[B.A.T Tour 97] Thiện nguyện Ngọc Linh - Măng Đen

[B.A.T Tour 97] Thiện nguyện Ngọc Linh - Măng Đen


Ngọc Linh có lẽ là 1 vùng đất khá đặc biệt, vì mình đi Ngọc Linh lần này là lần thứ 4 rồi nhưng vẫn còn muốn đi nữa, vì với 1 thằng khoái leo đèo dốc và ngắm cảnh như mình thì cung đường Dak Tô - Măng Rơi - Măng Ri - Ngọc Linh là 1 cung đường tuyệt đẹp với những đoạn đèo dốc còn hơn cả Tây Bắc ( 4 đại đỉnh đèo Tây Đông Bắc mình đều đã đạp qua, nhưng khẳng định là không thể bằng dc mấy cái đèo vô danh trong Ngọc Linh đâu ), khí hậu thì mát lạnh và trong lành, rất dễ chịu

Trong tour de mountain vào tháng 4 năm ngoái thì nhóm mình có đi ngang qua Ngọc Linh lại và ngủ 1 đêm ở Ngọc Linh, trên đường trở ra Dak Tô thì thấy nhiều em bé người dân tộc Xê Đăng co ro trong cái lạnh của Ngọc Linh, nên mình và anh Hòa quyết định cuối năm sẽ tổ chức 1 chuyến thiện nguyện tặng quà cho các em

DSC00192 by Nam Nguyen, on Flickr

Về đến SG thì đầu tháng 6 mình bắt đầu kêu gọi các anh chị em bạn bè trong nhóm B.A.T quyên góp các vật dụng xe đạp không dùng tới bán để gây quỹ ủng hộ , ai có đồ thì góp đồ, ai có tiền thì góp tiền, đến đầu tháng 12 thì nhóm mình cũng gom dc khoảng 40tr tiền mặt. Kế hoặch lúc đầu của mình chỉ là 50 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 300k/ phần, nên khi thu quỹ dc gần 40tr thì mình coi đó là hoàn thành suất sắc chỉ tiêu đặt ra  nên rất tự tin

Đến đầu tháng 12 thì mình lập team tiền trạm để lên Ngọc Linh làm việc với bên trường tiểu học Ngọc Linh, đồng thời lên Kontum để đăng ký với C.A tỉnh về việc làm từ thiện. Nhóm tiền trạm gồm 3 thanh niên cứng là mình, anh Hòa, thằng Phong Trai, và 1 bánh bèo là chế Đăng đao hiu ( tuy nhiên sau tour này chế đã đổi tên thành công chúa bánh bèo )

Nhiệm vụ là vừa đi tiền trạm Ngọc Linh, vừa đi tiền trạm cung 677 từ Dak Tô lên Măng đen để cuối năm tổ chức cho bà con đi luôn

Đi tiền trạm với cung Ngọc Linh mình đi nhiều quá rồi nên cũng lười chụp, bạn nào muốn xem chi tiết có thể tìm lại những bài review trước của mình nha


Chiều 5g30 thứ 6, tụi mình tập trung tại BXMD rồi ngồi xe Thuận Phát, giá vé là 290k/ người và 150k cho xe đạp. Xe chạy đến 6am thì tới Ngọc Hồi, sau đó lên xe trung chuyển chạy thêm 50km lên tới Dak Glei
IMG_20181201_073755 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03590 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Dak Gley thì ăn sáng, xong đạp thêm 13km QL14E thì đến ngã 3 quẹo vào xã Ngọc Linh

DSC03590 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03592 by Nam Nguyen, on Flickr

Plan hôm nay là vào trường tiểu học Ngọc Linh làm việc với thầy Thắng để thông báo về việc nhóm mình lên làm từ thiện, đồng thời lấy danh sách học sinh tiểu học để chuẩn bị quà .
IMG_20181201_135019 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là trường tiểu học Ngọc Linh, điểm trường chính

DSC03594 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03595 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc đầu chỉ nghĩ là sĩ số học sinh trên này tầm 50-100 em là cao, ai ngờ đến lúc vô coi thì lại có đến 1 điểm trường chính và 7 điểm trường phụ với tổng số là 295 em học sinh cấp 1 từ lớp 1 đến lớp 5  , ngoại trừ điểm trường chính và 1 điểm trường nữa là xe hơi vào dc, còn các điểm trường phụ đều nằm trên các đỉnh núi heo hút, phải đi bộ lên. Thầy Thắng chỉ cho mình coi 1 điểm trường gần nhất, nó nằm tuốt trên đỉnh núi cao, bằng có 1 cái chấm nhỏ như ngón tay, thầy bảo mỗi lần đi dạy là phải lội bộ lên mất 45 phút mới tới dc, học sinh thì đi hơn 1 tiếng là bth

Cảm thấy hoang mang vì quỹ chỉ đang có 40tr, cố gắng lắm thì chắc dc 45-50tr là hết cỡ mà lại đến 295 em học sinh, tính ra mỗi em chỉ dc khoảng 150k/ phần quà. Thấy mình lo lắn, anh Hòa bảo mình : thôi cứ cố lo mỗi em 1 phần khoảng 200k đi. Mình nhìn ảnh hỏi : Nhưng mà anh ơi, tiền đâu hỡi anh  . Thì anh Hòa xòe 2 bàn tay trắng ra và bảo : Đây, tiền đây



Mình cũng bán tín bán nghi, nhưng thôi cứ về ráng kêu gọi thêm thử coi sao

làm việc với thầy Thắng xong thì tụi mình ghé qua nhà chị Hạnh ăn cơm, nghỉ trưa tí rồi tiếp tục đạp ra Tu Mơ Rông, từ Ngọc Linh ra Tu Mơ Rông khoảng 52km, đến Tu Mơ Rông thì có xe heo đón chở về Kontum luôn

IMG_20181201_142717 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn vội bữa cơm ở nhà chị Hạnh, đứa nào đứa nấy đói mờ mắt vì đến 1g hơn mới ăn. ăn xong nghỉ dc 20p là lại tiếp tục đạp về Tu Mơ Rông

DSC03596 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường gặp 1 nhóc ngồi bên đường, còn có 2 phong lương khô lấy cho nó luôn vì trong túi chả còn gì ngoài mấy gói GU

IMG_20181201_171645 by Nam Nguyen, on Flickr

từ 10g đến 2g thì nắng đổ lửa, mà 3g là mây mù bắt đầu kéo, trời tắt nắng và lạnh căm căm

Lúc 2g bắt đầu đi là mình thấy trễ rồi, sợ ko ra Tu Mơ Rông nổi, nên mình hỏi anh Hòa kêu xe heo chạy vào trong Măng Ri dc ko thì ảnh gọi xong nói ok, nên cũng đỡ lo, coi như chỉ phải leo cái đèo Ngọc Linh, đỡ dc 2 cái đèo Măng Ri và Măng Rơi

IMG_20181201_171645 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20181201_181002 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ đường đèo Ngọc Linh từ Ngọc Linh tới Măng Rơi bị sạt lỡ rất nặng, nhiều khúc ko đạp dc mà toàn phải dắt

IMG_20181201_181955 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181201_183116 by Nam Nguyen, on Flickr

trời thì sụp tối rất nhanh, 5g30 bắt đầu nhá nhem tối, 6pm là tối mịt luôn, phải bật đèn mà chạy

Trong team thì anh Hòa với thằng Phong chạy trước, mình thì vừa đạp vừa chờ chế Đăng vì chế bắt đầu đuối do đi cái líp có 34, chịu ko nổi với 10km đèo Ngọc Linh dốc toàn 10%, nên đoạn cuối ổng toàn vừa khóc thút thít vừa dắt xe 

IMG_20181201_181628 by Nam Nguyen, on Flickr

cao độ của đèo Ngọc Linh, từ độ cao 950m lên thẳng 1 phát 1930m 

Mình leo đèo đêm cũng nhiều, nhưng kì rồi leo cũng hơi ớn, vì trời vừa lạnh, sương mù dày đặc phía trước cách 3 4m là ko thấy gì, đường thì xấu, sạt lỡ tùm lum, gió thổi lạnh cứng người, cây cối xào xạc, đã vậy sau lưng thì cứ nghe văng vẳng tiếng khóc thút thít nỉ non của chế Đăng  , nói chung là creepy vãi

May sao đến 7pm thì cũng lên dc tới đỉnh đèo và bắt đầu đổ xuống Măng Ri, mà đổ xuống còn ghê hơn leo, vì rất lạnh, mình lại ko đem theo bao tay nên 2 bàn tay cứng đờ cho bóp thắng liên tục, đã vậy đường còn bị sặt lỡ, nhiều đoạn nó có những cái rãnh và hố sâu hoắm ngay giữa đường nên ko dám đổ nhanh, cứ phải vừa đổ vừa rà thắng

IMG_20181201_184910 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181201_184922 by Nam Nguyen, on Flickr

may sao đến 7pm hơn cũng đến dc Măng Rơi an toàn và xe heo đang chờ sẵn, cả đám mừng muốn khóc, vì nếu xe heo ko chạy vào Măng Rơi thì chắc hôm nay cả đám ngủ lại Măng Rơi rồi vì ko còn sức mà lết thêm 20km đến Tu Mơ Rông nữa

Chất xe xong cả đám chui vào xe heo rồi xe phóng băng băng về Ngọc Linh, may gặp anh tài xế tay lái cứng vãi, đường đèo ngoằn nghèo, ổ gà ổ voi tứ tung mà ảnh phóng băng băng, chỉ tội chế Đăng, lúc đầu mới lên xe còn la lối dc 1 lúc thì chế bắt đầu say xe, cho chó ăn chè, xong rôi chế lịm từ từ rồi nằm im ko nhúc nhích luôn 

Xe phóng 1 mạch tới 9pm thì tới Kontum cả đám lủi vô quán vịt kì trước mình có ghé làm dĩa gỏi vịt với cháo vịt rồi về ks ngủ, đoạn này vừa đuối vừa mệt nên cũng ko có chụp gì , te tua đúng nghĩa luôn

IMG_20181202_073250 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng dậy thì lại chất xe lên xe heo rồi cả đám đi ăn sáng rồi ra quán cafe làm việc với anh A C.A tỉnh Kontum để thông báo về việc nhóm mình cuối năm vào Ngọc Linh làm từ thiện. Anh A giúp đỡ nhóm mình rất nhiệt tình và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nhóm mình .

Sau khi làm việc với anh A xong cả đám lại ngồi xe heo thẳng lên Măng Đen chơi luôn.

DSC03600 by Nam Nguyen, on Flickr

tới Măng đen thì thả xe đạp xuống rồi đạp 1 vòng đi chơi, chỗ này là hồ Dắk Ke. Hôm nay thời tiết rất đẹp

DSC03601 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03602 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03606 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp 1 vòng hồ Đắk Ke, hồ cũng nhỏ thôi

DSC03607 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03608 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03609 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03611 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03612 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03613 by Nam Nguyen, on Flickr

tham quan hồ Đắk Ke xong thì đạp vào thác Pa Sỹ chơi, vé vào cổng là 15k

DSC03616 by Nam Nguyen, on Flickr

thác cũng bình thường ko có gì đẹp lắm

DSC03617 by Nam Nguyen, on Flickr

đi chơi 1 vòng xong thì vòng trở lại Măng Đen, làm cái lẩu dê rồi tiễn anh Hòa về Sài Gòn, còn 3 thằng mình thì ở lại Măng Đen tối nay, để hôm sau đạp ngược về Đắk Tô, khảo sát đường 677

IMG_20181202_130053 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181202_125504 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181202_130804 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Măng Đen về SG có 2 nhà xe : Tuấn Anh và Phượng Thu, xe Phượng thu thì 280k/ người 150k xe đạp, xe Tuấn Anh thì xe VIP 22 giường 490k/ người, mà hôm đó ít khách nên nó free xe đạp luôn, anh Hòa thấy kèo thơm nên nhảy qua đi xe Tuấn Anh về

IMG_20181202_145240 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181202_145247 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181202_145253 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181202_145302 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181202_145308 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181202_151056 by Nam Nguyen, on Flickr

Ở Măng đen thì tụi mình ở ks Thanh Bình ngay đầu hồ Đắk Ke luôn, phòng 300k 3 giường rộng rinh, thoáng, mát

DSC03619 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03620 by Nam Nguyen, on Flickr

tối thì dc anh chủ ks giới thiệu quán gà nướng Cô Sinh, 3 thằng đi mua 2 con gà nướng với 4 ống cơm lam, gà 220k/ con rất ngon luôn .

Ăn xong thì dạo dạo vào Măng Đen cafe cà pháo rồi về ks ngủ sớm, buổi tối ở Măng Đen lạnh teo trym luôn, y như Đà Lạt vậy. Mà lại rất vắng vẻ, nhìn chung thì hơi buồn do ko có gì chơi, nhưng mình lại thích, Măng Đen giống Đà Lạt cách đây hơn chục năm, còn hoang sơ, trong lành, con người thì hiền lành, dễ thương, hiếu khách, ko như Đà Lạt bây giờ

IMG_20181202_151733 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181202_151812 by Nam Nguyen, on Flickr

view ks chỗ tụi mình ở, nằm ngay giữa rừng thông rất thoáng mát

Sáng thì dậy sớm, check out lúc 5g30 rồi đồ đèo Măng Đen về lại Kon Rẫy

IMG_20181203_062213-01 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181203_062416-01 by Nam Nguyen, on Flickr

bình minh trên đèo Măng Đen, lúc này máy ảnh hết pin nên toàn chụp bằng dth thôi

IMG_20181203_062657-01 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181203_064821-01 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20181203_083009-01 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng tại Kon Rẫy xong thì tụi mình bắt đầu quẹo vào TL677, 20km đầu đường rất đẹp, đường nhựa mới làm, láng o, không dốc

IMG_20181203_091436-01 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181203_091806-01 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181203_092317 by Nam Nguyen, on Flickr

có điều hôm nay nắng khủng khiếp luôn

IMG_20181203_095946 by Nam Nguyen, on Flickr

từ ngã 3 Kon Rẫy đạp 20 mấy km không hề có hàng quán gì luôn, đến chân đèo thì mình phải cắn dopping 1 phát

IMG_20181203_100718-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cái đèo trên đường 677 này là 1 cái đèo vô danh, và nó dốc kinh dị, toàn 10 - 17%

IMG_20181203_101651 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181203_104359 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181203_110230 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo này vốn lúc đầu ko có tên, nhưng kể từ hôm đó đèo có tên là đèo Vọng Heo, vì nó gắn liền với truyền thuyết về 1 nàng công chúa bánh bèo, nàng nằm trên đèo chờ 1 hoàng tử cưỡi xe heo ngang qua đón, nhưng nàng cứ nằm chờ mãi, đợi mãi mà ko có xe heo nào đi qua, và cuối cùng nàng hóa thành hòn Vọng Heo 

Bạn nào có đi đường này thì nhớ phải chú ý đem theo đủ nước và thức ăn, vì hơn 50km ko hề có hàng quán, cũng ko có xe cộ nào qua lại đâu, đường đèo rất vắng

IMG_20181203_114357-01 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc thẳng đứng

IMG_20181203_123958 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20181203_140434 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến tầm 2g hơn thì tụi mình đến dc ngã 3 QL14 cắt với 677, có quán cơm nên mỗi thằng làm 1 dĩa cơm, xong vô quán cafe ngồi chờ đến 4pm thì bắt xe Minh Đức về Sg, giá vé là 230k/ người và 150k/ xe đạp

IMG_20181203_154100 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181203_190803 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 5g sáng thì về dc đến SG, kết thúc chuyến tiền trạm, và bắt đầu chuẩn bị setup cho tour chính thức vào cuối tháng 12 này

IMG_20181203_191041 by Nam Nguyen, on Flickr

à quên 1 tips nhỏ cho các bạn là nếu nhà xe có nhận đặt cơm thì nên đặt cơm, mâm cơm này 50k/ người ăn no nứt bụng luôn, còn mua lẻ 40k/dĩa cơm dc có vài miếng thịt heo lèo tèo với 1 nhúm rau xào thôi 

Tiền trạm xong thì về đến nhà lại phải lo đủ thứ, trong đó đau đầu nhất là làm sao để lo dc 300 phần quà với phần ngân sách ít ỏi, vì tính ra mỗi em chỉ dc khoảng 150k. Nếu dc khoảng 200k/ em thì dễ tính.

Về đến nhà mình lại tiếp tục kêu gọi mọi người đóng góp thêm thì thu thêm dc khoảng 10tr, tổng cộng là 48tr800k tất cả . Mọi hi vọng lúc này chỉ trông chờ vào 2 bàn tay trắng của anh Hòa

Anh Hòa sau khi nói như đinh đóng cột, thì ảnh lên FB post 1 bài kêu gọi mọi người ủng hộ, bạn bè ảnh vừa đông mà lại toàn các mẹ bỉm sữa  , vừa hú 1 cái là mọi người đóng góp ào ào, nhất là hiện vật như sách truyện, bút chì màu, xà bông, mền gối vvv... Tổng kết lại quỹ gồm có

Bên mình : 48tr800k tiền mặt + 170k búp bê handmade + 50 cuốn sách truyện
Bên anh Hòa : 36tr tiền mặt + 300 hộp bút chì màu, 300 cục xà bông lux, hơn 200 cuốn sách truyện, 50 cái mền

Capture by Nam Nguyen, on Flickr

Tính ra quỹ dc gần 90tr, nên 1 phần quà lo cho các em cũng khá đầy đủ và tươm tất. Áo và dép thì mình nhờ thầy Thắng mua dùm, mì gói, đường, bánh thì mua bên CoopMart Kontum và dc Coopmart hỗ trợ chở vào Ngọc Linh dùm luôn, còn các mặt hàng khác thì mình tự đi mua hoặc nhờ anh em trong nhóm mua dùm, xong tất cả tập trung tại kho của 1 anh bạn để chờ vận chuyển lên Ngọc Linh

Lúc đầu plan là 6 xe đạp sẽ đi xe đò lên Dak Gley, còn lại 6 người sẽ ngồi xe hơi của anh Trường từ SG vô thẳng Kontum, còn anh Hòa do đi công tác trên BMT nên ảnh sẽ ngồi xe bán tải thẳng từ Kontum vô Ngọc Linh luôn, với thêm chị Tường Cát từ Di Linh ngồi xe đò lên Kontum nữa, là nhóm mình có tất cả 14 người

Nhưng đến giờ cuối còn cách có mấy ngày thì nhà xe lại gọi bảo vé mình đặt 6 vé thì chỉ dc 3 vé nằm giường, còn 3 vé nằm hành lang, 1 phần cũng do mình lu bu quá nên chỉ mới gọi điện đặt chứ chưa ra quầy vé thanh toán, nhưng nằm hành lang mười mấy tiếng từ SG lên Dak Glei thì chắc chịu ko nổi, nên mình hủy vé, và quyết định gửi xe đạp lên Dak Glei, còn người sẽ ngồi chung xe 16 chỗ của anh Trường lên Dak Gley hết

Thật sự là chưa có tour nào tổ chức mà mình đuối như tour này, vì phải lo rất nhiều thứ : lo đi mua hàng, sắp xếp hàng, rồi lại phải lo gửi xe đạp lên Dak Gley, gửi hàng lên Kontum. May mà các anh chị em trong nhóm hỗ trợ mỗi người 1 tay 1 chân nên cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa : 6 xe đạp thì gửi lên Dak Gley, còn hàng thì gửi 1 nửa lên Kontum để xe bán tải chở phụ, còn 1 nửa thì chất lên xe 16 chỗ

Mà nói thật là tour này cứ nhọ nhọ, lúc đầu mình huy động 6 xe máy tối hôm thứ 4 qua kho chở hàng qua nhà mình, để hôm sau mình kêu ba gác chở ra bxmd ( nhà mình cách bxmd có 1km ) thì hôm đó SG lại mưa mịt mù, nên sáng hôm sau lại phải kêu xe tải, mà xe tải vừa đậu đến trước cửa bên kho là bị CA phường ra hốt luôn vì đường cấm đậu 

IMG_20181227_094401 by Nam Nguyen, on Flickr


đang ngồi ăn hủ tíu chờ xe tải đến thì thấy CA tới hốt 1 cái xe tải, mình vội gọi điện cho xe tải kêu em khoan tới có CA thì tài xế bảo em đang bị CA hốt đây  , thấy tội nghiệp nên lại phải gửi thêm xe tải 250k phụ tiền tụi nó

Thanh niên áo sọc đang ngồi ăn hủ tíu với mình, ăn xong cũng bị hốt luôn ( chiếc xe hơi trong hình ), ăn tô hủ tíu 25k mà đóng phạt 350k

Sắp xếp xong hết thì chiều thứ 6 ngày 28.12 tất cả tập trung tại kho rồi lên xe 16 chỗ thẳng tiến Dak Gley

IMG_20181228_155221 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181228_161217 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng may anh Trường lo dc chiếc 16 chỗ nên nhét lên là vừa kín luôn

IMG_20181228_192151 by Nam Nguyen, on Flickr

xe chạy đến tầm 7pm thì tới Đồng Xoài, ghé quán heo mẹt Hùng Vương ăn tối

IMG_20181228_192143 by Nam Nguyen, on Flickr

một mẹt heo như vầy là 500k, ăn dc 5-6 người no luôn

Xe chạy xuyên đêm, thỉnh thoảng ngừng cho bác tài nghỉ cafe rồi chạy thẳng đến Kontum đón chị Tường Cát, đến Kontum là 5am sáng

IMG_20181229_081759 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181229_083450 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 8am thì đến dc Dak GLey, team xe đạp xuống nhận xe, ráp xe rồi bắt đầu đạp vào Ngọc Linh, còn team xe 16c thì chạy vào trước để xếp quà

Mà hôm tụi mình đi thì bị gió ngược, gió ngược khủng khiếp luôn, leo cái đèo Lò Xo mà gió thổi muốn bật ngửa xe, đoạn từ ngã 3 rẽ vào Ngọc Linh thì trời lại mưa, lạnh run người

IMG_20181229_112256 by Nam Nguyen, on Flickr

Mưa tầm tã, gió ngược, lại thêm anh Mai Cồ bể bánh 3 lần nên đi rất chậm, 12g trưa mà mới đi dc có 25km, trong khi bữa 12g30 là tụi mình đến dc Ngọc Linh rồi

IMG_20181229_112300 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181229_112312 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181229_113244 by Nam Nguyen, on Flickr

Bữa trưa là 1 tô mì gói với trứng

Thấy không ổn nên mình gọi bx mình bảo cứ đúng 3pm phát quà cho các em, đừng chờ tụi mình, bx kêu nguyên đám trong này làm bù đầu ko kịp ăn trưa luôn dù đã có các thầy cô phụ xếp quà

49002984_2140196626297695_4226914862044807168_o by Nam Nguyen, on Flickr
49730854_2140196682964356_3191805001856974848_o by Nam Nguyen, on Flickr
49633291_2140196559631035_4407039545556598784_o by Nam Nguyen, on Flickr

ăn trưa xong thì cũng 12g30, 6 mạng team xe đạp lại tiếp tục đề pa vào Ngọc Linh, lúc này còn cách Ngọc Linh gần 30km, trễ quá rồi nên mình bảo thôi mạnh ai nấy đạp, ai khỏe thì phóng vào trước để phụ xếp đồ và phát quà cho các em, chứ ko chờ nhau nữa

trời thì mưa tầm tã, gió ngược, dốc khủng khiếp, trời lạnh run, đường thì nhiều chỗ sạt lỡ, lết dc tới Ngọc Linh thì đôi giày thứ 4 của mình lại bung đế

IMG_20181229_154657 by Nam Nguyen, on Flickr

Nghe mọi người bảo là lúc mình lết dc tới trường Ngọc Linh thì bà con ko biết mình là người đi phát quà hay là người cần dc cho quà nữa vì nhìn mình tả tơi te tua  đi cà nhắc 1 bên, giày bung đến, cát, sình bám từ đầu đến chân, mặt thì tái mét vì vừa đói vừa lạnh :(

1 (2) by Nam Nguyen, on Flickr

đến nơi thì đã thấy các em tập trung đông đủ và mọi người đang phát quà cho các em, nên thôi cũng ráng sức mà làm nhiệm vụ dc giao là camera man :(

49422722_2140196089631082_3081741160612364288_o by Nam Nguyen, on Flickr
1 (1) by Nam Nguyen, on Flickr
1 (3) by Nam Nguyen, on Flickr

1 (4) by Nam Nguyen, on Flickr

mặc dù vừa mệt vừa lạnh, nhưng thấy nụ cười của tụi nhỏ khi nhận dc quà, tự nhiên thấy hết cả mệt

1 (7) by Nam Nguyen, on Flickr

1 (10) by Nam Nguyen, on Flickr
1 (11) by Nam Nguyen, on Flickr

1 (22) by Nam Nguyen, on Flickr

Nhiều đứa người nhỏ xíu, ôm gói quà còn to hơn cả người nữa

1 (25) by Nam Nguyen, on Flickr
1 (33) by Nam Nguyen, on Flickr

xếp hàng nhận quà rất ngoan, ko chen lấn, xô đẩy

1 (67) by Nam Nguyen, on Flickr
1 (71) by Nam Nguyen, on Flickr

1 (69) by Nam Nguyen, on Flickr

1 (78) by Nam Nguyen, on Flickr
1 (13) by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng thật sự là mình vẫn rất day dứt vì ko thể lo dc hết mỗi em 1 phần quà, vì vẫn còn gần 150 em lớp mầm ko có quà, nhìn ánh mắt tụi nhỏ ko có quà thấy tội nghiệp lắm, mà ko làm gì dc

1 (77) by Nam Nguyen, on Flickr

chỉ có thể tặng mỗi đứa 1 con búp bê

1 (41) by Nam Nguyen, on Flickr
1 (63) by Nam Nguyen, on Flickr

đến gần 5pm thì cũng phát xong hết 300 phần quà, tập trung chụp 1 tấm lưu niệm cùng các thầy cô trường tiểu học Ngọc Linh

1 (75) by Nam Nguyen, on Flickr

tấm hình mình chụp chân mình mà chị Tường Cát tưởng chân em nào, up lên FB viết 1 bài dài ơi là dài về đôi chân trần bé nhỏ giữa cái lạnh của miền núi rừng Tây Nguyên  , thế là bà con bay vào thả tim, xót xa cho em bé đáng thương là mình  , nhưng mà công nhận là trên đó lạnh vãi tè :(, đến tầm 5pm là run cầm cập luôn

1 (78) by Nam Nguyen, on Flickr

cứ nhìn tấm hình này là lại thấy xót, lần tới nếu có tổ chức lại thì mình sẽ cố gắng làm chu đáo hơn, để không có em nào ko có quà

1 (62) by Nam Nguyen, on Flickr

Phát quà xong thì tụi mình qua nhà chị Hạnh tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm, xong gần rồi lên xe chạy ra Ngọc Hồi lại

48944849_2140196002964424_4538608653124501504_o by Nam Nguyen, on Flickr
48964933_2140196046297753_2878636705554890752_o by Nam Nguyen, on Flickr

may mà có xe bán tải của anh Hòa, nên quăng hết xe đạp lên bán tải, rồi chạy ngược ra Ngọc Hồi lại

Ở Ngọc Hồi thì tụi mình ở ks Đông Dương, phòng 1 giường 200k, phòng 2 giường 220k, phòng 3 giường 300k, giá cũng ổn, phòng hơi cũ nhưng cũng sạch sẽ, đủ tiện nghi : wifi / máy lạnh / nước nóng

IMG_20181229_194444 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181229_194428 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181229_194501 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181229_194433 by Nam Nguyen, on Flickr

tới Ngọc Hồi tắm rửa thay đồ xong tối đi dạo dạo ăn gà lào, cháo gà, gỏi gà, tuy đuối nhưng thật sự là rất vui vì chuyến thiện nguyện thành công tốt đẹp

IMG_20181230_061025 by Nam Nguyen, on Flickr

Do ai cũng đuối nên ngủ thẳng cẳng, nhất là bác tài vì gần như ổng chạy liên tục 2 ngày k nghỉ, nên để cho ổng ngủ thoải mái

6am thì đi ăn sáng rồi 7am chia tay team xe 16c chạy về SG, còn lại 6 xe đạp ở lại Ngọc Hồi để hôm sau đi Măng Đen

Ở Ngọc hồi thì chỉ có cửa khẩu Bờ y với ngã 3 Đông Dương, mình đi 4 lần rồi, còn thằng Tây đi 2 lần rồi nên 2 thằng nằm ở ks ngủ, còn lại anh Lợi, anh Mai Cồ, anh Quang với thằng Tài thì đạp ra Bờ Y chơi cho biết

Đến 12g trưa thì check out ks để đạp về Dak Tô ngủ, mai đi Măng Đen cho gần, lúc check out thì lại gặp 1 anh bạn người Pháp đạp xe đạp nằm từ Lào qua Bờ Y

IMG_20181230_120300 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181230_120810 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181230_121017 by Nam Nguyen, on Flickr

xe ảnh đúng nghĩa là xe giường nằm, đạp rất thoải mái, tuy nhiên mình ko rõ là với mấy cái dốc 10 mấy % thì leo với đổ sao nữa, có vẻ nguy hiểm

DSC00411 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00412 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00413 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn trưa cà ri dê và dê nhúng mẻ tại Ngọc Hồi, cà ri khá ngon, mà nhúng mẻ thì ko ngon, nhúng mẻ phải ăn ở Bù Gia Mập mới ngon

IMG_20181230_140504-01 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp ra Dak Tô, giày mình bung đế nên mình chơi dép lào mua ở Ngọc Linh chiến luôn 

Tới Dak Tô thì tụi mình ở Ks Phú Gia, phòng 1 giường 200k, phòng 2 giường 300k, giường đôi hơi nhỏ, dc cái phòng sạch sẽ và mới, đủ tiện nghi : wifi / máy lạnh / nước nóng
IMG_20181230_152221 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20181230_152236 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181230_152243 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181230_152751 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00415 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00416 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì đi lai rai, ăn heo quay, vịt quay rất ngon, vịt 210k/ con, heo quay 20 hay 25k/ lạng gì đó ko nhớ, heo quay ngon lắm, da giòn rụm à

Ăn xong đi mua nước với bánh để chuẩn cho ngày mai leo 2 cái đèo : đèo Vọng Heo và đèo Măng Đen

Sáng thứ 2 5g tụi mình check out và bắt đầu đạp về Măng Đen theo hướng TL677

DSC00417 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00419 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 6am thì đến dc ngã 3 QL14 và TL677, ngừng ăn sáng, ăn hủ tíu mà nó siêu dở luôn

DSC00420 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00421 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00422 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu quẹo vào TL 677, mùa này đang là mùa hoa cafe, tụi mình đạp giữa những cánh đồng cafe nở bông trắng xóa và thơm dìu dịu, mùi hoa cafe thơm dễ chịu lắm, giống giống mùi hoa nhãn, trời thì mát mẻ. Nói thật là đạp mấy cung này xong thì về SG ko cách chi đạp dc, nên ở SG mình toàn treo xe, đường SG vừa đông, vừa ngộp, toàn khói bụi, đạp mệt lắm

DSC00424 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên team xe đạp

IMG_20181231_083013 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181231_083107 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181231_083326 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181231_085338 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 9am thì nghỉ chân ở quán cafe ngay chân đèo Vọng Heo, quán này có 1 con Alaska to đùng mà dễ thương lắm, tên là Tồ 

nghỉ uống cafe, ăn thêm tô mì gói rồi bắt đầu leo đèo Vọng Heo, hướng từ Dak Tô qua thì nó lại đỡ dốc hơn hướng Kon Rẫy qua

DSC00425 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00426 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đèo rất vắng và đẹp, chỉ bị 1 cái gió ngược khủng khiếp

DSC00428 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con thác trên đèo

DSC00429 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này gió thổi bật ngửa xe luôn 

lê lết mãi mới tới dc đỉnh đèo thì ngồi chờ anh Mai Cồ, trên đỉnh đèo gió thổi muốn bay người luôn, lạnh thì tê tái

DSC00430 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00431 by Nam Nguyen, on Flickr

lạnh quá chịu ko nổi phải kiếm chỗ nhóm lửa cho ấm 

IMG_20181231_105557-01 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181231_111504-01 by Nam Nguyen, on Flickr

mình lạnh quá với gió thổi ghê quá nên chui vô ống cống núp 

IMG_20181231_112519-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chờ mãi thì anh Mai Cồ cũng lên tới, tội thằng Tây nó chờ hoài ko thấy nên đạp ngược xuống kiếm ảnh , mà trong đám có mình nó trâu bò nên thôi cũng kệ, chứ đám còn lại lên tới đèo là nằm hết luôn rồi

DSC00432 by Nam Nguyen, on Flickr

đánh chiếm thành công đèo Vọng Heo

DSC00435 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu đổ về Kon Rẫy

DSC00436 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00438 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đổ xuống rất nguy hiểm vì vừa dốc, vừa ổ gà, vừa cua gắt mà lại toàn đá mi, thêm gió thổi rất mạnh nữa, nhiều đoạn bạt xe luôn

DSC00439 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00440 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc 15%

DSC00442 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00443 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00445 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 1g thì đến dc ngã 3 Kon Rẫy, nghỉ ngơi ăn uống rồi lại tiếp tục leo thêm 1 cái đèo Măng Đen thì mới lên dc tới Măng Đen, anh Mai Cồ lúc này đuối rồi nên ảnh bảo thôi nhóm đi trước, ảnh ngủ tí rồi theo sau, nên mình cho thằng Tài ở lại đi chung với ảnh, còn 4 xe đúng 2pm bắt đầu đạp lên đèo Măng Đen

DSC00446 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00447 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo Măng Đen mùa này rất đẹp vì cây rừng đang thay lá, nhiều chỗ lá vàng rực

DSC00448 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo Măng Đen dài 12km nhưng độ dốc thấp, chắc tầm 5-6% thôi nên leo khá nhẹ nhàng

DSC00449 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00450 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00451 by Nam Nguyen, on Flickr

chỉ có điều càng lên cao thì trời càng lạnh, và đoạn gần tới Măng Đen thì mưa phùn xối xả, tuy nó ko to nhưng gió mạnh + lạnh nên làm mất sức rất nhanh 

Tầm 4g30 thì tụi mình đến dc Măng Đen, lạnh teo cả tờ rym, chui vội vô ks tắm rửa, chui vô mền nằm nó đã gì đâu

IMG_20181231_171215 by Nam Nguyen, on Flickr

5g30 thì anh Mai Cồ cũng lên tới, lúc mới lên Măng Đen là mình đã đặt 3 con gà nướng, 10 ống cơm lam, 2 vè rượu cần để anh em tối liên hoan giao thừa

DSC00453 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa thay đồ xong thì gà cũng tới, bắt đầu party

DSC00456 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00455 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00454 by Nam Nguyen, on Flickr

gà nướng trên Măng Đen siêu ngon, 1 con 210k nhưng rất đáng tiền, gà dai, ngọt, ướp với lá tiêu rừng thơm lắm

IMG_20181231_183236 by Nam Nguyen, on Flickr

mỗi thằng dc 1 cái nón len, nón này thật ra là của team bánh bèo, nhưng team bèo thấy tội nghiệp team xe đạp nên nhường lại, công nhận cái nón này lợi hại, đội ấm lắm luôn

IMG_20181231_184809 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn gà uống rượu xong tính tối vào thị xã chơi mà trời mưa với lạnh quá nên thôi ngủ sớm luôn

Hôm sau thì ngủ đến 7g hơn mới dậy, trời lạnh tê tái, mình mặc 2 cái áo thun, 2 cái áo mưa, trùm nón len mà vẫn lạnh run người

IMG_20190101_072407 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng sớm mưa phùn lạnh teo

IMG_20190101_074620 by Nam Nguyen, on Flickr

nhiệt độ đo dc là khoảng 1cm 

IMG_20190101_074704 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20190101_074926 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ăn sáng, thấy quán có rượu ngâm nên làm 1 xị rượu ổi uống cho ấm, uống thấy ngon nên mua thêm 2 xị rượu sim ngâm nữa để trưa ăn cơm

ăn sáng xong rồi cafe rồi mình về ks trùm mền ngủ tiếp, do Măng Đen bữa mình đi rồi, còn lại 5 anh em đạp lòng vòng chơi Măng Đen rồi 12g check out ks, đi ăn trưa để chuẩn bị lên xe về SG

DSC00457 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00458 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00459 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn trưa thì thằng Tây nó lại đòi ăn gà, nên lại vô làm 2 con gà với nửa kí heo quay, mà heo quay ở đây cũng ngon lắm, giá 25k/ lạng

Ăn xong thì ra cafe ngồi chơi rồi 3pm lên xe về SG, tụi mình đi xe Phượng Thu, giá vé là 250k/ người và 150k/ cho xe đạp. Xe về đến SG tầm 4g30 sáng, kết thúc tốt đẹp chuyến thiện nguyện Ngọc Linh

Qua đây mình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị em bạn bè trong nhóm B.A.T , anh Hòa và các bạn, các thầy cô tại trường tiểu học Ngọc Linh, anh A C.A tỉnh Kontum và chị H bên Đoàn đã giúp đỡ, hỗ trợ nhóm mình hoàn thành tốt đẹp chuyến thiện nguyện này. Mình sẽ cố gắng duy trì 2-3 năm tổ chức 1 tour thiện nguyện để giúp đỡ các em nghèo ở các vùng sâu vùng xa


Bình luận

Huy Phan 17/04/2019

Good