[Đạp ăn] SG-leo núi Dinh- cắm trại Hồ Cốc- băng rừng Bưng Riềng

Cuối tuần vừa rồi bên mình có tổ chức đạp cắm trại ra Hồ Cốc, tour này trước có đi tiền trạm rồi .

[IMG]DSC00429 by Nam Nguyen, on Flickr

4g30 sáng anh em tập trung tại Metro Q2, có nhóm Saigon Touring đi giao lưu leo núi Dinh.

[IMG]DSC00430 by Nam Nguyen, on Flickr

Đúng 4g45 đoàn khởi hành đi ra Bà Rịa theo hướng Cát Lái, qua phà khoảng 5km thì ghé ăn sáng ở quán phở lần trước mình có ăn .

[IMG]DSC00431 by Nam Nguyen, on Flickr

mới đạp có 15km nên ai cũng còn tươi :D

[IMG]DSC00433 by Nam Nguyen, on Flickr

phở tái

[IMG]DSC00434 by Nam Nguyen, on Flickr

phở nạm + trứng của bx mình, bx mình đi xe máy theo mà ăn còn dữ hơn mình >.<

Mà sao bữa ăn thấy ngon ghê luôn, chắc tại lúc đó mới tắm mưa hơn 2 tiếng, đói bụng run tay lun, giờ ăn thấy ko ngon, mặn quá, hix

tính tiền đồng giá 25k/ tô, trứng thêm 5k

Ăn xong ngồi cafe chờ 2 bạn kia tới, gồm 1 xe đạp 1 xe máy, cũng tầm 6g hơn mới khởi hành đi tiếp. Đi ra Nhơn Trạch rồi ra QL 51. Dọc đường hugo đứng wá trời, chơi đứng ngay dưới chân cầu bắt lấn tuyến ( trên cầu có kẻ vạch thẳng, mà cầu thì nhỏ nên xe máy hay chạy lấn qua, xe nào lấn là mấy ảnh nhảy ra chụp vào )

Đạp thêm khoảng 50km thì nghỉ uống nước rồi đạp tiếp ra núi Dinh cách đó 15km, mà đáng lẽ nên ráng đạp tới núi Dinh rồi ngồi nghỉ ơ chân núi luôn, lúc này nắng lên nên mọi người khá mất sức .

Team bên Saigon Touring tính leo núi Dinh nhưng cuối cùng chỉ còn 2 xe leo dc, mấy xe khác quay về . Team mình thì leo lên hết

[IMG]DSC00436 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây là dc 1/2 núi Dinh, ghé quán gà vườn lần trước . lúc này là 10g30, bị trễ 1 tiếng so với kế hoạch :(. Ai cũng đuối nên chỉ còn 4 người tiếp tục leo lên núi Dinh, các xe còn lại ngồi ở quán gà nghỉ .

[IMG]DSC00437 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00440 by Nam Nguyen, on Flickr

mình lấy xe máy chở bx lên hết đường nhựa núi Dinh

[IMG]DSC00443 by Nam Nguyen, on Flickr

2 xe này nắm tay nhau đạp mới tình củm :D

[IMG]12106710_1503105070006857_3309769072467702071_n by Nam Nguyen, on Flickr

tấm này bx chụp xong chỉnh hiệu ứng tè le :/


[IMG]12116006_1503105103340187_4972660101548453259_n by Nam Nguyen, on Flickr

đi dc hết đường nhựa thì gửi xe đạp và xe máy rồi lội bộ lên chùa Hang Mai

[IMG]DSC00444 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là lần thứ 2 mình leo núi Dinh, lần trước leo vác theo con xe đạp 30kg, kì này đi người ko nhưng lại phải dắt theo 1 cục nợ 45kg >.<

 

[IMG]DSC00445 by Nam Nguyen, on Flickr

nắng ko thua gì lần trước

[IMG]DSC00446 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00448 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc thẳng đứng, ko hiểu sao lần trước vác dc cái xe lên tới đây

mà sao cứ đi hoài mà ko thấy tới, đi đến hơn 3.5km thì đường ngày càng xấu do mưa đọng nước và rất trơn, lúc đó là 12g30 rồi nên mình đành quyết định quay về vì sợ trễ. về đến chỗ gửi xe thì cái smartwatch đo dc là đi 7.1km, bước 10.200 bước hơn :(

[IMG]12096622_1503105120006852_8089285300234056559_n by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]12108815_1503105136673517_2045813682143218233_n by Nam Nguyen, on Flickr

đi xuống còn ghê hơn đi lên :(

[IMG]DSC00450 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy xuống thì đã 1g30 hơn, mọi người đang ăn trưa. Trước khi đi mình có dặn là đúng 12g thì dọn món lên mà bà con chờ đến 1g hơn mới ăn, hix có lỗi với mọi người

[IMG]DSC00451 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00452 by Nam Nguyen, on Flickr

mình đặt 4 con gà, mỗi con 300k luôn công chế biến, làm 5 món :
- Gà nướng
- Gỏi gà
- Lòng gà xào mướp
- Gà luộc
- Cháo gà

gà ta bự tầm 1kg8 - 2kg, 13 người ăn ko hết luôn, dư đồ ăn wá trời, phải gói hộp đem đi, gói dc 4 hộp cơm đầy gà luộc. Gà ngon lắm nha, thịt dai, ngọt, nêm nếm cũng ngon mà bị cái hơi cay

tính tiền đúng 1tr2 cho 4 con gà

 

ăn xong nghỉ ngơi dc 30p thì 3pm tiếp tục lên đường, lại trễ 1 tiếng so với kế hoặch, hix

lúc này thì tách làm 2 nhóm, 1 nhóm 3 xe máy đi trước vào Bà Tô để mua hải sản, mì, gia vị vvv... còn 1 xe máy đi hậu cần với nhóm xe đạp đi ra Hồ Tràm theo hướng Lộc An

[IMG]DSC00453 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00456 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này thì trời mát rồi nên đạp khá thoải mái

[IMG]DSC00458 by Nam Nguyen, on Flickr

bạn này leo núi mà vẫn còn xung kinh

[IMG]DSC00459 by Nam Nguyen, on Flickr

đường Lộc An rất đẹp, lại vắng xe, đẹp hơn đường Bà Tô nhiều

[IMG]DSC00460 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00461 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00464 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 5g thì team xe máy đã đến Hồ Cốc, mua hải sản này nọ, rồi chạy ra Hồ Tràm đến chỗ cắm trại sơ chế, vệ sinh hải sản trước. Team xe đạp thì 6pm hơn mới tới

mọi người thay phiên nhau tắm rửa rồi phụ nhau làm hải sản, nhóm than

[IMG]DSC00465 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00466 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00467 by Nam Nguyen, on Flickr

tiệc hải sản đêm giữa biển đây . Lần này có bếp trưởng chuyên nghiệp đi theo nên chế biến đồ ăn rất ngon, mình xin dc chỗ cắm trại thêm nồi cơm nóng nữa, đạp xe mệt cả ngày có cơm ăn mới chắc bụng

Bếp trưởng đãi các món :
Mực nướng mọi
Cá cam nướng
Gà bọc giấy bạc nướng ( gà hồi chiều còn dư )
Mì xào ốc giác rau muống ( ngon cực :D )
Sò lụa luộc
Cá khoai nướng
Ngoài ra còn có chà bông thịt ngựa của 1 bạn đem theo, ăn với cơm nóng ngon chịu ko nổi. Mình quất luôn 3 chén cơm

Cảm giác ngồi giữa bãi cát, gió biển mát lồng lộng, sóng biển rì rào, hải sản nướng thơm phức, nướng tới đâu ăn tới đó rất tuyệt :D

 

ăn xong thì mình với bx lấy xe chạy vào Hố Cốc mua thêm 6 bình nước 1.5l với mỗi người 1 cây kem ăn tráng miệng, xong rồi chui vô lều ngủ, wá đuối. Chăng lều ngay bãi cát sát biển, gió thổi mát rượi

[IMG]DSC00468 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng 5g dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi nhảy xuống biển tắm lun

[IMG]DSC00472 by Nam Nguyen, on Flickr

mặt trời mọc rồi

[IMG]DSC00469 by Nam Nguyen, on Flickr

có thuyền đánh cá nè, muốn mua hải sản ngon, tươi, rẻ thì cứ mua của mấy chú ngư dân này

[IMG]DSC00473 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00476 by Nam Nguyen, on Flickr

biển Hồ Cốc sạch hơn Vũng Tàu nhiều nha, nước trong vắt, bãi biển cũng ko có rác.

Mà bùn nhất là đang bơi bơi tự nhiên thấy tờ 20k trước mặt, chụp dc tưởng lát có tiền ăn sáng rồi, lát sau bạn kia cũng vớt dc thêm 1 tờ, mà lúc đi lên bờ mới sực nhớ ra là hôm qua bỏ 90k trong túi quần :(, nhảy xuống tắm nó trôi ra mất, coi như mất 50k, hix

[IMG]DSC00478 by Nam Nguyen, on Flickr

6g hơn thì bắt đầu thu dọn, dọn sạch rác hôm qua luôn, cắm trại chỗ nào thì nhớ dọn sạch rác để giữ vệ sinh lần sau còn cắm nữa nha

Có 2 bạn chạy vào Hồ Cốc mua bánh mì đem ra, mỗi người 1 ổ, mua thêm trà đá và xin nước sôi pha càfe sáng, vừa gặm bánh, vừa uống cafe vừa ngắm mặt trời mọc :3

[IMG]DSC00479 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00480 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00481 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00482 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00483 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ tụi mình cắm trại hôm qua đây, rất đẹp, vắng nữa. Giá là 50k/ người, phụ thu tiền chế biến, than củi, cơm nước gì đó tính ra là 80k/ người

 

ăn sáng xong thì đoàn vào rừng Bưng Riềng chơi. Mà tắm biển xong đạp xe mỏi kinh

[IMG]DSC00484 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào Bưng Riêng rất mát, có điều mặt đường nhám như Cần Giờ á

[IMG]DSC00485 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00486 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00487 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00488 by Nam Nguyen, on Flickr


Đến Bưng Riềng thì mua vé 10k vào khu bảo tồn Bưng Riềng chơi

[IMG]DSC00490 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00494 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00492 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00495 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00496 by Nam Nguyen, on Flickr

khu này cũng đẹp nhưng thấy toàn cô dâu chú rể vào chụp hình. Nhân đây cũng mong các bạn vào đây chụp hình thì giữ gìn vệ sinh tí, phụ kiện chụp hình, hộp cơm ,chai nước vvv... vất lại tá lả. Chụp xong vất đó rồi về nhà xài pts xóa rác ah ?

 

[IMG]DSC00499 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00500 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00501 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00503 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00507 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00509 by Nam Nguyen, on Flickr

bà con tranh thủ chụp hình vì cảnh trong này khá đẹp

[IMG]DSC00512 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00516 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00517 by Nam Nguyen, on Flickr

cặp này trình diễn 1 màn bung lụa . 2 miếng lụa của nhóm nào chụp xong quăng lại luôn, ngoài ra còn bông giả quăng tùm lum, xung quanh thì hộp cơm, bao nilong, chai nước đầy ra. Chả hiểu các bạn chụp hình cưới có nghĩ đến chuyện giữ gìn cái nồi cơm của mình ko nữa. Cứ xả rác đầy ra đó rồi nó thành cái bãi rác thì lấy gì mà chụp ?

 

[IMG]DSC00520 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00522 by Nam Nguyen, on Flickr

cái cây này ko biết đã đón nhận bao nhiu bờ mông nữa rồi :D

[IMG]DSC00523 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00524 by Nam Nguyen, on Flickr
chơi đến 9g30 thì rút về, lúc ra 1 bạn trong đoàn va trúng tổ ong bị nó quất cho 5-6 phát, may mà ong ruồi nên ko sao

[IMG]DSC00526 by Nam Nguyen, on Flickr

ra đến QL55 thì nắng chói chang, chạy dc khúc mình ghé vào mua sơri với nhãn ăn cho đỡ khát, nguyên rổ sơri có 10k, nhãn hình như 20k/kg

chạy đến 11g thì đến Bà Tô, nắng quá nên mọi người ăn cơm xong kiếm chỗ ngủ lun đến 2g mới bắt đầu về. Có 2 anh chị do hơi đuối nên đi xe đò tử Bà Tô về bx Miền Đông luôn. vé xe là 50k/ người , 100k/ xe đạp

 

lúc về thì mình dẫn đoàn về hướng Mỹ Xuân - Ngãi Giao, gần hơn dc 7km mà có mấy cái dốc kinh lắm

[IMG]DSC00527 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy dc 20km nắng quá tấp vào quán nước mía uống cho đỡ khát. Ai ngờ lại mê mẩn món chanh muối ở đây. Chanh muối làm ngon lắm, vỏ chanh vẫn thơm thơm dẻo dẻo và the the, mà ngâm có cho đường nữa nên ko mặn chát như chanh muối dứoi Long An. Trái chanh cũng ko cho hóa chất tẩy nên vỏ màu nâu nâu chứ ko trắng bóc mà căng tròn. Cả đám bu lại xin mua đem về, lúc đầu dì bán nước mía ko chịu bán, bảo là chanh này muối để bán nước mía thôi chứ tui ko có bán, để tui chỉ mấy cô mấy chú cách muối rồi về tự làm ( người dân ở đây thật thà ghê luôn ). Mà năn nỉ dữ quá nên cuối cùng dì cũng chịu bán. Lúc tính tiền thì dì bảo là ko biết tính nhiu, thôi cứ 1 hũ 10trái thì 500/ trái tính ra 5ngàn . Phải năn nỉ gửi 10.000 dì mới chịu nhận .

[IMG]DSC00528 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp thêm dc 25km thì kiến lại bò bụng, nên ghé vào quán chả giò cá, bò lá lốt đổ xăng cái

[IMG]DSC00529 by Nam Nguyen, on Flickr

mở hàng luôn
[IMG]DSC00531 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00530 by Nam Nguyen, on Flickr

bò lát lốt nè

[IMG]DSC00532 by Nam Nguyen, on Flickr

chả giò cá

1 phần là 25k, ngon lắm nha, ăn tiền món nước chấm nữa

ăn xong mình dắt cả nhóm đi ăn yaourt chỗ lần trước mình ăn, mà sao lần này có cái bị đá quá, có cái thì ngon, mình quất luôn 8 bịch cho đã thèm.

Ăn xong đạp 1 mạch 70km ko nghỉ về đến nhà luôn, lúc vừa qua phà Cát Lái thì mưa to khủng khiếp, mưa trắng xóa ko thấy gì luôn. May mà cũng lết về dc đến nhà .

Tổng thiệt hại cho chuyến đi là khoảng 600k trong đó :

100k ăn gà núi Dinh
100k ăn hải sản
100k tiền cắm trại + ăn sáng

còn lại là ăn cơm, uống nước, mua đồ linh tinh