BAT Tour 216 : Đi rừng Nam Cát Tiên - Tà Lài theo phong cách mẹ bỉm sữa

BAT Tour 216 : Đi rừng Nam Cát Tiên - Tà Lài theo phong cách mẹ bỉm sữa

 

Bữa đi Nam Cát Tiên về xong thì mình lên plan dẫn con gái đi Nam Cát Tiên luôn. Con mình mới 3 tuổi nhưng h đã thích đi xe đạp, rất thích được ba chở đi lòng vòng nên mình quyết định sẽ dẫn con đi đạp xe và trekking trong Nam Cát Tiên để sau này đi được những cung khó hơn. Mà dẫn con gái đi thì đương nhiên phải dẫn theo mụ vợ mập nữa :beat_shot:

 

Lúc  đầu tính là 1.6 đi do con mình nghỉ hè, nhưng lại sợ lúc đó ai cũng dẫn con đi nghỉ hè nên quyết định đi sớm, nhưng mà CN vào trong Nam Cát Tiên cũng rất đông luôn, nếu muốn vắng chắc phải đi trong ngày thường. do CN đông quá nên chả gặp được con thú nào ngoại trừ 1 con rắn đất bằng cây đũa. Con mình rất háo hức được gặp bạn khủng long siêu bự, bạn cá sấu và các bạn khác trong rừng nhưng cuối cùng ko gặp được bạn nào hết :sweat:

 

20250517_055704 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_060319 by Nam Nguyen, on Flickr

 

do đi với nhà nên mình thuê bán tải chở 2 xe đạp và 2 má con đi luôn, vẫn nhờ bạn Nhân kì trước chở tụi mình đi, lúc đầu tính đi xe Điền Linh nhưng vác theo 2 cái xe đạp oải quá nên thôi đi bán tải cho khỏe

 

20250517_060359 by Nam Nguyen, on Flickr

 

6g giờ xuất phát nên thanh niên 5g30 đã phải dậy, mặt vẫn còn say ke và đầu tóc hơi bù xù

 

gần 8g thì ngừng ở Trảng Bom ăn sáng, sau đó chạy thẳng xuống thị xã Nam Cát Tiên, tầm 10g30 thì đến dc Nam Cát Tiên, tụi mình ở Du Yên Homestay, giá 1 phòng giường đôi là 600k, phòng mới, sạch sẽ, có sân vườn trái cây mát mẻ, nhưng chị chủ chưa có kinh nghiệm lắm trong việc setup phòng, mình có góp ý thêm cho chị do xưa mình cũng làm bên mảng nhà hàng khách sạn dc 7 8 năm

 

20250517_104853 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_110115 by Nam Nguyen, on Flickr

 

tới nhận phòng, cất đồ rồi đi kiếm gì ăn do sáng lúc ăn sáng thì Bơ ngủ trên xe nên má nó phải ngồi trông ko dc ăn sáng nên đói mốc mỏ

 

z6610197605224_60a92c64dac51fa753c255cd563951f5 by Nam Nguyen, on Flickr

 

lúc này tầm 11g, nắng kinh dị

buổi trưa rất nắng và nóng, hàng quán cũng điều hiu, tụi mình đạp đi kiếm đồ ăn trưa thì chạy ngang qua Nam Cát Tiên Hostel, thấy đang bày đồ ăn ra cho khách đoàn nên mình mặt dày vào hỏi có cơm ko cho xin ăn ké, do chỗ này mình thấy là trong sân vườn nên mát mẻ. Anh chủ khách sạn rất nhiệt tình, bảo có đồ ăn và bày bàn cho tụi mình ngồi trong sảnh là chỗ mát nhất, rồi đi lấy quạt lấy trà đá cho cả nhà mình

 

20250517_112251 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_112313 by Nam Nguyen, on Flickr

 

ko nhớ rõ bao nhiêu do bx mình trả tiền nhưng nhớ là khá rẻ, đồ ăn rất ngon, chỉ nhớ tô canh chua cá lăng là 100k, cá khá nhiều nha

Ăn xong ảnh còn  nhiệt tình hỏi ở chỗ nào, có cần lấy xe hơi chở về homestay ko do lúc này trời rất nắng, tụi mình cám ơn do có đi xe đạp nên đạp về luôn

 

20250517_120947 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_120957 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_121006 by Nam Nguyen, on Flickr

 

về thì nhận phòng rồi tính ngủ 1 chút đến 3g mát mát thì đạp ra hồ Đa Tôn chơi ngắm hoàn hôn. Homestay mới xây ( thật ra là còn mấy chỗ chưa xây xong ) nên mới và sạch sẽ, tuy nhiên chị chủ có vẻ chưa có kinh nghiệm setup phòng lắm nên nhìn thì đẹp nhưng công năng sử dụng nhiều cái chưa hợp lý và thiếu, nhưng nói chung là hài lòng

 

12g nắng đổ lửa, thì 1g trời mây đen xì và mưa :surrender:

 

20250517_162225 by Nam Nguyen, on Flickr

 

tầm 3g thì chị chủ nhà bưng vào cho 1 dĩa to bưởi nhà trồng ướp lạnh, bưởi rất ngon luôn, lúc về chị còn tặng nhà mình thêm 4 trái nữa

 

20250517_170924 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đến 4pm thì trời tạnh mưa, dù vẫn còn hơi âm u, đạp ra hồ Đa Tôn thì ko kịp nữa do cung đó đi về cũng hơn 40km, nên mình quyết định đạp ra cầu treo Nam Cát Tiên chơi

 

20250517_170937 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Thị Bơ nghe đi chơi rất phấn khởi, nãy nằm trong phòng cứ kêu ba ơi con muốn đi xe đạp

 

20250517_171031 by Nam Nguyen, on Flickr

 

lúc trước khi đi mình tính chạy đi mua con Xiaomi ultra 15 để chụp hình nhưng trời mưa + lu bu quá ko đi dc, đến hôm sau nhắn thì bạn đó kêu bán mất cmnr, đành xài con S23 ultra 3 năm tuổi tiếp tục chụp hình, Samsung vừa up OS lên cái gì mà h nó ngu vãi ra luôn

 

20250517_172134 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Bơ phụ cô chủ nhà cho bạn cá ăn rồi mới đi

 

20250517_174304 by Nam Nguyen, on Flickr

 

trời vừa mưa xong nên rất mát mẻ dễ chịu

 

20250517_174547 by Nam Nguyen, on Flickr

 

như thường lệ, theo truyền thống BAT thì đường nhựa ko đi mà mình sẽ tìm đường offroad đi. Bơ khá thích đi offroad nhưng cũng hơi sợ, cứ nói Ba ơi chạy cẩn thận coi chừng té mình nha ba

 

20250517_174606 by Nam Nguyen, on Flickr

 

20250517_175358 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_175433 by Nam Nguyen, on Flickr

 

mình tính đạp lên cái dốc qua Đạ Tẻ nhưng mụ vợ mập chưa gì đã thở như con cờ hó, nên đành loanh quanh bên khu Nam Cát Tiên chơi

 

20250517_175646 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_175654 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_175728 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_175815 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Góc này view khá đẹp, nếu đi buổi sáng chắc sẽ thấy được mây, có lần mình đi sáng chụp được mây đẹp lắm

 

20250517_180450 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_180515 by Nam Nguyen, on Flickr

 

cầu treo Nam Cát Tiên, kế bên đang được xây dựng 1 cây cầu betong, có cầu betong thì xe hơi qua được, đi đường này thì từ Nam Cát Tiên qua Đạ Tẻ rất gần, ko cần phải đi vòng ra quốc lộ nữa

 

Dạo lòng vòng khu Nam Cát Tiên xong thì tụi mình quay về thị xã để ăn tối, khu này thì chỉ có 1 cái nhà hàng duy nhất là nhà hàng

Bằng Lăng, lần nào tới thì mình cũng ghé đây ăn

 

20250517_183100 by Nam Nguyen, on Flickr

20250517_183409 by Nam Nguyen, on Flickr

 

mình gọi mấy món : rau củ kho quẹt, lẩu cá lăng, bò nướng, cá sông chiên giòn và trứng chiên, cũng ko nhớ rõ bao nhiêu nhưng khá rẻ, cái lẩu cá lăng 2 người ăn có 150k à, cá nhiều lắm

 

Ăn xong thì về homestay ngủ sớm để hôm sau vào tiết mục chính là đi rừng Nam Cát Tiên

 

20250518_061114 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Thị Bơ vẫn quen tật ngủ 7g mới dậy nên nay 6g kém kêu dậy thì cứ nằm nướng mãi mới dậy. Nay cả nhà mình mặc áo tem Trái Bơ, Thị Bơ nhà mình rất thích cái đít của bạn Bơ trong áo :ah:

 

20250518_064657 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đi ăn sáng cơm tấm, mẹ nó lo xa đã thủ sẵn 1 đống kem chống nắng, chống muỗi các kiểu

 

20250518_071648 by Nam Nguyen, on Flickr

 

ăn sáng xong thì cả nhà mình đạp vào khu du lịch Nam Cát Tiên, giá vé hiện nay là 60k/ người ( chưa gồm vé vào Bàu Sấu, vào Bàu Sấu thì 250k / người ), giá thuê xe đạp là 150k/ xe, còn nếu đem xe của mình vào thì sẽ thu phí 100k/ xe. Giá vào Bàu Sấu thì mình thấy hơi cao, nếu hên vô gặp dc cá sấu hay thú thì đáng tiền còn xui thì ko gặp con nào, còn lại thì ok, giá nước uống, đồ ăn ở bên trong khu KDL cũng không mắc, tầm 20 30k à nên cũng ko cần đem nước và đồ ăn gì vào đâu, à KDL ko cho đem bịch ni long vào trong rừng nha, hoặc nếu đem vào thì phải nhét balo đem ra chứ ko dc xả trong rừng

 

20250518_072535 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_072536 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Để vào được KDL Nam Cát Tiên thì sẽ phải đi đò qua bên kia sông, này là tụi mình đang đứng đợi đò

 

20250518_073000 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_073038 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Thị Bơ rất nôn nóng vào rừng tìm bạn khủng long siêu bự, do ở nhà coi sách hình khủng long thì mình hay nói là bạn khủng long ở trong rừng

20250518_073938 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đường trong rừng Nam Cát Tiên có 1 con đường bê tông chạy dọc bìa rừng và rất phù hợp để đạp xe, có điều xe đạp thuê trong đó thì lại ko phù hợp để đạp :angry:

20250518_074236 by Nam Nguyen, on Flickr

 

dọc đường sẽ có nhiều con đường mòn đi vào và phải để xe ở ngoài để đi bộ vào tham quan

 

20250518_074239 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_074303 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_074552 by Nam Nguyen, on Flickr

 

khúc này mới vào rừng nên vẫn còn tươi lắm

 

20250518_074814 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_074919 by Nam Nguyen, on Flickr

 

những đoạn này được lát gỗ rồi nên khá dễ đi, nhưng có những đoạn là đường mòn thì sẽ hơi khó đi đối với trẻ nhỏ

 

20250518_080129 by Nam Nguyen, on Flickrv

20250518_080547 by Nam Nguyen, on Flickr

 

cách khoảng 2 3km sẽ có những chỗ nghỉ chân, có võng, bán nước, đồ ăn ( lần trước mình đi còn chưa có nên mình đem theo nước hơi nhiều ), chỗ này có bán trà tắc mật ong và nước củ năng hạt đác ngon lắm, có 20k/ ly à

Trong rừng Nam Cát Tiên có rất nhiều đường mòn xen kẽ để đi sâu vào rừng, nhưng con gái mình đi được 1 đoạn thì đã thấm mệt và kêu Ba ơi Bơ buồn ngủ, nên mình đành bỏ qua mấy chỗ đó để đạp thẳng vào Bàu Sấu, lúc này trời đã nắng rất gắt

 

20250518_085936 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đây là ở ngã 3 vào Bàu Sấu, giờ cũng đã có 1 chỗ bán nước và có bàn ghế để ngồi nghỉ chân, Bơ đuối quá nên nằm chèm bẹp trên ghế đá, anh chủ quán thấy vậy liền mắc cho cái võng cho Bơ nằm

 

20250518_090236 by Nam Nguyen, on Flickr

 

nằm nghỉ uống nước tầm 30p thì tụi mình bắt đầu trekking vào Bàu Sấu, khoảng 5km , lúc này là 9g30

 

20250518_093112 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_093117 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Bơ lúc này đã mệt nên mình toàn phải cõng hoặc bế

 

20250518_093400 by Nam Nguyen, on Flickr

đi bộ được chút xíu là lại kêu Ba ơi con mệt, thế là lại phải cõng

 

20250518_093812 by Nam Nguyen, on Flickr

 

cõng bả suốt 5km vào Bàu Sấu

 

20250518_095504 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_095511 by Nam Nguyen, on Flickr

 

được cái mệt nhưng ko có quấy khóc, vẫn vui vẻ, chỉ cần ba bế là được

do trong rừng cũng nhiều con này nọ, lần trước đi thì mình gặp rắn lục đuôi đỏ, nên thôi cũng cõng con đi cho chắc, lần này thì gặp 1 con rắn đất hay rắn giun gì ấy, mẹ nó thì sợ xanh mặt, còn Bơ thì ngồi trên lưng ba nên tỉnh queo

 

20250518_100737 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Mình có dặn con rằng thấy rắn thì phải chạy lại ôm ba ngay, ko được lại gần, nhưng nhìn mặt nó thì kiểu tỉnh queo ko có gì sợ hết

Hôm nay CN nên mọi người đi vào Bàu Sấu rất đông nên mấy con trong này nó cũng trốn hết chả gặp dc con nào, lần trước thì mình gặp được khỉ, à có gặp dc 1 con kì nhông màu đẹp lắm mà nó chạy nhanh quá chụp ko kịp, lần sau đi chắc mình sẽ ở lại trong trạm kiểm lâm Bàu Sấu để dẫn con đi gặp được nhiều thú hơn

 

20250518_101233 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_101912 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_110438 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đến đây là gần đến Bàu Sấu, băng qua 1 cây cầu gỗ là tới dc trạm kiểm lâm Bàu Sấu

 

20250518_113016 by Nam Nguyen, on Flickr

 

tới được trạm kiểm lâm thì Bơ quá phê nên tự dọn ổ cho mình xong nằm chèm bẹp, anh kiểm lâm thấy tội quá liền bảo vào phòng chú nằm cho mát, chú mở thêm quạt cho

 

 

Mẹ nó thì hay kiểu cái gì cũng lo cho nó, còn mình thì muốn con tự lập, cái gì tự làm dc thì tự làm

 

20250518_113820 by Nam Nguyen, on Flickr

 

trạm kiểm lâm cũng có 1 tủ sách có rất nhiều sách về động thực vật, từ sách hình cho con nít cho đến sách chữ, mình thấy rất hay, mình lựa mấy cuốn sách hình cho con nằm nghỉ và đọc sách trong lúc chờ cơm

 

20250518_114015 by Nam Nguyen, on Flickr

 

mâm cơm do các anh kiểm lâm nấu, rất chỉnh chu và ngon nha. này là 150k/ người, gồm có thịt heo rim, thịt gà kho, 1 con cá chiên, 1 phần cá chiên với thì là,1 dĩa măng xào, 1 tô canh và thêm 1 dĩa rau luộc chưa bưng ra, tất cả đều là cây nhà lá vườn trong trạm. Nước thì cũng chỉ 12k/ chai nước suối và 20k/ chai nước ngọt, mình kêu thử 1 chai bia gừng uống cũng ngon, 100k / chai. Có điều nước đá thì hơi hiếm do nước đá làm bằng cái máy nước đá mini, mỗi lần chỉ làm dc 1 ít. Trong trạm thì có điện năng lượng mặt trời rồi nên điện xài cũng thoải mái, chỉ là ko có sóng điện thoại thôi

 

20250518_121130 by Nam Nguyen, on Flickr

 

ăn xong thì Bơ đòi đi kiếm bạn cá sấu, lúc này đang 1g trưa nắng đổ lửa nên chả có con cá sấu nào ngoi lên cả, mình phải nói là bạn cá sấu đi học chưa về ( sáng hỏi bạn khủng long siêu bự đâu rồi ba thì mình phải nói là bạn khủng long chưa ngủ dậy )

 

20250518_132631 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_132926 by Nam Nguyen, on Flickr

 

xuống tận nơi kiếm bạn cá sấu mà ko thấy

 

DSC05320 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05338 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05335 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05341 by Nam Nguyen, on Flickr

 

lần trước đi thì gặp đủ thứ con luôn, lần này đi chả gặp con nào.

Ăn cơm xong ngồi nói chuyện với mấy anh kiểm lâm thì mới biết là hôm 30.4 có 1 anh bị bò tót húc trúng và không qua khỏi là chung đội với các anh ở Bàu Sấu, chỉ là khác trạm, nghe các anh kể về công việc thấy rất vất vả và nguy hiểm, lại phải xa vợ xa con, nên mọi người có vô thì mua ủng hộ chai nước, bữa cơm để các anh có thêm thu nhập lo cho gia đình

 

Ăn cơm xong nghỉ ngơi tới 1g30 thì mình bắt đầu đi bộ ra trước, còn 2 má con thì nhờ 1 anh kiểm lâm chở ra ngoài, phí dịch vụ là 200k. Do cũng có 1 đoàn khác nhờ chở ra nên bx mình với Bơ đi chuyến sau, còn mình đi bộ ra trước, 5km mình đi đúng 1 tiếng là ra tới ngoài ngã 3 Bàu Sấu, ngồi chờ chừng 5 10p thì 2 má con mới ra đến. Ngồi nghỉ uống nước chút, chia tay các anh kiểm lâm và hẹn năm sau sẽ ở lại trong trạm để đi coi thú buổi tối, rồi tụi mình đạp ra ngoài cổng khu du lịch để về lại homestay

 

20250518_153303 by Nam Nguyen, on Flickr

 

hôm nay CN nên đông lắm luôn, bạn nào muốn ngắm thú thì nên đi cách ngày trong tuần, còn cuối tuần thì chỉ ngắm dc các múi mít thôi

 

Về đến homestay thì cũng 4g hơn, cũng đuối nên tính nghỉ ở tại homestay luôn nhưng thấy trời hôm nay lại đẹp, nên mình quyết định thuê xe máy của chị chủ homestay để đi ra hồ Đa Tôn chơi. Nhưng hỏi thuê xe thì chị chủ lại kêu chị chỉ có xe máy điện Vĩnh Phát, mình thì vốn là anti, mình hỏi có xe máy ko thì chị kêu ko có, nhưng đi xe đạp thì đi ko kịp với bx cũng đi ko nổi nữa nên đành thuê luôn. Xe lúc này còn 78% pin, mình hỏi em chạy tầm 40 50km đủ ko thì bả kêu 78% pin chạy dc cả trăm km. Mình cũng trừ hao lời bả nên yên tâm lấy xe chạy, ai ngờ tống 3, vừa ra khỏi homestay leo cái dốc thì nó cứ tụt đều đều 1% / chưa dc 1km :ah:

 

Mà đường thì mình vẽ toàn là offroad, may sao bà xã mình đã quá quen với chuyện này nên bả đã âm thầm chọn lại track là đường xe 2 bánh ( mình chọn đường đi bộ ), mà bả ngồi đằng sau cầm điện thoại chỉ đường nên đi theo đường bả, chứ đi theo đường mình chắc ko còn đủ pin ra nổi. Lần đầu tiên chạy xe điện thì công nhận là xe chạy êm thiệt, chạy onroad khá sướng, nhưng cái cảm giác chạy cứ phải ngó cái đồng hồ % pin nó khá là ức chế

 

20250518_172325 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_172327 by Nam Nguyen, on Flickr

 

nói vậy chứ cũng có mấy đoạn offroad, nhưng mà so với cung mình vẽ thì ít hơn nhiều, xưa cung này mình vẽ mà tụi nó đi đến tối mịt mới về dc tới homestay

 

20250518_173623 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_173642 by Nam Nguyen, on Flickr

20250518_173953 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đây là hồ Đa Tôn, lúc này Thị Bơ đang quạu và làm giặc do buồn ngủ. Hồ Đa Tôn buổi chiều rất đẹp và mát, 1 bên là ruộng lúa 1 bên là hồ

 

Mặt đê hồ đang dc trải bê tông dc 1/2 rồi, và đoạn đã trải xong chở thành nơi lý tưởng để ngồi hóng gió buổi chiều nên bà con ra ngồi chơi rất đông

 

20250518_174433 by Nam Nguyen, on Flickr

 

vẫn đang quạu

 

20250518_174702 by Nam Nguyen, on Flickr

 

lúc này thì hết quạu rồi

 

20250518_174830 by Nam Nguyen, on Flickr

 

20250518_175942 by Nam Nguyen, on Flickr

 

hoàng hôn

 

Ngồi chơi uống nước xong thì mình chở 2 má con về, về đến homestay thì pin còn 30% coi như vừa đủ. do bx mình mệt nên ko đi ra ngoài ăn mà mình chạy đi mua đồ ăn về phòng ăn xong đi ngủ. Đến tối thì cổ bắt đầu đau do cõng bả trên vai suốt 2 tiếng đồng hồ đoạn vào trong Bàu Sấu :too_sad:

Theo plan là hôm nay tụi mình sẽ đạp 34km ra đập tràn Tà Lài và cánh đồng lúa Tà Lài chơi, nhưng bx mình sau ngày hôm qua thì kêu mệt nên đòi đi xe điện tiếp, thế là lại tiếp tục thuê Vĩnh Phát, lần này thì xe đã được xạc đầy pin 100% nên yên tâm

 

20250519_071127 by Nam Nguyen, on Flickr

 

sáng dậy thì vui vẻ hớn hở

 

20250519_073202 by Nam Nguyen, on Flickr

 

ra đến quán ăn sáng thì lại quạu gì đó ko rõ, đúng kiểu con gái sáng nắng chiều mưa

 

20250519_072613 by Nam Nguyen, on Flickr

 

tụi mình ăn sáng cháo lòng và bún lòng ,nhìn thôi cũng đã thấy very gout :sweat:

 

20250519_081856 by Nam Nguyen, on Flickr

 

ăn xong thì chạy ra cầu Tà Lài, offroad có 1 đoạn ngắn mà má nó la trời la đất đủ kiểu

 

20250519_081710 by Nam Nguyen, on Flickr

 

đoạn này qua 1 cây cầu gỗ, má nó sợ nên 2 má con xuống xe rồi đi bộ qua chứ ko dám cho mình chở qua

 

20250519_081750 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Thị Bơ thì vẫn tươi rói

 

20250519_084431 by Nam Nguyen, on Flickr

 

chỗ này là đập tràn Tà Lài, mùa này nước cạn nên đập tràn ko có nước, nhìn ko đẹp, với xung quanh rác nhiều quá

 

20250519_084648 by Nam Nguyen, on Flickr

20250519_084724 by Nam Nguyen, on Flickr

 

20250519_084913 by Nam Nguyen, on Flickr

 

mình chỉ cho con cây mắc cỡ, Bơ thử chạm vào thì lá mắc cỡ cụp lại, khá là khoái

À hôm nay thì đã gặp được bạn bò và bạn trâu, đi kiếm 3 hôm rồi mới gặp được, trong khi bình thường mình đi đạp xe thì gặp cả đàn, mình chỉ con phân biệt bạn bò thì màu vàng, bạn trâu thì màu đen

 

Tham quan đập tràn xong thì mình chở 2 má con ra cánh đồng lúa Tà Lài, lúc này nắng lên và Bơ cũng mệt nên bắt đầu quạu và đòi về

 

20250519_091259 by Nam Nguyen, on Flickr

20250519_091321 by Nam Nguyen, on Flickr

20250519_091337 by Nam Nguyen, on Flickr

20250519_091424 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Mùa này lúa mới gieo thôi nên còn xanh, tầm tháng 8 tháng 9 thì lúa chín vàng mới đẹp. Năm sau chắc mình sẽ đi dịp tháng 8. Mùa này đi thì có bướm, dọc đường đi bướm bay dập dìu rất nhiều

Tới đây thì mình chỉ cho con cánh đồng lúa, và từ lúa thì mới thành cơm cho con ăn, để có dc cơm thì các cô chủ nông dân phải làm việc vất vả, nên con phải ăn cho hết cơm, ko được bỏ ( con mình bị cái hơi lười ăn )

Do Bơ mệt và đòi về nên mình chở con về homestay luôn rồi nghỉ ngơi, chờ xe bán tải lên đón. Gần 1pm thì xe tới, trả phòng, chia tay chị chủ homestay rồi về lại SG, dọc đường thì ghé cầu La Ngà ăn cơm, về tới SG tầm 5g30 hơn, cũng may là ko bị kẹt xe

Con mình sức khỏe trước thấy yếu, lần nào đi chơi về cũng bệnh dù mấy lần trước toàn đi theo kiểu của má nó là đi ở toàn khách sạn, resort nhưng lần này đi bụi đời, đi trekking, đạp xe nhưng về lại ko bệnh, chỉ có nắng nóng là khó chịu ( mà công nhận mấy bữa đó nắng thật. mình đi còn thấy mệt ) và có vẻ là nó thích đi theo kiểu của ba nó hơn. Giờ về nhà cứ kể trong rừng con gặp bạn này bạn kia, rồi con thích đi trong rừng . Lớn chút nữa chắc mình cho đi trekking Tà Năng luôn :sure:

 

 

Bình luận

Khanh Doan 03/11/2025

Bài viết dễ thương thật sự. Mình thích cách nhóm kể lại hành trình vừa mộc mạc, vừa gần gũi.
Đặc biệt là hình ảnh bé con theo bố mẹ băng qua những đoạn dốc nhẹ, gương mặt mệt mà vẫn cười tươi, xem thôi mà cũng thấy hạnh phúc lan tỏa. Không phải chuyến đi nào cũng cần tốc độ hay đỉnh cao, đôi khi chỉ cần một hành trình giản dị, có gia đình bên cạnh là đủ rồi. buy and sale facebook, https://realsubscriber.com/buy-facebook-likes

Andrew 03/11/2025

I really admire the spirit of this mother on this trip. Not only accompanying her husband but also her young child through the Nam Cat Tien forest - a journey that is both memorable and challenging. Reading the part where the whole family cycled through the red dirt roads, watching the old forest in the early morning, I clearly saw the spirit of "playing with heart, living with substance" of the BAT team. buy facebook likes south america at https://realsubscriber.com/facebook-likes-south-latin-america and pay for views on youtube @ https://realsubscriber.com/youtube-views
I hope there will be more family tours like this so that everyone can exercise and connect with love.