[B.A.T 126] Chia sẻ kinh nghiệm đi đảo Phú Quý ( Bình Thuận ) tự túc

Hi mọi người, năm nay là lần thứ 2 mình đi đảo Phú Quý, năm ngoái có 1 số sự cố nho nhỏ nên vừa lên đảo là bị bế đi luôn  , nên chả biết cái đảo nó tròn méo ra sao. Năm nay thì đánh 1 vòng phá nát cái đảo luôn, đảo Phú Quý thật sự rất đẹp, nên nay mình chia sẻ lại kinh nghiệm cho bạn nào muốn đi nhé

Quote:
Đã từ lâu đảo Phú Quý trở nên rất quen thuộc với nhiều người qua sử sách xưa dưới nhiều tên gọi: Cổ Long, Thuận Tịnh, Cù Lao Khoai Xứ, Cù Lao Thu... Các nhà hàng hải phương Tây thường gọi đảo Phú Quý là Poulo-Cécir-de-Mer.[4]

Từ năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) vì tiềm năng kinh tế dồi dào và số lượng đặc sản đáng kể biệt nạp cho Triều đình Huế, đảo được đổi tên từ Tổng Hạ sang Tổng Phú Quý trực thuộc huyện Tuy Phong, phủ Ninh Thuận, tỉnh Bình Thuận.

Tuy là một hòn đảo nằm biệt lập giữa trùng dương nhưng dấu tích phát hiện được cho thấy đảo đã được khai phá tạo nên cuộc sống ở đảo từ rất sớm. Trong quá trình khai thác đá quánh, nhân dân đã tìm thấy những mộ vò lớn. Trong mộ có chôn theo một số công cụ lao động như rìu, bôn và cả những chiếc vòng đeo tay bằng đá với kỹ thuật chế tác rất tinh xảo. Điều này phù hợp với những giai thoại được lưu truyền rằng trước khi có sự khai phá thiên nhiên của những con người từ lục địa, ở đây đã có một giống người Thượng sinh sống bằng nghề hái lượm và bắt cá ven biển. Trải qua những biến thiên của lịch sử, Phú Quý là nơi hội tụ của nhiều luồng dân di cư từ lục địa ra với nhiều thành phần dân tộc khác nhau. Trong đó người Kinh đóng vai trò chủ thể.

Khi bắt đầu phát triển mạnh kỹ thuật đóng thuyền buồm với những chiếc thuyền ra được khơi xa thì cũng là lúc có nhiều người từ lục địa đặt chân lên đảo. Cùng với những phần mộ còn sót lại trên đảo, sự tích công chúa Bàn Tranh chứng tỏ người Chăm đã có mặt ở đảo này. Sự tích kể rằng: Bàn Tranh là một công chúa xinh đẹp vì chống lệnh vua cha nên bị kết tội phản nghịch và bị đày ra đảo.[5][6]

Bên cạnh đó, do không chịu nổi sự hà khắc của chế độ nông nô, bất mãn với triều đình phong kiến, nhiều người đã tìm đường ra đây lập kế sinh nhai. Người Kinh có mặt ở đảo cũng từ rất sớm. Trong thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh (1627–1672), rất nhiều ngư dân thuộc các tỉnh duyên hải miền trung, hoặc chạy giặc lánh nạn, hoặc đi tìm nguồn cá, thuyền của họ vượt sóng trùng dương đã gặp phải những trận cuồng phong khốc liệt và "xiêu" lên đảo.

Cùng với người Kinh, một số người Hoa cũng hòa nhập vào cộng đồng cư dân ở Phú Quý. Vào thế kỷ 17, một số quan lại nhà Minh sau khi chống nhà Thanh thất bại, đã phải trốn ra nước ngoài. Từng đoàn thuyền vượt biển tiến về phía nam, trong số đó có hàng chục thuyền đã quyết định dừng chân lập nghiệp ở Phú Quý. Người Hoa đến đây sống dựa vào các ngành nghề như dệt tơ lụa, buôn bán. Quá trình phát triển về sau, một số người do làm ăn trở nên giàu có đã lần lượt tìm vào các thành phố lớn ở đất liền, chỉ một số ít còn lại trên đảo.

Khi dân cư ngày một đông hơn thì các hình thức tổ chức xã hội cũng dần dần được hình thành. Vào thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), chính quyền Đàng Trong đã tổ chức trên đảo thành từng hộ bạch bố đến đội bạch bố rồi dần dần trở thành ấp và làng. Tuy số dân lúc bấy giờ chưa đông đúc nhưng Phú Quý có đến 14 làng và 1 ấp. Mỗi làng được lập trên cơ sở một nhóm nhỏ ngư dân, đôi lúc chỉ có từ 10 đến 12 tránh đinh và thường mang những tên cũ của địa phương trước khi đến đây lập nghiệp: Thoại Hải, Thế Hanh, Thế An, Hội Thiên, Hội Hưng, Hương Lăng, Mỹ Xuyên, Phú Ninh, An Hòa, Hải Châu, Thương Hải, Triều Dương, Hội An, Mỹ Khê và ấp Quý Thạnh. Từ niên hiệu Đồng Khánh - Đồng Khánh năm thứ 1 (1886), toàn đảo được tổ chức thành 11 làng và đến năm 1930 do sự sáp nhập ba làng Phú Ninh vào Phú Mỹ và Hương Lăng vào Quý Thạnh nên chỉ còn lại 9 làng: Long Hải, Phú Mỹ, An Hòa, Hải Châu, Thương Hải, Quý Thạnh, Triều Dương, Mỹ Khê và Hội An. Hiện nay, đảo được chia làm 3 xã: Long Hải, Ngũ Phụng, Tam Thanh.

Phú Quý trong một thời gian dài đã sống trong điều kiện khép kín tự cung tự cấp với những hoạt động kinh tế như trồng trọt, đánh bắt hải sản, một số ngành nghề thủ công như dệt vải, đan võng, ép dầu... Trong đó, ngư nghiệp đóng vai trò chủ đạo.[7]

Ngày 27-4-1977, huyện đảo Phú Quý chính thức được thành lập theo Quyết định số 329-CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở đảo Phú Quý, khi đó thuộc tỉnh Thuận Hải, gồm 3 xã: Long Hải, Ngũ Phụng, Tam Thanh.

Ngày 26-12-1991, tỉnh Thuận Hải được tách thành 2 tỉnh là Bình Thuận và Ninh Thuận, huyện đảo Phú Quý trực thuộc tỉnh Bình Thuận.

Ps. Giọng dân trên đảo rất rất rất khó nghe đối với dân Sài Gòn, nếu muốn hỏi đường hay hỏi gì thì cứ xác cmn định đi nha 

Vậy đảo Phú Quý nằm ở đâu ? Nó ko nằm kế Phú Quốc như 1 số thanh niên hay nhầm ( 1 thanh niên nhóm mình còn tính book vé bay thẳng ra Phú Quốc  ) . Nó nằm gần Phan Thiết, chính xác là cách Phan Thiết khoảng 120km đường chim bay, và sẽ phải đi tàu ra

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi từ SG :
- Từ Sài Gòn các bạn có thể book vé xe Phương Trang / Tâm Hạnh / Hạnh cafe đi Phan Thiết. Mình hay đi Phương Trang, giá vé là 140k/ người . Xe chạy khoảng 4 tiếng thì tới Phan Thiết
- Nên đi chuyến tầm 7-8pm, đến PT cỡ 11 12g kiếm homestay hay ks ngủ lấy sức để sáng mai còn ra đảo
- Mình hay ở Ké Homestay gần cầu Ké, phòng sạch , rộng rãi, giá là 70k/ người có máy lạnh
- Sáng có thể tranh thủ chạy ra Mũi Né - Hòn Rơm chơi ( cách Phan Thiết khoảng 24km )
- Tàu từ Phan Thiết đi Phú Quý có nhiều hãng :
+ Hưng Phát : tàu chậm - chạy khoảng 3 tiếng rưỡi, tất cả là giường nằm. Kinh nghiệm của mình thì nếu say sóng thì đi giường nằm đỡ say hơn, tuy nhiên tàu hơi cũ và ko dc sạch cho lắm. Tàu chạy dc sóng 4m
- Phú Quý Express : Chưa đi chưa biết - nghe bảo cũng giường nằm
- Tàu SuperDong : Tàu cao tốc, đi chỉ 2 tiếng 15p đến 2 tiếng rưỡi. Đa số là ghế ngồi, có giường nằm nhưng mắc hơn. Ghế ngồi là 350k/ vé . Tàu chạy sóng 2m

Hôm rồi tụi mình đi chuyến 7pm thì tầm 11pm đến Phan Thiết, chui vô homestay ngủ rồi sáng hôm sau thuê xe máy ra Mũi Né chơi, thuê có 2 3 tiếng mà cũng tính 150k/ xe thấy hơi cao 

20200221_060110 by Nam Nguyen, on Flickr

Cảng cá làng chài ở Mũi Né, muốn ăn hải sản tươi, rẻ thì cứ ra đây

20200221_061239 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_062856 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng bánh xèo hải sản rất ngon mà rẻ, 1 mạng ăn như 30k

20200221_070123 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong chạy ra Mũi Né - Hòn Rơm ngắm mặt trời và chơi trượt cát

20200221_070144 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_070737 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_071041 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_085830 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_085739 by Nam Nguyen, on Flickr

Chơi xong thì chạy về Phan Thiết trả xe rồi ra cầu cảng, đây là bờ kè sông Cà Ti

20200221_085915 by Nam Nguyen, on Flickr

Uống cafe thì ngồi ngoài đây cho thoáng, vô trong cảng nhớ là khá mắc

Hôm tụi mình đi thì tàu chạy chuyến 10am, biển khá động  , thậm chí suýt nữa phải hủy tour vì sợ biển động quá tàu ko chạy. Như Super Đông là nó ko chạy , may sao còn dc tàu Hưng Phát. Nhưng dc Sang - dân đảo - cảnh báo là coi chừng sấp mặt , mà ai ngờ sấp mặt thật 

Lên tàu dc 1 lúc thì bà con rủ nhau lên boong ngắm sóng biển, có 1 bánh bèo nhóm mình cũng đua đòi, leo lên boong, kết quả là sóng nó nhồi cho 1 trận, lết dc xuống phía dưới nằm là cho cá ăn chè liên tục, mà cả tàu chắc phải 70 80% là huệ huệ huệ, lần đầu tiên đi tàu mà cảm giác mọi người khắp xung quanh đều bắn tung tóe  , mình bình thường vốn ko say sóng, nhưng phải leo lên leo xuống boong 2 lần hốt 2 bánh bèo xuống dưới nằm , xong thì mình cũng nằm yên cười duyên luôn  , xuống chỗ nằm thì thấy 1 ông chú lạ hoắc đang nằm, cho cá ăn chè liên tục, thấy ổng thảm quá nên bảo thôi chú nằm đó đi, em đi kiếm chỗ khác nằm . 2 bánh bèo nhóm mình thì thôi, nó như 1 cái vòng lặp : nôn - bụng rỗng - uống nước vô - nôn tiếp

20200221_100847 by Nam Nguyen, on Flickr

sóng nó như vầy, nghe bảo cao hơn 4m, tưởng tượng cứ phi lên ngọn sóng cao cỡ cái nhà, xong nó chúi xuống 1 phát, rồi lại phi lên, cứ liên tục như vậy trong 3 tiếng rưỡi 

20200221_100758 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh bèo vô dụng yếu mà bày đặt ra gió, nó quất cho vài phát xuống boong nằm thở oxy luôn 

Ra đến đảo thì gặp bạn Sang, Sang có dịch vụ đầy đủ cho bạn nào cần : Homestay, thuê xe máy , đi cano ra đảo nhỏ, ăn bè hải sản, mua dùm vé tàu. Bạn nào cần có thể liên hệ Sang theo số dth : 0933375011

Plan theo mình thì nên đi 3 ngày 2 đêm thì mới chơi hết đảo dc, vì đi tàu ra và vô thì mất gần 2 ngày rồi

1 số view đẹp của Phú Quý :

Gành Hang

20200221_162525 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_161653 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_162531 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_162748 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_162801 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_162928 by Nam Nguyen, on Flickr

Cột mốc đảo Phú Quý

20200221_163439 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_163716 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_163654 by Nam Nguyen, on Flickr

View nhìn từ cột mốc :

20200221_163252 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_163159 by Nam Nguyen, on Flickr

Vịnh Triều Dương :

20200221_164832 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_164730 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_165406 by Nam Nguyen, on Flickr

Thuê cano ra Hòn Tranh, giá là 250k/ người, rất nên đi

20200222_084745 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_084734 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_081847 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_084756 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_084901 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_085023 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_090646 by Nam Nguyen, on Flickr

Team mình hôm nay

VÀ đây là đảo Hòn Tranh, đi cano khoảng 20p là tới

20200222_090710 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_090841 by Nam Nguyen, on Flickr

hoa muống biển

20200222_091903 by Nam Nguyen, on Flickr

biển trong xanh ngắt, cát trắng phau và rất lài, tắm cực đã

20200222_100824 by Nam Nguyen, on Flickr

Tắm xong thì Sang dẫn đi trek 1 đoạn để ra bãi ngắm san hô, đoạn này dứa dại mọc nhìu nó cứa vào trym ấy 

20200222_101259 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_101054 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_101224 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_102147 by Nam Nguyen, on Flickr

Cổng Tò vò

20200222_102254 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_102334 by Nam Nguyen, on Flickr

các em gái thì cứ tha hồ sống ảo 

20200222_102810 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_102905 by Nam Nguyen, on Flickr

va đây là bãi lặn san hô

20200222_103550 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp dc tấm này ưng nhất, 1 bên nước lặng như tờ, 1 bên sóng vỗ ầm ầm

20200222_103621 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_103752 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_103804 by Nam Nguyen, on Flickr

nước trong xanh tuyệt vời, cá thì nhóc, có điều san hô mùa này ko đẹp lắm

20200222_104355 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_104501 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_104507 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_104725 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_104744 by Nam Nguyen, on Flickr

Đỉnh Cao Cát, đây là nơi cao nhất đảo, từ đây có thể nhìn bao quát khắp đảo

20200223_080813 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_080910 by Nam Nguyen, on Flickr

Gió thổi bay người luôn đấy 

20200223_080925 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_155817 by Nam Nguyen, on Flickr

Trên đỉnh có cột rada, từ đây ngó 1 vòng là thấy hết toàn bộ đảo

20200223_161645 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_161519 by Nam Nguyen, on Flickr

Chong chóng gió : trên đảo có 3 cánh chong chóng gió để lấy điện cho đảo, tuy nhiên chủ yếu vẫn là chạy điện dầu

20200223_082531 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_082349 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_164632 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_080512 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số hình khác :

20200223_063348 by Nam Nguyen, on Flickr

Bờ kè theo phong cách Làng Gốm Bát Tràng

20200223_085438 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_093109 by Nam Nguyen, on Flickr

thả diều trên đảo cũng là 1 trải nghiệm nên thử 

20200223_205700 by Nam Nguyen, on Flickr

tối ra cột cờ ngắm sao, cả 1 bầu trời sao vằng vặc luôn, tiếc là dth cùi chỉ chụp dc vầy

20200223_165914 by Nam Nguyen, on Flickr

bờ kè chắn sóng

20200223_165713 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn uống trên đảo :

Đặc sản của đảo Phú Quý là cua mặt trăng và cua huỳnh đế, nhưng hôm mình đi biển động nên hải sản hiếm và mắc

20200222_123736 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_123745 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_124900 by Nam Nguyen, on Flickr

con nhum khổng lồ

20200222_124908 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_130753 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_131910 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_132548 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_132551 by Nam Nguyen, on Flickr

ngoài ra còn mấy món như hàu, ốc bàn tay, cá mú mà lúc này dơ tay rồi nên lười chụp. Nhưng mình thấy ăn hải sản trên bè khá mắc và ko đáng, nếu tự đi chợ mua về mần thì ổn hơn

1 đặc sản khác của đảo là bò nóng, là bò mổ ra ăn luôn  , mà hôm mình đi quán ko mổ bò mà dùng bò đông lạnh cùa hôm qua, ko ngon bằng lần trước

20200221_145638 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_144830 by Nam Nguyen, on Flickr

20200221_145746 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đảo trồng dc rau húng nên món gì cũng có rau húng  , với có cái rau chân vịt ăn ngon lắm ấy

20200221_151509 by Nam Nguyen, on Flickr

bò xào hành

20200221_151512 by Nam Nguyen, on Flickr

cháo tủy bò

bữa ăn 6 mạng hết 770k, rẻ

20200223_063658 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng bánh căn ngon bổ rẻ, 1 người có 15k

20200223_063715 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_064008 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_064201 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_071228 by Nam Nguyen, on Flickr

à khuyến cáo ko nên ăn mì quảng trên đảo nha, nó dở 1 cách kì lạ luôn ấy 

20200223_071228 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe quán này uống khá ổn, giá cũng rẻ

20200223_075354 by Nam Nguyen, on Flickr

20200223_075426 by Nam Nguyen, on Flickr

ngoài ra các bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác đi chợ trên đảo, giá cả khá rẻ, dân đảo ko nói thách đâu
còn mua hải sản thì sáng sớm ra bờ kè canh thuyền thúng ngư dân vào thì hỏi mua nhé, thường sẽ mua theo mớ ( mua nguyên 1 đám tùm lum con chứ ko bán lẻ, nhưng vẫn rẻ )

20200223_200403 by Nam Nguyen, on Flickr

buổi tối trên đảo có bán xiên que ngon bổ rẻ, 1 que 10k thôi

Nhà hàng thì mình thấy có quán Cánh buồm khá ổn, đồ ăn ngon, rẻ

20200222_201022 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_201001 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_201432 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_201646 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_202625 by Nam Nguyen, on Flickr

20200222_204441 by Nam Nguyen, on Flickr

7 người ăn ngập mặt bia bọt các kiểu có 700k

20200224_072000 by Nam Nguyen, on Flickr

20200224_072026 by Nam Nguyen, on Flickr

20200224_072102 by Nam Nguyen, on Flickr

20200224_072146 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng thì có quán này, thấy rất đông dân địa phương ăn, nhưng mình ăn thấy bth ko ngon lắm