[B.A.T Tour 36] Đạp 1 vòng Tây Nguyên : Di Linh - BMT - Kontum - Đà Lạt - Phần 2

Ngày 5 : BMT - Pleyku 190km

Track https://ridewithgps.com/routes/17616564

Sáng 6am anh em đề pa, giờ thì chỉ còn 6 xe là mình, thằng Phong trai ( ngồi xe đò lênm BMT hôm qua ), anh bánh béo, trai 6 múi, chú Phương và anh Lợi

[IMG]DSC08079 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc khoảng 15km thì ghé ăn sáng

[IMG]DSC08080 by Nam Nguyen, on Flickr

mì quảng khá ngon, 20k/ tô

[IMG]DSC08082 by Nam Nguyen, on Flickr

có cái tương ớt đỏ đỏ này ngon, đi quãng ngãi hội an hay thấy

[IMG]DSC08083 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ko đi QL14 mà đi tỉnh lộ nhỏ, đường băng qua khá nhiều cánh rừng cao su

[IMG]DSC08084 by Nam Nguyen, on Flickr

anh béo mấy hôm nay chạy sung lắm, nguyên team toàn núp gió ổng

[IMG]DSC08085 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08086 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08087 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy dc 40km thì ngừng đổ xăng tập 2, ăn bánh mì

[IMG]DSC08088 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh mì tây nguyên nhỏ hơn bánh mì sg, trước khi ăn sẽ dc nướng lại cho nóng, 10k/ ổ rất chất lượng

[IMG]20170103_092200 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20170103_092315 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé vô quán cafe gần đó uống nước gặm bánh mì

[IMG]20170103_094501 by Nam Nguyen, on Flickr

nải chuối to đùng này hình như 10k hay 20k gì đó ko nhớ

[IMG]DSC08089 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08090 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08091 by Nam Nguyen, on Flickr

quán cafe sân vườn rất đẹp mà cafe đen có 10k, cafe sữa 12k, nước chai các loại cũng 12k à

 

sau 40km đường tỉnh thì thò đầu ra QL14, và ăn ngay gió ngược, gió kinh dị luôn

[IMG]DSC08093 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170103_104027 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có 1 cánh rừng thông rất đẹp nên mình đã xuống trút 1 bầu tâm sự xong rồi đi tiếp

[IMG]20170103_114403 by Nam Nguyen, on Flickr

cắm đầu cắm cổ đạp thì thấy dc tấm bảng này, đổ 1 mạch 3 4km, phê gì đâu

Đổ hết dốc thì xuống dc 1 thị trấn, cũng 12g trưa rồi nên nghỉ ăn cơm luôn

[IMG]DSC08096 by Nam Nguyen, on Flickr

lên Tây Nguyên ăn cơm tấm miền Tây, giá cũng mềm

[IMG]DSC08095 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08097 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn cơm bì trứng, 2 miếng đậu hũ, kêu thêm 1 tô canh chua ko cá nữa là 45k

[IMG]DSC08094 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn nấu thì ngon mà cơm khô quá

ăn xong qua quán cafe kế bên nghỉ 30p rồi đi tiếp vì đoạn đường hôm nay khá dài

[IMG]DSC08100 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08101 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08098 by Nam Nguyen, on Flickr

QL14 nhiều đoạn rất đẹp, và pikachu cũng rất nhiều, sơ sơ mình đếm dc 5 chỗ pikachu đứng bắt xe trong ngày hôm nay

[IMG]DSC08102 by Nam Nguyen, on Flickr

cách Chư Sê 10km thì chia tay trai 6 múi, Vũ đi về nhà ở Chư Sê, coi như đạt dc ước nguyện là đạp xe về quê

 

[IMG]DSC08103 by Nam Nguyen, on Flickr

đến Chư Sê thì lại phải đổ xăng, công nhận đạp xe tốn tiền ăn dễ sợ
vịt luộc ngon, thịt nạc, mà để ý thấy tour này ăn vịt hơi nhiều

[IMG]DSC08104 by Nam Nguyen, on Flickr
cháo rất ngon, ko nhớ nhiêu, nửa con vịt với 4 tô cháo là 180k

Lê lết thì đến tầm 8pm cũng đến dc Pleyku, tụi mình ở ks Viễn Đông đường Tăng Bạt Hổ, phòng đôi 300k rộng kinh, nội thất ngon lành, toalet đồ xịn, so với cái giá 280k của ks Nguyễn Nhi thì đáng tiền gấp mấy lần

[IMG]20170103_223704 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170103_223723 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170103_223736 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng rất rộng, có ban công luôn, mà mình phơi đồ ngoài ban công sáng dậy bay đâu mất cái áo :(

[IMG]20170103_223716 by Nam Nguyen, on Flickr

toalet xịn

 

tắm rửa sạch sẽ xonmg rồi lại đi kiếm gì ăn, do lười nên đi bộ loanh quanh quanh ks thôi, mà vừa thò đầu ra là lại thấy pikachu đứng bắt xe, coi bộ pikachu trên này chịu khó làm ăn vãi

[IMG]20170103_215416 by Nam Nguyen, on Flickr

do cũng khuya rồi nên chỉ còn mấy quán lề đường thôi, ghé luôn

[IMG]20170103_215429 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170103_215556 by Nam Nguyen, on Flickr

đến Gia Lai thì phải ăn phở khô, này là phở khô gà

[IMG]20170103_215606 by Nam Nguyen, on Flickr

dc 1 chén nước lèo kèm theo

[IMG]20170103_215652 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn phở khô bò, chén nước lèo có thêm thịt tái

[IMG]20170103_215752 by Nam Nguyen, on Flickr

bỏ thêm tương vào trộn lên coi sao

nói thật là theo cảm nhận cá nhân của mình thì món này ko dc ngon, sợi phở này giống sợi hủ tíu nhưng trụng sao mà nó dinh thành 1 nùi, vị thì ko có gì nổi bật, ăn ko thì nhạt, cho tương vào thì vị tương át hết vị còn lại, thấy hủ tíu khô SG ngon hơn nhìu

[IMG]
[IMG]

tô hủ tíu khô ở sg mình hay ăn, ngon lắm, vị đậm đà và sợi hủ tíu ko bị dính vào nhau

[IMG]20170103_220337 by Nam Nguyen, on Flickr

bò kho thì lại ngon

[IMG]20170103_220344 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm tô mì hoành thánh, ăn cũng dc

đồng giá là 25k / tô

 

[IMG]20170103_221452 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đi kiếm chè cháo gì ăn thêm

[IMG]20170103_221502 by Nam Nguyen, on Flickr

giá khá mềm

[IMG]20170103_221634 by Nam Nguyen, on Flickr

xôi ko ngon lắm

[IMG]20170103_221641 by Nam Nguyen, on Flickr

rau câu bthường

[IMG]20170103_221653 by Nam Nguyen, on Flickr

sjữa chua mít thì ngon

[IMG]20170103_222140 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh flan hok ăn hok biết

[IMG]20170103_222247 by Nam Nguyen, on Flickr

sữa chua ngon quá, làm thêm ly sữa chua nha đam cũng ngon

ăn no rồi về ks ngủ chuẩn bị cho ngày mai đi tiếp

 

Ngày 6 : Pleyku - Kontum

Track : https://ridewithgps.com/routes/17616595

Hôm nay đề pa trễ do đoạn đường cũng ngắn, có 60km thôi, với hôm qua cày 190km ngược gió phê quá rồi nên 8am mới đề pa từ ks

Hôm qua vẫn còn ấm ức vì ăn phở khô thấy ko ngon nên mình lên FB nhờ 500 anh em chỉ dùm quán phở khô ngon thì dc chỉ ra quán phở Hiệp

[IMG]DSC08106 by Nam Nguyen, on Flickr

quán khá đông, toàn dân địa phương nên khá an tâm

[IMG]DSC08108 by Nam Nguyen, on Flickr

tg Phong lại ăn phở gà

[IMG]DSC08109 by Nam Nguyen, on Flickr

mình thì vẫn phở bò như cũ

[IMG]DSC08111 by Nam Nguyen, on Flickr

topping coi bộ đầy đặn hơn hôm qua, giá cũng cao hơn : 30k

[IMG]DSC08112 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng mà ăn thấy cũng vậy, ngon hơn quán hôm qua 1 chút nhưng mình vẫn thấy ko hợp khẩu vị

Ăn xong thì đạp thẳng QL14 hướng về Kontum, dọc đường thì gặp 1 khoai tây đang đứng mua bánh mì, cũng đi về hướng cửa khẩu Bờ Y nên rủ nó đi chung luôn, thằng này người Mỹ, tên Nick, đạp lòng vòng dc 4 tháng rồi, bắt đầu từ Indo

[IMG]DSC08113 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc 4km thì ghé vào Biển Hồ chơi

[IMG]DSC08114 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08115 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08116 by Nam Nguyen, on Flickr

Biển Hồ vốn là 1 miệng núi lửa đã tắt, h nó là hồ chứa nước cho toàn bộ khu vực Gia Lai, nước hồ cực sạch, trong vắt à

[IMG]DSC08117 by Nam Nguyen, on Flickr

có 1 cái chòi để ngắm cảnh

[IMG]DSC08118 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm vởi Biển Hồ

[IMG]20170104_095129 by Nam Nguyen, on Flickr

xe ku Nick, thằng gái gọi bằng cụ

[IMG]20170104_095136 by Nam Nguyen, on Flickr

xe có biển số đàng hoàng nha

Nó đi Surly Troll, ở VN thì có thể gọi là ghê gớm, nhưng bên US là dòng bình dân thôi, nó kêu lúc đầu tao đi Co-Motion ( 1 thương hiệu sườn nổi tiếng của US, 1 cái sườn từ 1600 - hơn 2000$ ) nhưng bị tai nạn gãy sườn nên phải mua sườn này thế. Mình hỏi tai nạn sao thì nó kêu tông vào xe hơi nên gãy, mình hỏi vậy thằng xe hơi nó có đền cho mày ko, nó kêu tao nhậu xỉn tông vô nó chứ ko phải nó tông tao, nó ko bắt đền là mừng thí mẹi rồi :|

 

[IMG]DSC08119 by Nam Nguyen, on Flickr

tiếp tục đạp con đường nhỏ bọc 1 vòng quanh hồ tuyệt đẹp

[IMG]DSC08120 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08121 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08122 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối đường là 1 cây cầu treo, trên cầu có ghi cả tiếng dân tộc luôn

[IMG]DSC08123 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08125 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08126 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08127 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm với cây cầu treo

[IMG]DSC08128 by Nam Nguyen, on Flickr

qua cây cầu thì sẽ đến ngã 3, quẹo ngược ra QL14 lại để đi tiếp lên Kontum

[IMG]DSC08129 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170104_123811 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng cũng đến dc Kontum

Gần đến Kontum thì lại thấy 1 thằng tây đạp hướng ngược lại, hỏi thăm kêu mày đi đâu, nó kêu tao éo biết, tao chỉ đi về phía Nam thôi. Mình kêu cách đó 40km có thành phố đó, nó kêu tao éo wan tâm :|, tao ko thích ở thành phố, biết gặp dân bụi chuyên nghiệp rồi, bắt tay chúc nhau enjoy your trip rồi đi tiếp. Thằng Nick kêu thằng này chắc mới từ Lào về, bên Lào là thánh địa của tụi đạp xe ăn bờ ngủ bụi vì bên đó rất vắng vẻ, mình từng đi Lào rồi nhưng xì tai mình là ăn quán ngủ ks nên ko thích đi Lào, còn mấy thằng thích camping thì khoái Lào lắm

 

tầm 12g hơn thì đến dc Kontum, ghé tham quan nhà thờ gỗ Kontum

[IMG]DSC08131 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08132 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà thờ gỗ Kontum là 1 kiến trúc độc đáo với toàn bộ nhà thờ đều dc làm bằng gỗ

 

[IMG]DSC08134 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08137 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08135 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08136 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08139 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08141 by Nam Nguyen, on Flickr

 

tham quan nhà thờ xong thì cũng 1g hơn, đói bụng nên kiếm gì ăn, chạy gần nhà thờ thấy có quán vịt nhìn có vẻ tiềm năng nên mình ghé vào luôn

[IMG]DSC08145 by Nam Nguyen, on Flickr

có bảng giá ngoài cửa, giá có vẻ ok

[IMG]DSC08142 by Nam Nguyen, on Flickr

con gái bà chủ rất xinh nha, mới lớp 1, bác nào ở Kontum có thể ghé ăn vịt và gửi gạo từ bây giờ là vừa, rất ngoan, chạy lăng xăng phụ mẹ đem khăn đem đồ ra cho khách

[IMG]DSC08143 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 con vịt nướng

[IMG]DSC08144 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con vịt luộc và làm gỏi

[IMG]DSC08146 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh bữa trưa

[IMG]DSC08147 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt nướng chao nên rất đậm đà và thơm

[IMG]DSC08148 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt luộc cũng ngon

[IMG]DSC08149 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08150 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ lòng thì đem nấu cháo

[IMG]20170104_153555 by Nam Nguyen, on Flickr

bill nè, chia ra 6 thằng mỗi thằng 90k

 

Đến Kontum thì tụi mình ở Ks Tây Nguyên, giá phòng 3 người là 250k, phòng ổn, nhưng hôm sau đi lang thang thấy có ks Klorhor gì đó nhìn khá mới mà để phòng 2 người 250k nên để lần sau thử ks đó xem sao

Nhận phòng, tắm rửa, giặt quần áo rồi tối 7pm đi ăn

Đến Tây Nguyên thì phải đi ăn gỏi lá thử cho biết

[IMG]20170104_205515 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08151 by Nam Nguyen, on Flickr

manual rất dài, thằng Nick thấy mình chăm chú đọc cái bảng, nó hỏi mày đọc cái gì vậy. Mình kêu tao đang đọc hướng dẫn sử dụng món ăn, mày phải đọc kỹ trước khi dùng, mặt nó nhìn hoang mang, kêu mày dịch cho tao được ko, mình kêu tao đọc còn éo hỉu nói chi dịch cho mày :|

[IMG]DSC08152 by Nam Nguyen, on Flickr

Menu khá ít món, quán đối diện dc giới thiệu có gỏi lá và bê nướng muối ớt ngon lắm nhưng đang đóng cửa sửa quán

[IMG]DSC08153 by Nam Nguyen, on Flickr

gọi 1 cái gỏi lá 6 người ăn

[IMG]DSC08154 by Nam Nguyen, on Flickr

muối hột, tiêu rừng, ớt xanh

[IMG]DSC08155 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt heo ba chỉ

[IMG]DSC08156 by Nam Nguyen, on Flickr

bì heo

[IMG]DSC08158 by Nam Nguyen, on Flickr

tép luộc

[IMG]DSC08157 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chấm, là nước mẻ trộn với trứng

cách ăn thì cứ lấy 1 mớ lá, cuộn với thịt ba chỉ, miếng bì, vài con tép, nhét thêm vài hạt muối và hạt tiêu, ớt, cuộn lại rồi chấm với nước mẻ

món này nổi tiếng nhưng mình ăn thấy bthuong, cá nhân thấy bánh tráng cuốn thịt luộc, rau rừng ngon hơn, món này đặc sắc ở lá, rất nhiều loại lá rừng ngon và thơm, với lại hạt tiêu rừng rất thơm và ấm, nhưng thịt, bì, tép và nhất là nước chấm thì vị nó ko rõ ràng, nên ăn ko thấy gì hấp dẫn

tội thằng Nick, nó cứ cầm mấy cái lá rồi ngó qua ngó lại nhìn bà con ăn, mình kêu mày ăn đi, ăn thử cho biết. Nó ngần ngại cuốn 1 cuốn rồi hỏi mình : Mày có bao giờ bị bệnh khi ăn món này chưa. Mình kêu làm sao tao biết dc, tao mới ăn lần đầu mà. Nó nghệch mặt ra kêu bên Mỹ tao ko có ăn như vầy, mình nói mày đang ở VN, mày phải ăn món VN. Thuyết phục 1 hồi nó cũng cuốn dc mấy cuốn xong gật gù kêu ăn cũng dc.

[IMG]DSC08159 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 phần gỏi sứa, món này ngon, gỏi trộn chua chua ngọt ngọt, sứa bự và tươi, giòn, ku Nick khoái món này dù nó bảo tao chưa ăn sứa bao giờ

[IMG]DSC08160 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08161 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08162 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08163 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 phần nem nướng, món này cũng ngon

bill ko nhớ nhưng hình như mỗi thằng 90k thì phải

ăn xong tính tiền đi về thì xe anh béo bị bể do cán phải đinh, thế là phải thay ruột. Mà ta nói thay ruột thôi mà náo động cả khu phố nhỏ, dân tình bu lại xem đông nghẹt. Dám ngày mai báo mạng giật tít : 1 vụ vá xe táo tợn gây chấn động phố núi :D

[IMG]20170104_204244 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20170104_204816 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08164 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08165 by Nam Nguyen, on Flickr

cập nhật nội thất phòng ks Tây Nguyên - Kontum

 

Ngày thứ 7 : Kontum - Ngọc hồi 120km

Ngày này tưởng có vẻ nhẹ nhàng, ai ngờ là 1 trong những ngày hành xác nhất của toàn chuyến đi

Do coi map thấy hôm nay đi ko xa, chỉ tầm 120km nên mình xuất phát trễ, 6am mới trả phòng, mà thằng Nick nó kêu tao ko đi sớm dc, 8 9g tao mới dậy, tụi bây đi trước đi. Hên cho nó, nó mà đi cùng mình hôm nay chắc nó chửi **** u trong bụng ko dưới trăm lần, do nó toàn đi đường QL chứ chưa đi offroad, mà xe nó mà đi cái đường hôm nay chắc nó cũng ngồi khóc tiếng Mẽo luôn

[IMG]5 by Nam Nguyen, trên Flickr

đây là đường QL14 từ Kontum đi Ngọc Hồi, đường này đẹp, dễ đi

[IMG]6 by Nam Nguyen, trên Flickr

đây là đường dự kiến sẽ đi hơm nay

[IMG]7 by Nam Nguyen, trên Flickr

còn đây là đường đi thực tế

[IMG]DSC08166 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08167 by Nam Nguyen, on Flickr

làm tô bún bò ăn sáng cái đã, cứ nghĩ hôm nay đường ngắn nên cứ tà tà

ăn sáng cafe xong thì lên đường, ra khỏi Kontum khoảng 4km thì mình quẹo trái vào đường tỉnh lộ để vào hướng rừng Chư Mom Rây

[IMG]DSC08169 by Nam Nguyen, on Flickr

trời hôm nay nắng khá gắt, nhưng đạp xuyên rừng nên mát

[IMG]DSC08171 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08172 by Nam Nguyen, on Flickr

trời xanh trong ko 1 bóng mây

[IMG]DSC08173 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08174 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đạp dc khoảng 30km thì xe anh Lợi bể bánh, phải thay ruột

[IMG]20170105_093013 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170105_094508 by Nam Nguyen, on Flickr

đang thay ruột thì gặp 1 bác đi GZ chạy lại hỏi thăm, cũng hỏi đường thì bác ấy kêu đường phía trước xấu lắm

[IMG]DSC08175 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08177 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp qua thị trấn Sa Thầy thì đã thấy núi Chư Mom Ray xa xa

[IMG]DSC08178 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy đứa nhỏ người dân tộc gặp dọc đường, rất dễ thương, thấy mình là vẫy tay quá trời

[IMG]DSC08179 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Sa Thầy đạp 10km sẽ đến dc cổng rừng quốc gia Chư Mom Rây, bị mấy anh kiểm lâm chặn lại hỏi thăm kêu đi đâu. tụi mình nói đi Ngọc Hồi thì ảnh kêu quay ra đi đường ở ngã 3 Sa Thầy đi, đường này đi ko nổi đâu nhưng tụi này lì, cứ nhất quyết kêu đi dc, ảnh kêu đi là coi chừng ngủ trong rừng đó nhưng nguyên đám toàn dân đã đi băng rừng offroad với lì như trâu nên nhất định kêu đi dc.

Ảnh nói cách đây 27km ở ngã 3 có 1 trạm kiểm lâm, rồi hỏi ăn cơm gì chưa, tụi mình nói chưa, ảnh kêu để gọi lên đó mần heo rừng chuẩn bị cơm cho tụi này, rồi còn hỏi có muốn tắm rửa gì ko thì vào trạm tắm cho sạch rồi đi nhưng mình muốn đi cho nhanh nên thôi đi luôn, kiểm lâm Kontum dễ thương hiếu khách lắm

[IMG]DSC08180 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170105_101946 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08181 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ mới vào dc 1km quay ra luôn, đường toàn đá cục cục mà cát ko àh, quẹo ra gặp anh kiểm lâm ảnh cười cừoi hỏi đổi ý rồi à, rồi ảnh kêu mới vô là còn đỡ đỡ chứ đi sâu vô nữa là xấu hơn nhiều, rồi có 1 cái dốc là dốc Đỏ, ko đi dc đâu chỉ có dắt thôi. nguyên đám nhìn nhau nhục gần chết.

Chia tay trạm kiểm lâm Chư Mom Rây, hẹn ảnh lần khác gặp lại, nếu muốn đi đường này thì chỉ có cách là đạp ra Sa Thầy ngủ lại rồi hôm sau đi sớm, chứ lúc mình đến trạm là đã 10am rồi.

Lội ngược ra Sa Thầy 10km rồi đi theo đường men rừng lên Ngọc Hồi

 

quẹo ra đường TL645, cắm cúi đạp vì lúc này nắng lên rất gắt, đến 12g trưa thì kiếm dc 1 quán ven đường bán đồ ăn cho công nhân nhà máy nên lủi vào luôn

mà vào nhìn cơm với đồ ăn có vẻ ko ổn nên mình kêu 3 cái trứng ốp la ăn với bánh mì

[IMG]DSC08182 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08183 by Nam Nguyen, on Flickr

thêm tô mì gói trứng nữa cho chắc

ăn xong nghỉ 30p rồi đi tiếp

[IMG]DSC08184 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08185 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh rất đẹp

[IMG]DSC08186 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng đường thì xấu cực kì, 40km như vậy, đường vừa xấu vừa dốc, nhưng ít ra là vẫn còn ráng đạp dc, còn khúc xuyên rừng Chư Mom Rây thì nghe mấy ông xe tải kêu cát dầy 2 tấc, mà ko phải là cát mà là bụi mịn, bước chân 1 cái là nó lún xuống luôn chứ ko cách chi mà đạp dc đâu

[IMG]DSC08189 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc 10% trở lên mà gặp đường này thì chỉ có dắt, đạp ko nổi

[IMG]DSC08192 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08190 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08191 by Nam Nguyen, on Flickr

cung đường kinh hoàng, xe thằng Nick vô đây khỏi chạy vì xe nó tải nặng quá, mình đi MTB nhảy như cóc mà còn xém té mấy lần

[IMG]DSC08193 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08187 by Nam Nguyen, on Flickr

an ủi là cảnh dọc đường rất đẹp, có điều phê quá nên cũng chả chụp mấy dc

 

[IMG]20170105_151008 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20170105_150951 by Nam Nguyen, on Flickr

lê lết thì tầm 5pm ra dc đến đầu cửa rừng bên kia, vô ngồi nghỉ uống nước thì anh kiểm lâm kêu còn 7km như vầy nữa mới hết

lại đạp tiếp 7km kinh hoàng thì ra dc đường nhựa, cảm giác offroad cả ngày ra đến đường nhựa nó sướng gì đâu, kéo thẳng 1 mạch đến Ngọc Hồi

đến Ngọc Hồi thì đi kiếm ks , thấy cái nhà nghỉ cũng nhìn cũng dc mình vào hỏi phòng thì kêu 200k phòng 2 giường đôi, vô coi phòng thấy cũng ok nên lấy luôn

[IMG]20170105_182803 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20170105_182817 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng rộng lắm, tivi máy lạnh tủ lạnh đầy đủ, có điều toalet nhỏ mà cũng quá, nhưng sạch chứ ko có dơ. Ks Hoàng Dung số 1 Lý Thường Kiệt - Ngọc Hồi

nhận phòng xong tắm rửa rồi đi bộ đi kiếm gì ăn, ko đạp xe nữa nên đuối rồi, mà quanh ks đồ ăn nhìu lắm

[IMG]DSC08194 by Nam Nguyen, on Flickr

có vẻ như đặc sản Ngọc Hồi là gà, thấy bán gà nhìu

[IMG]DSC08195 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08196 by Nam Nguyen, on Flickr

gà ở đây là gà Lào

[IMG]DSC08197 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08198 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 2 con gà, 1 con chặt ra, 1 con trộn gỏi

gà này nhỏ nhưng thịt rất chắc mà lại ko dai, ngon lắm, 1 con là 180k

[IMG]DSC08199 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08200 by Nam Nguyen, on Flickr

trứng gà lacose, làm lòng đào cực chuẩn luôn, mỗi đứa quất 2 trứng cho cân

2 con gà, 10 cái trứng, 4 tô cháo, tổng cộng là 500k chẵn

ăn xong về ks ngủ sớm, mai 4am phải khởi hành rồi vì 3pm mình phải có mặt ở Kontum để đón xe về Đà Lạt

 

Ngày 8 : Ngọc Hồi - Ngã 3 Đông Dương - Kontum 120km

[IMG]DSC08201 by Nam Nguyen, on Flickr

4am đề pa từ ks đi ra ngã 3 Đông Dương, từ Ngọc Hồi ra ngã 3 là 30km hơn

[IMG]DSC08202 by Nam Nguyen, on Flickr

4am trời tối mịt, anh em bật đèn xe đạp luôn, đến gần cửa khẩu thì mặt trời mọc

[IMG]DSC08205 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm đón bình minh

[IMG]DSC08207 by Nam Nguyen, on Flickr

đến cửa khẩu thì mới 7am chưa mở cửa, nhưng ra ngả 3 nếu đi xe đạp thì có 1 con đường mòn nhỏ ko cần qua khẩu

[IMG]DSC08209 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh chỗ này cực đẹp luôn, mặt trời vừa lên chiếu xuống mặt hồ, lúc này vẫn còn 1 lớp sương mỏng nên cảnh ảo diệu vãi

[IMG]DSC08210 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm ngược sáng xem sao

[IMG]DSC08211 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là con đường mòn, đi bộ với xe đạp dc thui

[IMG]DSC08212 by Nam Nguyen, on Flickr

từ cửa khẩu đạp thêm 10km con đường tuyệt đẹp để đến ngã 3 Đông Dương

 

[IMG]DSC08213 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08216 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lên ngã 3 Đông Dương là 1 con đường nhỏ chạy dọc những ngọn núi

[IMG]DSC08217 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08218 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc thì cũng thôi rồi

[IMG]20170106_073312 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20170106_073319 by Nam Nguyen, on Flickr

từ đồn biên phòng quẹo lên cột mốc là khoảng 2km, ở đồn có 2 con cờ hó rất dễ thương và hiếu khách

[IMG]DSC08219 by Nam Nguyen, on Flickr

tụi nó đúng nghĩa tour guide, dẫn tụi mình từ đồn biên phòng lên đến cột mốc luôn

[IMG]DSC08220 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh tuyệt đẹp, khiến cho việc dắt xe cũng trở nên lãng mạn hơn =))

[IMG]DSC08221 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08223 by Nam Nguyen, on Flickr

cột mốc nằm ở đỉnh núi cao nhất khu này

[IMG]20170106_075738 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170106_075732 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170106_075724 by Nam Nguyen, on Flickr

đến nơi thì trả công cho các tour guide, chỉ có 1 ít bánh oreo và lương khô cho tụi nó, bạn nào lần sau có đi ngã 3 thì nhớ đem chút đồ ăn cho mấy đứa nha

 

[IMG]DSC08224 by Nam Nguyen, on Flickr

cột mốc nằm trên 1 ngọn đồi cao, phải đi bộ lên

[IMG]DSC08225 by Nam Nguyen, on Flickr

2 em tour guide dẫn lên đến cột mốc luôn

[IMG]DSC08226 by Nam Nguyen, on Flickr

ngã 3 Đông Dương là nơi giao nhau của 3 nước Việt - Cam - Lào, vào buổi sáng thì góc VN là đẹp nhất vì có lẽ dc vầng thái dương của Đoãng soi sáng :D

 

[IMG]DSC08228 by Nam Nguyen, on Flickr

mặt này là nước Lào anh em

[IMG]DSC08227 by Nam Nguyen, on Flickr

mặt này là nước chùa tháp Campuchia

[IMG]DSC08229 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08231 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm với cột mốc ngã 3 Đông Dương

chụp hình xong thì mình tách ra chạy về trước do 3pm mình phải có mặt ở bến xe Kontum để đón xe lên Đà Lạt. Cắm đầu cắm cổ chạy về đến ks là 10g, tắm rửa dọn đồ xong 10g30 xuất phát từ Ngọc Hồi về Kontum theo hướng QL14. Đường đẹp chạy bon bon, nhưng ko hiểu sao lại bị ngược gió, theo lí thì mùa này phải thuận gió nếu đạp từ hướng Bắc vào Nam chứ

[IMG]DSC08237 by Nam Nguyen, on Flickr

12g trưa thì nghỉ ăn cơm, ăn cơm heo quay, kêu thêm 2 cái trứng, sáng giờ chưa ăn gì luôn trừ 1 phong lương khô

[IMG]DSC08238 by Nam Nguyen, on Flickr

dc kèm 1 chén cà pháo

[IMG]DSC08239 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08240 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 dĩa chả cá chiên, đồ ăn khá ngon, ăn no căng, châm đầy bình nước hết 45k

Ăn xong ko nghỉ luôn mà lại cắm đầu đạp thẳng về Kontum luôn, đạp 1 mạch đến Kontum mới 2pm, coi như chạy 65km trong 3 tiếng 30p, ăn cơm mất 20p là chạy có 3 tiếng hơn

tới Kontum mới 2pm, dĩa cơm trong bụng tiêu sạch sau 40km ngược gió và dốc nên lại đi ăn

[IMG]DSC08241 by Nam Nguyen, on Flickr

dạo 1 vòng thấy mỗi quán phở này có vẻ ổn nên vào luôn

[IMG]DSC08242 by Nam Nguyen, on Flickr

phở tái, 20k/ tô, sợi phở là sợi hủ tíu như phở trên Gia Lai ấy, mà bất ngờ là ăn khá ngon dù hơi có bột ngọt, thịt bò nhìu mà mềm lắm

[IMG]DSC08243 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08245 by Nam Nguyen, on Flickr

ngon quá nên kêu thêm 1 tô phở khô, mà sao ăn phở khô ở đây thấy ngon hơn trên Gia Lai nữa

Ăn xong 2g45 đạp ra bến xe, chờ đến 3g ko thấy xe tới, mình gọi điện hỏi thì nó kêu 30p nữa tới, hơi bực nhưng thôi ngồi chờ luôn

chờ đến 2g45 ko thấy lại gọi, nó kêu xe sắp đến rồi 10p nửa tiếng nữa tới, định mệnh

chờ đến 3g30 lại gọi, nó kêu 30p nữa tới, mình điên lên hỏi cách đây 45p anh cũng nói 30p nữa tới giờ lại kêu 30p nữa tới thì nó kêu chờ đi xe sắp đến

đến 5g10 xe nó mới tới, cái xe nhìn vừa cũ vừa nát thấy nản, chẳng thà nó nói mẹ nó 5g nó tới thì mình ra cafe ngồi, cứ mỗi lần gọi thì nó kêu 30p làm ko dám đi đâu cứ ngồi ở bến xe vưa2 nắng vừa nóng

lúc mua vé thì nó bảo vé người 270k, vé xe đạp 100k, thấy cao do mấy anh em đi từ Ngọc Hồi về SG có 230k/ người, 100k/ xe đạp nhưng thôi có mỗi xe này nên đành đi luôn. Ai ngờ lên xe nó thu xe đạp 150k, mình hỏi sao lúc đầu báo xe đạp 100k mà lên thu 150k, nó kêu làm gì có xe nào chở xe đạp chạy 400km mà thu 100k, mình nóng mặt kêu sao từ Ngọc Hồi đi về SG xa hơn vé có 230k, xe có 100k, từ SG đi Nha Trang 500km hơn vé có 230k xe đạp có 100k thì nó kêu mấy xe đó khác.

Mình kêu anh làm ăn kiểu này sau này ko bao giờ tôi đi cái nhà xe này nữa thì thằng lơ xe mặt câng câng kêu đây cũng ko cần mấy thằng đi xe đạp như anh. Mẹ nó , xin lỗi chứ cái xe đạp nhà tao gấp mấy lần cái xe máy nhà mày đó.

Xe này là xe Tuấn Anh, chuyến Kontum - Đà Lạt nó độc quyền nên thái độ hết sức mất dạy và bố láo. Mình mà biết nó như vầy thà mình đạp về Pleyku hay BMT rồi đón xe khác đi rồi

[IMG]20170106_190721 by Nam Nguyen, on Flickr

xe thì cũ nát, ghế rách teng beng, cứ chạy 5p 10p thì nó tấp ra tấp vô đón khách, hỏi sao ko trễ đến 2 tiếng

 

Ngày 8 - Đà Lạt

kể từ đây là ăn là chủ yếu vì Đà Lạt mình đi nhiều lần quá rồi nên cũng lười đi, với đuối do bữa h đạp liên tục nên chỉ có ăn rồi về ks ngủ

4am thì xe đến Đà Lạt, mình đạp đến nhà khách T89 ở đường PHù Đổng lúc trước có ở, giờ giá phòng lên 20k là 180k nhưng vẫn ok, phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng mát, view đẹp, ông chủ ks dễ thương

tầm 5am thì bx mình ngồi xe Thành Bưởi lên đến, vô ngủ tí rồi đi ăn sáng .

Lúc đầu tính ăn bánh căn Lệ mà ra đó 8am đông như quân Nguyên, ko có chỗ mà ngồi luôn, nên thôi đi quán khác

Ra quán lẩu gà lá é mình để ý đã lâu nhưng chưa có ăn

[IMG]DSC08251 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08252 by Nam Nguyen, on Flickr

vô hỏi giá nhiu bà chủ kêu 200k/ cái lẩu, thấy hơi cao nhưng thôi ăn đại, mà lúc bưng ra thì hết hồn vì cái lẩu bự quá, thịt quá trời

[IMG]DSC08254 by Nam Nguyen, on Flickr

ngoài ra còn 1 tô thịt thêm nữa

[IMG]DSC08253 by Nam Nguyen, on Flickr

lá é, ăn thơm thơm lạ lạ, ăn lẩu gà rất hợp

lẩu nấu ngon nhưng hơi có bột ngọt, có nấm bào ngư, măng, gà ta, 2 đứa ăn ko hết luôn phải gói bịch đem về ks, coi như vừa ăn sáng vừa ăn trưa luôn

[IMG]DSC08255 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08256 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì lại ra kem bơ Thanh Thảo, kem và bơ vẫn ngon, có điều sao bơ còn có tí xíu ko dc nhìu như xưa

 

ks mình ở khá đẹp và yên tĩnh, view cửa sổ nhìn ra nguyên đồi thông rất đẹp

[IMG]C360_2017-01-07-17-00-46-964 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]C360_2017-01-07-17-02-44-288 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]C360_2017-01-07-16-19-10-606 by Nam Nguyen, on Flickr

lấy dth chụp xong chỉnh 360 thấy ảo tung chảo

về ks ngủ đến 2g lại đi ăn, tính đi ăn quán bánh canh chả cá hay ăn ở đường PHan Đình Phùng mà quán đó h dẹp đâu mất, chạy mấy vòng kiếm ko thấy nên vào đại quán này, cũng là bánh căn PHan Rang

[IMG]20170107_160354 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20170107_160336 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

[IMG]DSC08274 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08275 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08276 by Nam Nguyen, on Flickr

có bánh căn nhưng mình ko ăn để dành mai ăn bánh căn Lệ

[IMG]DSC08272 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 2 cái chả cuốn, chả cuốn ko ngon, thua xa quán cũ kì trước

[IMG]DSC08273 by Nam Nguyen, on Flickr

gia vị để chấm

[IMG]DSC08271 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh canh chả cá, ăn bthường

[IMG]DSC08277 by Nam Nguyen, on Flickr

bún chả cá, cũng bthường nốt, y như bánh canh, thay bằng bún thôi

[IMG]DSC08281 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh bèo chén, ko ngon, bột hơi sượng

[IMG]DSC08279 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08280 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh bữa ăn

 

ăn xong thì lại về ks ngủ rồi chiều chiều chở bx mình ra quán cafe để bx làm việc, ra An cafe ngay góc 3/2 gần chợ, quán decord khá đẹp

[IMG]DSC08304 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08289 by Nam Nguyen, on Flickr

mình uống trà gừng, bx uống cafe, nghe khen cafe ngon lắm

[IMG]DSC08287 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08290 by Nam Nguyen, on Flickr

quán có đàn piano, ngồi dc 1 lúc thì có 1 bạn gái đến đàn mấy bài, hay lắm

mà báo động là h Đà Lạt tàu khựa rất nhiều, trong chỗ mình ngồi có 2 bàn là dân VN, 1 bàn tây, còn lại 3 bàn toàn là tàu khựa ko

[IMG]DSC08311 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08310 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe xong thì đi kiếm gì ăn, ra quán mì xào lúc trước có ăn

[IMG]DSC08312 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08313 by Nam Nguyen, on Flickr

quán khá đông dân địa phương

[IMG]DSC08314 by Nam Nguyen, on Flickr

bx mình ăn hủ tíu xào, ăn cũng dc mà hơi dầu mỡ

[IMG]DSC08315 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên thì fail, cơm khô quá, mà chả có thịt thà gì cả

[IMG]DSC08316 by Nam Nguyen, on Flickr

dc 1 chén nước xào để chan nhưng cũng ko cứu vãn dc gì

[IMG]DSC08318 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 dĩa mì xào giòn nhưng cũng ko ngon lắm, có hủ tíu xào là ăn dc thôi

giá 1 dĩa là 30k

ăn xong về ks ngủ

 

sáng ngủ đến 8g hơn mới dậy, hôm nay trời nắng đẹp lắm, chả bù với hôm qua âm u cả ngày

[IMG]DSC08324 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08325 by Nam Nguyen, on Flickr

tranh thủ trời đẹp ra bờ hồ làm vài tấm

[IMG]DSC08329 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08330 by Nam Nguyen, on Flickr

xong rồi lại ra bánh căn Lệ, may sao còn chỗ ngồi, mà giá hình như lên thì phải

[IMG]DSC08331 by Nam Nguyen, on Flickr

làm trước 2 hũ yaourt, yaourt vẫn ngon, mềm mịn

[IMG]DSC08332 by Nam Nguyen, on Flickr

cây chả thì có cảm giác nhỏ đi thì phải

[IMG]DSC08333 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 2 phần bánh căn trứng cút lòng đào, ở đây ngon nhất món này thôi

[IMG]DSC08335 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì ra trường cao đẳng Đà Lạt chơi

[IMG]DSC08337 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08338 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08341 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08343 by Nam Nguyen, on Flickr


[IMG]DSC08352 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08353 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm diễn sâu

chụp ở cao đẳng Đà Lạt xong thì chạy ra nhà văn hóa thiếu nhi để kiếm cái sân vận động sống ảo đang hot, ai ngờ ra thì sân vận động đang đóng cửa để sửa chữa, buồn luôn

[IMG]DSC08359 by Nam Nguyen, on Flickr

mà thôi lỡ vào rồi nên vô chơi luôn

[IMG]DSC08361 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08362 by Nam Nguyen, on Flickr

tình cờ lúc tụi mình đến là đang có chương trình văn nghệ gì đó, thấy cũng vui, tụi nhỏ nhảy múa tưng bừng rất tự nhiên

 

đến trưa thì tụi mình ra King Hotel ở Bùi Thị Xuân ăn buffet nướng

[IMG]DSC08369 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà hàng decord theo kiểu nhật

[IMG]DSC08370 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08371 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08372 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08373 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08374 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08375 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08376 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08377 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08377 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08378 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08379 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè, có 3 mức giá là 149k, 179k và 279k, mình ăn vé 279k full menu, trước khi mua đã hỏi kỹ là có đủ món ko em thì em nhân viên kêu đủ

[IMG]DSC08382 by Nam Nguyen, on Flickr

sashimi cá ngừ, kêu dc đúng 1 lần, kêu lần 2 em phục vụ kêu bên em hết rồi anh, WTF

[IMG]DSC08383 by Nam Nguyen, on Flickr

sò huyết nhỏ và ốm

[IMG]DSC08384 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt gì chả nhớ, ăn cũng dc, mềm

[IMG]DSC08385 by Nam Nguyen, on Flickr

cá bớp nướng, món này ngon

[IMG]DSC08386 by Nam Nguyen, on Flickr

hàu sống, bỏ lên nướng lại cho chắc

[IMG]DSC08387 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08388 by Nam Nguyen, on Flickr

sashimi cá hồi, béo quá nên mau ngán

[IMG]DSC08368 by Nam Nguyen, on Flickr

salad bar

 

[IMG]DSC08389 by Nam Nguyen, on Flickr

cá hồi nướng tái

[IMG]DSC08393 by Nam Nguyen, on Flickr

râu bạch tuộc to, tươi và ngon, kêu lần 2 thì em phục vụ kêu hết rồi anh, WTF tập 2

[IMG]DSC08395 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08396 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08397 by Nam Nguyen, on Flickr

sashimi bạch tuộc, món này ngon

[IMG]DSC08398 by Nam Nguyen, on Flickr

chả cá thác lác thì max dở, ăn ko thấy cá mà toàn bột ko, lại mặn chát

[IMG]DSC08401 by Nam Nguyen, on Flickr

nghêu nướng, nghêu nhỏ quá nên bỏ lên nó teo lại còn tí xíu

[IMG]DSC08402 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08403 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08404 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt các loại, dạo này ngán thịt nên ko ăn nhìu

[IMG]DSC08405 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu miến xào hải sản thì lại có bạch tuộc, WTF, sao nãy kêu hết bạch tuộc, món này thì ngon

[IMG]DSC08399 by Nam Nguyen, on Flickr

cá saba, món này ko ngon, cá làm tanh quá

[IMG]DSC08407 by Nam Nguyen, on Flickr

ếch chui rơm, củng ko ngon, chiên khô và cứng quá, ướp lại mặn

mình có kêu 1 phần cá tầm nướng muối ớt nữa, ăn thấy ngon kêu thì lại điệp khúc bên em vừa hết, WTF tập 4

[IMG]DSC08406 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu cá tầm, nấu giống canh chua, ăn cũng dc

nhìn chung thì nhà hàng làm món ăn cũng dc, 279k ko đắt nếu đủ món nhưng cứ chơi chiêu dọn ra 1 lần rồi kêu hết món, trong menu cũng có mấy món kêu ko thấy đem ra, hỏi thì cũng kêu hết trong khi lúc đó mới có 1pm và nhà hàng khá vắng chứ k đông, làm rất khó chịu, khách sạn lớn mà phong cách phục vụ quá chán

total 2 đứa gồm vé buffet và nước là 650k

 

ăn buffet xong no về ngủ đến tối thì đi ăn cơm bình dân ở đường Phù Đổng

[IMG]DSC08408 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa này có 25k à

[IMG]DSC08409 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa này hình như 20k

ăn xong đi dạo 1 vòng chợ đêm rồi lại về ngủ

Sáng hôm sau dạo Đà Lạt 1 vòng nữa rồi chuẩn bị lên xe về SG

[IMG]DSC08410 by Nam Nguyen, on Flickr

đi đường BTX thấy quán xôi khá đông nên ghé vào mua 2 hộp xem sao

[IMG]DSC08411 by Nam Nguyen, on Flickr

xôi gà roti

[IMG]DSC08412 by Nam Nguyen, on Flickr

xôi gà chiên, đồng giá 10k/ hộp. Xôi rất ngon, mình ko ăn liền mà để đến tối 8pm mới ăn mà xôi vẫn dẻo

[IMG]DSC08419 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang PHan Đình PHùng thấy quán này có vẻ ok nên ghé vào

[IMG]DSC08413 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

[IMG]DSC08414 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn mì quảng, cũng dc, ko quá xuất sắc nhưng ăn dc

[IMG]DSC08415 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08416 by Nam Nguyen, on Flickr

hủ tíu khô thì bx khen ngon, nhìn tô cũng chất lượng

[IMG]DSC08417 by Nam Nguyen, on Flickr

rau đi kèm rất tươi ngon, nhất là xà lách, ăn giòn, ngọt, mì quảng thì có lá tía tô xắt sợi bỏ vào ăn thơm lắm

[IMG]DSC08418 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh bữa sáng của 2 đứa

[IMG]DSC08421 by Nam Nguyen, on Flickr

kế bên có quán cafe có món yaourt phô mai cực ngon luôn, mà 1 ly to vậy có 10k thôi tính ra rẻ hơn ăn ở kem Thanh Thảo nhiều, mà ngon hơn luôn

 

[IMG]DSC08423 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay trời khá đẹp, ra ga Đà Lạt chụp 1 tấm

[IMG]DSC08426 by Nam Nguyen, on Flickr

ks chỗ tụi mình ở, rộng rãi lắm

[IMG]DSC08429 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08428 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08427 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08430 by Nam Nguyen, on Flickr

đến trưa thì đi ăn cơm gà ở Nguyễn Đình Chiểu, cơm ăn bình thường ko có gì đặc sắc, giá cũng cao, hình như 120k hay 140k cho combo trên

[IMG]DSC08431 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cơm xong thì thèm ăn kem nên chạy ra quán kem Việt Hưng ăn kem, mình đi trưa thứ 2 nên quán vắng hoe ko có ai

[IMG]DSC08433 by Nam Nguyen, on Flickr

quán có view khá đẹp

[IMG]DSC08435 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC08444 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC08438 by Nam Nguyen, on Flickr

kem cũng rẻ, mình ăn kem Tình Nhân dc 10 viên kem, giá có 45k, mà thấy có kem bạc hà và kem dừa ngon ah, mấy kem kia ngọt quá

[IMG]DSC08439 by Nam Nguyen, on Flickr

bx mình ăn cafe kem, 25k, cũng ngon

ăn kem xong thì chạy ra Thành Bưởi ngồi xe đò về, giá vé vẫn là 210k/ người và 90k/ xe đạp, về đến SG là 12am đúng, kết thúc tour ăn tết Tây hoành tráng