[B.A.T tour 20] SG - Di Linh - Thác Pongour - Hồ Kala

Dịp giỗ tổ vừa rồi dc nghỉ 3 ngày nên mình tổ chức cho các anh em trong nhóm đi cắm trại tại Di Linh. Kì này địa điểm cắm trại là tại hồ Kala, cách đó 2 tuần mình đã đi khảo sát thấy rất okie .

Rv chuyến khảo sát lần trước : http://batshop.vn/tour-de-food-sai-gon-da-lat-di-linh-ho-kala-39719u.html

Lúc đầu tính là sẽ tối thứ 6 ngồi xe đò lên Phan Thiết rồi sáng thứ 7 đạp đèo Gia Bắc lên Di Linh. Nhưng mà lúc đi đăng kí đến 13 người đi xe đạp thì ko nhà xe nào chịu chở xe đạp theo, còn gửi xe đạp thì phải gửi trước 2 ngày, mình thấy lỉnh kỉnh quá nên quyết định ngồi xe đò thẳng lên Di Linh luôn vì nhà xe lên Di Linh nhận chở xe đạp. Sau này lên Di Linh mới biết đó là quyết định sáng suốt

DSC03294 by Nam Nguyen, on Flickr

tối thứ 6 nai nịt gọn gàng chuẩn bị lên đường, còn cái lều với bộ bàn ghế thì nhờ bx cầm lên sau .

Mình đạp ra nhà xe Hùng Phúc ở Nguyễn Văn Lượng đi chuyến 11g tối lên Di Linh. Nhóm có 10 người chia làm 2 chuyến, 1 chuyến 10g tối và 1 chuyến 11g tối. Mà chuyến nào cũng delay 45p- 1 tiếng. Đến gần 12g đêm xe mới chạy .

12963729_10205078585759397_2747473350448449165_n by Nam Nguyen, on Flickr

lên xe đánh 1 giấc tới 4g sáng hơn thì tới thị xã Gia Hiệp cách Di Linh khoảng 15km về hướng Đà Lạt .

DSC03295 by Nam Nguyen, on Flickr

cứ nghĩ là trời sẽ lạnh nhưng cũng ko lạnh lắm, chỉ dừng lại ở mức mát thôi, nhưng cũng dễ chịu hơn SG nhiều. Đến đây thì anh Hùng và chị Tuyết chạy xe máy ra đón tụi mình vào nhà. Nhóm trước đã tới lúc 2g hơn mà ko chịu ngủ, pha cafe ngồi nói chuyện tới sáng luôn .

DSC03296 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 5g hơn thì mặt trời mọc, dạo 1 vòng quanh vườn nhà anh Hùng

DSC03297 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03298 by Nam Nguyen, on Flickr

bồ câu kiểng

DSC03299 by Nam Nguyen, on Flickr

hoa còn đọng sương sớm

 

DSC03301 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03302 by Nam Nguyen, on Flickr

bọn cờ hó

DSC03303 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp 1 tấm lưu niệm với ngôi nhà màu tím

DSC03305 by Nam Nguyen, on Flickr

chuẩn bị xong xuôi thì anh em đi ăn sáng, lịch hôm nay là lên thác Pongour chơi

DSC03306 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô phở như vầy là 25k, khá rẻ, thịt wá trời

DSC03308 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp giao lưu cùng nhóm NVTL Sài Gòn, ăn sáng xong thì chia tay, nhóm mình đạp lên thác Pongour

từ nhà anh Hùng lên thác Pongour chỉ khoảng 30km, nhưng đường thì từ xấu đến cực xấu do QL20 đang làm lại, đi rất nguy hiểm do nhiều lúc chỉ còn 1 lane xe, toàn chạy chung với xe tải và xe khách

 

DSC03310 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tầm 10g hơn thì đến KDL thác Pongour, khu này dc cái lễ vẫn ko tăng giá, giá vé vẫn là 10k/ người. khá rẻ

DSC03311 by Nam Nguyen, on Flickr

đường xuống thác khá dốc và nguy hiểm, nếu đi xe đạp xuống nên đi từ từ nhấp nhả thắng, thắng gấp 1 cái là nhổng đít xe liền

DSC03313 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu bày đồ ăn, kì này có xe hơi đi theo nên khá khỏe ko phải chở gì nhiều

DSC03317 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03312 by Nam Nguyen, on Flickr


bữa trưa nhờ chị Tường Cát ở Di Linh mua dùm, gồm có bánh cuốn, bánh mì thịt nướng, chè, trái cây tráng miệng vvv...

DSC03315 by Nam Nguyen, on Flickr

may là trước hôm tụi mình lên vài ngày Di Linh có mưa, nên thác có nước, mùa này thác cạn nước lắm

DSC03318 by Nam Nguyen, on Flickr

dọn đồ xong là nhảy xuống tắm luôn, trời nóng wá mà. Nước thác lúc đầu khá lạnh nhưng ngâm người vào rồi rất đã. Nhất là để lưng vào dòng nước cho nước nó massage giãn hết gân cốt .

À thác Pongour cách đây mấy tháng có vụ 1 ông tây chết đuối ở đây, nên h có bảo vệ canh khá nghiêm ngặt, ko dc leo lên cao và bơi ra xa như trước . Mà thôi vậy đi cho an toàn. Vì thác rất trơn, leo lên dễ bị trượt chân té rất nguy hiểm

 

DSC03323 by Nam Nguyen, on Flickr

ngâm chè vô nước cho lạnh, lát ăn trưa xong tráng miệng

DSC03324 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh thác Pongour

DSC03325 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03322 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy ông này ghiền wá tắm hoài ko chịu lên

 

WP_20160416_10_54_46_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
WP_20160416_11_09_01_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

tắm sạch sẽ xong mình lên bờ gặm 2 ổ bánh mì + 1 hộp bánh cuốn rồi chăng võng lăn ra ngủ vì hôm qua ngủ ít quá. Đánh 1 giấc từ 12g trưa đến 2g trưa ko biết trời trăng gì luôn. Nằm ngủ đây rất tuyệt, gió thổi mát rượi, thác đổ rì rào

DSC03328 by Nam Nguyen, on Flickr

ngủ dậy gặm thêm 1 ổ bánh mì, dọn dẹp sạch rác rồi về nhà anh Hùng lại. Lưu niệm 1 tấm với KDL thác Pongour

Trong mấy chỗ thác trên Đà Lạt thì mình thấy chỗ này đáng đi nhất, giá rẻ, cảnh đẹp, sạch sẽ .

Lúc về thì trời khá mát, chỉ có điều đường bụi mù mịt. Có 1 khúc đang đổ dốc tốc độ tầm 3x - 40kmh thì gặp khúc đường nó khía xéo xéo để chuẩn bị làm đường làm ko thắng kịp xém té. May mà cả đoàn ko ai bị gì, có 1 anh bay qua lane dối diện luôn, hên là lúc đó ko có xe bên kia lên .

Còn cách nhà anh Hùng khoảng 5km thì trời mưa, cũng may là mưa nhẹ thôi ko to, mọi người đứng trú mưa tầm 20p thì tạnh đi tiếp, mình thì mặc áo mưa chạy luôn do bx đi xe đò từ SG lên đang chờ .

Đến nơi nhờ chị Tuyết đi xe máy ra đón bx vô nhà rồi tranh thủ tắm rửa, nấu bữa chiều do ai cũng đói .

WP_20160416_16_38_40_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

ngôi nhà màu tím

WP_20160416_16_38_11_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên đám ngồi chờ cơm

WP_20160416_16_38_24_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

con chiến mã

DSC03332 by Nam Nguyen, on Flickr

nhiệt độ 23* rất dễ chịu

WP_20160416_16_37_33_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

bx và chị Tuyết nấu cơm

 

DSC03333 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03334 by Nam Nguyen, on Flickr

mặc áo hồng đi chụp với nhà màu tím khá hợp

WP_20160416_16_51_51_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

mấy ông này thì tranh thủ sống ảo, up hình check FB

DSC03335 by Nam Nguyen, on Flickr

nhóm khác thì ra hàng hiên cafe uống trà
DSC03336 by Nam Nguyen, on Flickr

cờ hó có vẻ buồn ngủ

 

DSC03329 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa chiều gồm có lạp xưởng tươi nướng

DSC03330 by Nam Nguyen, on Flickr

canh kim chi và trứng chiên

DSC03337 by Nam Nguyen, on Flickr

salad trộn dầu giấm

anh Hùng tính bắt gà nấu cháo mà mình nói thôi ăn gọn nhẹ cho nhanh vì ai cũng đói rồi

DSC03338 by Nam Nguyen, on Flickr

lạp xưởng nướng thơm phức

DSC03339 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03340 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03341 by Nam Nguyen, on Flickr

chuẩn bị bữa cơm chiều

DSC03342 by Nam Nguyen, on Flickr

có thêm món rựou mật ong rừng nhà làm của anh Hùng . Rựou này ngọt ngọt rất dễ uống nhưng say lúc nào ko biết, dc cái uống xong sáng dậy rất khỏe, ko nhức đầu .

Ai cũng đói nên ăn nhiệt tình, nhất là món lạp xưởng tươi nướng ăn với cơm nóng rất bắt . Thêm món canh kim chi cay cay ăn lúc trời lạnh nữa, rất phê

 

ăn cơm xong thì mình, bx với tg Phong tính đạp vào Di Linh chơi do thấy cũng còn sớm, mà anh Hùng cản kêu đạp xe nguy hiểm lắm do đường ko có đèn, nên tụi mình mượn xe anh chị chạy vào Di Linh .

Mà đi rồi mới thấy là nguy hiểm thiệt do đường rất tối, lại lạnh, xe tải xe khách phóng vèo vèo. Có 15km thôi nhưng đi cũng oải. Đi xe máy khỏe hơn .

DSC03344 by Nam Nguyen, on Flickr

vô Di Linh ghé nhà chị Tường Cát chơi, 2 mẹ con chị Tường Cát rủ đi uống cafe

ngồi chơi nói chuỹen, bàn tính chuyện ngày mai rồi đến 9g tụi mình chạy về nhà anh Hùng lại, về đến nhà thì thấy bà con đã sắp mền sắp chiếu chuẩn bị đi ngủ. Mình cũng ngủ luôn do cả ngày hôm nay cũng đuối

Sáng hôm sau dậy sớm, 6g hơn bắt đầu từ nhà anh Hùng chạy về Di Linh lại

WP_20160417_06_54_54_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
WP_20160417_06_55_17_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

2 tấm này chụp lúc 7g sáng mà trời mờ sương vầy nè

WP_20160417_06_48_58_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
WP_20160417_06_49_13_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

có mấy em bé chắc cỡ cấp 2 đang tập chạy, mà mình thấy chạy như vầy khá nguy hiểm do chạy ngay đường QL, lại ko mang giày

DSC03346 by Nam Nguyen, on Flickr

cách Di Linh khoảng 1km thì ghé ăn sáng, ở quán bánh căn cô Tuyến, ai ở Di Linh chắc biết

DSC03347 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ bánh căn, mà đổ 1 bếp nên chậm lắm, đi đông vô chờ mốc mỏ

DSC03348 by Nam Nguyen, on Flickr

đói quá ăn gần hết mới chụp hình

quán đông lắm, nhưng mình thấy ko ngon bằng bánh căn Lệ trên Đà Lạt, mà giá cũng cao hơn nữa

DSC03352 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong vào nhà chị Tường Cát chơi rồi soạn đồ chuẩn bị vào hồ Kala

 

DSC03357 by Nam Nguyen, on Flickr

còn khá sớm nên mọi ngưởi kéo nhau đi cafe, do vào hồ Kala cũng gần, chỉ khoảng 15km

DSC03356 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03354 by Nam Nguyen, on Flickr

team áo hồng

DSC03353 by Nam Nguyen, on Flickr

bx mình

 

DSC03358 by Nam Nguyen, on Flickr

bx mình ăn kem cam, có nước cam tươi bên dưới

DSC03359 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn kem trái cây, 1 phần khá rẻ, 25k thì phải, anh chủ quán thì dễ thương. Quán cafe đẹp, nhưng bị cái thiếu quạt, lúc này trời cũng khá nóng

DSC03363 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm với anh chủ quán ( áo đen ngoài cùng bên trái )

Tầm 12g hơn thì bắt đầu vào hồ, đọc đường ghé mua cơm đem vào trong hồ ăn luôn

DSC03364 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03365 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào hồ Kala, đường nhìn chung đẹp, có vài khúc offroad thôi

DSC03366 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp tầm chưa đến 1 tiếng là tới

DSC03368 by Nam Nguyen, on Flickr

tới con đập có 1 tiệm tạp hóa nhỏ, cũng là nơi ghe đưa đoàn vào đảo

 

lúc đầu thì mình tính cắm tại con suối tìm ra đợt trước, nhưng bữa h trời cũng có mưa, mà lội vô đó trời mưa là hôm sau khỏi ra luôn do đường rất xấu, với 1 phần trời cũng nắng quá đi vào đó rất mệt, nên quyết định ra đảo cắm cho khỏe

DSC03369 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03370 by Nam Nguyen, on Flickr

tranh thủ ăn cơm

DSC03372 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03373 by Nam Nguyen, on Flickr

nhặt rau

WP_20160417_13_37_47_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

lượm củi

xong xuôi rồi thì ngồi thuyền ra đảo, 1 chuyến như vậy là 200k, chở dc khoảng 20 người, xe máy xe đạp thì gởi ở đó luôn, 5k/ chiếc

xui cái lúc mình đang khiêng củi xuống thuyền thì bước hụt chân bị trặc chân, làm bể luôn kế hoặch hôm sau đạp lên Đà Lạt, chứ theo lịch là mình với tg Phong sẽ lên Đà Lạt chơi 2 ngày rồi mới về

DSC03374 by Nam Nguyen, on Flickr

khiêng đồ lên thuyền

DSC03375 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03376 by Nam Nguyen, on Flickr

đằng sau là con đập

Hồ Kala là hồ nhân tạo, dc xây để chứa nước cho khu vực Di Linh. Hồ rất sạch và đẹp, và có trại nuôi cá tầm ở đây, cá tầm hồ Kala khá nổi tiếng

 

DSC03377 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03378 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03380 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03381 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03382 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03383 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa này nước hồ xuống khá nhiều, phải gần chục mét, mùa mưa hồ còn đẹp hơn nhiều

DSC03384 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là trại nuôi cá tầm

DSC03387 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03390 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03392 by Nam Nguyen, on Flickr

lên bè mua cá tầm, cá còn sống nhăn mới bắt dưới bè lên, giá là 190k/ kg. mình mua 2con tổng cộng 4kg mấy, tính tiền là 870k . Giá trong siêu thị toàn 300k trở lên mà cá đông lạnh ko dc cá sống. Còn cách đây 2 năm lên Đà Lạt dc hét 550k/ kg

 

DSC03394 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ mùa này khá cạn nước, nếu cạn thêm tí nữa là ko đi thuyền vào đảo dc

mua cá xong thuyền chạy khoảng 20p nữa là đến đảo

WP_20160417_14_41_44_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

B.A.T team đổ bộ chiếm đảo

WP_20160417_14_46_40_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

thuyền thả đoàn xuống chỗ này nhưng sau khi đi thám thính mình thấy cách đó trăm mét hơn có chỗ đẹp hơn, nên thống nhất chịu khó khiêng đồ qua bãi mới

WP_20160417_14_50_34_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

WP_20160417_14_50_41_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
WP_20160417_14_55_04_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

đoàn hành quân qua đĩa điểm cắm trại mới

WP_20160417_14_57_07_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ cắm trại mới là dãy ruộng bậc thang phía xa xa

 

DSC03395 by Nam Nguyen, on Flickr

gần chỗ cắm trại có nguyên bầy trẻ trâu

DSC03397 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng may là đám này là trẻ trâu chân chính, nên ko đáng ngại như bọn trẻ trâu kia

DSC03398 by Nam Nguyen, on Flickr

nhìn trâu và suy nghĩ về những điều lớn lao hơn

WP_20160417_15_31_51_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

khiêng đồ qua xong thì bắt đầu dựng lều

DSC03400 by Nam Nguyen, on Flickr

lều này là của tụi mình

mà chỗ này gió rất dữ, may mà có đem theo cọc lều, đóng 4 cọc lều rồi đem đồ bỏ vô trong mà vẫn muốn bay lều, mình phải bê bx bỏ vô nữa mới giữ dc lều

 

WP_20160418_05_47_05_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
WP_20160417_15_32_07_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
WP_20160417_17_13_35_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
WP_20160417_17_14_53_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh khu lán trại

DSC03401 by Nam Nguyen, on Flickr

dựng lều xong thì chuẩn bị bữa tối

thực đơn gồm có :

- Cá tầm nướng muối ớt
- Thịt ba chỉ heo ướp mật ong nước
- Gỏi gà xé phay
- Cháo gà
- Bánh mì
- Khoai lang nướng
- Bia, cafe tự phục vụ

DSC03402 by Nam Nguyen, on Flickr

2 em cá tầm dc lên thớt đầu tiên

 

DSC03403 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03405 by Nam Nguyen, on Flickr

thanh niên đảm đang là đây

DSC03407 by Nam Nguyen, on Flickr

cá tầm xắt khúc, rửa sạch rồi ướp muối ớt

DSC03408 by Nam Nguyen, on Flickr

Gà thì luộc lấy nước nấu cháo, còn thịt gà thì xé phay trộn gỏi

 

DSC03409 by Nam Nguyen, on Flickr

chuẩn bị đồ ăn xong rồi thì mình tranh thủ nhảy xuống tắm

nước hồ rất trong, sạch và mát, tắm lên ko bị rít người

nhưng lưu ý là đây là hồ nhân tạo, tức là hồ đào, nên nó xuống rất đột ngột chứ ko lài lài như hồ tự nhiên, nhìn hình trên các bạn có thể thấy 3 màu nước riêng biệt là 3 đoạn thay đổi độ sâu của hồ. Mức đầu tiên còn ngang bắp đùi nhưng mức thứ 2 là hụt chân rồi đó

Bởi thế nên tắm bắt buộc phải có áo phao

DSC03411 by Nam Nguyen, on Flickr

tấm này là rõ nhất, chỗ chị Tuyết và tg Bo đang đứng là chỗ cạn, nhưng chỗ bx mình là chỗ bị hụt chân

mình dặn trước rồi nhưng bx bước xuống vẫn bị hụt, làm kêu quá trời, bx mình vốn sợ nước, học bơi hồi cấp 3 3 năm mà ko biết bơi >.<

DSC03412 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03413 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03414 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03415 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03416 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03417 by Nam Nguyen, on Flickr

 

DSC03418 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm xong thì bắt đầu nhóm củi chuẩn bị cho lửa trại

DSC03419 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03421 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03422 by Nam Nguyen, on Flickr

nướng thịt cho bữa tối

DSC03424 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt nướng mật ong, thơm phức, hix, đói bụng quá nên ăn vụng hơi bị nhìu, đến lúc nướng đến cá thì no mất rồi ko ăn nhìu dc

DSC03425 by Nam Nguyen, on Flickr

hoàng hôn trên hồ, trời cũng bắt đầu lạnh

DSC03426 by Nam Nguyen, on Flickr

bà con ai cũng đói

DSC03427 by Nam Nguyen, on Flickr

ko có ly, uống bia trong tô, cầm 1 cây thịt nướng nóng hổi cắn 1 miếng, nhấp ngụm bia lạnh, ngắm hoàng hôn, nó đã gì đâu

DSC03428 by Nam Nguyen, on Flickr

nướng thịt xong thì nướng đến cá, mà lúc này no wá ăn dc có 1 khứa

thịt cá tầm rất ngon, dai dai như thịt gà, và ko có xương, chỉ toàn sụn, khúc nào sụn mềm gặm lun giòn giòn sựt sựt rất đã

 

DSC03429 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03431 by Nam Nguyen, on Flickr

lửa trại

DSC03430 by Nam Nguyen, on Flickr

quây quần bên đống lửa ăn uống, kể chuyện

DSC03432 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03436 by Nam Nguyen, on Flickr
gió khá lớn và trời lạnh nên phải tranh thủ đi kiếm thêm củi

DSC03438 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03439 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì lại nấu nước pha cafe uống

DSC03441 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03440 by Nam Nguyen, on Flickr

nướng khoai ăn nữa, mà lửa lớn quá khoai khét hết trơn

tầm 9g hơn thì mình buồn ngủ quá chui vô lều ngủ, anh em ở ngoài chơi, ca hát, nói chuyện đến 2g hơn mới ngủ.

nằm trong lều nhưng ngủ rất ngon vì vừa dc tắm sạch, ăn ngon, với đi cả ngày mệt nữa, trời thì lại mát lạnh chứ k nóng nực như trên SG nên mình nằm cái là ngủ luôn tới sáng

 

ngủ 1 mạch đến 5g sáng thì dậy, trời buổi sáng khá lạnh, mình chịu lạnh tốt nên ngủ thấy ngon, còn 1 số anh em ko wen chịu lạnh thì nằm co ro cả đêm ko ngủ dc do lạnh quá.

[IMG]DSC03445 by Nam Nguyen, on Flickr

mặt trời bắt đầu mọc sau đỉnh núi

[IMG]DSC03446 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC03447 by Nam Nguyen, on Flickr

hâm lại mấy trái trứng, đun nước pha cafe, và nguyên nồi cháo gà hôm qua được đem ra làm bữa sáng.

[IMG]DSC03448 by Nam Nguyen, on Flickr

trời khá lạnh, bạn nào vào đây nhớ đem túi ngủ hoặc áo ấm

[IMG]DSC03452 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC03450 by Nam Nguyen, on Flickr

lán trại buổi sớm

mà lạ là ở đây lạnh hơn Đami, nhưng lại ko có sương, Đami sáng dậy sương trắng hồ luôn

[IMG]DSC03455 by Nam Nguyen, on Flickr

mọi người dọn dẹp sạch sẽ, rác đem đốt, còn lại thì đem lên thuyền đem vào trong đất liền. Chỗ này còn rất hoang sơ, bạn nào có đi cắm ở đây thì chú ý giữ gìn để sau này còn có chỗ cắm

[IMG]DSC03459 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC03461 by Nam Nguyen, on Flickr

lên thuyền đi vào đất liền rồi đạp ngược về Di Linh, ngồi cafe chờ xe rồi lên xe về SG. Hẹn gặp lại Kala vào mùa dã quỳ, hồ Kala mùa dã quỳ cực đẹp .

Tổng chi phí cho 1 chuyến đi 3 ngày 3 đêm là 1triệu, bao gồm 500k tiền xe đò và 500k tiền ăn uống