[Đạp ăn]- Về Trị An ngắm tiên nữ bên hồ, ăn ếch nướng lẩu cá lăng

Hôm qua bên mình có tổ chức đi Trị An chơi, tắm hồ và ăn đặc sản là cá lăng và ếch nướng .

Sáng 5am mọi người tập trung tại ngã 4 Phan Văn Trị - PVĐồng rồi khởi hành đi Trị An theo hướng PVĐồng - QL1K

[IMG]DSC00336 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00337 by Nam Nguyen, on Flickr

Qua cầu Hóa An thì quẹo trái vào DT768, ghé ăn sáng và giao lưu với đoàn của anh Tường bên VCDS . Ăn bún chả Hà Nội, mình thì chưa bao h hảo món này, khoái bún thịt nướng hơn. tô chút éc giá 25k, mà bún thêm tính 5k/ dĩa :(

Ăn xong đoàn chạy thẳng hướng DT768 lên hồ Trị An

[IMG]DSC00339 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm phát

[IMG]DSC00340 by Nam Nguyen, on Flickr

Dọc đường rất đẹp với những cánh đồng lúa và hàng cây, có khúc đi qua khu mỏ đá thì xe tải chạy hơi kinh .

[IMG]DSC00341 by Nam Nguyen, on Flickr

Chỗ này là đền thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bon chen nằm lên cỏ chụp hình, ai ngờ cỏ nó cứng như đinh, vừa đặt *** xuống đổ máo với nó :(

[IMG]DSC00343 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi đỡ lên bậc thềm :(

[IMG]DSC00345 by Nam Nguyen, on Flickr

view khu này khá đẹp

 

[IMG]DSC00346 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00347 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00348 by Nam Nguyen, on Flickr

mọi người nghỉ ngơi, lưu niệm vài phát rồi tiếp tục lên đường

trời mát mẻ dễ chịu nên đoàndi chuyển khá nhanh, toàn 25 - 30kmh

[IMG]DSC00351 by Nam Nguyen, on Flickr
đã tới bến đò Trị An, đi đò qua bên kia

[IMG]DSC00352 by Nam Nguyen, on Flickr

gái tự kỷ và phong cách chụp hình huyền thoại : đưa *** vào mặt người xem

mà giá đò đắt vãi, xe máy 5k, xe máy 6k, cứ 1 người thì thêm 2k :(

[IMG]DSC00355 by Nam Nguyen, on Flickr

qua đò đoàn đạp ngược lên đập thủy điện Trị An, có 1 cái dốc khá kinh, nhưng anh em đều vượt qua ngon lành

[IMG]DSC00356 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00357 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00359 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00361 by Nam Nguyen, on Flickr

có mấy thým đạp lên dốc để chụp hình nhưng thấy ko đẹp nên đạp xuống 1 đoạn rồi đạp lên lại để chụp cho đẹp :/

[IMG]DSC00353 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00354 by Nam Nguyen, on Flickr

Thủy điện Trị An nhìn từ xa, thủy điện ko cho chụp gần nha

 

[IMG]DSC00362 by Nam Nguyen, on Flickr

hội trai xinh gái đẹp

thằng gái tự kỷ bữa mình nói nó hết giá trị lợi dụng, do xe mình hôm nay đã gắn chân chống, ko cần dựa dẫm xe nó nữa, nên nó đi kiếm thằng khác ngay :(

[IMG]DSC00363 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy dọc bờ đê hồ Trị An kiếm chỗ tắm, đường đẹp tuyệt

[IMG]DSC00364 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00365 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00366 by Nam Nguyen, on Flickr

em iu Motobecane

 

kiếm dc 1 đường offroad xuống hồ

[IMG]DSC00368 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00372 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy 1 đoạn offroad khá ghê mới xuống dc hồ, khúc này đi toàn căng người lên đạp do sợ té nên ko chụp dc tấm nào

[IMG]DSC00373 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00374 by Nam Nguyen, on Flickr

ko đem theo ống góc rộng nên chả chụp dc gì hơn

[IMG]DSC00375 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00376 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00377 by Nam Nguyen, on Flickr

dắt thui đạp ko nổi, mà cây xung quanh toàn gai, hix

 

[IMG]DSC00378 by Nam Nguyen, on Flickr

bác này ko biết đang định làm gì, chụp xong quên luôn rồi

[IMG]DSC00379 by Nam Nguyen, on Flickr

đến hồ thì nguyên band đực rựa cởi đồ nhảy xuống hồ, bạn nữ duy nhất bị bắt đứng xa xa quay mặt đi chỗ khác, cơ mà thay đồ xong mới phát hiện bạn í ngồi trên xe có cái kính chiếu hậu :(

anh em trong đoàn đều mặc sịp, có mỗi mình đạp xe là chả bao h mặc, nên đành nude toàn thân thay đồ, hixxxx, vợ ơi anh đã có lỗi với em rồi :(

nước hồ rất mát và khá sạch, tuy ko sạch bằng hồ Dầu Tiếng ( do Dầu Tiếng có cát nên nước rất trong ), anh em tắm lội, nô đùa., nhìn xa xa cũng giống như 1 bầy tiên nữ đang tăm tiên

cơ mà vừa tắm cũng vừa teo teo do hồ Trị An lâu lâu vẫn có tin đồn có cá sấu xổng chuồng, mình thì lại mặc cái quần xanh chuối quá nổi :(

[IMG]DSC00382 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm táp chừng 30p thì lên thay đồ, tấm này wá ngầu, cứ như Người trong ao hồ

[IMG]DSC00383 by Nam Nguyen, on Flickr

lại tiết muc khoe thân các kiểu

[IMG]DSC00384 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp xe bảo vệ môi trường đây

 

tắm xong offroad ra lại, lúc ra mình xòe do trượt bánh mà lại mang can, may mà té cũng nhẹ

[IMG]DSC00387 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00388 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00392 by Nam Nguyen, on Flickr\

nhìn so cool, ngoại trừ cái quần xanh mộng mơ

đạp vòng ra hồ lại theo hướng cầu cạn, mấy bữa nay mùa mưa nên hoa lá mọc xanh tươi rất đẹp

[IMG]DSC00396 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC00397 by Nam Nguyen, on Flickr

đáng lẽ đi ngược lại đường cũ qua phà thì rất gần, mà mình tính dắt mọi người ra cầu cạn chơi nên đi đường vòng, tính ra phải xa hơn 15km, lúc đầu nghĩ trời mát với đổ dốc đa số nên ko sao, ai ngờ đạp dc 1 lúc nắng lên, nắng kinh dị luôn

[IMG]DSC00398 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00400 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu cạn mùa này có nước, với cỏ mọc xanh mướt đẹp lắm, mà nắng quá chả ai dừng lại nổi, mình bấm đại 2 tấm rồi đi tiếp

 

mọi người xem thêm 1 số tấm lần trước mình đi 1 mình chụp, lần đó nắng đẹp nên chụp đẹp hơn hôm qua

[IMG]DSC01354 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01215 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01230 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01241 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01271 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC01269 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa leo xuống lòng sông luôn, trả giá bằng 1 ít máu thịt

 

đúng 12g thì lết dc đến quán lẫu, ai cũng đuối vì đạp 20km trong cái nắng đổ lửa

[IMG]DSC00401 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00402 by Nam Nguyen, on Flickr

rau và muối lên trước

menu hôm nay có ếch, cá lăng, heo rừng, bò, lươn, mình kêu ếch nướng, heo rừng nướng, bò xào với 2 cái lẩu cá lăng

[IMG]DSC00403 by Nam Nguyen, on Flickr

ếch đây, ếch đồng ko phải ếch nuôi nhé

[IMG]DSC00404 by Nam Nguyen, on Flickr
heo rừng

2 dĩa đều ko độn gì ở dưới, kêu mỗi thứ 1 dĩa là đủ

[IMG]DSC00406 by Nam Nguyen, on Flickr

lên vỉ nào

ếch rất ngon, ếch mùa này mập, kì trước mình đi mùa khô nên hơi ốm, ếch đồng nên thịt dai và ngọt chứ ko bở như ếch nuôi trên sg, ướp cũng ngon, mà quên dặn để nguyên da nướng cho ngon

heo rừng thì dai quá, anh em kêu heo này chắc đạp xe dữ lắm

 

[IMG]DSC00407 by Nam Nguyen, on Flickr

heo thì nướng kiểu này, mà đói quá nên nướng búa xua luôn

[IMG]DSC00408 by Nam Nguyen, on Flickr

bò xào, bò mềm, nêm nếm ngon, ăn với bún ngon thôi rồi

[IMG]DSC00409 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây, đặc sản Trị An, cá lăng, cái lẩu nguyên con cá bự. Bữa đi với team kia bị dắt vào cái quán kia, ăn cái cá lăng kho tộ có chút éc, con cá chắc bằng con cá trê nhỏ mà nó chém 250k/ tộ, đây nguyên con cá bự, thịt chắc, ngọt mà có 200k

tính tiền :
ếch : 100k
heo : 100k
bò : 100k
cá lăng : 200x 2 = 400k

8 người ăn no căng hết 700k, trà đá, bún thêm đều ko tính tiền

 

ăn xong khoảng 1g30, đoàn ra quán càfe nằm ngủ trưa đến 3g chiều thì bắt đầu đạp về .

Lúc về trời cũng khá mát, anh em đạp nhanh tầm 25kmh, 4g30 là về đến ngay văn miếu Trấn Biên ở BH thì thấy thiếu 1 xe, xe này lúc nào cũng đi chậm và đi sau cùng nên mọi người vào Trấn Biên uống cf ngồi chờ, mình thì ngồi ngoài đường chờ xe đó, chờ hơn 20p ko thấy đâu thì mọi người chạy ngược ra bảo trong đó âm u wá, thôi kiếm quán nào ngoài đường ngồi chờ chung luôn

[IMG]DSC00411 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00412 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC00413 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng hơi đói, nên ghé vào quán chả lụi khá đônng, hỏi giá thấy có 15k/ phần, kêu luôn 6 phần cho 6 người ( 1 anh trong đoàn đi ăn chè nên ko ăn )

lát sau thấy bưng ra 2 cái dĩa đầy nhóc, hết hồn, nghĩ 1 phần mà như vầy, 6 phần ăn sao hết. Mình chạy lại kêu cho 3 phần thôi dc ko thì quán bảo lỡ làm rồi ( tưởng là đang làm )

thế là 6 mạng cắm cuối ăn, 1 cuối toàn 2- 3 miếng chả, còn sợ ăn ko hết phải bỏ bịch đem về, lát sau ăn gần hết, mới gọi quán hỏi còn 4 phần kia đâu anh thì quán bảo em gộp 6 phần thành 2 dĩa :(

6 mặt nhìn nhau ngơ ngác, xong phải kêu thêm 2 phần nữa, mà thấy 3 phần gộp thành 1 dĩa thì cũng bằng 2 phần gộp thành 1 dĩa, có cái gì đó ko đúng >.<

ăn xong hơn 30p vẫn ko thấy xe kia, lấy dth gọi mấy lần ko thấy bắt máy nên tưởng đang đạp nên mọi người vẫn ngồi chờ, ai ngờ lần thứ 3 gọi thì mới phát hiện ra tiếng chuông dth trong cái balo trên xe máy của bạn nữ đi theo. Ông kia đi xe đạp mà quăng nguyên cái balo lên xe người ta, trong đó có ví với dth .

Phát hiện ra thì mọi người đều hoảng, ko biết bị gì, vì tính ra ngồi chờ đã 1 tiếng rồi, mình với anh bạn quyết định lấy xe máy chạy ngược lại tìm, chạy ngược ra đến ngã 3 bến đò trị an luôn vẫn ko thấy, chạy vòng ngược lại cũng ko thấy, 2 thằng vừa chạy vừa ngó bên đường, vừa ngó xuống đường coi có vệt vôi nào ko vì sợ bị tai nạn, tính ra chạy hơn 70km vừa đi vừa về .

Chay xuôi chạy ngược tìm ko thấy, gọi nhóm ỡ BH thì cũng báo ko thấy đi qua, lúc trước khi đi mình cũng đoán là phải lâu lắm mới về nên nói đoàn là ai có việc cứ về trước, nhưng về đến nơi thì thấy anh em vẫn ngồi chờ hết, tính ra chờ từ 4g30 đến 7g15 .

Lúc này thì bó tay, đành nói anh em lên đường đi về, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tối hoặc sáng mai phải chạy ngược lên đây hỏi C.A, bệnh viện coi sao vì ông đó trong người ko giấy tờ, ko điện thoại, ko tiền .

Ai ngờ đến tầm 9g về đến SG thì lên FB thấy ông đó còn post đã về đến nhà sau khi ghé sân bay ăn uống no say. Mình điên tiết lên hỏi sao ko gọi điện báo cho đoàn dc 1 tiếng, vì cứ sợ ko có tiền trong người, mà ổng còn ăn uống dc tức là còn dắt tiền trong người, ko có dth ko nhớ số thì ít nhất cũng gọi vào số dth của chính ổng dc để báo cho đoàn, đằng này này đi 1 mạch về ko báo ai, mà cũng ko biết là đi đường nào về vì mọi người đều ngồi chờ. Ổng còn chửi ngược lại bảo đi đoàn ko chờ, còn bảo có người xác nhận bảo đoàn đi 1 mạch ko chờ. Mình hỏi ai là người nói câu đó thì bảo người đó ko có trong nhóm, thích thì tuần sau đạp xuống dưới đó xác nhận trái phải .

Mình làm tour thì quy định đầu tiên là ko bao giờ bỏ ai lại, đã có nhiều tour khác cũng có những anh em đi lạc, bị chuột rút, căn cơ ko đi dc, mình đều giải quyết ổn thỏa hết rồi mới cho đoàn đi tiếp, lần đầu tiên gặp 1 thành viên như vậy, nên mình kick thẳng tay ra khỏi nhóm .

Tour này lúc đầu rất vui, đến lúc về thì tè le ra hết chỉ vì 1 thành viên ko hợp tác, nhưng là người làm tour mình cũng cảm thấy có lỗi với tất cả vì đã khiến mọi người phải ngồi chờ gần 3 tiếng, cứ tưởng 6g về dc đến nhà, ai ngờ đến gần 9g mới về tới

Bình luận

Hải 18/12/2018

Cho em xin địa chỉ quán lẩu anh ơi, nhìn đê mê quá xá :D