[Q10] Three Sauces - Quán Tây khá ổn trong hẻm nhỏ

Mấy quán Tây giá rẻ dạo này mọc lên nhiều, nhưng 1 thời gian là mất chất, trước mình hay ăn Titi gần cầu Bông, dc vài tháng có tiếng là bắt đầu coi khách như con. Sau đó chuyển qua ăn Bonjor Resto, lúc đầu ăn khá ổn nhưng càng về sau chất lượng càng đi xuống mà giá lại cao .

 

Hôm nay tình cờ bx kiếm dc quán này, chắc mới khai trương, mình ăn thấy khá okie, hi vọng sẽ giữ dc phong độ như vầy chứ ko như mấy quán khác .

 

Địa chỉ : 32/27 Ngô Quyền, P. 8, Quận 10, TP. HCM

 

[url=https://flic.kr/p/CWp9sp][img]

 

Quán nằm trong hèm nhỏ nhưng cũng dễ kiếm, này chắc là nhà riêng mở ra bán. Mình thích những quán trong hẻm vì những quán như vầy chỉ có thể có khách bằng chất lượng, và thứ 2 là giá sẽ rẻ hơn :D

 

 

Quán khá nhỏ, chắc dc cỡ 6-7 bàn, phục vụ 1 lần dc cỡ 20pax là full

 

 

 

trên tường có treo biển giới thiệu 3 loại sauce của quán, lúc đầu nhìn 3S mình cứ tưởng là 3 giây :/

 

 

soái muội của mình đây, dạo này mình nghèo lắm, đi làm lương chả dc nhiu mà phải để dành tiền đi tour miết, bởi vậy đi ăn toàn để vợ trả thôi .

 

 

Menu nè, giá cả có vẻ dễ chịu

 

Xài tương Heinz đàng hoàng nhé, cơ mà ko có cái sốt tiêu của Heinz

 

 

Mình order salad khai vị trước, món này là salad trộn sốt mè - 20k, khá ổn. Rau tươi, Salad trộn thấm vị và béo béo thơm thơm mùi dầu mè .

 

Àh quên nước lọc free nhé .

 

Món kế là khoai tây đút lò - 45k. Mà mình chỉ thắc mắc là đi 2 đứa để 5 miếng vầy có khác gì chia rẽ nội bộ :(.
Món này là khoai tay khoét bỏ phần giữa, cho vô bắp mỹ, thịt jambon với phômai rồi đút lò nướng, ăn cũng ngon nhưng mau ngán. Với thiếu 1 chút muối rắc lên. Mình thích ăn khoai tây nướng rắc chút muối thôi .

 

 

Chưa ăn xong dĩa khoai thì món chính lên, cái này là bánh mì tươi mới nướng, đặc ruột và thơm. Bữa ăn Bonjor có lần dc cho bánh mì nguội ngắt mà chọi cờ hó chắc chết luôn .

 

Bx mình ăn steak sốt phô mai, mình order nướng tái vì mình thích ăn tái .

 

 

miếng bò cũng ổn, ko to ko nhỏ, 70k phần này okie rồi

 

 

miếng bò làm rất chuẩn, bên trong vẫn tái và juicy, bò mềm và ngọt, ko ướp gia vị gì mấy, có 1 sợi gân nhỏ giòn giòn. Mình thích wá nên ăn hết nửa phần này của bx .

Do bx mình nói trả tiền nên mình kêu phần đắt nhất trong menu , sườn nướng BBQ - 89k .

Miếng sườn khá bự, có sụn giòn giòn, sốt BBQ ướp thấm và ngon, nhưng mà món steak ngon hơn :(
Khoai chiên và salad kèm theo đều ổn, khoai chiên có rắc thêm ớt bột ăn hay hay .

 

 

Bill nè.

 

KL : Khá hài lòng vì ăn ko mất tiền. Chất lượng món ăn ổn, giá rẻ. Dì chủ quán dễ thương. Quán này giống như quán trong gia đình mở và tự làm từ A đến Z. Hi vọng sẽ giữ dc chất lượng như vầy