[Tour de Đông Dương] Phần 5 : Lào - Cha Lo - Quảng Trị - Huế

Ngày 28 : Nakhon - Thakhet - Nakai 85km


[IMG]Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

sau 1 tuần ăn chơi nhảy múa ở Nakhon, h vác xe ra đạp nó oải gì đâu. Mà cô chú, rồi tía mình nghe mình nói đạp từ Nakhon qua Lào về VN thì ai cũng cản, bảo mình ngồi xe đò từ Savanakhet về Huế hay Quảng Trị luôn đi chứ đi Lào nguy hiểm, mà nghĩ đi xe đò thì chán quá nên lì, đạp luôn

[IMG]DSC05462 by Nam Nguyen, on Flickr
\
từ Nakhon đạp ra cửa khẩu khoảng 12km, cửa khẩu khá to. h có cầu rồi, mới xây gần đây thôi, trước là phải đi đò qua sông Mekong

[IMG]DSC05463 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa đạp tới cửa khẩu thấy cái bảng này chửi What the F***, bên Nongkhai đạp qua bình thường mà

[IMG]DSC05464 by Nam Nguyen, on Flickr

đi sớm quá cửa khẩu còn vắng hoe. Vô hỏi anh hải quan thì ảnh bảo quy định là vậy, mày ko dc đạp xe qua đâu, tao cũng thấy nó ngu ngu nhưng biết sao h. Mày chờ tí đến 8g30 có xe bus từ Nakhon qua Thahket rồi đi ké qua

Lúc đó mới 7g30 do tính đi sớm, cuối cùng ngồi chờ đến 9g xe bus mới tới. Hỏi bao nhiu thì anh tài kêu người 80b, xe 100b, cái đệt, có 15km mà chém dã man. Mình đi từ Bangkok đi ChiangMai 800km hơn mà xe đạp cũng có 100b. Nhưng chịu rồi đành phải đi

có 1 điều khó hiểu là ai check out từ thái cũng phải đóng 100b, đến mình thì anh hải quan đẹp trai cho qua lun, còn giơ ngón tay kêu good good. lúc check passport còn hỏi xe đạp mày đâu, mình kêu tao quăng lên xe bus rồi. ổng kêu ok have a good trip

[IMG]DSC05466 by Nam Nguyen, on Flickr

quăng xe đạp lên xe, trên xe người Việt nhiều lắm

1 cái sự éo hiểu dc là luc check in bên lào thì phải đóng 100b mà lúc đó hết sạch tiền thái, đưa tờ 100.000kip nó thôi lại 300b. cái định mệnh. tao về lào đưa tiền bat làm quái gì. tự nhiên h còn có 200.000kip với 300b

hải quan bên thái mở 3 lane, đóng kịch kịch. hải quan bên lào 3 lane mở 1 lane, dc cái làm nhanh hơn bên Vientiane

xe chạy đến 10g30 mới đến dc bến xe Thahket, thấy có xe đi Đồng Hới, Huế, nhưng nhất quyết ko đi, đạp luôn

[IMG]DSC05467 by Nam Nguyen, on Flickr

đường bên lào nhìn chung ko đến nỗi như bên vn, nhưng đường 2 bên cực kì vắng vẻ, toàn núi với núi. và nắng lào thật khủng khiếp, đạp mà muốn say nắng luôn

[IMG]DSC05468 by Nam Nguyen, on Flickr

đường về nhà còn xa lắm

[IMG]DSC05469 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05470 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05471 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường bên Lào chỉ có thể tóm tắt trong 2 chữ : Núi + Nắng

 

[IMG]DSC05473 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05475 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này hình như có đập thủy điện mới xả nước

đạp dc 85km, mới 1g30 nhưng phải nghỉ vì coi trên map đây là cái thị trấn duy nhất coi bộ có nhà nghỉ. đạp thêm 90km nữa đến cửa khẩu nhưng sáng bị delay do chờ xe bus hơn cả tiếng, nên đành nghỉ sớm

[IMG]DSC05477 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05478 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05479 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05480 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà nghỉ 100.000kip tương đương 400b hơn, thua ks bên thái nhưng thôi cũng chấp nhận, ít ra là hơn bên cam, phòng 2 giường, khá rộng rãi

[IMG]DSC05481 by Nam Nguyen, on Flickr

có vòi nước, tranh thủ rửa xe lun

nằm trú cho qua cơn nắng, đến 5g hơn mới lò mò đi kiếm gì ăn

[IMG]DSC05482 by Nam Nguyen, on Flickr

hàng quán có tiếng việt luôn, mà vắng hoe, hiu hắt, nhìn ảm đạm lắm, mình đạp từ đầu này qua đầu kia thị trấn 4 lần mà ko kím dc quán nào có vẻ ổn

[IMG]DSC05483 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp dc 1 tấm hoàng hôn

đảo tới đảo luôn, vô đại 1 quán hỏi có cơm ko thì kêu ko có, chỉ có mì gói, hỏi nhiu bà chủ kêu 15.000kip là hơn 40k vnd, thôi chia tay lun

[IMG]DSC05485 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05486 by Nam Nguyen, on Flickr

mua mì về tự mần luôn, mì hảo hảo 3 gói 10.000 kip là khoảng 27k VND :(

[IMG]DSC05487 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa tối đạm bạc

 

Ngày 29 - Nakai - Chalo - Trung Hóa 160km


[IMG]Untitled by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay là 1 ngày te tua và thê thảm nhất từng gặp

tối hôm qua thức đến gần 1g sáng. 5g20 dậy sửa soạn 6g khởi hành. mà nguyên ngày hôm qua cũng gần như ko ăn gì : sáng ăn sáng ở nakhon, trưa nhịn, tối làm 3 gói mì.

[IMG]DSC05489 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng tranh thủ đi sớm cho đỡ nắng, phần vì cung đường hôm nay khá nặng, leo qua dãy Trường Sơn thì mới về VN dc

[IMG]DSC05492 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang qua 1 cây cầu, ở dưới mọc rong đuôi chồn khá đẹp

[IMG]DSC05493 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05494 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 7g thì trời vẫn mát mẻ

[IMG]DSC05495 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05496 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ nước ven đường

[IMG]DSC05497 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 9g thì mình nghỉ ăn sáng, nguyên đoạn đường ko hề thấy hàng quán gì, may mà hôm qua có thủ 1 bịch bánh mì với ruốc

[IMG]DSC05499 by Nam Nguyen, on Flickr

lại gặp cờ hó ra xin bánh mì và nước lọc

[IMG]DSC05500 by Nam Nguyen, on Flickr

nó làm cái mặt này ko cho ko dc

[IMG]DSC05501 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong ôm chân ngủ luôn

 

[IMG]DSC05502 by Nam Nguyen, on Flickr

bên lào hình như chỉ có núi và núi, đi đâu cũng thấy núi

[IMG]DSC05503 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05504 by Nam Nguyen, on Flickr

cách cửa khẩu khoảng 40km thì mình gặp 1 đoàn đạp thủ người Thái, vừa từ VN trở về

[IMG]DSC05505 by Nam Nguyen, on Flickr

bác ngoài cùng bên trái chắv phải U70 hơn, râu tóc bạc trắng.

Gặp nhau ngay giữa trời trưa nắng wá nên cũng ko nói dc gì nhiều, chúc nhau lên đường bình an rồi mình lại tiếp tục lên đường, lúc này trời nắng rất gắt

còn cách cửa khẩu 20km thì thấy có hàng quán ( đạp hơn 70km mới thấy có quán ăn ). mà thôi nghĩ còn 20km về VN ăn lun. sẽ ăn phở, bún bò, cơm tấm đến ngán thì thôi. ai ngờ đời ko như mơ

đạp dc 5km thì thấy bắt đầu lên dốc. hôm bữa coi map thì thấy đỉnh có 400m hơn nên ỉ i. ai ngờ ăn ngay 2km dốc 10%. trời thì nắng đổ lửa, và vừa đạp dc vài trăm mét thì phát hiện túi nước hết nước. bình nước còn chưa dc 1/2 chai khoảng 300ml hơn. muốn mua nước chỉ còn cách quay ngược lại 5km. suy nghĩ 1 hồi quyết định đạp luôn với hi vọng có hàng quán dọc đường hoặc xin nước nhà dân

ai ngờ gần 20km ko có dc 1 cái nhà nữa chứ đừng nói là hàng quán. trời nắng đến 46 độ. nước thì còn tí xíu, mỗi lần chỉ dám nhấp vài giọt. buồn tè mà ko dám tè luôn sợ mất nước.

mà kì lạ là ko thấy đói, chỉ thấy khát. nhấp dc 1 ngụm nước giống như dc uống tăng lực vậy. mà khát lắm mới dám uống. đường thì cứ lên xuống, dốc toàn 8 đến 10% suốt 15km

[IMG]DSC05506 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này có bia tưởng niệm các liệt sĩ lào và VN trong kháng chiến chống pháp

[IMG]DSC05507 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05508 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05509 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05510 by Nam Nguyen, on Flickr

lê lết cũng đến dc khẩu lào lúc 11g hơn

[IMG]DSC05511 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05512 by Nam Nguyen, on Flickr

may có quán nước, vào làm chai sữa + châm đầy bình. qua khẩu lào check out mất 15.000 kip, nghi bị chém quá

[IMG]DSC05513 by Nam Nguyen, on Flickr

đã trở về đến VN sau gần 1 tháng

[IMG]DSC05514 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa vẫn là núi và núi

[IMG]DSC05515 by Nam Nguyen, on Flickr

qua đến khẩu việt check in có 10k vnd. mà hải quan vn khẩu cha lo dễ thương. 4 5 ông quây lại hỏi quá trời, hỏi sao đi gì dữ vậy, đi vậy vợ có la ko, xong còn hỏi có nước chưa, mình kêu em có rồi thì mấy ảnh lấy thêm 3 chai nước 500ml kêu cầm theo đi, dọc đường hàng quán ít lắm. may mà có 3 chai nước đó chứ ko cũng tiêu dọc đường rồi

 

ở cửa khẩu có ks và quán ăn, nhưng nhìn khá đìu hiu nên mình đạp đi luôn, ko ăn trưa

[IMG]DSC05516 by Nam Nguyen, on Flickr

qua khẩu vài km sẽ gặp chỗ này

[IMG]DSC05517 by Nam Nguyen, on Flickr

công nhận giống cái cổng thiệt

đường từ cửa khẩu Chalo về đồng hới cũng toàn là dốc và dốc, trời thì nắng chang chang

[IMG]DSC05518 by Nam Nguyen, on Flickr

cắm đầu leo mãi thì cũng lên dc đến đỉnh, thấy cái này tưởng khỏe rồi

[IMG]DSC05519 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05521 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ đổ dốc xuống rồi lại leo lên, nói chung là lên xuống liên tục, nắng thì khủng khiếp, toàn 44 45*

[IMG]DSC05522 by Nam Nguyen, on Flickr

ngã 3 Khe Ve, quẹo trái là về Hà Tĩnh, quẹp phải là về Đồng Hới, mình quẹo phải về Đồng Hới.

Vửa qua khỏi ngã 3 này thì gặp mưa, mà ko phải mưa, là bão luôn, hôm đó hình như có bão. Mưa trắng trời, gió thì thổi ngược mạnh đến mức gồng chân lên đạp như leo dốc mà dc có 10kmh. Còn có 10km đến thị xã mà đi gần 1 tiếng mới đến dc

lê lết đến dc cái tx kia thì cái nhà nghỉ duy nhất đóng cửa. quán ăn duy nhất hôm nay nghỉ bán. lúc đó vừa đói vừa lạnh vừa mệt. nói thiếu điều muốn năn nỉ kêu anh có cơm nguội cho em 1 tô với trứng chiên hay gì cũng dc cũng ko bán. đến 1 cái quán cafe có sân xin cắm lều ngủ, trả tiền chứ ko ngủ chùa cũng ko dc. bà chủ kêu chạy thêm 15km nữa có nhà nghỉ, lúc đó thì vẫn mưa như trút nước.

thật sự lúc đó vừa nản vừa tức, vì đang ở bên thái về ngưới dân rất friendly, về đến vn như bị dội gáo nước lạnh. mà dc cái tính mình mà nóng lên là cái gì cũng làm dc. lầm lũi đạp tiếp, lại leo vài cái dốc 8% 10%, hên sao đạp dc 10km thì hết mưa. đạp thêm 15km nữa thì tìm dc nhà nghỉ

[IMG]DSC05523 by Nam Nguyen, on Flickr

160km kinh hoàng hôm nay

[IMG]DSC05526 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà nghỉ 150k, phòng nhỏ, chật, nóng, chỉ có quạt. ở quãng ngãi mình từng ở nhà nghỉ 150k có máy lạnh, nước nóng, gối, drap trắng tinh. còn 200k thì ra huế, phú yên ở dc ks 2 sao rồi. mà thôi kệ vì ko ở đây thì 40 50km nữa may ra kiếm dc nhà nghỉ

[IMG]DSC05524 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05525 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa xong đi ăn, cả thị trấn có 1 quán duy nhất. chỉ có bún hoặc phở, kêu đại phở . tưởng sao là phở ăn liền với mấy miếng thịt vụn dai nhách. mà sợi phở trụng còn chưa chín nữa. éo thể tin dc tô phở đầu tiên ăn sau hơn 1 tháng lại là tô phở dở nhất từng ăn. bà chủ thì lầm lầm lì lì kiểu như ko muốn bán vậy. mà tô phở 30k chứ có rẻ đâu. ăn chả no gì nhưng cũng chả muốn ăn thêm

 

Ngày 30 - Trọng Hóa - Phong Nha Kẻ Bàng


Sáng dậy trả phòng thì bà chủ đi chợ, gặp ông chủ thì ổng kêu 100k, WTF, hôm qua bà chủ kêu 150k mà ta, 100k thì mình thấy hợp lý

[IMG]DSC05527 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ra quán ăn hôm wa vì quán đó là cái quán duy nhất của cả thị trấn >.<

[IMG]DSC05528 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 dĩa mì xào bò, món này thì lại thấy ăn dc, cũng 30k

[IMG]DSC05529 by Nam Nguyen, on Flickr

khởi hành đi Phong Nha, trời hứa hẹn 1 ngày nắng cháy lông

[IMG]DSC05530 by Nam Nguyen, on Flickr

trời ko 1 bóng mây

[IMG]DSC05531 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc khoảng 20km thì mình đến chân đèo Đá Đẽo

Đèo dốc khoảng 10% hơn, kéo dài 4km

[IMG]DSC05532 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05533 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05534 by Nam Nguyen, on Flickr

thật sự nếu trời ko quá nắng, và mình ko bị bào kiệt sức vì cả ngày hôm qua, với lại ăn uống cũng tạm bợ, thì cái đèo này ko quá chua. Nhưng trời thì nắng cháy người luôn, nên leo có cái đèo cao 400m mà phải tấp vô nghì 2 lần

[IMG]DSC05535 by Nam Nguyen, on Flickr

mới 10g30 mà nhiệt độ ngoài đường đã lên đến 46*

[IMG]DSC05536 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Trọng Hóa đi về Phong Nha hơn 40km hoàn toàn ko có quán ăn hay quán nước gì, bạn nào có đi những cung đường như vầy phải nhớ luôn thủ sẵn ít nhất 2lít nước và đồ ăn

[IMG]DSC05537 by Nam Nguyen, on Flickr

1 câu cầu nghe tên đã thấy sến

 

đổ hết đèo Đá Đẽo đi thêm 1 đoạn thì đến 1 thị xã nhỏ, cũng chưa đói lắm nhưng nước thì gần hết, và cũng rút kinh nghiệm sợ đi thêm mấy chục km nữa ko có gì ăn thì khổ, nên ghé vào 1 quán gà bên đường .

[IMG]DSC05540 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa vô là bị mấy anh kiểm lâm bàn kế bên ngoắc vô, hỏi ở đâu, đi đâu. Nghe mình nói đi từ SG qua Cam Thái Lào vòng về đây ai cũng hết hồn. Rồi dc mời li bia, nhắm gà đồi. Gà rất ngon, thịt dai và ngọt, chấm với muối é cay cay thơm thơm

[IMG]DSC05541 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm dĩa cơm xào bò, dĩa này 50k, đắt quá. Mà cơm khô quá, ăn dc có nửa dĩa, còn nữa dĩa gói đem đi

Mấy anh kiểm lâm rất hiếu khách và nhiệt tình, cứ gắp gà bỏ chén mình liên tục, rồi khui bia rút quá trời. Mà mình uống thì yếu, dc 1 lon à, với đạp xe uống bia vào nó bị mỏi cơ, mà mấy ảnh mời nhiệt tình quá nên cũng ngại, ráng uống dc 1 lon rưỡi thì thôi xin phép đi tiếp

[IMG]DSC05542 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa ra khỏi quán, đạp dc khoảng 2km thì người bắt đầu mỏi nhừ do men bia nó ngấm, chân mỏi đến mức nhấc ko nổi, người thì nóng bừng bừng do ngoài trời lúc đó nhiệt độ lên đến 48*, thêm cái bia trong người nó bốc lên nữa. Chịu ko nổi tấp vào quán bên đường kêu chai sữa, nằm nghỉ cho nó dịu bớt

Vô quán nước lại gặp anh chủ quán, cũng hỏi mình ở đâu, đi đâu, xong ảnh rủ về nhà ảnh ăn cơm, làm chai bia cho mát . Mình cám ơn chứ ko đi nổi, thêm chai nữa chắc nằm luôn quá .

Hôm qua ức chế bao nhiu thì hôm nay thấy vui bấy nhiêu

Nằm nghỉ dc 30p thì đi tiếp, do ngồi 1 chỗ dưới mái tôn, mà dưới cái nắng khủng khiếp này thì cũng giống như ngồi trong lò hơi vậy

[IMG]DSC05543 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05544 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp thêm dc 4km, còn cách Phong Nha 5km thì thấy 1 ks khá to và mới, ghé vào hỏi giá phòng thì kêu 200k, có máy lạnh, mình đuối quá nên check in luôn.

Vô ks nằm ngủ li bì, đến chiều lôi hộp cơm còn dở ra ăn, ăn xong lang thang ra ngoài tì thấy xung quanh vắng hoe chả có hàng quán gì, lại về phòng nằm. Mà ks wifi bị đứt cáp hay sao ko vào dc, 3G thì vô phòng mất sóng, làm nguyên đêm nằm tự kỷ ko biết làm gì luôn

 

Ngày 31 : Động Thiên Đường - Đồng Hới - Huế 62km

sáng dậy sớm trả phòng, rồi đạp vào Phong Nha, hôm qua ráng thêm 5km vào đến PHong Nha thì ngon, nhà nghỉ, ks nhiều, hàng quán cũng có

[IMG]DSC05546 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05547 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào Phong Nha

[IMG]DSC05548 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05549 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng cái đã, thấy có 1 quán cháo cá lóc khá đông dân địa phương nên ghé vào. Nhưng cái này là bánh canh chứ ko phải cháo, tô này 20k, khá nhìu và ngon, nước lèo ngọt xương, ko có bột ngọt

Ăn xong mình thuê 1 cái xe máy để đi động Thiên Đường, theo tham khảo ý kiến bx và 1 số anh em khác thì đều khuyên nên đi động Thiên Đường, mà đã đi động Thiên Đường thì khỏi đi PHong Nha

Anh chủ cho thuê xe khá nhiệt tình và dễ thương, chỉ đường tận tình, mình gửi xe đạp và đồ đạc lại chỗ ảnh luôn .

Chạy ra đổ 30k xăng rồi chạy ngược về hướng động Thiên Đường, cách Phong Nha khoảng 20km. Bữa h toàn lê lết có 15 - 20kmh, h ngồi Novou 2 phóng 60kmh mà cảm giác phấn khích như cưỡi Z1000 max speed ấy các bác ah :D

[IMG]DSC05551 by Nam Nguyen, on Flickr

Novou 2 thần thánh, uống xăng như uống bia

[IMG]DSC05550 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào động Thiên Đường rất đẹp, từ ngã 3 QL16 quẹo vào khoảng 7 - 10km là có nhà nghỉ và khách sạn rồi, nếu hôm qua biết trước thì lội vào rồi hôm nay khỏi phải chạy vào Phong Nha

[IMG]DSC05552 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là cổng khu DL động Thiên Đường

vào đây thì bạn phải gửi xe máy, và mua vé vào động, giá vé là 250k

[IMG]DSC05553 by Nam Nguyen, on Flickr

có tùy chọn ngồi xe điện ( 1 lần chạy tối thiểu là 4 người - 60k ) hoặc đi bộ 2km, mình đi bộ, thấy có mỗi mình mình đi bộ ah

[IMG]DSC05555 by Nam Nguyen, on Flickr

đi bộ vào rồi thì bạn sẽ phải leo 570m dốc. Thật sự là nhờ xe đạp mà thể lực mình tăng đáng kể, mình leo 1 mạch từ chân lên đỉnh dốc ko nghỉ và ko hề thấy mệt, trong khi đó thấy khá nhìu người phải ngồi nghỉ. Có lúc đi ngang qua mấy em gái xinh tươi còn nghe mấy ẻm xì xào bảo : Anh này khỏe chưa kìa, đi 1 mạch ko nghỉ :D

[IMG]DSC05556 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là đỉnh dốc, và cũng là chỗ vào cửa động

[IMG]DSC05557 by Nam Nguyen, on Flickr

cửa động Thiên Đường đây

Hang Thiên Đường là một động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách Đồng Hới 60 km về phía tây bắc. Hang động này nằm trong phân khu rừng phục hồi sinh thái, thuộc vùng lõi núi đá vôi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hang Thiên Đường được phát hiện năm 2005, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh khám phá từ năm 2005-2010 và năm 2010 họ công bố hang này có tổng chiều dài là 31,4 km, hang dài nhất châu Á[1]. Do vẻ đẹp của nhũ đá và măng đá trong hang, họ đã đặt tên hang này là Thiên Đường[2]. Theo đánh giá của Hiệp hội Nghiên cứu hang động Anh Quốc, hang động Thiên Đường còn to lớn và đẹp hơn cả động Phong Nha.

Hang Thiên Đường là một động khô, không có sông ngầm chảy qua như động Phong Nha. Theo kết quả khảo sát sơ bộ của các nhà khoa học, so với động Phong Nha thì động Thiên Đường có chiều dài và quy mô lớn hơn nhiều. Trong hang động Thiên Đường có nhiều khối thạch nhũ và măng đá kỳ ảo. Phần lớn nền đất trong động này là đất dẻo, khá bằng phẳng nên thuận tiện cho việc tham quan và thám hiểm. Nhiệt độ bên trong hang Thiên Đường luôn chênh lệch so với bên ngoài khoảng 16 °C.[3].

Đường bộ đến hang động Thiên Đường từ đường Hồ Chí Minh (nhánh tây) đoạn km 16, đi đến cửa động Thiên Ðường dài gần 5 km. Trước khi các cơ sở phục vụ du lịch được xây dựng, muốn đến động phải băng rừng và leo lên ngọn đồi nơi có cửa động. Hang Thiên Đương đã được Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư đường nối vào cửa động, bậc thang và đường bên trong động với chiều dài 1,1 km và đã đón khách tham quan từ ngày 3 tháng 9 năm 2010[4].

Sau khi đường đến cửa động được xây dựng và đưa vào khai thác du lịch từ ngày 3 tháng 9 năm 2010, cần phải xuống xe đi bộ hoặc đi xe golf thêm 1,6 km đường bề mặt bê tông dưới tán rừng thì đến chân đồi để leo 524 bậc thang đá hoặc leo 570 mét đường bằng lên cửa động.[5

 

[IMG]DSC05562 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào động, đường dc làm bằng gỗ, khá dốc và ẩm ướt. Tuy nhiên sạch sẽ vì mình thấy có nhân viên quét dọn thường xuyên

[IMG]DSC05566 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05565 by Nam Nguyen, on Flickr

khối thạch nhũ to ngay cửa động

[IMG]DSC05568 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05570 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05571 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05577 by Nam Nguyen, on Flickr

trong động rất rộng, mà nghe nói Sơn Đoòng rộng gấp mấy chục lần, ko biết bao giờ mới có tiền đi Sơn đoòng

Ko khí trong động mát rượi, cứ như mở máy lạnh vậy

[IMG]DSC05578 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05579 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05580 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05581 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05583 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05584 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05585 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05586 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05588 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ko đem theo tripod nên chỉ có thể để máy lên lan can phơi sáng nên góc chụp rất hạn chế, thêm nữa là bà con đi qua rung sàn nên rất khó chụp

 

[IMG]DSC05591 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05592 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05593 by Nam Nguyen, on Flickr

Chỗ này làm du lịch khá tốt, có thùng rác khắp nơi và ko thấy rác vì luôn có người đi quét dọn, nhặt rác. Trong động cũng có người đi quet và vệ sinh.

Chỉ có 1 chuyện, là nắng, nắng khủng khiếp :(, nắng cháy cả người . mà ở phong nha ko có cái quán cf nào có máy lạnh hết, hix

1 số tip khi tham quan động Thiên Đường rút ra dc :

Nên nghỉ ở Phong Nha, cách Đồng Hới 44km, Phong Nha có đầy đủ ks, guest house, hàng quán, cho thuê xe máy. hôm qua nghỉ ở cách Phong Nha 4km :(, buồn hiu hắt, còn ko có wifi và sóng 3g mới nhọ.

thuê xe máy 100k/ ngày. novou 2 uống xăng như uống bia. nếu tham quan động Thiên Đường và loanh quanh thì đổ 30k xăng là đủ.

vé vào động 250k, đáng tiền

nếu đi từ hướng ChaLo thì từ ngã 3 ql16 quẹo vào khoảng 7 - 10km bắt đầu có nhà nghỉ.

nếu muốn chụp hình đẹp thì nên đi sớm. 6g mở cửa động là chui vào lun. mình vào lúc 7g30 thì còn vắng, 8g bắt đầu đông và ra lúc 10g30 thì đông nghịt dù là thứ 2.

ý thức du lịch của dân vn khá nản, chả hơn tàu là mấy. toàn dth với gậy tự sướng, đứng chỗ này, sờ chỗ kia, ko có bv chắc leo qua rào luôn rối. chụp trong động tối thui, bật flash dth rồi hỏi sao hình tối. người ta đang đứng phơi đi qua đứng ngay trước ống kính chụp tỉnh bơ.

cái động thì vang mà la hét kêu nhau ý ơi

uống nước xong để luôn cái chai nước trên thành lan can

1 chị áo váy thướt tha đi ngang khạc đờm nhổ cái toẹt

vài thanh niên vô động mát quá hay sao vén áo thun lên khoe bụng mỡ, 1 số cởi trần luôn

sàn gỗ, ướt mà 1 số thằng chạy ầm ầm

cái đường đi dc có 3 người thì nó đi hàng 4 hàng 5

 

tham quan động Thiên Đường xong thì cũng gần 11g, tính ra mình ở trong này gần 4 tiếng dù đoạn đường chỉ có hơn 1km trong động. Lần đầu tiên đi tham quan hang động nên rất thích. VN mình rất nhiều cảnh đẹp và chỉ thích hợp làm du lịch, bên Thái cảnh thua xa VN nhưng khách du lịch vẫn đông gấp mấy lần VN và người ta đi 1 lần rồi còn đi lại, ngay cả cá nhân mình đi Thái rồi thì cũng đã lên plan năm sau đi lại.

[IMG]DSC05594 by Nam Nguyen, on Flickr

ra khỏi Thiên Đường, chạy về Phong Nha kiếm gì ăn thì thấy hàng quán nào cũng vắng hoe, trời thì nóng đổ lửa, tính kiếm cái quán nào có máy lạnh ngồi ăn rồi trú cho qua buổi trưa luôn thì cũng thay . Vô đại quán cơm bên đường ăn, dĩa này 40k thấy đắt. Chỗ ngồi thì quá nóng do ngồi ngay dứoi mái tôn, dù có quạt nhưng quạt cũng phả toàn hơi nóng

Ngồi dc 30p thì quyết định trả xe máy đạp về Đồng Hới luôn. Khởi hành lúc 1g hơn, từ Phong Nha đi Đồng Hới khoảng 60km, trời vẫn nắng chang chang, có lúc lên 48* luôn nên cứ cắm cúi đạp thôi chứ ko ngừng lại lấy cái máy ảnh ra nổi nữa

[IMG]DSC05597 by Nam Nguyen, on Flickr

gần 5g thì mình đến dc Đồng Hới, quyết định ngồi xe đò ra Huế để tranh thủ ăn chơi vì đã mua vé máy bay 3 ngày nữa từ Huế về SG. Đoạn đường từ Đồng Hới về Huế cũng toàn đi QL nên mình ko thích đạp.

Ra bến xe hỏi mua vé xe từ Đồng Hới về Huế thì bà bán vé kêu người 180k, xe đạp 250k. Hết hồn hỏi sao xe đạp đắt vậy chị thì bả bảo đi thì đi ko đi thì thôi. Nóng máu đi ra luôn, tính đạp kiếm ks ngủ rồi mai đạp đi Huế luôn vì 160km thì mình đi trong ngày dc. Chứ từ Đồng Hới đi Huế có 160km mà giá còn đắt hơn từ SG đi Phan Thiết 200km, SG đi PT xe đạp 100k, người 120k à

Gọi cho anh Thanh thành viên xe đạp CLB Quảng Bình Xanh hỏi thử thì ảnh kêu ảnh đang chạy ra bến xe, đến bến xe ảnh gọi dùm mình nhà xe địa phương, giá vé người có 70k, xe đạp 100k, có điều đi xe 20 hay 22 chỗ gì đó và ghế ngồi, nhưng mình cũng ko quan trọng lắm, ngồi có 3 tiếng là tới rồi nên quyết định đi luôn.

5g30 xe đến nhưng 6g hơn mới chạy, xe chạy hơi bị ghê, lạng lách, đánh võng, bắt khách đủ kiểu, 160km mà đi có 2 tiếng rưỡi là tới Huế.

Đến Huế là coi như xõa dc rồi, đạp lại khách sạn lần trước mình ở thì lại hết phòng đơn, chỉ còn phòng đôi nên đành thuê luôn 3 đêm, giá phòng đôi là 250k nhưng mình deal dc còn 650k cho 3 đêm

Tắm rửa, cất đồ xong đi ăn, bữa h toàn ăn uống bậy bạ, về Huế phải đi bồi bổ
[IMG]DSC05599 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ra quán Mệ Bừ

[IMG]DSC05600 by Nam Nguyen, on Flickr

Lần này ko gặp mệ mà lại gặp con gái mệ, con gái mệ khá xinh, nhưng muh có chồng rồi

[IMG]DSC05601 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05602 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy nem nướng có vẻ hấp dẫn nên kêu 1 phần

[IMG]DSC05603 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05604 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 tô cháo lưỡi ăn cho ấm, cháo khá ngon, lưỡi nhìu, dc 9 - 10 miếng lưỡi lận

[IMG]DSC05606 by Nam Nguyen, on Flickr

muh cái món nem nướng lại ko ngon, nem vị cứ nhạt nhạt, nước chấm cũng nhạt nhạt ko rõ vị, dc có mỗi cái bánh tráng cuốn là ngon.

Bữa tối gồm 1 tô cháo 20k, 1 phần nem 25k, 1 ly nước mía 5k. Nem có vẻ giá cao, biết vậy ăn bún mắm nêm, trước mình ăn ngon lắm mà có 12k/ tô ah

Ăn xong dạo 1 vòng sông Hương rồi về ks ngủ

 

Ngày 32 - ngày 34: Huế - ăn chơi nhảy múa


Sáng dậy đi làm tô mì hến cái đã. Bữa ăn cơm và bún hến rồi nên lần này ăn mì. Mà thấy mì ngon nhất trong 3 món. Mì hến trộn rất ngon, thòm thèm nhưng quyết tâm ăn 1 tô thui, chị chủ vẫn còn nhớ mình. Còn hỏi sao hôm nay ăn ít thế, mình kêu em muốn ăn thêm lắm muh còn để bụng ăn bún bò nữa làm bả cười quá trời

[IMG]DSC05607 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05608 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô mì hến + 1 ly sữa đậu nành = 14k. Trà đá thoải mái. Huế đồ ăn rẻ ngang Thái á

[IMG]DSC05614 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn mì xong đi ăn bún bò. Có 2 quán là quán bà Mỹ và quán bà Tuyết. Lần trước mình ăn quán bà Mỹ rồi nên lần này ăn quán bà Tuyết.

[IMG]DSC05613 by Nam Nguyen, on Flickr

Quán bà Tuyết rộng hơn, đông hơn, bún cũng ngon hơn bị cái nhìn hơi dơ.

[IMG]DSC05612 by Nam Nguyen, on Flickr

Ngoài Huế ăn bún bò có cho bò tái, trong SG ko thấy

[IMG]DSC05615 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05616 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô to đùng có giò, mọc, chả cua, thịt nạm, bò tái có 30k. Nước lèo thanh mà ngọt xương. Mới húp 1 tô nước hến mà qua đây húp cạn tô này lun


[IMG]DSC05617 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05620 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong lại đi ăn chè bột lọc, giá vẫn 5k và vẫn ngon như ngày nào


[IMG]DSC05618 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ mình ở là ngay chợ luôn nên đồ ăn rất nhiều. Nằm ở chân cầu Vĩ Dạ, khu này giống như khu phố tây vậy, ks, nhà nghỉ nhiều, tây balo tập trung ở đây nhiều. Mình thấy ở đây hợp lý vì cũng gần trung tâm, cách thành nội có 2km ah, mà giá cả thì rẻ, phòng ks tầm 200 - 250k

 

Xong rồi về ks nằm nghỉ cho tiêu cơm rồi trưa đi ăn vịt nướng

[IMG]DSC05621 by Nam Nguyen, on Flickr

đường ở Huế thuộc nằm lòng rồi nhưng vẫn gắn Garmin cho nó ra dáng phạch thủ :D

[IMG]DSC05622 by Nam Nguyen, on Flickr

quán vịt Bin quen thuộc, vừa vào là bà chủ hỏi nửa con vịt quay + 1 phần xôi phải ko em. Quen mặt quá rồi .

[IMG]DSC05623 by Nam Nguyen, on Flickr

quán đã khá đông rồi

[IMG]DSC05624 by Nam Nguyen, on Flickr

chỉ có 2 món là vịt nướng và vịt luộc thôi, kinh nghiệm của mình thì quán nào càng ít món thì càng ngon

[IMG]DSC05625 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy đồ lòng ngon quá kêu luôn 1 bộ

[IMG]DSC05626 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa vịt nướng thần thánh, h nhìn hình mà bụng réo ùng ục :(

[IMG]DSC05627 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ lòng sạch, tươi

[IMG]DSC05628 by Nam Nguyen, on Flickr

rau sống kèm theo, có trái vả, mình thích ăn trái vả hơn chuối chát, ko bị xít răng

[IMG]DSC05629 by Nam Nguyen, on Flickr

xôi dẻo và thơm, có rắc chà bông nữa

lại ra quán vịt Bin, chị chủ vẫn nhớ mình, hỏi 1 phần xôi nửa con vịt ah vì lần nào ra cũng ăn vầy. mà hôm nay kêu thêm bộ đồ lòng nữa nên 100k chẵn. vịt nửa con 70,xôi 10k, đồ lòng 20k, trà đá free. vịt vẫn ngon như ngày nào. có điều ko biết chị chủ có lên Batshop.vn đọc rv ko mà nước chấm kì này pha rất ngon, ko bị mặn như lần trước. ăn ko hết xin cái bịch đem về dc cho thêm nguyên bịch nước chấm bự. để tối đi mua đậu bắp về chấm ăn cho dễ đi ị

 

Huế cũng đang nắng quá, mai tính đi phá Tam Giang và tắm biển mà lại ngại đen da

ăn xong lại về ks ngủ, sorry các bác là nguyên ngày hôm nay chỉ ăn và ngủ để bù cho mấy ngày cực khổ bên Lào và Quảng Trị

[IMG]DSC05630 by Nam Nguyen, on Flickr

đến chiều tối thì lại mò đi ăn

[IMG]DSC05631 by Nam Nguyen, on Flickr

thèm mì nên đi ăn mì tàu thử

[IMG]DSC05632 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05633 by Nam Nguyen, on Flickr

trà đá free là thấy ưng cái bụng rồi

[IMG]DSC05635 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ chua ăn kèm, nhưng mình thấy ăn với hoành thánh ko hợp lắm

[IMG]DSC05637 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có món Hoành thánh y phủ nghe lạ lạ kêu thử. Cũng giống hoành thánh trong SG nhưng nhân dc gói bằng mộc nên ăn chắc và ngọt hơn nhân thịt bằm

[IMG]DSC05640 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong lang thang ra Thành Nội chơi, dựng máy lên thành cầu phơi 1 tấm

[IMG]DSC05643 by Nam Nguyen, on Flickr

góc này nhìn hay hay

[IMG]DSC05645 by Nam Nguyen, on Flickr

thành nội về đêm

[IMG]DSC05646 by Nam Nguyen, on Flickr

buổi tối ở cột cờ thành chỗ tụ tập vui chơi, thấy cũng hay hay, SG có mỗi cái phố đi bộ, mà nhỏ xíu, trẻ trâu thì đông nghịt

 

đạp xe trong Thành Nội buổi tối là 1 cảm giác rất tuyệt. bác nào có ra Huế thì nhớ thử

đạp lòng vòng xong rồi ăn dặm cái đã

[IMG]DSC05647 by Nam Nguyen, on Flickr

khu gần ks mình ở có rất nhiều quán nướng cay, coi bộ dân Huế thích ăn nướng cay, quán nào cũng đông nghịt, vào thử quán này, thấy bảng giá cũng rẻ

[IMG]DSC05648 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt nướng mà cuốn với cải bẹ xanh là thấy ưng, mình thích ăn kiểu này

[IMG]DSC05649 by Nam Nguyen, on Flickr

địa chỉ 89 bà triệu nhé

[IMG]DSC05650 by Nam Nguyen, on Flickr

hỏi thì ko có trà đá, xăm mình làm chai bia luôn

[IMG]DSC05651 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 phần sườn nướng cay, dặn em nó cho ít cay thôi

[IMG]DSC05652 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05655 by Nam Nguyen, on Flickr

lên vỉ

[IMG]DSC05653 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 dĩa bao tử chấm mắm tôm

[IMG]DSC05654 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh bữa tối

quán này làm đồ ăn khá ngon, sườn ướp ngon và ko bị khô, bao tử thì sạch và béo. ăn xong vẫn chưa no nhưng cái bao tử béo quá làm hơi ngán nên thôi ko ăn nữa

giá thì quá rẻ, hình như 100k tất cả

ăn xong về ks ngủ, mà ks chỗ mình ở cũng dễ thương, xe mình để là tự động dắt vào kho cất, sáng lấy ra khóa lại đàng hoàng

 

Huế thì tháng 12 rồi mình mới đi rồi, với những di tích ở Huế thì cũng đi 1 lần thôi ko muốn đi lại, phần do giá vé đắt quá, nên mình cũng ko đi tham quan gì, bạn nào thích có thể đọc lại bài cũ : http://batshop.vn/dap-an-sai-gon-da-lat-hue-hanh-trinh-1200km-bang-xe-dap-33673u.html

post lại 1 số hình chụp lần trước :

[IMG]DSC00619 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu Tràng Tiền

[IMG]DSC00623 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này ko biết tên

[IMG]DSC00630 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00632 by Nam Nguyen, on Flickr

cổng Ngọ Môn

[IMG]DSC00637 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00636 by Nam Nguyen, on Flickr
Đại Nội

[IMG]DSC00649 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00650 by Nam Nguyen, on Flickr

Cột cờ

[IMG]DSC00651 by Nam Nguyen, on Flickr

Chùa Thiên Mụ

 

[IMG]DSC00666 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00667 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00668 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00670 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00672 by Nam Nguyen, on Flickr

lăng Tự Đức

[IMG]DSC00673 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00679 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00683 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00688 by Nam Nguyen, on Flickr

lăng Gia Long, đường ra lăng rất đẹp, và lại ko tốn tiền mua vé, tuy hơi xa, hình như cách trung tâm 18km lận nhưng nên đi

 

Sáng hôm sau dậy sớm ra phá Tam Giang chơi, hôm qua ngồi đọc thấy các lều báo khen phá Tam Giang đẹp lắm, đồ ăn hải sản thì bao la nên vác bụng đi thử xem sao

[IMG]DSC05656 by Nam Nguyen, on Flickr

từ ks mình ra phá Tam Giang là 20km hơn

ghé ăn sáng cái đã

[IMG]DSC05657 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn bánh canh cá lóc, bánh canh nấu khá ngon, cá lóc nhìu

[IMG]DSC05658 by Nam Nguyen, on Flickr

uống thêm ly sữa đậu nành. Lúc ra tính tiền chị chủ kêu 15k, mình trả tiền bánh canh xong tính quay qua trả tiền sữa thì chị chủ kêu 15k có luôn tiền sữa rồi em, rẻ ko thể tin dc

trời khá mát, đạp 1 tiếng hơn thi đến dc phá Tam Giang

[IMG]DSC05659 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05661 by Nam Nguyen, on Flickr

đường ra phá Tam Giang 2 bên toàn là bia mộ ko ah, đi buổi tối chắc sợ teo.

[IMG]DSC05662 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu qua phá Tam Giang

[IMG]DSC05664 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là phá Tam Giang

 

chạy qua cầu, chạy thêm 10km chả thấy gì, hàng quán ko có gì cả :(, cứ ráng đạp với niềm tin và hi vọng vào lều báo, mà đạp hoài đạp hoài ko thấy gì nên đành quay trở ra

[IMG]DSC05665 by Nam Nguyen, on Flickr

thôi thì an ủi la con đường cũng đẹp

[IMG]DSC05667 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì cặp vỏ Marathon plus tour của mình đã đi dc hơn 3500km và vẫn chưa ăn 1 lỗ đinh nào, quyết định đầu tư cặp vỏ chống đinh quả là sáng suốt. Lần trước đạp dc hơn 1000km còn cách Huế có 30km thì bể bánh >.<

Quyết định ra biển Thuận An chơi xem sao

[IMG]DSC05668 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con tàu đang dc đóng

[IMG]DSC05669 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này xây dc cái khung rồi bỏ đó, mà coi bộ leo lên đây cắm lều chắc ổn

[IMG]DSC05670 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05672 by Nam Nguyen, on Flickr

biển Thuận An khá sạch và vắng hoe. Ơn Formosa nên h chả ai dám ra tắm biển hay ăn hải sản

[IMG]DSC05675 by Nam Nguyen, on Flickr

mà lỡ ra rồi, biển thì sạch, xanh trong, trời ko có nắng và mây nhiều nên nhìn biển ko xanh chứ mình nhảy xuống tắm thì đứng nước ngang ngực nhìn xuống vẫn thấy đáy. Tắm luôn, kệ, 20p chắc ko sao

 

[IMG]DSC05676 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường ra biển Thuận An mình thấy có bán món này, gọi là bánh ép. nó là 1 cục bột dc nhồi cho dẻo, nêm thêm hành lá, tóp mỡ, sau đó bỏ vào cái đồ ép đó ép dẹp ra, nướng trên bếp than. 1 bịch bự có 20k thôi ăn rất ngon, giòn giòn, béo béo, thơm thơm

ở Thuận An hàng quán khá nhiều nhưng đều thấy vắng hoe. Và kinh nghiệm ăn hàng của mình là ko nên ăn mấy quán ở khu du lịch. Lúc đạp ra còn cách Thuận An, đang qua cái cầu thì ngó bên trái xa xa thấy có 1 quán nằm dọc bờ sông khá lớn, linh cảm cho biết là quán này phải ngon, vì nó nằm sâu ở trong mà lại bự, tức là phải đông khách, nên bookmark liền

dạo dạo Thuận An ko thấy quán nào okie nên đạp ngược ra lại

[IMG]DSC05677 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05678 by Nam Nguyen, on Flickr

Diên Trường quán nhé, menu giá khá mềm, mình thích Huế là quán nào cũng có menu để bảng giá đàng hoàng. ko như 1 số nơi ko để bảng giá

[IMG]DSC05679 by Nam Nguyen, on Flickr

View ngay bờ sông, mát rượi

[IMG]DSC05680 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 phần nghêu xào tỏi

[IMG]DSC05681 by Nam Nguyen, on Flickr

nghêu mập ú và rất ngọt, tươi

[IMG]DSC05682 by Nam Nguyen, on Flickr

làm dĩa cơm cho chắc bụng

[IMG]DSC05683 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm dĩa gỏi mực nữa

[IMG]DSC05684 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh phồng mới chiên nóng hổi

[IMG]DSC05685 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi mực rất ngon, lấy 1 cái bánh phồng nóng hổi, bỏ 1 miếng mực lên, cho thêm ít hành lá và rau thơm, chua chua ngọt ngọt cay cay béo béo, càng nhắc càng ứa nước miếng. Mực tươi mà nhiều lắm

bữa trưa hoành tráng mà hết có 150k : Trìa 50k, Mực 80k, cơm chiên 20k

 

ăn xong về ks ngủ, tối lại đi ăn

[IMG]DSC05686 by Nam Nguyen, on Flickr

lang thang thấy quán này ven bờ sông, cũng đông đông nên ghé vào

[IMG]DSC05688 by Nam Nguyen, on Flickr

uống revive thôi ko uống bia nữa, hôm qua làm chai Huda mém xỉn, may mà cách ks có 500m

mà dân miền Trung uống nước toàn trong cái ly nhỏ nhỏ này, mình xin ly lớn cũng ko có, quen uống ly lớn như trong SG hơn. mà ngoài Huế đi nhậu uống bia cũng uống bằng ly này, mình thấy uống bia nhưng vẫn nhẹ nhàng, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, ko có zô zô la hét ầm ỹ như trong SG.

[IMG]DSC05689 by Nam Nguyen, on Flickr

gân bò xào cải chua, ăn thường ko có gì đặc sắc lắm, cải chua xào hơi chín quá nên ko còn dc giòn, gân thì hơi dai

[IMG]DSC05690 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi rau muống thì ngon

[IMG]DSC05691 by Nam Nguyen, on Flickr

hàu hơi nhỏ, nhưng tươi, với 40k mà dc 10 con hàu nướng mỡ hành thì còn rẻ hơn sò lông nướng mỡ hành trong SG

[IMG]DSC05692 by Nam Nguyen, on Flickr

cá đuối thì lại ngon, cá đuối tươi, ăn ko bị mùi khai

[IMG]DSC05694 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh bữa tối

[IMG]DSC05695 by Nam Nguyen, on Flickr

total 175k

 

Đến hôm nay thì là ngày cuối cùng của cuộc hành trình rồi, tổng cộng mình đi 32 ngày

Lười nên nằm ở ks đến trưa luôn rồi check out, bà chủ ks chúc thượng lộ bình an và hẹn gặp lại ( chắc bả tưởng đạp về SG :)) )

Check out là mới 12g trưa, mà mua vé lúc 7g20pm lận, nên phải lang thang cho đến tối thôi

[IMG]DSC05696 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC05700 by Nam Nguyen, on Flickr

quán cơm hến hay ăn buổi trưa ko bán, nên mình ăn gánh cơm vỉa hè của dì này

[IMG]DSC05697 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05698 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm hến, thấy ko ngon bằng quán hay ăn

[IMG]DSC05699 by Nam Nguyen, on Flickr

chưa no nên làm thêm tô bún hến

1 tô là 10k, giá chung ngoài Huế rồi

[IMG]DSC05701 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC05702 by Nam Nguyen, on Flickr

gần đó có gánh chè, làm ly chè lun

[IMG]DSC05703 by Nam Nguyen, on Flickr

ly chè thập cẩm rất ngon có 5k. Mình đang ngồi ăn thì có 2 bạn tây đi ngang qua thấy xe mình nên lại hỏi đủ thứ, rồi kêu luôn 2 ly chè ngồi ăn, nói chuyện với mình luôn, coi như câu khách dùm dì chủ :D

[IMG]DSC05704 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì ra The One cafe ngồi đồng vì mới 1g, lần trước mình cũng ngồi quán này chờ máy bay. Quán này tây balo, ta balo ngồi rất nhiều vì có thể ngồi thoải mái bao lâu cũng dc, có ổ cắm điện, có máy lạnh. Có điều có mấy bạn ta balo ngồi sau lưng mình hơi lầy, nằm dài ra ghế luôn nhìn rất kì, mà lại nói giọng Sài Gòn mới buồn .

Mà đang ngồi thì tg JetStar nhắn tin kêu delay máy bay từ 8g20 đến 11g20, WTF >.<

Ngồi đọc sách báo đến 5g thì lại chạy ra chỗ anh Lợi xe đạp Huế xin cái thùng, lần nào ra cũng lại chỗ ảnh xin thùng, ngại ghê. Đóng thùng xong thì ra quán cơm gần đó ăn cơm chiều luôn. Mình kêu 1 dĩa cơm sườn + thịt kho tép + 2 miếng đậu hủ chiên + 1 chai trà olong, ăn dc nửa dĩa cơm là dì chủ bới cho thêm 1 dĩa cơm thêm nữa. Ăn xong tính tiền dì chủ kêu 22k, mình tưởng tính lộn, kêu con có uống chai nước nữa thì dì chủ kêu dĩa cơm 15k, chai trà 7k. Rẻ ko thể tin dc, đồ ăn và cơm tính ra phải thành 2 dĩa luôn ấy chứ

[IMG]DSC05705 by Nam Nguyen, on Flickr

ra đến sân bay mới 7g hơn, chờ check in mòn mỏi

[IMG]DSC05706 by Nam Nguyen, on Flickr

mà đồ ăn đồ uống trong sân bay Huế cũng rẻ, ly này hình như 22k ah, giá đồ uống từ 20-30k, đồ ăn từ 20 - 35k là hết cỡ, có điều wifi ko vào dc :(

[IMG]DSC05707 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi giết thời gian đến 9g hơn mới check in dc. Mà đến lúc cân hành lý thì lố đến 5kg do mua có 20kg mà cân lên đến 25kg lận, làm phải đóng thêm 225k tiền lố kí

Mình về đến SG là 12g đêm hơn, kết thúc chuyến hành trình rất nhiều kỉ niệm khó quên.

Mà đi nước ngoài xong chả muốn đi ở VN nữa, chắc sẽ cố gắng dành dụm 1 năm đi 1 chuyến như vầy. Plan năm sau là đi Việt - Lào - Thái - Myanmar :D. Rồi nếu dc thì chắc sẽ đi Ấn Độ hoặc TQ 1 chuyến nữa rồi treo xe ở nhà chăm con, còn đi dc 2 năm nữa thôi .

Tổng chuyến đi mình xài hết :
- 300$ trong đó 100$ ở Cam, 100$ đổi ở Thái, 100$ đổi ở Lào ( sau đó đổi ngược về tiền Thái )
- 3000bath tiền Thái dc tía cho
- 5 triệu tiền VND, trong đó 2tr là tiền mua vé máy bay

túi vẫn còn dư 300b thái và 50.000kip. Tính ra đi 1 tháng dùng hết 13tr hơn. Năm sau sẽ cố gắng ngủ lều nhiều hơn để tiết kiệm chi phí