[Tour de Asean 2017] Chapter 2 : Laos


Ngày thứ 10 : Khe Sanh - Ngã 3 Mường Phìn 105km

[​IMG]DSC00718-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng mình dậy sớm rồi đạp vào sân bay Tà Cơn tham quan, từ ks chỗ mình ở ra sân bay khoảng 5km, ra thì thấy cũng ko có gì đặc sắc ngoài vài cái máy bay với mấy cái xe tăng nằm chỏng chơ, cái mình muốn xem là những tư liệu, hình ảnh xưa về trận chiến Khe Sanh khốc liệc năm xưa thì chả thấy cái nào

[​IMG]DSC00719 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00720-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp đại vài tấm rồi quay lai Khe Sanh

[​IMG]DSC00721 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00722 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng cái đã, tối qua có ăn gì đâu, 1 tô bún bò khá ổn và chất lượng giá 25k

Ăn xong mình đạp thẳng xuống Lao Bảo, mà xuống Lao Bảo thì thấy hôm qua nghỉ ở Khe Sanh hơi sai lầm, biết vậy hôm qua nghỉ ngơi tí rồi ráng đạp xuống Lao Bảo luôn thì tiết kiệm dc 20km rồi, để tranh thủ hôm nay qua khẩu sớm

TRước cửa khẩu thì mình ghé mua 1 chai nước suối, 1 bịch bánh chocopie nhét balo để đem wa Lào, bên Lào đồ ăn rất đắt đỏ mà khó tìm, tranh thủ đổi luôn 500k vnd với dì chủ quán, tỉ giá là 1k lào ăn 2.75k vnd, tỉ giá khá tốt, biết vậy đổi luôn 3tr vnd còn dư trong túi, vì qua Lào mình đổi $ ra tính thì cỡ 2.77

[​IMG]DSC00727 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00728-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cửa khẩu Lao Bảo, cứ chạy thẳng qua ko cần ngừng đóng dấu, VN đóng dấu xuất cảnh bên cửa khảu Lào

[​IMG]DSC00729-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chính thức đặt chân lên đất Lào

Thủ tục hải quan khá đơn giản, bên VN cộp cộp xong trả pp, bên Lào cộp cộp xong kêu 20k, mình quen tay lấy 20k vnd ra đưa thì anh hải quan Lào kêu no no, 20k kip, cái đệt, tính ra hơn 50k

Vừa qua khẩu thì tranh thủ còn sóng dth nên mình ghé vào quán nước mía ven đường ngồi gọi cho bx và up hình check in fb. Uống nước mía còn tấm tắc khen nước mía Lào ngon, đến lúc tính tiền bà chủ kêu 5k, mình lại móc 5k vnd ra trả thì bả kêu no no, 5k kíp. WTF, lần đầu tiên uống 1 ly nước mía gần 14k. Cái xứ Lào cái gì nó cũng đắt thôi rồi

Lan man chút, cách đây 12 năm hơn mình có ngồi xe đò từ Savan về Đông Hà dịp tết Nguyên Đán, kì đó trên xe rất đông người Việt về quê ăn tết, cái xe thì đúng nghĩa là nhét như nhét cá mòi và mình đứng suốt 8 tiếng trên xe. Vẫn có nhớ năm đó là cái năm lạnh khủng khiếp, ở Nakhon nhiệt độ tối tầm 12-14* và 3 ngày liền mình ko tắm nhưng vẫn nịch nãm như thường. Xe ngừng ở cửa khẩu Lào tầm 3-4g sáng chờ cửa khẩu mở cửa. Nhiệt độ lúc đó chắc dưới 10*, mình mặc 2 cái áo trong 1 cái áo lạnh, ngồi trong quán ăn 1 tô hủ tíu nóng mà vẫn thấy lạnh, nhưng những người Việt xa quê đó, họ chỉ có 1 cái áo khoác mỏng, và họ cũng ko dám vào quán ăn, mà chỉ dám đứng ở ngoài, mua 1 ổ bánh mì hoặc lấy đồ ăn đem theo ra ăn, vừa ăn vừa co ro giữa cái lạnh của núi rừng .

11 năm sau, tức là năm ngoái, mình ngồi xe đò 1 đoạn từ Nakhon về Takket, cũng đi cùng 1 nhóm người Việt về quê, ngồi cạnh 1 anh quê Hà Tĩnh. Ảnh kể qua đây làm thuê cho người Thái, cực, nhưng mà cũng kiếm được tiền đem về quê, nhìn gói đồ anh ấy ôm khư khư trong lòng chỉ có mấy bịch bánh, kẹo loại thường mà có thể tìm mua dc bất cứ siêu thị, cửa hàng nào ở SG, ảnh bảo mấy đứa nhỏ ở nhà thích bánh kẹo Thái lắm, lần nào về cũng ráng mua đem về cho tụi nó.

Nghe xong mới thấy VN, dù trong thời kì nực nỡ nhất của dân tộc, chục năm trước và chục năm sau, vẫn nghèo, vẫn khổ

Qua đến Lào thì ấn tượng đầu tiên là đắt, cái gì cũng đắt , uống 1 ly nước mía xong hỏi nhiu, bà chủ kêu 5k, quen tay móc 5k ra trả thì bả kêu No no, 5k tiền lào, nghe xong tái mặt, trước giờ chắc đây là ly nước mía đắt nhất từng uống

Hôm nay qua Lào nhưng trời lại mát hơn 2 hôm trước, vẫn nắng, vẫn nóng nhưng đỡ hơn, với đường ko dốc, nhưng lại gặp 1 cái khác, là gió Lào >.< . Gió Lào thổi từ Tây sang Đông, còn mình đạp từ Đông sang Tây. Bạn nào muốn biết cái gió Lào nó như lào thì cứ mượn bx cái máy sấy rồi để cách nửa mét cho nó thổi vô mặt là biết, dù hôm nay theo nhiệt độ ghi dc cao nhất chỉ là 41* so với 46* của ngày hum qua .

Nói thêm vừa đường bên Lào, mình đạp QL 9E của Lào, đường ko rộng, chỉ 2 lane xe hơi và 2 lane xe máy 2 bên, nhưng đường cứ gọi là láng o, chạy 80km ko tìm dc 1 cái ổ gà, và cũng ko thấy bóng 1 cái trạm thu phí nào.

Tầm 9g30 thì đói, ghé vô quán bên đường mua 1 cái đùi gà nướng, 1 cây hồ lô, 1 gói xôi, 1 gói rau chua, 1 chai nước, tính tiền 31k kip là 90k vnd, thôi thì cũng đánh an ủi là ăn dc 2 bữa, mỗi bữa 45k thì cũng ráng cắn răng mà chịu .

[​IMG]DSC00730 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00731 by Nam Nguyen, on Flickr

nói thêm về gà Lào, gà Lào là 1 đặc sản của Lào, giống gà này nhỏ, nhưng thịt rất chắc mà ko dai, thịt nó chắc đến mức gần như hơi giòn giòn, nhất là phần da thì giòn sực sực ăn rất đã

[​IMG]DSC00733 by Nam Nguyen, on Flickr

Bon bon QL9E thì tự nhiên thấy 1 chiếc bán tải biển số 74 VN thắng cái két trước mặt, 1 anh trai nhảy xuống hỏi Tuệ Nam hả :D . Nói chuyện thì ra là anh Lành bên CLB xe đạp Quảng Trị, hôm qua ảnh có nghe mấy anh em trong nhóm nói mình đạp xe qua Lào, Hôm qua có anh Phúc bên CLB Đông Hà kêu em đạp về Đông Hà chơi đi, sáng anh lấy xe chở em ra Lao Bảo, mà thiệt hôm qua tới Khe Sanh là mình nằm 1 đống rồi, ko cón sức mà đạp 60km về Đông Hà nổi, ai ngờ hôm nay đi cviec thì gặp nhau dọc đường.

[​IMG]DSC00734 by Nam Nguyen, on Flickr

gần Sepon có 1 đoạn bán heo cắp nách nhiều lắm nha, đúng chuẩn heo cắp nách lun

[​IMG]DSC00735 by Nam Nguyen, on Flickr[​IMG]DSC00738 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 12g trưa thì đến Sephon, kiếm chỗ nghỉ trưa mà ko có. Bên Lào đã nắng, nhà thì toàn lợp mái tôn, hàng quán thì chỉ có ghê ko có võng như VN nên kiếm 1 chỗ nằm nghỉ cực khó. Cuối cùng lủi đại vào 1 quán mì ven đường thấy mát nhất để ngồi nghỉ. Bụng cũng còn hơi no do nãy ăn xôi, nhưng mà nhìn tô bún hấp dẫn quá nên kêu đại 1 tô.
Bún này ăn lạ lạ, nước lèo như nấu từ ốc và mực, nhưng lại bỏ thêm bò viên với xúc xích, bò viên thì cụng dc nhưng xúc xích ăn thì kì kì, dc cái bữa h ko có ăn món nước nào, với rau cỏ cũng nhìu nên thấy ngon ghê. Mà sợi bún nó lạ lắm, nhìn thì giống sợi bún bò, nhưng nó dai và dẻo hơn, phải nhai kỹ chứ ko nuốt nhanh như ăn bún bò dc. 1 tô vậy 10k kíp thui cũng dc

[​IMG]DSC00736 by Nam Nguyen, on Flickr

nắng thì cứ gọi là đổ lửa

Đạp thêm 30km, mới 2g thì đến thị xã Phin, tính đạp thêm nhưng coi map thấy phía trên ko có nhà nghỉ, mà cũng hơi đuối do đạp ko nghỉ nguyên buổi trưa, nên thôi kết thúc ngày thứ 10 tại đây.

[​IMG]21457410_10208329142661288_1988936877239410288_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21457362_10208329143461308_1623020149041135198_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21427475_10208329143101299_6733542591934111267_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21414926_10208329144741340_6016730852843220618_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21427356_10208329144261328_7991114623055515284_o by Nam Nguyen, on Flickr

Mình nghỉ tại nhà nghỉ Seng, giá phòng là 100k kip khoảng 280k vnd. Nói nhà nghỉ chứ phòng đẹp, sạch sẽ hơn cái ks 220k hum wa nhìu. dc cả 2 chai nước suối. Em reception ko nói dc tiếng Anh chữ nào :| . Mình hỏi : Do you need passport thì ẻm cũng gật. Đưa passport thì ẻm ngồi coi từng trang từng trang, còn kỹ hơn cả mấy ông hải quan Lào, làm mình cũng lo lo ko biết có chuyện gì ko. Ai ngờ coi hơn 5p xong thì ẻm móc ví ẻm ra móc tờ 100k kíp ra, ý kêu trả tiền trước, chứ passport thì chị mày ko cần :|
Mai phải ráng bào 150km để check out qua Thái, túi còn có 70k kip ko biết đủ sống ko nữa
Hôm nay xài hết
5k nước mía
20k qua khẩu
31k mua xôi gà
15k mua bún + nước
100k tiền ks
total 171k kip coi như bay 500k trong khi chưa ăn tối :((

Vô phòng tắm rửa, giặt đồ đem ra ngoài phơi rồi nằm ngủ tới 4g, mở cửa ra thì vẫn nắng chói chang nên mình lôi xôi và hồ lô, gà nướng hồi sáng còn ra ăn, xong nằm 1 hồi đến 6g mở cửa ra thì ở ngoài vẫn nóng hầm hập, nên lại đóng cửa chui vô phòng nằm tiếp. Ở Lào mà nằm phòng máy lạnh rồi thì hết muốn chui ra đường

Ngày 13 - Ngã 3 Mường Phin - Ngã 3 Savan 132 km

Theo plan thì hôm nay mình phải đến Savannakhet để check out qua Mukdahan, nhưng nghe 2 anh bạn đã đi qua Muk đều bảo hải quan Muk làm tiền rất dữ, nên thôi chuyển hướng đi Thakket qua thẳng Nakhon luôn, với đi đường Thakket tính ra gần hơn 20km so với đi Savan . Đóng dấu nhập cảnh 1 cái ăn 200bath, dcm, mình đã qua cửa khẩu PoiPet và khẩu NongKhai, khẩu Nakhon Phanom, chả tốn xu nào, có cái khẩu Muk mất dạy ăn dày . Nhưng 1 phần cũng do dân Việt mình. Dân mình qua Thái làm chui rất nhiều, nhưng passport Thái chỉ dc 30 ngày lưu trú, nên cứ hết 30 ngày thì dân mình phải chạy về Savan đóng dấu xuất cảnh, rồi quay lại Muk để đóng dấu nhập cảnh, tụi hải quan cả Lào và Thái dĩ nhiên dựa vào đó để làm tiền, ko đưa tiền thì nó ko đóng dấu, nên ảnh hưởng đến cả khách du lịch VN. Mà thật ra thì cũng chả ai đi du lịch qua Thái mà đi qua mấy khẩu này cả, có mấy đứa hâm hâm đạp xe như mình thôi

[​IMG]DSC00740 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00741 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng 5g đề pa, nhịn đói nguyên tối qua vì 6g tối qua mở cửa ra tính đi ăn thì ngoài trời nóng hầm hập nên đóng cửa chui vô phòng nằm típ, thiệt tình qua Lào mà vô phòng máy lạnh nằm rồi là hết muốn chui ra .
5g sáng mà mở cửa ra vẫn thấy ngoài trời nóng oi ả dù sương mờ mịt. Bên VN 5 6g sáng đạp mình phải mặc thêm áo khoác vì lạnh, còn bên này 5g sáng mà đạp mồ hôi mồ kê như tắm vì trời rất oi cộng với sương ẩm ẩm, khó chịu vô cùng .
đến 6g30 thì nắng chói chang, hôm nay nắng hơn hôm qua nữa, hôm qua còn có mây, còn hôm nay trời xanh ngắt luôn, hứa hẹn nắng kinh hoàng.

[​IMG]DSC00744 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp 1 mạch dc 48km thì đến 7am hơn, kiếm dc chỗ ăn sáng, bên Lào kiếm dc quán ăn muốn đỏ con mắt, vô ăn 1 tô phở dỡ ẹc hết 10k kíp rồi lại đi tiếp .

[​IMG]DSC00743 by Nam Nguyen, on Flickr

ông chủ quán khá tâm lý, thấy mình mồ hôi mồ kê ổng đem ngay 1 cái quạt để trên bàn, mà quạn có tem hàng VN chất lượng cao mà sao tên lại như tàu nhỉ

[​IMG]DSC00745 by Nam Nguyen, on Flickr

có điều bên Lào ăn bột ngọt kinh quá, để cả hủ bột ngọt trên bàn

[​IMG]DSC00746 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 10g hơn thì lại nghỉ uống nước, nắng lúc này đã chói chang và ngu cả người

[​IMG]DSC00747 by Nam Nguyen, on Flickr

cái trà chanh này của Oishi uống rất ngon, ngon hơn hẳn C2 với 0 độ, mà sao VN ko thấy bán, giá là 5k kip

Cảnh bên Lào khá chán, với trời cũng quá nắng, nên cứ lầm lũi đạp chứ ko chụp dc gì .

Công nhận mấy kg mỡ trữ hồi ở Huế đến giờ phát huy tác dụng, ăn sáng lúc 7g sáng xong đạp 1 mạch đến 12 trưa mới nghỉ ăn tiếp, thấy quán này đông tụi học sinh vô ăn nên chắc rẻ, ai ngờ rẻ thiệt.

[​IMG]DSC00748 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00749 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt khô nướng các loại 5k / xâu, cá nướng 10k/ con lớn

[​IMG]DSC00750 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00751 by Nam Nguyen, on Flickr

lại 1 tô phở Lào dở ẹc 10k kip, mà bên nào gọi là Phơ luôn nhé, uống 1 chai nước trà với mua thêm 1 bịch rau, mà hết có 16k, tính ra là rẻ, vì bth tô phở phải 10k kíp, chai nước 5k kíp, còn hôm qua mua bịch rau nhỏ hơn, ko ngon bằng mà cũng hết 3k kíp.

[​IMG]DSC00753 by Nam Nguyen, on Flickr

Rau gì đó lạ lắm, mới ăn thì hơi dội do nó có mùi thum thủm với vị chua rất gắt, nhưng ăn rồi thì thấy ngon, nó chua chua nhẫn nhẫn, ăn vô thấy dễ chịu trong cái thời tiết nóng đổ lửa này . Mua thêm 1 bịch Son Tăm giá 10k kíp, với 2 gói mì TRứng Vàng, mì có 1k / gói thui

[​IMG]DSC00752 by Nam Nguyen, on Flickr

Có xin chụp hình dc 3 em nữ sinh Lào, hôm nay đi ngang mấy cái trường giờ tan học nên học sinh ra rất đông, nữ Lào nhiều em xinh lắm nha

Ăn xong lại đi tiếp luôn ko nghỉ vì quá nóng, càng ngồi càng nóng. Bữa giờ mình toàn đạp ko nghỉ buổi trưa nên cứ đến tầm 2g là đuối phải kiếm chỗ nghỉ. Nay đạp dc hơn 130km vừa qua ngã 3 1 hướng đi Savan, 1 hướng đi Thakket thì tìm dc 1 cái khách sạn rất ok là Ks PhongPhaSook. Cũng may vì cách đó 3km có lủi vào 1 cái guesthouse, hỏi giá phòng thì có 80k kíp nhưng phòng nhìn cũ lắm, cũng tính ở mà hỏi lại thì lại ko có wifi, nên mới đạp tiếp 1 đoạn thì tìm dc ks này. Ks này chuần phải cỡ 3 sao, rộng mênh mông, giá phòng cũng có 100k kip bằng cái guesthouse hum wa mình ở mà ngon hơn nhiều.

[​IMG]DSC00758 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00757 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00756 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00754 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00759 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00760 by Nam Nguyen, on Flickr

Vô phòng đổ bịch Tăm Son ra ăn xong mới thấy là chơi ngu vì đang ở trong phòng kín. Bạn nào chưa biết thì Tăm Son là 1 đặc sảc của Lào và Thái và nó có mùi như mắm tôm của VN. Mà Tăm Son Lào nó lạ lạ, có cả bún và nui :|, nhìn hơi dị và hổ lốn như cơm heo, nhưng mà ăn ngon lắm, dễ ăn ơn Tăm Son Thái

Mà để ý thấy cái nắng Lào nó kinh nhất từ 2g hơn đến chiều tối, 4g vẫn còn nắng mà nắng rất gắt, đồ giặt xong đem ra phơi cái xèo cái là khô

Ah nãy mình ghé bank đổi 100$ đổi dc 828.000 kíp, là khoảng 1k vnd dc 2.77k kíp, tính ra thấp hơn năm ngoái, năm ngoái tính 1k vnd ăn dc 2.82k kip, tiền VN ngày càng mất giá

Chỗ mình ở là ngã 3 Savan, 1 hướng đi Savan, 1 hướng đi Thakket, ngã 3 này chuyên bán gà Lào nướng với gần cả trăm cái chòi nướng gà thâu đêm suốt sáng, nãy tính kiếm phòng ks nghỉ, tắm rửa rồi ra làm con gà Lào với lon bia Lào, mà anh Lành ảnh nhắn là có anh bạn ảnh là anh Lô ở gần Savan nghe mình đạp xe qua, nên tầm 5g30 ảnh đánh xe qua chở mình đi ăn, nên chưa kịp chụp hay mua gà nữa

đến 5g30 thì anh Lô đánh xe hơi qua chở mình qua xưởng ảnh ở gần Savan chơi và ăn cơm. Ảnh qua đây làm ăn dc hơn 10 năm rồi. Ngồi nói chuyện thì ảnh kêu Lào mùa này là mát đó, mùa nóng là tháng 2 đến tháng 6, nóng kinh lắm chịu ko nổi đâu

[​IMG]DSC00761 by Nam Nguyen, on Flickr

đến xưởng nhà anh Lô ngồi chơi 1 tí thì anh em rủ vào ăn cơm

[​IMG]DSC00762 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00763 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa giờ ăn uống kham khổ, giờ nhìn mấy món này với nồi cơm mà chịu ko nổi, bên Lào toàn ăn xôi, mình ăn ko wen thấy khó tiêu lắm. Bữa tối có mực cơm cửa Lò tươi rói vừa đem qua, chả cá Lào chiên, lagu bò, canh ruốc rau đay, lát còn có thêm cá gì đó chiên. Mình thèm cơm quá quất luôn 3 chén to

[​IMG]DSC00765 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩ nhiên là phải có bia Lào

[​IMG]DSC00766 by Nam Nguyen, on Flickr

anh chị em người Việt bên này hiếu khách và nhiệt tình lắm, bữa giờ đi toàn tự kỷ vì từ Buôn Mê Thuột là mình đi 1 mình chả gặp ai, có hôm nay mới thấy đông vui vầy

Ăn cơm xong ngồi lai rai, hát hò đến 7g30 thì mình xin phép về sớm vì mai phải đi sớm tới Thakket để check out nên anh Lô đánh xe chở mình về. Về đến ks thì hơi lâng lâng do làm mấy ly bia Lào nên ngủ 1 mạch đến 5g hơn mới dậy, gần 6g mới khởi hành đi Thakket dc

Ngày 14 : Ngã 3 Savan - Thakket - Nakhon Phanom 112km



Sáng gần 6g mình mới check out khỏi ks, ks này rất ok, để sẵn cả máy nước nóng lạnh nên mình châm đầy 3 bình nước luôn

[​IMG]DSC00768 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00769 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 7g sáng thì ghé 1 quán dọc đường ăn sáng, càng đi về hướng sông Mekong thì thấy bắt đầu cư dân và hàng quán đông đúc, ko thưa thớt nghèo nàn như gần VN, các thành phố lớn của Lào cũng như thủ đô Vientiane đều nằm gần sông Mekong

[​IMG]DSC00770 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ăn Tăm Son

[​IMG]DSC00771 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu 1 con cá nướng 10k kip, 1 phần xôi, 1 chai nước, 1 dĩa Tăm Son thì hết 26k, con cá 10k kíp tính ra rẻ vì cá rất bự, thịt lại ngon, thịt nó chắc nịch, lại ko có xương dăm, thịt ngọt lắm, mình ăn hết có 1/2 con, còn nửa con với xôi gói đem đi

[​IMG]DSC00772 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay trời mát với đường đi nhiều đoạn băng rừng nên khá mát

[​IMG]DSC00773 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 10g thì lại nghỉ uống nước, bà chủ rất tâm lý, thấy mình làm 1 hơi hết sạch lon nước liền đem ra 1 ca nước đá lạnh to, uống xong châm dc đầy chai nước nữa

[​IMG]DSC00774 by Nam Nguyen, on Flickr

có đi ngang 1 cái chợ bán toàn chuối là chuối

[​IMG]DSC00775 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00776 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 12g trưa đúng thì tới dc bến xe Thakket, đến bến xe mình ghé tiệm tạp hóa trong bến mua chai nước trà Oishi thì bị chém 7k kip, trong khi mình đi mấy ngày bên Lào chỗ nào cũng bán 5k kip trong khi là ngồi trong quán, có bàn có ghế, có ly có đá, uống xong thì còn châm nước lọc thoải mái, mà vô là chèo kéo, bà kia nắm tay mình kéo qua hàng bả, mình bực mình giật tay ra đi qua hàng kế bên thì bị chém đẹp, ngồi gần đó uống nước thì nghe nói chuyện toàn là dân VN cả

Uống nước xong thì lại hỏi mua vé xe đi qua Nakhon, vì quy định ở khẩu Mukdahan và Nakhon là ko cho xe 2 bánh đi qua, mình nghĩ 1 phần luật này cũng liên quan đến việc dân VN tập trung đông ở Savanakhet và Thakket, vì cửa khẩu Nongkhai mình đạp qua thoải mái.

Hỏi mua vé thì giá vé là 18k kip, mình hỏi em gái xinh xinh bán vé là tao quăng cái xe đạp vô thùng xe bus nhé thì ẻm bảo no no, ko đem xe qua dc đâu. Mình tái mét hỏi : Sao ko đem xe qua dc thì ẻm bảo police ko cho đâu, nhiều người định đem xe qua lắm nhưng police ko cho. Mình nói ẻm là năm ngoái tao đem từ Nakhon Phanom qua dc mà, có nghe police nói gì đâu thì ẻm kêu thôi mày cứ bỏ xe lên đi ,nhưng đi đến khẩu police ko chịu là mày ráng chịu ah nha .

Nghe hơi run run và tính đến phương án xấu nhất là ko qua khẩu dc thì đạp thẳng lên Vientinae, 1g20 xe mới chạy nên mình kiếm 1 quán ăn thấy có wifi, vô ngồi kêu chai nước uống thì có 5k, vừa có wifi, vừa có quạt mát, chỗ ngồi thoải mái, lại dc đi tè free, trong khi mua chai nước kia thì bị chặt 7k

[​IMG]DSC00777 by Nam Nguyen, on Flickr

xe chạy đến cửa khẩu Lào thì ngừng để mọi người xuống đóng dấu xuất cảnh, trên xe toàn là dân VN cả. Lúc xuống xe xếp hàng làm thủ tục thì bác tài xế già người Thái kéo mình ra 1 line riêng và nói gì đó với 2 anh chị hải quan Lào ngồi trong, mình ko nghe dc nhưng đoán là : Khách du lịch đó, ko phải dân lao động chui, đừng làm tiền nó tội nghiệp

Line đó có mỗi mình mình nên thủ tục khá nhanh, cộp cộp xong chị hải quan Lào quay qua nhìn anh hải quan Lào hỏi mấy câu, mình ko hiểu nhưng đoán là : Anh này đẹp trai quá, phong độ lại nịch nãm, hay là free tiền cho ảnh nhé.

Anh hải quan Lào nói lại gì đó kiểu như : Ko dc, thằng này đẹp trai hơn tao, chặt nó ko tha. Xong ảnh ghi ra 1 tờ giấy có chữ 50bath đưa cho mình. Mình nói sorry I dont have bath right now, May you accept Kip ? Thì ảnh ghi 12k kip. mình nhìn tờ giấy dán trước cửa thấy có ghi các mức 2k kip, 10k kip và 12k kip, có điều toàn tiếng Lào, nên thôi cũng móc 12k Kip ra trả

Vãi các bạn Lào anh em, nhập cảnh cũng thu phí, xuất cảnh cũng thu phí.

Đóng dấu xong thì lại lên xe, chạy qua cây cầu Hữu Nghị bắc qua sông Mêkong là tới đất Thái, bác tài xế lại phụ mình lấy xe đạp xuống rồi phụ mình ráp bánh xe vô nữa, do bỏ vô hầm xe phải tháo bánh trước . Ráp xong thì mình dắt xe vô làm thủ tục nhập cảnh. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn 1 bài chửi nhau với hải quan Thái trong trường hợp bị làm tiền, ai ngờ lại chả tốn xu nào và chỉ tốn có 30s đóng dấu xong dắt xe qua luôn, ông hải quan còn giơ tay ra dấu number 1 với mình

[​IMG]DSC05462 by Nam Nguyen, on Flickr

đã đặt chân lên đất THái, hình này là hình năm ngoái mình chụp trước khi check out qua Thakket

từ cửa khẩu đạp 12km là về đến Tp Nakhon Phanom, đây là 1 thành phố tập trung rất đông người Việt ở Thái Lan, nhưng người Việt bên này đa số qua đây từ năm 45, nên Nakhon nó vẫn bình yên vì những bản chất tốt đẹp của người Việt trước 45 vẫn còn dc gìn giữ rất tốt.

Đến Nakhon thì mình ở nhà cô mình ngay trong chợ Nakhon, mình có 1 phòng riêng bên này :D . Đến Nakhon đi 1 vòng chào các cô chú rồi mình dọn đồ vô phòng, tắm rửa rồi đi ăn. Do đã đi Nakhon nhiều lần nên đến đây chủ yếu mình chỉ nghỉ ngơi, ăn uống, các phần review về Nakhon các bạn có thể tìm đọc trong Tour de Đông Dương 2016 năm ngoái .

[​IMG]DSC00778 by Nam Nguyen, on Flickr

do sáng h chỉ ăn có đúng con cá với nắm xôi, nên mình đi ăn buffet cho no, đây là nhà hàng buffet lẩu theo kiểu gọi món, nhà hàng Shabu Indy, năm ngoái mình cũng có ăn ở đây, giá là 199bath tính ra khoảng 140k nhưng rất chất lượng, đồ ăn tươi ngon và kêu thoải mái, đồ lên rất nhanh chứ ko phải như bên VN kêu xong chờ mốc mỏ

[​IMG]DSC00779 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00780 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00781 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00782 by Nam Nguyen, on Flickr

điểm trừ duy nhất là menu vẫn chưa có tiếng Anh, và 2 em phục vụ xinh ơi là xinh năm ngoá, trong đó có 1 em cao 1m75,i ko biết nay đã đi đâu, lần này phục vụ mình là 1 em trai râu ria xồm xoàm :(

[​IMG]DSC00783 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00784 by Nam Nguyen, on Flickr

2 chén nước chấm dọn kèm, pha khá ngon, chén bên trái thì hơi cay. Kêu dc 2 tăng đồ ăn thì mình cũng no căng bụng, tính bill rồi đi lòng vòng Nakhon chơi

[​IMG]DSC00786-01 by Nam Nguyen, on Flickr

con đường dọc bờ sông Nakhon là 1 con đường tuyệt đẹp để đạp xe, và có cả lane riêng cho xe đạp, ngoài ra còn có cả tượng xe đạp nghìn tỷ nữa nhé

[​IMG]DSC00788-01 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa bên kia sông là Lào, núi non trập trùng, còn bên Thái thì đất cứ bằng bằng

[​IMG]DSC00789 by Nam Nguyen, on Flickr

VN 145 gì đó, chắc là 145km theo đường chim bay, vì mình nhớ mình đi từ Thakket đến Chalo cũng 180km hơn

đi dọc bờ sông thấy 1 cửa hàng điện thoại nên ghé vào mua sim 3G, mà phải mua 1 cái sim trắng giá 50bath, sau đó nạp thêm 100bath vào sim để dc dùng 3G ko giới hạn trong 1 tuần, nhưng tốc độ khá chậm, chỉ đủ đọc báo, check FB, tốc độ 512kbs à. Hết 1 tuần lại phải nạp thêm. Ngoài ra còn có gói nạp 350bath thì dc 1 tháng ko giới hạn với tốc độ 1Mbps, gói này thì ngon nhưng mà mình chỉ ở Nakhon có mấy ngày xong mình lại qua Lào, nên thôi ko mua.

[​IMG]DSC00790 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00791 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00793 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00792 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00794 by Nam Nguyen, on Flickr

trong tiệm có con cờ hó hết sức lẳng lơ và dễ dãi

[​IMG]DSC00795-01 by Nam Nguyen, on Flickr

hoàn hôn bên bờ sông Mekong, qua đây khí hậu mát mẻ dễ chịu hẳn

nhà hàng thứ 2 mình đi ăn là Chelsea Riverside, nhà hàng này năm ngoái mình cũng có ghé

[​IMG]DSC00801 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00802-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00803-01 by Nam Nguyen, on Flickr]

lúc đầu mình ngồi ngoài trời, ngay bờ sông gió mát lồng lộng, mà ngồi dc 1 lúc mưa rơi lất phất nên dọn vào trong

[​IMG]DSC00807-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Gia vị toàn hàng xịn

[​IMG]DSC00806-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00808-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00805-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05424 by Nam Nguyen, on Flickr

Chelsea Riverside. Nhà hàng steak nổi tiếng nhất Nakhon. Chị chủ quán kiêm bếp trưởng là người Việt. Từng mở nhà hàng tại Chelsea. Món signature là steak. Nhà hàng có view bên bờ sông Mekong rất đẹp
Chị chủ vẫn nhớ mình, lúc dọn ra còn nói : Chị làm nhiều, ăn cho có sức đi xa. Ngoài ra còn dc tặng 1 phần trái cây
1 phần steak sốt tiêu xanh đúng chuẩn rare, giá chỉ 250bth khoảng 160k vnd. Ăn đứt phần 159k của Bonjour Restor cả về số lượng lẫn chất lượng. 1 thằng ăn nhiều như mình mà ăn 1 phần là no ko ăn thêm dc nữa

một số hình ảnh Nakhon mình chụp trong chuyến đi năm ngoái :

[​IMG]DSC05255 by Nam Nguyen, on Flickr

tháp đồng hồ Nakhon, do người Việt xa xứ góp công xây dựng

[​IMG]DSC05259 by Nam Nguyen, on Flickr

đồn cảnh sát tại Nakhon, có cả tiếng Việt

[​IMG]DSC05276 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05277 by Nam Nguyen, on Flickr

bờ sông Nakhon dc quy hoạch rất đẹp và bài bản, là chỗ để người dân ra dạo mát, tập thể dục, hoàn toàn ko có hàng quán buôn bán

[​IMG]DSC05279 by Nam Nguyen, on Flickr

nữ sinh Nakhon

[​IMG]DSC05278 by Nam Nguyen, on Flickr

cờ hó Nakhon

[​IMG]DSC05324 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05325 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05328 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05327 by Nam Nguyen, on Flickr

buổi tối con đường dọc bờ sông sẽ thành phố đi bộ, bán các vật dụng lưu niệm, ah đặc sản của Nakhon là lụa thổ cẩm và các món đồ bạc Thái

[​IMG]DSC05391 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05393 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05392 by Nam Nguyen, on Flickr

một ngôi trường xây từ thời Pháp

[​IMG]DSC05395 by Nam Nguyen, on Flickr

đường dành riêng cho xe đạp tại Nakhon

[​IMG]DSC05396 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05398 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05400 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC05401 by Nam Nguyen, on Flickr

Một nhà thờ hiếm hoi tại đất nước Phật giáo

[​IMG]DSC05408 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC05409 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC05410 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC05411 by Nam Nguyen, on Flickr

Một ngôi chùa tại Nakhon

Một nhà hàng khác cũng khá nổi tiếng ở Nakhon là nhà hàng Sabaidee Nakhon Phanom, cũng do người Việt làm chủ. Nhà hàng này chuyên các món Thái và Việt, buổi tối khách đông lắm

Mà mình biết dc chủ nhà hàng là người Việt cũng tình cờ, mình đang ngồi thì buồn tè, mình hỏi nhân viên : Where is the toalet ? thì nhân viên ngơ ngác, xong gọi bà chủ ra, bà chủ cũng ngơ ngác hỏi : Ủa anh này nói tiếng Thái không nên àh, thì mình mới nói : Dạ cho con hỏi nhà vệ sinh ở đâu, thì bà chủ ồ lên bảo Người Việt à, sao ko nói sớm .

Biết mình ở VN sang, bà chủ mời sáng hôm qua qua nhà hàng ăn sáng, ăn đặc sản bún cá Thái, mà hôm sau mình bận quá ko ghé dc, đến chiều mới ghé thì gặp em gái bà chủ, nói chuyện 1 hồi thì ra em gái bà chủ biết ông nội mình luôn, người Việt bên này quen biết nhau vòng vòng hết

[​IMG]DSC00815-01 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00816-01 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00817-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nhà hàng nằm ngay bờ sông Nakhon, bài trí rất đẹp, đây là 1 góc thôi chứ nhà hàng to lắm

[​IMG]DSC00797 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng giá cả rất dễ chịu, wifi, máy lạnh, mà 1 ly trà sữa Thái size extra có 45bath, tính ra khoảng 30k, trà rất thơm và béo

[​IMG]DSC00818 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00819 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00820 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

[​IMG]DSC00822-01 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu 1 phần pad Thai tôm, làm rất ngon và vừa miệng với 5 con tôm rất tươi, 1 dĩa này là 70bath, khoảng 48k

[​IMG]DSC00823-01 by Nam Nguyen, on Flickr

1 phần bò 1 nắng chiên lá chanh để lai rai trong lúc làm việc, 1 dĩa này 120bath, khoảng 80k rất ngon, nhất là cái lá chanh chiên giòn ăn bùi bùi bùi thơm thơm

[​IMG]DSC00826-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp từ trên xuống cho thấy độ nhiều của dĩa bò

[​IMG]DSC00821 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ly trà chanh 30bath, khoảng 20k

[​IMG]DSC00845 by Nam Nguyen, on Flickr

mà đến hôm qua thì xuất hiện thiệt hại nặng nề nhất của chuyến đi, bữa h mình đạp hơn 1000km té mấy lần chả sao, do bth điện thoại mình luôn bỏ trong cái túi phía trước ghidong để phòng trường hợp té, nay đạp có 500m từ nhà ông chú về nhà cô mình thì bị 1 bà chạy xe máy chở đầy hàng ủi từ phía sau văng vô lề, lồm cồm ngồi dậy thấy người ko sao chỉ trầy xước, xe cũng ko sao, với cũng chả hiểu bả nói gì nên thôi, ai ngờ về nhà móc dth ra thì ...

Gặp tình trạng này thì thật sự lo lắng vì đi xa ko có dth thì ko cách chi coi map, rồi search thông tin cần thiết khi cần, nói chung là rất nhiều thứ quan trọng cần đến cái dth, năm ngoái đi mình cũng rớt bể dth, nhưng năm ngoái mình còn ôm theo cái tablet, năm nay coi như xong.

Mà hôm qua Nakhon mưa bão cả ngày do ảnh hưởng của bão số 10, Nakhon cách Quảng Bình có khoãng 200km nên vẫn bị ảnh hưởng bởi bão, làm mình tính chủ nhật này đề pa đi NongKhai mà ko biết có dc ko .

hôm nay dc ông câu chở đi ăn lẩu bò do người Thái bán

[​IMG]DSC00865 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

[​IMG]DSC00860 by Nam Nguyen, on Flickr

ông chủ người Thái, mà sao món thì y như VN

[​IMG]DSC00864 by Nam Nguyen, on Flickr

lòng luộc, rất ngon, nhưng thiếu mắm tôm thì giảm hẳn 1/2 độ ngon

[​IMG]DSC00863 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu đuôi bò, ăn chua và cay hơn lẩu VN, còn lại y hệt, có điều ko có rau ăn kèm, cũng ko ăn bún hay phở, mà ăn với cơm, kì kì

[​IMG]DSC00862 by Nam Nguyen, on Flickr

bò viên, ăn y như bên VN

[​IMG]DSC00861 by Nam Nguyen, on Flickr

liều mạng làm 1 chén tiết canh, rất ngon, lần cuối mình ăn tiết canh là 1 năm trước ăn bên Lào, còn ở VN thì ko dám ăn

[​IMG]DSC00866 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì về rửa xe, châm dầu châm nhớt chuẩn bị mai lên đường qua Lào

[​IMG]DSC00856 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00858 by Nam Nguyen, on Flickr

về nhà thì gặp 1 con golden dọc đường, to như con gsd mà mặt cứ đần đần:D, mà hiền lắm

Ngày 19 của cuộc hành trình : Nakhon Phanom - Udon Thani - Nong Khai - 62km


Sáng mình đạp ra bến xe Nakhon bắt xe đi Udon Thani, giá vé người là 190b, giá xe là 300b, mình dùng nụ cười quyến rũ năn nỉ thì dc giảm còn 200b

[​IMG]DSC00870 by Nam Nguyen, on Flickr

Mà xe bus bên Thái cái hầm cao lắm, bỏ nguyên cái xe vô luôn ko cần tháo bánh .
Xe liên tỉnh , ko phải xe tốc hành nên chạy khá chậm và đón, trả khách thường xuyên, 7g40 xuất phát mà 1g40pm mới tới Udon .

[​IMG]DSC00871 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00872 by Nam Nguyen, on Flickr

Khiêng xe xuống, đạp dc 10km thì ghé ăn trưa, ăn 1 dĩa bún với cà ri gà rất ngon giá 40b, mà cay quá, ăn xong thấy xót xót bao tử, đạp hơn 20km mới đỡ. Dc cái bà chủ rất dễ thương và nhiệt tình, thấy mình cầm chai nước vô chưa kịp hỏi là bả kêu Water rồi chỉ vô bình nước để trong nhà, rồi mở thùng đá ra hỏi Ice ko .

[​IMG]DSC00873 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC04869 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC04870 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC04872 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC05212 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC05213 by Nam Nguyen, on Flickr

Đồn cảnh sát Thái Lan, chỗ nào có ghi chữ Rest Area thì sẽ luôn có 1 cái chòi có đầy đủ ổ cắm điện, 1 cái quạt, đèn, ngoài ra còn có toalet với phòng tắm và nhà vệ sinh đầy đủ, có cả wifi, nước lọc free, hạ trại ngủ nhờ thoải mái. Chỉ có điều ko có dây xạc điện thoại, dây thun quần nên ko lo bị vướng cổ vào dây như đồn Côn An VN

Lúc mình post bài này trên FB của mình thì có 1 bạn DLV vào ẳng rằng : mày ko phạm pháp thì việc gì phải sợ vướng cổ vào dây xạc điện thoại :| . Nghe thấy thối quá nên mình block bạn ấy lun

[​IMG]DSC00874 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường dành riêng cho xe đạp ở Thái, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thấy có xe máy chạy vào, có điều ai chạy xe máy vào mà thấy mình đạp xe thì đều gật đầu cười ra vẻ xin lỗi vì chạy vào lane của mày

Ăn bún xong thì mình đạp 1 mạch 62km tới Nongkhai, đường chán òm vì năm ngoái đi rồi. Đến Nongkhai mới 5g kém vẫn kịp time check out qua Lào, nhưng mình hãi giá cả với đồ ăn nước bạn Lào lắm nên thôi tối nay ngủ ở NongKhai

[​IMG]DSC00878 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00878 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00879 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00880 by Nam Nguyen, on Flickr

Đi kiếm ks, thật ra tính ở theo kiểu guesthouse nhưng do đi lộn vào đường tránh thành phố nên 2 bên chả có cái guest house nào, vào đến trong tp thì lại toàn kiểu hotel, tức là ko phải từng nhà nhà riêng rộng dắt xe đạp vô dc, thấy cái này để giá 400b cũng ổn nên vô luôn, vô coi phòng thấy cũng rộng rãi nội thất ok, dù mơ hồ cảm thấy có cái gì đó ko ổn, nhưng cũng lười nên thui thuê đại
Đưa pp xong thì ông chủ kêu no need, money first, đưa tiền xong ổng hỏi : Bên tao có massage nè, mày có nhã hứng ko ? Nghe cũng ham ghê, mà chi phí hạn hẹp quá, h có ai gửi ngay 10 củ vào tk thì tối nay có review massage Thái :(
Vô nhận phòng thì ổng dắt lên 1 cái phòng có cái ghế Tantar hay tên gì ấy ko nhớ, thấy mặt mình có vẻ quan ngại, ổng kêu để tao dắt mày qua phòng khác đẹp hơn, vô phòng thì thấy toàn hình mát mẻ :(. Toalet thì rộng 1 cách đáng ngờ khiến mình ko biết ngoài mục đích tắm và đi ị thì nó còn có chức năng gì ko .
Dc cái phòng cũng sạch sẽ, máy lạnh nước nóng phà phà, tắm rửa giặt đồ nghỉ tí rồi tối ra chợ kiếm gì ăn, mai check out wa Lào

Tắm rửa sạch sẽ xong rồi đi kiếm gì ăn, mà mình lại bỏ quên con garmin trong phòng do đang xạc pin, dth thì tèo nên ko xem map dc, ko xác định dc vị trí cái chợ nằm đâu nên thấy 1 quán ven đường bán đồ ăn nên vào ăn luôn

[​IMG]DSC00883 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00884 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi là có 1 ly nước đá, dĩ nhiên là free

[​IMG]DSC00887 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ nướng các loại, đồng giá 10b/ xâu

[​IMG]DSC00888 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu 1 dĩa cơm thịt heo quay giá 50b, với 1 xe heo nướng 1 xiên gà nướng. Mà ăn ko ngon, món nào cũng quá mặn và quá béo, ăn xong tính tiền thì thấy bàn kế bên kêu cái gì nhìn như lẩu thấy ngon lắm, mà no mất rồi

Ăn xong về báo cáo tình hình trật tự trị an với bx, do bx đọc thấy mình đòi đi massage nên cứ lèm bèm, xong ngủ sớm để mai qua Lào

Ngày thứ 20 của cuộc hành trình : Nongkhai - Vientiane - Thalat - 122km


[​IMG]DSC00889 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00890 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng 6g check out khỏi khách sạn, đạp qua cửa khẩu Nongkhai, như thường lệ hải quan Thái cộp cộp xong cho qua ko tốn xu nào, qua đến Lào lại tốn 9k kip nhập cảnh. nhưng ở cửa khẩu Vientiane thì đóng phí bằng cách mua ticket điện tử, vậy là lúc mình qua chỗ cửa khẩu Lao Bảo bị hải quan Lào nó chém đẹp 20k kip mà ko có giấy tờ gì hết

[​IMG]DSC00891 by Nam Nguyen, on Flickr

Kì này mình ko đi đường vào Vientiane mà đi đường highway 12 là đường tránh Vientiane, nói là highway nhưng xe đạp xe máy xe bò vẫn chạy ầm ầm, đường 1 chiều là 3 lane xe hơi + 1 lane xe thô sơ, đường tốt chạy bon bon, mà lại chả thấy cái trạm BOT nào, trong khi VN đi lòng vòng từ SG ra Bình Dương chắc cũng 4 5 cái

Hôm nay trời xanh ngắt luôn, chả hiểu sao qua cái xứ Lào là trời ko 1 bóng mây

[​IMG]DSC00892 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00894 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp dc 10km thì ghé ăn 1 tô bánh canh dở ẹc, toàn bột ngọt, với 1 chai trà xanh hết 16k kip

nhìn tô bánh canh mà thấy nản, ko có 1 tí xíu gì gọi là chăm chút, vài cọng hành lá hay rau mùi bo lên cho đẹp để chụp hình cũng ko có. Ở Lào mà ăn sáng thì chỉ có lựa chọn 1 là ăn xôi với đồ nướng, 2 là ăn " pho " tên gọi chung của các món nước nấu từ những nguyên liệu đơn giản và có sẵn, ko như VN ăn sáng thì cả trăm món như phở, bún bò, hủ tíu, cơm tấm, bánh cuốn vvv....

Mà chai trà chanh từ khúc này trở lên toàn là 6k kip nha, khúc phía đông Lào toàn 5k, qua đây lên 6k hết

[​IMG]DSC00895 by Nam Nguyen, on Flickr

xe hơi bên Lào khá nhiều, nhiều hơn xe máy nhiều, mính ko rõ giá xe hơi bên này so với VN như thế nào, nhưng thấy nhiều nhà làm nông nhà sàn mái tôn vẫn có xe bán tải đậu trong nhà

[​IMG]DSC00896 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00897 by Nam Nguyen, on Flickr

Dọc đường thấy có 1 cái chợ bán gà nướng rất nhiều, ghé vào mua 1 con thì chỉ có 30k kip, rẻ bất ngờ so với giá cả bên Lào, nhưng mà đến chiều mở ra ăn thì thấy ko ngon, ko phải gà LÀo mà là gà công nghiệp thôi nên thịt bở ăn khá chán, thịt gà Lào ăn ngon lắm

[​IMG]DSC00898 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00899 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường hôm nay mình chọn đi là đường tỉnh lộ nên đường khá vắng và ít xe, đường cũng đẹp tuy nhiên dằn quá, dằn hơn cả đường Cần Giờ, lại thêm cái gió ngược nữa nên đi khá chậm

[​IMG]DSC00900 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00901 by Nam Nguyen, on Flickr

Đi 1 đoạn lại thấy bán cơm lam, chính xác là xôi lam, mình mua mà quên hỏi giá trước vì cứ nghĩ là 10k kip thôi, ai ngờ 15k kip lận

[​IMG]DSC00902 by Nam Nguyen, on Flickr

Chạy lên 1 đoạn thấy cái hàng bán cái trái gì lạ lạ đỏ đỏ nên ghé vào mua 1 bịch hết 5k kip, mà trái gì nhìn thì đẹp, chứ ăn mỏi miệng như quỷ vì nó chả có thịt thà gì, toàn hạt với hạt, dc cái chua chua nên cũng đỡ khát nước, mà hỏi thì ống xôi ở đây có 10k kip thui, nhưng mà có vẻ nhỏ hơn ống của mình

[​IMG]DSC00903 by Nam Nguyen, on Flickr

con chuồn chuồn này ko biết ở đâu, tự nhiên nó bay lại đậu lên tay mình rồi dính đó luôn ko chịu đi đâu, nó đồng hành với mình hơn 5km, đến chỗ nghì uống nước bắt bỏ lên cái cây mới chịu đi :D

[​IMG]DSC00905 by Nam Nguyen, on Flickr

Trời hôm nay nắng kinh dị, trời ko 1 bóng mây, hôm nay có 120km với leo chưa tới 1000m cao nên cứ ỷ y, đạp thẳng luôn ko ăn ko nghỉ trưa, đến 14km cuối thì ăn 2 cái đèo liên tục, đèo ko cao nhưng nó cứ lên xuống , đến khúc cuối thì toàn 10% liên tục, trời thì nắng đổ lửa mà dốc kiểu đó mà ngừng lại thì chỉ có nước dắt lên thôi chứ ko đạp nổi, nên cứ ráng đạp. Lên tới đỉnh thì đầu váng mắt hoa quăng xe chui vô bụi nằm hơn nửa tiếng mới tỉnh, đói mờ mắt vì từ sáng đến 2g chiều ăn có đúng 1 tô bánh canh. Có 1 con gà nướng với ống xôi trong balo, nhưng mà nuốt ko nổi.

[​IMG]DSC00906 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00907 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ tối nay mình ở là Thalat, có vẻ như có 1 cái hồ thủy điện rất lớn nhưng có điều nó nằm phía bên kia núi, mình thấy có 1 con đường đi vô hồ nhưng lên dốc thấy cao quá nên thôi bỏ vì quá mệt và đuối

Lên tới đỉnh thì có 4km là đến chổ nghỉ, ai ngờ lết dc đến cái guesthouse chấm trước trên map thì vô chả ai nói dc tiếng anh, mà theo như ra dấu thì có vẻ chỗ đó ko cho thuê phòng nữa mà chuyển sang làm nhà hàng. Nên lại cắm cuối đạp thêm 1km nữa thấy 1 cái khu guesthouse to đùng như cái doanh trại, thấy cũng hơi nghi nghi như do trước có biển hiệu đề guesthouse nên mình cũng lủi vô luôn vì ko còn sức nữa, ai ngờ vô là cái guesthouse của bên quân đội thiệt

[​IMG]DSC00909 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00910 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00911 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00912 by Nam Nguyen, on Flickr

Guesthouse xây y như cái trại lính

[​IMG]DSC00913 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00914 by Nam Nguyen, on Flickr

toalet rộng rãi sạch sẽ

Vô hỏi giá bao nhiu thì ông nhân viên ko nói dc câu tiếng anh nào, ra dấu thì ổng kêu 70k kip, thấy rẻ bất ngờ nên thuê luôn. Phòng khá ổn, gọn gàng sạch sẽ theo đúng chuẩn nhà binh. Máy lạnh siêu lạnh, nước siêu mạnh siêu nóng. Chỉ có điều wifi quân đội nên siêu bảo mật, hỏi 5 người mới xin dc pass wifi là 0123456789. Do quá bảo mật nên vô phòng là mất sóng, phải ôm máy ra sân ngồi thì mới bắt dc sóng

Tuy của nhà nước nhưng mà nhân viên nhiệt tình vui vẻ lắm, 2 ông nhân viên có vẻ là dân lính còn phụ mình khiêng cái xe đạp vô tận phòng, rồi bật máy lạnh, mở đèn mở quạt, nói chung là rất nice, ngoại trừ chuyện wifi như cái củ cải thôi

vô phòng khui con gà với xôi ra ăn, gà tuy 30k kip rẻ thật nhưng ko ngon, ko phải gà lào mà là gà công nghiệp ăn rất ngán. Bù lại cái xôi thì ngon cực, xôi mình mua từ sáng đến chiều mới lấy ra ăn mà vẫn dẻo, thơm, xôi dc trộn với khoai gì đó, thêm nước đường và cơm dừa nạo, rồi bỏ vào ống tre nướng, nên nó rất thơm, dẻo và béo, lột ra thì cái lớp lụa của ống tre nó tạo thành 1 cái vỏ tự nhiên, cầm ăn ko dính tay, mà lại dai dai rất thích

Do ko có wifi nên mình nằm ôm máy coi fim rồi ngủ sớm, may mà hôm qua ở Thái tranh thủ down 1 mớ fim về, mà net cái ks hôm qua nhanh kinh dị, down toàn 8MBs ko, qua đây thì lê lết mãi mới vào fb nhắn dc cái tin cho vợ là đã tới nơi an toàn

Ngày thứ 21 của cuộc hành trình : Thalat - VangVien 107 km


Guesthouse quân đội mình ở hôm qua chả biết nửa đêm nó bị gì mà điện cứ tụt áp liên tục, từ 2 giờ sáng cứ lúc bật lúc tắt, mà mỗi lần có điện thì rờ le trong phòng nó lại đánh cái tách làm giật mình dậy. Làm lờ đờ cả đêm, đến 3g hơn thì nó cúp luôn tới sáng, làm để báo thức 4 giờ dậy tính nấu mì ăn sáng cũng ko có điện nấu

[​IMG]DSC00916 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00917 by Nam Nguyen, on Flickr

Nản quá nên 4g30 hơn thu xếp đồ đi luôn. Mà 4g sáng mà trời nó vẫn nóng và oi, đạp mà mồ hôi đầm đìa

[​IMG]DSC00918 by Nam Nguyen, on Flickr

1 khu vực có cái tên lạ lạ :D

[​IMG]DSC00919 by Nam Nguyen, on Flickr

cái đèo đầu tiên đã hiện ra xa xa trước mặt

[​IMG]DSC00920 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00922 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00921 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 6g30 hơi đói, kiếm gì ăn thì thấy 1 hàng bánh cuốn, mừng rơi nước mắt phi xe vào hỏi : Cô người Việt à ? Thì cô chủ lắc đầu ko hiểu, mua 1 phần bánh cuốn 5k kip. Bánh cuốn so với bên VN thì ko thể bằng, nhưng so với bên Lào thì là quá ngon, nhất là cái nước mắm ngọt ngọt kẹo kẹo pha ngon lắm. Chỉ có điều ko có rau giá gì cả

[​IMG]DSC00923 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00924 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00925 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00926 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00927 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn sáng xong thì ăn ngay con đèo đầu tiên, cũng ko cao lắm nhưng mà sương mờ mịt, đèo cao có 300m là thấp hơn cái Núi Dinh nữa mà sao sương y như trên Đà Lạt .
Hôm nay sương nhiều nên 8g trời vẫn mát, nhưng 8g30 thì lại nắng chói chang y như hôm qua. Đường hôm nay ko có dốc cao nhưng nó cứ lên xuống liên tục, cứ leo dốc 1 đoạn rồi lại thả, rồi lại leo

[​IMG]DSC00929 by Nam Nguyen, on Flickr

Mà hình như con gái phía bắc Lào xinh hơn con gái phía Đông Lào, tầm 8g hơn thì gặp rất nhiều các em học sinh lào đi học, trong đó có 2 em gái cấp 3 mình phải dùng từ đẹp, dù bình thường mình chỉ dùng từ này cho chó Ki và Thu Thảo, mặt trái xoan, da trắng hồng, tóc dài và người dong dỏng .

[​IMG]DSC00930 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00931 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00932 by Nam Nguyen, on Flickr

Dọc đường ghé mua 5k chuối dc khoảng 20 trái chuối, lúc đầu bả bán 1 buồng là 10k kip, nhưng mình ra dấu bảo chở ko nổi, mua phân nửa thôi thì bả vặt cho 20 trái chuối rồi lấy 5k, cũng rẻ. Mà có cái gì nhìn như bông súng đẹp đẹp là, ko biết là cái gì

[​IMG]DSC00935 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00936 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00937 by Nam Nguyen, on Flickr

Đi 1 đoạn thấy có mấy hàng bán thịt heo rừng, có heo rừng khô nữa, mình mua 1 xâu 10k kip để dành ăn trưa. Mà cái món này ngon lắm nha, thịt heo chỉ ướp muối sơ rồi đem hun khói, ăn rất thơm mùi khói mà vẫn ngọt tự nhiên vị thịt heo chứ ko bị ướp đủ thứ vào như khô bò hay heo gác bếp vn, mình thì wan niệm cái gì càng ít tẩm ướp càng an toàn, vì chỉ khi bản thân miếng thịt nó ko tươi, ngon thì mới cần nhiều gia vị để át đi cái mùi vị thực chất của miếng thịt

[​IMG]DSC00938 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00939 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00940 by Nam Nguyen, on Flickr

Chạy tới Vangkhi nghỉ uống nước, hỏi chai trà nhiu thì bà kia kêu 7k kip, wtf, ko mua đi thêm 1 đoạn thấy có hàng nước, mà ở trong như có bán đồ ăn, cũng hơi đói vì sáng ăn có dĩa bánh cuốn nhỏ xíu nên vào hỏi nhiu 1 tô thì cô chủ xinh xắn ko hiểu, mình thấy gái đẹp nên cũng ngại hỏi nhìu, lại nhìn mặt em í hiền lành dịu dàng thế kia, chắc ko nỡ lòng nào chặt chém mình đâu, nên kêu cho 1 tô

[​IMG]DSC00941 by Nam Nguyen, on Flickr

trời nắng như đổ lửa

[​IMG]DSC00942 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00943 by Nam Nguyen, on Flickr

Thật ra thì tô hủ tíu này khá ngon, ngon nhất trong các món nước bữa giờ ăn bên Lào, tô cũng to và chất lượng, có mực ngâm tro ( là cái mực chạp mà sủi cảo hay có đó ), với chả cá, thịt bò, có dĩa rau nữa, bình thường mình ko ưa ăn rau thơm với món nước, vì nó làm át đi mùi món ăn, nhưng bữa giờ thiếu rau nên bỏ vô hết ăn cho có chất sơ. Cô chủ quán dọn hủ tíu lên xong rồi đi làm 1 ca nước đá to để lên bàn, rồi đem khăn giấy cho lau mặt nữa. Làm mình cảm động xuýt khóc. Đến lúc ăn xong tính tiền mình cứ ngỡ là 10k kip như trước h vẫn ăn bên Lào, ai ngờ ẻm bonus thêm 5 ngón tay, là 15k kip lận :(

[​IMG]DSC00938 by Nam Nguyen, on Flickr

À ở đây có cái nước trà hay hoa gì đó tím tím, nhìn thì đẹp mà nước nóng quá nên mình ko uống

[​IMG]DSC00944 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong lại tiếp tục lên đường

[​IMG]DSC00945 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00946 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00947 by Nam Nguyen, on Flickr

Có đi ngang qua 1 cái hồ rất lớn, thấy 2 bên đường bày bán rất nhiều cá khô, có cả khô rắn, khô nhái nữa, cá khô toàn con to hơn 2 bàn tay trở lên nhìn rất hấp dẫn, nhưng sợ tanh với ko có đồ nấu nên ko mua

[​IMG]DSC00948 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00949 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 12g đúng thì đến dc VangVien, là mới dc hơn có 100km, trong khi theo lịch hôm nay là phải đến dc Khasi 160km, mà quá đuối rồi với qua VangVien là phải leo 1 cái đèo cao hơn 800m, nên quyết định ngủ tại VangVien tối nay .

[​IMG]DSC00950 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00951 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00952 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00953 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00954 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00955 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00956 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00957 by Nam Nguyen, on Flickr

Lết vô tới VangVieng, vô cái guesthouse đầu tiên, mà nói guesthouse chứ nó to đùng như cái khách sạn, hỏi giá phòng thì 100k kip cho single room, nhưsng single room thì phải ở trên lầu, mình hỏi cho tao ở dưới tầng trệt dc ko, tao có cái xe đạp mà, thì em tiếp tân gãi đầu rồi cũng ok, ra là phòng ở tầng trệt là phòng double bed, phòng nhìn rất ưng, rộng rãi sạch sẽ, có cả tủ lạnh. Nhưng rút kinh nghiệm hum wa, mình hỏi có wifi ko mày ? thì ẻm cũng thật thà kêu : Có phòng có, phòng ko, wifi yếu lắm. Mình hỏi vậy phòng này thì sao, ẻm kêu phòng này wifi ko tới , WTF
Cũng mún thuê lắm nhưng sống 1 hôm ko có wifi như hum wa là đủ rồi, nên đành chia tay em recpetion thật thà
Lại thất thểu đi tìm guesthouse, thấy 1 cái biển ghi guesthouse gì đó 50m, lội vô thì đường toàn offroad, thấy 1 cái guesthouse nhìn cũng dc, ở ngoài đề luôn giá là 100k kip, có điều vô kêu khản cổ ko thấy ai ra, nản quá lại lội ra
Đi 1 đoạn lại thấy 1 cái biển guesthouse đề 80m, lội 200m offroad vô thấy 1 cái guesthouse tối hù hù, vắng hoe, nản quá lại lội ra
Đi tiếp thì lại thấy 1 cái hotel, nản quá nên thôi chui vô hỏi giá đại, ai ngờ hotel của tụi tàu, trong sân toàn xe biển số tàu, nhỏ reception cũng nói tiếng tàu, nản quá lại chui ra
đi thêm 1 đoạn nữa thì thấy 1 cai hostel rất to, có 1 thằng tây ngồi phì phèo ngoài sân, mình tính hỏi nó coi mày ở đây nhiêu 1 đêm, mà đang loay hoay dựng xe thì nó xách đít đi đâu mất. Vô hỏi thì ai ngờ chủ hostel là người Việt, hỏi phòng nhiu thì anh chủ hỏi em ở tập thể hay riêng, mình kêu ở riêng, ảnh cười rất tươi kêu người Việt, lấy em 120k kip thôi. dcm, nghe có gì đó sai sai, nhưng quá mệt rồi nên bảo cho em coi phòng thử, thì ảnh dắt lên cái phòng tuốt lầu 3, trong phòng chỉ có 1 cái giường, 1 cái máy lạnh, 1 cái quạt, giường sắt nhìn ọp ẹp phát nản, phòng thì nhỏ tí, quét vôi chứ ko dc sơn nước nữa, phòng đó 50k kip cũng ko đáng chứ đừng nói là 120k kip
Lại chui ra, đi 1 đoạn thấy cái guest house Seng Aloun này nên vào hỏi thử thì phòng chỉ 80k kip, bà chủ nói tiếng anh rất tốt, lúc mình lấy passport ra thì bả khoe : Mẹ cô người Việt đó, rồi lấy hình chụp cả gia đình trước lăng ông cụ ở Ba Đình cho mình xem nữa, check phòng thì thấy rất ok, ngang ngữa khách sạn, phòng rộng rãi sạch sẽ, máy lạnh nước nóng đầy đủ. Ở ngoài có sẵn phích nước sôi và máy nước lọc .Ngoài ra sáng còn có cafe hòa tan và trà để sẵn nữa

[​IMG]DSC00958 by Nam Nguyen, on Flickr

tối thì mình nấu mì ăn rồi ngủ luôn vì quá mệt và đuối, ko thò đầu ra đường

Ngày thứ 22 : lòng vòng VangVien

VangVien vốn là 1 vùng du lịch nổi tiếng của Lào, tụi tây balo ở đây rất đông, hôm nay mình cũng tranh thủ đi lòng vòng VangVien xem sao .

[​IMG]DSC00960 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00961 by Nam Nguyen, on Flickr

bộ bàn ghế này mà chở về sg dc thì ko biết bán dc nhiu nhỉ :D

[​IMG]DSC00962 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng 6g30 ngủ dậy, ngồi coi map note vào garmin rồi xách xe đi chơi, guesthouse có để cafe hòa tan và trà, làm 1 ly cafe thấy tỉnh táo hẳn, bữa h qua Lào 1 ly cafe sáng là 1 cái gì đó xa xỉ


[​IMG]DSC00963 by Nam Nguyen, on Flickr

VangVien nổi tiếng với các tour du lịch dã ngoại, tụi Tây rất thích

[​IMG]DSC00964 by Nam Nguyen, on Flickr

các em nữ sinh Lào đạp xe đi học

[​IMG]DSC00965 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00966 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00967 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00968 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00969 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00970 by Nam Nguyen, on Flickr

Đi kiếm gì ăn sáng vì tối qua nhịn ko ăn gì luôn, thấy hàng quán để menu và giá rất rõ ràng nhưng nhìn giá toàn phát sốt : hamburger 25k - 30k kip , mì cũng vậy, đi lòng vòng thì kiếm dc 1 quán thấy toàn dân địa phương ngồi ăn nên vào thử. Ai ngờ hỏi giá thì cũng 20k kip/ tô hủ tíu, tính ra gần 60k, nhưng mà coi như no choice .
Tô hủ tíu lèo tèo có vài miếng thịt, dc cái rau muốn ăn nhiu thì ăn, lại có sẵn chanh, nước, đường, nên pha thêm 1 ly nước chanh uống, coi như an ủi vậy

[​IMG]DSC00971 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01004 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong thì đạp ra cái chỗ gọi là Blue Lagoon, mà qua đó thì phải qua 1 cái sông, và wa 1 cái sông thì phải wa 1 cái cầu B.O.T, xe đạp là hết 6k kip là khoảng 18k, thật là vãi các bạn Lào

[​IMG]DSC00972 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00973 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp khoảng 8km đường khá đẹp, cảnh cũng đẹp, đồi núi trập trùng, thì đến dc cái chỗ Blue Lagoon, má, cái panel ở ngoài nó kéo màu ra nước xanh lè luôn làm mình cứ tưởng có gì đặc biệt, ai ngờ vô thì thấy nước cũng xanh lơ bình thường, chả có gì đặc sắc, nói về suối thì nội cái khúc từ A Lưới lên Khe Sanh đã có chục con suối đẹp hơn cái suối này. Lại tốn hết 10k kip mua vé vào

[​IMG]DSC00975 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00976 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00977 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00978 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00979 by Nam Nguyen, on Flickr

có cho thuê xe địa hình để chạy vào trong thác nữa

[​IMG]DSC01005 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC00980 by Nam Nguyen, on Flickr

vé vào cổng là 10k kip

[​IMG]DSC00997 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là cái panel quảng cáo, nước xanh dương như nước hồ bơi, ko biết thằng nào nó kéo màu 1 cách dã man vậy

[​IMG]DSC00982 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00983 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00984 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00981 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là màu thực tế

Xung quanh thì toàn tàu với tàu, ồn như 1 cái chợ, bọn tàu như nó sợ bà con ko biết nó là tàu hay sao mà nói gì nó cũng phải gào lên cho cả thế giới biết nó là tàu khựa hay sao ấy .

[​IMG]DSC00985 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhìn cái suối cũng muốn tắm nhưng lại ko thích tắm chung với mấy con mẹ tàu khựa sồn sồn nên thôi leo vô cái cave coi sao. Trước đường lên cave có cái biển ghi là vô cave rất tối, thuê cái đèn 10k kip đi mày, kế bên là 1 em nhân viên với 1 mớ đèn đội đầu. Ẻm nhìn mình, mình nhìn ẻm, xong mình lôi cái Led Lenser ra gắn vô nón bảo hiểm rồi leo vô cave .

[​IMG]DSC01007 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01006 by Nam Nguyen, on Flickr

đi xa thì nên có 1 cái đèn đội đầu, nó rất tiện cho khi cắm trại, sửa xe, và nhất là khi chui vào những chỗ tối như hang động, vì khi đó bạn sẽ ko phải tốn 1 tay để cầm cái đèn, an toàn hơn

[​IMG]DSC00986 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường lên cave rất trơn và dốc nha. Đá thì sắc lem lẻm. Leo vô tới cửa chui vô thì thất vọng vì cái cave nhỏ như cái lỗ mũi.

[​IMG]DSC00988 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00989 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00991 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00992 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00994 by Nam Nguyen, on Flickr

Mà cave Lào có khác, vô trong cave vẫn nóng, còn cái động Thiên Đường bên VN đứng trước cửa là như đứng trước cái máy lạnh lun. Nói thật chứ cái cave này ko bằng dc 1 góc cái động Thiên Đường chứ đừng nói chi đến Sơn Đoòng, vậy mà nó vẫn nổi tiếng. Chả hỉu
Còn VN thì có Sơn Đòong, và cái chính phủ xứ Đông Lào suốt ngày ra rả chính phủ kiến con mẹ nó tạo gì đó thì đang chuẩn bị cho xây cái cáp treo vào Sơn Đoòng. Mình thì ngồi nhìn hình Sơn Đoòng trên máy tính và lấy đó làm động lực để đi cày kiếm 6k $ vào Sơn Đoòng, còn hơn là bỏ ra vài triệu đi cáp treo vào Sơn Đòong để thấy 1 Sơn Đoòng đầy rác và lũ phịch thủ áo đỏ sao vàng khăn rằn cầm gậy tự sướng quơ quơ khắp nơi
Mà công nhận đạp xe sức khỏe tốt, mình leo 1 mạch từ chân núi vô cái cave, đi lòng vòng, xong leo ra lại thì thấy 1 bạn tây leo từ chân núi tới cửa cave là đứng thở rồi .

[​IMG]DSC00996 by Nam Nguyen, on Flickr

Xuống chỗ khu du lịch lại thì hơi buồn tè, muốn giữ gìn vệ sinh văn minh cho nước bạn, nên lịch sự hỏi toalet ở đâu thì phải mua vé 6k kip mới dc đi tè . Thật là vãi cả tư duy làm du lịch của các bạn Lào . Mình nói no thank you xong xách xe chạy ra ngoài kiếm 1 chỗ view thật đẹp tè cho nó thoải mái .

[​IMG]DSC00998 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00999 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01001 by Nam Nguyen, on Flickr

Ra khỏi khu du lịch thì tìm 1 con đường mòn xuống suối, tìm dc 1 chỗ vắng hoe chả có thằng Tây con Tàu nào, nước trong vắt, nhảy xuống tắm tiên luôn . Tắm xong đạp về ks nằm chiều mát mát đi ra cái waterfall nữa là xong .
ko dám ăn trưa luôn, lại nấu mì ăn :(. Ăn tô hủ tíu 60k xong chắc 3 ngày mới dám đi ị

[​IMG]DSC01002 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01003 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đường về khát quá nên ghé mua 1 ly chanh dây hết 10k kip, dc cái ly cũng bự + siêu ngọt, nên về mình pha ra dc 2 ly

Sáng ăn tô hủ tíu hết 20k kip nên trưa về phòng lại nấu mì ăn, nghỉ tí chờ mát mát rồi đi thác

[​IMG]DSC01008 by Nam Nguyen, on Flickr

Thác Kaeng Nyui, thấy coi map cách trung tâm có 8km, ai ngờ toàn đường offroad nên đi gần cả tiếng mới tới, và trước khi vô thác lại tốn 10k kip mua vé

[​IMG]DSC01009 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01010 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01011 by Nam Nguyen, on Flickr

Vô đây cũng là khu DL nhưng nhìn rất vắng vẻ và chán, lèo tèo vài gian bán mấy con gà nướng, cá nướng nhìn nguội ngắt, với 1 con voi nhìn bùn hiu


[​IMG]DSC01012 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01013 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lên thác, khu này thì toàn tụi tây, chả thấy tàu nào cả

[​IMG]DSC01014 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01015 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01016 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01018 by Nam Nguyen, on Flickr

có rất nhiều chỗ thích hợp để tắm, nhưng mà nước lạnh quá với mình ko đem đồ nên ko tắm

[​IMG]DSC01019 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là cái thác chính

[​IMG]DSC01020 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01023 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01024 by Nam Nguyen, on Flickr

Thác thì cũng đẹp nhưng chả thể nào so dc với thác Dak Glun, vậy mà tụi tây vô đây khá nhiều. Lúc đang lui cui chụp hình cái thác tự nhiên có 2 em tây, hình như dân Nga, đến ngay trước mặt mình tỉnh bơ cởi đồ ra nhảy xuống thác tắm, mình cũng ngại ngại nên đi ra chỗ khác chụp thì 2 ẻm còn nhìn cười cười vãy tay ý kêu xuống tắm đi mày, mà sợ 2 hấp 1 ko chột cũng què, nên mình lắc đầu. Mà tụi tây đúng máu liều, nước đổ từ trên cao vậy mà dám đứng ngay thác tắm, nói xui chứ lỡ có cành cây hay cái gì từ trên nó đổ xuống thì né sao kịp

[​IMG]DSC01025 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01026 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01027 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01029 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01030 by Nam Nguyen, on Flickr

Chụp hình xong thì lội ra, dọc đường thấy 1 hàng bán bánh khọt ngọt là món mình rất thích nên ghé vô hỏi nhiu thì cô chủ đếm 3 cặp rồi đưa 5 ngón, mình nói Sorry no thank you thì bả đếm 4 cặp rồi đưa 5 ngón, cũng đói do trưa ăn có 2 gói mì nên thôi mua luôn. Bên Thái mình mua 20bath là chưa tới 5k kip là dc 1 dĩa ăn tới ngán luôn chứ ko phải lèo tèo vài miếng vầy
Mà dc cái cũng ngon.
Bữa ở Vientiane đổi 100$ mà giờ thấy đã gần hết, đến Luang Phaprang phải đổi thêm rồi chứ ko đủ xài, trong khi bữa cứ tưởng đổi 100$ là dư rồi, trong khi bữa h 1 ngày ăn có 2 bữa, trong đó 1 bữa là mì gói

Đến tối mình đi kiếm gì ăn, nghe nói đến VangVien mà ko đi pub quẩy là chưa tới VangVien, có điều xin ngân sách mãi mà đảng và nhà nước ko duyệt, nên đành lủi thủi đạp lòng vòng kiếm gì ăn

[​IMG]DSC01032 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01033 by Nam Nguyen, on Flickr

hàng quán thì rất nhiều nhưng chỗ nào cũng vắng hoe, kiếm dc 1 quán nhìn bình dân nhất, đông khách nhất giở menu ra coi xong đi lun : 1 chén cơm trắng / xôi 5k kip, 1 con gà 60k kip, 1 con cá nướng 50k kip trong khi con cỡ này trước mình mua có 10k kip, kiếm món rẻ nhất là cơm chiên với trứng thì 1 phần small là 25k kip, 1 phần large là 50k kip, give up, tính đi mua mì gói ăn cho qua bữa nữa ...

[​IMG]DSC01034 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01035 by Nam Nguyen, on Flickr

hàng quán điều hiêu nhìn bùn thiu

[​IMG]DSC01036 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01037 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01038 by Nam Nguyen, on Flickr

May sao lang thang tìm dc 1 quán bán theo kiểu đồ ăn đem về cho dân địa phươngn, nhìn 1 hộp cơm chiên có vẻ ngon và nhìu, mình cứ tưởng 10k thì ai ngờ có 5k, và may mắn là hộp cơm cuối cùng lun
Các món khác đều rẻ, mua 1 combo gồm đầu gà, chân gà và bộ đồ lòng 10k, 4k rau rất nhiều ( thật ra là 2k/ bó nhưng mình mua 2 bó ăn cho dễ ị, mua thêm 1 xâu heo khô giá 10k, và 5k xôi to đùng để dành mai ăn sáng .
Sơ sơ ko cũng hết 34k kip là 100k hơn, mà đã là rất rẻ so với bên Lào rồi đó

Đem về phòng thì thấy bx nhắn tin là lát đi ăn tiệc, tủi thân rơi nước mắt, ngồi ăn mà nước mắt rơi lã chả, dc cái cơm ngon ghê, bữa h toàn ăn xôi với mì, bún chứ ko dc ăn cơm, combo gà thì lúc đầu mình lột cái dây buộc ra tính bỏ, ai ngờ nhấm thử thì ra là nguyên bộ ruột gà quấn lại thay cho dây, rau ăn cũng ngon, mát. Còn xôi với thịt heo khô để mai ăn sáng và ăn trưa
Mai đạp 110km leo gần 3000m, ko biết nổi ko nữa, hix

Ngày 23 của cuộc hành trình : VangVien - PhoKhoun 100km, ngày nản nhất



Sáng mình dậy sớm trả phòng rồi 5g30 đề pa từ VangVien đi PhoKhoun, chia tay chị chủ ks dễ mến

[​IMG]DSC01039-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ra khỏi khu trung tâm tầm 2km thì thấy chợ VangVien, ra đây mua đồ ăn chắc rẻ, vì trung tâm VangVien nó giống như khu phố tây vậy đó. Đi 1 đoạn nữa thì thấy khinh khí cầu, VangVieng có tour ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh, coi hình thấy đẹp lắm, mà giá chắc với ko tới

[​IMG]DSC01040 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01041 by Nam Nguyen, on Flickr

Sương mù vẫn còn lãng đãng

[​IMG]DSC01042 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01043 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay đường bắt đầu dốc, trong đó 35km cuối là dốc liên tục, lên thẳng 1 phát ở độ cao hơn 1400m

[​IMG]DSC01045 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01046 by Nam Nguyen, on Flickr

lại gặp các em nữ sinh Lào đạp xe đi học

[​IMG]DSC01047 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01048 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc liên tục và trời thì nắng gắt

[​IMG]DSC01049 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01050 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01051 by Nam Nguyen, on Flickr

1 khu chợ bán đủ thứ đặc sản rừng với mật ong, rượu ngâm, và rất nhiều cua núi

[​IMG]DSC01052 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con rùa vàng rất to, nhìn vậy thôi chứ ở ngoài nó to hơn 2 bàn tay

[​IMG]DSC01053 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01054 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01055 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01057 by Nam Nguyen, on Flickr

đuối quá quăng xe chui vô bụi nằm nghỉ 1 tí rồi mới đi tiếp dc

[​IMG]DSC01058 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01059 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01060 by Nam Nguyen, on Flickr

trời thì nắng, đường thì dốc, gió thì ngược

[​IMG]DSC01062 by Nam Nguyen, on Flickr

1 khúc cua tay áo

[​IMG]DSC01063 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01064 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 10g thì đói bụng nên tấp vào đổ xăng, vì nhúm xôi ăn từ lúc 5g sáng h đã bay sạch bách

[​IMG]DSC01065 by Nam Nguyen, on Flickr

mình hỏi giá nhiu 1 tô, thì bà chủ ghi 15k kip, bằng 45k, nghe nản vãi, nhưng đói quá rồi nên thôi cũng gật đầu, tưởng 15k kip thì cũng phải dc 1 cái đùi, ai ngờ dc bưng ra 1 cái tô lèo tèo vài miếng thịt gà như ngón tay

[​IMG]DSC01066 by Nam Nguyen, on Flickr

nhìn cái tô phát nản, ăn chả thể nào no, nên mình mua thêm 1 bịch da heo 5k kip bỏ vào rồi trộn lên ăn, buổi trưa ăn như xỉa răng hết 20k kip là gần 60k

[​IMG]DSC01069 by Nam Nguyen, on Flickr

núi non trập trùng

[​IMG]DSC01070 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 11g30 thì nắng đổ lửa, và bắt đầu ngay từ chân đèo ở độ cao 450m là mình phải leo 1 mạch 40km dốc liên tục lên độ cao 1400m là mới tới chỗ nghỉ tối nay. Rút kinh nghiệm mấy lần trước leo đèo buổi trưa với cái nắng như vầy toàn xém xỉu mấy lần, nên thấy 1 cái chòi lá ven đường mình tấp vào nghỉ

[​IMG]DSC01071 by Nam Nguyen, on Flickr

khóa xe cẩn thận, bật quạt, vừa nằm dc 10p thì có 1 em trai người Lào nhà ở phía trong cầm ra cho 1 ca nước với 1 cái ly, cảm động xuýt khóc, có điều nước này như nước mưa thì phải, vị nó kì kì ko phải như nước lọc nên mình cũng ko dám uống

[​IMG]DSC01072 by Nam Nguyen, on Flickr

nằm chợp mắt dc 1 tí thì có cảm giác như có ai nhìn, mở mắt dậy thì thấy 1 đám nhóc ngó mình cười :D, tiếc là chả còn kẹo bánh gì cho tụi nó, còn có 3 cây snicker phòng thân thôi

[​IMG]DSC01073 by Nam Nguyen, on Flickr

coi vậy mà cũng ngủ dc gần 1 tiếng, ngủ dậy thấy đỡ hẳn nên 1g mình mắt đầu đề pa

[​IMG]DSC01074 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01076 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này nhìn như cái lưng con Godzila nhỉ

[​IMG]DSC01078 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc lên liên tục, leo mà mồ hôi mồ kê như tắm, cái áo ướt sũng luôn

[​IMG]DSC01079 by Nam Nguyen, on Flickr

mà xứ LÀo giờ rừng cũng bắt đầu trụi lủi rồi

[​IMG]DSC01082-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01083 by Nam Nguyen, on Flickr

đến gần 5g30 thì mình đến dc thị xã Phokhoun, lúc đầu tính ở 1 cái resort dc review khá tốt trên google, giá phòng là 120k kip, còn nếu thuê lều và túi ngủ là 70k kip, mình có sẵn lều và túi ngủ nên tính sẽ lên deal giá, ai ngờ tới nơi thì kiếm ko ra cái resort đó, thấy có 1 con đường mòn nghi là đường vô đó nhưng mình đi 1 đoạn thấy đường quá xấu, đường đất đỏ mà rất trơn, lại dốc đứng, lúc đó quá mệt rồi với đường trơn đạp ko dc nên chỉ có dắt, dắt dc 1 đoạn chịu hết nổi nên lội ra, ai ngờ hôm sau coi lại thì đúng là đường vô cái resort đó, nhưng mà đi gần 2km mới tới dc, hơi tiếc vì view nhìn từ đó rất đẹp

[​IMG]DSC01084 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01085 by Nam Nguyen, on Flickr

còn ở ngã 3 thì nó chỉ có mấy cái nhà nghỉ mà nói thật, nhìn cũ kỹ, ẩm thấp và tối tăm, nhưng mệt quá nên vào hỏi thử thì dc báo là 70k kip, mình hỏi có air ( máy lạnh ) ko thì bảo ko, có fan thôi, nhưng có wifi, có điều ko đem xe vào phòng dc vì ở dứoi nó là quán ắn, ở trên là nhà nghỉ. Mình hỏi 1 chỗ khác còn kinh dị hơn, 80k kip, ko có cả quạt. Quá nản, nhưng nhớ nãy trước khi vào thị trấn khoảng 5km thấy có 1 cái nhà nghỉ có thể đem xe vào phòng dc, nên mình lội ngược ra lại

Ngay ngã 3 có 1 cái chợ, mình ghé mua đồ ăn tối luôn, cứ tưởng mua ở chợ đem đi thì rẻ, ai ngờ nó chặt chém dã man, 1 cái đùi gà nhỏ tí bằng 2 ngón tay : 10k kip, trong khi phía đông Lào 10k kip mình mua dc nguyên cái má đùi gà, mà là gà Lào chứ ko phải gà công nghiệp bở rợ như ở đây, 1 con cá nướng nhỏ hơn bàn tay 15k kip, trongk hi ở đông Lào mình mua 1 con cá to gấp rưỡi, giá có 10k kip. Quá nản nhưng cũng đành phải ăn, mua 1 cái đùi gà 10k, 1 xâu thịt heo khô 10k để dành mai ăn sáng, 1 bịch rau 5k, và 1 gói xôi 5k vừa ăn tối, vừa ăn sáng

[​IMG]DSC01086-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp đại 1 tấm hoàng hôn rồi đạp ngược ra lại 5km tìm nhà nghỉ

[​IMG]DSC01087 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01088 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01089 by Nam Nguyen, on Flickr

đến nơi hỏi giá thì là 80k kip, nhưng chỉ có quạt, ko có air, ko có wifi, dc cái là đem dc xe đạp vào phòng. Quá mệt mỏi nên thôi thuê luôn, mà vô cái phòng nhìn đúng chán, phòng thì nhỏ tí, mà đèn nó ko gắn dc cái đèn ống mà nó chơi cái đèn túp nhỏ xíu tối tù mù như cái động, ăn cơm, giặt đồ mà mình phải mở thêm cái đèn LED của mình mới thấy đường. Phòng thì ngộp, mà mở cửa sổ thì đủ thứ côn trùng bay vào do phòng ko có cửa lưới, dù ở ngay giữa đồi núi heo hút. Ko có wifi nên ko cách chi nhắn cho bx dc là đã tới nơi, biết thế nào mai cũng sẽ bị nghe chửi :( .

Lôi bịch xôi với cái đùi gà, bịch rau ra trệu trạo nhai cho qua bữa, tính ra bữa tối hết 60k mà nếu ko đói muốn xỉu vì sáng giờ ăn có 1 tô hủ tíu nhỏ tí, chắc mình nuốt cũng ko nổi

Ăn xong đi ngủ sớm vì mai là 1 ngày rất nặng : đạp 140km, leo 3100m độ cao để đến dc Luang Phrabang

Ngày 24 : PhoKhoun - Luang Phrabang 130km

Sáng 5g mình dậy, lôi gói xôi ra nhai với thịt khô, uống miếng nước cho trôi, rồi lại tiếp tục lên đường

[​IMG]DSC01091 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01091-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đang ở độ cao trên 1400m so với mực nước biển, nên sương mù dầy đặc

[​IMG]DSC01096-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01101-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01108-01 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này nó như 1 dòng sông chảy giữa 2 khe núi lun

[​IMG]DSC01109 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01110 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng cũng chỉ dc đến 8g là nằng bắt đầu lên chói chang, ở độ cao hơn 1000m ko mà trời vẫn nóng, chả hỉu

[​IMG]DSC01111 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01112 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Vientiane lên đến Luang dọc đường mình thấy rất nhiều những ngọn núi bị phá nham nhở, và cạnh đó đều là những biển hiệu đầy chữ của người bạn tốt 16 chữ vàng, nhiều nhất là thằng PowerChina, thằng này như chuyên xây nhà máy thủy điện

[​IMG]DSC01113 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 9g thì mình ngừng ăn sáng, sáng giờ leo dốc liên tục, cứ leo lên đỉnh tầm 1300 1400, rồi lại đổ xuống 900, rồi lại leo lên 1300 1400, liên tục như vậy mấy lần

[​IMG]DSC01114 by Nam Nguyen, on Flickr

như thường lệ, 1 tô hủ tíu lõng bõng là 15k kip, tương đương 45k vnd

[​IMG]DSC01115 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn hết tô hủ tíu, như chưa ăn gì, mình phải lấy cục xôi còn dư bỏ vào, trộn trộn lên ăn, dù mình rất ghét ăn kiểu hổ lốn này. Mình đi chơi ko cần phải ăn uống sang trọng gì, nhưng ăn phải ngon, phải đủ chất, còn qua đây đúng thật là ăn như ăn cơm heo, mà lại đắt lòi họng

Ở Lào mỗi lần móc ví ra trả tiền mình thường lẩm bẩm " Dm, đắt vl ". Mà đến cái vùng bắc Lào thì nó định nghĩa lại chữ " Đắt vl ", sau đó làm hỏng luôn cả ý nghĩa của chữ " Đắt vl "
Ở phía đông Lào giáp VN thì cứ 1 tô hủ tíu là 10k, 1 chai trà chanh là 5k, qua đây 1 tô hủ tíu 15k, 1 chai trà 7k . Bữa h toàn tối mua 5k xôi với 10k đồ ăn tối, 10k thịt heo khô, 5k rau. Sáng ăn xôi với thịt heo khô xong rồi đạp dc 30 40km thì mua 1 tô hủ tíu ăn, ăn hết hủ tíu lấy nắm xôi bỏ vào trộn trộn lên như cơm heo rồi ăn cho hết. Xong đạp 1 mạch tới chiều tối và lại lập lại. 4 ngày rồi ko dám uống 1 chai nước ngọt nào

Ăn xong mua 1 bịch chuối khô đem theo để dành ăn trưa, hết 5k kip

[​IMG]DSC01116 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01117-01 by Nam Nguyen, on Flickr

rừng bên Lào cũng bắt đầu trụi lủi rồi chứ ko còn nhiều, mình đi toàn thấy đồi trọc như vầy

[​IMG]DSC01118 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01119 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 12g thấy cái nhà bỏ hoang này nên chui vào tránh nắng, nằm lim dim đến 1g30 thì dậy đi tiếp, lại leo 1 cái đeo cao hơn 600m, từ độ cao 450m leo 1 phát lên 1100m. Mà nản nhất là đứng ở dưới chân đèo nhìn lên thấy cái đỉnh đèo luôn, nó cao vòi vọi. Lúc đầu mình đứng dưới ngó lên thấy có cái nhà trên đó, nghĩ thầm : Dm thằng nào rảnh thế lên đó xây nhà, cao thí mei. Ai ngờ nhìn kỹ lại thấy có hàng cột điện chạy dọc dọc theo, nhủ thầm : Thôi xong ... Lúc đó nản quá nên cắm cuối đạp chứ ko lấy máy ra chụp nữa

[​IMG]DSC01120-01 by Nam Nguyen, on Flickr

leo hết cái đèo 1100m đó thì đổ 1 mạch xuống khu đồng bằng lại, từ 1100 đổ xuống độ cao 300m hơn. Đến đây mới bắt đầu có thị xã, có nhà nghỉ. Từ Phokhoun đạp đúng 100km mới có 1 cái thị xã khác, còn lại trên đường chỉ có làng bản với vài chục đến trăm nóc nhà thôi

Trước khi vào Luang Phrabang thì lại phải leo 1 cái dốc nhỏ cao khoảng 400m, lúc này đã đuối sau 130km lê lết leo hơn 3000m độ cao, may sao leo qua dc cái dốc đó thì đổ thẳng 1 mạch xuống Luang ( từ nay mình sẽ gọi Luang Phrabang là Luang cho gọn )

Vô Luang thì đi kiếm guesthouse, mình xem trên map chấm dc 1 khu rất nhiều guest house ở gần chợ đêm, nhưng vô hỏi thì phòng máy lạnh toàn 120 - 150k kip, phòng quạt cũng đã 80k. Đến cái thứ 5 thì em trai reception bán 100k kip, vô coi phòng thì thấy rất oki, hơn cả cái phòng 150k của cái guest gần đó. Đến lúc mình đưa passport thì ẻm bảo : Mày người Việt à ? Boss tao người Việt đó. Mình hỏi : Tao ở 3 đêm đó, mày hỏi boss mày coi bớt giá cho tao dc ko thì ẻm ok, kêu để lát boss về tao hỏi cho

[​IMG]21688341_10208398985967327_2035937458911662010_o by Nam Nguyen, on Flickr

phòng 100k kip nhưng rất đẹp và bài bản. Có tủ lạnh, TV LCD 40 inch, máy lạnh, quạt, bình nước nóng, mấy sấy tóc, có cả dao cạo râu, tăm bông, sữa tắm dầu gội đầu thì chơi hẳn chai Pantene 900ml. Ở ngoài có sẵn máy nước nóng lạnh, giá nước ngọt các loại chỉ có 5k/ lon, rẻ hơn cả tạp hóa nó toàn bán 7k/ lon. Có sẵn trà liptop, càfe hòa tan luôn, 4 ngày rồi mình ko biết mùi cafe là gì

[​IMG]21762597_10208398986767347_6938611161925472116_o by Nam Nguyen, on Flickr[​IMG]21949932_10208398986047329_3462655584387274_o (1) by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21949997_10208398986007328_3576948554494936231_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21768903_10208398986687345_4547277883632705273_o by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]21688497_10208398986847349_6143194620686115784_o by Nam Nguyen, on Flickr

đang lui cui xếp đồ thì có tiếng gõ cửa. Ra là anh chủ ks về, nói chuyện thì mới biết trước đây ảnh ở Nguyên Hồng , mình thì ở Phan Văn Trị cách nhau có mấy trăm mét. Ảnh nói em người Việt lấy em 90k kip/ đêm thôi . So với cái phòng 80k kip hôm qua mình ở thì cách nhau vài trăm lần

[​IMG]21765384_10208403416558089_6161890794984709623_o by Nam Nguyen, on Flickr

khu mình ở có rất nhiều guesthouse

[​IMG]21950859_10208403416758094_4562712342209710472_o by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng rất yên tĩnh

[​IMG]21950850_10208403416238081_5096083804865874016_o by Nam Nguyen, on Flickr

thông tin đây nhé, bạn nào đi Luang có thể email trước cho anh Chí để đặt phòng và nhờ tư vấn các chỗ ăn chơi ở Luang luôn, ảnh nhiệt tình lắm. Tuy nhiên giá mình ở là giá của mùa thấp điểm ở Luang, mùa cao điểm từ tháng 10 đến hết tết ta là giá khác nha

tắm rửa sạch sẽ, giặt đồ xong rồi đi kiếm gì ăn, từ chỗ mình ở ra khu chợ đêm Luang có 500m thôi

[​IMG]21762788_10208399291614968_305844556316503372_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21950979_10208399292014978_1676952469037129641_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21950170_10208399291534966_4475497940337185476_o by Nam Nguyen, on Flickr

nói chợ đêm chứ cũng chả có gì đặc sắc, bán mấy món lưu niệm, tranh sức với thổ cẩm lào thôi

[​IMG]21768896_10208399293295010_5861381081935409756_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21688478_10208399293335011_627363774676508094_o by Nam Nguyen, on Flickr

đi vô chợ ko thấy có gì đặc sắc nhưng đầu chợ có 1 hàng bán đồ nướng nhìn có vẻ hấp dẫn. Vô hỏi giá thì 1 phần gà nướng, chắc dc 3/4 con thì 30k kip, 1 phần Son Tăm thì 15k, xôi 5k, thấy Son Tăm hơi cao, gà thì rẻ, nhưng mà ăn gà ko có Son Tăm thì ngán chết nên chơi luôn

[​IMG]21950867_10208399294495040_2243645030027361231_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21765532_10208399293695020_4916480417442770908_o by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]21765532_10208399293695020_4916480417442770908_o by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]21768540_10208399296175082_9057525527852741487_o by Nam Nguyen, on Flickr
Gà rất ngon, đúng gà lào, thịt ăn chắc, da giòn rụm, dc nướng lại nóng hổi. Son Tăm trộn rất ngon, ko có đậu đũa như bên Thái mà lại có cà pháo cắt tư bỏ vào, mình ăn thấy hợp hơn Son Tăm Thái, em gái chủ quán lâu lâu cứ nhìn mình cười cười, chắc nghĩ thằng này trong rừng mới ra hay sao mà ăn ko kịp thở, mà đúng là trong rừng mới ra thiệt, sáng nay từ Phon Khoun chạy đúng 100km mới thấy cái thị xã đầu tiên, còn lại toàn là làng với làng
Tổng cộng hết 50k kip nhưng thấy ngon và đáng tiền, gà ăn ko hết gói đem về luôn. Nói sợ ko tin chứ hôm qua mình mua 1 cái đùi gà công nghiệp to hơn 2 ngón tay tí, nguội ngắt và bở rợ, dở òm mà 10k kip, thêm 5k xôi với 5k rau, tổng cộng 20k kip gần 60k cho 1 bữa tối ráng nghẹn họng mà nuốt
Thấy có tiệm tạp hóa nên tấp vào mua 1 chai sữa chua + 1 chai trà, sữa chua 10k kip, trà 6k kip, vẫn rẻ hơn bữa h mua
Em trai reception rất dễ thương, đang ngồi video call với gấu mà thấy mình dắt xe vào là lấy chìa khóa mở cửa phòng dùm liền
Xõa ở Luang 3 ngày rồi đón xe đi ChiangRai, éo đạp thêm 1 ngày nào ở Lào nữa
Lúc đạp vào Luang có địa dc 1 quán kiểu quán nhậu toàn dân địa phương ngồi, cách trung tâm khoảng 3km, để mai đi check thử

Ngày 25 : Lòng vòng Luang PhraBang

Luang Phrabang chắc là thành phố đẹp nhất của Lào, với đầy những kiến trúc Pháp xen lẫn với chùa chiền. Thành phố có 1 nét yên bình và cổ kính như Đà Lạt kết hợp với Hội An. Đặc biệt là khí hậu rất mát mẻ ( so với Lào ) .

Sáng nay lang thang lòng vòng Luang rồi ra bến xe mua vé đi ChiangRai, mà ko có xe chạy thứ 3, chỉ có xe ngày mai thôi nên phải kết thúc sớm 1 ngày ở Luang, dù rất muốn ở đây 3 ngày nghỉ ngơi và tận hưởng cái cảm giác yên bình ở Luang .

Mình ra bến xe phía Nam mua vé xe đi ChiangRai hết 250k cho người, và 150k cho xe đạp, tổng cộng là 400k kip tức là 1tr2, cho 1 quãng đường chưa tới 600km, bằng từ SG đi Nha Trang, trong khi đó từ SG đi Nha Trang mà đi xe giường nằm chỉ khoảng 400k luôn cả xe đạp

Thật ra lúc đầu tính đạp đi ChiangRai luôn, nhưng cái cửa khẩu mình tính đi nó là cửa khẩu địa phương, ko phải cửa khẩu quốc tế nên khách du lịch ko qua dc, mà phải đi cửa khẩu HuyaXai xa hơn đến 150km, mình thì cũng đã quá nản cái xứ Lào nên thôi mua vé xe để biến cho nhanh, ai ngời cái vụ xe này nó hành mình 1 trận tơi bời vào mấy ngày sau

[​IMG]DSC01141 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01142 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01143 by Nam Nguyen, on Flickr

ở gần bến xe có 1 cái chợ bán đồ ăn đem về rất rẻ ( so với giá bên Lào ), mình mua 1 cây thịt heo nướng 5k khá to ( ở mấy chỗ bữa h cây này toàn 10k mà chắc nhỏ bằng 1/2 ), 1 cây dồi nướng 7k, 1 bịch canh nấm bào ngư nấu với sườn 5k, 1 bịch da heo trộn gỏi chua cay 5k, với 1 bịch rau trộn gì đó 5k, thêm 5k xôi, coi như ăn cả buổi sáng và buổi trưa với quá trời món

[​IMG]DSC01144 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01145 by Nam Nguyen, on Flickr

Ở Luang rất nhiều chùa nhưng chùa nào vào cũng phải tốn 10k kip, chùa nổi tiếng nhất là Vat Xieng Thong thì những 20k kip, mà tiền thì sau khi mua vé xe thì cũng gần cạn ( 400k kip cho người + xe đạp, mà xe ghế ngồi ko dc giường nằm, nghe tụi Tây chửi xe khá tệ và cũ ) . Tiết kiệm để dành mai đi chơi thác và làng voi nên ko vào .

[​IMG]DSC01146 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01147 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01148 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01150 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01151 by Nam Nguyen, on Flickr

có những dãy nhà cổ như Hội An, nhưng kiến trúc mới hơn, từ thời Pháp, và dc giữ gìn rất tốt

[​IMG]DSC01152 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01153 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01154 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01156 by Nam Nguyen, on Flickr

thành phố nằm bên bờ sông, cây xanh nhiều, xung quanh là núi nên khí hậu mát mẻ dễ chịu, dù chỉ nằm ở độ cao 300m so với mực nước biển. Hôm qua mình toàn ở độ cao trên 1000m mà nắng như đổ lửa

[​IMG]DSC01157 by Nam Nguyen, on Flickr

những ngôi nhà kiến trúc rặt Pháp, cái này mình phải công nhận tụi Lào hay là nó bảo tồn rất tốt

[​IMG]DSC01158 by Nam Nguyen, on Flickr

ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Luang, mà giá 20k kip lận nên mình ko vào

[​IMG]DSC01161 by Nam Nguyen, on Flickr

các chú tiểu đang ngồi làm lồng đèn để thả cho lễ hội vào tháng 10, ngày 4/10 có lễ hội thả đèn trên sông ở Luang

[​IMG]DSC01162 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01163 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi trường trung học dc xây dựng từ thời Pháp ở Luang

[​IMG]DSC01168 by Nam Nguyen, on Flickr

dạo chán chê rồi thì về phòng mở đồ ăn ra ăn xong nằm ngủ li bì đến chiều để bù cho những ngày gian khổ

Ngủ đến chiều rồi mình đi kiếm gì ăn, lội ra cái quán mà hôm bữa lúc vào Luang mình có thấy xem sao

Công nhận là mình có 1 cái năng khiếu thiên bẩm về đánh hơi thấy đồ ăn, hôm qua trên đường vào Luang còn cách trung tâm khoảng 4km, mệt đờ đẫn và đói ngu người, nhưng vẫn kịp địa dc cái quán này có vẻ rất tiềm năng, nên hôm nay lội ngược ra lại thử

[​IMG]DSC01175 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01173 by Nam Nguyen, on Flickr

quán có chỗ ngồi ngoài sân khá mát mẻ

[​IMG]DSC01172 by Nam Nguyen, on Flickr

3 em gái LÀo, mỗi em 1 chai bia Lào, chai bia Lào nó to gấp đôi bia SG nha

Đến nơi thì thấy đúng là tiềm năng thiệt, quán ko tên, ko biển hiệu, nhưng dân địa phương rất đông, bà chủ quán ko nói dc tiếng Anh nhưng may sao có 1 em trai dân Lào ngồi ăn đó nói dc và nói khá tốt. Nó bảo quán chỉ có 1 món là vịt nướng thôi, 1 set là 30k kip, mình ok nói mày kêu dùm tao 1 set, mà mình nhìn trên bàn nó có dĩa tiết canh, mình nói kêu dùm tao cái này nữa. Nó nhìn mình xong nó bảo cái này là duck blood soup đó, mình kêu uh hử, tao biết mà. Nó với bà chủ nhìn mình cái kiểu : Dm, mày cũng ăn dc cái món kinh dị này à. Mình nhìn lại cái kiểu : Dm, nói về đánh tiết canh, dân VN tao nhận số 2 ko ai dám nhận số 1 .

[​IMG]DSC01174 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01178 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01179 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01180 by Nam Nguyen, on Flickr

cuốn với rau thơm, chấm nước chấm là quất

Vịt nướng rất ngon, vịt nạc, thịt chắc nịch nhưng ko khô, ướp rất thấm, gia vị ko nhận ra dc nhưng có mè, xả, rất thơm, xé 1 miếng thịt vịt, lấy rau thơm cuộn lại rồi chấm với nước chấm cay xé nhưng rất thơm và ngon, nhấm thêm ngụm bia Lào, bữa giờ mới có dc cảm giác enjoy the trip

[​IMG]DSC01177 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01176 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 lon bia Lào, tại sợ kêu chai uống ko hết. Mà sau anh Chí nói uống chai ngon hơn, mà chai hay lon gì cũng 10k kip, trong khi cái chai chắc gấp 3 cái lon, hèn chi chả thấy ai uống lon

[​IMG]DSC01183 by Nam Nguyen, on Flickr

tiết canh nhé

[​IMG]DSC01182 by Nam Nguyen, on Flickr

mà lại dọn kèm hủ mắm ruốc, mình thấy quái quái nên ko ăn.

Dĩa tiết canh nhìn thì chất lượng, ăn cũng ngon nhưng tiết lỏng bỏng chứ ko sánh như bên Thái hay bên VN, dc cái chất lượng vì tim, gan, mề vvv rất nhiều, mà sao tiết canh lại dc dọn kèm 1 hũ mắm ruốc ???. Xung quanh đều uống bia nhưng vẫn rất yên tĩnh ko có ồn ào như bên VN, mà mỗi người cũng tầm 1 chai bia Lào thôi chứ ko cả két cả thùng. Nữ Lào uống bia cũng khá nha, bàn kế mình 3 em gái, nhìn có vẻ dân văn phòng, cũng mỗi người 1 chai ( bia Lào to gấp đôi bia VN )

[​IMG]DSC01184 by Nam Nguyen, on Flickr

Total hết 50k kip, giá ok, có lon bia 10k kip thì cao quá

[​IMG]DSC01185 by Nam Nguyen, on Flickr

Luang nhìu món để ăn quá mà mai phải đi rồi, nãy đi ngang 1 khu công viên có 1 dãy bán xiên que lẩu nướng các loại, nhìn cũng ham mà no mất rồi

Ăn xong về ks gặp anh Chí thì ảnh hỏi ăn gì chưa, mình kêu em đi ăn vịt nướng rồi, ảnh bảo nãy kiếm em tính rủ em ra chợ mua đồ nướng về anh em lai rai mà em đi mất rồi :(. Ảnh nói trong chợ đêm có chỗ bán nguyên con vịt nướng có 40k kip thôi, đúng là đi ăn ko chịu hỏi thổ địa. Mà ảnh cũng nói vé xe nên ra bến xe phía bắc mua, vì đó là bến chuyên cho khách du lịch, còn bến xe phía nam là xe cũ, xe Lào ko à, hix, mà mình lỡ mua vé mất rồi

Do uống lon bia xong cũng hơi xỉn nên mình chào anh Chí rồi vô phòng ngủ sớm, mai dậy sớm ra xem nhà sư đi khất thực rồi đi thác Kuang Si nữa là xong

Ngày 26 : thác Kuang Si - HuayXai


sáng ngủ dậy chả hiểu sao mình bị trẹo cổ, đau vl, chắc do tối nằm gối cao quá. Để đồng hồ 5g dậy nhưng 5g ra thì trời tối thui nên chui vô ngủ quên đến 6g, chạy ra thì kịp chụp dc vài tấm các sư đi khất thực buổi sáng tại Luang

[​IMG]DSC01186 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01187 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01188 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp xong về phòng lại lơ mơ ngủ đến 8g hơn mới dậy, tắm rửa dọn đồ rồi 9g check out luôn, nhưng gửi đồ lại chỗ ks anh Chí rồi mình đạp vô thác KuangSi chơi cách Luang khoảng 30km

[​IMG]DSC01189 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01190 by Nam Nguyen, on Flickr

đói bụng quá nên ăn sáng cái đã, lủi đại vào cái quán gần ks do ko hiểu sao đói quá, có bảng giá rõ ràng, 1 tô phở 15k kip, bánh mì ốp la 2 trứng cũng 15k kip, thôi ăn phở vậy

[​IMG]DSC01191 by Nam Nguyen, on Flickr

tô phở lèo tèo vài miếng thịt

[​IMG]DSC01192 by Nam Nguyen, on Flickr

dc cái cái quẩy ngon ghê, mình ăn hết 4 cái lun là 4k, coi như ăn sáng hết 19k là gần 55k vnd :(

[​IMG]DSC01193 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01194 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp thẳng 1 mạch ra thác KuangSi, đường khá đẹp nhưng dốc cũng nhiều. Đi ngang chỗ này là 1 cái trường cấp 3, như đang có lễ lạc gì đó, mấy em gái Lào đang tập múa Lăm Vông, nhìn cũng đẹp lắm

[​IMG]DSC01195 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang 1 cái quán nó đang bày rắn ra nướng, thèm quá chạy vô hỏi nhiu/ phần thì ý chị chủ quán kêu chưa có chín, phải ngồi chờ lâu lắm vì than còn chưa quạt, mà mình đang gấp do 5pm phải ra bến xe đón xe đi HouyXai, nên đành nuốt nước bọt mà đi :(

[​IMG]DSC01196 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01197 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01198 by Nam Nguyen, on Flickr

cách thác KuangSi 500m có cái hồ này, toàn tụi nhóc dân địa phương, và chỗ này vô ko tốn tiền nha

[​IMG]DSC01200 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01199 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01201 by Nam Nguyen, on Flickr

còn vô tới thác dĩ nhiên phải mua vé, giá vé là 20k kip, ngoài ra phải gửi xe đạp giá 1k kip nữa

[​IMG]DSC01202 by Nam Nguyen, on Flickr

map của khu du lịch thác Kuang Si

[​IMG]DSC01203 by Nam Nguyen, on Flickr

trong đây cũng có khu bảo tồn gấu, thanh niên nào chưa có gấu có thể vô đây xin 1 con về nui , tụi nó dễ thương lắm

[​IMG]DSC01204 by Nam Nguyen, on Flickr

con kia đang nằm thì lăn qua lăn lại xong rớt cái bịch, nó bám vô dc khúc cây dc 1 lát xong té bịch xuống đất lun

[​IMG]DSC01205 by Nam Nguyen, on Flickr

con này thì nằm tô hô khoe hàng

[​IMG]DSC01206 by Nam Nguyen, on Flickr

1 điểm phải nói tụi Lào hơn VN là : chỗ này rất sạch, cực kì sạch, hoàn toàn ko có 1 cọng rác nào, và thùng rác ở khắp nơi, thùng rác phân loại rác luôn nha

[​IMG]DSC01207 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01211 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là những cái hồ nhỏ và những thác con, tụi tây tắm nhiều lắm, nhưng mà mình thấy lạnh quá nên ko tắm

[​IMG]DSC01212 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01213 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01214 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01215 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01216 by Nam Nguyen, on Flickr

nước rất sạch và trong vắt màu ngọc bích

[​IMG]DSC01219 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01220 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01221 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01222 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01225 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01225 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01229 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là con thác chính, độ cao hơn 30m

[​IMG]DSC01230 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01231 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01224 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01233 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc đi ra thì mình thấy có 1 con gấu đang nằm phè ra ngủ thì 1 đám khựa tới chỉ trỏ la hét như kiểu muốn kêu nó dậy. Con gấu kệ mẹ thái độ kiểu : Dm, Chó cứ sủa, bố cứ ngủ. Còn mình với nguyên đám tây thì nhìn tụi nó cái kiểu : Dm, trong rừng mới ra à .

đi chơi thác xong thì đạp về ks lấy đồ, đi về có đi ngang cái lãnh sự quán VN ở Luang

[​IMG]DSC01234 by Nam Nguyen, on Flickr

mà nghe dân VN ở đây bảo cái lãnh sự quán này nó cũng .... à mà thôi mắc công lại bị các bạn DLV bảo là pê đê

về ks lấy đồ xong xin tắm nhờ thay đồ, anh Chí và bx rất nice, mình tắm xong anh Chí nói ở đây chơi đi đến 5g rồi ra bến xe, ks cũng có chỗ ngồi, ổ cắm, wifi thoải mái, nhưng mà mình cũng hơi ngại với tiền kip cũng còn nhiều, nên chào anh chị rồi đạp đi kiếm quán cafe nào ngồi cho thoải mái, có hẹn anh Chí hôm nào về SG thì anh em ra lai rai

[​IMG]DSC01237 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01236 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01235 by Nam Nguyen, on Flickr

cẩn thận chọn 1 quán cafe to và đẹp nhất Luang, trước khi vô hỏi em tiếp viên : Chỗ mày có wifi ko ? Ẻm kêu có, nên vô ngồi, kêu 1 ly trà sữa Thái

[​IMG]DSC01238 by Nam Nguyen, on Flickr

Ly trà sữa thái 18k kip, khoảng 55k vnd, giống mấy ly trà sữa 15k bên VN ghê

Mở máy lên thì có wifi, nhưng mà dcm nó, wifi có, nhưng ko vào dc, ko load nổi cái web luôn. Gọi nhân viên đến thì ẻm gãi đầu gãi tai, mình kêu reset modem lại dùm tao thử coi, ẻm cũng đi reset, nhưng vẫn ko vào dc. Nản quá kêu tính tiền rồi chạy ngược lại ks anh Chí ngồi ké. Ảnh cười cười bảo wifi bên Lào tệ lắm .

Ngồi ở ks anh Chí chơi, nói chuyện với ảnh đến gần 5g thì mình tạm biệt ảnh lần nữa rồi chạy ra bến xe

[​IMG]DSC01239 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01240 by Nam Nguyen, on Flickr

hơi đói bụng do chưa ăn trưa, nên ghé làm tô bánh canh, tô này chỉ có 10k kip khá ngon. Nhìn chung giá ở Luang dễ thở, và nó là giá đúng ở bên Lào, chứ ko phải là giá chặt chém. Bữa giờ mình đi ở những xứ heo hút thì nó càng chặt chém

Làm mình nhớ lúc mình với anh em vô quán nước ở cái xã giữa Bù Gia Mập, đường sình lầy offroad khó đi gấp trăm lần đường vào mấy cái bản bên Lào, vì đường nó là đường nhựa, xe hơi xe tải chạy ầm ầm. Mình uống ly nước chanh có 6k, anh em uống nước ngọt có 10k. Mình cũng hỏi vận chuyển hàng khó khăn vậy, bán vậy sao lời dc chị. Chị chủ quán thật thà bảo : Bán 1 chai nước lời dc có 1k thôi ( chưa tính tiền mặt bằng, tiền công, điện nước ), nhưng bán cao thì bà con cũng đâu có tiền mua. Dcm cái xứ Lào nó chặt chém có hệ thống, vô mấy vùng xa giá tự động nhân lên gấp rưỡi

xe chạy đến 18 tiếng, mình biết mấy quán tụi nhà xe ngừng cho ăn nó sẽ chặt ko thương tiếc, nên tranh thủ ăn luôn ở Luang

[​IMG]DSC01241 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01242 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01243 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01244 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01245 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01246 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Lào và Thái thì cứ tìm mấy chỗ bán đồ ăn cho dân địa phương như vầy, giá rẻ, mình mua 1 hộp hủ tíu xào tương 5k, 1 con cá nướng to 15k, 1 dĩa nấm xào 5k, ăn cho no để tối khỏi ăn nữa

và sau đây là bắt đầu 1 đoạn có những từ ngữ 18+, bạn nào ko muốn tuổi thơ bị đục khoét thì có thể bỏ qua

Lúc đầu tính đạp tới ChiangRai, nhưng cái cửa khẩu mình tính đi thì lại lạ cửa khẩu địa phương, khách quốc tế ko wa dc mà phải wa cửa khẩu HouyXay. Mà đi khẩu đó thì đến gần 600km mới tới, trong khi đi khẩu kia có 450km. Nên quyết định đi mua vé xe đi ChiangRai
Giá vé xe là 250k kip, xe đạp là 150k kip, tính ra 400k kip là 1tr2 cho đoạn đường bằng từ SG đi Nha Trang, dm các bạn Lào, các bạn kiếm tiền giỏi thế sao mà vẫn nghèo khố rách áo ôm vậy. 1tr2 mình mua dc vé máy bay từ đây ra Huế có cả xe đạp đó, dm các bạn

Lúc ra bến xe ngồi chờ mình nghe 1 ông VN cũng kiểu ta balo đang chửi nhau ở phòng vé, ổng bắt xe từ Luang đi HN, nhưng nó chia ổng ra 2 vé, 1 vé đi từ Luang tới đâu đó, 1 vé từ đâu đó tới HN, ổng chửi tụi bây làm ăn gì như xe dù vậy, ổng chửi dữ quá nên mình cũng ngại ko lại hỏi, dc 1 lúc thì ổng cũng lên xe đi

6pm xe chạy, 5g10 ra ngồi chờ đến 5g45 éo thấy cái xe nào, chạy ra phòng vé hỏi thì nó trả lời tỉnh bơ bảo xe từ đây đi ChiangRai hư rồi, giờ tao đổi cho mày 2 vé, 1 vé từ đây đi HouyXai, 1 vé từ HouyXai đi ChiangRai, dm các bạn Lào lần 2

[​IMG]DSC01247 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 6pm thì có 1 chiếc pickup đến đón mình và 1 thằng nhóc người Nhật nó cũng từ Luang đi ChiangMai và cũng bị y như mình

[​IMG]DSC01248 by Nam Nguyen, on Flickr

Xe pickup chở mình với thằng nhóc đến 1 bến xe khác, và lại ngồi đó chờ gần 1 tiếng, nó gom đủ 8 người, trong đó có 1 cặp người Pháp trong đó em gái Pháp rất xinh, thằng bồ thì lại nhìn cứ đụt đụt. Gom đủ đến 8pm nó lại chở ra 1 bến xe khác nữa, là mới có xe đi HouyXai. Đi bằng xe tuk tuk, trên xe có 4 đứa Lào và 4 đứa balo

[​IMG]DSC01249 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến đó mình tính bỏ xe đạp vào hầm xe thì thằng lơ xe đòi 100k kip. Mình móc vé ra chửi : Dm mày, tao đã trả tiền vé 400k kip cho cả người và xe, giờ mày *** cho tao bỏ xe vào thì trả tiền lại đây tao đạp lên ChiangRai tao *** cần đi cái xe thổ tả của mày, thằng ml.

Thằng nhóc người Nhật đứng kế bên mặt xanh lè xanh lét. Thằng lơ thấy mình làm dữ quá nên bỏ đi, mình tự bỏ xe vô hầm rồi lên xe nằm

Lúc đọc trên mạng tụi tây đã bảo có đi thì ráng kiếm mua vé của nhà xe THái, đi xe tụi Lào là kinh dị lắm. Mà kinh dị thật, xe 9pm khởi hành, chạy đến 11pm chết máy ngay giữa đèo, tối thui, dm nó sửa đến gần 12g mới đi tiếp dc .

Mà bên Lào kiếm tiền rất dễ, chỉ cần xây 1 cái toalét, ai vô thu 2k kip, vậy là giàu. Dm ngồi trên xe nó ngừng cho đi tè 3 lần, lần nào cũng tốn 2k. Dm cái đất nước làm du lịch kiếm tiền trên *** đái. Mà toalet xịn đẹp sạch sẽ dc như mấy quán cơm ở VN cũng éo nói, toalet xây tạm bợ bằng xi măng, cái bệ ngồi xổm, cửa gỗ thì hư khóa éo đóng dc, đi xong múc nước dội

[​IMG]DSC01251 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01252 by Nam Nguyen, on Flickr

Giữa đêm nó ngừng ở 1 cái ngã 3 cho ăn tối, mình có kinh nghiệm nên lúc 5pm đã ăn 1 bụng no ở Luang, còn thằng ku người Nhật đói mốc mỏ, vô quán hỏi tô hủ tíu bao nhiu, con mẹ chủ quán hét 20k kip, thằng ku lẩm bẩm : Dm, đắt vl, xong éo ăn
Tụi Lào đứa nào cũng vô quán ăn, mua nước mua bánh, còn 4 đứa dân du lịch là thằng nhóc Nhật, 2 đứa Pháp, và mình éo có tiền ăn, đi lang thang hỏi giá. Nhỏ Pháp cầm 1 bịch Choco PN mình mua trước khi qua Lào ở Lao Bảo giá 15k vnd là khoảng 5k kip lào, hỏi nhiu tiền, con mẹ hét : 20k kip, nó lầm bầm : Dm, đắt vl, xong bỏ xuống đi luôn

Đến phiên mình cầm chai trà chanh hỏi nhiu, nó kêu 8k. Mình tính Dm, đắt vl nhưng chợt nhớ là cái chữ đắt vl nó *** còn ý nghĩa bên Lào nữa, phải bổ xung 1 cái từ mới để diễn tả cái sự đắt vl của cái nước bạn Lào thì mới xứng dc

Thằng nhóc Nhật đói quá nên mua 1 bịch bánh gì đó ngồi gặm, mình éo ăn éo uống lên xe ngủ luôn. Nữa đêm ngủ lơ mơ nằm mơ thấy sáng hôm sau nó lôi xe mình ra gãy cốt yên, gãy potang mới vl

Đến 8g sáng thì đến HouyXai, lại nghe 2 đứa Pháp chửi nhau với tụi nhà xe, ra là tụi nó phải xuống ở 1 cái ngã 3 cách đó 96km, nhưng tụi nhà xe éo thèm gọi, nhỏ PHáp xinh mà dữ, đứng cãi nhau đòi trả tiền xe lại để tụi nó bắt xe đi ngược lại, còn thằng bồ đứng im ko nói gì. Cuối cùng tụi nhà xe quăng đồ tụi nó xuống xong cho xe chạy luôn, để 2 đứa với đồng đồ đứng giữa sân .

Đến phiên mình với thằng nhóc Nhật, cầm cái vé đi từ HouyXai đi ChiangRai lại phòng vé hỏi thì 1 con mẹ Lào mập như heo, mặt đầy phấn đi ra bảo là người của bên cty xe khách mình mua vé, bảo lát 8g30 xe đến, xong nó hỏi mày có đổi tiền Thái ko, còn kip ko đưa tao đổi cho, qua Thái ko xài kíp dc đâu. Mình nhìn là biết kiểu tính lừa gà, mình bảo Xin lỗi, cám ơn, nhưng *** .

Đến lúc xe tới thì nó lại éo cho đem xe đạp lên, nó kêu phải đóng 150bath mới dc đem xe lên vì vé này chỉ có cho người. Mình lại nói hôm qua tao đã trả tiền cho cả người và xe thì con mẹ đó kêu tao *** cần biết, giờ *** đóng 150bath thì *** cho mày đem xe lên. Mình kêu mày gọi về văn phòng ở Luang hỏi đi, hôm qua tao đã trả 400k kip trong khi vé người có 250k kip. Nó kêu tao *** biết đứa nào để gọi cả. Mình điên máu lên hỏi tên công ty mày là gì. Nó kêu Dont understand, hỏi mấy câu nữa vẫn kêu Dont Understand. Điên lên chửi : **** you, **** your company, Understand now ? Thì nó sủa lại 1 tràng tiếng Lào, mình chửi lại tiếng Việt : Tao chửi dm mày đó con đĩ heo nái . Thằng nhóc Nhật đứng kế bên lại mặt xanh lè xanh lét

[​IMG]DSC01255 by Nam Nguyen, on Flickr

Vé nó chơi rất chó là nó ko ghi có xe đạp kèm theo

[​IMG]DSC01256 by Nam Nguyen, on Flickr

Con mẹ Lào và thằng ku người Nhật, tấm này giận quá run tay chụp out nét hết

Điên máu lên tính đạp đến ChiangRai, mà lúc đó đã 9g hơn, từ HouyXai đi CHiangRai 137km, trong khi tiền xe thì đã trả. Thằng Nhật kêu thôi mày đi xe bus mẹ nó đi, cãi với nó làm gì. Chắc nó sợ ko có mình dám lên xe tụi nó chở nó ngược về Lào bán luôn quá
Bấm bụng bỏ 150bath trả tiền xe đạp, chụp hình cái xe tính viết review chửi thì ông tài xế người Thái xua xua tay bảo là : Cty tao ko liên quan, tụi nó bên Lào nó bán vé rồi nó mua vé của tụi tao bán lại cho mày thôi. Tức là cái công ty khốn nạn bên Lào nó bán cái vé 400k kip, ghi là chạy thẳng 1 chuyên từ Luang đi ChiangRai, sau đó nó mua 2 vé, 1 vé từ Luang đi HouyXai, 1 vé từ HouyXai đi ChiangRai như kiểu xe dù bán khách ở VN hồi xưa. Tiền xe đạp thì thằng cty nó lấy đủ , nhưng nó éo đưa tiền lại cho mấy thằng ở dưới. Dm cái xứ Lào, dm dân Lào .
Lúc mới đạp qua Lào mình gặp anh Lành làm ăn ở LÀo lâu năm, ảnh có dặn mình : Dân Lào tham lắm, đừng để cho nó thấy em có tiền. Lúc đó mình cũng hơi ngạc nhiên vì toàn nghe dân Lào thật thà, hiền . Dm đi mới biết, cái xứ dân lười chảy thây, lười thì dẫn đến nghèo, nghèo dẫn đến tham và gian

Dm các bạn Lào lần 2, éo bao giờ mình bước chân qua cái xứ các bạn lần nào nữa, có qua thì chỉ đi mé đông Lào qua Nakhon, và mình sẽ mua mì gói từ VN đem theo chứ mình *** cúng 1 xu nào cho xứ các bạn

[​IMG]DSC01254 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Bến xe nó ghi giá vé từ HouyXai đi Luang là 145k kip

[​IMG]DSC01253 by Nam Nguyen, on Flickr

và từ HouyXai đi ChiangRai là 57k kip, tức là mua vé 2 chặng chỉ có 200kip, trong khi cái nhà xe chó má nó thu của mình 250k kip vé người, và 150k kip vé xe đạp, nó ăn hết 50k kip tiền vé người, và ăn luôn 150k kip tiền xe đạp, dcm

[​IMG]DSC01140 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là cái phòng vé đối diện bến xe Nam Luang ở Luang, nó chuyên bán vé đi từ Luang đi đến các tỉnh quốc tế, bán vé cũng là 1 con mẹ Lào mập như heo, và theo như mình biết thì nó đều chơi kiểu treo đầu dê bán thịt chó, bán vé đi thẳng, sau đó chia ra làm 2 vé, 1 vé từ Luang đến cửa khẩu Lào, và 1 vé từ cửa khẩu Lào đến tỉnh nước kia và nó ăn chênh lệch ở giữa. Như từ Luang đi ChiangRai là nó ăn dc 50k kip ngon hơn rồi đó

Xe Lào tệ hại khủng khiếp, đi thì chậm, trên xe ko có dc 1 chai nước, đoạn đường có 450km mà nó đi 12 tiếng mới tới


Bình luận

Dương 29/11/2017

Hay lắm a, em đọc review này của a 2 lần rồi đó... Biết a từ hồi trên forum địa điểm ăn uống... Mong a giữ sức khỏe để còn thực hiện nhiều chuyến đi hay và bổ ích nữa nha!!