[TOUR DE ASEAN 2018] CHAPTER 6 : Tà Xùa - A Pa Chải - Mù Căng Chải mùa lúa tuyệt đẹp

sáng nay thì mình đạp ra rừng thông Bản Áng

DSC02253 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02255 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh cũng bình thường, ko có gì đặc biệt

DSC02254 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02256 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02260 by Nam Nguyen, on Flickr

offroad thử vài đoạn nhưng ko thấy gì đẹp nên thôi vòng ra

DSC02259 by Nam Nguyen, on Flickr

có 1 quán cafe nhỏ, có sữa chua dâu cũng ngon, chai này 25k

DSC02257 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02258 by Nam Nguyen, on Flickr

tham quan rừng thông xong thì mình đap ra thác Dải Yếm

DSC02261 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02262 by Nam Nguyen, on Flickr

mà xui cái là đường xuống thác sạt lở tan nát, ko xuống dc

DSC02263 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là thác Dải Yếm, thấy đẹp lắm 

ko vào thác dc nên lại đành vòng lại Mộc Châu

DSC02264 by Nam Nguyen, on Flickr

trên này thấy chè Sài Gòn có vẻ nổi tiếng  , đi đâu cũng thấy

DSC02265 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02266 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có hàng thịt quay nhìn ngon nen mình ghé vào mua, 1 lạng là 17k, mua 40k + 10k dưa góp, nhưng mà về ăn thì thấy ko ngon, thịt mỡ nhiều và cứng, dai quá

DSC02267 by Nam Nguyen, on Flickr

có đi ngang hang Dơi, nhưng mà sau hôm qua thì mình hơi sợ mấy cái hang trên này, nên ko vào

DSC02268 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02269 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02270 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02271 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ghé quán Thường Hiền, gọi món trâu nướng tảng mà em nhân viên bảo món đó phải order, với 1 người ko ăn dc, nên đành gọi trâu nướng chảo. Món này cũng ngon, 150k/ phần mà nhiều lắm. Gọi là nướng chứ mình thấy ăn như steak hơn, chiên trên chảo dầu rồi cuộn với rau cải xanh, chấm tương mù tạt

Mà đang ăn thì nghe tin bão số 5 vào, rồi trời mưa tầm tã, ăn xong đội mưa chạy về ks lạnh teo luôn

Tính tối đi ăn vịt mà lười quá nên ở trong phòng luộc 3 trái trứng ăn cho qua bữa rồi soạn đồ

Ngày 12.9 : Mộc CHâu - Bắc Yên : Nếm mùi đèo Tây Bắc



Mình mới phát hiện ra món trứng luộc lòng đào làm bằng bình đun siêu tốc rất nhanh và gọn, chỉ cần mua trứng, bỏ vào bình đun, bật cho sôi, lúc bình đun vừa tắt cũng là trứng chính lòng đào rất ngon 

DSC02281 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng dậy để đồng hồ 5g nhưng dth reng thì lại tắt ngủ tiếp tới 6g hơn mới dậy, gần 6g30 mới check out

DSC02284 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có 1 quán phở khá đông nên ghé vào, xung quanh toàn là người dân tộc thôi nha

DSC02282 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 1 chén tiết, tiết dc trụng chính với nước lèo phở, nhưng ở giữa vẫn còn hơi tái, ngon lắm, có 8k/ 1 chén thôi có nhân tim, gan, lòng vvv nữa

DSC02283 by Nam Nguyen, on Flickr

phở 25k thì lại quá fail, siêu dở, mà nhìn xung quanh thì mình thấy bà con ăn cháo lòng ko à 

DSC02285 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02286 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02288 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02289 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì mình đạp ra Bắc Yên theo hướng phà Vạn Yên, đường này gần dc 20km so với đi QL6

DSC02293 by Nam Nguyen, on Flickr

đường nhiều đoạn vẫn sạt lở nha

DSC02291 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02292 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02294 by Nam Nguyen, on Flickr

đồi khu này đã thành đồi trọc hết, nên mưa lũ rất dễ sạt lỡ

DSC02295 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02296 by Nam Nguyen, on Flickr

20180912_101524-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_101533-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_102017-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_102203-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 11g trưa thì mình đến dc bến phà Vạn Yên, đi phà qua bờ bên kia mất 20k cho người và xe đạp

DSC02298 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02299 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02300 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02301 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này chạy dọc theo bờ hồ khá đẹp

Tầm 1g30 thì mình đến dc 1 thị xã nhỏ, cũng hơi đói nên ghé ăn

20180912_123025-01 by Nam Nguyen, on Flickr

vô 1 quán phở, hỏi giá nhiu thì chị chủ quán kêu 20k, mình kêu luôn tô 30k, tô đầy ấp thịt luôn

20180912_114538-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường nhiều đoạn sạt lở nặng nha, như cây cầu trên QL xa xa kia cấm xe qua luôn, phải lủi vô đường mòn trong làng đi

20180912_114541-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_133145 by Nam Nguyen, on Flickr

sai lầm của mình là khi ăn phở thấy hủ măng chua ngon quá nên quất 1 phát nửa hũ, hậu quả là ăn xong nhảy lên đạp thì cơ nó mỏi nhừ luôn, gặm 1 gói GU mà vẫn ko thấy đỡ, cái măng ăn vô mỏi cơ ghê gớm

Mà vừa ra khỏi thị xã là ăn ngay 1 cái đèo, nhưng mà đèo này thì leo wa dc

20180912_143802 by Nam Nguyen, on Flickr

đến cái đèo thứ 2 thì đắm đuối luôn, đèo dốc trên 10% vì 4km nhưng leo 450m, mấy góc cua cùi chỏ chắc toàn 13-15%

Hôm nay mới thấm cái đèo ngoài Tây Bắc, nay leo 3 cái đèo, 2 cái đầu thì ko có gì, nhưng cái cuối đúng là kinh dị, dài 4km mà lên 450m, tức là độ dốc trung bình đã là 11%, tức là gần như toàn dốc 12-15%, nhất là 5 6 cái cùi chỏ liên tục.

Đã vậy còn ỷ y, lúc ăn cơm còn 2l nước, thấy còn 24km nên ko thèm châm, ai ngờ leo dc 20km thì hết sạch nước, may có tiệm tạp hóa ven đường nên lủi vào mua nước. Chị chủ quán là người dân tộc, nhưng ko có nước đóng chai, chỉ có ấm trà gì đó nước màu nâu đỏ đẹp lắm, mà uống ko chát, dịu dịu, xin hết bình trà luôn chắc phải hơn cả lít, hỏi nhiêu tiền thì chị ko lấy. Nên mua mấy cái bánh kẹo rồi cho nhóc con chị

Vậy mà còn ảo tưởng sức mạnh, tính leo thêm 1000m lên Tà Xùa, mà từ đây lên Tà Xùa 13km, nhưng leo 1300m tức là dốc toàn 10% T.T

4g30 thì mình tới dc Bắc Yên đúng nghĩa là lê lết

20180912_162844 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_162857 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_162904 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_162918 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_162921 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_162928 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_162942 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Bắc Yên thì mình ở Ks Đồng Tâm. Phòng 1 người 200k khá ok, rộng rãi sạch sẽ, nội thất hơi cũ. điểm trừ là ở tuốt tầng 4 mà còn ko có thang máy. Đã vậy em trai reception còn đưa nhầm chìa, phải lội lên lội xuống 2 lần

20180912_190128-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_190133-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_190138-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180912_190243-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Lúc đạp vào thị trấn là mình địa dc quán vịt này. Dù hơi xa, cách ks 2.5km và phải leo dốc, nhưng xem ra cả Bắc Yên ko có quán nào tiềm năng bằng quán này. Quả nhiên ko sai

Kêu nửa con vị nướng rất ngon, vịt chắc, ngọt thịt có 75k. Điểm trừ là nước chấm chỉ là nước tương cho vài lát ớt
1 dĩa lòng mề vịt xào măng to đùng 30k
Cơm và canh 25k

Tổng cộng 130k ăn no lăn về ngủ


Ngày 13.9 : Bắc Yên - Tà Xùa


Do hôm nay chỉ đạp có 12km lên Tà Xùa, nên mình ăn no ngủ kỹ, sáng 7g mới dậy

DSC02302 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn sáng 1 phần bún chả rất ngon, 25k, mình kêu luôn phần 30k
Mà thắc mắc là ngoài này ăn bún chả có nước lèo, trước h mình tưởng bún chả chỉ ăn chan nước mắm như truyền thống thôi

Ăn xong lại về ks nằm chơi tới 11g30 mới check out

20180913_114300-01 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ra quán hồi sáng ăn bún chả ăn cơm, 1 phần như vầy là 40k, khá đầy đủ

20180913_120001 by Nam Nguyen, on Flickr
giá cả rõ ràng

20180913_120007 by Nam Nguyen, on Flickr

dân địa phương ăn rất đông

DSC02304 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02305 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì mình bắt đầu đạp lên Tà xùa, từ Bắc Yên lên Tà xùa là 13km, leo khoảng 1000m

DSC02306 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02307 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02308 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường dốc tầm 10% - 12% thôi, ko dốc hỗn như cái đèo hôm qua, với hôm nay trời mát, lại ăn no ngủ kỹ, nên mình leo khá nhẹ nhàng

DSC02309 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là thị trấn Bắc Yên

DSC02310 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02311 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02312 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đèo có khá nhiều thác

DSC02317 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02318 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02319 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay trời âm u quá, nên hình cũng ko đẹp

DSC02316 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02320 by Nam Nguyen, on Flickr

nhỏ nhỏ ở dưới là cái đường mình vừa leo lên

DSC02321 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02323 by Nam Nguyen, on Flickr

2 bên vách núi mọc rất nhiều hoa dại, mà rất đẹp luôn, rực rỡ đủ màu

DSC02326 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02327 by Nam Nguyen, on Flickr

20180913_135133 by Nam Nguyen, on Flickr

nhiều đoạn vẫn sạt lỡ nha

20180913_151125 by Nam Nguyen, on Flickr

12g trưa mình đi thì đúng 3pm là tới dc xã Tà xùa

20180913_152605 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Tà Xùa thì mình ở Ngỗng homestay, cô chủ rất dễ thương và hiếu khách, mà thật ra cô chủ là mẹ của anh Ngỗng chủ nhà, anh Ngỗng đi Hội An xây homestay mới nên nhờ mẹ lên trông nhà

20180913_152612 by Nam Nguyen, on Flickr
20180913_152626 by Nam Nguyen, on Flickr

ngó 1 vòng thì mình thấy chỗ Ngỗng là ok nhất, 1 giường là 80k, nhìn chung là ổn, sạch sẽ, có nước nóng, wifi mạnh, cô chủ rất rất dễ thương và tốt

20180913_152522 by Nam Nguyen, on Flickr

xã Tà xùa khá nhỏ, đây gần như là hết cái xã

20180913_152442 by Nam Nguyen, on Flickr

kế bên Ngỗng là có quán Nát ( tên cứ quái quái sao ấy  ), nhưng mà anh chủ quán cũng rất dễ thương

DSC02332 by Nam Nguyen, on Flickr

1 phần cơm như trong hình là 50k, mà có thêm 1 dĩa thịt bò xào nữa, lát mới đem ra, theo mình là quá rẻ và ngon

20180913_153749 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa cầm đũa lên là 1 bầy cờ hó bu lại

20180913_153902 by Nam Nguyen, on Flickr

con này nó gác đầu nó lên chân phải mình

20180913_154013 by Nam Nguyen, on Flickr

sau đó nó nhìn mình

20180913_154734 by Nam Nguyen, on Flickr

sau đó nó lại gác đầu nó lên chân trái mình 

dm, thế là chưa kip ăn miếng thịt gà nào đã phải cúng cho tụi cờ hó mấy miếng 

20180913_154722 by Nam Nguyen, on Flickr

20180913_153055 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì ghé tạp hóa mua ít bánh trái để mai ăn sáng, mua 4 bịch sữa đậu này + 2 cây lương khô mà có 8k tất cả, nhưng mà uống thử 1 bịch sữa thì bỏ luôn 3 bịch kia luôn, như nước pha đường vậy

DSC02328 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02329 by Nam Nguyen, on Flickr

dân trên này đa số là dân tộc Mông

20180913_163756 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì lên lầu ngồi làm việc, bữa h vô dc 3 cái hợp đồng lớn nên cũng ấm  , mà ngồi dc 30p thì lạnh teo chym nên lại lội xuống

Cô chủ dễ thương lắm, trước giờ mình đi ra ngoài rất ít khi xưng con với ai, thường mình xưng em hoặc cháu thôi, nhưng với cô thì mình xưng con, vì mình thấy cô coi mình cũng như con cháu trong nhà vậy

Mà cô nghe mình kể mình đạp lòng vòng thái lào miến xong gặp khách nào vào cũng bảo Cậu này có 1 chiếc xe đạp, mà đạp khắp các nước đấy 

DSC02333 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì mình lại qua quán Nát ăn, muốn ăn lẩu, mà anh chủ bảo 1 cái lẩu 1 người ăn ko hết đâu, nên kêu đồ nướng ăn, combo 1 heo nướng và 1 bò nướng, với 1 dĩa rau xào rất ngon là 100k, mà đang ăn thì mình hơi ngấy do thịt nhiều quá, nên kêu 1 lon nước ngọt uống, thì lúc tính tiền anh chủ quán cũng tính 100k luôn 

Ăn xong về ngồi chơi với cô Ngỗng ( sorry quên hỏi tên cô ), cô là người gốc Ninh Bình, Tam Điệp, cô bảo nhớ ra Ninh Bình chơi, Hạ Long trên cạn, đẹp lắm, mà cô 72 tuổi rồi mà tóc dài mà đen mun, khỏe lắm, mình nhìn cứ tưởng 5x chứ ko thể nào trên 60t dc. Rồi dc cô pha nước chè Tà Xùa với kẹo lạc ra cho ăn, chè ngon quá mình uống chắc gần chục ly, xong rồi nhờ cô mua dùm 1 kg chè để gửi về cho nhà, cô bảo mai cô cũng mua 1kg đem về Ninh Bình, nên mua dùm mình 1kg luôn, có 350k, mà người ta bán bao nhiu là cổ lấy mình bấy nhiêu, ko có tính thêm đồng nào luôn 

Tính ngủ sớm, nhưng mà hậu quả của việc uống nước chè nhiều quá là 12g đêm mới ngủ dc

Ngày 14.9 : Tà Xùa : Bắc Yên

Mình để điện thoại báo thức 4am, dth vừa reo lại tắt ngủ tiếp như 1 thói quen, mà đúng 4g30 thì cô Ngỗng dựng đầu mình dậy, bảo đạp ra sống lưng nhanh, hên thì gặp dc mây, thế là đánh răng cái rồi phóng xe đi luôn, bỏ quên luôn mấy cây lương khô

20180913_203217 by Nam Nguyen, on Flickr

tối ở Tà xùa sương mù mịt luôn, mình đi Đà Lạt nhiều mà chưa bao giờ thấy sương nhìu vầy

20180914_045527 by Nam Nguyen, on Flickr
20180914_045750 by Nam Nguyen, on Flickr

4g30 trời vẫn còn tối thui, nên bật đèn xe chạy, kì này mình gắn thêm 1 cái đèn trên nón, đi thấy yên tâm hơn hẳn, nhất là khi đường đèo nguy hiểm như vầy

từ Tà Xùa đạp khoảng 12-13km thì tới dc sống lưng khủng long, 4g30 mình đi thì 6am tới, đi xe máy chắc tầm 30p thôi

Bạn nào muốn ở gần sống lương để tiện săn mây thì cách sống lưng 500m có homestay Y xoa, nhưng ở khu này heo hút buồn lắm, ở Ngỗng đông vui hơn

20180914_075919 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến sống lưng thì để xe đạp ở trên rồi đi bộ xuống, nhưng mà thật ra đường này xe đạp phi xuống dc, tụi thi MTB như tg Phong thì là muỗi, trình cùi như mình thì xuống dc nhưng lúc lên chắc phải dắt lên thôi

DSC02334 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02337 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02335 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02336 by Nam Nguyen, on Flickr

rất buồn là ra ko có 1 miếng mây nào luôn 

DSC02338 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02339 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là sống lưng khủng long, chỗ sống ảo

DSC02340 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02342 by Nam Nguyen, on Flickr

trời ko mây nên cảnh khá là bình thường

DSC02343 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02345 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02346 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02350 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02352 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02354 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02355 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02356 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02357 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp 1 gia đình người Mông đi làm rẫy sớm, cả nhà cùng đi luôn

DSC02351 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02363 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02360 by Nam Nguyen, on Flickr

có 2 con cờ hó lội theo mình ra đến tận đây, mà ko có gì cho tụi nó ăn, cảm thấy có lỗi hết sức, bạn nào có ra đây thì nhớ đem đồ ăn cho tụi nó nha 

DSC02359 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02364 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02369 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02370 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh cũng ko có gì nên chụp vài tấm rồi lội lên lại

DSC02371 by Nam Nguyen, on Flickr

đói quá chịu hết nổi nên lấy GU ra gặm

DSC02372 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02373 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02374 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02375 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con thác dọc đường

DSC02376 by Nam Nguyen, on Flickr

ruộng bậc thang rất nhiều, nhưng mà lúa chưa chín, cô NGỗng bảo đẹp nhất là tầm trước tết ta đến qua tết

DSC02377 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02378 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02380 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02381 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02382 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02383 by Nam Nguyen, on Flickr

Mà kì là ở sống lưng thì trời quang mây tạnh, nhưng về tới Tà xùa là sương mịt mờ luôn

20180914_092638 by Nam Nguyen, on Flickr
20180914_092903 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02384 by Nam Nguyen, on Flickr

về tới Tà xùa thì lại chui vô quán Nát làm tô phở, 1 tô bth giá 25k, mình kêu tô 30k luôn

Ăn xong thì về Ngỗng dọn đồ, tạm biệt cô Ngỗng, hẹn gặp lại cô 1 ngày ko xa rồi mình đổ về Bắc Yên lại

DSC02386 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02385 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02388 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02389 by Nam Nguyen, on Flickr

lên thỉ 3 tiếng chứ xuống có 30p à 

20180914_110634 by Nam Nguyen, on Flickr

xuống tới Bắc Yên thì lại hơi đói, nên ghé ăn cơm, 1 phần như hình là 50k, gồm dĩa lưỡi luộc 40k, cơm và canh 10k, tô canh chất lượng lắm nha, có 4 cục sườn lận

20180914_110644 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa lưỡi rất nhiều

20180914_110758 by Nam Nguyen, on Flickr

quán toàn người dân tộc ko à

Cái xe mình dựa ngay chỗ cái cây đó, trên xe mình có 3 cái túi chống nước NatureHike, y chang nhau, chỉ khác màu, 1 túi đựng áo mưa với ruột xe, 1 túi đựng đồ ăn, và 1 túi đựng toàn đồ điện tử gồm : 1 cục xạc di động Anker 26.8000 mah, dây xạc USB C cho điện thoại và laptop, dây xạc cho đồng hồ Garmin, cáp data cho GPS Garmin, tai nghe AKG của con Note8, pin máy ảnh cho con Sony RX1, cục xạc pin AAA, 4 cục pin Eneelop . Mất túi nào chả mất, mất ngay cái túi đựng toàn đồ điện tử, lấy mà cũng biết lựa túi ghê  . Tổng thiệt hại của mình tính ra gần 4tr, tại nội cục xạc Anker ko đã 2tr4, cáp xạc Garmin coi giá thấy đến 700 800k 

Mà lúc ăn xong cũng chả biết, đạp về tới ks cách đó có 200m mới thấy mất 1 cái túi. Bữa giờ đi gần 50 ngày thấy dân tình khá nice nên lơ là, và chỉ 1 phút sơ hở là đã phải trả giá quá đắt

Về tới Bắc Yên thì mình ở ks Đồng Tâm lại

20180914_115920 by Nam Nguyen, on Flickr

Đem bịch trà của cô Ngỗng mua dùm ra bưu điện gửi về SG, phí ship có 25k, phí đóng thùng 4k

20180914_170917 by Nam Nguyen, on Flickr

ra chợ mua 1kg quýt về ăn cho có vitamin, quýt 20k/kg, trái nhìn xấu xấu nên chắc ko phải quýt TQ

Bùn vụ mất đồ quá nên nằm trong phòng khóc suốt, ko đi ra ngoài ăn luôn 

41731257_10210340424742083_4924773161322414080_o by Nam Nguyen, on Flickr

mình nhắn tin cho vợ kêu mua cho mình cục xạc mới, mà vợ mình phũ mình vầy nè, tủi thân nằm khóc cả đêm 

Ngày 15.9 : Bắc Yên - Sơn La

Sáng dậy mình trả phòng rồi bắt đầu đề pa đi Sơn La

DSC02390 by Nam Nguyen, on Flickr

đường từ Bắc Yên đi Sơn La lúc mình đi nhiều đoạn sạt lở rất nhiều

DSC02392 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02393 by Nam Nguyen, on Flickr

rất đau lòng là hôm nay trời lại quá đẹp, trời trong xanh, mây quá trời, trong khi hôm qua lên Tà Xùa thì lại âm u cả ngày ko 1 miếng nắng

DSC02395 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02396 by Nam Nguyen, on Flickr

cầu bắc qua sông Đà

DSC02397 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có khá nhiều sạp bán nông sản đĩa phương, toàn người dân tộc không à

20180915_072249 by Nam Nguyen, on Flickr

nhiều đoạn vẫn phải chờ xe ủi 1 lúc mới qua được

20180915_090553 by Nam Nguyen, on Flickr

Sau khi đổ thì giờ lại phải leo lên lại, con đèo này dài 11km, dốc tầm 10%

DSC02399 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo này thì cỡ đường lên Tà Xùa thôi, nhưng hôm nay trời nắng quá nên mau mệt

DSC02400 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02401 by Nam Nguyen, on Flickr

đứng từ đây ngó lên cái đường phía trên là thấy oải rồi 

DSC02403 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02404 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay trời nắng ko 1 gợn mây luôn

20180915_113157-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 11g trưa thì mình tới được đỉnh đèo, thấy có quán cơm nên ghé vào ăn luôn

Phần cơm 40k tại bản cách ngã 3 Cò Nòi 6km. Gồm cơm, rau, thịt heo luộc, lưỡi, tai heo trong dĩa. Và 1 tô lòng heo, dồi, bao tử, tim rất nhiều. Phần trong tô phải gấp đôi phần trong dĩa. Ngon lắm

Anh chủ quán người dân tộc, bặm trợn, nói chuyện toàn mày tao, nhưng rất nice. Cái bình pet 1.5l đựng nước của mình bị đá văng thủng, nên ảnh cho luôn 1 chai coca 1.5l để đựng nước

Đi gần 50 ngày rồi chưa tốn đồng nào mua nước. Chat pet cũng là lấy bên Nakhon chứ chưa mua chai nước nào

Ăn cơm xong thì mình đạp ra ngã 3 Cò Nòi rồi đổ thẳng 1 mạch xuống Sơn La, đường từ Cò Nòi là hết dốc rồi

20180915_142631 by Nam Nguyen, on Flickr
20180915_142930 by Nam Nguyen, on Flickr

Cách Sơn La tầm 5km thì mình gặp Micheal, người Mỹ. Đạp từ Bangkok lên lào rồi qua VN qua khẩu Điện Biên. Giờ đi Hà Nội

20180915_145314 by Nam Nguyen, on Flickr
20180915_145328 by Nam Nguyen, on Flickr
20180915_145321 by Nam Nguyen, on Flickr
20180915_145334 by Nam Nguyen, on Flickr
20180915_145344 by Nam Nguyen, on Flickr

Đất trại đêm nay tại Sơn La : nhà nghỉ Đại Thắng. Phòng 1 người 200k rất ok

Vô nhận phòng tắm rửa xong ngủ tí rồi chờ bạn Khánh thổ địa Sơn La qua dắt đi ăn. Tầm 6g30 Khánh đến ks mình ở rồi 2 thằng đạp ra bản gì đó mình quên tên rồi để ăn đặc sản gà nướng, cơm lam, Khánh cũng là thành viên trong B.A.T luôn

Sơn La trưa thì nắng đổ lửa nhưng tối lại mát mẻ dễ chịu lắm, 2 thằng đạp tầm 7km thì mới tới được quán

DSC02406 by Nam Nguyen, on Flickr

quán gà chỉ, vô chỉ con nào chú chủ quán mần con đó

DSC02405 by Nam Nguyen, on Flickr

em gà xấu số đã lên dĩa :(

DSC02408 by Nam Nguyen, on Flickr

gà dc mần lông rồi ướp với các gia vị xong đem nướng, nên phải chờ hơi lâu

DSC02409 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi chơi nói chuyện với Khánh hơn nửa tiếng thì cũng có đồ ăn, gồm có gà bản nướng, lòng gà xào măng, và cơm lam, mà cơm lam lúc này chưa dọn ra. Gà bản bự lắm, con này 1kg6, thịt rất chắc và ngọt, chấm với chẩm chéo cay cay thơm thơm

Ăn xong tính tiền thì mình tính share, mà Khánh bảo để Khánh mời, chừng nào vô SG thì đến phiên mình, lúc hỏi giá thì mình nghe sao là có 170k, thấy cũng rẻ . Ai ngờ về nhà up FB khoe ăn gà bản quá ngon quá rẻ có 170k thì mới biết nguyên mâm đó 470k lận, làm ngại quá :(

Ăn xong thì 2 thằng đạp về Sơn La lại rồi chia tay, mình về ks ngủ sớm để mai leo cái dèo Pha Đin

Ngày 16.9 : Sơn La - Điện Biên

Plan hôm nay là mình tới Tuần Giáo thôi, rồi ngủ lại mai đi Điện Biên, nhưng mà thằng Tây nó bảo sáng mai 6g sáng nó tới Điện Biên rồi, nên mình quyết định tới Tuần Giáo thì nhảy xe đò tới Điện Biên luôn để tiết kiệm 1 ngày

Sáng 5g30 dậy, 6g check out rồi đi kiếm chỗ ăn sáng

DSC02410 by Nam Nguyen, on Flickr

trung tâm thành phố Sơn La

DSC02411 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có hàng bánh cuốn mở sớm nên ghé vào ăn

DSC02413 by Nam Nguyen, on Flickr

có bún chả nữa, mà ngán bún chả rồi nên ăn bánh cuốn

DSC02417 by Nam Nguyen, on Flickr

Bánh cuốn 30k tại Sơn La. Nhìn buồn quá. Ko có chả nướng

20180916_071035 by Nam Nguyen, on Flickr
20180916_071046 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa ra khỏi Sơn La là ăn ngay 1 cái dốc, hôm qua mình quất hết dĩa măng xào nên giờ cơ nó cứ mỏi nhừ, trời thì nắng chói chang, nên đành quất 1 gói GU lấy sức 

DSC02418 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02419 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02420 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02421 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp 1 chợ phiên của người đồng bào buổi sáng, buôn bán nhộn nhịp lắm


20180916_081816 by Nam Nguyen, on Flickr

mà dọc đường mình thấy rât nhiều chỗ thu mua tóc, mà bữa giờ đi thấy có mỗi khu này là mua tóc thôi chứ chưa thấy chỗ nào khác cả

DSC02422 by Nam Nguyen, on Flickr

tính vào bán tóc lấy tiền mua cục xạc dự phòng, mà sực nhớ ra là cạo sạch láng trước khi đi rồi , hồi xưa tóc mình nhìu mà đẹp lắm :(

DSC02423 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02425 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây thì cũng hơi đói do sáng ăn có dĩa bánh cuốn, thấy 1 hàng đồ nướng nên mình ghé vào mua 1 gói thịt nướng lá dong, và 1 con cá pa pỉnh tộp, pa pỉnh tộp là đặc sản vùng Tây Bắc, chế biến bằng cá suối, ướp với lá thơm, gia vị các loại, sau đó gặp đôi lại rồi nướng

Mà lúc mình mua là mới bắt đầu nướng à, nên phải chờ hơn 30p mới xong

DSC02426 by Nam Nguyen, on Flickr

cô bé con gái chị chủ, người Thái 100% nhé, xinh 

DSC02428 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02432 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay nắng khủng khiếp, nên đành kiếm quán cafe mát mát lủi vào ngồi nghỉ rồi ăn

DSC02429 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt nướng lá dong, món này rất ngon, h nhắc vẫn thèm, gói thịt này to hơn bàn tay, 25k

DSC02431 by Nam Nguyen, on Flickr
cá nướng cũng ngon, nhưng mà xương hơi nhiều, con này cũng to lắm, giá có 30k

Ăn xong thì mình bắt đầu leo cái đèo đầu tiên trong Tứ đại đỉnh đèo phía Bắc là đèo Pha Đin

bắt đầu vô đèo PHa Đin

DSC02433 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02434 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02435 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02438 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo Pha Đin cũng bình thường, ko dốc mấy, chỉ có điều nó nắng, nắng kinh khủng luôn, mà thường bữa giờ mình đi đèo hay thấy có suối hoặc mạch nước chảy ra, để lại rửa mặt hoặc dấp nước lên khăn, áo cho mát, mà cái đèo này tuyệt nhiên ko có 1 giọt nước nào luôn 

20180916_125312 by Nam Nguyen, on Flickr

lại phải cắn thêm 1 gói GU, hôm nay bay hết 130k tiền GU rồi 

DSC02439 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02440 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02441 by Nam Nguyen, on Flickr

trời nắng quá nên cứ cắm đầu mà leo, chả có hứng chụp tấm nào luôn, leo tầm 2 tiếng rưỡi hơn thì mình tới được đỉnh đèo, thấy view cũng ko có gì đẹp lắm

DSC02443 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02442 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02444 by Nam Nguyen, on Flickr

phía bên Tuần Giáo thì view đẹp hơn

DSC02445 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02446 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02448 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02449 by Nam Nguyen, on Flickr

được mỗi tấm này là đẹp

LÊn tới đỉnh thì đổ 1 mạch là xuống tới thị xã Tuần Giáo luôn

20180916_140223 by Nam Nguyen, on Flickr

qua đèo 1 đoạn là tới địa phận Điện Biên

20180916_144849 by Nam Nguyen, on Flickr

Mình tới Tuần Giáo tầm gần 3g, vừa lúc có xe đi Điện Biên luôn nên nhảy lên xe luôn, giá vé là 60k cho người và 50k cho xe đạp

XE chạy tầm 2 tiếng thì tới được Điện Biên, mình ở khách sạn Tuấn Minh, thấy để giá phòng 200k nhưng chị chủ lấy mình có 180k. Phòng đẹp và đủ tiện nghi. Có cả tủ lạnh và bình đun. Chị chủ là dân Vũng Tàu nhưng lên đây dc 10 năm rồi. Chắc giảm giá cho dân miền Nam . Ks ngay kế bến xe luôn nên rất tiện

20180916_170728 by Nam Nguyen, on Flickr
20180916_170736 by Nam Nguyen, on Flickr
20180916_170739 by Nam Nguyen, on Flickr
20180916_170751 by Nam Nguyen, on Flickr
20180916_170758 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới ks tắm rửa xong lười đi ra ngoài quá nên thôi lấy mì gói ra gặm luôn cho xong bữa rồi ngủ

20180916_192845 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay nắng đến nổi tay mình bị lột da luôn 

Ngày 17.9 : Lòng vòng Điện Biên

Tầm 7g30 sáng thì tg Tây nó tới, đạp qua ks mình cất đồ rồi đi lòng vòng Điện Biên chơi

20180917_072921 by Nam Nguyen, on Flickr

mình nhờ nó đem dùm mình 10 gói GU lên tiếp tế vì GU mình cũng còn dc hơn chục gói à

DSC00825 by Nam Nguyen, on Flickr

2 thằng đạp đi kiếm gì ăn, tg Tây nó khỏe nhất team mình, xe nó lại nhẹ hơn xe mình nhiều, đồ đem cũng ít hơn  

DSC00826 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00827 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00828 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có 1 quán khá đông dân địa phương nên ghé vào, theo thói quen thì mình hỏi giá phở nhiu/ tô thì ông chủ có vẻ phật ý, bảo ăn nhiu thì làm nhiu, ở đây ko có chặt chém đâu mà lo, buôn bán hơn 10 năm rồi. Mình vội xin lỗi bảo tại tụi em trong Nam ra ko biết giá cả sao nên hỏi trước cho chắc

Kêu 1 tô phở và 1 tô cháo lòng, mình ăn cháo lòng, 30k, phở cũng 30k, cháo ngon lắm, lòng, tim, dồi ở dưới quá trời luôn

Ăn xong thì đạp lên hồ Pa Khoang cách Điện Biên khoảng 50km chơi

DSC00829 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu thấy ruộng bậc thang rồi, nhưng chưa đẹp lắm

DSC00832 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00834 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00835 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Tây có vẻ khoái heo :| , bà con phản ánh là cứ đi đâu gặp heo là nó phải sàm sỡ cho bằng được

IMG_E7610 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lên hồ Pa Khoang khoảng 50km từ Điện Biên, leo gần 1000m, nhưng cảnh nói thật là chả có gì, đường thì xấu, offroad, nhìn chung là ko nên đi, đi xe máy thì còn dc chứ xe đạp đi ko đáng công bỏ ra

DSC00836 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00837 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00838 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00840 by Nam Nguyen, on Flickr

nước hồ khá đục, chắc đang mùa lũ

DSC00842 by Nam Nguyen, on Flickr

có dịch vụ đi cano vòng quanh hồ, nhưng mình thấy ko đẹp nên cũng ko đi
À trên này ko có hàng quán ăn uống gì đâu nha, nếu có đi thì các bạn nhớ đem đồ ăn theo

DSC00844 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00845 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_E7639 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_E7650 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_E7644 by Nam Nguyen, on Flickr

hình của thằng Tây chụp, mình phải đau xót thừa nhận rằng IP X chụp đẹp hơn Note8 nhìu  , coi hình xong nhắn tin cho vợ đòi mua con IP X Max vừa ra thì bị vợ chửi té tát 

DSC00846 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_E7665 by Nam Nguyen, on Flickr

1 bản làng người Thái ở gần hồ

DSC00847 by Nam Nguyen, on Flickr

ko có gì chơi nên lên tới hồ mình đổ về Điện Biên luôn, ghé ăn cơm cái rồi về ks ngủ

về tới Điện Biên thì mình lười nên ở ks ngủ luôn, tg Tây thì nó đạp đi lòng vòng chơi, rồi tối 2 thằng đi ăn

DSC00848 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00849 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00850 by Nam Nguyen, on Flickr

dạo chợ đêm tại Điện Biên, 2 thằng no bụng đói con mắt mua 1 đống đồ ăn rồi ăn ko hết

Nửa con vịt nướng - 65k
1 gói thịt nướng to - 40k
3 lạng măng nướng nhồi thịt - 35k
1 lạng nem chua : 5k

DSC00852 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00853 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00854 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00855 by Nam Nguyen, on Flickr

xong rồi lại đi ăn cơm, tính đám kia đem về phòng lai rai, vô quán cơm kêu 4 món, 25k/ món, cơm canh 20k, ăn xong no quá lăn về phòng luôn để dành mấy món kia mai ăn sáng. Nhưng mà đồ ăn ko ngon, nấu khô với cứng quá

Ngày 18.9 : Điện Biên - Mường Nhè



Sáng 4g sáng 2 thằng dậy, trả phòng rồi ra bến xe để đi Mường Nhè bằng xe bus, vé xe ghi 5am chạy mà 6am mới chạy, may mà ks kế bến xe nên chạy về ks ngủ thêm được tí

20180918_044202 by Nam Nguyen, on Flickr

xe trên này toàn bỏ trên nóc thôi, vé xe từ Điện Biên đi Mường Nhè là 140k cho người và 100k cho xe đạp

DSC00856 by Nam Nguyen, on Flickr

6g xe chạy thì tầm 9g hơn đến được ngã 3 Mường Chà, xe chạy khá chậm

DSC00857 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là ngã 3 Mường Chà

DSC00858 by Nam Nguyen, on Flickr

xe ngừng 30p để ăn sáng nghỉ ngơi, mình lôi thịt vit và thịt nướng ra ăn, thịt vịt rất ngon, mà gói thịt nướng thì bị hư rồi, lên men chua lè, hix, phải bỏ hết luôn

DSC00859 by Nam Nguyen, on Flickr

từ ngã 3 Mường Chà chạy dc tầm 5km thì tắc đường do đường bị sạt lở, phải chờ xe ủi dọn đường hơn 30p

DSC00860 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00861 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC00864 by Nam Nguyen, on Flickr

2 thằng tranh thủ trong lúc kẹt xe làm vài tấm sống ảo 

DSC00865 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00866 by Nam Nguyen, on Flickr

thị trấn Mường Chà xa xa phía dưới

xe chạy khá chậm, từ ngã 3 Mường Chà đi Mường Nhè đến gần 2pm mới tới, đường nhiều đoạn xấu và sạt lở nhiều

20180918_125736 by Nam Nguyen, on Flickr

lịch xe chạy từ Mường Nhè đi các địa phương khác cho bạn nào cần

Đến Mường Nhè trễ quá nên mình quyết định ngủ lại Mường Nhè, hôm sau mới đạp đi A Pa Chải, may sao đó là 1 quyết định cực kì sáng suốt

20180918_142906 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Mường Nhè thì mình nghỉ tại nhà nghỉ A Pa Chải, to đẹp nhất Mường Nhè, giá phòng 2 giường có 200k thôi

20180918_130706 by Nam Nguyen, on Flickr
20180918_130712 by Nam Nguyen, on Flickr
20180918_130732 by Nam Nguyen, on Flickr
20180918_130722 by Nam Nguyen, on Flickr

20180918_142928 by Nam Nguyen, on Flickr

anh chủ ks bảo người nhà làm CA, xe cứ để đó ko lo mất

DSC00867 by Nam Nguyen, on Flickr

đến nơi tắm rửa giặt đồ xong cũng gần 3pm, đói quá nên đi ăn, đi bộ ra quán phở gần đó ăn luôn, tô phở tim cật này 30k, tim cật rất tươi mà nhiều luôn

Ăn xong thì lại về ks nằm chơi rồi tối đi ăn, mình ngó trên map thì tìm dc 1 quán vịt Vân Đình được đánh giá khá tốt nên 2 thằng dắt nhau đi ăn

DSC00868 by Nam Nguyen, on Flickr

menu nè

DSC00870 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00871 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu nửa con vịt nướng và 1 thố vịt om sấu, cả 2 món đều rất ngon, tính tiền như 200 hay 210k gì đó ko nhớ rõ, ngon lắm

DSC00872 by Nam Nguyen, on Flickr

vịt nướng lá mắc mật

DSC00873 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00874 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì qua quán kế bên ăn kem, mà quán này giá cao ghê, toàn 25 - 40k/ món, giá ngang SG luôn ấy chứ, ly kem này 40k 

Ăn xong về ks ngủ sớm vì sáng mai 4am phải dậy để đi A Pa Chải rồi

Ngày 19.9 : Mường Nhè - A Pa Chải : Gặp các anh biên phòng được nặn bằng cứt

Do hôm nay tụi mình tính đi từ Mường Nhè lên Apa Chải, sau đó quay về, tổng quãng đường là 125km leo 2900m trong đó đoạn lên cột mốc Tây nghe nói rất chua, nên 2 thằng 4g sáng dậy, 4g30 đề pa đi luôn

4g30 trời còn tối thui, nên 2 thằng bật đèn xe chạy luôn, đến 6g sáng thì đến dc xã Chung Chải thấy có quán ăn sáng nên ghé vào

DSC02451 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02450 by Nam Nguyen, on Flickr

quán có phở, bún chả

DSC02452 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu 1 tô phở thập cẩm, 30k, có thịt bò tái, tim cật, chả nướng, mà chả ở đây là thịt nướng nguyên miếng chứ ko phải thịt bị bằm ra, dc ướp với mắc khén nên ăn thơm lắm, chị chủ quán bảo mắc khén 2k / hạt lận, nhưng mà ướp vậy mới đúng điệu đồ ăn Tây Bắc.

DSC02453 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02454 by Nam Nguyen, on Flickr

rau ăn kèm, dc anh chủ giới thiệu là rau vườn nhà, ăn ngon lắm

2 anh chị chủ rất dễ thương, cứ bảo quán anh chị mới khai trương, em ăn thấy có gì cần góp ý ko, mình thì cũng ngại do mình ở trong Nam ra, đâu biết khẩu vị ngoài này ra sao mà góp ý, nhưng cá nhân mình ăn thì thấy ngon, mình bảo là để em tạo location quán anh chị trên google map với viết review cho quán anh chị. Bạn nào có đi ngang xã Chung Chải thì ghé ủng hộ quán anh chị nhé

Ăn xong thì tiếp tục đạp lên Apa Chải

IMG_E7718 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_E7727 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lên Apa Chải nhiều đoạn sạt lở, đường trơn lắm

DSC02456 by Nam Nguyen, on Flickr

oải nhất là gặp cái đất sét này, nó bám đầy cùi đề, sên, bánh, cứ đi 1 đoạn là phải kiếm cành cây gạt nó ra bớt mới chạy dc

DSC02457 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02458 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02459 by Nam Nguyen, on Flickr

đồng bào bắt đầu lên rẫy sớm

DSC02460 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02461 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_E7718 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_E7727 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02462 by Nam Nguyen, on Flickr

đồng bào trên này đa số là người Mông thì phải

DSC02463 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02464 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02465 by Nam Nguyen, on Flickr

bọn bò trên này nó cư xử cứ như đường là của tụi nó vậy :(

DSC02466 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp 1 con suối nhỏ nên tranh thủ rửa xe

DSC02467 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02469 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cây cầu treo bên đường

DSC02471 by Nam Nguyen, on Flickr

hình ko chỉnh màu

DSC02472 by Nam Nguyen, on Flickr

và hình chỉnh màu nát bét 

DSC02475 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02476 by Nam Nguyen, on Flickr

cây này k obiết là cây gì, mình thấy mọc dọc đường nhiều lắm, mà chắc trái ko ăn dc

DSC02477 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02478 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02479 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02482 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02483 by Nam Nguyen, on Flickr

sắp tới A Pa Chải

DSC02484 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng cũng đến dc Apa Chải, mình đọc thấy là phải vô đồn đăng ký ra mốc và phải có người dẫn đi, phí là 400k, biết là bị làm tiền nhưng thôi kệ, vô đăng ký

20180919_104812 by Nam Nguyen, on Flickr
20180919_102854 by Nam Nguyen, on Flickr

Vô thì thấy gần chục anh bộ đội nhân dân VN đang cởi trần ngồi thụt bida và phì phèo thuốc lào 

Mình đưa cmnd và nói muốn đăng ký lên mốc, 1 anh bộ đội ra tiếp tụi mình và bảo quy định ra mốc thì phải có người dẫn đi, phí là 400k, mình ok
Nhưng ảnh thấy tụi mình đi xe đạp, ảnh lại bảo tụi em đi xe đạp thì anh theo ko dc, em phải thuê xe máy của tụi anh để chạy ra mốc, mình thấy cũng hợp lý, mình hỏi thuê xe nhiu anh ( nghĩ chắc 50k là cao vì từ đồn biên phòng ra mốc chưa tới 10km ), thì ảnh bảo thuê xe máy 300k 

Tưởng nghe lộn hỏi lại thì đúng là 300k, dcm các anh, thuê xe máy ở mấy khu du lich chạy cả ngày có trên dưới 100k, các anh cho thuê xe chạy 20km các anh lấy 300k

Nghe mùi làm tiền nên mình bảo tụi em muốn đạp xe lên cơ, tụi em đạp mấy ngàn km từ miền Nam ra đây rồi, hay là giờ tụi em đạp ra trước rồi tầm 2 tiếng sau gần tới mốc em gọi anh chạy ra dc ko, thì ảnh bảo đây là khu vực biên giới nguy hiểm, phải có người trong đơn vị theo bảo vệ các em, đó là quy định của cấp trên, mình nghe mà cảm động muốn té đái luôn vì tấm lòng của các anh

Cù cưa mãi vì thấy tốn 700k cho việc ra check in mốc là khá ngu, nên mình bảo thôi giờ em gửi các anh 400k phí dẫn đường, tụi em tự chạy ra, tụi em lên mốc thôi chứ ko vượt biên qua Tàu đâu các anh yên tâm, thì lại vẫn bài ca vì sự an toàn của các em, anh ko thể làm thế dc

Cù cưa 1 lúc thì 1 chú bộ đội tóc hoa râm ra bảo : Thôi các chú muốn đạp xe ra thì anh có cách này, vừa nhanh vừa đẹp, các chú cứ trả tiền phí dẫn đường, trả thêm phí thuê xe máy nữa, rồi các chú tự đạp ra, anh lấy các chú 650k thôi, thích chưa

Mình lại tưởng mìh nghe lộn, mình hỏi lại : LÀ 650k là tụi em tự đạp lên à anh, thì chú bộ đội đáng kính bảo uh

Mình éo thèm nói gì, quay qua bảo thằng Tây : Về, xong quay xe đi luôn. Chú bộ đội đáng kính có vẻ ngạc nhiên và tiếc 650k ăn hụt nên gọi với theo : Ủa thế ko ra mốc à ?

chú bộ đội giờ cũng dc nặn bằng cứt rồi các bạn ạ

trước giờ mình vẫn quý các anh bộ đội hơn các anh CA, vì dù gì cũng nước sông công lính, nhưng nay mới biết khi cần ăn tiền thì các anh ăn cũng dầy và trơ trẽn ko thua gì ai

dcm anh, tính chửi anh ăn cc gì khôn vậy, éo làm gì tự nhiên có 650k xài chơi, mà các anh đeo toàn súng AK với nguyên tiểu đoàn trên đó, nên éo nói gì quay xe đi luôn . Anh bộ đội còn gọi với theo hỏi : ủa thế ko lên cột mốc à

Lên cc, giờ có cả BOT cột mốc nữa à, làm giàu ko khó à

Về tới xã Chà Cảng ăn cơm, kể chuyện cho chị chủ quán nghe, ai cũng chửi, bảo dân địa phương lên cột mốc chỉ cần đưa cmnd, xong chạy lên, chả có thằng nào đi theo, chả tốn xu nào

Mình post lên FB thì 1 lô các bò đỏ và DLV vào chửi mình, bao gồm :

1. Thuận mua vừa bán, ko đi ko trả tiền thì chửi cc gì ?
- Chừng nào các anh tự bỏ tiền ra làm đường lên mốc, thì các anh có quyền thu tiền, đằng này đường là thuế của dân bỏ ra, các anh dc dân trả thuế để canh giữ chủ quyền đất nước, chứ k phải lấy cột mốc tổ quốc ra để kiếm tiền 1 cách trơ trẽ như vậy

2. Khu vực biên giới có quy định , mày là cc gì mà muốn ra là ra
- Mình đã đi rất nhièu cột mốc và đường tuần tra biên giới, và chưa hề tốn 1 đồng nào. Cũng có nhiều nơi các anh biên phòng gọi lại hoặc chạy theo hỏi đi đâu, ở đâu ra, xong là vui vẻ chào nhau rồi mình đi tiếp, chỗ nào khó hơn thì đòi coi CMND, hết. Bạn bò đỏ nào bảo có quy định thì vui lòng show dùm mình cái quy định ra mốc Tây phải có người dẫn đường, và có thu phí, thì phí đó có phiếu thu ko, có đóng mộc của cơ quan thu ko, hay là các anh tự đẻ ra để làm tiền

- Trong trường hợp có quy định đó thì các anh cũng có coi cái quy định đó ra cái éo gì đâu, các anh chỉ quan tâm là kiếm chác được bao nhiêu thôi

1 by Nam Nguyen, on Flickr

các anh làm ăn ngon quá nên cứ thế mà kiếm tiền

2 by Nam Nguyen, on Flickr

ngủ 100k/ người tức là 2 người 200k, bằng phòng khách sạn mình ở Apa Chải
Ăn 80k/ người nhưng đồ ăn như hạch, trong khi ở quán 2 anh chị kia ăn 60k/ thằng mà no kênh bụng, ăn ko hết luôn

Mình kêu gọi các bạn tẩy chay cực Tây Apa Chải, hôm nay các anh thu 400k/ lần dẫn thì mai sẽ là 500k, 600k, đừng tiếp tay cho những kẻ mang danh nghĩa bảo vệ cột mốc tổ quốc mà lại đi kiếm tiền 1 cách trơ trẽn bằng cột mốc . Các bạn càng kéo đến đông thì các anh càng mài dao bén thôi

20180919_121602 by Nam Nguyen, on Flickr

2 thằng đổ từ A Pa Chải về dc 1 đoạn thì thằng Tây bể bánh, phải thay ruột, thanh niên cùi bắp mới đi 3 ngày đã mất zin 

DSC02486 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02487 by Nam Nguyen, on Flickr

vài tấm trên đường về, lúc về lại nắng chói chang

DSC02492 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé quán hồi sáng ăn cơm, chị chủ quán hỏi ủa sao về nhanh vậy, mình kể lại thì chị chửi bọn mất dạy chỉ giỏi làm tiên  

nhờ chị làm cơm cho ăn, nguyên mâm này 120k, ăn no lặc lè luôn, ngon lắm

DSC02490 by Nam Nguyen, on Flickr

ngon nhất là món chả giò này, ko biết nhân gì mà giòn giòn sựt sưt, với có lá gia vị gì thơm lắm. Nghĩ lại thấy may mà hôm qua ko lêt lên A Pa Chải, lên thì chắc ở cái phòng như cc của các anh, cũng tốn 200k 2 thằng, ăn đồ ăn như cc các anh nấu thì đến 160k / 2 thằng

DSC02493 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp ngược về Mường Nhè lại, về tới ks ngồi chửi nhau với nguyên băng bò đỏ và DLV trên FB, mà chửi 1 hồi mệt quá nên block hết tụi nó rồi đi ngủ 

DSC02495 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02496 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì lại ra quán vịt hôm qua ăn, nay ăn vịt chiên mè, nộm trộn và miến xào lòng vịt, vịt chiên mè cũng ngon, nhưng uống bia thì hợp vì hơi mặn, nộm ngon, còn miến xào lòng vịt thì dở, xào bị nát với dầu nhiều quá

Ngày 20.9 : Mường Tè - Mường Lày - Lai Châu

Sáng 5g tụi mình dậy, 5g30 trả phòng rồi ra bến xe Mường Tè bắt xe đi ngã 3 Mường Chà. Giá vé là 100k / người và 100k/ xe đạp, xe chạy đến gần 12 trưa thì đến dc ngã 3 Mường Chà, 2 thằng xuống xe rồi đạp lên Mường Lày

DSC02497 by Nam Nguyen, on Flickr

làm tô bún chả cái rồi đi

DSC02499 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay đạp từ Mường Chà đi Mường Lày có khoảng 50km, leo 1 cái đèo, ko dốc mấy, có điều trời nắng khủng khiếp

DSC02498 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng may dọc đường có khá nhiều suối để giải nhiệt

DSC02500 by Nam Nguyen, on Flickr

leo đèo Ma Thì Hồ

DSC02501 by Nam Nguyen, on Flickr

đỉnh đèo, lên tới đỉnh thì đổ 1 mạch tới huyện Mường Lày

DSC02502 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đỉnh đèo có khá nhiều bà con dân tộc ngồi bán các loại nông sản địa phương

DSC02503 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02504 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02505 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 3g hơn thì tụi mình đến dc huyện Mường Lày

DSC02506 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02507 by Nam Nguyen, on Flickr

đến thì trời nắng khủng khiếp, mà nhìn Mường Lày cũng ko thấy có gì, nên 2 thằng quyết định đu xe đò tới Lai Châu luôn

20180920_161551 by Nam Nguyen, on Flickr

May sao ra bến thì 4pm có xe đi Lai Châu, giá vé là 100k/ người và 50k xe đạp, chú tài xế chạy hơi ghê nhưng cứng tay, với ko liều, vì gần tới Lai Châu vô đèo thì có 2 xe container chạy nối đuôi nhau trên đèo nhưng chú ấy ko vượt mà chạy sau đít thôi, chứ vượt thì nguy hiểm lắm vì 2 xe con nó rất dài, chỉ cần xe trên đổ ngược xuống là ko cách chi mà tránh dc

Tầm 7pm hơn thì tụi mình đến dc Lai Châu, mình ở ks Trường Phát ngay đối diện bến xe luôn, giá phòng là 250k nhưng deal dc 200k

20180920_192714 by Nam Nguyen, on Flickr
20180920_192724 by Nam Nguyen, on Flickr
20180920_192733 by Nam Nguyen, on Flickr
20180920_192742 by Nam Nguyen, on Flickr
20180920_192746 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng đẹp, có thang máy nữa

nhận phòng xong tắm rửa rồi đi ăn, thấy 1 quán lẩu khá đông nên ghé vào, ai ngờ là lẩu mèo rau má  , may sao quán cũng có cơm nên gọi 2 phần cơm 50k

20180920_204847-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180920_205035-01 by Nam Nguyen, on Flickr

100k mâm này mình thấy ok, đồ ăn nhiều lắm, có điều thịt chiên hơi khô và cứng

Ăn xong về ks ngủ để mai đi chơi cave

Ngày 21.9 : Lai Châu - Pu Sam Cap cave - Than Uyên 

Plan hôm nay là đi chơi hang Pu Sam Cap rồi về ks đón xe đi Than Uyên luôn, để lên Mù Căng Chải gặp team BAT đang đi trên đó

IMG_8040 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_8047 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8053 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8057 by Nam Nguyen, on Flickr

vài tấm bình minh Lai Châu của tg Tây chụp, do sáng mình lo coi đường ko để ý

DSC02512 by Nam Nguyen, on Flickr

kiếm chỗ ăn sáng, thấy quán này đông nên ghé vào, ai ngờ vô thấy toàn mấy nhóc học sinh tiểu học đang ngồi ăn 

DSC02513 by Nam Nguyen, on Flickr

tg Tây ăn bún chả

DSC02514 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn bánh cuốn, 2 phần đều 30k

DSC02511 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh cuốn thì ko ngon, nhưng cái bánh bao này thì ngon ghê, 5k/ cái, bột bánh làm sao mà dẻo dẻo dai dai ngon lắm, ko bị khai

DSC02515 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp ra Pu Sam Cap, cách Lai Châu khoảng 12km

DSC02516 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02518 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02519 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02520 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay trời rất đẹp, trời xanh mây trắng, trời mát dịu

DSC02521 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02523 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02524 by Nam Nguyen, on Flickr

20180921_103132 by Nam Nguyen, on Flickr

mà đường lên Sìn Hồ đang bị tắc nha, cũng may hôm qua nhảy xe đò, chứ đạp là mình lên Sìn Hồ rồi

DSC02526 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 7g hơn thì đến dc Sam Pu Cap

DSC02527 by Nam Nguyen, on Flickr

Hang động đẹp nhất vùng Tây Bắc nhé

Đến nơi mua vé vào thì mình hỏi chú bảo vệ là : Chú ơi, trong hang có cái ấy ko, Vì thật sự là sau khi vào Ngũ Động Bản Ôn, mình như con chym non sợ cành cong, hình ảnh đó nó cứ ảm ảnh, nhiều khi nửa đêm giật mình dậy, toát cả mồ hôi lạnh T.T

Chú bảo vệ hỏi lại : Cái ấy là cái gì ?
- Cái ấy là cái ấy ấy đó chú, cái mà ai cũng biết là cái gì ấy
- À à trong này ko có cái ấy đâu, cứ yên tâm mà tham quan nhé

Hang này đẹp thật, thấy treo biển ghi hang đẹp nhất vùng Tây Bắc lun

Giá vé là 30k nhưng rất đáng tiền, có 2 hang là hang Thiên Môn và hang Thiên Đường, trong hang có cầu thang có đèn đàng hoàng, ko như cái Chiều cave thấy ghê mà vé 25k

DSC02530 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02531 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02532 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02535 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02536 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02538 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02539 by Nam Nguyen, on Flickr

hang này là hang Thiên Môn, hang này nhũ đẹp lắm

Đi hết hang Thiên Môn thì sẽ có đường bậc thang lên hang Thiên Đường, 2 thằng leo muốn khùng, gần tới ngã 4 quẹo vô hang Thiên Đường thì lại thấy 1 lối đi tắt nên quẹo vô, ai ngờ đi 1 phát xuống dưới chân núi lại luôn  , lại hỏi chú bảo vệ thì ổng kêu đi nhầm đường rồi, giờ muốn vô hang Thiên Đường thì lại phải đi ngược lại 

Thiệt sự là đuối nhưng nghĩ đã lỡ đến rồi, nên mình cắn 1 gói GU rôi 2 thằng lại lội ngược lại, mà lúc lên gặp nguyên con rắn dài mà đen thui nằm giữa đường, thằng Tây ko để ý cứ đi phăm phăm, may mà mình thấy mỉnh chụp nó lại, con rắn thấy người thì phun phì phì rồi phóng vô bụi cây ven đường, vậy mà nãy 2 thằng lủi đường mòn tắt, 2 bên toàn cây bụi ko, nghĩ lại mà sợ xanh mặt

DSC02541 by Nam Nguyen, on Flickr

cổng hang Thiên Đường

DSC02542 by Nam Nguyen, on Flickr

đường xuống khá dốc và trơn

DSC02543 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02545 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02546 by Nam Nguyen, on Flickr

bên trong hang Thiên Đường. Theo mình thì 2 hang này đáng đi hơn cái Ngũ Động Bản Ôn nhiều, hang đẹp và rộng lắm, với ko có cái ấy nữa 

Tham quan xong lội ra thì cũng gần 10am, chạy về tới ks cũng gàn 11am, tranh thù tắm rửa nghỉ ngơi tí rồi 12g check out

Đạp ra quán hôm qua ăn cơm rồi 2 thằng ra bến xe bắt xe đi Than Uyên, 2pm xe chạy thì tầm 5g hơn tới dc Than Uyên

20180921_165750 by Nam Nguyen, on Flickr
20180921_165758 by Nam Nguyen, on Flickr
20180921_165813 by Nam Nguyen, on Flickr

tới Than Uyên thì mình ở nhà nghỉ Bên Hồ, giá phòng là 200k, dc cái view đẹp với ko nằm trên quốc lộ nên đỡ ồn

nhận phòng xong thì thằng Tây nó đạp ngược lại Mường Than để chụp hình cánh đồng Mường Than, mình thì lười nên nằm phòng chờ nó

IMG_8239 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8241 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8247 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8250 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8257 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8269 by Nam Nguyen, on Flickr

cánh đồng Mường Than 

Tối thì 2 thằng đi ăn, ở Than Uyên cũng chả có gì nên ăn tô phở với ly chè rồi về ks ngủ, mai leo lên Mù Căng Chải gặp anh em

Ngày 21 : Than Uyên - Mù Căng Chải

Hôm qua đọc báo thì dc biết do xảy ra cái việc ấy, cái việc mà ai cũng biết là việc gì ấy, nên lễ hội Mù Căng Chải đã bị hủy 

DSC02551 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02557 by Nam Nguyen, on Flickr

Bình minh Than Uyên

DSC02558 by Nam Nguyen, on Flickr

5g 2 thằng dậy, 5g30 trả phòng rồi đạp lên Mù Căng Chải, lại ăn sáng bún chả, bữa giờ gần như mình chỉ ăn 3 món là bún chả, phở, với bánh cuốn  , thèm cơm tấm, bún bò, hủ tíu ghê gớm

DSC02559 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02560 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp lên Mù Căng Chải khoảng 45km, đường dốc nhưng mà nhẹ nhàng

DSC02561 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02563 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02571 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp 1 mỏm đá bên đường nên 2 thằng ra sống ảo 

DSC02572 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02573 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02577 by Nam Nguyen, on Flickr

đường từ Than Uyên lên Mù Căng Chải nhiều view đẹp lắm

DSC02579 by Nam Nguyen, on Flickr

góc này đẹp tét rún luôn 

DSC02582 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02584 by Nam Nguyen, on Flickr

con chiến mã titan, mà sau khi cầm xe thằng Tây thì h chỉ mún ráp 1 con carbon thôi 

DSC02585 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02586 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02588 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu thấy ruộng bậc thang rồi ,nhưng ở đây lúa còn xanh

DSC02590 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy nhóc gặp dọc đường

DSC02593 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02594 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02595 by Nam Nguyen, on Flickr

đồng bào trên này thường treo bắp lên xà nhà để dự trữ

DSC02596 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02597 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02599 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02600 by Nam Nguyen, on Flickr

lúa trên này còn xanh, nhưng trên Mù Căng Chải là đã bắt đầu gặt rồi

tầm 10g thì mình tới dc Mù Căng Chải, nắng khủng khiếp, đi lòng vòng hỏi kiếm ks với homestay thì chỗ nào cũng hết phòng do đang mùa lễ hội, gọi nhóm kia thì ko dc do chắc mất sóng, nên 2 thằng quyết định đạp lên ngã 3 Kim vì mình nghĩ trên đó sẽ vắng hơn

Mù Căng Chải bữa trưa nắng kinh dị luôn

DSC02601 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02602 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02605 by Nam Nguyen, on Flickr

đáng lẽ hôm nay sẽ có chợ phiên Mù Căng Chải, rồi lễ hội ruộng bậc thang, nhưng do xảy ra cái việc mà ai cũng biết là cái việc gì ấy, nên mọi thứ đều bị hủy bỏ, dù đã tập dợt và chuẩn bị cả tháng. Thật sự là mình thấy xót cho người dân Mù Căng Chải, 1 năm chỉ có 1 dịp lễ hội, vậy mà chỉ vì cái việc mà ai cũng biết là việc gì ấy mà mọi thứ đổ sông đổ bể, cái việc gì ấy ko dời lại 2-3 ngày cho dân nhờ dc à ?

DSC02603 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn 1 ly chè ngay chợ Mù Căng Chải, giá là 10k/ ly, cũng ngon, chè trên này ko ngọt như chè SG

DSC02606 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02607 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02608 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02609 by Nam Nguyen, on Flickr

Chạy lên dc 1 đoạn thấy có 1 quán cơm có vẻ ổn nên ghé vào, nãy trong trung tâm mình hỏi giá thì toàn 100-150k/ phần ăn / người, mình hỏi phần 50k có gì thì toàn khinh khỉnh bảo 50k thì chỉ có trứng rán với rau luộc thôi  , thật là vl

Vô kêu 1 xiên thịt nướng 50k với 1 thố cơm 10k, đồ ăn hơi ít nhưng thôi cũng ăn đại cho qua bữa, đang lễ mà

Ăn xong đạp lên dc 2km thì mình gặp chú Huyến và anh Vũ chạy xe ngươc về, chú Huyến bảo lại homestay mọi người ở vì tối nay là có 2 người check out nên chắc chắn là có chỗ

DSC02611 by Nam Nguyen, on Flickr

2 bô lão BAT đi tour này xong nhìn te tua luôn 

DSC02610 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy anh em kéo nhau vô quán lai rai,quán này kế bên quán lúc nãy tụi mình ăn luôn, mà giá bình dân dễ chịu lắm, ăn cơm thì có 30k/ phần thôi

20180922_140921 by Nam Nguyen, on Flickr

dc 1 lát thì anh em kéo tới đông đủ luôn 

20180922_153809 by Nam Nguyen, on Flickr
20180922_153813 by Nam Nguyen, on Flickr

bình thường nội quy BAT là trưa ko dc quá 2 chai, tối ko dc quá 4 chai, mà hôm nay xả láng, 6 thằng mà làm hết 28 chai, thịt khô 3 dĩa, rau, chả giò vvv, tổng cộng hết 400 mấy thì phải

Ăn xong thì đạp về homestay mọi người ở là Suối Kim Homestay, nãy mình có vô hỏi mà anh chủ kêu hết chỗ nên mới đi, ở tập thể 1 người là 80k, phòng ok lắm, sạch sẽ thoải mái

Đến homestay cất đồ xong thì bà con rủ đi tắm nước Dao đỏ ngay kế bên, 1 suất vừa xông hơi vừa tắm là 120k, thấy cũng ok, mình tắm xong thì thấy khỏe ra, mà chú Huyến tắm xong lại kêu bị say, xong về ngủ li bì

Đến tối thì anh Dune lên xe về Hà Nội nên mọi người đi ăn tiễn chân anh Dune về

DSC02612 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy 1 quán khá đông nên vào đại, vô thấy bàn này đang bày sẵn, hỏi giá thì chị chủ kêu 500k, quá rẻ luôn

DSC02613 by Nam Nguyen, on Flickr

gồm có 1 mâm gà chiên, nhiều lắm, với 1 cái lẩu cũng rất nhiều, team mình 7 người mà ăn ko hết luôn

DSC02615 by Nam Nguyen, on Flickr

đang ăn thì bàn kế bên mời qua giao lưu, 3 anh chị đều là người Mông gốc, hiếu khách lắm, bảo nhà em ở ngã 3 Kim, rủ mai lên chơi nữa 

8g hơn thì anh Dune lên xe về HN, nhóm mình ngồi chơi đến 9g hơn thì về homestay ngủ để mai leo Khau Phạ

23.9 : Mù Căng Chải - Tú Lệ - Tam Đường

Sáng 5g30 dậy, 6g check out khỏi homestay, mà tính mình thì ngủ rất tỉnh, đang ngủ mà nghe tiếng gì là dậy liền, mà homestay thì đông người ồn ào nên gần như cả đêm ko ngủ dc gì  , bởi vậy đi mình toàn ở nhà nghỉ hay ks là vậy , làm nguyên hôm nay lờ đờ mệt ghê luôn

20180923_061924 by Nam Nguyen, on Flickr
20180923_061932 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay nhóm BAT còn 3 người sẽ đạp đến Tú Lệ rồi đón xe về HN, còn mình và tg Tây đến Tú Lệ thì bắt xe về Tam Đường để mai đi Sapa

DSC02616 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh xe nước, hay còn gọi là Cọng nước ở gần homestay mình ở

DSC02619 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu tham quan Mù Căng Chải

DSC02620 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02622 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02623 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02624 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02625 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02626 by Nam Nguyen, on Flickr

khá là thích tấm này, ko biết bà con có sắp xếp ko mà bắp phơi màu xen kẽ nhìn đẹp ghê

DSC02627 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02629 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02630 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số ruộng đã bắt đâu gặt rồi

DSC02631 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02632 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02633 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02634 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02635 by Nam Nguyen, on Flickr

tình cờ đang chụp hình thì gặp anh Duyệt ở Sơn La cũng chạy qua đây chơi, hôm qua thì mình gặp anh Tuấn ở Hà Nội cũng ngồi ăn cơm ngay quán tụi mình đang ăn, dân xe đạp thì đi đâu cũng gặp người quen 

DSC02636 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02638 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02639 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02639 by Nam Nguyen, on Flickr

Có đi ngang đồi Mâm Xôi, mà mình thấy giống phố đi bộ ngoài Nguyễn Huệ quá, toàn người với người, nên đi luôn

Mà buồn cười là đi ngang thấy chăng 1 cái panel rất to là raspberry hill, trên google map cũng để là raspberry hill . Mình nghĩ đồi Mâm Xôi có tên vậy là do nó vàng óng và nhìn như 1 cái mâm đựng xôi, chứ ko phải là trái mâm xôi . Chắc các IQ cao Yên Bái dùng google trans nên quất luôn thành raspberry hill nghe cho nó soang chảnh

DSC02641 by Nam Nguyen, on Flickr

anh Vũ trong nhóm BAT mình

DSC02642 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02643 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02644 by Nam Nguyen, on Flickr

mình thì mình chỉ thích chụp những cảnh đẹp và bình dị dọc đường thôi, chứ chỗ nào đông quá thì mình ko có hứng

DSC02646 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu leo đèo Khau Phạ, nhưng mà Khau Phạ mé từ Mù Căng Chải qua thì khá nhẹ nhàng, leo có 400m à, dài chắc 5km, còn từ hướng Tú Lệ qua thì chua lắm

DSC02649 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02647 by Nam Nguyen, on Flickr

hoa gì đó tím tím mọc trên đèo nhiều lắm

DSC02651 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 10g hơn thì mình đến dc đỉnh đèo Khau Phạ, thấy các bạn phượt thủ phóng cả xe máy lên trên đó xong đứng hú hét như khùng, chả hiểu, hình như chạy xe máy lên dc đèo Khau Phạ là cái gì đó vĩ đại và ghê gớm lắm ấy. Mà các bạn ấy chạy xe trên đèo như ông nội người ta vậy, chạy hàng 2 ép xe đạp xém bay xuống vưc luôn

20180923_110044 by Nam Nguyen, on Flickr

Phượt thủ đông quá nên mấy đạp thủ có tuổi ko dám lại gần, thôi đứng xa xa làm 1 tấm thôi

DSC02652 by Nam Nguyen, on Flickr

lên đỉnh xong thì đổ 1 mạch 20km xuống tới Tú Lệ, ở gần đỉnh Mù Căng Chải có lễ hội nhảy dù lượn xuống Tú Lệ, giá là 500k mà phải đăng ký trước mới dc nhảy, lần sau đi Mù Căng Chải nhất định mình phải nhảy thử, nhìn phê lắm 

DSC02653 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02654 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02655 by Nam Nguyen, on Flickr

view nhìn từ đỉnh Khau Phạ

DSC02656 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02658 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là xã Tú Lệ

DSC02659 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02660 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Tây đi với mình dc bao nhiu là hình đẹp, còn mình thì đẹp mà lại chả ai chụp cho 

20180923_120942 by Nam Nguyen, on Flickr

tới Tú Lệ thì ăn cơm ở nhà hàng Phố Núi, phần 1 người là 50k, 5 người là 250k nhưng mà đồ ăn khá ít, mà thôi đang dịp lễ nên cũng ok, chứ ngày thường mà vậy thì hơi mắc

Ăn xong thì ra quán trà sữa ngồi chờ đến 2g30 thì mình và thằng Tây lên xe về Tam Đường, còn anh Lợi, chú Huyến và anh Vũ thì thuê phòng ở Tú Lệ ở chờ đến 10pm mới có xe đi Hà nội

20180923_205612 by Nam Nguyen, on Flickr
20180923_205615 by Nam Nguyen, on Flickr
20180923_205623 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Tam Đường thì tụi mình ở nhà nghỉ Phương Oanh, phòng 200k cũng ok, rộng rãi sạch sẽ

Ngày 24.9 : Tam Đường - Sapa



Ở Tam Đường cũng ko có gì nên mình cũng lười chụp, sáng 2 thằng ngủ đến 7g mới check out, ăn sáng rôi đạp vào thác Tắc Tình cách Tam Đường 4km chơi

DSC02662 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02663 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lên thác khá dốc, nhưng mà cảnh đẹp lắm, đáng để đi

DSC02664 by Nam Nguyen, on Flickr

1 hồ nước trong vắt, nhưng mà lạnh quá ko dám tắm 

DSC02665 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa đã thấy thác Tắc Tình, mà đường vô phải lội bộ tầm 800m nha, leo dốc hơi phê

DSC02666 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02667 by Nam Nguyen, on Flickr

Vô tới chân thác thì sẽ phải gửi xe rồi lội bộ lên, nhọ cái là mình lại bỏ quên cái tripod trên xe ko đem theo, leo dc 1/3 đường rồi mới nhớ 

20180924_085123-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đành làm tripod dã chiến phơi đỡ, bữa vô hang cũng quên đem tripod

DSC02673 by Nam Nguyen, on Flickr

kết quả ko dc ưng ý lắm

DSC02675 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02676 by Nam Nguyen, on Flickr

thác rất đẹp luôn, dưới chân thác có hẳn 1 cái bể bơi thiên nhiên, mà nước lạnh lắm

DSC02678 by Nam Nguyen, on Flickr

view nhìn ra hướng Tam Đường cũng đẹp

DSC02680 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02681 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02683 by Nam Nguyen, on Flickr

mình lồm cồm bò ra tảng đá kia thì chờ mãi ko thấy thằng Tây tới, vừa leo lên lại thì nó vác xác tới xong leo ra kia, thế là dc 1 tấm siêu ảo, nhìn ko thua gì trong Sơn Đoòng luôn 

Bình luận

KevinPoers 10/10/2023

Real Sex Dating - Click Here

MichaelRouri 04/09/2023

50$ to the account of new players Play the best casino and win the jackpot! 50 Bonus