[Q6] Phá lấu + bò bít tết Cô Tám

Địa chỉ : Bên hông Galaxy Kinh Dương, chạy thẳng khoảng 100m

 

Quán này hồi xưa mình hay ăn lắm, tại hồi xưa hay lên trên này coi fim rồi đi ăn lun. H thì toàn coi fim bên Galaxy Quang Trung nên ít lên. Hôm nay bx kêu thèm mì phá lấu nên mình chở lên đây ăn.

 

 

Hồi xưa chỗ này có 2 quán lận, 1 quán bên trái 1 quán bên phải, quán bên trái là quán Cô Tám á, ăn dc hơn. H thì quán bên phải xập tiệm rồi, quán bên trái mở ra bự quá trời

 

 

Cầm bảng giá giật mình lun, hồi xưa phá lấu có 15k/ chén, mì 1 vắt 20k, mì 2 vắt 25k, bít tết 25k. Bx mình kêu bít tết mà chị phục vụ nói bít tết chờ lâu lắm nên thôi kêu 2 tô mì luôn, mà thấy xung quanh ai cũng ăn bít tết, mà bít tết 50k đắt wá

 

Quán đông lắm dù mình thấy giá khá cao, ko lẽ càng đi làm càng nghèo :(

 

 

Bánh mì và mắm me, mình thích bánh mì ở đây, bánh bự nhưng ko bị xốp, mình ghét nhất là bánh mì cầm lên bẻ cái là vụn bánh bay tứ tán. Mắm me cũng ngon, có lần đói quá lấy bánh mì chấm mắm me ăn hết sạch 1 ổ trước khi phá lấu ra lun .

 

 

Tô mì lớn và tô nhỏ

 

 

Này là tô lớn

 

 

 

 

Mì phá lấu ở đây khá ngon, nước phá lấu sền sệt béo béo, nêm rất vừa và ko bị mặn, hình như có nêm lại. Vì mình ăn nhiều chỗ mì phá lấu lấy nước phá lấu chan vào luôn thì bị mặn do sợi mì nó mặn sẵn. Phá lấu mềm và dòn, ko bị dai. Mắm me cũng ngon, nói chung là okie chỉ có điều lên giá ghê wá .

 

Giá : tô lớn 35k, tô nhỏ 30k, bánh mì 3k. Mốt ai bao thì ăn