[Đạp ăn] SG - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau chuyến hành trình ko dc như mong đợi

cuối tuần rồi mình có làm 1 chuyến từ SG đi Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau, tính là đi hết 1 vòng các tỉnh miền Tây lun, nhưng mà tính trước bước ko wa

[IMG]12239140_10204263733228593_4206571440116767086_o by Nam Nguyen, on Flickr

route nè, cái này vẽ thiếu, tính ra Bạc Liêu nữa, cũng cỡ 1000km

mục đích là tiễn Henrik ra Hà Tiên để nó đi Cam - Lào - Mã Lai - Sing, rồi đánh 1 vòng miền Tây rùi zìa

[IMG]DSC00584 by Nam Nguyen, on Flickr
Mình gặp Henrik trên đèo Hải Vân trong chuyến đi SG - Huế, nó leo lên vô Đà Nẵng, còn mình thì đang đổ ra Huế ( http://batshop.vn/dap-an-sai-gon-da-lat-hue-hanh-trinh-1200km-bang-xe-dap-33673u.html tour SG - Huế tháng rồi )

Henrik đạp từ Đức qua Tây Tạng - TQ - Lào - VN, lúc ở TQ là thấy nó kỉ niệm đạp dc 10.000km rồi, qua đến đây chắc phải 14-15.000km, kinh dị, đạp từ tháng 8

Lúc vào SG thì Henrik ở nhà mình, mình cũng dắt nó đi lòng vòng SG chơi và đi Củ Chi

[IMG]DSC01007 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01009 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01020 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01022 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy anh em đi Củ Chi và Hóc Môn ăn gà hấp hèm, gà hấp hèm Hóc Môn nổi tiếng, ngon lắm, phần trong hình nửa con gà 120k à

dẫn nó đi dạo dạo SG buổi tối nữa, thằng này là Tây nhưng gì cũng chơi, hột vịt lộn cũnng quất lun, dắt nó xuống Bình Dương ăn lẩu bò mắm ruốc nó còn tấm tắc khen ngon

[IMG]DSC00992 by Nam Nguyen, on Flickr

ngó tướng nó gầy gầy nhỏ con chứ đạp trâu kinh

[IMG]DSC00999 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01000 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01001 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01002 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ăn cơm gà bên Q4

[IMG]DSC01004 by Nam Nguyen, on Flickr

nó khoái hột vịt lộn xào me

 

Ngày 1 : SG - Thạnh Hóa

trưa ngày 27/11, mình, Henrik với thằng Phong khởi hành từ SG đi Thạnh Hóa lúc 1g30, đi thẳng ra TL10 rồi ra Tân Đức gặp Hòa ở đây

[IMG]DSC01023 by Nam Nguyen, on Flickr

tour này có 4 anh em, chỗ này là ngã 3 Tân Đức

[IMG]DSC01024 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp đến đây đói bụng nên ghé đổ xăng cái

[IMG]DSC01025 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm gà 25k

[IMG]DSC01026 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh mì heo quay 10k khá ngon

[IMG]DSC01029 by Nam Nguyen, on Flickr
cơm bò xào, Henrik nó bị cuồng bò, lúc nào cũng ăn bò - 30k

[IMG]DSC01028 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01030 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01031 by Nam Nguyen, on Flick

 

[IMG]DSC01032 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp lên 1 tí có khu nhà cổ Phúc Lộc Thọ, ghé vào cho nó tham quan, chứ mình đi chỗ này nát rùi

lúc quẹo vào cái đường nhỏ ra N2 thì té, vì đường đang làm, nhỏ xíu mà thằng xe hơi kia nó phóng ép mình bay vô đống cát, chân dính can nên té, ăn nguyên cái dĩa vô bắp chân, thủng 6 lỗ sâu, nhưng trong cái xui có cái hên, lát kể sau

[IMG]DSC01034 by Nam Nguyen, on Flickr

N2 đi nhìu wá rồi nên cũng lười chụp

[IMG]DSC01037 by Nam Nguyen, on Flickr

Gần đến Thạnh Hóa thì Hòa ghé mua rắn tối về mần ăn, rắn bông súng 100k/kg, mua 1kg rưỡi lun

[IMG]DSC01041 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01042 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01044 by Nam Nguyen, on Flickr

Gần đến Thạnh Hóa thì quẹo vào nhà tía má nuôi của Hòa, tối nay ngủ ở đây, trời tối thui, đi offroad, qua mấy cái ầu gỗ, cảm giác rất yomost

 

[IMG]DSC01045 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến nhà tía má nuôi Hòa thì cũng 6g hơn gần 7g, tranh thủ dựng lều, tắm rửa

[IMG]DSC01046 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01048 by Nam Nguyen, on Flickr

lôi rắn ra mần

[IMG]DSC01049 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01051 by Nam Nguyen, on Flickr

mình với thằng Phong ko biết mần đồ ăn, ngồi lột vỏ tỏi vậy

[IMG]DSC01050 by Nam Nguyen, on Flickr

bếp trưởng Hòa

[IMG]DSC01052 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01053 by Nam Nguyen, on Flickr

Henrik coi cảnh mần rắn coi bộ khoái lắm, tại hôm đi Củ Chi tính dắt nó đi ăn rắn, mà Hòa kêu thui về nhà mần ăn lun cho rẻ, làm nó cứ ngóng, đi mà cứ hỏi chừng nào tao dc ăn rắn hot pot

 

[IMG]DSC01054 by Nam Nguyen, on Flickr

rắn xào xả ớt, thơm điếc mũi

[IMG]DSC01055 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng cũng xong

[IMG]DSC01056 by Nam Nguyen, on Flickr

rắn xào xả ớt

[IMG]DSC01057 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu rắn

[IMG]DSC01058 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cơm cùng gia đình tía má nuôi Hòa, người dân miền Tây hiết khách lắm, tía nuôi Hòa cứ bảo : Tao muốn nói chuyện với thằng Henrik quá mà ko biết sao nói, rồi cứ ngôi gắp đồ ăn cho nó liên tục

Rắn xào xả ăn với cơm nóng ngon cực, mình quất luôn 3 chén cơm, thịt rắn giòn giòn, nhai luôn xương dc, xào xả ớt cay cay mặn mặn, bắt cơm thôi rồi

lẩu rắn thì ngọt lịm nước do đập vô gần chục cái hột vịt lộn, với có nhìu tỏi lắm ăn cho giải cảm, mà ăn cơm nhiều no quá ăn lẩu dc có 2 chén

ăn xong dọn dẹp, ngồi chơi tí rồi Henrik với Phong chui vô lều ngủ, mình thì ngủ trong mùng với Hòa, mà tối ngủ nằm sát mùng để cái tay cạnh cái mùng, sáng dậy muỗi cắn sưng hết cái tay phải

 

Ngày 2 : Thạnh Hóa - Tràm Chim - Châu Đốc

Sáng để đồng hồ 4g dậy, mà đồng hồ reo xong tắt ngủ típ đến 5g30 mới dậy dc, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng lại lẩu rắn hôm qua còn, xong rồi chia tay gia đình tía má nuôi Hòa lên đường đi Châu Đốc

[IMG]DSC01060 by Nam Nguyen, on Flickr

2 thằng kia tối qua cắm trại ngay bờ sông, nghe bảo gió mát rượi mà lại ko bị muỗi cắn :(

[IMG]DSC01061 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01062 by Nam Nguyen, on Flickr

đường hôm qua đi vào, hôm qua vô tối thui chả thấy gì cả

Đạp 1 mạch đến Đồng Tháp thì nghỉ uống nước, trời nắng quá

[IMG]DSC01063 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01065 by Nam Nguyen, on Flickr

quán nước mía có con cờ hó mê trai :/

[IMG]DSC01066 by Nam Nguyen, on Flickr

và 1 bầy chym uống toàn red bull

[IMG]DSC01068 by Nam Nguyen, on Flickr

nằm nghỉ tí

 

[IMG]DSC01069 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cơm trưa, dĩa cơm này thịt heo rim quá trời mà có 15k

[IMG]DSC01070 by Nam Nguyen, on Flickr

canh khổ qua 5k/ chén

[IMG]DSC01071 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn canh chua cũng 5k/ chén, ngon lắm

[IMG]DSC01072 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong nghỉ tí đạp tiếp ra Tràm Chim, đường đi 1 bên là đồng lúa

[IMG]DSC01074 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01075 by Nam Nguyen, on Flickr

1 bên là ao sen, tiếc là mùa này sen tàn rồi ko còn nhiều như cách đây 2 tháng

[IMG]DSC01076 by Nam Nguyen, on Flickr

khoảng 2g thì đến dc Tràm Chim

nghe nói vô đây phải mua vé 30k, mà mình vô nói chuyện hỏi hỏi em gái bán vé 1 hồi 3 thằng chạy vô ko tốn đồng nào lun :D

[IMG]DSC01078 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp vô Tràm Chim

[IMG]DSC01079 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01080 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01081 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này có cái chòi quan sát, leo lên thì ngắm dc hết cảnh xung quanh

 

[IMG]DSC01083 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc 1 khúc thì hết đường nhựa, offroad nhẹ

[IMG]DSC01084 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01085 by Nam Nguyen, on Flickr

Tràm Chim, ko thấy chim đâu cả

Henrik nó cứ hỏi : Rừng đâu mậy ? Mình chỉ mấy cái bụi cây thấp lè tè bảo rừng kìa, nó có vẻ hơi thất vọng, xong lại hỏi Chim đâu mậy ? Mình bảo chim vô nhà hàng hết rồi, nhìn mặt nó buồn thiu :(

[IMG]DSC01086 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01087 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01088 by Nam Nguyen, on Flickr

bù lại offroad hơi bị sướng

[IMG]DSC01089 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01090 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01092 by Nam Nguyen, on Flick

 

[IMG]DSC01093 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01094 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp đến 5g hơn thì đến dc Hồng Ngự, nghỉ đổ xăng cái, đạp xe mau đói bụng , thấy có wán cơm sườn nên ghé vào đi mua cơm sườn

[IMG]DSC01095 by Nam Nguyen, on Flickr

sườn mới dọn ra, đang nướng

[IMG]DSC01096 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu sườn bì chả, dc 2 miếng sườn

[IMG]DSC01097 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa sườn bì chả 30k thì cũng ko đắt ko rẻ, nhưng mà dĩa cơm thêm tính 5k thì đúng là quá đáng, cao hơn cả sg

[IMG]DSC01109 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01110 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp thêm 15km, đi cái phà lá tới Châu Đốc

Châu Đốc khách sạn, nhà nghỉ nhiều lắm, mà cũng nói thách ghê lắm, mình ghé ghé mấy cái ks nhà nghỉ hỏi toàn hét 350k/ phòng 3 người, đến chỗ này thì dc 250k/ phòng, nhà nghỉ mới xây nên cũng khá sạch sẽ, mùa này Châu Đốc ko phải mùa lễ nên chỗ nào cũng vắng hoe

 

nhận phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn

[IMG]DSC01098 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ăn ở quán Thắm Tài, đặc sản là gu bò nướng
Gu bò là cái gù trên lưng con bò í

[IMG]DSC01100 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01101 by Nam Nguyen, on Flickr

rau, nước chấm ra trước

[IMG]DSC01102 by Nam Nguyen, on Flickr

3 thằng đói meo ngồi chờ mốc mỏ, đói wá rung tay chup out nét tè le

[IMG]DSC01103 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu cái lòng bò hấp cuốn bánh tráng trước, lòng bò rất tươi và sạch, Châu Đốc xứ bò mà, có điều sao tỏi to mà ăn chả nghe mùi tỏi gì, nghi án tỏi TQ

[IMG]DSC01104 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên tỏi, ăn bthường ko ngon lắm

[IMG]DSC01108 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là đặc sản, gu bò nướng

[IMG]DSC01107 by Nam Nguyen, on Flickr

lại out nét

gu bò nướng ăn giòn giòn và thơm vì có mỡ lẫn trong thịt, ăn kèm với bắp cải, rau thơm, chuối chát ngon lắm, mà cái dĩa kia 2 phần hơi nhiều, ăn dc 2/3 là ngán ùi, đáng lẽ kêu 1 phần thui

tính tiên :
gu bò 2 phần, 70k/ phần
2 cơm chiên tỏi, hình như 30k
1 lòng bò hấp ko nhớ nhiu
1 ken, 1 nước ngọt, 1 ca trà đá, total 300k

 

ăn xong về ks đánh 1 giấc, sáng 7g dậy trả phòng rồi đạp ra chùa Bà Châu Đốc

[IMG]DSC01111 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01114 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01115 by Nam Nguyen, on Flickr

làm ly chè cho mát, chè thập cẩm ngon lắm, có 10k

[IMG]DSC01112 by Nam Nguyen, on Flickr

đặc sản mắm Châu Đốc

[IMG]DSC01113 by Nam Nguyen, on Flickr

cổng chùa Bà

[IMG]DSC01116 by Nam Nguyen, on Flickr

chưa phải mùa lễ nhưng cũng rất đông, và theo cá nhân mình thì hơi xô bồ, thằng Henrik cũng ko thích, vô ngó ngó cái rồi đi ra

 

ra khỏi chùa Bà thì mình gọi bé Phương là dân ở đây, nó học trên SG, h đang ở Châu Đốc, nó lên SG lâu quá nên bị mù đường, hỏi đường gì cũng ko biết :/

hỏi nó đặc sản bò wán nào ngon thì nó kêu ra Tư Thiền đi ùi em chạy ra, 3 thằng lóc cóc đạp ra quán Tư Thiền thì chưa mở cửa, 10h mới mở, nên đành vào quán đối diện, lát sau thì bé Phương cũng tới

cho thổ địa đi chợ, nó gọi mấy món :

[IMG]DSC01117 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ chua lên trước

[IMG]DSC01118 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01119 by Nam Nguyen, on Flickr
rau, nước chấm

[IMG]DSC01120 by Nam Nguyen, on Flickr

lại lòng bò hấp

[IMG]DSC01121 by Nam Nguyen, on Flickr

bắp bò nướng, mà ở đây chơi độn đậu bắp ở dưới >.<

[IMG]DSC01122 by Nam Nguyen, on Flickr
thằng Phong dc ngồi kế em gái xinh đẹp chụp hình mà cái mặt nó như vầy -_- , chắc nhớ thằng gái tự kỷ

[IMG]DSC01123 by Nam Nguyen, on Flickr

bắp bò nướng, nhúng qua nướng mắm tiêu ùi nướng, bắp bò tươi và mọng nước, thịt khá mềm nhưng chỗ nào dính gân thì hơi dai

[IMG]DSC01124 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm cái lẫu nữa

total 300k cho nhiu đó với nước non, mà bé Phương nó kêu quán Tư Thiền ngon hơn

 

ăn xong bé Phương chỉ mình quán bún mực ngon lắm có 20k, ai ngờ chạy ra 4h chiều mới bán, đến đây tạm biệt bé Phương, tụi mình lên chùa Hang chơi

[IMG]DSC01125 by Nam Nguyen, on Flickr

chùa này cũng trên núi Châu Đốc luôn, nhưng lên đây cảm giác rất yên bình chứ ko xô bồ như chùa Bà

[IMG]DSC01126 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01127 by Nam Nguyen, on Flickr

leo lên đây có thể ngắm dc toàn cảnh Châu Đốc

[IMG]DSC01128 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01131 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01132 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01134 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi ở đây mát rượi

[IMG]DSC01135 by Nam Nguyen, on Flick

 

[IMG]DSC01137 by Nam Nguyen, on Flickr

chùa Hang có hang thật, thông vào sâu trong núi, chứ ko thằng Henrik nó lại hang đâu mậy ?

[IMG]DSC01140 by Nam Nguyen, on Flickr

trong hay tối lắm nha, mấy tấm này là đánh flash hết đó, trong hang mát rượi à, nghe tiếng nước chảy róc rách

có lúc đang đi đứng lại chụp hình, tự nhiên thằng Phong ở đâu lù lù bước đến sau lưng giật bắn mình

[IMG]DSC01141 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01143 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01144 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01145 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01147 by Nam Nguyen, on Flickr

bức tượng này dựa trên sự tích đức Phật đang ngồi thiền thì trời mưa, có 1 con rắn đến quấn quanh và che mưa cho đức Phật

 

rời khỏi chùa Hang, tụi mình tiếp tục lên đường đi Hà Tiên

đi dc 1 khúc thì ghé wán cafe bên đường, có đầm sen mát lắm, mình đi tè lên lá sen cảm giác rất thích, tè lên nước nó bắn lăn tăn nhìn đẹp lắm, thằng Phong cũng thích nữa, tè wá trời, kêu Henrik xuống thử mà hình như nó ngại nên bảo tao chưa bùn tè

[IMG]DSC01148 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là núi Két, 1 trong 7 ngọn núi của Thất Sơn, gọi là núi Két vì có mỏm đá như hình con két

[IMG]DSC01149 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01151 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường là những cánh đồng lúa xen lẫn với hàng cây thốt nốt, may mắn là vẫn chưa bị bán cho tụi nước lạ

[IMG]DSC01152 by Nam Nguyen, on Flickr

nắng quá, lại nghỉ uống nước

[IMG]DSC01153 by Nam Nguyen, on Flickr

nước thốt nốt nè, ngọt lắm nha, nhưng ko gắt, khá ngon, 10k/ ly ( trong Châu Đốc bán 15k/ ly lận )

[IMG]DSC01155 by Nam Nguyen, on Flickr

tấm này đúng sáng nên đẹp hơn

[IMG]DSC01158 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp đến cầu Trà Sư thì tụi mình quẹo vào rừng tràm Trà Sư chơi

[IMG]DSC01159 by Nam Nguyen, on Flick

 

[IMG]DSC01160 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01161 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01162 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01164 by Nam Nguyen, on Flickr

rừng tràm Trà Sư, chỉ có 1 con đường vậy thôi, đạp hết khoảng 3-4km hết đường ùi quay lại :(

[IMG]DSC01165 by Nam Nguyen, on Flickr

dc có cảnh chỗ này là đẹp

quay ra lại đường lộ, tụi mình đi đường tắt ra Ba Chúc rồi ra Hà Tiên chứ ko đi QL

[IMG]DSC01169 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01170 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01171 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01172 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có rất nhiều ngôi chùa Khơ Me rất to nhưng sao thấy vắng hoe ko có ai cả

 

[IMG]DSC01173 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01174 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01175 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01176 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01177 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp 1 khúc đến ngã 3 gì đó quên ùi, đói bụng nên ghé vào đổ xăng tập 2

[IMG]DSC01179 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01180 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn bánh canh Vĩnh Trung, tô này hình như có 20 hay 25k gì à, mà sợi bánh canh nó dẹt dẹt chứ ko tròn tròn như trong SG

ăn xong mình quẹp vào đường làng đi tắt ra Ba Chúc

[IMG]DSC01181 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01182 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01183 by Nam Nguyen, on Flickr

đường rất đẹp và mát, nhưng ổ gà hơi nhiều và đường rất dằn

 

[IMG]DSC01184 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây có cái ngã 3 có bảng chỉ dẫn, Ba Chúc 6m, Hà Tiên 70m, WTF

[IMG]DSC01185 by Nam Nguyen, on Flickr

2 thằng này ngơ ngác móc bản đồ ra coi :))

[IMG]DSC01186 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01187 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01188 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang Thiên Cấm Sơn hay còn gọi là núi Cấm, tiếc là ko leo lên dc vi ko đủ thời gian, mà nghe nói đường lên núi Cấm dốc kinh dị lắm

[IMG]DSC01189 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01190 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường thấy cảnh lùa vịt mới hỉu tại sao bà con hay nói lùa như lùa vịt

[IMG]DSC01191 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang đây tình cờ chụp dc cảnh chim về tổ, mấy cái chấm đen đen là chim chứ ko phải bụi vào sensor đâu nha

 

còn cách Hà Tiên 27km thì ko hiểu sao mình đau bụng kinh, đường tối thui, ổ gà mà phóng 27km trong 1 tiếng đúng đến Hà Tiên ( kì trước bị đau bụng phóng trên QL51 toàn 37-40kmh ), đến Hà Tiên bấn lên đi kiếm ks để đi ị, vừa qua cầu Tô Châu ngó bên tay phải là nguyên khu nhà nghỉ ks, mình quẹo vào 1 cái nhà nghỉ nhỏ nhỏ hỏi phòng 3 người nhiu, ông chủ ks ngó ngó mình, chắc thấy đẹp trai lại đi xe đạp nên tưởng đại gia, hét 500k

mình cảm ơn quay xe ra thì ổng gọi theo kêu 400k, mình im, ổng kêu 300k, mình ghét cái kiủ nói thách nên xách *** đi lun, ghé vô 1 cái ks to gần đó hỏi thì có 250k/ phòng 3 người, lên coi phòng thấy okie nhận lun

[IMG]DSC01193 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01194 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng rộng rãi lắm, sạch sẽ, mình chui vô tắm rửa, đi ị sạch sẽ, giặt quần áo xong lun thì 2 thằng kia mới tới

tắm rửa xong mò đi ăn, mà lúc này trên rồi ( 9h hơn nên cũng ít quán mở, thấy quán này cũng đông nên ghé vào

[IMG]DSC01195 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên tỏi 50k, đúng chém

[IMG]DSC01197 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi hải sản 100k, ốc giác ko, ốc giác này ngoài hồ cốc rẻ bèo

[IMG]DSC01198 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên hải sản 80k

ăn le que vậy thôi mà 240k, 80k/ thằng

[IMG]DSC01199 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong vô chợ Hà Tiên ăn chè cái cho mát, thằng Phong ăn chè sâm bổ lượng, đem ly chè ra nó chửi WTF, sâm bỗ lượng mà chỉ có nhãn nhục

[IMG]DSC01200 by Nam Nguyen, on Flickr

mình uống sinh tố sầu riêng, 25k, fuk, cao hơn cả SG

 

ăn xong về ks ngủ, thằng Phong nó sợ bị chịch xã giao mất zin về bị thằng gái tự kỷ bỏ hay sao đó, mà nó chăng lều ngủ ngay trong phòng, trong khi phòng 2 giường đôi

[IMG]12301647_10204304082557301_673319857015187869_n by Nam Nguyen, on Flickr

sáng hôm sau dựng thằng Henrik dậy lúc 7am, thằng này wa đây toàn 2 3g mới ngủ nên sáng nó toàn ngủ dậy trễ, bị dựng dậy sớm là nhìn mặt ảng ngu ngu, phải uống cafe mới tỉnh dc

[IMG]DSC01201 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01202 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01203 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe sáng 17k

[IMG]DSC01204 by Nam Nguyen, on Flickr

tô bún hải sản 30k, đắt vãi tè, tô nhỏ xíu à

[IMG]DSC01205 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp ra biển Hà Tiên chơi, cũng gần có 6km à, trời xanh trong đẹp lắm

[IMG]DSC01206 by Nam Nguyen, on Flickr

vô đây phải mua vé 10k, nhưng mà có giường nằm, có giữ xe free, cũng dc

[IMG]DSC01212 by Nam Nguyen, on Flickr

2 thằng nhảy xuống biển tắm , tg Henrik kêu sợ ướt đồ ko chịu tắm, biển sạch và êm, ko có sóng, xa xa là đảo Phú Quốc

[IMG]DSC01214 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp dính dc con chuồn chuồn

 

vậy là còn có 1 mình mình tiếp tục cuộc hành trình

[IMG]DSC01225 by Nam Nguyen, on Flickr
công viên văn hóa gì đó, vô nhìn chán òm chả có gì coi

[IMG]DSC01226 by Nam Nguyen, on Flickr

leo đên đường PHáo Đài, ở đây có cái ks Pháo Đài, giá phòng đơn có 300k chưa trả giá, view khá đẹp, có hồ bơi nữa, lần sau đi với bx ra chắc ở đây

[IMG]DSC01227 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01228 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01229 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu Tô Châu

giá cả trong Hà Tiên thấy đắt quá nên mình đạp ngược ra QL, tối hôm qua đạp ngang mình tia dc 1 quán nhìn khá okie, h đạp ra đó thử, dọc đường thấy bán hải sản rất nhiều, giá chắc chắn rẻ hơn trong Hà Tiên

[IMG]DSC01230 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè, đặc sản là gỏi cá Trích, kêu ngay 1 dĩa

[IMG]DSC01231 by Nam Nguyen, on Flickr

bưng ra cái dĩa gì hok thấy cá đâu

[IMG]DSC01232 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên phần này 80k nè

[IMG]DSC01233 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa rau quá xá đã

[IMG]DSC01234 by Nam Nguyen, on Flickr

nước hấm đậu phọng ngon lắm

[IMG]DSC01235 by Nam Nguyen, on Flickr

dừa nạo

[IMG]DSC01238 by Nam Nguyen, on Flickr

cá trích nè

[IMG]DSC01239 by Nam Nguyen, on Flickr

cá nè, cá ngập mặt, chắc phải cả kg cá, 1 cuốn mình cuốn toàn 3-4 miếng cá, ko ăn bún lun, về sau chỉ chấm cá ăn ko với rau, phần này 4 người ăn còn đủ

cá trích rất béo và tươi, cuộn với rau thơm , miếng dừa nạo, chấm với nước chấm bùi bùi cay cay, h nghỉ lại vẫn còn thèm, hôm nào phải lôi bx xuống đây làm 1 trận nữa

 

lúc vào wán đói con mắt nên kêu wá trời, ăn xong dĩa cá là cũng lưng lửng rồi mà còn wá trời món lên

[IMG]DSC01240 by Nam Nguyen, on Flickr

sò gì đó nướng mỡ hành, 1kg 60k

[IMG]DSC01241 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên tỏi 30k, ngon cực, tỏi dc áp cho cháy xém ăn giòn mà rất thơm, hạt cơm chiên khô và ráo dầu

[IMG]DSC01242 by Nam Nguyen, on Flickr

ốc vụ to khủng, ốc này mình ăn ở Quy Nhơn rồi nhưng nhỏ xíu à, ở đây bự gấp 3, 1kg ốc này có 30k

[IMG]DSC01243 by Nam Nguyen, on Flickr
nguyên mâm này 200k, gấp mấy lần 240k hôm qua

ăn xong no wá, nằm nghỉ cả tiếng mới đi tiếp dc

 

ăn no wá ko đạp nhanh dc, cứ tà tà đến 7g hơn mới đến dc Rạch Giá

đến Rạch Giá mình dạo dạo kiếm phòng nghỉ, thấy có cái nhà nghỉ kia lớn lắm, phòng ốc cũng okie, có thang máy lun, phòng 2 giường 180k nhưng phòng sơn màu hồng hồng nhìn nóng wá nên mình đi kiếm chỗ khác

Lên TripAdvisor thấy có ks Kiệt Hồng dc đánh giá okie nên ghé vào

[IMG]DSC01244 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01245 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01246 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01247 by Nam Nguyen, on Flickr

chỉ có 1 loại phòng 1 giường đôi 2 giường đơn, ở 1 người thì 220k, 2 người 260k, 3 người 290k, tính ra ở 3 người khá rẻ, phòng rộng rãi, sạch sẽ, có ban công ngó ra biển, phơi đồ dc :D

mình tắm rửa, giặt đồ xong đánh 1 giấc

[IMG]DSC01248 by Nam Nguyen, on Flickr

đi chơi vẫn ko quên công việc nhé

[IMG]DSC01249 by Nam Nguyen, on Flickr

view ban công ks nhìn ra biển, gió mát lắm

 

Thứ 3 : Rạch Giá - Cà Mau

Sáng ngủ thẳng cẳng đến 9g hơn mới trả phòng ks, thu dọn đồ rồi đi Cà Mau

[IMG]DSC01259 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01250 by Nam Nguyen, on Flickr

cái này là cái tàu sắt của Pháp bị Nguyễn Trung TRực đánh cháy năm xưa, ngày xưa cha ông ta chỉ có gươm giáo mà đánh cháy dc tàu sắt, còn ngày nay hải quân ta có cá quả su hào nhưng kiên quyết bám bờ, còn ngư dân thì kiên quyết bám biển

[IMG]DSC01251 by Nam Nguyen, on Flickr

đối diện là đền thờ Nguyễn Trung Trực

[IMG]DSC01257 by Nam Nguyen, on Flickr

Bên trong là 1 nơi chế biến thuốc Nam ,mùi thuốc thơm thơm dễ chịu lắm

[IMG]DSC01258 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là nơi phơi nguyên liệu

[IMG]DSC01256 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là thuốc đã hoàn thành viên, mình có nhón thử 1 viên nhai thử thấy thơm lắm

[IMG]DSC01255 by Nam Nguyen, on Flickr

lại dmcs hay còn gọi là đi mua cơm sườn

[IMG]DSC01253 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01254 by Nam Nguyen, on Flickr

phần này + 1 dĩa cơm thêm + 1 ly trà đá có 20k à, dì chủ nghe mình bảo đạp từ SG ra bảo mún ăn nhiu thì ăn nha con cho có sức đạp

 

ăn sáng xong Cà Mau thẳng tiến, đạp 1 khúc thì đến cây cầu huyền thoại

[IMG]DSC01261 by Nam Nguyen, on Flickr

mình có gửi hình này cho thằng Henrik, bảo nó tao mới đi ngang wa cây cầu nguy hiểm nhất VN nè, chỉ có con trai đi wa dc thôi, con gái thì noway, nó hỏi tao có thấy cái mếu gì nguy hiểm đâu ta

[IMG]DSC01262 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp đến trưa, thấy có 1 quán cơm đông xe tải vào ăn, mình vào hỏi cơm nhiu dĩa, bà chủ hét 40k, nản wá vô tiệm tạp hóa mua mấy cái bánh ngọt vừa đạp vừa gặm cho xong bữa trưa

[IMG]DSC01263 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01264 by Nam Nguyen, on Flickr

đường miền Tây thì chỉ có 1 cảnh này thôi, đạp buồn ngủ kinh luôn, cứ đi dọc bở kênh vậy thôi

[IMG]DSC01265 by Nam Nguyen, on Flickr

1 giờ hơn thì đến dc U Minh Thượng, quẹo vào rừng chơi, mà vào đây tốn 10k mua vé nha

[IMG]DSC01266 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vô rừng U Minh Thượng

[IMG]DSC01267 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01268 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01269 by Nam Nguyen, on Flickr

đường chỉ có vậy thôi

 

đạp khoảng 8km thì đến dc 1 cái hồ, là hồ Hoa Mai, đến đây cũng là hết đường, muốn đi nữa phải thuê vỏ lãi vào trong

[IMG]DSC01271 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01272 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01273 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ Hoa Mai, cũng đẹp nhưng đi 1 vòng là hết

[IMG]DSC01274 by Nam Nguyen, on Flickr

khu này vốn là đầm lầy than bùn, nên nước đen thui như mực
mà nghe đầm lầy than bùn lại nhớ hồi nhỏ đọc truyện Con chó của dòng họ Baskervin gì ấ, sợ vãi tè :(

đến đây hết đường, vòng ra lại

[IMG]DSC01275 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có 1 cái ao sen, vậy thui, hết rừng U Minh Thượng

cắm đầu đạp tiếp ra Cà Mau, đạp mà buồn ngủ muốn chết luôn vì đường thì cứ bằng bằng, cảnh vật thì chả có gì xem hết, đi miền Trung cảnh đẹp mà có dốc có đèo, đạp cảm giác hơn

đạp đến 4g hơn thì đến dc Vĩnh Thuận

[IMG]DSC01276 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01277 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01280 by Nam Nguyen, on Flickr

ở đây có 1 ngôi chùa KhơMe khá đẹp, chùa Chắc Băng, bạn nào đọc Đất Rừng Phương Nam chắc cũng nhớ cái tên Chắc Băng.

Cá nhân mình thì thấy những ngôi chùa của người KhơMe vẫn giữ dc nét cổ kính, ko bị trùng tu, sơn phết lòe loẹt như những ngôi chùa người Kinh

 

lúc này cũng đói bụng rồi nên dạo 1 vòng Vĩnh Thuận kiếm gì ăn, ai ngờ giá cao kinh luôn, mình vô luôn 3 quán hỏi

đùi gà nướng 30k/ cái ( chỉ có đùi gà ko thôi, phải mua thêm bánh mì )
cháo lòng 20k
mì xào bò / hải sản 80k

quá nản, ko biết là do dân SG nghèo hay là dân miền Tây mức sống cao nữa, mình tính lại mua bánh gặm nữa cho qua bữa rồi đạp tiếp ra CÀ Mau, tại còn 55km nữa mới tới Cà Mau, may sao đạp ra đến rìa Vĩnh Thuận ngó thấy 1 quán có vẻ okie nên tấp vào

hỏi giá trước khi kêu thì thấy cũng okie nên kêu 1 trâu nướng chao + 1 mì xào

[IMG]DSC01281 by Nam Nguyen, on Flickr

trâu nướng chao, nhìn vậy thôi chứ nhiều lắm nha, phải 5 lạng thịt chứ ko ít đâu, ăn phè phỡn lun, phần này 80k

[IMG]DSC01286 by Nam Nguyen, on Flickr

lên vỉ thui.

thịt trâu cắt miếng dầy, sớ thịt to hơn thịt bò và mọng nước hơn, ăn rất thích, thịt khá mềm nhưng chỗ nào có dính gân thì hơi dai, chao rất ngon, có thêm đậu bắp ăn cho dễ đi ị

[IMG]DSC01287 by Nam Nguyen, on Flickr

mì gói, 2 gói xào với rau, bông hẹ, 20k/ dĩa, giá quá okie

[IMG]DSC01288 by Nam Nguyen, on Flickr

chao ngon lắm

trà đá, khăn lạnh free, xin đá + trà đầy cái túi nước lun, total 100k cho bữa chiều

 

ăn xong cắm đầu đạp 55km đến Cà Mau, dc cái đường miền Tây ko vắng như miền trung, 2 bên vẫn có nhà dân, còn miền Trung đi buổi tối là xác định tối thui, có sự cố là khóc tiếng mán luôn

[IMG]12316532_10204311607425418_5146289298910719322_n by Nam Nguyen, on Flickr

đến 8g hơn thì đến dc địa phận TP Cà Mau, từ đây còn 15km nữa mới vô dc trung tâm TP

lêt vào trung tâm TP mở TripAdvisor ra kiếm ks thì thấy ks toàn bị rate 1 sao :(, tụi tây chê như gì, mình quẹo vào 2 cái ks hỏi giá phòng nhiu/ đêm thì toàn bị hét 300k - 350k, có 1 chỗ 250k thì phòng còn thua cái ks 180k ở Rạch Giá nữa .

Cuối cùng chui đại vô 1 cái nhà nghỉ, ở ngay dưới chân cầu Phạm Ngọc Hiển, giá phòng là 150k, ở tuốt lầu 4 và ko có thang máy, mỗi lần đi lên đi xuống oãi lun

[IMG]12342718_10204312182639798_4616729715940942883_n by Nam Nguyen, on Flickr

phòng thì chán hết sức, chăn drap màu và ko sạch, nằm lên ngứa ngứa, máy lạnh có như ko, ko quạt ,ko nước nóng, quạt hút hư nên ngộp kinh dị, phòng thì hôi hôi, tủ lạnh mở ra xém té xỉu vì hôi dã man, cửa sổ lại ko mở ra dc .

Bữa h ngày nào mình cũng đạp, nên tính là sẽ nghỉ ngơi ở cà mau 1 ngày, mà nhìn cái phòng này ở ko nổi, thà ở lại Rạch Giá nghỉ ngơi có lý hơn

tắm rửa giặt đồ xong lấy xe đi kiếm gì ăn dặm thêm, ăn 1 dĩa xíu mại bánh tằm bao dở luôn mà 20k, trước đó cũng dc mấy anh em cảnh báo là đồ ăn Cà Mau rất dở và phòng ốc ks thì bao chán

ăn xong về phòng nằm tính đường mai đi thì thấy phải đạp xuống Năm Căn, rồi đi tàu ra Mũi, xong lại đi ngược về rồi ở lại Năm Căn 1 ngày, hôm sau đạp ngược về Cà Mau rồi đạp ra Bạc Liêu. Thấy hơi nản vì xuống Năm Căn cũng chỉ để ra Mũi chụp hình check in tự sướng phát, mà tốn thêm ít nhất phải 500k + 1 ngày chỉ để sống ảo câu like :(

[IMG]11231803_10204312322363291_2562988652831810910_o by Nam Nguyen, on Flickr

đang nằm coi map suy nghĩ coi cách nào tiện nhất thì vợ mình nhắn tin wa, xong thấy có lỗi với vợ wá nên bỏ luôn ý đi Mũi, quyết định mai đi Bạc Liêu để về sớm tạ tội cùng vợ

sáng hôm sau dậy sớm trả phòng rồi đi kiếm gì ăn, thấy có quán cháo đông đông nên ghé vào

[IMG]DSC01289 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01290 by Nam Nguyen, on Flickr

giống cháo má mắt heo, nhưng ko ngon bằng ở Gò Công, cháo nêm mặn quá, với chấm nước tương thì hơi lạc quẻ.

ăn xong tính tiền 40k, tái mặt lun, tô này ở Gò Công có 25k à, mà có dĩa rau ăn kèm, có nước mắm pha, có xả ngâm ăn ngon lắm

chưa no nhưng ko dám ăn gì thêm, lại cắm đầu đạp ra Bạc Liêu, dc 10km thì bùn ngủ quá nên mình ghé vào quán cafe dọc đường kêu ly cafe uống cho tỉnh, uống xong hỏi nhiu bà chủ kêu 12k, mình đưa 15k xong chờ hoài ko thấy thối tiền, Mình phải nhắc nãy con đưa 15k đó dì thì bả nhìn mình hỏi : Ủa chú lấy tiền thối hả .

Cái đệt, đi uống cafe vỉa hè chứ có phải đi uống cafe um đâu mà bo trời, thiệt sự là wá nản và thất vọng, mình đạp ngược lại Cà Mau mua vé xe đò về SG lun. Thà để dành tiền năm sau làm tour Tây Nguyên - miền Trung còn hơn, đồ ăn ngon rẻ, cảnh đẹp, ks phòng ốc cũng rẻ mà sạch sẽ. Còn đi tour này giống như đi hành xác, chả thấy có gì vui cả .

vô bến xe mua vé xe Phương Trang Cà Mau - SG 195k, tiền gửi xe là 110k, xe chạy lúc 11g30

[IMG]DSC01291 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC01292 by Nam Nguyen, on Flickr

đến xe Phương Trang nhìn cũng nản

[IMG]DSC01293 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có ghé trạm dừng chân ăn cơm, dĩa này 35k cũng dc, bánh bao 15k/ cái okie, có điều buồn miệng tính mua bịch đậu phọng ăn chơi mà nó hét 95k/ bịch bằng bàn tay :/

xe chạy đến 7g30pm thì đến SG, mình đạp về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong nằm phơi mông ra chịu tội với vợ, vợ đã chuẩn bị sẵn mấy cây roi mây :(

tour này mình xài hết 2tr1, đi 6 ngày 780km