[B.A.T Tour 71] Nghỉ lễ hành xác với cung đường xuyên rừng từ Kala về Lương Sơn

[B.A.T Tour 71] Nghỉ lễ hành xác với cung đường xuyên rừng từ Kala về Lương Sơn 

Lễ năm nay nghỉ khá dài, dc 4 ngày, plan lúc đầu của mình là đi Mondukiri bên Cambodia, nhưng vì 1 số lí do nên chuyển qua cung này.

Cung này mình cũng ấp ủ đi lâu rồi nhưng chưa dám đi vì ko có track, đường hoàn toàn là đường mòn băng rừng ko có trên map. May sao tuần trước nhóm anh Toàn có đi về xong quăng cho mình có track, nên mình lên kèo rủ team khổ dâm B.A.T gồm anh Đăng đao hiu, thằng Phong trai và thằng Tài đi cung này. Lên lịch hết đến ngày cuối thì anh Đăng bận nên còn 3 thằng thôi .

Bạn nào thích đạp xe đi bụi có thể join cùng tụi mình tại : https://www.facebook.com/groups/battour

* Lưu ý : Cung này là 1 cung cực kì nặng và nguy hiểm, mình ko khuyến cáo các bạn đi cung này. Nêu đi thì phải chuẩn bị thật cẩn thận cho mọi trường hợp xấu nhất và mình ko chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra nếu các bạn đi cung này. Bản thân mình đã xuýt chết 2 lần trong này và đã lâm vào hoàn cảnh nằm giữa 1 cái dốc thẳng đứng kẹt cứng ko xuống dc, trong lòng thì chửi um xùm thằng nào bày ra cái cung này >.< .

Còn nếu đã xác định đi thì bắt buộc phải có Garmin, lọc nước, nước tối thiểu 3 lít ( mình đem 3.5l mà còn có đoạn hết sạch nước ) và lương thực đủ cho 3-4 bữa ăn. Và cung này chỉ hợp cho đi trekking, xe máy ko thể đi dc, còn xe đạp thì chỉ có dắt thôi

Lưu ý nữa là từ hồ Kala vào là hoàn toàn ko có sóng điện thoại cho đến khi ra gần tới QL28, nên có sự cố cũng ko thể kêu cứu được luôn

Cung này nói về độ khó và nguy hiểm thì ko thua gì Tà Năng Phan Dũng, nhưng TNPD thì bạn ko sợ lạc, vì giờ đường dân trekking đi nhiều rồi, và nếu có gặp sự cố thì cũng sẽ gặp dc người giúp hoặc hỏi đường, còn cung này thì hơn 40km hoàn toàn trong rừng, ko 1 bóng người 

Chuẩn bị :

DSC00179 by Nam Nguyen, on Flickr

Xác định phải sống trong rừng ít nhất 2 ngày, nên mình soạn lương thực đủ cho 4 bữa ăn bao gồm :

- Bánh mì sandwid và khô gà lá chanh
- 6 gói lương khô
- 1 gói mì
- 1 cây giò thủ
- 1 hộp pate
- kẹo đậu phọng
- 4 gói gel GU

Lọc nước thì thằng Phong đem theo, nhắc lại là ko có lọc nước thì ko thể đi cung này nha. Trừ phi chấp nhận uống nước suối, nhưng suối trong này cảm giác ko an toàn như suối trên 722

DSC00181 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00181 by Nam Nguyen, on Flickr

Setup lên xe, cchưa có cung nào mà cập rập như cung này, 9g30 sáng phải ra bến mà 9g20 mình mới setup xong, do mấy hôm trước lu bu quá, hậu quả là bỏ quên bộ cọc lều ở nhà, túi nước thì đem mà lại bỏ quên dây hút  . Cũng may là có đem theo 1 bình nước dự phòng .

Hành trang thì ngoài đồ ăn, nước chỉ có 3 bộ đồ và 1 cái túi ngủ, dĩ nhiên là phải có đèn, ruột dự phòng, tool vvv...

IMG_20180427_100939 by Nam Nguyen, on Flickr

Xe hẹn 10g mà 11g nó mới chạy, mình đi xe Hùng Phúc, giá vé xe và người là 230k, lên 30k do đi dịp lễ

IMG_20180427_150226_1 by Nam Nguyen, on Flickr

SG hôm đó nóng dã man, lúc ngừng ăn trưa ở đèo Chuối vẫn nóng, vậy mà vừa lên đèo Bảo Lộc là mưa mịt mù, mưa to mà gió lớn lắm luôn, có đoạn thấy thổi bay nguyên cái nhà tôn. Mình nghĩ kiểu này tiêu rồi, chắc ko đi nổi vì đường rừng mà mưa thì đi rất nguy hiểm

IMG_20180427_165857_1 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180427_165909_1 by Nam Nguyen, on Flickr

Xe chạy chậm rì nên 5pm mới tới dc Di Linh, trời âm u nhưng trên này ko mưa, mà đã cái là mát lạnh à, nhiệt độ mình đo dc là 23 độ, rất dễ chịu, SG chắc phải 33 35 độ

Ráp xe xong thì đi thuê phòng, tụi mình ở nhà nghỉ Di Linh, giá phòng 2 giường đôi là 250k, ko có máy lạnh, nhưng thôi cũng chả cần vì trời mát mẻ dễ chịu

Nhận phòng, tắm rửa xong thì chạy qua nhà chị Tường Cát vấn an chị, rồi 4 chị em đi ăn

DSC00183 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00184 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00185 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn nhẹ nhàng với cơm chiên cá mặn, rau kho quẹt và cháo hàu, ăn xong đi cafe cà pháo rồi chia tay chị Tường Cát, 3 thằng về phòng ngồi tính plan cho ngày mai

Thấy trời mưa 3 thằng đều oải, thêm nữa chị Tường Cát bảo cái suối trong Kala mấy tháng trước lũ cuốn chết 3 người trong đó nên thằng nào cũng xanh mặt. Ngồi tính 1 hồi thì quyết định mai đạp về Phan Thiết ăn chơi nhảy múa rồi đón xe về SG  . Mình thấy hơi nản nên tính đi Mondukiri bằng cách đạp qua Gia Nghĩa rồi hôm sau đi qua Cam, mà lại bị cái ko vẽ track, con Garmin thì đem có 6 cục pin mà ko đem xạc nên chỉ đi dc 3-4 ngày là hết pin. Nên thôi quyết định về Phan Thiết luôn

Ngày 1 : Di Linh - Kala - Suối lớn : 38km

1a by Nam Nguyen, on Flickr
Track : https://ridewithgps.com/trips/22379747

Do dự tính là về Phan Thiết có 100km nên ngủ xả láng, đến 6am hôm sau mới dậy

Dậy thì lại thấy trời xanh trong, gió mát dìu dịu, 3 thằng nhìn nhau xong quyết định liều mạng 1 phen, cứ như cũ mà tiến 

Mình gọi chị Tường Cát hẹn đi ăn sáng, dc chị dắt đến quán mì hủ tíu này

DSC00187 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có xe XXX đi ăn mì luôn 

DSC00188 by Nam Nguyen, on Flickr

Chị Tường Cát dầm cho trái bơ nhà, chia cho 3 thằng ăn, bơ dẻo mà béo lắm

DSC00189 by Nam Nguyen, on Flickr

Menu nè

DSC00190 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00191 by Nam Nguyen, on Flickr

Rau tươi, xanh, có rau tần ô là thấy khoái rồi

DSC00192 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00193 by Nam Nguyen, on Flickr

Mình ăn mì khô hoành thánh xương, tô đặc biệt, 30k, quá rẻ. 3 thằng mình thằng nào ăn cũng khỏe mà ăn xong no cành luôn. ăn xong tính trả tiền thì chị Tường Cát kêu trả rồi  . Đã vậy chị còn gói cho 3 thằng mỗi thằng 2 trái chuối và 2 trứng hột gà luộc đem theo để ăn dọc đường

ăn sáng xong thì tạm biệt chị Tường Cát, 3 thằng đạp thẳng 1 mạch vào Kala để bắt đầu cung đường xuyên rừng

DSC00196 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00197 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00195 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường vào Kala mình đi nhiều lần quá rồi nên cũng ko chụp gì nhiều

DSC00194 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu con đường đau khổ hôm nay

DSC00198 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00199 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng may hôm qua ko mưa trong này, mưa là khỏi đi luôn 

DSC00200 by Nam Nguyen, on Flickr

vài chỗ đã lác đác có dã quỳ nở rồi

DSC00201 by Nam Nguyen, on Flickr

dù ko mưa nhưng nhiều đoạn đường vẫn rất lầy, bánh xe đi qua đây xong là phải lấy cành cây gạt bớt sình bám trên bánh mới chạy nổi

DSC00202 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00203 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00204 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc cao thăm thẳm

DSC00205 by Nam Nguyen, on Flickr

cái suối này nghe bảo cách đây mấy tháng có 3 người chết 

DSC00206 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00207 by Nam Nguyen, on Flickr

đường dốc và rất trơn nên toàn dắt

DSC00208 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00209 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00210 by Nam Nguyen, on Flickr

xe cứ đi dc 1 đoạn là phải ngừng lại nạy sình ra mới đi dc

DSC00211 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00212 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn dắt và dắt

DSC00214 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00215 by Nam Nguyen, on Flickr

lại 1 con suối khác

DSC00216 by Nam Nguyen, on Flickr

thanh niên Tài đã yếu đuối lại còn sợ ướt giày nên rón rén dắt qua 

DSC00217 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00218 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Phong thì phóng thẳng qua luôn

DSC00219 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00220 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00221 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc vài đoạn lại dắt

DSC00222 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ xuống cũng ghê, nhiều đoạn đổ xuống ghê quá mình cũng nhảy xuống dắt, còn 2 thằng kia thì đổ ầm ầm. Đi với 2 thằng khổ dâm nên khá là ước chế, mình lên dốc cũng dắt, xuống dốc cũng dốc, còn tụi nó thì đổ ầm ầm vừa đổ vừa hú hét kêu : Sướng quá, đã quá 

DSC00223 by Nam Nguyen, on Flickr

cây cô đơn 

DSC00224 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00225 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh chỗ này rất đẹp, nhìn hết dc vùng thung lũng Kala

DSC00226 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00228 by Nam Nguyen, on Flickr

đường rất nguy hiểm vì vừa nhỏ, vừa đá, mà bên kia là vực sâu thăm thẳm, nguy hiểm hơn 722 nhiều, tháng trước đi 722 kêu gào đường gì mà ghê quá vại, giờ đi đường này mới biết 722 chỉ là muỗi 

DSC00229 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00230 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00231 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00232 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này đi nhầm đường nên phải quay lại

DSC00234 by Nam Nguyen, on Flickr

đường kinh vầy mà tụi nó dám đổ, mình toàn dắt cho an toàn 

DSC00235 by Nam Nguyen, on Flickr

đang ở độ cao 1100m giờ phải đổ thẳng 1 phát xuống độ cao 350m

DSC00236 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00237 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00238 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Tài làm màu trước khi đổ xuống

DSC00239 by Nam Nguyen, on Flickr

càng đi xuống thì rừng càng rậm rạp và dễ mất phương hướng dù đã có track, nhiều đoạn đi lạc phải vòng lại

DSC00240 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00241 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00242 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00244 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 12g trưa thì đến dc 1 con suối nhỏ, ngừng lại lọc nước, nghỉ ngơi ăn trưa

DSC00245 by Nam Nguyen, on Flickr

tranh thủ nằm nghỉ tí rồi 1g lại tiếp tục

DSC00246 by Nam Nguyen, on Flickr

càng đi đường càng xấu, đá cục lởm chởm

DSC00247 by Nam Nguyen, on Flickr

lại gặp 1 con suối rất đẹp

DSC00248 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00249 by Nam Nguyen, on Flickr

thanh niên yếu đuối sợ ướt giày lại rón rén dắt qua 

DSC00250 by Nam Nguyen, on Flickr

con suối này đẹp và lớn hơn xon suối hồi trưa

DSC00251 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00252 by Nam Nguyen, on Flickr

hoa này mọc trong rừng rất nhiều, mình hỏi thì chị Tường Cát bảo là hoa nghệ rừng

DSC00253 by Nam Nguyen, on Flickr

mọc nhiều lắm nha

DSC00254 by Nam Nguyen, on Flickr

có những đoạn cầu chỉ là 1 tấm gỗ vừa đủ 1 bánh xe đi qua

DSC00255 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì lạc trong rừng tre, vừa đi vừa phải bẻ tre tìm đường

DSC00257 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì cây ngã chắn ngang đường

DSC00258 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00259 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì cái cây làm cầu bị gãy, nên phải khiêng xe qua, mà may là suối ko có nước, suối đầy nước là khỏi qua luôn  , ngập qua đầu luôn á

DSC00260 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00261 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00262 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00263 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00264 by Nam Nguyen, on Flickr

dc 1 đoạn bằng phẳng rất đẹp

DSC00265 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00266 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này dốc thẳng đứng luôn

nhưng nguy hiểm nhất là đoạn còn cách suối lớn chỗ hạ trại tối nay khoảng 2km, lúc đó xuống 1 cái dốc thẳng đứng, bạn nào đi Tà Năng Phan Dũng là xuống dốc thác Yaly thì nó cũng cỡ đó, nhưng khó và nguy hiểm hơn nhiều vì chỗ này toàn là cây tre mọc um tùm, nhiều đoạn nó gãy rạp chắn hết đường đi lại phải kiếm đường khác, mà đường thì dốc khủng khiếp. Đã vậy dưới chân toàn là đá tảng nó cứ trượt, bước ko khéo trúng cục đá nào nó trượt xuống là lăn thẳng xuống vực

DSC00267 by Nam Nguyen, on Flickr

Chỗ này mình xuýt chết 2 lần, 1 lần đang ngồi mọp xuống đỡ cái xe xuống thì đá phía trên do 2 thằng kia làm trượt lăn xuống, nguyên cục đá to cỡ trái dừa lăn tưng tưng bay ngang mặt mình cách có chưa đến 1 cánh tay, lần thứ 2 thì cái xe trượt xuống kéo mình xuống theo, may mà quăng xe vô 1 bụi tre nó hãm lại dc, nhưng trả giá bằng cái cổ chân trái xém trẹo, và giãn luôn dây chằng chân trái, làm nguyên hôm sau nó hành hạ mình 

xuống dc hết con dốc thì còn hơn 1km là đến dc bãi cắm đánh dấu, lúc này trời thì tối mịt, bật đèn xe lên chạy nhưng trong rừng mà trời tối thì rất khó quan sát, đường thì vừa nhỏ vừa khó nhìn, nước thì mình đã hết sạch lúc đổ con dốc phía trên, chưa lúc nào thê thảm như vầy, đạp mà ngó đồng hồ đếm từng mét một mong đến dc chỗ cắm trại với con suối để lấy nước uống

DSC00268 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00269 by Nam Nguyen, on Flickr

gần 8pm thì cũng đến dc suối, quăng xe lấy lọc nước ra uống 1 bụng no rồi dựng trại, tắm rửa, nhóm củi, đem đồ ăn ra ăn. Mà bãi trại hạ chỗ toàn đá và đá, do trời tối thui nên thôi cũng cắm đại, ai ngờ sáng dậy mới thấy đi thêm tầm 50m có 1 bãi cát rất êm 

Ko đem lều với trời cũng nóng nên mình trải tấm tăng và túi ngủ ra nằm ngoài trời, mà nằm 1 lúc chịu ko nổi do muỗi quá dù đã xịt chống muỗi nên lại chui vào lều thằng Tài ngủ ké, may sao đến hơn nửa đêm thì trời cũng mát mát nên dễ ngủ, ngủ thẳng 1 mạch tới sáng, toàn thân thì êm ẩm, mà lưng thì đau như dần do ở phía dưới toàn đá là đá

Ngày 2 : Suối lớn - Tam Bố - Ngã 3 Lương Sơn 

2a by Nam Nguyen, on Flickr

Track : https://ridewithgps.com/trips/22379798

DSC00270 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng ngủ đến 5g hơn mới dậy, mở mắt ra mới sững sờ vì chỗ cắm hôm qua quá đẹp, hôm qua đến tối thui với mệt đờ người có để y gì đâu

DSC00271 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00272 by Nam Nguyen, on Flickr

Hạ lều ngay dưới tán cây cổ thụ

DSC00273 by Nam Nguyen, on Flickr

tranh thủ lọc đầy 2 bình nước, hôm qua 3 thằng đều hết sạch nước

DSC00274 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00275 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng rồi thu dọn lều trại chuẩn bị tiếp cuộc hành trình

DSC00276 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00277 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa kia là bãi cát, hôm qua đi thêm 50m là êm rồi, làm sáng ngủ dậy người chỗ nào cũng đau 

DSC00278 by Nam Nguyen, on Flickr

gom rác đem đốt, dập lửa rồi tiếp tục lên đường

DSC00279 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa bắt đầu là lại dắt sấp mặt, vì từ suối ở độ cao 350m tụi mình phải dắt thẳng 1 mạch lên đĩnh lả bãi sân bay cũ ở độ cao 800m

DSC00280 by Nam Nguyen, on Flickr

đường thì dốc mà toàn đá lởm chởm, vừa dắt vừa khiêng xe mới đi dc

DSC00281 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc cao vô tận

DSC00282 by Nam Nguyen, on Flickr

ku Tài nó phê rồi

DSC00283 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ thì phải chui qua

DSC00284 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00285 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ thì phải khiêng xe qua

DSC00286 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì i như trong Tà Năng

DSC00287 by Nam Nguyen, on Flickr

Mấy chỗ có cắm biển Cấm đổ rác thì thường rất nhiều rác, chỗ này có biển Cấm phá rừng thì là nơi xẻ gỗ của mấy anh lâm tặc luôn 

DSC00288 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây đuối quá nên phải lấy dopping ra cắn. Hôm qua mình cũng phải cắn 1 gói, mà công nhận cái GU này hiệu quả, người đang mỏi nhừ và mệt rã rời mà cắn xong cái là hồi sức lại liền, đỡ mỏi cơ hẳn. Có điều đắt quá, 1 gói bằng 2 tô phở rồi 

DSC00289 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi nghỉ mệt tí

DSC00290 by Nam Nguyen, on Flickr

xong lại tiếp tục dắt

DSC00291 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 5km từ suối lớn thì tụi mình đến dc bãi sân bay Tà Cơn

DSC00292 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này đường bằng phẳng dễ chạy

DSC00293 by Nam Nguyen, on Flickr

cây gì đó ko biết tên, nhìn ghê ghê 

DSC00294 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00295 by Nam Nguyen, on Flickr

1 đoạn băng rừng thông tuyệt đẹp

Từ đây trở đi thì cái dây chằng nó bắt đầu hành hạ mình, đau chảy nước mắt  mỗi khi phải dắt, đã vậy có té văng thẳng vô bên đường khi đổ 1 cái dốc, may mà té vô đống đất chứ vô đống đá chắc gãy tay rồi vì ko chống tay thì cắm thẳng mặt xuống đất, nên người chỗ nào cũng đau nhức và đuối nên mình cũng ko còn tâm trí đâu mà chụp hình

DSC00296 by Nam Nguyen, on Flickr

còn cách quốc lộ khoảng 15km thì thằng Phong gãy cùi đề, may mà có cùi đề sơ cua

DSC00297 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cánh đồng lau non tuyệt đẹp bên đường

DSC00299 by Nam Nguyen, on Flickr

Và cái cảnh hôm qua lại xuất hiện, để ra dc đến đồng bằng thì lại phải dắt xe thẳng 1 phát từ độ cao 700m xuống 150m trong 3km, mà đường thì toàn đá cục lởm chởm

DSC00300 by Nam Nguyen, on Flickr

đường này mà 2 thằng kia nó đổ dc thì cũng quỳ lạy nó luôn  , mình toàn dắt, mà khúc này là đỉnh điểm của cái đau dây chằng, đau chịu ko dc, cứ đi vài bước là phải nghỉ. Mình tuy sống nội tâm, yêu màu tím nhưng rất ít khi khóc thầm  , ngoại trừ mấy lúc bị vợ đánh thì chả khóc mấy, vậy mà hôm đó đau ứa nước mắt luôn, gần như đi có 1 chân phải, lấy cái xe làm gậy chống mà lết từng bước từng bước xuống, chứ cái chân trái mà bước 1 cái là đau nhói luôn

Mình coi trên map thấy còn 12km cách quốc lộ là đường bằng, cứ nghĩ lết dc xuống hết là gặp đường nhựa, ai ngờ cũng toàn đường đất đỏ, nhiều đoạn cũng lên dốc và đá cục lởm chởm ko

IMG_20180429_145233_1 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180429_145238_1 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây là đến dc cái xã đầu tiên sau hơn 50km offroad, cách QL28 12km, 3 thằng tưởng sống rồi, ai ngờ ra dc 1 đoạn cũng vô đường offroad lại, nhưng lê lết cuối cùng cũng ra dc đến QL28

DSC00302 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00303 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00306 by Nam Nguyen, on Flickr

đến dc QL28 thì cũng đói mờ mắt do sáng ăn qua quít, trưa chỉ ăn có mấy cây lương khô, nên đến quán đầu tiên gặp trên QL28 là ghé vô ăn luôn, ko biết là quá đói hay sao nhưng thật sự là ăn rất ngon, tô miến gà 30k chất lượng với rất nhiều thịt gà, mà gà ta ko à, còn cơm gà thì 40k/ dĩa, nước mắm pha ngon lắm, chị chủ cũng dễ thường, quán nằm trên QL28 cách ngã 3 QL1 18km, ngay đối diện cây xăng


3 thằng vào ăn hết 4 dĩa cơm gà, 2 tô miến gà, nằm nghỉ tí rồi đạp thẳng 1 mạch ra ngã 3 Lương Sơn là 6pm, đón xe về . Mà xe còn có chuyến 10g30pm nên lại ra cafe nằm chờ đến giờ lên xe

Về đến Sg là khoảng 3g sáng, kết thúc tour nghỉ lễ khốc liệc nhất từng đi