[BAT Channel] V91 : BAT Tour 215 : Tour de Mì Gói : Bảo Lộc - Đạ Tẻ - Nam Cát Tiên
vilog ngày 1
ViLog ngày 2
Kể từ hồi treo xe và quyết định xóa luôn cả nhóm BAT Tour đã hoạt động hơn 10 năm, đến hôm nay mình mới có thể vượt qua được khủng hoảng tuổi trung niên và những mặc cảm để tiếp tục đạp xe
8 tháng qua rất nhiều bạn trong nhóm BAT, và cả khách hàng wa mua đồ đều hay hỏi sao shop xóa nhóm, sao shop ko đạp xe nữa thì mình đều trả lời rằng giờ ko có thời gian đủ cho công việc, gia đình và sở thích , nên mình đành dẹp chuyện đạp xe qua 1 bên, dĩ nhiên nhiều người biết là shop đang xl nhưng người ta cũng ko thể hiện ra mà chỉ gật gù tỏ vẻ đồng ý
Mình viết những dòng này để những bạn nào trong nhóm BAT hiểu lí do tại sao mình lại làm như vậy, vì chuyện này mình ko kể với ai trừ vài người . Ai cũng biết truyền thống của nhóm BAT là đạp xe chung với nhau, sau đó về chửi shop hoặc bị shop chửi, sau đó block shop hoặc bị shop block, thậm chí có vài trường hợp block nhau xong sau đó lại unblock sau đó lại đi đạp chung sau đó về lại block nhau, cái đó là rất bình thường ko có gì để nói
Cho đến 1 ngày đẹp trời, mình cũng chửi nhau với 1 đứa trong nhóm vì bất đồng quan điểm, thật ra sau nhiều lần chửi nhau thì mình nhận thấy chửi nhau là vô ích và mất thời gian cả 2 bên, nên thường mình sẽ block luôn mà ko nói câu nào, nhưng với thằng này thì thật sự là khi đó mình vẫn còn quý nó, nên mình mới dành thời gian ra chửi nhau với nó, nói chửi thì cũng hơi quá nhưng lúc đó mình chỉ muốn giải thích cho nó hiểu rằng với góc nhìn của mình là bla bla bla, và đó là sai lầm của mình, nếu mình cứ lẳng lặng mà block nó thì chắc mọi chuyện vẫn bình thường. Mình biết là nó đang cố tình nói chuyện ngang ngược để chọc mình tức lên để nói hố và chụp màn hình gửi đi khắp nơi, nên mình vẫn cố gắng kìm chế. Cho đến khi nó xúc phạm đến con gái mình và người thân mình vừa mất, mình bảo răng gia đình mình đang có tang, mình rất bận và mình sẽ trao đổi với nó sau, thì nó bảo chuyện nhà anh quan trọng chứ chuyện nhà em không quan trọng à. Mình hỏi là bà ngoại mình vừa mất, đó là chuyện quan trọng của gia đình mình, còn chuyện quan trọng của nhà em là gì thì nó bảo là chuyện mình ko muốn nó qua shop mình và không muốn nó đi đạp xe chung với mình nữa
Đến đó thì quá sức chịu đựng của mình, nó có thể chửi mình kiểu nào mình cũng ok, nghề của mình là làm dâu trăm họ, là để nghe chửi, nhưng đụng chạm đến gia đình mình kiểu đó, mà nguyên nhân cũng chỉ vì nó đi đạp xe với mình, mà nó đi đạp xe với mình là do mình tạo ra nhóm đạp xe BAT, là 1 nhóm mở, ai cũng có thể tham gia, mình bảo nó em đừng đi đạp xe với anh nữa thì nó bảo anh lấy quyền gì cấm em , rồi nó bảo anh tạo nhóm cho người ta đi đạp xe thì anh phải biết ơn người đi chung với anh, có người đi chung thì mới có hình cho anh chụp để có content mà up câu view , giờ chỉ vì ko cho nó đi đạp chung mà nó có thể đụng chạm đến con mình, đến bà mình, nên mình quyết định xóa tất cả hình mình đã chụp up trong nhóm và xóa nhóm. Mình biết rằng đó là 1 quyết định có thể gọi là tiêu cực, nhưng thật sự bây giờ đối với mình gia đình là quan trọng hơn, mình biết rằng quyết định của mình có thể gây ảnh hưởng đến những bạn trong nhóm, thậm chí có những bạn chưa từng đạp chung nhưng vẫn nhắn hỏi sao dạo này shop ko đi tour nữa để chụp hình viết bài cho em hóng
Gửi các bạn trong nhóm BAT nếu có đọc dc những dòng này : Mình xin lỗi vì quyết định xóa nhóm, thật sự là 10 năm qua có rất nhiều kỉ niệm, chắc chắn sẽ ko ai quên dc cảnh 1 đám 7 8 đứa vác xe băng rừng 2 ngày trong tình trạng ko nước ko đồ ăn, tối quấn cái áo mưa nằm ngủ bên bờ suối, chia nhau từng cái hạt điều từng miếng bánh mì, mình có thể chửi nhau block nhau, nhưng những kỉ niệm đó là ko thể quên dc, thỉnh thoảng mình vẫn vào đọc lại những bài viết về những chuyến đi ngày xưa và nhớ lại những kỉ niệm đó. Nhưng giờ thì mình cũng đã có con nhỏ, cũng ko thể đi xa và đi lâu, cũng như đi liều như hồi xưa, và giờ kinh tế cũng khó khăn, có nhiều thứ để lo, ko còn cảnh hứng lên là đi, hứng lên là build xe, mua xe, thậm chí xe mình giờ mình cũng đã bán sạch, chỉ còn giữ lại đúng 1 con xe để chở con đi học hằng ngày, 8 tháng qua cũng nhiều lần mình nghĩ đến chuyện đạp xe lại, xây dựng lại 1 nhóm mới, nhưng rồi cơm áo gạo tiền thời gian cái gì cũng ko có, nên thôi đành gác lại qua 1 bên.
Rồi tầm 2 tháng sau, vào 1 ngày đẹp trời chủ nhật, mình bị hack mất cái page tạo từ lúc mới lập shop, 10 năm với 15k like, hoàn toàn ko mua like hay chạy quảng cáo gì. Đó thật sự là 1 cú chí mạng vì đa số tương tác của shop mình đều trên facebook ( mình ko biết dùng tiktok ), website thì như cái chùa chả ai coi. Trong vòng 3 tháng mình điên cuồng tim cách lấy lại fanpage vì từ lúc mất page là khách giảm ko phanh, rất nhiều khách hàng nhắn tin page ko thấy shop rep tưởng là shop phá sản trốn nợ, ai thân thiết thì còn gọi hỏi mới biết là mất page. Trong 3 tháng đó mình đi nhờ dịch vụ lấy lại page 3 lần thì 2 lần bị scam, 1 lần thì báo ko lấy lại dc. Và kì lạ là hack page thì thường là nó sẽ rao báo, nhưng này mình liên hệ hỏi mua lại nó cũng ko rep và cũng ko thấy bán cho ai, cứ để chơi chơi đó như chọc tức mình
Sau 3 tháng khủng hoảng thì mình quyết định tạo lại page mới, lèo tèo dc vài chục like, đến h thì dc hơn 200. Nhưng shop này cũng đâu phải bị như vậy lần đầu, bao nhiêu lần thuê mặt bằng xong bị lấy lại, rồi 1 lần bị lấy mất cái google map hơn 5 năm tuổi, nhưng h google map đánh giá shop mình cũng tạm ổn, nên mình quyết định làm lại page và đăng lảm nhảm tiếp để câu like câu view dù vẫn lẹt đẹt như xưa
Sau 8 tháng chìm trong khủng hoảng và trà sữa thì vợ mình cũng cảm thấy ko ổn và bảo mình đạp xe lại đi cho khỏe, dù trước đó mỗi lần mình xin đi đạp xe vợ đều mặt nặng mặt nhẹ, thậm chí kì này vợ còn cho mình tiền mua đồ để đi đạp xe

Suy nghĩ 3 tuần mới dám xin tiền vợ mua cây cốt yên tăng giảm, đến lúc vợ cho tiền rụt rè hỏi shop thì shop bảo hỏi lằm hỏi lốn éo mua tôi bán cho người khác rồi, thế là lại tiếp tục chạy offroad với cây cốt yên cũ

Sau 8 tháng khủng hoảng tâm sinh lý tuổi trung niên + nợ nần ngập đầu thì mình đã bán hết sạch xe, chỉ giữ lại mỗi chiếc 4Bros này, chiếc này ko bán dc vì nó là sườn đặt làm riêng cho mình, bán cũng ko ai mua, 2 là nó là xe mình chở con đi học mỗi ngày, và mình lại còn đi single speed và phuộc đơ nữa. Thật sự thì đồ trong shop đầy đủ, chỉ cần hô 1 tiếng là trong vòng 1 buổi mình sẽ có 1 con 2 phụt đồ cũng có thể gọi là tạm đụng nóc để chơi bời. nhưng h mua gì mình cũng tiếc, chắc chỉ có 2 ko tiếc 2 thứ là mua đồ cho con và mua tool phục vụ cho công việc. Sau 1 tuần suy nghĩ coi có nên build xe mới hoặc lắp thêm bộ group thì mình lại tặc lưỡi bảo h có đi mấy nữa đâu, thôi cứ đi đại tới đâu thì tới. May là mình còn giữ dc cây phuộc Fox Kashima ghẻ lở ( thật ra là cũng có bán mà ko ai thèm mua ) nên nhờ bạn Tài gắn vô chạy tạm, còn group thì thôi ko gắn, chạy luôn single speed. Cung đường này trước đây mình đã chạy bằng single speed phuộc đơ và chạy rất thoải mái bình thường, nhưng có điều là khi đó mình chạy thường xuyên, còn h thì 8 tháng mình ko hề đụng vô cái xe đạp, trừ mỗi ngày đạp xe 500m chở con đi học
Chốt kèo thế là lên group rủ rê, cuối cùng rủ dc 3 mạng là anh Sang, Tuyến và bác sĩ Dũng. Do chốt kèo trễ quá đến lúc tìm mua vé xe thì hết sạch vé, ko nhà xe nào nhận, nên cuối cùng tụi mình quyết định thuê 1 con bán tải chở 4 thằng lên Bảo Lộc sau đó hôm sau đón ở cầu La Ngà rồi về SG, chi phí cả đi và vê là 3tr5 tính ra chi 900k/ thằng còn rẻ hơn cả đi xe đò mà lại thoải mái giờ giấc, và đó đúng là quyết định sáng suốt nhất của mình. Trước h mình đã từng quyết định sai nhiều chuyện, nhưng quyết định đi xe heo thì ko bao giờ sai
20250430_001348 by Nam Nguyen, on FlickrTối 11g30 ngày 29.4 , xe bán tải đến nhà mình bốc 4 thằng, do 1 thanh niên 8g còn đỡ đẻ ở Từ Dũ xong chạy ngược về nhà bên Q8 xong đạp qua nhà mình ở Bình Thạnh kẹt xe sml nên 12g đêm mới suất phát. Xe chạy 1 mạch ko nghỉ lên Bảo Lộc thì 6g kém đến dc Bảo Lộc, cũng may ko kẹt xe gì trên đèo Bảo Lộc
Ngày 1 : Bảo Lộc - Đạ Pal - Đạ Tẻ
20250430_054321 by Nam Nguyen, on FlickrSài Gòn mấy nay nóng điên, lên Bảo Lộc trời mát rất dễ chịu,
20250430_054533 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_055525 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_055835 by Nam Nguyen, on FlickrNắng vừa lên nhưng xung quanh vẫn còn 1 lớp sương mỏng, nhiệt độ đo dc là 18 độ
Mình đã check và nhờ xe thả ngay 1 quán cafe có ăn sáng để ăn sáng, cafe rồi đạp, nhưng đến nơi thì quán đi SG chơi lễ 30.4 nên đóng cửa, thế là đành vác bụng đói đạp luôn, nước cũng ko có
20250430_055849 by Nam Nguyen, on Flickrnắng bắt đầu lên vàng ươm, nhưng mà vẫn se lạnh
20250430_060103 by Nam Nguyen, on Flickr20250430_060112 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_060112 by Nam Nguyen, on Flickrtrời xanh ngắt, hứa hẹn nắng bể đầu
20250430_060333 by Nam Nguyen, on Flickrlàm thử 1 tấm ngược nắng
20250430_060439 by Nam Nguyen, on Flickrvà đây là hậu quả sau 8 tháng treo xe chỉ có ă ủ ụ ẻ, anh Sang, cũng đạp lần cuối với mình tháng 8, xong cũng treo xe, h nghe mình rủ đạp mới lôi xe ra lại, anh Sang trước đây cũng thuộc thành phần số má trong team nhưng vừa ăn con dốc đầu tiên đã phải dắt dù xe 12s, còn mình xe single thì khỏi nói rồi
20250430_064215 by Nam Nguyen, on FlickrHôm nay lễ nên hàng quán đóng cửa sạch, đường này có 2 3 quán ăn sáng thì ko quán nào mở, tụi mình đành ghé quán nước mía cuối cùng ngay đầu đoạn xuống hồ mua nước, đồ ăn và nhờ làm dùm mấy tô mì trứng để ăn sáng, vì từ đây trở đi là ko có hàng quán gì nữa
20250430_072311 by Nam Nguyen, on Flickr
Ăn no xong thì bắt đầu đổ xuống hồ Đạ Pal, hôm nay đi đường khô ráo nên đổ rất sướng, thêm dc cây phuộc nhún nữa nên mình đổ rất yên tâm chứ ko nhát tay như khi dùng phuộc đơ
20250430_072348 by Nam Nguyen, on FlickrTháng 4 rồi mà vẫn còn dã quỳ ven đường
20250430_072321 by Nam Nguyen, on FlickrvDũng bác sĩ, té gãy tay hồi đi Tà Năng nên giờ đổ dốc anh cũng chăm chút và cẩn thận như khi đỡ đẻ
20250430_074622 by Nam Nguyen, on FlickrTrên đường xuống hồ thì sẽ đi ngang 1 con thác, mình đi qua cái thác này cả chục lần nhưng toàn đi ngang qua ko có ghé vào, do mấy lần trước đạp từ Bảo Lộc với đi đông nên đi chậm, lần dc này dc bán tải tiễn 1 đooạn 15km + đi ít nên còn thời gian nên ghé vào chơi
Thật ra mùa này thác ko đẹp do khá cạn nước nhưng thôi vô luôn
20250430_074628 by Nam Nguyen, on Flickrmùa mưa thì nước nó chảy mạnh lắm
20250430_075145 by Nam Nguyen, on Flickrnước thượng nguồn khá đục, do 2 bên là đất sét
20250430_075245 by Nam Nguyen, on Flickrvẫn là bác sĩ Dũng, anh rất nhẹ nhàng và dịu dàng
20250430_075409 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_075539 by Nam Nguyen, on Flickrchơi xong thì leo lên lại, nước đục quá nên tụi mình ko có tắm
20250430_080554 by Nam Nguyen, on Flickrđây là thủy điện Đạ Pal, mùa này nước cạn khô nên thủy điện ko có chạy
20250430_080601 by Nam Nguyen, on FlickrAnh Sang làm rớt bịch khăn giấy, khi đạp xe thì khăn giấy là 1 vật rất quan trọng, rớt mất thì có thể đánh đổi bằng chính cái ass của mình, may sao Tuyến đã nhặt lại dc và trao lại cho anh
20250430_082154 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_082200 by Nam Nguyen, on Flickrđoạn này có ray nắng khá đẹp
20250430_082853 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_083640 by Nam Nguyen, on FlickrĐoạn đường này đã bắt đầu dc rải đá mi, chắc sẽ dc cán nhựa trong tương lai. Nhưng mà cái đá mi này lại rất nguy hiểm khi đổ dốc , mình bị trượt bánh xuýt té 1 lần
20250430_085249 by Nam Nguyen, on Flickrxe vẫn còn sạch chán, lần trước là sình bùn nó bám đầy hết rồi
20250430_085846 by Nam Nguyen, on Flickrở đây có 1 con suối, là chân của cái thủy điện lúc nãy, nay thủy điện ko xả nước nên suối khá êm nên tụi mình dắt xe xuống chơi
20250430_085924 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_085924 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_085931 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_090050 by Nam Nguyen, on Flickrmùa này nước cạn
20250430_090346 by Nam Nguyen, on Flickr20250430_090346 by Nam Nguyen, on Flickrxuống đây tụi mình gặp 2 nhóm bạn đang camping, có đem theo bia, mồi thịt nướng quá trời, trong khi 4 thằng sáng h chỉ dc 1 gói mì với 2 trái trứng
20250430_090723 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_090723 by Nam Nguyen, on FlickrĐoạn này giống như 1 cái hồ bơi tự nhiên vậy
20250430_091043 by Nam Nguyen, on Flickrtranh thủ xuống tắm
20250430_091353 by Nam Nguyen, on Flickrmình thì bệnh mấy hôm nay nên ko dám đụng nước, chỉ nằm trên bờ
20250430_092733 by Nam Nguyen, on Flickrhít ké chú t khói nướng gà, mấy bạn có mời nhưng ngại quá do ko có gì góp vô nên thôi tụi mình cám ơn rồi tạm biệt lên đường tiếp
Từ suối đạp khoảng 5km thì đến ngã 3, vẫn ko có hàng quán nào mở cửa, mà từ ngã 3 này là bắt đầu vô 1 cái núi, kì đó tụi mình đi từ 12g đến 5g hơn mới ra khỏi núi, nên đành ghé vô 1 quán nước mía, hỏi quán ăn gần nhất thì bé bán nước mía bảo cách đây 15km lận, mình nhẩm thấy đi về hết 30km, dù bé có nói cho mượn xe máy nhưng đi về chắc cũng hết 1 tiếng nên thôi đành nhờ bé nấu dùm mấy gói mì tiếp. Mà bé này xinh lắm, có điều cứ gọi chú xưng con, anh Sang trong lòng hơi bức xức hỏi em nhiu tuổi thì bé nói con 18 tuổi, mình ngẫm lại thì thấy đám này toàn U40, anh Sang thì U50 thì 18t gọi chú xưng con là đúng rồi chứ có gì mà khóc với sầu nữa
20250430_102347 by Nam Nguyen, on Flickr
Anh Sang U50, anh bị bé 18t gọi chú xưng con, anh quá đau đớn trong lòng
20250430_102354 by Nam Nguyen, on Flickr
lại tiếp tục gói mì thứ 2 trong ngày
20250430_103335 by Nam Nguyen, on Flickr
nhờ bé gọt dùm trái thơm ăn cho có vitamin
Ăn xong thì tụi mình nằm nghỉ tới 12g30 rồi tiếp tục lên đường, lúc này nắng như đổ lửa + đã xuống độ cao khoảng 150mm nên trời nóng kinh dị
20250430_113531 by Nam Nguyen, on Flickr
nắng bể đầu
20250430_115119 by Nam Nguyen, on Flickr
và từ đây tụi mình bắt đầu dắt xe qua 1 cái núi cao khoảng 600m, từ độ cao 150m, tức là leo 450m
20250430_115335 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_115914 by Nam Nguyen, on Flickr
dốc thẳng đứng hơn 45 độ + nắng bể đầu + lâu ngày ko đạp khiến tim mình lên 180 rất nhanh
những cái dốc xưa mình dắt lên cái một, còn quay lại phụ đứa này đứa kia thì nay chỉ đi vài 3 bước là thở ko ra hơi
20250430_120914 by Nam Nguyen, on Flickr
may sao kì này biết lượng sức mình nên mình đã đem theo 4 gói GU, à đoạn từ suối đi lên là chân mình nó đã chuột rút nhẹ rồi, cắn dc gói GU thì có sức đẩy xe tiếp dc 1 đoạn
20250430_122434 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_122434 by Nam Nguyen, on Flickrv
20250430_122438 by Nam Nguyen, on Flickr
ko phải là cái dốc mà là cái nắng khủng khiếp mới làm mọi người xuống sức rất nhanh
20250430_102347 by Nam Nguyen, on FlickrAnh Sang U50, anh bị bé 18t gọi chú xưng con, anh quá đau đớn trong lòng

20250430_102354 by Nam Nguyen, on Flickrlại tiếp tục gói mì thứ 2 trong ngày
20250430_103335 by Nam Nguyen, on Flickrnhờ bé gọt dùm trái thơm ăn cho có vitamin
Ăn xong thì tụi mình nằm nghỉ tới 12g30 rồi tiếp tục lên đường, lúc này nắng như đổ lửa + đã xuống độ cao khoảng 150mm nên trời nóng kinh dị
20250430_113531 by Nam Nguyen, on Flickrnắng bể đầu
20250430_115119 by Nam Nguyen, on Flickrvà từ đây tụi mình bắt đầu dắt xe qua 1 cái núi cao khoảng 600m, từ độ cao 150m, tức là leo 450m
20250430_115335 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_115914 by Nam Nguyen, on Flickrdốc thẳng đứng hơn 45 độ + nắng bể đầu + lâu ngày ko đạp khiến tim mình lên 180 rất nhanh
những cái dốc xưa mình dắt lên cái một, còn quay lại phụ đứa này đứa kia thì nay chỉ đi vài 3 bước là thở ko ra hơi
20250430_120914 by Nam Nguyen, on Flickrmay sao kì này biết lượng sức mình nên mình đã đem theo 4 gói GU, à đoạn từ suối đi lên là chân mình nó đã chuột rút nhẹ rồi, cắn dc gói GU thì có sức đẩy xe tiếp dc 1 đoạn
20250430_122434 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_122434 by Nam Nguyen, on Flickrv
20250430_122438 by Nam Nguyen, on Flickrko phải là cái dốc mà là cái nắng khủng khiếp mới làm mọi người xuống sức rất nhanh
thật sự thì mấy đoạn này đuối quá rồi nên mình cũng k có chụp gì nhìu, các bạn coi clip thì dễ hình dung hơn, nắng đến nổi móc cái điện thoại ra mà thấy trắng xóa nên cũng chả muốn chụp nữa
20250430_125817 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_130100 by Nam Nguyen, on Flickr
trời xanh ngắt ko 1 bóng mây, nóng trên đầu dội suống, dưới đất dội lên
20250430_132204 by Nam Nguyen, on Flickr
may mắn có được đoạn có cây xanh che mát, đoạn này cũng là gần lên tới đỉnh núi rồi
20250430_134502 by Nam Nguyen, on Flickr
lên dc tới đỉnh thì bắt đầu dc đổ xuống, đoạn này đổ rất đã + đổ liên tục nên mình ko có chụp, chỉ có quay thôi, lần trước đi là mùa mưa nên mấy đoạn này rất là trơn, rêu 2 bên mọc đầy nên đổ rất dễ té, kì này đường khô ráo nên đổ dốc vô tư
20250430_142045 by Nam Nguyen, on Flickr
và đến đây thì kiếp nạn của nhóm vẫn chưa hết, lần trước tụi mình đi đến đây thì bị tách khỏi track, tìm mãi cũng ko thấy đường nên đành nhắm hướng chạy, vòng vèo rất xe mới dc dân địa phương chỉ đường nhập vô track lại, lần này đi thì mình đã lưu ý và nhắc mọi người có gặp dân địa phương thì nhớ hỏi đường, ai ngờ đổ dốc sướng quá, đổ hết cái dốc thì mới phát hiện ra lại đi ra khỏi track y như lần trước
Cái track đúng chính là con đường đất đỏ bên kia, và tụi mình bị ngăn bởi 1 cái mương, chỉ cần băng qua mương là vô lại dc track
20250430_142059 by Nam Nguyen, on Flickr
đổ xuống con mương coi có cách nào qua dc bên kia ko
20250430_143047 by Nam Nguyen, on Flickr
xuống tới nơi và chọn chỗ hẹp nhất của con mương thì thấy nó cũng tầm 4 5 m, Tuyến leo xuống thử thì vừa xuống nước đã tới dú nó, mà ở dưới toàn là sình bước nó bị lún nữa, nên việc vác xe qua là bất khả thi
lúc này chỉ còn 2 sự lựa chọn :
1. Quay lại đường cũ, tìm dân địa phương hỏi đường qua bên kia, lúc đứng bên này mình thấy có xe máy chạy ngang wa mình hỏi thì người ta kêu phải quay vòng lại xa lắm, chưa kể còn phải dắt lên 1 cái dốc dài thăm thẳm
2. Tiếp tục đi lạc lòng vòng và tin tưởng vào trí nhớ của 1 thằng tiêm 3 mũi như mình, vì lần trước mình cũng dắt mọi người ra được
Sau 1 hồi quyết định và hỏi ý kiến mọi người cho ra vẻ dân chủ
thì mình quyết định theo cách 2, đơn giản là vì h kêu mình dắt lên cái dốc lúc nãy lại thì mình dắt ko nổi nữa
May sao chạy được 1 đoạn thì mình thấy có 1 đoạn bờ đê đắp ngang qua con kênh, nên tụi mình đạp qua được bên kia, và sau đó thì khiêng xe xuyên qua 1 quả đồi thì cắt vô dc con đường đất đỏ trong track, đoạn này mình mệt quá rồi nên ko có chụp gì, toàn bấm quay
20250430_145121 by Nam Nguyen, on Flickr
dắt xe xuyên qua quả đồi này, quả đồi kia, và quả đồi nọ nữa, nhưng trên map thì cái track cách có mấy trăm mét mà đi hoài ko tới
20250430_150950 by Nam Nguyen, on Flickr
đây là ngã tụi mình từ đường ven đồi cao su cắt vào track lại
20250430_151058 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp dc tấm này đẹpvv
20250430_125817 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_130100 by Nam Nguyen, on Flickrtrời xanh ngắt ko 1 bóng mây, nóng trên đầu dội suống, dưới đất dội lên
20250430_132204 by Nam Nguyen, on Flickrmay mắn có được đoạn có cây xanh che mát, đoạn này cũng là gần lên tới đỉnh núi rồi
20250430_134502 by Nam Nguyen, on Flickrlên dc tới đỉnh thì bắt đầu dc đổ xuống, đoạn này đổ rất đã + đổ liên tục nên mình ko có chụp, chỉ có quay thôi, lần trước đi là mùa mưa nên mấy đoạn này rất là trơn, rêu 2 bên mọc đầy nên đổ rất dễ té, kì này đường khô ráo nên đổ dốc vô tư
20250430_142045 by Nam Nguyen, on Flickrvà đến đây thì kiếp nạn của nhóm vẫn chưa hết, lần trước tụi mình đi đến đây thì bị tách khỏi track, tìm mãi cũng ko thấy đường nên đành nhắm hướng chạy, vòng vèo rất xe mới dc dân địa phương chỉ đường nhập vô track lại, lần này đi thì mình đã lưu ý và nhắc mọi người có gặp dân địa phương thì nhớ hỏi đường, ai ngờ đổ dốc sướng quá, đổ hết cái dốc thì mới phát hiện ra lại đi ra khỏi track y như lần trước

Cái track đúng chính là con đường đất đỏ bên kia, và tụi mình bị ngăn bởi 1 cái mương, chỉ cần băng qua mương là vô lại dc track
20250430_142059 by Nam Nguyen, on Flickrđổ xuống con mương coi có cách nào qua dc bên kia ko
20250430_143047 by Nam Nguyen, on Flickrxuống tới nơi và chọn chỗ hẹp nhất của con mương thì thấy nó cũng tầm 4 5 m, Tuyến leo xuống thử thì vừa xuống nước đã tới dú nó, mà ở dưới toàn là sình bước nó bị lún nữa, nên việc vác xe qua là bất khả thi
lúc này chỉ còn 2 sự lựa chọn :
1. Quay lại đường cũ, tìm dân địa phương hỏi đường qua bên kia, lúc đứng bên này mình thấy có xe máy chạy ngang wa mình hỏi thì người ta kêu phải quay vòng lại xa lắm, chưa kể còn phải dắt lên 1 cái dốc dài thăm thẳm
2. Tiếp tục đi lạc lòng vòng và tin tưởng vào trí nhớ của 1 thằng tiêm 3 mũi như mình, vì lần trước mình cũng dắt mọi người ra được
Sau 1 hồi quyết định và hỏi ý kiến mọi người cho ra vẻ dân chủ
thì mình quyết định theo cách 2, đơn giản là vì h kêu mình dắt lên cái dốc lúc nãy lại thì mình dắt ko nổi nữaMay sao chạy được 1 đoạn thì mình thấy có 1 đoạn bờ đê đắp ngang qua con kênh, nên tụi mình đạp qua được bên kia, và sau đó thì khiêng xe xuyên qua 1 quả đồi thì cắt vô dc con đường đất đỏ trong track, đoạn này mình mệt quá rồi nên ko có chụp gì, toàn bấm quay
20250430_145121 by Nam Nguyen, on Flickrdắt xe xuyên qua quả đồi này, quả đồi kia, và quả đồi nọ nữa, nhưng trên map thì cái track cách có mấy trăm mét mà đi hoài ko tới
20250430_150950 by Nam Nguyen, on Flickrđây là ngã tụi mình từ đường ven đồi cao su cắt vào track lại
20250430_151058 by Nam Nguyen, on Flickrchụp dc tấm này đẹpvv
Thật ra từ đây thì tụi mình sẽ đạp khoảng 30km offroad nữa để đến dc Nam Cát Tiên, nhưng xày ra 1 sự cố là tml Tuyến nó đi lạc, trong lúc ngồi chờ nó thì mình hỏi dân địa phương thì ai cũng quả quyết rằng đường này ko đi được đâu, lúc này mình cũng đã hết nước, phải xin anh Sang 1 bịch nước 300ml, xong đi bộ vô nhà dân xin dc dì kia thêm tầm 500ml nước, dì nói đường này người ta bỏ hoang lâu lắm rồi ko có ai đi, đi thì dễ lạc lắm. Mình thì ko sợ lạc nhưng thật sự lúc này đã mệt lắm rồi, nước thì hết, Nãy có chạy ngang 1 tiệm tạp hóa mà ko để ý chạy qua luôn. Sau 1 hồi suy nghĩ thì thôi mình quyết định bẻ cung ra Đạ Tẻ ngủ tối nay chứ h mà đi them 30km offroad, mà theo lời dân địa phương là rất chua thì thật sự là đi k nổi
Quyết định vậy nên cả đám kiếm 1 cái lán nằm chờ Tuyến, nãy mình gọi bộ đàm dc cho Tuyến ( mấy lần trước nó ở xa quá gọi ko dc ), nên nhờ mua thêm nước cho mọi người. Ngồi chờ 1 lúc thì nó tới, đem theo review, nước lạnh, tu hết chai revie thì cũng tỉnh tỉnh nên mình dẫn mọi người đạp đường cắt về Đạ Tẻ, tầm hơn 10km là ra tới Đạ Tẻ rồi
Đến Đạ Tẻ cũng tầm 5g30, bằng i chang lần trước. Đến Đạ Tẻ thì tụi mình ở khách sạn Hải Linh, chổ này mình ở chắc cũng phải 8 9 năm rồi, cô chủ thì cũng quen quá rồi nên k có gì để nói. Mình có nhờ giặt đồ thì cô bảo có máy giặt mấy đứa tự bỏ vô giặt đi cô ko có tính tiền
Tụi mình ở phòng 3 giường đôi rộng rinh, giá nay là 400k / đêm. Vô tắm rửa giặt đồ xong thì đi ăn , mệt quá rồi nên đi bộ đi tìm quán ăn chứ ko leo lên xe dc nữa. Mà hồi trước ngay kế bên khách sạn là có nhà hàng buffet luôn, mình ăn ngay hôm khai trương, sau đó lần nào đi đạp xe cũng ghé ăn, ăn riết cái nhà hàng chuyển thành khu vui chơi trẻ em nên giờ phải đi chỗ khác ăn
20250430_184509 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_191900 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn quán dê Ninh Bình gần đó, mình kêu 3 món : Dê tái chanh, dê hấp và dê nhúng mẻ. Quán ăn khá ổn, đồ ăn cũng nhiều, 4 thằng đói mà ăn 1 hồi no tức bụng dư đồ ăn luôn. Ăn xong thì mệt quá nên về khách sạn ngủ chứ ko đi đâu nổi nữa. Tối đó thì mình ăn combo vừa sốt vừa sổ mũi nên ko ngủ dc, mình cảm mấy bữa nay mà cứ cứ cảm là nó nghẹt mũi nên ko ngủ dc
20250501_060447 by Nam Nguyen, on Flickr
về khách sạn thấy trong túi có gì cấn cấn ra là gói GU gặm hồi trưa nhét vô túi, mọi người có đi trong rừng ăn uống gì thì nhớ gom rác đem ra ngoài đừng bỏ lung tung trong rừng, mình từng chạy mấy cung mà trước đó có giải thì xung quanh toàn là vỏ GU, bánh kẹo, chai nước quăng tá lảThật ra từ đây thì tụi mình sẽ đạp khoảng 30km offroad nữa để đến dc Nam Cát Tiên, nhưng xày ra 1 sự cố là tml Tuyến nó đi lạc, trong lúc ngồi chờ nó thì mình hỏi dân địa phương thì ai cũng quả quyết rằng đường này ko đi được đâu, lúc này mình cũng đã hết nước, phải xin anh Sang 1 bịch nước 300ml, xong đi bộ vô nhà dân xin dc dì kia thêm tầm 500ml nước, dì nói đường này người ta bỏ hoang lâu lắm rồi ko có ai đi, đi thì dễ lạc lắm. Mình thì ko sợ lạc nhưng thật sự lúc này đã mệt lắm rồi, nước thì hết, Nãy có chạy ngang 1 tiệm tạp hóa mà ko để ý chạy qua luôn. Sau 1 hồi suy nghĩ thì thôi mình quyết định bẻ cung ra Đạ Tẻ ngủ tối nay chứ h mà đi them 30km offroad, mà theo lời dân địa phương là rất chua thì thật sự là đi k nổi
Quyết định vậy nên cả đám kiếm 1 cái lán nằm chờ Tuyến, nãy mình gọi bộ đàm dc cho Tuyến ( mấy lần trước nó ở xa quá gọi ko dc ), nên nhờ mua thêm nước cho mọi người. Ngồi chờ 1 lúc thì nó tới, đem theo review, nước lạnh, tu hết chai revie thì cũng tỉnh tỉnh nên mình dẫn mọi người đạp đường cắt về Đạ Tẻ, tầm hơn 10km là ra tới Đạ Tẻ rồi
Đến Đạ Tẻ cũng tầm 5g30, bằng i chang lần trước. Đến Đạ Tẻ thì tụi mình ở khách sạn Hải Linh, chổ này mình ở chắc cũng phải 8 9 năm rồi, cô chủ thì cũng quen quá rồi nên k có gì để nói. Mình có nhờ giặt đồ thì cô bảo có máy giặt mấy đứa tự bỏ vô giặt đi cô ko có tính tiền
Tụi mình ở phòng 3 giường đôi rộng rinh, giá nay là 400k / đêm. Vô tắm rửa giặt đồ xong thì đi ăn , mệt quá rồi nên đi bộ đi tìm quán ăn chứ ko leo lên xe dc nữa. Mà hồi trước ngay kế bên khách sạn là có nhà hàng buffet luôn, mình ăn ngay hôm khai trương, sau đó lần nào đi đạp xe cũng ghé ăn, ăn riết cái nhà hàng chuyển thành khu vui chơi trẻ em nên giờ phải đi chỗ khác ăn
20250430_184509 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_191900 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn quán dê Ninh Bình gần đó, mình kêu 3 món : Dê tái chanh, dê hấp và dê nhúng mẻ. Quán ăn khá ổn, đồ ăn cũng nhiều, 4 thằng đói mà ăn 1 hồi no tức bụng dư đồ ăn luôn. Ăn xong thì mệt quá nên về khách sạn ngủ chứ ko đi đâu nổi nữa. Tối đó thì mình ăn combo vừa sốt vừa sổ mũi nên ko ngủ dc, mình cảm mấy bữa nay mà cứ cứ cảm là nó nghẹt mũi nên ko ngủ dc
20250501_060447 by Nam Nguyen, on Flickr
về khách sạn thấy trong túi có gì cấn cấn ra là gói GU gặm hồi trưa nhét vô túi, mọi người có đi trong rừng ăn uống gì thì nhớ gom rác đem ra ngoài đừng bỏ lung tung trong rừng, mình từng chạy mấy cung mà trước đó có giải thì xung quanh toàn là vỏ GU, bánh kẹo, chai nước quăng tá lả
Quyết định vậy nên cả đám kiếm 1 cái lán nằm chờ Tuyến, nãy mình gọi bộ đàm dc cho Tuyến ( mấy lần trước nó ở xa quá gọi ko dc ), nên nhờ mua thêm nước cho mọi người. Ngồi chờ 1 lúc thì nó tới, đem theo review, nước lạnh, tu hết chai revie thì cũng tỉnh tỉnh nên mình dẫn mọi người đạp đường cắt về Đạ Tẻ, tầm hơn 10km là ra tới Đạ Tẻ rồi
Đến Đạ Tẻ cũng tầm 5g30, bằng i chang lần trước. Đến Đạ Tẻ thì tụi mình ở khách sạn Hải Linh, chổ này mình ở chắc cũng phải 8 9 năm rồi, cô chủ thì cũng quen quá rồi nên k có gì để nói. Mình có nhờ giặt đồ thì cô bảo có máy giặt mấy đứa tự bỏ vô giặt đi cô ko có tính tiền
Tụi mình ở phòng 3 giường đôi rộng rinh, giá nay là 400k / đêm. Vô tắm rửa giặt đồ xong thì đi ăn , mệt quá rồi nên đi bộ đi tìm quán ăn chứ ko leo lên xe dc nữa. Mà hồi trước ngay kế bên khách sạn là có nhà hàng buffet luôn, mình ăn ngay hôm khai trương, sau đó lần nào đi đạp xe cũng ghé ăn, ăn riết cái nhà hàng chuyển thành khu vui chơi trẻ em nên giờ phải đi chỗ khác ăn
20250430_184509 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_191900 by Nam Nguyen, on Flickrăn quán dê Ninh Bình gần đó, mình kêu 3 món : Dê tái chanh, dê hấp và dê nhúng mẻ. Quán ăn khá ổn, đồ ăn cũng nhiều, 4 thằng đói mà ăn 1 hồi no tức bụng dư đồ ăn luôn. Ăn xong thì mệt quá nên về khách sạn ngủ chứ ko đi đâu nổi nữa. Tối đó thì mình ăn combo vừa sốt vừa sổ mũi nên ko ngủ dc, mình cảm mấy bữa nay mà cứ cứ cảm là nó nghẹt mũi nên ko ngủ dc
20250501_060447 by Nam Nguyen, on Flickrvề khách sạn thấy trong túi có gì cấn cấn ra là gói GU gặm hồi trưa nhét vô túi, mọi người có đi trong rừng ăn uống gì thì nhớ gom rác đem ra ngoài đừng bỏ lung tung trong rừng, mình từng chạy mấy cung mà trước đó có giải thì xung quanh toàn là vỏ GU, bánh kẹo, chai nước quăng tá lảThật ra từ đây thì tụi mình sẽ đạp khoảng 30km offroad nữa để đến dc Nam Cát Tiên, nhưng xày ra 1 sự cố là tml Tuyến nó đi lạc, trong lúc ngồi chờ nó thì mình hỏi dân địa phương thì ai cũng quả quyết rằng đường này ko đi được đâu, lúc này mình cũng đã hết nước, phải xin anh Sang 1 bịch nước 300ml, xong đi bộ vô nhà dân xin dc dì kia thêm tầm 500ml nước, dì nói đường này người ta bỏ hoang lâu lắm rồi ko có ai đi, đi thì dễ lạc lắm. Mình thì ko sợ lạc nhưng thật sự lúc này đã mệt lắm rồi, nước thì hết, Nãy có chạy ngang 1 tiệm tạp hóa mà ko để ý chạy qua luôn. Sau 1 hồi suy nghĩ thì thôi mình quyết định bẻ cung ra Đạ Tẻ ngủ tối nay chứ h mà đi them 30km offroad, mà theo lời dân địa phương là rất chua thì thật sự là đi k nổi
Quyết định vậy nên cả đám kiếm 1 cái lán nằm chờ Tuyến, nãy mình gọi bộ đàm dc cho Tuyến ( mấy lần trước nó ở xa quá gọi ko dc ), nên nhờ mua thêm nước cho mọi người. Ngồi chờ 1 lúc thì nó tới, đem theo review, nước lạnh, tu hết chai revie thì cũng tỉnh tỉnh nên mình dẫn mọi người đạp đường cắt về Đạ Tẻ, tầm hơn 10km là ra tới Đạ Tẻ rồi
Đến Đạ Tẻ cũng tầm 5g30, bằng i chang lần trước. Đến Đạ Tẻ thì tụi mình ở khách sạn Hải Linh, chổ này mình ở chắc cũng phải 8 9 năm rồi, cô chủ thì cũng quen quá rồi nên k có gì để nói. Mình có nhờ giặt đồ thì cô bảo có máy giặt mấy đứa tự bỏ vô giặt đi cô ko có tính tiền
Tụi mình ở phòng 3 giường đôi rộng rinh, giá nay là 400k / đêm. Vô tắm rửa giặt đồ xong thì đi ăn , mệt quá rồi nên đi bộ đi tìm quán ăn chứ ko leo lên xe dc nữa. Mà hồi trước ngay kế bên khách sạn là có nhà hàng buffet luôn, mình ăn ngay hôm khai trương, sau đó lần nào đi đạp xe cũng ghé ăn, ăn riết cái nhà hàng chuyển thành khu vui chơi trẻ em nên giờ phải đi chỗ khác ăn
20250430_184509 by Nam Nguyen, on Flickr
20250430_191900 by Nam Nguyen, on Flickrăn quán dê Ninh Bình gần đó, mình kêu 3 món : Dê tái chanh, dê hấp và dê nhúng mẻ. Quán ăn khá ổn, đồ ăn cũng nhiều, 4 thằng đói mà ăn 1 hồi no tức bụng dư đồ ăn luôn. Ăn xong thì mệt quá nên về khách sạn ngủ chứ ko đi đâu nổi nữa. Tối đó thì mình ăn combo vừa sốt vừa sổ mũi nên ko ngủ dc, mình cảm mấy bữa nay mà cứ cứ cảm là nó nghẹt mũi nên ko ngủ dc
20250501_060447 by Nam Nguyen, on Flickrvề khách sạn thấy trong túi có gì cấn cấn ra là gói GU gặm hồi trưa nhét vô túi, mọi người có đi trong rừng ăn uống gì thì nhớ gom rác đem ra ngoài đừng bỏ lung tung trong rừng, mình từng chạy mấy cung mà trước đó có giải thì xung quanh toàn là vỏ GU, bánh kẹo, chai nước quăng tá lả
Ngày 2 : Đạ Tẻ - Nam Cát Tiên - Tà Lài
Vật vờ cả đêm ko ngủ dc, plan lúc đầu là 5g30 dậy 6g xuất phát nhưng sàng sàng đến 6g30 tụi mình mới bắt đầu khởi hành
Ăn sáng ở Đạ Tẻ mấy lần nhưng đều ko tìm dc quán ăn ngon, trong khi đó bên Nam Cát Tiên lại có 1 quán cháo lòng rất ngon nên cả đám quyết định sẽ đạp khoảng 15km từ Đạ Tẻ vào Nam Cát Tiên ăn sáng
20250501_070015 by Nam Nguyen, on Flickr
Từ Đạ Tẻ qua Nam Cát Tiên sẽ phải leo qua 1 cái đồi nho nhỏ, đoạn này thì mình có bật camera và nói chuyện tâm sự rất là nhiều nhưng khi đến quán cháo lòng thì mình phát hiện ra rằng mình quên mở nắp lens nên nó đen thui éo thấy gì cả
20250501_070038 by Nam Nguyen, on Flickr
cờ hó ven đường khá đông và hung hãn
20250501_071852 by Nam Nguyen, on Flickr
20250501_072342 by Nam Nguyen, on Flickr
sau hơn 15km thì cũng dc ăn sáng, combo mỗi thằng 1 tô cháo hoặc bún, 1 dĩa lòng 4 người ăn thì mỗi đứa là 40k
20250501_085309 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn sáng xong thì tụi mình bắt đầu đạp về cầu Tà Lài để đi vào Nam Cát Tiên, minh quyết định đi lại con đường cũ đợt trước phải băng qua 1 cái kênh nước ngập tới dú, nhưng mùa này thì chắc ko đến nỗi, may sao đạp đến đây thì đã có 1 cây cầu gỗ được dựng lên lại, kì trước tụi mình đi cái cầu nó bị gãy nên ko đem xe wa dc.
Đi dọc đường thì thấy có rất nhiều vườn sầu riêng, vô hỏi giá thì chủ vườn kêu 70k/ kí, trái này 3 kí tính 200k, sau 1 hồi cử Tuyến ra kì kèo trả giá vì mình rất ghét mấy đứa trả giá thì Tuyến trả dc còn 180k / trái sầu
20250501_090927 by Nam Nguyen, on Flickr20250501_090927 by Nam Nguyen, on Flickr
Tấm này nhìn nguy hiểm vậy thôi chứ thật ra là nó đang thay bố thắng xe thôi
20250501_104317 by Nam Nguyen, on Flickr
Đoạn này là đạp vô rừng Giá Tị hay còn gọi là cây gỗ Tek, nói rừng chứ cũng lưa thưa à chứ k có rậm
20250501_104327 by Nam Nguyen, on Flickr
Trong rừng khá mát nên mình tranh thủ quay 1 video clip chia sẻ cách chạy offroad sao cho ko té, vì hôm qua đến h tuy mệt nhưng mình vẫn đổ dốc như 1 vị thần và chưa hề té, nhưng vừa quay xong clip thì mình té 2 lần dù đường rất là bình thường, ko có đổ dốc gì cả, chỉ là đang đạp bình thường, trượt bánh vô cái rãnh xong té
TRước khi chia sẻ kinh nghiệm, anh ko hề té. Sau khi chia sẻ thì anh đã té rất nhiều
Vật vờ cả đêm ko ngủ dc, plan lúc đầu là 5g30 dậy 6g xuất phát nhưng sàng sàng đến 6g30 tụi mình mới bắt đầu khởi hành
Ăn sáng ở Đạ Tẻ mấy lần nhưng đều ko tìm dc quán ăn ngon, trong khi đó bên Nam Cát Tiên lại có 1 quán cháo lòng rất ngon nên cả đám quyết định sẽ đạp khoảng 15km từ Đạ Tẻ vào Nam Cát Tiên ăn sáng
20250501_070015 by Nam Nguyen, on FlickrTừ Đạ Tẻ qua Nam Cát Tiên sẽ phải leo qua 1 cái đồi nho nhỏ, đoạn này thì mình có bật camera và nói chuyện tâm sự rất là nhiều nhưng khi đến quán cháo lòng thì mình phát hiện ra rằng mình quên mở nắp lens nên nó đen thui éo thấy gì cả

20250501_070038 by Nam Nguyen, on Flickrcờ hó ven đường khá đông và hung hãn
20250501_071852 by Nam Nguyen, on Flickr
20250501_072342 by Nam Nguyen, on Flickrsau hơn 15km thì cũng dc ăn sáng, combo mỗi thằng 1 tô cháo hoặc bún, 1 dĩa lòng 4 người ăn thì mỗi đứa là 40k
20250501_085309 by Nam Nguyen, on Flickrăn sáng xong thì tụi mình bắt đầu đạp về cầu Tà Lài để đi vào Nam Cát Tiên, minh quyết định đi lại con đường cũ đợt trước phải băng qua 1 cái kênh nước ngập tới dú, nhưng mùa này thì chắc ko đến nỗi, may sao đạp đến đây thì đã có 1 cây cầu gỗ được dựng lên lại, kì trước tụi mình đi cái cầu nó bị gãy nên ko đem xe wa dc.
Đi dọc đường thì thấy có rất nhiều vườn sầu riêng, vô hỏi giá thì chủ vườn kêu 70k/ kí, trái này 3 kí tính 200k, sau 1 hồi cử Tuyến ra kì kèo trả giá vì mình rất ghét mấy đứa trả giá thì Tuyến trả dc còn 180k / trái sầu
20250501_090927 by Nam Nguyen, on Flickr20250501_090927 by Nam Nguyen, on FlickrTấm này nhìn nguy hiểm vậy thôi chứ thật ra là nó đang thay bố thắng xe thôi

20250501_104317 by Nam Nguyen, on FlickrĐoạn này là đạp vô rừng Giá Tị hay còn gọi là cây gỗ Tek, nói rừng chứ cũng lưa thưa à chứ k có rậm
20250501_104327 by Nam Nguyen, on FlickrTrong rừng khá mát nên mình tranh thủ quay 1 video clip chia sẻ cách chạy offroad sao cho ko té, vì hôm qua đến h tuy mệt nhưng mình vẫn đổ dốc như 1 vị thần và chưa hề té, nhưng vừa quay xong clip thì mình té 2 lần dù đường rất là bình thường, ko có đổ dốc gì cả, chỉ là đang đạp bình thường, trượt bánh vô cái rãnh xong té

TRước khi chia sẻ kinh nghiệm, anh ko hề té. Sau khi chia sẻ thì anh đã té rất nhiều
Nói chung đoạn ngày 2 thì mình đạp quá nhiều lần rồi nên cũng ko có gì để chụp, có kì này thì mình đi 1 cung đường mới dọc theo hàng rào điện của khu bảo tồn Nam Cát Tiên để ra cầu La Ngà
20250501_111737 by Nam Nguyen, on Flickr
Đoạn này dắt lên 1 cái dốc khá là dài
20250501_112034 by Nam Nguyen, on Flickr
đây là đỉnh dốc, như thường lệ thì dắt lên đỉnh dốc thì đoạn sung sướng là đổ xuống dốc, mình lại đổ xuống dốc như 1 vị thần , do đổ dốc nên mình chỉ tập trung vào phía trước mà ko ngó bản đồ, và khi xuống tới chân dốc thì mình phát hiện ra dã ra khỏi track khoảng 800m, mà toàn là đổ dốc
Thế là lại dắt ngược dốc lên lại, mình biết tụi nó cũng cay, nhưng ngoài mặt thì vẫn ko tỏ ra gì
20250501_115834 by Nam Nguyen, on Flickr
20250501_120119 by Nam Nguyen, on Flickr
dc cái view đẹp nên chụp 1 tấm, đoạn này thì tụi mình thấy có 1 cánh cổng dẫn vào trong khu bảo tồn, dĩ nhiên là xunh quanh thì toàn là hàng rào điện, tức là các thể loại voi, bò tót nó ở trong đó và ko muốn bị làm phiền, track thì có vẻ là dẫn vào trong đó ( đoạn này toàn quay nên ko có chụp )
Nhìn thì cũng có vẻ rén, nhưng cổng thì ko khóa ( thật ra là có khóa nhưng chui vô dc ), và trước cổng có để biển là mở cửa từ 7g sáng đến 4g30 chiều thì đóng cổng, sau 1 hồi lập luận và tranh cãi thì mình bảo rằng có giờ mở cổng tức là vô dc, vô đại đi ko sao đâu. Nhưng đạp vô dc 1 đoạn thì lại thấy sai track nên quay ra lại, thì ra là cái track là cái đường mòn ven hàng rào điện. Mà vừa về thì hôm sau mình đọc tin thấy có bò tót húc chết người trong Nam Cát Tiên ngang hôm đó, rồi nguyên đàn voi 6 7 con xuất hiện ở khu cắm trại ở Mã Đà mà mình cũng hay đi ngang. Bò tót thì mình chưa gặp chứ voi thì mình gặp 1 lần trong Mã Đà rồi, may mà nó chê mình chym pé nên bỏ quá
1 by Nam Nguyen, on Flickr
1 by Nam Nguyen, on Flickr
Chú voi con, nhìn trên hình thì rất kute, nhưng ngoài thực tế thì chú ko kute như hình đâu
Thế là lại quay ra, đạp dọc theo hàng rào điện
20250501_121100 by Nam Nguyen, on Flickr
có nhiều đoạn đi cách hàng rào điện có chừng cánh tay, các thanh niên bao gồm 1 kỹ sư xây dựng, 1 kỹ sư cơ khí và 1 bác sĩ chuyên nghành đẻ vừa dắt xe vừa tranh luận xem điện này giật người có chết ko, rồi cái gì mà volt cao nhưng ampe thấp nên ko nguy hiểm, rồi nối mass nối đất gì đó, mình thì mệt vl nên chỉ lầm lũi khiêng xe chứ ko tham gia
20250501_121202 by Nam Nguyen, on Flickr
đoạn vô đây thì mình chính thức sập nguồn nên chả chụp hay quay gì nữa, cất luôn máy quay vào balo do lúc này đeo cái máy quay vài trăm gram trên người cũng thấy khó chịu.
20250501_121350 by Nam Nguyen, on Flickr
20250501_121721 by Nam Nguyen, on Flickr
đường thì cứ đạp dc vài đoạn xong lại dắt do nó qua rất nhiều mương và suối, mà nghĩ mùa này khô còn đỡ chứ đi mùa mưa kế bên là cái hàng rào điện kêu te te, đường thì trơn lỡ té phát dựa vô cái hàng rào là biết mấy anh kỹ sư ở trên nói đúng hay sai liền
Đoạn này thì mình té 2 phát dù đường rất bình thường, này do người đã đuối sức, trong đó lần thứ 2 thì té văng cái điện thoại vô bụi mà ko hề hay biết. Té xong thì mình bảo mn ngừng lại nghỉ 1 chút , nên mọi người dắt xe đến 1 đoạn có bóng mát nằm nghỉ, mình tranh thủ cắn thêm gói GU cho lại sức. Nghỉ xong thì lại dắt xe đến 1 đoạn cảnh khá đẹp, thò tay vô túi kiếm cái dth thì méo thấy đâu
Lục hết trong túi, balo ko thấy ( điện thoại mình để silent, do đi đạp xe mà khách cứ gọi mà thở éo ra hơi nữa lấy gì mà nói chuyện nên mình tắt chuông ), mất gì chứ mất điện thoại là toang, lúc này thì cứ nghĩ là lúc chỗ nghỉ mình bỏ điện thoại ra xong quên cất vào. mà lúc này mình đuối quá rồi nên Tuyến runner thích đực xung phong chạy bộ lại chỗ nghỉ để tìm điện thoại dùm mình
Từ chỗ phát hiện mất dth đến chỗ nghỉ trước đó chắc cũng tầm 2km, Tuyến quay lại tìm 1 hồi thì gọi bộ đàm lên kêu ko thấy, mình suy nghĩ 1 hồi thì nghĩ nếu chỗ nghĩ ko có thì chắc là nó rớt chỗ mình té, mà chỗ mình té thì Tuyến ko có biết, nên mình bảo để mình quay lại
Ráng lết về dc tới chỗ nghỉ trước đó, tìm thì đúng là ko thấy dc, nên 2 thằng quay ngược lại thêm 500m, ngay chỗ mình té thì may mắn tìm dc cái điện thoại rớt trong bụi
Tìm lại dc xong lại đi bộ 2.5km ngược ra chỗ anh Sang và Dũng đang chờ, mình chính thức sụp nguồn nên check map tìm chỗ gần nhất đạp ra nằm nghỉ rồi gọi bán tải nhờ chạy vô đón, lúc này là còn cách cầu La Ngà tầm 30km đường nhựa nhưng thật sự là đạp ko có nổi nữa
20250501_144608 by Nam Nguyen, on Flickr
ra tới quán nước mía đầu tiên, thật ra quán này mình cũng ghé nhiều lần rồi, mấy lần trước cũng ghé nhờ cô chủ quán nấu mì cho ăn hoặc hên thì còn cơm nguội và đồ ăn thì cô cũng dọn ra cho ăn ké, hôm nay ko có đồ ăn nên nhờ cô nấu dùm 4 tô mì cho 4 thắng, coi như tour này chỉ có ăn mì với mì
20250501_161916 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong nằm ngủ tầm 2 tiếng thì xe bán tải tới, chất xe đạp lên xe rồi chạy ra La Ngà ăn thêm, may mắn là có bán tải chứ lúc đó kêu mình đạp thêm 30km ra QL thì chắc cũng đạp dc nhưng ko biết khi nào mới tới
20250501_172052 by Nam Nguyen, on Flickr
Tới cầu La Ngà thì 5 thằng vô làm bữa cơm chiều, gồm các món đặc sản cá bè La Ngà rất ngon, xong chạy thẳng về SG
20250501_194531 by Nam Nguyen, on Flickr
ngồi trên xe mà mình cảm, xì mũi liên tục, người thì hâm hấp sốt do cảm nắng, chưa có tour nào đi về mà mình te tua như tour này
và hạnh phúc nhất là khi về đến nhà biết có người vẫn ngồi chờ mình về
THật sự là sau 8 tháng bỏ đạp xe thì sức khỏe mình đi xuống rất nhiều, chỉ 1 tour nhẹ nhàng, trước đây đi rất bình thường mà nay đi gục lên gục xuống ,nên chắc sắp tới phải tập tành lại, chứ vầy thì ko thể nào đạt chuẩn thể lực mà nhóm mình hay đi
20250501_111737 by Nam Nguyen, on FlickrĐoạn này dắt lên 1 cái dốc khá là dài
20250501_112034 by Nam Nguyen, on Flickrđây là đỉnh dốc, như thường lệ thì dắt lên đỉnh dốc thì đoạn sung sướng là đổ xuống dốc, mình lại đổ xuống dốc như 1 vị thần , do đổ dốc nên mình chỉ tập trung vào phía trước mà ko ngó bản đồ, và khi xuống tới chân dốc thì mình phát hiện ra dã ra khỏi track khoảng 800m, mà toàn là đổ dốc

Thế là lại dắt ngược dốc lên lại, mình biết tụi nó cũng cay, nhưng ngoài mặt thì vẫn ko tỏ ra gì
20250501_115834 by Nam Nguyen, on Flickr
20250501_120119 by Nam Nguyen, on Flickrdc cái view đẹp nên chụp 1 tấm, đoạn này thì tụi mình thấy có 1 cánh cổng dẫn vào trong khu bảo tồn, dĩ nhiên là xunh quanh thì toàn là hàng rào điện, tức là các thể loại voi, bò tót nó ở trong đó và ko muốn bị làm phiền, track thì có vẻ là dẫn vào trong đó ( đoạn này toàn quay nên ko có chụp )
Nhìn thì cũng có vẻ rén, nhưng cổng thì ko khóa ( thật ra là có khóa nhưng chui vô dc ), và trước cổng có để biển là mở cửa từ 7g sáng đến 4g30 chiều thì đóng cổng, sau 1 hồi lập luận và tranh cãi thì mình bảo rằng có giờ mở cổng tức là vô dc, vô đại đi ko sao đâu. Nhưng đạp vô dc 1 đoạn thì lại thấy sai track nên quay ra lại, thì ra là cái track là cái đường mòn ven hàng rào điện. Mà vừa về thì hôm sau mình đọc tin thấy có bò tót húc chết người trong Nam Cát Tiên ngang hôm đó, rồi nguyên đàn voi 6 7 con xuất hiện ở khu cắm trại ở Mã Đà mà mình cũng hay đi ngang. Bò tót thì mình chưa gặp chứ voi thì mình gặp 1 lần trong Mã Đà rồi, may mà nó chê mình chym pé nên bỏ quá

1 by Nam Nguyen, on Flickr
1 by Nam Nguyen, on FlickrChú voi con, nhìn trên hình thì rất kute, nhưng ngoài thực tế thì chú ko kute như hình đâu
Thế là lại quay ra, đạp dọc theo hàng rào điện
20250501_121100 by Nam Nguyen, on Flickrcó nhiều đoạn đi cách hàng rào điện có chừng cánh tay, các thanh niên bao gồm 1 kỹ sư xây dựng, 1 kỹ sư cơ khí và 1 bác sĩ chuyên nghành đẻ vừa dắt xe vừa tranh luận xem điện này giật người có chết ko, rồi cái gì mà volt cao nhưng ampe thấp nên ko nguy hiểm, rồi nối mass nối đất gì đó, mình thì mệt vl nên chỉ lầm lũi khiêng xe chứ ko tham gia
20250501_121202 by Nam Nguyen, on Flickrđoạn vô đây thì mình chính thức sập nguồn nên chả chụp hay quay gì nữa, cất luôn máy quay vào balo do lúc này đeo cái máy quay vài trăm gram trên người cũng thấy khó chịu.
20250501_121350 by Nam Nguyen, on Flickr
20250501_121721 by Nam Nguyen, on Flickrđường thì cứ đạp dc vài đoạn xong lại dắt do nó qua rất nhiều mương và suối, mà nghĩ mùa này khô còn đỡ chứ đi mùa mưa kế bên là cái hàng rào điện kêu te te, đường thì trơn lỡ té phát dựa vô cái hàng rào là biết mấy anh kỹ sư ở trên nói đúng hay sai liền
Đoạn này thì mình té 2 phát dù đường rất bình thường, này do người đã đuối sức, trong đó lần thứ 2 thì té văng cái điện thoại vô bụi mà ko hề hay biết. Té xong thì mình bảo mn ngừng lại nghỉ 1 chút , nên mọi người dắt xe đến 1 đoạn có bóng mát nằm nghỉ, mình tranh thủ cắn thêm gói GU cho lại sức. Nghỉ xong thì lại dắt xe đến 1 đoạn cảnh khá đẹp, thò tay vô túi kiếm cái dth thì méo thấy đâu

Lục hết trong túi, balo ko thấy ( điện thoại mình để silent, do đi đạp xe mà khách cứ gọi mà thở éo ra hơi nữa lấy gì mà nói chuyện nên mình tắt chuông ), mất gì chứ mất điện thoại là toang, lúc này thì cứ nghĩ là lúc chỗ nghỉ mình bỏ điện thoại ra xong quên cất vào. mà lúc này mình đuối quá rồi nên Tuyến runner thích đực xung phong chạy bộ lại chỗ nghỉ để tìm điện thoại dùm mình
Từ chỗ phát hiện mất dth đến chỗ nghỉ trước đó chắc cũng tầm 2km, Tuyến quay lại tìm 1 hồi thì gọi bộ đàm lên kêu ko thấy, mình suy nghĩ 1 hồi thì nghĩ nếu chỗ nghĩ ko có thì chắc là nó rớt chỗ mình té, mà chỗ mình té thì Tuyến ko có biết, nên mình bảo để mình quay lại
Ráng lết về dc tới chỗ nghỉ trước đó, tìm thì đúng là ko thấy dc, nên 2 thằng quay ngược lại thêm 500m, ngay chỗ mình té thì may mắn tìm dc cái điện thoại rớt trong bụi

Tìm lại dc xong lại đi bộ 2.5km ngược ra chỗ anh Sang và Dũng đang chờ, mình chính thức sụp nguồn nên check map tìm chỗ gần nhất đạp ra nằm nghỉ rồi gọi bán tải nhờ chạy vô đón, lúc này là còn cách cầu La Ngà tầm 30km đường nhựa nhưng thật sự là đạp ko có nổi nữa
20250501_144608 by Nam Nguyen, on Flickrra tới quán nước mía đầu tiên, thật ra quán này mình cũng ghé nhiều lần rồi, mấy lần trước cũng ghé nhờ cô chủ quán nấu mì cho ăn hoặc hên thì còn cơm nguội và đồ ăn thì cô cũng dọn ra cho ăn ké, hôm nay ko có đồ ăn nên nhờ cô nấu dùm 4 tô mì cho 4 thắng, coi như tour này chỉ có ăn mì với mì
20250501_161916 by Nam Nguyen, on Flickrăn xong nằm ngủ tầm 2 tiếng thì xe bán tải tới, chất xe đạp lên xe rồi chạy ra La Ngà ăn thêm, may mắn là có bán tải chứ lúc đó kêu mình đạp thêm 30km ra QL thì chắc cũng đạp dc nhưng ko biết khi nào mới tới
20250501_172052 by Nam Nguyen, on FlickrTới cầu La Ngà thì 5 thằng vô làm bữa cơm chiều, gồm các món đặc sản cá bè La Ngà rất ngon, xong chạy thẳng về SG
20250501_194531 by Nam Nguyen, on Flickrngồi trên xe mà mình cảm, xì mũi liên tục, người thì hâm hấp sốt do cảm nắng, chưa có tour nào đi về mà mình te tua như tour này
và hạnh phúc nhất là khi về đến nhà biết có người vẫn ngồi chờ mình về
THật sự là sau 8 tháng bỏ đạp xe thì sức khỏe mình đi xuống rất nhiều, chỉ 1 tour nhẹ nhàng, trước đây đi rất bình thường mà nay đi gục lên gục xuống ,nên chắc sắp tới phải tập tành lại, chứ vầy thì ko thể nào đạt chuẩn thể lực mà nhóm mình hay đi