[Tour de Asean 2017] Chapter 1 : VietNam

File PDF để các bạn tiện đọc :

https://drive.google.com/open?id=0By63qI6UOuW1ekROeXBvd1A4Q0k

Sau hơn nửa năm chuẩn bị, hôm nay mình lại tiếp tục grand tour 2017 với kế hoặch là đạp 1 vòng Đông Nam Á. So với tour năm ngoái thì hành trình dài hơn gấp 3 ( 7.800km so với 2.400km ) với mục tiêu là đi hết 7 nước Đông Nam Á để năm sau đi hướng khác .

Thật ra tour này mình đã chuẩn bị đi vào cuối tháng 7 rồi, nhưng do gia đình có việc đột xuất nên đi dc 3 ngày phải quay về, nên giờ mới bắt đầu thực hiện lại chuyến hành trình, hi vọng sẽ hoàn thành dc chứ ko đứt gánh nửa đường :D

[​IMG]20800352_10208192052354116_7385978291266887724_n by Nam Nguyen, on Flickr

đây là lịch trình dự kiến của mình, bắt đầu từ SG, và kết thúc tại Sing, lên máy bay bay về, dự kiến đi trong khoảng 80 - 85 ngày

[​IMG]DSC00413 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là hành trang mình đem theo, rút kinh nghiệm từ chuyến đi lần trước ,mình setup lại xe và lại giảm tải tối đa, lần trước xe setup phần đầu quá nặng nên leo dốc cao bị đảo đầu khó chạy lắm, kì trước chia tải đầu 80% đít 20%, kì này mình chia trước 40 giữa 20 sau 40%

[​IMG]20989125_10208234611378065_4554928889259250679_o by Nam Nguyen, on Flickr

còn đây là setup lên xe

Túi 1 : máy ảnh + đồ dùng quan trọng
Túi 2 : 3 bộ quần áo + 1 quần dài + vớ, ống tay, khăn vvvv
Túi 3 : lều
Túi 4 : Xà bông, kem, bàn chải 1 ngăn, còn 2 ngăn kia đựng đồ ăn
Túi 5 : cục xạc, pin dự phòng, đèn
Túi 6 : Tool + 2 bình nước 750ml. Giữa sườn 1 bình 1.5l, đảm bảo đem dc theo 3lít nước
Túi 7 : Đựng đồ hay lấy ra lấy vào
Túi 8 : NHớt châm sên, tool
Túi 9 : Ruột dự phòng, lót lều, túi ngủ, 1 cái nồi kiêm tô ăn cơm, muỗng dĩa, đồ linh tinh
Túi 10 : 1 đôi giày sandal dự phòng

Ngoài ra mình còn đeo 1 balo đem theo laptop, vì kì này đi lâu quá nên phải vác theo con laptop để làm việc, với viết review nữa, đi tới đâu viết tới đó nếu rảnh và có wifi :D

Tổng trọng lượng khoảng 9kg hành lý, balo 4kg, xe đạp 12kg

[​IMG]21125719_10208274888624971_7398162632895964054_o by Nam Nguyen, on Flickr

ODO meter lúc này đang là 3224 km, mình ko biết reset cái ODO này, mà như garmin chỉ reset dc trip ODO thôi, nên coi như tính bắt đầu hành trình từ con số này

Ngày 1 : SG - Vĩnh Cửu : 48km

Do đi vào dịp lễ 2.9 nên nhóm B.A.T có 8 anh em tiễn mình đến Buôn Mê Thuột rồi quay về. Bạn nào thích đap xe đi lòng vòng có thể join group với tụi mình tại : https://www.facebook.com/groups/battour/ . Đây cũng là nơi mình update review trên từng cây số, còn rv viết thì phải khi nào ngủ ks có thời gian mới ngồi viết dc

Tối ngày thứ 5 31.8, mình bắt đầu khởi hành từ SG đi lên Phước Long theo hướng Trị An - DT753, và đây là sự cố đầu tiên

[​IMG]1 by Nam Nguyen, on Flickr

Lúc đầu tính là sáng thứ 6 khởi hành theo hướng SG- Bình Dương - Bình Phước, nhưng đường đó mình đi hoài mình chán, nên tính đi đường mới là đi Tri An, băng qua rừng Mã Đà rồi tối Đồng Xoài, mình rủ rê dc thêm anh Hưng và chú Huyến đi cùng mình tối thứ 5, ngoài ra còn có anh Trí tiễn đoàn đến Trị An rồi về, còn 3 xe là Trung, anh Quân và ku Tài sẽ đạp từ SG đi Phước Long sáng thứ 6, và 3 xe nữa sẽ ngồi xe đò từ SG đi Phước Long tối thứ 6 là anh Mai Cồ, chị Thương và Hiếu. Tất cả sẽ có mặt tại Phước Long tối thứ 6 để sáng thứ 7 khởi hành

[​IMG]DSC00413 by Nam Nguyen, on Flickr

đúng 7pm tối thứ 5 nhóm mình xuất phát từ Sg, đạp thẳng 1 mạch xuống Biên Hòa rồi nghỉ ăn tối

[​IMG]DSC00414 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00415 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00416 by Nam Nguyen, on Flickr

chú Huyến chưa gì đã thấy buồn ngủ, chắc do đường nhựa ổng chạy ko quen, chú Huyến tuyên bố giờ đường nhựa là 1 ngày phải 200km mới đủ đô với ổng

[​IMG]DSC00417 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn phở bò viên khá ngon, 25k/ tô

[​IMG]20170831_221037 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]20170831_220423 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]20170831_220400 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp thẳng 1 mạch ra hướng Trị An, nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Quyên, giá phòng 2 người chỉ 120k, phòng hơi hôi mùi thuốc lá + ko dc sạch lắm, nhưng cũng ko thể đòi hỏi gì hơn

[​IMG]20170831_213535 by Nam Nguyen, on Flickr

đi với team xe đầu kéo có khác, đến nơi mới 9g30, bình thường toàn 10g30 11g mới tới đây

[​IMG]DSC00419 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00418 by Nam Nguyen, on Flickr

ks rất rộng và chả có ai, chỗ để xe trong nhà luôn nên yên tâm

nhận phòng tắm rửa xong thì chú Huyến kêu đạp có 50km khó ngủ quá, nên anh Trí mới lôi ra 2 chai rượu mật ong gia truyền với bịch khô bò, thế là bà con kéo nhau ra sân ngồi lai rai

[​IMG]DSC00420 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00421 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00422 by Nam Nguyen, on Flickr

ko có li nhỏ nên chơi ly uống bia của ks lun :|


[​IMG]DSC00423 by Nam Nguyen, on Flickr

lai rai đến 10g30 thì lại vác đồ vô phòng lai rai tiếp, 4 anh em ngồi nói chuyện đến 12g30 hơn mới chia tay đi ngủ, 1 mình chú Huyến quất hơn 1 chai Ô Long rượu mật ong, và hôm sau là thấy hậu quả

Ngày 2 : Vĩnh Cửu - Trị An - Mã Đà - Biên Hòa - Bình Dương - Bình Phước - Phước Long - 250km

Cứ tưởng là hôm nay sẽ là 1 ngày nhẹ nhàng, do chỉ còn hơn 120km là đến Phước Long, mà có ai ngờ dc là ...

[​IMG]DSC00424 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00425 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng 5g30 tụi mình trả phòng rồi đi ăn sáng, máy ảnh bị mờ sương do để máy lạnh lạnh quá nên chụp ra mờ quá

[​IMG]DSC00426 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00427 by Nam Nguyen, on Flickr

1 dĩa cơm sườn trứng này có 15k, quá hư cấu, cơm bao no

[​IMG]DSC00429 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00428 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì tà tà cafe rồi tạm biệt anh Trí, 3 anh em tiếp tục lên đường

[​IMG]DSC00433 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang cầu Đồng Nai thì thủy điện Trị An đang xả nước, bình thường chỗ này cạn khô ah

[​IMG]DSC00431-01 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00432-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Sau khi qua thủy điện Trị An thì tụi mình băng con đường 753 xuyên rừng Mã Đà để qua Đồng Xoài, đường tuyệt đẹp luôn, bà con đi mà cứ tấm tắc khen sao mà đường đẹp thế này, rồi còn bảo cái đám mà đi quốc lộ mà coi hình chắc sẽ tiếc đứt ruột vì ko chịu đi đường này

[​IMG]DSC00437-01 by Nam Nguyen, on Flickr

2 bên là rừng cây xanh mướt, mà chỗ này như hôm bữa có voi nó chạy ra đường thì phải, mình đi thấy 1 số chỗ có chăng hàng rào điện

[​IMG]DSC00436-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00435-01 by Nam Nguyen, on Flickr

mọi người khấp khởi mừng vì còn khoảng 20km là tới Đồng Xoài, nghỉ ngơi, ăn heo mẹt là chỉ còn 50km nữa là tới Phước Long, chắc đến PHước Long tầm 3-4g chiều

Ai ngờ còn cách ranh giới Bình Phước có 10km thì gặp 2 cô chú dân địa phương chạy ra bảo phía trên nó cấm đường rồi, ko đi dc đâu, cả đám mặt mày ngơ ngác. Hỏi cấm là cấm sao vậy chú thì ổng bảo muốn qua Bình Phước thì phải qua sông, trước có 1 cái cầu nhưng kiểm lâm chặt cây chặn hết cầu rồi, có 1 cái đò nhưng bị cấm chạy 3 tháng nay rồi, ko cách chi qua bên kia được.

Nghe xong mặt mày tái mét vì sáng giờ chạy cũng gần 80km, mà giờ vòng ra lại chỗ bến đò Hiếu Liêm để qua Bình Phước thì cũng gần 40km, rồi từ đó qua Phước Long là hơn 100km nữa, thì chú đó bảo giờ đạp ra ngã 3 Bà Hào lại đi rồi đón xe đò về ngã 3 Trị An, từ Ngã 3 Trị An thì có xe đò đi Bình Phước, nên cả đám đành cám ơn cô chú rồi đạp ngược về ngã 3 Bà Hào

Đến ngã 3 Bà Hào thì mới 11g, hỏi dì chủ quán thì bả kêu 12g có xe về ngã 3 Trị An, nên tụi mình ngồi nghỉ ngơi uống nước, tranh thủ làm tô mì trứng lấy sức

[​IMG]20170901_113002 by Nam Nguyen, on Flickr

chờ đến 12g có xe thì xe đó lại chở đầy đồ nên ko chở xe dc, tính đạp luôn thì trời lại mưa to như trút, dì chủ quán bảo chờ xe 2g30 thì chắc chắn nó chở vì xe đó rất vắng khách

[​IMG]20170901_132805 by Nam Nguyen, on Flickr

trời đang nắng chang chang bỗng mưa như trút nước, làm mình nghi ngờ thằng gái tự kỷ Phong gái nó đang núp đâu đây, vì có nó là có mưa, up fb chửi nó thì nó up hình kêu đang đi An Giang xem đua bò :(

Đến 2g30 thì có xe, xe chịu nhét 3 chiếc xe đạp lên luôn, vé người là 30k, xe đạp là 40k, mình nghe ngã 3 Trị An thì cứ tưởng là ngã 3 ngay chỗ thủy điện Trị An, ai ngờ nó chạy 1 mạch tới ngay QL1A là chỗ Trảng Bom Đồng Nai, mà lúc ở chỗ Bà Hào thì dì chủ quán kêu chắc chắn có xe từ ngã 3 Trị An đi Phước Long, mình hỏi chuyến cuối mấy giờ thì bả bảo 7 8g cũng có xe, lên xe nói chuyện với anh dân địa phương ngồi kế bên thì ảnh cũng kêu có, cứ ra ngã 3 Tam Hiệp đón là có, nên cũng hơi yên tâm, thế là ngồi xe đến Trảng Bom rồi đạp ngược về ngã 3 Tam Hiệp

Đến ngã 3 Tam Hiệp hỏi thì ra là xe Thành Công, gọi nhà xe thì nó lại bảo chỉ có 1 chuyến từ Đồng Nai đi Phước Long lúc 12g30 trưa, nghe xong cắn lưỡi, vì lúc đó đã là 5pm, coi map thì từ đó lên Phước Long là 170km, tính ra còn xa hơn đi từ Hiếu Liêm, trong khi sáng giờ đã đạp hơn 100km. Chú Huyến nghe xong lắc đầu chịu thua, đành bỏ cuộc, mình thì ko thể quay về dc vì mai phải dẫn mọi người đi tiếp nên mình quyết định đạp luôn tới Phước Long, miễn sao tới Đồng Xoài thôi cũng dc rồi sáng mai dậy sớm bào thêm 50km ra Phước Long, may sao anh Hưng cũng quyết đinh đi cùng mình

Chia tay chú Huyến, 2 anh em cắm đầu chạy ngược lại Trị An rồi băng qua Bình Dương, coi như đánh hết 1 vòng

[​IMG]20170901_174955 by Nam Nguyen, on Flickr

nạp 2 tô mì gõ rồi cắm đầu cắm cổ đạp, qua đến 6g hơn thì trời bắt đầu tối mà đường thì rất xấu, toàn ổ gà ổ voi, 2 anh em bật đèn chạy xuyên đêm luôn

[​IMG]20170901_195924 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 8g tối thì đến dc Cổng Xanh, nghỉ uống nước rồi lại cắm đầu chạy ra Đồng Xoài, may sao đến Đồng Xoài thì vẫn còn xe Thành Công đi Phước Long nên quăng xe lên xe đò đi luôn, mà tình cờ sao lại lên đúng xe chở nhóm team xuất phát tối thứ 6, coi như hội quân sớm. Tính ra ngày hôm đó mình và anh Hưng chạy gần 250km

[​IMG]20170902_004522 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]20170902_005943 by Nam Nguyen, on Flickr

đến PHước Long thì cũng gần 12g đêm, đám đi từ sáng tụi nó đã đến từ lúc 6 7g rồi đi ăn đi uống phè phỡn xong ngủ mất tiêu, còn mình với anh Hưng thì đói meo mốc, người ngợm te tua, 2 anh em nhận phòng tắm rửa xong đi kiếm cơm ăn cho chắc dạ, nạp thêm 2 cái hột vịt lộn bổ sung đạm nữa rồi đi ngủ. Do quá đuối nên hẹn 6g30 sáng mới tập trung, ai ngờ qua hôm sau lại có thêm 1 sự cố ko ngờ nữa

Ngày thứ 3 : Phước Long - Hồ gì đó ko biết tên : 62km

[​IMG]DSC00440 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00441 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Phước Long tụi mình nghỉ tại nhà nghỉ Thành Công luôn, phòng 1 giường đôi ngon lành sạch sẽ, thấy để bảng giá 200k mà sao lúc tính tiền thì tính có 150k ah, phòng quá ngon

[​IMG]DSC00442 by Nam Nguyen, on Flickr

có điều tập trung xong, trả phòng rồi thì qua bên phòng hàng nhận xe thì lại chỉ thấy có 2 cái xe đạp, ko có xe của Hiếu ( do đi xe nhỏ nên phải gửi xe đạp riêng chứ ko đi xe theo người dc ), hết hồn gọi cho phòng hàng thì nó lại báo là 2 cái xe của anh Mai Cồ và chị Thương thì chở lên Phước Long, còn cái xe của Hiếu thì nó lại bỏ xuống Đồng Xoài do giấy nhận hàng ghi vậy, wtf ???

Hối bên đó kêu anh có xe thì quăng xe đạp lên Phước Long sớm dùm để đoàn còn khởi hành thì nó lại kêu phải chờ xe 50 chỗ mới chở lên dc, còn xe 29 chỗ thì ko bỏ vừa, trong khi hôm qua xe mình với xe anh Hưng bỏ vào xe 29c vẫn vừa .

Thế là lại đành ngồi chờ, mình thấy kiểu này là chắc chắn ko tới thác nổi rồi, vì đường vô thác rất chua, nhưng giờ cũng chịu ko còn cách nào khác, mà chỉ bực mình cái là lỡ trả phòng hết rồi, giờ lại phải lang thang, trong khi hôm qua ngủ dc có tí xíu, nếu biết sớm thì ngủ thêm dc mấy tiếng rồi

[​IMG]DSC00443 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00444 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00445 by Nam Nguyen, on Flickr

thôi thì đành ăn sáng cafe

[​IMG]DSC00446 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn bánh ướt thịt nướng, ngon lắm, như có 15k hay 20k gì đó ko nhớ

[​IMG]DSC00447 by Nam Nguyen, on Flickr

đối diện có lò bánh mì thơm phức, nên anh Mai Cồ mua chục ổ mời bà con, mà chục đây là chục 12 như miền Tây nha, bánh mì đặc ruột ngon lắm, thơm phức mùi bơ, phía trên như có phết bơ nữa, nóng hổi mới ra lò

[​IMG]DSC00450 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00451 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong lại phải lê lết cafe, ngồi lăn lóc đến 10g30 thì xe chở xe đạp của Hiếu mới tới, nhận xe xong thì 10g48 mới bắt đầu đề pa, coi như trễ mất 4 tiếng hơn so với dự kiến

[​IMG]DSC00449 by Nam Nguyen, on Flickr

có con cờ hó, nhìn giống chó Ki nhà mình, tự nhiên nhớ chó Ki ghê gớm

[​IMG]DSC00452 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00453 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00454 by Nam Nguyen, on Flickr

khởi hành đúng vào cái giờ nắng đổ lửa, cái khoảng thời gian vàng để đạp là từ 5g30 đến 8-9g thì lại trôi qua vô ích, vừa ra khỏi Phước Long là ăn luôn mấy cái dốc liên tục

kì này đi bể kế hoặc tùm lum nên lo cắm đầu đạp chứ cũng ko có thời gian dừng chụp hình nhiều nên mời bà con coi lại 1 số hình cũ của chuyến đi trước

[​IMG]DSC09776-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Hồ Thác Mơ, xa xa là núi Bà Rá

[​IMG]DSC09774-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09775-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09770-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09767-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09768-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09784-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09788-01 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ thủy điện Thác Mơ

[​IMG]DSC09791-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09792-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09793-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09795 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhà thờ Phú Văn rất đẹp

[​IMG]DSC00455 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 1 trưa thì nghỉ ăn cơm, may sao tìm dc 1 quán cơm dọc đường, lúc này ai cũng đói mờ mắt

[​IMG]DSC00456 by Nam Nguyen, on Flickr

mâm cơm đơn giản nhưng rất ngon

[​IMG]DSC00457 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm bao no, đồ ăn cứ hết là dc tiếp tế thêm, ăn xong dc chị chủ quán lấy gối lấy võng ra cho ngủ trưa luôn, do quyết định là hôm nay sẽ ko tới thác mà sẽ cắm trại ở 1 cái hồ nhỏ tìm dc trên map nên mọi người tranh thủ ngủ trưa 30p

[​IMG]DSC00459 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn no ngủ kỹ xong thì tiếp tục lên đường

[​IMG]DSC00461 by Nam Nguyen, on Flickr

trời vẫn nắng như đổ lửa, nhưng thà vậy còn hơn mưa, mưa là xác định mai khỏi đi luôn

[​IMG]DSC00463-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này gọi là ngã 3 Chuồng Trâu, quả nhiên có rất nhiều trâu :D

[​IMG]DSC00465-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 5g hơn thì đến dc cái hồ, hồ này ko có tên nên cũng ko biết là tên gì

[​IMG]DSC00467 by Nam Nguyen, on Flickr

nước hồ ko dc trong vì khu vực này toàn đất đỏ, với dân địa phương kêu hồ này chết nhiều lắm rồi, mà toàn chết đàn ông con trai ko ah, nên đứa nào cũng teo ko dám tắm

[​IMG]DSC00469-01 by Nam Nguyen, on Flickr

dc cái view hạ trại khá đẹp, bằng phẳng, ko có đá, ngay sát bờ hồ

[​IMG]DSC00470-01 by Nam Nguyen, on Flickr

hoàn hôn trên hồ

[​IMG]DSC00471 by Nam Nguyen, on Flickr

đến nơi thì tranh thủ hạ trại rồi chia nhau ra 1 nhóm 3 xe có baga chạy vô thị xã mua đồ ăn, còn 1 nhóm thì lo dựng trại, kiếm củi, xung quanh củi khô cũng nhiều dễ kiếm nhưng toàn cành nhỏ nhỏ ko ah

[​IMG]DSC00473 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00472 by Nam Nguyen, on Flickr

Đất trại đêm nai

dựng trại, gom củi đốt lửa trại xong thì nhóm đi chợ cũng về tới

[​IMG]DSC00476 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00477 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa tối gồm có chả lụa, phá lấu, mì gói, bánh mì vvv...

[​IMG]DSC00479 by Nam Nguyen, on Flickr

tận hưởng sau 1 ngày vất vả ( thật ra đạp có 60km hơn )

[​IMG]DSC00480 by Nam Nguyen, on Flickr

ko có ly nên chơi uống bia bằng ca luôn

[​IMG]DSC00481 by Nam Nguyen, on Flickr

có Linh ở gần đó vô chơi, Linh là dân SG, lên đây lập nghiệp, dựng trang trại trồng rau sạch, 27 tuổi mà có ý chí ghê, kêu mình lên đây ở chắc mình chịu ko nổi

Ngày thứ 4 : Thác Dak Glun - 32km

[​IMG]DSC00485 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng bà con dậy dọn trại, nấu mì ăn sáng rồi tiếp tục đường vào thác Dak Glun, theo lịch trình đáng lẽ là hô qua phải tới rồi

[​IMG]DSC00486-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đi dọc đường dân địa phương ai cũng cản, bảo mùa này đi ko dc đâu, dân ở đây còn ko ai dám đi đường đó, nhưng đám này toàn trẻ trâu nên vẫn cứ cắm đầu mà lủi vào con đường đau khổ đó

[​IMG]DSC00488-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00487 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là con đường đã làm mình thất thủ toàn tập cách đây 3 tháng, do ngay hôm trước khi mình vào đây thì mưa rất to, đường trở thành 1 bãi sình chỗ nào cũng ngập từ mắt cá đến gần đầu gối

[​IMG]DSC00489 by Nam Nguyen, on Flickr

kì nay may mắn là 2 hôm gần đây nhất ko có mưa, và mưa cũng ko lớn, nên đường khô, có thể đạp dc

[​IMG]DSC00490 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00491 by Nam Nguyen, on Flickr

Ku Tài đi thi MTB toàn về hạng chót mà vô đậy cũng hổ báo cáo chồn phết, phóng như bay

[​IMG]DSC00492 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00493 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00494 by Nam Nguyen, on Flickr

cung đường băng Bù Gia Mập tuyệt đẹp

[​IMG]DSC00495 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00496-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Ku Trung vào đời lần đầu với 1 tour quá khủng, nhưng đạp khá tốt

[​IMG]DSC00498 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00499-01 by Nam Nguyen, on Flickr

có những con dốc đứng và đầy đá, sơ sẩy 1 cái là ko còn răng ăn cháo

[​IMG]DSC00500-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00501-01 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa này nước nhiều nên dọc đường có khá nhiều suối

[​IMG]DSC00502-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00503 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00504 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ chân tí sau khi vượt suối

[​IMG]DSC00505 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00506 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00507-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ tí thì lại tiếp tục lên đường

[​IMG]DSC00508 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 9g hơn thì đến dc 1 bản làng người HMông

[​IMG]DSC00511 by Nam Nguyen, on Flickr

sự xuất hiện của 8 chiếc xe đạp làm xôn xao cả bản làng :D

[​IMG]DSC00510 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00516 by Nam Nguyen, on Flickr

người dân đang phơi bắp thu hoặch được

[​IMG]DSC00512 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00513 by Nam Nguyen, on Flickr

2 đứa nhóc này đang đem gà ra chuẩn bị tổ chức thi đá gà, xung quanh là nguyên đám nhóc chia ra 2 phe cổ vũ

[​IMG]DSC00514 by Nam Nguyen, on Flickr

tuổi trẻ tài cao, bằng tuổi nó mình chỉ biết chơi đá dế thui

[​IMG]21231691_10208290558056697_2154724219612145996_n by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00509-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nụ cười người đồng bào dân tộc, dù 7 tuổi hay 70 tuổi, vẫn đầy vẻ hồn nhiên

Nghỉ ngơi uống nước xong thì tạm biệt dân làng, cả đám lại tiếp tục lên đường

Vừa ra khỏi làng thì ăn ngay 1 cái dốc khá sốc, vừa dốc mà vừa dài, chắc phải tầm 12-14%, mà nó dài dã man, dắt hết khúc cua cứ mong là nó hết, ai ngờ lại thấy cua thêm phía trước nữa :(

[​IMG]DSC00517 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00518 by Nam Nguyen, on Flickr

nhìn từ dưới lên thì ko thấy dài mấy, mà dắt rồi mới biết qua 3-4 cua mới hết dốc

Đến 12g trưa hơn thì mình đến dc chỗ là gọi là Ngã 3 Đông Dương, nhưng chỗ này ko phải là chỗ Ngã 3 Bờ Y, lần trước mình đi tới đây thì đôi giày bung hết 2 cái đế nên đành quẹo phải quay ra Quảng Tín đón xe về, kì này may là đường khô, và có chuẩn bị sẳn 1 đôi giày backup luôn

[​IMG]DSC00519 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00520 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tô phở 1 chén tái lấy sức tiếp tục

ăn xong thì qua quán nước đối diện nằm nghỉ, mình uống nước chanh đá có 7k, anh em uống nước ngọt thì 10k, hỏi chuyện chị chủ quán là nước này thì ở đâu chở vô vậy chị thì chị bảo từ ngoài Quảng Tín người ta chở vô nửa đường, rồi mình chạy ra nửa đường lấy, tính ra 1 chai cũng gần 8.5k 8.7k, bán 10k lời cũng ko bao nhiêu, nhưng dân ở đây nghèo mình cũng đâu bán cao được, mới thấy đồng tiền người dân ở đây kiếm dc khó biết bao. Cả đám uống nước gần chục chai vậy tính ra ko biết chị lời dc 10k chưa vì còn tiền đá, tiền điện, tiền công vvv... Mình uống ly nước chanh 7k nhưng thôi gửi chị 10k với cho thằng nhóc con chị mấy cục socola với thêm 10k ăn bánh. Thằng nhỏ nhỏ xíu chắc 6,7t mà ngoan lắm, lăng xăng phụ mẹ, đập đá, pha trà đem ra cho mấy cô chú .

Chị chủ quán cũng nói đường này lên thác 72 dân địa phương mùa này còn ko dám đi, toàn đi đường vòng ra QL14 rồi vòng lại thôi, trước có mấy thằng Tây đi xe máy đến đây cũng phải quay lại

[​IMG]DSC00521-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00522-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ trưa xong thì lại tiếp tục dắt và dắt với những con dốc vô tận, sáng giờ đi có gần 30km mà ai cũng xuống sức thấy rõ. Cả đám có thằng ku Tài là khỏe nhất do nó dc thằng Phong trai training mỗi tuần, nó đi thi toàn hạng bét trong nhóm, nhưng vô đây như độc cô cầu bại, nó leo lên hết dốc, xong đi bộ xuống, lấy xe chị Thương đạp ngược lên dốc rồi ngồi chờ chị Thương đi bộ lên lấy xe đi tiếp, liên tục mấy con dốc như vậy

Còn cách thác khoảng 8km thì mình trượt bánh té, lúc té đau choáng váng tưởng trật sơmi chân trái rồi chứ, may mà ngồi nghỉ 1 lúc thì đỡ đau lại ráng tập tễng dắt tiếp

Có đoạn đang dắt thì nguyên con rắn to tưởng băng ngang đường ngay sau lưng thằng Trung, nó đi trước ko thấy nên tỉnh bơ, mình với anh Mai Cồ đi sau thấy mà hết hồn :(

[​IMG]DSC00523-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00525 by Nam Nguyen, on Flickr

dù ko mưa nhưng đường vẫn rất lầy và trơn, bà con bắt cũng dc ko ít ếch trong này

Còn cách thác 5km thì tìm dc quán nước đên vô ngồi nghỉ, hỏi chuyện anh chủ quán hỏi đây đến thác còn dốc ko anh, ảnh kêu giờ ra đây sẽ có 1 cái dốc tên là dốc ngắn ( cả đám mặt hớn hở ), sau đó đổ hết cái dốc ngắn thì sẽ đến 1 cái dốc gọi là dốc dài ( WTF ?? ), mình hỏi dốc dài là dài sao anh, thì ảnh cười cười bảo thì nó dài :(

Nghe cũng hơi oải nhưng còn có 5km, ko lẽ ko đến dc, thì là cả đám lại tiếp tục lên đường, và công nhận là cái dốc đó nó dài thiệt, dài kinh dị

[​IMG]DSC00526 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00527 by Nam Nguyen, on Flickr

đến gần 5pm thì đến dc khu du lịch thác Dak Glun, đến đây mới có đường nhựa

[​IMG]DSC00528 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm

Vì đây là khu du lịch nên vào phải mua vé 30k, nhưng nếu đặt đồ ăn hoặc thuê phòng nghỉ lại thì ko tốn tiền vé, bà con cũng quá đuối và mệt nên quyết định tối nay nghỉ lại đây luôn

Mình hỏi phòng bao nhiêu thì ông quản lý kêu phòng 2 người là 220k, mình hỏi có máy lạnh ko thì kêu có, mình hỏi thêm là nếu cắm trại thì nhiu 1 người, ổng kêu mấy anh cắm trại thì em lấy rẻ thôi tượng trưng thôi, mình hỏi tượng trưng là nhiu thì ổng kêu 70k/ người, WTF, vậy 2 người cũng 140k thì ở phòng cho sướng chứ cắm làm gì.

Do tin tưởng với cũng gấp xuống thác chơi cho kịp, với cái chân đang đau quá nên mình cũng ko đi coi phòng mà tranh thủ xuống thác chụp hình luôn cho kịp

[​IMG]DSC00529-01 by Nam Nguyen, on Flickr

KDL là thượng nguồn thác, chỗ này là ngọn thác

[​IMG]DSC00530-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00532-01 by Nam Nguyen, on Flickr

sẽ phải đi 1 khoảng khá xa để xuống thác, chỗ này mình ko biết là tự nhiên hay nhân tạo, nếu tự nhiên thì chắc ở đây lúc xưa là 1 con sông chảy ngầm trong núi tạo thành 1 cái đường rất phẳng và đều

[​IMG]DSC00533-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đi âm trong núi, nếu nước nhiều thì chắc sẽ chảy tràn xuống đây luôn

[​IMG]DSC00535-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00537-01 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là thác Dak Glun, hay tên địa phương là thác 72. Nhìn hình thì ko thấy hết dc cái vẻ đẹp và hùng vỹ của nó đâu, thác rất cao, từ chân thác lên đỉnh là 50m, nước chảy thẳng 1 dòng như 1 dải lụa vậy, tiếc là máy mình ko có tripod, cũng ko có filter ND, trời hôm đó cũng xế chiều rồi nên chụp ko lên hết dc cái vẻ đẹp của ngọn thác. Mùa này mình đi là mùa nước lớn nên nước đổ về rất nhiều

Ngày thứ 5 : Dak Glun - Buôn Mê Thuột - 128km

Lúc đầu tính là 5g dậy, 5g30 tập trung ăn sáng rồi 6g đề pa, nhưng mưa cả đêm đến sáng vẫn mưa, nên đến 6g hơn mới tập trung ăn sáng dc, ăn sáng đơn giản với mì gói, cá hộp, đồ hộp đem theo thôi .

Đúng 7g mọi người chia tay anh quản lý KDL, tuy ổng cũng dễ mến nhưng lần sau có ghé chắc chỉ ăn trong này còn ngủ thì ráng đạp ra thị xã ngủ chứ phòng ốc trong này chán quá

[​IMG]DSC00545 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00546 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh KDL thác Dak Glun

[​IMG]DSC00548 by Nam Nguyen, on Flickr

ra khỏi KDL là lên dốc liên tục, toàn 7%

[​IMG]DSC00550 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này là 7g30 mà trời vẫn còn mù sương

Do hôm qua mưa cả đêm, sáng vẫn mưa lất phất nên đường có những khúc trơn kinh dị, đạp lên dốc mà cái bánh nó quay ko bám đường trượt ngược lại luôn, mà cái đó là đang đi đường nhựa chỉ bị bám 1 lớp đất sét đỏ lên thôi, còn mà trong Bù Gia Mập chắc là khiêng xe mà đi luôn rồi

[​IMG]20170904_091818 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 9g30 thì nghỉ bơm 1 ít chuối rồi đạp thẳng ra QL14

ra đến QL14 thì tầm gần 11g trưa, mình gọi cho nhà xe trên BMT hỏi xe từ BMT đi Huế thì nhà xe báo 320k / người, 150k/ xe đạp, 3g30 xe chạy, mính ngó đồng hồ thấy đang 11g trưa, mà còn 82km nữa mới tới BMT nên đành chia tay mọi người, mình phóng thẳng 1 mạch lên BMT, còn mọi người thì cứ tà tà vì 7pm xe từ BMT về SG mới chạy

Coi như ko ăn ko nghỉ, đạp luôn 1 mạch 50km mới ngừng lại uống nước tí rồi lại đạp tiếp, may là khúc về BMT đường đa số là đổ dốc nên đi khá nhanh, có điều ko dám ngừng lại ăn cơm luôn, còn cách BMT có 10km thì thấy chóng mặt muốn xỉu do đói nên nghỉ lại uống nước mía, lôi snicker với kẹo đậu phọng ra nhai cầm hơi, lúc này mới 2pm nên chắc chắn là kịp xe. Nhưng mà đang ngồi uống nước thì lại thấy tại sao lại phải hành hạ bản thân vậy, mình đang đi chơi chứ có phải đi hành xác đâu, cắm đầu cắm cổ chạy đến BMT rồi lại leo lên xe nằm, trong khi người ngợm thì hôi như cú, mồ hôi mồ kê ko, rồi lại chả kịp ăn uống gì nữa

Suy nghĩ đó giống như mình dc giác ngộ, hay nói nôm na là Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ :| , mặt trời chân lý chói qua tym . Thế là nằm nghỉ cho thoải mái rồi tà tà đạp vào BMT kiếm ks .

[​IMG]20170904_150445 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 3pm thì mình vô tới trung tâm BMT, mà trước khi vô dc thành phố cũng phải leo mấy cái dốc phê vãi

Dc anh em FB chỉ cho 1 ks ở đường Hai Bà Trưng nên vô trung tâm mình quẹo qua đây, đang đi chậm chậm kiếm cái ks thì đi ngang qua 1 quán cafe thấy treo toàn xe đạp nên mình quẹo lại ngó cái coi sao, ai ngờ là quán của người quen, của anh Nguyên củng chuyên chơi MTB, có vô SG thi MTB mấy lần luôn rồi

[​IMG]DSC00552 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00558 by Nam Nguyen, on Flickr

quán cafe đẹp và rộng rãi, chuyên nghiệp lắm , mình chỉ mơ ước mở dc 1 cái quán nhỏ nhỏ cho anh em touring SG có chỗ ngồi uống nước cà kê mà ko làm nổi :(

dc anh FB chỉ cho nhà nghỉ ức Phú 103 Hai Bà Trưng BMT. Phòng 1 giường 180k. Lúc đầu ở phòng 1 giường nhưng máy lạnh ko chạy nên dc chuyển qua phòng 2 giường. Máy lạnh chạy nhưng khá yếu ko mát lắm. Dc cái trời đang mưa nên ko đến nổi
Còn lại mọi thứ đều ok. Phòng sạch sẽ ngăn nắp. Có cái kệ âm tường để đồ gọn gàng. Anh chủ ks dễ thương vui tính, mình nói lát có 2 anh em đạp xe ghé qua tắm cái rồi đi dc ko thì ảnh ok hết

[​IMG]DSC00567 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00568 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00557 by Nam Nguyen, on Flickr

vô nhận phòng, tắm rửa xong lại ra quán anh Nguyên ngồi chơi và chờ đồng bọn, tầm 5g mọi người đến thì chia nhau ra 2 người vô phòng ks mình tắm rửa, còn 5 người thì vô quán cafe với nhà anh Nguyên tắm

Lúc này mình mới gọi cho anh An, là khách ruột của shop mình, mua đồ bên mình hoài rủ anh ra chơi thì ảnh hỏi có chỗ ngủ chưa, mình nói em thuê phòng rồi thì ảnh kêu sao ko gọi ảnh sớm, nhà ảnh có ks mà, chuyên cho tụi tây du lich thuê, rồi ảnh kêu trả phòng đi, qua ks nhà ảnh ở, nhưng mà mình thấy lỡ thuê phòng rồi, anh em cũng vô tắm rửa tùm lum rồi mà giờ trả phòng thì cũng kì, nên mình hẹn ảnh dịp khác lên sẽ ghé ks ảnh .

[​IMG]DSC00559 by Nam Nguyen, on Flickr

cả đám chụp hình lưu niệm cùng quán cafe anh Nguyên, anh An là anh mặc áo thun màu xanh dương á. Xong xuôi thì anh An dắt cả đám đi ăn ở quán ăn gần đó, quán 8 Dinh hay quán gì đó mình ko nhớ rõ, đối diện số 62 Lý Thương Kiệt

[​IMG]DSC00560-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đặc sản rau gì đó xào tỏi, rau rừng tên gì lạ lắm mình ko nhớ tên, nhưng ăn ngon lắm, ăn hơi nhẫn nhẫn với có vị thơm rất lạ, theo anh An giới thiệu thì ăn rau này đỡ nhức người lắm

[​IMG]DSC00561-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên bát bửu, siêu ngon

[​IMG]DSC00562-01 by Nam Nguyen, on Flickr

bò nướng cuộn cải xanh mù tạt, bò mềm cực kì, nhưng ướp ko ngon bằng quán mình hay ăn trên Đà Lạt

[​IMG]DSC00563-01 by Nam Nguyen, on Flickr

gỏi cà đắng cá khô, món này theo mình thì ko ngon lắm

[​IMG]DSC00564-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00565 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00566-01 by Nam Nguyen, on Flickr

bắp bò nhúng ớt chấm bánh mì, món này ngon cực kì, nhưng hơi cay, mình đã dặn ít cay nhưng vẫn khá cay, bạn nào ăn cay ko dc nhớ dặn

ăn no căng do dư đồ ăn do lúc đầu mình tưởng có 10 người ( 8 người nhóm mình + an An + bạn ) nhưng cuối cùng chỉ có 7 người do anh Hưng và chị Thương đi ăn phở + bạn anh An ko ra, tính tiền ra khoảng 1tr1 cho đồ ăn ( mỗi món 2 phần, cơm thì 3 dĩa + 10 chai bia ) cho 7 người, anh An cứ đòi trả hết mời cả nhóm nhưng mình nói quy định nhóm em là ăn đều chia đủ, cái gì cũng share đều hết, vậy chơi mới bền dc, tính ra mỗi người khoản 160k

ăn xong thì chia tay anh em, mình về ks, anh em thì đạp ra ngã 3 Duy Hòa lên xe Hai Hùng về SG, tiền xe là 200k cho vé người và 150k xe đạp, xe Hai Hùng cũng là xe quen vì em ông chủ nhà xe cũng là dân chơi xe đạp, lần nào đi lên BMT mình cũng đặt xe Hai Hùng cho anh em về

Tiễn anh em về rồi thì mình về ks nằm nghỉ, lơ mơ ngủ đến 9pm thì đói bụng quá lại mò đi ăn

BMT mưa rỉ rích, tự nhiên còn có mình ên, thấy bùn bùn, đạp lang thang kiếm gì ăn mà cũng trễ rồi nên lủi vô hàng bún đỏ dọc đường ăn

[​IMG]DSC00569-01 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm phơi sáng, phơi xong để quên luôn cái cap lens ở đây :(

[​IMG]DSC00571 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00572 by Nam Nguyen, on Flickr

quán bún đỏ trên đường Lê Duẩn, khu này như chuyên bún, có 3 4 quán lận

Đi ăn đặc sản BMT là bún đỏ. Hơi giống canh bún trong Nam. Nước lèo và sợi bún đều giống. Tuy nhiên tên bún đỏ nhưng màu khá tự nhiên chứ ko đỏ quá đáng như canh bún. Có lần mình ăn 3 tô canh bún xong đi tè nước đỏ lòm thấy gớm
Cá nhân thì mình thích vị nước lèo của bún đỏ, nó nhẹ hơn canh bún. Nhưng lại thích topping của canh bún hơn : chả, đậu hủ chiên, huyết, và rau muống. Bún đỏ topping chỉ có chả tôm và trứng cút, chả tôm thì ngon nhưng trứng cút thấy ko hợp. Rau ăn kèm là cả xanh và rau cần, ăn lạ và thơm, nhưng vẫn thích rau muống hơn
Gia vị chính vẫn là mắm tôm. Nhưng ko có nước me mà dùng chanh. Với ko dùng ớt tươi mà dùng ớt sate
1 tô vậy là 20k. Thấy hơi cao vì sg 1 tô canh bún full topping cũng 20k ah
Nãy ăn 2 tô. Để coi sáng mai tè ra màu gì

Ngày thứ 6 : BMT - Huế - nhảy xe đò

Sáng mới 7am thì anh An đánh xe hơi qua gọi rủ ra cafe, sáng nay ảnh có việc nên chỉ ngồi chơi dc tí là lại phải chạy đi, ảnh chạy đi dc 1 lúc lại chạy lại đưa cho ổ bánh mì bảo ăn sáng đỡ, gấp quá ko chở em đi ăn bún ăn phở gì dc, mà sáng nay mình cũng có hẹn ăn sáng cafe với anh Huy Cafe nữa, anh em BMT nhiệt tình lắm .

NGồi chơi quán cafe anh Nguyên đến 8g thì mình chạy đi cafe với anh Huy Cafe, đứng chờ ảnh thì thấy cái xe mới đi có mấy ngày đã bắt đầu có thiệt hại :


[​IMG]20170905_082230 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]20170905_082240 by Nam Nguyen, on Flickr

té bể mất cái đèn nháy ở tay nắm bên trái trong Bù Gia Mập
Gãy mất cái gọng bình nước bên tay phải do tụi nhà xe Thành Công nó nhét xe ẩu quá
ngoài ra còn để quên cái cap lens ở quán bún đỏ tối hôm qua, và rớt mất cái khóa nón bảo hiểm, chưa kể đưa cho ku Trung mượn 1 cái túi chống nước với 2 sợi dây ràng backup mà quên lấy lại, nhưng mà tối hôm qua mình đã nhờ bx ra Phương Trang gửi đồ tiếp tế lên Huế

[​IMG]DSC00580 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00581 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00582 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00583 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Huy Cafe dắt ra quán cafe Rainny của bạn ảnh, chị Ngọc, cũng là dân đạp xe, ngồi chơi, ngay giữa trung tâm BMT mà quán chị rộng khủng khiếp, mát rượi, có nguyên cả 1 con suối chảy qua nữa .

[​IMG]DSC00584 by Nam Nguyen, on Flickr

cafe nguyên chất 100%, đã dặn pha loãng nhưng uống xong mình vẫn say cafe vì mình uống cafe khá yếu

[​IMG]DSC00586 by Nam Nguyen, on Flickr

NGồi chơi, nói chuyện với 2 anh chị hơn 2 tiếng, đến 10g30 hơn thì mình xin phép về để soạn đồ chuẩn bị trả phòng, anh Huy Cafe còn tặng cho mấy gói cafe đem theo dọc đường để uống

[​IMG]DSC00587 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00588 by Nam Nguyen, on Flickr

Do 3g30 mới chạy nên sáng anh An có dặn là check out xong thì cứ ra ks ảnh ngủ đến giờ xe chạy thì đi, mà mình cũng ngại với thấy cũng có vài tiếng nên thôi lại ra quán anh Nguyên ngồi sẵn tiện làm việc luôn, đến 2pm thì mình chạy qua chỗ Cường Optima ngồi chơi, Cường cũng có cửa hàng xe đạp trên BMT và hay lấy hàng bên mình .

Đến gần 3pm thì mình chạy ra chỗ nhà xe Ngọc Thông, thấy đối diện có quán bún đỏ có 10k nên ghé vào thử

[​IMG]DSC00589 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00590 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00592 by Nam Nguyen, on Flickr

tô này có giò, 20k, ngon và rẻ hơn hẳn quán hôm qua mình ăn

[​IMG]DSC00595 by Nam Nguyen, on Flickr

tô này 15k, nhưng cái riêu cua ko ngon bằng riêu cua của quán hôm qua, riêu này nhiều bột quá

Đến 3g30 thì ra nhà xe Ngọc Thông cho xe vô thùng rồi ngồi chờ đến 4pm xe chạy

[​IMG]20170905_152506 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20170905_152558 by Nam Nguyen, on Flickr

ngay đó có bán yaourt, mà 8k/ hủ nhỏ xíu, chém kinh dị

lên xe chạy 1 đoạn thì nhỏ lơ xe lại thu tiền, mà rõ ràng hôm qua mình hỏi thì nó bảo 320k/ người, 150k/ xe đạp, nó còn bảo xe đạp điện là em lấy 200k, xe đạp thường thì 150k, giờ lên xe ngồi thì nó lại kêu xe đạp nào bên em cũng al61y 200k, trong khi chính con nhỏ này là đứa nói chuyện với mình hôm qua. Lần trước đi xe từ Kontum về Đà Lạt cũng bị tình trạng y chang, 50k ko đáng gì nhưng cái kiểu làm ăn gian trá kiểu đó thì ko bao giờ mình đi lần 2, cho dù nó có là nhà xe duy nhất chạy chuyến này .

Xe chạy đến 5g sáng thì đến Huế, tối nó ghé vô quán cơm dọc đường gì mà ăn 1 dĩa cơm 50k, nên mình cũng chả buồn ăn, lấy bánh ra gặm, chờ tới Huế ăn luôn

[​IMG]DSC00596 by Nam Nguyen, on Flickr

tới Huế đạp ra quán cơm hến quen ở chân cầu Vỹ Dạ thì sớm quá quán chưa bán, nên mình chạy ra chợ Đông Ba kiếm gì ăn, thấy có hàng bánh canh cá lóc nên ghé vào làm 1 tô

[​IMG]DSC00597 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô bánh canh cá lóc rất ngon có 10k thôi

[​IMG]DSC00598 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm chai C2, mà ra miền trung bực mình nhất là uống nước toàn uống ly nhỏ nhỏ, uống dc có tí là đá tan hết

[​IMG]DSC00599 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có gánh bắp luộc nên mình ghé vô mua 10k bắp, thấy dì bán bắp bỏ cả chục trái vào, mình hết hồn hỏi sao nhìu vậy dì thì dì bán bắp kêu Bắp này 1k/ trái chú ơi, mình nói thôi con lấy 5 trái thôi, gửi dì 10k. Rẻ hết hồn

[​IMG]DSC00600-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00601-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy ngang cột cờ check in phát, hôm nay trời trong xanh đẹp ghê

Đến Huế thì mình ở Ks Hotel Cyclist, ks này chuyên cho dân đạp xe, giá 1 phòng đơn là 215k thấy khá ổn, phòng sạch sẽ, ngay trung tâm, có điều máy lạnh yếu quá :(. Với bị ở tuốt tầng 4, leo lên leo xuống phê tê càng. Địa chỉ là 27/8 Hà Nội, Huế

[​IMG]DSC00602 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00603 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00604 by Nam Nguyen, on Flickr

có cửa số phơi quần áo rất tốt

[​IMG]DSC00605 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa, giặt đồ thay đồ xong thì lôi mấy trái bắp ra xử

[​IMG]20170906_080256 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20170906_080633 by Nam Nguyen, on Flickr

cầm trái bắp cũng thấy dc sự tỉ mỉ, chu đáo của người Huế, trái bắp có 1k nhưng trái nào cũng dc cắt ngang lớp vỏ, bỏ hết lớp rau bắp và lột vỏ bắp rất dễ, mình ăn bắp bthuong ghét nhất giai đoạn lột vỏ bắp và râu bắp, mà bắp này đúng loại bắp mình thích, trái bắp nhỏ nhưng hạt mẩy, chắc và mềm, dẻo, bắp SG ko hiểu trồng giống gì nhưng bắp toàn trái to to mà cái hạt hơi cứng, ăn ko dẻo

[​IMG]DSC00607 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00608 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì mình ôm laptop ra quán cafe The One ngay đường Hùng Vương ngồi làm việc với làm hình, viết review này nọ, quán này dân du lich ngồi rất nhiều vì khá thoải mái, có máy lạnh, ổ điện đầy đủ, lần nào ra Huế mình cũng ngồi quán này

đi Huế nhiều quá rồi nên giờ ra Huế mình cũng chỉ tranh thủ đi ăn rồi nghỉ ngơi thôi chứ ko đi đâu, có tính đi Bạch Mã vì chưa đi, nhưng phần thì xa quá, với mùa này Huế nóng kinh dị nên lười quá cũng ko đi luôn

Quanh Huế có nhiều chỗ đẹp để đi như :
- Biển Thuận An
- Phá Tam Giang
- Rừng Rú Chá
- Lăng Gia Long
- Chùa Huyền Không Sơn Thượng

Đến trưa thì mình đi ăn, ra quán vịt Thuận lần trước anh Ấn có dẫn đi

[​IMG]DSC00609 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00615 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu nửa con vịt nướng, 1 dĩa xôi, 1 tô cháo hạt sen tim vịt

[​IMG]DSC00610 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt nướng, nửa con 90k, mà ko hỉu sao lại có 2 cái đùi :D

[​IMG]DSC00611 by Nam Nguyen, on Flickr

xôi rất ngon, dẻo, thơm, 10k/ dĩa

[​IMG]DSC00612 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn kèm trái vả

[​IMG]DSC00613 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chấm vịt thần thánh, chấm gì cũng ngon

[​IMG]DSC00614 by Nam Nguyen, on Flickr

và cháo hạt sen tim vịt, ngon xuất sắc, dc 3 trái tim lun, cũng 10k

Trà đá nguyên ca to đùng, free luôn, ăn xong châm đầy 2 bình nước về ks đỡ tốn tiền mua nước

Ăn hết combo đó thì cũng no căng, nên xong mình lăn về ks ngủ 1 giấc đến 4pm mới dậy

ngủ trưa xong thì dậy mình lại đi ăn, lên FB hỏi thăm bạn bè thì dc chỉ 2 quán bánh Huế và quán gà chiên bì

[​IMG]DSC00618 by Nam Nguyen, on Flickr

quán bánh Huế Chi ở 52 Nguyễn Văn Lượng

[​IMG]DSC00619 by Nam Nguyen, on Flickr

bảng giá đầy đủ, ko lo bị chém

[​IMG]DSC00620 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có dĩa nem, chả trên bàn nên bóc ăn thử

[​IMG]DSC00621 by Nam Nguyen, on Flickr

này là chả, ăn bthường ko thấy gì đặc sắc

[​IMG]DSC00622 by Nam Nguyen, on Flickr

Nem cũng bình thường, mình thích nem gốc Bình định hơn, nem chợ Huyện thì phải

[​IMG]DSC00623 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00624 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 dĩa đầy đủ và 1 phần bánh bèo chén ăn thử xem sao

[​IMG]DSC00625 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn cảnh bữa ăn

Nước mắm pha thì ngon nhưng bánh ăn thấy bình thường lắm ko có gì đặc sắc, phần bánh bèo chén thì mình thấy bánh bèo Phương Nga ở Kỳ đồng ngon hơn, mà lần cuối mình ăn bánh bèo Phương Nga là cách đây 12 năm rồi, mà ăn với rush nữa :(

[​IMG]DSC00626 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong thì cũng hơi lưng lửng, nhưng mà còn 1 quán gà chiên bì dc 1 anh bạn quảng cáo rất hấp dẫn, nên mình cũng ráng lội ra, dù hơi xa, tính ra là khoảng 7km tính từ trung tâm

Quán nằm ở khu Kim Long, dọc bờ kênh, rất mát mẻ

[​IMG]DSC00627 by Nam Nguyen, on Flickr

Quán tên là Bụi Tre, chắc là do có 1 bụi tre rất to ngay quán

[​IMG]DSC00631 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00632 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00634 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00635 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00633 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00636 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00629 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00630 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00628 by Nam Nguyen, on Flickr

Quán nằm khá xa trung tâm, ở khu Kim Long, tuy nhiên rất đông khách, tối thứ 4 mình ghé mà đã gần full bàn .
Đặc sản là gà chiên bì, bì ở đây là bao, theo tiếng miền Nam, gặp quán trong Nam chắc sẽ có tên là gà không lối thoát .
Ông chủ nhìn phốp pháp và vui tính, thật thà, mình hỏi gà chiên bì có bán nửa con không thì ổng bảo là món nào cũng kêu nữa con dc, chỉ có gà chiên bì là ko làm nửa con dc do bỏ vào bọc ni lông chiên, ko dùng dầu, chặt gà ra là sẽ bị xương đâm thủng bịch, mà ổng giải thích với thái độ rất áy náy, giống như là cảm thấy có lỗi vì ko cách chi bán nửa con gà cho mình dc .
Mà lỡ đến rồi nên thôi cứ chơi tới, dù vẫn còn hơi no do mới quấn 1 dĩa to bánh Huế nhưng cũng kêu 1 con gà chiên bì, giá là 200k, kèm theo 1 dĩa xôi rất ngon với muối đậu, và 1 ca trà đá bự, dĩ nhiên là ko tính tiền trà và xôi .
Nghe chiên bọc ni lông thì mình cũng hơi quan ngại, nhưng thôi kệ, khoảng 15p sau thì gà dc đem ra, mình nhờ chặt luôn, ông chủ đích thân ra giải thích thêm 1 lần nữa là vì sao ko làm nửa con gà dc, rồi ổng hỏi ăn có vừa miệng vị Sài Gòn ko nữa .
Đi xa nghe có người gọi mình là dân Sài Gòn thấy vui vui, chứ ổng mà kêu vừa vị dân TP HCM chắc đập bàn đứng dậy đi về rồi .
Nói là gà chiên nhưng ko dùng dầu, toàn bộ là do mỡ của con gà tiết ra nên gà ko bị khô và ngọt thịt, gà là gà ta và khá to, phần này 3-4 người ăn mới hết, xôi dẻo và thơm chấm nước gà rất hợp. Ăn kèm là muối tiêu chanh và rau răm .
Gà ngon nhưng ăn mau ngán, nếu có đồ chua và cay ăn kèm như kim chi hay cải chua muối ngâm ớt thì sẽ ngon hơn nhiều, mình ăn dc có 1 phần 3 no quá nên nhờ gói đem về. Lúc đạp về ông chủ quán còn chạy ra vẫy tay chào .

Gói con gà về tính để dành mai ăn sáng ăn trưa luôn, ai ngờ tối nằm coi phim cứ tiện tay 1 lúc thì nhìn lại con gà chả còn miếng nào

Sáng ngủ dậy thì mình chạy ra chân cầu Vỹ Dạ ghé quán cơm hến quen thuộc

[​IMG]DSC00637 by Nam Nguyen, on Flickr

Quán Bé Liêm, địa chỉ 64 Nguyễn Công Trứ nhé

[​IMG]DSC00643 by Nam Nguyen, on Flickr

làm luôn 1 combo 3 món cơm mì bún hến

[​IMG]DSC00644 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00641 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00640 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00639 by Nam Nguyen, on Flickr

combo cơm hến, bún hến, mì hến = 30k, quán Bé Liêm ngay chân cầu Vĩ Dạ, lần nào ra Huế mình cũng phải ghé làm mấy tô .
Ghé gần chục lần nên bà chủ nhớ mặt, nãy ra bà chủ giới thiệu với mấy người đang ngồi ăn xung quanh : Dân Sài Gòn ra đó, lần mô ra Huế cũng ghé đây . Rồi còn nói : Dân Sài Gòn ăn khỏe ghê hì. Lúc đem ra còn hỏi em ăn thêm hến ko chị múc cho, mà có cô bé Huế xinh xinh ngồi cạnh đó nên ngại quá ko xin thêm :(
Cơm hến, bún hến ngon, mát, ăn vào nhẹ nhàng ko bị ngán, ngấy dù vẫn có vị béo của da heo, đậu phọng, dầu saté. Một tô cơm hến là sự kết hợp của rất nhiều nguyên liệu có vị khác nhau, nhưng khi tập trung lại thì nó lại rất hài hòa. Tô cơm hến cũng thể hiện sự tỉ mỉ, cầu kì của người Huế, khác với phong cách chặt to kho mặn trong Nam . Một tô cơm hến có thể nói là 1 bản giao hưởng của màu sắc và hương vị : Vị bùi, béo của đậu phọng, da heo, mát lạnh của bạc hà xắt nhỏ, thơm thơm nhẫn nhẫn của rau thơm, cay xé lưỡi của ớt xanh và saté, và ko thể thiếu 1 chút đậm đà của mắm tôm và vị ngọt dịu của chén nước luộc hến .
Ngay cả thùng trà đá cũng thể hiện nguyên tắc của Huế, trong Sài Gòn bạn có thể dùng cái ca múc thắng vào trong xô và uống, nhưng ngoài Huế, bạn phải dùng 1 cái ca riêng múc nước trà ra và rót vào ca để ở ngoài, chứ ko dc múc rồi uống

[​IMG]DSC00645 by Nam Nguyen, on Flickr

món này phải trộn đều lên ăn mới ngon

ăn xong thì mình ghé Phương trang nhận hàng tiếp tế của bx gửi ra để tiếp tục chuyến hành trình, bao gồm 1 cái nón thay cho cái nón cũ bị xúc quai, 1 cái gọng bình nước thay cho cái bị gãy, và 1 chai nhớt nữa cầm theo cho chắc

[​IMG]DSC00646 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhận hàng xong thì lại ra quán The One ngồi làm và viết review, đến chiều thì lại mò đi ăn

[​IMG]DSC00647 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00648 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00649 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00650 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00651 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00652 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00653 by Nam Nguyen, on Flickr

lang thang tìm dc con đường ăn vặt của Huế, món nào cũng ngon mà rẻ
1 dĩa ốc hấp xả ớt quá trời có 10k
Bánh khoái tôm thịt cũng 10k, ngon hơn hẳn cái bánh khoái gì ở đường Bà Triệu, cho gì tè le chả, xúc xích và rồi quất 25k mà ăn dở ẹc, bánh toàn dầu với dầu, bánh khoái này tôm vừa to vừa tươi, bánh lại chiên ko bị dầu, ngon lắm
Bún thịt nướng thì thịt nhìu mà ngon lắm, nhưng cái nước sốt chan lên thì lại ko ngon, mà rẻ, có 15k
ăn 3 món hết có 35k

ăn xong thì mình về ks soạn đồ, thu dọn hành lý để chuẩn bị mai đi sớm, kết thúc những ngày ăn chơi nhảy múa ở huế

[​IMG]DSC00656 by Nam Nguyen, on Flickr

lang thang ra khu Đập Đá thì thấy quán này rất đông dân địa phương nên mình lủi vào thử

[​IMG]DSC00657 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhìn cách ông chủ quán chiên cơm là biết dân chujyên nghiệp rồi, đảo thoăn thoắt và rất đều tay, ông chủ tay xăm, mặc áo ba lỗ phì phèo thuốc lá nhưng nói chuyện lại hiền khô, ông chủ giới thiệu signature của quán là cơm gà xối mỡ, nhưng mà hôm qua mới làm nguyên con gà nên order cơm chiên dương châu

[​IMG]DSC00658 by Nam Nguyen, on Flickr

bảng giá nè, so ở huế thì cao chứ ko rẻ, ở sg thì bình thường

[​IMG]DSC00659 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00660 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00661 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00662 by Nam Nguyen, on Flickr

Cơm dc dọn kèm 1 chén nước luộc gà và 1 dĩa dưa chua, hành tím và cà rốt muối chua thì tự lấy. Cơm chiên rất ngon, tơi nhưng ko bị khô, thịt jambon, xá xíu, chả cắt hột lựu to bản ăn sướng miệng, tôm dc 2 3 con khá tươi. Dĩa cơm nhìn vậy mà nhiều vì mình thuộc loại ăn dữ nhưng ăn xong 1 dĩa là no ko còn muốn ăn thêm nữa
Dĩa cơm 35k ko đắt, trên SG ăn dĩa 50 70k thấy còn ko chất lượng bằng

Ngày thứ 9 : Huế - A Lưới : 75km

Sáng tính đề pa sớm nhưng dậy ko nổi lại lăn qua lăn lại đến 5g30 hơn mới dậy, 6g mình trả phòng rồi đề pa dc

[​IMG]DSC00664-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Từ Huế chạy ra hướng QL49 sẽ băng qua cầu Tuần, hay cầu Tuấn gì đó ko nhớ rõ, cảnh nhìn từ hướng cầu Tuần rất đẹp, xuống cầu là có đường vào lăng Minh Mạng và điện Hòn Chén, nhưng mà đề pa trễ quá nên ko dám ghé vào, đi thẳng luôn

[​IMG]DSC00665 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00666 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 7g30 thì nghỉ ăn sáng, chả tìm dc quán nào ngoài quán bún hến này nên lại ăn 1 tô bún hến và 1 tô cơm hến, ko dc ngon như trong Huế, nhưng dc cái rẻ giật mình : 6k/ tô

[​IMG]DSC00667 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang qua 1 cái chợ là chợ Bình Điền, hết hồn tưởng đi lộn đường :D

[​IMG]DSC00668 by Nam Nguyen, on Flickr

tới 9g thì gặp 1 cái đèo đầu tiên, là đèo Kim Quy, tuy nhiên đèo này khá ngắn, với sức còn sung nên leo qua dễ dàng

[​IMG]DSC00669-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00670 by Nam Nguyen, on Flickr

dc 1 đoạn thì lại gặp 1 cái đèo, là đèo Tà Lương, nhưng đèo này lên cũng ít mà chủ yếu là đổ dốc thôi

[​IMG]DSC00671 by Nam Nguyen, on Flickr

băng qua 1 con suối

[​IMG]DSC00672-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là đỉnh đèo Tà Lương

[​IMG]DSC00673 by Nam Nguyen, on Flickr

đi thêm 1 đoạn sẽ gặp nhà máy thủy điện A Lưới, lòng mừng khấp khởi vì chắc sắp tới A Lưới

[​IMG]DSC00674 by Nam Nguyen, on Flickr

Bookmark 1 chỗ homestay gặp dọc đường

[​IMG]DSC00675-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00677-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00678-01 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường gặp nhiều con suối rất đẹp, nước trong vắt, ko như suối ở khu Dak Nông, nước toàn đục ngầu

[​IMG]DSC00676-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00679 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là cái đèo cuối, đèo A Co, nó ko ghi dốc bao nhiêu, và cũng ko ghi dài bao nhiêu, nhưng nó là cái đèo kinh khủng nhất, nó dài 13km và lên dốc liên tục, độ dốc toàn 6-10% hơn. Lúc này sức mình đã đuối, cộng với cái nắng khủng khiếp của miền Trung, và mình đạp ko nghỉ từ cái chân đèo đầu tiên cho đến cái đèo này, vì 2 bên ko hề có hàng quán hay bóng cây nào có thể chui vô nghỉ dc hết

[​IMG]DSC00680 by Nam Nguyen, on Flickr

tìm dc 1 bóng mát hiếm hoi dọc đường, chui vào lôi đỡ củ khoai mua hôm qua ngồi gặm rồi lại tiếp tục lên đường, ngoài trời nhiệt độ mình đo dc là 43* C

Sức đã rất đuối, dốc thì cứ vô tận, cứ qua 1 cái cua mình lại hi vọng sẽ hết dốc, nhưng ráng leo lên dc thì lại thấy 1 cái cua nữa trước mặt, và cứ liên tục như vậy

[​IMG]21366654_10208318604677845_286612321337621936_o by Nam Nguyen, on Flickr

Còn cách ql14 có 4km, trời thì nắng khủng khiếp, nhiệt độ đo dc là 43* . dốc thì liên tục với 3 cai đèo, trong đó cai cuối dài kinh dị

Đang ráng đạp ra tới ql kiếm chỗ nghĩ vì nguyên con đường 49 1 cái bóng cây kiếm cũng khó chứ đừng nói tới hàng quán, tự nhiên thấy phía trước trắng xóa rồi té luôn. Nằm 1 lúc thì tỉnh dậy ráng dắt xe lủi vô bụi nằm. Nhìn đồng hồ thấy nhịp tim lên 179 rpm

Nằm nghỉ, lấy kẹo ra ăn mà tay run lột cái vỏ kẹo ko nổi luôn :(. Nằm mà ko dám nhắm mắt vì sợ nhắm mắt cái ngủ luôn

NGhỉ 1 lúc lại phải ráng lết đạp tiếp, nhìn đồng hồ nó ghi còn có 4km tới QL mà chắc mình đi cả tiếng, vừa đi vừa đếm ngược từng chục mét một, cứ đạp dc chục mét lại phải đứng lại nghỉ cho tim nó xuống

May sao cuối cùng cũng đến dc QL14, vừa ra QL thấy quán nước mía chui vào kêu ngay 2 ly uống rồi nằm nghỉ, lúc này mới 2g hơn nhưng thôi quyết định vào Á Lưới nghỉ chứ ko tới A Đen nổi như dự kiến

Từ ngã 3 QL49 cắt QL14 tới A Lưới là khoảng 7km, may sao đường lài lài chứ ko còn dốc nữa, đổ dc 2 ly nước mía thì mình cũng tỉnh tỉnh nên đạp thẳng 1 mạch tới A Lưới, vừa thấy cái nhà nghỉ đầu tiên là chui vào luôn

[​IMG]DSC00681 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00682 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00683 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhà nghỉ Kiều My, tx A Lưới. Phòng 2 giường máy lạnh quạt phà phà 150k. Phòng rộng rãi đem xe vào thoải mái
Điểm trừ duy nhất là ko dc đi chơi khuya nhé

vô nhận phòng xong mình tắm rửa rồi ra mua cơm ăn, ngay trong nhà nghỉ có bán luôn

[​IMG]DSC00684 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00685 by Nam Nguyen, on Flickr

1 dĩa cơm với 2 phần đồ ăn là 30k, thấy cũng rẻ vì coi như bằng 2 dĩa cơm rồi, ăn xong mình lăn ra ngủ đến tối luôn, tối dậy xong lại lăn ra ngủ tới sáng, ko bước chân ra khỏi phòng nổi luôn

Ngày thứ 10 : Alưới - Khe Sanh 112km - Cung đường tuyệt đẹp

Chiều hôm qua ngủ dậy mình tính vào thị xã chơi và kiếm gì ăn thì lại mưa nên lại ở trong phòng ăn đỡ bánh quy cầm hơi rồi ngủ luôn. Sáng 5g30 mình trả phòng rồi khởi hành sớm cho mát, nhìn cao độ hôm nay thì thấy ko dốc mấy đa số là đổ, chỉ có 1 đoạn gần Khe Sanh là lên liên tục khoảng 10km nên cố gắng phấn đấu tới Khe Sanh trước 12g trưa

[​IMG]DSC00686 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này trời mờ sương và khá lạnh, mình phải mặc thêm áo khoác mới đạp nổi

[​IMG]DSC00687 by Nam Nguyen, on Flickr
đạp đến 6g30 dc 22km thì ăn sáng vì quá đói, thấy có quán cháo sườn nên ghé vào

[​IMG]DSC00689 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô cháo sườn rất chất lượng và ngon, có 4 miếng sườn bự có 20k

[​IMG]DSC00690 by Nam Nguyen, on Flickr

cơ mà vừa bưng tô cháo lên thì thấy ánh mắt ấy >.<. Ko kìm lòng dc đành phải vừa thổi vừa ăn lẹ mấy miếng sườn rồi cho nó, ai ngờ nó ăn hết 4 miếng sườn của mình xong nó xách đít bỏ qua bàn khác ko thèm ngó lại lun

[​IMG]DSC00691-01 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì gần 7am mà nắng chói chang, trong khi trăng và sương vẫn còn

[​IMG]DSC00692-01 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tấm hình lạ : sương vẫn còn dày đặc ở lưng chừng núi, mà nắng thì rực rỡ

[​IMG]DSC00693-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00694-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00695 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa ăn sáng xong đạp 1 đoạn thì gặp cái đèo Peke, nhưng may là mình đang ở đỉnh đèo đổ xuống, chứ leo lên thì phê ko kém gì cái đèo A con hôm qua, nó dài phải hơn 10km và dốc liên tục cỡ 10%

[​IMG]DSC00696-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00697-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đèo thì quá đẹp và do toàn đổ đèo ko nên còn có sức chụp hình, chả bù với hôm qua

[​IMG]DSC00699-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00701-01 by Nam Nguyen, on Flickr

ngọn núi xa xa trông như 1 con voi đang nằm

[​IMG]DSC00704-01 by Nam Nguyen, on Flickr

những con suối trong vắt dọc đường, muốn nhảy xuống tắm lắm, mà trời nắng quá sợ tắm xong cảm, nên thôi

[​IMG]DSC00705 by Nam Nguyen, on Flickr

1 điểm trường học với đủ loại xe đạp

[​IMG]DSC00706-01 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi làng dân tộc nép mình sau chân núi, dọc giòng sông Thạch Hãn xanh biếc

[​IMG]DSC00708 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00709 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 9g hơn thì mình ghé nghỉ uống nước tại 1 tiệm tạp hóa ven đường, ở ngoài là tiệm tạp hóa nhỏ mà ở trong là nguyên căn nhà full gỗ 1 trệt 1 lầu 3 gian rộng rinh, trời đang nắng đổ lửa mà vô đây ngồi là mát rượi, mà gỗ gì đó thơm lắm. nhưng nhìn căn nhà gỗ xong nhìn ra phía đối diện là thấy từng mảnh rừng trọc nham nhở

mới 9g30 mà trời đã nắng đổ lữa, trong khi vẫn còn hơn 40km nữa mới tới Khe Sanh

[​IMG]DSC00710-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Đang cắm cuối đạp qua 1 con suối nước trong vắt thì mình chợt thấy 2 bóng hình đang nô đùa tung tăng trong làn nước mát, tưởng là gặp dc sơn nữ tắm suối trong truyền thuyết, mính tấp xe vô chuẩn bị cởi đồ nhảy xuống tắm cùng, ai ngờ nhìn kỹ lại ko phải là sơn nữ, mà là 2 con ngưu nữ, nản quá nên thôi đi tiếp, mà công nhận cái suối này đẹp kinh luôn

[​IMG]DSC00711 by Nam Nguyen, on Flickr

đến gần 12g, còn có 21km là tới Khe Sanh thì nắng quá chịu ko nổi, lại phải ghé nghỉ

[​IMG]DSC00714 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy hơi đói nên nhờ chị chủ nhà nấu dùm tô mì với trứng chiên, mà trời đã nóng mà chị còn cho 1 đống ớt, ăn vô mồ hôi mồ kê toát ra như tắm

[​IMG]DSC00715 by Nam Nguyen, on Flickr

may mà có cái quạt usb, nhưng vẫn ko chịu nổi cái nóng của miền Trung, ngồi trong mái hiên mà cái hơi nóng nó vẫn phả hầm hập vào, nên ăn xong ráng cắm đầu đi tiếp tới Khe Sanh kiếm ks chui vô ngủ, chứ nằm đây chịu ko nổi

[​IMG]DSC00716-01 by Nam Nguyen, on Flickr

còn cách Khe Sanh có 7 8km thì lại ăn 1 cái đèo, tuy ko dốc, chỉ tầm 6-7% nhưng lúc này sức lại đuối y như hôm qua, trời lại nắng đổ lửa, hôm nay nắng hơn cả hôm qua, mình ráng leo lên tới cái đỉnh đèo thì lại choáng váng, thấy căn nhà đầu tiên có mái hiên mát là lủi vào xin nằm nghỉ

[​IMG]20170909_135857 by Nam Nguyen, on Flickr

dc chị chủ nhà cho 1 góc nằm nghỉ, nhờ chị pha dùm ly nước chanh uống cho nó tỉnh, nằm nghỉ hơn 30p mà nhịp tim ko xuống dưới 100 dc, tim lúc nãy lên tới 182 rpm

Nằm đến 2g30 thì hơi tỉnh tỉnh, còn 5km tới Khe Sanh nên thôi ráng đạp tiếp, ai ngờ 5km đó cũng là dốc liên tục, Khe Sanh là thị xã nằm trên cao điểm của vùng này nên chỉ có 1 hướng là lên liên tục. Cái cảm giác vừa đạp vừa ngó đồng hồ đếm ngược từng chục mét nó nản :(
Đến Khe Sanh thấy cái ks Green Hotel nãy dc dì chủ nhà chỉ. Bự nhất Khe Sanh. Có hồ bơi nữa. Vô hỏi giá phòng thì 300k thấy cũng dc. Vì hum qua ở nn có 150k nên bù qua cũng dc. Gì chứ tiền thì mình ko thiếu, có gì lấy thẻ của Ngan Dang ra quẹt thui
Có điều ko đem xe đạp vô phòng dc. Năn nỉ cỡ nào em gái reception cũng ko chịu. Mà nguyên tắc cơ bản khi ở gàn khu biên giới là người đâu xe đó. Quăng xe lung tung thằng nào nó nhét cho vài gói hàng trắng qua cửa khẩu thi vui. Nên đành chia tay em gái reception xinh xinh :(
Đạp 1 đoạn thì kiếm dc cái ks Thanh Bình này. Phòng 220k. Nói ks chứ thua cái nhà nghỉ 150k hum qua nữa. Trước cửa phòng lại có 1 con nai,ko hỉu là ý gì :| . nhưng dc cái cho đem xe vô. Quá đuối rồi nên thui thuê lun

[​IMG]20170909_150852 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20170909_150858 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20170909_150918 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20170909_150925 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20170909_152311 by Nam Nguyen, on Flickr

Cái cửa siêu khó đóng, đi ra ngoài muốn khóa lại phải kêu bà chủ khách sạn khóa dùm, mà bả cũng tốn hơn 10p mới khóa dc cái cửa

Mà như theo plan là 2 đêm lều 1 đêm ks. Ăn bờ ngủ bụi. Mà bữa h thấy toàn ngủ ks là sao ta :( . ko lẹ lại như Tour de Đông Dương năm ngoái 33 ngày ngủ lều đúng 1 ngày :| . mà năm ngoái là do ông Dune phượt thủ chân chính gì toàn đòi vô ks ngủ,mà ks phải 2 3 sao mới chịu

Tắm rửa xong mình nằm ngủ chờ tới 5g mát mát thì đi kiếm gì ăn, ai ngờ đạp 1 vòng thị xã thì ko thấy hàng quán nào hấp dẫn, với mình đi giờ đó cũng mới bắt đầu dọn hàng ra nên chưa thấy đông đúc. Thấy có hàng gà nướng mình lại hỏi mua 1 con, tưởng tầm 100-120k thì mua 1 con về phòng ăn cho sướng, ai ngờ bị hét đến 220k 1 con gà, nản quá đi mua 2 ổ bánh mì với 1 bịch chuối chiên đem về phòng ăn luôn

[​IMG]20170909_173838 by Nam Nguyen, on Flickr

chuối chiên 10k dc 1 bịch cũng to, bánh mì que hơi nhỏ, 8k/ ổ nhưng thịt thà cũng nhiều

ai ngờ ăn xong thì ngang bụng, với người cứ lờ đờ như say nắng, nên thôi ngủ sớm luôn để mai lấy sức vượt biên qua Lào

Đến ngày hôm nay là coi như kết thúc những ngày ở Việt Nam, bắt đầu từ ngày mai sẽ vượt cửa khẩu Lao Bảo qua đất Lào


Bình luận

Huỳnh Trung Hiếu 27/09/2017

Đọc mê, khá thấu, hiểu được thêm, rút được thêm nhiều và rất khâm phục. Chúc anh Nam thật nhiều sức khỏe, thượng lộ bình an hoàn thành chuyến đi tuyệt vời.

P.S: tôi mới đang tìm hiểu touring, đã mua đuợc 1 xe nhưng chưa đi chuyến xa nào. Tuy vậy mà trong đầu thường "ảo tưởng" những chuyến đi "chiến công" trong tương lai gần xa nào đó của mình. Đọc xong nhật ký này thấy "thêm dầu vào lửa" thì ít mà "dìm hàng" ước mơ con thì nhiều! Nhưng khởi hành rồi thì tiếp tục thôi :-). Cảm ơn sự chia sẻ quí báu của anh Nam rất nhiều.

Hoàng Hà 17/09/2017

Khoái cái đoạn ông chủ quán Bụi Tre hỏi tác giả món gà chiên bì có hợp vị "Saigon" không?