[Tour de Đông Dương] - Phần 1 : Việt Nam - Cambodia

Chuyến đầu tiên mình đạp xa là SG - Nha Trang với 600km, chuyến thứ 2 thì SG - Huế 1200km, đến chuyến thứ 3 thì thành 2500km, đánh 1 vòng từ Cam sang Thái rồi qua Lào về VN.

Chuyến đi này dc lên plan hơi vội nên lúc đi cũng bể tè le, tuy nhiên càng đi mình càng rút ra dc thêm nhiều kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm mà ko thể có dc nếu đi bằng xe máy

Nhân đây cũng xin cám ơn tía mình đã tài trợ kinh phí cho chuyến đi, Batshop.vn tài trợ trang thiết bị, anh Dune đã cùng mình rong ruổi suốt 2 tuần trên đất Cam và Thái, các anh em xe đạp Quảng Bình Xanh, anh em xe đạp Đà Nẵng và Huế đã giúp đỡ mình trong suốt chuyến đi. Và đặc biệt là bx mình, người đã hi sinh rất nhiều để mình dạt nhà đi hơn cả tháng mới về .

[IMG]Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

Đây là cung đường mình đã đi, tổng cộng khoảng 2500km và đi hết 34 ngày

Thật ra thì mình đi Thái khá thường xuyên vì mình có người nhà bên Nakhon Phanom, hồi nhỏ thì gần như năm nào cũng qua đó nghỉ hè và thăm ông bà nội. Sau này thì qua ăn giỗ ông bà nội. Đến năm nay thì quyết định đạp qua luôn chứ ko chơi ngồi máy bay qua như mọi năm nữa.

Lịch trình dự kiến trong khoảng 1 tháng vừa đi vừa về. Cũng phải xoay sở dữ lắm mới đi dc, kinh phí, thời gian, rồi phải xin phép bx nữa, may mà cuối cùng cũng dc cấp giấy phép .

* Những gì sau đây là trải nghiệm cá nhân của mình và có thể nó chỉ đúng với mình trong thời điểm đó.
Bài viết sẽ khá dài và nhiều hình ảnh nên mình sẽ chia ra làm nhiều phần để dễ theo dõi .


Phần 1 : Chuẩn bị .

Trong những chuyến đi xa thì phần chuẩn bị rất quan trọng, phải cân nhắc đem cái gì, bỏ cái gì. Đôi khi đạp vài trăm km rồi mới nhớ quên cái gì, hoặc lại đem thừa cái gì ( như mình ) thì đúng nản. Mà giai đoạn trước khi đi mình bận tối tăm mặt mụi nên phần chuẩn bị ko dc kỹ lắm, dẫn đến khá nhiều chuyện sau này .

[IMG]DSC04096 by Nam Nguyen, on Flickr

Đây là xe mình sau khi xếp đồ lần 1, xếp xong cân dc 17kg, dắt ra cầu Phạm Văn Đồng leo thử thì thấy ko ổn, giảm tải lần 1 :

[IMG]DSC04157 by Nam Nguyen, on Flickr

Giảm tải lần 1, lần này còn 14kg, nhưng vẫn thấy ko ổn do cặp túi trước cồng kềnh quá sợ cản gió, nên lại giảm tải lần 2
[IMG]DSC04163 by Nam Nguyen, on Flickr

Giảm tải lần 3, lần này còn chưa đến 10kg, nhưng sau 1 hồi suy nghĩ thì đem theo 1 túi Thule để đựng những thứ quan trọng như tablet, xạc, đồ điện tử vvv.... cuối cùng chốt là 11kg

[IMG]DSC04160 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là toàn bộ số đồ mình đem theo, bao gồm :

- 3 quần lửng đạp xe Crivit, 2 áo tay dài Crivit, 2 áo tay ngắn. Nhưng lần sau thì chắc sẽ đem 3 áo tay dài và 1 áo tay ngắn thôi. Áo dài để đạp xe, áo ngắn để tối đi chơi. Những đồ trên đều là đồ chuyên cho touring, mau khô, gọn nhẹ, nhiều túi
- 1 balo tùi nước, chứa dc 3lít nước và đựng thêm dc 1 số đồ linh tinh, trong balo mình luôn có snicker và kẹo, bánh
- 1 cái lều đơn Trackman, nặng 1kg8, xài đúng 1 lần
- 1 tấm lót lều, cũng xài đúng 1 lần
- 1 cái võng NatureHike, cái này thì xài nhìu, cứ nghỉ ở đâu là mắc võng nằm rất sướng
- 1 cái ghế xếp NatureHike, xài đúng 1 lần mà ông Dune ngồi >.<, nặng 700gram
- 1 cái bàn xếp NatureHike, ko xài lần nào, nặng 400gram
- Xà bông, kem đánh răng, lăn nách
- 1 bộ bếp cồn + bộ nồi + 1 bộ muỗng đũa nĩa Aloc, cái này thì hữu dụng, nấu mì, nấu nước, mua cơm về ăn
- Passport
- Tablet, xạc di động Anker 20.000
- Cục xạc dth, xạc máy ảnh, pin vvv...
- Máy ảnh, mình dùng Sony Nex7 + len CZ 24 1.8, combo hoàn hảo để đi du lịch, muh vẫn thèm RX1
- 1 cái quạt xài cổng USB, khá lợi hại
- 2 cái ruột, đem phòng xa quá, mốt đem 1 cái thôi
- 2 cặp bố thắng dĩa

Ngoài ra trên xe thì luôn có bơm, đồ vá, tool đa năng, đèn đóm, đồng hồ tốc độ vvv....

Nói chung là cái ko cần thì đem hơn nhiều, mà cái cần thì lại thiếu hơn nhiều :(

[IMG]DSC04162 by Nam Nguyen, on Flickr

xếp gọn vào 2 cái túi chống nước, ah tính đem theo 2 đôi giày, 1 đôi Keen commuter để đạp xe, 1 đôi Keen Cohen để đi bộ, mà cuối cùng quăng luôn đôi Cohen ở nhà

 

1 lưu ý trước mỗi chuyến đi xa, đó là bạn nên xuống tóc. Mình thì cạo sạch luôn. Cạo đầu vừa giúp đỡ cản gió, lại đỡ bị ngứa ngáy khi đổ mồ hôi, đỡ tốn dầu gội đầu nữa, nhìn mặt cũng giang hồ bặm trợn hơn, lỡ đi có gặp giang hồ thôn thì hù nó dc .


Phần 2 : Châu Đốc - Campuchia - thăm Angkor cổ kính

Ngày 1 : Châu Đốc - Phnompenh 122km

Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

3 ngày trước khi đi gần như ngày nào mình cũng thức trắng đêm để may đồ cho khách. Tối thì lo may vá, sáng thì lo công việc, xà quần đến lúc trước khi đi tính nằm ngủ 30p cũng ko ngủ dc.
Để tiết kiệm thời gian thì mình ngồi xe đò từ SG đi Châu Đốc, vé xe giường nằm là 180k, gửi xe đạp 120k. Mình và Dune lên xe lúc 10g30 thì khoảng 4g sáng tới .

Mà ghét của nào trời cho của đó, vừa mệt vừa buồn ngủ, lên xe tính ngủ thì gặp 3 con mẹ khựa nó ngồi ngay sau lưng nó nói chuyện oang oang như cái xe là nhà nó. Điên lắm mà thôi ráng nhịn hi vọng lát nó ngủ nó im. Dc 1 lúc thì nó im thật nhưng đến tầm 1g sáng xe ngừng để đi vệ sinh và ăn khuya thì cái lũ chúng nó lại thức dậy, xuống xe mua đồ ăn đem lên xe ăn rồi vừa ăn lại vừa nói chuyện ầm ầm. Mà tụi này là Quảng Châu Quảng gì đó, nghe nói dc tiếng Việt, nhưng nó vẫn thích xài tiếng Tàu. Lúc này chịu hết nổi quay lại chửi vô mặt nó : Biết mấy giờ rồi ko? Nhỏ cái họng đi thì tụi nó im thin thít đến sáng luôn.

Đến Châu Đốc thì gần 5g sáng, mình và Dune với anh P bắt đầu chuyến hành trình Tour de Đông Dương .

DSC04166 by Nam Nguyen, on Flickr

sẵn sàng lên đường

DSC04167 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng mà trước khi lên đường thì phải ăn cái đã, ko có thực đừng hòng vực dc đạp. Mà đã đến Châu Đốc thì phải ăn bún cá

DSC04168 by Nam Nguyen, on Flickr

chị chủ dọn ra dĩa rau là thấy ngon rồi

DSC04169 by Nam Nguyen, on Flickr

tô bún cá có thịt heo quay, chả, mình ko ăn cá do hôm qua bà xã nấu cho 1 chầu lẩu cá bồi bổ. Bún khá ngon, giá 25 hay 30k gì đó quên mất rồi

 

Ăn xong thì tụi mình bắt đầu đạp qua Cam theo hướng cửa khẩu Khánh Bình, đây là 1 cửa khẩu khá nhỏ.

Mà bắt đầu đạp thì thấy ko ổn rồi, vì sức mình đạp chỉ dc 20-25kmh là hết cỡ, còn 2 ông kia toàn kéo 27-30kmh, đu theo mà đuối luôn, ko ngừng chụp dc tấm hình nào, mà thật ra cảnh cũng chả có gì để chụp

DSC04170 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc khoảng 30km thì đến khẩu, bên này là hướng VN. Đến cửa khẩu vào đóng dấu passport check out và đóng phí 20k. Mà hải quan VN coi bộ khó khăn, vừa giơ máy ra chụp cửa khẩu đã bị nhắc ko dc chụp hình

DSC04171 by Nam Nguyen, on Flickr

check out bên VN xong thì đi đò wa Cam, biên giới giữa Cam và VN chỗ này là 1 con sông nhỏ

DSC04172 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi trên đò khá lâu do đò chờ đầy mới chạy, ah vé đi đò là 2k ha, hơi hơi đóng bụng, trên đò lại có xe bánh mì phá lấu, mình với Dune làm lun 2 ổ, bánh mì phá lấy 15k 1 ổ, hơi cao nhưng rất chất lượng và ngon, phá lấu đầy nhóc

Đi đò wa bên Cam thì vào check in, phí là 5.000 Ria tương đương với 20k luôn. ( Kể từ bây h mình sẽ dùng đơn vị tiền Cam là Ria, 1.000 Ria tương đương 4.000VND nhé )

Hải quan Cam khá dễ thương và thân thiện ( lúc bên VN mấy ông HQVN còn nói là bên đó khó lắm, wa đó phải cẩn thận, ko dc chụp lung tung làm mình cũng chả chụp gì )

DSC04173 by Nam Nguyen, on Flickr

Qua khẩu thì lại đói, ghé ăn tiếp, chị chủ quán người VN lun, dân VN qua Cam làm ăn buôn bán khá nhiều

DSC04174 by Nam Nguyen, on Flickr

tô này 30k VND, giá này ở VN thì bthuong nhưng bên Cam là cao rùi á

 

Qua Cam thì trời lại bắt đầu nắng dù lúc bên VN thì trời lại âm u, tưởnng mua đến nơi

DSC04176 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp dc 1 lúc thì nghỉ uống nước mía, nước mía 1k ria tương đương 4k VND

DSC04177 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này thì nhìn chung vẫn còn trắng trẻo mịn màng

DSC04178 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04179 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu ý các bạn đi đường cửa khẩu Khánh Bình, đó là đường đang làm, từ xấu đến cực xấu, đi rất mệt và nguy hiểm. Mà bên Cam làm đường ko làm từng đoạn mà nó làm luôn 1 lần hơn 40km, kết quả là offroad hơn 40km đường chỗ thì đất sình, chỗ thì cát, chỗ thì đá dăm, mà khúc đá dăm thì đạp mệt nhất luôn vì đạp nó ko đi mà bánh cứ trượt đi

 

DSC04180 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp đến 12g trưa thì nghỉ ăn trưa, lúc này nắng rất gắt, cộng với đường xấu nên khá đuối. Mà bên Cam rất ít hàng quán, đi mãi mới thấy quán hủ tíu này lũi vào luôn

Giá thì ko nhớ nhưng cũng ko đắt, chắc khoảng 5k 6k ria thôi.

DSC04181 by Nam Nguyen, on Flickr

vô đúng hôm quán cúp điện, lúc này cái quạt của mình phát huy tác dụng, cắm quạt rồi mượn chị chủ cái ghế nằm ngủ gà gật đến 1g thì đi tiếp.

DSC04182 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là con đường đau khổ, nó kéo dài gần đến Phnompenh luôn, đường vừa bụi vừa đá dăm

Đến tầm 4g hơn thì đến dc Phnompenh, đang đạp thì thấy 1 quán cafe ghi Cafe Huỳnh Như , biết gặp đồng hương nên lủi vô luôn, kêu 1 ly đá chanh mà lúc này hết sạch tiền Cam chưa có đổi thì dc ông chủ nhận tiền Việt luôn, ly mình 12k VND

ps. Sorry mình xin đính chính, nhớ lộn tỷ giá, 1$ = 4000 ria, tính ra 1000 ria bằng 5400 vnd nha

 

ăn xong thì đi kiếm KS, mà đi lang thang ko kiếm ra dc đường nên đành lủi vào Lotte kêu 1 phần gà rán để xài ké wifi

DSC04189 by Nam Nguyen, on Flickr

1 combo gồm 5 miếng gà, 3 phần nước = 40.000ria khoảng 220k

DSC04191 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong quẹo trái cái có ngay 1 cái guest house, vô hỏi thì ông chủ kêu 14$ cho phòng 2 giường đơn, máy lạnh, thấy cũng oki nên vào nghỉ luôn

vô phòng tranh thủ tắm giặt, phơi đồ. Mình thì oải nên nằm nhà đọc báo, còn 2 ông kia dắt nhau ra chợ đêm đi nhậu.

DSC04193 by Nam Nguyen, on Flickr

Kết thúc ngày thứ 1 với 123km

Ngày 2 : Phnompenh - Kompong Thmor 135km
Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04200 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là nhà nghỉ hôm qua tụi mình ở, theo lời ông hàng xóm thì dân xe đạp nghỉ ở đây khá nhiều, chắc có duyên chứ hôm qua lủi đại vô thôi chứ có biết gì d8âu

DSC04194 by Nam Nguyen, on Flickr

làm tấm lưu niệm với nhà nghỉ nào

DSC04199 by Nam Nguyen, on Flickr

đối diện KS có quán cơm sườn nên mình đi mua cơm sườn luôn

DSC04197 by Nam Nguyen, on Flickr
Dune ăn món gì đó nhìn ko ngon

DSC04201 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa của mình đây. bao ngon, 1 phần gồm trứng chiên và 1 miếng sườn, giá 5000ria tương đương khoảng 27k vnd. Miếng sườn ướp ngọt, ăn ko bị khô có chén đồ chua ăn kèm khá ngon. Ăn xong sẵn có bình nước fill đầy nước luôn

 

ăn xong thì rời Phnompenh đi SiemRiep

DSC04202 by Nam Nguyen, on Flickr

Chợ Vòm ở Phnompenh, xung quanh người Việt buôn bán khá nhiều

DSC04203 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04204 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi đền cổ ở ngay trung tâm thủ đô, mà vào tốn 1$ nên thui ko vào

DSC04205 by Nam Nguyen, on Flickr

13503066_10205456083036593_4496510237549389560_o by Nam Nguyen, on Flickr
13522958_10205456083476604_4223856078773851838_o by Nam Nguyen, on Flickr
13522759_10205456083836613_2834177956867378332_o by Nam Nguyen, on Flickr

ở VN toàn gặp chó vàng đứng đường, ai ngờ wa Cam thì lại gặp bò trắng đi đứng đường

đi dọc bờ sông để ra lại QL, đường QL bên Cam làm đẹp, ko ổ gà, ko lún, và ko trạm thu phí

 

ra đến QL thì toàn đua, ông Dune dí dc 1 cái xe bagác chở bò, núp gió đua theo toàn 38,40kmh, mình cũng núp theo dc 1 lúc thì đuối, rớt lại, may sao 1 lúc sau gặp 1 cái xe chở nệm chạy rất tàng tàng có 25kmh, nhấn ga đuổi theo núp quá phê luôn

13517490_10205456084196622_7258783843241781036_o by Nam Nguyen, on Flickr

bác nào đạp xe sẽ biết dc núp gió nó đỡ mất sức đến cỡ nào, đạp cứ như ko đạp á

13517475_10205456084556631_3456447596111298203_o by Nam Nguyen, on Flickr

theo dc 1 đoạn thì thấy ông Dune ngồi ăn cóc bên đường nên cũng tấp vào

13522971_10205456084836638_6396191310658855240_o by Nam Nguyen, on Flickr

1 bịch 2 trái xoài chỉ 1k ria tức là khoảng 5400vnd mà dc làm rất tỉ mỉ, trái xoài dc tách ra, rồi dc nhét 1 miếng mắt mía ghim vào để nó bung ra như cánh hoa, trái cóc cũng vậy luôn

DSC04207 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04208 by Nam Nguyen, on Flickr

đường QL Cam tuy đẹp nhưng cảnh khá chán, cứ 1 bên là đồng lúa hoặc bụi cây vậy thôi, đạp rất buồn ngủ. Đến 12g thì tụi mình nghỉ kiếm chỗ ăn trưa, thấy quán mì nên lủi vào luôn chứ tìm quán cơm ko thấy .

Mì xào trứng, 2 gói mì 1 cái trứng, làm khá ngon, giá 4k ria khoảng 22kvnd, ngồi nghỉ và châm nước thoải mái, xin đá dc lun. 2 ông bà chủ rất thân thiện và dễ thương

 

DSC04209 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04210 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc 1 tí thì lại nghỉ uống nước, kế bên có 1 cái chợ bán côn trùng, tuy nhiên nói thách khá ghê, mình hỏi giá thì kêu 1 lon 2$, mình chê đắt thì bả đổi thành 1 lon 4k ria tức là 1$, mua 1 lon dế ăn chơi. Dế chiên ăn giòn giòn béo béo mặn mặn như snack á, bổ sung đạm rất tốt

Đến Kompong Thmor thì tầm 5g hơn, thị trấn nhỏ xíu và buồn thiu, từ đằng này ngó wa đằng kia thị trấn dc. Kiếm dc 1 cái nhà nghỉ có 7$, phòng hơi chật, wifi thì lúc dc lúc ko, nằm trong phòng thì ko có sóng, phải ra hành lang ngồi mới câu dc ít sóng wifi để up hình câu like ,dc cái có máy lạnh

DSC04211 by Nam Nguyen, on Flickr

thị trấn nhỏ và buồn, đường xá khá dơ, 2 bên toàn là cát

DSC04212 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cơm cái đã, đói meo mốc rồi

DSC04213 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm giò heo hầm măng, hay đúng hơn là xương heo hầm măng, toàn xương chả thấy miếng thịt nào

DSC04214 by Nam Nguyen, on Flickr

canh cà ri cá ông Dune gọi, nhìn nguội nguội sợ đau bụng nên mình ko ăn.
1 phần là 5k ria thì phải, ăn ko no gì cả

 

thị trấn buồn hiu hắt, trong phòng thì mạng chập chờn, ngoài trời thì mưa phùn lất phất, 3 thằng buồn quá kéo nhau ra ngoài kiếm gì ăn thì cũng chả có gì ngoài 1 cái xe gà chiên CP, 2 ông kia mua mấy miếng gà với bia rồi ngồi nhậu

DSC04216 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi 1 lúc xong lại về phòng, cố gắng lê lết bắt wifi, vừa bắt dc thì nghe ông Dune chửi thề, way wa hỏi thì ổng kêu có thằng lấy hình ổng chụp sáng nay post lên câu view sống ảo, cmt so đắc so đíp cứ như nó đang đi á, còn kêu xe nó mua mấy tháng lương

13497951_10205457459831012_6436543699574734348_o by Nam Nguyen, on Flickr
13495444_10205457520632532_7833923171117597821_o by Nam Nguyen, on Flickr
13495414_10205457519352500_1456158186652269219_o by Nam Nguyen, on Flickr
13497971_10205457518872488_6775419008285559127_o by Nam Nguyen, on Flickr

thằng này nghe nói cũng lùm xùm tiền bạc đủ thứ, thể loại đi chôm hình người khác về rồi ngồi rặn ra vài câu ra vẻ như ta đây nhiều lắm rồi làm tour này nọ xong xù tiền

 

Ngày thứ 3 : Kompong Thmor - Kompong Kdei 127km

Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

13502728_10205459807969714_3929371003343036159_o by Nam Nguyen, on Flickr

sáng dậy nấu thử 2 gói mì mua bên Cam, thấy made in Indo, ai ngờ nó max dở luôn, so với Hảo Hảo huyền thoại của VN thì thua xa

DSC04217 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04220 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn mì gói xong trả phòng xuống dưới mới biết nhà nghỉ mình ở sáng bán mì, thế là lại ăn mì. Mì này là mì tàu, ăn khá ngon, 1 tô giá ko rẻ, đến 8k ria là hơn 40k vnd lận á, mà dân tình ăn đông nghịt

DSC04221 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04222 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp ra khỏi thị trấn khoảng 12km thì phát hiện ra 1 chỗ cắm trại khá lí tưởng, bookmark lại ngay

 

DSC04223 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04224 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có bán khá nhiều tượng đá và cối đá, mình tính mua 1 cái tặng ông Dune mà ổng ko chịu lấy

DSC04225 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy thêm 1 đoạn thì sẽ đến tp lớn, coi bộ sầm uất, hôm qua ráng dc đến đây thì ngon, ở chổ hôm qua buồn quá

DSC04226 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04228 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cây cầu cũ

DSC04229 by Nam Nguyen, on Flickr

 

DSC04231 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04232 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi chùa cổ dọc đường, đặc điểm chung bên Cam là khuôn viên chùa rất rộng đến cực kì rộng, ko nhỏ nhỏ như chùa VN

DSC04234 by Nam Nguyen, on Flickr

Nụ cười hồn nhiên của mấy chú tiểu trong chùa

DSC04238 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04236 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04237 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp thêm dc 53km nữa thì lại thấy 1 chỗ cắm trại phải nói là cực kì lí tưởng, vì gần đó có cả tạp hóa, nhà dân, quán ăn, tuy nhiên cũng nên đi đông đông tầm 5 người trở lên thì hãy cắm trại bên Cam

 

DSC04239 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04240 by Nam Nguyen, on Flickr

đi đến tầm 11g thì bắt đầu gặp mưa, mà mưa bên Cam cứ rỉ rả, rồi ào 1 cái, xong hết, rồi lại mưa, nguyên dọc đường cứ cởi áo mưa ra mặc áo mưa vào miết

DSC04241 by Nam Nguyen, on Flickr

mưa lớn quá, nghỉ ăn trưa luôn

DSC04243 by Nam Nguyen, on Flickr
đồ ăn cho 3 mạng, khá ít, dc cái ngon, giá ko nhớ rõ nhưng chắc cũng trong khoảng 4k 5k

 

đến tầm 2g chiều lúc đang trú mưa thì thấy 1 cảnh buồn : 1 con chó đang băng qua đường thì bị xe tải tông trúng, mình chạy ra xem thì thấy nó còn sống nhưng yếu lắm, ko cử động dc, miệng bị chảy máu, bế nó vào bên trong đường rồi ko biết làm gì nữa, cũng có mấy người Cam chạy lại, thấy cũng hơi ngại sợ bị kiếm chuyện này nọ nên thôi đi tiếp luôn

DSC04246 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ chân uống trà gì đó ko biết mà thấy pha với chanh, vị khá thơm và dễ uống, giá hình như 2k ria à

DSC04244 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04248 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp tới Kompong Kdei thì phát hiện 1 cây cầu cổ rất đẹp

DSC04250 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04251 by Nam Nguyen, on Flickr

dc xây hoàn toàn bằng đá, kỹ thuật dùng đá của người Khơme rất cao

DSC04252 by Nam Nguyen, on Flickr

 

13502745_10205462100827034_5277912405931815286_o by Nam Nguyen, on Flickr

đi dc đến đây thì rách vớ, nhìn đúng thảm

DSC04253 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04254 by Nam Nguyen, on Flickr

Kompong Kdei cũng là 1 thị trấn nhỏ, nhưng dc cái cũng còn to hơn cái hôm qua, vô thấy có chợ là thấy vuui rồi


DSC04255 by Nam Nguyen, on Flickr

có chợ là có đồ ăn

DSC04256 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04257 by Nam Nguyen, on Flickr

mỗi món là 5k ria, mình ăn cá chiên với xoài sắt sợi và nước mắm, ngon lắm, ăn xong hỏi bà chủ chỗ nào có nhà nghỉ thì dc bả chỉ cho 1 cái nhà nghỉ nằm trong hẻm cách đó 500m

DSC04258 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04259 by Nam Nguyen, on Flickr

kì này đến phiên mình vô hỏi giá. gặp 1 em gái người cam nhìn cũng xinh, mình nở 1 nụ cười quyến rũ và hỏi ẻm giá bao nhiu 1 đêm, ẻm kêu 7$, tưởng nghe lộn vì nãy vô 1 cái nhà nghỉ thấy ghê luôn, có 1 giường thui mà nó đòi 6$ cho phòng quạt, trong khi phòng này 2 giường, có máy lạnh nữa. Tự tin ra bảo Dune : Đôi khi đẹp trai cũng có cái lợi xong nhận phòng lun

ai ngờ vô phòng rồi ko thấy remote máy lạnh, ra hỏi ẻm thì ẻm kêu giá 7$ ko có máy lạnh, mún máy lạnh thì 14$ làm con tim mình tan nát, quê độ với trời cũng đang mưa khá mát nên quyết định ko cần máy lạnh của ẻm lun

 

tắm rửa, giặt đồ xong thì tầm 7g, 3 thằng mò ra đường tính kiếm gì lai rai thì đường phố vắng hoe tối thui, đi từ đầu này thị trấn qua đầu kia thị trấn thì kiếm dc 1 quán duy nhất còn sáng đèn

DSC04261 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04260 by Nam Nguyen, on Flickr

quán bán thịt nướng que, trứng nướng, hột vịt lộn

DSC04262 by Nam Nguyen, on Flickr

cái này là tõi phi, rất thơm

DSC04263 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt xiên que

DSC04264 by Nam Nguyen, on Flickr

trứng nướng.

giá khá rẻ, mình ăn 2 xiên nướng, 1 vịt lộn, 1 chai nước cam, 1 trứng nướng có 6k ria là khoảng 30k hơn à, 2 ông kia uống bia thì hình như thêm 2k

ăn xong chui vô phòng ngủ thì mới phát hiện phòng muỗi vl, nó quậy cả đêm ko ngủ nghê gì dc lun . Có khi nào em gái bắt muỗi thả vô phòng vì ko thèm lấy remote máy lạnh ko trời

 

Ngày thứ 4 : Kampong Kdei - SiemRiep 65km

Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng dậy trả phòng, tạm biệt em gái dễ thương rồi đạp ra chợ ăn sáng

DSC04265 by Nam Nguyen, on Flickr

lại thấy có quán cơm sườn nên ghé vào

DSC04266 by Nam Nguyen, on Flickr

có bán khô bò 100.000 kip 1 kg, mà hỏi vậy thui chứ ko có tiền mua

DSC04267 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa cơm ngon chưa, miếng sườn rất dầy, cắn 1 cái ngập răng rất đã, mà cái chén nước chấm và đồ chua rất ngon thì lại quên chụp. Mình thấy bên Cam là nước chấm và đồ chua ngon lắm, chỉ cần 2 món đó thôi là đủ ăn cơm rồi

chị chủ quán là người gốc Việt, nói dc tiếng Việt, hình như là bố người Hoa mẹ người Việt hay là ngược lại, mà con gái chỉ thì hết nói dc rồi

Dĩa cơm 5k, quán có bán bánh bao nữa có 1k mà ngon lắm, bánh nhỏ nhỏ nhưng nhân thịt nhiều, mình mua 2 cái đem đi theo

DSC04269 by Nam Nguyen, on Flickr

đi dc 1 đoạn thì ghé mua nước châm vô túi. mình hỏi giá thì là 500d 1 chai 500ml, mình ra hiệu mua 6 chai và đưa 3000 ria thì bà chủ đưa luôn 1 lốc 12 chai. mình bảo chỉ mua 6 chai thôi thì bả ra dấu kêu 3000 ria mua dc nguyên lốc, làm châm nước xong còn dư wá trời, chia cho ông Dune rồi mỗi thằng nhét túi thêm 2 chai nữa mới hết .

Còn cái bánh cho nhỏ con gái bà chủ luôn, nhận 2 tay và cám ơn, rất ngoan

DSC04272 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường tới SiemRiep rất đẹp và mát vì đi giữa những hàng cây cao rợp bóng

DSC04273 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường thấy bán ếch nướng, ghé làm 1 con. Ếch dc nhồi với rau thơm rồi đem nướng lên, ăn rất thơm, ếch này chắc ếch đồng vì thấy thịt dai và ngọt, ko bở như ếch nuôi ở VN

 

đến tầm 11g hơn thì đến dc SiemRiep

13522763_10205467379959009_5826395705812490784_o by Nam Nguyen, on Flickr

13528556_10205467733167839_1217148484102464332_o by Nam Nguyen, on Flickr

đến SiemRiep thì Dune đã book phòng trước, phòng 3 giường đơn, ngủ quạt ko lấy máy lạnh chỉ 670k cho 2 đêm, có hồ bơi, thêm máy lạnh thỉ 170k hay sao đó, mà trời mát nên thôi khỏi

DSC04287 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ bơi khá đẹp, mà mưa suốt

 

đến SiemRiep thì trời cứ rả rích mưa suốt, tắm rửa giặt đồ xong 3 thằng đi bộ ra phố kiếm gì ăn thì ngay đầu hẻm ks có 1 quán cơm

DSC04274 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04275 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04276 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04277 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04278 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04279 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04280 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04281 by Nam Nguyen, on Flickr

Menu nè, giá có vẻ cao, chắc tại ngay tp du lịch

 

DSC04282 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên bò - 1.5$

DSC04283 by Nam Nguyen, on Flickr

món tỏi ngâm ớt này rất ngon, ăn giải cảm tốt, đang hơi xụt xịt do dầm mưa cả ngày làm mấy miếng tỏi là đỡ liền

DSC04284 by Nam Nguyen, on Flickr

quán cũng có bán bánh bao tự làm

DSC04285 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn cơm gà - hình như cũng 1.5$

DSC04286 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chấm làm rất ngon

cái mình ấn tượng là khả năng ngoại ngữ của dân Cam. con bà chủ chỉ mới học cấp 1 chắc lớp 2 lớp 3 mà có thể giao tiếp tiếng anh khá lưu loát. 1 mình cô bé ra hỏi tụi mình ăn gì, rồi đem nước, bưng đồ ăn, chạy lăng xăng phụ mẹ, rất ngoan . Còn chị chủ quán thì nói dc tiếng Việt, cũng đủ giao tiếp, lúc đầu mình tưởng người gốc Việt nhưng chị nói ko phải, trước có làm cho cty VN 3 năm nên có học dc 1 số chữ tiếng Việt.

Ăn dĩa cơm xong vẫn chưa no nên mua thêm cái bánh bao giá 3.000 ria về phòng gặm thêm rồi ngủ luôn đến tối

 

DSC04288 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04290 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì ra khu phố tây của SiemRiep chơi, giống kiểu Bùi Viện nhưng rộng rãi, bự hơn

DSC04289 by Nam Nguyen, on Flickr

Đi ăn nhà hàng Khmer Family theo advise của TripAdv, nhà hàng khá đông, toàn tây ngồi ăn

DSC04291 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04293 by Nam Nguyen, on Flickr

món signature là Amok

DSC04295 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 ly bia tươi giá 1$ cho mát

DSC04296 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là Amok tôm, Dune ăn khen ngon chứ mình thấy bthuong, vị nó cứ nhàn nhạn ko có gì rõ ràng, dc cái tôm tươi thôi

DSC04297 by Nam Nguyen, on Flickr

cà ri gà có vẻ ngon, muh ko ăn nên ko biết

 

DSC04299 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cái pub có tên là Angkor What ?

DSC04300 by Nam Nguyen, on Flickr

có các nhóm nạn nhân của bom mìn chiến tranh biểu diễn văn nghệ để bán dĩa nhạc

DSC04301 by Nam Nguyen, on Flickr

cách đó có 1 khu bán đồ lưu niệm khá rộng, bán khá nhiều món đặc sắc như tranh, tượng, vải thổ cẩm vvv.... nhìn chung thì người Cam quy hoạch du lịch tốt và có tầm nhìn, ko như VN. đi chợ đêm chán òm

 

ăn xong thì 2 ông kia dắt nhau đi massage, mình thì lang thang dạo chợ 1 hồi rồi về ks ngủ trước .

Ngày thứ 5 : Tham quan Angkor

Sáng dậy sớm 5g đề pa đạp vào Angkor, từ ks mình đến Angkor khoảng 8km. Đường vào Angkor rất đẹp vì đi giữa rừng với 2 hàng cây cao 2 bên rất mát. Tuy nhiên Angkor mới đổi chỗ bán vé cách chỗ cũ khoảng 2km nên phải đi vòng ngược ra

DSC04302 by Nam Nguyen, on Flickr

đường rất đẹp và có lane riêng cho xe đạp

DSC04303 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng cái đã

DSC04304 by Nam Nguyen, on Flickr

lại là cơm tấm, dĩa này 1.5$

DSC04305 by Nam Nguyen, on Flickr

hủ tíu đùi gà 2$

DSC04306 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chấm cực ngon, ko hiểu sao dân Cam làm nước chấm gì cũng ngon

DSC04307 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe sữa 1$ 1 ly to đùng

DSC04308 by Nam Nguyen, on Flickr

mình với Dune mua 1 ổ bánh mì 1$ cắt ra làm đôi, ổ dài gấp đôi bánh mì VN và thịt thà khá nhiều

 

DSC04309 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là chỗ bán vé mới, dc xây rất hoành tráng, nghe nói ở trong có 1 bức tranh panaroma do các nghệ sĩ từ Triều Tiên qua vẽ, mà vào phải tốn tiền nên thui ko vào

Giá vé tham quan Angkor 1 ngày là 20$, 3 ngày là 40$, 1 tuần là 60$. Trên vé có in ngày bán và cái mẹt của mình luôn .

DSC04311 by Nam Nguyen, on Flickr

mua vé xong đạp ngược lại vào Angkor

DSC04312 by Nam Nguyen, on Flickr

Bao bọc quanh Angkor Wat là 1 cái hào rộng như cái sông

Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

nhìn trên vệ tinh có thể thấy là con hào dc đào theo hình vuông cực kì chính xác. Kỹ thuật đo đạc, xây dựng của người Khmer cách đây 1000 năm cực kì cao

DSC04314 by Nam Nguyen, on Flickr

lối vào Angkor, xui là bị ngược nắng nên ko chụp dc, mặt trời mọc ngay phía sau Angkor luôn, nếu đi sớm tí chụp bình minh thì rất đẹp, nhưng mùa này trời ko dc trong và mặt trời cũng ko đẹp. Nếu đi tầm tháng 3 tháng 4 luc đó mặt trời to, tròn và đỏ lên hình rất đẹp

 

 

Angkor Wat (tiếng Khmer: អង្គរវត្ត) là một quần thể đền đài tại Campuchia và là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới, rộng 162.6 hecta (1,626,000 mét vuông).[1] Ban đầu nó được xây dựng như một đền thờ Ấn Độ giáo dành của Đế quốc Khmer, và dần dần chuyển thành đền thờ Phật giáo vào cuối thế kỷ 12.[2] Vua Khmer Suryavarman II[3] xây dựng Angkor Wat vào đầu thế kỷ 12 tại Yaśodharapura (tiếng Khmer: យសោធរបុរៈ, Angkor ngày nay), thủ đô của Đế quốc Khmer như là đền thờ và lăng mộ của ông. Khác với truyền thống theo theo đạo Shaiva (thờ thần Shiva) của các vị vua tiền nhiệm, Angkor Wat thờ thần Vishnu. Được bảo tồn tốt nhất trong khu vực, Angkor Wat là ngôi đền duy nhất vẫn giữ được vị trí trung tâm tôn giáo. Ngôi đền là đỉnh cao của phong cách kiến trúc Khmer. Nó đã trở thành biểu tượng của đất nước Campuchia,[4] xuất hiện trên quốc kỳ và là điểm thu hút du khách hàng đầu đất nước.

Angkor Wat là sự kết hợp của hai nét cơ bản của kiến trúc Khmer: kiến trúc đền-núi cùng với những dãy hành lang dài và nhỏ hẹp. Kiến trúc này tượng trưng cho Núi Meru, quê hương của các vị thần trong truyền thuyết Ấn Độ giáo: nằm giữa một con hào và lớp tường bao dài 3.6 km (2.2 dặm) là khu chính điện ba tầng với kiến trúc hình chữ nhật, kết nối với nhau bởi những dãy hành lang sâu thẳm. Trung tâm của ngôi đền là tổ hợp 5 tháp với một tháp trung tâm và bốn tháp tại bốn góc hình vuông. Không giống những ngôi đền theo phong cách Angkor khác, Angkor quay mặt về phía Tây và vẫn chưa có cách giải thích thống nhất về ý nghĩa của điều này. Ngôi đền được ngưỡng mộ bởi vẻ hùng vĩ và hài hòa của kiến trúc, sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc và số lượng lớn các vị thần được trang hoàng trên những bức tường đá.

Tên hiện đại của ngôi đền, Angkor Wat, nghĩa là "Thành phố Đền" hay "Thành phố của những ngôi Đền" trong tiếng Khmer; Angkor, nghĩa là "thành phố" hay "thủ đô", là từ nokor (នគរ), được bắt nguồn từ từ tiếng Phạn nagara (नगर), trong tiếng bản xứ.[5] Wat nghĩa là "sân đền" trong tiếng Khmer (tiếng Phạn: वाट "khoảng đất").[6]

https://vi.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat

 

DSC04316 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ngược sáng

DSC04317 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04319 by Nam Nguyen, on Flickr

lan can đặc trưng của Angkor, bác nào từng chơi Tomb Raider sẽ thấy nhiều cảnh rất quen thuộc

DSC04321 by Nam Nguyen, on Flickr

1 bức tượng phù điêu, mà sao thấy có 1 số chỗ nó bóng loáng giống như là dc sờ mó nhiều ấy

DSC04322 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04323 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04324 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04326 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là cổng phía ngoài của Angkor

DSC04328 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là điện chính

 

DSC04329 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc 2 bên là hàng cây thốt nốt và có bán nước thốt nốt lấy trực tiếp từ cây luôn, khách tây mua khá nhiều

DSC04331 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04332 by Nam Nguyen, on Flickr

tất cả các bức tường, cột đều dc chạm khắc rất tỉ mỉ

DSC04334 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04335 by Nam Nguyen, on Flickr

hồi xưa chơi Tomb Rider toàn chết chỗ này ~~

DSC04340 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04341 by Nam Nguyen, on Flickr

1 trong những sai lầm lớn nhất là ko đem theo ống kính wide, vào đây cầm 24 trên crop chụp rất ức chế và khó chịu

 

1 số hình ảnh của Angkor, trình cùi ống cùi nên ko thể nào thể hiện dc hết cái đẹp của Angkor

thêm nữa là trời khá u ám, chụp ko lên màu nổi

DSC04342 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04343 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04344 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04345 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04346 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04347 by Nam Nguyen, on Flickr

bao bọc xung quanh Angkor là rừng

DSC04348 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04349 by Nam Nguyen, on Flickr

Bức tượng này dựa trên tích là khi Đức Phật đang ngồi tọa thiền thì trời mưa, 1 con rắn 7 đầu đã đến và che mưa cho đức Phật

 

DSC04353 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04354 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04356 by Nam Nguyen, on Flickr

trong Angkor khỉ khá nhiều và rất dạn người

DSC04359 by Nam Nguyen, on Flickr

sau khi tham quan Angkor Wat xong thì mình đạp ra Angkor Thom gần đó

Ah mà bên Cam làm du lịch rất tốt và bài bản, ko bát nháo như VN. Nhà vệ sinh công cộng ở khắp nơi, ko hề thấy rác và gần các điểm tham quan luôn có chỗ để xe đạp và có chỗ để khóa xe luôn.

DSC04361 by Nam Nguyen, on Flickr

Cây cầu cổ dẫn vào Angkor Thom

DSC04362 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04363 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Angkor Wat nổi tiếng nhưng Angkor Thom còn đẹp, rộng và kì vỹ hơn nhiều với rất nhiều ngôi đền nằm rải rác khắp nơi. Nếu muốn đi khám phá hết Angkor Thom chắc ít nhất phải 3 ngày, đó là vì sao có vé tham quan 3 ngày và 7 ngày

 

 
Angkor Thom[1] (tiếng Khmer: អង្គរធំ) là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của Đế quốc Khmer. Thành được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ XII. Thành rộng 9 km², bên trong có nhiều đền thờ từ các thời kỳ trước cũng như các đền thời được Jayavarman và những người nối nghiệp ông xây dựng. Tại trung tâm thành là ngôi đền quốc gia của Jayavarman, đền Bayon, với các di tích khác quần tụ quanh khu quảng trường Chiến thắng nằm ngay phía Bắc đền.

Angkor Thom đã được xây dựng để làm thủ đô vương quốc của Jayavarman VII, và là trung tâm của chương trình xây dựng khổng lồ của ông. Một tấm bia được tìm thấy trong thành phố đã viết về Jayavarman VII như là chú rể và thành Angkor Thom như là cô dâu của ông.

Tuy nhiên, Angkor Thom không phải thủ đô đầu tiên của Khmer tại địa điểm này. Trước đó 3 thế kỷ, Yashodharapura ở gần đó về phía Tây Bắc đã là thủ đô. Angkor Thom trùm lên một phần của thành phố đó. Các đền thờ nổi tiếng nhất của thời kỳ cổ hơn nằm trong thành phố là Baphuon - ngôi đền quốc gia cũ, và Phimeanakas - ngôi đền đã được nhập vào Cung điện Hoàng gia. Người Khmer đã không phân biệt rõ ràng giữa Angkor Thom và Yashodharapura, thậm chí đến thế kỷ 14, một tấm bia vẫn còn sử dụng tên cũ (Higham 138). Cái tên Angkor Thom — thành phố vĩ đại — đã được sử dụng từ thế kỷ 16.

Ngôi đền cuối cùng được biết là đã được xây dựng tại Angkor Thom là Mangalartha, được khánh thành năm 1295. Từ đó, các công trình thỉnh thoảng lại được sửa chữa, nhưng các công trình mới được xây dựng bằng các vật liệu dễ hỏng đã không tồn tại được đến nay. Trong các thế kỷ tiếp theo, Angkor Thom vẫn là thủ đô của vương quốc trong thời kỳ suy tàn cho đến khi nó bị bỏ hoang bắt đầu từ khoảng trước năm 1609, khi một du khách phương Tây viết về một thành phố bỏ hoang: "kỳ diệu như Atlantis của Plato" mà có người cho là đã được xây dựng bởi Hoàng đế La Mã Trajan (Higham 140).

https://vi.wikipedia.org/wiki/Angkor_Thom

DSC04365 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào Angkor Thom cũng rất đẹp

DSC04366 by Nam Nguyen, on Flickr

Khỉ thản nhiên ra giữa đường nằm, dĩ nhiên đi thì phải tránh nó

DSC04368 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cụm di tích trong Angkor Thom

DSC04369 by Nam Nguyen, on Flickr

Lúc này thì có nắng rồi

DSC04370 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04371 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04372 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04373 by Nam Nguyen, on Flickr

 

DSC04376 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang đây thì thật sự là mình thấy nhục, mình ko biết Thiện Bắc Ninh là thằng ml nào nhưng nơi đây mỗi ngày có hàng ngàn du khách đi ngang, và thằng ml Thiện Bắc Ninh đã làm nhục mặt cả VN

DSC04377 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04379 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04383 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04384 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04385 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04388 by Nam Nguyen, on Flickr

con sư tử, hay là con gì đó này chắc mới dc phục dựng nên nhìn mới tinh

 

DSC04390 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi đền khác

DSC04392 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04393 by Nam Nguyen, on Flickr

ko hiểu ý nghĩ của mấy cái trụ này

DSC04394 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04398 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04399 by Nam Nguyen, on Flickr

Angkor Thom rất rộng, lang thang 1 ngày ko thể nào đi hết dc

DSC04400 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04395 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04397 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đi đến 12g thì kiến bò bụng, lại kiếm đồ ăn

DSC04402 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có 1 hàng cá nướng nên ghé vào

DSC04403 by Nam Nguyen, on Flickr

cá nướng, thịt heo nướng

DSC04404 by Nam Nguyen, on Flickr

1 phần gồm 1 con cá nướng, cơm bao no, và 1 chén nước mắm me, phải nói là nó ngon thần sầu, mình chỉ cần cơm ăn với nướng mắm me thôi là mãn nguyện lắm rồi. Cứ phải nhắc đi nhắc lại là nước chấm bên Cam làm cực ngon và phong phú, mỗi món ăn đều có 1 loại nước chấm riêng. phần này 4k ria khoảng 22k vnd. ngay trong khu du lịch mà giá vậy là quá rẻ. chị chủ thì dễ thương, thấy mình ăn hết cơm là bới ngay thêm 1 tô cơm nữa để kế bên, dĩ nhiên là free ko tính tiền cơm thêm

DSC04405 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chanh mật ong nha đam, 2k ria

DSC04406 by Nam Nguyen, on Flickr
Dune ăn cá bông lau nướng, mình thấy cá trê nướng của mình ngon hơn , giá cũng 4k ria

 

DSC04407 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn no xong nghỉ tí lại tiếp tục đạp lang thang, thấy 1 cái cây khá đẹp nên ghé lại chụp hình

DSC04408 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04410 by Nam Nguyen, on Flickr

cái cây nó mọc trên cái cầu :|

DSC04412 by Nam Nguyen, on Flickr

đi tiếp nữa đến 1 ngôi đền, ngôi đền này rất nổi tiếng vì những cái cây moc trong đền khắp nơi, trong đó có 1 cái cây gọi là The White Tree rất đẹp, bạn nào nhớ tên thì chỉ lại dùm mình với

DSC04413 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04414 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04415 by Nam Nguyen, on Flickr

điểm độc đáo của ngôi đền này là những cái cây rất to mọc leo khắp nơi

DSC04416 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04417 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04418 by Nam Nguyen, on Flickr

 

DSC04419 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04420 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04422 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là The White Tree huyền thoại

DSC04423 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04424 by Nam Nguyen, on Flickr

cái cây này rễ nó cực to và ngoằn ngòe như 1 con rắn vậy, tiếc là góc hẹp quá ko chụp hết dc

 

tham quan ngôi đền xong thì cũng 4g, trời lại chuyển mưa âm u, vừa ra Angkor thì lại mưa nên đạp về ks luôn. Về đến ks leo lên bể bơi bơi 1 vòng cho ấm rồi tắm rửa thay đồ đi ăn cơm.

Trời mưa nên lại đi bộ ra quán ăn hôm qua ăn cho gần

DSC04425 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm trứng chiên 1.5$

DSC04427 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn cơm bò, 2$, bò khá nhiều và ngon, ăn hết cơm xin thêm 1 chén cơm thêm free

DSC04428 by Nam Nguyen, on Flickr

bà chủ còn tặng thêm 2 trái bắp

ăn xong thì mình về ks nghỉ, 2 ông kia lại đi chơi lang thang. Đến tối thì lo soạn đồ để sẵn hết để mai đi sớm .

 

Ngày 6 : Siem Riep - Poipet - Aranyaprathet 163km


Untitled by Nam Nguyen, on Flickr


Sáng 5g dậy, sửa soạn rồi đề pa luôn. Vừa ra khỏi ks thì mình gặp 1 team xe đạp của SiemRiep cũng đang chuẩn bị đạp xa

DSC04429 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04430 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm lưu niệm

Hôm nay đạp khá xa, 160km, qua cửa khẩu Poipet nên tranh thủ đi sớm .

DSC04431 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04433 by Nam Nguyen, on Flickr
đạp dc khoảng 10km thấy có quán cơm ven đường nên ghé vào ăn. Dĩa cơm này chỉ có 2500 ria thôi, là có khoảng 12 13k . Rẻ mà ngon. Mình mua thêm quẩy 500 ria và 1 bịch bánh bò thốt nốt 1000ria nữa là chẵn 4000 ria

lần này rút kinh nghiệm, vì sức mình ko theo 2 ông kia nổi, 2 ổng toàn đạp 28-30kmh, mình thì chỉ dc 22-25kmh nhưng dc cái mình cứ đạp tà tà mà ko cần nghỉ, đường ko dốc thì sáng đạp 100km liên tục mới nghỉ. Nên mình để 2 ổng đi trước, mình đi sau

DSC04434 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04435 by Nam Nguyen, on Flickr

đường bên Cam thì toàn đồng bằng thôi, 2 bên ruộng lúa, nói chung cũng chả có gì chụp

 

DSC04436 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04437 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04438 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé đây đổ thêm nước và mua bánh tiếp tế, mua 1 lốc 6 chai nước giá 2000ria và 1 bịch bánh xoắn xoắn 2000 ria nữa

DSC04439 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04440 by Nam Nguyen, on Flickr

1 doanh trại quân đội Cam

DSC04441 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04442 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp liên tục ko nghỉ hơn 100km thì gặp Dune và anh P, mà cách chỗ nghỉ 4km thì Dune bị té, trầy đầu gối, xe cong niềng, pedan bể bạc đạn. May có tool rút căm nên tranh thủ ngồi rút lại, mà cái đầu gối sưng lên nhìn khá nguy hiểm

ăn cơm, mình kêu 2 phần đồ ăn, cứ 1 phần là 4000ria, tính ra ăn trưa hết gần 50k .

ăn cơm xong thì mình đề pa trước luôn vì mình đi chậm, Dune và anh P kiếm chỗ cafe cafe pháo rồi mới đi. Mà đi gặp mưa miết từ 12g đến 3g luôn.

Đạp dc khoảng 2 tiếng thì anh P và Dune bắt kịp mình. Chân Dune lúc này đau rồi nên cũng đạp chậm, anh P đi trước còn mình đạp tà tà với Dune. Đến 4g thì đến cửa khẩu Poipet, tranh thủ qua khẩu luôn, hình như 5 hay 6g là đóng khẩu

Mà check out khỏi khẩu Cam bắt đóng 100b tương đương 65k, đắt vãi, ko biết có bị chém ko nữa.

Thủ tục thì nhìn chung khá đơn giản, đưa passport, đóng kịch kịch, xong dắt xe qua khẩu, chả kiểm tra hỏi han gì .

13517647_10205480502527065_8072645402184545079_o by Nam Nguyen, on Flickr

đã vượt biên thành công từ Cam sang Thái

 

vừa qua khẩu Thái đạp khoảng 3 4km thì đến Aranyaprathet, chỗ này nhà nghỉ ks khá nhiều mà giá rẻ, phòng đôi, máy lạnh có 350b là khoảng 230k à

13584631_10205485249125727_2178030375854895097_o by Nam Nguyen, on Flickr
13585002_10205485266766168_8620771970692117925_o by Nam Nguyen, on Flickr

phòng rộng rãi và sạch sẽ. và vô nhận phòng rồi thì anh P kêu ko ở trong phòng mà ra ngoài sân chăng lều ngủ

Nhận phòng xong tắm rửa, rửa xe sạch sẽ rồi đi kiếm gì ăn. Dune và anh P ghé vô 1 cái quán nhỏ, vắng hoe dọc đường, mình coi bảng giá thấy toàn 80 - 100b, tính ra giá cao quá vì mình đi thái nhiều rồi mình biết nên mình ko ăn, đạp thêm 2km vào trong TP thì đồ ăn ngập tràn, dạo 1 vòng thấy có quán mì đông đông nên ghé vào

DSC04443 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04445 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04448 by Nam Nguyen, on Flickr

tô này 40b, tính ra khoảng 25 26k. Kể từ h mình sẽ dùng đơn vị tiền Bat thái tương đương là 1b ăn 640d

Về đến phòng thì mình tính tách ra đi riêng vì đi cùng thấy ko hợp, 1 là tốc độ đạp ko hợp, 2 là cách chơi cũng ko hợp. Mình nói với Dune chắc từ đây em lên Nakhon luôn rồi đi ChiangMai, Dune bảo thôi đi với Dune đến Bangkok đi rồi ổng bay về, mình đi tiếp, đừng bỏ ổng tội nghiệp nên mình quyết định đến Bangkok rồi lên ChiangMai

Anh P vô tắm rửa, giặt đồ, nằm giường mình lăn lê xài wifi xong tối ra ngoài lều ngủ. Đến sáng hôm sau tính tiền phòng kêu chia 3 thì cũng kì, dù tính mình thì wen tiền bạc sòng phẳn, chuyện anh ra ngủ lều là chuyện của anh chứ tiền bạc đã đi thì chia đều, nhưng mình cũng nói thôi anh ở ngoài đó thì để Dune với em trả tiền phòng thì ổng đưa 50b. Mình với Dune mỗi thằng 150b.

Nói chung là đi cùng 5 ngày có rất nhiều thứ ko hợp nên mình cũng chán chả muốn đi cùng nữa nên mình với Dune sáng khởi hành trước. còn anh P đi sau vì ổng đi nhanh .

Coi như là kết thúc 6 ngày 5 đêm ở Cam, mình xài hết 100$ đúng và 1 ít tiền việt chắc khoảng 100 200k gì ah. Trong đó vé tham quan Angkor là hết 20$ rồi

Mình cũng xin tóm tắt 1 số ý chính khi đi Cam theo kinh nghiệm của mình :

- Đi Cam bạn có thể dùng tiền $ hoặc tiền Ria, tuy nhiên đổi ra Ria thì lợi hơn 1 tí vì 100$ đổi dc 4100 ria, còn tính tỉ giá thì 1$ bằng 4000 ria. Ngoài ra dùng ria lẻ thì bạn trả dc mấy cái lẻ lẻ như 2000 1000 ria.

- NGừoi dân Cam mình gặp đều dễ thương, hiền hòa và hiếu khách, tuy nhiên các bạn vẫn ko nên đạp sau 6g chiều nếu đi 1 mình và ko nên cắm trại bên Cam

- Đồ ăn bên Cam ngon và rẻ, mình ăn hợp khẩu vị

- Giá nhà nghỉ thì từ 7 đến 13 14$ tùy ở quạt hay máy lạnh, phòng đơn có thể rẻ hơn

- Đường bên Cam nhìn chung đẹp, ko có dốc, chỉ có khúc từ Khánh Bình về Phnompenh đang làm nên rất xấu

- Đi Cam nên đi SiemRiep và tham quan Angkor, rất đáng tiền, ngoài ra gần SiemRiep còn có Biển Hồ cũng nên đi

Kết thúc phần 1 : Vn - Cam