[Gò Vấp] Hana buffet chi nhánh mới ở Phan Văn Trị - 1 sự thất vọng ko hề nhẹ
mình có thẻ VIP của Hana nên hôm khai trương Hana chi nhánh Phan Văn Trị mình có dc gửi mấy cái voucher, lúc nhận dc thì rất vui vì cách chăm sóc khách hàng của Hana, nhưng xem kỹ lại thì ....
mình có 3 thẻ VIP lận nên dc đến 3 cái phong bì, 1 phong bì bao gồm :
1 thẻ ăn 3 tặng 1
1 thẻ dis 20% tổng hóa đơn
1 thẻ tặng 1 soft drink
1 thẻ uống bia 1 tặng 1
thẻ ăn 3 tặng 1 với thẻ dis 20% thì ko nói, nhưng thẻ tặng soft drink với uống bia 1 tặng 1 ghi ko dùng kèm với chương trình km khác thì thấy hơi .... ko khả thy để dùng, vì hạn cũng chỉ đến 18/8.
Quyết định cuối tuần rủ 2 vợ chồng tg bạn đi ăn cho đủ 4 người để xài cái vc ăn 3 tặng 1.
Hana chi nhánh mới này trước là 1 wán cafe, sau đó đổi chủ, dc sửa sang thành Hana, ưu điểm là có tầng hầm gửi xe, ko phải chạy đi gửi chỗ khác như bên Phạm Viết Chánh, nhưng nhược điểm thì ....
Chỗ này khá rộng, rộng nhất trong mấy chi nhánh Hana, có ngồi ngoài trời nữa nhưng sợ mưa nên mình vô nhà ngồi .
Lúc vào là khách rất đông,gần như full bàn, 4 đứa bị nhét vô 1 góc hơi khuất, nhưng cũng ko sao.
Ấn tượng đầu tiên khi vào là ... rất ồn, ồn như wán nhậu á, các chi nhánh khác ko thấy vụ này.
Cái thứ 2 là ngộp, bvì đây là wán cafe dc sửa lại nên không gian 4 mặt rất bí, cũng may là hệ thống hút kì này khá tốt, ko bị khói, mấy lần ăn Hana q2 với Phạm Viết Chánh khói mù trời.
Cái thứ 3 là khách quá đông mà nhân viên quá ít, phục vụ lên món khá chậm, vô ngồi chờ mốc mỏ mới có than, nhưng cái này mình ko trách các em nhân viên vì thật sự là quá sức mấy ẻm, có trách thì trách quản lý ko bố trí đủ số lượng nhân viên đễ phục vụ, vì thấy mấy ẻm chạy luôn tay luôn chân vẫn ko kịp, chứ mình hoàn toàn hài lòng với thái độ phục vụ của các ẻm
CÁi thứ 4, đó là Hana sửa mà sửa ko tới, mang tiếng khai trương chi nhánh mới nhưng bàn ghế khá cũ, cái bàn mình ngồi sơn tróc nham nhở, toa lét thì chắc là ko sửa luôn, cũ xì . Và hình như cũng ko có nhân viên trực toa lét, toa lét khá dơ, chưa kể trong bồn rửa tay lúc mình vào ko biết có ông nào mới cho chó ăn chè 1 bãi trong đó, làm mình cũng xém nôn ra hết .
Cái thứ 5 là khá nóng, mình ngồi trong góc ko có máy lạnh, ăn 1 hồi đổ mồ hôi, may lúc đi toalet thấy có cây quạt ko ai xài nên bê lại luôn, Hana coi bộ cũng biết thiếu máy lạnh nên để sẵn mấy cây quạt khắp nơi
-----------------------------------------------------
nước chấm, gồm có nước tương pha và muối ớt xanh, Hana cải thiện dc món nước chấm, ngon hơn mấy lần trước
rong biển rang muối ớt, hơi mặn so với những lần trước mình ăn
đậu hũ trứng chà bông, 1 trong những món ngon của Hana, nhưng kì này giống như làm sẵn nên bị nguội mất ngon, ngồi xuống là nhân viên tự bưng ra
khách rất đông, gần như full
salad rau mầm, trộn khá ngon
tôm nướng muối ớt, rất mặn, ko hiểu sao chi nhánh bên này ướp gì cũng mặn
dẻ sườn bò, bắp bò, cá giòn, mực trứng, gà lá dứa
dẻ sườn và bắp bò ngon
cá giòn thì thua bên Sumo, cá giòn bên này còn lẫn xương nhiều quá, và miếng cá vắt thì .. bấy nhầy, với cá cũng ko ngon, ăn hơi hôi mùi cỏ
mực trứng ko dc tươi, ướp cũng ko ngon
gà lá dứa có cảm giác ko ngon như hồi trước ăn bên Q2
bạch tuộc, mực lá, cá hồi giấy bạc, nấm nương giấy bạc
bạch tuộc to, tươi, ngon
mực lá dở, Hana trước h chưa lần nào mình ăn mực thấy ngon, mực Hana ướp rất kì, cứ vàng vàng như cho nghệ, mà mực cũng ko tươi, mực Sumo ngon hơn
Cá hồi ổn, cá béo và tươi
Nấm thì nêm mặn wá
lên vỉ nè
trước đây Hana dùng loại vỉ mắt cáo, ko hiểu sao lần này dùng loại vỉ này, bản quá to, lại ko có mỡ trét lên trước như Sumo nên nướng dc 5 phút là cháy đen, trong suốt bữa ăn mình phải kêu thay vỉ liên tục, tội nghiệp mấy em nhân viên
bò gì đó, cá hồi, tim gà, tim gà ko ngon
hàu nướng mỡ hành, món này ngon ngoại trừ chuyện hàu quá nhỏ và ốm
trước Hana dùng loại hàu to to dẹp dẹp bằng bàn tay, h chuyển sang hàu nhỏ mà khum khum vầy , cá nhân mình thích ăn loại hàu này hơn nhưng hàu kì này nhỏ mà ốm wá
cái bắp bò đỏ đỏ ngon á, ngọt và mềm, với lại ko ướp gì cả nên ngon
hàu sống, nhỏ xíu
salad ceasar trộn khá ngon và chuẩn
bò cuộn phô mai, cuộn nấm, băp bò, mấy món này đều oki
sò điệp ko dc tươi
xiên bò, xiên hải sản
xiên hải sản đúng thảm họa, tất cả đều có mùi có vẻ hơi thiu thiu, từ tôm cho đến sò điệp, mực
hàu phô mai cũng là 1 điểm trừ lớn so với những lần mình ăn ở chi nhánh khác, hàu nhỏ là 1 chuyện, nhưng phô mai kì này cho rất nhiều nhưng lại rất dở, ăn toàn bột ko chứ ko dc như bên Q2 hồi xưa, dĩa hàu này bỏ gần phân nửa ko ăn nổi
ăn trúng cái xiên hải sản xong mình với tg bạn đứa nào cũng nhợn nhợn nên thôi kêu tính tiền luôn, ko ăn nổi lẩu với tráng miệng nữa
lúc tính tiền mới bực, đưa voucher ăn 3 tặng 1 thì em phục vụ bảo là lần này vẫn phải tính tiền 4 người, nhưng sẽ tặng 1 vé free 1 người cho lần sau, mà nói thiệt ăn xong mình ko còn nghĩ đến chuyện ăn lần sau nữa, với trong điều khoản sử dụng cũng ko hề nói gì đến chuyện đó, may mà còn đem cái vc giảm 20% nên lấy ra xài luôn
total là 1triệu cho 4 người
nói chung đi ăn về cảm giác rất ko thoải mái và ức chế
Bình luận
Katrin 31/05/2024
the layout oon your blog. Is this a paid theme or did you customize it
yourself? Either way keep up the nice quality writing, it's rare to see a
nice bloog like this one nowadays.
Review my page - https://mostbetcasino.Blogspot.com/2021/10/explore-basics-of-gambling.html