[B.A.T Tour70] Tour de mountain : Phần 1 : Huế - Trường Sơn Tây - Ngọc Linh - Ngọc Hồi

Hi bà con, tình hình là vừa trở về SG sau cung siêu hành xác : Hành trình Trường Sơn Tây đạp ngược từ Huế về Đà Lạt, và sau đây là review chuyến đạp dạo lần thứ 70 của B.A.T Team .

Bạn nào thích đạp xe lang thang có thể join với tụi mình tại group FB : https://www.facebook.com/groups/battour/ 

Cung đường Trường Sơn Tây là 1 cung đường cực nặng với rất nhiều đèo dốc và nhiều đoạn băng rừng, có những đoạn 40-50km mới có dc nhà dân nên việc setup xe thật sự rất khó khăn, vì vừa đòi hỏi phải xe thật nhẹ, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ đồ dùng trong bất cứ trường hợp nào. Mình setup tới setup lui, cân cái này, bỏ cái kia, và đây là setup cuối cùng của mình :

DSC09965 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09966 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09967 by Nam Nguyen, on Flickr

Túi số 1 : mình đựng máy ảnh, pin dự phòng và những đồ quan trọng
Túi số 2 : mình đựng lều và tấm lót lều. Lều mình sử dụng lều NatureHike 1 CloudUp, rất gọn và nhẹ, chỉ có 1kg1
Túi số 3 : Mình để 2 bộ đồ và thêm 1 tấm lót lều để làm mền đắp khi cần
Túi số 4 : kem, bàn chải, xà bông
Túi số 5 : Mình để xạc, đèn, pin AAA, xạc pin AAA, cáp xạc, nói chung là đồ điện tử
Túi số 6 : Mình để cọc lều và đồ ăn dự trữ
Túi số 7 : 1 cái ruột dự phòng, chai nhớt châm sên và áo mưa
Túi số 8 : Bộ tool đa năng Topeak Survival kit, đủ hết đồ chơi để sửa xe
ngoài ra mình còn đeo 1 balo túi nước của Shimano, chứa dc 3 lít nước và thêm 1 ít đồ lặt vặt


Do xuất phát từ Huế nên mình book vé máy bay SG- Huế của Vietjet Air, kèm theo 25kg hành lý cho xe đạp, giá tổng cộng khoảng 870k, mà ko hiểu sao mấy anh trong nhóm đặt VNA cũng có 25kg hành lý có 560k :(

Ngày 1 : SG - Huế

2pm, mình với thằng Duy bắt taxi từ nhà ra sân bay để bay chuyến 4g20pm ra Huế, trước đó thì có thằng Tây đã bay ra Đà Nẵng trước 3 ngày để đạp lòng vòng ngoài đó, và anh Hòa thì bay chuyến 3g30pm của VNA. Mà ra đến sân bay thì nó delay đến 5g20pm mới bay, nên tới sân bay Phú Bài cũng gần 7pm

IMG_20180404_190135_HHT by Nam Nguyen, on Flickr

Đến nơi thì tranh thủ ráp xe rồi đạp vào trung tâm Huế, từ sân bay Phú Bài vào trung tâm cũng hơn 15km

Đến Huế thì mình tính kiếm chỗ nào đó chui vô ngủ bờ ngủ bụi đại cho đỡ tốn tiền thuê ks vì hôm sau cũng đi sớm. Mình hỏi thằng Phước trong nhóm dân Huế thì nó bảo anh cứ ra công viên bờ sông Hương ngủ ko ai nói gì đâu. Nhưng mà anh Hòa bảo cứ chui vào khách sạn Morin xin tá túc đại xem sao, đuổi thì đi thôi chứ có gì đâu

Lóc cóc đạp đến Morin thì chị quản lý ra đón, bảo đã chuẩn bị phòng sẵn cho anh em rồi, nhưng giờ chắc ai cũng đói bụng nên thôi ăn trước đi đã, nhận phòng sau

DSC09975 by Nam Nguyen, on Flickr

Thế là được dắt vào phòng Cung Đình luôn 

DSC09972 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

DSC09968 by Nam Nguyen, on Flickr

Khai vị với gỏi

DSC09969 by Nam Nguyen, on Flickr

Và súp tôm, tôm nhiều, tươi và ngọt lắm

DSC09970 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09971 by Nam Nguyen, on Flickr

Món chính là thịt luộc chắm mắm tôm và cá kho tộ

DSC09973 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09974 by Nam Nguyen, on Flickr

tráng miệng trái cây và trà

Ăn xong thì chị quản lý đưa khóa phòng, 3 thằng trẻ trâu thì ở chung 1 phòng, anh Hòa thì ở phòng riêng

DSC09977 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng deluxe 3 giường cho 3 thằng trẻ trâu

DSC09978 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09979 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09980 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09982 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09983 by Nam Nguyen, on Flickr

Trước giờ đi toàn ngủ bờ ngủ bụi, lần đầu dc ở ks 4 sao như vầy T.T

IMG_20180405_044748_HHT by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có cuốn menu trên bàn, mở ra coi giá toát mồ hôi hột, vậy mà thằng Duy nó còn bấm mình bảo : Hay thôi ở Huế chơi vài ngày đi anh, khỏi đạp Tây Trường Sơn, mình bảo : Thận mày mọc dc thì mày ở lại, còn anh thì rạng sáng anh trèo tường trốn đây

Nhận phòng tắm rửa, chuẩn bị đồ đạc rồi ngũ sớm để mai khởi hành

1 by Nam Nguyen, on Flickr

track : https://ridewithgps.com/routes/27248369

Ngày 2 : Huế - A Lưới - A Co - A Tép - A Zích : 153km, leo 3115m, qua 5 cái đèo

4g sáng, mình gọi cả đám dậy, soạn đồ rồi rón rén đi xuống tính trốn vì ko biết tiền đâu mà trả, ai ngờ vừa đi ngang qua Reception thì bị 1 anh nhân viên nắm đầu lại, cả đám xanh mặt, ai ngờ ảnh gửi mỗi thằng 1 túi to đựng đồ ăn sáng, và 3 gói mì Hảo Hảo :|

IMG_20180405_051555_1 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180405_051906 by Nam Nguyen, on Flickr

có bánh mì, bánh ngọt, thịt nguội, xúc xích, bơ, 2 hộp mứt, 1 trái chuối, và 3 gói mì Hảo Hảo cho những ngày đói kém sắp tới

À quên tối qua có đi lang thang dạo Huế về đêm

DSC09985 by Nam Nguyen, on Flickr

thành Nội

DSC09986 by Nam Nguyen, on Flickr

Phú Văn Lâu, thằng Phước nó bảo ra đây ngủ :|

DSC09992 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09993 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ăn chè Huế cổng THượng Tứ, 10k/ ly, mà mình hay ăn ở chân cầu Vỹ Dạ có 5k/ly thôi thấy ngon hơn

Tạm biệt Morin, 4 anh em bắt đầu đạp từ Huế lên A Lưới, con đường này năm ngoái mình đạp gần lên tới đỉnh đèo thứ 3 là say nắng xỉu ngay trên đường, năm nay quyết tâm phục thù

DSC09994 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang đàn Nam Giao nên ghé vào tham quan

Quote:
Đàn Nam Giao triều Nguyễn (tiếng Hán: 阮朝南郊壇) là nơi các vua nhà Nguyễn tổ chức lễ tế trời đất vào mùa xuân hàng năm, thuộc địa phận phường Trường An, thành phố Huế. Đây là đàn Nam Giao duy nhất còn hiện hữu (dù trong tình trạng không còn nguyên vẹn) ở Việt Nam, cũng là đàn tế duy nhất còn tồn tại trong số nhiều đàn tế cổ ở Huế.

Lễ tế Nam Giao là nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ vì chỉ nhà vua mới có quyền làm lễ tế Giao, tức là tế Trời Đất, nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại, uy quyền của Hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị dân chúng. Do vậy, hầu như các triều đại phong kiến Việt Nam đều tổ chức lễ tế Giao và cho xây dựng đàn Nam Giao. Cũng với mục đích đó, đàn Nam Giao đã được nhà Nguyễn khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 3 năm 1806. Sau khi hoàn thành, vua Gia Long lần đầu tiên tổ chức lễ tế Giao tại đây vào ngày 27 tháng 3 năm 1807.

Đàn Nam Giao triều Nguyễn là một tổ hợp các công trình kiến trúc gồm Giao đàn, Trai cung, Thần trù và Thần khố trong khuôn viên hình chữ nhật có diện tích đến 10ha. Trung tâm của khuôn viên đàn Nam Giao là Giao đàn, hướng về phía nam, gồm 3 tầng: tầng trên cùng là Viên đàn, xây thành hình tròn, tượng trưng cho Trời; hai tầng dưới là Phương đàn, xây thành hình vuông, tượng trưng cho Đất. Đây là nơi diễn ra các hoạt động lễ nghi chính trong lễ tế Nam Giao. Ở phía tây nam của Giao đàn là Trai cung, xây dựng theo thế "tọa bắc hướng nam", là nơi nhà vua trai giới thanh tịnh trước khi hành lễ. Ngoài ra còn có Thần khố là kho cất giữ đồ tế khí, Thần trù là nhà bếp chuẩn bị đồ tế lễ, nằm ở phía đông bắc của Giao đàn. Một rừng thông xanh ngắt bọc lấy toàn bộ khuôn viên đàn Nam Giao.

Trong suốt 79 năm (1807 - 1885) độc lập của nhà Nguyễn, đàn Nam Giao luôn là nơi tổ chức nghi thức tế Giao đều đặn vào mùa xuân hàng năm. Từ năm 1886 đến năm 1890, triều đình Huế không tổ chức lễ tế Giao. Bắt đầu từ năm 1891, cứ ba năm một lần, vua Nguyễn lại đến tế Trời Đất ở đàn tế. Lễ tế cuối cùng của triều Nguyễn tại đây là vào ngày 23 tháng 3 năm 1945. Như vậy, đã có 10 trong tổng số 13 vị vua nhà Nguyễn đích thân tế hoặc sai người tế thay ở đàn Nam Giao với 98 buổi đại lễ được tổ chức.

Sau khi nhà Nguyễn chính thức cáo chung vào tháng 8 năm 1945, đàn Nam Giao không được sử dụng đúng mục đích, dần dần đổ nát, hoang phế qua hai cuộc chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam ác liệt, giống như nhiều di tích trong quần thể di tích Cố đô Huế. Năm 1977, đàn Nam Giao nhà Nguyễn bị xâm hại nghiêm trọng khi chính quyền tỉnh Bình - Trị - Thiên cho xây dựng một đài tưởng niệm liệt sĩ bằng gạch trên nền Viên đàn. Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận Huế nhưng mãi đến ngày 15 tháng 9 năm 1992, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế mới có quyết định di dời đài tưởng niệm liệt sĩ, khôi phục đàn Nam Giao, đồng thời giao Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhiệm vụ bảo vệ, lập hồ sơ, luận chứng kỹ thuật phục vụ công tác trùng tu. Năm 1993, đàn Nam Giao nhà Nguyễn nằm trong danh mục 16 di tích có giá trị toàn cầu nổi bật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Năm 1997, đàn được Bộ Văn hóa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và được trùng tu tôn tạo bước đầu. Mùa Festival Huế năm 2004, lần đầu tiên sau gần 60 năm vắng bóng, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã phục dựng lại lễ tế Nam Giao ở đàn Nam Giao triều Nguyễn và đây tiếp tục là điểm nhấn trong các mùa Festival Huế nhiều năm sau.

Wiki

DSC09996 by Nam Nguyen, on Flickr

Đàn Nam Giao nay trở thành 1 nơi tập thể dục lý tưởng của người dân Huế

DSC09997 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09998 by Nam Nguyen, on Flickr

Lưu niệm 1 tấm tại Đàn Nam Giao

DSC09999 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00001 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp dc 1 đoạn thì ăn sáng, dĩ nhiên phải ăn cơm hến, bún hến rồi

DSC00004 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00003 by Nam Nguyen, on Flickr

Mình ăn 1 cơm hến, 1 mì hến, phần cơm 7k, phần mì 8k, rẻ hư cấu, nhưng ko ngon bằng quán cơm hến chân cầu Vĩ Dạ mình hay ăn, quán đó 10k nhưng ngon lắm

DSC00006 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có đi ngang lăng Minh Mạng, tính vào tham quan nhưng thấy giá vé 120k nên đứng ngoài luôn

nói thật chứ Huế làm du lịch cực chán

DSC00008 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00009 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00007a by Nam Nguyen, on Flickr

làm vài tấm phía bên ngoài chứ ko có tiền mua vé vào bên trong

DSC00010 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00011 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20180405_084758_1 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc 35km từ Huế thì đến dc cái đèo đầu tiên

IMG_20180405_084528_1 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180405_084853_1 by Nam Nguyen, on Flickr

mở túi lương thực của ks Morin ra ăn lấy sức để nhai 3 cái đèo liên tiếp

DSC00012 by Nam Nguyen, on Flickr

Hết đèo Kim Quy lại đến đèo Tà Lương, mà đèo này thì nhẹ nhàng

DSC00013 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là cái đèo mà năm ngoái mình vừa dắt xe vừa thút thít khóc T.T , đèo dài dã man, dốc tầm 10% và trời thì nắng đổ lửa

Tuy nhiên kì này chuẩn bị thể lực tốt nên đạp veo véo, ko phải dắt đoạn nào cả

DSC00014 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa này nước cạn nên mấy con suối ko đẹp lắm, năm ngoái mình đi suối nhiều lắm

DSC00015 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 12g trưa thì đến dc ngã 3 QL49 và QL14, nghỉ ngơi ăn cơm trưa

DSC00016 by Nam Nguyen, on Flickr

làm trái dưa hấu và ly nước chanh 

DSC00017 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu cơm ăn, 30k/ dĩa rất nhiều đồ ăn và cơm

ăn xong thì tụi mình ngủ tại quán tới 2g rồi đi tiếp, vì theo lịch thì chỉ còn hơn 30km để tới chỗ nghỉ ở A Co

DSC00019 by Nam Nguyen, on Flickr

chính thức bắt đầu vào đường Trường Sơn Tây

DSC00020 by Nam Nguyen, on Flickr

đang đổ đèo veo véo thì gặp 1 bạn khoai tây đang hì hục leo lên, nhảy xuống say Hi, nó thút thít khóc bảo : Nãy giờ có mình mày là dừng lại, nãy tao gặp 3 thằng bạn mày tao say Hi mà tụi nó cắm đầu đổ vèo cái qua mặt tao luôn

Nói chuyện quên hỏi tên nên ko biết tên, anh bạn này người New Zealand, bay ra SG rồi đạp theo đường Hồ Chí Minh ra HN, lên Sapa đi Tây Bắc, xe full túi, chắc tầm hơn 50kg hành lý + cái xe 20kg nữa là 70kg. Đặc biệt cái là bạn này đúng kiểu touring truyền thống, xài map giấy chứ ko dùng Google map hay Garmin, trên map ghi chi chít các ghi chú về điểm đến 

Plan của anh bạn này là đi Tây Bắc xong vòng qua Lào rồi lại đạp ngược xuống Cam, rồi qua Thái, điểm cuối sẽ là châu Phi, đi trong 2 năm, quá nể

DSC00021 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm rồi chúc nhau Have a good trip rồi chia tay nhau, tiếp tục hành trình, mình có chỉ bạn ấy cái nhà nghỉ ở A Lưới lần trước mình ở thấy ok

DSC00022 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00023 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường Trường Sơn Tây tuyệt đẹp

Đến A Co thì mới có 3g30 hơn, mà nhìn hoang vắng quá, nên tụi trẻ trâu có đề nghị là đạp tiếp tới thị xã kế là A Tép, nhìn trên map thì mình thấy từ A Co đi A Tép là hơn 40km băng rừng băng núi và leo 2 cái đèo, nhưng mà thật dự là ở A Co ko có gì cả, nhà nghỉ cũng ko có, nên thôi đạp tiếp luôn

DSC00024 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00025 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00027 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00028 by Nam Nguyen, on Flickr

đồi núi thì cứ trập trùng

DSC00029 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00031 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00032 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số đoạn phải chui đường hầm qua núi

DSC00033 by Nam Nguyen, on Flickr

Hoàn hôn trên đỉnh đèo

DSC00039 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_1727 by Nam Nguyen, on Flickr

tấm này ảo vãi luôn

DSC00034 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00037 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì đói mờ mắt rồi nên lôi bánh mì ra gặm

DSC00038 by Nam Nguyen, on Flickr

Qua dc cái đèo thứ 4 thì trời đã bắt đầu sụp tối, nhưng vẫn còn cái đèo thứ 5 mới tới dc thị xã A Tép. Lúc này trời đã tối mịt, 2 bên đường thì toàn là rừng, ko 1 bóng đèn, ko 1 bóng nhà suốt hơn 40km. Nói thiệt mình là thằng ko sợ ma, trước giờ vẫn đạp đêm hoài, thậm chí là thích đạp đêm, nhưng thật sự là kì này đạp cũng thấy hơi lạnh người. Phần là nhiệt độ lúc này lạnh thiệt  , phần là đường đúng là ghê thiệt : chim kêu, ve kêu, gió thổi xào xạc, đom đóm thì nó cứ lập lòe, nhiều đoạn thì suối chảy róc rách, thỉnh thoảng lại có con gì đó ko biết tên nó kêu cái tiếng gì y như tiếng người kêu Ơi ơi ơi, làm nhiều lúc giật cả mình

DSC00041 by Nam Nguyen, on Flickr

Mẫy chỗ suối như vầy tối đom đóm tập trung đông lắm, cứ lập lèo nhá nhá, kinh ko chịu dc

DSC00042 by Nam Nguyen, on Flickr

trời tối mịt, mở đèn chạy xuyên đêm

DSC00043 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là đầu địa phận xã A Tép, nhưng phải chạy thêm 7km nữa mới tới dc

DSC00044 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 7pm hơn thì đến dc đây là nơi duy nhất có ánh đèn, 4 thằng mừng như chết đuối vớ dc phao, xông vào trạm xin nghỉ ngơi, châm nước. Trên bếp còn ít cơm nguội với thịt kho thì thằng Duy nó bào láng luôn

DSC00045 by Nam Nguyen, on Flickr

3 đứa còn lại thì xin nước sôi nấu mì ăn

DSC00046 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong rửa chén sạch sẽ

mấy anh kiểm lâm cũng dễ thương, bảo muốn ngủ đây thì ngủ, còn ko thì chạy thêm 12km đến thị xã A Zích thì có nhà nghỉ. 4 thằng hộ ý quyết định đạp thêm 12km đến A Zich để nghỉ ngơi luôn

Tạm biệt mấy anh kiểm lâm và cám ơn vì đã cho tá túc nghỉ ngơi, 4 thằng lại đạp xuyên đêm thêm 12km đến A Zich, khúc này có đoạn đang đạp mình giật bắn người vì nghe tiếng leng keng leng keng bên đường, định thần lại thì ra là con bò bị cột bên đường chứ ko phải là ma lắc chuông :(

Gần 9pm thì đến dc A Zich, cả xã chỉ có đúng 1 nhà nghỉ, có đúng 2 phòng nghỉ, 1 phòng 2 giường giá 150k và 1 phòng 1 giường giá 100k, phòng quạt thôi ko máy lạnh nhưng có là mừng rồi. 4 thằng chia vô 2 phòng, tắm rửa xong tính đi kiếm gì ăn thì ko có hàng quán gì cả, nên mua mấy hũ yaourt với sữa hộp uống cho qua bữa rồi lăn ra ngủ, kết thúc ngày đầu tiên vượt kế hoặch hơn 70km
__________
Ngày thứ 3 : A Zich - Khâm Đức 130km leo 2517m

2 by Nam Nguyen, on Flickr

Track : https://ridewithgps.com/routes/27256391

DSC00047 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00049 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng ngủ dậy mới biết tị xã A Zich hôm qua ở cũng khá đẹp, tối qua tối thui với cắm đầu chạy nên chả thấy gì

Dọn đồ rồi tiếp tục lên đường, vừa ra khỏi xã là leo thêm 1 cái đèo

DSC00050 by Nam Nguyen, on Flickr

thị xã A Zich nho nhỏ xa xa

DSC00051 by Nam Nguyen, on Flickr

Tình cờ đang đạp thì gặp anh kiểm lâm ở A Tép hôm qua chạy xe lên, hỏi chuyện thì biết giờ ảnh chạy về quê ở Đà Nẵng

DSC00052 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00053 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00054 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con suối xanh ngắt dọc đường

DSC00056 by Nam Nguyen, on Flickr

trời vẫn còn mờ sương

DSC00059 by Nam Nguyen, on Flickr

1 anh người dân tộc đang trên đường đi rẫy

DSC00062 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00064 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00065 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 7g hơn thì tụi mình đến dc thị trấy Prao

DSC00066 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00067 by Nam Nguyen, on Flickr

Quế là đặc sản của Prao, đi dọc đường thấy phơi rất nhiều quế, mùi thơm ngát ấm ấm thích lắm

DSC00069 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ chân ăn sáng

DSC00070 by Nam Nguyen, on Flickr

thị trấn Prao khá sầm uất, hôm qua mà lết dc tới đây thì ngon

DSC00071 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00072 by Nam Nguyen, on Flickr

bún giò, móng đồng giá 20k 1 tô to đùng

DSC00073 by Nam Nguyen, on Flickr

4 thằng ăn hết 8 tô, xin thêm 8 dĩa rau, 4 hũ hành ngâm, ăn xong châm 4 túi nước hết hơn 10l nước, đúng là dân chết đói trong rừng mới ra

DSC00076 by Nam Nguyen, on Flickr

ra khỏi Prao 1 đoạn thì bắt gặp 1 thủy điện khá đẹp bên đường, là thủy điện Za Hung

DSC00077 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00078 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00079 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00080 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00082 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00083 by Nam Nguyen, on Flickr

biển báo dốc có tâm vãi, lần đầu tiên thấy chia % thêm 2 số lẻ phía sau

DSC00084 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00086 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00087 by Nam Nguyen, on Flickr

đi thêm 1 đoạn thì lại gặp thủy điện Sông Bung, thật sự là con sông này đã bị thủy điện băm nát

DSC00088 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00089 by Nam Nguyen, on Flickr

sông thì bị thủy điện bức tử, rừng thì phá sạch, bởi vậy khi đến mùa mưa thì xảy ra lũ là điều đương nhiên

DSC00090 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 12g trưa thì nghỉ chân ăn trưa, mình ăn 1 dĩa cơm đậu hũ kho khá ngon 20k

DSC00091 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00092 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy thịt luộc ngon quá nên kêu thêm 1 dĩa, 30k, thịt luộc ngon lắm, chắc heo nuôi thả ko phải heo công nghiệp như trên sg, tiếc là ko có cà pháo mắm tôm mà chỉ có nước mắm ớt thôi

Ăn xong ko nghỉ trưa mà đạp thẳng tiếp luôn vì muốn tới Khâm Đức sớm

DSC00093 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00094 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00096 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp QL14 dọc con sông, sông mùa khô với nhiều thủy điện quá nên cạn nước

DSC00097 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00098 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con thác dọc đường, thấy để biển là vua và hoàng hậu Cambodia đã tắm ở đây, cũng tính tắm mà lạnh teo chym nên thôi :(

Đến Khâm Đức thì mới 5pm hơn, chạy lòng vòng kiếm ks thì thấy cũng rẻ, nhà nghỉ tầm 150k, ks bự nhất Khâm Đức ( ks Phước Sơn ) cũng có 200k/ phòng đơn rất ok, có thang máy, máy lạnh, nước nóng vv đầy đủ, phòng mới và đẹp, em reception nhìn hơi dữ nhưng mà xinh lắm

DSC00099 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00100 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00101 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00102 by Nam Nguyen, on Flickr

Tắm rửa giặt đồ rồi đi kiếm gì ăn, cũng lười nên đi bộ, hỏi ông chú bảo vệ ks thì dc ổng chỉ cho quán này ngay kế bên, thấy ghi chuyên dê và lẩu dê

DSC00104 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 phần dê hấp, ăn thấy cũng ổn

DSC00105 by Nam Nguyen, on Flickr

đến cái lẩu thì đúng là thảm họa, lẩu dê mà ko có 1 tí mùi thuốc bắc, mà lại giống như ăn canh chua cá kiêm súp, vì nó vừa có thơm, có cái rau ngò hay rau mùi gì mà hay ăn canh chua cá, lại có cả cà rốt, khoai tây và súp lơ :|, nước lẫu thì nhạt nhẽo vô vị. Ăn lẩu dê mà dọn nước mắm ớt, mình hỏi có chao ko thì kêu ko có >.< . Xin thêm nước lẩu thì nói em châm nước sôi dc ko chứ hết nước lẩu rồi

4 thằng ráng nuốt cho hết nồi lẩu xong tính tiền, mà cũng ko rẻ gì, 420k cho 1 dĩa dê hấp và 1 cái lẩu với mấy gói mì

DSC00108 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong đi kiếm đồ ăn vặt thì thấy quán kem và trái cây khá đông nên ghé vào, ly kem này 10k ngon lắm

DSC00109 by Nam Nguyen, on Flickr

trái cây thập cẩm 10k hay 15k gì đó ko nhớ

Mua thêm mấy trái bắp nướng nữa gặm cho đỡ đói, cũng 10k

ăn xong thì về phòng ngủ, plan lúc đầu là 4 ngày mới tới Khâm Đức, mà bào có 2 ngày là tới rồi, nên dư ra dc 1 ngày ở Ngọc hồi và 1 ngày ở Đà Lạt chơi

Ngày thứ 4 : Khâm Đức - Ngọc Linh 87km leo 2700m - Xuýt chết cóng trên đèo Lò Xo

3 by Nam Nguyen, on Flickr

Track : https://ridewithgps.com/routes/27075441

Tối hôm qua vừa đi ăn về là trời mưa, mưa nguyên đêm tới sáng luôn. Mình thấy mưa nhủ thầm đêm nay chắc teo chym, trời vầy mà quên đem nhíp thì ko biết sao mà đi tè  .

Lúc khởi hành trời vẫn mưa nhưng mưa nhỏ nên mặc áo mưa đi luôn

DSC00110 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00111 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc khoảng 12km thì nghỉ chân ăn sáng, tô bún giò to đùng 25k, ngoài ra còn dc châm trà nóng đầy bình miễn phí

DSC00113 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00114 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu vào chân đèo Lò Xo, lúc này trời lạnh nhưng do leo dốc nhưng người vẫn thấy ấm ko sao

DSC00115 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00116 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00117 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có rất nhiều suối

DSC00118 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00119 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00120 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00121 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00122 by Nam Nguyen, on Flickr

trời lạnh căm căm, nhiệt độ lúc này đo dc là 14- 15 độ, thở ra khói, tè ra khói. Sương mù thì dầy đặc, mà đường đèo Lò Xo nhiều đoạn bị hỏng chỉ còn đúng 1 lane, nên đi rất sợ, dù đã bật đèn trước và sau nhưng vẫn sợ xe phía trên đổ xuống nhanh quá né ko kịp

DSC00123 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00124 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00125 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tầm 10g thì đến dc đỉnh đèo Lò Xo, lúc này mặt đứa nào đứa nấy tái mét vì lạnh ko chịu nổi, có nhiêu đồ là mặc vào hết nhưng vẫn ko chịu nổi vì chỉ có 1 cái áo mưa xe đạp bên ngoài, mà lúc này nó cũng đã thấm nước nên dính bết vào người, bao nhiêu nhiệt trong người cứ vậy mà truyền ra ngoài. Thấy có quán cơm trên đỉnh đèo nên chui vào trú, kêu luôn đồ ăn với bình trà nóng. ngồi trong nhà kín gió ôm bình trà mà vẫn run lập cập.

Dĩa cơm này 40k, hơi cao nhưng thôi kệ, có chỗ trú là mừng lắm rồi

Ăn cơm xong người hơi ấm ấm lại dc tí thì quyết định tiếp tục lên đường. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi quán thì lại lạnh tê tái, còn lạnh hơn lúc nãy do ở trên đỉnh đèo, gió thổi ào ào, người thì vẫn ướt nãy giờ. Mình có bao nhiêu nón, khăn cổ, ống tay mặc vô hết mà vẫn run cầm cập. Thật sự chưa bao giờ lạnh đến như vầy luôn. Đạp mà người nó cứng lại, miệng cũng cứng lại đánh cầm cập. Đạp mà tưởng có thể té rra đường bất cứ lúc nào. May sao đạp dc hơn 500m thì thấy có hàng tạp hóa, ghé vào mua 2 cái áo mưa siêu mỏng mặc thêm vào mà miệng cứng lại lắp bắp nói ko dc, chỉ có chỉ. Rút ví ra lấy tiền cũng ko lấy nổi luôn. Thấy trên bàn có bình trà nóng nên xin uống luôn 3 4 chén trà, mặc thêm 1 cái áo mưa vào, 1 cái để sơ cua. Đứng 1 hồi thấy đỡ đỡ mới đi tiếp dc. Lần đầu tiên đạp xe mà chỉ mong dc lên dốc, vì lên dốc thì nó còn thấy ấm, chứ đổ dốc là vừa đổ vừa run cầm cập

DSC00126 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con suối dọc đường, chụp tấm này mà tay vẫn còn cứng ngắt, bấm mấy lần mới nổi

DSC00127 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00128 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con ruộng bậc thang. Đến đây thì ấm và tỉnh rồi. Rút kinh nghiệm nếu trời lạnh thì cứ quấn thêm 1-2 cái áo mưa siêu mỏng bên ngoài, để nó tạo thành lớp cách nhiệt. Chứ áo mưa xe đạp nó thiết kế ôm sát người, nên nhiệt độ cứ vậy nó truyền ra ngoài hết

DSC00129 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00130 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên team thằng nào cũng mặc 2 cái áo mưa mới chịu nổi

Đến 12g hơn thì đến dc ngã 3 từ QL14 quẹo vào xã Ngọc Linh

DSC00131 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00132 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00135 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00136 by Nam Nguyen, on Flickr

NGọc Linh đang mùa hoa này, hoa ban hay hoa gì đó ko nhớ tên, hoa nở nhiều lắm

DSC00137 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00138 by Nam Nguyen, on Flickr

Sương mù vẫn dầy đặc, nhưng ấm hơn vì vô đây lại leo dốc là chủ yếu

DSC00139 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00141 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00142 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00144 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là con dốc 22% trong Ngọc Linh, hên là kì này đổ dốc xuống chứ ko leo lên

DSC00145 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00146 by Nam Nguyen, on Flickr

kì trước leo từ dưới lên, dắt sấp mặt luôn

DSC00147 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00148 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00150 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00151 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00152 by Nam Nguyen, on Flickr

Đứng cao hơn cả mây

DSC00154 by Nam Nguyen, on Flickr

Mùa này bà con mới bắt đầu gieo lúa, kì trước mình đi là mùa gặt, trong này 1 năm chỉ trồng dc 1 vụ lúa thôi

DSC00155 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00156 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00157 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00158 by Nam Nguyen, on Flickr

1 hồ nước ven đường, cái chấm xanh xanh nhỏ nhỏ là thằng Tây nó lội tuốt ra đó

DSC00161 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm lưu niệm bên hồ

DSC00162 by Nam Nguyen, on Flickr

có 2 chú người dân tộc thấy tụi mình đạp xe nên đến chụp hình cùng, bà con trong này chủ yếu là dân tộc Xê Đăng

DSC00163 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00164 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00165 by Nam Nguyen, on Flickr

rất nhiều suối dọc đường, mùa này nước cạn, mọi người có thể thấy vạch nước ở trên mấy cục đá

DSC00166 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00167 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp xong tấm này là leo dốc sấp mặt luôn vì lại từ thung lũng leo ngược lên núi. Dốc chắc toàn trên 15%, kì trước mình toàn dắt, mà kì này thể lực tốt + setup xe nhẹ nên leo dc hết. Cảm giác chinh phục dc mấy cái dốc lần trước hì hụi dắt lên, nó yomost lắm 

DSC00168 by Nam Nguyen, on Flickr

ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

DSC00170 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00171 by Nam Nguyen, on Flickr

vào đây thì đường rất xấu, nhiều đoạn đá cục lởm chởm, đoạn thì đồi nó bị sạt lỡ nên rất trơn trượt, hên là nhóm mình thằng nào cũng vũ trang bánh lớn gai lớn nên vẫn đạp dc

DSC00173 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00174 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00177 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00178 by Nam Nguyen, on Flickr

bà con dân tộc đang đắp ruộng để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Mùa gieo bắt đầu từ tháng 3 tháng 4, mùa gặt bắt đầu từ tháng 9 tháng 10

Đến tầm 5pm thì tụi mình đến dc xã Ngọc Linh, chạy thẳng đến nhà chị Hạnh xin tá túc

DSC00179 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến gặp chị Hạnh và anh Được chồng chị, mình nói anh Được là cho tụi em tá túc cắm lều ngủ ở đây, sáng mai tụi em gửi tiền anh chị thì ảnh xua tay bảo mấy anh em đã tới đây 1 lần, thì cũng đã như là người trong nhà, tiền bạc gì. Giờ lo đi tắm rửa thay đồ đi rồi anh chị lo cơm nước cho, ko gọi trước nên có gì ăn đó thôi. Chứ gọi trước thì gà cá đầy đủ hết, nhưng giờ ko làm kịp

Thật ra năm ngoái mình có gọi đặt cơm anh chị, mà xong lết tới ko nổi, tối hôm đó ngủ ở Măng Ri, nên lần này ngại quá ko dám gọi. Nhưng có cơm ăn là mừng rồi, thế là chia nhau đi tắm, thay đồ khô vào thấy nó khỏe gì đâu, dầm mưa sáng giờ

DSC00181 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00183 by Nam Nguyen, on Flickr

Mâm cơm đơn giản gồm có cá chiên, trứng chiên, rau luộc, thêm 3 hộp cá. Đơn giản vậy thôi mà ngon ghê

DSC00184 by Nam Nguyen, on Flickr

Trời vẫn rất lạnh nên có 1 nồi cơm 4 thằng quay vòng ôm nồi cơm cho ấm

DSC00185 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn no xong thì dọn dẹp rồi đi ngủ, tưởng là dc cắm lều ngủ trong sân là mừng rồi, ai ngờ dc nhường cho nguyên 1 phòng có đầy đủ giường nệm chăn mền gối. Phòng này của thằng con út nhà anh chị Được. Thằng nhỏ học 12 ở Dak Glei, cuối tuần thì về ở với ba mẹ còn nguyên tuần là học nội trú ở Dak GLei cách đó hơn 60km, mà hết hơn 40 km là đường đèo dốc và rất xấu nãy tụi mình đi qua. Còn đứa con gái lớn thì đang học ĐH Y Dược ngoài HN, nghe xong thấy phục nghị lực của mấy đứa nhỏ trong này, cũng như cách dạy con của anh chị Được .

Nhà anh chị Được có wifi nên nằm up hình sống ảo, đọc báo tí rồi 8g hơn là mình ngủ luôn. Nửa đêm có dậy đi tè, vừa mở cửa ra là lạnh buốt mặt, may mà chỉ buồn tè, chứ buồn ị ị xong chắc ko dám rửa ass  . Thằng nhỏ nhà mình bình thường cũng hung hãn và nguy hiểm lắm, vậy mà vô đây trốn đâu mất kêu mãi mới thò ra dc 

Ngày thứ 5 : Ngọc Linh - Ngọc Hồi 115km leo 3100m


4 by Nam Nguyen, on Flickr

Track : https://ridewithgps.com/routes/27075460

Bữa giờ ngày nào cũng bào vượt chỉ tiêu nên dư ra 1 ngày để dành ở Ngọc Linh nghỉ ngơi

DSC00186 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng dậy nhờ chị Hạnh nấu cho tô mình trứng, ăn xong nhờ tính tiền tất cả thì chị tính 200k cho 4 thằng bao gồm cả cơm tối và ăn sáng. mình gửi anh chị thêm 100k để cám ơn về chỗ ngủ và tắm rửa này nọ

Tạm biệt gia đình chị Hạnh và anh Được, tụi mình tiếp tục lên đường, ngày hôm nay rất chua với 3 cái đèo là đèo Ngọc Linh, đèo Măng Ri và đèo Măng Rơi, trong đó đèo Ngọc Linh đỉnh cao 2000m, trong khi chỗ tụi mình đang ở chỉ cao có 1000m so với mực nước biển

DSC00187 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00188 by Nam Nguyen, on Flickr

Những cánh ruộng bậc thang xanh mướt màu lúa non

DSC00191 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00192 by Nam Nguyen, on Flickr

1 em bé người dân tộc trong Ngọc Linh, Ngọc Linh nghèo lắm. anh Được bảo mình là : Tụi em là dân đi du lịch, thì ráng chụp nhiều hình đẹp, để mọi người biết Ngọc Linh rất đẹp, đến đây chơi tham quan thì dân trong này cũng đỡ khổ. Mình mới bàn với mấy anh em trong nhóm và quyết định cuối tháng 11 tụi mình sẽ trở lại Ngọc Linh với chuyến thiện nguyện tặng quà cho các em nhỏ trong này

DSC00194 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cây cầu treo nhỏ bắc qua suối

DSC00195 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00196 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này mà mùa lúa chín là cực đẹp luôn

DSC00198 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00199 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00200 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00201 by Nam Nguyen, on Flickr

tranh thủ sống ảo

DSC00203 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00204 by Nam Nguyen, on Flickr

đường nhiều đoạn vẫn bị sạt lỡ, đi mùa mưa rất nguy hiểm

DSC00205 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu leo từ từ lên đỉnh Ngọc Linh, càng lên cao sương mù càng dầy

DSC00206 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00207 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00208 by Nam Nguyen, on Flickr

Sương mù càng lúc càng dầy, mù hơn cả hôm ở đèo Lò Xo, vì đỉnh đèo Lò Xo chỉ cao có 1200m, còn đỉnh Ngọc Linh cao đến 2000m

DSC00209 by Nam Nguyen, on Flickr

Đi qua cái cầu này là ko thấy gì luôn

Leo lên đến đỉnh Ngọc Linh cao 2000m thì mới bắt đầu xổ xuống, và rất bất ngờ là đứng trên đỉnh thì hướng phía bắc thì mây mù trời, còn phía Nam thì nắng chang chang. Y như anh dân địa phương ở trên đèo Lò Xo bảo mình hôm qua. Ảnh bảo bên này thì lạnh chứ qua bên kia Ngọc Linh là nắng chói chang liền, vì không khí lạnh từ miền Bắc tràn vào thì bị cái đĩnh Ngọc Linh nó chặn lại, nên qua bên kia núi là nắng nóng liền

DSC00210 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là phía Nam, nắng chói chang

DSC00211 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là phía bắc, mây mù trời, 2 tấm này mình đứng tại 1 chỗ chụp

DSC00212 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là xã Măng Ri, cũng có ruộng bậc thang nhưng ko đẹp bằng như bên Ngọc Linh

DSC00214 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00215 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00216 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00217 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00218 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00219 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00223 by Nam Nguyen, on Flickr

Năm ngoái tụi mình ngủ tại Măng Ri, sau khi ngồi xe tải từ Tu Mơ Rông lên Măng Ri, nhục vãi 

Năm thì đạp tốt, đèo Măng Ri nhiều đoạn dốc gắt lắm, nhưng vẫn thua trùm cuối là thằng đèo Măng Rơi. Còn đèo Ngọc Linh tuy nó dài nhưng dốc tầm 10% thôi leo nhẹ nhàng, còn Măng Rơi với Măng Ri ngắn nhưng dốc rất hỗn, nhiều đoạn leo lên dốc mà cứ tưởng ngã ngửa ra phía sau 

DSC00224 by Nam Nguyen, on Flickr

Qua đây thì nắng chói chang, mồ hôi mồ kê dễ nhại, giờ thì lại nhớ cái lạnh của Ngọc Linh 

Đến Tu Mơ Rông thì cũng gần 3pm, nghỉ ăn trưa 

DSC00225 by Nam Nguyen, on Flickr

bún giò, 30k/ tô

DSC00227 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm tấm, cũng 30k, như bị chém, tại thịt ít lắm, này bằng giá sg luôn rồi

DSC00226 by Nam Nguyen, on Flickr

dc cái có đồ chua ăn kèm

DSC00228 by Nam Nguyen, on Flickr

với hành ngâm nữa

mình thèm rau nên kêu thêm 1 tô giò cho nhìu rau ăn thay canh

DSC00229 by Nam Nguyen, on Flickr

ẻm bưng ra 1 cái tô hết hồn với 4 cục giò, mình hỏi sao nhìu vậy ẻm thỏ thẻ kêu tưởng anh kêu cho 4 người . Thui kệ quất luôn, lát xong tính tiền tô đó 50k , coi như ăn trưa hết 80k 

DSC00230 by Nam Nguyen, on Flickr

trời đã gần 4pm mà vẫn nắng đổ lửa, nhưng vẫn còn cái đèo cuối là đèo Măng Rơi

DSC00232 by Nam Nguyen, on Flickr

Mình đi đèo nhiều mà chưa thấy cái đèo nào hỗn như đèo Măng Rơi, nó dốc khủng khiếp, lên thì bở hơi tai, mà xuống thì thắng muốn chuối đầu xe, mấy tấm này thắng lết bánh mới ngừng lại chụp dc

DSC00234 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00235 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00236 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là dãy Ngọc Linh tụi mình vừa chui ra

DSC00237 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00238 by Nam Nguyen, on Flickr

Nắng chiếu vàng óng như mật ong

Đến gần 6pm thì đến dc ngã 3 Dak Tô, quẹo phải hướng về hướng Ngọc Hồi

DSC00240 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm hoàn hôn

Đến dc Ngọc Hồi thì cũng 7pm hơn, đi lòng vòng kiếm ks thì chọn dc ks Đông Dương, phòng 3 người 3 giường rộng rãi 300k, lúc đầu thấy ok, nhưng vô mới thấy ko ok chút nào vì wifi cực yếu, máy lạnh cũng yếu, phòng thì có 1 cái quạt, ko bật thì nó nóng, mà bật thì nó kêu như có thằng nào đang ngồi mài dao trong phòng 

mà thui cũng kệ, tắm rửa rồi đi ăn vì quá đuối rồi

DSC00241 by Nam Nguyen, on Flickr

dắt anh em đi ăn đặc sản gà Lào, khá rẻ, 1 con gà Lào thịt dai, da giòn kèm gỏi và cháo có 180k, kêu thêm 1 tô cháo 20k nữa, mình ăn xong thì đi dằn thêm 1 tô hủ tíu khô + 1 ổ bánh mì nữa mới đủ

DSC00242 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh mì 10k ăn khá ngon, ăn xong mua ít trái cây về phòng ăn rồi ngủ, quá đuối vì đã 4 ngày hành xác liên tục

Ngày thứ 6 : Ngọc Hồi - Ngã 3 Đông Dương - 50km

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi tại Ngọc Hồi, chỉ đạp loanh quanh ra ngã 3 Đông Dương rồi về

DSC00243 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng ngủ tới 6am rồi thủng thẳng đi ăn sáng

DSC00244 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00245 by Nam Nguyen, on Flickr

bò kho và hủ tíu bò kho ở đây ngon lắm, 30k/ tô

DSC00246 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp thẳng ra hướng cửa khẩu Bờ Y

DSC00247 by Nam Nguyen, on Flickr

trước cửa khẩu có 1 con đường mòn nhỏ ra ngã 3 Đông Dương, ko cần qua khẩu

DSC00248 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay trời nắng kinh dị, xanh ngắt ko 1 bóng mây

DSC00250 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00251 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00255 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00254 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm qua giờ này còn run lập cập trong Ngọc Linh, hôm nay thì nắng nổ đầu

DSC00258 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là cột mốc ngã 3 Đông Dương, nơi 3 nước VN - Cam - Lào giao nhau

DSC00256 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00259 by Nam Nguyen, on Flickr

Bọn trẻ trâu nó khiêng xe lên luôn, mình thì khiêng ko nổi, dắt từ từ lên

DSC00260 by Nam Nguyen, on Flickr

đã tới dc Ngã 3 Đông Dương

DSC00261 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Hòa cũng dắt xe lên

DSC00262 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00263 by Nam Nguyen, on Flickr

4 anh em lưu niệm tại cột mốc ngã 3 Đông Dương

IMG_20180409_095707_1 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180409_095758_1 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là hậu trường sau tấm ảnh 

DSC00264 by Nam Nguyen, on Flickr

mặt hướng VN


DSC00265 by Nam Nguyen, on Flickr

Mặt hướng Lào

DSC00266 by Nam Nguyen, on Flickr

Mặt hướng Cambodia

DSC00267 by Nam Nguyen, on Flickr

Trái gì đó ko biết, thấy ngộ ngộ nên chụp

Check in sống ảo xong thì đạp về ks ngủ, dọc đường mình thấy quán chè nhìn hấp dẫn nên ghé vào

DSC00268 by Nam Nguyen, on Flickr

chè 6k/ ly 

DSC00269 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ly rất chất lượng nha, ngon lắm, 3 thằng vô quất 5 ly chè hết có 30k, quá rẻ

Về đến ks thì tranh thủ tắm rửa rồi đi ăn tiễn anh Hòa về SG, ảnh lên xe chuyến 3pm từ Ngọc Hồi về SG

DSC00270 by Nam Nguyen, on Flickr
Bữa giờ ko có 1 giọt bia, nay nghe anh Hòa khao nên gọi ngay 1 xe bia tới 

DSC00271 by Nam Nguyen, on Flickr

đặc sản đây là dê, cứ 1kg là 400k, đã bao gồm chế biến

DSC00272 by Nam Nguyen, on Flickr

nhai bánh tráng chờ dê ra

DSC00273 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi dê bóp thấu, dĩa này 4 lạng

DSC00274 by Nam Nguyen, on Flickr

mừng hoàn thành 1/2 cung đường

DSC00275 by Nam Nguyen, on Flickr

càri dê, món này ngon mà rẻ nữa, có 70k/ tô

DSC00276 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi rồi 3pm chia tay anh Hòa ra bến xe, mình thì ở phòng ngủ, 2 thằng kia thì lang thang đi cafe rồi tối 7pm đi ăn

DSC00280 by Nam Nguyen, on Flickr

dạo 1 vòng Ngọc Hồi thì chỉ thấy có quán này là ổn, nên tấp vào

DSC00277 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có tiết canh nên quất luôn, dĩa này 70k, ngon lắm, tiết canh VN hơn hẳn tiết canh Lào và Thái, tụi bên đó đánh tiết kiểu gì mà nó cứ lỏng bỏng như nước súp chứ ko đông dc như VN

DSC00278 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00279 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩ nhiên phải có rau thơm và chanh để hãm rồi

DSC00281 by Nam Nguyen, on Flickr

đang ăn thì cúp điện cái bụp, may mà quán có máy nổ 

DSC00282 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 dĩa lưỡi, đuôi hấp, dĩa này 120k mà nhiều lắm, 3 thằng ăn xong no ko ăn nổi nữa nên hồi lại cái lẩu, à có kêu 1 dĩa rau luộc nữa mà quên chụp, dĩa rau ngon mà nhiều lắm có 20k. Đúng ngon bổ rẻ

DSC00283 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00284 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00285 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đi ăn chè, 10k/ly rồi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai băng rừng Chư Mom Rây, hứa hẹn chua như giấm