[B.A.T tour 32] Khám phá đảo Hòn Sơn hoang sơ bình dị mà đẹp đến nao lòng

Cuối tuần rồi anh Phương có lời mời nhóm B.A.T của mình ra nhà ảnh ở đảo Hòn Sơn chơi. Mình cũng tính tổ chức cho bà con đi hướng Nam Du lâu rồi nhưng dạo này Nam Du xô bồ quá ko thích nên chuyển hướng qua Hòn Sơn luôn

Do kì này có đạp đêm nên trước đó 1 tuần mình tổ chức trainning cho bà con về cách bảo trì xe, cũng như khắc phục sự cố thường gặp trên đường đi và 1 số kinh nghiệm khi đi xa

[IMG]15025641_10206326012784293_5038155800720111864_o by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]14976660_10206326012984298_1403808147530895431_o by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]15000605_10206326018104426_8727175059191612031_o by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]14991018_10206326012904296_6794965726688026584_o by Nam Nguyen, on Flickr

có con mòe cũng tham gia buổi trainning

[IMG]15002304_10206326015264355_2317749631520777694_o by Nam Nguyen, on Flickr

Do có 1 số anh em ko nghỉ dc thứ 6 nên chia ra làm 2 team

team 1 xuất phát tối thứ 5, từ SG đi Thạnh Hóa
team 2 xuất phát tối thứ 6, ngồi xe đò từ SG ra thẳng Rạch Giá

 

[IMG]DSC07009 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng thứ 6 lôi xe ra bảo trì, châm nhớt sên và setup xe, tour này ngủ ks ko nên ko đem theo lều, setup gọn nhẹ


[IMG]1 by Nam Nguyen, on Flickr

Ngày 1 : SG - Thạnh Hóa 70km

[IMG]DSC07017 by Nam Nguyen, on Flickr

Đúng 7pm anh em tập trung tại vòng xoay Dân Chủ, tổng cộng là 12 xe, xuất phát từ SG đi Thạnh Hóa theo hướng TL10 - N2

[IMG]15032189_10206355799088932_9073656755009613156_n by Nam Nguyen, on Flickr

Sau khi đạp dc 30km thì nghỉ ăn tối tại ngã 3 Tân Đức, ăn xong quẹo qua N2

[IMG]DSC07018 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường N2 buổi tối hoàn toàn ko có đèn đường, nên mình đã dặn anh em phải chuẩn bị đèn trước và sau cho tất cả các xe

[IMG]DSC07020 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07022 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07023 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp đêm thì đèn xe rất quan trọng, nhất là với con đường toàn là ổ gà như N2. Mà cảm giác đạp đêm vừa chạy vừa né ổ gà cũng có cảm giác lắm :D

Cách Thạnh Hóa khoảng 20km thì anh Sơn bị té xe do cái dè xe chạy dằn quá nó bung ốc , kẹt vào bánh trước nên té. Bởi vậy trước mỗi chuyến đi phải chú ý xiết chặt tất cả các ốc trên xe. May mà cũng té nhẹ nên ko sao

 

[IMG]15036170_10206356616669371_2976697271642419467_n by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]15055724_10206356618149408_6810696009248256315_n by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc 70km, 11g30pm thì đến Thạnh Hóa, nghỉ tại 1 quán cafe ven đường, anh chủ khá dễ thương, chỗ ngủ sạch sẽ an toàn chỉ tốn mỗi người 1 trái dừa 10k, mình thì đói nên làm thêm cái bánh bao 2 trứng cút mà cũng có 10k

mà bị cái ko đem theo lều, chỗ quán thì chỉ có võng, nằm lăn qua lăn lại cả đêm ko ngủ dc vì muỗi quá, muỗi nó cắn sưng hết cả ***, cứ phải vừa nằm vừa lấy chân lắc võng thì nó mới ko chích, bởi vậy cả đêm chả ai ngủ dc, nên quyết định dậy đi luôn, 3g30 đề pa luôn

[IMG]2 by Nam Nguyen, on Flickr

Ngày thứ 2 : Thạnh Hóa - Rạch Giá 190km, hơi bị phê

[IMG]DSC07024 by Nam Nguyen, on Flickr

3g30 sáng xuất phát, trời tối thui nên vẫn phải mở đèn chạy tiếp

[IMG]DSC07026 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07027 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 5g hơn thì mặt trời mới bắt đầu ló dạng

[IMG]DSC07028 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tầm 6am thi đến dc địa phận Đồng Tháp

[IMG]DSC07029 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé chợ Tháp Mười ăn sáng

[IMG]DSC07030 by Nam Nguyen, on Flickr

trong chợ bán đồ ăn khá nhìu, mình chọn ăn cơm tấm cho chắc

[IMG]DSC07031 by Nam Nguyen, on Flickr

đang mùa nước nổi nên những sản vật miền Tây rất phong phú, mà lúc đó bùn ngủ wá lười chụp, chụp dc 1 tấm à

[IMG]DSC07032 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa sườn chả 20k, khá chất lượng, mà miếng sườn hơi ngọt, dân miền Tây ăn khá ngọt

[IMG]DSC07033 by Nam Nguyen, on Flickr

hủ tíu giò heo, ko bít nhiu

[IMG]DSC07034 by Nam Nguyen, on Flickr

làm ly cafe sữa đá cho tỉnh, 10k thì phải

 

ăn sáng xong thì quẹo 1 con đường làng nhỏ vào Xẻo Quýt để đến Sa Đéc, đường này khá vắng và đẹp, mà mình đi nhìu lần quá rồi nên cũng lười chụp

[IMG]DSC07035 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là ao cá, người ta đang cho cá ăn, làm mình nhớ đến chị chủ tạch Ngân, chị cho cá ăn đúng là như dân chuyên nghiệp

[IMG]DSC07036 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Xẻo Quýt sẽ phải đi phà qua Sa Đéc, Sa Đéc mùa này chưa có hoa mấy nên cũng ko vào làng hoa chơi, để 22 23 âm lịch xuống là đẹp

[IMG]DSC07037 by Nam Nguyen, on Flickr

1 vườn cúc ven đường

[IMG]DSC07038 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tầm 12g trưa, còn cách phà Vàm Cống thì nghỉ ăn trưa

chỗ này bán cơm phần, cứ 1 người là 50k, dc 3 4 món

[IMG]DSC07039 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 cái lẩu cá lóc

[IMG]DSC07040 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cái lẩu cá linh

[IMG]DSC07041 by Nam Nguyen, on Flickr

cá linh này ko phải cá linh non, nhưng vẫn mềm và béo lắm, nhai luôn xương dc

[IMG]DSC07042 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07043 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa rau hấp dẫn thôi rồi, mà ko có bông điên điển

[IMG]DSC07044 by Nam Nguyen, on Flickr

cá hú kho

[IMG]DSC07045 by Nam Nguyen, on Flickr

ếch xào xả ớt

đồ ăn làm khá ngon, nhất là cá kho và lẩu cá linh, tính ra 50k/ người cũng ko đắt, cơm bao no, trà đá free

ăn xong thì wa quán cafe kế bên ngủ trưa, kêu 1 ly chanh muối có 6k mà dc anh chủ quán bật quạt, trải chiếu, chăng võng cho ngủ. Do cả đêm qua ai cũng ko ngủ dc nên nằm xuống là ngủ luôn

 

nghỉ trưa xong thì đạp thẳng 1 mạch qua phà Vàm Cống rồi đi theo hướng QL80 xuống Rạch Giá, mà cái đường QL80 nó xấu kinh dị, toàn ổ gà ổ trâu, mà bữa h mưa nữa nên đi rất dơ, xe khách thì nó chạy bạt mạng, toàn ép xe đạp xe máy bay vô lề. Đường ghê wá nên cũng chả có hứng chụp choẹt gì mà chỉ cắm đầu đạp

[IMG]15094277_10206360010714220_7295031808827151578_n by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]15055673_10206360009394187_3913675465621013810_n by Nam Nguyen, on Flickr

phà vàm cống

[IMG]DSC07046 by Nam Nguyen, on Flickr

còn cách Rạch Giá 27km thì ghé đổ ly nước mía với làm dĩa đậu hũ chiên cho ấm bụng, dĩa này có 10k à, ngon lắm, làm mình nhớ món đậu hũ chiên hồi xưa hay bán trước cổng trường

ăn xong thì đạp thẳng xuống Rạch Giá, mà đang đạp thì em reception ở Ks Kiệt Hồng, là ks mình đặt phòng, gọi điện kêu hôm bữa anh đặt 5 phòng, mà h bên em còn có 4 phòng à, mình bực mình bảo làm ăn gì kì vậy, vì ngay khi đặt phòng là mình ck luôn 1tr đặt cọc rồi mà giờ lại báo vậy thì ẻm bảo phòng bên em rộng lắm, anh ngủ 4 5 người cũng dc. Phòng ks này mình đã ở rồi nên biết phòng thì rộng thật nhưng giường thì chỉ có 1 giường đôi, 1 giường đơn nên chỉ ở dc 3 người / phòng thôi. Mình bảo ẻm h anh đang chạy xe, đến anh tính .

Đến dc Rạch Giá là 7pm, vô gặp em reception thì ẻm bảo có 1 phòng khách ở làm gì đó mà có mùi hôi nên ko ở dc, mình bảo vậy thôi để lát anh em vào rồi sắp xếp phòng. Lúc anh m đến thì mình phân 2 phòng 3 người, 1 phòng 4 người, 1 phòng 2 người ( do lúc đầu có 2 người đặt phòng ngủ riêng )

[IMG]15109542_10206361291666243_8269981565886576117_n by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]15078783_10206361291866248_646534309556212765_n by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]15135896_10206361694396311_7604716654829941649_n by Nam Nguyen, on Flickr

Phòng ốc nhìn chung thì oki, sạch sẽ rộng rãi, thoáng, máy lạnh mát. Tắm rửa xong tính đi ăn thì em reception kêu ks bên em có xe 7 chỗ đưa đón miễn phí, thấy cũng hài lòng, nhóm mình 12 người nên chia ra đi 2 chuyến .

Ra quán lẩu mắm miền Tây trên đường 3/2 ăn, do có anh bạn giới thiệu

[IMG]DSC07047 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07052 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 3 cái lẩu, 1 cái lẩu mắm, 1 cái lẩu khổ qua thác lác, 1 cái lẩu hải sản

[IMG]DSC07048 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07049 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07050 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu cá thác lác nè, cái dĩa nhìn vậy chứ nhìu lắm, cá thác lác nguyên ko pha bột hay cá khác, ăn rất dai và ngọt

[IMG]DSC07053 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07054 by Nam Nguyen, on Flickr

bàn lẩu hải sản xa qá lười chụp, chụp lẩu mắm với lẩu thác lác à

[IMG]DSC07051 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên team

[IMG]DSC07055 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07056 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 3 dĩa cơm cchiên đổ bê tông cho chắc, cơm chiên làm rất ngon, nhất là cơm chiên dương châu

[IMG]DSC07057 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07058 by Nam Nguyen, on Flickr

ngoài ra còn 3 dĩa gỏi xoài : gỏi tôm khô, gỏi khô cá sặc, gỏi khô cá lóc, mình thấy gỏi khô cá ngon hơn.

tổng cộng hết 1tr200k chẵn, chia ra 100k / người

 

ăn xong về ks ngủ sớm để lấy sức mai ra đảo chơi

Sáng 6g dậy sửa soạn đồ đạc rồi trả phòng, mình hỏi tiền phòng nhiu thì ks kêu 1tr5 mấy chục, mình cũng chả để ý móc tiền ra trả luôn. lát sau đi gom tiền mọi người rồi tính lại mới thấy kì kì là sao 4 phòng, mỗi phòng 320k mà lại thu đến 1tr5 hơn, mình lại hỏi thì ông bảo vệ kêu bên reception bàn giao lại là thu tiền phòng của 5 phòng, mình bực mình hỏi hôm qua đã báo là 1 phòng bị sự cố, ko giao cho bên mình làm bên mình phải ngủ ghép có 4 phòng, giờ lại thu tiền 5 phòng là sao thì ổng kêu ổng ko biết.

Mình lấy số em reception gọi cho ẻm thì ẻm lại nói là hôm qau em để 5 cái chìa khóa trên bàn, còn chuyện anh ngủ 4 phòng thì em ko biết nhưng em vẫn tính tiền 5 phòng vì anh ko báo hủy phòng. Mình điên máu lên bảo hôm qua em bảo phòng đó bị sự cố ko ở dc, bên anh phải ở ghép sao giờ lại tính tiền thì ẻm kêu ẻm ko biết . Mình hỏi giờ có hoàn lại tiền phòng ko thì ẻm bảo ko

Tính thôi kệ, có mấy trăm k, tính lên FB cho ks này nổi tiếng, mà anh Sơn có lấy cái namecard của ks, có số hotline, ảnh kêu mình gọi thử. Mình gọi vào hotline nói chuyện rõ ràng thì chắc anh quản lý kêu để em làm việc lại với nhân viên, độ 10p sau thì ông bảo vệ chạy xuống kêu mình lên nhận lại tiền phòng ko ở.

Em nhân viên reception tào lao nhưng cách anh chủ ks hay là quản lý sử lý sự cố thì ok, lần sau có ghé Rạch Giá thì mình sẽ vẫn ở ks này

[IMG]DSC07059 by Nam Nguyen, on Flickr

cãi nhau xong mệt quá, làm tô bún cá rồi ra bến tàu lên tàu ra đảo Hòn Sơn, bún cá 20k/ tô ngon lắm, nhưng hơi nhỏ, mình phải quất 2 tô

[IMG]DSC07061 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm ở bến tàu, nhóm mình 15 người nên chia làm 2 chuyến, 1 nhóm đi chuyến 7g, 1 nhóm đi chuyến 7g30

giá vé là 140k/ người, xe đạp 50k

[IMG]DSC07063 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07064 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi phòng VIP lun

[IMG]DSC07067 by Nam Nguyen, on Flickr

leo lên boong tàu thì thấy luôn cái tàu của nhóm 7 giờ xa xa

[IMG]DSC07068 by Nam Nguyen, on Flickr

phía trước là đảo Hòn Sơn

[IMG]DSC07069 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07070 by Nam Nguyen, on Flickr

đảo đang dc kéo điện ra, nghe nói giữa tháng 12 là có điện rồi

[IMG]DSC07071 by Nam Nguyen, on Flickr

vợ chồng anh Hùng - chị Tuyết, 2 vợ chồng chung đam mê đạp xe và đi bụi

[IMG]DSC07072 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07073 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm trên tàu

[IMG]DSC07075 by Nam Nguyen, on Flickr

tàu chạy khoảng 1 tiếng 45p thì tới đảo Hòn Sơn, xa xa là cầu cảng

 

[IMG]DSC07076 by Nam Nguyen, on Flickr

lêu đảo rồi thì đạp về nhà anh Phương cất đồ, đường trên đảo rất đẹp. Mà bất ngờ là đang đạp thì thấy có cả xe cảnh sát giao thông chạy ngược lại . đảo nhỏ xíu mà có đến 2 xe csgt

[IMG]DSC07077 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07078 by Nam Nguyen, on Flickr

view nhìn xuống bãi Nhà, tuyệt đẹp

[IMG]DSC07079 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07080 by Nam Nguyen, on Flickr

bà con tranh thủ tác nghiệp

[IMG]DSC07081 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07082 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07083 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07084 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường vòng quanh đảo tuyệt đẹp, dài khoảng 16km

[IMG]DSC07085 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07086 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này gọi là hòn đá Bà Già, 1 chỗ khá linh thiêng trên đảo, mà hơi buồn là xung quanh rác ko ah

 

[IMG]DSC07087 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07088 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07089 by Nam Nguyen, on Flickr

Đảo Hòn Sơn rất đẹp và còn hoang sơ, gần như ko thấy bóng khách du lịch, Nam Du thì h đông nghìn nghịt rồi

từ bến cảng nhóm mình đạp khoảng 6km, đến nhà anh Phương cất đồ rồi đi bộ ra bãi biển cách đó 500m tắm biển

[IMG]DSC07090 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07091 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07092 by Nam Nguyen, on Flickr

biển trong xanh tuyệt vời, ngoài nhóm mình ra thì chỉ có cá bơi đầy dưới biển

[IMG]DSC07093 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07094 by Nam Nguyen, on Flickr

nước trong vắt nhìn thấy đáy, lần sau phải đem theo kính lặn để ngắm cá

[IMG]DSC07095 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07096 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07097 by Nam Nguyen, on Flickr

nhóm toàn dân đạp xe mà body ông nào cũng chán vãi, may mà có dc tg Phong gỡ điểm lại chút ít

[IMG]DSC07099 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC07101 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07102 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm biển xong thì lên tắm nước ngọt, thay đồ rồi đi ăn cơm trưa

[IMG]DSC07103 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07104 by Nam Nguyen, on Flickr

thực đơn dân dã, chẳng có gì ngoài ghẹ và ốc

 

[IMG]DSC07105 by Nam Nguyen, on Flickr

cận cảnh ghẹ, hôm mình đi là hôm trăng nên ghẹ hơi ốm, nhưng rất ngọt và tươi vì vừa bắt lên luôn

[IMG]DSC07106 by Nam Nguyen, on Flickr

này là ốc giác, ngoài này gọi là ốc voi, ốc con vừa chứ ko bự như trên sg, luộc lên rồi chấm với muối ớt giã, vắt thêm miếng chanh, thịt ốc dẻo chứ ko dai nhách như loại ốc bự hay trộn gỏi, ăn ngon lắm

[IMG]DSC07107 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07108 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên mâm

ăn cơm xong về nhà anh PHương ngủ rồi 3g lại lấy xe đạp đi chơi

[IMG]DSC07109 by Nam Nguyen, on Flickr

đảo Hòn Sơn có 2 cầu cảng, sáng tụi mình vào là cầu cảng bãi Nhà, còn phía đối diện là cầu cảng bãi Bấc, chỗ này là bãi Bấc .

[IMG]DSC07110 by Nam Nguyen, on Flickr

Từ bãi Bấc có 1 con đường đạp xuyên băng ngang đảo, leo wa núi

[IMG]DSC07111 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc khoảng 10%, dài 2km

[IMG]DSC07112 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07113 by Nam Nguyen, on Flickr

trời âm u quá nên chụp ko đẹp

[IMG]DSC07114 by Nam Nguyen, on Flickr

leo dc 1/2 đường thì mưa , muh dân chơi nào sợ mưa rơi, đội mưa đạp luôn

[IMG]DSC07115 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07116 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là đỉnh đèo

[IMG]DSC07118 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07119 by Nam Nguyen, on Flickr

leo xong thì đổ xuống, khúc cua này rất gắt

[IMG]DSC07121 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07122 by Nam Nguyen, on Flick

 

[IMG]DSC07124 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07125 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07126 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ dốc xuống thì sẽ gặp 1 con thác nhỏ, tranh thủ nhày vô tắm luôn vì đằng nào cũng ướt hết rồi, nước chảy từ trong núi ra nên mát lạnh luôn

[IMG]DSC07127 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ hết dốc thì sẽ đến dc bãi đá Bàng, chỗ này cắm trại thì tuyệt vời, mà lần này ko biết nên ko đem theo lều, tour tới tổ chức mình sẽ cho anh em cắm lều ở đây

[IMG]DSC07130 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này ngắm hoàng hôn là tuyệt đẹp

[IMG]DSC07128 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07129 by Nam Nguyen, on Flickr

xe ko có chống nên phải kiếm chỗ nhét vào mới chụp hình dc :(

[IMG]DSC07131 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là nguyên tảng đá bằng phẳng, có thể cắm dc chục cái lều

[IMG]DSC07133 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07134 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07135 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07136 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07137 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm ở bãi đá Bàng

 

[IMG]DSC07138 by Nam Nguyen, on Flickr

từ bãi đá Bàng đạp thêm khoảng 1km sẽ đến quán cafe dốc 3 tầng có view cũng đẹp, ghé vô ăn chè

[IMG]DSC07142 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07141 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn chè thui mà cũng ảo tung chảo


[IMG]DSC07144 by Nam Nguyen, on Flickr

hoàng hôn trên bến cảng

[IMG]DSC07145 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07146 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đạp xe vòng quanh đảo, chu vi là 16km xong thì về nhà tắm rửa thay đồ rồi đi ăn cơm

[IMG]DSC07147 by Nam Nguyen, on Flickr

cá ngát kho, ăn với cơm nóng, ngon tuyệt, mà hơi cay, ah lưu ý là dân trên đảo ăn khá cay, bạn nào ăn cay ko dc nhớ dặn nha, mặc định là cay lắm đó

[IMG]DSC07148 by Nam Nguyen, on Flickr

mực lá và bạch tuộc ướp saté, tươi lắm , mà cũng cay quá :(

[IMG]DSC07149 by Nam Nguyen, on Flickr

sò tộ và cá gỏi, cá tươi rói , xanh óng ánh ,chắc nình nịch vì vừa mới bắt lên

[IMG]DSC07150 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07151 by Nam Nguyen, on Flickr

mỡ hành, đậu phọng để nướng sò

[IMG]DSC07152 by Nam Nguyen, on Flickr

thêm tô canh chua

[IMG]DSC07153 by Nam Nguyen, on Flickr

lên vỉ

con cá gỏi ăn cực ngon, thịt chắc nịch mà ngọt lịm à, lại ko có xương, chỉ có 1 cái xương sống ở giữa thui, nướng xong tách ra là dc nguyên miếng cá trắng phau, chấm với muối ớt thì thôi rồi, hix vừa gõ mà vừa chảy nước miếng nhớ lại

ăn xong thì bà con dọn dẹp, ra võng nằm hóng gió hoặc đi lang thang chơi rồi về nhà ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm sau

 

Sáng dậy sớm, ra nhà chị Duyên làm tô mì gói với bạch tuộc còn dư hum wa rồi sửa soạn leo đỉnh Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn

ko hiểu sao có khá nhiều đỉnh tên Ma Thiên Lãnh, ở Tây Ninh cũng có, ở đây cũng có

[IMG]DSC07154 by Nam Nguyen, on Flickr

từ nhà anh PHương ra chân núi khoảng 2km

đến chân núi thì gửi xe ở quán nước dứoi chân núi rồi leo bộ lên

[IMG]DSC07156 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07157 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07158 by Nam Nguyen, on Flickr

vài trăm mét đầu thì vẫn có bậc thang, khá dễ đi

[IMG]DSC07160 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07162 by Nam Nguyen, on Flickr

cung đường trekking tuyệt đẹp

[IMG]DSC07163 by Nam Nguyen, on Flickr

lên 1 khúc nữa thì có 1 đoạn đường dc phủ xi măng, nhưng rất dốc nên có 1 bên dc làm gờ nổi lên đi cho dễ bám

[IMG]DSC07164 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07165 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07166 by Nam Nguyen, on Flickr

đường rất dốc và trơn

 

con đường này hoàn toàn là do người dân trên đảo góp sức làm, dọc đường lại có chăng rất nhiều võng và để sẵn bình nước để uống nữa

[IMG]DSC07167 by Nam Nguyen, on Flickr

leo khoảng 2km thì sẽ đến 1 ngôi chùa nhỏ, gọi là chùa Lộ Thiên. Nghe kể là hồi xưa người dân khiêng tượng phật lên đây, đến đây ngồi nghỉ, sau đó nhấc lên khiêng nữa thì ko cách chi nhấc dc, nên người ta xây luôn 1 ngôi chùa ở đây luôn

[IMG]DSC07168 by Nam Nguyen, on Flickr

anh em bắt đầu phê

[IMG]DSC07170 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07171 by Nam Nguyen, on Flickr

từ chùa Lộ Thiên đi lên khoảng 200m sẽ đến trang trại của 1 anh bạn trên đảo, đoàn nghỉ chân uống nước dừa nghỉ ngơi

[IMG]DSC07172 by Nam Nguyen, on Flickr

từ trang trại trở đi là offroad toàn tập, chỉ có đường mòn

[IMG]DSC07173 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07174 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC07176 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07176 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07177 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07178 by Nam Nguyen, on Flickr

phải băng wa 1 con suối rất trơn, mình chụp ếch chỗ này, đập nguyên cái *** xuống đá

[IMG]DSC07181 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07182 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07183 by Nam Nguyen, on Flickr

đường bắt đầu rất khó đi và trơn trợt, thêm nữa là rừng này có rất nhiều 1 loại kiến mà nó cắn 1 cái là như ong chích vậy, kiến quỷ gì mà cái đầu nó to bằng đầu đũa, nó cắn 1 cái là chảy máu y như bị cái kềm cắt móng tay cắt vào, bén ngót. Chỗ nào có kiến là phải phóng qua chứ đi chậm là nó bám vào chân nó cắn liền

chưa kể còn có rắn nữa, nên phải vừa đi vừa lấy cây khua phía trước, lúc xuống núi còn gặp nguyên con rắn to tướng nằm phơi nắng trên đá

[IMG]DSC07185 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này nghe nói là có 1 ông tu sĩ tu ở đây, ổng bện cái rễ thành dream catcher

 

[IMG]DSC07189 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng cũng đến dc Ma Thiên Lãnh, nhưng còn chưa lên tới đỉnh

[IMG]DSC07186 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là hàng cột điện đang dc thi công, dẫn điện ra đảo

[IMG]DSC07188 by Nam Nguyen, on Flickr

bị ngược sáng nên chụp lên đen thui

[IMG]DSC07190 by Nam Nguyen, on Flickr

để lên đến đỉnh Ma Thiên Lãnh phải chui vào 1 cái hang rồi leo ngược lên, trong hang rất tối, bạn nào đi nhớ chuẩn bị đèn pin đội đầu theo

[IMG]DSC07191 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07192 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07193 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07194 by Nam Nguyen, on Flickr

ánh sáng cuối đường hầm :D

[IMG]DSC07197 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là đỉnh Ma Thiên Lãnh

[IMG]DSC07196 by Nam Nguyen, on Flickr

chinh phục thành công đỉnh Ma Thiên Lãnh

[IMG]DSC07195 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07200 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]20161120_084658_HDR by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm trên đỉnh Ma Thiên Lãnh

[IMG]20161120_084720_HDR by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Phong này nó ỉ vếu nó đẹp nên nó thường xuyên cởi áo khoe vếu

chụp choẹt xong thì rút xuống núi, mà xuống núi đi thì đỡ mệt hơn nhưng lại nguy hiểm hơn lúc leo lên do đường rất dốc và trơn. nhóm mình có 1 anh bị trượt chân xém lăn thẳng xuống chân núi, may mà mình chụp lại dc

1 số lưu ý cho bạn nào tính leo Ma Thiên Lãnh Hòn Sơn :

- Nên xuất phát sớm, bên mình 7am bắt đầu leo thì 9g30 đến đỉnh
- Đường rất dốc và trơn, nên mang giày loại có đế bám đường tốt
- Trên núi có kiến và rắn, chú ý đường đi dưới chân
- Nên có 1 cây gậy để chống và khua đường trước mặt tránh rắn
- Nên đem theo ít nhất 2 chai nước và 1 số đồ ăn nhẹ
- Đem theo 1 2 cây đèn pin để soi đường lúc leo hang
- Ko xả rác trên núi
- Ko ghi tên, viết vẽ bậy bạ lên đá

Đổ quân xuống trang trại nhà anh bạn thì món ăn cũng đã làm xong

[IMG]DSC07203 by Nam Nguyen, on Flickr

này là đặc sản gà dừa khìa nước mắm, gọi là gà dừa vì gà trên này nó chỉ ăn dừa, vì trên đảo mọc toàn dừa với dừa

[IMG]DSC07204 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi gà xé phay

[IMG]DSC07205 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi ăn với cháo

[IMG]DSC07206 by Nam Nguyen, on Flickr

gà khìa ăn với cơm nóng, ngon dã man, mà hơi cay

[IMG]DSC07207 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa gỏi xé toàn gà với gà

[IMG]DSC07208 by Nam Nguyen, on Flickr

bà con ai cũng đói nên xử nhiệt tình. Lúc tính tiền chỉ 150k/ kg gà bao luôn công chế biến, quá rẻ

 

ăn xong thì mọi ngừoi rút xuống chân núi rồi đạp ra bến tàu, có 10 người lên tàu đi về Rạch Giá rồi ngồi xe đò về SG, còn 5 người trong đó có mình thì ở lại trên đảo chơi thêm 1 ngày .

Ăn no rồi thì về nhà anh Phương ngủ 1 giấc, đến 3g thì ra bãi Bàng tắm biển.

Bãi Bàng là bãi biển đẹp nhất của Hòn Sơn với bãi cát trải dài mênh mông và hàng dừa rợp bóng bên biển, mà xui là chiều đó trời âm u quá nên chụp ko đẹp dc

[IMG]DSC07210 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07211 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07212 by Nam Nguyen, on Flickr

biển trong xanh, cát rất lài, ra tuốt xa xa vẫn chỉ ngang ngực thôi

[IMG]DSC07214 by Nam Nguyen, on Flickr

hàng dừa chạy dọc hết bãi Bàng

[IMG]DSC07215 by Nam Nguyen, on Flickr

 

tắm xong thì về nhà anh Phương tắm nước ngọt rồi đi ăn, còn có 5 mạng nên ra quán ăn cho nhanh, tụi mình ra quán Beach ở gần nhà ăn, đi bộ ra là tới

do phải chờ làm đồ ăn nên kêu mấy bịch snack lai rai với bia trước

[IMG]DSC07217 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi ngay bãi biển, gió thổi mát rượi, nhấm snack với bia lạnh, tận hưởng cuộc sống thì phải thế này :D

[IMG]DSC07218 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 30p thì đồ ăn lên, này là chả cá và bạch tuộc để nhúng lẩu, nhìn vậy chứ nhìu lắm, 5 mạng ăn no nê

[IMG]DSC07219 by Nam Nguyen, on Flickr

cá chỉ vàng khô chiên lên, ăn với cơm nóng, ngon khủng khiếp, cá này là cá phơi 1 nắng nên ăn vẫn mềm và ngọt vị cá

[IMG]DSC07220 by Nam Nguyen, on Flickr

nồi nước lẩu ngon lắm, mà cay quá

[IMG]DSC07221 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa rau, món này chắc đắt nhất mâm cơm, dì chủ bảo rau muống ngoài này 40-50k/kg và phải chở từ đất liền vào

[IMG]DSC07222 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đảo rau quý hơn hải sản, cái nồi toàn chả cá với bạch tuộc ko

giá cực rẻ : lẩu 150k, cá khô chiên 25k/ dĩa, cơm như 30k/ nồi, 5 mạng ăn no nê có 50k/ người

ăn xong thì về nhà ngủ sớm

 

sáng hôm sau dậy sớm, leo núi tập thể dục buổi sáng ngắm bình minh cái

[IMG]DSC07224 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07225 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07226 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07229 by Nam Nguyen, on Flickr

ở dưới là cầu cảng bãi Bấc

[IMG]DSC07228 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là đảo Hòn Tre, trên đó chắc toàn là tre :D

[IMG]DSC07231 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07233 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07234 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07236 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu cảng bãi Bấc

 

leo núi xong rồi ăn sáng, cafe xong đi tắm biển cái nữa cho đỡ ghiền

[IMG]DSC07237 by Nam Nguyen, on Flickr

biển nước trong xanh

[IMG]DSC07238 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07239 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07240 by Nam Nguyen, on Flickr

mà ngộ là hôm nay sứa rất nhiều, nhưng toàn là sứa con nhỏ nhỏ như cục thạch vậy, mà đụng vào ko bị ngứa, 2 hôm trước tắm thì ko thấy

[IMG]DSC07242 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm xong thì lại nhờ quán Beach nấu cơm dùm, dì chủ hôm nay đi chợ mua dc con cá ngát, nên làm cá ngát kho, còn đầu đuôi đem nấu canh chua

[IMG]DSC07243 by Nam Nguyen, on Flickr

cá ngát kho, hôm nay dặn làm bớt cay nên ăn ào ào ko sợ cay, mình quất luôn 5 chén cơm, tắm biển xong ăn cơm ngon ko chịu nổi

[IMG]DSC07244 by Nam Nguyen, on Flickr

đầu đuôi đem nấu chua, có bộ đồ lòng nữa, béo lắm

[IMG]DSC07245 by Nam Nguyen, on Flickr

rau đắt mà dc cho nguyên mâm luôn

tính tiền hình như cũng 200 mấy ko tới 300k, ăn no nê

[IMG]DSC07246 by Nam Nguyen, on Flickr

thông tin quán đây nhé, có cả nhà nghỉ lun

 

Ăn cơm xong thì về dọn đồ ra bến tàu, đón tàu về Rạch Giá lại, tạm biệt Hòn Sơn và hẹn gặp lại 1 ngày ko xa .

1 số lưu ý cho các bạn dự tính đi Hòn Sơn :

- Nên đặt vé tàu trước, vé đi và về luôn, giá vé là 140k/ ngườu
- Có thể đem xe máy / xe đạp lên đảo, hoặc lên đảo thuê với giá 100k/ người
- Trên đảo có đầy đủ nhà nghỉ, homestay
- Hiện đảo chỉ có điện đến 12g tối, nhưng nghe nói wa giữa tháng 12 là có điện lưới kéo ra rồi
- Nhớ chú ý ko xả rác lung tung trên đảo, hạn chế đem chai nước, bịch nilong ra đảo vì trên đảo chưa có nơi xử lý rác
- Dân trên đảo ăn khá cay, bạn nào ko ăn cay dc nhớ dặn trước

Đến Rạch Giá thì thằng Phong và anh Thành lên xe đò về SG, còn mình, chú Phương và anh Hiệp tiếp tục rong ruổi theo QL80 đến Hà Tiên .

Từ Rạch Giá về Hà Tiên đường tương đối ổn, ko xấu như từ Vàm Cống về Rạch Giá, đường này mình cũng đi rồi với cũng chả có gì nên cũng ko chụp gì

Có còn cách Hà Tiên 40km thì té xe, do 1 bà chị chạy tay ga cắt đầu. Mình thấy bả đứng trong lề đường là mình nghi rồi, mình ngoái đầu ra sau thì thấy xe tải đang chạy đến nên ko lách ra dc, vừa quay đầu lại thì bả phóng ra cái rẹt ko thèm nhìn đằng sau luôn, mình thắng lại thì anh Hiệp đằng sau thắng ko kịp ủi vô mình, làm bay mất 1 miếng da ở ngón chân + bắp đùi . Đúng là bán xăng cho phụ nữ là tội ác >.<

Tầm đến 7pm thì đến dc Hà Tiên, mình ghé quán cây Bàng ngay ngã 3 N1 làm dĩa gỏi cá trích cho đỡ thèm

[IMG]DSC07247 by Nam Nguyen, on Flickr

động cơ của việc đạp gần 100km từ Rạch Giá về Hà Tiên đây, trước h chỉ thấy có chỗ này làm gỏi cá trích là ngon

[IMG]DSC07248 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chấm và dừa nạo ăn kèm gỏi

[IMG]DSC07249 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên tỏi, lần trước mình ăn thấy rất ngon mà sao lần này đúng là thảm họa, cơm vừa sượng vừa khô, rất khó ăn

[IMG]DSC07250 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm dĩa nghêu hấp rau muống nữa, nghêu nhỏ nhưng ngọt lắm

[IMG]20161121_201302 by Nam Nguyen, on Flickr

bảng giá nè, giá tăng khá nhìu so với lần trước mình ăn

 

[IMG]DSC07251 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì khoảng 8g hơn, đạp vào Hà Tiên

Lần trước mình ở ks ở gần chợ Hà Tiên, 3 người có 250k à phòng cũng rộng rãi sạch sẽ lắm, mà bữa thấy có cái ks Pháo Đài view đẹp, nhìn hoành tráng với có hồ bơi nữa, vô hỏi thì kêu 350k phòng 3 người, thấy cũng dc nên vào luôn, mà quên coi phòng trước

Ai ngờ cái ks này của nhà nước, nhìn ở ngoài thì to bự chứ ở trong thấy gớm, đúng kiểu dc cái vẻ ngoài và cha chung ko ai khóc

[IMG]DSC07254 by Nam Nguyen, on Flickr

Phòng khá chán, drap nằm ngứa ngứa, cửa phòng ra bancong thì hư ko khóa dc, mà ko khóa dc thì nó cho 1 sợi kẽm hay cái móc cũng dc, đằng này nó lấy cái dây rèm cửa nó buộc lại

Trần nhà thì bung la phông nham nhở
Máy lạnh thì yếu mà phòng thì to nên bật mãi chả thấy lạnh

[IMG]DSC07252 by Nam Nguyen, on Flickr

dc cái có hồ bơi thì hồ dơ hầy, nhìn chả dám tắm

[IMG]DSC07255 by Nam Nguyen, on Flickr

dc cái có view nhìn ra biển

[IMG]DSC07258 by Nam Nguyen, on Flickr

với cafe sữa đá có 15k/ ly

 

Sáng hôm sau dậy cafe sáng rồi trả phòng, đạp ngược về Châu Đốc theo đường N1

[IMG]DSC07259 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là ngay dưới chân Ks Pháo Đài, nghe nói hồi xưa là có cái pháo đài ở đây trấn thử ngay cửa biển Hà Tiên

[IMG]DSC07260 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07264 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ra quán CÂy Bàng làm dĩa gỏi cá cho đỡ thèm

[IMG]DSC07265 by Nam Nguyen, on Flickr

Kêu thêm dĩa mì xào hải sản cho chắc bụng, mì xào thì làm ngon, hải sản tưoi và nhìu, dĩa này 150k

[IMG]DSC07266 by Nam Nguyen, on Flickr

ốc vụ 60k / kg dc 14 con

Ăn xong nhóm mình quẹo vào N1 rồi đạp thẳng về Châu Đốc, đường này đi rồi nên cũng lười ko chụp gì nhìu. Nhưng mà đường N1 khá đẹp và mát

[IMG]DSC07269 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07267 by Nam Nguyen, on Flickr

dừng ăn trưa, bún cá, bánh canh cá lóc có 10k/ tô rất ngon

[IMG]DSC07268 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt lộn 5k/ quả

 

Ăn trưa xong thì đạp tiếp về Trà Sư, đi vào con đường làng nhỏ băng qua Thủy Đài Sơn, đường rất đẹp nhưng có 1 số đoạn offroad hơi bị ghê

[IMG]DSC07270 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07271 by Nam Nguyen, on Flickr

đường làng đi giữa hàng cây và ruộng lúa, rất mát

[IMG]DSC07272 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07273 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07274 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07277 by Nam Nguyen, on Flickr

Vùng Châu Đốc An Giang có rất nhiều cây thốt nốt mọc xen lẫn với ruộng lúa

[IMG]DSC07278 by Nam Nguyen, on Flickr

kì này đi có Garmin dẫn đường nên rất yên tâm, ko sợ lạc, lần trước vô đây cứ đi 1 tí là phải lấy dth ra coi map vì đường có nhiều ngã rẽ và cua quẹo lắm

 

Do coi trên map có 1 con đường tắt rẽ vào Trà Sư nên mình dẫn anh em đi vào cái đường nhỏ này luôn, lúc mới vào thì còn tấm tắc khen đường đẹp

[IMG]DSC07279 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07280 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07281 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07282 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đẹp mê hồn, 1 bên là ruộng lúa, 1 bên là con kênh

[IMG]DSC07283 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07284 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng mà càng đi thì nó càng lún

[IMG]DSC07285 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07286 by Nam Nguyen, on Flickr

đi dc 1 khúc là thấy ko ổn rồi vì đất sét và cành lá nó cuốn chặt vào bánh, lúc này là còn đỡ đỡ, còn lấy máy ra chụp dc

đi vô 1 khúc nữa là từ đầu đến chân toàn là sình với lầy, cái xe mình sình nó bám chặt hết bánh xe luôn .

Đường toàn đất sét và cành cây, cỏ lá. Nó cuốn vào bánh xe đóng thành từng mảng và khóa chặt bánh. Dắt ko dc. Đẩy ko xong. Cái xe bth 1 tay nhấc dc mà h 2 tay khiêng cũng ko nổi
Cứ phải dắt dc chục bước là lại phải dừng lại nạy bớt đất ra mới dắt dc
Đang hì hụi dắt thì gặp chú nông dân kia. Ổng kêu trời ơi nghe ai xúi dại đi đường này vậy chú.
Ko lẽ h tự nhận >.< dạ con là thằng xúi nguyên team lủi vô đây

[IMG]15167586_1375034315843212_4602934626676881890_o by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]15123074_1375034202509890_6755209540843776643_o (1) by Nam Nguyen, on Flickr

có khoảng 3km sình thôi mà đi gần 1 tiếng, cái xe thì nặng chịch, chân thì bước xuống 1 cái là nhấc lên muốn ko nổi luôn, hên mà cuối cùng cũng lê lết qua dc cái đoạn kinh hoàng đó

[IMG]DSC07287 by Nam Nguyen, on Flickr

may sao vừa ra khỏi chỗ sình lầy thì có tiệm rửa xe, vô mượn vòi nước xịt sạch xe lun

[IMG]DSC07290 by Nam Nguyen, on Flickr

cái yên Brooks bth nâng như trứng, hứng như hoa, h thì ....

 

rửa xe xong ghé vào 1 quán thốt nốt lạnh đổ xăng gấp vì quá phê sau chuyến lội sình

[IMG]DSC07288 by Nam Nguyen, on Flickr

trái thốt nốt nè

[IMG]DSC07289 by Nam Nguyen, on Flickr

nước thốt nốt và cơm thốt nốt

[IMG]DSC07291 by Nam Nguyen, on Flickr

cứ 1 ly là 10k. Nước thốt nốt uống rất ngon và mát, nhưng dân miền Tây hay quen cho thêm đường, bạn nào ko thích nhớ dặn đừng bỏ đường, uống ko mới thấy dc hết cái vị ngon của nước thốt nốt

[IMG]DSC07292 by Nam Nguyen, on Flickr

kêm thêm 1 bịch cơm thốt nốt, 1kg là 40k, ăn cũng khá ngon

uống nước nghỉ ngơi xong rồi đua thẳng 1 mạch vào Châu Đốc, mình ghé quán Tư Thiên ở chân núi Sam ăn tối . Mà sao đến nơi thì thấy quán Tư Thiên vắng hoe, quán đối diện lại đông nghịt nên thôi đổi qua quán đối diện luôn

[IMG]DSC07293 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 cái bò lụi tỏi - 90k

[IMG]DSC07294 by Nam Nguyen, on Flickr

dc kèm 1 dĩa salad trộn dấm khá ngon

[IMG]DSC07295 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07298 by Nam Nguyen, on Flickr

bò lụi tỏi ngon lắm, này là 1 miếng thịt bò dc nhét củ tỏi ở trong, ướp rồi đem nướng, bò rất mềm và ngọt, củ toi nướng lên ở trong thì ko còn hăng như ăn sống nữa. nhắc mà chảy nước miếng

[IMG]DSC07296 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 dĩa lòng bò xào chua, gồm có lá sách, tim bò, với cái gì mềm mềm mà ăn phá lấu hay có á, xào với cà chua và dưa leo, món này cũng ngon, ăn cơm bắt lắm, món này hình như cũng 90k

[IMG]DSC07297 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên tỏi làm ngon, 20k

[IMG]DSC07299 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07300 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu bò 120k hay 150k ko nhớ rõ, lẩu làm ngon, thịt nhìu, 3 người ăn mà 1 hồi dư thịt ăn ko hết luôn .

Ăn xong đạp tà tà ra bến xe Châu Đốc, đón xe Hùng Cường về SG lúc 8pm, khoảng 2am sáng thì nhóm mình về đến SG. Giá vé xe là 140k, gửi xe đạp 100k .

Kết thúc 1 chuyến đi tuyệt đẹp, đồ ăn tuyệt ngon mà lại khá rẻ