[Bình Thạnh] Quán bún bò O Tỷ, nhiều món mà món nào cũng ngon
Địa chỉ : Đường Bùi Đình Túy - Bình Thạnh. Từ Ngã 3 Bùi Đình Túy - Phan Văn Trị chạy khoảng 800m, quán nằm bên tay phải
Mình thì mình thích ăn bún bò, xưa mình hay ăn ở bún bò O Hồng ở Phan Văn Trị gần nhà, ngày xưa là quán nhỏ xíu lụp xụp, bán dc hơn chục năm thì xây dc căn nhà 3 tầng rộng vật vã, nhưng kể từ lúc lên dc nhà lầu thì khách ngày càng vắng, có lẽ vì giá cao, ở khu Bình Thạnh mà cách đây 2 3 năm 1 tô bún 30 - 35k là khá cao, dc 1 thời gian thấy đóng cửa chăng biển bán nhà lun :( . sau đó chỗ thành phòng GYM, dc 1 thời gian h lại thành quán cafe
Sau khi O Hồng lên giá, mình chuyển qua ăn bún bò Thành Hội ở Thống Nhất, quán này ngon, rẻ, mà chả hỉu sao 1 thời gian sau cũng đóng cửa :( . May sao gần đây tìm dc quán O Tỷ này, thật ra đi ngang qua hoài nhưng cái tính mình là ăn quán chỉ thích vào quán gì bán 1 món thôi, nhất nghệ vinh nhất thân vinh mà. Quán này thấy ghi bán bún bò, rồi bún chả cá, bún cá ngừ nữa nên mình đánh giá là ko bờ rồ phét sơn nồ. Mà hôm bữa vào ăn thử thì khá bất ngờ .
Menu nà, quá trời món, mà giá dễ chịu
Chỗ này có hành tím ngâm khá ngon
Nước mắm ớt xanh đỏ, thấy đẹp wá chụp lun
gọi dĩa bánh ăn trước, này là dĩa thập cẩm, bánh đúc ngon, bánh gì nhân tôm ở giữa cũng ngon, bánh tròn tròn cũng ngon ( sorry tự nhiên quên sạch tên mấy cái bánh trên \0, nước mắm pha ngon, nói chung là ngon :D
vợ mình ăn bún bò nạm
mình ăn bún giò
Nước lèo ngon, thanh và nhẹ, ít bột ngọt, Mấy món khác cũng ngon như là bún nấm với bún chả cá cũng ngon lắm.
Có rau trụng nữa mà quên chụp, trà đá free, rau trụng xin thêm thoải mái. Tổng cộng cho 2 tô bún 1 dĩa bánh là 63 hay 67k gì đó, vợ mình trả tiền nên mình chả nhớ nữa .
ăn xong chưa no nên mình chở bx đi ăn trái cây tô, mà 1 tô này 30k đắt wá, cái này mình trả nên mình nhớ chính xác lắm :(
về đến nhà bx mình lại kêu đói, nên mình phải nấu mì cho bx ăn dặm thêm buổi tối nữa .
Nói thiệt chứ nuôi vợ tốn kém ghê lun