[Tour de Đông Dương] Phần 4 : Vientiane - Nakhon

Ngày 17 - Vientiane - Udon Thani 85km


[IMG]Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

chỉ ở lào có hơn nửa buổi, mà mình đã thấy rất khó chịu, có lẽ vì vừa từ Thái qua, mọi thứ đều thân thiệt, chỉnh chu, giá cả lại rẻ. Đã đổi 100$ ra tiền kip và tính đi Luang Prapang là 1 địa danh du lịch nổi tiếng của Lào, nhưng thấy nản nản sao đó. Mình quan niệm đi chơi là phải thoải mái, 1 năm đi có 1 lần mà đi cứ phải ráng chịu đựng, ăn uống thì phải suy tính thì thôi về cho khỏe. Nên quyết định trở về Thái

Sáng dậy xếp đồ xong hết rồi ra nhà hàng ks ăn buffet sáng

[IMG]DSC05165 by Nam Nguyen, on Flickr

buffet cũng khá chỉnh chu, có nước cam bột pha, cafe hòa tan tự pha, nước lọc

[IMG]DSC05166 by Nam Nguyen, on Flickr

xúc xích max dở, toàn bột với bột, dở hơn cả xúc xích vissan

[IMG]DSC05167 by Nam Nguyen, on Flickr

chả cá thì là khá ngon, nhưng hình như cho bột ngọt hơi nhìu

[IMG]DSC05168 by Nam Nguyen, on Flickr

rau xào, cũng có thịt thà

[IMG]DSC05169 by Nam Nguyen, on Flickr

mì xào

[IMG]DSC05170 by Nam Nguyen, on Flickr

trứng chiên, mà chiên chín quá

[IMG]DSC05171 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm bao no

[IMG]DSC05172 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh mì, bơ, mứt, ăn tự nướng

[IMG]DSC05173 by Nam Nguyen, on Flickr

gia vị, hành ngò

[IMG]DSC05174 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa của mình, ráng ăn cho no rồi về Thái luôn.

Đồ ăn nhìn chung ăn dc, nhưng bị cái bột ngọt nhìu quá, ở Cam và Thái mình chưa từng bị nhưng qua đây ăn bị say bột ngọt, tê hết lưỡi, hôm qua ăn cơm cũng có bột ngọt .

1 bữa ăn như vầy với cafe này nọ bên Lào chắc ko dưới 20.000kip, 2 thằng ăn như hạm bèo lắm cũng phải 50.000kip, tính ra tiền ks còn 100.000kip thôi cũng dc, dù wifi như củ chuối

Ăn xong thì tạm biệt Dune, Dune ra sân bay Vientiane bay về SG, còn mình tiếp tục cuộc hành trình. Dune với mình đi khá hợp nhau, ngoại trừ chuyện hay cãi nhau là thằng nào đẹp trai hơn thằng nào. Đang lên plan năm sau đi tiếp

 

[IMG]DSC05175 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05176 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp ngược lại từ Vientiane ra cửa khẩu, đi theo dẫn đường của con Garmin, mà con Garmin của Dune nó khổ dâm y như chủ nó, vừa ra khỏi tp dc 5km là nó dắt vô đường offroad

lội vô dc 500m quyết định quay ngược ra đi quốc lộ cho chắc

mà đang đi thì mình bị đau bụng vãi, sáng giờ đi ị ở ks 2 lần mà h vẫn đau bụng, chắc là do dĩa tiết canh hôm qua. Chạy ra QL kiếm 1 cây xăng lủi vô tính đi toalet thì 1 em nhân viên chạy lại đưa 5 ngón tay, mình nghĩ là 500kip thì thôi cũng oki, vì hôm qua đi chợ đêm thấy toalet công cộng treo bảng 2000kip, mà hôi rình luôn, đứng cách mấy mét còn nghe khai rình, vô đó chắc mín thở, nhưng mà chắc ăn móc tờ 5000kip ra chỉ chỉ thì ẻm gật gật. WTF, đi ị tốn 15k ? Bên Thái vô cây xăng hay đồn cảnh sát nào cũng thể đi toalet thoải mái

Đút tiền vô ví , nói No, thanks thì ẻm làu bàu gì đó kiểu như dcm éo có tiền cũng đòi vào cây xăng nhà tao ị à >.<

Chạy lên 1 khúc mà tâm trạng trong lòng ngổn ngan trăm bề, may sao thấy có 1 quán to to bên đường, chỉ kịp chạy vào, chỉ chai nước, rồi chui vô toalet xả sạch nổi niềm :(

[IMG]DSC05178 by Nam Nguyen, on Flickr

chai nước này cũng 5000kip.

Đạp đến cửa khẩu Lào, check out lâu kinh dị. Mà thật sự là éo hỉu dc cái cách làm việc bên LÀo, 1 tờ xuất nhập cảnh thường có 2 liên, 1 liên check in và 1 liên check out, hôm check in mình cặm cụi ngồi ghi luôn cái liên check out thì lúc check in nó xé cái rẹt liên check out quăng thùng rác, h đến lúc ngồi check out lại phải ghi lại mà lại tốn thêm 1 tờ giấy

mà khẩu bên Thái luôn để sẵn bút cho khách ghi thông tin, còn bên Lào thì ko có, phải mua 1 cây bút giá 2000kip, nhìu người mua xong ghi vài chữ vô tờ giấy rồi thôi, lãnh phí 1 cách vô ích. Mấy thằng nghèo thường xài sang hay là mấy thằng sài xang thường nghèo, chả hỉu

Mà đang xếp hàng thì thấy 1 band 4 anh sư lào trẻ măng cầm smartphone từ đâu chen từ dưới chen lên hàng đầu đứng tỉnh bơ, vừa bấm dth vừa cười nói ầm ĩ. Có thể bên Lào sư dc ưu tiên, nhưng ưu tiên thì nên mở 1 cái lane riêng, chứ người có tự trọng thì éo thể nào thản nhiên chen ngang 1 cách vô văn hóa vậy. Bên Thái họ có 1 lane riêng cho người khuyết tật, người lớn tuổi, bà bầu, và con nít đi kèm người lớn. Lane đó bthường vẫn checkin nhưng nếu những người thuộc đối tượng dc ưu tiên thì sẽ dc lên hàng đầu đứng

Check out cũng lâu, anh hải quan Lào làm việc cực kì chậm, ảnh làm cái quần gì cũng chậm, mình cầm cái passport để lên cái bục đỡ trước mặt ảnh, ảnh chỉ cần thò tay ra lấy thì ảnh im lặng nhìn mình và lấy tay chỉ chỉ cái passport, éo hỉu ý gì, đứng nhìn nhau gần 10s mới hỉu ý ảnh là muốn mình cầm đưa tận tay ảnh chứ ảnh éo muốn thò cái tay ra thêm 20cm để lấy cái passport của mình. Cầm dc cái passport rồi thì ảnh từ tốn mở ra coi, sau đó từ tốn quét mã, sau đó từ tốn gõ cọc cọc lên cái bàn phím bằng 1 ngón tay duy nhất, rồi từ tốn thảy cái passport của mình ra trả lại.

Qua đến thái thì check in chưa đến 20s, cứ kịch kịch đóng dấu cái là xong .

Về đến Thái là thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Tính ra bên Thái mình đã xài hết 300$ và vẫn còn xài nữa, trong khi bên Lào mình xài có 15$. Người Thái rất biết cách lấy tiền của du khách nhưng vẫn khiến họ muốn quay lại và xài tiền tiếp, còn bên Lào qua 1 lần chả muốn quay lại lần 2

 

đạp về đến Thái là thấy thoải mái, đường đẹp, mát mẻ, xe cộ chạy đúng lane, cứ lane xe đạp mà đạp tàng tàng. Qua chốt cảnh sát quân sự còn dc mấy anh đẹp trai giơ tay chào

Đạp thẳng 1 mạch ko nghỉ đến Udon Thani, đây cũng là 1 tỉnh lớn của Thái, thì mới 1g30, đang suy nghĩ coi đi tiếp hay nghỉ vì thành phố kế tiếp khá xa, thì thấy 1 tấm biển ks chỉ vô trong hẻm, tính vô nghía cái coi sao vì ks trong hẻm thì thường rẻ. Mà nói hẻm chứ nó to như cái đường, xe hơi vô dc và vô có 10m à

[IMG]DSC05180 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ ks chưa xây xong

[IMG]DSC05179 by Nam Nguyen, on Flickr

mà thấy có quầy reception nên vào hỏi giá luôn, bà chủ nói tiếng Anh khá hạn chế, chủ yếu dùng ngón tay ra dấu, bả kêu 300b 1 phòng đơn, mình bán tín bán nghi đòi lên coi phòng

[IMG]DSC05181 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05187 by Nam Nguyen, on Flickr

mới xong dc có 2 tầng hơn thôi, 2 tầng trên còn đang lắp nội thất


[IMG]DSC05183 by Nam Nguyen, on Flickr

vô phòng thấy quá ngon, mà thấy có cả quạt và máy lạnh nên hỏi lại cho chắc, chỉ chỉ cái máy lạnh, dơ 3 ngón tay thì bả gật gật, checkin lun

[IMG]DSC05184 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng đầy đủ tiện nghi luôn, LCD, tủ lạnh đầy đủ

[IMG]DSC05182 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05185 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ đạc trong phòng mới tinh, dc hưởng cảm giác phá zin cái phòng luôn vì nhìu vật dụng, ổ cắm vẫn còn nguyên lớp bọc nilong

[IMG]DSC05188 by Nam Nguyen, on Flickr

có bancon, nắng đẹp, tranh thủ lôi hết đồ ra giặt sạch rồi phơi luôn

[IMG]DSC05186 by Nam Nguyen, on Flickr

biển số phòng chưa gắn lun

 

tắm rửa, giặt đồ xong ngủ luôn, bỏ ăn trưa luôn, ngủ đến 5g hơn mới dậy, lăn lê 1 hồi thì mò đi ăn

hôm nay ở tiền ks rẻ nên quyết định đập phá, với lại ăn bù cho hôm qua ở lào chả dám ăn gì

[IMG]DSC05191 by Nam Nguyen, on Flickr

dạo dạo thì thấy quán này khá đông, lúc này còn vắng chứ ngồi 1 lát full bàn luôn, nên ghé vào

[IMG]DSC05192 by Nam Nguyen, on Flickr

quán này kiểu mấy món tây giá rẻ bên VN, nhưng giá thì rẻ thiệt

[IMG]DSC05189 by Nam Nguyen, on Flickr

bếp nè

[IMG]DSC05190 by Nam Nguyen, on Flickr

salad

[IMG]DSC05193 by Nam Nguyen, on Flickr

gia vị các loại

ngó ngó menu kêu luôn món đắt nhất menu coi sao : T-bone steak

[IMG]DSC05194 by Nam Nguyen, on Flickr

bưng ra 1 cái dĩa to đùng, miếng steak bự kinh, mà tính ra có 100k vnd, ở VN ăn phần 80k miếng steak chắc bằng 1/3 1/4

khoai chiên rất nhiều, chiên giòn nhưng mình thích loại khoai xắt miếng lớn, ở ngoài giòn ở trong mềm hơn

bánh mì sandwid làm rất ngon, chỉ là bánh mì áp chảo giòn với chút bơ, và rắc tí muối thôi, nhưng ko hỉu sao ăn thấy rất ngon

miếng steak khá dầy, vẫn juice chứ ko bị khô, T bone nên có rìa gân ăn giòn giòn béo béo

Sốt tiêu khá ngon, mà bánh mì cho có 1 miếng ít quá, tính kêu thêm bánh mì mà nghĩ thôi dành bụng ăn món khác

 

ăn xong phần đó thì vẫn chưa no, mà hơi ngán vì khoai chiên nhìu quá, nên đi kiếm món gì nóng nóng có nước ăn cho nhẹ

[IMG]DSC05198 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy 1 quán mì khá đông nên ghé vào

[IMG]DSC05197 by Nam Nguyen, on Flickr

giá khá mềm, gần như là giá chung trên toàn đất thái

[IMG]DSC05199 by Nam Nguyen, on Flickr

quầy đồ ăn nhìn hấp dẫn

[IMG]DSC05201 by Nam Nguyen, on Flickr

tô này 40b khoảng 25 26k, mì là sợi mì tươi tự làm, thịt thà khá nhìu, nước lèo hơi ngọt do dân Thái ăn khá ngọt nhưng ko có bột ngọt, nhìn chung là ngon

ăn xong đi siêu thị mua doa cạo râu, lăn nách, xà bông vvv... thấy đang có khuyến mãi mua nguyên bịch bánh quy sữa Jack and Jill gì đó 10 phong bánh mà có 45b nên mua luôn 1 bịch để dành đi đường

xong rồi về ks chỉnh trang nhan sắc đã tàn phai ít nhiều, chứ về Nakhon mà nhìn te tua thê thảm quá thì lại bị la

 

Ngày 18 - Udon Thani - Phan Khon 114km


Hôm nay là dự tính kéo 180km đến Sakon Nakhon luôn, nhưng mà đi dc có hơn nửa đường đuối nên nghỉ lại tại Phan Khon

[IMG]DSC05202 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng sớm, 6g đề pa, ăn sáng luôn

[IMG]DSC05203 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm heo quay 40b, cơm thêm free, châm nước free. Bên lào nothing for free

[IMG]DSC05204 by Nam Nguyen, on Flickr

đi QL nên cảnh cũng chán chả có gì để chụp, đường cứ vầy thôi, từ Udon đi Nakhon 1 là đi QL22, 2 là từ Nongkhai đi 1 con đường nhò dọc bờ sông Mekong cũng đến dc Nakhon, mà đến Nakhon rồi mình mới biết :(, đi đường dọc sông chắc đẹp hơn

[IMG]DSC05205 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường bên Thái có rất nhiều chòi nghỉ như vầy, cứ cách khoảng 1-2km là có 1 cái

[IMG]DSC05206 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn dặm thêm phong bánh, 10 phong như vầy 45b là có khoảng 30k

đến gần 12g thì thấy chợ nên ghé mua đồ ăn ăn trưa luôn

[IMG]DSC05208 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy bánh cuốn tự nhiên thèm, mua 1 hộp 20b

[IMG]DSC05209 by Nam Nguyen, on Flickr

thêm 20b chả giò chiên, dc 2 cái

[IMG]DSC05212 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp lên 1 khúc thì thấy đồn cs, lủi vô nghỉ.

[IMG]DSC05213 by Nam Nguyen, on Flickr

có bàn ghế, có cả ổ cắm điện và 1 cái quạt

dĩ nhiên là có toalet và nhả tắm, mình đang ngồi thì thấy 1 ông tài xế chạy xe tải ngừng lại, xong xách bộ đồ vô tắm xong đi ra, có lẽ là chuyện rất bình thường ở bên Thái, chả bù với ... ah mà thôi

[IMG]DSC05215 by Nam Nguyen, on Flickr

có cả võng chăng sẵn

[IMG]DSC05211 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn trưa thôi, mà cả 2 món này đều ko ngon, thua xa bánh cuốn VN

ăn xong thì trời nắng quá nên nằm ngủ tí, ngủ từ 12g đến 1g dậy thì thấy nhức đầu bưng bưng, người cứ hâm hấp, nghi là cảm nắng rồi vì nằm đó tuy có mái che và có quạt nhưng cũng khá nóng. Mà mới đạp dc có 110km còn đến 60km hơn, nhắm coi bộ ko ổn nên thôi đạp 4km vào thành phố kiếm chỗ nghỉ luôn

 

đang viết bài này thì FB nó nhắc lại cách đây 3 năm mình đi bên Thái gặp biểu tình

[IMG]FB_IMG_1470528158124 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số bạn DLV 3 củ thường bảo bên Thái biểu tình loạn, chứ mình thấy bên đó ai biểu tình thì biểu tình, ai đi làm thì đi làm, ai đi chơi thì đi chơi, thậm chí mình với bx còn đi long nhong vô tuốt sau bên trong mấy chỗ bị ngăn lại, vì CS chỉ ngăn dân biểu tình chứ ko ngăn du khách, đích thân ông chỉ huy còn ra xin lỗi tụi mình vì làm ảnh hưởng đến khách du lịch, vả CS bên đó cũng ko thấy đeo khẩu trang hay là mang nhẫn xanh dây vàng gì cả, chụp hình thoải mái ko sợ bị đập máy ảnh

[IMG]DSC05216 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05217 by Nam Nguyen, on Flickr


Đạp dc vô Phan Khon thì kiếm dc 1 nhà nghỉ thấy cũng bự mà phòng ốc hơi cũ, giá 400b có máy lạnh, hôm qua ở phòng có 300b ngon quá, h nhìn phòng 400b vầy hơi buồn


[IMG]DSC05218 by Nam Nguyen, on Flickr

mua 1 chai sữa chua uống, cũng 25b, cái giá thống nhất trên toàn đất thái, dù mua ở tiệm tạp hóa, 24h, hay trong ks

vô nằm nghỉ, uống nhiều nước thì thấy đỡ hơn. Mình bị cái đi mưa đi gió ko sao chứ đi nắng thì dễ cảm nắng lắm


đến tối thì mò đi ăn
[IMG]DSC05220 by Nam Nguyen, on Flickr

thành phố này chim én hay chim yến gì đó khá nhìu, đậu đầy cột điện

[IMG]DSC05221 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn tối thì cứ ra chợ thôi

[IMG]DSC05222 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05223 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC05224 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05225 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05226 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05227 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05228 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05230 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05231 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn thì bạt ngàn bao la

 

[IMG]DSC05233 by Nam Nguyen, on Flickr

dân bên Thái khá dễ thương, chụp hình thoải mái dù ko mua, thậm chí còn làm dáng cho chụp

[IMG]DSC05235 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05236 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh bạch tuộc, nhìn khá hấp dẫn

[IMG]DSC05238 by Nam Nguyen, on Flickr

tự nhiên thèm gà nướng nên mua nửa con gà nướng

[IMG]DSC05240 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05241 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa tối bao gồm nửa con gà nướng 60b, 1 bịch rau salad 30b và 10b cơm, salad có sốt và thịt gà xé khá ngon, tính ra 100b ăn no căng bụng, chén dĩa thì về ks mượn bà chủ

 

Ngày 19 - Phan Khon - Nakhon Phanom 135km


Sáng dậy trả phòng xong mình khởi hành di Nakhon, cũng vẫn đi QL22, đường nhìn chung chán nên cũng chả có gì chụp

[IMG]DSC05242 by Nam Nguyen, on Flickr

tình cờ thấy mấy con gà đen bên đường, đen từ đầu đến ***, ko biết phải là giống gà đen gì đắt nhất thế giới bữa lên báo ko, mà thấy bên này thả đi long nhong

[IMG]DSC05243 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 9g thì ngừng ăn sáng

[IMG]DSC05244 by Nam Nguyen, on Flickr

xe đã gọn gàng hơn nhờ cặp túi của Dune để lại

[IMG]DSC05245 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tô hủ tíu, 30b, cá viên, thịt đầy nhóc

[IMG]DSC05246 by Nam Nguyen, on Flickr

làm thêm gói mì nữa cho chắc bụng

ăn xong cắm đầu đạp, đường chán lắm nên cũng ko chụp gì. Cách Nakhon 30km thì ăn 1 trận mưa to kinh dị, lúc đó tầm 2g chiều mà trời trắng xóa luôn tầm nhìn chỉ dc khoảng 10m phía trước, bật đèn sau chạy luôn, cũng may mưa khoảng 1 tiếng thì hết

[IMG]DSC05247 by Nam Nguyen, on Flickr

gần đến Nakhon thì tạnh mưa

[IMG]DSC05248 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05249 by Nam Nguyen, on Flickr

Nakhon là tỉnh của Thái có nhiều người Việt sinh sống nhất, nên có thể gặp tiếng Việt ở bất cứ đâu

 

tầm 4g hơn thì mình đến Nakhon, lù lù vác mặt đến nhà cô mình ở Nakhon, ai cũng hết hồn vì bữa hẹn ngày 19/7 mới đến, ai ngờ do ko đi Luang Prapang nên mới ngày 14 đã vác mặt tới Nakhon rồi.

[IMG]DSC05251 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Nakhon thì coi như khỏe rồi, có sẵn 1 phòng riêng dành cho mình mỗi khi qua đến đây, tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới, đồ dơ bỏ máy giặt, nó sướng gì đâu, bữa h toàn giặt đồ với xà bông gội đầu :(

[IMG]DSC05250 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì cán mốc dc 2000km

[IMG]DSC05252 by Nam Nguyen, on Flickr
tắm xong thì dc cho ăn cơm, đến bất ngờ nên cô chưa kịp đi chợ mua gì, chỉ có cơm với trứng chiên thôi, mà ăn ngon cực kì vì gần 3 tuần rồi mới dc ăn 1 bữa cơm nhà nấu, với sáng h chỉ ăn có 2 tô mì, trưa đội mưa cả tiếng nên ăn lại càng ngon

ăn xong mình lên phòng ngủ luôn, còn ở Nakhon dài, ko có gì phải vội .

 

Ngày 20 đến ngày 28 : Nakhon Phanom - ăn ăn và ăn


Nakhon là 1 tỉnh nhỏ và cũng thuộc loại nghèo, đường phố 15 năm trước với cách đây 3 năm mình qua vẫn y như vậy. Nhưng lần này ghé đã thấy có nhiều sự thay đổi hơn .

[IMG]DSC05253 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng sớm cô mình đã mua sẵn cho 1 bịch bánh cuốn, chiên thêm cho dĩa cơm nữa . Bánh cuốn thì ko ngon do bôt bánh tráng dầy quá, nhưng nước mắm chấm lại rất ngon, nước mắm chua ngọt chứ ko phải nước mắm bên VN, nhưng mình ăn lại thấy hợp

ăn sáng xong lại lên phòng ngủ tiếp ( sorry các bác, kể từ đây gần như chỉ có ăn và ngủ thôi, bù cho mấy ngày trước mà )

[IMG]DSC05254 by Nam Nguyen, on Flickr

đến trưa thì cô mình lại mua phở cho ăn, nói là phở chứ ăn kì lắm, thấy giống cái hủ tíu gì ăn ở ChiangMai hơi

ăn xong lại đi ngủ tiếp, đến chiều mát mát thì vác xe đi chơi

[IMG]DSC05255 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là tháp đồng hồ Nakhon, do dân Việt mình góp tiền xây dựng

[IMG]DSC05256 by Nam Nguyen, on Flickr

Nakhon nằm dọc sông Mekong, bên kia là Lào

[IMG]DSC05257 by Nam Nguyen, on Flickr

kì lạ là chỉ cách nhau 1 con sông, mà bên Thái thì toàn đồng bằng, còn bên Lào thì toàn núi

[IMG]DSC05258 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường dành riêng cho xe đạp

[IMG]DSC05259 by Nam Nguyen, on Flickr

đồn CS ở Nakhon có tiếng việt lun nhé

 

[IMG]DSC05260 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05261 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường ngay bờ sông Nakhon h có 1 cái chợ đêm cuối tuần, 3 năm trước mình qua ko có, hôm nay là thứ 6 nên có chợ đêm, lúc này là mới bắt đầu dọn ra

[IMG]DSC05263 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05265 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05266 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05267 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn đủ loại

[IMG]DSC05268 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05269 by Nam Nguyen, on Flickr

giá từ 5-20b/ phần, phổ biến là 10b

[IMG]DSC05270 by Nam Nguyen, on Flickr

đặc sản côn trùng

[IMG]DSC05271 by Nam Nguyen, on Flickr

order sẽ dc chiên lại cho nóng giòn

[IMG]DSC05273 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05274 by Nam Nguyen, on Flickr

giá mềm lắm

[IMG]DSC05275 by Nam Nguyen, on Flickr

chuối bọc socola thì phải

 

[IMG]DSC05276 by Nam Nguyen, on Flickr

cạnh bờ sông cũng có 1 khu cho con nít chơi và có các dụng cụ tập thể dục, đây là 1 tỉnh biên giới và khá nghèo của Thái, nhưng vẫn người dân vẫn dc hưởng những lợi ích từ tiền thuế do mình đóng góp

[IMG]DSC05277 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà hàng nổi trên sông Mekong

[IMG]DSC05278 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy 1 nhóm mấy em hs cấp 3 đang ngồi chơi ở bờ sông, có 1 em gái rất xinh đang ôm 1 con cờ hó, mình vác máy lại hỏi ẻm là : May I take the picture of her ? Ẻm cười rồi làm dáng quá trời, ai ngờ mình chụp mỗi con cờ hó. Mấy đứa bạn ẻm chọc quá trời làm ẻm quê bỏ đi luôn :(

[IMG]DSC05279 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp đỡ bạn ẻm, em kia xinh hơn nữa mà bị giận rồi :(

[IMG]DSC05280 by Nam Nguyen, on Flickr
dạo 1 vòng thì thấy 1 quán buffet lẩu kiểu nhật, nhìn giá có 199b tức là có 120k ah

[IMG]DSC05281 by Nam Nguyen, on Flickr

quán mới và nhìn cũng rộng rãi, hơn đứt mấy cái Kichi kichi hay cái buffet lẩu thái gì đó tự nhiên quên tên

vô hỏi lại cho chắc là buffet 199b phải ko thì mấy em nhân viên kêu phải. Mà nhân viên nhà hàng này xinh lắm, em nào cũng xinh, có 1 em cao chắc 1m75 hơn, nhìn cứ như người mẫu, đứng kế ẻm mà thấy nhụt nhụt luôn

[IMG]DSC05283 by Nam Nguyen, on Flickr

Có điều đến lúc coi menu thì toàn chữ thái, mà menu là loại tờ giấy in sẵn, ăn gì thì tick số lượng vào, nghệt mặt ra ko biết kêu gì lun thì em nhân viên kêu đợi tí xíu

[IMG]DSC05282 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 1phút sau thì ẻm bưng ra nguyên dĩa này, nghĩ thui chắc ăn rồi kêu đại

[IMG]DSC05284 by Nam Nguyen, on Flickr

nước lẩu Sabu, vị nhạt và thanh

[IMG]DSC05285 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05286 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chấm có 2 loại , loại trên dễ ăn hơn, loại dưới cay quá

[IMG]DSC05287 by Nam Nguyen, on Flickr

vẹm xanh mập ú và rất tươi, ngọt

[IMG]DSC05288 by Nam Nguyen, on Flickr

đang ăn thì em nhân viên chạy ra đưa tờ menu đã có dịch tiếng Anh, rất hài lòng, mình cũng có góp ý với ẻm là nên in menu cuốn có hình, hoặc để tiếng anh để cho khách du lịch gọi nữa

[IMG]DSC05289 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05290 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05291 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm mấy món nữa, đồ ăn ra rất nhanh, kêu cái là tầm 1 phút sau là có. Đồ ăn đều rất tươi, ko như mấy cái Kichi toàn đồ đông lạnh mà lại còn ko tươi .

Nhân viên rất dễ thương, mình vừa gần hết nước chấm là tự động chạy lại châm, mình có kêu 1 chai nước suối thì thấy uống hơn nửa ly là chạy lại rót đầy cho mình.

Ăn xong tính tiền phần buffet 199b, chai nước 20b, mình gửi luôn 250b, rất hài lòng

[IMG]DSC05293 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong mua thêm chai sữa rồi qua nhà ông chú chơi và ngủ lại vì nhà ổng có wifi, có máy lạnh nữa :D

[IMG]DSC05294 by Nam Nguyen, on Flickr

có dàn bose xịn nữa, bữa h toàn nghe nhạc bằng headphone, h dc ngồi vừa uống sữa vừa nghe nhạc nó phê gì đâu

 

Đến sáng thì chú mình đánh xe chở mình đi ăn phở

[IMG]DSC05296 by Nam Nguyen, on Flickr

phở gì nhìn nguyên liệu ko giống gì hết

[IMG]DSC05298 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng mà cái tô thì khổng lồ, tô này phải gấp đôi tô phở loại lớn ở VN

[IMG]DSC05300 by Nam Nguyen, on Flickr

để vừa khít đôi đũa

đồ ăn thì bao la, nhưng hoàn toàn ko giống 1 chút gì phở VN hết >.<. Ăn lạ và cũng ngon

[IMG]DSC05301 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chấm rất ngon, có ớt nướng nên thơm, vị cay cũng dịu hơn

[IMG]DSC05302 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 dĩa thịt bắp nữa, cũng ngon lắm

giá cực sốc : 50b cho 1 phần như vậy, tức là có 30k thôi, đồ ở các tỉnh khác củaThái đã rẻ, đồ ở Nakhon còn rẻ hơn

 

ăn xong về nhà chú mình mượn máy tính làm việc tí vì bữa h đi 20 ngày rồi ko có laptop làm việc, cả đống việc luôn

[IMG]DSC05304 by Nam Nguyen, on Flickr

đến chiều thì chú đánh xe chở mình đi câu cá

[IMG]DSC05305 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này cắm trại thì bao phê, có điều nước sông, hồ bên Thái ko dc trong mà toàn đục đục do phù sa

[IMG]DSC05309 by Nam Nguyen, on Flickr

bãi cỏ mênh mông

[IMG]DSC05310 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05315 by Nam Nguyen, on Flickr


dựng cần

[IMG]DSC05312 by Nam Nguyen, on Flickr

mà hôm nay ko có số câu cá, câu dc mỗi 1 con cá tí teo, thả về hồ lại luôn, hồi trước ra sông Mekong câu dc cá bự lắm, mà dc cả xô luôn

[IMG]DSC05317 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi tự kỷ

 

[IMG]DSC05318 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp mây bậy bạ cho đỡ buồn, ngồi cả tiếng ko câu dc con cá nào

[IMG]DSC05321 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi chùa gần đó

[IMG]DSC05322 by Nam Nguyen, on Flickr

cờ hó trong chùa

về đến nhà thì lại ra chợ đêm chơi

[IMG]DSC05324 by Nam Nguyen, on Flickr

chợ đêm đông nghịt

[IMG]DSC05323 by Nam Nguyen, on Flickr

nhóc này nhỏ xíu mà biết đánh đàn để kiếm tiền rồi

[IMG]DSC05325 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05326 by Nam Nguyen, on Flickr

đặc sản của Nakhon là vải thổ cẩm, đồ bạc, và lúa gạo

[IMG]DSC05327 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ sứ khá rẻ, tầm 5 - 20b

[IMG]DSC05328 by Nam Nguyen, on Flickr

có bánh cây cảnh nữa

[IMG]DSC05329 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh bạch tuộc

[IMG]DSC05330 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05331 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là 1 món mình rất thích ở bên Thái, bánh khọt ngọt. Nó giống bánh khọt VN nhưng bánh dc đổ bằng bột pha với nước dừa, đường, ăn rất ngọt và béo. Hồi mình ăn trong nhà hàng ở Bangkok thì có 1 con tôm nhỏ nữa, ở đây bình dân nên ko có

[IMG]DSC05332 by Nam Nguyen, on Flickr

1 phần 20b dc 10c, bánh rất ngon, phần đáy thì giòn tan, nhưng phần giữa thì vẫn mềm mịn, cắn 1 cái là tan ra, béo béo ngọt ngọt, ngon cực. Nhưng 10 cái thì hơi nhìu, bánh lại ngọt và béo nữa nên mau ngán, mua 10b 5 cái thôi là vừa

 

[IMG]DSC05333 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05334 by Nam Nguyen, on Flickr

kem có 10b/ hũ

[IMG]DSC05335 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ lô nướng

[IMG]DSC05336 by Nam Nguyen, on Flickr

bò lụi xả

[IMG]DSC05337 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt nướng
[IMG]DSC05345 by Nam Nguyen, on Flickr

xôi nướng

[IMG]DSC05339 by Nam Nguyen, on Flickr

giò heo hầm

[IMG]DSC05340 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt khô, món này ngon lắm, mà lại rẻ, có 25b / lạng

[IMG]DSC05342 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05343 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05344 by Nam Nguyen, on Flickr

1 hộp này có 10b

[IMG]DSC05346 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05347 by Nam Nguyen, on Flickr

no bụng đói con mắt, mua luôn 3 phần đồ ăn với 1 phần cơm nướng, mà hết có 80b

[IMG]DSC05348 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi lại ăn dc tặng 1 chai nước suối nữa.

Đồ ăn quá trời, ăn ko hết luôn phải gói đem về, vì nãy ăn phần bánh khọt nhìu quá bị ngang bụng

 

Ăn xong về nhà ông chú ngủ tiếp

[IMG]DSC05349 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng dậy thì chú mua gà nướng, heo quay cho ăn sáng

[IMG]DSC05350 by Nam Nguyen, on Flickr

gà hơi khô, heo quay thì ngon

[IMG]DSC05351 by Nam Nguyen, on Flickr

món này hình như giống mấy món ở vùng TÂy Bắc, là măng xắt sợi, ướp với ớt và gia vị gì đó, để hơi lên men, ăn với đồ nướng rất ngon

ăn xong thì mình ngồi làm việc đến tối luôn, trưa thì lôi đồ ăn sáng ra ăn lại

đến tối thì ra chợ đêm mua đồ ăn, chợ này là chợ ngày nào cũng họp và chỉ bán đồ ăn thôi

[IMG]DSC05354 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05355 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05356 by Nam Nguyen, on Flickr

chủ yếu là mua đem về

[IMG]DSC05357 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05358 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05359 by Nam Nguyen, on Flickr

món thịt nướng này cực ngon luôn, thịt nướng sau đó dc cắt ra, bỏ vào bịch xốc với lá chanh, ớt khô và 1 số gia vị khác, món này mà nhắm bia là bắt mồi thôi rồi luôn

[IMG]DSC05360 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05361 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05363 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05365 by Nam Nguyen, on Flickr

quầy heo quay thường để nguyên cái đầu heo

[IMG]DSC05366 by Nam Nguyen, on Flickr

salad rất ngon, 40b/ bịch, có đủ thứ rau củ, có cả táo nữa

[IMG]DSC05367 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05368 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh trứng cút

[IMG]DSC05369 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05370 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa tối hoành tráng hết 100b, gồm salad 40b, thịt xào 30b, 2 que thịt nướng 10b x 2 và 10b tiền cơm

 

[IMG]DSC05378 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng dậy thì cô mình đem đồ ăn sáng qua cho ăn, mà h chả nhớ đây là món gì luôn

ăn xong hơi lưng lửng, hôm nay xong việc rồi nên đi dạo 1 vòng Nakhon

[IMG]DSC05379 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là chợ Nakhon, hầu như toàn là người VN buôn bán, vô chợ bạn có thể nghe tiếng việt và thấy tiếng việt khắp nơi, y như ở VN

[IMG]DSC05380 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05381 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05382 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là 1 thương hiệu Việt rất nổi tiếng bên Thái, chuyên bán nem nướng, nghe nói hàng tuần còn dc tiến vào cung cho vua Thái ăn, có điều ở đây sao thấy vắng hoe ah. Quán gốc thì ở Mukdahan nghe nói to lắm

[IMG]DSC05384 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05385 by Nam Nguyen, on Flickr

chưa no nên đi lang thang kiếm gì ăn, thấy quán này đông đông nên vào thử. Vô quán tỏ ra nguy hiểm, hỏi anh chủ : May I have the menu ? Anh chủ hỏi lại : Ăn gì, ở đây có mì, hủ tíu, cháo, bánh mì. Làm quê dễ sợ

2 anh chị chủ quán là người Việt, xung quanh ngồi ăn cũng toàn người Việt. Hỏi mình quá trời, kêu lần đầu tiên nghe có người VN đạp xe qua đây

[IMG]DSC05386 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên liệu làm bánh mì

[IMG]DSC05387 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa ngồi dc ngay 1 ly trà nóng, lâu lắm rồi mới dc uống trà nóng, các quán ăn bên Thái ko có trà, chỉ có nước lọc thôi

[IMG]DSC05388 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh mì chảo

[IMG]DSC05389 by Nam Nguyen, on Flickr

gia vị kèm theo

[IMG]DSC05390 by Nam Nguyen, on Flickr

chưa no nên làm thêm ổ bánh mì que, anh chủ chắc dân Hải Phòng, món này là đặc sản Hải Phòng thì phải .

Công bằng mà nói thì ăn ko ngon lắm, nhưng dc ngồi nói chuyện với người Việt cũng vui, 2 món là 50b

 

ăn xong đạp dọc dọc bờ sông chơi

[IMG]DSC05391 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05392 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05393 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là 1 ngôi trường tiểu học bên Thái, dc xây từ thời Pháp, tía mình từng học ở đây. Đây là dãy trường cũ thôi chứ 2 bên có 2 khu trường mới xây to rộng lắm

Ah hôm nay là lễ phật đản nên học sinh dc nghỉ, ngân hàng, cty nhà nước cũng nghỉ lun

[IMG]DSC05395 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường cho xe đạp dọc bờ sông đẹp tuyệt

[IMG]DSC05396 by Nam Nguyen, on Flickr

Nakhon là 1 trong những tỉnh hiếm hoi mình thấy có nhà thờ lớn như vầy, bên Thái ít gặp nhà thờ lắm

[IMG]DSC05400 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05398 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05401 by Nam Nguyen, on Flickr

đất nhà thờ cực rộng, phải gấp 4 - 5 lần cái khuôn viên công viên lê văn tám, đằng sau như 1 khu rừng luôn

[IMG]DSC05402 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng làm lễ

[IMG]DSC05404 by Nam Nguyen, on Flickr

các linh mục từng quản lý nhà thờ ( ko biết dùng từ gì, bên phật thì chắc là trụ trì )

[IMG]DSC05405 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05406 by Nam Nguyen, on Flickr

lịch sử của nhà thờ, theo đó thì nhà thờ đã từng bị tàn phá do chiến tranh, sau đó dc xây lại, máy móc, vật liệu dc đem từ Sài Gòn qua

 

tham quan nhà thờ xong thì đi tham quan chùa, ngôi chùa này là to và đẹp nhất Nakhon

[IMG]DSC05408 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05409 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05410 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05411 by Nam Nguyen, on Flickr

mình đi buổi trưa nên gặp 1 số người dân đem đồ ăn vào cúng cho chùa

[IMG]DSC05412 by Nam Nguyen, on Flickr

lòng vòng 1 hồi thì đi ăn, đây là nhà hàng dc đánh giá là ngon nhất Nakhon theo TripAd : Chelsea's Riverside Restaurant

[IMG]DSC05414 by Nam Nguyen, on Flickr

theo như đọc dc thì là bà chủ kiêm bếp trưởng hồi xưa có mở nhà hàng ở Chelsea, sau đó về Nakhon mở nhà hàng. Tụi tây đi ăn khen rất nhiều

Vô gặp bà chủ, bả bung 1 tràng tiếng Thái, mình nói Sorry dont understand, bả nói 1 tràng tiếng Anh, mình hỏi : Can you talk Vietnamese thì bả mới Ủa người Việt ah.

[IMG]DSC05415 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05418 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà hàng view ngay bờ sông, mà lúc này hơi nắng, đi buổi tối chắc đẹp hơn

[IMG]DSC05416 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu chai soda trước đã, khát quá

[IMG]DSC05419 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05420 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè, giá nhìn chung rẻ nếu so với VN, mình kêu 1 phần beefsteak

[IMG]DSC05421 by Nam Nguyen, on Flickr

gia vị toàn đồ xịn ko, mình chỉ biết dc có tương ớt, tương cà, mù tạt vàng, lá thơm và sốt tiêu tabasco

[IMG]DSC05423 by Nam Nguyen, on Flickr

1 lát sau steak dc dọn ra, dĩa khá to, 1 phần gồm có :

rau chân vịt áp chảo, món này thì bthường, do mình cũng ko thích rau chân vịt lắm
salad trộn kem : rất tươi và ngon, đặc biệt là cái sốt kem, nó béo nhẹ nhẹ, mát lạnh và thơm thơm 1 mùi gì đó ko biết, hơi hơi giống mùi dưa lưới
khoai chiên đúng kiểu mình thích, cắt miếng bự, ở ngoài giòn ở trong mềm, rất ngon
steak dc 2 miếng bự, miếng ở dưới còn bự hơn miếng trên nữa á, mình order rare, làm rất chuẩn, miếng thịt bên trong vẫn còn tái hồng và juicy, thịt mềm và ngọt. sốt tiêu vị nhẹ ko làm át vị thịt .

[IMG]DSC05424 by Nam Nguyen, on Flickr

miếng thịt dầy và ngọt, chỗ này mình cắt ở cái rìa thôi chứ phần giữa nó dầy đúng bằng cái bản dao

tổng thiệt hại hết 260b cho steak và 25b cho chai soda, dc bớt 5b. Hoàn toàn hài lòng

 

[IMG]DSC05425 by Nam Nguyen, on Flickr

tượng xe đạp nghìn tỷ tại Nakhon.

" Ko có tượng xe đạp nghìn tỷ là 1 thiệt thòi cho chúng tôi, biết đâu khi ngắm tượng xe đạp người ta có thể quên đi dc cái đói cái nghèo " - 1 thanh niên đạp xe giấu tên bức xức cho biết

[IMG]DSC05426 by Nam Nguyen, on Flickr

về nhà thì chú mình có mua đồ ăn trưa, là heo quay ăn với bún, quất luôn

ăn xong thì nghe chú bảo tầm 3g có diễu hành, nên chạy ra xem

[IMG]DSC05427 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05428 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05429 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay là phật đản hay là 1 ngày lễ gì đó rất lớn của Nakhon

[IMG]DSC05432 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05434 by Nam Nguyen, on Flickr

trang phục các dân tộc, có cả áo dài khăn đóng VN luôn kìa

[IMG]DSC05433 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05435 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05436 by Nam Nguyen, on Flickr

các em học sinh vừa đi vừa múa, có quay clip lại, để hôm nào up lên youtube cái đã

[IMG]DSC05437 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC05438 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05439 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05441 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05442 by Nam Nguyen, on Flickr

2 bé này rất xinh

[IMG]DSC05443 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05444 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05446 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05445 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC05447 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05448 by Nam Nguyen, on Flickr

coi diễu hành xong thì khát nước, thấy có quán đá bào nên ghé vào

[IMG]DSC05449 by Nam Nguyen, on Flickr

size L thì dc 5 loại topping

[IMG]DSC05450 by Nam Nguyen, on Flickr

size L thì khá bự

[IMG]DSC05460 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong lại lang thang, đang nắng thì đổ mưa, chui vào 1 quán bên đường trú mưa

[IMG]DSC05461 by Nam Nguyen, on Flickr

đây cũng là 1 nhà hàng có tiếng ở Nakhon, có trên TripAd, mà no rồi nên kêu trà xanh uống thôi

[IMG]DSC05458 by Nam Nguyen, on Flickr

ko biết đồ ăn sao chứ ly này ko ngon, trà xanh ko thơm, đá xay thì ko nhuyễn

[IMG]DSC05452 by Nam Nguyen, on Flickr

tối vể ăn cơm với chú rồi dọn đồ, chuẩn bị mai khởi hành qua Lào .

Kết thúc chuỗi ngày ăn chơi nhảy múa ở Nakhon