[Đạp ăn]SG- Dầu Tiếng : Thăm rừng cao su mùa thay lá, cắm trại bãi Tha La

Cuối tuần này bên mình có tổ chức đi cắm trại tại Dầu Tiếng, kết hợp thăm rừng cao su đang thay lá ở đây luôn .

[IMG]WP_20160121_20_37_59_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

Tối thứ 5 ngày 21/1, anh em tập trung nước mía tại McDonalnd để thảo luận về chuyến đi, đồng thời đóng quỹ 50k cho bạn Quyên để bạn í chuẩn bị đồ ăn. Thực đơn gồm có sườn cốt lết nướng mật ong, khoai lang + khoai tây nướng bơ, với bánh mì pate

Mình tính đi mua lạp xưởng tươi nữa mà lu bu wá ko đi dc.

[IMG]DSC02092 by Nam Nguyen, on Flickr

Đúng sáng 4g30 thứ 7, anh em tập trung đông đủ, có thêm 1 số anh em trong hội Đạp Chụp và Bike thứ 7 đi cùng đến Cần Nôm . Chắc cũng phải 20 xe

[IMG]DSC02094 by Nam Nguyen, on Flickr

Anh em đạp 1 mạch 25km xuống Thù Dầu Một ăn sáng, may wá đến đây quán mì hay ăn mở cửa rồi

[IMG]DSC02096 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên băng kéo vô ngồi full wán mì luôn

[IMG]DSC02097 by Nam Nguyen, on Flickr

chú Hùng - lớn tuổi nhất nhưng đạp trâu nhất :D

[IMG]DSC02098 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn mì hoành thánh 3 vắt - 26k, giá rẻ nhưng rất chất lượng nha

ai ăn mì thường hoặc hoành thánh thì chỉ 15 - 18k/ tô ah

ăn sáng xong thì 1 số bạn chia tay đi về SG lại, còn lại 14 anh em tiếp tục lên đường

[IMG]DSC02100 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC02099 by Nam Nguyen, on Flickr

Ghé CLB xe đạp Thuận An cafe giao lưu. Anh em ngồi chơi nói chuyện đến 7am rồi tiếp tục quẹo về hướng Tây Ninh đi Dầu Tiếng

[IMG]12633542_10204570957429006_8587609584139750946_o by Nam Nguyen, on Flickr
chuyến đi nhìn chung ko gặp sự cố nào, đường đẹp, trời ko nắng lắm

[IMG]12493736_10204570958549034_5450616688928498842_o by Nam Nguyen, on Flickr

sáng đi gấp wá quên đem bao tay lun .

Ah mà chuyến này mình mới mua con dth Nokia 1020, mua lại có 3 củ, mà chụp rất ưng ý luôn, này là file JPEG 5Mpx up FB thẳng luôn nhưng chụp wá ngon. chả cần lôi máy ảnh ra .

Cơ mà windows phone max ngu nha .

 

[IMG]12615363_10204570960309078_6927480121068919860_o by Nam Nguyen, on Flickr

con chiến mã, đã gần hoàn thiện, h chỉ còn thiếu yên Brooks và cặp Ortlieb, mà vợ chưa cho tiền mua ....

[IMG]12615351_10204570761304103_334456096048298080_o by Nam Nguyen, on Flickr

Anh em nghỉ uống nước, quán này mát và đẹp mà nước cũng rẻ, tầm 12-15k àh

[IMG]12605552_10204570845466207_1408913698331276495_o by Nam Nguyen, on Flickr

Xong đạp 1 mạch đến Cần Nôm, đường khá nắng nhưng quẹo dc vào rừng cao su rồi thì mát rượi
[IMG]12622503_10204570775024446_720780955395985392_o by Nam Nguyen, on Flickr

bác này phê wá nằm luôn

[IMG]DSC02113 by Nam Nguyen, on Flickr

rừng cao su đang mùa thay lá, đẹp lắm

[IMG]DSC02108 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC02114 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng gái tự kỷ với style quen thuộc : quay *** lại với thế giới

[IMG]DSC02112 by Nam Nguyen, on Flickr

 

[IMG]DSC02116 by Nam Nguyen, on Flickr

rừng cao su Cần Nôm tính ra đẹp hơn Nhơn Trạch nhiều

[IMG]DSC02117 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC02120 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh đẹp lắm luôn nhưng trình cùi ko thể nào thề hiện dc hết, nhất là lúc đang chạy mà gió thổi, lá vàng lá đỏ rụng bay rào rào đẹp lắm

[IMG]DSC02122 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC02125 by Nam Nguyen, on Flickr

anh em lưu niệm phát, chỗ này là đẹp nhất trong Cần Nôm

 

[IMG]DSC02129 by Nam Nguyen, on Flickr

đi hết rừng cao su sẽ đến hồ Cần Nôm, mà ra đến đây nắng bể đầu luôn

[IMG]DSC02136 by Nam Nguyen, on Flickr

vậy mà cũng ráng bon chen ra cái cổng đập sống ảo 1 tấm rồi mới chịu quay vô quán ăn trưa

trong Cần Nôm chỉ có 1 quán bò này thôi, lần trước tụi mình đi lạc vô đây kiếm ko ra hàng quán gì, tình cờ thấy dc quán này mừng muốn khóc vì lúc đó đói xanh mặt rồi. Lúc trước mình với thằng gái có xin số dì chủ, mà sau 1 thằng té xe bể dth, 1 thằng đứng mua bắp xào bị giật mất dth nên mất số luôn ko gọi trước đặt món dc nên chỉ có 3 món là lòng bò hấp, bò nướng và lẩu bò ( muốn ăn gà cá gì phải đặt trước )

[IMG]DSC02139 by Nam Nguyen, on Flickr

món này là lòng bò đen hấp hành, món signature của quán, ngon lắm, lòng bò ko bị tẩy trắng bóc như trên SG

[IMG]DSC02140 by Nam Nguyen, on Flickr

rau thơm, chuối chát ăn kèm

[IMG]DSC02141 by Nam Nguyen, on Flickr

mắm nêm hơi mặn, mình thích ăn ngọt ngọt bằm nhiều thơm vào hơn

 

[IMG]DSC02143 by Nam Nguyen, on Flickr

món thứ 2 là nướng thập cẩm, do mình hỏi nướng có gì, dì chủ bảo có zú bò, phèo với thịt bò tươi, mình kêu dĩa thập cẩm luôn

[IMG]DSC02144 by Nam Nguyen, on Flickr

có đậu bắp và tỏi kèm theo, xin thêm thoải mái hen, àh món này chấm chao nhưng chao pha ko ngon lắm

[IMG]DSC02145 by Nam Nguyen, on Flickr

lên vỉ nào

Thịt bò tươi thì ngon đó, nhưng mà ko tẩm ướp gì hết, nếu nhúng qua nước mắm rồi nướng như trên Củ Chi thì ngon hơn nhìu
Zú fail, dai wá, ai răng yếu nhai chắc bay hàm răng
Phèo nướng thì lại rất ngon, ai cũng khen, phèo tươi, bột và béo, ko bị hôi, nhưng mà nướng phải chú ý vì phèo khá dễ cháy

Tổng cộng cho bữa ăn là 1tr370 gồm 3 cái hấp, 3 cái nướng, 3 cái lẩu cho 14 người ăn no lăn lóc, trà đà thoải mái, lúc đi xin đá, xin trà châm đầy bình luôn .

Mà lần sau chắc đặt gà xé gỏi với cháo ăn cho nhẹ và dễ tiêu

Ăn xong tụi mình vô nhà dì chủ nằm ngủ đến 2h, dc cho 2 cái quạt với đống gối luôn

 

[IMG]WP_20160123_13_08_33_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

nằm trong nhà hơi nóng do mái tôn nên mình với mấy anh em khác ra quán mía võng nằm đến 2h thì chia tay, nhóm mình đi tiếp ra Dầu Tiếng, các anh em còn lại đạp về SG

[IMG]DSC02148 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc đạp ra nắng dịu hơn, chụp đẹp hơn lúc vào nữa

[IMG]DSC02149 by Nam Nguyen, on Flickr

xóa phông tấm xem sao :D

[IMG]DSC02150 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160123_14_10_24_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

Từ Cần Nôm ra Dầu Tiếng cũng gần, tầm 15km à, dọc đường tụi mình có ghé vào TT Dầu Tiếng mua than và nước tương

[IMG]WP_20160123_15_01_02_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường Vũ ghé mua mấy nải chuối, 1 nảy như vầy là 3k, thật ko thể tin dc :D

[IMG]WP_20160123_15_32_33_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

gần đến Dầu Tiếng thì mình ko đi thẳng ra hồ mà dẫn anh em leo núi Cậu, mà hôm đó thứ 7 vắng hoe ko có 1 ai luôn, lần trước leo thì đông lắm, chắc tại mùa đó có suối

[IMG]WP_20160123_15_51_05_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160123_15_51_29_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

bạn này ko đạp nổi nhưng cũng dắt lên dc đến đỉnh

 

[IMG]WP_20160123_16_13_22_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

leo đến ngã 3 này thì bắt đầu đổ xuống bãi Tha La, tính rủ mọi ngưới leo núi lên chùa mà ai cũng đuối nên thôi

[IMG]WP_20160123_16_15_49_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160123_16_16_18_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160123_16_16_25_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160123_16_16_32_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160123_16_18_29_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì sướng rồi, đổ 1 mạch, mà lần trước mình đi mùa mưa nên cây cối xanh tươi đẹp lắm, mùa này cây cháy hết rồi

[IMG]DSC02151 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC02163 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ 1 mạch xuống bờ hồ, hôm đó ngay hôm rằm nên nước lên quá trời, may mà vẫn còn chỗ cắm .

Nhưng có 1 điều hết sức thất vọng, đó là rác, rác khắp nơi, lần trước mình đi ko hề thấy rác ở đây. Giờ thì rác đầy hết xung quanh luôn

 

[IMG]WP_20160123_16_58_27_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160123_16_56_52_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr


đến nơi dựng xe, cởi đồ nhảy xuống tắm liền, nước hồ Dầu Tiếng sạch lắm, rất là đã :D

[IMG]DSC02154 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC02157 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160123_17_31_27_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

hoàng hôn bên hồ

[IMG]WP_20160123_18_05_23_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

tắm xong mọi người tranh thủ hạ trại rồi chuẩn bị bữa tối

 

[IMG]WP_20160123_17_20_57_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

hạ trại xong thì nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối, đem khoai ra vùi vào tro trước

[IMG]WP_20160123_17_41_22_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

mình với thằng gái tự kỷ đạp ra chùa Cậu gần đó để mua nước và gạo, mua 6chai nước 1.5l, hỏi dì chủ có bán gạo ko dì đó kêu có bao gạo 20kg, mình hỏi mua 1kg dc ko dì bả cười cười kêu có rồi đi vô nhà xách ra 1 bịch gạo nhỏ khoảng 1kg hơn nói cho luôn đó :D .

[IMG]WP_20160123_17_47_05_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

về đến nơi thì Uyên đã mần xong món thịt sườn nướng mật ong

[IMG]WP_20160123_17_51_27_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC02171 by Nam Nguyen, on Flickr

có gạo rồi, chạy ra nhà dân gần đó mượn dc cái nồi, chú chủ nhà cũng dễ thương lắm, cho mượn nồi, còn hỏi cần gì ko lấy luôn đi, mà mình mượn cái nồi thôi .

Có nồi rồi lại lười nấu cơm, do đói meo rồi, nên thôi bỏ khoai vô luộc luôn cho nhanh

[IMG]DSC02170 by Nam Nguyen, on Flickr

tiêu chuẩn bữa tối mỗi người 3 miếng sườn to = bàn tay, khoai ăn xả láng :D

ăn xong mọi người cũng đuối nên đi ngủ sớm, 8g chui vô lều hết rồi. Mình nằm chung lều với thằng gái cho nhường lều cho Uyên, mà trời nóng wá nên 2 thằng bung cửa lều nằm luôn. Vậy mà coi dự báo thời tiết nó kêu lạnh lắm :(

[IMG]DSC02169 by Nam Nguyen, on Flickr

nằm hoài ko ngủ dc, phần vì nóng, phần vì nằm với thằng gái nên chế độ phòng thủ tự động bật nên hơi khó ngủ. dc 1 lúc mình đi ra bìa rừng chăng cái võng ngủ cho mát .

Nghĩ cũng liều, tại chỗ mình nằm cách xa mọi người 40 50m lận, xung quanh toàn rừng cây xào xạc, chung quanh thì ếch nhái kêu ồm ộm, nửa đêm lại có cờ hó với mèo hoang chạy tung tăng, lục đống đồ gần đó sột soạt :D

Nhưng dc cái hôm đó rằm nên trăng sáng vằng vặc, với mình cũng ko sợ ma, chỉ sợ người thôi nên nằm 1 lúc là ngủ luôn, nửa đêm có dậy mấy lần do mèo với chó nó chạy ngang

 

lúc đầu tính là 5am dậy, 6am nhổ trại, mà mình nằm ngoài võng ko đem dth theo nên ngủ 1 mạch đến 6am mới dậy

[IMG]DSC02175 by Nam Nguyen, on Flickr

6am mà trời còn mờ sương vầy nè

[IMG]WP_20160124_06_09_44_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

thằng gái nó cứ kêu lạnh, kêu ko có 1 cái mền 37*, may mà hôm qua ra võng ngủ, chứ ko là ko còn giữ dc tấm thân trong trắng này để về gặp vợ :(

[IMG]WP_20160124_06_10_44_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

trình tự kỉ của thằng này đã đạt lên 1 đẳng cấp mới

[IMG]DSC02177 by Nam Nguyen, on Flickr

nắng lên rồi nè, xa xa là núi Bà Đen

[IMG]WP_20160124_06_57_31_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

mọi người đánh răng, ăn mấy củ khoai còn hôm qua rồi gom rác lại đem đốt, tiện đốt luôn mớ rác xung quanh

tiếc là quên đem theo cafe pha cafe uống

 

dọn trại xong tụi mình đạp ra hồ Dầu Tiếng ăn sáng

[IMG]DSC02178 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC02180 by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC02179 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn hủ tíu, mì này nọ, đồng giá 20k, ko ngon lắm nhưng thôi chấp nhận tại khu này chả có gì ăn

[IMG]DSC02182 by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]DSC02183 by Nam Nguyen, on Flickr

ra hồ Dầu Tiếng chụp hình, đang đứng ở cái cầu ngay cửa đập chụp thì bị 1 đồng chí CA trẻ măng ra đuổi, cách đây mấy tháng mình đi cả đoàn mười mấy mạng đứng chụp ko sao, hôm bữa chắc trong không khí hân hoan chào mừng đại hội Cảng nên đồng chí ấy cố tỏ vẻ nguy hiểm, mẹi ở ngoài đề Khu du lịch hồ Dầu Tiếng mà vô trong éo cho chụp hình thì thôi dẹp mei đi chăng cái biển khu quân sự cấm vào đi .

[IMG]WP_20160124_07_17_28_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]WP_20160124_09_16_47_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr
[IMG]DSC02188 by Nam Nguyen, on Flickr

đường về đi ngang những cánh rừng cao su rất đẹp, nhưng ra hết khu rừng cao su là nắng cháy lông :(, nhiệt độ đo dc là 41*C, vô quán nước ngồi nghỉ liên tục, mà mở FB lên là cứ thấy bọn xấu nó check in ở Sapa kêu lạnh quá lạnh quá :(

Lúc về mình về theo hướng Củ Chi, tính đến gần thị xã ăn cơm mà nắng quá mọi người đuối nên thôi ghé vô quán cơm dọc đường ăn đại

[IMG]WP_20160124_11_02_31_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

[IMG]WP_20160124_11_04_57_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

1 dĩa này 30k, đắt wá, mà đồ ăn thì mặn lòi, mình ăn dc có 1 miếng lạp xưởng + 3 con tôm là hết dĩa cơm, còn lại đem cho con mòe này luôn

[IMG]WP_20160124_11_02_38_Raw__highres by Nam Nguyen, on Flickr

con mòe số hưởng

ăn xong kiếm quán nước mía lủi vô ngủ đến 1g rồi tiếp tục về SG, về đến nơi là 5g chiều, tổng quảng đường là 210km, xài hết 300k