[B.A.T Tour 75] : Nam Cát Tiên - Đạ Tẻ - Triệu Hải - Bảo Lộc - Bù Gia Mập - Mondulkiri - Bù Đốp

Hi bà con, tối nay mình sẽ bắt đầu tour Mondulkiri, Tour này tính đi mấy lần nhưng cứ bận với sợ mưa nên dời lại hoài, đến hôm nay mới đi dc.

Tour này đi ngủ ks ko ngủ lều nên mình setup gọn nhẹ nhất có thể, để lúc leo Triệu Hải dắt xe cho đỡ mệt :(

_DSC0005 by Nam Nguyen, on Flickr

Hành trang gồm có : 1 balo đựng nước và laptop
3 bộ quần áo bao gồm 2 áo tay dài Crivit và 1 áo B.A.T, 3 quần Crivit, 1 cặp ống tay, 1 khăn đa năng Mission, 1 nón lưỡi trai Naturehike, 1 áo mưa, 1 mắt kính Topeak màu hồng nam tính
Dụng cụ thì có : 1 hộp tool kit Topeak, 1 tool đa năng, 1 cái ruột, 1 chai nhớt châm sên Finish Line, 1 bộ nạy vỏ KMC, 1 cái bơm Bontrager, ngoài ra còn có 1 hộp nhỏ đựng masterlink, vá ruột, hộp quẹt, vài con ốc sơ cua, dây rút, miếng dán 3M
1 hộp đựng xà bông, lăn nách, bàn chải và kem đánh răng thì bỏ balo do dài quá nhét ko vừa
Đồ điện tử gồm cục xạc, dây xạc, xạc pin AA, pin máy ảnh, xạc dự phòng
Rút kinh nghiệm 2 hôm liền đói xanh mặt trong Nam Cát Tiên và Triệu Hải nên mình đem theo 6 gói GU, 5 cây kẹo socola, 4 gói lương khô và mấy cục singum, kẹo ngậm

_DSC0006 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0007 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là setup lên xe, do đeo balo có laptop rồi nên mình chỉ đem 1 túi nước 1l cho nhẹ lưng, còn lại đa số nước là để trên xe, gồm có 1 bình CamelBak 1l và 1 bình Zefal 750ml để trên sườn, 1 bình giữ nhiệt Yeti 500ml để trên phuộc để có nước đá uống, vì túi nước để cạnh laptop nên ko cho đá vào dc. Tổng cộng mình có thể đem tối đa dc khoảng 4l nước

Tool thì mình bỏ vào cái túi sau cốt yên, còn quần áo thì trong túi Naturehike 2l trên phuộc, đồ điện tử và máy ảnh bỏ túi Ortlieb trên ghiddong, đồ ăn thì bỏ túi trên sườn Cateye

Tối nay 7pm thì mình sẽ đề pa từ Sài Gòn đi Trị An, bà con đón đọc review nhé, có đem theo lap nên sẽ review on the road luôn. Ai muốn cập nhật 24/24 thì join group https://www.facebook.com/groups/battour/ mình sẽ cập nhật liên tục trên đường đi, còn trong này thì tối vô ks mới ngồi viết dc

Ngày 1 : Sài Gòn - Trị An 45km

Theo lịch là 7pm xuát phát tại ngã 4 Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng mà mưa quá nên mình delay lại thành 8pm, may sao đến 8pm thì trời cũng tạnh mưa. Xuất phát tối nay chỉ có 3 xe là mình, anh Quang và anh Trí

_DSC0008 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp thẳng 1 mạch xuống Biên Hòa rồi ghé ăn tối, ăn phở

_DSC0009 by Nam Nguyen, on Flickr

Phở 27k

_DSC0010 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cũng dc mà hơi mặn

Ăn xong thì đạp thẳng xuống nhà nghỉ Hồng Quyên ở Trị An ngủ sáng hôm sau đi tiếp, quanh khu này có mỗi chỗ này là có nhà nghỉ thôi. Tầm 10pm thì tụi mình đến dc nhà nghỉ

_DSC0012 by Nam Nguyen, on Flickr

Chỗ để xe rộng rãi, tối ông chủ còn lấy xích khóa hết xe lại dùm

_DSC0002 by Nam Nguyen, on Flickr

thông tin cho bạn nào cần

_DSC0013 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0014 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0015 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng có 120k thôi nhưng ko có cửa sổ nên rất bí, lại hôi và ngộp, nhưng ko còn sự lựa chọn nào khác

Nhận phòng xong tắm rửa rồi đi ngủ sớm

Ngày 2 : Trị An - Nam Cát Tiên - Tà Lài - Đa Tẻ
135km, offroad sấp mặt
Track : https://ridewithgps.com/routes/27923784

Sáng có thằng Bắp Duy nó đua từ Sài Gòn lên do tối qua nó bận ko đi dc, 3g30 sáng nó đi mà 5g hơn là nó tới chỗ tụi mình ngủ rồi

5g30 trả phòng rồi đạp thẳng ra hướng phà Hiếu Liêm

_DSC0003 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé ăn sáng cafe cái đã

_DSC0004 by Nam Nguyen, on Flickr

quán cơm kế quán cafe luôn, khá sạch sẽ

_DSC0005 by Nam Nguyen, on Flickr

1 dĩa sườn trứng chỉ có 15k, nước mắm ko dc ngon lắm nhưng thịt lại rất ngon, ko bị khô, ướp thấm

_DSC0006 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt nướng ngon quá nên kêu thêm 1 phần ăn thêm, 10k, thêm ly cafe sữa 12k nữa xong bữa sáng chất lượng

_DSC0007 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì tiếp tục hành trình, lúc này mặt trời bắt đầu mọc nhưng sương vẫn còn mờ mờ ảo ảo rất đẹp

_DSC0008 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0010 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cánh đồng lúa còn đẫm sương sớm

_DSC0013 by Nam Nguyen, on Flickr

Chỗ này là bến đò Hiếu Liêm, đi đò cho đỡ dc 1 đoạn

_DSC0014 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0017 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0019 by Nam Nguyen, on Flickr

qua đò xong thì đạp ra hồ Trị An cắt rừng ra đường chiến khu D

_DSC0020 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0021 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0022 by Nam Nguyen, on Flickr

TRị An cũng có cây cô đơn nhé 

ra chiến khu D thì đạp thẳng tới ngã 3 Bà Hào rồi quẹo phải vè Phủ Lý, mấy đoạn này đi cả chục lần rồi nên cũng lười chụp quá

_DSC0001 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Phủ Lý thì chuẩn bị nước và đồ ăn để offroad vào Mã Đà

_DSC0002 by Nam Nguyen, on Flickr

Lúc này nắng lên chói chang, mà trời thì lại mây ko ah, đạp nắng chang chang mà lại sợ mưa 

_DSC0003 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu offroad băng rừng cao su

_DSC0004 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là nguyên 1 cánh đồng hoa gì đó tím tím đẹp lắm

_DSC0006 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu vào Mã Đà

_DSC0007 by Nam Nguyen, on Flickr

theo như lời dì chủ quán nước ở Phủ Lý thì bữa giờ trong này ko có mưa, vậy mà đường đã như vầy. Lúc tụi mình đi dì đó còn bảo đang mong mưa cho mát, nguyên đám đưa mắt nhìn nhau nghĩ : " Dì ước gì mà ác dữ zị >.< "

_DSC0008 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0009 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0010 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy đoạn này thì vẫn có đường đạp dc

_DSC0011 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cái dốc cao và dài trong Mã Đà

_DSC0012 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì bắt đầu dắt rồi

_DSC0013 by Nam Nguyen, on Flickr

Anh Tri xăm mình lao vô vũng sình, kết quã là kẹt luôn đôi giày dưới sình , may mà mò mãi cũng kiếm dc 

_DSC0014 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy khúc này là ko có đường đi luôn

_DSC0016 by Nam Nguyen, on Flickr

phải lủi vô rừng cao su chạy

_DSC0017 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0018 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì vừa dắt vừa té

_DSC0019 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 12g trưa thì lết ra dc khỏi rừng, đói xây xẳm mặt mày, đứa nào cũng đuối vì nhiều đoạn dắt xe băng ruộng, băng rừng cao su, có đoạn dắt qua mấy cái vườn chanh phía dưới có rãnh nước mình hụt chan té mấy lần, thêm nữa là hôm nay trời nắng kinh khủng luôn

Lết ra khỏi rừng chạy 1 đoạn thấy 1 quán nước nằm dưới tán cây mát mẻ nên cả đám lủi vào, năn nỉ dì chủ quán nấu dùm cho bữa cơm, lúc đầu dì chủ ko tính nấu mà cả đám năn nỉ quá nên dì bảo thôi nằm nghỉ chờ tí rồi coi có gì ăn đó

Nằm chờ cơm thì thấy đối diện có tiệm rửa xe nên 4 thằng vác xe qua mượn vòi xịt rửa cho sạch, xe đứa nào cũng bám sình cả tảng trên xe

_DSC0020 by Nam Nguyen, on Flickr

chờ hơn nửa tiếng thì cũng có cơm, mâm cơm thịnh soạn đủ cả 3 món mặn, xào, canh, dì chủ còn cho thêm 1 chén thịt heo kho của nhà, 4 đứa đói mềm người nên quất 1 phát sạch bách ko chừa hột nào

Ăn xong nằm ngủ trưa tí rồi nhờ dì tính tiền thì dì chỉ tính 30k/ đứa, quá ngon quá rẻ

Ăn xong thì lại quẹo vào Nam Cát Tiên offroad, đoạn này thì mình vừa mệt vừa đuối vì quá nắng, với phần là cảnh cũng chả có gì, rừng thì bị đốn trụi lủi nên cũng chả buồn chụp

_DSC0021 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 3g hơn thì ra khỏi rừng, đi đò qua phía Tà Lài

_DSC0022 by Nam Nguyen, on Flickr

đường Tà Lài giờ rất đẹp luôn, dc trải nhựa hết rồi

_DSC0025 by Nam Nguyen, on Flickr

có 1 số background rất thích hợp cho các thanh niên sống ảo

_DSC0028 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0029 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0030 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0031 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0032 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0034 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Tà Lài thì tụi mình quẹo vào cầu treo Tà Lài để băng qua Đạ Tẻ, lúc này có gặp 1 nhóm các bạn đạp xe ngang qua, chắc là ở cái homestay nào gần đó, có 1 bạn nữ mặc áo trắng rất xinh chạy qua say Hello với mình mà lúc đó mình lại đang lo chụp cái xe ko để, ý lúc ngó lên thì bạn ấy đã chạy qua mất rồi

Thật đúng là :

Có khi nào trên đường đời tấp nập.
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
Bước lơ đãng chẳng ngỡ đang để mất.
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu 

_DSC0035 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0036 by Nam Nguyen, on Flickr

Hoàng hôn trên cầu treo Tà Lài

_DSC0038 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con mương dẫn nước vào ruộng lúa

Đến Đạ Tẻ thì tầm 6pm, tụi mình ở ks Hải Linh kì trước, lần này ở phòng 3 giường đôi có 300k, phòng rộng rãi sạch sẽ. Có điều phòng rộng quá mà lại chỉ có 1 cái máy lạnh, nên phải mượn thêm 1 cái quạt nữa. Với trong phòng muỗi quá trời, nói to bằng con gà mái thì hơi phóng đại, nhưng nó cũng phải cỡ con chim cút hoặc con gà tre, nên lại phải đi mượn 1 cái vợt muỗi, rồi anh Tri đại khai sát giới, chẳng mấy chốc phòng khét lẹt toàn mùi muỗi nướng 

_DSC0039 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0040 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0041 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhận phòng xong 4 thằng chia nhau ra tắm rửa giặt đồ rồi 7g30 đi ăn, ra lại quán lẩu bò lần trước

_DSC0002 by Nam Nguyen, on Flickr

test thử Iso của con camera mới, fullframe có khác, Iso lên 2000 mà hình vẫn trong 

_DSC0003 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 phần heo rừng nướng, nhờ chị chủ nướng dùm lun cho nhanh, heo rừng ngon lắm

_DSC0006 by Nam Nguyen, on Flickr

trong lúc ngồi chờ heo thì thằng Duy địa dc nải chuối, thế là quất luôn nải chuối của chị chủ quán , thằng Duy nó vừa ăn vừa kêu chuối này thơm quá chị ơi, chị chủ quán thì thật thà bảo : Chuối nhà chị trồng, ko có xịt thuốc đâu 

_DSC0007 by Nam Nguyen, on Flickr

Heo xong thì lẩu cũng lên, lẩu khá nhiều, 4 thằng ăn no mà vẫn còn dư

_DSC0009 by Nam Nguyen, on Flickr

Bill nè

Ăn xong thì mình về phòng ngủ, 3 người kia đi coi đá banh, hôm đó như Pháp đá với thằng nào cũng chả nhớ nữa, ko mê đá banh nên ko để ý

Ngày 3 : Đạ Tẻ - Triệu Hải - Đạ Pal - Bảo Lâm



Route : https://ridewithgps.com/routes/27937687

Sáng ngủ đến 5g30 mới dậy, 6g đề pa từ Đạ Tẻ, ăn sáng luôn tại Đạ TẺ

_DSC0010 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0011 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn mì Quảng, ko ngon lắm, 25k/ tô

_DSC0012 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Duy thì ăn xôi, 10k/ hộp, cũng ko ngon

ăn xong thì đạp ra thác Triệu Hải, tính ra hồ Đạ Tẻ mà ngược đường quá nên thôi

_DSC0013 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào thác Triệu Hải tuyệt đẹp

_DSC0014 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0016 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0017 by Nam Nguyen, on Flickr

phải băng qua mấy con suối mới vào dc tới thác

_DSC0018 by Nam Nguyen, on Flickr

có điều bên trong đã thấy dựng cửa rào, hàng rào, đang rục rịc xây dựng, chắc dc vài tháng là sẽ thành khu du lịch và sẽ nát bét. Bạn nào chưa đi thì tranh thủ đi nhé 

_DSC0019 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0020 by Nam Nguyen, on Flickr

lại phải lội qua 1 con suối

_DSC0021 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0022 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0025 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là thác Triệu Hải phiên bản ko có trẻ trâu, lần trước mình đi ngay 30.4 trẻ trâu nhiều quá nên vô ngó cái xong đi ra

_DSC0027 by Nam Nguyen, on Flickr

thác Triệu Hải tuyệt đẹp, tiếc là ko đem tripod và filter, kì này về mình đã đặt mua 1 cái filter ND cầm theo để tour de Asian có vô thác thì có cái phơi

_DSC0032 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0028 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0001 by Nam Nguyen, on Flickr

tham quan thác Triệu Hải xong thì vòng ra đi tiếp. Ghé quán nước nghỉ ngơi trước khi leo đèo

Dì chủ quán bán chai nước revie loại 500ml có 8k, mà lại còn cho nguyên 1 nải chuối bự chảng để đem theo ăn dọc đường nữa 

_DSC0002 by Nam Nguyen, on Flickr

và bắt đầu leo cái đèo Triệu Hải huyền thoại

_DSC0003 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0004 by Nam Nguyen, on Flickr

so với năm ngoái thì năm nay đường đèo đã dc ủi dễ đi hơn, nhưng vẫn dốc khủng khiếp khúc từ chân đèo, leo dc 1 đoạn thì cứng chân nên mình nhảy xuống dắt luôn 

Có đoạn anh Quang đang leo xe nó nhổng bánh trước bật ngửa ra sau, ảnh ăn nguyên cái pedal vô giò luôn  . Thấy ghê quá nên thôi dắt cho lành

_DSC0005 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0006 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc cao mà dài kinh

_DSC0007 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lại xấu nên ko chạy zic zac dc

_DSC0008 by Nam Nguyen, on Flickr

dc 1/3 đèo thì mình đuối quá phải dừng lại làm 2 tô phở đặc biệt mới có sức leo tiếp. Cắn cái GU này công nhận hiệu quả, hồi sức rất nhanh, có điều đắt quá , 1 gói bằng 2 tô phở

_DSC0009 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đoạn này thì dốc thoai thoải rồi đạp dc, chắc năm sau là xong

_DSC0010 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ chân tí, ăn chuối lấy sức

_DSC0011 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là đỉnh đèo Triệu Hải, tơi đây mới 10g30 , lần trước tới dc đây như 2g chiều lận

_DSC0013 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến đỉnh thì đổ xuống ghé quán kì trước tụi mình có nghỉ ăn trưa. Mới có 1 năm mà dì chủ quán đã xây lại nhà khang trang, có cả bán tải đậu trước nhà. Vô nhờ dì nấu cơm dùm cho ăn

_DSC0015 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm trưa khá ngon và thịnh soạn với gà tre luộc, canh sườn hầm đu đủ, rau cải luộc, cà tím nướng. Có điều ăn xong bi tính 240k mà chia cho 3 thằng do thằng Duy ko ăn, nên cũng hơi xót :(

ăn xong nghỉ trưa đến 12g30 thì tiếp tục đạp rra hồ Đạ Pal

_DSC0016 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ Đạ Pal có 2 đường, 1 đường phía trên hồ và 1 đường phía dưới hồ, đường phía trên lần trước tụi mình có đi rồi, nên lần này đi thử đường dưới. Đường dưới thì rộng rãi, đẹp, xe máy đi dc, nhưng cảnh lại ko đẹp, nên đi dc 1 đoạn thì leo ngược lên đường trên lại

Bạn nào đi xe máy thì nên đi đường dưới, đường trên đi ko nổi đâu nha, cào cào thì may ra

_DSC0017 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này là đường dưới nhé

_DSC0018 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh hồ Đạ Pal

_DSC0020 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là thủy điện Đạ Pal

_DSC0021 by Nam Nguyen, on Flickr

còn đây là đường trên

_DSC0022 by Nam Nguyen, on Flickr

thủy điện Đạ Pal nhìn từ góc đường trên

_DSC0023 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0024 by Nam Nguyen, on Flickr

đường rất dốc và offroad nên nhiều đoạn phải dắt

_DSC0025 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0026 by Nam Nguyen, on Flickr

bù lại cảnh đẹp tuyệt vời luôn, lần trước tới đây là trời sụp nắng rồi nên chụp ko đẹp. Xung quanh toàn là đồi chè mênh mông, đẹp lắm

_DSC0027 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0028 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0029 by Nam Nguyen, on Flickr

nhiều chỗ thấy bò vô ăn chè tỉnh bơ luôn, thịt bò này chắc thơm lắm, nhìn con bò mà cứ thèm thuồng dĩa steak 

_DSC0030 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0031 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này là 1 doi đất nhô ra, từ đây có thể quan sát dc toàn bộ hồ Đạ Pal

_DSC0032 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0033 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0035 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0036 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0037 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0038 by Nam Nguyen, on Flickr

từ trên này đổ dốc xuống con suối xa xa phía dưới

_DSC0041 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa này suối chảy rất siết

_DSC0042 by Nam Nguyen, on Flickr

từ con suối này thì leo dốc liên tục, vì tụi mình đang ở trong 1 cái thung lũng, muốn thoát ra ngoài thì phải leo qua nguyên cái núi, dốc toàn 10 - 14, 15% ko

_DSC0043 by Nam Nguyen, on Flickr

ra dc tới đường ngoài thì có quán nước, ghé vô châm nước cái

_DSC0044 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0045 by Nam Nguyen, on Flickr

dc chị chủ quán lấy thanh long ra mời, bữa h đi đâu cũng dc cho ăn 

Ăn xong thì gọi điện đặt vé cho anh Tri, anh Quang với thằng Duy từ Bảo Lộc về SG, ỉ i xe nhiều, với ko biết khi nào mới tới dc Bảo Lộc nên ko gọi trước, giờ gọi thì xe nào cũng hết chỗ, còn mỗi Thành Bưởi là còn chuyến 1g30 sáng  . Tình hình gay go quá nên team vể quyết định đạp ra QL20 rồi kiếm xe dọc đường về. Còn mình thì đạp ra Dambri kiếm ks ngủ để mai đi tiếp

Chia tay nhau tại ngã 5 Bảo Lộc, team về quẹo phải ra QL20, mình quẹo trái ra Dambri, ai ngờ cong đít đạp tới Dambri thì lại chả có cái nhà nghỉ nào ngoài cái khu du lịch thác Dambri. Còn 1 option là đạp ra B'Lá ngủ nhờ quán cafe kì trước nhóm mình có ở. Đi hướng đó thì thuận đường cho hôm sau hơn, nhưng mình thì ngại ngủ nhờ trừ phi ko còn cách nào khác mới phải làm vậy. Thấy cũng còn sớm, nên lại đạp ngược về Bảo Lâm mất 18km

_DSC0046 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Bảo Lâm thì cũng gần 6pm. Đạp lòng vòng kiếm nhà nghỉ thì thấy nhà nghỉ Mỹ Lệ cũng mới, nên vào hỏi thử. Phòng quạt ko có cửa sổ là 100k, phòng có cửa sổ là 120k, mình thì sợ ngộp nên ở phòng 120k. Ở đây thì ko cần may lạnh do trời khá lạnh

_DSC0001 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0050 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0049 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0048 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0047 by Nam Nguyen, on Flickr

Phòng mới, sạch sẽ, ok. Vô tắm rửa giặt đồ xong thì 7pm, chuẩn bị đi ăn thì mưa như trút nước dù trước đó 1 tiếng trời còn trong xanh. May mà tới dc đây thì mới mưa, chứ mưa lớn lắm, gió giật đùng đùng, với rất lạnh nữa, đạp xe chắc teo trym

Mưa to quá nên nằm trong phòng gặm lương khô rồi ngủ sớm luôn

Ngày 5 : Bảo Lâm - TL725 - Kiến Đức

_DSC0002 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng 5g dậy mà lạnh quá nên lại trùm mền ngủ tới 6g hơn mới dậy, trả phòng rồi đi kiếm gì ăn sáng do hôm qua ko ăn gì, đói meo

Ăn 1 tô nui giò khá ngon, 25k

Ăn xong thì đạp thẳng TL725 qua Kiến Đức

_DSC0003 by Nam Nguyen, on Flickr

đường TL725 rất đẹp, 2 bên còn thông nhiều

_DSC0004 by Nam Nguyen, on Flickr

trời thì âm u, có đoạn mưa lất phất nhưng lạnh quá nên vẫn phải mặc áo mưa

_DSC0005 by Nam Nguyen, on Flickr

thông tin xe giường nằm từ B'Lá về SG

_DSC0006 by Nam Nguyen, on Flickr

qua B'Lá thì ăn ngay cái đèo B40

_DSC0008 by Nam Nguyen, on Flickr

Leo xong cái đèo thì này như chưa ăn gì, nên đến thị trấn kế mình lại phải ghé ăn thêm 1 tô bún

_DSC0007 by Nam Nguyen, on Flickr

bún bò giò heo, thịt hơi dai, còn lại ổn, tô này 30k, thịt cũng nhìu

ăn xong thì đạp tiếp TL725 băng qua Dak Nông

_DSC0009 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0010 by Nam Nguyen, on Flickr

rừng VN nhìn chung thì ko còn cần phải bảo vệ nữa, vì chả còn gì để bảo vệ, trụi lủi

_DSC0011 by Nam Nguyen, on Flickr

đây bắt đầu khúc quẹo vào Thủy điện Đồng Nai 5, đường đổ dốc liên tục, gần tới thủy điện thì mình thấy 1 con rắn to bằng bắp tay, đen thui, dài chắc phải hơn 2 mét, băng ngang đường, thắng lết bánh luôn. Lần đầu tiên thấy con rắn bự vậy ngoài đời, may mà lúc nãy mới đi tè chứ ko ướt quần rồi 

Mà mùa này rắn nhiều lắm, đi dọc đường thấy xác rắn bị cán nằm tá lả, nhưng ko có con nào bự như con nãy, con nãy chắc thành tinh cmnr

_DSC0012 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0014 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là thủy điện Đồng Nai 5

_DSC0016 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu sắt bắc qua sông

_DSC0017 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0019 by Nam Nguyen, on Flickr

từ đây là leo dốc liên tục, 1 số đoạn đường rất xấu nên toàn dắt

_DSC0020 by Nam Nguyen, on Flickr

hoa cứt lợn mà sao có 4 cái lá đẹp đẹp nên chụp thử

_DSC0021 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đã dốc mà lại còn offroad nữa, thêm trời nắng kinh dị, với bụng thì đói do đã quá giờ trưa mà chưa ăn gì, nên đi rất chậm

tới dc Kiến Đức thì khoảng 3g30, đói bủn rủn chân tay, y như lần trước, 4 thằng cũng chui ra khỏi TL725 đến dc Kiến Đức là đói mờ mắt

_DSC0022 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0023 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ghé vô quán bánh canh lần trước, quán này là quán đầu tiên thấy nên tấp vô luôn, may mắn là rất ngon

chị chủ quán vẫn còn nhớ mình, hỏi sao lần này đi có 1 mình vậy. Kêu 1 dĩa chả, 1 dĩa bánh, đói đến nổi tay lột vỏ bánh mà run run luôn :(

Quất hết 7 cây chả bò, 30 cái bánh bột lọc thì hơi lưng lửng, tính tiền có 50k ( chả bò 5k/ cây, bánh bột lọc 750d/ cái ), rẻ hư cấu, mà lại rất ngon nữa

Ăn xong thì đi kiếm ks, thấy có ks Tân Hưng Phát ngay QL14 cũng ổn, giá 200k/ phòng. Phòng rộng rãi sạch sẽ, có ban công nữa

_DSC0025 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0026 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0027 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0028 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0029 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0030 by Nam Nguyen, on Flickr

nhận phòng xong tắm rửa giặt đồ rồi lăn ra ngủ. Đến 6pm dậy tính đi ăn thì lại mưa :(

May sao đến 8pm thì mưa cũng ngớt, vẫn còn nhưng nhẹ, nên mặc áo mưa đi ăn luôn chứ đói quá

Tối ở Kiến Đức cũng lạnh ghê gớm, chắc cũng phải cỡ Bảo Lộc, thêm trời mưa nữa, nên đạp 1 tí mà lạnh teo luôn

Lần trước ghé Kiến Đức mình có ăn cháo vịt, vịt nướng rất ngon, nên đạp lại quán đó, ai ngờ thấy đóng cửa mất tiêu, nên đành vô quán nem nướng gần đó ăn thử

_DSC0031 by Nam Nguyen, on Flickr

nem nướng nè, quá hấp dẫn, bự chảng, dầy cui, thơm phức

_DSC0032 by Nam Nguyen, on Flickr

hỏi giá thì dì chủ kêu 25k/ phần, cũng ok

_DSC0033 by Nam Nguyen, on Flickr

dọn ra thì hết hồn, bán tín bán nghi, phần này mà 25k sao, quá hoành tráng. 
Nem nướng rất ngon, cắt miếng dầy, với ko trộn bột nên ăn đã, rau tươi, ngon. Có điều nước chấm pha chưa dc ngon lắm, nhưng nhìn chung thì quá ổn

_DSC0034 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong cũng lưng lửng, mua thêm 1 ổ bánh mì thịt nướng về ăn dặm, bánh mì có 10k thôi, mình mua luôn ổ 15k ăn cho đã, đồ ăn Kiến Đức rẻ ghê luôn

Về phòng gặm bánh mì, đọc báo tí thì lăn ra ngủ, mai là vượt biên qua bên Cam rồi

Ngày thứ 5 : Kiến Đức - Mondulkiri

Track : https://ridewithgps.com/routes/27748600

Sáng 5g dậy mà trời vẫn mưa, nên lại trùm chăn ngủ đến 6g30 mới dậy, trả phòng này nọ thì 7am mới bắt đầu đi ăn sáng

Mình ăn sáng bún bò ở Kiến Đức, 1 tô bún rất ngon có giò, chả cua, huyết vvv... mà có 20k, nhớ có chụp hình mà sao lúc coi lại thì ko thấy đâu

IMG_20180703_065201 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong bắt đầu đạp từ Kiến Đức đi Tân Đức, hôm qua tới Kiến Đức cũng sớm, nằm nghỉ nhiều mà sao sáng nay vừa đạp lên dốc đã thấy mỏi nhừ chân, lại phải cắn thêm 1 gói GU

_DSC0037 by Nam Nguyen, on Flickr

đường từ Kiến Đức đi Tân Đức chả có gì đẹp nên cũng ko chụp gì nhiều, hôm nay thì nắng khủng khiếp luôn

_DSC0038 by Nam Nguyen, on Flickr

tới 9g hơn thì tới dc Tân Đức, ăn thêm 1 tô mì quảng, 25k, mà ko ngon lắm

Ăn xong thì bắt đầu đạp 14C, thấy có 1 đoạn ghi là đường Tuần tra biên giới, rút kinh nghiệm đau thương ở Sesan, đi ngang qua 1 doanh trại quân đội thấy 1 anh bộ đội vừa dắt xe ra, mình chạy lại hỏi khúc phía trên đi dc thì ko thì ảnh kêu dc, yên tâm đi tiếp

_DSC0039 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này là đường song song với biên giới Cam

_DSC0040 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường thấy rất nhiều cột mốc biên giới chạy dọc đường

_DSC0041 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0042 by Nam Nguyen, on Flickr

QL14C đoạn này khá đẹp, đường đất đỏ thôi nhưng vẫn dễ đi, ko như đoạn Kontum

_DSC0043 by Nam Nguyen, on Flickr

trời nắng dã man luôn

_DSC0045 by Nam Nguyen, on Flickr

khô rắn dọc đường khá nhiều, con này thuộc loại to, còn mấy con nhỏ nhỏ cỡ đầu đũa thì vô số

_DSC0046 by Nam Nguyen, on Flickr

còn cách Buprăng khoảng 12km

Theo đánh giá của mình thì dân khu này, cũng như mấy anh biên phòng, khá là thân thiện, rất nhiều người chạy xe máy ngang qua đều vẫy tay cười với mình, nhiều người chạy theo hỏi chuyện rất nhiều như đi đâu, ở đâu đi đến đây vvv... gặp 2 3 anh biên phòng chạy theo hỏi nữa, nhưng hỏi kiểu thân thiện và tò mò, chứ ko hỏi kiểu căng thẳng và hách như khúc ở Kontum

_DSC0047 by Nam Nguyen, on Flickr

thông tin nhà xe đi Tuy Đức

IMG_20180703_114712 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 11g30 thì mình đến dc cửa khẩu Buprăng, cửa khẩu này nhỏ xíu, chỉ có 1 anh biên phòng gác ở ngoài và 1 anh ở trong đóng dấu. 2 anh cũng khá thân thiện, cứ xăm soi passport mình rồi hỏi sao đi nhiều dữ vậy. Tính bảo em đi buôn hàng trắng kiếm tiền cưới vợ mà, nhưng lại ngại mắc công mấy anh bắt lôi hết túi ra kiểm thì lại phiền nên thôi 

đóng dấu xong ngồi chơi nghỉ mệt, lấy lương khô ra gặm rồi 12g đề pa qua Cam

_DSC0048 by Nam Nguyen, on Flickr

biên giới giữa Cam và VN là 1 con suối nhỏ, băng qua bên kia cầu là đất Cam

IMG_20180703_121744 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180703_121750 by Nam Nguyen, on Flickr

có điều tới cửa khẩu Cam thì ko thấy hải quan đâu, mình hỏi mấy người đang ngồi đó chờ thì họ bảo hải quan đi ngủ hay ăn cơm rồi, thật là vãi

thế là lại ngồi chờ đến 12g30 thì mới có 1 bà hải quan to chắc phải gấp đôi mình tới, đóng dấu bẹp bẹp 2 phát rồi xin 50k vnd 

Trước giờ mình đi qua khẩu Thái và VN thì ko hề bị làm tiền, còn khẩu Lào và Cam thì khẩu nào nó cũng đòi tiền

đóng dấu xong thì tiếp tục lên đường

_DSC0049 by Nam Nguyen, on Flickr

đường bên Cam khá đẹp, tuy nhiên cảnh thì chả có gì nên cũng ko chụp gì nhiều

Đạp khoảng 32km từ khẩu thì đến dc thị trấn Mondulkiri. Kì lạ là ở bên VN khúc Tuy Đức tuy ở độ cao 800-900m mà nắng và nóng đổ lửa, nhưng qua đất Cam cao độ chỉ tầm 700m thì lại mát rượi như Đà Lạt vậy, khí hậu rất dễ chịu

Mondulkiri là 1 thị trấn du lịch của Cam, nhà nghỉ, khách sạn rất nhiều. Khí hậu thì mát mẻ như Đà Lạt, nhưng mà khá nhỏ, kiến trúc xây dựng cũng ko có gì đẹp

_DSC0050 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0051 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0052 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0053 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0056 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0059 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0062 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0065 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Mondulkiri thì mình đạp tới Phanyro guesthouse dc tụi Tây đánh giá thấy ổn nhất trong đám guesthouse ở đây, đường vào hơi offroad nhưng dc cái yên tĩnh, rộng rãi, phòng quạt là 8$, deal dc 2 đêm là 15$. Bên Cam thì giá này quá ổn. Phòng rộng rãi thoáng mát, biệt lập. Ở Mondu mát mẻ nên cũng ko cần máy lạnh

_DSC0068 by Nam Nguyen, on Flickr

đầu óc hơi sâu bọ nên nhìn cái này cứ thấy kì kì. Up hình lên FB thì có thằng am hiểu về văn hóa nó còn bảo cái dựng dựng phía trên là Linga, cái tam giác phía dưới là Yoni 

_DSC0070 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa giặt đồ xong thì ra ngoài đi ăn. Hơi mệt nên ăn luôn quán cơm ở đầu đường, vô hỏi thì nó kêu 4k/ phần đồ ăn, mình kêu luôn 2 phần. Đồ ăn ăn cũng dc, có điều lúc tính tiền thì nó lại đòi 10k. mình hỏi lúc nãy mày bảo 4k 1 dĩa mà, thì nó chỉ dĩa cơm kêu 2k. WTF 

Trò này dính 1 lần ở gần Kampot mà lúc nãy đói và mệt quá nên quên, đành ngậm ngùi trả 10k cho bữa chiều ( 1k Ria Cam là khoảng 5700 vnd nhé, từ giờ mình sẽ dùng đơn vị tính là K ria )

_DSC0071 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong vẫn còn thòm thèm, thấy có xe đồ nướng nên mua 4k tung lò mò ăn, 2k/ xâu dc 4 viên như hình, ăn cũng ngon. Nó giống lạp xưởng tươi gò công nhưng chua hơn vì dc lên men, với ít mỡ hơn

Ăn xong về phòng nằm thì người cứ hâm hấp sốt như kiểu bị cảm nắng, nên mình ngủ luôn tới 7pm mới dậy

_DSC0072 by Nam Nguyen, on Flickr

dậy thì trời cũng đã tối, người mệt với cũng ko đói nên nằm trong phòng đọc báo tiếp rồi ngủ luôn

_DSC0073 by Nam Nguyen, on Flickr

dắt xe vô phòng lun cho chắcNgày 6 : Lòng vòng Mondulkiri - Tham quan thác Borsa

Track : https://ridewithgps.com/routes/27748608

Sáng ngủ đến 7g hơn dậy thì mình bắt đầu đạp đi chơi, mục tiêu hôm nay là tham quan thác Borsa cách Mondulkiri khoảng 35km

Sáng dậy đi kiếm gì ăn, thấy 1 hàng cơm tấm khá đông khách, vô hỏi thì dc bảo 6k/ dĩa, thấy cao hơn bth nên mình ko ăn. Giá chung ở Cam thì tầm 4-5k/ phần ăn thôi, rẻ thì 3k cũng có

_DSC0074 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường thấy 1 hàng chuối nếp nướng khá hấp dẫn nên tấp vào mua 2 trái đem đi, giá là 1k/ trái

_DSC0075 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc khoảng 10km thì ngừng chân ăn sáng dọc đường

_DSC0076 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0077 by Nam Nguyen, on Flickr

chuối nếp nướng bên Cam, rất ngon. Chuối mập, bự, nếp mỏng, dẻo và thơm, lại dc trộn cơm dừa nạo nữa nên rất béo. Với dc bọc lá chuối nướng nên dẻo lắm ko bị khô. Ăn 1 trái thì lưng lửng, ăn 2 trái là no luôn

Ăn 2 trái chuối xong thì mình đạp tiếp thêm khoảng 15km thì thấy 1 quán ăn dọc đường nên ghé vào ăn dặm thêm

_DSC0078 by Nam Nguyen, on Flickr

nhìn dĩa thịt nướng khá hấp dẫn, ai ngờ bả lại dọn ra tô bún cà ri, cứ tưởng là dc ăn bún thịt nướng

_DSC0079 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0080 by Nam Nguyen, on Flickr

cái hủ ớt đỏ đỏ này khá giống ớt saté ở khu miền trung

_DSC0081 by Nam Nguyen, on Flickr

tô bún càri có chút éc mà 4k, so với giá Kiến Đức thì quá cao

Ăn xong như chưa ăn gì, lại đạp tiếp thêm 10km thì đến dc khu du lịch thác Borsa

_DSC0082 by Nam Nguyen, on Flickr

vô đây phải mua vé nhé, mất 10k, hôm nay ngày thường nên khá vắng vẻ. Dc cái cảnh cũng sạch sẽ, mát mẻ

_DSC0083 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0084 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là thác Borsa, này là tầng cao

_DSC0085 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ mình đang đứng là ở giữa 2 tầng thác

_DSC0087 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0088 by Nam Nguyen, on Flickr

này là tầng dưới, tầng dưới đẹp và hùng vĩ hơn, nhưng mà ko có góc chụp

_DSC0090 by Nam Nguyen, on Flickr

closeup 1 em bướm trong thác

tham quan xong thì lại đạp ngược về, thật ra cách đó 15km còn 1 cái mỏm đá đen đen cũng là chỗ du lịch, mà nhìn thì cũng ko có gì đặc sắc lắm, với đường chán quá nên thôi mình đạp về luôn

_DSC0091 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0092 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 11g trưa thì ghé ăn trưa, 1 phần gồm đồ ăn, canh và cơm bao no như vầy có 8k. Nước thì lấy thoải mái, mình châm đầy hết 4 bình nước đem về để dành mai uống luôn

_DSC0093 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ ngã 3 Mondulkiri có tượng 2 con bò này, ko thấy chú thích tiếng Anh nên cũng ko hiểu nó ghi gì

Về đến ks thì tầm 2g, lại tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Đếm lại trong túi còn đúng 8k ria. Lúc đi mình đem theo 120$ và 25k ria. Giờ còn 100$ và 8k ria, đổi $ thì lỡ dở, mà cầm 8k ria thì ko đủ xài. Nên thôi quyết định tối nhịn ăn luôn cho khỏi mẻ tờ 100$, để dành cho tour de Asian cuối tháng này :(

Thế là lại nằm ngủ cho quên cơn đói, tối dậy gặm cây lương khô rồi lại ngủ tiếp . Nhìn chung kì này đi Mondulkiri ko dc như kì vọng, cứ chán chán sao đó, ko có hứng

Ngày 7 : Mondulkiri - Bù Đốp - Sài Gòn

Sáng dậy cũng tính đi sớm, mà 5g dậy lạnh quá với trời tối thui, nên lại ngủ tới 6g30 mới dậy, trả phòng xong đi ăn sáng thì cũng hơn 7am mới xuất phát

_DSC0094 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0096 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng cơm tấm rất ngon, 5k ria. Cơm tấm Cam ngon hơn hẳn cơm tấm VN ở phần nước chấm và đồ chua, sườn ướp cũng ngon hơn, nói chung là gì cũng hơn

_DSC0098 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0099 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0100 by Nam Nguyen, on Flickr

Mondulkiri chỉ ở độ cao 600-700m so với mực nước biển, mà ko hiểu sao khi hậu y như Đà Lạt, 8-9g mà trời vẫn còn mù sương và lạnh căm căm

Đường về mình đạp hơn 30km xuyên rừng quốc gia Nak Ta Phnom của Cam, đường rất đẹp, rừng thì xanh mướt, khí hậu mát mẻ, trong lành. Khác hoàn toàn so với VN. hơn 30km chỉ thấy rừng và rừng, ko hề có chốt kiểm lâm, ko hề có những cái biển hiệu rỗng tuếch như : Rừng là vàng, nếu biết bảo vệ thì rất quý vvv... 

_DSC0102 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0103 by Nam Nguyen, on Flickr

_DSC0104 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC0105 by Nam Nguyen, on Flickr

còn cách cửa khẩu Hoàng Diệu thì cũng hơi đói, thấy dọc đường bán bắp luộc rất nhiều, lục túi còn dc 3k ria, mình mua luôn 6 trái bắp ngồi gặm cho qua bữa trưa rồi thẳng tiến về VN

Đến khẩu Cam thì gặp 1 anh biên phòng cao to đùng, đen thui, rau ria xồm xoàm, nhưng lại rất vui tính. Ảnh nói tiếng Việt dc lỏm bỏm, cũng hỏi đi đâu bên Cam, chơi vui ko. Rồi ảnh bảo cách đây mấy hôm có 2 xe đạp qua đây, có người yêu đi kèm ( ý là 1 cặp đạp xe ). Xong ảnh hỏi người yêu đâu, sao ko đi cùng. Đóng dấu xong ko lấy tiền đồng nào luôn 

_DSC0106 by Nam Nguyen, on Flickr

Biên giới tự nhiên của 2 cửa khẩu cũng là 1 con suối nhỏ, băng qua bên kia cầu là cửa khẩu Hoàng Diệu

Qua cửa khẩu Hoàng diệu đóng dấu xong thì đạp thẳng về Bù Đốp, đón xe về SG. 

IMG_20180705_123624 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Bù đốp về SG chỉ có xe 24 chỗ thôi nên xe đạp dc lên xe ngồi luôn, giá vé là 200k cho người và xe

IMG_20180705_124708 by Nam Nguyen, on Flickr

về đến Bù Đốp trong túi còn đúng 100 ria, là khoảng 570 vnd :|

Xe chạy khá chậm, 12g hơn từ Bù đốp mà đến 5g30 mới về đến bến xe Miền Đông .

Tổng cộng mình đi hết 7 ngày, đạp hơn 600km, xài hết khoảng 2 triệu tất cả. Có đoạn từ SG đi đến Bảo Lâm thì còn đẹp, chứ qua Cam thấy chán chán, ko xứng với công sức, thời gian bỏ ra. Nhưng dc ái coi như là chuyến đi test thử setup cho tour de Asian cuối tháng 7 này. Nhìn chung về setup đã tương đối ổn, nhất là về khoản setup nước đem theo

Hẹn gặp lại bà con với Tour de Asian 2018 cuối tháng này nhé

Bình luận

ppu-prof_pl 05/02/2024

Наша группа квалифицированных исполнителей находится в готовности предлагать вам передовые приемы, которые не только обеспечивают прочную оборону от заморозков, но и подарят вашему дому изысканный вид.
Мы занимаемся с современными составами, утверждая прочный срок службы работы и великолепные выходы. Изолирование наружных поверхностей – это не только экономия на тепле, но и трепет о окружающей природе. Сберегательные методы, какие мы внедряем, способствуют не только твоему, но и сохранению природы.
Самое центральное: Утепление загородного дома снаружи цены у нас стартует всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это доступное решение, которое изменит ваш домик в действительный приятный угол с минимальными затратами.
Наши достижения – это не единственно теплоизоляция, это образование помещения, в котором любой элемент отразит ваш особенный образ. Мы примем в расчет все твои пожелания, чтобы осуществить ваш дом еще более теплым и привлекательным.
Подробнее на http://www.ppu-prof.ru/
Не откладывайте труды о своем обители на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш домик не только теплее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в мир удобства и качественной работы.

ppu-prof_pl 01/02/2024

Наша команда опытных мастеров завершена предоставлять вам прогрессивные системы утепления, которые не только предоставят надежную протекцию от холодильности, но и преподнесут вашему домашнему пространству трендовый вид.
Мы работаем с современными материалами, гарантируя долгосрочный срок эксплуатации и отличные результирующие показатели. Теплоизоляция внешней обшивки – это не только экономия ресурсов на тепле, но и заботливость о экологической обстановке. Энергоспасающие технологии, какие мы применяем, способствуют не только дому, но и сохранению экосистемы.
Самое центральное: Сколько стоит утепление дома снаружи у нас составляет всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое преобразит ваш дом в реальный тепловой местечко с минимальными тратами.
Наши работы – это не лишь изолирование, это составление области, в где каждый деталь отразит ваш личный образ. Мы рассмотрим все ваши запросы, чтобы осуществить ваш дом еще еще больше теплым и привлекательным.
Подробнее на интернет-ресурсе
Не откладывайте заботу о своем обители на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш обиталище не только теплым, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на портале. Добро пожаловать в обитель спокойствия и высоких стандартов.

ppu-prof_pl 29/01/2024

Наша группа профессиональных мастеров приготовлена предоставлять вам передовые методы, которые не только снабдят надежную защиту от заморозков, но и подарят вашему жилью оригинальный вид.
Мы работаем с новыми составами, гарантируя долгий время работы и великолепные результаты. Утепление облицовки – это не только экономия на отоплении, но и забота о природной среде. Энергоэффективные технологии, какие мы применяем, способствуют не только своему, но и сохранению природных ресурсов.
Самое центральное: Утепление и штукатурка фасада цена за квадратный у нас открывается всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое изменит ваш помещение в действительный уютный корнер с минимальными расходами.
Наши проекты – это не только изолирование, это разработка пространства, в где каждый деталь преломляет ваш свой образ. Мы учтем все все твои потребности, чтобы осуществить ваш дом еще более уютным и привлекательным.
Подробнее на www.ppu-prof.ru
Не откладывайте труды о своем корпусе на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш жилище не только комфортнее, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших трудах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в пределы гармонии и высоких стандартов.