[B.A.T Tour 58] Xuống Kala ngắm dã quỳ, lên Đà Lạt tìm đồi cỏ hồng và cây cô đơn
Cuối tuần rồi mình lại tổ chức cho anh em trong group B.A.T đi tour thường niên của nhóm là cắm trại tại hồ Kala ăn cá tầm, ngắm dã quỳ
Bạn nào thích đạp xe lang thang có thể join nhóm với tụi mình tại : https://www.facebook.com/groups/battour/
Tour này mình đã đi lần này là lần thứ 3, nhưng mỗi lần lại có 1 trải nghiệm khác nhau, và lần này là lần đẹp nhất trong cả 3 lần ( lần năm ngoái mắc mưa sấp mặt trong Kala luôn ), lần này ko hiểu sao trời thương hay sao mà đi ngay mùa mưa bão nhưng thời tiết quá đẹp
Như thường lệ, team chia ra làm 2 nhóm, team trâu bò xuất phát từ ngã 3 Lương Sơn leo đèo Đại Ninh lên Di Linh, còn team nghỉ dưỡng thì ngồi xe đò thẳng lên Di Linh
DSC01740 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01741 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01742 by Nam Nguyen, on Flickr
leo đèo nên mình setup gọn nhẹ nhất có thể, chỉ đem theo 2 bộ đồ, 1 cái áo mưa, và đồ dùng cá nhân, còn lều, túi ngủ thì nhờ bx cầm lên Di Linh dùm
DSC01743 by Nam Nguyen, on Flickr
10pm tối thứ 5 team 1 tập trung tại BXMD đi xe lên ngã 3 Lương Sơn, giá vé xe là 135k/ người và 100k cho xe đạp
DSC01744 by Nam Nguyen, on Flickr
tầm 3g sáng hơn thì đến dc ngã 3 Lương Sơn, may sao có 1 quán cơm tấm đang chuẩn bị dọn hàng nên cả đám vô ngồi luôn rồi chờ cơm
DSC01746 by Nam Nguyen, on Flickr
1 dĩa cơm sườn trứng giá chỉ 20k, cô chủ quán rất nhiệt tình và dễ thương, xin chén mỡ hành tóp mỡ thì dc nguyên tô luôn, cơm ăn thoải mái
ăn xong làm ly cafe rồi 4g30 cả nhóm xuất phát lên Di Linh theo hướng đèo Đại Ninh, tổng cộng có 10 xe tất cả
DSC01747-01 by Nam Nguyen, on Flickr
Lúc này mặt trời bắt đầu mọc, trời mát mẻ dễ chịu
DSC01748-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01749-01 by Nam Nguyen, on Flickr
chạy khoảng 30km sẽ đến dc 1 cái hồ nhỏ là hồ chứa nước xuống của thủy điện Đại Ninh, có 1 con đập tràn 2 bên cỏ lau mọc rất đẹp, cách đây 3 năm mình với bx có chụp hình cưới tại đây, tự đi tự vác theo tripod chụp luôn
DSC01751-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01753-01 by Nam Nguyen, on Flickr
xa xa là đường ống nước của thủy điện Đại Ninh, lát phải leo qua cái núi đó
DSC01754-01 by Nam Nguyen, on Flickr
hàng cỏ lau sống ảo
sống ảo xong thì tranh thủ nghỉ chân vì bắt đầu từ đây là leo 1 mạch hơn 13km đường đèo dốc 8 - 10% toàn cua cùi chỏ
DSC01755 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01756 by Nam Nguyen, on Flickr
bên hồ có 1 quán nước, mà vào kêu mãi ko thấy ai trả lời, ngó vô thì có 2 ông đang đắp chăn nằm ngủ, nghi là xỉn rồi, nên cả đám tự phục vụ, mở tủ lấy nước, đập đá, uống xong tự lấy tiền bỏ trên bàn trả xong đi tiếp
đường đèo Đại Ninh rất dốc, chắc chỉ thua đèo Hòn Giao, nhưng team trâu bò đã pass test thể lực thì vẫn leo tốt, dạo này team mình có 1 số thành phần trẻ trâu nó đạp kinh dị lắm, leo dốc mà nó ko nể nang gì các bô lão, cứ phóng vèo vèo qua mặt
DSC01757-01 by Nam Nguyen, on Flickr
Mình thuộc team sống chậm nên cứ tà tà đạp, vừa đạp vừa ngắm cảnh, chụp hình
DSC01759-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01760-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01761-01 by Nam Nguyen, on Flickr
dù đi hơi trễ do né 2 cơn bão, nhưng dã quỳ vẫn còn và rất đẹp
DSC01765 by Nam Nguyen, on Flickr
team trâu bò đã lên tới đỉnh, nằm chờ team bô lão
kinh nhất là thằng Tây, nó lên đỉnh lúc 8g30, mình lên lúc 9g15, còn team bô lão đến gần 10g mới lên tới
DSC01763-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01764-01 by Nam Nguyen, on Flickr
chỗ này nằm ngủ bao phê, view đẹp, gió mát lạnh
DSC01766-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01768-01 by Nam Nguyen, on Flickr
góc sống ảo trên đỉnh đèo Đại Ninh, mà nghe nói bữa có cái xe 16 chỗ nó bay xuống vực ngay chỗ này
DSC01769-01 by Nam Nguyen, on Flickr
khúc trên đỉnh bị sạt lỡ rất nguy hiểm, xa xa phía sau là cái taluy bị móp là chỗ cái xe 16c nó bay xuống đó
lên tới đĩnh thì cũng đói mờ mắt + trời bắt đầu mưa nên rất lạnh, anh em ráng lết dc đến ngã 3 Đà Loan thì tìm dc quán ăn, mà chỉ có mỗi món phở xào và mì xào
DSC01770 by Nam Nguyen, on Flickr
dĩa này 30k, mình thấy đắt, vì le que có vài miếng thịt bò à, ăn 1 dĩa chả no gì, mà ăn 2 dĩa 60k thì thấy phí quá nên thôi
DSC01771 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01772 by Nam Nguyen, on Flickr
dọc QL20 dã quỳ còn khá nhiều
Theo plan lúc đầu là sẽ vòng ra thác Ponggour chơi và tắm thác, mà mưa lạnh quá nên thôi về thẳng nhà anh Hùng ở Tam Hiệp luôn, mưa sấp mặt đến lúc vô dc nhà anh Hùng luôn. Đến nơi đứa nào cũng lạnh run và đói meo nên chia nhau vô đi tắm rồi chuẩn bị mần cơm
DSC01774 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01775 by Nam Nguyen, on Flickr
ngôi nhà màu tím, điểm dừng chân quen thuộc của anh em BAT
DSC01773 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01776 by Nam Nguyen, on Flickr
toàn thanh niên đảm đang
DSC01777 by Nam Nguyen, on Flickr
mình phụ trách làm món thịt heo kho cải chua
DSC01778 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01779 by Nam Nguyen, on Flickr
lặt rau để trộn salad
DSC01781 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01782 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01783 by Nam Nguyen, on Flickr
và đây là mâm cơm của ngôi nhà toàn đực rựa, món đơn giản nhưng rất ngon : Cá ngừ tươi chiên rưới nước mắm, thịt heo quay kho cải chua, salad trộn dầu giấm, canh bí tôm khô thịt bầm, đồ ăn ngon, trời lạnh với đứa nào cũng đói meo mốc nên quất sạch bách, dù lúc đầu tính là nấu dư để cho team 2 lên có đói bụng thì ăn
DSC01784 by Nam Nguyen, on Flickr
chú Huyến lại lôi dopping ra cho bà con làm vài ly cho ấm người
DSC01785 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01786 by Nam Nguyen, on Flickr
nguyên team
Ăn xong thì cũng 7g hơn, mình tính vào Di Linh ghé nhà chị Tường Cát chơi nhưng mưa lạnh quá nên thôi chui vô mùng ngủ luôn chờ team 2 đến
DSC01790 by Nam Nguyen, on Flickr
12g đêm thì team 2 lên tới, tranh thủ ngủ rồi sáng dậy sớm cafe, dọn đồ chuẩn bị lên đường
Lưu niệm 1 tấm với ngôi nhà màu tím
DSC01787 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01789 by Nam Nguyen, on Flickr
bx tranh thủ sống ảo cùng dàn hoa tím
DSC01791 by Nam Nguyen, on Flickr
khởi hành về Di Linh để đi Kala
DSC01792 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01793 by Nam Nguyen, on Flickr
ra QL20 dc 1 đoạn thì ngừng ăn sáng, quán mì Quảng do anh Hùng giới thiệu
DSC01794 by Nam Nguyen, on Flickr
1 tô mì Quảng chất lượng chỉ có 20k, ngon lắm
DSC01795 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01796 by Nam Nguyen, on Flickr
đến Di Linh thì ghé quán cafe Hương Xưa của chú Khiêm cafe, chú Khiêm là huynh trưởng của đội sói Di Linh, thuộc hàng lão tiền bối
DSC01797 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01798 by Nam Nguyen, on Flickr
vào ngồi cafe đến 10g, trong lúc đó là bx mình và bx anh Lợi ra chợ Di Linh mua thêm đồ ăn để đem vào hồ cắm trại
DSC01799 by Nam Nguyen, on Flickr
Đến 10g thì chia tay chú Khiêm, khởi hành vào Kala, mình cũng hơi lo lắng nên hỏi chú là chú nhắm hôm nay có mưa ko chú ? Do năm ngoái ăn mưa sấp mặt trong Kala nên cũng sợ, thì chú Khiêm bảo trời này ko mưa đâu, nên cũng yên tâm
DSC01800 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01801 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01806 by Nam Nguyen, on Flickr
bắt đầu khởi hành vào Kala, mà vừa quẹo vào đường Kala thì gió tạt sấp mặt, gió khủng khiếp
DSC01808-01 by Nam Nguyen, on Flickr
dọc đường ghé vào trại Phong Di Linh tham quan
DSC01809 by Nam Nguyen, on Flickr
bx mình rất cố gắng với con dốc 10%, đạp lên mặt mày tái mét
DSC01811 by Nam Nguyen, on Flickr
trại phong Di Linh
DSC01812 by Nam Nguyen, on Flickr
bx mình và tía, đây là chuyến đầu tiên tía bx mình đi cùng nhóm
DSC01813-01 by Nam Nguyen, on Flickr
trời rất đẹp, xanh trong
DSC01814-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01815-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01817-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01818-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01819-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01820-01 by Nam Nguyen, on Flickr
tiếp tục đường vào Kala
DSC01822 by Nam Nguyen, on Flickr
đường lên đập tràn Kala là 1 con dốc gần 10%
DSC01823 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01824 by Nam Nguyen, on Flickr
bx mình dốc này thì bó tay, thở như cún
DSC01827-01 by Nam Nguyen, on Flickr
hồ Kala tuyệt đẹp
DSC01831 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01833-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01834-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01835-01 by Nam Nguyen, on Flickr
tranh thủ sống ảo
DSC01836-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01838-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01837-01 by Nam Nguyen, on Flickr
tiếp tục hành trình
DSC01839 by Nam Nguyen, on Flickr
đến bến đò thì chia ra 2 nhóm, 1 nhóm sơ chế đồ ăn, 1 nhóm thì offroad vào bãi trại, mình cũng đặt ông chủ bến đò mần dùm 1 con heo mọi 14kg để đem vào hồ, giá chỉ có 100k / kg + 200k làm sạch
DSC01840-01 by Nam Nguyen, on Flickr
bắt đầu offroad vào đường mòn ven hồ Kala
DSC01841-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01842-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01843-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01844-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01854-01 by Nam Nguyen, on Flickr
team hàng tuyển của BAT đây
DSC01856-01 by Nam Nguyen, on Flickr
dọc đường 2 bên toàn dã quỳ, tiếc là tàn nhiều rồi
DSC01858-01 by Nam Nguyen, on Flickr
1 con dốc kinh dị
DSC01859-01 by Nam Nguyen, on Flickr
đường tuyệt đẹp luôn, may mà ko mưa
DSC01862-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01863-01 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp 1 bầy trâu dọc đường
DSC01864-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01866-01 by Nam Nguyen, on Flickr
càng vô trong dã quỳ càng nhiều
DSC01867-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01868-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01869-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01870-01 by Nam Nguyen, on Flickr
bà con nông dân đang gặt lúa
DSC01872-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01873 by Nam Nguyen, on Flickr
băng xuyên rẫy cafe để xuống bãi trại, cũng hơi ngại, nhưng gặp mấy bác nông dân ko những ko bị la mà còn dc các bác vẫy tay cười nữa
DSC01874 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01875 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01876 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01878-01 by Nam Nguyen, on Flickr
cuối cùng cũng đến dc bãi trại
DSC01879-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01880-01 by Nam Nguyen, on Flickr
bãi trại tuyệt đẹp, rất hoang sơ và tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, chỉ có 2 đường vào, 1 là offroad 7km, 2 là đi đò vào
DSC01884-01 by Nam Nguyen, on Flickr
anh em tranh thủ tắm trước khi team chị em vào, 1 số thanh niên chơi lầy còn tắm tiên
DSC01885-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01886-01 by Nam Nguyen, on Flickr
nước mát lạnh và cực sạch
DSC01887 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01888 by Nam Nguyen, on Flickr
dc 30p sau thì team đi đò cũng tới, mọi người tranh thủ đem đồ xuống rồi chia nhau nhóm hạ trại, nhóm kiếm củi, nhóm chuẩn bị bữa tối
DSC01889-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01890-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01891-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01892-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01894-01 by Nam Nguyen, on Flickr
team đi đò tranh thủ tắm
DSC01895-01 by Nam Nguyen, on Flickr
đào đất làm bếp Hoàng Cầm để nấu cơm
DSC01896-01 by Nam Nguyen, on Flickr
test cái lều mới mua, lều này nặng có 1k1 thôi, rất thích hợp đem theo đi đạp xe
DSC01900 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp hình cùng chú Thuần và chú Hiệp, chú Thuần là dân offroad chuyên nghiệp, giải nào thi MTB chú cũng hạng nhất giải U40 trở lên
DSC01903-01 by Nam Nguyen, on Flickr
thời tiết hôm nay quá đẹp, ko như năm ngoái
DSC01904-01 by Nam Nguyen, on Flickr
xa xa là bãi ruộng bậc thang
DSC01905 by Nam Nguyen, on Flickr
bắt đầu nhóm bếp
DSC01907 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01908 by Nam Nguyen, on Flickr
nhóm khác thì đi kiếm củi
củi thì ko thiếu, cây xung quanh gãy đổ khá nhiều do trời gió rất mạnh + bão mấy bữa nay, nhưng cây còn khá tươi, mọi người lo rằng củi tươi quá cháy ko nổi thì anh Hòa động viên rằng : Lò nóng lên rồi, củi tươi bỏ vào cũng phải cháy. Bà con như dc giác ngộ cách mạng, thế là đua nhau vào rừng chặt củi
24131139_1412413498884500_4517801078905718017_n by Nam Nguyen, on Flickr
24129851_1412413542217829_2029680213365847506_n by Nam Nguyen, on Flickr
phải trữ củi lớn để dành đốt nguyên đêm vì tối ở Kala rất lạnh
DSC01909 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01910 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01911 by Nam Nguyen, on Flickr
heo rừng nướng
DSC01912 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01913 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01914 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01915 by Nam Nguyen, on Flickr
xiên que bỏ lên cao cao cho nó chín từ từ, chứ ko là bị khét
cảm giác bụng đói meo ngồi ngửi mùi thịt nướng nó cứ thơm phưng phức giống như là bị tra tấn vậy
DSC01916 by Nam Nguyen, on Flickr
chín dc miếng nào là lấy ra xẻo luôn
DSC01917 by Nam Nguyen, on Flickr
tình cờ sao ku PHước kiếm dc cây ổi gần đó, thế là có món heo rừng nướng cuốn lá ổi ngon cực
DSC01918 by Nam Nguyen, on Flickr
món kế là cá tầm nướng, cá tầm tươi sống nhăn mua tại hồ, phần thân đem nướng, phần đầu, đuôi, sụn đem nấu canh măng chua
DSC01919 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01920 by Nam Nguyen, on Flickr
gỏi dưa leo salad, nhìn như nồi cơm heo, nhưng mà ngon lắm
DSC01921 by Nam Nguyen, on Flickr
xắt xắt liên tục bàn tay ko phút nghỉ
24058716_1412414248884425_6603959615170672986_n by Nam Nguyen, on Flickr
anh Hưng nhận giải anh nuôi của team
23905193_1412414205551096_5320885938361267862_n by Nam Nguyen, on Flickr
23915931_1412414485551068_3476532731133907780_n by Nam Nguyen, on Flickr
23843411_1412414368884413_3901841259522488898_n by Nam Nguyen, on Flickr
nhưng xắt thịt dc 1 lát thì mình nhận thấy có 1 bộ phận ko nhỏ thành viên bị biến chất, thịt cứ ra miếng nào là hết miếng đó, nên phải vác cái ghế lại ngồi ngay đó giám sát. Có điều dc 1 lúc thì lại có 1 số nguồn tin phản động cho rằng thằng giám sát là thằng ăn vụng nhiều nhất, nhưng mình khẳng định hoàn toàn ko có chuyện đó xảy ra
DSC01922 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01923 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01924 by Nam Nguyen, on Flickr
bà con quân quần dùng cơm, thực đơn thịnh soạn gồm có : thịt heo rừng nướng, cá tầm nướng, gà nướng, canh chua cá tầm, gỏi bắp cải, ngoài ra còn có khoai nướng, cà tím nướng ăn thêm và 1 nồi cháo gà, cháo lòng heo đầu heo cho bữa sáng, và 2 thùng bia của ku Tây nó rửa xe mới
DSC01925 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong thì đốt lửa trại, 1 nhóm lai rai uống bia tám chuyện, 1 nhóm thì chơi đánh bài quẹt lọ ngghẹ
DSC01926 by Nam Nguyen, on Flickr
tầm đến 8g hơn thì mình buồn ngủ quá nên chui vào lều ngủ luôn, mà đêm ở Kala gió khủng khiếp, nằm trong lều mà cứ sợ nó thổi bay cả lều lẫn người xuống hồ
DSC01927 by Nam Nguyen, on Flickr
sáng ngủ dậy thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, dọn dẹp, đem rác đi đốt sạch sẽ để lần sau còn cắm
DSC01928 by Nam Nguyen, on Flickr
nồi cháo gà hơi ám mùi khói nhưng cực ngon, sáng sớm lạnh húp tô cháo nóng tỉnh cả người
DSC01930-01 by Nam Nguyen, on Flickr
lưu niệm 1 tấm cùng hồ Kala, hẹn năm sau gặp lại
Chờ đến 7g30 thì đò vào, mà ông chủ đò kêu gió lớn quá nên ko dám chở 1 lần, phải chia ra 2 lần, nên ưu tiên cho team đạp lên Đà Lạt đi trước
Team lên Đà Lạt có tất cả 8 người, nên chất xe đạp lên rồi nhảy lên đò, mình lên sau cùng, lên xong liền hồ : tạm biệt bà con, cho đò chạy đi bác lái. Ông chủ đò liền cho số de rồi nguyên đám trên bờ phụ đẩy đò ra, tự nhiên thấy chú Huyến cứ nắm chặt cái dây neo đò ghì lại ko chịu bỏ ra, ông chủ đò kêu : Thả dây neo ra , thả dây ra đi. Mình cũng kêu : thả dây ra chú Huyến ơi, thì thấy ổng cứ nhất định ko buôn, mím môi giữ chặt sợi dây, mặt đỏ bừng lên luôn. Lúc này mới có đứa trên đò sực nhớ ra là chú Huyến thuộc team Đà Lạt, bỏ quên mất ổng. Thế là vội cho đò tấp vô bờ kéo ổng lên, làm nguyên đám cười lăn lộn
DSC01931 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01932-01 by Nam Nguyen, on Flickr
thanh niên 1 mình cầm dây kéo nguyên cái đò đây
DSC01933-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01934 by Nam Nguyen, on Flickr
rời Kala trở vào đất liền. Ai ngờ lên đến bến thì mới nhớ là toàn bộ đồ đạc của mình còn bỏ trên đảo, nên lại phải chờ team sau đến thì mới bắt đầu đi dc
DSC0d1825 by Nam Nguyen, on Flickr
DSdC01830 by Nam Nguyen, on Flickr
lưu niệm cùng đập tràn Kala
ra đến QL20 thì chia tay nhau, 1 nhóm đạp lên Đà Lạt, nhóm kia chờ ở Di Linh lên xe về SG
DSC01936-01 by Nam Nguyen, on Flickr
QL20 hướng từ Di Linh lên Đà Lạt ko hiểu sao hôm nay ngược gió khủng khiếp, vừa leo dốc mà gió thổi muốn bay xe luôn
DSC01937-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01935-01 by Nam Nguyen, on Flickr
trời thì nắng chang chang, mà khúc đến chân đèo Prenn vừa tắt nắng thì lại lạnh căm, nguyên đám ngồi nghỉ ở chân đèo rồi bắt đầu leo đèo Prenn
Cách đây 2 năm mình có leo đèo Prenn 1 mạch, từ chỗ trạm thu phí đến cafe Ngoại Ô mất 45p, năm nay tuổi cao sức yếu, leo lên mất gần 1 tiếng, trong khi thằng lên đầu tiên là thằng Tây nó leo có 35p, kinh dị
DSC01938 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01939 by Nam Nguyen, on Flickr
lên đến ĐL thì cũng đói mờ mắt, nên mình dẫn mọi người đi ăn lẩu gà lá é, thật ra món này lại là đặc sản Phú Yên, nhưng ăn trên ĐL thì lại rất hợp vì lẩu nóng, cay cay thơm thơm, trời lạnh lạnh ăn đúng hợp
DSC01940 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01941 by Nam Nguyen, on Flickr
kêu 2 cái lẩu, mỗi cái 300k, 1 nồi này thôi còn có thêm 2 tô lẩu thêm nữa, lẩu gồm có gà ta, măng, nấm, lá é nhúng vào, rất ngon và nhiều
DSC01942 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong thì anh Micheal lên xe về SG, còn 7 mạng đạp về ks ngủ, mình book phòng ở nhà nghỉ T89, chỗ này mình hay ở do rộng rãi, với ông chủ dễ thương
DSC01943 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01944 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01945 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01946 by Nam Nguyen, on Flickr
đến nơi thì mình mệt quá tắm cái xong đi ngủ luôn, còn bọn trẻ trâu thì nó đạp đi lòng vòng chơi
sáng dậy thì lại 1 team trả phòng sớm đạp từ ĐL về Nha Trang, chỉ còn lại 3 đứa ở ĐL là mình, Thi và ku Tây
DSC01947 by Nam Nguyen, on Flickr
sáng sớm đã mưa phùn, còn team đi Nha Trang ăn bão sấp mặt trên đèo Hòn Giao luôn
DSC01948-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01949 by Nam Nguyen, on Flickr
ở Đà Lạt nên cứ tà tà, 8g hơn dậy đi ăn sáng, ra quán bánh căn Lệ, may là hôm nay thứ 2 nên có chỗ ngồi, chứ t7 CN là các phịch thủ ngồi kín luôn
mà tối qua lúc vào ĐL thì mình thật sự thất vọng về các bạn phịch thủ, toàn áo phản quang, khăn rằn, chạy lạng lách hú hét ầm ỹ ngay vòng xoay gần chợ Đà Lạt, toàn biển số tỉnh, mà tỉnh miền Tây ko
DSC01950 by Nam Nguyen, on Flickr
làm cây chả trong lúc chờ bánh
DSC01951-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01952-01 by Nam Nguyen, on Flickr
bánh căn trứng cút lòng đào thần thánh, lần nào lên ĐL mình cũng phải làm 1 dĩa
DSC01953-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01954-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01955-01 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong thì ra Phan Đình PHùng ăn yaourt phô mai, xưa mình hay ăn ở bánh căn Lệ luôn nhưng từ ngày phát hiện dc quán yaourt phô mai ở Phan Đình Phùng thì mình chỉ ăn ở đây, lần nào cũng quất 3 hũ
Ăn sáng xong thì mình mua ít đồ ăn vặt rồi về phòng nằm, còn 2 đứa trẻ trâu nó đạp lòng vòng ĐL chơi
đến 12g trưa 2 thằng trẻ trâu về phòng rồi 3 đứa đi ăn xong chuẩn bị hành trình tìm cây cô đơn
DSC01956-02 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01957-01 by Nam Nguyen, on Flickr
ra chợ làm dĩa bánh ướt lòng gà và tô cháo gà, hết 62k, hơi xót
DSC01958 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01959-01 by Nam Nguyen, on Flickr
cháo gà ngon, thịt gà cũng nhìu
ăn xong thì bắt đầu vào con đường 722 để vào khu Suối Vàng
DSC01960-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01961-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01962-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01963-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01964-01 by Nam Nguyen, on Flickr
có 1 đoạn offroad khá phê
DSC01965-01 by Nam Nguyen, on Flickr
khu đồi Đa Phú xa xa
DSC01967-01 by Nam Nguyen, on Flickr
trời xanh ngắt quá đẹp
DSC01969-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01971 by Nam Nguyen, on Flickr
gần tới làng Cù Lần thấy có hàng trứng nướng nên ghé vào
DSC01970 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01972 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01973 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01974 by Nam Nguyen, on Flickr
trứng lòng đào, 10k/ quả, cũng ngon nhưng giá cao quá
DSC01975-01 by Nam Nguyen, on Flickr
cung đường 722 phải nói là đẹp tuyệt vời luôn, mình vẫn ấp ủ kế hoặc đạp thẳng 722 lên Buôn Mê, mà chưa làm dc
DSC01978-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01981-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01982-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01984-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01988-01 by Nam Nguyen, on Flickr
đường nhựa dc 1 đoạn thì bắt đầu offroad tìm cây cô đơn
DSC01989-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01990-01 by Nam Nguyen, on Flickr
có những đoạn dốc hơn 45%, vậy mà thằng Tây nó đạp lên được, đúng là khỏe như trâu
DSC01993-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01994-01 by Nam Nguyen, on Flickr
đường dốc cỡ Tà Năng Phan Dũng, nhưng dễ đi hơn vì rộng rãi và đường cứng chứ ko bị sình
DSC01995 by Nam Nguyen, on Flickr
xuống cũng dắt cho chắc
DSC01996-01 by Nam Nguyen, on Flickr
đẹp tuyệt vời
DSC01998-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01999-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02000-01 by Nam Nguyen, on Flickr
xa xa nhỏ xíu là thằng Tây, nó đổ 1 lèo xuống trong khi mình với thằng Thi dắt lết lết xuống
DSC02003-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02004-01 by Nam Nguyen, on Flickr
xuống dc rồi thì tranh thủ sống ảo
DSC02013-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02014-01 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp cho thằng Tây
DSC02015-01 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp cho thằng Thi
DSC02011-01 by Nam Nguyen, on Flickr
đến phiên mình thì chả ma nào chụp dùm >.<
DSC02016-01 by Nam Nguyen, on Flickr
lại tiếp tục offroad tìm đường vào cây cô đơn
DSC02017 by Nam Nguyen, on Flickr
phải băng qua 2 con suối nhỏ
DSC02018-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02019-01 by Nam Nguyen, on Flickr
sau đó trèo qua 1 ngọn đồi
DSC02020-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02021-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02023-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02026-01 by Nam Nguyen, on Flickr
và thiên đường hiện ra trước mặt : 1 đồng cỏ thảo nguyên mênh mông
23915616_1993730887577016_5102622586009450489_n by Nam Nguyen, on Flickr
23905416_1993730860910352_2209472854753437776_n by Nam Nguyen, on Flickr
cứ ngỡ như là ở châu Âu vậy
DSC02022-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02025-01 by Nam Nguyen, on Flickr
có rất nhiều ngựa lang thang gặm cỏ khắp nơi
DSC02026-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02027-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02028-01 by Nam Nguyen, on Flickr
nhìn cảnh này mình cứ lặng người ko thốt lên được lời nào, nước mắt cứ chảy ra, ko biết là do cảnh quá đẹp, hay là do vừa té dập tờ rym do vừa đạp vừa ngắm cảnh, vấp phải cái rễ cây và té lộn nhào
DSC02029-01 by Nam Nguyen, on Flickr
cây cô đơn
DSC02030-01 by Nam Nguyen, on Flickr
đồi cỏ hồng
DSC02031-01 by Nam Nguyen, on Flickr
con bò nhỏ trên thảo nguyên
DSC02033-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02037-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02041-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02042 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02043-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02044-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02045-01 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp hình chán chê thì tranh thủ quay ra vì trời cũng bắt đầu tối, và lại leo ngược lên 1 cái dốc cao gần 100m, nhưng đáng từng giọt mồ hôi
DSC02046-01 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp dc 1 tấm hoàn hôn khá đẹp
lúc đang lang thang trong này thì Lê Sơn nó gọi mình bảo mới lên Đà Lạt, nên mình hẹn 7g tối đi ăn, Lê Sơn trước nó chơi motor chung với mình, sau chuyển qua chơi xe đạp chung, giờ thì ảnh lên xe hơi rồi mà mình vẫn còn lóc cóc xe đạp
DSC02048 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02049 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02050 by Nam Nguyen, on Flickr
về tới dc Đà Lạt thì cũng lạnh run và đói teo, nên hẹn Lê Sơn + Vinh ra quán Tuấn Dế ăn đồ nướng cho ấm
DSC02051 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02052 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02053 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02054 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02055 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02056 by Nam Nguyen, on Flickr
Ăn xong thì Sơn hỏi mình mai mấy h tính về SG, mình bảo chắc trưa, nên nó kêu vậy quăng xe lên xe hơi nó chở về luôn, quá khỏe
Ăn xong thì mình về phòng ngủ, 2 thằng trẻ trâu lại đi chợ đêm chơi, đúng là thanh niên, khỏe như vâm
DSC02057-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02058-01 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02066-01 by Nam Nguyen, on Flickr
sáng dậy thu dọn đồ, đi lòng vòng quanh ks chụp vài tấm hoa rồi đi ăn sáng
DSC02061 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02062 by Nam Nguyen, on Flickr
đi ăn bò kho khá ngon, ở ngay kế quán yaourt Phan Đìn Phùng luôn, ăn xong lại qua làm 3 hũ yaourt rồi mình lại về phòng ngủ, 2 thằng kia lại đi chơi
DSC02063 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02065 by Nam Nguyen, on Flickr
dọc đường ghé lò đậu hũ mua 2 bịch đậu hũ với 1 chai tương ớt về phòng nhâm nhi chờ Lê Sơn đánh xe đến đón
Tầm 10g thì Sơn nó tới, quăng xe đạp lên thùng rồi chui vô xe về sG
DSC02067-02 by Nam Nguyen, on Flickr
DSCf02068 by Nam Nguyen, on Flickr
dọc đường ghé vào đồi chè Bảo Lộc đi tè và chụp hình phát, dân đi bụi nhiều như mình và Lê Sơn thì cái chuẩn chỗ đi tè nó cao lắm, phải đẹp thì mới tè được
Tè xong thì lủi vô QL55 về hướng ĐaMi, Tà Pao vì đứa nào cũng ghét đi quốc lộ
DSC02072 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02073 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02074 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02075 by Nam Nguyen, on Flickr
vô đến Đami làm 1 cái lẩu cá tầm cho ấm bụng, 1 cái lẩu to 3 người ăn no căng có 200k, quá rẻ
Ăn xong phóng 1 mạch về SG, đến SG là 10g30 tối, kết thúc 1 chuyến đi quá đẹp