[B.A.T Tour70] Tour de mountain : Phần 2 : Ngọc Hồi - Chư Mom Ray - Pleiku - TL722 - Đà Lạt

Ngày thứ 7 : Ngọc Hồi - Chư Mom Ray - Sesan - 110km, leo 1340m, 62km offroad

5 by Nam Nguyen, on Flickr

Track : https://ridewithgps.com/routes/27075469

Sau khi anh Hòa về thì team mình bổ xung thêm 2 người là anh Lợi và anh Alex ngồi xe đò từ SG lên Ngọc Hồi hội team

tưởng tầm 5g sáng team 2 lên, ai ngờ đến 6g30 mới lên, ăn sáng này nọ đến 7g hơn mới đề pa dc, quá trễ so với dự kiến

DSC00286 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00287 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ăn quán hôm qua

Ăn xong thì quẹo QL14C thẳng tiến vào Chư Mom Ray, Từ Ngọc Hồi đạp khoảng 10km là tới bìa rừng Chư Mom Ray, và hết đường nhựa, toàn đường offroad

DSC00288 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00289 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường đá cục cục vầy ko, đi rất thốn đít và tay, do xe mình ko có phuộc

DSC00290 by Nam Nguyen, on Flickr

trời thì nắng đổ lửa 

DSC00292 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00291 by Nam Nguyen, on Flickr

9g hơn thì đến dc trạm kiểm lâm kì trước tụi mình đi từ hướng Sa Thầy lên, thấy đường hướng đó đang làm

DSC00293 by Nam Nguyen, on Flickr

còn đường hướng tụi mình đi thì nó vẫn vậy 

DSC00294 by Nam Nguyen, on Flickr

đường offroad toàn bộ suốt chuyến đi, cũng may là đổ dốc nhiều hơn leo, nhưng cũng rất thốn, lúc này thì cổ tay mình đã bắt đầu đau nhức, đít thì có cảm giác như bị thông mà ko dùng dầu ăn 

DSC00295 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00296 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là đỉnh núi Chư Mom Ray

DSC00297 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00298 by Nam Nguyen, on Flickr

trời xanh ngắt ko 1 bóng mây

DSC00299 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00300 by Nam Nguyen, on Flickr

chỉ có cách đi men theo đường xe máy chạy thì nó đỡ xóc dc 1 tí

Chư Mom Ray đang mùa bướm, bướm nhiều lắm luôn, bướm bay dập dìu khắp nơi, đẹp lắm

DSC00302 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00307 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00305 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00303 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con suối đầy bướm ven đường, tiếc là ko có tele, lại gần thì tụi nó bay mất hết

DSC00304 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00306 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00308 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00310 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00312 by Nam Nguyen, on Flickr

xe mình dựng đó 1 lúc là mấy em bướm bu đầy luôn

12g trưa thì đến dc xã Mom Ray, nghỉ chân ăn trưa

DSC00314 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa cơm này 25k, rau thêm ko tính tiền

DSC00315 by Nam Nguyen, on Flickr

trời vẫn nắng như đổ lửa

ăn xong vô quán cafe nghỉ trưa đến 2g thì đi tiếp, hỏi chị chủ quán thì chị ấy kêu 17km nữa là hết offroad, cả đám khấp khởi mừng thầm, ai ngờ đạp đến thêm 26km thì mới thấy dc đường nhựa, coi như hôm nay offroad hết 62km

DSC00316 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00317 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00318 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp dc 2 tấm hoàn hôn ảo tung chảo, lúc này vẫn còn trong offroad

DSC00319 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00320 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 8pm thì tụi mình đến dc xã Sê San, cả xã chỉ có 2 cái nhà nghỉ, phòng nhỏ xíu, 1 giường, có máy lạnh mà yếu xìu, vậy mà 200k, nghi bị chém chứ phòng cỡ này 150k là đúng giá, mà thôi cũng ko còn sự lựa chọn nào khác vì đã quá ê ẩm nên thôi thuê luôn

DSC00321 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00322 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa giặt đồ xong đi ăn, cả xã còn đúng 1 quán mở nên thôi vô đại, ăn 1 nồi lẩu bò dở thảm họa, 250k, ăn xong phải đi mua thêm bắp, chuối ăn dặm mới đủ

Sau hôm nay thì mình xác định là giờ mình chỉ sợ offroad, dốc với nắng với gió cũng ko đi chậm bằng đi offroad, toàn thân bây giờ đau như dần, nhất là 2 cái cổ tay và bắp tay

Ngày thứ 8 : Sesan - Cửa khẩu Lệ Thanh - Pleiku - 120km

Theo plan thì hôm nay tụi mình sẽ đạp 14c dọc biên giới về tới thị trấn EaSup, nhưng cuối cùng đi ko nổi phải lội ngược về Pleiku

DSC00323 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00324 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn sáng tại 1 quán phở khá cổ kính ở Sesan

DSC00325 by Nam Nguyen, on Flickr

tô này 30k, nhưng thấy ko ngon, hay là khẩu vị mình ko hợp vùng này, bữa giờ ăn đồ ăn thấy ko ngon

DSC00326 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp ngược ra 14C lại, đi ngang nhà máy thủy điện Sesan

DSC00327 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00331 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00332 by Nam Nguyen, on Flickr

trời vẫn còn mờ sương, nhìn ảo ảo

DSC00335 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00336 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là nhà máy thủy điện, mà đang đứng trên cầu chụp thì bị 2 ông nhân viên nhà máy chạy lại đuổi 

DSC00337 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00338 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp chọt xong thì quẹo vào 14c đi tiếp, ai ngờ đi dc 1 đoạn thì bị 1 anh biên phòng dí xe máy theo chặn lại, bảo ko dc đi đường này 
mình hỏi đường này là đường quốc lộ mà sao tụi em lại ko dc đi  thì ảnh bảo đây là đường quân sự, đường tuần tra biên giới, người ngoài ko dc vào 

Xong rồi hỏi quá trời, quê ở đâu , đi vô đây làm gì , có nhận tiền của Việt Tân ko  ( khúc này chém )
Mình bảo tụi em ở SG  , tụi em đi đạp dạo thui  , tụi em ko có phải là phản động mô  , anh cho tụi em đi qua đi mà  , có 14km thôi mà, chứ giờ vòng ra là tụi em chạy thêm gần 28km lận 
Ảnh kêu ko dc, cho mấy anh wa là em bị phạt, mà mấy anh cũng bị phạt 

Xong ảnh kè kè áp giải nguyên đám ra ngã 3 đầu đường bắt đi cái đường song song với QL14C 

DSC00340 by Nam Nguyen, on Flickr

đường này cũng là đường đất đỏ, bụi mù mịt, mà xa hơn gần 30km 

DSC00341 by Nam Nguyen, on Flickr

view nhìn ảo vậy thôi chứ bụi mịt mù

DSC00342 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00343 by Nam Nguyen, on Flickr

dc cái chạy trong rừng cao su nên cũng mát

Ra dc 1 đoạn đường nhựa

DSC00344 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00345 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng lại dc 1 khúc là quay lại đường đất đỏ suốt luôn, cho tới chỗ cửa khẩu Lệ Thanh mới có đường nhựa lại

Mà QL14C mấy đoạn sát biên giới đi gặp biên phòng là auto bị ngoắc lại hỏi ở đâu, đi đâu, nhưng nhìn chung là mấy ảnh cũng vui vẻ chứ ko làm khó gì

DSC00346 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00347 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00348 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp nguyên bầy vịt, mà hình như vịt trời, thấy lông xanh

DSC00349 by Nam Nguyen, on Flickr

đến dc cửa khẩu Lệ Thanh cắt QL19 thì đường nhựa, mà chạy thêm 1 đoạn thì phải quẹo vào 14C lại, hỏi dân địa phương thì dc biết là đường cũng là đường đất, mà nhiều đoạn cũng đang làm nên ko đạp dc cũng chỉ có thể dắt thôi

Team mình bắt đầu đã đuối, phần do hôm qua offroad quá nặng, phần do plan hôm nay chỉ đạp có 150km, nhưng vòng vèo do bị chặn nên giờ muốn tới dc Easup là phải đạp thành 200km, hôm sau thì lại 150km mà nhiều đoạn băng rừng Yok Đôn nữa. Nên hội ý, quyết định đạp về Pleiku nghỉ ngơi dưỡng thương, rồi hôm sau ngồi xe đò từ Pleiku về Dak Mil để hội quân cùng team 3

Đến Dak Cơ thì anh Alex buông súng ,lên xe đò về SG, còn 4 thằng mình bào thẳng 1 phát về Pleiku

DSC00350 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00351 by Nam Nguyen, on Flickr

trước khi tới Pleiku thì mình có nhắn hỏi bạn Quỳnh, dân Pleiku xem trên đó chỗ nào nghỉ dc thì Quỳnh chỉ ra Hani homestay, anh chủ là bạn của Quỳnh luôn, nên dc discount giá phòng, còn giá phòng bth 2 giường đôi là 300k, cũng rẻ

DSC00352 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00353 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00354 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00359 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00356 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00355 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00357 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng mới và sạch sẽ, rộng rãi, thích cái là có sẵn máy giặt luôn, thế là cả đám gom đồ đem giặt

DSC00358 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00360 by Nam Nguyen, on Flickr

ngoài ra còn có cả bếp với đầy đủ dụng cụ, mà thôi đi ăn ngoài cho khỏe. Hỏi anh chủ quán thì dc giới thiệu món Dé Đắng là đặc sản trên này

dc anh chủ quán chỉ ra quán này 

DSC00361 by Nam Nguyen, on Flickr

Quán nằm trong hẻm sâu, nhưng rất đông khách nha, đúng là phải có thổ địa chỉ mới biết dc

DSC00362 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè, ko có giá, nhưng giá bình dân lắm

DSC00363 by Nam Nguyen, on Flickr

1 dĩa tai, mũi hấp đầy ụ, 80k

DSC00365 by Nam Nguyen, on Flickr

1 dĩa cà xóc, cũng 80k, món này ngon lắm, gồm có khổ qua, rau tía tô, trộn chua chua cay cay với lá xách, ăn kèm bánh tráng

DSC00366 by Nam Nguyen, on Flickr

phần dé đắng, 100k, bth có 80k mà mình kêu 100k, cuối cùng ăn ko hết còn dư 1/3 luôn

Dé Đắng hơi giống như thắng cố, cũng gồm nội tạng trâu, bò đem nấu lên, nhưng dễ ăn hơn thắng cố và ko có mùi như thắng cố, nhưng ăn mau ngán lắm

DSC00364 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn mừng vì mai dc relax 1 ngày ở Pleiku

DSC00367 by Nam Nguyen, on Flickr

bill nè, mỗi thằng chưa tới 90k

DSC00368 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì ra chợ đêm chơi

DSC00369 by Nam Nguyen, on Flickr

chợ đêm Pleiku bán đồ ăn rất nhìu

DSC00370 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00371 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00372 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00373 by Nam Nguyen, on Flickr

mình mua 1 phần bánh khọt, 10c giá 20k, gồm có bánh khọt trứng cút và bánh khọt tôm khô, ăn ngon lắm, vỏ giòn tan à

DSC00374 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn thêm 1 phần trái cây dĩa nữa, cũng 20k

ăn xong lăn về ks ngủ

Ngày thứ 9 : Lang thang Pleiku

Sáng mới gần 6g, 4 thằng đang ngủ lăn lóc thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thì ra là anh Nhàn là dân xe đạp ở Pleiku đạp qua rủ đi ăn sáng

DSC09972 by Nam Nguyen, on Flickr

dc dắt đi ăn phở khô Gia Lai

DSC09973 by Nam Nguyen, on Flickr

Dc anh Nhàn và anh Thanh mời ăn sáng

DSC09974 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn hủ tíu bò kho

DSC09975 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09976 by Nam Nguyen, on Flickr

Phở, quên chụp phần phở khô rồi

DSC09977 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong ra dặm thêm ổ bánh mì 15k nữa cho chắc

DSC09978 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe giao lưu cùng anh Thanh và anh Nhàn

DSC09981 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09982 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhà anh Thanh là tiệm điện gia dụng, còn anh Nhàn là showroom rượu, các bô lão B.A.T mà vô đây thì đúng là chuột sa chĩnh gạo 

DSC09983 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09984 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09985 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09986 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Thanh bận việc nên chỉ có anh Nhàn dắt tụi mình đạp lòng vòng Pleiku, ra Biển Hồ chơi

DSC09987 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09988 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09989 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09991 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09992 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường ra Biển Hồ mùa này rất đẹp, bướm quá trời luônDSC09993 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC09994 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào Biển Hồ y như trên Đà Lạt

DSC09996 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09997 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC09998 by Nam Nguyen, on Flickr

Và đây là Biển Hồ Pleiku

Quote:
Hồ T’nưng (cách viết khác là Hồ Tơ Nuêng, hồ Tơ Nưng) hay Biển Hồ hoặc hồ Ea Nueng[2] là một hồ nước ngọt nằm ở phía tây bắc thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km theo quốc lộ 14, nằm trên cao nguyên địa hình bằng phẳng cao khoảng 800 mét so với mực nước biển[3]. Đây là hồ nước ngọt quan trọng cấp nước cho thành phố này.

Hồ T'Nưng là nơi ẩn náu của các loài chim như: bói cá, cuốc đen... Chim kơ túc, kơ vông thường thấp thoáng trong các cụm hoa sen, hoa súng trên mắt hồ; le le, ngỗng trời thường lặn ngụp trong những bãi lau sậy; và trên trời, chim chơ rao, chim trắc la bay lượn.

Hồ T'Nưng còn là vựa cá lớn của Tây Nguyên, gồm đủ loại cá nước ngọt như cá chép, cá trắm, cá trôi, cá đá, cá niềng, cá chày, Ngoài ra còn có rùa, ba ba, lươn,... là những thuỷ sản sống lâu năm trong hồ.

Ngày 16 tháng 11 năm 1988, Nơi đây được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng Di tích danh thắng[4], tuy nhiên cho đến nay nơi đây vẫn là một thắng cảnh chưa được khai thác. Nhưng chính vẻ hoang sơ đến lạ ấy lại càng quyến rũ người tò mò tìm đến.

Nguồn gốc địa lý
Theo các nhà khoa học thì hồ T'Nưng chính là miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm qua. Hồ có hình bầu dục, độ sâu trung bình từ khoảng 12 đến 19 mét[2][3]. Mọi người gọi là Biển Hồ vì diện tích hồ rất rộng, lên tới 228 ha[5] bao quanh những rừng thông và núi, vào mùa mưa, mặt nước có thể lan rộng ra trên 400 ha[6][7]. Bờ hồ chính là miệng núi lửa nhô cao cho nên đứng từ xa vẫn trông thấy rõ. Hồ T'Nưng là một trong những hồ đẹp nhất ở Tây Nguyên. khi gió to thường có sóng lớn nên mới gọi là biển hồ. Còn người địa phương gọi là T'Nưng, có nghĩa là "biển trên núi".

Những ngày có mưa lớn, hàng trăm con suối đổ về đây, tuy nhiên, nước dâng lên hạ xuống có chu kì trong năm, sau những cơn mưa lớn đầu mùa, nước đặc biệt hạ xuống thấp, sau đó, khi mùa mưa chính thức mới dâng cao. Ngày nay có nhiều ghe, xuồng máy... phục vụ di chuyển, du lịch cũng như đánh cá. Nhiều buôn làng của người Ba Na, người Gia Rai sống trên bờ hồ, tuy nhiên, cách xa miệng hồ, phía bên kia đường Tôn Đức Thắng.

Truyền thuyết của người Gia Rai
Đối với biển hồ T'Nưng, đồng bào Gia Rai có nhiều kỷ niệm đau buồn qua truyện kể sau đây:

Ngày xưa nơi đây là buôn làng sầm uất với những dòng suối nước trong veo. Hàng ngày tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng đàn hòa vang thành những khúc nhạc rộn rã, âm vang khắp núi rừng. Thế rồi một năm nọ, trâu bò cả làng đều chết. Dân làng cho là Giàng (Yang) ghét bỏ nên cùng tộc trưởng vào rừng săn bắt nai đem về làm lễ cúng Giàng. Lễ xong, mọi người đang vui say, tin rằng Giàng sẽ phò trợ. Nào ngờ, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển mạnh làm sụp đổ cả làng xuống vực sâu, nước tràn ngập, không còn một ai sống sót. Riêng có vợ chồng Mạc Mây bận đi thăm bà con ở xa nên đã tránh được tai nạn thảm khốc. Về làng, chỉ thấy toàn biển nước mênh mông, quá bàng hoàng, khiếp sợ bèn chạy đi báo các làng lân cận về tin khủng khiếp này. Cũng từ đó, người Gia Rai nhớ thương da diết những người đã khuất vì tai nạn trên và luôn luôn xem biển hồ T'Nưng là chứng tích của một sự kiện bi thảm khó quên

Wiki

DSC00001 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00005 by Nam Nguyen, on Flickr

Lúc đang chụp tấm này thì tự nhiên thấy mưa phùn đâu rơi rào rào, nghĩ quái lạ, trời nắng chang chang sao lại có mưa, hôm sau mình hỏi thì thằng Phước nó bảo Ko phải mưa đâu anh, ve nó đái đó  . Bạn nào chưa biết ve nó đái thì ko hình dung ra nổi đâu, y như mưa rào luôn  . Vậy là hôm đó tắm nước đái ve mà ko biết 

Đến 12g trưa thì trả phòng, xong ra quán trà sữa vạ vật chờ giờ 6g30pm xe mới chạy

DSC00008 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00009 by Nam Nguyen, on Flickr

trà sữa Hoa Hướng Dương trên Pleiku nhìn cứ như cái động ấy 

ngồi trà sữa đến 4pm thì đi ăn với anh Thanh và anh Nhàn

DSC00011 by Nam Nguyen, on Flickr

dc dắt ra quán Phương Vũ

DSC00010 by Nam Nguyen, on Flickr

Menu nè

DSC00012 by Nam Nguyen, on Flickr

sườn nướng ngon lắm

DSC00013 by Nam Nguyen, on Flickr

tủy bê, béo lắm

DSC00014 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt thăn nướng

DSC00015 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00016 by Nam Nguyen, on Flickr

Óc tiềm. Còn 1 cái lẩu nữa mà quên chụp

Ăn xong anh Nhàn đòi trả tiền hết nhưng mà tụi mình ko chịu, share đều, thấy ảnh có vẻ giận :(

Ăn xong chia tay anh Nhàn và anh Thanh, 4 thằng đạp ra bến xe Đức Long Gia Lai, lên xe Việt Tân Phát đi Dak Mil, giá vé xe là 220k, vé xe đạp là 100k, chưa bao giờ tốn 320k mà thấy sung sướng như vậy, sướng hơn cả đi massage đấy các mẹ à  

Lên xe nằm thăng 1 giấc thì 12g đêm đến dc Dak Mil

IMG_20180413_002422_HHT by Nam Nguyen, on Flickr

còn sớm nên đạp lòng vòng kiếm nhà nghỉ, kiếm dc chỗ này khá ok, phòng 2 giường 150k, máy lạnh đầy đủ, phòng sạch sẽ

IMG_20180413_002431_1 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180413_040649_HHT by Nam Nguyen, on Flickr

vô phòng ngủ đến 5am thì team 3 ngồi xe đò từ Sg tới Dak Mil

Ngày thứ 10 : Dak Mil - Krong Nô - 92km leo 1380m

6 by Nam Nguyen, on Flickr

Track : https://ridewithgps.com/routes/27075543

tầm 5g sáng thì team 3 gồm 7 người ngồi xe đò từ SG lên Dak mil hội quân cùng team mình, tổng cộng là 11 xe bắt đầu chuyến hành trình lên Đà Lạt

Ăn sáng cafe tại Dak Mil xong khoảng 6g hơn bắt đầu khởi hành

DSC00017 by Nam Nguyen, on Flickr

Vừa ra khỏi Dak Mil là bắt gặp 1 cánh đồng hoa Xuyến Chi tuyệt đẹp

DSC00018 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00019 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00020 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00021 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00022 by Nam Nguyen, on Flickr

các thanh niên tranh thủ sống ảo

DSC00024 by Nam Nguyen, on Flickr

lác đác dọc đường có vài bông dã quỳ rồi

DSC00026 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00028 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00030 by Nam Nguyen, on Flickr

1 em bò dọc đường

DSC00034 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00033 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cánh đồng sen rất lớn, nhưng mà chưa vô mùa sen nên chưa thấy hoa nhiều

DSC00035 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00036 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 11g thì đến dc Quảng Phú, ăn trưa tại quán Sỹ Thời, quán này mình ghé lần này là lần thứ 4 rồi

DSC00037 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00038 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn trưa gồm 2 cái lẩu thập cẩm, 2 dĩa thịt sườn chiên, 2 dĩa dồi chiên, trà đá phủ phê, cơm bao no, ăn xong dc vô nhà nằm bật quạt ngủ, tắm rửa luôn, tính tiền có 500k 

Đến 1g30 thì bắt đầu lên đường, quẹo vào khu bảo tồn Nam Kar

DSC00039 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00040 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường thấy 1 bãi tắm tuyệt đẹp nên quẹo xuống

DSC00041 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00042 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00043 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00044 by Nam Nguyen, on Flickr

nước trong vắt và mát lạnh à

DSC00045 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00046 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00052 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00055 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn đường băng qua khu bảo tồn Nam Kar rất đẹp, dù nhiều đoạn rừnng đã bị chặt trụi lủi 

DSC00057 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00059 by Nam Nguyen, on Flickr

Xa xa là thủy điện Buôn Tour Srah

DSC00060 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00063 by Nam Nguyen, on Flickr

Mỏm đá sống ảo

DSC00064 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00066 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00068 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00069 by Nam Nguyen, on Flickr

Hoàng hồn trên sông Krong Nô

Tầm 6pm thì tụi mình đến dc xã KrongNo thuộc huyện Lak, xã này có đặc biệt là ở giữa có 1 cây cầu, băng qua bên này cầu là tỉnh Dak Nông, băng qua bên kia là tỉnh Lâm Đồng.

DSC00084 by Nam Nguyen, on Flickr

Tụi mình nghỉ ở nhà nghỉ Tuấn Vượng, giá 1 phòng 2 giường là 300k

DSC00070 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00071 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00072 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00073 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00074 by Nam Nguyen, on Flickr

Phòng hơi nhỏ, máy lạnh thì yếu, may mà có dc cây quạt

Tắm rửa giặt đồ xong thì đạp qua Dak Nông ăn

DSC00075 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn tối ở quán gì quên rồi, nhớ đồ ăn cũng rẻ, 11 người ăn no + 1 thùng bia là khoảng 100k/ ngườiu

DSC00076 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00078 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00077 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu gà lá giang

DSC00079 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00080 by Nam Nguyen, on Flickr

bầu luộc chấm trứng

DSC00081 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên

DSC00082 by Nam Nguyen, on Flickr

gà nướng

ăn xong về phòng ngủ sớm để lấy sức cho cung đường 722 ngày mai

Ngày 11 : Krong Nô - Đà Lạt - 95km, leo 2700m với cung đường offroad 722 kinh hoàng

7 by Nam Nguyen, on Flickr

Track : https://ridewithgps.com/routes/27075556

Nói thêm về cung đường TL722, cung này nằm ngoái mình tính đi, nhưng vẽ cung xong rồi lu bu gì đó nên ko đi, ai ngờ có thằng Phúc và thằng Duy nó máu liều, nó ngồi xe đò lên BMT rồi đạp về KrongNo đi cung này, ngay trong mùa mưa, kết quả là 2 thằng xuýt chết trong rừng vì lạnh, hết nước, hết đồ ăn, may sao gặp 1 anh người dân tộc dắt về nhà cho tá túc thì mới sống nổi 

Rút kinh nghiệm nên kì này mình đi mùa khô, đường khô ráo mà cũng cchết lên chết xuống với 722, đi mùa mưa thì ko thể tưởng tượng dc

Mình coi trên map thì thấy có 3 cách để đi đường 722, trong đó plan A là nhẹ nhàng nhất với cung đường có trên map, plan B là bọc 1 vòng xuyên núi, còn plan C là nặng nhất với vòng lên trên thủy điện, sau đó băng hơn 10km đường rừng. Các bô lão thì nghe thằng Phúc nó hù nên đòi đi plan A, còn mình thì chỉ muốn đi plan C do thấy đường chạy dọc sông rất đẹp, tuy hơi chua

Rút kinh nghiệm nên mình bảo mọi người phải chuẩn bị lều và túi ngủ, trong trường hợp xấu nhất là có thể ngủ trong rừng nếu ko ra dc khỏi 722

DSC00085 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng tại KrongNo, tô bún thịt nướng này 20k, rất to và nhìu thịt

DSC00086 by Nam Nguyen, on Flickr

bình minh bắt đầu lên, xa xa là dãy núi mà lát tụi mình phải băng qua

DSC00087 by Nam Nguyen, on Flickr

Bên này cầu là Dak Lak, bên kia cầu là Lâm Đồng

DSC00088 by Nam Nguyen, on Flickr

Bắt đầu quẹo vào 722 để đến thị xã Đạ Long

DSC00089 by Nam Nguyen, on Flickr

tụi nhỏ đi học buổi sáng

DSC00090 by Nam Nguyen, on Flickr

722 khúc này xấu nhưng vẫn còn là đường nhựa

DSC00091 by Nam Nguyen, on Flickr

mới 7g hơn mà nắng gay gắt rồi

DSC00093 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00095 by Nam Nguyen, on Flickr

nắng rất gắt mà lại ngược nắng nên rất khó chụp, dù cảnh quá đẹp

DSC00096 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00099 by Nam Nguyen, on Flickr

lát là phải băng qua dãy núi kia mới tới được Đà Lạt

DSC00097 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00100 by Nam Nguyen, on Flickr

để tới dc thị xã Đạ Long thì phải băng qua 1 con đò kéo dây. Lần trước thấy thằng Phúc chụp hình là nước chảy cuồn cuộn luôn, đục ngầu, nhìn rất ghê, kì này tụi mình đi mùa cạn nên nước chỉ ngang người, chảy nhẹ à

DSC00101 by Nam Nguyen, on Flickr

nắng gay gắt

DSC00102 by Nam Nguyen, on Flickr

cô lái đò đi sài gòn rồi nên chỉ gặp dc mẹ của cô lái đò thôi  

DSC00103 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00104 by Nam Nguyen, on Flickr

tiền đò là 10k/ người
DSC00105 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này hạ trại hơi bị ngon, lần sau chắc đi ngược từ Đà Lạt về đây hạ trại cho khỏe


DSC00106 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00107 by Nam Nguyen, on Flickr

Bắt quả tang thanh niên dụ dỗ con nít  . Mà mấy đứa nhỏ trong này ngoan lắm, cho kẹo bánh là khoanh tay cám ơn liền

DSC00108 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00109 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00110 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00111 by Nam Nguyen, on Flickr

3 mẹ con người dân tộc tại xã Đạ Long


DSC00112 by Nam Nguyen, on Flickr

Thị xã Đạ Long xa xa, nổi bật là nhà thờ Đạ Long

DSC00114 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00116 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00117 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00118 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00119 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhà thờ đang dc sửa sang xây dựng lại

DSC00120 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00122 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00124 by Nam Nguyen, on Flickr

Kiến trúc nhà thờ rất đẹp, có nét giống với nhà rông của người dân tộc

DSC00125 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00126 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Đạ Long cafe xong thì mình quyết định đi theo Plan C, dù hôm trước lỡ chỉnh bậy bạ trong Garmin làm mất hết route, còn mọi người đi plan A. Đi trong tinh thần liều mạng ko có route

DSC00127 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00128 by Nam Nguyen, on Flickr

Từ ngã 3 bưu điện Đạ Long mình quẹo trái để đi plan C, plan A thì đi thẳng 1 mạch. Đạp dc tầm 5-6km thì gặp 1 anh dân địa phương đang nhặt củi, ảnh hỏi mình đi đâu, mình nói lên Đà Lạt, ảnh nói đi đường này ko đi dc đâu, vì phía trên gặp nhà máy thủy điện là nó chặn đường lại rồi, mình nói em coi trên map thấy có đường mòn băng rừng mà anh, thì ảnh nói Anh ở đây 30 mấy năm rồi, chưa nghe ai đi đường đó được bao giờ 

Mà kì lạ là vô đây google map nó ko định vị dc, vị trí nó cứ nhày lung tung, garmin ko có route thì cũng coi như phế, vì ko có map những đường mòn trong này, mình cứ chạy lòng vòng trong này hỏi tùm lum thì dc dân địa phương chỉ 1 đường tắt băng lên 722, sau này mới biết đó chính là đường plan B

DSC00129 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00131 by Nam Nguyen, on Flickr

Plan B thì băng qua cái cầu này, sau đó quẹo phải băng thẳng 1 phát lên núi, dắt xe sấp mặt luôn

DSC00133 by Nam Nguyen, on Flickr

xe máy vô đây cũng sấp mặt 

đi dọc đường gặp dân địa phương toàn nghe bảo : Quay ra đi 722 đi, đường này xe đạp đi ko dc đâu. Mình tự tin trả lời : Em có 1 nghị lực và tinh thần thép, em tin là em đi dc 

DSC00134 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa quẹo phải 1 phát là nhảy xuống xe dắt luôn 

DSC00135 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00136 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00137 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con suối trong vắt dọc đường, tranh thủ xuống rửa tay rửa mặt cho mát

DSC00138 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số đoạn có ngã 3 thì đành phán đoán theo hướng và vết bánh xe, may mà toàn đoán đúng ko đi lạc 

DSC00139 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00140 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00141 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc kinh dị, đường thì chỉ đúng 1 xe máy đi dc, 1 bên thì dốc thăm thẳm

DSC00142 by Nam Nguyen, on Flickr

xe máy độ mà vô đây cũng lúp pê luôn

IMG_20180414_100319_HDR by Nam Nguyen, on Flickr

Garmin vô đây cũng phế võ công

DSC00143 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00144 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường rất nhỏ và hẹp, chỉ đủ 1 xe máy đi, 1 bên dốc thăm thẳm, mà chỗ này bà con đốt tre nứa nên nó còn gốc chỉa lên tua tủa như trận địa Bạch Đằng, nói xui chứ trượt chân phát chắc nó ghim tua tủa như con nhím 

DSC00145 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là cái cầu lúc nãy đó, mình dắt bộ thẳng 1 phát từ độ cao 600m lên 950m 

DSC00146 by Nam Nguyen, on Flickr

dắt mãi thì xem trên map thấy cũng sắp cắt dc 722, mừng thầm chắc tới dc 722 đường đỡ hơn, dù gì nó cũng là tỉnh lộ mà 

DSC00147 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ ra tới 722 thì đường cũng y vậy, có điều còn rậm rạp hơn, hết hồn cứ tưởng đi lạc  , mà quay tới quay lui thì Garmin nó vẫn chỉ là đi đúng ra 722 rồi 

DSC00148 by Nam Nguyen, on Flickr

ko còn đường lùi, tiếp tục lên đường thôi

DSC00149 by Nam Nguyen, on Flickr

vẫn là những con đường nhỏ men theo triền núi

DSC00150 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00151 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số đoạn sình lầy dù đang mùa khô cháy lông, đi mùa mưa thì xác định

DSC00152 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00153 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con suối trong vắt, trời nắng chang chang vậy mà lạnh ghê luôn, thằng Phúc bữa bảo phải khiêng xe qua suối này, nước ngập ngang người, qua xong là nó bị mất nhiệt, lạnh run cầm cập tưởng chết tới nơi, may sao vừa qua suối là tới 1 làng nhỏ, nó xin tá túc dc nên mới còn sống

DSC00154 by Nam Nguyen, on Flickr

nước còn có nửa bình, nên móc lọc nước ra, mà khổ cái lại quên đem cái ống bơm, ko có ống bơm thì có chai nước suối bơm cũng dc mà mình cũng ko đem chai nào, nên đành cắm uống trực tiếp 1 bụng thật no nước rồi đi tiếp, chứ ko lọc vào túi nước dc

Nước suối mát lạnh cứ như để trong ngăn mát tủ lạnh á, uống phê gì đâu 

IMG_20180414_132218_1 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180414_132528_1 by Nam Nguyen, on Flickr

Ở đây thì gặp 2 bạn khoai tây, đang đổ từ Đà Lạt về BMT, Tim và Robert là người Anh, ngồi xe đò từ SG lên Đà Lạt rồi đổ 722 về BMT, mình có chỉ tụi nó đường băng qua Nam Kar tránh QL27, tụi nó có vẻ rất khoái chí 

DSC00155 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00156 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00157 by Nam Nguyen, on Flickr

Vẫn tiếp tục với 722, đến đây thì mình chỉ còn khoảng 1l nước trong túi, suy nghĩ 1 hồi thì liều mạng nhảy xuống suối múc đầy túi nước luôn, vì đau bụng thì chưa chắc, chứ hết nước trong này thì 100% là tiêu 

DSC00158 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con dốc xanh mặt

May sao đến km49 thì ra được đường nhựa, cũng có 1 thị xã lớn, mình vô uống nước nghỉ ngơi ngồi chờ team kia hơn 30p, gọi điện cũng ko dc nên thôi đạp tiếp

DSC00159 by Nam Nguyen, on Flickr

ra tới đường nhựa mới tin là sống, dù phải leo dốc từ độ cao 1400m lên 1800m mà sao thấy nó nhẹ nhàng, thảnh thơi và yêu đời vô cùng 

Đạp dc tầm hơn 1 tiếng gọi lại team kia thì có sóng, hỏi thì mọi người sắp tới dc chỗ lúc nãy mình ngồi nghỉ, nên mình báo thôi mình chạy tới ks trước luôn

DSC00160 by Nam Nguyen, on Flickr

Phải leo lên đỉnh cao 1805m thì mới bắt đầu đổ 1 mạch xuống Đà Lạt cao 1500m

IMG_20180414_154757_1 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 4pm thì nghỉ ăn trưa gồm 2 cục lương khô, sáng giờ mình ăn có đúng 1 tô bún với 2 cục lương khô, gần tới Đà Lạt đói mờ mắt, chạy vô mua 1 nải chuối vừa chạy vừa gặm mới có sức lết tới Đà Lạt

IMG_20180414_191927_HDR by Nam Nguyen, on Flickr

đến 7pm thì tới dc Đà Lạt, gọi team kia thì còn cách Suối Vàng tới 10km, nên mình vào nhận phòng rồi nằm chờ. Mà chờ đến 9g hơn gọi lại thì anh Lợi báo team bô lão buông súng, nghỉ ở Suối Vàng, mình nói còn cách Đà Lạt có 11km à, ráng đạp tới Đà Lạt nghỉ ngơi luôn nhưng mọi người nói hết sức rồi, nên 4 người nghỉ tại Suối vàng, còn 6 người đạp tới Đà Lạt

IMG_20180414_213111 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180414_213941_1 by Nam Nguyen, on Flickr

Đói quá nên thôi đi ăn, ăn mì gõ cho xong, 1 tô 20k nhưng ko ngon lắm

Về phòng nằm chờ thì gần 11g 6 mạng kia mới tới, nhận phòng rồi ngủ luôn vì quá đuối

Ngày 12 : Lang thang Đà Lạt

Sáng ngủ đến 6g hơn dậy, tụi mình vẫn ở ks T89, phòng 4 người giá 500k, thật sự mà nói là giá phòng trên Đà Lạt ngày càng tăng

DSC00162 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp 1 tấm hoa xem sao

DSC00163 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00164 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00165 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00166 by Nam Nguyen, on Flickr

dắt mọi người đi ăn sáng tại quán mì trên đường PHan Đình Phùng

DSC00167 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00168 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00169 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong qua kế bên ăn yaourt phô mai thì cảm thấy rất hụt hẫng, yaourt vẫn ngon nhưng chắc số lượng chỉ còn dc 1/2 so với lần trước

DSC00170 by Nam Nguyen, on Flickr

Hồ Xuân Hương, kì này trời nóng nên tảo mọc đầy hồ, xanh lè à

DSC00171 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì mọi người đi cafe, còn mình đạp ra chỗ Cánh Đồng Hoa ở chân đèo Mimosa xem sao vì thấy hình trên mạng rất ảo, ai ngờ ra thất vọng toàn tập

Giá nước thì cao, toàn 50k trở lên, nhân viên thì thái độ cứ khinh khỉnh kiểu ko cần khách, mình hỏi có wifi ko thì bảo Giữa đèo sao có wifi anh. Trong khi sóng 4G thì ầm ầm, mua 1 cục 4G wifi cắm sim vào là xong cứ có gì đâu

DSC00172 by Nam Nguyen, on Flickr

Lúc này còn vắng chứ lát sau là trẻ trâu đông nghịt luôn

DSC00173 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00174 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh thì chả có gì, mà xuống dưới là phải đóng thêm 30k

DSC00177 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00178 by Nam Nguyen, on Flickr

vậy là hết, toàn bộ có vậy thôi. Mà công nhận nể mấy em gái tuổi teen, nắng thì vỡ đầu mà mấy ẻm vẫn ra đứng tự sướng dc :|

DSC00176 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20180415_082700_1 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_20180415_084436_HDR by Nam Nguyen, on Flickr

cafe cùng người yêu bé nhỏ Nex7, ẻm gắn bó với mình cũng dc gần 6 năm rồi. Mà cái ly nước chanh dây đó nó siêu dở, nó tương cả đống đường vô ngọt quá uống ko nổi, mà trà đá thì cũng ko có

IMG_20180415_130123_1 by Nam Nguyen, on Flickr

Chưa có lần nào mình đi Đà Lạt mà cảm thấy chán như lần này, Đà Lạt đã thật sự đánh mất hết cái chất Đà Lạt rồi

Chụp vải tấm xong lủi thủi đạp xe về ks tắm rửa, dọn đồ rồi ra xe Thành Bưởi bắt xe về SG chuyến 1pm, mình về tới SG lúc gần 9pm, kết thúc 12 ngày hành xác nhưng tuyệt đẹp với nhiều kỉ niệm

tổng cộng mình xài hết khoảng hơn 5 triệu, trong đó 900k tiền máy bay, 320k xe đò từ Pleiku về Dak Mil và 300k xe đò từ Đà Lạt về SG .

Hẹn gặp lại bà con trong chuyến Mondukiri sắp tới