[B.A.T Tour 65] Kampot - Bokor - Sihanouk Ville - Koh Rong - OuDong
[ B.A.T Tour 65 ] Hà Tiên - Kampot - Bokor - Sihanouk Ville - Koh Rong - Outdong - Mộc Bài
Đầu năm Mậu Tuất dc nghỉ khá nhiều ngày nên mình lên plan cho anh em trong nhóm đi 1 vòng qua Cam chơi, khởi hành từ SG, đi Hà Tiên qua cửa khẩu Xà Xía, sau đó đi Kampot - Bokot - Sihanouk Ville - OutDong rồi về qua khẩu Mộc Bài. Tổng quãng đường khoảng 1100km, đi từ mùng 2 đến mùng 10
Do bận việc nhà nên mình và 3 chú trong team bô lão ( trong đó có tía mình ) khởi hành từ tối mùng 3, ngồi xe đò ra Hà Tiên, còn 3 người khác là anh Dune, anh Lợi và chú Huyến thì đạp thẳng từ SG đến Hà Tiên vào sáng mùng 2 luôn
Tết nhất bận bù đầu, tối mùng 3 đi mà chiều mùng 3 mình mới setup xong
IMG_20180218_165509_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
Setup gọn nhẹ nhất có thể, dù vẫn có đủ các vật dụng cần thiết, bao gồm lều và 3 bộ đồ, lều mình để trong cái túi màu cam trên phuộc, do dự kiến sẽ cắm trại trên đỉnh Bokor
IMG_20180218_165521_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
quần áo bỏ trong túi này
IMG_20180218_165534_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
Tool, ruột xe, áo mưa bỏ ớ túi cốt yên
IMG_20180218_203143_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
Đúng 8pm mình đạp ra chỗ hẹn ở vòng xoay Dân Chủ, chụp check in tạm biệt Sài Gòn rồi cùng các bô lão đạp ra bến xe Miền Tây đi xe đò ra Hà Tiên
IMG_20180218_215403_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
Tụi mình đi xe Trung Nga, vé người là 200k, vé xe đạp là 150k
IMG_20180219_060300_HHT by Nam Nguyen, on Flickr
tầm 5g sáng thì xe đến bx Hà Tiên, xuống xe sắp xếp đồ rồi đạp ra hướng cửa khẩu Xà Xía
DSC09846 by Nam Nguyen, on Flickr
cách cửa khẩu khoảng 5km thì ghé ăn sáng
DSC09845 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09847 by Nam Nguyen, on Flickr
có cơm sườn và cơm gà, đồng giá 25k
DSC09848 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09849 by Nam Nguyen, on Flickr
cơm gà ăn khá ngon, cơm sườn cũng ổn
Ăn xong thì đạp thẳng ra cửa khẩu Xà Xía để check out khỏi VN, đến cửa khẩu lúc 7g30 mà đến 8g30 mới đóng xong dc con dấu, vì các chú hải quan VN làm việc rất chuyên nghiệp, khách lẻ thì ko lo đóng, chỉ lo đóng dấu cho khách đoàn dù đến sau, 1 lần 40 50 cái hộ chiếu khách đoàn trong khi đám đi lẻ tụi mình thì chờ mốc mỏ
Thủ tục qua khẩu khá đơn giản, chỉ cần passport, đóng dấu xong dắt xe đạp qua, xe máy thì sẽ cần cà vẹt và bằng lái ( chính chủ, trùng với passport nhé )
DSC09850 by Nam Nguyen, on Flickr
xa xa là cửa khẩu Cam, sau khi đã check out khỏi VN
Check out xong thì phải đến khẩu cam check in, khẩu Cam làm rất lẹ, nhưng phải đóng phí 50k vnd / pax, mà bựa nhất là đóng 50k xong sẽ có 1 thằng nó kêu mình vào phòng cách ly, xong nó xin thêm 10k vnd, dm >.<
Kể từ giờ mình sẽ dùng đơn vị tiền tệ của Cam là Riel, với tỉ giá 1k riel = 5.72k vnd, hoặc 4k riel = 1$
Tips : Nên cầm $ qua Cam xài trực tiếp hoặc đổi ở Bank bên Cam, ko đổi tiền ở VN, chú Huyến đổi ở VN bị tính 1k Riel = 6.9k VND, lỗ sặc máu . Bên cam xài song song tiền Riel và $
TRời hôm nay khá mát mẻ, thậm chí hơi âm u, đạp khá khỏe
DSC09851 by Nam Nguyen, on Flickr
cây cô đơn bên Cam
DSC09852 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09854 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09855 by Nam Nguyen, on Flickr
1 cánh đồng hoa súng dọc đường
DSC09853 by Nam Nguyen, on Flickr
nguyên team tour này, gồm 4 bô lão, và 3 người cao tuổi
đến 11g trưa hơn thì đến dc Kampot, nghỉ chân ăn trưa, mình chọn 1 quán có vẻ đông dân địa phương nên ghé vào ăn
DSC09856 by Nam Nguyen, on Flickr
vô hỏi giá trước, các món giao động từ 3k - 5k rieal, chưa gồm cơm, cơm 1k rieal
DSC09857 by Nam Nguyen, on Flickr
chú Ngọc với anh Dune ăn cơm mắm kho chấm rau sống, có 2k, với cơm là 1k, tính ra có 3k rieal là khoảng 17k, quá rẻ
DSC09858 by Nam Nguyen, on Flickr
chú Phương ăn cá trê chiên 5k, cơm 1k, canh 2k
DSC09859 by Nam Nguyen, on Flickr
mình ăn cơm cá khô, 4k, canh 2k, cơm 1k
Trà đá free, rau thêm free hết nhé. Cá khô bên cam cực ngon, ăn bắt cơm lắm, mà 1 con cá khô đó phải ăn dc 2 dĩa cơm
ăn xong thì đạp đi kiếm chỗ ngủ trưa, dọc đường thấy có tiệm bán sim nên bà con vô mua mỗi người 1 cái sim nghe gọi có 1$, có luôn 1Gb data 3G tốc độ khá nhanh, tính ra quá rẻ
DSC09862 by Nam Nguyen, on Flickr
bên Cam ko có quán võng như bên VN, nên đành vào đại 1 quán bên đường kêu nước uống, ly này là trà đá chanh, gồm trà liptop và chanh tươi, có 1k, quá rẻ luôn
DSC09863 by Nam Nguyen, on Flickr
trời đang nắng, tính nghỉ trưa tí rồi đi thì bỗng nhiên mây đen kéo đầy rồi mưa tầm tã, mình linh cảm có chuyện chẳng lành đang tới, quả nhiên 1 lúc sau thấy thằng gái tự kỷ nó đang lầm lũi đạp trong mưa hướng ngược lại :|
DSC09864 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp team gái tự kỷ, gồm gái tự kỷ, anh Thi và Rachel, team này đi từ trước tết, hôm nay đạp về do mùng 6 phải đi làm. Gái bảo hôm qua cắm trại trên Bokor lạnh teo cả tờ rym, nên bà con trong nhóm mình mượn thêm túi ngủ và tấm trải của team gái cho chắc.
Ngồi 1 lúc thì tạnh mưa nên chụp tấm hình rồi team mình tiếp tục lên Bokor, team gái thì về Kep ngủ tối nay
Thật ra lúc đầu là team mình tính ngủ ở Kampot, mà tối hôm mùng 2 chat với gái thì nó bảo Kampot cháy phòng, team tụi nó phải ra sông xin ngủ trên 1 cái thuyền, lúc lên rồi ngồi chơi nói chuyện thì mới biết cái thuyền đó từng có 4 người chết :|. Đợt đi Buôn Mê Thuột với mình nó cũng ngủ trúng cái phòng có người chết >.<
DSC09865 by Nam Nguyen, on Flickr
từ Kampot đạp khoảng 10km sẽ đến chân núi Bokor
DSC09866 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09868 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09869 by Nam Nguyen, on Flickr
Đường lên Bokor, xa xa là núi Bokor, hay còn gọi là núi ông Bồ, núi Tà Lơn
Đây là một dãy núi, mà đỉnh cao nhất có chiều cao là 1.080 m (so với mực nước biển)[1]. Theo những dấu tích còn lại, thì hàng triệu năm trước, có thể núi Tà Lơn nằm sâu dưới đáy là biển. Rồi vì một tác động nào đó, khiến nó vươn mình ra khỏi biển như ngày nay. Bằng chứng là trên đỉnh núi có vô số khối đá bị nước biển ăn mòn, và cát ở nơi ấy cũng thật là trắng mịn [2]. Một nhóm người Việt cao tuổi đi trên lối mòn để lên đến đỉnh núi Nhìn chung, khí hậu ở đây khá là mát mẻ. Tuy nhiên vào mùa khô, thời tiết trên đỉnh thường là "ngày nóng, đêm lạnh". Do vậy, cây cảnh trên đỉnh núi không thể cao lớn vì đất thiếu phân (đất thường lẩn cát đá) và thiếu nước (nhất là vào mùa khô). Đặc biệt, ở đây có nhiều cây bá tùng (lá của cây bách và cây tùng trên một cây), cỏ (mảnh và nhọn), địa lan [3] và cây "nắp nước" [4]. Bắt đầu từ năm 1917, người Pháp đã xây dựng ở đây các công trình, như nhà thờ, chùa chiền, nhà nghỉ, sòng bạc;...mà ngày nay phần lớn đã trở thành hoang phế. Trong thập niên 1990, người ta đã ví Tà Lơn (Bokor) như là "một nơi kỳ lạ nhất trên thế giới" và là "thành phố ma" vì vẻ hoang tàn và kỳ bí của nó [5]. Đối với một số người Việt và người Khmer, thì đây còn là ngọn núi thiêng, gắn liền với rất nhiều những truyền thuyết, huyền thoại. Tượng nữ thần Dì Mâu (gọi theo người Việt), tượng Ông Địa [6], chùa Năm Thuyền (Wat Sampov Pram)[7],...đều là nơi được đông đảo người Khmer đến cúng bái. Đối với một số người Việt, thì điện Tứ Giao[8], điện Minh Châu, Trung Tòa, Lan Thiên, cổng Bàn Ngự [9], v.v...đều là nơi linh thiêng. Ở thế kỷ 19-20, một số người Việt đã chọn ngọn núi ấy làm nơi tu luyện, hoặc đến vãn cảnh. Trong số đó có Nguyễn Thành Đa (Cử Đa, đạo hiệu là Ngọc Thanh), Huỳnh Phú Sổ (Giáo chủ đạo Hòa Hảo), Ngô Văn Chiêu (khai sáng đạo Cao Đài)[10]. Hiện nay, người ta đã và đang biến núi Tà Lơn thành một nơi vui chơi[11], nghỉ dưỡng và hành hương. Nhiều công trình đang được xây dựng tại đây, trong đó có một con đường trải nhựa rộng, mà theo kế hoạch là sẽ lên tận đỉnh (nơi có điện Tứ Giao). Wiki |
DSC09870 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09871 by Nam Nguyen, on Flickr
Đường lên Bokor rất đẹp, đường nhựa đẹp, dốc thoai thoải tầm 5-6%
DSC09874 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09875 by Nam Nguyen, on Flickr
chỉ có điều thời tiết lúc thì mưa lúc thì tạnh
DSC09877 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09884 by Nam Nguyen, on Flickr
nghỉ chân dọc đường
Đường lên Bokor gặp người quen khá nhiều, gần chân núi thì gặp Nam trước cũng hay đạp với nhóm mình nhưng giờ nó đi làm xa nên ít gặp, nó chỉ 1 chỗ có cho thuê sân cắm trại giá 10k Riel 1 người ở gần casino, bà chủ người Việt nói tiếng Việt dc
Đạp lên lưng chừng thì lại gặp 1 anh đi Exciter đổ xuống, ảnh bảo mới ráp xe bên mình nhưng chưa đạp nổi nên lấy xe máy độc hành bên Cam lòng vòng hết mùng rồi về
Đến tầm 5pm thì mình lên đến dc chỗ tượng nữ thần ( từ chân núi lên đến đây khoảng 20km ), tranh thủ chụp vài tấm
DSC09892 by Nam Nguyen, on Flickr
Tượng nữ thần
DSC09885 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09887 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09889 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09895 by Nam Nguyen, on Flickr
Hoàn hôn trên đỉnh Bokor
Chụp hình xong thì đổ xuống lại ngay chân tượng, ở đây có 1 nhà hàng của người Việt, và cũng là nhà hàng duy nhất ở đây, mà chỉ chuyên bán cho khách đoàn thôi, nhóm mình đến đúng lúc có mấy xe khách đoàn nên đành tự phục vụ mà cũng chỉ dc có 2 món
DSC09897 by Nam Nguyen, on Flickr
1 cái lẩu gà ăn với cơm
DSC09900 by Nam Nguyen, on Flickr
1 dĩa thịt kho, bị cái lạnh ngắt do k dc hâm + ngồi ngoài trời, nhưng thôi đói quá rồi ko đòi hỏi gì thêm
DSC09898 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09899 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09901 by Nam Nguyen, on Flickr
trời bắt đầu tắt nắng, sương mù mịt và rất lạnh
lúc tới thì chú Phương đi ngoại giao với ông em ông chủ thì xin dc là tối sau khi hết khách và dọn dẹp thì tụi mình dc ngủ ở trong nhà, cũng mừng thì trời rất lạnh, cắm trại ngoài trời xác định là chỉ còn - 0.5cm.
DSC09902 by Nam Nguyen, on Flickr
con cờ hó mặt sầu thảm thấy thương, mà người ăn còn ko đủ nữa nói chi cho nó T.T
Ăn xong thì bà chủ lại tính tiền 10k/ người, thấy hơi cao vì đồ ăn ít, ko no gì cả, nhưng mà thội tối dc ngủ nhờ + đang ở kdl nên thôi coi như cũng dc
DSC09904 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09907 by Nam Nguyen, on Flickr
ngồi lai rai ngoài sân chờ khách đoàn ăn xong để dọn dẹp vô ngủ, trời lạnh tê tái luôn
anh chủ và em trai anh chủ thì rất nhiệt tình và dễ thương, còn bà vợ thì khó chịu thôi rồi, nhóm mình đã mua hơn chục chai nước 330ml, 1 chai 1k riel, nhưng uống vẫn ko đủ, mình thấy có bình nước 25l để đó mình lại xin hứng đầy bình thì bả ko cho, bắt phải mua nước, rồi còn bảo : Nước này chị phải mua 1$ 1 bình ( 25l ) chứ có phải ở không mà có đâu, mình bảo vậy chị bán cho em 1 bình, thì bả lại bảo nước này chị phải chở từ chân núi lên đây ( mẹ, có 20km đường nhựa láng o mà làm như trong miệt trong rừng ), mình bảo thì chị bán bao nhiêu em mua, 2$ 3$ 5$ cũng dc, thì bả lại trở giọng bảo nước này ko bán, muốn uống thì mua nước đóng chai uống. Làm mình nhớ đến con mẹ chủ quán trong khu thác Mai.
Đến lúc dọn dẹp lại hỏi mấy đứa nhân viên xem nằm ở đâu thì tụi nó lại bảo phải hỏi bà chủ coi có dc ko, mình hơi nghe mùi, bực mình tính bảo anh em chạy ra chỗ cái nhà hoang gần đó ngủ mẹ cho rồi, may sao chú Phương lại đi ngoại giao với anh chủ thì ảnh rất nhiệt tình bảo chờ dọn dẹp xong rồi các anh các chú cứ vào trong ngủ, xe dắt vào trong nhà luôn
IMG_20180219_212945 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180219_214659 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180219_214651 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180219_214703 by Nam Nguyen, on Flickr
tầm 10g hơn thì mới dọn dẹp xong, bà con chăng lều với trải tấm trải ra ngủ luôn vì quá mệt, mình lười chăn lều nên chỉ trải tấm trải ra với lấy tấm tăng ra đắp, nằm trong nhà vậy mà cũng lạnh teo, tối ko dám ra đi tè luôn, vì toalet nằm rất xa và phải đi ra ngoài sân
IMG_20180219_172435_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
sáng 5g mọi người dây thu dọn đồ đạc, ăn bậy bạ ít chuối và bánh ngọt còn dư rồi vô chào anh chủ với cám ơn ảnh rồi đi
đây là sơ đồ khu vực trên Bokor, chỗ tụi mình đang ở là ngay chân tượng nữ thần, tính đi coi cái thác bên tay phải mà nghe team gái bảo thác mùa này ko có nước, với vô phải tốn 5$, nên quyết định đi coi nhà thờ cổ thôi rồi về
DSC09908 by Nam Nguyen, on Flickr
view hôm qua nhưng ở buổi sáng
DSC09909 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09911 by Nam Nguyen, on Flickr
lưu niệm 1 tấm, nhờ 1 nhóm bạn ở Cần Thơ chạy xe máy lên đây chụp dùm
DSC09913 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09914 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09915 by Nam Nguyen, on Flickr
đạp 1 lúc sẽ thấy 1 ngôi chùa ở ngã 3, quẹo phải là ra thác, quẹo trái là ra nhà thờ cổ
DSC09916 by Nam Nguyen, on Flickr
Từ tượng nữ thần đạp khoảng 10km sẽ đến nhà thờ cổ, đường khá lài ko còn dốc mấy
DSC09917 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09918 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09924 by Nam Nguyen, on Flickr
bên trong nhả thờ vẫn có người đến cắm hoa thường xuyên
DSC09931 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09932 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09934 by Nam Nguyen, on Flickr
Vịnh Thái Lan nhìn từ đỉnh Bokor, nghe nói có thể thấy dc Phú Quốc, nhưng muh mình ko thấy
DSC09935 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09936 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09938 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09939 by Nam Nguyen, on Flickr
các thanh niên đua nhau sống ảo
DSC09942 by Nam Nguyen, on Flickr
tấm này để máy ảnh lên yên xe rồi tự chụp
chụp choẹt xong thì đổ xuống cái hồ để tìm 1 con đường xuống núi ngắn hơn mình tìm dc trên google map
DSC09945 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09946 by Nam Nguyen, on Flickr
Chỗ mà Nam nó bảo cho cắm trại như là dãy nhà đối diện cái nhà trong hình
DSC09947 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09948 by Nam Nguyen, on Flickr
cây cô đơn bên hồ :|
Đến nơi mình chạy lại ngó cái đường thì bỏ ý định luôn, đường offroad toàn đá với sỏi, mà có nhiều đoạn dốc 20 - 30% hơn nên thôi quyết định đi đường cũ lại
tham quan xong thì đổ 1 mạch xuống chân núi
À ngay dứoi chân tượng nữ thần có 1 toalet công cộng free rất sạch sẽ, sạch hơn chỗ bên nhà hàng nhiều, mình vô trút bầu tâm sự phát cho nhẹ người rồi đi tiếp, bạn nào có dự định cắm trại thì có thể sử dụng toalet này
DSC09950 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09951 by Nam Nguyen, on Flickr
đổ xuống chân núi thì cũng 11g hơn, ai cũng đói meo nên kiếm quán ăn, thấy có quán hủ tíu nên chạy vào luôn, 1 tô này 4k ăn rất ổn dù hơi mặn, mà mình thấy dân Cam ăn mặn hơn dân VN
DSC09952 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong thì kiếm chỗ nghỉ trưa tí rồi đạp tiếp, mình cắm đầu đạp trước đến ngã 3 quẹo vào Sihanouk thì thấy 1 quán cháo khá hấp dẫn nên ghé vào
DSC09953 by Nam Nguyen, on Flickr
Cháo ăn với cá hoặc gà
DSC09956 by Nam Nguyen, on Flickr
1 tô cháo đầy ấp cá, cá nhiều lắm nha, mà ăn ngọt hơn hẳn cá lóc nuôi VN, có 4k, ăn thêm 1 cái quẩy 1k
DSC09959 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09954 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn thêm 1 tô chè cam rất ngon, 2k
quán này các em học sinh vào ăn rất nhiều, có 1 em xinh lắm cứ nhìn mình cười hoài, làm mình ngại muốn chết :( , đôi khi đẹp trai nó cũng khổ T.T
Đến ngã 3 thì gặp quốc lộ, quốc lộ bên Cam đường xe hơi thì làm rất tốt, láng o, mà cái lane xe 2 bánh thì nó đang cào lên để trải lại nên toàn sòi với đá mà nó thấp hơn cái lane xe hơn 1 khúc, chạy rất sợ, chạy ké lane xe hơi nhưng gặp xe công hay xe khách 50 chỗ là phải bay xuống lane 2 bánh lại
DSC09960 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09961 by Nam Nguyen, on Flickr
hôm nay sáng thì lạnh teo trym trên Bokor, xuống chân núi thì nắng đổ lửa nên các bô lão đều đuối sức, đạp khá chậm, nên mình nhờ anh Dune đi kè với các bô lão, còn mình với anh Lợi thì đua trước đến Sihanouk để tìm ks
DSC09962 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09963 by Nam Nguyen, on Flickr
đến 5g30pm thì đến dc Sihanouk, lang thang đi tìm nhà nghỉ
Mình đi check 7 cái nhà nghỉ ks, cái nhìn ok nhất thì hết phòng, 1 cái khác 30$/ phòng 4 người thì ok sạch sẽ, mới, 1 cái khác nữa thì 20$ phòng 4 người nhưng nhìn hơi cũ với ở tuốt lầu 3 mà ko có thang máy, sau khi hội ý thì quyết định ở cái 20$
DSC09987 by Nam Nguyen, on Flickr
tụi mình ở nhà nghỉ Wa Da hay Wan Da gì đó ở khu phố tàu, ông chủ người tàu lun, ko nói dc tiếng. Phòng thì cũng rộng nhưng bị cái hơi ngộp với phải leo 3 tầng lầu. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên tường có những vệt vàng vàng vàng rất khả nghi >.< , hẳn là đã có 1 vụ thảm sát vài triệu sinh mạng xảy ra trong căn phòng này
DSC09988 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09989 by Nam Nguyen, on Flickr
nhận phòng, tắm rửa xong thì đi ăn, leo lên leo xuống 3 tầng lầu quá đuối nên cả đám quyết định đi bộ
DSC09965 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy 1 quán cơm có tiếng việt nên chui vào liuôn
DSC09966 by Nam Nguyen, on Flickr
menu có tiếng việt nhưng ko để giá, hỏi giá thì bà chủ bảo muốn ăn nhiu thì kêu, 3$ 4$ 5$ 10$ cũng có
mình kêu mấy món, mỗi món 5$
DSC09967 by Nam Nguyen, on Flickr
và đây là 1 dĩa đậu hũ kho, 5$, vâng, 5$ đó các mẹ T.T, lúc đầu tưởng dc 2 dĩa ai ngờ có 1 dĩa thôi
DSC09969 by Nam Nguyen, on Flickr
phá lấu xào cải chua, 5$
DSC09970 by Nam Nguyen, on Flickr
cá khô, 5$, đắt gấp 5 lần con cá ăn ở Kampot
DSC09971 by Nam Nguyen, on Flickr
rau xào, 5$ dc 2 dĩa
cơm tính riêng, 1k 1 dĩa
ăn xong tính tiền méo mặt lun
ăn xong như chưa ăn gì nên lang thang đi kiếm gì ăn thêm, quyết tâm đi ra chợ vì khu mình ở là khu phố tàu + du lịch nên giá cả rất đắt
DSC09975 by Nam Nguyen, on Flickr
đến chợ, thấy có hàng đồ nướng, vô hỏi 1 con gà nướng có 6$, bằng gà nướng lê quang địnhm, nhưng gà bự và ngon hơn gà LQD nhìu, gà bự nhưng ko phải gà công nghiệp, với ướp sao đó mà ngon lắm
DSC09976 by Nam Nguyen, on Flickr
chấm kèm tương hoặc muối tiêu chanh
DSC09973 by Nam Nguyen, on Flickr
bia Cam
DSC09974 by Nam Nguyen, on Flickr
khui bia trúng thưởng, uống 8 lon mà trúng 4 lon
DSC09977 by Nam Nguyen, on Flickr
mua thêm ổi lai rai, mà ổi tính ra 40k/ kí, cao vãi
DSC09978 by Nam Nguyen, on Flickr
khô trâu gác bếp, ăn ngon, vẫn mềm và thấy rõ sới thịt chứ ko khô quắt như trâu gác bếp vn
lai rai xong thì bà con về ks ngủ để chuẩn bị mai đi chơi đảo
ở Sihanouk có 3 cái đảo, 1 là Koh Rong, 2 là Koh Rong Saloem, với 1 cái đảo bé tí ko nhớ tên, đến Shihanouk thì phải ra đảo chứ nói thật cái tp nó chán òm thua cả Vũng Tàu
DSC09979 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09980 by Nam Nguyen, on Flickr
sáng 6g dậy rồi cả đám đạp ra bến cảng, dọc đường thấy có quán cơm tấm khá đông nên ghé vào ăn
DSC09981 by Nam Nguyen, on Flickr
cơm sườn trứng y như ở SG, có thêm dĩa đồ chua ngon lắm, 5k/ dĩa. Cơm tấm bên cam ngon hơn cơm tấm VN, mình ko biết món này gốc cam hay gốc VN nữa nhưng bên cam ăn cơm tấm rất nhiều, đi đâu cũng thấy
DSC09982 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09983 by Nam Nguyen, on Flickr
quán cơm là ngay chỗ 2 con sư tử đang xoạc nhau nhé
DSC09986 by Nam Nguyen, on Flickr
đến bến cảng mua vé tàu thì có 2 loại, 1 loại là tàu nhanh, đi 45p, 22$ khứ hồi, chỉ đi 1 đảo, 1 loại là tầu chậm, 27$ khứ hồi, đi 1 tiếng rưỡi, nhưng đi 3 đảo và bao ăn sáng và ăn trưa, 9g30 đi thì 5g30 chiều về đến đất liền, sau khi hội ý thì quyết định mua vé tàu chậm
Giá vé là 27$ nhưng vì mình đẹp trai nên deal giảm dc 1$ còn 26$ :|
9g30 tàu mới chạy mà lúc đó mới 8g, đi lang thang gần đó kiếm chỗ gửi xe thì thấy có cái G.P.T guesthouse ngay gần biển, vô hỏi phòng thì giá phòng 1 giường đôi 1 giường đơn là 25$, phòng 1 giường đôi là 20$, thấy gần biển với nhìn ok hơn phòng hôm qua nến quyết định chạy về chỗ WaDa trả phòng rồi chạy ra G.P.T lấy phòng luôn, khỏi phải gửi xe
IMG_20180221_093004 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_092953 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_092942 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_092934 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09992 by Nam Nguyen, on Flickr
1 em cờ hó gặp ở bến tàu, nhìn vào ánh mắt ấy mà muốn tan chảy :(
lịch 9g30 tàu chạy nhưng lên tàu rồi ngồi chờ đến 10g30 nó mới chạy, và vãi cả tàu là nó bán nhiều vé hơn quy định hay sao mà nguyên nhóm sau hơn 20 người dù có vé nhưng nó ko cho lên tàu mà bảo phải chờ đi chuyến khác, cãi nhau õm tỏi, nhóm mình hên là xếp hàng trước nên lên dc
DSC09993 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09993 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_095025 by Nam Nguyen, on Flickr
ko có đủ chỗ ngồi nên đành vạ vật như vầy, trên tàu 80% là TQ, 10% là VN, 10% là tây, tụi TQ thì nó ồn thôi rồi, dù có mấy em nhìn rất xinh nhưng nghe tụi nó nói chuyện thì chỉ muốn đá văng xuống biển hết cả lũ
DSC09997 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_095116 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_095555 by Nam Nguyen, on Flickr
1 em cờ hó cũng đi tàu
10g30 tàu mới chạy, chạy đến 12g thì thấy cái đảo lớn ( Koh Rong ), nhưng nó ko chạy vào bến cảng mà cứ de ra de vô rồi xoay đầu ngoài biển, xong rồi nó tắt máy nằm trên biển luôn :|
DSC09984 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00001 by Nam Nguyen, on Flickr
nó cứ nằm vậy 1 tiếng hơn, đến 1g thì mới bắt đầu tấp vô bến cảng và thông báo là dc lên đảo chơi 1 tiếng, đúng 2g phải lên tàu để đi tiếp >.<
DSC00002 by Nam Nguyen, on Flickr
chen chúc nhau xuống dc đảo thì mất mẹ nó 10p, đi kiếm dc toalet đi tè mất mẹ thêm 10p, coi như còn 40p
DSC00003 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00004 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00005 by Nam Nguyen, on Flickr
đảo Koh Rong thì cũng đẹp, dc cái sạch sẽ, gần như ko thấy rác, m2inh thấy có nhân viên đi nhặt rác quanh bãi biển dù chỗ mình xuống ko phải mua vé vào hay gì cả, toalet thì free, có cả tắm nước ngọt, ăn uống thì đắt, 4-5$ 1 dĩa cơm nhưng tính ra cũng ko cao gì so với bên VN. nhìn chung bên Cam làm du lịch tốt gấp chục lần VN
DSC00006 by Nam Nguyen, on Flickr
xa xa là cái tàu mình đi
DSC00008 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00010 by Nam Nguyen, on Flickr
biển thì sạch và trong nhưng nghĩ còn có 30p nên lười ko tắm
DSC00011 by Nam Nguyen, on Flickr
chú Huyến là máu lửa nhất
IMG_20180221_132745_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_132759_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_132834_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
gần đến 2g thì mình thấy 1 đám tàu lục tục kéo ra cầu cảng đứng đó, phơi nắng hơn 15p, sau đó đi vào vì cái tàu nó vẫn nằm ngoài biển chứ nó ko chạy vào
nằm trên đảo, chờ đến 3g30 thì tàu nó mới tấp vào, lúc đó thì đói mờ cả mắt, dm nó éo hiểu làm ăn kiểu gì
DSC00012 by Nam Nguyen, on Flickr
lên tàu thì nó cho ăn cơm, gồm có mì xào, cơm chiên, và thịt kho với dưa, đồ ăn ko ngon lành gì nhưng đói quá, ăn như hạm, dc cái đồ ăn ko thiếu, muốn ăn nhiu thì ăn
DSC00014 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00015 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong thì nó lại phát loa thông báo là : Do tình hình nóng lên của trái đất hay do Kim Jong Un thử nuke hay do cái quái gì đó, nên tàu chúng ta bị chậm trễ lịch trình, giờ có 2 phương án, 1 là đi đủ 3 đảo, nhưng sẽ phải về đất liền lúc 7pm, 2 là đi 2 đảo, bỏ cái đảo nhỏ ( hình trên ), thì về lúc 6pm. Ai ý kiến thì lên phường
thế là lại cãi nhau ỏm tỏi, 1 đám thì bảo : dmm, tao trả tiền để đi 3 đảo, tao phải đi 3 đảo tao mới chịu. 1 đám khác, trong đó có 2 đứa VN thì lại xanh mặt vì đặt vé xe về lúc 6g30pm. Cuối cùng thì nó ra phương án là đứa nào muốn về sớm thì nó lo vé cho cao tốc đi về, đứa nào muốn chơi đảo nhỏ thì nó cho đi ghe ra, còn tàu lớn thì vẫn cập vào đảo Koh Rong Saloem
DSC00018 by Nam Nguyen, on Flickr
tự sướng 1 tấm trên cầu cảng Koh Rong Saloem
DSC00019 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00022 by Nam Nguyen, on Flickr
xì tai hờn cả thế giới của gái tự kỷ
DSC00023 by Nam Nguyen, on Flickr
em tóc xù hơi bị hot, nhìn giống em đóng trong Fast 8 á
IMG_20180221_164338 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_164340 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_164349 by Nam Nguyen, on Flickr
1 em cở hó thân thiện trên đảo
lên Koh Rong Saloem thì mình quá đuối nên kiếm chỗ nằm ngủ, anh Dune với anh Lợi thì lên tàu nhỏ ra đảo nhỏ chơi, mấy bô lão thì cũng vạ vật kiếm chỗ ngủ
Nó bảo lên đảo chơi 1 tiếng nhưng nó đến 5g30 mới hú còi gom khách lên tàu, lên đến tàu thì 6g hơn mới chạy
DSC00024 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00026 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp dc 2 tấm hoàn hôn, xong kiếm chỗ ngủ tiếp
lên tàu mình chui vô góc ngủ, mà xui sao chui ngay góc nó để cái loa thùng bự chảng ngay trên đầu
DSC00027 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00028 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00029 by Nam Nguyen, on Flickr
và tàu bắt đầu chạy thì nó bắt đầu mở nhạc dance ( nhạc Cam, mà thỉnh thoảng nghe có cả bài gì Quăng tao cái Boong của VN nữa :| ), nó mở nhạc giật đùng đùng ngày trên đầu luôn và đổ xà bông ra boong cho dance party, mỗi người dc 1 lon bia nữa .
Mình thì quá mệt nên lờ đờ ngủ luôn, mà nghe mấy bô lão trong nhóm kể bảo dc 1 lát thì mấy em tây với tàu ra nhảy xung lắm, mặc bikini nhảy luôn, mà ngủ mất tiu >.<
Tàu chạy siêu chậm, đến 8pm mới đến dc đất liền, đến nơi lại phải ngồi xe trung chuyển 30p mới về tới dc bến cảng, về tới ks là gần 9pm
IMG_20180221_210323_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_210332_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_210346_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_210355_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
G.P.T Guesthouse, ngay gần biển ( cách cầu cảng khoảng 300m ), phòng này là 20$, phòng sạch sẽ, thoáng, máy lạnh nước nóng tủ lạnh đầy đủ, nếu ở thì nên chọn ở phòng trên lầu, phòng mới và thoáng hơn phòng dưới trệt
về đến phòng, tắm rửa xong rồi cả đám đi ăn, tụi mình ra ngay chỗ vòng xoay có 2 con sư tử xoạc nhau ăn cho gần
IMG_20180221_213540_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_213548_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
có 1 quán cơm ngay vòng xoay, vô hỏi giá thì 5k/ phần đồ ăn, thấy ok nên vô kêu 7-8 món gì đó
IMG_20180221_213529_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_213520_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
thấy hơi thiếu đồ ăn với rau nên kêu thêm 1 con gà
IMG_20180221_215120_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180221_214847_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
với 2 phần rau chấm mắm
và sai lầm là lo ăn quên hỏi giá, lúc ra bill thì ngã ngửa, con gà 50k tính ra là 12.5$ , cao gấp đôi con gà hôm qua ăn mà lại nhỏ hơn, dĩa rau thì 10k / dĩa
IMG_20180221_222950 by Nam Nguyen, on Flickr
nói chung ăn gì cũng phải hỏi giá, lơ là là bị chặt đẹp liền :(
ăn xong thì mấy bô lão đi dạo dạo Shihanouk, còn mình thì về phòng ngủ sớm
Hôm sau thì tía mình và anh Dune ở lại Shihanouk rồi đón xe về Hà Tiên rồi về SG luôn, còn mình, anh Lợi và 3 bô lão thì đạp lên Outdong chơi rồi mới về
Giá vé từ Shihanouk về tới cửa khẩu Xà Xía là 15$/ người, xe đạp 15$ nhé
Từ Shihanouk về Outdong mình đi đường ven biển, đường khá đẹp và mát, ít xe
DSC00030 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00031 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn sáng hủ tíu xào, tô này có 3k thôi
DSC00032 by Nam Nguyen, on Flickr
mọi người thì ăn mì
DSC00033 by Nam Nguyen, on Flickr
anh chủ quán là người VN, vợ cũng là người VN luôn, nhà ba mẹ ở ngay Thủ Đức
DSC00034 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00035 by Nam Nguyen, on Flickr
Từ Shihanouk Ville chạy lên khoảng 10km sẽ thấy 1 bãi biển vắng vẻ rất đẹp, rất lí tưởng để hạ trại, lần sau chắc sẽ ra đây cắm trại, chứ ở trong thành phố đắt quá
DSC00036 by Nam Nguyen, on Flickr
đi ngang kho xăng dầu của Cam
DSC00037 by Nam Nguyen, on Flickr
dọc đường đói quá ghé mua 4 cái bánh tiêu bỏ túi ăn dần, 500d / cái thui nha
DSC00038 by Nam Nguyen, on Flickr
dì chủ đang giã muối ớt
DSC00039 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy bên Cam bán rất nhiều ốc nhỏ nhỏ vầy, mà 1 bên thì để ko, 1 bên thì ướp muối ớt, ko biết ăn ra sao
IMG_20180222_114117_HDR by Nam Nguyen, on Flickr
bánh tiêu Cam, ko ngon bằng bánh tiêu VN, hơi khô
| |||
Re: Vừa đạp xe vừa kể chuyện |