[Tour de Food] Sài Gòn - Đà Lạt - Di Linh - hồ Kala

bữa h tuần nào mình cũng đi đạp xe với mấy anh em trong hội, chả có cuối tuần nào ở nhà với vợ. Vợ mình buồn lắm, bảo cuối tuần này em muốn đi đâu đó cafe, có view đẹp đẹp .

Mình cũng thấy có lỗi với vợ nên đành gật đầu đồng ý

Ngày 1 : 1/4/2016 - Sài Gòn - Phan Thiết

chiều khoảng 4g30 bx mình đi làm về, 2 đứa chuẩn bị rồi 5g hơn phóng ra Phan Thiết theo hướng Cát Lái, lúc đi bị kẹt xe nên đến 6g30 hơn mới wa dc phà Cát Lái.

DSC03021 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03022 by Nam Nguyen, on Flickr

qua phà khoảng 1km mình ghé mua bánh mì heo quay, 10k/ ổ, ngon lắm mà heo quay đầy nhóc lun, ghi án là bà chủ thấy mình đẹp trai nên cho nhìu heo quay

DSC03023 by Nam Nguyen, on Flickr

xe bánh mì có con chó dữ lắm

DSC03024 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy 1 mạch ra Bà Tô theo hướng Mỹ Xuân Ngãi Giao, đường này đi buổi tối cực sướng, đường vắng mà đẹp lắm, phóng bon bon, kì đi 1 mình mình toàn kéo 80-90kmh, nay có bx nên đi 60kmh thôi

Ra đến Bà tô thì nghỉ ăn bánh mì và uống cafe, kì này đi có chở theo con heo đất

Con heo đất này của bx mình mua và đặt ra những luật lề hà khắc như : Ăn cơm xong ko dọn tô bị phạt 5k, đi về bỏ giày ko đúng nơi quy định phạt 5k, ko chà cầu tiêu phạt 10k ....

DSC03025 by Nam Nguyen, on Flickr

ôm heo như con

 

ăn xong chạy 1 mạch ra PHan thiết, kì này đi đêm nên lên cặp đèn LED siêu sáng cho an tâm

DSC03027 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03028 by Nam Nguyen, on Flickr

chuyến này đi test đèn lun, sáng cực, đi yên tâm

DSC03029 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường sẽ thấy những vườn thanh long chăng đèn suốt đêm

tầm gần 12g thì tụi mình đến Phan Thiết, lại cái nhà nghỉ hay ở thuê 1 phòng đơn 180k rồi lăn ra ngủ luôn, quá đuối

sáng sớm 4g30 dậy, sửa soạn rồi 5g đi Đà Lạt theo hướng Mũi Né - Bàu Trắng - Đại Ninh

DSC03031 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03032 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03033 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn bánh canh chả cá ở Mũi Né, mà tô này 15k thì có vẻ bị chém, cách đây 2 năm mình ăn có 10k mà chả cá nhìu hơn, có điều dì đó dạo này lại ko thấy bán

DSC03034 by Nam Nguyen, on Flickr

bình minh ở Mũi Né

từ PT chạy khoảng 40km sẽ đến ngã 3 Lương Sơn, chạy thẳng là lên đèo Đại Ninh, đèo này đi nhiều lần quá rồi nên cũng lười chụp

DSC03035 by Nam Nguyen, on Flickr

lên đến đỉnh đèo thì bày bàn ghế ra cafe ăn sáng tập 2. Đi cafe thui mà cực dữ bây

DSC03036 by Nam Nguyen, on Flickr

trời trong xanh, nắng nhưng khá mát, cảnh thì quá đẹp

 

DSC03037 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe Bitexco gọi bằng cụ nhé

DSC03038 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03039 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03040 by Nam Nguyen, on Flickr

để máy lên thùng xe tự sướng vài tấm

 



clip quay trên đèo Đại Ninh

 

DSC03041 by Nam Nguyen, on Flickr

lâu lắm rồi mới lấy xe máy đi, lần cuối cách đây 4 tháng là đi Phú Yên

DSC03042 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03043 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe ăn sáng trên đèo, lúc đầu còn tính đem trứng với bánh mì lên đây chiên ăn mà sau lười quá nên thôi

cafe xong chạy 1 mạch đến Đức Trọng, à có đi ngang hồ Đại Ninh, nhìn hết hồn luôn, mực nước hồ tụt chắc phải gần chục mét so với lần trước mình đi, 2 bên thì cây cafe cháy khô hết. Đi mới thấy cảnh khổ của bà con nông dân khi ko có nước

DSC03044 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03045 by Nam Nguyen, on Flickr

đến Đức Trọng đói quá nên ghé vào quán phở gần chợ, thây cũng đông, mình ăn phở tái bò viên, bx ăn tái nạn bò viên

DSC03046 by Nam Nguyen, on Flickr

bảng giá nè, giá này ở SG thì hok cao mà ở đây thì thấy hơi cao á, mà sợi phở ở đây là sợi hủ tíu, ăn kì kì, thấy ko ngon lắm

 

chạy thẳng 1 mạch lên Đà LẠt, tụi mình vẫn ở Ks Reveto Đà Lạt, mà hình như nhờ mình pr dữ quá mà dạo này ks full phòng liên tục, phải đặt trước cả tuần , bù lại mấy em trai để mình phòng giá rất tốt

nhận phòng xong tắm rửa thay đồ rồi lại đi kiếm gì ăn, lười nên đi quán cơm gần ks ăn cho xong

DSC03047 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03048 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03049 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cơm heo quay 20k, bình thường ko ngon cũng ko dở

DSC03050 by Nam Nguyen, on Flickr

bx chưa no nên mua thêm bánh bao, bánh bao ngọt 5k/ cái, ngon lắm, chú này tầm 2-3g hay đi bán ở đường Nguyên Tử Lực, chiều nào cũng nghe, bột bánh rất ngon, dai, dẻo mà ko bị khai, nhân dừa béo béo ngọt ngọt

ăn xong về lăn ra ngủ 1 mạch vì quá đuối

 

DSC03058 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối mò đi kiếm gì ăn, kì này kiếm quán khác, Cu Đức cách đây 4 -5 năm ăn dc, h đã biến tướng, quán Làng Nướng trước mình hay ăn thấy okie, giờ cũng đã bắt đầu đi xuống nên mình dạo dạo đi kiếm quán mới

Ra khu làng đại học, đường Phù Đổng Thiên Vương, đường này quán xá đông nghịt mà chắc là rẻ, tại sv ko à, thấy quán này đông nên ghé vào thì em trai phục vụ kêu hết bàn rồi, bùn thiu tính đi kiếm quán khác thì ẻm nói cho em số dth đi có bàn em gọi

nhá dth wa ẻm rồi đi kiếm bánh tráng nướng ăn đỡ, đang chạy lòng vòng thì tầm 10p sau ẻm gọi kêu có bàn rồi nên mình chạy lại quán, mà em trai đó nhiệt tình dễ thương lắm

DSC03051 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03052 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03053 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03054 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03055 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03056 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè, giá cỏ vẻ mềm, mà khách đông nghịt luôn nên cũng yên tâm

 

DSC03059 by Nam Nguyen, on Flickr

bx sắp dc ăn nên mặt tươi roi rói

DSC03062 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh đa dọn sẵn, muh mình ko ăn

DSC03063 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 dĩa bò nướng sả

DSC03064 by Nam Nguyen, on Flickr

có độn nhưng cũng khá nhìu bò, dĩa này 69k là okie

DSC03065 by Nam Nguyen, on Flickr\

nước chấm, nhưng mình thấy ko cần vì bò ướp đã đậm đà và rất ngon rôi

DSC03066 by Nam Nguyen, on Flickr

lên vỉ

bò rất ngon, cực ngon, trước mình ăn bò nướng mắm bên Làng Nướng đã thấy ngon, nhưng bên này còn ngon hơn nhìu, miếng bò cực mềm, bò tơ củ chi, bình dương cũng ko bằng, ướp rất ngon mà vẫn giữ dc vị ngọt của thịt bò, mà miếng bò lại rất juicy, món này 10 điểm tuyêt đối

 

DSC03067 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03068 by Nam Nguyen, on Flickr

món thứ 2 là rau tập tàng kho quẹt, món này cũng ngon, kho quẹt làm rất chuẩn, sền sệt kẹo kẹo, bên Làng Nướng làm kho quẹt ko kẹo, cứ lỏng bỏng

DSC03069 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03070 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03071 by Nam Nguyen, on Flickr

món thứ 3 là lẩu gà ớt sim, 1 phần lẩu này ăn dc 2-3 người, gặp 2 vc mình thì 2 người ăn vừa đủ. Gà nấu lẩu là gà ta, thịt dai và ngọt, nồi này 1/2 con gà thì ko tới nhưng cũng đủ cho 2 người ăn no. Nước lẩu rất thơm và nhẹ, ko nồng hóa chất.

Nói chung là ăn 3 món đều duyệt hết 3 món

tính tiền hình như 22xk thì phải

 

ăn no xong ghé bánh mì Liên Hoa mua mấy cái bánh về ăn dặm

DSC03076 by Nam Nguyen, on Flickr

về ks thì phát hiện ra ks mới có 1 con cờ hó rất dễ thương tên là Rồ Man, mới 3 tháng à, vừa thấy là bx mình bay lại sàm sỡ ngay

DSC03077 by Nam Nguyen, on Flickr

cờ hó thân thiện lắm, chơi với nó 1 lúc sau là mấy lần sau về đến ks là nó chạy ra đón, thương lắm

DSC03078 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03079 by Nam Nguyen, on Flickr

nãy ghé Liên Hoa mua bánh kem nhỏ với mấy cây nến, chuyến này là kỉ niệm 8 năm tụi này quen nhau, năm nào dịp này cũng đi Đà Lạt

DSC03082 by Nam Nguyen, on Flickr

nhờ em trai trong ks chụp dùm

DSC03083 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03084 by Nam Nguyen, on Flickr

thổi nến <3

 

ăn xong chui vô phòng mở fim ma coi. Coi The Forest mới tải về, ở trên Đà Lạt coi fim này là đúng bài luôn. Mình bị cái tật là coi fim ma hay cười lắm, coi xong tối lại ngủ ngon. Bx coi xong tối ko dám ngủ luôn

DSC03086 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng dậy sớm đi chơi, Rồ Man vừa thấy bx mình là bay lại, bx lấy bánh kem cho nó ăn

DSC03087 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03088 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03089 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03090 by Nam Nguyen, on Flickr

 

Sáng tụi mình chạy ra bánh căn Lệ ăn sáng ở đường Yersin

WP_20160403_07_33_12_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

giá nè, bao rẻ lun

WP_20160403_07_33_05_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

đổ bánh căn

WP_20160403_07_50_53_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

quán đông lắm nha, toàn dân địa phương, bán đến 9g30 10g là hết bánh nha

WP_20160403_07_37_52_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

bữa sáng của 2 đứa

WP_20160403_07_48_15_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

ăn thêm yaourt và bánh flan tráng miệng

ở đây rất ngon mà lại rẻ, 2 đứa ăn no căng hết có 64k bao gồm

2 phần bánh căn trứng cút + vịt
2 chén xíu mại
2 cây chả
2 hũ yaourt - yaourt ở đây làm ngon cực luôn, rất mịn, chua chua ngọt ngọt, à yourt phô mai đặc sản Đà Lạt nha
2 hũ bánh flan, bánh flan cũng rất ngon và mịn

lần trước ra ăn bánh căn tăng bạt hổ, ăn 1 phần bánh căn + 1 phần chả + 2 chén xíu mại mà bị chém 75k, ăn thì dở, quán thì dơ,phục vụ thì bất cần khách, khuyến cáo nên tránh xa bánh căn Tăng Bạt Hổ nha

 

ăn no xong tụi mình chạy lên khu hồ Tuyền Lâm kiếm đỉnh Pinhatt leo lên

vào đến khu hồ Tuyền Lâm thì thật sự rất buồn, hồ cạn nước, xung quanh thì bị băm nát bởi biệt thư, sân golf, đến đời con mình ko biết tụi nó còn biết cái hồ Tuyền Lâm nó mặt mũi ra sao ko nữa

Nhìn cảnh nản quá nên cũng ko có chụp gì

DSC03092 by Nam Nguyen, on Flickr

bông cẩm tú cầu

DSC03093 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03094 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03095 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03096 by Nam Nguyen, on Flickr

cặp đèn mới gắn nè, nhìn ngầu

DSC03097 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03098 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là khu du lịch Đá Tiên, thấy khá vắng vẻ ko có ai cả, mình khóa xe quăng xe đó luôn rồi đi bộ lên đỉnh Pinhatt, đi cái xe này dc cái ko ai thèm lấy

 

DSC03103 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03100 by Nam Nguyen, on Flickr

tự sướng phát

DSC03105 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03106 by Nam Nguyen, on Flickr

từ KDL Đá Tiên sẽ có 1 con đường đá dẫn lên đỉnh Pinhatt

DSC03107 by Nam Nguyen, on Flickr

đến lúc này thì trời bắt đầu nắng, tuy ko nóng lắm nhưng đi cũng đổ mồ hôi

đường khá xấu, xe mình leo lên đây chắc đuối do xác nặng, nhưng xe số nhẹ thì leo vô tư

DSC03108 by Nam Nguyen, on Flickr

bx mình leo dc lúc thì mặt ngu đờ ra vì mệt, thở như cún

DSC03109 by Nam Nguyen, on Flickr

Đỉnh Pinhatt là cái núi xanh xanh xa xa đó

DSC03110 by Nam Nguyen, on Flickr

mệt wá lủi vô bụi nghỉ tí

à leo đây các bạn nhớ đem nước và đồ ăn nhé, mỗi người ít nhất 1 chai nước 500ml, trên này ko có bán gì đâu

 

DSC03112 by Nam Nguyen, on Flickr

leo dc 5721 bước, gần lên đến đỉnh thì bị mấy ông công nhân đuổi xuống ... lí do là trên đỉnh đang xây ... resort ko cho lên. Móa, nghe muốn chửi thề ghê, VN mình có cái gì đẹp là đem phá sạch, công tình leo hơn 4km lên công cốc



clip leo đường mòn lên đỉnh Pinhatt

tụi mình kiếm dc 1 con đường mòn, tính leo lên, nhưng leo dc 1 khúc thấy phía trên cũng bị chặn nên nản quá leo xuống luôn

DSC03114 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03117 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03116 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03118 by Nam Nguyen, on Flickr

leo ngược trở xuống thì gặp 1 anh trong lán chạy ra hỏi chụp hình đẹp ko ? ( Nãy mình có ghé vô hỏi đường, anh này đang ngồi ... mài dao trong lán, nghe mình gọi xách con dao chạy ra làm mình cũng hơi đau tim ). Anh nói chờ tí công nhân nghỉ trưa là lên dc ( lúc đó cụng 10g30 rồi ) nhưng mình nản quá, tại thấy trên đó cũng khói bụi mù mịt nên cám ơn ảnh rồi xuống luôn

 

xuống dc dứoi chân núi thì cũng 11g hơn, kiến bò bụng nên tụi mình đi ăn trưa, ra nhà hàng Nhật Ly ở đường Phan Đình Phùng, đây là 1 nhà hàng lâu năm ở Đà Lạt, nấu rất ngon mà giá cũng dễ chịu

kì này ra full bàn luôn, phải ngồi chờ 1 lúc mới có chỗ, tại ra đúng buổi trưa, khách du lịch với dân văn phòng ra ăn đông lắm

DSC03119 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03120 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03121 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03122 by Nam Nguyen, on Flickr

 

DSC03123 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03124 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03125 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03126 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03127 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03128 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03129 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03130 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

 

DSC03134 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu nước trước, mình uống soda chanh, bx mình uống tiger

DSC03135 by Nam Nguyen, on Flickr

uống séc, ko cho đá luôn

DSC03136 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 dĩa thịt heo xào saté làm món chính

DSC03137 by Nam Nguyen, on Flickr

salad trộn dầu giấm, lên Đà Lạt nhất định phải ăn món này

DSC03138 by Nam Nguyen, on Flickr

canh chua tôm

tuy đông nhưng món lên khá nhanh, món nào cũng ngon. Thịt heo xào saté ăn rất bắt cơm, salad trộn ngon, canh chua tôm vị rất thanh và ngọt vị tôm chứ ko có bột ngọt, mình đếm dc 10 con tôm to hơn ngón cái tí, giá vậy okie

mà 2 lần trước ăn đều dc quán đãi thêm 1 món, lần này đông quá hay sao mà ko thấy tặng món nào hết, buồn 5p . Hồi xưa hay kêu 4 món, quán tặng 1 món gì đó thành 5 món làm ăn muốn chết luôn, kì này rút kinh nghiệm kêu có 3 món thì lại ko dc tặng món nào

WP_20160403_12_33_28_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

bill nè

ăn no xong vác bụng về ks ngủ

 

về ks ngủ đến 6g hơn thì có 1 nhóm bạn mình từ SG chạy lên, rủ đi ăn tối nên mình hẹn ra quán Tuấn Dế hôm qua

DSC03139 by Nam Nguyen, on Flickr

ra đó ngồi chờ hơn 20p đói quá kêu 1 dĩa cơm chiên ăn trước. này là cơm chiên Tuấn Dế, giống cơm thập cẩm, có hải sản tôm mực, lại có lạp xưởng, có luôn cả cá mặn, chà bông gà, ăn cũng ngon, cơm chiên giòn và thấm, mà dầu hơi nhìu

DSC03140 by Nam Nguyen, on Flickr

gần 30p sau nhóm kia mới tới, dắt theo 3 con cờ hó

DSC03144 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03145 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03146 by Nam Nguyen, on Flickr

chuyến này mình cũng tính chở con Sumo nhà mình theo, mà nó nhoi quá, ngồi xe cứ quay qua quay lại nên ko dám chở đi xa

 

DSC03147 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 phần hải sản nướng

DSC03148 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03149 by Nam Nguyen, on Flickr

và 1 phần thịt thập cẩm, 1 dĩa này cũng khá nhìu

DSC03150 by Nam Nguyen, on Flickr

mà nướng ngói, dạo này mình hơi dị ứng với kiểu nướng ngói, thứ 1 là sợ ko sạch, thứ 2 là dầu nhìu wá

món thì ướp ngon, hải sản cũng tươi, ăn okie, nhưng mà sau này có ra thì mình gọi món bò hôm qua thui

DSC03150 by Nam Nguyen, on Flickr

khoai chiên ăn bình thường ko có gì đặc sắc

DSC03153 by Nam Nguyen, on Flickr

nhóc này đi xe mệt wá lên đây lăn ra ngủ lun

DSC03154 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên team, toàn các em gái mà chạy mấy trăm km chở cờ hó lên Đà Lạt

 

DSC03159 by Nam Nguyen, on Flickr

con Xù này trùm đi chơi, nó đứng suốt mấy trăm km luôn đó

ăn xong dắt tụi nhỏ vô chợ đêm chơi

DSC03163 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03166 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03167 by Nam Nguyen, on Flickr

mua nón cho tụi nón, 10k/ cái

áo lạnh sida hàng đẹp có 35k/ cái, Sơn nó mua dc 1 cái ngon lành có 17k

DSC03169 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03170 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03173 by Nam Nguyen, on Flickr

băng bán nón dạo
 
DSC03177 by Nam Nguyen, on Flickr

bx mình cũng mua dc 1 cái nón khá đẹp, cũng 10k

DSC03179 by Nam Nguyen, on Flickr

tụi nhỏ đi đến đâu là có fan hâm mộ đến đó

DSC03181 by Nam Nguyen, on Flickr

dạo chợ xong đi uống sữa đậu nành, đừng uống trong chợ vừa đắt vừa dở, chạy ra đường ấp Ánh Sáng có 2 quán sữa đông lắm, mà dân địa phương k à

DSC03184 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh ăn kèm

DSC03185 by Nam Nguyen, on Flickr

mình uống mè đen, khá thơm

DSC03186 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên team

uống sữa xong chia tay nhau về ks ngủ, nhóm kia ngủ bên cafe Container, giá là 50k/ pax ngủ giường tầng. tính ra cũng gần bằng mình ở ks rồi, mình ở ks 2 sao phòng cực đẹp giá same same
sáng hôm sau hẹn nhóm kia đi ăn sáng, mà nhóm kia dậy trễ quá nên mình đi trước

DSC03187 by Nam Nguyen, on Flickr

bx lại đòi ăn bánh căn, bị cuồng bánh căn

DSC03188 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03189 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03190 by Nam Nguyen, on Flickr

yaourt thần thánh đây
DSC03191 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03192 by Nam Nguyen, on Flickr

nên ăn bánh căn trứng cút lòng đào, ngon lắm

DSC03193 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03194 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn rất béo lun

đến gần 10h nhóm kia mới tới thì hết bánh căn rồi, mình dẫn ra quán bánh mì xíu mại chén gần đó ăn đỡ

DSC03200 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03201 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này cũng rẻ lắm, hình như 8k/ chén

đến đây thì mình đau bao tử quá nên chia tay nhóm kia chạy về ks nằm nghỉ
 
chạy ngang hồ Xuân Hương thấy đẹp nên chụp cho bx mấy tấm, mà đang đau bao tử quá nên chụp ko dc đẹp

DSC03195 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03196 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03198 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé tiệm thuốc mua thuốc uống rồi nằm đến 2g chiều hẹn nhóm kia đi ăn bánh ướt lòng gà

DSC03203 by Nam Nguyen, on Flickr

quán này khá nổi tiếng

DSC03204 by Nam Nguyen, on Flickr

Xù đẹp trai

DSC03205 by Nam Nguyen, on Flickr

tủ đồ ăn khá hấp dẫn

DSC03206 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

DSC03207 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh ướt thập cẩm, ăn cũng dc mà bánh lạnh lạnh mình ăn ko quen, mình quen ăn bánh ướt nóng, bx thì khoái

DSC03208 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm tô cháo giò ăn cho ấm, cháo thì ngon

DSC03209 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì mình lại phải chở bx về ks để gửi mail cho cty gấp, lại chia tay nhóm kia
 
đến tối thì hẹn đi ăn vặt, ra quán Thanh Thảo ở Nguyễn Văn Trỗi ăn kem

DSC03210 by Nam Nguyen, on Flickr

Món ngon nhất ở đây là kem bơ và kem trái cây, nhưng mà còn 1 món ngon hơn nữa là bơ để nguyên ko xay, cắt thành từng lát, ăn với kem dừa, mà phải ra sớm mới có. Giá thì cũng bình dân, 1 ly kem bơ là 20k, kem trái cây 15k

DSC03213 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn kem xong thì ra khu Hòa Bình ăn súp, bx mình đạo súp cua lắm, 1 tô bự như vầy là 10 hay 12k gì đó

DSC03214 by Nam Nguyen, on Flickr

kế bên có quán bánh canh, nui 15k

DSC03215 by Nam Nguyen, on Flickr

súp nè, ngon rẻ

DSC03216 by Nam Nguyen, on Flickr

tô nui 15k nhưng rất chất lượng

DSC03217 by Nam Nguyen, on Flickr

trời lạnh xì xụp ăn súp nóng rất đúng bài
 
ăn xong chia tay nhóm kia và ks, tụi mình soạn đồ chuẩn bị cho mai về SG

DSC03220 by Nam Nguyen, on Flickr

đến hôm nay thì cũng gần hết tiền, đành đem em Heo ra cứu chủ

DSC03222 by Nam Nguyen, on Flickr

mình lấy cái tool gõ nhẹ nhẹ 1 lỗ dứoi đít nó để móc tiền ra, ai ngờ quá tay nó nứt ra làm 2, phải lấy băng keo băng bó lại

DSC03225 by Nam Nguyen, on Flickr

tiền quá trời mà toàn 1k 2k

DSC03227 by Nam Nguyen, on Flickr

em Heo dc băng bó lại tiếp tục cho nhiệm kì sau, em nó cũng tâm sự là tuổi đã cao, đầu óc cũng hơi lú, nhưng h trách nhiệm đã giao phó thì cũng phải ráng gắng gượng mà làm tiếp thôi ạ

đập heo đếm dc 287k , đủ cho ngày mai ăn chơi đập phá
 
Sáng ngủ dậy đến 4g30, tụi mình trả phòng, tạm biệt em trai ở ks với Rồ Man, tội nghiệp nó lắm cứ đòi đi theo, phải đem bỏ vô sảnh đóng cửa lại mà nó cứ đứng ngóng ra

Tầm 5am tụi mình từ Đà Lạt chạy thẳng xuống Di Linh, khúc QL20 từ Đức Trọng xuống DI Linh đang làm nên rất xấu, đã vậy xe tải xe khách chạy rất bạt mạng, đường có 1 lane mà phóng ép xe máy bay vô lề ko

Đến 7am thì tụi mình đến Di Linh, ghé nhà anh Hùng rồi đi chung qua nhà chị Tường Cát chơi

DSC03228 by Nam Nguyen, on Flickr

2 chị em

DSC03229 by Nam Nguyen, on Flickr

chị Tường Cát dắt đi ăn sáng, ăn bún bò

DSC03230 by Nam Nguyen, on Flickr

trên này ăn rau sà lách xắt nhuyễn chứ ko ăn rau muống trụng như ở sG

DSC03231 by Nam Nguyen, on Flickr

tô bún bò rất chất lượng, rất ngon, nước lèo thanh lắm ko đậm như mấy quán mình hay ăn. Mà ko biết nhiêu tại ko dc trả tiền, lần nào đi Di Linh cũng ko dc trả tiền >.<

Ăn sáng xong đi cafe ở 1 quán rất đẹp, nằm trên 1 ngọn đồi cao nhất Di Linh, anh chủ quán là người quen của chị Tường Cát

DSC03233 by Nam Nguyen, on Flickr

Quán có tủ sách với nhiều sách hay

DSC03234 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03235 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03237 by Nam Nguyen, on Flickr

ao cá trong quán

DSC03239 by Nam Nguyen, on Flickr

mình uống cacao đá, bx uống cafe sữa, cacao khá thơm nhưng mà hơi ngọt

lúc uống cafe xong tính đi vô tính tiền thì anh Hùng lại trả tiền luôn rồi >.<, cũng ko biết giá nhiw6u lun

Uống cafe xong thì 2 anh chị dắt mình vào hồ Kala để khảo sát địa điểm cắm trại cho dịp giổ tổ sắp tới

Đường vào hồ Kala có đi ngang trại phong Di Linh, nên vào tham quan luôn

DSC03240 by Nam Nguyen, on Flickr

Trại phong Di Linh do Cha Jean Cassaigne xây dựng năm 1929 để chữa trị cho những người dân tộc bị bệnh phong ở Di Linh, sau 1 thời gian thì Cha cũng bị nhiễm bệnh và mất ở đó. Mộ đức Cha cũng dc an táng tại đây

DSC03242 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà nguyện bằng gỗ

DSC03245 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03246 by Nam Nguyen, on Flickr

hang đá

THam quan trại phong xong thì tụi mình chạy thẳng vào hồ Kala, mùa này hồ cạn nước hơn chục mét so với bình thường nên nhìn ko đẹp lắm

DSC03247 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03248 by Nam Nguyen, on Flickr

 

DSC03250 by Nam Nguyen, on Flickr

ở đây cũng trồng ruộng kiểu bậc thang

DSC03253 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào hồ rất xấu, dốc, cát, sỏi đá, xe mình xác nặng, máy yếu lại chở nặng 1 bên nên vào đây xém té mấy lần, muh anh Hùng chạy chiếc Novou thì phóng veo véo




Clip đường vào hồ Kala

DSC03255 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03256 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03249 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường này vào mùa dã quỳ sẻ rất đẹp, vì 2 bên toàn là dã quỳ, có 1 số bông dã quỳ lác đác nở trái mùa luôn rồi, chắc mùa dã quỳ mình sẽ quay lại đây 

 

 

chạy khoảng 5km đường đá thì tìm dc 1 con suối rất đẹp

DSC03259 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03260 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03261 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03262 by Nam Nguyen, on Flickr

nước trong vắt à, với suối trên thượng nguồn đổ xuống hồ nên cũng yên tâm

mà con GZ mình qua suối này xém đo đường
clip vượt suối

DSC03263 by Nam Nguyen, on Flickr

bên cạnh con suối là 1 bãi đất bằng phẳng khá rộng, cắm trại dc 20 người okie, xung quanh là cây cao nên rất mát

DSC03264 by Nam Nguyen, on Flick

 

nhìn chung thì chỗ này cắm trại khá okie, ngoại trừ chuyện phải offroad khá xa và phải đem đủ hết đồ vào trong này chứ xung quanh rất hoang vắng, ko có hàng quán gì hết


clip khảo sát địa điểm cắm trại

DSC03266 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc đang chuẩn bị rút thì gặp mấy em trai người dân tộc đánh trâu qua

DSC03267 by Nam Nguyen, on Flickr

chị Tường Cát tranh thủ tự sướng cùng trẻ trâu

ra khỏi hồ Kala thì cũng 11g hơn, tụi mình tạm biệt anh Hùng và chị Tường Cát rồi phóng về Phan Thiết theo hướng đèo Gia Bắc 

 

Từ Di Linh mình chạy 1 mạch ko nghỉ luôn do lúc đó cũng đã 11g trưa hơn, vừa chạy vừa ăn bánh mì và uống nước thôi, về đến SG là 10g hơn

 

 

Clip đổ đèo Gia Bắc

Đi ngang qua Kê Gà, Kê Gà mùa này biển rất đẹp, nhưng rác xung quanh nhiều qua

DSC03268 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03269 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03270 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03271 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03272 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03273 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03274 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03275 by Nam Nguyen, on Flickr


Clip biển Kê Gà

Tổng cộng tụi mình xài hết 3tr cho 5 ngày 4 đêm và khoảng 500k tiền mua quà về