[B.A.T Tour 139] Tour de mountain 2021 ( fail lòi kèn )
Xin chào các bạn, lại là tôi đây, sau 1 thời gian dài ngụp lặn do bận việc nhà + covid vả cho sắp mặt nên gần như cả năm nay ko đi tour này, nay tranh thủ dịch vừa lắng xuống, công việc cũng tạm xong nên tôi hăm hở vác xe đi tiếp, plan là đi 2-3 tuần, đi đường núi về đường biển, như đời ko như mơ + 1 số sai sót khi chuẩn bị đồ + vừa đi dc mấy ngày thì lại nổ luôn mấy ca covid đã khiến tour kết thúc sớm hơn mong đợi
Plan dự kiến của mình là đi lúc đi sẽ đi dọc QL14C và đường Trường Sơn Đông ra tới Huế, sau đó đi đường biển về tới Phú Yên hoặc Nha Trang thì ngồi xe về. Plan vẽ rất hoành cmn tráng
20210423_095011 by Nam Nguyen, on Flickr
Đây là vật dụng mình đem theo trong tour này, thiếu 1 thứ rất quan trọng nên bể tour khi mới dc 1/3 đoạn đường, thiếu gì thì mọi người theo dõi ở cuối bài nhé
.Cái cần đem thì ko đem. Cái ko cần lại đem rồiđi gửi về
Tour này đi đường núi + offroad là chủ yếu nên mình đem gọn nhất có thể gồm : tablet / máy ảnh / tool sửa xe / 2 bộ quần áo ( 1 bộ trên người 1 bộ trong túi ) , cái túi nhỏ màu đỏ là áo mưa. Tour ngủ ks toàn bộ nên ko đem theo đồ camp
20210423_100142 by Nam Nguyen, on Flickr
gói vô túi thì nó ra thế này
20210423_101513 by Nam Nguyen, on Flickr
20210423_101520 by Nam Nguyen, on Flickr
Gắn lên xe thì nó như vầy
Nhưng gắn lên chạy thử thì nó phát sinh 2 vấn đề :
1. cái túi màu xanh lá ngay sườn. thật sự là mình rất thích cái túi này vì nó là túi cứng, để đồ rất gọn và chắc chắn, ko xục xịch, nhưng khi đạp thì nó bị 1 vấn đề là xe mình là sườn MTB, gióng ngang nó ngắn, còn mình tuy chưa đạt chuẩn winner là 18cm 30p nhưng cũng tầm 17.8cm 28p mấy nên khi nhảy xuống thì nó
màđi mấyđường offroad nhảy + thắng gấp là chuyện bình thường, nên cuối cùngđành tháo ra dùng lại túi cũ
2. Cái thứ 2 là túi nước bỏ vô balo thì cảm giác khá nặng lưng ( xưa vác laptop 2kg + túi nước 3l + 1 đống đồ chạy phăm phăm dc chứ giờ già cả rồi lưng yếu ) nên quyết định ko đem theo túi nước trên balo mà đem bình nước. Mà đem bình nước thì chỉ còn mỗi vị trí là để ở ghidong, mà để ở ghidong thì gắn cái túi ghidong nó lại cấn khó chạy, nên cuối cùng lại bỏ túi ghidong và sử dụng lại túi cốt yên cũ
Viết lan man dài dòng nhưng bạn nào chơi bikepacking sẽ hiểu nỗi khổ của mấy thằng này, setup túi là cứ tháo ra tháo vô bỏ lên bỏ xuống liên tục
Tối thứ 6 ngày 23.4 mình bắt xe đò từ SG đi BL , mình đi xe Điền Linh, xe này bao năm giá SG-BL vẫn 140k/ người nhưng xe đạp giờ lên 100k rồi ( xưa đi 70k à )
20210424_002812 by Nam Nguyen, on Flickr
7g30pm xe chạy thì tầm 12g hơn tới Bảo Lộc, đi ngang cái cafe Đôi Dép ở quảng trường check in phát
20210424_162217 by Nam Nguyen, on Flickr
20210424_162234 by Nam Nguyen, on Flickr
20210425_085557 by Nam Nguyen, on Flickr
20210425_090321 by Nam Nguyen, on Flickr
lên thăm con ml này và dẫn nó đi chơi vì gần 2 tháng rồi ko lên, sợ nó dỗi
Lên tới BL mở máy chụp hình ra thì mới biết ko đem theo thẻ nhớ, rồi lại thấy quên đem theo cái khăn đa năng ( khăn này rất tiện, mình hay dùng để che cổ, che gáy, che đầu trọc, che mũi thay khẩu trang, ngoài ra nếu ở giữa đồng không mông quạnh mà ko có giấy thì cũng có thể ... à mà thôi
) với mấy món linh tinh khác nên liên hệ ngay với Batshop nhờ ship đồ lên ngay và nghe ăn 1 tràng chửi kiểu : con mụ yêu nghiệt kia đã kêu đem đi theo não rồi mà cứ quên miết vậy
. Chưa kể hỏi có giảm giá cho người quen với có mã freeship ko thì lại nghe nó chửi thêm 1 trận nữa
. Tính đánh giá 1 sao mà sực nhớ ra shop đó của mình nên vẫn cho 5 sao nhé. Gửi 2pm thường là 8 9pm là tới mà tới 9pm mình ra hỏi thì dc báo cái xe mình gửiđồ nó bị tai nạn đang nằm sửa ở đoạn Định quán chưa lên nữa chắc sáng mai mới tới nên đành 5g sáng chạy ra lấy rồi đi luôn ( tour này nó cứ nhọ nhọ sao ấy )
Tour này đi xa + đi lâu + đi đường khổ dâm nên rủ chả ai đi, có mỗi anh M đi với mình. Chiều CN anh M ngồi xe đò lên BL rồi thứ 2 2 anh em lên đường
Ngày 1 : Bảo Lộc - Tân Hà ( bể kèo ngay ngày 1 )
Sáng 6g 2 anh em xuất phát từ BL, dự định là sẽ đạp 12km tới Bảo Lâm rồi ăn sáng
20210426_061131 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_061549 by Nam Nguyen, on Flickr
Xuất phát lúc trời còn mờ sương
20210426_062059 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_062328 by Nam Nguyen, on Flickr
Ko đi Tỉnh Lộ mà mình đi đường băng nương băng rẫy cho nó vui
20210426_062736 by Nam Nguyen, on Flickr
chưa ăn sáng đã ăn vài con dốc sml
20210426_064248 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_064431 by Nam Nguyen, on Flickr
thích nhất là đạp khoảng thời gian này vì trời rất mát, cây cỏ hoa lá vẫn còn đẫm sương
20210426_064410 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_064812 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_064900 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_065215 by Nam Nguyen, on Flickr
đường rẫy thôi nhưng chạy offroad cũng ổn lắm
20210426_065545 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_065441 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_065916 by Nam Nguyen, on Flickr
plan là tới Bảo Lâm là ăn sáng nhưng lỡ vui chân đạp lố tí cái xong vô khu toàn đồng không mông quạnh ko, kiếm đỏ mắt ko dc 1 quán ăn nào cả
20210426_073618 by Nam Nguyen, on Flickr
đến km 20 thì tìm dc 1 quán có bán đồ ăn kiểu mang đi, chỉ có bánh cuốn thôi, mình mua 1 bịch bánh cuối 10k, mượn thêm cái dĩa rồi ăn luôn, ko biết đói hay sao mà bánh cuốn ngon vãi
20210426_073820 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_080858 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_081827 by Nam Nguyen, on Flickr
Ăn xong lại tiếp tục offroad
20210426_082007 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_082141 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_082806 by Nam Nguyen, on Flickr
đoạn này đạp rất oải vì đá dăm + dốc nó khiến bánh xe cứ trượt xuống rất khó đạp
20210426_083330 by Nam Nguyen, on Flickr
đoạn này đi ngang hồ Dak Gle' , hồ này là hồ chứa thủy lợi của khu vực này, Mấy vùng cao nguyên hay có mấy hồ kiểu này để trữ nước tưới tiêu khi vào mùa hạn
20210426_083525 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_083655 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_083804 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_083812 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_084055 by Nam Nguyen, on Flickr
hồ này cũng to lắm chứ k nhỏ như hồ con Rùa ở SG đâu
.Đường ven hồ rấtđẹp
20210426_090552 by Nam Nguyen, on Flickr
Có điều từ ven hồ băng qua đồi thì cái dốc phê lòi
20210426_091615 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_091824 by Nam Nguyen, on Flickr
cung đường ven hồ coi vậy chứ bào sức cũng nhanh do cứ lên xuống liên tục
20210426_091834 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_092000 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_092047 by Nam Nguyen, on Flickr
đoạn này xuyến chi bạt ngàn luôn, công nhận đất trên này tốt, cây cỏ dại mà xanh um hoa đầy, trong khi ở SG cây mình trồng chăm như chăm con mà ko thấy khỏe gì cả
20210426_104036 by Nam Nguyen, on Flickr
Gần 11g thì ra dc đến 1 thị xã nhỏ, mình quên tên rồi nhưng nó là điểm giao đi ra Di Linh / Dak Nông
20210426_104647 by Nam Nguyen, on Flickr
đói rồi nên tìm dc 1 quán phở vô ăn luôn, 2 thằng vừa vô kêu 2 tô phở thì ông khách sau vô là bị kêu hết phở rồi, hên vãi. Phở ăn bình thường, dc cái thịt nhìu, 30k thì phải
20210426_113233 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_113319 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn trưa xong thì lại tiếp tục lên đường, lúc này trời nắng gắt + leo cái đèo Tân Thanh nên khá đuối
20210426_113249 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_125409 by Nam Nguyen, on Flickr
Đang leo đèo Tân Thanh tự nhiên nghe ai kêu Nam ơi, mình dừng xe lại ngó loanh quanh ko thấy ai mà dạo này lướt lướt cứ thấy mấy cái topic kiểu gặp Ma trên đèo xxx gì đó nên thôi đạp luôn. Đến chiều mới biết là gặp Lê Sơn bạn mình nó đi bán tải ngồi uống nước bên kia đường thấy mình mà k chắc là mình nên kêu mà k thấy mình ngừng nên tưởng lộn, chứ ko biết vậy nhờ nó chở lên đĩnh đèo dùm cmnr
với nhờ đem cái máy ảnh về luôn,đem cho đã xong toàn chụp bằngđiện thoại vì quá lười móc cái máy ảnh ra xong lại phãi nhét vào túi
20210426_111945 by Nam Nguyen, on Flickr
Chỗ này thấy mọi người đang lưới cá, mình hỏi thì bảo lưới cá lóc
20210426_144440 by Nam Nguyen, on Flickr
đến tầm 3pm thì anh M bắt đầu đuối do sáng h có tô phở, plan là còn tới 60km mới tới điểm nghỉ là thị trấn Đạ Sar, mình bảo ráng đạp 27km nữa tới Phi Liên rồi nghỉ mà ảnh đuối quá rồi nên thôi chạy tẽ vào Tân Hà kiếm ks nghỉ
Tới Tân Hà thì tìm dc ks này : Ks Vinh Gia - 2 sao
20210426_155543 by Nam Nguyen, on Flickr
Lúc đầu chị chủ ks bảo phòng 1 giường đôi 300k nhưng mình dùng nhan sắc nên dc discount còn 250k, hí hửng xách đồ lên thì mới biết là phòng k có máy lạnh, thật ra khu này kiếm phòng máy lạnh hơi bị khó vì trời tối khá lạnh, chủ yếu là giặt đồ cho khô thôi, nhưng tới sớm nên tranh thủ giặt rồi đem ra sân phơi luôn
20210426_155550 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_155558 by Nam Nguyen, on Flickr
20210426_155613 by Nam Nguyen, on Flickr
phòng ổn, nội thất sài đồ xịn ko
20210426_164501 by Nam Nguyen, on Flickr
có điều cái quạt này nó hơi kêu nên hơi khó ngủ
Kết thúc ngày 1 với 80km mà chắc hơn phân nửa là offroad rồi
Bình luận
Nguyễn Công Phúc 22/08/2021