[B.A.T Tour 46] Phước Long- Thác Mơ- Bù Gia Mập : Cung đường sấp mặt toàn tập

Thật ra tour này mình tính để qua tháng 10, sau khi đi Myanmar về mới đi, vì lúc đó là mùa khô đường dễ đi hơn, mà tại máu quá nên cuối tuần rồi mình quất luôn, cũng may là lúc rủ rê ko ai đi, chứ ko chắc nghe chửi tan nát rồi

Bạn nào thích đạp xe đi bụi có thể join group https://www.facebook.com/groups/battour/ để theo dõi và cùng tham gia nhé

Lịch trình như dự kiến rất hoành tráng :

Ngày 1 : Đạp từ SG lên Phước Long, ghé tham quan hồ Thác Mơ
Ngày 2 : Từ Phước Long đạp lên thác Dak Glun, tối cắm trại trong thác
Ngày 3 : Từ Dak Glun đạp qua KrongNo, băng qua khu bảo tồn NamKar
Ngày 4 : Từ KrongNo đạp lên Đà Lạt theo đường 722
Ngày 5 : Từ Đà Lạt đạp về Phan Rang theo hướng đèo Sông Pha, đến Phan Rang ngồi xe đò về SG

Do lúc đầu thông báo đến tháng 10 mới đi, làm nhóm mình có 2 thằng trẻ trâu máu nóng là ku Phúc và ku Duy nó lên lịch đi từ tuần trước luôn, tụi nó xin nghỉ phép xong thì mình mới dời lịch lại nên cuối cùng ko đi chung dc, mà 2 tụi nó đi từ BMT xuống NamKar rồi lên Đà Lạt chứ ko đi như cung mình vẽ, coi hình tụi nó chụp cũng hơi run vì đường quá xấu, toàn băng rừng, có khúc phải ngồi trên cái bè kéo dây băng qua sông mà nước chảy rất siết nữa, đi có mình ên nên cũng sợ, nhưng đã lên lịch rồi thì quyết tâm đi cho được

20170531_075828 by Nam Nguyen, on Flickr

set up gọn nhẹ, do đi đường rừng và mùa mưa nên mình ko đem theo lều mà đem theo võng, tấm tăng và túi ngủ, xếp gọn trong 2 cái túi chống nước, và 3 bộ quần áo bỏ trong cái túi còn lại

20170531_103132 by Nam Nguyen, on Flickr

Lo xa, đem theo cả lọc nước

18839787_10207687794027973_6510898242818772705_o by Nam Nguyen, on Flickr

setup lên xe

18814688_10207687793947971_6856516073577132365_o by Nam Nguyen, on Flickr

ràng thêm 1 túi chống nước ở ghidong để đựng tool và kem, bàn chải, xà bông vvv

18891833_10207687793987972_877680853202337995_o by Nam Nguyen, on Flickr

đem theo 1 dôi dép lào, lúc đầu mình tính mang theo sandal, nhưng thấy cồng kềnh quá nên bỏ lại, và sai lầm bắt đầu từ đây

18839872_10207687794307980_1520998893581825994_o by Nam Nguyen, on Flickr

trên phuộc gắn 2 bình nước dc 1.4l, ngoài ra còn 1 túi nước dự trữ ở trong túi sườn khoảng 2l nữa, đồ ăn bánh kẹo thì bỏ balo

Ngày 1 : SG - Phước Long - hồ Thác Mai - 156km

Rủ rê ko ai, có mỗi anh Hưng đi chung với mình đến Phước Long rồi hôm sau ảnh về, còn mình đi tiếp
Đúng 5g sáng 2 anh em tập trung ở ngã 4 Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng rồi khởi hành đi Phước Long theo hướng Lái Thiêu - TDM

Anh Hưng với mình đi với nhau khá hợp vì 2 anh em đi tốc độ giống nhau, với ít nghỉ, toàn chạy 1 mạch, có lần ảnh kéo mình chạy 1 mạch 110km từ SG đi Bà Tô ko ngừng nghỉ luôn

DSC09756 by Nam Nguyen, on Flickr
20170603_061427 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp 25km đến Thủ Dầu Một thì ngừng ăn sáng ở quán mì quen, 1 tô mì hoành thánh + 1 tô xí quách ăn thêm có 34k, ngon mà rẻ

20170603_081148 by Nam Nguyen, on Flickr
20170603_081155 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong ko cafe, kéo luôn đến khúc qua cần gãy Phú Giáo thì nghỉ uống nước mía, lúc này mới 8g, trong khi đi đoàn toàn 9g, 9g30 mới tới

20170603_080858 by Nam Nguyen, on Flickr

tốc độ trung bình 21kmh

20170603_085159 by Nam Nguyen, on Flickr
20170603_085322 by Nam Nguyen, on Flickr

uống nước mía xong đi tiếp dc 1 đoạn thì anh Hưng bị bể bánh, lôi ruột ra nhìn cây đinh hết hồn, mình chọc ảnh kêu cho chừa cái tội toàn kéo 30kmh làm em dí muốn hụt hơi, ảnh có đem ruột dự phòng nên thay ruột rồi đi tiếp luôn


vá xe xong kéo thẳng 1 mạch tới Đồng Xoài, lúc này cũng gần 11g trưa nên ghé ăn trưa và nghỉ trưa luôn

DSC09758 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Hưng dắt đi ăn quán Heo Mẹt đặc sản

DSC09759 by Nam Nguyen, on Flickr

phụ kiện lên trước

DSC09760 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là mâm heo mẹt, chờ khách gọi mới làm nên hơi lâu, nhưng bù lại là nóng hổi ngon lành

DSC09761 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09762 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09763 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09764 by Nam Nguyen, on Flickr

mẹt heo gồm có 6 món ( ko tính rau củ ) là : Heo luộc, heo nướng mè, chả giò, lòng heo bóp chua, dồi heo nướng, lòng heo hấp, ngoài ra còn có rau củ luộc và 1 nồi heo xáo măng, tất cả chỉ có 250k, đồ ăn rất ngon mà nhiều, 2 người ăn ko hết luôn, mâm này mình nghĩ 3 người ăn là vừa, 4 người ăn thì hơi thòm thèm

ăn xong nằm ở quán ngủ luôn tới 1g rồi đi tiếp


ngủ đến 1g hơn thì dậy đi tiếp, đạp thẳng 1 mạch đến Phước Long, lúc này mới có 4g30, 2 anh em quẹo ra hồ Thác Mơ tham quan luôn

DSC09765-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào hồ Thác Mơ khá đẹp

DSC09768-01 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con suối nhỏ từ hồ chảy ra

DSC09769 by Nam Nguyen, on Flickr

Hồ Thác Mơ rất rộng, mình chưa đi bao giờ nên ko biết chỗ nào đẹp nên chỉ ngó trên map chọn đại 1 đường gần nhất để xuống hồ

DSC09770-01 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường mòn nhỏ dẫn xuống hồ

DSC09771-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đất rất bằng phẳng, cắm trại thì tuyệt, tiếc là nước hồ lẫn bùn đất đỏ nhiều nên đục, ko dc sạch nên ko tắm dc


DSC09773-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Motobecane lưu niệm 1 tấm bên hồ Thác Mơ

DSC09774-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170603_165915-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09775-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170603_165908-01 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Hưng tranh thủ ngồi làm điếu thuốc ngắm cảnh hồ

DSC09776-01 by Nam Nguyen, on Flickr


tham quan hồ Thác Mơ xong thì 2 anh em chạy ngược vào thị trấn lại, ở đầu thị trấn lúc vào mình thấy có cái nhà nghỉ Thành Công của xe Thành Công khá to nên tấp vào hỏi thử, phòng 2 người 2 giường 220k, ok nên lấy luôn. Nói là nhà ngỉ chứ nó to đùng luôn, ở dứoi là bến xe, ở trên là nhà nghỉ

20170603_174203 by Nam Nguyen, on Flickr
20170603_174207 by Nam Nguyen, on Flickr
20170603_180351 by Nam Nguyen, on Flickr
20170603_184135 by Nam Nguyen, on Flickr

phòn rất rộng và sạch sẽ, cho đem xe đạp vào luôn, miễn là khiêng lên làu 1 nổi, tv máy lạnh tủ lạnh, quạt, nước nóng đầy đủ, xà bông kem đánh răng cho cả rổ, gối mỗi giường 2 cái, ngoài ra còn free 4 chai nước lọc, quá ổn

20170603_184329 by Nam Nguyen, on Flickr

2 anh em tắm rửa thay đồ xong tính đi ăn thì nghe gió giật đùng đùng, chạy ra hành lang coi thì tưởng như bão luôn, mưa lớn mà gió rất mạnh, mặc dù cách đó 30p trời còn đẹp, chả hiểu. Chờ đến 8g hơn ngớt ngớt mới mò đi ăn dc

DSC09777 by Nam Nguyen, on Flickr

cách khách sạn 20m có khá nhiều quán ăn, đối diện là chợ, mình thấy có quán mì có vẻ ok nên tấp vào

DSC09778 by Nam Nguyen, on Flickr

nhìn cũng sạch sẽ

DSC09779 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Hưng ăn mì xào bò

DSC09780 by Nam Nguyen, on Flickr

mình thì lại mì hoành thánh, tô này 30k rất nhiều, chắc phải cỡ 3 vắt mì, ăn cũng ổn

ăn xong đi mua 2 chai nước rồi về phòng soạn đồ chuẩn bị mai đi sớm

20170603_173423 by Nam Nguyen, on Flickr

kết thúc ngày thứ 1


Ngày 2 : Phước Long -Bù Gia Mập - Quảng Tín - Thất thủ

Sáng 5am 2 anh em dậy, soạn đồ rồi chia tay nhau, anh Hưng đạp về SG còn mình thì tiếp tục lên đường

DSC09784-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Bắt dc 1 tấm bình minh tuyệt đẹp

DSC09782-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09786-01 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09787 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là núi Bà Rá, ko có thời gian chứ ko leo lên đó coi thử xem sao, coi map thì thấy có đường mòn lên trên núi

DSC09788-01 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là cổng thủy điện Thác Mơ, tiếc là ko vào dc :(

Đạp dc khoảng 10km thì mình ghé ăn sáng, ăn bún bò + 1 chén bò tái thêm, tổng cộng 40k, khá ngon, bò nuôi ở quê hay mà ăn ngọt và thịt dẻo chứ ko dai và nhẹt toẹt như bò trên SG

DSC09789 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09790 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09791-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cung đường hôm nay rất đẹp, chạy dọc theo bờ hồ Thác Mơ, trong hình là con đập ngăn bờ hồ


hôm nay đi có 1 mình, đường thì dốc liên tục, với lại cà nhỏng cà nhảnh chụp hình vì ỷ y đường hôm nay có 95km nên đến 9g mà mình mới đi dc có 35km

20170604_085600 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ uống nước mía

DSC09795 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09792-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09793-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang qua 1 nhà thờ khá đẹp nên ghé vào chụp hình

20170604_103727 by Nam Nguyen, on Flickr

20170604_105226 by Nam Nguyen, on Flickr

đến khoảng 10g30 ngó map thấy chuẩn bị lủi vào rừng, bụng thì đã hơi đói mà xung quanh ko có hàng quán gì nên mình lôi 2 gói mì khô ra gặp đỡ trước khi chui vào rừng Bù Gia Mập


11g mình tiếp tục lên đường, quẹo vào con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng Bù Gia Mập

DSC09796-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09797-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nhìn cái đường là thấy zui rồi, rất đẹp, và vẫn còn đạp dc

DSC09798-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09800 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09801 by Nam Nguyen, on Flickr

đến khúc này thì bắt đầu hết zui, đường đá cục cục nên hàng họ nó lộn tùng phèo hết

DSC09802 by Nam Nguyen, on Flickr

đã thế còn dốc

DSC09803 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09804 by Nam Nguyen, on Flickr

vô đến đây thì thực sự hết zui, nhưng vẫn còn đạp dc, men theo đường bánh xe tải, đến đây thì mình đã chụp ếch 2 lần, văng mất cây đèn pin gắn trên phuộc hồi nào ko hay

DSC09805-01 by Nam Nguyen, on Flickr

20170604_124603-01 by Nam Nguyen, on Flickr ngồi nghỉ tại 1 cánh đồng hoa tím tuyệt đẹp, lôi cây Snicker ra gặm bổ sung năng lượng


20170604_124813-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đến mấy khúc này thì bắt đầu méo mặt, ko còn đường mà đi nữa, chỉ có thể dắt, mà nhiều chỗ sình nó lún từ mắt cá đến gần ngang đầu gối, bước 1 cái nón lún muốn dính đôi giày xuống dưới luôn

20170604_135336 by Nam Nguyen, on Flickr

và đôi giày shimano dòng chuyên cho MTB trekking cũng ko chịu nổi với gần 27km như vầy, dc khoảng 15km chiếc bên phải bắt đầu bung đế, chiếc bên trái thì cũng có dấu hiệu sắp bung

20170604_130440 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09809 by Nam Nguyen, on Flickr
20170604_150743 by Nam Nguyen, on Flickr

thêm dc 2km nữa thì em nó hi sinh


DSC09810 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09806 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09807 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09808-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường thì vẫn càng lúc càng xấu và ko có dấu hiệu nào khá hơn, mình coi trên map thấy có 1 thị xã nhỏ nên cố gắng lết đến đó xem có chỗ nào bán keo con chó để dán lại đôi giày dc ko, nếu có thì kiếm nhà nghỉ ngủ lại 1 đêm rồi mai tính tiếp

DSC09811 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ vô đến thị xã thì đường còn kinh dị hơn, thị xã thì nhỏ xíu, ko có nhà nghỉ hay hàng quán gì hết, hỏi đường thì dân địa phương bảo còn 20km đường kinh dị gấp mấy lần vầy mới đến dc thị xã Đức Tín là chỗ mình tính nghỉ tối nay, lúc này đã là 3pm, đèn thì mất, giày thì hỏng, nản quá nên đành quẹo ra thị trấn gấn nhất là Quảng Tín rồi tính tiêp


20170604_152133 by Nam Nguyen, on Flickr

làm tô mì gói 2 trứng ở quán nước rồi tiếp tục lên đường về Quảng Tín

DSC09812 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09813-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường về Quảng Tín 25km, tuy ko sình lầy như đường rừng nhưng đường cực xấu, đường toàn dốc đứng mà đường thì nát hết, toàn đá cục lổm ngổm nên lên dốc cũng dắt mà xuống dốc cũng dắt, đến lúc này thì mình đã quá đuối và cũng chỉ biết cắm đầu đạp với dắt để đến được Quảng Tín trước khi trời tối nên cũng ko còn tâm trí đâu mà chụp nữa, đôi giày thì cả 2 chiếc đều đã sút đế, chỉ còn 1 lớp đế mỏng nhưng cũng đã có dấu hiện sắp bung, vừa dắt và sợ nó rách luôn thì khóc tiếng mán

Và như chưa đủ độ khó, còn cách Quảng Tín 5km thì trời mưa như trút nước, đã vậy dốc thì cứ liên tục, đến dc Quảng Tín thì rã rời toàn thân, chỗ nào cũng đau nhức do té đến 8 lần trong con đường rừng + dắt xe liên tục, người ngợm thì như móc dưới ruộng lên, cũng may có mưa nên nó rửa dc phần nào bùn sình

Đến Quảng Tín mình tính kiếm 1 cái ks hay nhà nghỉ nào đó sạch sẽ vô tắm rửa nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp thì chạy khắp cái thị trấn chả thấy nhà nghỉ nào ok, toàn cũ cũ tối tối, ẩm thấp, cách đó 12km thì có thị trấn Kiến Đức thì lớn, mình có đi qua rồi, tính ráng đạp lên đó nhưng trời thì mưa như trút, đèn xe ko có, xe tải xe khách thì nó phóng ầm ầm, nản quá nên thôi gọi xe Hoàng Long book vé về SG luôn, coi như tour này thất bại toàn tập

20170604_184009 by Nam Nguyen, on Flickr
20170604_185439 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé vô 1 quán trà sữa quất luôn 2 phần mì cay, 2 ly sinh tố, xin vô nhà tắm tắm rửa thay đồ rồi ngồi chờ xe, 11pm mình lên xe đò về đến SG là 3g sáng, đạp về nhà ngủ tiếp

Tour này thất bại nhưng cũng rút ra dc nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho tour Tà Năng - Phan Dũng sắp tới