SG-Gia Nghĩa-BMT-Di Linh-Phan Thiết : Lên rừng xuống biển chào mừng 2/9
2/9 vừa rồi dự định của mình là sẽ đi đạp xe 1 tour dài dài với các bạn trai, rất háo hức và mong chờ, ai ngờ cách đó 1 tuần thì vợ mình thỏ thẻ bảo là :" Lễ này anh mà đi với trai nữa thì đi luôn đi nha đừng có về nữa ", lúc đầu nghe cũng mừng tại tính đi xuyên việt 1 tháng lâu rồi mà chưa đi dc, nhưng ngồi suy nghĩ lại thấy hình như có mùi nguy hiểm, nên thôi đành chở bx đi chơi vậy
ngày 1 : 01.09.2015 - SG - Đồng Xoài - Gia Nghĩa
khoảng 2pm, mình khởi hành từ SG, chạy lên đó bà xã mình làm ở VSIP1 - Thủ dầu 1, tầm 3g thì đến cty bà xã, xong 2 vợ chồng chạy xuống Đồng Xoài - Bình Phước theo hướng QL13 sau đó quẹo qua Nguyễn Văn Thành về hướng Đồng Xoài, đường nhìn chung đẹp, ko thấy Hugo, mình chạy tà tà đúng tốc độ quy định .
Đến 4g thì 2 vc đói bụng meo mốc, thấy quán lẩu bò khá tiềm năng nên ghé vào :
DSC09737 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09736 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09734 by Nam Nguyen, on Flickr
có cháo và lẩu, mình ăn cháo cho dễ tiêu
DSC09738 by Nam Nguyen, on Flickr
có thịt, lá sách, bao tử, lòng vvv... nhìu lắm nha, ăn với rau má, rau cải xanh vvv... cháo nấu rất sánh nhưng vẫn ko đặc, có đậu xanh trong đó nữa, ko bị béo mỡ bò, ăn ngon lắm
đang ăn thì bị mấy chú bàn kế bên ngoắc wa bắt làm ly rượu, nhắm miếng nướng, mà rượu gì nặng ghê, làm 1 ly mà người nóng bừng lun
DSC09739 by Nam Nguyen, on Flickr
món nướng của bàn kế bên, 2 vc ăn cái lẩu cháo là no căng rồi ko kêu thêm dc.
tính tiền : 100k đúng, trà đá free, nồi lẩu cháo chất lượng ngon bổ rẻ, để hôm nào kéo đồng bọn xuống test món :3
ăn xong chạy thẳng tới Đồng Xoài, dừng uống cafe ở ngã 3 quẹo lên Gia Nghĩa, anh chị chủ quán rất hiếu khách, 2 đứa kêu 2 ly cafe thôi mà anh chị còn rủ vào ăn cơm chung, mà tụi mình ăn rồi nên cám ơn anh chị .
Bắt đầu khúc từ Đồng Xoài lên Gia Nghĩa theo hướng TL685 thì trời mưa, mưa lớn lắm, đi đến khúc gì qua đèo thì sương mù mịt luôn, xe mình 3 đèn pha mà chỉ thấy dc trước mặt khoảng 5m, chỉ có cách men theo tim đường mà chạy với tốc độ chậm tầm 20-30kmh
Còn cách Gia Nghĩa khoảng 20km thì mưa ngớt, lúc này 2 đứa đói meo nên tấp vào 1 quán mì bên đường làm tô mì lót dạ
11987179_10203949588175163_2356549841086802610_n by Nam Nguyen, on Flickr
mì 2 gói
11987021_10203949588375168_5753534475005567082_n by Nam Nguyen, on Flickr
hủ tíu
10626596_1486363828347648_5164683102609498115_n by Nam Nguyen, on Flickr
bx mình đói với lạnh nên mặt bị ngu đờ ra
ăn xong tính tiền 60k, tính ra 30k/tô , mà mấy bàn bên ăn có 20k/ tô, bị chém rồi >.<
ăn xong chạy đến Gia Nghĩa thì cũng đã 9pm hơn, 2 đứa lủi vô nhà nghỉ bên đường, mình ở nhà nghỉ Thiên Nga, phòng đơn 2 người máy lạnh, nước nóng 150k, phòng sạch sẽ, thấy cũng okie
Vô tắm rửa cái lăn ra ngủ luôn
địa chỉ ks nè :
20150902_065049 by Nam Nguyen, on Flickr
Ngày 2 02.09.2015 : Gia Nghĩa - BMT
Sáng 6am tụi mình dậy, trả phòng rồi đi ăn sáng
DSC09740 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09741 by Nam Nguyen, on Flickr
chạy lang thang thấy 1 quán nui, hủ tíu có em gái bán hủ tíu khá cute nên tấp vào, 2 đứa ăn nui, khá ngon có 20k/ tô thôi, ngon hơn cái tô mì 30k hum wa nhìu
ăn xong kiếm đường lên hồ Tà Nùng vì theo lịch hôm nay sẽ chụp Tà Nùng. Đến lúc này thì phát sinh sự cố
Hồi 30/4 vừa rồi mình có đạp xe lên Tà Nùng, mà lúc đó là đi xe đò lên Di Linh, sau đó đạp lên Tà Nùng theo hướng Di Linh - Gia Nghĩa qua QL28 mới mở, mà mình nhớ lộn là lên Gia Nghĩa lên hôm qua lại phóng lên Gia Nghĩa >.<
Bữa nhớ rõ ràng là từ bến xe, chạy lên tí cíu có cái chợ, ngay chợ là ngã 3, quẹp phải chạy thẳng là lên Tà Nùng, ai ngờ lên đây kiếm cái bến xe thì lạ wắc, chạy ra chợ Gia Nghĩa cũng lạ wắc, hỏi đường thì ko ai biết, chỉ tùm lum hết . Mình mới gọi cho chị Tường Cát ở Di Linh hỏi đường thì mới biết là đi lộn, sau khi hội ý thì quyết định phóng lên BMT rồi đi ngược lại
Đi đường QL14, hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh, đường này mới làm, chạy rất sướng
DSC09743 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09744 by Nam Nguyen, on Flickr
trời mát mát, chạy giữa 2 bên rừng thông, cảm giác rất tuyệt, ko như hôm qua chạy chả thấy đường gì hết
DSC09746 by Nam Nguyen, on Flickr
có mấy chú dê, tính lại chụp thì tụi nó ré lên xong chạy tán loạn, hix, nhớ mặt mình cũng đâu có gian ác lắm đâu :/
DSC09747 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09748 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09749 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09750 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09751 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09752 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09754 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09755 by Nam Nguyen, on Flickr
con chiến mã
DSC09757 by Nam Nguyen, on Flickr
11201868_1486594918324539_3171839167886480704_n by Nam Nguyen, on Flickr
hình mình đang tác nghiệp đây
chạy 1 hồi thì đến Dak Mil
11954777_1486577414992956_2643378853560844159_n by Nam Nguyen, on Flickr
đằng sau là hồ Dak Mil
DSC09758 by Nam Nguyen, on Flickr
trẻ em ko dc tắm, zị là người lớn dc tắm á
trên đường lên BMT, mình quẹo vào thác Dray Nu - Dray Sak chơi
mà trên đường quẹo vào tự nhiên thấy mấy chú Hugo đứng wá trời, có để xe tải bắt xe lun, xe mình chở đồ chở thùng tùm lum nên hơi ghê, nên quẹo vào quán nước uống thăm dò tình hình coi mấy chú bắt lỗi gì
ngồi dc 10p thì trời mưa lâm râm, mấy chú rút dù , lúc chạy ngang wa wán nước mình ngồi mấy chú ngó xe mình wá trời
quẹo vào khu du lịch thác Dray Nu, giá vé là 25k/ người nhé, mình đi ngay 2/9 nhưng cũng ko tăng giá vé
lúc này đói mốc meo rồi nên ăn cái đã
DSC09760 by Nam Nguyen, on Flickr
bx mình thấy cờ hó là bay lại sàm sỡ ngay
DSC09761 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09761 by Nam Nguyen, on Flickr
coi menu thấy có cơm sườn 35k, cơm chiên dương châu 50k, mình hỏi em phục vụ là dĩa cơm dương châu ăn dc mấy người thì ẻm khẳng định là ăn dc 2 người đó anh, nên kêu cơm dương châu
DSC09764 by Nam Nguyen, on Flickr
lát sau bưng cái dĩa ra, nhìn bùn mún khóc, dĩa này chắc mấy em hot girl vòng eo 56 ăn may ra no, chứ bx mình vòng eo ... à mà thôi ... ăn 1 dĩa này còn ko no nữa nói chi ăn 2 đứa
DSC09765 by Nam Nguyen, on Flickr
kêu thêm dĩa mì rau, 15k, hix, ăn lấy hương lấy hoa
2 dĩa 65k, như chưa ăn gì, dc cái trà đá free
ăn xong xuống thác chơi
DSC09766 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09767 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09771 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09778 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09772 by Nam Nguyen, on Flickr
lần này đem có ống 55 với 1018 chụp ko dc đẹp lắm, mọi người coi thêm hình lần trước chụp bằng ống 24
DSC05818 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05820 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05821 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05822 by Nam Nguyen, on Flickr
thêm hình
DSC05823 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05824 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05825 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05831 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05833 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05855 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05867 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05868 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05874 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05857 by Nam Nguyen, on Flickr
bữa tắm ở đây :3
tấm này chụp bằng 55
DSC09786 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09787 by Nam Nguyen, on Flickr
em bé tập leo cầu thang nè, bà vợ già của mình leo thở phì phò
hôm nay lễ nên trẻ trâu trong này nhìu wá, trẻ trâu đi từng đàn từng đàn, nhìn nản wá nên chụp mấy tấm rồi chạy vào thác Dray Sak
DSC09788 by Nam Nguyen, on Flickr
đường vào thác đẹp lắm, lần trước mình đi mùa khô nên cây cối cháy khô hết, nhìn buồn lắm, lần này đi cây xanh mướt, hoa nở wá trời
DSC09789 by Nam Nguyen, on Flickr
vô mấy chỗ vắng vắng là bx mình bộc lộ bản chất
DSC09790 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09792 by Nam Nguyen, on Flickr
đường kì trước vào nè, cây héo khô
DSC05844 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC05846 by Nam Nguyen, on Flickr
lần trước đạp xe cong đít, lần này chạy xe khỏe ghê
DSC09793 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09798 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09799 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09800 by Nam Nguyen, on Flickr
11954811_1486737724976925_1516992897048804994_n by Nam Nguyen, on Flickr
bữa hình như có bão, cây đổ quá trời
11988676_1486737594976938_6218769187509480607_n by Nam Nguyen, on Flickr
11986981_1486722291645135_2745781578343975893_n by Nam Nguyen, on Flickr
11954617_1486737164976981_7285695369618611269_n by Nam Nguyen, on Flickr
lúc chạy vào gặp voi với mấy anh quản tượng nữa, nhưng mà mình thì phản đối chuyện đem voi đi làm du lịch, nhìn tội lắm
DSC09803 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09804 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09805 by Nam Nguyen, on Flickr
chỗ này có cái hang, mà thấy ghê ghê nên ko dám chui vào
chắc đặt caption cho bức này là gấu nhỏ vĩ đại :3
DSC09797 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09796 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09775 by Nam Nguyen, on Flickr
vài tấm hoa dại bên đường
ăn chơi trong thác xong đến 3g hơn mới đi tiếp lên BMT, ai ngờ vừa ló đầu ra QL14 thì ăn 1 trận mưa to kinh, suốt 25km bị mưa quất rát mặt, mà đến BMT thì lại tạnh mưa
tụi mình đến KS Nguyên Thi hay Nguyên Nhi gì đó quên rồi, ở đường Trần Phú, phòng đơn mà 2 giường ( WTF ) sạch sẽ, rộng rãi, máy lạnh nước nóng đầy đủ 240k/ đêm. Nhận phòng, tắm rửa xong vc mình lết đi ăn, đói meo
lang thang gần KS thấy có 1 quán bánh căn rất đông nên lủi vào
DSC09814 by Nam Nguyen, on Flickr
add nè : 270 Y Yút
DSC09806 by Nam Nguyen, on Flickr
mình thấy giống bánh khọt hơn
DSC09807 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09808 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09809 by Nam Nguyen, on Flickr
tóp mỡ thoãi mái nhé
DSC09810 by Nam Nguyen, on Flickr
có nước mắm pha và mắm nêm, mắm nêm ngon hơn, ngon lắm luôn, trong mắm nêm có đu đủ cắt miếng ăn giòn giòn chống ngán
DSC09811 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn 1 dĩa thôi để dành bụng ăn món khác
DSC09812 by Nam Nguyen, on Flickr
mắm nêm thần thánh đây
DSC09813 by Nam Nguyen, on Flickr
nước mắm hok ngon bằng
ăn xong tính tiền 18k, trà đá free, giá sốc :3
ăn xong mình chở bx ra wán tàu hủ rong biển lần trước mình ăn
DSC09816 by Nam Nguyen, on Flickr
add nè : 11 nguyễn chánh
DSC09815 by Nam Nguyen, on Flickr
món này ngon lắm, chỉ thấy trên BMT, là tàu hủ, ăn với đá, nước dừa, nước đường có gừng nên thơm thơm ấm ấm, và đặc biệt là mấy miếng rong biển, thật ra là rau câu í, giòn giòn sựt sựt, ngon lắm, ăn rất mát và ko ngọt gắt, đá ít lắm chỉ có vài viên cho lạnh thôi, còn lại toàn là rong biển
1 ly như vậy có 10k thui, h vẫn thèm
ăn xong đi ăn đặc sản BMT, là bún đỏ, trong miền nam gọi là canh bún ý
DSC09820 by Nam Nguyen, on Flickr
nguyên phố chỉ bán 1 món duy nhất là bún đỏ, trên đường LÊ Duẩn, có 6 7 quán bún đỏ
DSC09818 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09819 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09817 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09823 by Nam Nguyen, on Flickr
tô bún nè, ít màu hơn trong sg, trong sg cho màu thấy ghê
nước lèo ngon đó, mà ăn với trứng cút kì kì, ko có đậu hũ với huyết, ko có mắm me nữa
ăn với rau cải xanh và rau muống, cũng lạ lạ, nhưng mình thích canh bún trong sg hơn
giá tô nhỏ là 15k, tô lớn 20k, khá rẻ tại trứng cút nhìu lắm
ăn xong tính về ks nghỉ cho tiêu cơm rồi đi ăn mà mệt wá nên mình ngủ quên luôn tới sáng
Ngày thứ 3 : 03.09.2015 - BMT - Di Linh
Sáng tụi mình dậy sớm, trả phòng, hơi bực mình là ko dùng nước trong ks nhưng nhân viên trực phòng cứ nói là dùng 1 chai nước suối do trong phòng chỉ còn 2 chai, mà quy định là 3 chai, xong đòi tính tiền thêm 1 chai nước, mình nói là bên chị ko hề ghi trong phòng có bao nhiêu chai nước, tụi em cũng ko hề dùng nước vì có đem chai nước lít rưỡi mua bên ngoài vào mới chịu thôi
DSC09827 by Nam Nguyen, on Flickr
chạy lòng vòng kiếm đồ ăn, thấy quán bún này lạ lạ nên ghé vào
DSC09824 by Nam Nguyen, on Flickr
bún xương bò, nước lèo ngon, na ná bún bò nhưng thay vì có bò nạm thì chỉ có 2 miếng xương bò
DSC09825 by Nam Nguyen, on Flickr
bún bò giò, giò ngon, 2 tô hình như 20k/ tô ah, khá rẻ
11938004_1487078711609493_7471831654966675295_n by Nam Nguyen, on Flickr
đến cái ngã 3 này, quẹo phải về Di Linh
DSC09830 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09829 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09832 by Nam Nguyen, on Flickr
hôm nay trời khá nắng, mà cái nắng BMT nó ko nóng, nhưng đi 1 ngày là đen thui
DSC09835 by Nam Nguyen, on Flickr
đi 1 hồi đến Hồ Lak, wẹo vô chơi
DSC09836 by Nam Nguyen, on Flickr
phía ngoài hồ có 1 đồng sen trắng và súng hồng, đẹp lắm, mà hơi khó chụp tại nắng cháy da lun
DSC09840 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09842 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09845 by Nam Nguyen, on Flickr
Hồ LAk nè, người dân có vẻ ko thân thiện lắm, mình xuống hỏi chú có nuôi bè cá gì hok, tui em muốn mua cá ăn dc ko thì chú đó bảo hồ tự nhiên có nuôi gì đâu, còn cá thì sáng người ta đánh bắt đem ra chợ hết rồi, trong khi thấy có nhà bè rõ ràng
DSC09847 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp mấy tấm rồi đi tiếp
DSC09849 by Nam Nguyen, on Flickr
tấm này chỉnh tiêu cự hơi sai nên bị tối góc, mà lúc đó nắng wá nhìn EVF cũng chả nhận ra dc là tối góc
DSC09850 by Nam Nguyen, on Flickr
chạy thẳng vào 1 khu làng dân tộc, đúng làng dân tộc luôn, toàn nhà sàn, chạy đến đây thì hết đường
DSC09854 by Nam Nguyen, on Flickr
bà xã mình thấy trai teen đẹp là bay lại sàm sỡ
DSC09851 by Nam Nguyen, on Flickr
tính sàm sỡ con này nữa mà nhìn nó wạu wọ wá nên thôi
từ hồ Lak tụi mình ko đi thẳng ra QL28 mà quẹo đường nhỏ vào khu bảo tồn Nam Ca
DSC09858 by Nam Nguyen, on Flickr
trời trong, mây xanh ngắt, vầ nắng như đổ lửa
DSC09860 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09861 by Nam Nguyen, on Flickr
đường vào Nam Ca khá xấu, nhìu khúc đường bị đá, cát rơi xuống với ổ gà ổ trâu đầy, bù lại thì cảnh đẹp tuyệt, chạy giữa cánh rừng già
DSC09867 by Nam Nguyen, on Flickr
Thủy điện Nam Ca
DSC09865 by Nam Nguyen, on Flickr
qua khúc thủy điện thì đường đúng là ác mộng, toàn ổ gà ổ voi, mà đường đất đỏ nửa, xe mình xác nặng nên đi vô mấy khúc này rất khổ
10404875_10203960292722770_3366964957731498474_n by Nam Nguyen, on Flickr
11933426_10203960293122780_5002740325768093042_n by Nam Nguyen, on Flickr
10639528_10203960292282759_1559007947522060138_n by Nam Nguyen, on Flickr
10406801_10203960293442788_6482048918296329541_n by Nam Nguyen, on Flickr
bù lại 2 bên có những cánh đồng cafe rất đẹp
DSC09868 by Nam Nguyen, on Flickr
bông cafe nè, h mới biết
DSC09870 by Nam Nguyen, on Flickr
đến tầm 12g hơn thì ra khỏi con đường đau khổ, đến dc Quảng Phú, mình ghé wán lẩu lần trước có đạp xe ngang qua ăn
kêu 1 cái lẩu thập cẩm
DSC09871 by Nam Nguyen, on Flickr
tôm, gan, cật, bao tử, lòng, tim lưỡi heo vvv... tất cả đều rất tươi, và cái dĩa đó toàn thịt là thịt chứ ko có chơi độn hành tây như SG nha
DSC09872 by Nam Nguyen, on Flickr
rau ăn kèm, tươi rói như mới hái ngoài vườn
DSC09873 by Nam Nguyen, on Flickr
nồi lẫu có khổ qua, nấm bào ngư, có dĩa đậu hủ nữa mà quên chụp, nước lẩu chua nhẹ thanh thanh, ko thấy màu và nồng mùi hóa chất Kim Biên
ăn xong nằm võng nghỉ tí, kêu 2 ly cafe sữa nữa, lát tính tiền có 120k ( lẩu 100k, cafe 10k/ly ), toalet sạch, vô tắm rửa rửa mặt thoải mái
trước khi đi phải lôi bàn chải ra vệ sinh cái sên, mấy khúc đi trong đường Nam Ca nước sình nó bám đầy sên, giờ khô lại đóng từng mảng từng mảng trên sên xe, phải lấy xăng chà sạch rồi châm nhớt vào mới chạy dc
từ Quảng Phú về Quảng Sơn có 1 đoạn đi xuyên rừng rất đẹp
20150903_144656 by Nam Nguyen, on Flickr
20150903_145831 by Nam Nguyen, on Flickr
Đến ngã 3 Quảng Sơn tụi mình quẹo vào đường nhỏ Quảng Khê - Quảng Sơn, đường khá nhỏ và xấu, bù lại cảnh rất đẹp
20150903_152205 by Nam Nguyen, on Flickr
đường nhỏ, đủ cho 2 làn xe máy chạy thôi
20150903_154109 by Nam Nguyen, on Flickr
đường này có 1 con dốc rất kinh dị, nghe nói là 13%
20150903_155731 by Nam Nguyen, on Flickr
20150903_160726 by Nam Nguyen, on Flickr
đi đường này sẽ đi ngang 1 bản làng người dân tộc, mấy đứa nhỏ người dân tộc hồn nhiên và dễ thương lắm, tiếc là mình đang đua cho kịp về Tà Nùng chụp hoàn hôn nên ko dừng chụp dc
Chạy hết đường mòn Quảng Khê - Quảng Sơn là ra dc QL28 mới mở
DSC09859 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09875 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09877 by Nam Nguyen, on Flickr
QL28 mới này nối từ Di Linh lên Gia Nghĩa, dài 115km, đợt 30/4 kì trước mình và mấy anh em trong hội xe đạp có đạp lên trên này, nhưng đạp dc có 60 mấy 70km thì rớt hết, đành phải kêu xe tải từ Quảng Khê chạy vào đón, nhụt dễ sợ
Vậy mà đợt tháng 6 có 2 chị kia đạp 1 mạch từ Di Linh lên Gia Nghĩa, bái phục luôn, đường này dốc rất kinh dị, lại nắng và rất vắng vẻ .
Phóng như điên hi vọng đến Tà Nùng kịp để chụp, lần trước lên đây dự định là cắm trại ở Tà Nùng nhưng rớt, phải ngồi xe tải chạh ngang Tà Nùng lúc 9-10g tối nên chả biết Tà Nùng nó ra mần răng
Chạy đến Tà Nùng, có 1 đường nhỏ ghi đường xuống lòng hồ, nên tụi mình quẹo xuống
20150903_173050 by Nam Nguyen, on Flickr
đường rất xấu và nguy hiểm, lại vắng vẻ, trong đó có cái nhà hoang nữa, tối ở đây kể truyện ma chắc bao phê
20150903_173752 by Nam Nguyen, on Flickr
20150903_173732 by Nam Nguyen, on Flickr
đi dc nửa đường ( 3.5km ) thì xe máy hết đi nổi, đành xuống lội bộ, mà đi dc tầm mấy trăm mét thì bx mình sợ wá ko dám đi nữa, tại trời bắt đầu tối, mà đường phía trước vừa vắng vừa khó đi, chim kêu vượn hú, nên đành chạy ngược ra lại
20150903_175843 by Nam Nguyen, on Flickr
20150903_175801 by Nam Nguyen, on Flickr
lười ko đem tripod, h mới thấy hối hận, lấy dth ra bấm đại 2 tấm
chạy ngược lại chỗ có nhà dân với ghi là Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Nùng kiếm gì ăn, mình ức chế vì đi Tà Nùng 2 lần mà ko chụp dc tấm nào ra hồn, bx mình thấy mình buồn nên bảo hay là ở đây tối nay, sáng mai dậy chụp bình minh rồi ra Di Linh cũng dc, nên 2 đứa đi kiếm nhà nghỉ, ai ngờ nguyên khu đó ko có cái nhà nghỉ hay ks nào lun. Mà thật ra 2 đứa cũng có đem theo lều, bx mình bảo thôi kiếm chỗ nào chăng lều ngủ cũng dc. Mà mình thấy vì 1 bức hình mà bx mình phải hi sinh nhìu wá ( chạy cả ngày, đuối mệt mà ko dc tắm rửa nghỉ ngơi ) nên mình bảo thôi dịp khác quay lại
2 đứa ghé wán cháo vịt gần đó làm tô cháo cho đỡ đói
DSC09887 by Nam Nguyen, on Flickr
gỏi vịt 50k
DSC09888 by Nam Nguyen, on Flickr
tô cháo không 5k/ tô, tô bự lắm nha
cháo nêm bột ngọt hơi nhiều, nhưng mà nấu ngon, sánh lắm, mà lúc đó cũng đói mờ mắt rồi
có 1 cái là lúc mình ở quán cháo mình có vô tình hỏi chú chủ quán là ở đậy có nhà nghỉ nào ko thì chú đó bảo ko, chỉ có cách chạy ngược ra Quảng Khê 20km mới có, mình với bx mình ngồi bàn 1 hồi thì quyết định về Di Linh luôn, mà trong lúc nói chuyện thì có 1 thanh niên bàn kế bên cứ ngồi ngó tụi mình rồi tay bấm dth liên tiếp, lát sau thấy tính tiền đi về mà cứ đứng ngó cái xe mình, nên cũng hơi run, húp lẹ tô cháo rồi bảo bx tính tiền đi luôn
Đường QL28 ko có đèn đường, mà 2 bên thì rất vắng vẻ, ko có nhà dân gì hết, lỡ bị dọc đường gặp cướp là coi như xong fim 2 đứa, vừa chạy vừa run, đường đèo thì ko dám chạy nhanh, mà chạy chậm thì cũng sợ. Hên sao chạy 1 lúc có 1 chiếc xe tải 1 tấn chạy chung hướng về Di Linh, tụi mình báo theo đuôi xe tải chạy về luôn, bx mình ngồi sau sợ wá trời .
Đến Di Linh là 9g tối, dc chị Tường Cát ở Di Linh ( là 1 trong 2 chị đạp xe từ Di Linh lên Gia Nghĩa ) book phòng KS luôn rồi nên ko lo phòng ốc, 2 đứa đi kiếm gì ăn lót dạ
20150903_210939 by Nam Nguyen, on Flickr
9g mà hàng quán đóng cửa hết trơn, ghé vào wán vịt lộn bên đường, làm cái bánh bao với quả trứng lộn cho ấm bụng rồi về ks ngủ
tụi mình ở ks 799 Hùng Vương, giá phòng là 150k/ đêm, phòng rộng nhưng hơi cũ, nước nóng cực nóng nhưng lại ko có máy lạnh, có cái quạt thôi. mà Di Linh mát mát nên cũng ko cần, tắm rửa cho sạch rồi lăn ra ngủ, coi như chạy từ 7g sáng đến 9g tối mà offroad wá trời
Sáng dậy ghé nhà chị Tường Cát cách đó mấy căn chơi, nhà chị Tường Cát là vườn hoa, gốm sứ Cát Tường, có nhiều hoa đẹp lắm
DSC09913 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09893 by Nam Nguyen, on Flickr
nhà xây rất đẹp, nhà gỗ, có dây leo leo kín hết căn nhà, tiếc là gắn 55 ko chụp hết dc
DSC09932 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09918 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09908 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09945 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09942 by Nam Nguyen, on Flickr
lang thang chụp hoa trong vườn
ngồi chơi, uống trà xanh ( trà tự trồng luôn, ra vườn hái ) rồi mẹ con chị Tường Cát dẫn vc mình đi ăn sáng
DSC09914 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn quán bún bò nhỏ, số 592 Hùng Vương, quán nhìn nhỏ nhỏ, mà mới có 7g hơn vào đã hết mấy món
DSC09915 by Nam Nguyen, on Flickr
tô bún chất lượng
DSC09916 by Nam Nguyen, on Flickr
mình ăn tô bún móng, có mọc, cục mọc bự và ngọt lắm, móng hầm vừa tới nên ko bị nhũn mà cũng ko dai
DSC09917 by Nam Nguyen, on Flickr
bx mình ăn bún giò
mà ăn 4 tô, tính tiền tổng cộng 95k, có cái gì đó ko đúng >.<, 1 tô chưa đến 25k là sao ??? Mà chị Tường Cát ko cho tụi mình trả tiền nữa chứ
20150904_074456 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong chị dắt đi mua cafe về làm quà, mình mua 2kg, 1 kg = 120k, chia làm 2 gói 0.5kg đóng gói khá đẹp
DSC09946 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09948 by Nam Nguyen, on Flickr
đã vậy ăn sáng xong dc dắt về đãi ăn sầu riêng vườn nữa, hơn 10kg sầu riêng có 100k , mà cũng ko dc cho trả tiền luôn
sầu riêng này là sầu riêng trồng trong nhà, sáng nó rụng thì người ta gom đi bán thôi nên hoàn toàn ko có thuốc trừ sâu, mà sầu riêng ngon lắm, loại sầu riêng trái nhỏ nhỏ nhưng rất thơm và béo, loại sầu riêng thịt mềm mềm nhão nhão ấy chứ ko phải loại sầu riêng hạt to mà xốp xộp ăn rất chán, ăn no nê còn dc chị gói cho 1 hộp đầy đem theo ăn dặm dọc đường, ngại dễ sợ, hix
Chia tay mẹ con chị Tường Cát, tụi mình về Phan Thiết theo hướng đèo Gia Bắc
đường đèo Gia Bắc rất đẹp, lần đầu tiên đi đèo này
DSC09951 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09956 by Nam Nguyen, on Flickr
20150904_103115 by Nam Nguyen, on Flickr
20150904_102832 by Nam Nguyen, on Flickr
20150904_102740 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09961 by Nam Nguyen, on Flickr
vừa đến đèo thì trời mưa, thấy có wán cafe nên 2 đứa vào trú mưa luôn
trạm dừng chân này có rất nhiều cờ hó
DSC09957 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09962 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09963 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09964 by Nam Nguyen, on Flickr
bọn cờ hó này rất hiền, hiếu khách và .. xin ăn rất dữ, lấy bánh ra ăn mà tụi nó bu lại, ngồi xung quanh, ko có kêu gào năn nỉ gì hết, chỉ ngồi làm cái mặt puppy face là đã trấn dc hết sạch bánh của bx mình, mà rất trật tự, cho con nào là của con đó ăn, ko có đánh nhau dành dựt gì hết
Trú mưa ở đây còn có 1 nhóm bạn người Pháp cũng đi du lịch bụi, đi từ Phan Thiết lên, mấy người đó hỏi đường mình đi Đa Mi, mà mình nghe lộn thành Dak Mil, mới bảo Dak Mil còn xa lắm, tụi nây phải đi lên Di Linh, rồi lên Gia Nghĩa, rồi mới đi lên Dak Mil dc, tụi nó gãi đầu kêu sao tao nghe bảo nó gần đây ... mà lúc đó ko có 3G hay gps gì hết do đang trên đèo
Mà tây mà ăn sầu riêng dc luôn, lấy sầu riêng của chị Cát Tường ra mời, tụi nó ăn còn khen ngon nữa
thấy ngớt mưa nên tụi mình mặc áo mưa xong say good bye với tụi nó rồi đi tiếp
20150904_114918 by Nam Nguyen, on Flickr
trên đèo mưa rả rích, mà vừa xuống đèo vào địa phận tỉnh Bình Thuận là nắng đổ lửa
coi trên map thấy có cái hồ to to nên quẹp vào chơi
20150904_121946 by Nam Nguyen, on Flickr
đường vào khá xấu
20150904_122209 by Nam Nguyen, on Flickr
20150904_122213 by Nam Nguyen, on Flickr
20150904_130531 by Nam Nguyen, on Flickr
vô trong còn kinh dị hơn, đá cục cục ko
20150904_123712 by Nam Nguyen, on Flickr
20150904_125805 by Nam Nguyen, on Flickr
đến đây thì thua, lội bộ chứ ko chạy lên dc, mà tình cờ gặp dc 1 đàn cừu, hehe
DSC09968 by Nam Nguyen, on Flickr
bà xã mình lại tính sàm sỡ cừu
DSC09969 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09970 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09966 by Nam Nguyen, on Flickr
nhưng mà tụi nó lảng ra hết, nhụt dễ sợ :3
leo hết 100m dốc thì đến dc hồ
DSC09975 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09971 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09974 by Nam Nguyen, on Flickr
Hồ này là hồ thủy điện sông Quao, nằm khá cao, 3 mặt là vách núi, 1 mặt là đập nhân tạo, tính tắm hồ mà trời nắng quá sợ cảm nên chụp mấy tấm rồi leo xuống lại
dọc đường gặp mấy chú dân địa phương đang ngồi nhậu, bị ngoắc vào hỏi đi đâu rồi bắt uống 1ly mới cho đi
DSC09976 by Nam Nguyen, on Flickr
đến phan thiết là khoảng 2g trưa, nắng đổ lửa nên tụi mình mua bánh mì phá lấu đem vô ks ăn cho mát, tụi mình ở ks Hoàng Hà trên đường Thủ Khoa Huân, giá phòng là 250k/ đêm
ah quên, gần tới Phan Thiết, còn cách 20 mấy km thì thấy 1 cái ngã 3 có cái biển quẹo phải - Đa Mi 40km mới nhớ chết mồ, chỉ lộn đường cho mấy bạn khoai tây, mà tụi nó cũng đi lạc đến hơn 40km rồi vì lúc gặp tụi nó là bên kia đèo Gia Bắc rồi, hix
vào ks tắm rửa, ngủ 1 giấc, đến 4g tụi mình đi ăn
DSC09977 by Nam Nguyen, on Flickr
đi ăn bánh căn, bx mình hảo món này lắm, thấy quán này đông nên ghé vào
DSC09979 by Nam Nguyen, on Flickr
quầy bánh căn nè
DSC09980 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09981 by Nam Nguyen, on Flickr
2 đứa ăn 1 phần thôi dành bụng ăn món khác
bánh căn ăn bthường, mà bx mình thì khoái, mình thì thích 1 là ko dầu mỡ gì như bánh căn đà lạt, 2 là dầu mỡ thì chơi tới luôn như hàng bánh căn trên BMT á
35/ phần, giá hơi cao, hix
DSC09982 by Nam Nguyen, on Flickr
đi ăn tiếp chả cuốn
DSC09983 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09984 by Nam Nguyen, on Flickr
nước chấm dc thiết kế để trong cái bàn vầy nè, có nắp đậy lại
DSC09985 by Nam Nguyen, on Flickr
phần chả cuốn nè, gồm có chả giò cá trích chiên giòn, chả, nem, trứng vịt luộc
DSC09986 by Nam Nguyen, on Flickr
rau, bánh tráng xin thêm thoải mái
DSC09987 by Nam Nguyen, on Flickr
món nước chấm này ngon lắm nha, trong SG ko thấy
DSC09988 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn kèm tỏi sống, lần nào ăn xong cũng bị bx la >.<
mà sao lần trước ăn có 32k, h lên giá 45k rồi, hixx
ăn xong bx mình kêu vẫn chưa no, đòi đi ăn bánh tráng nướng, chỗ này ở đường Thủ Khoa Huân cắt với Tuyên Quang
DSC09989 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09991 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09992 by Nam Nguyen, on Flickr
bánh tráng nướng kiểu Phan Thiết, có nhìu topping lắm, đặc biệt là có thêm mắm ruốc
DSC09993 by Nam Nguyen, on Flickr
có trứng cút với bơ nữa nha
1 cuốn như vậy chỉ có 5k thôi, mình thì ko hảo lắm nên ăn 1 cuốn là ngán rồi
ăn xong lại về ks ngủ tiếp, sáng h đi nắng mệt quá nên mình hơi cảm nắng
đến tối 2 vc lang thang đi kiếm gì ăn, đi bộ thôi vì lười dắt xe ra quá
DSC09995 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09994 by Nam Nguyen, on Flickr
uống nước ép chanh dây và carot, nước ép tươi ép trực tiếp, có điều đã dặn ít đường mà vẫn ngọt wá, giá có 10k/ly thôi
DSC09997 by Nam Nguyen, on Flickr
đang đi thấy 1 quán bún khá đông, quán vỉa hè thôi nhưng nhìn sạch sẽ nên ghé vào
DSC09996 by Nam Nguyen, on Flickr
anh bếp trưởng mặc áo bếp như nhà hàng lun nhé
DSC09999 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00001 by Nam Nguyen, on Flickr
chỉ có 1 món là bún thái thôi, món này trong SG và bên Thái mình có ăn rồi nhưng ngoài này làm ngon hơn, cái chính là nước lèo ko nồng mùi hóa chất như trong SG và hải sản tươi, nước lèo chua chua thanh thanh, hơi cay nhẹ khá dễ ăn, món này bên Thái thì cay dã man, với mùi riềng, sả nồng lắm ăn ko quen
quán đắt khách lắm, mới 9g mà hết sạch, vô trễ 10p là khỏi ăn rồi
giá 1 tô là 30k nhé
ăn xong lăn về ks ngủ típ, ở PT toàn ngủ với ngủ
Ngày 5 05.09.2015 - Phan Thiết - Hồ Cốc - SG
Sáng 6g tụi mình dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi đi ăn sáng với anh Lâm, anh Lâm là dân đạp xe luôn, mà ảnh cũng chơi moto nữa. Anh Lâm dắt đi ăn phở, mà ăn xong cũng ko cho trả tiền
20150905_071224 by Nam Nguyen, on Flickr
hôm nay mình đi xe máy nên anh cũng đi moto cho zui, có 1 chiếc 750 với 1 chiếc 1300cc thui mà, xe mình có 150cc, hixxx
Chia tay Phan Thiết, mình về SG theo hướng men biển ( đi qua lagi, kê gà ), lúc ngang kê gà trời âm u quá nên ko chụp, mọi người xem lại hình cũ nhé :
DSC06081 by Nam Nguyen, trên Flickr
DSC06087 by Nam Nguyen, trên Flickr
DSC06085 by Nam Nguyen, trên Flickr
DSC06093 by Nam Nguyen, trên Flickr
bữa tụi mình chui vô cái dãy resort bỏ hoang thay đồ rồi nhảy xuống tắm luôn, kì này thì ghé quán lá cafe bên đường uống cafe, thay đồ rồi nhảy xuống tắm cho thoải mái
DSC00003 by Nam Nguyen, on Flickr
có nguyên cánh đồng hoa muống biển đẹp lắm
DSC00008 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00019 by Nam Nguyen, on Flickr
rêu biển
DSC00020 by Nam Nguyen, on Flickr
hoa muống biển
DSC00022 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00013 by Nam Nguyen, on Flickr
để máy trên cục đá tự sướng phát
DSC00016 by Nam Nguyen, on Flickr
20150905_092624 by Nam Nguyen, on Flickr
chàng tiên cá trong truyền thuyết đây ạ, chàng tâm sự là đã nằm đây chờ hoàng tử đi du thuyền triệu đô lâu lắm rồi
20150905_101808 by Nam Nguyen, on Flickr
20150905_101812 by Nam Nguyen, on Flickr
chỗ này cắm trại khá okie, sàn gạch sạch sẽ, có toalet nhà tắm, lần sau sẽ tổ chức cắm trại ở đây
quán lá đó giá cả khá rẻ, tụi mình uống 1 cafe sữa đá, 1 trà olong, 1 revive, tắm nước ngọt 2 đứa mà lấy có 40k
20150905_084128 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn dặm thêm bánh mì với chả cá mua ở phan thiết, à lần nào đi ngang phan thiết mình cũng ghé chợ mua chả cá, 120k/kg, lần nào mua cũng dc khuyến mãi mấy lạng chả cá đem theo ăn dọc đường, lần này mua 4kg dc km đến nửa kí :3
ăn xong phóng về Hồ Cốc, tính chở bx vào rừng Bưng Riềng chơi cho biết, mà trưa nắng wá nên thôi về Hồ Cốc lun, hẹn lần khác
ghé biển Hồ Cốc mua hải sản
DSC00024 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00026 by Nam Nguyen, on Flickr
cá cam 60k/ con bự chảng
DSC00027 by Nam Nguyen, on Flickr
sò điệp, sò dẹo vvv..30k/ hộp
DSC00028 by Nam Nguyen, on Flickr
cá đuối lớn 40k, cá nhỏ 15k, mình mua 1 con cá nhỏ thui
bạch tuộc 30k/ hộp
DSC00029 by Nam Nguyen, on Flickr
toàn cảnh bữa trưa của 2 đứa
DSC00030 by Nam Nguyen, on Flickr
cá đuối nhỏ 15k/ con, khá ngon
DSC00031 by Nam Nguyen, on Flickr
khô cá đuối, 40k/ miếng, khô này làm từ cá đuối nhỏ, ăn rất ngon, dẻo dẻo ngọt ngọt, ko bị khai hoặc cứng như khô lớn, có điều cay kinh
DSC00032 by Nam Nguyen, on Flickr
ốc gì đó 50k/ hộp, ngon lắm, mà nhìu nữa
DSC00035 by Nam Nguyen, on Flickr
sò dẹo 30k
DSC00033 by Nam Nguyen, on Flickr
bạch tuộc 30k, ốc tỏi 30k, mà bạch tuộc ko dc tươi
ăn xong, nằm nghỉ đến 2g rồi 2 đứa phóng thẳng về SG luôn, chỉ nghỉ uống nước ở rừng cao su nhơn trạch
Tổng cộng mình đi hết 970km trong 5 ngày
Tiền xài hết 3triệu 200k
trong đó 450k là tiền xăng
800k là tiền ks
còn lại là ăn uống