Sài Gòn - Phan Thiết - Bình Hưng - Nha Trang : 1 chuyến đi chia tay đời độc thân
28.04.2015
Còn chưa tới 1 tháng nữa là lên xe bông rồi mà vẫn còn nhiều dự định chưa làm dc, nên mình qjuyết định vác xe lên và đạp 1 chuyến ra Nha Trang trước khi đánh mất cuộc sống tự do .
Mình cũng chỉ mới tập chạy xe dc 1 tháng rưỡi hơn, trước chuyến đi thì tối nào cũng đạp 1 cua từ Phạm văn đồng ra nguyễn văn linh, vòng về vvkiệt cũng dc khoản 50km, cộng với đạp đi làm cũng tầm 25km nữa, tập liên tục trong 1 tháng để chuẩn bị cho chuyến đi .
DSC00889 by zit.chao, on Flickr
Đem xe đi bảo trì, soạn sẵn đồ đạc chuẩn bị lên đường, hành trang đem theo gồm có :
- 2 cái áo tay dài đạp xe đạp, 2 quần bỉm, 2 quần đùi thun, 2 áo thun, 1 quần đùi mỏng mặc ngủ, 1 áo mưa loại chuyên dùng đạp xe, rất mỏng và nhẹ
- 1 cái ruột, 1 bộ vá + nạy vỏ, 1 bơm bánh, 1 xịt sên
- đèn pin, đèn hậu, lương thực thực phẩm vvv...
Thứ 6 - ngày 5.12.2014
Bắt đầu khởi hành lúc 5am từ ngã 3 Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ khởi hành đi Lagi, cung này có anh Hưng đạp cùng mình. Anh Hưng lớn tuổi nhưng đạp rất dữ, toàn đều đều 30kmh, làm thằng thanh niên như mình đuổi theo muốn hụt hơi .
2 anh em đi theo hướng Cát Lát - Nhơn Trạch - Ngãi Giao Mỹ Xuân ra Hồ Cốc
DSC00890 by zit.chao, on Flickr
DSC00891 by zit.chao, on Flickr
đạp liên tục ko nghỉ , chỉ dừng để mua nước bổ sung và đi tè
anh Hưng đạp dữ quá, mình chạy theo ko kịp nên dọc đường ko chụp dc tấm nào, đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao khá vắng và đẹp, nhưng rất nhiều dốc, đặc biệt có 1 cái dốc hơn 10* khá khủng , tiếc là đạp lên xong đuối quá ko còn tâm trí quay lại chụp luôn
DSC00892 by zit.chao, on Flickr
DSC00893 by zit.chao, on Flickr
DSC00894 by zit.chao, on Flickr
DSC00895 by zit.chao, on Flickr
đến khoảng 8g thấy dọc đường có 1 hồ nước lớn, mình rủ anh Hưng ngừng lại nghỉ tí, chụp choẹt, cảnh khá đẹp, ai ngờ đến 2g sáng hôm sau thì chính chỗ này là chỗ xảy ra vụ ông thượng úy lái BMW ủi chết 2 ông dân phòng, ngay đúng chỗ này luôn
DSC00896 by zit.chao, on Flickr
em iu cannondale lefty của mình
DSC00897 by zit.chao, on Flickr
em cannondale trail 6 của anh Hưng
2 anh em đạp 1 mạch tới Bà ôôluôn trong vòng 5 tiếng - 111km ( 5am đi, 10am tới )
DSC00898 by zit.chao, on Flickr
DSC00899 by zit.chao, on Flickr
nghỉ chân ở Bà Tô, ăn phở đặc biệt 30k/ tô, đầy nhóc thịt, có cả trứng nữa
DSC00900 by zit.chao, on Flickr
ăn xong đi kiếm nước mía, nằm nghỉ đến 12g lại tiếp tục lên đường
trời khá mát, nhưng đã bắt đầu thấy gió ngược, và gần đến Lagi thì mưa to như trút, phải ngừng lại trú mưa
lúc tới lagi là mới 2g hơn, nên 2 anh em quyết định ngớt mưa đạp thẳng ra Phan Thiết luôn
DSC00901 by zit.chao, on Flickr
DSC00902 by zit.chao, on Flickr
ra tới suối nhum thì anh Hưng bị đau đầu gối 1 bên, nên ghé vào quán dọc đường ăn cơm và nghỉ ngơi
đi đường men biển, lúc còn cách Pthiết 5km có 1 cái dốc khủng khiếp ở ngay gần chỗ Eden resort, nhưng leo lên dc rồi thì thả 1 phát là về tới Phan Thiết luôn, cua chỗ này khá đẹp nhưng lúc đó tối rồi nên mình cũng ko chụp dc
DSC00903 by zit.chao, on Flickr
đến Pthiết thì cũng đã 7pm hơn, 2 anh em đều đuối nên đi ngủ sớm. tụi mình ở ks Hoàng Hà , giá phòng đôi 240k/ đêm
DSC00908 by zit.chao, on Flickr
sáng ngủ thẳng cẳng rồi đạp đi kiếm đồ ăn sáng, ăn bún mọc ở đường Thủ Khoa Huân
DSC00910 by zit.chao, on Flickr
DSC00911 by zit.chao, on Flickr
rồi ra Milano làm ly cafe
sau đó anh Hưng kêu mệt, về phòng nghỉ, mình thì tiếp tục lang thang
DSC00912 by zit.chao, on Flickr
ra bãi biển Đồi Dương hóng gió
DSC00917 by zit.chao, on Flickr
làm dĩa hải sản thập cẩm 50k, sò lông mập ú
DSC00922 by zit.chao, on Flickr
DSC00924 by zit.chao, on Flickr
DSC00926 by zit.chao, on Flickr
trời trong xanh, nắng vàng ươm, rất đẹp
DSC00927 by zit.chao, on Flickr
quay ra thấy nguyên 1 band xe đạp, chắc của người nước ngoài vì thấy nón, đồ còn treo tá lả mà ko thấy xe đâu, công nhận gan thiệt
DSC00928 by zit.chao, on Flickr
Bờ kè sông Cà Ty
DSC00929 by zit.chao, on Flickr
các ngư dân đang gỡ lưới sau buổi đánh cá
DSC00930 by zit.chao, on Flickr
ra đây mua hải sản thì bao rẻ, tươi
DSC00931 by zit.chao, on Flickr
đạp lòng vòng thấy chỗ rửa xe nên tấp vào nhờ rửa dùm cái xe, em trai rửa xe nghe em nói đạp từ SG ra nhất định ko lấy tiền
DSC00932 by zit.chao, on Flickr
ghé chợ mua trái cây bổ sung vitamin
DSC00933 by zit.chao, on Flickr
mua 1 bịch nha đam bự có 5k, ăn cho có chất xơ
DSC00934 by zit.chao, on Flickr
về đến phòng ko thây bác Hưng đâu, mình mẩy cũng rêm nên dán 2 miếng salonpas
khoảng 12g bác Hưng gọi, kêu mới đi massage về ( đi massage ko rủ, tốt dễ sợ ), 2 anh em đi ăn trưa
DSC00935 by zit.chao, on Flickr
ăn trưa ở quán trên đường tuyên quang gần ks
DSC00936 by zit.chao, on Flickr
DSC00937 by zit.chao, on Flickr
mình kêu 1 phần cá thu chiên, 1 dĩa càng cua trộn dấm, 1 tô canh chua cá bớp, 1 thố cơm, 2ngừoi ăn no mất 115k
xong về ks nghỉ ngơi, mình cũng hơi rêm ngừoi nên hỏi bác Hưng chỗ massage rồi chạy đi luôn, công nhận massage xong tỉnh cả người, 2 cái đùi đỡ đau nhức hẳn ( massage trong sáng hội người mù ko phải massage thanh nữ nha )
tỉnh rồi thì lang thang ăn vặt, bác Hưng thì đạp ra Mũi né chơi
DSC00938 by zit.chao, on Flickr
DSC00940 by zit.chao, on Flickr
DSC00943 by zit.chao, on Flickr
bánh tráng nướng phan thiết, 5k/ cái, quất luôn 2 cái
DSC00944 by zit.chao, on Flickr
DSC00945 by zit.chao, on Flickr
chả cuốn phan thiết, phần này 30k, rất ngon, lần nào ra pthiết mình cũng phải làm 1 dĩa
DSC00946 by zit.chao, on Flickr
DSC00947 by zit.chao, on Flickr
DSC00948 by zit.chao, on Flickr
DSC00949 by zit.chao, on Flickr
DSC00950 by zit.chao, on Flickr
combo 4 món răng mực = 48k
sáng Chủ Nhật - 5am, chia tay bác Hưng ( bác Hưng đạp về SG ), mình tiếp tục cuộc hành trình
DSC00951 by zit.chao, on Flickr
DSC00952 by zit.chao, on Flickr
DSC00953 by zit.chao, on Flickr
bình minh ở làng chài Mũi Né
DSC00954 by zit.chao, on Flickr
ra đến chợ Mũi Né, ngồi uống cafe đợi bác Khải, bác Khải sẽ cùng mình đi tiếp ra Nha Trang
DSC00955 by zit.chao, on Flickr
bác Khải dẫn đi ăn sáng ở quán mỳ Quảng, có 1 bầy cờ hó
DSC00956 by zit.chao, on Flickr
nắng bắt đầu lên, trời xanh trong
DSC00957 by zit.chao, on Flickr
DSC00958 by zit.chao, on Flickr
bà con ngư dân đang trao đổi buôn bán
DSC00959 by zit.chao, on Flickr
DSC00960 by zit.chao, on Flickr
làm tô mỳ quảng
rau giá rất tươi, đặc biệt giá ko mập mà dài, ăn giòn và ngọt hơn giá SG ( giá SG toàn phun thuốc tăng trưởng )
ăn xong chị chủ quán nhất định ko lấy tiền, ngại dễ sợ
DSC00961 by zit.chao, on Flickr
vừa ăn xong đạp thì mình bị xòe do cái túi bao tử đeo ko chặt bị rớt, bị cạ thắng trước phải đem canh cchỉnh lại
DSC00962 by zit.chao, on Flickr
DSC00963 by zit.chao, on Flickr
đạp 1 mạch tới ngã 3 quẹo vào Bàu Trắng, có vài cái dốc khá phê, nhưng 2 thằng vẫn còn tươi như hoa :d
DSC00964 by zit.chao, on Flickr
con đường đau khổ dẫn vào Bàu Trắng
DSC00965 by zit.chao, on Flickr
đường dốc, toàn cát chứ ko dc đá nữa, đạp rất dễ trượt bánh
DSC00966 by zit.chao, on Flickr
DSC00967 by zit.chao, on Flickr
DSC00968 by zit.chao, on Flickr
DSC00970 by zit.chao, on Flickr
ra đến Bàu Trắng thì ao sen rất đẹp đã bị dẹp đâu mất , buồn
DSC00971 by zit.chao, on Flickr
DSC00972 by zit.chao, on Flickr
DSC00973 by zit.chao, on Flickr
DSC00974 by zit.chao, on Flickr
DSC00975 by zit.chao, on Flickr
đường toàn cát, đạp bao phê
DSC00978 by zit.chao, on Flickr
DSC00979 by zit.chao, on Flickr
DSC00982 by zit.chao, on Flickr
DSC00966 by zit.chao, on Flickr
DSC00967 by zit.chao, on Flickr
DSC00968 by zit.chao, on Flickr
DSC00970 by zit.chao, on Flickr
ra đến Bàu Trắng thì ao sen rất đẹp đã bị dẹp đâu mất , buồn
DSC00983 by zit.chao, on Flickr
chỗ này là khu có mấy cái bồn chứa dầu, đang xay đường ống dẫn dầu chạy ra biển, thấy có biển báo khu quân sự cấm vào nhưng 2 thằng vẫn liều mạng chạy vào luôn
chạy vào thì có 1 anh bảo vệ đi ra, mình xin phép chụp hình thì ảnh rất thoải mái, chụp dùm 2 đứa luônDSC00985 by zit.chao, on Flickr
DSC00986 by zit.chao, on Flickr
ra khỏi con đường đau khổ, nghỉ uống nước và mua nửa lít xăng vệ sinh xe, tưởng là đã xong chuyện
DSC00987 by zit.chao, on Flickr
ai ngờ ra đến quốc lộ mới kinh hoàng, đường xấu, xe tải chạy ầm ầm, gió thì thổi ngược rất mạnh
bác Khải đạp dc 1 lúc thì bị chuột rút 1 bên chân, nên ghé vào quán dọc đường nghỉ
DSC00988 by zit.chao, on Flickr
làm tô mì cứu đói
uống 2 lon bò húc, 1 gói mì mà chú chủ quán tính có 30kchân bác Khải vẫn chưa đỡ, đạp thêm dc 10km nữa thì bác ấy đành đón xe về Pthiết lại, mình thì tiếp tục cuộc hành trình 1 mình
DSC00990 by zit.chao, on Flickr
lại 1 cái dốc
DSC00991 by zit.chao, on Flickr
đang đạp 1 mình buồn thấy tía thì thấy cái này, chịu nổi ko
đường rất xấu, xe tải xe khách chạy như điên mà mỗi lần nó chạy qua lá bụi mịt mù, thêm, gió ngược tạt muốn quẹo đầu xe, nhưng vẫn ráng đạp, mà công nhận đạp 1 mình thấy đường nó xa ra thì phải
DSC00992 by zit.chao, on Flickr
DSC00994 by zit.chao, on Flickr
DSC00995 by zit.chao, on Flickr
cứ cắm đầu đạp, cuối cùng cũng đến dc biển Cà Ná, biển xanh trong đẹp tuyệt vờiDSC00996 by zit.chao, on Flickr
làm dĩa cơm hải sản ( 65k, hixxxx )
DSC00997 by zit.chao, on Flickr
DSC00998 by zit.chao, on Flickr]
DSC00999 by zit.chao, on Flickr
nghỉ ngơi, chườm đá cho cặp giò
mua thêm 2 chai nước, tổng cộng hết 95k
DSC01003 by zit.chao, on Flickr
DSC01004 by zit.chao, on Flickr
tiếp tục lên đường
qua cà ná 1 đoạn thì mình gặp team xe road tỉnh Ninh Thuận, anh em chạy chậm chậm ( 30kmh ) để mình đu theo ( thở thấy mei luôn ) vừa đạp vừa hỏi thăm : Em từ đâu ra, đạp đến đâu, xe này xe gì vvv... mình đạp thở ko ra hơi luôn , chạy dc theo tầm 5km thì chịu ko nổi nên đành tạm biệt để anh em đi trước, thế là mình trở về vận tốc 15-20kmh còn team road phóng đi chắc cỡ 40kmh
DSC01005 by zit.chao, on Flickr
ai ngờ đến Tháp Chàm thì gặp lại, anh em còn hỏi em có nghỉ chân ăn uống gì dọc đường ko mà sao tụi anh chờ hơn nửa tiếng rồi ( ặc ặc ) ngồi nước mía giao lưu rồi mình lại tiếp tục lên đường, dc anh em chỉ cho 1 chỗ ks khá ổn ở Phan Rang
DSC01006 by zit.chao, on Flickr
dắt xe vô phòng ngủ chung luônDSC01007 by zit.chao, on Flickr
giặt quần áo, phơi cho mai kịp khô
DSC01008 by zit.chao, on Flickr
kế bên ks có quán nhậu, đi bộ ra ăn luôn, đuối quá rồi, sáng h có mỗi tô mì quảng với gói mì
DSC01010 by zit.chao, on Flickr
mực hấp hành, mực tươi lắm
DSC01011 by zit.chao, on Flickr
kêu thêm mướp xào tỏi cho có chất xơ, muh mướp ko ngon
DSC01013 by zit.chao, on Flickr
gỏi hải sản, rất ngon, dĩa gỏi với dĩa mực hấp đồng giá, mà mực trong dĩa gỏi nhìu = dĩa mực hấp, mà lại có rất nhiều tôm nữa, tính ra ăn gỏi lời hơn
mà tôm này rất lạ, nó có vỏ nhưng vỏ mỏng như giấy vậy, ăn rất ngọt, và chắc thịt
DSC01012 by zit.chao, on Flickr
cháo chim bồ câu
lúc kêu mình hỏi cháo này ăn mấy người, em nhân viên kêu 1 người đó anh, ai ngờ nó bưng ra như cái thau, nhưng mà mình cũnng quất sạch nồi lưôn
DSC01014 by zit.chao, on Flickr
bill nè, dc giảm 20% còn có 160k ah, ăn no kềnh luônăn no xong xách đít về ks ngủ 1 giấc, đuối quá nên ko để đồng hồ luôn, đến 6am mình mới dậy
DSC01015 by zit.chao, on Flickr
sửa soạn, trả phòng ( 200k/ phòng ) rồi đi ăn sáng
DSC01016 by zit.chao, on Flickr
bánh xèo
DSC01017 by zit.chao, on Flickr
DSC01017 by zit.chao, on Flickr
bánh căn
DSC01019 by zit.chao, on Flickr
em iu ko ăn sáng, cho nhịn luôn
DSC01020 by zit.chao, on Flickr
DSC01021 by zit.chao, on Flickr
bánh căn tôm mực - 37k, hixxx ko biết có bị chém ko nữa
DSC01022 by zit.chao, on Flickr
cờ hó đi ăn sáng nèDSC01023 by zit.chao, on Flickr
công viên biển Phan Rang
DSC01024 by zit.chao, on Flickr
cầu Ninh Chữ
DSC01025 by zit.chao, on Flickr
DSC01026 by zit.chao, on Flickr
vỉew trêb cầu rất đẹp, tiếc là con nex7 chụp panorama quá cùi bắp
DSC01028 by zit.chao, on Flickr
DSC01029 by zit.chao, on Flickr
DSC01030 by zit.chao, on Flickr
DSC01031 by zit.chao, on Flickr
đến 8g30 am thì nắng lên chói chang, thêm cái gió ngược và cặp giò đau nhức vì chạy ngược gió và offroad 160km hôm qua nên mình đã bắt đầu xuống sức, phải lủi vào quán cafe làm chai reviveDSC01032 by zit.chao, on Flickr
DSC01033 by zit.chao, on Flickr
gần đến Vĩnh Hy, nắng đổ lửa, gió thì mạnh đến nổi thổi muốn bay xe luôn, còng lưng đạp lên dốc mà đến lúc đổ dốc mà ko đạp thì xe đứng yên luôn
DSC01035 by zit.chao, on Flickr
quá đuối, chui vô bụi ngủ 30p, tỉnh dậy thấy mất tiu cái khăn quấn cổ ( cái kính mát đã mất ở lagi )
coi như trần trụi dưới cái nắng cái gió miền trung
DSC01036 by zit.chao, on Flickr
leo 1 con dốc 10*
DSC01037 by zit.chao, on Flickr
rồi đổ dốc xuống biểnDSC01038 by zit.chao, on Flickr
rồi lại leo lên núi
DSC01039 by zit.chao, on Flickr
rồi đổ dốc xuống biển
DSC01040 by zit.chao, on Flickr
rồi lại leo lên núi
DSC01041 by zit.chao, on Flickr
DSC01042 by zit.chao, on Flickr
DSC01043 by zit.chao, on Flickr
DSC01044 by zit.chao, on Flickr
DSC01045 by zit.chao, on Flickr
leo nữa, leo mãi, lúc này là gần 12g trưa, sáng h chỉ có dĩa bánh căn, nước thì còn dc khoảng 500ml, bắt đầu thấy kiệt sức, mà xung quanh thì ko có hàng quán gì cả
trước luc leo đèo mình có ghé quán nước, lúc chuẩn bị đi thì anh chị chủ quán giữ lại ăn cơm cùng gia đình, mà tại nghĩ còn có 20km, ăn cơm lại phải nghỉ thêm 30p nên mình xin phép, giờ mới thấy trả giá
may ngồi lục trong túi thì ra dc 1 thanh snicker của bác Khải hôm qua, và còn 2 hộp sữa, nhai dc thanh snicker xong có sức lại tiếp tục leo đèolúc đạp thì thấy có xe bus chạy tuyến Phan Rang - Vĩnh Hy, thât sự lúc đó kiệt sức, tính là sẽ đón xe ra Vĩnh Hy, nhưng lại nhớ lời của 1 anh trong team road Ninh Thuận hôm qua nói : Cứ đạp rồi sẽ tới, chỉ cần em có ý chí, nên mình lại cắm đầu đạp, dốc thì cứ như vô tận
DSC01046 by zit.chao, on Flickr
DSC01047 by zit.chao, on Flickr
và cuối cùng cũng chinh phục dc đèo Vĩnh Hy
gió ở đây thổi mạnh đến mức leo lên dốc mà có lúc xe đứng yên luôn, đứng trên đỉnh dốc gió thổi mà đứng ko vững luôn, nhưng lên đỉnh dc rồi thì đúng là sướng
DSC01048 by zit.chao, on Flickr
đảo Bình Hưng đã hiện ra xa xa, quang cảnh tuyệt đẹp, xứng đáng với công sức bỏ ra
DSC01049 by zit.chao, on Flickr
DSC01050 by zit.chao, on FlickrDSC01051 by zit.chao, on Flickr
DSC01052 by zit.chao, on Flickr
nước biển xanh như ngọc vậy
DSC01053 by zit.chao, on Flickr
mình lội xuống con đường này tìm đường xuống biển, mà đi dc nửa chừng thấy ra vách đá , nên lại phải leo lên lại
DSC01054 by zit.chao, on Flickr
DSC01055 by zit.chao, on Flickr
bãi biển đẹp tuyệt vời, chỗ này mà đi đông, cắm trại thì ko còn gì bằng
DSC01056 by zit.chao, on Flickr
DSC01057 by zit.chao, on Flickr
ra đến bến đò Bình Hưng gặp 1 cặp vợ chồng ngườii Hà Lan, họ khởi hành từ Mông Cổ, đạp ra HN, và từ HN vào SG, ông chồng rất khoái con 1 giò của mìnhDSC01059 by zit.chao, on Flickr
DSC01060 by zit.chao, on Flickr
DSC01063 by zit.chao, on Flickr
DSC01064 by zit.chao, on Flickr
lên đò ra bè Trường Sa
Bè Trường Sa của anh Tùng và anh Thiện, đều là 2 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh Tùng đón tiếp mình rất nồng nhiệt
DSC01065 by zit.chao, on Flickr
DSC01066 by zit.chao, on Flickr
DSC01067 by zit.chao, on Flickr
lên bè đói quá, kêu liền đồ ăn, từ sáng đến giờ chỉ có mỗi dĩa bánh căn
kêu 2 con nhum tẩm bổ trước, nhum còn sống nhăn ở dưới lòng bè, bắt lên 1 con ăn sống, 1 con nướng mỡ hành, nhum rất béo, ăn vào cứ như tan ra trong miệng vậy
DSC01068 by zit.chao, on Flickr
làm thêm 1 tô cháo hào cho chắc bụng, hào tươi và ngọt, cháo cho nhiều hành và tiêu, ăn vào tỉnh cả người
ăn xong đuối quá nên mình nằm trên võng ngủ hồi nào ko biếtngủ luôn đến chiều tối, dậy thì anh Tùng đã về đảo, anh Thiện đích thân nấu cháo tôm hùm và ghẹ luộc chiêu đãi mình
DSC01070 by zit.chao, on Flickr
ghẹ cũng mới bắt từ lòng bè lên, tươi roi rói mà thịt chắc nịch, ngọt lắm
DSC01071 by zit.chao, on Flickr
DSC01072 by zit.chao, on Flickr
cháo tôm hùm, cũng còn sống nhăn mới dc bắt dưới bè lên, nồi cháo ngọt lịm à, lần đầu tiên mình được ăn tô cháo tôm ngon vậy
DSC01075 by zit.chao, on Flickr
mấy anh em ngồi lai rai, anh Thiện chỉ cho mình rất nhiều bài học quý về nhiếp ảnh
lai rai đến 9pm thì dọn dẹp đi ngủ, vừa xỉn vừa đuối nên mình đánh 1 giấc thẳng cẳng ko biết gì luônsáng 6am dậy, anh Tùng gọi điện rủ ra đảo uống cafe
DSC01077 by zit.chao, on Flickr
bình minh trên đảo
DSC01078 by zit.chao, on Flickr
cá trong lồng bè
DSC01079 by zit.chao, on Flickr
xung quanh bè cá lội tung tăng, muốn tắm biển thì cứ ôm áo phao nhảy xuống tắm
DSC01081 by zit.chao, on Flickr
DSC01082 by zit.chao, on Flickr
DSC01083 by zit.chao, on Flickr
cầu cảng đảo Bình Hưng, hôm nay trời khá là âm u
DSC01084 by zit.chao, on Flickr
làm ly cafe với anh Thiện và anh Tùng
sau đó đói bụng quá nên xin phép 2 anh đi ăn sáng cái
DSC01085 by zit.chao, on Flickr
bánh căn
DSC01086 by zit.chao, on Flickr
bánh bèoDSC01087 by zit.chao, on Flickr
chén bánh bèo đầy nh : 5k
DSC01091 by zit.chao, on Flickr
bánh căn trứng cút : 15k
thêm ly sữa đậu nành mất 3k, tổng cộng 23k cho 1 bữa sáng no căng
DSC01092 by zit.chao, on Flickr
leo lên Hải đăng Bình Hưng chơi, trên đảo cờ hó khá nhìu và thân thiện
DSC01093 by zit.chao, on Flickr
cánh đồng lau, tiếc là k có nắng
DSC01094 by zit.chao, on Flickr
DSC01095 by zit.chao, on Flickr
DSC01097 by zit.chao, on Flickr
đảo Bình Hưng nhìn từ trên cao
DSC01098 by zit.chao, on Flickr
tự sướng phátDSC01099 by zit.chao, on Flickr
Hải đăng Hòn Chít
DSC01100 by zit.chao, on Flickr
hoa dại trên đảoDSC01101 by zit.chao, on Flickr
hoa bông giấy
leo lên hải đăng Hòn chít ( nhớ đóng 10k )
DSC01102 by zit.chao, on Flickr
DSC01103 by zit.chao, on Flickr
DSC01104 by zit.chao, on Flickr
xa xa là đảo Bình Ba
DSC01105 by zit.chao, on Flickr
DSC01106 by zit.chao, on Flickr
DSC01107 by zit.chao, on FlickrDSC01108 by zit.chao, on Flickr
DSC01109 by zit.chao, on Flickr
tự sướng và nhờ 1 anh lính hải quân chụp dùm
DSC01110 by zit.chao, on Flickr
cháu nhỏ con ảnh, người lính hải quân VN nhìn hiền lắm
DSC01111 by zit.chao, on Flickr
chỗ này là bãi đá trứng, phơi rất đẹp nhưng đi 1 mình ko dám lội xuống đó
DSC01112 by zit.chao, on Flickr
có 1 con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, mình tính leo lên mà lại ko đem theo nước, tiếc dễ sợ
DSC01113 by zit.chao, on Flickr
tham quan hải đăng xong lội xuống lại, thấy có dì này bán chuối, mua ngay 1 nải ( đạp xe ăn chuối đỡ đau cơ ), nải bự chà bá có 6k
DSC01115 by zit.chao, on Flickr
lang thang tiếp, tính vô chùa mà đóng cửa mất tiuDSC01116 by zit.chao, on Flickr
DSC01117 by zit.chao, on Flickr
DSC01118 by zit.chao, on Flickr
trên đảo cũng có trường học nữaDSC01119 by zit.chao, on Flickr
DSC01120 by zit.chao, on Flickr
nghỉ chân uống cafe, ăn chuối, và bắt đầu chơi ngu
DSC01121 by zit.chao, on Flickr
thấy có menu hải sản nên kêu thử mấy món, tính kêu 2 loại ốc mỗi loại nửa kí ai ngờ ốc thì bà chủ bảo là ăn có nửa kí ko bán vì phải lội ra bè lấy
đành kêu nửa kí mực với nửa kí cá giò, mực 300k/kg, cá 240k/kg, mình thấy hơi mắc thì bà chủ bảo chị bán ở đây có 1/2 giá ngoài bè thôi, ngoài bé giá cao lắm, mình thì nghĩ ko biết ra bè ăn anh Thiện với anh Tùng có chịu lấy tiền ko nữa chứ mắc rẻ gì, mà cũng ngại sợ 2 ảnh ko lấy tiền nên thui bấm bụng ăn đại lun, chứ mực mình ăn ở gò công có 70k/kg, phan thiết cũng tầm 70-90k à
DSC01124 by zit.chao, on Flickr
DSC01125 by zit.chao, on Flickr
DSC01126 by zit.chao, on Flickr
DSC01127 by zit.chao, on Flickr
DSC01128 by zit.chao, on Flickr
DSC01129 by zit.chao, on Flickr
mực thì tươi, ngọt, nhưng cũng chỉ ngang mực phan thiết tí mà giá thì gấp 4
cá giò ăn cũng bthường, dc bộ gan với cái đầu béo àh
tính tiền gần mất 295k, bùn mún khócDSC01132 by zit.chao, on Flickr
DSC01133 by zit.chao, on Flickr
DSC01134 by zit.chao, on Flickr
DSC01135 by zit.chao, on Flickr
ăn xong lên thuyền ra bè lại, ngó lại bảng giá trên bè thấy còn rẻ hơn bảng giá của bà đó ((
DSC01136 by zit.chao, on Flickr
DSC01137 by zit.chao, on Flickr
nắng lên, biển xanh trongDSC01138 by zit.chao, on Flickr
DSC01139 by zit.chao, on Flickr
DSC01140 by zit.chao, on Flickr
DSC01141 by zit.chao, on Flickr
DSC01142 by zit.chao, on Flickr
dùng cơm cùng anh Thiện và anh em trên bè, bữa cơm đơn giản mà rất ngon, giờ nhìn dĩa cá khô thèm chịu ko nổiăn xong mình đánh 1 giấc, đến 2g thì sửa soạn lên đường
DSC01144 by zit.chao, on Flickr
chụp hình chia tay anh Thiện, cám ơn anh Thiện và anh Tùng đã đón tiếp em rất nhiệt tình và chỉ bảo em rất nhiều
Bạn nào có ra Bình Hưng thì có thể liên hệ với 2 ảnh - Nhà bè Trường Sa , số dth 0914300963, chi phí cho 1 người 2 ngày 1 đêm ăn uống phủ phê khoảng 1tr - 1tr2
1 số lưu ý khi ra đảo :
- Nên tắm rửa, đi tè, đi ị trước khi ra đảo, vì trên đảo và trên bè nước ngọt khá khan hiếm
- ko xả rác xuống biển hoặc vất lung tung, trên bè và trên đảo đều có những chỗ tập trung rác để chuyển vào đất liền
- Đồ ăn sáng rất ngon và rẻ nhưng cũng hết sớm, tầm 8-9h là hết rùi
- Tránh xa quán Bảo Bảo
lại tiếp tục đạp ra Cam Ranh
DSC01145 by zit.chao, on Flickr
chỗ này cảnh đẹp tuyệt vời, mình dừng lại chụp hình xong đứng tè thì bị gió thổi tạt ướt mất quần , phải lấy nước pha Upsa C rửa, rửa xong ngứa vãi ra
DSC01146 by zit.chao, on Flickr
DSC01147 by zit.chao, on Flickr
từ Bình Hưng ra Cam Ranh đường khá đẹp, nhưng cũng ăn vài con dốc, và con dốc này là khủng nhất
vui nhất là khi đang leo dốc này, thở ko ra hơi thì có 1 dì chạy xe máy theo, hỏi con ở đâu ra, đạp đến đâu vvv... mình cũng ráng trả lời dù mở miệng là hụt hơi, dì đó chạy tà tà theo mình động viên kêu ráng lên con, dì đó chạy theo mình lên đến đỉnh dốc luôn rồi mới đi tiếp, thấy cảm động rung rinh và có thêm động lựcra đến cam ranh thì khoảng 5pm , nhận phòng ks, tắm rửa sạch sẽ, giặt quần áo, rồi đi kiếm gì ăn
DSC01150 by zit.chao, on Flickr
DSC01148 by zit.chao, on Flickr
bánh canh chả cá 12k
DSC01149 by zit.chao, on Flickr
chả cá thêm - 5k, chả cá rất ngon, dai và ngọt
DSC01151 by zit.chao, on Flickr
ăn xong đi giải khát, thấy có quán tên lạ lạ nên ghé vào, có 2 bé nhân viên, 1 bé tên Bầu, 1 bé tên Bí
DSC01152 by zit.chao, on Flickr
mua thêm cái bánh ăn cho no, có 6k
DSC01153 by zit.chao, on Flickr
làm luôn 2ly, 1 ly sữa chua nếp cẩm, 1 ly cơm rượu nếp cẩm, cũng hok dc ngon lắm, mà thui kệ, tại bé Bầu với bé Bí cũng dễ thương, ăn xong bé Bầu ra hỏi mình ăn dc hok, ngon hok anh, mình cũng gật cho em nó zuiDSC01154 by zit.chao, on Flickr
sáng mình dậy muộn, ngủ lăn lê đến 7am mới đi ăn sáng, dĩa này 30k, rẻ so với sg nhưng bò dai quá, mà có thêm xíu mại nữa
DSC01155 by zit.chao, on Flickr
DSC01156 by zit.chao, on Flickr
DSC01157 by zit.chao, on Flickr
chưa no nên làm thêm tô mì xúc xích, gặp nguyên team xe đạp điện
ăn no xong lại lười, về ks nằm coi fim đến 12g mới trả phòng rồi lên đường đi Nha Trang
đạp dc có 10km thì kiến lại bò bụng, mình chạy tà tà kiếm gì ăn thì thấy bên đường có cái biển ghi là Gà chỉ - 50m quẹo vô hẻm, bữa h ăn hải sản nhìu hơi ngán nên thèm thịt, quẹo vào kiếm
Ai ngờ kiếm hoài ko ra cái quán đó, thấy 1 quán kiểu quán nhậu bình dân nên wẹo vô lun
DSC01159 by zit.chao, on Flickr
menu bình dân
DSC01160 by zit.chao, on Flickr
đang lui cui chụp xe thì bị mấy ông bàn bên kia ngoắc vôDSC01161 by zit.chao, on Flickr
DSC01162 by zit.chao, on Flickr
DSC01163 by zit.chao, on Flickr
DSC01164 by zit.chao, on Flickr
ai ngờ bị bắt làm lun 3ly , tê lun
mình kêu đồ ăn rồi mà mấy ổng kêu để đó đi, đi karaoke, ko cho mình trả tiền đồ ăn luôn, may mà kịp đưa trước cho ông chủ quán
DSC01167 by zit.chao, on Flickr
DSC01169 by zit.chao, on Flickr
vô karaoke hát hò tá lả
DSC01172 by zit.chao, on Flickr
giờ mí dc ănmấy ổng kêu chơi xả láng đi, tối về nhà anh ngủ mai đi sớm ,mình phải nói em lỡ đặt vé ở Nha Trang về SG rồi . Người dân Cam Ranh mến khách nhỉệt tình, thấy vui lắm, lần sau có đi ngang Cam Ranh nhất định phải ghé chơi với anh em
đến 2g thì mình xin phép đi, chia tay mọi người tiếp tục lên đường
DSC01174 by zit.chao, on Flickr
DSC01175 by zit.chao, on Flickr
DSC01176 by zit.chao, on Flickr
lại tiếp tục leo dốc, lúc này trời âm u, mưa phùn khá lạnh
DSC01177 by zit.chao, on Flickr
hòn Tre, hòn Mun, các thể loại hòn
DSC01179 by zit.chao, on Flickr
lại leo dốc
đã tới địa phận Nha Trang
Nha Trang chào mừng người lữ khách
DSC01180 by zit.chao, on Flickr
và đây, đích đến của cuộc hành trình
DSC01182 by zit.chao, on Flickr
mua 2 hũ mực rim về cho bạn mình, mission completedra bến xe mua vé về SG xong rồi mình dạo dạo kiếm gì ăn
ngán hải sản rồi nên thấy quán lẩu bò khá đông, lủi vào lun
DSC01181 by zit.chao, on Flickr
DSC01183 by zit.chao, on Flickr
giá bình dân
DSC01184 by zit.chao, on Flickr
lá xách hấp cải, bưng cái dĩa ra hết hồn mà có 60k
DSC01185 by zit.chao, on Flickr
gu bò, cũng hấp cải - 100k, ăn hơi ngán vì béo quá, mà nãy làm dĩa kia cũng cải ko, biết vậy ăn bò lúc lắc
DSC01186 by zit.chao, on Flickr
bỏ gói mì cho chắc bụg
DSC01187 by zit.chao, on Flickr
ăn xong vẫn còn sớm nên đi cafe, ăn yourt hạt đát ngon lắm, mình quất luôn 2ly
DSC01188 by zit.chao, on Flickr
ăn xong lên xe về SG
giá xe là 235k, gửi xe đạp 110k, quấn xe đạp mất 30k
lúc quấn xe đạp xong mình bỏ quên cái tablet với 2 hũ mực rim, gần 15p sau mới nhớ quay lại, may mà dc chú qquấn xe cất dùm, con người miền Trung thật thà chất phát lắm .
9g30pm mình lên xe về SG, đường xấu quá + tài xế Phương Trang chạy xe ẩu dã man, lúc sáng còn cãi nhau gì với cái xe đi trước mà 2 bên xém quánh lộn
về đến SG là 11am sáng, kết thúc 1 tour hành trình tuyệt vời, gặp rất nhiều người tốt dọc đường khiến thấy tin tưởng vào cuộc sống hơn sau 1 thời gian dài mất niềm tin vào XH
tổng cộng mình xài hết 3tr5 cho 6 ngày 5 đêm, ăn như 1 con heo