[Đạp ăn] Sài Gòn - Đà Lạt -Huế : Hành trình 1200km bằng xe đạp

cuối tháng 10 rồi mình có làm 1 chuyến SG - Đà Lạt - Huế bằng xe đạp. Chuyến đi này ấp ủ cả năm rồi mới đi dc, năm ngoái mình đi đến Nha Trang thì bị vợ bắt về cưới vợ ( đi về dc 2 tuần sau là đánh mất tự do luôn ).

Rút kinh nghiệm từ những chuyến đi trước, kì này mình thu xếp hành lý gọn nhẹ hết mức có thể, chỉ khoảng 7kg hành lý cho 2 túi sau và 3kg cho túi trước, con xe cũng dọn cho thật nhẹ để leo đèo dốc đỡ đuối. Đồng thời giấu vợ ship 1 đôi Keen Commuter từ ebay về. sau này mới thấy phàm những gì giấu vợ thì đều sáng suốt

[IMG]DSC00025 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00029 by Nam Nguyen, on Flickr

Con xe mình đây. Quần áo và các vật dụng ko quan trọng mình bỏ trong 2 túi sau. Đồ nghề sửa xe bỏ trong 2 túi màu đen treo sườn, túi tam giác màu đỏ để đồ ăn và mắt kính, găng tay vvvv... máy ảnh, pin dự phòng, xạc dth để túi trên ghidong. 2 cái ruột buộc vào sườn . Nước uống mình dùng balo túi nước nên ko cần chỗ để bình nước .

Bố trí như vậy giúp những thứ cần thiết luôn có trên xe, đến ks mình chỉ cần bỏ 2 cái túi sau ra, còn lại thì ruột, tool sửa xe vvvv.. lúc nào cũng để cố định .

Với bản tính lo xa, cái gì mình cũng đem theo 2 cái : 2 cái ruột, 2 cái đồng hồ đo tốc độ, 2 cái đèn pha, 2 cái đèn nháy ... và đến lúc thì mới thấy lo xa vậy là cần thiết .

Quần áo thì mình đem áo thun chuyên cho đạp xe : nhẹ, mát, mau khô, có túi phía sau để ví tiền, điện thoại vvv... đem 2 áo thun tay ngắn, 2 áo thun tay dài, 3 quần đùi, 3 quần bỉm

Ngày 1 : Thứ 5 29/10 : Sài Gòn - Phan Thiết .

Cung này mình đạp nhiều rồi nên chọn cách ngồi xe đò ra cho khỏe và đỡ tốn tiền .
10pm mình ra bến xe miền Đông, đón xe Phương Trang giường nằm ra PT. Giá vé là 120k, giá gửi xe đạp là 100k.

[IMG]20151029_225744 by Nam Nguyen, on Flickr

Xe đạp bỏ dưới gầm xe, đồ đạc quan trọng bỏ vô túi ghidong, lên xe đánh 1 giấc

Xe chạy đến 3g30 sáng thì đến Phan Thiết .

Ngày 2 : Phan Thiết - Đèo Gia Bắc - Di Linh

[IMG]20151030_034821 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến bến xe lấy xe xuống, chuẩn bị lên đường . Mình có 1 anh bạn đã đạp ra PT cách đó 2 ngày, hẹn gặp rồi 2 đứa đạp lên Di Linh theo hướng đèo Gia Bắc .

 

[IMG]DSC00032 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00030 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00033 by Nam Nguyen, on Flickr

Dọc đường từ Phan Thiết lên Gia Bắc sẽ đi ngang những cánh đồng trồng thanh long dc mở đèn suốt đêm rất đẹp .

[IMG]DSC00034 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này là trời bắt đầu ửng sáng

[IMG]DSC00041 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00042 by Nam Nguyen, on Flickr

khoảng 6g30 thì nghỉ ăn sáng, vì đoạn sắp tới chuẩn bị lên đèo ko có gì ăn

[IMG]DSC00043 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi xuống là cập nhật tình hình thế giới liền

[IMG]DSC00044 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn bún thịt nướng, hok ngon lắm, dc cái rẻ, có 15k

kêu thêm chén nước lèo với huyết, thịt ăn thêm cho no, 10k

[IMG]DSC00045 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp 1 mạch, đến đây là bắt đầu vào địa phận Lâm Đồng, chuẩn bị leo Gia Bắc

 

[IMG]DSC00046 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo Gia Bắc rất đẹp, hôm mình đi trời nắng xanh trong, chụp hình thì đẹp nhưng đạp xe thì ....

[IMG]DSC00050 by Nam Nguyen, on Flickr
ngừng uống nước liên tục

[IMG]20151030_085604 by Nam Nguyen, on Flickr

hết nước thì uống bia

[IMG]DSC00051 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20151030_094519 by Nam Nguyen, on Flickr
đến đây là gần đỉnh Gia Bắc thì phải. Có 1 trạm nghỉ chân, mình với anh bạn ( Hòa ) vào nghỉ uống nước, chờ 2 anh chị ( anh Hùng và chị Tuyết ) từ Di Linh đạp từ Di Linh ra Gia Bắc đón. 2 thằng mệt quá quăng xe nằm ngủ queo, anh Hùng và chị Tuyết đến mà ko biết gì luôn.

[IMG]20151030_111812 by Nam Nguyen, on Flickr
2 anh chị đem theo nào bánh mì, chả, trái cây, nem, bánh vvv... đủ hết. 2 thằng đói meo mừng muốn chết :D

 

[IMG]DSC00053 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn no rồi thì tiếp tục đạp. từ khúc này trở đi ko lên dốc liên tục nữa mà lúc lên lúc xuống, nhẹ hơn khúc từ Phan Thiết lên .

Đèo Gia Bắc khá ít dã quỳ, đây là 1 bụi dã quỳ hiếm hoi .

[IMG]DSC00055 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00058 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh đẹp mê người, chưa có điều kiện đi Tây Bắc thì thôi đi Gia Bắc đỡ

[IMG]DSC00061 by Nam Nguyen, on Flickr

Còn cách Di Linh 10km thì gặp chị Tường Cát trên Di Linh chạy xuống đón đoàn .

[IMG]DSC00064 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00067 by Nam Nguyen, on Flickr
đồi chè dọc đường đi

[IMG]DSC00068 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00069 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm gần 4g thì đến Di Linh. chỗ này là chợ Di Linh

 

Đến Di Linh thì đoàn mình ghé nhà chị Tường Cát chơi, uống nước. Chờ thêm 2 anh khác. 2 anh này đi xe đò lên Gia Nghĩa rồi từ Gia Nghĩa đạp lên Di Linh. Ai ngờ đâu đi lạc vô khu nào ko có sóng gọi hoài ko dc. Đến lúc gọi dc thì mới biết đi lạc còn cách Di Linh đến 57km mà đường thì toàn đèo dốc ko.

Bàn bạc 1 hồi thì mình, chị Tường Cát và anh Hùng quyết định lấy xe máy chạy đi đón 2 anh kia ( anh Dũng và anh Đài ) vì nếu ko đón thì chắc phải nửa đêm 2 ảnh mới đến dc vì đã đạp hơn 100km sáng giờ toàn đồi dốc, 57km còn lại cũng toàn dốc ko. Con đường từ Gia Nghĩa đi Di Linh rất kinh hoàng ,mình đã từng đạp 1 lần rồi dc có 70km thì nguyên đoàn rớt hết . Còn Hòa và chị Tuyết thì về trang trại nhà chị Tuyết chuẩn bị đồ ăn cho mọi người .

Mà trời tối sập rất nhanh, chỉ 5g hơn đến 6g là tối thui rồi. 3 người đi 2 chiếc xe máy chạy băng rừng, băng dốc đi đón 2 anh kia. Mình thì ko phải dân địa phương nên chả biết gì, cứ tỉnh bơ chạy. Đến lúc về đến nhà anh Hùng ảnh mới bảo khu rừng mình đi ngang từng có 2 vụ giết người cướp xe, nghe xong cũng lạnh lưng . Vậy mà có lần mình chở bà xã chạy đường này từ 6g tối đến 9g tối mới đến Di Linh .

Chạy đến 7g hơn thì gặp dc 2 anh em. Mình đi 1 xe nên chở anh Đài ngồi ôm cái xe chạy luôn, còn anh Hùng và chị Tường Cát thì vừa kéo vừa đẩy anh Dũng. May ra đến QL28 thì chị Tường Cát gọi dc xe tải vào đón. Bỏ xe đạp lên xe tải rồi chạy thẳng về trang trại nhà anh Hùng cách Di Linh 15km .

Về đến đây thì mình cũng đuối và kiệt sức vì sáng giờ chỉ ăn tô bún với mấy cái bánh mì. Đến nhà anh Hùng chui vô tắm rửa sạch sẽ mới tỉnh .

[IMG]DSC00072 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này thì bếp trưởng Hòa ở nhà đã nấu xong bữa, chờ lâu quá còn chạy lên Di Linh đón mọi người. à có thêm 2 bạn đi xe máy từ Phan Thiết lên nhập hội nữa .

[IMG]DSC00073 by Nam Nguyen, on Flickr

Bếp trưởng Hòa đãi các món : Gà xé phay, gà nấu nấm, lòng gà xào mướp, cháo gà. Tắm xong mình húp liền tô cháo, đói quá chịu ko nổi .

[IMG]DSC00074 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00076 by Nam Nguyen, on Flickr

anh em ăn uống đàn ca tài tử nữa. Anh Hùng lấy rượu mật ong nhà làm ra đãi mọi người. Uống ngọt ngọt đã lắm , mà uống xong hôm sau ngủ dậy ko nhức đầu mà lại đỡ nhức mỏi hẳn

Kết thúc ngày thứ 2 :
105 km đạp xe
110km chạy xe máy
15 km ngồi xe tải

 

Ngày thứ 3 : Di Linh - Thác Pongour - Đà Lạt

đi cả ngày ai cũng mệt nên ăn xong mọi người dọn dẹp rồi đi ngủ sớm. Sáng dậy ăn cháo còn của hôm qua, làm ly cafe sáng ngắm bình minh. À còn nguyên nồi chè đậu xanh nha đam chị Tuyết nấu hôm qua mà mệt quá quên luôn, sáng mới lấy ra ăn. Mình quất luôn 2 tô cháo, 2 tô chè .

[IMG]DSC00077 by Nam Nguyen, on Flickr

Trang trại nhà anh chị Tuyết đẹp lắm.

[IMG]DSC00082 by Nam Nguyen, on Flickr

Đón ánh bình minh

[IMG]DSC00083 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là vườn dâu, loại dâu lấy lá cho tằm ăn chứ ko phải dâu tây

[IMG]DSC00078 by Nam Nguyen, on Flickr

bọn cờ hó, rất hiền. đặc biêt con cờ hó lông dài thì thích tắm mưa :/

[IMG]DSC00089 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00091 by Nam Nguyen, on Flickr

Lưu niệm 1 tấm nào .

Anh Hùng và chị Tuyết sẽ tiễn đoàn lên đến thác Pongour rồi quay về .

[IMG]DSC00093 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường từ Di Linh lên Đà Lạt khoảng 80km, cũng khá dốc nha, nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn hôm qua

 

[IMG]DSC00096 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00097 by Nam Nguyen, on Flickr

cách thác khoảng 5km thì ghé ăn sáng thêm chứ sáng ăn cháo ko no

[IMG]DSC00098 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn bún bò, mà nó mặn khủng khiếp, mặn đến mức vắt cả đống chanh + cho rau trụng vào mà vẫn mặn. đã vậy lúc vào hỏi giá thì 20k, lúc tính tiền thì 25k >.<

[IMG]DSC00100 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00102 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đoàn quẹo vào thác Pongour chơi, đường vào thác rất đẹp, dã quỳ mọc khắp nơi

 

[IMG]DSC00109 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00113 by Nam Nguyen, on Flickr

phía trên là nguyên 1 đồi dã quỳ luôn, mà nắng quá lười leo lên :(

[IMG]DSC00114 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào cũng dốc lên dốc xuống nha

[IMG]DSC00115 by Nam Nguyen, on Flickr

từ QL đến thác Pongour cũng 7 8km gì nha, 2 bác này phê quá nằm luôn

[IMG]DSC00116 by Nam Nguyen, on Flickr

cổng khu du lịch thác Pongour, giá vé vào cổng hình như 10 - 20k gì đó

[IMG]DSC00118 by Nam Nguyen, on Flickr

đường xuống thác rất dốc

[IMG]DSC00119 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00121 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC00124 by Nam Nguyen, on Flickr

thác Pongour nè, so với mấy cái thác trong Đà Lạt thì thác này khá sạch, tắm dc

[IMG]DSC00125 by Nam Nguyen, on Flickr

đi có đôi có cặp, hix, làm mềnh tủi thân

[IMG]DSC00127 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00128 by Nam Nguyen, on Flickr

thác Pongour đẹp và hùng vỹ lắm

[IMG]DSC00130 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00131 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rất đã, nước mát lạnh, đưa *** vào cho nước massage thấy đỡ ê mông hẳn

[IMG]DSC00136 by Nam Nguyen, on Flickr

giăng võng nằm nghe thác đổ, gió thổi mát rượi, cảm giác rất phê .

Tắm thác xong có WC để tắm nước ngọt lại lun nha , k tốn tiền chỉ tốn tiền vé vào cổng thôi, khá okie

 

[IMG]DSC00139 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm xong thay đồ sạch sẽ thì dắt bộ lên, cái dốc kinh quá ko dám đạp sợ nhổng đầu xe

[IMG]DSC00141 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Hùng đội siêu mạnh thì đạp 1 mạch lên luôn .

Ra đến LQ thì chia tay anh Hùng và chị Tuyết, đoàn tiếp tục đạp lên Đà Lạt

[IMG]DSC00146 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ Đại Ninh, hồi xưa mình chụp hình cưới ở đây, cũng tự đi bụi, tự chụp :D

[IMG]DSC00147 by Nam Nguyen, on Flickr

tới Liên Khương thì nghỉ ăn dặm, đồng thời chờ anh Thành chạy ra. anh Thành đi xe đò ra Đức Trọng rồi đi với tụi mình lên Đà Lạt

[IMG]DSC00149 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cháo zịt

[IMG]DSC00150 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00152 by Nam Nguyen, on Flickr

cháo zịt khá ngon, zịt nạc ko mỡ

[IMG]DSC00151 by Nam Nguyen, on Flickr

Hòa ăn bánh xèo, ko ngon lắm, dầu mỡ quá.

Ăn xong tính tiền thì chia đều là 35k/pax

[IMG]DSC00153 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp lên Đà Lạt theo hướng cao tốc Liên Khương, đi QL20 thấy ghê wá

[IMG]DSC00156 by Nam Nguyen, on Flickr

trời rất đẹp luôn, mát dịu dịu, nắng vàng ươm, trời xanh trong

[IMG]DSC00157 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00158 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc Liên Khương dã quỳ nở rất nhiều và đẹp

 

[IMG]DSC00162 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên 1 đồi dã quỳ, hướng từ Đà Lạt xuống đẹp hơn hướng đi lên

[IMG]DSC00165 by Nam Nguyen, on Flickr

hết cao tốc Liên Khương thì bắt đầu leo đèo Prenn. Lúc này tầm 6g hơn, trời đã tối nhưng đèo Prenn có đèn đường nên cũng dễ đi. Mình leo 1 mạch ko nghỉ, ko chạm chân xuống đất từ chân đèo lên đến cái biển này mất 40 phút, 10km . Đèo Prenn khá dễ leo vì ko dốc lắm, với trời mát mẻ nên đạp ko mất sức

Đến Đà Lạt thì đoàn ghé nhà nghỉ Bình Yên ở đường Yersin. Nhà nghỉ này của 1 anh đi xe đạp lun, giá phòng đơn là 150k, phòng đôi 200k. Mình thuê 2 phòng 2 giường đôi cho 6 anh em .

Nhận phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn, mình dẫn anh em ra quán Làng nướng 12A Quang Trung gần đó, quán này mình hay ăn khi ra Đà Lạt

[IMG]DSC00166 by Nam Nguyen, on Flickr

Sắp dc ăn mặt ai cũng tươi hè

[IMG]DSC00167 by Nam Nguyen, on Flickr

Quán dân địa phương ko nha. Cu Đức h thì toàn dân du lịch

[IMG]DSC00168 by Nam Nguyen, on Flickr

ra đây thì phải ăn bò nướng mắm thần thánh

[IMG]DSC00169 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn kèm cải xanh, mù tạt

[IMG]DSC00171 by Nam Nguyen, on Flickr

zô phát lấy không khí :D

[IMG]DSC00172 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00173 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu cơm ăn cho chắc bụng, bữa h ko có ăn cơm

[IMG]DSC00177 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00180 by Nam Nguyen, on Flickr

lát sau có anh Alex và bạn ghé qua giao lưu. Anh Alex ngồi xe đò lên Đà Lạt rồi đạp đi săn ảnh

 

[IMG]DSC00184 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì anh Đài và anh Dũng mệt nên về ks nghỉ, mình và đám còn lại trẻ trâu ko sợ lạnh nên đạp ra chợ đêm uống sữa đậu nành. Mà sữa trong chợ đêm vãi cả dở, uống ở ngoài ngon hơn .

Uống sữa xong thì về ks ngủ. Bạn gái duy nhất trong đoàn 3g sáng bắt xe đò về SG để thứ 2 đi làm.

Kết thúc ngày thứ 3, hình như đạp 100km thì phải

Ngày 4 : Rong chơi Đà Lạt

[IMG]DSC00186 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00187 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00188 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng sớm anh em đạp ra cafe Ngoại Ô ở đầu đèo Prenn cafe với chị Tường Cát, tối hôm qua chị đón xe đò lên Đà Lạt chơi . Cafe ở đây thì rẻ, view đẹp nhưng ăn sáng đắt mà dở nha. Mình có kinh nghiệm nên mua bánh mì ăn :D

Ăn sáng, cafe ngồi chơi đến 8g thì chị Tường Cát đón xe về Di Linh, anh em thì long nhong đi chơi.

[IMG]DSC00189 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp vào Thiền viện Trúc Lâm chơi

[IMG]DSC00190 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00191 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00192 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00193 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00194 by Nam Nguyen, on Flickr

con dốc trước Thiền viện Trúc Lâm rất kinh dị, chắc phải gấp đôi dốc Châu Thới, nhưng với quyết tâm và bản lĩnh chính trị cao nhất, anh em đều vượt lên dc đến đỉnh

 

[IMG]DSC00195 by Nam Nguyen, on Flickr

Hòa đạp lên cái dốc xong coi bộ tiêu hết mấy ổ bánh mì, phải nạp xăng gấp

[IMG]DSC00196 by Nam Nguyen, on Flickr

mình mặc quần đùi nên cũng ngại ko vào chùa, chỉ ngồi ở ngoài chơi

[IMG]DSC00200 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm rồi đi tiếp vào hướng đường hầm Đất sét

[IMG]DSC00202 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào đường hầm Đất sét rất đẹp, chủ yếu đạp vào ngắm cảnh thôi chứ cái đường hầm thì chả có gì xem

[IMG]DSC00203 by Nam Nguyen, on Flickr

dã quỳ nè

[IMG]DSC00204 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có mấy bụi dâu tầm dại, anh em săn bắt hái lượm ngay

[IMG]DSC00205 by Nam Nguyen, on Flickr

sơn nữ bên cây dâu

[IMG]DSC00206 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00207 by Nam Nguyen, on Flickr

dâu nhiều mà ngọt lắm nha, ăn đã gì đâu

 

[IMG]DSC00209 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây, nguyên 1 đồi dã quỳ

[IMG]DSC00211 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00212 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00214 by Nam Nguyen, on Flickr

vô da96y gặp mấy cặp đang chụp cưới, mượn xe nhóm mình chụp nữa, mượn luôn máy ảnh mình luôn :D

[IMG]DSC00215 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00216 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00219 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00226 by Nam Nguyen, on Flickr

Hòa lại đánh dấu lãnh thổ

 

[IMG]DSC00227 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00229 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00232 by Nam Nguyen, on Flickr

Tấm này mình để cái máy ảnh trên cao, để chế độ 10s rồi chạy xuống mà chạy 2 lần đều ko kịp, may sao lát có 1 bác nhiếp ảnh gia đi ngang nên nhờ bác chụp dùm. Bác ấy lớn tuổi rồi nhưng vẫn 1 mình 1 xe rong ruổi khắp nơi săn ảnh

[IMG]DSC00233 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00235 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00236 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00237 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường vào đường hầm Đất sét rất đẹp

 

[IMG]DSC00249 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00254 by Nam Nguyen, on Flickr

gần đến đường hầm Đất sét thì anh em nghỉ chân uống nước

[IMG]DSC00250 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00251 by Nam Nguyen, on Flickr

mía vườn, mình ko ăn do ko biết róc mía, nhưng nghe Hòa kêu mía ngon hơn miền tây

[IMG]DSC00252 by Nam Nguyen, on Flickr

ổi vườn

đạp đến đây thì anh em đói rồi nên vòng ra lại, quay về Đà Lạt kiếm gì ăn

[IMG]DSC00255 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ăn lẩu bò Phan Rang, trên đường Quang Trung luôn

[IMG]DSC00256 by Nam Nguyen, on Flickr

đói quá, thổi cho mau sôi :D

[IMG]DSC00257 by Nam Nguyen, on Flickr

đập vịt lộn vào cho ngọt nước

[IMG]DSC00258 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa lá sách này chút éc mà 150k, dĩa ở củ chi có 70k còn nhìu hơn. Nhưng mà lẩu thì ăn ngon, kêu thịt thêm, rau mì bún tá lả, lát tính tiền 6 người 500k, trừ dĩa lá sách thì mọi thứ okie

 

ăn xong anh em về ks nghỉ, quyết định tối xả trại, ai mún đi đâu thì đi

mình nằm đến 6g thì đói bụng, mò đi ăn

[IMG]DSC00259 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn mì quảng, ko nhớ 30 hay 35k, ko ngon lắm

[IMG]DSC00260 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé kem Thanh Thảo làm dĩa kem trái cây

[IMG]DSC00261 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00262 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn thêm dĩa phở xào nữa cho no. Xong lăn về ks ngủ

Kết thúc ngày thứ 4, toàn ăn với ăn

 

Ngày thứ 5 : Đà Lạt - Khánh Vĩnh - Ninh Hòa : ngày kinh hoàng

Sáng 5g anh em dậy trả phòng, 700k cho 2 phòng 2 đêm, rồi đạp về Nha Trang theo hướng đèo Khánh Vĩnh. Lúc này chỉ còn mình, anh Đài và anh Dũng . Hòa và Vương ở lại Đà Lạt rồi đi Tà Năng

[IMG]DSC00263 by Nam Nguyen, on Flickr

khởi đầu rất đẹp với trời nắng nhẹ

[IMG]DSC00264 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00265 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đèo Khánh Vĩnh rất đẹp nha

. Trước khi vào đèo nhóm mình gặp lại bác nhiếp ảnh gia hôm qua. anh em cafe giao lưu rồi bác ấy lại tiếp tục rong ruổi đi săn ảnh, nhóm mình thì đổ về Nha Trang

[IMG]DSC00266 by Nam Nguyen, on Flickr
Trời bắt đầu âm u

[IMG]DSC00269 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì vẫn còn tươi lắm

 

[IMG]DSC00271 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây là hơi teo rồi, phía trước mây đen kịt

[IMG]DSC00272 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00273 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00274 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00276 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con hồ nhỏ khá đẹp dọc đường

[IMG]DSC00279 by Nam Nguyen, on Flickr

1 dãy nhà sàn bỏ hoang dọc đương

[IMG]DSC00280 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì bắt đầu mưa lất phất

[IMG]DSC00281 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00282 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00283 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00284 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00285 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00286 by Nam Nguyen, on Flickr

sương mù bắt đầu dày đặc, tầm nhìn chỉ dc khoảng 10m phía trước, trời thì lạnh căm căm, mình đo dc 16* C, thở ra khói, đi tè cũng ra khói. Mình mặc áo thun ngắn tay, 1 áo thun dài tay, mặc thêm áo mưa bên ngoài, trùm đầu và mang ống chân thì ko lạnh lắm, chỉ có cái tay dù đã mang găng tay nhưng vẫn lạnh cóng

 

[IMG]DSC00288 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đèo Khánh Vĩnh có những con thác rất đẹp

[IMG]DSC00290 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00291 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00292 by Nam Nguyen, on Flickr

đầy là đỉnh Hòn Giao, anh em nghỉ ăn uống tí vì trời lạnh + dốc đạp khá mất sức. Mà lúc lên đến đây anh Đài và anh Dũng đều bảo bị 1 con chó đen rất to như con bẹcgiê dí, mình thì lại ko gặp dù mình đi giữa, nghe cũng ghê .

[IMG]DSC00293 by Nam Nguyen, on Flickr

trời vẫn mưa suốt

[IMG]DSC00294 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00295 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00296 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00297 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00298 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00300 by Nam Nguyen, on Flickr

các con suối rất đẹp và hùng vĩ dọc đường

 

[IMG]DSC00301 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con suối từ đỉnh núi đổ xuống, rất đẹp tiếc là trời mưa wá + ko có ống tele nên đành chịu

[IMG]DSC00302 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00303 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00306 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00307 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì cái máy ảnh mình nước đọng mờ ống kính rồi nên hết chụp dc

[IMG]DSC00309 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp mãi đạp mãi thì cũng xuống dc đến Khánh Vĩnh, đói mờ mắt. anh em ghé quán cơm làm dĩa cơm, mình quất luôn 2 dĩa

[IMG]DSC00310 by Nam Nguyen, on Flick

 

[IMG]20151102_150127 by Nam Nguyen, on Flickr

đôi Keen giấu vợ mua, 1 quyết định hoàn toàn sáng suốt, mang đôi mtb đi chắc h thúi chân rồi

ăn cơm xong thì mình chia tay anh Đài và anh Dũng, anh Đài và anh Dũng ở lại Khánh Vĩnh để mai leo hòn Bà, còn mình đạp ra Ninh Hòa. Lúc đầu tính đi QL ra Nha Trang rồi ra Ninh Hòa khoảng 60km, ông chủ quán cơm nghe vậy liền chỉ mình đi đường tắt từ Khánh Vĩnh ra Ninh Hòa luôn, có 50km à.

[IMG]20151102_162614 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151102_163004 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151102_170000 by Nam Nguyen, on Flickr

mà đạp dc khoảng 5km là mình thấy ko ổn rồi, đường nhỏ, rất vắng, ko có đèn đường và gần như là băng rừng. Mà lúc đó trời đã gần sập tối. Mùa này trời tối rất nhanh, từ 5g đến 5g30 là tối sập rồi. 6g là hết thấy đường. Xe mình trang bị 2 đèn, 1 đèn 1200lumen, 1 đèn 4000 lumen nên mình ko ngại tối, nhưng con đường có vẻ rất vắng vẻ nên hơi sợ .

Tính quay lại thì coi như mất 10km, lại phải đạp thêm 60km nữa nên thôi cắm đầu đạp luôn, đạp dc 1 lúc thì mưa tầm tã, mưa trắng trời luôn như bão ấy. đường 2 bên thì tối thui,toàn rừng cây ko có 1 bóng dáng nhà dân nào cả, đi bụi nhiều nhưng thật sự hôm đó sợ teo hết tờ rym. Sáng h leo dốc leo đèo cả trăm km mà vẫn cong *** lên đạp toàn 20 - 25kmh .

Mà đường khúc thì đẹp, khúc thì ổ gà, khúc thì offroad, khúc thì nước chảy ngược, cắm đầu chạy mà suýt té mấy lần .

Đạp 1 mạch ko nghỉ hơn 40km mới ra đến dc QL mới dám đi tè .

Đến Ninh Hòa mưa rát mặt nên mình tấp đại vào cái nhà nghỉ bên đường luôn vì quá đuối rồi. nhận phòng xong lôi bánh ra gặm cho đỡ đói, giặt giữ quần áo rồi lăn ra ngủ.

[IMG]20151102_210757 by Nam Nguyen, on Flickr

mà cái nhà nghỉ nó dơ kinh dị. sàn nhà thì nhớp nhớp, mền gối thì ẩm ẩm hôi hôi. mình tắm xong mặc áo tay dài ngủ luôn, ko dám bật quạt vì bật thì lạnh mà lạnh thì ko dám đắp mền. Sáng dậy muỗi cắn sưng hết ass

Kết thúc ngày thứ 5 đầy sóng gió 167km

 

Ngày thứ 6 : Ninh Hòa - hồ Tiên Du - Tuy Hòa .

[IMG]20151103_064245 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng dậy mình châm nhớt cho sên và xe, vì mưa cả ngày nhớt trên xe trôi sạch rồi. Xong rồi trả phòng, hết 90k

[IMG]20151103_071141 by Nam Nguyen, on Flickr

chợ Ninh Hòa nè

[IMG]DSC00313 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00311 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00312 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00314 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng cơm gà ta ngon lắm có 20k thôi

[IMG]20151103_073646 by Nam Nguyen, on Flickr

làm ly cafe

ngồi coi map thì thấy gần đó có hồ Tiên Du trên núi, quyết định đạp lên coi thử

[IMG]DSC00315 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00316 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có chùa Tiên Du khá đẹp, vào tham quan

[IMG]20151103_085631 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151103_091843 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lên hồ toàn dốc 10%, kéo dài 5km liên tục, đạp phê hơn leo Prenn 10km mà 7% nhiều

 

[IMG]DSC00317 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00318 by Nam Nguyen, on Flickr

đang ở biển lại leo lên núi

[IMG]DSC00319 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng cũng lên dc tới đỉnh

[IMG]DSC00320 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đỉnh chỉ có 3 con cờ hó rất hung dữ, vừa thấy mình là sủa ầm ầm

[IMG]DSC00322 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng mà lấy bánh ra cho ăn thì vẫy đuôi lia lịa như quen lâu lắm rồi a
[IMG]DSC00324 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi nghỉ tí rồi thả dốc xuống ra QL đi tiếp về hướng Tuy Hòa, mà đạp dc 10km nắng lên tính lấy cái nón ra đội thì mới biết là để quên trong nhà nghỉ. đạp ngược lại nhà nghỉ vì cái nón đó rất quan trọng, đi nắng ko có nó chịu ko nổi.

Chạy ngược lại thì thằng chủ nhà nghỉ bảo nón anh vừa ướt vừa bẩn nên em vất thùng rác rồi .

Mẹ nó, cái nón mình mới mua để đội đi tour mới tinh, hôm qua mình còn giặt sạch ngâm nước xả mà nó bảo như rác, cái nón có trăm mấy chả tiếc nhưng giờ ở đây kiếm đâu ra mà mua .

ai đi Ninh Hòa thì cạch cái nhà nghỉ này ra nha :

[IMG]20151103_110549 by Nam Nguyen, on Flickr


[IMG]20151103_113238 by Nam Nguyen, on Flickr
trời nắng đổ lửa, chạy khắp Ninh Hòa ko kiếm dc cái nón tai bèo nào, đành mua cái nón chống nắng của các mẹ mang đỡ, mà cái nón này nó nóng dã man

 

[IMG]DSC00332 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00333 by Nam Nguyen, on Flickr

trời nắng cháy da, mình cứ cắm đầu đạp 1 mạch đến Vạn Giã thì nghỉ ăn trưa, lúc đó cũng 2g hơn

[IMG]20151103_134703 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151103_135904 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn bánh canh với bún chả cá, có 10k/ tô, đói quá húp sạch 2 tô luôn rồi đạp tiếp. Ai ngờ đạp dc 10km thì tim đập thình thình người lạnh ngắt, biết là bị say bột ngọt rồi nên phải tấp vào quán nước bên đường uống nước nằm nghỉ cả tiếng mới đạp tiếp nổi

[IMG]DSC00338 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00336 by Nam Nguyen, on Flickr

Chỗ này là mũi Đại Lãnh, cực Đông của VN nè

[IMG]20151103_171132 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này thì biết là trễ quá rồi vì sắp tới còn phải leo cái đèo Cả nên mình cắm đầu đạp, tầm 5g thì đến chân đèo Cả

 

cắm đầu leo đèo Cả, mà leo dc 1 khúc bị chó dí hơn 100m nó mới tha, leo đèo mà dc tốc độ 20kmh luôn

lên đến lưng đèo thì bắt đầu gió + mưa rát mặt. Gần đến đỉnh đèo thì té do đang leo tốc độ có 5kmh mà gió thổi tạt 1 phát quẹo đầu xe té, dựng xe đứng dậy nhảy lên đạp thì do quá dốc + chân mắc vào can nên té lần 2, cái đầu gối phải nó sưng vù lên. May mà cũng lết qua dc hết đỉnh. Đường thì tối thui, xe tải, xe khách chạy ầm ầm, leo đèo buổi tối đúng là chơi ngu, bthường đi xe máy mình còn né leo đèo buổi tối .

Lên dc đến đỉnh thì đổ xuống còn ghê hơn do hướng bên kia dốc ngoặt nhiều hơn + trời mưa nên đường rất trơn, phía sau thì xe khách nó đổ ầm ầm, lỡ cua quá tay 1 là bay vô lề, 2 là bay trước đầu xe khách .

[IMG]20151103_183108 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151103_183304 by Nam Nguyen, on Flickr

trời thương nên cũng xuống đèo an toàn, mưa vẫn trắng trời

[IMG]20151103_195651 by Nam Nguyen, on Flickr

từ chân đèo Cả đạp thêm 20km thì đến dc Tuy Hòa, lúc này vừa đói vừa mệt, lại bị ngứa tờ rim + ass kinh khủng do dầm mưa liên tục

 

[IMG]DSC00339 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00340 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00342 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00344 by Nam Nguyen, on Flickr

bò hấp nè, ngon lắm

gần đến Phú Yên thì đói mờ mắt,dọc đường mình thấy 1 quán bò có đông dân địa phương ngồi ăn nên lủi vào .

Tính kêu bò nướng Châu Loan mà hết rồi, nên kêu bò hấp + cơm chiên tỏi

[IMG]DSC00346 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên tỏi, khá nhìu, ăn no dc

[IMG]DSC00343 by Nam Nguyen, on Flickr

chấm với muối é

[IMG]DSC00345 by Nam Nguyen, on Flickr

hoặc cuộn lá mơ chấm mắm tôm

ngon lắm luôn, với lúc đó đói nữa, quất sạch bách. tính tiền dĩa bò 50k, cơm 20k quá rẻ .

Ăn xong mình đạp vào Phú Yên, ở ks Nhiệt Đới trên đường Quang Trung dc bạn giới thiệu

Hết phòng đơn nên mình ở phòng 3 lun, nhưng vẫn tính tiền phòng đơn 200k

[IMG]20151103_213627 by Nam Nguyen, on Flickr

Ks sạch sẽ, nước nóng máy lạnh phà phà, đúng chuẩn 2 sao có cafe, trà trên bàn, ấm đun nước vvv... bữa h đạp mệt ở cái nhà nghỉ thấy ghê thì đây đúng là thiên đường .

Giặt giũ quần áo cho khô xong mình lăn ra ngủ luôn. Dự định là sẽ ở lại Phú Yên 1 ngày vì cái đầu gối đã nhức nhức do té trên đèo .

[IMG]20151103_220626 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì đã đạp dc 500km

kết thúc ngày thứ 6 : 135km

 

Ngày thứ 7 : Phú Yên - Gành Đá Dĩa - Quy Nhơn

[IMG]20151104_070644 by Nam Nguyen, on Flickr
Sáng dậy thì mưa rỉ rả, xác định ở đây nên mình ko vội, nằm chờ hết mưa rồi mới đi ăn sáng

[IMG]DSC00348 by Nam Nguyen, on Flickr
ra đường Hùng Vương ăn bánh hỏi

[IMG]DSC00347 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

[IMG]DSC00349 by Nam Nguyen, on Flickr

Phú Yên vắng và yên lắm

[IMG]DSC00350 by Nam Nguyen, on Flickr

Bánh hỏi lòng, 20k

[IMG]DSC00351 by Nam Nguyen, on Flickr

có thêm chén cháo nữa

[IMG]DSC00352 by Nam Nguyen, on Flickr

ngon quá mình làm thêm dĩa bánh hỏi heo quay, 25k

ăn sáng no căng hết 45k

ăn xong dạo dạo Phú Yên, coi map thì thấy đầm Ô Loan với Gành Đá Dĩa lại nằm về hướng Quy Nhơn mà cách đến 30 mấy km, nên thôi quyết định đi Quy Nhơn luôn .

Về ks dọn phòng trả phòng thì cũng 11g30 mới xuất phát đi Quy Nhơn

 

[IMG]DSC00353 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00355 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00354 by Nam Nguyen, on Flickr

đi đường dọc biển Phú Yên, 1 trong những con đường men biển đẹp nhất mình từng đi, 2 bên là hàng phi lao xanh mát, sóng biển rì rào

[IMG]DSC00356 by Nam Nguyen, on Flickr

offroad 1 đoạn

[IMG]DSC00358 by Nam Nguyen, on Flickr

đầm Ô Loan nè

[IMG]DSC00359 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00361 by Nam Nguyen, on Flickr
đi giữa những cánh đồng lúa xanh ngắt, nghe mùi lúa thơm thoang thoảng

[IMG]DSC00360 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp những đứa trẻ quê chân chất

Phú Yên đẹp lắm, mình thích Phú Yên ở nét mộc mạc, yên bình, ko xô bồ ồn ào như Nha Trang, Vũng Tàu

 

[IMG]DSC00362 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là cái cầu bắc qua đầm Ô Loan

[IMG]DSC00363 by Nam Nguyen, on Flickr

có 1 dãy quán ăn, đến đầm Ô Loan thì phải ăn sò huyết, mà vô hỏi giá dội luôn. Quán đầu tiên hét 250k/kg, quán thứ 2 240k., quán thứ 3 180k, trả 150k ko bán nên thôi ăn đại

[IMG]DSC00364 by Nam Nguyen, on Flickr

sò nuôi dưới bè, ăn mới bắt lên, mình kêu nửa kí sò nướng mọi + 1 kg nghêu nấu cháo

[IMG]DSC00365 by Nam Nguyen, on Flickr
nửa kí sò nè :(

[IMG]DSC00366 by Nam Nguyen, on Flickr
dc có 2 con bự, còn lại nhỏ nhỏ

[IMG]DSC00367 by Nam Nguyen, on Flickr

con sò nhỏ nhưng mập lắm nha, mà lại rất giòn và ngọt, đúng là danh bất hư truyền, sò huyết gò công ko thể so sánh dc

[IMG]DSC00369 by Nam Nguyen, on Flickr

làm thêm tô cháo nghêu, cháo rất ngọt, nghêu cũng nhiều .

tính tiền nửa kí sò 90k, tô cháo 60k

 

từ đầm Ô Loan đạp tiếp ra Gành đá dĩa, đi ngang cái trường này lúc tụi học sinh tan học

[IMG]DSC00371 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00372 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00370 by Nam Nguyen, on Flickr

mua 5k bánh tằm bì ăn, dc 5 xiên, ngon

[IMG]20151104_153818 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151104_153626 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ ra đến gành đá dĩa thì mưa trắng trời, mưa như bão luôn ấy, gió giật đùng đùng, đứng đó mà đắng lòng vì công sức đạp ra tới đây mà ko ngó dc cái gành đá dĩa ra sao

mưa to wá nên mình cũng ko dám đạp, đứng đó trú, may mà khoảng 1 tiếng sau trời tạnh, ông trời cũng còn thương

[IMG]DSC00373 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm phát nào

[IMG]DSC00380 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00375 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00374 by Nam Nguyen, on Flickr

gành đá dĩa nè, rất lạ, ko hiểu sao lại có 1 mảng đá như vậy

 

[IMG]20151104_160717 by Nam Nguyen, on Flickr

tự sướng phát rồi đi tiếp

lúc này đã là 4g30, mà còn cách Quy Nhơn đến 80km, thế là mình lại cong *** lên đạp. Hỏi đường dân địa phương sang Sông Cầu để ra Quy Nhơn thì dc chỉ 1 con đường gần hơn 5-7km. Mình cũng hơi lo nên hỏi kỹ đường dễ đi ko anh thì anh đó kêu dễ đi lắm. Mà chắc định nghĩa dễ đi của dân địa phương nó hơi khác dân sài gòn

[IMG]20151104_165219 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151104_165852 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151104_170251 by Nam Nguyen, on Flickr

này thì dễ đi :(

có những khúc sình nó lún gần nửa bánh xe, may mà có 5km như vậy thôi, vừa đạp vừa dắt thì lết dc đến 1 cây cầu gỗ tuyệt đẹp

[IMG]DSC00381 by Nam Nguyen, on Flickr

qua cầu gỗ này là ra đến QL. lúc này trễ rồi nên mình cắm đầu đạp, khúc nào đường bằng toàn đua 25 - 28kmh. leo qua 3 cái đèo, trong đó cái đèo trước khi vào Quy Nhơn là đau khổ nhất, nó ko cao nhưng dài kinh. mà trời thì cứ mưa suốt với gió ngược . Lập kỉ lục đạp 80km trong 4g 15p . Đạp 1 mạch ko nghỉ từ gành đá dĩa đến Quy Nhơn, vừa đạp vừa gặm bánh quy thôi

 

đến Quy Nhơn thì mình đến nhà khách Công Đoàn Quy Nhơn do có anh bạn book phòng, mà hết phòng đơn lại phải ở phòng 3 giường, giá 240k mà phòng cũng cỡ cái nhà nghỉ à. mà lỡ nhờ rồi nên thôi ráng ở 1 đêm .

tắm rửa, giặt đồ xong thì bé bạn mình ở Quy Nhơn qua chở đi ăn. Bé này hồi xưa là nhân viên của mình trong SG, giờ ra Quy Nhơn làm phó phòng, còn mình thì từ trưởng phòng xuống thành nhân viên giao hàng bằng xe đạp :(

[IMG]DSC00382 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn bún chả cá đặc biệt, tô này 30 hay 35k gì đó, chả cá quá trời, ngon lắm

[IMG]DSC00383 by Nam Nguyen, on Flickr

tô bthường 20 hay 25k gì đó, bé đó dành trả tiền nên ko nhớ giá

[IMG]20151104_220640 by Nam Nguyen, on Flickr

xong rồi đi ăn vặt. ăn nem nướng với chả cá chiên. miếng vàng vàng là chả cá cán mỏng ra, đem chiên, rồi cuộn với rau răm, đồ chua chấm với tương ăn. ngon lắm. cũng ko dc trả tiền nên ko biết nhiêu

ăn no xong về ks ngủ, quá đuối vì đã đạp 3 ngày liên tục trong tình trạng leo đèo dốc, ngày nào cũng mưa

kết thúc ngày thứ 7 135km

 

Ngày thứ 8 : Ăn ngủ ăn ăn ngủ

[IMG]DSC00385 by Nam Nguyen, on Flickr

ngủ dậy bé N qua chở đi ăn sáng, ăn bánh mì chấm. ngon lắm, ăn thấy thích hơn bánh mì xíu mại đà lạt. cái này ko phải là xíu mại mà nó giống như pate á, bùi bùi béo béo. 1 chén vậy có 7 8k à.

[IMG]DSC00387 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn bánh mì xong đi ăn bánh xèo tôm nhảy đặc sản Quy Nhơn, 1 dĩa vậy là 35k, bé N nó kêu 2 dĩa mà nó ăn có 1/2 cái làm mình ăn muốn chết. Ăn 1 dĩa thì ngon chứ ăn 2 dĩa hơn ngán, dc cái tôm tươi lắm

[IMG]DSC00388 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cuốn với bánh tráng, xoài, rau mầm rồi chấm nước mắm

[IMG]DSC00386 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng xong ra cafe Ghềnh Ráng cafe, quán cafe đẹp lắm mà ly cafe có 20k

[IMG]DSC00389 by Nam Nguyen, on Flickr

view nhìn ra biển

[IMG]DSC00393 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00394 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC00395 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00396 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe xong bé N về đi làm, mình thì về nhà khách trả phòng, dọn qua ks mới bé N chỉ, ks Hải Sơn ở đường Nguyễn Tư, 200k/ đêm phòng ốc okie sạch sẽ, nước nóng máy lạnh đầy đủ

vô ks nằm ngủ 1 giấc, hôm qua nằm bên nhà khách cũng ko ngủ dc vì cái phòng đó nó ẩm với hôi quá. nằm đến đến 4g đói bụng thì mò đi ăn, thấy ngay ngã 4 gần đó có hàng ốc để 6k/ dĩa nên lủi vào

[IMG]DSC00397 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa ốc 6k, hơi hư cấu :/

[IMG]DSC00398 by Nam Nguyen, on Flickr

trên SG 6k chắc mua dc dĩa đồ chua kèm theo :D.

trời mưa lạnh lất phất, ngồi ăn dĩa ốc nóng đã gì đâu, ngon lắm nha. ốc tươi, mập chứ ko phải ốc cũ thiu đâu .

đang ngồi ăn thì anh bạn ở Quy Nhơn gọi rủ đi ăn, ảnh hỏi ở đâu rồi chạy wa chỗ mình đi ăn wán gần đó lun .
[IMG]DSC00399 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00401 by Nam Nguyen, on Flickr

ảnh rủ đi ăn gỏi da cá nhám, mà mình lỡ hẹn tối đi ăn với bé N rồi nên 2 anh em uống lai rai dĩa bò xào thôi. Anh này trong hội motor nhưng cũng đạp xe đạp luôn .

lai rai đến 6g thì bé N qua chỡ mình đi ăn ốc do mình kêu thèm hải sản

 

[IMG]DSC00402 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00403 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00406 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00405 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00404 by Nam Nguyen, on Flickr

ốc bạt ngàn đủ loại ốc

[IMG]DSC00407 by Nam Nguyen, on Flickr
nghêu hấp xả

[IMG]DSC00408 by Nam Nguyen, on Flickr
ốc vụ

[IMG]DSC00409 by Nam Nguyen, on Flickr

ốc hương

[IMG]DSC00410 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ chua

[IMG]DSC00411 by Nam Nguyen, on Flickr

con ốc vụ ở trong màu xanh đẹp lắm nha, mà ăn hok ngon

 

[IMG]DSC00412 by Nam Nguyen, on Flickr
sò lông nướng mỡ hành

[IMG]DSC00413 by Nam Nguyen, on Flickr
sò quẹo

[IMG]DSC00414 by Nam Nguyen, on Flickr

ghẹ

[IMG]DSC00415 by Nam Nguyen, on Flickr

ốc gì đó ko nhớ tên
[IMG]DSC00416 by Nam Nguyen, on Flickr

ốc mỡ

có ăn thêm 1 tô cháo hải sản nữa, ăn xong tổng cộng 200k, mỗi phần co 15-20k, mà bé N nó dành trả tiền lun

 

[IMG]DSC00421 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đi uống cafe nghe nhạc, lúc này đến còn sớm nên vắng hoe

[IMG]DSC00426 by Nam Nguyen, on Flickr

tự sướng phát

[IMG]DSC00428 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00419 by Nam Nguyen, on Flickr

mình uống mojito mà ko có lá bạc hà hay húng lủi, như uống soda

[IMG]DSC00430 by Nam Nguyen, on Flickr

8g thì bắt đầu hát, nhưng mà có 1 ca sĩ à, hát từ đầu buổi đến cuối buổi luôn. anh này hát hay, giao tiếp cũng dễ thương nhưng nghe 1 ca sĩ hát miết thì cũng mau chán lắm .

tiền nước khoảng 35-50k à.

ngồi đến 9g thì mình đi về nghỉ .

[IMG]DSC00431 by Nam Nguyen, on Flickr

mua thêm hộp xôi ăn cho no

kết thúc ngày thứ 8 chỉ có ăn với ngủ

 

Ngày thứ 9 : Vẫn ăn và ngủ

Sáng dậy mình lang thang đi kiếm gì ăn, đi ngang qua quán bún hôm qua nhưng nghỉ là ăn chỗ khác xem sao

[IMG]DSC00433 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00432 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy quán vỉa hè nên lủi vào

[IMG]DSC00434 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu tô bún chả cá tô nhỏ à, ko to như tô hôm bữa ăn

[IMG]DSC00435 by Nam Nguyen, on Flickr

em iu ko ăn sáng nhưng đã châm nhớt cho ẻm

ăn cũng bthường mà lúc tính tiền 40k/ tô, mình tưởng tính lộn hỏi kêu em ăn có 1 tô à thì ổng bảo 1 tô 40k, bó tay

[IMG]DSC00436 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp ra đầm Thị Nại chơi

[IMG]DSC00437 by Nam Nguyen, on Flickr

có cây cầu Thị Nại dài kinh dị, mà đi đến đây nắng quá, ko đem nón hay nước gì hết nên lại vòng về KS chui vô phòng bật máy lạnh nằm .

đến trưa bé N qua chở đi ăn, thổ địa dắt đi có khác, ngồi trong quán đàng hoàng mà giá còn rẻ hơn ngồi vỉa hè

[IMG]20151106_101915 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00438 by Nam Nguyen, on Flickr

tô mì quảng có 20 mấy K, vậy mà sáng ăn tô bún 40k >.<

 

ăn xong trời nắng quá nên đi vô quán cafe nhà gỗ cho mát

[IMG]DSC00447 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00443 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00442 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00448 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00449 by Nam Nguyen, on Flickr
quán cafe toàn bằng gỗ, cây cảnh xung quanh chắc phải vài chục tỷ. Nhưng mà vô kêu nước thì chỉ có nước đóng lon, kêu chanh đá ko có luôn vì ko có pha chế, trà đá cũng ko có luôn mới ghê .

[IMG]DSC00446 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00453 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151106_110959 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi đến 12g hơn nhân viên bảo quán em đến giờ đóng cửa rồi ( WTF ), tính tiền xong ra thấy xe mình để chỏng chơ ngay giữa vỉa hè, nhân viên đã ra về hết .

Xong mình về ks ngủ, bé N thì đi làm

 

về ks ngủ đến 4g lại đói bụng, lang thang đi kiếm gì ăn tiếp

[IMG]20151106_140736 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Quy Nhơn có những cái cột như vầy để đăng số dth, mình thấy khá là hay, ko như trong SG dán, sơn vẽ tùm lum trên cột điện

[IMG]20151106_142315 by Nam Nguyen, on Flickr

đi tầm 4g chả có gì ăn, ăn vặt vậy, ăn bánh tráng trộn của 1 ông anh xăm trổ đầy mình, nhưng nói chuyện rất dễ thương và trộn thì ngon cực

[IMG]DSC00455 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00456 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn thêm lòng nướng

[IMG]DSC00457 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh tráng trộn 6k. lòng nướng 4k/ xiên

[IMG]DSC00458 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn thêm khoai chiên, 5k 3 miếng, ăn xong lại về ngủ

[IMG]DSC00460 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì bé N qua chở đi ăn cơm

[IMG]DSC00463 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn cơm gà xối mỡ, gà ta nha, thịt dai và ngọt hơn hẳn gà xối mỡ SG

[IMG]DSC00462 by Nam Nguyen, on Flickr

bé N ăn cơm sườn, mình thì ghét cơm sườn lắm, ăn hơn 40 năm rồi

[IMG]DSC00461 by Nam Nguyen, on Flickr

uống trà đá nhưng cũng zô phát

 

Đi lòng vòng dạo biển rồi mình về ks ngủ sớm, tính mai 4g sáng dậy đi Quãng Ngãi. ai ngờ về KS đau bụng té re nguyên đêm, nôn ói nữa, nghi là bị ngộ độc, mà chắc là do ăn mấy cây phèo nướng. thức nguyên đêm ngâm thơ trò chuyện cùng anh Tào trong toalét luôn

 

Ngày 10 : Quy Nhơn - Quãng Ngãi cung đường nhẹ nhàng nhưng chán ngắt

Té re nguyên đêm, 4h sáng vẫn còn ngồi trong toalet nên mình tính chắc phải ở lại đây thêm 1 ngày nữa, mà đến 7g30 ngủ dậy thấy đỡ đỡ nên quyết định lên đường luôn .

[IMG]20151107_074307 by Nam Nguyen, on Flickr
tự tin lên đường vì đã có em bên cạnh

dọn đồ xuống ks trả phòng, tiền phòng là 200k/ đêm, 2 đêm 400k. 8g30 mình bắt đầu từ Quy Nhơn đi Quãng Ngãi. Hôm qua còn 2 cái bánh bao bé N mua cho nên cứ vừa chạy vừa gặm ko nghỉ ăn sáng. Vì sợ trễ phải đạp đêm như mấy hôm trước. Cung đường từ Quy Nhơn đi Quãng Ngãi đến 190km

[IMG]DSC00473 by Nam Nguyen, on Flickr

đặc sản nem tré chợ Huyện, nhưng mà bụng yếu ko dám ăn, chỉ mua thêm nước và bánh quy

[IMG]DSC00475 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu Đập Đá :D

[IMG]DSC00476 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu Bồng Sơn, trời mưa nhẹ

[IMG]20151107_122452 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy đến đây thấy đến thị trấn Bình Dương, cầu Bình Dương, hết hồn tưởng đi lạc về SG :D

mình đạp 1 mạch ko nghỉ luôn, cứ khát thì uống nước trong balo, đói thì gặm bánh bao, đến 2g thì thấy có quán gà hấp dẫn nên ghé vào

[IMG]DSC00477 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này thì nắng cháy người luôn, nhìn nắng mà chóng mặt lun a

[IMG]DSC00479 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00480 by Nam Nguyen, on Flickr

cháo gà + nửa cái má đùi 45k, gà ta ngon cực. mình muốn kêu gà hấp mắm mà bà chủ kêu bán nguyên con à với làm lâu lắm

 

[IMG]20151107_151429 by Nam Nguyen, on Flickr

đường từ Quy Nhơn đi Quãng Ngãi trải nhựa đẹp hết rồi, ít dốc, hình như có cái đèo này à nhưng ko dốc mấy. mình cứ bon bon 25kmh, khúc nào gió thì còn tầm 20kmh

[IMG]DSC00481 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00482 by Nam Nguyen, on Flickr

biển Sa Huỳnh

[IMG]DSC00484 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00485 by Nam Nguyen, on Flickr

dc con đường gần biển Sa Huỳnh đẹp à, chứ còn lại toàn đi QL

[IMG]DSC00486 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường thấy những vườn như vầy, mà ko biết là trồng cây gì

đến 7g15 pm thì mình đến Quãng Ngãi, đạp 1 mạch 190km trong 10g45p, chỉ nghỉ khoảng 30p ăn trưa

dọc đường mình gặm bánh quy nên đến Quãng Ngãi cũng ko đói lắm, nhưng sợ ko đủ chất do hôm qua té re nguyên đêm, cả ngày thì chỉ ăn bánh + tô cháo nên kiếm gì ăn luôn.

[IMG]DSC00489 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy quán này bình dân nên ghé vào.

Hỏi 1 phần gân trộn bao nhiu, bà chủ kêu 20k, mình kêu 1 phần gân trộn + 1 tô bún, cái ngu là ko hỏi giá tô bún

[IMG]DSC00487 by Nam Nguyen, on Flickr
tô bún nè, nhìn vậy chứ nhỏ lắm, nước hơi mặn, ko ngon lắm

[IMG]DSC00488 by Nam Nguyen, on Flickr

gân trộn thì ngon, chua chua ngọt ngọt cay cay

kêu thêm ly sinh tố sabochê nua74. ăn xong kêu tính tiền bả tính 60k, nghĩ chắc dĩa gân 20k, tô bún 30k thấy hơi đắt, ly sinh tố 10. ai ngờ lát tính ly sinh tố 20k nữa. móa ở SG uống ly sinh tố có 10k mà ra Quãng Ngãi uống sinh tố 20k, ăn tô bún 40k. Tính ra ăn bữa tối mà hết 80k .

[IMG]20151107_203644 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151107_203649 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà nghỉ mình ở chỗ này, giá 150k/ đêm, rất okie. Sạch sẽ, nước nóng máy lạnh tủ lạnh quạt tivi đầy đủ .

Ăn xong về ngủ luôn, kết thúc ngày thứ 10 185km nhưng khá nhẹ nhàng

 

Ngày 11 : Quãng Ngãi - Tam Kỳ - Hội An - Đà Nẵng

Sáng ngủ thẳng cẳng đến 6g30 dậy, mình dọn đồ rồi ra bến xe Quãng Ngãi lấy đồ tiếp tế của vợ, bao gồm 1 cái ATM ( chả hỉu cái ATM mình rớt lúc nào, đến Tuy Hòa là thấy mất thẻ rồi ), 1 cái nón tai bèo ( bị thằng chủ nhà nghỉ ở Ninh Hòa xu mất ) với 1 cái tai nghe ( tai nghe mình bị đứt 1 bên lúc ngã xe trên đèo )

tội nghiệp vợ ở nhà lo đủ thứ chuyện cho mình đi chơi :( .

[IMG]DSC00491 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00490 by Nam Nguyen, on Flickr

làm tô cháo lươn, cháo ngon lắm, lươn mềm ngọt béo béo, với có cái bột nghệ ăn thơm lắm, ăn xong mấy tiếng sau vẫn còn thơm mùi nghệ trong miệng, mà có 20k à. Ghé mua thêm nước và bánh quy rồi lại tiếp tục lên đường

Từ Quãng Ngãi đi Đà Nẵng cũng đi QL ko nên cảnh cũng chán chả có gì chụp. Mình cắm đầu chạy đến 11g hơn thì đến Tam Kỳ .

Đến Tam kỳ thì phải ăn cơm gà.

[IMG]DSC00492 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00493 by Nam Nguyen, on Flickr

Cơm gà Tam Kỳ 35k/ dĩa. Rất ngon, dĩa cơm có gà xé, lòng gà, khá nhìu chứ ko ít đâu nha. Mình no bụng đói con mắt kêu thêm dĩa cơm thêm ăn dc có 1/2 dĩa ăn ko nổi nữa .

Nước chấm có nước mắm pha, nước lòng gà với tương ớt đỏ đỏ ngọt ngọt, chấm nước lòng gà ngon nhất. xin thêm thoải mái .

Ăn xong đạp 1 khúc vào TP. Tam Kỳ thấy có quán cơm gà Bà Luận to kinh, xe hơi đậu xếp hàng luôn, hix .

Thấy có cái biển chỉ quẹo phải ra đến tượng Bà mẹ VN anh Hùng ( cái tượng mấy trăm tỷ xấu xúc phạm người nhìn á ). Tính quẹo ra mà coi map thấy xa wá, với trời nắng wá nên thôi đi thẳng luôn .

Đến đây thì thấm cái nắng miền trung, nắng kinh dị, nắng đến mức chỉ cắm đầu đạp chứ ko muốn dừng lại chụp hình hay làm gì hết. Vì đạp thì còn có gió, chứ đứng lại là mồ hôi nó túa ra rồi nóng muốn rát da .

[IMG]DSC00494 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00495 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Tam Kỳ có 1 ngôi chùa cổ rất đẹp nhưng lại bị khóa cửa ko vào xem dc

 

[IMG]20151108_131710 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151108_131702 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00496 by Nam Nguyen, on Flickr

đang cắm đầu đạp thì thấy 1 bác đang đạp xe ngược lại, mình quẹo qua xổ 1 tràng tiếng việt thì bác ấy xổ lại 1 tràng tiếng tàu :D . May mà 2 bên đều lõm bỏm tiếng Anh nêu cũng nói chuyện dc. Bác này đạp từ TQ vào HN, rồi từ HN vào SG, xong đi Cam Thái. Hỏi mày có FB ko thì ko có ( quên mất Tàu nó có cho xài FB đâu ), hỏi có số dth ở VN ko cũng ko lun. Bó tay đành chúc bác ấy lên đường bình an.

Trên xe thấy đem theo nồi niêu xong chảo thau nhựa tè le, đúng kiểu phượt bụi chứ ko phải phượt nửa mùa như mình :D .

Chạy thẳng QL, tính quẹo vào Hội An chơi mà dọc đường nó ko để cái biển chỉ nào quẹo vào Hội An, làm chạy lố 7km, phải vòng ngược lại 7km nữa. Đã vậy lúc quẹo vào đường nhỏ hướng đi Hội An mình gặp 1 thằng trẻ trâu cởi trần cứ chạy xe máy lạng lạng kế bên rồi cúp đầu xe mình. Nó kè kè theo dc 200m mình chịu hết nổi nên thò tay xuống cái túi đồ nghề lấy cây lục giác lớn nhất để mở pedan xe dấu vào tay rồi chống xe chỉ mặt nó hỏi : H anh muốn cái gì. Nó nhìn nhìn mình thấy tay phải dấu dấu cái gì đó tưởng cầm hàng :D nên nó bảo Giỡn tí làm gì ghê vậy. Xong nó chạy đi mất. Chờ cho nó chạy dc tầm 10p mới dám đi tiếp. May mà gặp giang hồ thôn .

[IMG]DSC00497 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào Hội An đẹp lắm, mà lúc này sợ trễ nên cắm đầu đạp

[IMG]DSC00498 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng cũng tới dc Hội An

[IMG]20151108_160831 by Nam Nguyen, on Flickr

vào phố cổ xe máy phải gửi nha, xe đạp thì chạy vào lun

[IMG]DSC00499 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00500 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00501 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy chỗ này tính vào xem, mà bị nắm đầu lại bắt mua vé, mình hỏi vé nhiu thì bảo 40k, nản quá ko mua. Dân VN đi coi cảnh VN mà cái quần gì cũng mua vé. Trong khi tụi Cam đi Angkor thì free, nó chỉ thu vé khách nước ngoài thôi .

[IMG]DSC00502 by Nam Nguyen, on Flickr

dạo phố cổ

[IMG]DSC00504 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00506 by Nam Nguyen, on Flickr

chùa Cầu

 

[IMG]DSC00507 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00508 by Nam Nguyen, on Flickr

Hội An khách du lịch đông nghịt, đa số là người nước ngoài. Đạp Motobecane vào phố cổ mà tưởng như Ngọc Trinh sải bước trên sàn catwalk, tụi tây thấy mình chụp hình wá trời :>

[IMG]DSC00509 by Nam Nguyen, on Flickr

có xe đạp tre lun nè

[IMG]DSC00510 by Nam Nguyen, on Flickr

chợ Hội An

[IMG]DSC00512 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00511 by Nam Nguyen, on Flickr

dạo hết Hội an thì trời cũng bắt đầu tối, nên cắm đầu đạp về Đà Nẵng. Từ Hội An về Đà Nẵng 20km đường ven biển nhưng mình ko hề thấy dc biển, chỉ thấy tường bêtong và resort, biển Đà Nẵng đã bị bán sạch rồi .

[IMG]20151108_182330 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc ở Hội An là hết nước, hết bánh rồi nhưng ỷ y còn cách có 20km nên đạp luôn, ai ngờ cách Đà Nẵng hơn 5km thì bị hạ đường huyết ( mình bị tiểu đường ). Tay chân bủn rủn ra hết, người lạnh ngắt, mà xung quanh thì toàn resort chả có hàng quán nào, ráng lết lết dc 1 khúc thì thấy có quán nước, tấp vào làm chai trà C2 nạp đường, lúc cầm dth chụp tấm này tay vẫn còn run .

[IMG]DSC00515 by Nam Nguyen, on Flickr

nạp đường xong tỉnh thì đạp tiếp, đến cầu Rồng .

[IMG]DSC00513 by Nam Nguyen, on Flickr

tựa máy vào thành cầu phơi 30s dc thế này

 

đến Đà Nẵng thì mình ở ks Mai Sơn 229 Nguyễn Văn Linh, ks này của anh Dũng cũng là dân đi tour xe đạp chuyên nghiệp, ảnh mới đi Tây Bắc về cách đây 2 ngày

[IMG]DSC00524 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00525 by Nam Nguyen, on Flickr

ks phòng rộng rãi sạch sẽ, ngay trung tâm, có bồn tắm nữa, quá đã. Đúng là dân xe đạp mới hiểu dc nổi khổ của dân xe đạp, vừa đến là anh Dũng hỏi em có đồ dơ ko đưa giặt liền đi cho kịp khô. Bữa h đồ mình nó toàn ẩm ẩm hôi hôi .

Tắm rửa sạch sẽ xong anh Dũng chở đi ăn ở quán nhà anh Phúc, quán cơm gà Hồng Đức nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Cách đây 2 năm ra công tác Đà Nẵng mình cũng có ghé ăn mà ko biết ảnh. Lúc đó cũng chưa có đạp xe .

[IMG]DSC00518 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00519 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00520 by Nam Nguyen, on Flickr

đói mềm ra mà dc ăn cơm gà thịnh soạn quá đã

[IMG]DSC00521 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Dũng và anh Phúc, có biệt danh ăn Phúc ngủ Dũng :D . 2 anh khỏe kinh, thằng thanh niên như mình đi tour đạp dc có tầm 20kmh mà mấy ảnh đi toàn 30kmh - 35kmh trở lên :( . Đi Tây Bắc Tây Đông Bắc ầm ầm luôn .

2 ảnh rủ sáng 4g30 dậy đạp lên đỉnh Bà Nà, mà mình quen thói ăn no ngủ kỹ nên xin 2 ảnh thôi để dịp khác, tại mai 7g mình leo Hải Vân ra Huế luôn. 2 ảnh kêu vậy để leo Bà Nà xong 2 ảnh vòng về tiễn mình lên Hải Vân .

Về ks ngâm mình trong nước nóng xong ngủ ngon lành, kết thúc ngày 11 155km

 

Ngày 12 : Đà Nẵng - chinh phục đèo Hải Vân - Huế

[IMG]DSC00526 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng 6g anh Dũng gọi mình dậy ( để dth báo thức mà ngủ ko biết luôn ), sửa soạn xong trả phòng rồi 2 anh dẫn mình đi ăn sáng. Đi ăn phở tại bữa h ăn bún ko à

[IMG]DSC00528 by Nam Nguyen, on Flickr

phở đặc biệt nhiều thịt nhiều bánh 30k, ăn xong làm ly cafe rồi leo Hải Vân

[IMG]DSC00529 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc đi thì mưa lất phất

[IMG]DSC00531 by Nam Nguyen, on Flickr

3 anh em

[IMG]DSC00533 by Nam Nguyen, on Flickr

may sao đến chân đèo thì nắng đẹp. mà 2 ảnh leo 1 mạch luôn bỏ mình cả khúc. Đến chỗ nào đẹp thì 2 ảnh ngừng lại chờ mình cho mình chụp hình

[IMG]DSC00534 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00535 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00536 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo Hải Vân rất đẹp, đúng là thiên hạ đệ nhất hùng quan

[IMG]DSC00540 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00542 by Nam Nguyen, on Flickr

Hải Vân - 1 bên là biển, 1 bên là mây

[IMG]DSC00543 by Nam Nguyen, on Flickr

bò nằm giữa đường, quá gấu

[IMG]DSC00546 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là hòn Rùa

[IMG]DSC00547 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00548 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00549 by Nam Nguyen, on Flickr

1 khúc cua tay áo

[IMG]DSC00550 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là Đà Nẵng

[IMG]DSC00552 by Nam Nguyen, on Flickr

và kia là Hải Vân quan, chìm trong biển mây

 

anh Dũng và anh Phúc đã lên đến đỉnh từ hồi nào, ngồi uống nước chờ mình. lên đỉnh đèo rồi mình tranh thủ đi chụp choẹt

[IMG]DSC00553 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00554 by Nam Nguyen, on Flickr

Hải Vân quan. Nghĩ đến cảnh cách đây mấy trăm năm mà người xưa có thể gánh gạch lên đây xây dựng cửa quan này mới thấy phục

[IMG]DSC00555 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00557 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00560 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00563 by Nam Nguyen, on Flickr

đứng ngang mây luôn , xa xa là vịnh Lăng Cô

[IMG]DSC00564 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì đồng hồ cây số mình đã là 997km

 

[IMG]DSC00566 by Nam Nguyen, on Flickr

chia tay anh Dũng và anh Phúc, cám ơn 2 anh rất nhiều. Lúc về 2 ảnh còn đi kiếm cái đường mòn nào đổ về chứ ko đi đường nhựa. Quá dữ

[IMG]DSC00574 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00575 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00576 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00577 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ đèo mà cứ đổ tí là thắng gấp vì cảnh đẹp quá :(

[IMG]DSC00581 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00582 by Nam Nguyen, on Flickr

cua tay áo liên tục

 

[IMG]DSC00584 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00583 by Nam Nguyen, on Flickr

đang đổ đèo gặp bác này đang leo ngược lên. bác ấy tên Henrik, người Đức. mình bảo tên mày sặc mùi Đức, bác ấy bảo tên mày sặc mùi Việt Nam :D. Mình hỏi bác ấy đi từ đâu thì Henrik nói đi từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, đến Đông Hà rồi đạp vào đây. Henrik ko có dth ở VN nhưng có FB, đã add và chỉ bác ấy mấy cung đường đẹp. Giờ chắc đang leo lên Đà Lạt ngắm dã quỳ rồi. Có hẹn Henrik vào SG thì ghé nhà mình chơi .

Hỏi Henrik mày có cần địa chỉ ks ngon bổ rẻ ko tao chỉ cho, Henrik bảo tao chỉ ngủ trong cái lều của tao, trên bãi biển thôi . Đúng phượt thủ chân chính là đây .

Mà đến nơi vào FB bác ấy coi thì thấy bác ấy đạp từ Đức qua Tây Tạng, qua TQ rồi qua Lào, má ơi thánh cmnr, vậy mà lúc gặp còn khoe tao đạp dc 1000km rồi nè :)), h nghĩ lại thấy nhục vãi :(. Đi từ tháng 8 rồi

Chia tay Henrik, mình đi tiếp

[IMG]DSC00585 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00586 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00587 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00588 by Nam Nguyen, on Flickr

Vịnh Lăng Cô, vịnh biển đẹp nhất mình từng đi qua. Cách đây 20 năm mình có đi xe đò qua 1 lần. Lúc đó chỉ là 1 làng chài nhỏ xíu à. H thì Lăng Cô phát triển hơn rồi nhưng vẫn còn giữ dc vẻ đẹp xưa. Màu biển ở Lăng Cô rất lạ, nó màu xanh lơ lơ chứ ko xanh thẳm hay xanh biếc, rất đẹp

 

 

đạp xe xuống đèo thì mình hơi đói nên tính kiếm gì ăn, 2 bên đường dưới chân đèo bán hàng cơm khá nhiều nhưng vào hỏi toàn 50 60 80k/ phần. cách đây 20 năm mình có ăn cơm tù 1 lần ngay dưới chân đèo nên h vẫn sợ :( .

đi 1 hồi thấy có 1 quán có 2 xe du lịch, nhìn thấy đông đông nên chui vào, lúc đó nắng với đói wá rồi, có mỗi quán đó là đông, mấy quán kia ko 1 bóng người luôn .

ai ngờ vô thấy khách toàn là tụi tây, nhủ thầm trong bụng là toi rồi nhưng đuối quá rồi, thấy dĩa cơm 50k nên thôi kêu đại

[IMG]DSC00589 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây, dĩa cơm 50k. 1 nhúm cơm với chắc dc 2 - 3 con tôm bằng đầu ngón út cắt nhỏ, và 1 đống muối với dầu mỡ. ăn cơm mà nhai muối xào xạo trong miệng luôn. trà đá cho 1 ly nhỏ tí, mình xin ca trà đá ko cho luôn. tụi tây coi vậy mà khôn, chả thấy đứa nào ăn.

1 thằng tây thấy mình ngồi nhăn nhó ăn cơm lại nói chuyện hỏi này nọ. rồi nó hỏi cơm mày ăn ngon ko vậy ? mình bảo like a ****. nó gật gù bảo ờ tao cũng thấy vậy

[IMG]DSC00590 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong như chưa ăn gì, cắm đầu đạp tiếp, lúc này trời nắng như đổ lửa. Theo anh Dũng nói thì đường Đà Nẵng ra Huế chỉ có 2 cái đèo nhỏ nhỏ ngoài đèo Hải Vân thôi .

[IMG]20151109_131746 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cái là đèo Phước Tượng, cái kia hình như đạp qua luôn chả để ý

[IMG]20151109_143411 by Nam Nguyen, on Flickr

leo xong cái đèo này thì lại đói bụng, thấy có quán cơm khá mát bên đường nên mình tấp vào

[IMG]DSC00591 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00592 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 dĩa cơm sườn ram, thịt đầy nhóc luôn, ăn hết cơm vẫn còn thịt, có thêm tô canh chua nữa. thấy mình ăn hết cơm bà chủ còn hỏi ăn thêm cơm ko bới cho mà mình no rồi .

[IMG]DSC00593 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm dĩa mực hấp, mực tươi lắm, nhưng mà hấp hơi chín quá, mình thích ăn tái tái dòn dòn.

tính tiền cơm 30k, mực 50k, đáng tiền hơn cái dĩa cơm 50k kinh dị kia. coi như ăn trưa hết 130k, hix .


[IMG]20151109_154853 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong còn 38km thì đến Huế, còn sớm nên mình cứ tà tà, ai ngờ cách Huế 20km thì bể bánh, làm trước đó 30p còn tính đến Huế sẽ up status khen cặp bánh wá ngon, đi cả ngàn km ko bị gì .

Có ruột sơ cua nên mình thay ruột luôn, mà rò vỏ thì ko thấy đinh, xe mình đi vỏ Swachlbe Big Apple chống đinh, từ hồi ráp xe đến h dính đinh có 2 lần, mà ruột xài swacble luôn thì bể gần 20 lần, thay 5 cái ruột rồi, toàn xì lỗ mọt hoặc tự bể .

Thay xong bơm tay thí pà, chạy dc 5km xì tiếp. Lại tháo bánh ra, rò kĩ 1 lần nữa vẫn ko thấy đinh, bơm căng ruột lên đổ nước dò thì thấy lại xì lỗ mọt. Còn 1 cái ruột nữa nên mình thay luôn. May chạy dc đến Huế ko bị gì. Chất lượng ruột swachble của Jett phân phối dạo này tệ hết sức .

Đến Huế thì mình ở ks Hồng Thăng ở bên kia cầu Vĩ Dạ, dc anh Dũng chỉ. Đến nơi thì hết phòng đơn chỉ còn phòng đôi, 250k/ phòng thôi nên thôi mình lấy luôn

[IMG]DSC00594 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00595 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00596 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00597 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng rộng rãi sạch sẽ. nằm trong khu đường nội bộ yên tĩnh. có bồn tắm. giá 250k vầy mà ở 4 người share ra thì tính ra wá rẻ

 

tắm rửa sạch sẽ xong thay đồ mới đi kiếm gì ăn. Mặc đồ dc giặt sạch sẽ thơm tho do ở ks anh Dũng giặt dùm thiệt là thích .

[IMG]DSC00598 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy 1 quán teen teen rất đông, cũng hồi teen nên tấp vào

[IMG]DSC00599 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00600 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00601 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 dĩa ốc hấp và 1 dĩa gân bò trộn gỏi. ông chủ nghe mình nói giọng SG hỏi em ăn cay dc ko ? mình kêu dc anh. Ổng ái ngại bảo ở đây ăn cay dữ lắm, em ăn thử coi có cay quá ko thì nói anh gia giảm lại. Ăn thử mấy miếng đầu thấy ko cay lắm, ai ngờ 1 lúc sau nó cay xộc lên muốn rộp lưỡi luôn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, uống hết mấy ly trà đá xong vừa đạp xe vừa thè lưỡi ra cho đỡ rát :(

2 dĩa 40k .

[IMG]DSC00602 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00603 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00604 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00605 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00606 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có hàng bánh khoái nên ăn thử. nó giống giống bánh xèo à nhưng có thêm nem, chả. mình ăn ko hợp lắm vì béo quá, mà ăn xong tính tiền 20k thấy hơi đắt .

[IMG]DSC00607 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00608 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00609 by Nam Nguyen, on Flickr

đi tiếp thấy có hàng bún khá hấp dẫn nên ghé vào. đến trễ quá nên chỉ còn bún mắm nêm thôi. tô bún đầy nhóc chả, tai, nem, trộn với mắm nêm ăn ngon lắm. may mà mình đã rút kinh nghiệm nên dặn ko cho cay. tô bún có 12k à

[IMG]20151109_211346 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong ghé chợ mua mấy trái quýt ăn cho có chất xơ dễ đi ị, 4 trái 20k tính ra 1 trái 5k, hix :(

về ks ngâm nước nóng cái rồi đi ngủ.

Kết thúc ngày thứ 12 với 125km

 

Ngày 13 : tham quan Thành Nội - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Gia Long - Đầm Chuồn



sáng mình ngủ thẳng cẳng, xong rồi dậy đi ăn sáng

[IMG]DSC00610 by Nam Nguyen, on Flickr

khu mình ở giống như khu phố tây Bùi Viện trong SG vậy, ks nhỏ nhỏ 1 2 sao rất nhiều, tụi tây ở nhiều. Đến Huế thì phải ăn bún bò Huế, lang thang thấy quán này rất đông dân địa phương nên mình ghé vào

[IMG]DSC00611 by Nam Nguyen, on Flickr
nhìn nồi giò chả hấp dẫn

[IMG]DSC00612 by Nam Nguyen, on Flickr

nồi nước lèo ngộ ngộ

[IMG]DSC00613 by Nam Nguyen, on Flickr

dân địa phương ko à nha

[IMG]DSC00615 by Nam Nguyen, on Flickr
chén ớt trông có vẻ nguy hiểm :(

[IMG]DSC00616 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây, bún giò chả cua

[IMG]DSC00617 by Nam Nguyen, on Flickr
rau trụng

bún bò ngoài đây ăn cọng bún nhỏ hơn cọng bún trong sg, vị thanh và nhạt hơn trong sg, miếng chả cua ngon lắm, nhưng mình thích bún bò trong sg hơn, chắc do ăn quen vị.

giá rất sốc : 20k/ tô

 

ăn no rồi đạp từ từ cho tiêu cơm và ngắm cảnh tp

[IMG]DSC00618 by Nam Nguyen, on Flickr

tàu rồng du lịch dọc sông Hương

[IMG]DSC00619 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00620 by Nam Nguyen, on Flickr
cầu Trường Tiền ( hình như ngoài HN có cầu Tràng Tiền nữa thì phải )

[IMG]DSC00621 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00622 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường nào ở Huế cũng rợp bóng cây xanh, đạp xe rất thích. Mình chưa đi TP nào nhiều cây như Huế .

[IMG]DSC00623 by Nam Nguyen, on Flickr

ko biết là chỗ nào, có chữ nhưng bị mờ hết rồi . Đối diện là trường quốc học Huế. Rất đẹp mà bị ngược nắng quá mình ko chụp dc. Nghe cái tên trường Quốc học thấy hay hay. Quy Nhơn cũng có trường Quốc học .

[IMG]DSC00625 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00624 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé vào quán cafe dọc bờ sông Hương làm ly cafe . Bà chủ nghe mình nói giọng SG lập tức nói nhân viên đem cho mình ly cao với đá đập vụn uống cafe theo kiểu SG ( dân ngoài này uống cafe trong ly nhỏ với cục đá uống bia , mình uống ko quen ). Rất tinh tế và tâm lý

 

cafe xong đạp vào Thành Nội tham quan

[IMG]DSC00627 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm này trời xanh trong đẹp lắm

[IMG]DSC00628 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường nhỏ vào Thành Nội

[IMG]DSC00629 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00630 by Nam Nguyen, on Flickr

Cổng này hình như là cổng Hiển Nhơn, lối vào Đại Nội có 4 cổng tất cả

[IMG]DSC00631 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00632 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00634 by Nam Nguyen, on Flickr

cổng Ngọ Môn

[IMG]DSC00635 by Nam Nguyen, on Flickr

bảng giá tham quan đắt lòi kèn

 

[IMG]DSC00636 by Nam Nguyen, on Flickr

vào trong sân Ngọ Môn

[IMG]DSC00637 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00638 by Nam Nguyen, on Flickr

sa bàn Hoàng Thành Huế đây, nhìn rất hoành tráng

[IMG]DSC00639 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00640 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00641 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng thực tế thì ....

[IMG]DSC00644 by Nam Nguyen, on Flickr

nói thật vào đây mình thấy cay cay, tất cả chỉ còn là những bãi cỏ hoang và những tấm biển đá lạnh lẽo

[IMG]DSC00642 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00643 by Nam Nguyen, on Flickr

đôi rồng chạm khắc rất đẹp, ko biết còn giữ dc bao lâu

 

[IMG]20151110_094249 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con rồng hàng mã nhìn thô thiển và kệch cỡm, như đối lập với cảnh hoang tàn xung quanh

[IMG]20151110_092501 by Nam Nguyen, on Flickr

và đau nhất là tấm biển này. Triễn lãm tinh thần tự tôn dân tộc ngay tại nơi mà chỉ cần vài chục ngàn thì bất cứ ai cũng có thành vua, thành hoàng hậu VN . Chỉ cần bỏ ra 30 ngàn là có thể ngồi lên ngôi vua, chụp hình, thêm 100 ngàn có thêm 2 cung nữ 2 bên hầu hạ. Vua VN giá rẻ như vậy sao ? Có thể mình hơi cực đoan, nhưng mình cảm thấy bị xỉ nhục khi nhìn 1 đám du khách áo thun tà lỏn nghênh ngang khoác lên những bộ hoàng phục dc may 1 cách rẻ tiền là có thể " làm vua, làm hoàng hậu " theo như lời cô hướng dẫn viên du lịch chào mời .

[IMG]DSC00645 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00647 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00648 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00649 by Nam Nguyen, on Flick

 

đi bộ hết 1 vòng Đại Nội, mình lấy xe đạp ra chùa Thiên Mụ chơi

[IMG]DSC00650 by Nam Nguyen, on Flickr

cột cờ

[IMG]DSC00651 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00652 by Nam Nguyen, on Flickr

chùa Thiên Mụ

tham quan chùa xong mình đạp ra lăng vua Tự Đức, dọc đường thấy có 1 quán vịt nướng khá hấp dẫn nên ghé vào.

Mà mình có 1 cái biệt tài là hình như đánh hơi dc quán nào ngon rẻ :D

[IMG]DSC00653 by Nam Nguyen, on Flickr

quán vịt Bin

[IMG]DSC00654 by Nam Nguyen, on Flickr

có món vịt quay và vịt luộc, mình hỏi bán sao thì chỉ bán 1 phần nửa con là 75k. mình gọi nửa con vịt quay

[IMG]DSC00658 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm phần xôi ăn cho no, ăn cháo sợ đói

[IMG]DSC00655 by Nam Nguyen, on Flickr

nửa con vịt quay đây, giờ vẫn thèm.
vịt này là giống vịt cỏ, ko bự như vịt quay trong SG, nhưng thịt rất chắc và ngọt. Thịt ko hề có mỡ, chỉ có 1 lớp mỡ rất mỏng dưới da đủ để thịt ko bị khô. Vịt ướp với lá chanh nên quay lên rất thơm. Mà ăn 1 hồi phát hiện thấy con vịt này có 2 cái đùi, ko biết là vịt đột biến hay là tại mình đẹp trai nên dc khuyến mãi

[IMG]DSC00656 by Nam Nguyen, on Flickr

xôi dẻo và thơm, có chà bông ở trên

[IMG]DSC00657 by Nam Nguyen, on Flickr

chén nước chấm thơm thơm mặn mặn, ko cay :D

ăn kèm có rau thơm bao gồm lá cải con, húng quế, rau má, xoài xanh, trái vả vvv... mà sao rau thơm trên này ăn rất cay và thơm. Đặc biệt là trái vả ăn ngon hơn chuối chát trong SG, chuối chát ăn chát và bị rít răng, trái vả thì vị dịu hơn và ngọt ngọt

ăn no lặt lè, dĩa vịt 75k, dĩa xôi 10k

 

[IMG]DSC00659 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn no xong nghỉ 30p rồi đạp ra lăng vua Tự Đức chơi, mình đi con đường mòn nhỏ chứ ko đi đường lớn, dọc đường là những bụi tre rì rào rất mát

[IMG]DSC00660 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cơ sở làm nhang trầm Huế .

[IMG]DSC00661 by Nam Nguyen, on Flickr

xóa phông phát xem sao

đến lăng vua Tự Đức phải mua vé 100k, cắt cổ >.<

[IMG]DSC00662 by Nam Nguyen, on Flickr

trong số các lăng vua triều Nguyễn thì lăng vua Tự Đức là lăng lớn nhất, xây lâu nhất, tốn nhiều tiền của nhất và có nhiều chữ Khiêm nhất ( ý là khiêm tốn )

[IMG]DSC00663 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00664 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00665 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00666 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00667 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00668 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00670 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00671 by Nam Nguyen, on Flickr

 

tham quan lăng vua Tự Đức xong mình đạp ra thăm lăng vua Gia Long. Lăng vua Gia Long nằm khá xa trung tâm thành phố, khoảng 14 15km tính từ lăng vua Tự Đức

[IMG]DSC00673 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng đường đi thì phải nói là tuyệt đẹp, đi qua 1 cây cầu phao

[IMG]DSC00674 by Nam Nguyen, on Flickr

bắc qua 1 nhánh sông Hương

[IMG]DSC00675 by Nam Nguyen, on Flickr

đi qua những con đường mòn nhỏ hẹp

[IMG]DSC00677 by Nam Nguyen, on Flickr

1 bên là sông, 1 bên là đồi cỏ mênh mông

[IMG]DSC00678 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00679 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00680 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây cứ ngỡ là lạc lên Đà Lạt lại với con đường nhỏ chạy ngang rừng thông

 

[IMG]DSC00681 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00682 by Nam Nguyen, on Flickr

trước lăng vua Gia Long có 1 ao sen rất đẹp và rộng, ko biết là tự nhiên hay nhân tạo

[IMG]DSC00683 by Nam Nguyen, on Flickr

đôi rồng đá dẫn vào điện thờ

[IMG]DSC00684 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00685 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00686 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00687 by Nam Nguyen, on Flickr

điện thờ vua Gia Long

[IMG]DSC00688 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00689 by Nam Nguyen, on Flickr

kế bên là lăng vua. Lăng vua Gia Long rất vắng, lúc đến chỉ có mỗi mình đến đây, chắc là do xa, nhưng quang cảnh và đường đi rất đẹp. Lăng vua cũng đã xuống cấp lắm rồi, ko biết sẽ còn được bao lâu

 

[IMG]DSC00690 by Nam Nguyen, on Flickr

tham quan lăng vua Gia Long xong mình đạp ngược ra Đầm Chuồn chơi

[IMG]DSC00691 by Nam Nguyen, on Flickr

còn cách đầm Chuồn 10km thì nghe trong người lại bị hạ đường huyết, vội tấp vào bên đường làm tô bánh canh

bánh canh có thịt, có huyết có chả cá 10k/ tô, rất ngon

[IMG]DSC00692 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh khoai chiên 5k 3 cái, ko ngon lắm do bị nguội

đạp vô gần đến đầm Chuồn thì trời bắt đầu tối, mà lúc đi mình ko đem theo đèn xe do ko nghĩ là đi xa đến vậy, đường trong đầm Chuồn thì ngoằn nghèo nữa sợ lạc nên mò ra lại .

đói bụng nên ghé quán nhậu dọc đường thấy rất đông dân địa phương

nghe anh bạn có bảo ở Huế có món hon ngon lắm, thấy menu có heo hon nên mình kêu thử

[IMG]DSC00694 by Nam Nguyen, on Flickr

heo hon, 1 phần 40k 1 thố đầy nhóc, toàn là thịt với thịt, ko có độn gì hết. Món này ko biết diễn tả sao, nó giống như giò heo hầm nhưng chưa mềm, vẫn còn dai dai giòn giòn, ăn mấy miếng thì ngon nhưng ăn hết cái thổ đó thì ngán kinh khủng, và cay kinh khủng

[IMG]DSC00695 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm dĩa mực nướng, 50k, mực tươi, nhiều lắm

[IMG]DSC00696 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi hải sản 1 dĩa khổng lồ, toàn mực với tôm, trộn với xoài. Ngon lắm mà cay quá ăn ko nổi, chỉ lựa dc tôm mực ăn thôi .

Mà để ý thấy các bàn khác đều có PG phục vụ, mình uống nước suối thì dc 1 ông chú chắc hàng U60 phục vụ, bùn vãi :(

[IMG]20151110_182123 by Nam Nguyen, on Flickr

bill nè :/. rẻ giật mình

ăn xong no với ngấy mỡ do món heo hon quá nên về ks nằm coi báo chat chit với bác Henrik tí rồi đi ngủ. Henrik đang ở Quãng Ngãi, đi chậm dã man :D. Dc mình gửi cho mấy tấm leo Khánh Vĩnh với hoa dã quỳ trên Đà Lạt Henrik máu quá bảo để tao leo lên Đà Lạt xem sao

Kết thúc ngày 13 80km

 

Ngày 14 : Lang thang - về SG

sáng ngủ thẳng cẳng xong xuống tiếp tân hỏi bé nv xem anh ở đến 6pm thì tính thêm nhiu, ẻm kêu 150k thấy đắt quá nên thôi 12g dọn đi vậy .

Đi ăn sáng cái, đói bụng do hôm qua ko có ăn cơm

[IMG]DSC00697 by Nam Nguyen, on Flickr

làm tô cơm hến, ngon cực. cơm hến trong SG ăn sao sao ấy, cơm ngoài này ngon lắm. có chén nước hến nóng hổi ngọt lịm nữa.

tô cơm có 10k. thèm thèm mún ăn thêm mà thôi để bụng ăn món khác

Mà ngoài này rất kỹ, có thùng trà đá, nhưng múc nước trong thùng là 1 ca riêng, sau đó rót ra 1 ly khác, ko dc chạm miệng vào cái ca chung, chứ ko dc múc phát uống luôn như trong SG. mình quen thói bị bà chủ nhắc .

[IMG]DSC00698 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy có quán cháo bò đông đông nên ghé vào

[IMG]DSC00699 by Nam Nguyen, on Flickr

tô cháo chất lượng lắm, có thịt bò tái, tim bò, cật, gan, da heo vvv... nhìu lắm nha. thích là thịt, tim đều cắt miếng dầy và trụng vừa tới nên ăn rất dòn và ngọt.

thấy xung quanh nhìu người ăn mì gói bò nữa, nhưng mà cũng để bụng ăn món khác vậy

[IMG]DSC00700 by Nam Nguyen, on Flickr

tiêu ớt bột ngọt vvv... tô cháo vậy là 20k

[IMG]DSC00701 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé lại quán bún mắm nêm hôm qua, làm tô bún thịt nướng nữa cho chắc bụng

[IMG]DSC00702 by Nam Nguyen, on Flickr
bún thịt nướng nè, thịt mới nướng nóng hôi hổi, ăn kèm nước sốt đậu phọng bùi bùi béo béo ngon lắm, tô này 15k

[IMG]20151111_085248 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong khát nước nên ghé hàng chè

[IMG]20151111_085258 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn chè bột lọc dừa, rất ngon, ngoài Huế làm chè bột lọc ngon ko đâu bằng. vị ngọt thanh, miếng bột lọc nhân là cơm dừa cắt hạt lựu. nhưng hay là miếng cơm dừa rất vừa, ko quá mềm, cũng ko quá cứng, mà dẻo dẻo giòn giòn, ăn cảm nhận dc vị béo của dừa và vị ngọt nhẹ, bao quanh là lớp bột lọc dẻo dẻo ăn rất thích thích .

1 ly vậy có 5k à, hix. muốn ăn thêm chè bắp mà no wá ăn hết nổi .

ăn xong về ks nằm nghỉ, ngâm nước nóng phát rồi lên giường cuộn mền lại nằm đọc báo. đến 12g thì dọn đồ xuống trả phòng .

mình ở 2 đêm mất 500k

 

12g trưa ở Huế nắng chang chang, mình lủi vào quán kem Dạ Hạc kế ĐH sư phạm Huế tại thấy có cây mát

[IMG]DSC00703 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00704 by Nam Nguyen, on Flickr
menu nè, giá sinh viên

[IMG]DSC00705 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00706 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 2 ly, 1 ly kem Dạ Hạc, 1 ly kem bơ trứng gà. ko phân biệt 2 loại luôn. vị kem ko rõ ràng lắm, kem mịn nhưng cho gelatin hơi nhiều nên nó cứ dẻo dẻo ăn khó chịu lắm, mình thích kem dẻo nhưng cắn 1 cái nó phải tan ra mát lạnh á.

ngồi đó đến 1g30 thì đạp ra chè Hẻm ăn chè

[IMG]DSC00707 by Nam Nguyen, on Flickr
menu nè, đồng giá 8k

quán này cách fđây 20 năm mình ăn 1 ly chè có 500-800d/ly, ly đắt nhất có 1k

[IMG]DSC00708 by Nam Nguyen, on Flickr

chưa có chè bột lọc heo quay, 5g30 mới có, mình kêu chè khoai tím và chè sen

chè khoai tím thì ngon, nhưng chè sen thì thường quá. ko có gì đặc sắc, ăn ko thơm mùi sen

 

ăn chè xong thì lại đói bụng, thèm vịt quay hôm qua quá nên lại đạp ra quán vịt

[IMG]DSC00709 by Nam Nguyen, on Flickr
lại làm nửa con vịt

[IMG]DSC00710 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm qua ghé lúc 11g thấy vịt quay còn nhóc, hôm nay 2g ghé thấy còn đúng 1 con, vịt luộc thì còn nhiều, chứng tỏ vịt way ngon hơn

[IMG]DSC00711 by Nam Nguyen, on Flickr

lại xôi

[IMG]DSC00713 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt, hôm nay có 1 cái đùi thôi, bùn 5phút

[IMG]DSC00712 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00714 by Nam Nguyen, on Flickr

rau và nước chấm

giá thì vẫn 85k như hôm qua

 

ăn xong mới 3g hơn, trời thì nắng quá, nên mình lủi vào quán cafe The One thấy design khá đẹp và có máy lạnh

[IMG]DSC00716 by Nam Nguyen, on Flickr

trong quán có 1 con cờ hó nhỏ cíu dễ thương lắm

[IMG]DSC00718 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00719 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]20151111_154415 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00722 by Nam Nguyen, on Flickr

design khá đẹp, khách tây ngồi nhiều lắm

[IMG]DSC00720 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp ly nước xóa phông xem sao. Ly này 28 hay 29k gì đó, khá rẻ so với vị trí và design quán

[IMG]DSC00723 by Nam Nguyen, on Flickr

phía trên có ghế cho couple, mà đi 1 mình nên ko lên

ngồi trong này đến 5g30 thì mình chạy lại chè hẻm ăn cho được món chè bột lọc heo quay, cách đây 20 năm mình có ăn, ấn tượng đến giờ
[IMG]DSC00724 by Nam Nguyen, on Flickr

bưng ra ly chè thấy lạ quá

[IMG]20151111_171443 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn còn lạ hơn, chả giống gì món chè bột lọc heo quay hồi xưa mình ăn, hồi xưa ở giữa là nhân miếng xá xíu, vị mặn rất rõ và thơm, còn cái này nó như thịt heo bằm bằm ra á, thất vọng tràn trề

[IMG]20151111_172453 by Nam Nguyen, on Flickr

địa chỉ nè, ko hiểu kiệt nghĩa là gì, hình như giống như hẻm trong SG hoặc ngõ ngoài HN

 

[IMG]DSC00729 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn chè xong mình chạy ra cửa hàng xe đạp của anh Lợi, bạn anh Phúc xin cái thùng giấy để đóng xe chở ra sân bay. Vợ chồng anh Lợi dễ thương và nhiệt tình lắm. Đóng thùng xong vợ anh Lợi gọi dùm mình chiếc 16 chỗ xe quen chở ra sân bay Phú Bài luôn, giá 300k tính ra cũng bằng taxi 7 chỗ .

Sân bay Phú Bài xa trung tâm vãi. Đến nơi thì mình check in và cân hành lý, cái xe + đống đồ vừa đúng 20.45kg. Vé máy bay từ Huế vào SG là 575k, hành lý 20kg là 177k, tội nghiệp vợ mình trong SG chạy tới chạy luôi lo vụ vé dùm mình .

Mình đi Vietjet Air, may sao ko bị delay, lần trước đi ra Đà Nẵng công tác đi Jetstar nó cho delay phát 3 tiếng, từ 10g đến 1g, mà 2g hẹn gặp khách hàng mới đau, thù Jetstar từ đó đến h ko đi nữa .

[IMG]20151111_224956 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]20151111_225008 by Nam Nguyen, on Flickr

lên máy bay ngủ 1 giấc thì tới SG, xuống TSN ráp xe lại rồi đạp zìa, vợ mình ra đón mà cứ hăm he bảo anh về nhà anh chết với em :(

[IMG]DSC00732 by Nam Nguyen, on Flickr

về nhà tắm rửa xong vợ xào cho tô mì ăn, ngon lắm .

Kết thúc chuyến đi 14 ngày, 1187km, mình xài hết 6tr2 tất cả bao gồm cả tiền xe đò ra PT, tiền đi máy bay vào .

Dọc đường gặp dc rất nhiều anh em và bạn bè tốt hỗ trợ mình trong suốt chuyến đi