[Bình Dương] - Quán lẩu bò Giáo Toàn lâu năm

Địa chỉ : QL1k, từ cầu vượt Linh Trung chạy lên khoảng 1km hơn, quán nằm bên tay phải . Nói Bình Dương chứ cách địa phận Thủ Đức vài trăm mét à

 

Quán này mở lâu lắm rồi, cũng ko biết mở từ hồi nào nữa nhưng lúc nào cũng đông nghịt, mà toàn xe hơi xuống ăn ko à. Hồi xưa mình làm ở Dĩ An cũng hay ăn nhưng ăn bún bò thui chứ ko ăn lẩu vì cái lẩu to wá ăn 1 mình ko hết.

 

 

Hôm mình đi là tối thứ 2 mà đông nghịt

 

Quán sân vườn mát mẻ. trời mưa thì có dù che hoặc vô trong ngồi

 

Quán đông nên phục vụ hơi lâu, gọi món xong thì chắc cỡ 10p hơn mới đem lẩu ra. Ở đây ko có menu nên cũng ko biết có món gì nữa, mình chỉ hay ăn bún bò và lẩu bò thui, mà thấy ai cũng ăn vậy

 

 

Dĩa rau khá to và gồm nhiều loại : Cải xanh, bắp chuối, kèo nèo, rau muống chẻ, giá vvv... Dĩa này đủ 2 người ăn

 

 

Bạn nào ko ăn cay dc nhớ kêu cho ớt riêng, mặc định nó sẽ cho 1 đống saté vào nước lẩu, cay lắm

 

 

Ăn bún sợi to như ăn bún bò

 

 

Nồi này là lẩu 2 người, nhưng 4 người ăn cũng dc, vì thịt khá nhiều. Thật sự thì 2 người ăn thì hơi nhìu thịt, ăn ngán luôn .

Mà thịt trong đây là thịt nạm và gân, như ăn bún bò á, chứ ko phải thịt vụn vụn như mấy quán lẩu bình dân.

Nước dùng hơi ngọt, ngọt đường á, nhưng cũng dễ ăn, và ko có bột ngọt mấy

 

 

Rau rất tươi và ngon

 

 

Thịt nhiều lắm nha

 

 

Ăn hơi giống bún bò nhưng ko nồng mùi mắm ruốc như bún bò

 

Điểm trừ là chao ở đây cực kì dở, nhưng hình như mặc định ko phải là ăn chao vì trên bàn ko có chao, kêu mới đem ra, chỉ có hũ mắm nêm trên bàn thui, mà bụng mình yếu nên tối ko dám ăn mắm nêm .

 

1 điểm trừ nữa là gửi xe thu 2k. ăn cái lẩu 200k lúc lấy xe còn phải móc 2k ra trả khá bực mình

 

 

Bill nè