[B.A.T Tour 36] Đạp 1 vòng Tây Nguyên : Di Linh - BMT - Kontum - Đà Lạt - Phần 1

Nhân dịp bà con được nghỉ tết Tây 3 ngày, mình tổ chức cho bà con đạp xe 1 vòng lên hướng Tây Nguyên, do mấy tour trước đi hướng biển nhiều rồi, tour này leo núi cho đổi không khí .

Bạn nào thích đạp xe lòng vòng vài trăm km có thể join group : https://www.facebook.com/groups/battour/ để tham gia

Cung này mình đã đi hồi tháng 4 năm ngoái, lần đó đi 10 xe mà đi dc có 60km là hết 5 xe rớt rồi phải ngồi xe tải lêm BMT, nên tour kì này mình bắt bà con ai đăng ký đi thì phải trainning liên tục, pass dc mới cho đi, kết quả là ai cũng đạp ngon lành dù cung đường rất nặng

Ngày 1 : Phan Thiết - Gia Bắc - Di Linh 100km

[IMG]1 by Nam Nguyen, on Flickr

Chi tiết cung đường : https://ridewithgps.com/routes/17559192

Do 1 số bạn ko nghỉ dc nên chia làm 2 nhóm, nhóm 1 ngồi xe đò từ SG ra Phan Thiết vào tối thứ 5 ngày 29, còn nhóm 2 ngồi xe đò từ SG lên Di Linh tối ngày 30 .

[IMG]20161229_193518 by Nam Nguyen, on Flickr

Đúng 8pm, nhóm 1 tập trung đông đủ tại BX Miền Đông, có 4 xe bao gồm : Mình, trai 6 múi Vũ, gái tự kỷ Phong và xe đầu kéo anh Hưng

[IMG]20161229_193719 by Nam Nguyen, on Flickr

bx mình ra tiễn đoàn, tuần sau bx mình ngồi xe đò lên Đà Lạt chơi, mình thì đạp từ Kontum qua Đà Lạt

[IMG]20161230_002302 by Nam Nguyen, on Flickr

mình đi xe Hoàng Nhân, giá người là 150k/ vé, xe đạp 100k. Xe 9pm xuất bến thì khoảng 2g hơn đến Phan Thiết. Mà sai lầm là mua vé ngồi ngay sau lưng tài xế, thế là khỏi ngủ luôn, nhìn xe chạy mà sợ luôn.

[IMG]DSC07721 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến PT mới 2g, lúc đầu tính ra bãi biển Đồi Dương ngủ đến 4g rồi đi, mà bà con ai cũng đói bụng, nên đạp ra bờ kè kiếm gì ăn, may còn vài quán vẫn đang mở

[IMG]DSC07724 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07722 by Nam Nguyen, on Flickr

vô kêu 1 cái lẩu cá bớp - 200k

[IMG]DSC07723 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên tỏi, hình như 40k

4 anh em dằn bụng cái rồi đi làm ly cafe cho tỉnh rồi đạp lên Gia Bắc theo hướng Ma Lâm, lúc này có anh Thương bánh béo nhập đoàn ( ảnh ra PT từ trưa xong đạp ra Mũi Né chơi ). Tổng cộng có 5 xe tất cả

[IMG]DSC07726 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07728 by Nam Nguyen, on Flickr

đúng 4g đề pa, lúc này trời vẫn còn tối thui, anh em bật đèn xe đạp luôn. Dọc đường đi ngang những vườn thanh long rất đẹp

 

[IMG]20161230_055750 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc 20km thì ghé vào dằn thêm gói xôi cho chắc bụng trước khi leo đèo, xôi 10k/ hộp khá nhiều, xôi thì ngon, dẻo, thơm, nhưng topping đi kèm ăn dở, chả bột ko à, chà bông thì quá mặn

[IMG]DSC07731 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo từ Ma Lâm lên Gia Bắc rất đẹp, đường vắng hoe

[IMG]DSC07732 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là chân đèo, chuẩn bị leo dốc

[IMG]DSC07735 by Nam Nguyen, on Flickr

siêu đầu kéo anh Hưng, có lần đi với ổng, ổng kéo 1 mạch từ SG đi Bà Tô 115km ko nghỉ trong 4 tiếng rưỡi

[IMG]DSC07737 by Nam Nguyen, on Flickr

gái tự kỷ, chửi nó bao nhiu lần nhưng nó vẫn thích show off với xì tai full túi leo đèo

[IMG]DSC07738 by Nam Nguyen, on Flickr

trai 6 múi Vũ

[IMG]DSC07739 by Nam Nguyen, on Flickr

đã đến địa phận Lâm Đồng, lúc này anh Thương bánh béo lọt tọt tuốt đằng sau do hôm qua ổng nhậu nguyên đêm, sáng đạp ko nổi cứ rớt lại đằng sau

[IMG]DSC07740 by Nam Nguyen, on Flickr

con dốc đầu tiên bắt đầu vào Gia Bắc và nó kéo dài 10km, gần như 10% liên tục.

Gia Bắc mùa này rất đẹp, cây cối xanh tươi, trời thì mát rựoi

 

[IMG]DSC07744 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07746 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07743 by Nam Nguyen, on Flickr


đèo Gia Bắc là 1 trong những con đèo mình thích nhất để đạp từ SG đi Đà Lạt, cảnh rất đẹp, đường thì ít xe và mát mẻ, có điều mặt đường hơi xấu

[IMG]DSC07747 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng gái chụp hình là diễn so deep

Sau khi lết 10km dốc liên tục thì sẽ đến dc đỉnh đèo Gia Bắc, ở đây có 1 quán nhỏ, tên là quán Gia Bắc luôn

[IMG]DSC07754 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07755 by Nam Nguyen, on Flickr

ở đây dc ăn chuối free, chuối nhà trồng

[IMG]DSC07756 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là đỉnh Gia Bắc, đổ xuống thì rất sướng, leo lên thì chua lè

[IMG]DSC07757 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 3 cái trứng ốp la lấy sức cái, hình như 20k, ở đây cũng có mì gói, cháo vvv... Mà hỏi con gà nhiu dì chủ kêu 500k làm 4 đứa ngó nhau luôn, ko có tiền ăn

[IMG]DSC07758 by Nam Nguyen, on Flickr

độ bệnh của tg gái dạo này lên khá cao :|

 

Nghỉ ngơi ở quán Gia Bắc xong rồi nhóm tiếp tục lên đường, anh bánh béo lết dc đến quán thì nằm ngũ luôn, đi sau, còn 4 xe lại tiếp tục

Vừa qua đỉnh Gia Bắc khoảng 3km thì mình phát hiện nguyên 1 đồi cỏ lau cực đẹp, hú mấy xe đi trước dừng lại mà chả ma nào nghe, dth thì mất sóng, nên đành dắt xe vô tự xử 1 mình

[IMG]DSC07763 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên ngọn đồi cỏ lau bao la luôn

[IMG]20161230_112200 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh thì đẹp mà ko có ai chụp dùm, đành tự sướng

[IMG]DSC07764 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07765 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20161230_112644 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20161230_112146 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC07766 by Nam Nguyen, on Flickr

từ đỉnh Gia Bắc đạp khoảng 10km thì đến Suối Lạnh, nghỉ 1 chậm nữa, đến Suối Lạnh thì còn cách Di Linh khoảng 20km, đến đây thì gặp anh Hùng chạy xe máy từ Di Linh vào, ảnh nghe anh béo bị rớt nên chạy đến Gia Bắc tính đẩy anh béo mà ổng nhất định ko chịu cho đẩy

[IMG]20161230_131816 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20161230_130620 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Suối Lạnh có 2 con cờ hó quậy như giặc

[IMG]20161230_145720 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 3g hơn thì đến dc Di Linh, bà con ai cũng đói nên anh Hùng dắt đi ăn cháo zịt

[IMG]DSC07771 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt nhìn có vẻ rất hấp dẫn

[IMG]DSC07770 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu nửa con zịt, cháo và gỏi

[IMG]DSC07769 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt rất ngon, thịt nạc, ko hôi, luộc vừa tới nên ngọt thịt, ko mỡ

[IMG]DSC07768 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07767 by Nam Nguyen, on Flickr

cháo cực ngon luôn, với 1 cái nữa là bánh đa ở đây là bánh đa dừa, rất ngon, béo béo

[IMG]DSC07772 by Nam Nguyen, on Flickr
5 người ăn mà hết có 180k à, quá rẻ

 

ăn xong thì anh em ghé nhà nghỉ Di Linh nghỉ, mình thì tranh thủ chạy qua thăm chị Tường Cát tí, mùa cuối năm nên chị rất bận ko ra chơi với anh em dc

[IMG]20161230_153915 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20161230_154001 by Nam Nguyen, on Flickr

thành viên mới của nhà chị Tường Cát, ngó vậy thôi chứ cũng quậy như giặc

Đến Di Linh thì nhóm mình ở nhà nghỉ Di Linh, giá phòng 4 người là 250k, phòng rộng nhưng ko dc sạch lắm, sàn nhà cứ dính dính đi ghê chân, bà chủ thì khó tính khó chịu nên chắc lần sau sẽ kiếm nhà nghỉ khác

 

đến Di Linh thì có thêm chú Phương ngồi xe đò từ SG lên Di Linh nhập nhóm, vô ks mình tắm cái lăn ra ngủ luôn vì nguyên đêm qua ko ngủ

[IMG]DSC07773 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì đi ăn, đi bộ qua quán bê thui kế nhà nghỉ ăn luôn, có chị Tường Cát ra chơi với nhóm

[IMG]DSC07774 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07777 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

[IMG]DSC07775 by Nam Nguyen, on Flickr

rượu trái cây đặc sản Di Linh

[IMG]DSC07776 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 2 phần bê nướng

[IMG]DSC07778 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07780 by Nam Nguyen, on Flickr

bê này hơi dai, phải dùng kéo cắt ra thành từng miếng nhỏ

[IMG]DSC07779 by Nam Nguyen, on Flickr

bê tái chanh, món này bthuong

[IMG]DSC07781 by Nam Nguyen, on Flickr

mì xào bê, món này cũng bth, mà đáng lẽ ko nên kêu món này, ăn mì no quá ko ăn lẩu dc

[IMG]DSC07782 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu thì ngon, mà lúc này ai cũng no quá rồi ăn ko nổi

tính tiền chia ra là mỗi người 160k, ko có tính chị Tường Cát

[IMG]20161230_205927 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đi cafe ở quán chú Khiêm, gặp 1 band Suzuki GZ đang off, mình là admin của hội GZ VietNam, mà chắc chả ai biết tại toàn đi xe đạp

[IMG]20161230_210111 by Nam Nguyen, on Flickr

di linh buổi tối lạnh teo luôn, mình chịu lạnh khá tốt, mà tối đó do mặc có cái áo thun với quần tà lỏn, đạp xe ngoài đường mà lạnh cứng người luôn

cafe xong thì về nhà nghỉ ngủ, chuẩn bị đón nhóm 2 ngồi xe đò từ SG lên Di Linh

 

Ngày thứ 2 : Di Linh - Tà Nùng - Dak GLong 90km

[IMG]2 by Nam Nguyen, on Flickr

Track : https://ridewithgps.com/routes/17559212

Tầm 4am thì team 2 đến Di Linh, gồm 8 xe, chia ra 1 nhóm vô nhà chị Tường Cát, 1 nhóm vô nhà nghỉ Di Linh tá túc, do trời mưa nên đến 5g30 hơn mới xuất phát

[IMG]DSC07784 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07786 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm ở nhà chị Tường Cát, kì này mặc đồng phục mới nhìn nổi và đẹp hơn áo cũ

[IMG]DSC07791 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07792 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này là 7am rồi mà trời vẫn mù sương

[IMG]20161231_061158 by Nam Nguyen, on Flickr

bùa may mắn của tg gái, mình hỏi nó là em nào tặng hả, nó rơm rớm nước mắt kêu tự mua tự tặng, đúng là max level tự kỷ

 

[IMG]20161231_075719 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tầm 7g30 thì nghỉ ăn sáng

[IMG]20161231_075725 by Nam Nguyen, on Flickr

phở 25k/ tô, phở ko ngon lắm, dc cái bò mềm và ngọt, bột ngọt hơi nhìu

[IMG]DSC07796 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07797 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07798 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì cafe cái cho tỉnh, cafe sữa đá di linh cực ngon, đập chết tất cả các thể loại cafe bắp ở SG, có 10k/ ly

 

[IMG]DSC07800 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe xong thì tiếp tục lên đường

[IMG]DSC07802 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Hùng và chị Tuyết đi xe máy theo, xe chị Tuyết thì thằng ku Bo đạp, tg nhóc mới lớp 7 mà cao hơn mẹ nó luôn, lần đầu đạp mà đạp trâu kinh

[IMG]DSC07803 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu vào QL28, đường rất đẹp

[IMG]DSC07805 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07807 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07808 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07809 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07810 by Nam Nguyen, on Flickr

đến dc cầu cầu thứ nhất, lần trước đến đây là ai cũng ngáp ngáp rồi

[IMG]DSC07811 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07812 by Nam Nguyen, on Flickr

chú Huyến, 1 trong 2 lão làng của team, mà đạp thì thanh niên cũng phải sợ

 

[IMG]DSC07814 by Nam Nguyen, on Flickr

chưa đến 10g là đã đến dc quán nghỉ, cả khúc QL28 đoạn từ Di Linh đến đây hơn 40km chỉ có 1quán này thôi, lần trước lết dc đến đây là 12g hơn

[IMG]DSC07813 by Nam Nguyen, on Flickr

đói bụng quá hỏi ông chủ có gì ăn ko thì dc ổng múc cho 1 tô cháo bự, cháo nhà nấu chứ ko phải để bán, cháo thịt bằm quá trời, lát tính tiền có 15k

nghỉ ngơi đến tầm 10g30 thì tiếp tục lên đường, vừa ra khỏi quán là ăn 1 cái dốc 10% dài

[IMG]DSC07815 by Nam Nguyen, on Flickr

mưa phùn lất phất khá lạnh

[IMG]DSC07816 by Nam Nguyen, on Flickr

anh béo hôm nay đã lấy lại dc phong độ, leo dốc mà ổng vượt mặt mình luôn

[IMG]DSC07818 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07819 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07820 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc và dốc, may mà trời mát nên đạp ko mệt

 

[IMG]DSC07822 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07823 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07824 by Nam Nguyen, on Flickr

đường QL28 Gia Nghĩa - Di Linh cực đẹp, đi ngang qua hồ thủy điện Đồng Nai 4, tháng 4 năm ngoái mình đi đường này nhưng chả thấy gì đẹp, vì lúc đó nắng nổ đầu, chỉ biết cắm đầu đạp, lần này thì trời mát mẻ dễ chịu, đạp tà tà vừa đạp vừa ngắm cảnh

[IMG]DSC07828 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 12g đúng thì đến dc cầu DakBLao, lần trước 5pm mới lết dc đến đây

[IMG]DSC07832 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07833 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07834 by Nam Nguyen, on Flickr

qua cầu là nghỉ ăn cơm ở 1 quán nhỏ, quán này dc chị Tường Cát chỉ và cho số dth, mà mình gọi trễ quá nên quán ko kịp bắt gà và đi chợ, nên chỉ có mấy món là : Thịt kho trứng, thịt heo xào cải, canh bầu và trứng chiên, cơm bao ăn, đồ ăn bao luôn, ăn xong đồ ăn còn dư quá trời mà tính tiền có 25k/ người, thật ko hiểu dc

ăn xong bà con nằm ngủ đến 2pm thì đi tiếp

vừa ra khỏi quán là ăn 1 con dốc kinh dị

[IMG]DSC07835 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07838 by Nam Nguyen, on Flickr

ku Phúc, thành viên nòng cốt, hình như chưa có tour nào thiếu mặt nó

[IMG]DSC07840 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Lợi mới tham gia gần đây, đi xe có 3 x 8 nhưng đạp cực kì tốt

[IMG]DSC07841 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh béo san bằng tất cả, ổng đổ dốc nghe rào rào như xe hơi chạy kế bên

[IMG]DSC07842 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc toàn 10%

[IMG]DSC07843 by Nam Nguyen, on Flickr

đứng dưới chân dốc ngó lên đỉnh dốc mà thấy nản luôn

[IMG]DSC07844 by Nam Nguyen, on Flickr

còn đây là đỉnh dốc ngó xuống chân dốc :D

[IMG]DSC07846a by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là thành quả khi leo lên đến đỉnh

 

[IMG]DSC07849 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07850 by Nam Nguyen, on Flickr

lên tới đỉnh là các thanh niên thay nhau tự sướng, mà cái bệnh tự kỷ chụp hình quay *** lại với thế giới của thằng gái coi bộ lây hơn mạnh

[IMG]DSC07852 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07853 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07854 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07856 by Nam Nguyen, on Flickr

từ cầu DakBlao chạy hơn 10km sẽ đến dc thị xã Tà Nùng, chỗ này có hồ Tà Nùng còn dc gọi là vịnh Hạ Long thu nhỏ

[IMG]DSC07858 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07859 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07861 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07862 by Nam Nguyen, on Flickr

4 thành viên của team lầy, đám này nó lầy quá nên gọi là team lầy

 

[IMG]DSC07863 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng ráng dựng xe làm 1 tấm với Tà Nùng

[IMG]DSC07864 by Nam Nguyen, on Flickr

dừng chân dọc đường nạp ít bánh kẹo, lúc này còn cách DakGLon khoảng 10km

Đến DakGlon thi tụi mình ở nhà nghỉ gì đó quên rồi, giá cũng rẻ, phòng 2 người 120k, phòng 4 người 160k, phòng quạt thôi nhưng cũng chả cần máy lạnh vì trời lạnh lắm

vô phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi ăn

ăn quán vịt ở gần ngã 3, mình đi ngang qua địa thấy quán này có vẻ tiềm năng nên dắt anh em vào, tối xả trại ai muốn đi đâu đi nên có 8 người đi ăn vịt, còn lại đi ăn món khác

[IMG]DSC07865 by Nam Nguyen, on Flickr

ở đây ngon nhất là món vịt nhồi, thịt vịt tách xương, bằm nhuyễn với rau thơm rồi nhồi vào da vịt, xong đem nướng lên, ngon cực kì, 1 miếng như vậy là 35k

[IMG]DSC07866 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn kèm đồ chua

[IMG]20161231_190728 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt nướng 160k/ con, vịt cực ngon

[IMG]DSC07869 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07870 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu vịt 150k/ cái, rất ngon, nấu theo kiểu lagu

[IMG]DSC07871 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn với mì gói 2 con tôm huyền thoại

[IMG]DSC07872 by Nam Nguyen, on Flickr

má heo khổng lồ 70 hay 60k/ cái gì đó

[IMG]DSC07873 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên nửa cái má heo, bự lắm, nhờ dì chủ tách thịt ra dùm, rất ngon luôn, thịt mềm, có chỗ có gân giòn sựt sựt, với nguyên con mắt

8 mạng ăn 6 cái vịt nhồi, 1 con vịt, 2 cái lẩu, 1 cái má heo, no căng tính ra mỗi người có 65k

mà vừa ăn vừa nói chuyện với dì chủ thì dì chủ kêu nhà nghỉ tụi em ở bữa có người chết ở đó đó, làm đứa nào cũng xanh mặt :(

[IMG]DSC07876 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong mua ít bia bọt với bánh kẹo rồi về phòng lai rai, mình đuối nên ngủ sớm, nghe nói phòng team lầy tụi nó nhậu đến 12g hơn, mạnh dữ

 

Ngày thứ 3 : DakGlon - KrongNô 105km

[IMG]3 by Nam Nguyen, on Flickr

track : https://ridewithgps.com/routes/17559244

Sáng 5g30 dậy trả phòng rồi bà con đi ăn sáng

[IMG]DSC07877 by Nam Nguyen, on Flickr

có mỗi quán này mờ cửa sớm nên vào lun

[IMG]DSC07879 by Nam Nguyen, on Flickr

bún bò giò 25k

[IMG]DSC07880 by Nam Nguyen, on Flickr

có hành tím ngâm chua ăn kèm khá ngon

ăn xong tiếp tục lên đường theo hướng đường mòn Quảng Khê - Quảng Sơn chứ ko đi QL

[IMG]DSC07881 by Nam Nguyen, on Flickr

sương bay giăng giăng

[IMG]DSC07888 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm ở đầu đường. Đường Quảng Khê - Quảng Sơn là 1 con đường mòn đi xuyên qua khu tái định cư Quảng Khê, người dân trong này chủ yếu là người dân tộc H'Mông, đường rất đẹp nhưng mặt đường xấu, đi xe đạp thì hợp chứ đi xe máy hơi chua đó

[IMG]DSC07892 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07896 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường cỏ lâu rất nhiều

[IMG]DSC07901 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07903 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con đập nhỏ dọc đường, dùng để trữ nước cho bà con tưới cafe

[IMG]DSC07904 by Nam Nguyen, on Flickr

Chú Phương và chú Huyến, 2 bô lão của nhóm

[IMG]DSC07906 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay trời khá nắng, ko có mây

[IMG]DSC07907 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc thì dĩ nhiên là ko thể thiếu

[IMG]DSC07908 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07909 by Nam Nguyen, on Flickr

có nhiều đoạn offroad để anh béo thể hiện

 

[IMG]DSC07910 by Nam Nguyen, on Flickr

đường mòn nhỏ và vắng, thỉnh thoảng mới thấy 1 2 chiếc xe máy, xe hơi hình như ko thấy chiếc nào

[IMG]DSC07911 by Nam Nguyen, on Flickr

lại 1 con dốc 10%

[IMG]DSC07912 by Nam Nguyen, on Flickr

đường này là xẻ xuyên núi nên vẫn còn vết phá đá

[IMG]DSC07914 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07917 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07918 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường đi qua nhiều bản làng dân tộc, những đứa trẻ dân tộc rát hồn nhiên và hiếu khách

[IMG]DSC07923 by Nam Nguyen, on Flickr

 

từ DakGlon chạy khoảng 25km sẽ đến 1 ngôi chợ của người dân tộc

[IMG]DSC07924 by Nam Nguyen, on Flickr

chợ bày bán khá nhiều đồ thổ cẩm, nhưng nghe nói của TQ chở sang chứ người dân tộc h cũng ko ai ngồi làm, mình mua 1 cái váy cho bx hết 80k

[IMG]DSC07925 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07926 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07928 by Nam Nguyen, on Flickr

em bé theo mẹ ra chợ

[IMG]DSC07930 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc xe mình mới đến thì trở thành tâm điểm chủ ý của cả chợ

[IMG]DSC07931 by Nam Nguyen, on Flickr

xe anh béo đến thì xe mình chả ai thèm ngó :(

 

[IMG]20170101_090847 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ uống nước, làm ly chè cái, chè có 5k/ ly thui

vừa từ chợ đi tiếp là ăn ngay 1 cái dốc 14% dài hơn 1km, dốc thẳng đứng mà cua gắt nữa nên chỉ có thể cắm đầu đạp, ko ngừng lại chụp dc, ngừng lại là chỉ có nước dắt lên thui chứ k đạp dc nữa

[IMG]DSC07933 by Nam Nguyen, on Flickr

bù lại đỉnh dốc cực đẹp

[IMG]DSC07934 by Nam Nguyen, on Flickr

leo lên cái dốc xong ai cũng phê

[IMG]DSC07935 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07936 by Nam Nguyen, on Flickr

lên hết dốc đó thì khỏe, đường lài lài chứ ko dốc nữa, 2 bên toàn cỏ lau rất đẹp

 

tầm 11g hơn thì đến dc ngã 3 Quảng Khê - Quảng Sơn, mọi người nghỉ ăn trưa, ở đây là chợ nên có khá nhiều hàng quán

[IMG]DSC07937 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn phở, 25k, phở ko ngon lắm, bột ngọt hơn nhìu

[IMG]DSC07938 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng dc cái kêu tô cật thêm bự thiệt bự, bự bằng tô phở luôn, cật quá trời, rất tươi, giòn, ngọt mà có 20k

ăn xong mọi người nghỉ ở quán cafe tầm 30p rồi đi tiếp

[IMG]DSC07940 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này đạp băng qua những cánh rừng thông nên rất mát, mà nói rừng thông vậy thui chứ có 1 nhúm ven đường à, sâu vô tí là bị chặt trụi lủi rồi

[IMG]DSC07941 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07943 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07944 by Nam Nguyen, on Flickr

có 1 đoạn băng rừng rất đẹp, lần trước đi mình còn thấy khỉ chạy ngang đường

vừa ra khỏi rừng là bắt đầu con đường kinh hoàng dài hơn 6km

[IMG]DSC07946 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đang làm nên toàn đá cục cục to hơn nắm tay

[IMG]DSC07947 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07948 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07950 by Nam Nguyen, on Flickr

đi rất nguy hiểm và dễ té, lại tê tay nữa

[IMG]DSC07951 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07952 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07953 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07954 by Nam Nguyen, on Flickr

may mà mình đã dặn bà con trước ko đi bánh nhỏ, vỏ trọc, nên ko có ai bị đá chém bể vỏ

 

lê lết hon 6km đau khổ thì cũng tới dc Quảng Phú, lại ngừng ăn thêm chập nữa, ăn ở quán Sỹ Thời mình hay ghé mỗi khi đi ngang qua đây

[IMG]DSC07955 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07957 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07958 by Nam Nguyen, on Flickr

15 mạng, chia ra 3 bàn, mỗi bàn 5 người, gồm 1 dĩa lòng xào và 1 cái lẩu

[IMG]DSC07956 by Nam Nguyen, on Flickr

bàn mình ăn lẫu thập cẩm

[IMG]DSC07959 by Nam Nguyen, on Flickr

cái lẩu to lắm, rau thịt đều nhiều

[IMG]DSC07960 by Nam Nguyen, on Flickr

2 bàn kia ăn lẩu bò, mà nhiều quá nên gần như dư nguyên 1 cái lẩu

giá : lòng xào 100k, lẩu 150k

 

[IMG]20170101_161234 by Nam Nguyen, on Flickr

bill nè, nhớ lộn, dĩa xào có 50k à

[IMG]DSC07961 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì tiếp tuc lên đường, còn 2 cái đèo trước mặt là đèo 28 và đèo 38 thì mới đến dc KrongNo

[IMG]20170101_163653 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170101_163715 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy cái cột cây số này là nguyên đám sống ảo xúm vào chụp rồi check in ở Đà Nẵng mới lầy :|

[IMG]DSC07962 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đèo 28 thì trời đã tối mịt, bà con mở đèn xe chạy, xe ai cũng có đèn nên rất sáng, lần đầu tiên team leo đèo đêm, ai cũng hứng chí, mình thì leo quá trời rồi

[IMG]DSC07964 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07966 by Nam Nguyen, on Flickr

chân đèo 28 cực kì xấu, cũng toàn đá cục ko

[IMG]DSC07967 by Nam Nguyen, on Flickr

độ dốc 10%, tuy nhiên khá ngắn, khoảng 1km hơn thôi. Đợt trước leo đèo này là mình bị căng cơ chân trái, leo đèo bằng có 1 chân phải, h thì leo phà phà nhẹ nhàng

 

Đến KrongNo thì nhóm mình ở nhà nghỉ gì quên tên rồi, gần bờ hồ, phòng khá rẻ : phòng 2 người quạt 120k, máy lạnh 150k, phòng 4 người quạt 160k, máy lạnh 200k. Bon chen ở phòng máy lạnh để phơi đồ cho khô mà cuối cùng cũng chả khô nổi, trong khi bà con ở phòng quạt treo trước cái quạt thì lại khô

Tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi kiếm gì ăn, cũng xả trại nên ai muốn ăn gì ăn, nhóm mình thì đi ăn cháo bồ câu

[IMG]DSC07972 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh tráng , ko ngon bằng ở Di Linh

[IMG]DSC07973 by Nam Nguyen, on Flickr

trời lạnh lắm, làm chai vodka cho ấm

[IMG]DSC07974 by Nam Nguyen, on Flickr

bồ câu bằm xúc bánh tráng, ngon

[IMG]DSC07975 by Nam Nguyen, on Flickr

cháo bồ câu ngon lắm, signature của quán

[IMG]DSC07976 by Nam Nguyen, on Flickr

lươn băm, xào lá lốt, cũng xúc bánh tráng, đi trễ quá nên quán còn mấy món àh

[IMG]20170101_214459 by Nam Nguyen, on Flickr

bill nè

ăn xong về phòng ngủ vì quá đuối, 3 ngày liên tục ngày nào cũng leo chục cái dốc

 

Ngày 4 : KrongNo - BMT 60km

TRack : https://ridewithgps.com/routes/17559275

Ngày này thì khá nhẹ nhàng, cho bà con nghỉ ngơi sau 3 ngày hành xác liên tục

Sáng dậy trả phòng rồi 5g30 xuất phát, ah ở KrongNo có 1 quán cafe ngay bờ hồ cực lớn, hôm qua đi ngang mình thấy bự quá ko dám vào, vậy mà anh Hùng kêu hôm qua vô ngồi kêu 2 ly cafe, 1 dĩa hạt hướng dương, tính tiền 30k :|

từ KrongNo đạp khảong 6km cho bà con ăn sáng, quán bún mọc lần trước mình ăn

[IMG]DSC07977 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07978 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07979 by Nam Nguyen, on Flickr

tô bún mọc gồm 4 viên mọc, 1 cục giò to đùng, giá 20k

[IMG]DSC07981 by Nam Nguyen, on Flickr

mọc ăn thêm 10k :|

[IMG]DSC07982 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp thêm khoảng 4km sẽ đến cổng khu du lịch thác DrayNu, DraySak, mà h vé lên 30k, tháng 9 năm ngoái mình đi có 10k à, sốc

[IMG]DSC07983 by Nam Nguyen, on Flickr

từ cổng chạy vào quẹo trái 1km là đến khu du lịch, cafe sữa vẫn 12k, chẳng thà lên giá cafe 20k, vé lên 20k thui thấy hợp lý hơn, mới vô nghe giá vé 30k là dội rồi, trong khi vào trong rồi 1 người có thể uống 1,2 ly nước, ăn thêm đồ ăn này nọ nữa

[IMG]DSC07984 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07985 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe xong thì xuống thác chơi

[IMG]DSC07988 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07989 by Nam Nguyen, on Flickr

khu du lịch thác Draynu khá sạch do có nhân viên dọn vệ sinh thường xuyên

[IMG]DSC07990 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07991 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07993 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC07994 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa này nước lớn nên khá đục, mình đi tháng 4 và tháng 9 nước xanh đẹp lắm

 

[IMG]DSC07995 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC07996 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08000 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08002 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là thac DrayNu, đi tầm 9am thì bị ngược nắng nha, ai muốn phơi phóng gì thì đi buổi chiều là đẹp

[IMG]DSC08007 by Nam Nguyen, on Flickr

ngược nắng quá nên hình cháy sáng hết trơn

tham quan thác DrayNu xong thì chạy vào thác DraySak cách đó 7km

[IMG]DSC08011 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08012 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường gặp voi , mà có mình mình gặp do vừa thấy mình là nó quẹo vô rừng luôn, lần trước đi cũng gặp

[IMG]DSC08013 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08015 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08016 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào thác Draysak rất đẹp

[IMG]DSC08019 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là thác DraySak

[IMG]DSC08020 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08022 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08023 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm với thác DraySak

 

chụp choẹt xong thì tìm đường xuống dưới chân thác

[IMG]DSC08033 by Nam Nguyen, on Flickr

đường xuống khá dốc và nguy hiểm

[IMG]DSC08034 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08036 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08039 by Nam Nguyen, on Flickr

ở đây có 1 cục đá rất thích hợp để sống ảo, có điều đang bị ngược nắng

[IMG]DSC08042 by Nam Nguyen, on Flickr

mối quan hệ hết sức phức tạp của team lầy

[IMG]DSC08044 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh chỗ này rất đẹp, nước 2 màu rõ rệt : màu xanh là nước từ trong núi chảy xuống nên trong xanh, còn màu cafe sữa là do nước trên thác đổ xuống

[IMG]DSC08045 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08046 by Nam Nguyen, on Flickr

leo xuống tắm thác nào

lưu ý là đường xuống rất dốc, trơn và nguy hiểm nha

[IMG]DSC08050 by Nam Nguyen, on Flickr

nước từ suối trên núi chảy xuống nên cực mát và sạch

[IMG]DSC08051 by Nam Nguyen, on Flickr

ở dưới thì có nguyên 1 cái bể bơi thiên nhiên

[IMG]DSC08052 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08053 by Nam Nguyen, on Flickr

nước cực kì sạch, nói thật là tắm thấy còn sạch hơn nước trong mấy cái nhà nghỉ bữa h, tắm ko dùng xà bông mà lên ko hề bị rít người

[IMG]DSC08054 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên cái hồ bơi khổng lồ

 

[IMG]20170102_105747 by Nam Nguyen, on Flickr

trai 6 múi, cả team dc có mỗi em này gỡ gạc

[IMG]20170102_110439 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170102_110627 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp xe bữa h mỏi mệt, ra đây là chầu massage là tỉnh liền

[IMG]DSC08055 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm xong thì rút quân

[IMG]DSC08056 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08057 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08058 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp ngược ra ngoài cổng khu DL, nhóm mình nghỉ ăn trưa ở khu DL luôn, giá đồ ăn có gà hơi cao ( 260k/ con ), xiên nướng thì rẻ 15k/ xâu, cơm lam như 20k/ ống thì phải

[IMG]20170102_135408 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp thẳng 1 mạch đến BMT luôn, mà vừa ra đến QL14 thì gió ngược kinh dị

 

đến BMT thì cả nhóm đến KS NGuyễn Nhi ở góc Trần Phú, ks này lúc trước mình có ở, giá phòng 2 người là 280k, phòng 4 là 360k, giá phòng ko rẻ, máy lạnh thì yếu xìu. Thật ra là tính kiếm ks khác vì cũng ko ưng ý lắm nhưng gấp quá cũng ko có thời gian do 7pm là mọi người phải lên xe đò về rồi nên thôi vô ở đại

Lúc vào mình đã nói rõ ràng là nhóm mình có 6 người ở lại, thuê 1 phòng 2 người, 1 phòng 4 người, và thêm 1 phòng 2 người thuê 1 tiếng để chia ra cho 8 bạn tối về SG lên tắm rửa, thay đồ, bà chủ ok.

Tắm rửa sạch sẽ rồi ghé chỗ anh bạn quen có mở cửa hàng xe đạp trên BMT chơi :

[IMG]20170102_170435 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170102_170159 by Nam Nguyen, on Flickr

cửa hàng hơi bị bự, còn cái shop mình như cái lỗ mũi :(

ghé chơi xong rồi anh Cường chủ cửa hàng cho lính dắt nguyên đám ra quán dê Ninh Bình còn ảnh đến sau

[IMG]DSC08060 by Nam Nguyen, on Flickr

lính anh Cường dắt đến 1 cái quán hơi bị sang, cả đám nhìn nhau vì team này toàn con nhà nghèo ăn bờ ăn bụi, có mấy khi vô nhà hàng đâu. Mà thôi lỡ đến rồi đành vào đại, ngồi xuống ghế là bắt đầu phân công coi đứa nào lát nữa vô rửa chén, còn thằng gái chắc cho ra gốc cây đứng bắt khách

[IMG]DSC08059 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08061 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08063 by Nam Nguyen, on Flickr

vô là các món topping dọn lên trước

[IMG]DSC08064 by Nam Nguyen, on Flickr

mình mở menu ra coi thì bất ngờ vì giá thấy ko đắt, mỗi món khoảng từ 80 - 150k àh

15 mạng chia làm 3 bàn

[IMG]DSC08065 by Nam Nguyen, on Flickr

dê tái chanh, ngon

[IMG]DSC08066 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn dê uống thêm ba kích cho nó sung, lần đầu tiên mình uống ba kích, thấy cũng dịu dịu dễ uống

 

[IMG]DSC08067 by Nam Nguyen, on Flickr

đám team lầy thì tụi nó uống bia, trùm nhậu

[IMG]DSC08068 by Nam Nguyen, on Flickr

thăn dê nướng, rất ngon luôn, mềm và ngọt

[IMG]DSC08069 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên tõi cực ngon, 1 trong những dĩa cơm chiên tỏi ngon nhất từng ăn

[IMG]DSC08070 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên muối ớt, cũng ngon nhưng cay quá, có ớt xanh xắt nhỏ nên cay và thơm

[IMG]DSC08071 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu dê, rất ngon, nấu ko nặng mùi thuốc bắc như tư trì

[IMG]DSC08072 by Nam Nguyen, on Flickr

xôi dê, món này nhà hàng tặng, xôi dẻo, thơm, phía trên có thịt dê bằm xào với lá lốt mặn mặn béo béo

[IMG]DSC08076 by Nam Nguyen, on Flickr

tủy dê, món rất hiếm vì mỗi con dê chỉ dc có 8 cái ống tủy thôi, tủy dê trong sg toàn tủy heo à

[IMG]DSC08075 by Nam Nguyen, on Flickr

bỏ tủy vào nồi lẩu cho chín rồi lấy ra hút, rất béo

[IMG]DSC08077 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn no banh chành mà chia ra mỗi người có 150k

Ăn xong thì 8 bạn lên xe đò về SG, còn lại 6 xe về ks để đi tiếp lên Kontum

[IMG]DSC08078 by Nam Nguyen, on Flickr

tối thì lang thang đi ăn tàu hủ rong biển, món này thấy BMT bán nhiều mà sao SG ko thấy, rất ngon và mát, 1 ly này có 10k à

Mà về đến ks thì gặp chuyện bực mình, mình đã nói rõ là thuê 1 phòng 2 người, 1 phòng 4 người, nhưng đến lúc lên phòng mấy anh em kia thì thấy phòng nhỏ xíu, mình chạy xuống hỏi thì thằng reception kêu 2 phòng đó là 2 phòng 2 người. Mình nói là thuê 1 phòng 2 người , 1 phòng 4 người đã nói rõ lúc đặt phòng thì nó kêu em ko làm việc với anh, em ko biết, mà thái độ rất láo

Mình đi kiếm bà chủ thì bả lại kêu hồi chiều em nói rõ ràng là thuê 2 phòng 2 người, 1 phòng 4 người. Mình nói bên em có 6 người thuê chi 3 phòng như vậy, phòng 4 người ko đưa chìa khóa, ko có nhận phòng sao chị nói vậy thì bả kêu mình nói chuyện ko rõ ràng trong khi ngay từ đầu mình đã nói là có 6 người ở lại, thuê 1 phòng 2, 1 phòng 4

Mình nói vậy giờ chuyển qua phòng 4 dc ko thì bả kêu phòng 2 người bên em ở rồi, ko dc chuyển, h muốn thì phải thuê thêm 1 phòng nữa, mình cũng chán chả muốn cãi nên thuê thêm 1 phòng cho anh em nằm cho thoải mái để mai còn đi .

[IMG]20170102_205303 by Nam Nguyen, on Flickr

lên nhận cái phòng mới thì phòng trống hơ trống hoác ko có gối mền, mình chạy xuống kêu phòng mới ko có mền gối thì thằng reception chúi mũi vô cái dth ko thèm nhìn mình kêu lát em đem lên cho

nằm chờ 1 tiếng hơn ko thấy, chạy xuống hỏi thì nó lại kêu đã đem lên rồi, mình kêu ko có, nó cứ cãi, mình kêu em lên phòng mà coi coi có ko thì nó kêu bà dọn phòng ra. Bà này lại kêu nãy chị đem lên phòng thì em kêu đủ mền gối rồi nên chị đem xuống. Mình nói em nằm trong phòng nãy h có thấy ai đâu thì bả cũng cãi cho bằng dc. Mình kêu bả lên phòng mình coi thì mới biết là bả đem lộn phòng, mình nằm phòng 202 trong khi bả đem phòng 201

Lên phòng thấy thiếu mền gối thì bả lại cãi tiếp là do em báo sai số phòng, mình nói là mình chỉ chạy xuống nói với thằng reception là phòng mình thiếu gối mền chứ mình ko hề nói phòng mình số mấy, vì nó đưa chìa khóa phòng cho mình xong là 1 phút sau mình đã xuống báo là ko có mền gối rồi, do nó báo bả sai, giờ bả lại đổ thừa cho mình

Nói chung là nguyên 1 cái khách sạn từ bả chủ đến thằng reception đến bà dọn phòng làm ăn đều rất lơ tơ mơ, có chuyện gì là đổ riệt lỗi cho khách hàng và ép khách hàng trước đã rồi tính gì thì tính

Thêm 1 cái nữa là cái phòng mình nằm nó giáp với 1 quán cafe nhạc sống và nó hát hò tưng bưng, nằm trong phòng mệt muốn ngủ mà ko cách chi ngủ dc, may mà đến 10g thì nó cũng im .

Lần trước mình lên ở thuê phòng có 4 tiếng thì trúng cái phòng máy lạnh hư, mà mùa đó là tháng 4 nên nóng khủng khiếp, xuống kêu thì bà chủ kêu thợ vô sửa, tưởng sao thuê cái phòng bả lấy nửa giá là 140k mà gần như ko nằm dc luôn vì vừa nóng vừa có ông thợ vô tháo banh cái máy lạnh ra sửa

Chính thức tẩy chay khách sạn Nguyễn Nhi - 164 Lý Thường Kiệt, Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk