[B.A.T Tour 45] Bàu Nước Sôi - Thác Mai : Đi 1 lần ko có lần 2

Tuần rồi mình có tổ chức cho nhóm mình đi cắm trại tại Bàu Nước Sôi, Thác Mai, nhân tiện test con xe 27.5 mới mua luôn

Bạn nào thích đi bụi có thể tham gia group : https://www.facebook.com/groups/battour/ nhé

Với style đi bikebacking ( đi bụi bằng xe MTB, ko dùng baga ), kì này mình test thử cái rack sau mới chế coi sao, test cho kỹ để tháng 7 này đi Tà Năng Phan Dũng

1 by Nam Nguyen, on Flickr

Đây là setup lần 1 ( setup trên con Motobecane cũ )

3 by Nam Nguyen, on Flickr

sau đó setup trên con Tutubu mới mua, con này bánh 27.5 x 2.9, bánh to đi offroad rất sướng. Mà setup xong thì thấy cái bàn nó vướng quá nên bỏ ở nhà luôn

5 by Nam Nguyen, on Flickr

lều bỏ phía sau

2 by Nam Nguyen, on Flickr

phía trước để tấm lót lều

4 by Nam Nguyen, on Flickr

quần áo, võng bỏ trong túi chống nước cột trên ghidong, ghidong Jones H Bar rất lợi hại khi bạn chơi bikepacking

14 by Nam Nguyen, on Flickr

Còn đây là setup thực tế trên xe, cái rack sau mình để lều và túi quần áo luôn, còn trên ghidong thì để cái ghế xếp và tấm lót lều


Ngày 1 : SG - Trị An 44km

https://ridewithgps.com/routes/20817643

7 by Nam Nguyen, on Flickr

Tối thứ 6 7pm bà con tập trung tại ngã 4 Phan Văn Trị - Phạm văn Đồng rồi đúng 7g30 xuất phát theo hướng PVD-QL 1K ra cầu Hóa An

8 by Nam Nguyen, on Flickr

Qua cầu Hóa An thì ghé ăn tối cái, tô phở này 25k ăn cũng ổn

9 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp đến 10g30pm thì ghé ks lần trước tụi mình ở khi đi Triệu Hải, giá phòng vẫn là 120k/ phòng 2 người

Ngày thứ 2 : Trị An - Thác Mai 105km
https://ridewithgps.com/routes/21471447

10 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng 5am dậy rồi soạn đồ trả phòng, 5g30 cả nhóm xuất phát, đạp dc khoảng 4km thấy có quán cơm tấm nên ghé vào ăn sáng

11 by Nam Nguyen, on Flickr
12 by Nam Nguyen, on Flickr

có cơm tấm, bún thịt chả giò, bún thịt nướng, mình ăn 1 dĩa cơm sườn trứng, 1 que thịt nướng thêm tính tiền có 25k, còn ăn cơm sườn trứng chỉ có 15k thôi, giá quá hư cấu, nhưng mà cơm ko dc ngon lắm

13 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì lại tiếp tục lên đường, đi đường TL762 khá vắng vẻ và mát

15 by Nam Nguyen, on Flickr
16 by Nam Nguyen, on Flickr17 by Nam Nguyen, on Flickr

đi hết TL762 thì cắt QL20, nhưng mình chọn đi 1 con đường tắt nên vừa ra QL20 dc 500m là quẹo phải vào 1 con đường nhỏ rất đẹp, băng ngang rừng cao su, đường vắng vẻ, đẹp và mát


Chạy hết con đường mòn sẽ ra lại QL20 ngay khúc trước cầu La Ngà, mình ghé chợ La Ngà mua thực phẩm để tối party

18 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn ở tỉnh thật sự quá rẻ, gà ta sống 65k /kg, công vặt lông vệ sinh này nọ 5k/con, mình mua 3 con gà to, luôn công chế biến có 490k. 2kg thịt heo 40k/kg, với thêm rau củ quả, gia vị, than linh tinh rồi chia nhau ra chở, kì này có 1 xe máy đi theo nên chở đồ cũng khá thoải mái

19 by Nam Nguyen, on Flickr

đi chợ xong thì cũng 12g trưa, ghé quán cơm ngay dưới chân cầu La Ngà ăn cơm luôn, ăn cơm phần 60k/ người dc 2 món mặn 1 món canh cũng ok, đồ ăn nhiều, cơm thì bao no

Ăn xong ngủ trưa tí rồi tiếp tục đạp vào Thác Mai, từ QL20 quẹo vào đến thác là khoảng 22km

26 by Nam Nguyen, on Flickr
27 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào thác băng xuyên rừng rất đẹp, vào đây con Tutub mới thể hiện hết ưu điểm của bánh gai lớn, mình chạy phà phà ko hề sợ trượt bánh như khi đi bánh nhỏ

22 by Nam Nguyen, on Flickr

cả team hôm nay, 2 thằng nhóc là dân địa phương ham zui chạy theo chơi

24 by Nam Nguyen, on Flickr


23 by Nam Nguyen, on Flickr

Chuyến này test em Tutubu xong rất ưng cái bụng, đi rất sướng và êm tay, tuần sau mình sẽ lấy em nó đi cung Phước Long - BMT, offroad xuyên rừng 100%, qua tháng 6 thì đi Tà Năng PHan Dũng với ẻm

18620526_10207616290280424_393753943337807165_o by Nam Nguyen, on Flickr

dc bx chụp cho 1 tấm ngầu vãi

18595366_10210748188035743_8720709261448121936_o by Nam Nguyen, on Flickr

18588903_10210748188115745_3835173791201746245_o by Nam Nguyen, on Flickr

bx mình và bx anh Lợi đi xe máy theo, vừa thồ đồ vừa kéo đội yếu lên dốc

20170520_155621 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng gái vẫn trung thành với style full túi, vô offroad mới thấy cái cảnh khổ

20170520_155253 by Nam Nguyen, on Flickr
20170521_072945 by Nam Nguyen, on Flickr


Từ đầu QL20 chạy vào khoảng 10km sẽ có chốt chặn và sẽ phải mua vé vào tham quan, giá 1 người là 15k, thêm 1 vé ở qua đêm là 20k, lúc mua mình có hỏi là vô đó chỗ nào hạ trại dc thì ông bán vé kêu cắm ở đâu cũng dc

đạp thêm khoảng 12km thì sẽ vào đến thác, có đi ngang cái bàu nước sôi nhưng lúc đó cũng trễ rồi nên mình quyết định là vào thác hạ trại luôn, mai ghé Bàu nước sôi

25 by Nam Nguyen, on Flickr

https://www.youtube.com/watch?v=qBT-bIPyRCk

mà đường vào thác có con ve rừng nó kêu kinh lắm, đi giữa rừng mà trời tối nghe con này kêu cũng hơi lạnh người

vô đến chân thác thì có bãi đất rộng có thể hạ trại, gần đó có 1 cái quán ăn, thấy mình đến thì 1 bà đon đả chạy ra hỏi tụi em cắm trại hả, ăn gì đặt chị làm cho. Mình nói tụi em có mua đồ ăn bên ngoài vào, nhờ chị chế biến dùm em gửi tiền công dc ko thì bả quay ngoắt thái độ kêu : ở đây ko có làm dùm gì hết. Mình thấy bực bực nhưng cũng thôi kệ, ko làm thì tự xử.

Đến lúc chuẩn bị hạ trại, vừa chất đồ xuống thì bả lại chạy ra kêu : Đất chỗ này là của chị, muốn cắm trại phải trả tiền, mình bảo tụi em đã đóng 20k/ người tiền cắm trại qua đêm ở đây rồi và đưa bả coi vé thì bả bảo : Toàn bộ đất quanh đây là đất nhà chị, em muốn cắm thì đi sâu vào rừng mà cắm thì ko tốn tiền. DCM, éo lẽ giờ hỏi sổ đỏ nhà chị đâu lôi ra đây, nhưng thôi cũng ráng nhịn, bấm bụng móc 300k ra trả tiền đất cắm trại + 1 cái chòi để đồ, coi như vô đây hết 800k cho tiền cắm trại, trong khi cảnh thì xấu mù lại dơ, cái chỗ cắm trại xấu nhất mình từng đi và là chỗ đầu tiên phải trả tiền cắm trại, biết thế đi ĐaMi, Dầu Tiếng hay Kala đẹp hơn gấp trăm lần mà lại chả tốn xu nào. Vụ nước thì ỉ y do thằng Minh nó đi tiền trạm nó bảo trong này bán đũ hết ko cần mua nước, bia đem vào

Nước sông thì đục ngầu, thác thì chả thấy đâu, đã thế vô hỏi mua bình nước 25l thì con mẹ đó lại bảo nước này chị ko bán, dù mình thấy cả chục bình trong đó, chị chỉ bán nước chai 1 lít rưỡi, 1 chai 15k, 1 thùng 130k, lại phải bấm bụng mua 1 thùng nước để nấu nướng và vệ sinh, vì nước ở đây là nước sông nó bơm lên, nước đục ngầu và tắm xong người rất ngứa và rít, trong khi mình tắm ở Kala, Dầu Tiếng hay Đami đều ko bị

32 by Nam Nguyen, on Flickr
31 by Nam Nguyen, on Flickr

đến là thấy phát chát, gặp mình đi 1 mình chắc mình xách đít đi về rồi nhưng h đi cả đoàn nên thôi đành hạ trại, chuẩn bị cho bữa tối

28 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa tối có gà nướng muối ớt, heo ướp bia nướng, lạp xưởng tươi nướng, thêm đậu bắp và cà tím, có điều đồ ăn thì nhiều mà nồi cơm đem theo nhỏ quá nên mỗi người dc có 1 chén cơm, coi như ăn thịt thay cơm

29 by Nam Nguyen, on Flickr

30 by Nam Nguyen, on Flickr


Vô thì bực mình nhưng đến lúc cắm trại bu vô phụ nhau hạ trại, mần đồ ăn này nọ thì cũng vui trở lại, đồ ăn làm đơn giản nhưng rất ngon, cơm thì lại càng ngon dù vừa khê vừa nhão nhưng do mỗi người dc có 1 chén nên quý hơn cả thịt, mua thêm 1 thùng sài gòn ướp lạnh rồi ngồi bên đống lửa vừa nướng thịt vừa nhâm nhi thì cảm thấy yêu đời trở lại

đến tầm 8pm hơn thì mình và bx chui vô lều, có điều hôm đó trời rất oi và nóng, 1 phần vì chỗ cắm nằm trong cái thung lũng nên hoàn toàn ko có gió, cái quạt usb đem theo lôi ra thì lại đứt dây nên ko xài dc, nằm mơ mơ màng màng đến 10pm thì trời mưa, mưa to luôn, mình tính trùm tấm bạt lên nhưng lại sợ nóng chịu ko nổi nên khiêng lều vô cái chòi ngủ, 1 số lều khác cũng khiêng vô chòi, còn vài lều thì nằm ngoài mưa ngủ luôn

Ngày thứ 3 : Thác Mai -SG 130km
https://ridewithgps.com/routes/21471478

Theo lịch trình thì hôm nay đạp ra ngã 4 Dầu Giây rồi đạp về SG theo đường men cao tốc về Cát Lái, nhưng hôm qua đi có hơn 5km QL20 mà thấy xe nó chạy kinh quá nên mình quyết định đi về đường cũ, đi 1 con đường tắt Garmin nó chỉ ngắn dc 25km so với đường lúc đi

34 by Nam Nguyen, on Flickr

35 by Nam Nguyen, on Flickr

đường tắt thì dĩ nhiên là ko đẹp như mơ rồi

36 by Nam Nguyen, on Flickr

37 by Nam Nguyen, on Flickr
38 by Nam Nguyen, on Flickr

B.A.T hôm nay dc thưởng thức hơn 40km offroad nhẹ nhàng

39 by Nam Nguyen, on Flickr

có đoạn qua mỏ đá là mệt nhất vì đường bị xe tải nó cày thành sống trâu ko, đi rất tê tay và đau đít

40 by Nam Nguyen, on Flickr
41 by Nam Nguyen, on Flickr
42 by Nam Nguyen, on Flickr

lết ra khỏi dc khúc offroad đến dc Biên Hòa thì cũng 5g hơn, nghỉ ở Biên Hòa ăn cơm cái rồi đạp thẳng về SG, về đến SG là 7g30

nhìn chung tour này đi khá chán, ko có gì hào hứng, hẹn các bạn tour Phước Long - BMT vào tuần tới và Tà Năng-Phan Dũng giữa tháng 6 chắc sẽ có nhìu cảnh hấp dẫn hơn

Còn cái Thác Mai, Bàu Nước sôi bạn nào tính đi thì bỏ ý định đó đi, cảnh xấu mù chả có cái quái gì trong đó hết