[B.A.T Tour 102] Đạp lòng vòng Mã Đà - Nam Cát Tiên - Đạ Tẻ - Triệu Hải - Bù Gia Mập

Tết ta năm nay dc nghỉ khá dài, nên mình và anh em trong nhóm B.A.T làm 1 tour lớn, mục tiêu là chinh phục lại cung đường Bù Gia Mập đi hồi tết tây mà đi dc nửa đường phải quay về vì dính trời mưa, đường lầy quá đi toàn chụp ếch với dắt xe :(

DSC04066 by Nam Nguyen, on Flickr

Cuối năm mình xin tiền vợ ráp dc con xe mới, nên tour này lấy nó ra test xem sao  . Chiếc mới này bánh 29 inch, xài group Sram NX mix GX mix X0  , đi 1 dĩa 32 và lip 11-50 , tỉ số truyền thua con Motobecane đi 34-24 và lip 11-42, nhưng thôi kệ săm mình đi đại xem sao

IMG_20190207_074946-02-01 by Nam Nguyen, on Flickr

trước tết mình cũng làm thử vài tour nhẹ như đi Gò Công mua lạp xưởng, offroad nhẹ bờ sông Sài Gòn thì thấy bánh 29 đi đường trường và offroad rất sướng, hơn hẳn 27.5, nhưng leo dốc thì cũng oải hơn nhiều

Lịch trình tour tết con heo của nhóm mình :

- Mùng 3 : Chiều đề pa từ SG đi Vĩnh Cửu
- Mùng 4 : Vĩnh Cửu - Mã Đà - Nam Cát Tiên - Đạ Tẻ
- Mùng 5 : Đạ Tẻ - Triệu Hải - Đạ Pal - Bảo Lâm
- Mùng 6 : Bảo Lâm - Thủy điện Đồng Nai 5 - Kiến Đức
- Mùng 7 : Kiến Đức - Tuy Đức - Bù Gia Mập
- Mùng 8 : Bù Gia Mập - Phước Long
- Mùng 9 : Phước Long - SG

Do có 1 ngày dự tính ngủ trong rừng Bù Gia Mập nên phải đem theo lều và túi ngủ

IMG_20190207_100625-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Đây là setup xe mình, thiếu 1 cái túi gắn ở ghidong để đựng máy ảnh. Túi cốt yên mình để lều, ruột dự phòng, tấm lót lều, 2 bộ đồ
- Túi trên sườn mình 1 ngăn mình để các đồ điện tử như : Pin dự phòng, xạc, đèn
- Cọc lều buộc ở gióng ngang sườn
- Ngăn bên kia mình để kem bàn chải xà bông
- Hộp tool trên sườn thì để tool, nại vỏ, vá ruột, bơm, bố thắng dự phòng
- Ngoài ra mình còn đeo 1 balo đựng laptop và 3l nước, kèm theo 6 gói GU

Tour này ban đầu dự kiến có 6 xe, là mình, anh Tri, anh Trường, anh Quang, anh Dune, anh Lợi, ai ngờ 1 ông 29 té xe, 1 ông mùng 1 té xe  , nên cuối cùng chỉ còn 4 xe

Chiều mùng 3 setup xe xong hết thì mình đạp ra chỗ hẹn chờ mọi người, bx mình cứ nằng nặc đòi đi theo tiễn chân, mình bảo ở nhà đi đi theo làm thì bx mắt long lanh bảo : Em muốn ra tiễn anh mà, làm mình cảm động xuýt khóc 

IMG_20190207_155647 by Nam Nguyen, on Flickr

Ra đến chỗ hẹn thì thấy có chị T vợ anh Lợi cũng ra tiễn, 2 bà nhìn nhau rồi lầm bầm bảo : Ra là đi đạp xe thật, chứ đi với con nào thì chết với bà  , làm mình toát cả mồ hôi 

Đúng 4pm tụi mình xuất phát từ ngã 4 Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị rồi đạp 1 mạch tới Trị An, nghỉ chân ăn tối tại quán lẩu cá lăng, may mà dì 10 vẫn bán, vì đi dọc đường thấy hàng quán nghỉ sạch

DSC04068 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04069 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 phần heo rừng nướng, 1 phần ếch xào lăng, và 1 nồi cháo môn lươn, với mấy lon bia 4 anh em lai rai tân niên

DSC04070 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04071 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04072 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong thì đạp 1 mạch tới Vĩnh Cửu, trời đã tối mịt nên mở đèn xe đạp luôn

IMG_20190207_200138 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20190207_203226 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Vĩnh Cửu thì tụi mình ở nhà nghỉ Dương Ảnh ở ngay ngã 4, phòng 1 giường 140k, phòng hơi cũ nhưng vẫn ổn hơn nhà nghỉ tụi mình hay ở ở Trị An, máy lạnh mạnh dã man, tối phải tắt máy lạnh luôn vì quá lạnh

IMG_20190207_203203 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190207_203208 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190207_203214 by Nam Nguyen, on Flickr

nhận phòng tắm rửa thay đồ xong thì đạp vào trung tâm thị xã kiếm gì ăn vặt

DSC04073 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn thêm 1 ly chè khoai dẻo, 12k, khá ngon

DSC04074 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 phần cơm cháy mỡ hành 10k, mà dầu nhiều quá ăn k nổi

DSC04075 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Lợi ăn chè khúc bạch nhìn có vẻ ngon

DSC04076 by Nam Nguyen, on Flickr

Thánh sống ảo 

Ăn dặm xong thì về ks ngủ để mai đề pa đi Đạ Tẻ

Mùng 4 : Vĩnh Cửu - Mã Đà - Nam Cát Tiên - Đạ Tẻ : 120km

DSC04078 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng 5g30 dậy, 6g trả phòng rồi cả nhóm bắt đầu đạp ra hướng Phủ Lý theo đường Chiến khu D, ghé ăn sáng tại xã Mã Đà

DSC04077 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn hủ tíu giò, 25k, dc 2 cục giò

DSC04079 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04082 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp ra Phủ Lý, đón bình minh tại hồ Trị An, thời tiết mát mẻ dễ chịu

DSC04085 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04086 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04087 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này là ngang đường hoa Chiến khu D

Đến Phủ Lý thì nghỉ uống nước, mình lo xa nên dằn thêm dĩa cơm sườn trứng cho chắc , 3 thanh niên kia chưa biết mùi băng rừng La Ngà nên ỷ y ko ăn  , đến trưa thì đói xanh mặt 

IMG_20190208_090019 by Nam Nguyen, on Flickr

Từ Phủ Lý thì quẹo trái vào rừng La Ngà, ngay cửa rừng là có hình con voi ku te vãi

IMG_20190208_090032 by Nam Nguyen, on Flickr

Bắt đầu chui vào rừng La Ngà, trong này có voi, có 1 nhóm xe đạp bạn mình đã gặp voi và bị voi dí trong này, hên có mấy ông chạy đi tìm dc kiểm lâm vác súng vào bắn chỉ thiên nó mới bỏ đi, lần trước mình từ La Ngà đi ngược về thì ko gặp voi mà gặp nguyên đống shit voi còn mới nguyên 

DSC04088 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04089 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu chui vào rừng La Ngà, mùa này khô nên đường bụi mù, còn mùa mưa thì toàn sình, vừa trơn vừa dính, mấy kì trước đi mùa mưa toàn dắt thôi

DSC04090 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04091 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa mưa thì mấy cảnh rãnh xe tải này nó sâu hoắm luôn

DSC04092 by Nam Nguyen, on Flickr

con suối kì trước nước chảy cuồn cuộn thì mùa này như vũng nước à

DSC04093 by Nam Nguyen, on Flickr

trời xanh trong, ko 1 bóng mây

DSC04094 by Nam Nguyen, on Flickr

đường chạy khá phê

DSC04095 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì băng rẫy điều 

DSC04097 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04099 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy đoạn rừng trọc thì nắng kinh dị

DSC04100 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04101 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04103 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tầm 10g30 thì ra khỏi dc rừng La Ngà và đến bìa rừng Nam Cát Tiên, nghỉ ngơi uống nước cái đã

IMG_20190208_103751 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay tết nên chả có gì ăn, chỉ có mì gói, mình thì ngán mì với nãy làm dĩa cơm rồi nên chỉ ăn 3 cái trứng luộc + 1 bịch xúc xích

ăn xong nghỉ đến 11g30 thì lại bắt đầu lủi vào rừng Nam Cát Tiên

DSC04104 by Nam Nguyen, on Flickr

nói là rừng chứ thật ra đi mé bìa rừng thôi chứ ko đi xuyên rừng dc

DSC04105 by Nam Nguyen, on Flickr

trời mùa này xanh ngắt à

DSC04107 by Nam Nguyen, on Flickr

cây mai nhà người ta, nhìn mà thèm 

DSC04109 by Nam Nguyen, on Flickr

cây này là cây gì ko biết nữa, thấy đẹp đẹp nên chụp

Tụi mình đạp xuyên trưa ko nghỉ trưa luôn nên tầm 2g hơn là đến dc Tà Lài rồi, cầu Tà Lài vừa dc xây lại, kì trước lũ cuốn trôi cầu nên phải đi phà qua, mà vừa đi qua là phà bị xe ủi nó de xuống phà sao mà làm chìm phà luôn 

DSC04111 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04114 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04115 by Nam Nguyen, on Flickr

rừng cao su ở Tà Lài

Tới Đạ Tẻ thì gần 4pm, tụi mình ở ks Hải Linh 2, giá phòng 3 giường đôi là 300k

IMG_20190208_154704 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190208_154714 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190208_154720 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng thì rộng rãi sạch sẽ, mà kì này máy lạnh hết ga hay sao mà yếu xìu, tối ngủ nóng đổ mồ hôi luôn

Dc cái kế bên ks kì trước mở cafe, giờ chuyển qua bán buffet, có 119k/ pax, thằng nào cũng đói vêu người nên tắm rửa xong nằm chờ tới 5pm là xuống ăn buffet luôn

DSC04119 by Nam Nguyen, on Flickr

view ngoài sân vườn mát mẻ

DSC04120 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04121 by Nam Nguyen, on Flickr

buffet 119k nhưng rất ổn, đồ ăn tươi, ngon, lên liên tục, món cũng đa dạng, đủ từ thịt bò, heo, gà, đến cá, sò điệp, sò lông, nghêu, bạch tuộc, tôm, có lẩu luôn vvv...

DSC04122 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04123 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20190208_174608 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190208_175340 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190208_175344 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng may cho quán là 4 thằng này lâu lâu mới ghé, chứ ngày nào cũng ghé thì chắc quán dẹp tiệm sớm  , 4 thằng ăn chắc bằng 8 người bình thường 

Ăn xong thì vác bụng về ks ngủ luôn, quá tiện quá khỏe, lần sau có đi Đạ Tẻ mình cũng sẽ tranh thủ đến sớm để ăn buffet tiếp 

Mùng 5 : Đạ Tẻ - Triệu Hải - Đạ Pal - Bảo Lâm - 82km

Phòng nóng quá nên ngủ ko ngon, sáng dậy cứ lờ đờ :(

DSC04124 by Nam Nguyen, on Flickr

Trả phòng xong thì đi ăn sáng, ăn phở ở Đạ Tẻ luôn

DSC04125 by Nam Nguyen, on Flickr

tô bình thường 25k, mình kêu tô 30k cho nhiều thịt

Ăn xong thì tụi mình đạp thẳng ra đèo Triệu Hải, ko ghé thác Triệu Hải vì mùa này thác k có nước

_DSC0017 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0020 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0025 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0032 by Nam Nguyen, on Flickr

hình thác Triệu Hải của tour năm ngoái

IMG_20190209_071827 by Nam Nguyen, on Flickr

trước khi vào đèo Triệu Hải thì lại ghé quán tạp hóa lần trước cafe

IMG_20190209_071830 by Nam Nguyen, on Flickr

cô chú chủ tiệm rất nhiệt tình, uống cafe chả nhiêu tiền mà đem bánh kẹo, mứt ra mời quá trời

IMG_20190209_072137 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩ nhiên là vẫn có chuối nhà như mọi lần

Năm ngoái ghé đây thì dì có hỏi tụi bây có vợ con gì chưa thì lúc đó trong nhóm có thằng Duy với anh Tri là chưa vợ, mà thằng Duy thì nó còn trẻ mà lại đẹp trai, còn ông Tri thì vừa già mà lại xấu  , năm ngoái dì chủ nhìn anh Tri có vẻ rất lo lắng, bảo sao ko lo lấy vợ đi kẻo quá lứa lỡ thì  , ai ngờ năm nay ghé thì ổng vẫn ế như năm ngoái

DSC04126 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe xong chia tay cô chú chủ quán rồi bắt đầu đạp vào đèo Triệu Hải, mà đèo Triệu Hải kì này đường làm ngon lành rồi, ko còn offroad nữa, đạp lên thoải mái, lần đầu mình đi thì đường hoàn toàn chưa làm gì luôn, offroad mà dốc kinh dị, lần thứ 2 thì mới cán sơ, lần này thì làm ngon lành luôn rồi

DSC04127 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04128 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04130 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04131 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04133 by Nam Nguyen, on Flickr

tuy nhiên nó vẫn rất dốc, nhất là khúc gần đĩnh, cộng với cái bánh 29 đạp chưa quen nên đạp muốn thở oxy luôn, chứ lần trước mình đi 27.5 đạp lên bình thường

IMG_20190209_091859 by Nam Nguyen, on Flickr

làm gói dopping mới leo lên nổi đỉnh đèo

DSC04135 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04136 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này là gần đỉnh, có 1 cái cua dốc muốc lật ngửa xe

DSC04137 by Nam Nguyen, on Flickr

khúc này ngồi ở bên kia đèo chờ anh Tri, ổng đi sao quẹo vô nhà người dân tộc anh em, dc người dân tộc anh em giữ lại làm điếu thuốc + uống nước, người dân tộc anh em còn đòi nấu mì cho ăn nữa 

IMG_20190209_103604 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 1g thì đến dc tiệm tạp hóa kì trước, mà cũng lễ tết nên k có gì ăn, llại mì gói tiếp 

nghỉ trưa xong thì tụi mình bắt đầu đạp vào hồ Đạ Pal

DSC04138 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ Đạ Pal là 1 hồ nhân tạo nằm ở xã Đạ Pal, đặc điểm là nước hồ rất xanh, mà xanh như ngọc ấy

DSC04139 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04140 by Nam Nguyen, on Flickr

đường ven hồ cũng đã dc làm lại, chứ lần trước toàn đá tảng cục cục ko à

DSC04143 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04145 by Nam Nguyen, on Flickr

tuy nhiên dốc thì vẫn dốc, nhiều đoạn đổ xuống ghê lắm 

DSC04147 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04148 by Nam Nguyen, on Flickr

quanh hồ là các vườn chè

DSC04150 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04151 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04152 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04154 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04155 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04157 by Nam Nguyen, on Flickr

con suối kì này cũng ít nước, kì trước nước chảy cuồn cuộn

DSC04159 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04160 by Nam Nguyen, on Flickr

do hồ năm ở thung lũng, nên đổ xuống hồ rồi lại phải đạp ngược lên để leo qua 1 dãy núi để ra khỏi thung lũng, dốc thì kinh dị + đường cát nên nó cứ trượt trượt rất khó đạp

IMG_20190209_141156 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190209_141354 by Nam Nguyen, on Flickr

ra dc khỏi thung lũng hồ Đạ Pal thì đến dc ngã 5 Dambri, mà hôm nay tết nên cũng ko có hàng quán gì bán, chỉ có bán trái cây  , thế là 4 thằng mua dưa hấu ngồi gặm cho đỡ đói rồi đạp thẳng ra Bảo Lâm luôn

IMG_20190209_193613 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Bảo Lâm thì mình nghỉ ở nhà nghỉ Mỹ Lệ lần trước mình có ở, giá kì trước là phòng 1 giường ko có cửa sổ là 100k, có cửa sổ là 120k, kì này tới hỏi thì bà chủ lại kêu phòng ko cửa sổ 120k, phòng có cửa sổ 140k, thôi kệ tết lên tí cũng dc, mà ko có máy lạnh

Bả thấy bên mình đi 4 người thì lại bảo ở phòng 3 giường đôi đi cho rộng, mình hỏi nhiêu thì bả kêu cứ lên coi phòng đi, mình lên thì thấy phòng cũng bth, dc cái rộng chứ nội thất thua xa ks Hải Linh hôm qua, hỏi nhiêu thì bả kêu 500k  ( ko có máy lạnh ) , mình bảo thôi em cám ơn thì bả bảo 400k, mình bảo 400k cũng cao quá tụi em ko cần, thì bả kêu lấy phòng 2 giường đi 250k, vô coi thì thấy cũng dc nên thôi ở luôn

IMG_20190209_193616 by Nam Nguyen, on Flickr

vô phòng ngó lại bảng giá thì thấy cái phòng kia bth có 300k, mà 300k là đã cao rồi vì chỉ là nhà nghỉ, ko máy lạnh, vậy mà hét đến 500k, trong khi chỗ này k phải khu du lịch, cả cái nhà nghỉ cũng chỉ có mỗi nhóm mình ở  

Đã vậy lúc tối còn vợ chồng còn đánh nhau cãi nhau khóc lóc ầm ầm, trên lầu thì mấy đứa nhỏ chạy giỡn la hét ầm ỹ, kì trước mình vote chỗ này 3 sao nhưng sao lần này thì chỉ còn 1 sao và cũng ko ở đây nữa

DSC04161 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa giặt đồ xong thì đi kiếm gì ăn, chạy lòng vòng thấy có mỗi quán gà này là có vẻ ổn nên ghé vào

DSC04164 by Nam Nguyen, on Flickr

gà luộc 260k/ con, gà rất ngon và to, thịt dai, ngọt, chấm muối tiêu chanh là đủ

DSC04163 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt heo nướng 60k/ dĩa, ăn bth ko ngon lắm

DSC04165 by Nam Nguyen, on Flickr

cháo gà thì ngon, trời lạnh lạnh húp miếng cháo tỉnh hẳn

DSC04166 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi trộn cũng ngon, mà cay quá

Tổng cộng 1 con gà, 1 dĩa heo nướng, 1 nồi cháo, 1 dĩa gỏi là 350k

IMG_20190209_185214 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì mua ít đồ lặt vặt rồi ra quán cafe uống sinh tố

IMG_20190209_155732 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có sữa lạ lạ nên mua uống thử, cũng dc, mà sao có cảm giác như đang bị nó chửi vào mặt hay sao ấy 

Cafe xong thì về ks ngủ để mai lấy sức leo cái đèo ở thủy điện Đồng Nai 5

Mùng 6 : Bảo Lâm - thủy điện Đồng Nai 5 - Kiến Đức

DSC04167 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng lạnh quá nên 6g mới đề pa, ăn sáng ở Bảo Lâm luôn

DSC04168 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn bánh mì bò kho, hơi mặn, 25k

DSC04169 by Nam Nguyen, on Flickr

sợ đói nên làm thêm tô bún riêu nữa, cũng 25k

Ăn xong thì bắt đầu đạp đường 725 lên Kiến Đức

DSC04170 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04171 by Nam Nguyen, on Flickr

7g sáng mà sương vẫn mịt mù, trời thì lạnh teo

DSC04173 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04175 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04179 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04181 by Nam Nguyen, on Flickr

cung đường 725 với những đoạn xuyên rừng thông rất đẹp

DSC04182 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20190210_075754 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190210_081043 by Nam Nguyen, on Flickr

tới BLao thì tụi mình ghé quán cafe lần trước nghỉ chân, kì trước cả đám lết tới đây là 9pm, ko tìm dc nhà nghỉ, may mà có 2 anh chị chủ quán cho vô ngủ nhờ và nấu cơm cho ăn 

DSC04184 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe xong thì bắt đầu leo cái đèo đầu tiên là đèo B40

DSC04185 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04187 by Nam Nguyen, on Flickr

leo hết đèo B40 thì đổ xuống ngã 3 chuẩn bị quẹo vào thủy điện Đồng Nai 5, mùa này bà con đang phơi cây lau để làm chổi đót ven đường nhìn rất đẹp, nghe nói chịu khó buôn chổi đót thì sau này sẽ xây dc biệt phủ á 

DSC04188 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04189 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa này nắng quá cỏ cháy hết trơn, nhưng cũng có cái đẹp của cỏ cháy 

DSC04192 by Nam Nguyen, on Flickr

các thanh niên lại sống ảo với style quay đít lại với thế giới 

DSC04193 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04194 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04195 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04196 by Nam Nguyen, on Flickr

hài nhất là khúc này , đang đạp tự nhiên thấy xe anh Quang quăng lăn lóc bên đường mà ko thấy ổng đâu, kêu quá trời cũng ko thấy, tưởng ổng bị yêu nữ trên đèo bắt ăn thịt rồi  , ai ngờ 1 lúc sau ổng chui từ trong bụi ra, mặt mày hớn hở bảo : Anh ị dc rồi, sướng vãi. May mà trong ví còn mấy cái hóa đơn mua hàng với vé phạt giao thông, anh lấy ra xử luôn , chứ ko thì xước hết đít mất 

DSC04197 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04198 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04199 by Nam Nguyen, on Flickr

đường toàn cát với cỏ nên rất khó chạy

DSC04201 by Nam Nguyen, on Flickr

tấm này là diễn để chụp hình thôi 

DSC04202 by Nam Nguyen, on Flickr

background khá đẹp nên làm 1 tấm

DSC04204 by Nam Nguyen, on Flickr

sự thật đằng sau những tấm hình sống ảo trên mạng 

DSC04205 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04206 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ xuống thủy điện Đồng Nai 5, đoạn này lần trước đi 1 mình mình gặp nguyên con rắn đen thui dài phải trên 2 mét băng ngang đường 

DSC04207 by Nam Nguyen, on Flickr

thủy điện Đồng Nai 5 mùa này cũng cạn khô nước

DSC04208 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04209 by Nam Nguyen, on Flickr

quán nước ngay chân thủy điện cũng đóng cửa, nên ghé vô trạm kiểm lâm gần đó nghỉ trưa, dc các anh kiểm lâm mời uống trà và ăn bánh mứt 

DSC04211 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn trưa với bánh mì, chả lụa

DSC04212 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04213 by Nam Nguyen, on Flickr

cờ hó lẳng lơ ở trạm 

IMG_20190210_125250 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190210_123308 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này trở lên là leo ko, trời thì nắng đổ lửa, nên thôi cắn gói GU trước cho chắc 

DSC04210 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04214 by Nam Nguyen, on Flickr

băng qua cây cầu này là bắt đầu offroad và leo liên tục

DSC04215 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04216 by Nam Nguyen, on Flickr

đường dốc và đá nên khá khó chạy, bánh 29 đạp hơi oải nhưng mình vẫn leo lên dc hết chứ k phải dắt như lần đầu, có điều nắng kinh dị, nắng dã man, ko ngán cái dốc mà chỉ ngán cái nắng 

IMG_20190210_141747-01 by Nam Nguyen, on Flickr

lên tới đỉnh là nằm la liệt 

IMG_20190210_145928 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190210_145943 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tầm 2g hơn thì đổ xuống dc xã dưới chân đèo, kì trước tới đây là te tua hết luôn

DSC04217 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ chân uống nước xong rồi lại tiếp tục đạp ra Kiến Đức, lúc này nắng đã dịu dịu, nắng vàng óng luôn đẹp lắm

DSC04218 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04219 by Nam Nguyen, on Flickr

4 con chiến mã

IMG_20190210_170326 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190210_170331 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190210_170339 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190210_170346 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Kiến Đức thì tụi mình ở ks Tân Hưng Phát, phòng 2 giường 300k rất ổn, rộng rãi sạch sẽ, đủ tiện nghi

DSC04223 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04224 by Nam Nguyen, on Flickr

view từ cửa sổ khách sạn ngắm hoàn hôn tuyệt đẹp luôn, tiếc là ko có tele để bắn mặt trời xuống núi 

nhận phòng tắm rửa xong thì tụi mình đạp đi kiếm gì ăn, tính ra quán vịt nướng kì trước mà quán đóng cửa mất rồi nên đành ăn nem nướng

DSC04225 by Nam Nguyen, on Flickr

quán nem nướng siêu đông, ngồi chờ mốc mỏ mới có ăn

DSC04226 by Nam Nguyen, on Flickr

nem đây nướng cả tảng to, nướng liên tục mà ko kịp bán

DSC04227 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04230 by Nam Nguyen, on Flickr

quán có món mới : Bún riêu cua, lần trước ko thấy, đói quá nên kêu luôn, bún riêu cua lại ngon, thấy ngon hơn cả nem nướng, nước lèo ngon cực, mọc thì dc dồn vào mai cua, mà cua đồng loại nhỏ nên mềm lắm, nhai luôn vỏ dc, 1 tô đầy đủ như vầy chỉ có 25k

DSC04233 by Nam Nguyen, on Flickr

nem nướng thì ngon nhưng nước chấm thì bth lắm, quán mà cải thiện dc cái nước châm nữa thì ngon hơn nhiều

ăn xong lại ra quán trà sữa teen ngồi cafe cà pháo, mình ăn chè khúc bạch 20k mà ngon lắm, ngon hơn trên SG nhiều luôn, ko bị cái mùi hạnh nhân hắc, chả hiểu sao lên khu Dak Nông đi ăn chỗ nào cũng thấy ngon

Ăn chè xong thì về ks ngủ để mai lủi vô Bù Gia Mập

Mùng 7 : Kiến Đức - Tuy Đức - Bù Gia Mập - Dắk Ơ

sáng dậy tính đề pa thì anh Tri kêu đau chân, đi k nổi nữa, nên đành lên xe đò về SG, ổng nhấn dữ quá giờ đau khớp gối, nên chỉ còn 3 xe tiếp tục lên đường

DSC04235 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04236 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng tại Kiến Đức, dĩa này 30k, ăn bth ko có gì đặc sắc

DSC04237 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì bắt đầu đạp lên Tuy Đức, hôm nay trời nắng ko thua gì hôm qua

DSC04238 by Nam Nguyen, on Flickr

đến Tuy Đức thì mình làm thêm tô bún thịt nướng nữa cho chắc, tô bth 22k, mình kêu tô 30k luôn ăn cho no, bún thịt nướng ngon lắm, nhất là nước mắm pha rất ngon

DSC04239 by Nam Nguyen, on Flickr

trời nắng đổ lửa

Ăn xong thì vào chợ Tuy Đức mua đồ ăn chia nhau ra chở để tối nay hạ trại trong rừng, gồm có 1kg chả lụa, 3 bịch xúc xích, bánh mì, cá hộp, anh Quang còn mua thêm mấy lon bia treo tòng teng ở ghidong 

DSC04240 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04242 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Tuy Đức bắt đầu lủi vào đường Tuần tra biên giới để vào Bù Gia Mập

DSC04243 by Nam Nguyen, on Flickr

ngã 3 này thì quẹo vào đường Tuần tra biên giới, dọc theo biên giới Cambodia

DSC04245 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ dốc rất sướng, lát lại phải leo ngược lên lại 

DSC04247 by Nam Nguyen, on Flickr

khá bất ngờ là ở đây vẫn còn dã quỳ nha

DSC04246 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04248 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04249 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đi xuyên những rừng thông rất đẹp

DSC04250 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng chỉ chạy dc 1 đoạn thì thấy barie chặn đường  , dĩ nhiên là xe đạp thì khiêng quá cái một, nhưng thấy có đồn biên phòng phía trên nên 3 thằng chạy lên xin phép coi sao

Đến nơi thì thấy có 1 em, chắc tân binh, đứng gác ở ngoài, mặt trẻ măng à, mình lại hỏi xin phép đi đường Tuần tra biên giới qua Bình Phước thì ẻm bảo ẻm ko quyết định dc, để ẻm hỏi anh cấp trên coi sao

Nói thật là sau vụ bị mấy anh bộ đội biên phòng ở Apa Chải làm tiền thì mình cũng mất cảm tình kha khá với các chú bộ đội, nhưng nói chuyện với mấy anh bộ đội ở Dak Nông thì lại lấy lại dc niềm tin. Em trai tân binh đứng nói chuyện với mình rất lễ phép, luôn ở tư thế giữ nghiêm súng đúng tác phong. Ẻm vào gọi 1 anh khác chắc cao hơn ẻm ra nói chuyện với mình, mình cũng trình bày và xin phép đi vào đường Tuần tra biên giới, thì ảnh cũng nói nguyên tắc là ko dc đi, thậm chí biên phòng ở đây cũng phải có kế hoặch đi tuần tra mới dc đi đường đó, năn nỉ 1 hồi thì ảnh nói thôi để ảnh gọi lên chỉ huy xin coi sao, nhưng cũng ko dc, nên thôi đành cám ơn ảnh và em trai tân binh rồi tụi mình quay ngược ra đường 741 để băng rừng Bù Gia Mập

Đường băng Bù Gia Mập có tất cả 3 đường, 1 đường qua xã Đông Dương, lên thác Dak Glun thì tụi mình đã đi 3 lần, còn 1 đường 741, và đường Tuần tra biên giới thì chưa đi. Đường Tuần tra biên giới thì phải có người bên ban quản lý rừng BGM đi kèm thì mới dc đi, mà thấy giá hơi cao với ngay dịp tết nữa nên mình tính lủi đại vào coi sao, ko đi dc thì thôi đi 741 vậy

DSC04251 by Nam Nguyen, on Flickr

thế là lại vòng ngược ra Quảng Trực để đi 741, leo lên lại cái dốc hồi nãy đổ xuống 

DSC04253 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04254 by Nam Nguyen, on Flickr

đường 741 chạy rất phê, dốc vừa cao vừa dài 

DSC04255 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04256 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04257 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04258 by Nam Nguyen, on Flickr

bia tính mua đem vào thác tối nay hạ trại lấy ra uống, mà ko hạ trại dc nên lấy ra uống trên đèo luôn 

DSC04259 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04260 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20190211_131616 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy 741 dc 1 đoạn thấy có quán nước, chuẩn bị vô rừng nên nghỉ lại ăn trưa, quán cũng ko có gì ăn nên lấy chả lụa, cá hộp ra ăn với bánh mì, ăn xong nghỉ tí rồi lại tiếp tục lên đường

DSC04268 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ vừa quẹo vào bìa rừng, đi ngang 1 trạm kiểm lâm thì thấy 1 ông đúng nghĩa cao to đen hôi chạy ra ngoắc anh Quang vào, mình đi phía sau nên ko nghe ổng nói gì, thấy ổng hoa tay múa chân 1 lúc, sau đó có 1 ông vác súng chạy ra 

Mình toát mồ hôi  , nghĩ ko lẽ ổng nghi mình buôn hàng trắng hay sao mà xách súng ra, khu này sát biên giới Cambodia nên nhạy cảm lắm, ai ngờ chạy lại thì nghe ổng kêu : Thằng nào ko vào làm vài lon, tao bắn cho què giò khỏi đạp 

Mời chân thành như vậy sao dám ko vào, chưa kể anh kiểm lâm kia nhìn mặt khá nghiêm trọng ko có vẻ gì lả giỡn  , nên 3 thằng đành vào ngồi

DSC04265 by Nam Nguyen, on Flickr

dự buổi tân niên cùng anh em trạm kiểm lâm Bù Gia Mập 

DSC04261 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04262 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04264 by Nam Nguyen, on Flickr

rất bất ngờ là lại dc ngắm hoa anh đào ở Bù Gia Mập, đào do các anh kiểm lâm trồng 

DSC04266 by Nam Nguyen, on Flickr

tiệc tân niên đơn giản nhưng ấm áp, có cả bánh chưng của 1 anh kiểm lâm người dân tộc thấy 3 thằng Kinh tộc từ xa đến nên ảnh chạy về nhà cách đó 3km đem ra 

DSC04270 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04269 by Nam Nguyen, on Flickr

anh trạm trưởng bảo tối ngủ đây đi, tao mổ heo mời tụi bây, nhưng mà lịch kín quá ko ở lại dc, nên đành hẹn ảnh dịp sau chắc chắn sẽ ghé lại và báo trước ảnh, ảnh bảo lần sau có ghé tao dắt đi chơi 1 cái thác đẹp vô địch vùng này

DSC04271 by Nam Nguyen, on Flickr

trao áo B.A.T làm tin và chia tay anh em trạm kiểm lâm Bù Gia Mập, lần sau chắc chắn sẽ ghé lại thăm anh em 

chia tay các anh em kiểm lâm, nhóm mình tiếp tục đạp xuyên rừng vào Bù Gia Mập, do đã có bảo kê nên yên tâm ko lo bị chặn lại nữa 

DSC04276 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04277 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04278 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng mà đường 741 đạp thì thấy ko hấp dẫn lắm, đường Tuần tra biên giới vẫn có vẻ ngon hơn, anh trạm trưởng cũng nói đường đó phải có tao dẫn đi thì biên phòng nó mới cho đi, chứ tụi bây ở xa vào là ko đi dc đâu

DSC04280 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC04281 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là cổng rừng Bù Gia Mập, nghe nói là phải mua vé, nhưng lúc tụi mình đi thì ko thấy ai hỏi gì, dù thấy có mấy anh kiểm lâm ở đó

DSC04282 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04283 by Nam Nguyen, on Flickr

đường rừng có 1/2 là đường đá sỏi, còn 1/2 là đường nhựa

DSC04284 by Nam Nguyen, on Flickr

ra khỏi rừng thì trời cũng đã xế chiều

IMG_20190211_183446 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190211_183455 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190211_183503 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190211_183511 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Dak Ơ thì trời cũng tối, cả Dak Ơ chỉ tìm dc 2 cái nhà nghỉ, nhà nghỉ này là nhà nghỉ 199, phòng 2 giường đôi 250k, phòng cũ nhưng thôi kệ, dc cái máy lạnh khá mạnh

DSC04286 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC04287 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa xong thì đi ăn, dc chỉ ra quán dê 9 món nghe nói ngon, nhưng quán mùng 10 mới mở cửa, nên đành đi ăn lẩu bò, cái lẩu này 200k, rất nhiều, 3 thằng ăn no luôn, mà ko tính tiền rau hay bánh phở gì hết dù tụi mình có kêu thêm

Ăn xong thì về ngủ để mai bào 1 mạch về SG luôn

Mùng 8 : Dak Ơ - Phước Long - Đồng Xoài - Sài Gòn

Sáng dậy sớm, 5g30 mình và anh Quang, anh Lợi bắt đầu đề pa từ Dak Ơ về SG, mình thì đuối rồi nên về thẳng luôn, còn 2 ổng còn xung nên từ Đồng xoài lại quẹo qua Mã đà băng rừng về

IMG_20190212_070747 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn sáng bún cá rô tại Bù Gia Mập rồi mình chia tay 2 ảnh, chạy về trước

IMG_20190212_090113 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190212_090826 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ uống nước mía ở Bù Nho thì gặp bé Bút Chì trong nhóm B.A.T mình chạy xe máy từ Bù Nho về SG 

IMG_20190212_134125-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ ăn trưa tại Sở Sao, Bình DƯơng, phần cơm 38k khá chất lượng

IMG_20190212_161424 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong đạp 1 mạch về SG, công nhận bánh 29 chạy đường trường sướng vãi, toàn kéo 25-30kmh, về đến SG tầm 4pm, kết thúc tour tết con heo. Chắc chắn sẽ trở lại Bù Gia Mập vào 1 ngày không xa

Bình luận

Phú 11/06/2019

Hi anh, anh có thể cho em xin map cụ thể cung này được không ạ?
Đặc biệt là đoạn từ Phú Lý tới Đạ Tẻh ạ.
Thank you anh.