[Q2] Vịt Mỹ Lợi 3 món - yêu nhau mấy núi cũng lội

Địa chỉ : Đường số 2 ( cắt với Nguyễn Duy Trinh Q2 )

 

Quán này mình biết do đọc rv của 1 bé bạn, thấy hấp dẫn nên hỏi ẻm địa chỉ đi ăn thì em này cũng thuộc dạng mù đường, bảo là gần 1 cái chung cư, 1 cái chợ. Mình nghe Vịt Mỹ Lợi thì đoán là ở chợ Thạnh Mỹ Lợi, do ở đó cũng có cái chung cư Thạnh Mỹ Lợi. Chỗ này thì mình rành lắm do trước mình đi làm ở đây cũng 2 năm .

 

Tối nay hẹn dc vợ chồng thằng bạn đi ăn cùng, do chỗ này chỉ bán 1 con vịt làm 3 món thôi, đi 2 người ăn ko hết, kêu tụi nó đi chung share tiền cho đỡ tốn .

 

7pm hơn xuất phát, chạy thẳng ra chợ Thạnh Mỹ Lợi hỏi quán vịt thì chả ai biết, may sao lát dc 1 dì biết thì kêu nó tuốt bên Nguyễn Duy Trinh, mở google map ra search Vịt Mỹ Lợi cũng thấy bên đó, thế là lóc cóc chạy ngược lại. Đến Nguyễn Duy Trinh lại hỏi đường thêm mấy lần nữa mới kiếm dc quán .

 

Mà đến nơi thấy vắng hoe, dì chủ chạy ra bảo nghỉ bán sắp dọn rồi em ơi, 4 đứa nhìn nhau mặt méo xẹo, mình thì hơi lo tại 3 đứa kia nó đói lắm rồi, chạy vòng vóng đến nơi mà ko có ăn, ko chừng nó xử đẹp mình, nhất là vợ mình, hung dữ lắm :(, nghĩ thầm chắc tối nay về quỳ vỏ mít rồi. May sao dì chủ thấy tụi mình thảm quá nên bảo thôi vô ngồi ih, dì làm cho ăn :D .

 

 

Số dth nè, có gì ko biết đường thì gọi

 

 

mình uống soda chanh, dc 1 dĩa đường to với nhiu đây chanh :D

 

 

chao lên trước, chao này ngon lắm, béo béo mà ko bị mặn, thèm chén cơm nóng ăn với chao ghê

 

 

Món lên nhanh lắm, món đầu tiên là lòng vịt xài đậu bắp, đậu rồng. Ngon lắm, xào thấm nhưng rau vẫn giòn, đồ lòng tươi ko bị hôi, thiệt tình là thèm chén cơm trắng

 

 

Đồ lòng ở dưới nhìu lắm nha

 

ăn xong dĩa xào là món nướng lên, mình thấy món này ngon nhất trong 3 món. Vịt dc lạng ra, chỉ lấy thịt, mà thịt này rất dầy mà mỡ ít, nhưng miếng thịt vẫn mềm và ngọt chứ ko bị khô. Ướp rất lạ ko giống như vịt quay mà giống như xá xíu á, mà ướp rất thấm. Toàn là thịt nạt ko có xương, con vịt này chắc phải 2-3kg.

 

Khoai tây và khoai môn chiên đi kèm cũng rất ngon, khoai tây cắt miếng lớn, chiên bên ngoài giòn nhưng bên trong vẫn còn mềm, ăn ko bị khô rang. Mình ghét ăn khoai chiên khô rang khô rốc.

 

Khoai môn chiên cũng rất ngon, giòn giòn bùi bùi .

 

 

Miếng thịt rất ít mỡ nhưng ko bị khô, ăn ko ngán

 

 

Đến món thứ 3 là vịt nấu chao. Món này cũng ngon, nước chao béo nhẹ, ko bị mặn, nói chung ở đây nêm nếm rất vừa. Nhưng đến món này thì no wá rồi, mỗi đứa ăn dc 1 2 chén rồi thôi, mình xin cái bịch gói đem về, để dành mai ăn típ .

 

Nói chuyện với dì chủ mới biết là quán ngày xưa nằm ở bên phà Thủ Thiêm, hồi vợ mình nhỏ xíu nhạc phụ và nhạc mẫu hay chở qua đây ăn, sau đó bị giải tỏa, h dời về đây. Chắc bữa nào mời 2 lão tiền bối qau đây để thưởng thức lại món ăn xưa .

 

Tổng tiền cho 1 con vịt 3 món với 4 lon nước ngọt là 560k, mình nghỉ đi 6 người ăn mới hết, 4 người ăn ko hết nồi đâu