SG - Cần Giờ : 1 chuyến đi lạc

Hôm qua team mình có tổ chức đi Đạp ăn, lúc đầu dự định đi khoảng 80km theo cung Bình Chánh - Nhơn Trạch, mà cuối cùng thành 140km đến Cần Giờ lun

 

DSC09070 by Nam Nguyen, trên Flickr

sáng 6g30 tập trung, mà 7g mới khởi hành, lần này có 5 xe, gồm 1 chú U50, 2 nhóc 1 đứa 15t, 1 đứa 17t, và 2 thằng tiền mãn teen

nhóc ngoài cùng bên trái 15t mà nó đạp sung dã man, lúc đầu tính đi qua phà Phước Khánh đi Nhơn Trạch, mà nó cứ năn nỉ : Thôi đi Cần Giờl lun đi mấy anh, mai em đi học rồi ... nên cả team đồng ý đi Cần Giờ lun, ai ngờ wa phà Bình Khánh nó lại năn nỉ: Thôi đi đò qua Vũng Tàu luôn rồi đạp về đi mấy anh, mai em đi học rồi ...
 

DSC09072 by Nam Nguyen, trên Flickr
Ghé quán mì tàu trên đường Huỳnh Tấn Phát ăn sáng
 

DSC09071 by Nam Nguyen, trên Flickr

5 con chiến mã
 

DSC09073 by Nam Nguyen, trên Flickr
mì chỗ này khá ngon mà lại rẻ, mình ăn mì hoành thánh 2 vắt có 28k

ăn xong nghỉ 15p rồi đạp ra phà Bình Khánh

DSC09074 by Nam Nguyen, trên Flickr
 

DSC09075 by Nam Nguyen, trên Flickr

vừa xuống phà thì nhóc đi road bể bánh do xuống phà nó phi xuống luôn ==> dập ruột, phải đi vá xe mất gần 15p
 

DSC09076 by Nam Nguyen, trên Flickr

mấy cây cầu nhỏ nhỏ bị đập hết rồi, mất chỗ chụp hình
 

DSC09078 by Nam Nguyen, trên Flickr
trời nắng như đổ lửa, dừng vô quán dừa nước giải khát, mà nhớ trả giá, giá chung là 10k/ly, mới vào hỏi giá ổng đòi 15k, mình bảo em đi Cần Giờ cả chục lần nào cũng uống nước dừa có 10k ổng mới chịu bán giá 10k
 

DSC09079 by Nam Nguyen, trên Flickr

nắng cháy da lun, đường thì xấu mà lại gió ngược
 

DSC09080 by Nam Nguyen, trên Flickr
ko ra biển 30/4 mà đạp thêm 7km ra Cần Thạnh, đường ra Cần Thạnh rất đep và mát, biển Cần Thạnh cũng đẹp và vắng hơn biển 30/4
 

DSC09082 by Nam Nguyen, trên Flickr

DSC09081 by Nam Nguyen, trên Flickr

bên kia là Vũng Tàu, nhóc áo đỏ cứ đòi đi ghe qua Vũng Tàu rồi đạp về, ai ngờ lát sau ba nó gọi do nhà có việc gấp, ba nó đánh xe hơi lên chở nó về
 

DSC09083 by Nam Nguyen, trên Flickr
chú U50 tác nghiệp
 

DSC09084 by Nam Nguyen, trên Flickr

thằng này thì có style chụp hình tự kỷ, lần nào đi cũng chụp có 1 kiểu này
 

DSC09085 by Nam Nguyen, trên Flickr
nhóc này nhỏ nhất mà sung nhất
 

DSC09086 by Nam Nguyen, trên Flickr
nhóc này cũng thuộc đội mạnh, chưa đạp xa bao h mà hôm nay quất luôn 140km

 

chụp choẹt xong ghé wán ngay biển ăn trưa lun, hỏi giá trước thì thấy khá mềm so với bên biển 30/4

 

DSC09087 by Nam Nguyen, trên Flickr

DSC09088 by Nam Nguyen, trên Flickr

menu nè
 

DSC09089 by Nam Nguyen, trên Flickr

gỏi ốc mỡ, ốc hơi nhỏ nhưng cũng nhiều, gỏi trộn ngon, chỉ có điều cay wá
 

DSC09090 by Nam Nguyen, trên Flickr

bạch tuộc chiên mắm, món ngày ko ngon lắm, bạch tuộc bọc bột chiên ăn hơi ngán
 

DSC09091 by Nam Nguyen, trên Flickr
 

DSC09092 by Nam Nguyen, trên Flickr

lẩu cá đuối, cái lẩu khổng lồ, cá đầy nhóc ở dưới, 5 người ăn ko hết cá luôn, cái lẩu có 150k mà chất gấp đôi cái lẩu bên 30/4 . Cái lẩu bên 30/4 250k mà nhỏ xíu, chưa kể nó có cái ống khói ở giữa nên thực chất chả còn dc nhiu, 2 người ăn lèm bèm vừa đủ
 

DSC09093 by Nam Nguyen, trên Flickr

cả nhà ăn cơm

total : lẩu 150k
gỏi : 100k
bạch tuộc : 100k
3 gói mì, rau bún trà đá này nọ 50k, mỗi người 80k no lăn lóc


ăn xong ra cafe võng ngay bờ biển kêu chai nước nằm võng ngủ đến 2g30, võng + nước = 15k, mà 5 người nằm 5 võng kêu 4 chai nước cũng dc lun. Đến 2g30 thì ba của nhóc áo đỏ lên tới, bỏ xe đạp nó lên xe rồi chở nó về, còn lại 4 xe lên đường về SG
 

DSC09094 by Nam Nguyen, trên Flickr
quảng trường gì đâu đằng sau toàn cỏ :/
 

DSC09095 by Nam Nguyen, trên Flickr

trời đẹp lắm, nắng mún cháy lông
 

DSC09099 by Nam Nguyen, trên Flickr
 

DSC09101 by Nam Nguyen, trên Flickr

cái này hình như là cho hàu bám vào, nhưng mình thấy hàu cần giờ ko ngon, với lại nó cứ đen đen
 

DSC09103 by Nam Nguyen, trên Flickr

đi về ghé uống dừa tập 2, tranh thủ chạy ra bờ sông chụp choẹt
 

DSC09108 by Nam Nguyen, trên Flickr

DSC09109 by Nam Nguyen, trên Flickr

chỗ này khá đẹp
 

DSC09110 by Nam Nguyen, trên Flickr

có mấy em gái đi xe máy xuống, nhờ chụp dùm, mình xài sony, dù cầm fullframe gắn ống CZ vẫn bị mấy ẻm coi như xài compact, toàn nhìn wa máy thằng tự kỷ kia tại nó xài nikon
 

DSC09112 by Nam Nguyen, trên Flickr

thằng tự kỷ lại tự kỷ
 

DSC09117 by Nam Nguyen, trên Flickr
uống dừa xong đi xả nước cứu thân, đang xả tự nhiên thây ray khói đẹp wá, lật đật chụp ngay 1 tấm
 

DSC09123 by Nam Nguyen, trên Flickr

DSC09124 by Nam Nguyen, trên Flickr

vài tấm trên đường về, về đến nhà là 6g30, đi đúng 140km