[TOUR DE ASEAN 2018] CHAPTER 7 : Sapa - Cốc Pải - Bản Phùng - Quảng Bạ - Đồng Văn

sau khi tham quan thác Tác Tình xong thì 2 thằng lội xuống, plan là sẽ đạp đèo Ô Quy Hồ lên Sapa, nhưng sau khi lội bộ xuống thì cái đầu gối mình nó lại lẩm ngẩm đau. Trong lòng thì cũng phân vân, nửa muốn đạp lên, nửa lại sợ cái khớp gối nó tái phát thì khổ, cái gối phải mình nó hay bị đau khớp, kì đi offroad trong Tam Bố gần ra đến đường nhựa đau đến mức gần như lấy cái xe làm chống lết từ từ ra luôn 

Đang phân vân ko biết quyết sao thì mình bỗng nhớ đến hình ảnh của Đào chủ tịch với cái bụng phệ và mái tóc bạc phấp phới, đôi mắt hiền từ và giọng nói ấm áp, chủ tịch dạy rằng : Cái gì khó quá thì bỏ, đạp ko nổi thì cứ xe đò thẳng tiến  

Lời dạy của chủ tịch khai sáng cả tâm hồn mình, nên mình bảo thằng Tây : Anh học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Đào chủ tịch đây, hẹn gặp mày ở Sapa, xong mình ra Tam Đường ngồi đón xe khách lên Sapa luôn, còn thằng Tây nó ngoan cố nên cắm đầu đạp

20180924_102445 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt xe khách từ Tam Đường lên Sapa, hình như 100k hay 120k chả nhớ cho người và xe

Thằng Tây thì đạp lên, mà nhờ vậy mà nó chụp dc mấy tấm hình đẹp trên đỉnh Ô Quy Hồ  , điều mà 1 thằng ngồi xe đò như mình ko thể làm dc

IMG_8614 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8638 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_8788 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8799 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Sapa thì mình đến nhà nghỉ Anh Nhi do lần trước mấy anh em BAT ở đay giới thiệu, kêu phòng 200k rất ổn

20180924_114839 by Nam Nguyen, on Flickr
20180924_114847 by Nam Nguyen, on Flickr
20180924_114854 by Nam Nguyen, on Flickr

Vô hỏi phòng thì bà chủ kêu 300k, mình bảo bạn em mới ở tuần trước có 200k thôi thì bả ok, nên đem đồ lên

Tha hết đồ lên tầng 3 thì ko thấy remote máy lạnh, xuống hỏi thì bả kêu em ở phòng 200k nên ko có điều hòa, dcm, thế sao ko nói ngay từ đầu.

Tính mình thì thích rõ ràng ngay từ đầu, nếu nói thằng từ đầu 200k ko máy lạnh thì ok, mặc dù thật sự cũng chỉ cần máy lạnh để bật chế độ dry phơi đồ chứ chả cần gì hơn vì Sapa khá lạnh, nhưng mình ko thích cái kiểu thái độ vậy, thêm nữa ở tầng 3 mà tầng 2 nó đang sửa chữa, đóng đinh ầm ầm, còn đem cả máy cưa và cưa xẻ gỗ, bụi và ồn kinh khủng, thêm 1 cái nữa là wifi ngồi trong phòng thì ko vào dc, toàn phải ra ngoài ngồi

20180924_162334 by Nam Nguyen, on Flickr

20180924_115121 by Nam Nguyen, on Flickr

ks thì ngay bến xe và chợ đêm, nhưng đổi lại là cực kì ồn vì xe nó bấm còi liên tục

Đến Sapa thì tầm 12g, mình tắm rửa giặt đồ rồi chờ gần 2pm thì thằng Tây nó tới.

Lần đầu tiên tới Sapa, nói thật là mình khá buồn và thất vọng vì ko dc như tưởng tượng. Sapa rất nhỏ, nhà cửa lại xây san sát mà ko có theo 1 style nào cả, nhìn xô bồ và lộn xộn, đã vậy còn bụi, bụi mịt mù, bụi đến mức trời nắng chang chang mà ko dám phơi đồ ở ngoài luôn. 

DSC02684 by Nam Nguyen, on Flickr

Đà Lạt tuy cũng đã bắt đầu xô bồ, nhưng ít ra nhà cửa xây còn có style, với quang cảnh nhìn cũng thoáng đãng, cây cối, hoa cỏ nhiều, còn Sapa thì chỉ thấy nhà và nhà

IMG_8817 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_8826 by Nam Nguyen, on Flickr

dc cái chiều xuống thì cũng đẹp, nhưng mà mờ mờ kia ko biết là bụi hay là sương nữa

DSC02685 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa xong thì 2 thằng đi ăn, dạo dạo thì thấy quán này có vẻ ổn nên vào, menu giá cả rõ ràng

DSC02687 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02688 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Tây ăn cơm, hình như 35 hay 40k mình ko nhớ

DSC02689 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa đọt su này 20k, nhìu lắm, ngon nữa

DSC02690 by Nam Nguyen, on Flickr

mình thì hơi mệt nên ăn cháo gà, 30k, thịt gà ở dưới cũng nhìu, nhưng mà bột ngọt nhiều quá, thấy chị chủ quán cầm cả 1 gói bột ngọt xá mấy kg rắc vào nồi cháo luôn 

DSC02691 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong thì mình lười nên về phòng, còn thằng Tây nó đi lang thang

Đến tối thì 2 thằng đi ăn, hồi trưa có địa dc 1 quán buffet nhìn có vẻ ok lắm

DSC02692 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02693 by Nam Nguyen, on Flickr

có 2 menu, nhưng theo mình thì ăn menu 179k là quá ổn rồi

DSC02694 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02695 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02696 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02697 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02698 by Nam Nguyen, on Flickr

Menu 179k dc ăn tất cả các món trên buffet line, còn menu 299k thì kêu thêm món trogn menu và ăn lẩu. Menu 179k nhưng nhiều món chất lượng như : sashimi cá hồi, các loại thịt nướng đa dạng, tấm ướp ngon, và chất lượng chứ k phải đồ cũ đông đá như mấy cái buffet rẻ tiền trên SG đâu

DSC02699 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02700 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02701 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn ngon và chất lượng, nêm nếm đậm đà với nhiều loại gia vị của Tây Bắc, nhất là có 1 loại nước chấm dc pha bằng hạt tê ăn lạ và ngon, chấm vô ăn nó tê tê cái lưỡi phê phê 

DSC02702 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02703 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02704 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn refill liên tục nha, kể cả sashimi, mà trên này cá hồi thì hàng nhà trồng dc  .

Nhiều bạn chê cá hồi Sapa nhỏ và ko béo, nhưng mình lại thích ăn vầy hơn, cá hồi nhập béo quá ăn dc mấy miếng là ngán

DSC02705 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02706 by Nam Nguyen, on Flickr

Tráng miệng có kem, chè, trái cây, kem khá ngon, hình như là monte rosa, chứ ko cùi bắp như Sumo cho ăn kem Vinamilk toàn bột 

20180924_201134 by Nam Nguyen, on Flickr

Bill nè, thấy rẻ và ngon hơn cả cái Shabu buffet bên Thái

Ăn no xong 2 thằng lăn về ngủ. Plan ngày mai là đi Fansipang

Ngày 25.10 : Lòng vòng Sapa

Do hôm qua nhìn hình thằng Tây chụp ở Ô Quy Hồ đẹp quá, nên hôm nay mình quyết định đạp lên Ô Quy Hồ, sau đó quay về Sapa rồi hẹn thằng Tây ở cáp treo để lên Fan

Sáng 6g dậy, mình đạp ngược lên Ô Quy Hồ, còn thằng Tây thì nó trùm mền ngủ

DSC02707 by Nam Nguyen, on Flickr

Sapa mù mịt sương

DSC02708 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 7am thì mình đến dc chỗ cáp treo, trời đẹp ngỡ ngàng, nắng dịu nhẹ, trời xanh trong, mây cuồn cuộn

DSC02710 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02711 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02712 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02714 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy ruộng này hình như trồng Susu

20180925_072751-01 by Nam Nguyen, on Flickr

View ăn sáng hết sức sang chảnh

mình mua 1 gói xôi ngô với đậu xanh đánh,hành phi, ruốc, 20k 1 bịch ăn ko hết lun

DSC02715 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02716 by Nam Nguyen, on Flickr

trời đến đây vẫn còn nắng đẹp

DSC02717 by Nam Nguyen, on Flickr

20180925_084450 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng lên tới gần đỉnh đèo là sương mờ mịt ko thấy gì luôn  , đúng là như bị quả báo vì cái tội đu xe đò lên, hôm qua thăng Tây đi thì trời quá đẹp luôn

Lên tới đỉnh ko thấy gì nên đành đổ ngược xuống, mà tới chỗ cáp treo thì trời cũng mờ mịt âm u y vậy, nên thôi mình về ks luôn rồi ra quán trà sữa ngồi làm việc, còn thằng Tây thì nó máu nên nó đu cáp treo lên đỉnh luôn, mà lên đỉnh thì cũng mờ mịt chả thấy gì, toi mất 700k

20180925_062134 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có quán trà sữa tên dễ thương nên mình ôm máy ra ngồi làm việc đến chiều thì về phòng tắm rửa rồi kêu thằng Tây đi ăn

20180925_184216-01 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ra quán cơm trưa hôm qua, hôm nay kêu thử cái thắng cố xem sao, 1 chảo này 300k, thấy cũng được vì lẩu trên này giá khá cao, nhưng mà ngon, thắng cố này chắc dc cải biên rồi nên dễ ăn và ngon dành cho dân du lịch, trong thắng cố có mấy miếng phổi ngựa cắt quân cờ ăn dai dai xốp xốp ngon lắm

20180925_193014 by Nam Nguyen, on Flickr

quán này mình ăn thấy khá ổn, chị chủ quán là người dân tộc luôn, thật thà lắm

Ăn xong thì lại lăn về ngủ để mai đi Y Tí, nhìn chung tốn 2 ngày ở Sapa hơi uổng

Ngày 26.10 : Sapa - Y Tí - Lào Cai

Tối qua ngồi tính lấy mấy gói GU trong túi ra bỏ balo thì mới biết là mất sạch 10 gói GU để trên xe từ hồi nào ko hay, mà chỉ mất từ hôm ở Mù Cang Chải tới giờ vì lúc ở Mù Cang Chải thấy vẫn còn, mà chắc chỉ trong khách sạn lấy, vì bữa h ăn cơm hay đi đâu mình luôn để xe trong tầm nhìn, còn lúc vô ks thì cái túi đựng gói GU để nguyên trên xe ko có đem lên

Mà cũng éo hiểu thằng nào lấy mấy gói GU đó làm gì, ko phải dân thể thao thì ăn nó dở ẹc, ngọt gắt chứ có ngon lành gì đâu mà cũng lấy 

May sao còn 3 gói trong túi khác, với gửi thằng Tây 10 gói, coi như còn 13 gói cho suốt cuộc hành trình còn lại

Plan hôm nay là đạp lên Y Tí

Từ Sapa đi Y Tí thì phải đạp ngược về hướng Ô Quy Hồ khoảng 10km rồi quẹo phải

DSC02719 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay trời cũng vẫn âm u, mây mù mịt

DSC02724 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02722 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02725 by Nam Nguyen, on Flickr

cái bông tím tím này mọc trên đèo rất nhiều, chỗ nào cũng có

DSC02727 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02733 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02734 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02735 by Nam Nguyen, on Flickr

trời thì âm u, ruộng thì đã bị gặt sạch

DSC02739 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02740 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02741 by Nam Nguyen, on Flickr

ruộng trong này ko những đã bị gặt mà bà con còn đang sới đất chuẩn bị gieo mùa mới luôn rồi 

Mình hỏi thăm thì bà con bảo ruộng trong Y Tí gặt xong từ đầu tháng 9 luôn rồi, giờ lên chả còn gì. Y Tý ngoài ruộng bậc thang thì còn mây, nhưng trời này thì cũng chả thấy mây nổi, nên đến ngã 3 Mường Hum 2 thằng quyết định quẹo về Lào Cai luôn bỏ Y tí

DSC02742 by Nam Nguyen, on Flickr

Cảnh cũng chả có gì nên đạp thẳng 1 mạch tới Lào Cai

DSC02743 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Lào Cai thì cũng gần 2pm, khá đói, thấy có 1 quán mì hoành thánh, mừng quá nên lủi vào luôn, vì bữa giờ ăn toàn phở với bún chả

Kêu 2 tô mì hoành thánh và 1 dĩa sủi cảo, 1 phần là 30k, mì hơi mặn, nhưng ăn đổi vị nên thấy khá ngon

Đến Lào Cai hỏi phòng thì thấy phòng khá cao, phòng ks toàn 300 - 350k mà chỉ dc cỡ như phòng 200k mình ở Lai Châu hoặc Điện Biên thôi, còn nhà nghỉ 200k thì thật sự là thấy gớm luôn

Đi 4 5 cái thì mới tìm dc 1 cái nhà nghỉ tạm ổn ở gần bến xe liên tỉnh, giá 200k, phòng thì sạch, nhưng vô bật máy lạnh thì mới biết có cũng như ko, phòng nóng và oi như cái lò dù có quạt máy , mà mệt quá rồi nên thôi ở luôn

DSC02744 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02745 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn thử tào phớ, 1 ly này 10k, khá ngon

DSC02746 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì mò ra quán ăn gần nhà nghỉ ăn, có menu mà mình quên chụp

dĩa rau muống xào tỏi này 20k, nhiều lắm

DSC02747 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm chiên thập cẩm ngon, nhiều, 60k, 2 thằng ăn no

DSC02748 by Nam Nguyen, on Flickr

bò xào xả, cũng nhiều, nhưng mà hơi dai, 120k

Đồ ăn nhìn chung ok, nhân viên phục vụ dễ thương, em trai đứng bếp ra hỏi 2 anh ăn vừa miệng ko, em nghe 2 anh nói giọng miền Nam nên nên đậm đà hơn khẩu vị dân ngoài này đó, vì em vào trong đó ăn thấy đồ ăn ngọt lắm  , nhìn chung là khá tinh tế

ăn xong về nhà nghỉ ngủ, mà khó ngủ lắm do phòng vừa ngộp vừa nóng

Ngày 27.9 : Lào Cai - Bắc Hà

Sáng 5g dậy, 5g30 check out rồi bắc đầu đạp lên Xín Mần

DSC02753 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02752 by Nam Nguyen, on Flickr

trời vẫn rất âm u, mà mình nghĩ 1 phần do bà con đốt đồng nên thêm khói mù nữa

DSC02755 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02756 by Nam Nguyen, on Flickr

7g hơn thì ghé ăn sáng, làm 1 bát tiết canh 10k, ngon lắm, tô phở thì 35k thấy hơi cao

DSC02757 by Nam Nguyen, on Flickr

trời mù mịt nhìn nản lắm

DSC02759 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02760 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02761 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02762 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 9g thì bắt đầu vô đèo Bắc Hà, khá chua

DSC02763 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02764 by Nam Nguyen, on Flickr

leo 1 mạch 15km cái đèo Bắc Hà thì tầm 11g30 đến dc đỉnh, quá đuối

20180927_113616 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đỉnh thì vô uống nước, chị chủ quán còn ko tin là 2 thằng đạp xe từ Lào Cai lên tới đây

Plan hôm nay là tới Xín Mần, nhưng thật sự là đi ko nổi nữa, nên thôi quyết định nghỉ lại Bắc Hà

20180927_124705 by Nam Nguyen, on Flickr
20180927_124708 by Nam Nguyen, on Flickr
20180927_124714 by Nam Nguyen, on Flickr

mình thì mệt quá nên tới Bắc Hà thấy cái nhà nghỉ đầu tiên vô đại luôn, phòng 200k, ko máy lạnh, nhưng mà phòng nhỏ, dơ, với cũ lắm, wifi thì cũng yếu, mà mệt quá nên thôi ở đại

20180927_132544-01 by Nam Nguyen, on Flickr

tắm rửa nằm nghỉ xong đi kiếm gì ăn, đi dọc dọc thấy có quán cơm vô hỏi bao nhiêu 1 phần thì bị hét 70k/ thằng, nên lại đi 1 lúc thì tìm dc 1 quán phở chua, mình vô hỏi nhiu thì dì chủ quán kêu 20k/ tô, nên kêu 2 tô ăn thử

Mình ăn phở chua ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật Q3 rồi nên ăn ở đây lại thấy lạ hoắc ko giống tí nào luôn, chỉ có bánh phở, mà bánh này lại hơi giống sợi mì quảng tuy là nhỏ hơn, với nước lèo xăm xắp chứ ko phải rứoi nước sốt, 1 ít thịt khìa cắt sợi, với cải chua băm nguyễn, cho thêm đậu phọng, nhìn chung là ăn ko ngon, nhưng mà đói quá nên dứt luôn 2 tô

Ăn xong thì lại về phòng ngủ, coi dự báo thì thấy mai trời mưa cả ngày

20180927_135121 by Nam Nguyen, on Flickr
20180927_135125 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đường về gặp 1 con cờ hó rất dễ thương và thân thiện

DSC02765 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02766 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì lại mò đi ăn, nhưng đi lòng vòng thấy toàn quán kiểu cho khách du lịch, giá thì cao, may sao đi 1 đoạn ở ngay bệnh viện ngó qua thì thấy 1 quán cơm khá đông dân đia phương nên ghé vào

DSC02768 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu 2 phần cơm 50k/ phần thì dc như vầy, cũng ổn

DSC02769 by Nam Nguyen, on Flickr

toàn dân địa phương thôi, anh chủ quán rất nhiệt tình và hiếu khách, mà thấy ổng bán cơm mà bàn nào cũng lại mời vài ly, uống xong lại qua bàn khác mời, mời tụi mình luôn, vậy mà vẫn đứng bán tỉnh queo dc 

Ăn xong thì lại về ngủ, Bắc Hà buổi tối buồn te tua chả có gì chơi

28.9 : Bắc Hà - Xín Mần - Cốc Pải

Sáng dậy thì đúng là mưa thiệt, mưa tầm tã từ sáng đến chiều tối luôn. Mình thì mình tính ở lại Bắc Hà tới mai chờ hết mưa rồi đi, mà thằng Tây thì nó lại đòi đi cchứ ở đây chán, nên thôi trưa đi luôn, 11g trưa 2 thằng trả phòng rồi đạp đi Xín Mần

DSC02772 by Nam Nguyen, on Flickr

lại ghé quán hôm qua, kêu nửa con vịt nướng 100k và 20k cơm canh ăn trưa

20180928_120755 by Nam Nguyen, on Flickr
20180928_120304 by Nam Nguyen, on Flickr

anh chủ quán rất nhiệt tình, lại đem rượu ra mời, bảo hũ rượu sâm này anh quý lắm mới đem ra, nhất định phải uống với anh mấy ly, nên mỗi thằng làm 3 ly với ảnh

Ăn cơm xong thì lại mặc áo mưa đạp lên Xín Mần, lạnh kinh dị, mình đem 2 cái áo mưa, nhưng do thằng Tây bị mất nên đưa cho nó 1 cái, mà mưa trên này mặc 1 cái chịu ko nổi, đạp lên cái đèo mà lạnh run lập cập, đi mãi mới đến dc 1 cái xã có tạp hóa, mua thêm 1 cái áo mưa siêu mỏng nữa mặc thêm vào mới chịu nổi, nhưng hậu quả là bệnh hơn 10 ngày đến giờ vẫn chưa hết 

DSC02773 by Nam Nguyen, on Flickr

đường từ Bắc Hà lên Xín Mần cảnh khá đẹp

DSC02774 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp dc tấm này nhìn mắc cười, con dê này nó lì kinh dị, nhất định ko chịu đi, phải 2 đứa nhỏ ra kéo mới lôi dc nó vào trong lề

DSC02775 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02776 by Nam Nguyen, on Flickr

từ đoạn này xuống đường xấu lắm nha, mà cua gắt khủng khiếp, may mà xuống chứ lên chắc chỉ có dắt

DSC02777 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02780 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02782 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh thi đẹp mà trời âm u quá

DSC02784 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02785 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02786 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02789 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ xuống Cốc Pải là nguyên 1 biển mây luôn, trời này mà có nắng chụp bao đẹp luôn

tầm 5pm thì tụi mình đến dc Cốc Pải, nói thiệt là chưa thấy cái thị trấn nào ngộ như Cốc Pải, cả thị trấn như dc xây dựng trên 1 cái sườn núi vậy, đường trong thị trấn mà dốc ngoằn nghèo như đường đèo luôn

20180928_164528 by Nam Nguyen, on Flickr

20180928_165737 by Nam Nguyen, on Flickr
20180928_165745 by Nam Nguyen, on Flickr
20180928_165800 by Nam Nguyen, on Flickr
20180928_165810 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Cốc Pải thì tụi mình nghỉ tại nhà nghỉ Phú Cường . Phòng 200k 2 giường đôi sạch sẽ. Nội thất mới. Máy lạnh đầy đủ, phòng đẹp sạch sẽ hơn cái nhà nghỉ thấy ghê ở Bắc Hà nhiều

DSC02790 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02791 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02792 by Nam Nguyen, on Flickr

buổi tối ở Cốc Pải cũng ko có hàng quán gì mấy nên mỗi thằng làm tô phở với ly chè rồi về ngủ

Ngày 29.9 : Bản Phùng tuyệt đẹp - Hà Giang

Do hôm qua mình bực mình mình chửi thằng Tây do nó cứ đòi đi lúc trời mưa, đến gần Cốc Pải cảnh đẹp quá thì lại mưa mù mịt ko chụp dc gì, nên hôm nay 2 thằng quyết định thuê xe máy chạy ngược lại 20km từ Cốc Pải để chụp hình, rồi đi Bản Phùng luôn

Hỏi ông chủ ks thuê xe đâu thì ổng kêu lấy xe nhà cho thuê luôn, xe hơi cũ, thấy ổng cũng nhiệt tình nên quên hỏi giá 

DSC02793 by Nam Nguyen, on Flickr

6am 2 thằng lấy xe chạy ngược lại đoạn hôm qua, tuy nhiên đi dc 1 đoạn lên thì mới phát hiện ra mặt trời mọc hướng ngược sáng, chụp lên chả thấy gì, còn chiều qua thì đúng đẹp luôn vì đúng nắng, nhưng lại mưa

DSC02795 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02797 by Nam Nguyen, on Flickr

thi trấn Cốc Pải phía dưới xa xa

Thấy vậy nên mình bảo thằng Tây thôi chạy đi Bản Phùng, rồi chiều đi ngược lại, nên 2 thằng chạy ngược về Cốc Pải để lên Bản Phùng

DSC02800 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02801 by Nam Nguyen, on Flickr

trời thương nên hướng Bản Phùng trời khá đẹp

DSC02803 by Nam Nguyen, on Flickr

Từ Cốc Pải chạy khoảng 30km thì quẹo vào Bản Phùng

DSC02804 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02805 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa vào tới là đã thấy ruộng bậc thang ngút ngàn

DSC02807 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02808 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02809 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02810 by Nam Nguyen, on Flickr

ruộng bậc thang trong Bản Phùng lúa ko dc dầy và vàng ươm như bên Mù Cang Chải, nhưng nó lại đẹp hùng vĩ và hoang sơ hơn Mù Cang Chải nhiều

DSC02811 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02812 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02815 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02816 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02818 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02819 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02820 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số thửa ruộng đã bắt đầu được gặt

DSC02821 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02824 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02825 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02826 by Nam Nguyen, on Flickr

2 chị người dân tộc đang bó lúa

DSC02827 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có 1 số đồng bào dân tộc đang trên đường đi chợ phiên, mình dơ máy lên chụp thì thấy ai cũng quay mặt đi, nên cũng hơi ngại

DSC02828 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02830 by Nam Nguyen, on Flickr

view càng lúc càng đẹp

DSC02832 by Nam Nguyen, on Flickr

đây chắc là tấm đẹp nhất của ngày hôm nay rồi, như 1 bức tranh vậy

DSC02833 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay cũng là ngày lễ hội của người dân tộc La Chí, chị này người dân tộc nhưng cao lắm nha, phải hơn 1m7, vì cao hơn mình 

1 số thông tin về người La Chí, mình thấy đàn ông trên này thường vấn khăn và mặc áo dài như người Kinh xưa vậy

Quote:
Dân tộc La Chí, còn gọi là Cù Tê, La Quả, là một dân tộc thiểu số trong số 54 dân tộc tại Việt Nam [2][3].

Nhóm ngôn ngữ
Tiếng La Chí thuộc hệ ngôn ngữ Tai-Kadai. Jerold Edmondson (2008) ghi nhận khoảng 2.500 người nói tiếng La Chí ở Vân Nam, Trung Quốc, nhưng không rõ xếp loại về dân tộc [4].

Dân số và địa bàn cư trú
Cư trú chủ yếu ở các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang), huyện Mường Khương và Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

Theo điều tra dân số 1999 thì người La Chí có tổng cộng khoảng 10.765 người.

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người La Chí ở Việt Nam có dân số 13.158 người, cư trú tại 38 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Người La Chí cư trú tập trung tại tỉnh Hà Giang (12.072 người, chiếm 91,7% tổng số người La Chí tại Việt Nam), ngoài ra còn có tại Lào Cai (619 người), thành phố Hồ Chí Minh (152 người), Tuyên Quang (100 người)[5].

Đặc điểm kinh tế
Người La Chí làm ruộng bậc thang trồng lúa nước. Các gia đình thường nuôi trâu, ngựa, dê, lợn, gà, vịt, cá, nhưng theo nếp cũ thì không nuôi bò. Nghề dệt vải bông và nhuộm chàm của phụ nữ La Chí có truyền thống lâu đời.

Tổ chức cộng đồng
Mỗi dòng họ người La Chí có riêng trống và chiêng dùng vào việc cúng bái, có ông trưởng họ là người biết cúng. Con cái đều lấy theo họ cha.

Hôn nhân gia đình
Trong cưới xin, nhà trai phải nộp khoản "tiền công nuôi con gái".

Văn hóa
Người La Chí có nhiều truyện cổ, kể về ông tổ tiên của dân tộc là Hoàng Vần Thùng, về Pủ Lô Tô sinh ra các giống các loài và dạy họ mọi phong tục tập quán, về sự xuất hiện các hiện tượng tự nhiên, v.v... Trai gái La Chí thường hát ni ca. Nhạc cụ có trống, chiêng, đàn tính 3 dây, đàn môi bằng lá cây... Dịp lễ hội thường tổ chức các trò chơi ném còn, đánh quay, đu quay, đu dây, v.v... nơi bãi rộng cho đông người tham gia.

Nhà cửa
Người La Chí đã sống định canh định cư thành từng bản. Mỗi gia đình có nhà sàn để ở và nhà đất liền kề để làm bếp. Nhà sàn gồm 3 gian, chỉ có một cầu thang lên xuống ở gần đầu hồi phía giáp nhà đất, bàn thờ tổ tiên đặt tại gian nhà sàn to nhất.

Trang phục
Trang phục của người La Chí đơn giản, không cầu kỳ. Đàn ông mặc áo 5 thân dài tới ngang bắp chân (ngày nay áo ngắn hơn), quần lá tọa, đầu quấn khăn. Phụ nữ mặc áo dài tứ thân, có dây thắt lưng, yếm, đội khăn dài, mặc quần hay váy tùy người. Đồ trang sức của nam chỉ có vòng tay, còn nữ có thêm vòng tai. Phụ nữ La Chí thường quen đeo địu qua trán, dù địu làm bằng vải hay đan bằng giang cũng vậy. Nam giới lại đeo gùi qua hai vai.

Wiki

DSC02834 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02835 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02836 by Nam Nguyen, on Flickr

Khu bày bán các sản vật địa phương

DSC02839 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02838 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02841 by Nam Nguyen, on Flickr

1 góc khác thì có trò chơi đánh đu, nhìn vậy chứ đu nhanh mà cao lắm, gặp mình lên chắc chóng mặt són ra quần mất  , vậy mà mấy em gái La Chí đu veo véo

DSC02843 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02844 by Nam Nguyen, on Flickr

Đu cao lắm, tuột tay 1 phát thì chắc chắn là bị thương nặng

DSC02845 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02846 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02847 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02848 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02849 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có 1 hàng thắng cố rất đông dân địa phương ngồi ăn nên vào ăn thử

DSC02850 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02851 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là nồi thắng cố nguyên gốc

DSC02852 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô như vầy là 100k

DSC02853 by Nam Nguyen, on Flickr

thật sự ăn thì thấy ko ngon, nhạt nhẽo và ko có mùi vị gì cả, thịt với da thì dai quá, thấy thắng cố cải biên như ở Sapa ngon hơn

tham quan Bản Phùng xong thì tụi mình lại chạy về Cốc Pải

DSC02854 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02855 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02856 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường lại gặp 1 nhóm đồng bào đang gặt lúa

Tuy nhiên có 1 điều mình khá buồn là thấy mấy đứa nhỏ dọc đường mình giơ máy lên chụp, thì tụi nó đều quay mặt đi, đứa đầu tiên thì mình còn nghĩ là mắc cỡ, nhưng đứa thứ 2, thứ 3 đều vậy, nhưng khi bỏ máy xuống thì nó lại chạy ra ngay trước mặt mình, ý ra kiểu xin tiền hay bánh thì mới cho chụp

Thật sự là bữa giờ gần như chụp đứa nào xong mình cũng lấy bánh kẹo trong người đem theo cho, nhưng chụp xong thì mình mới cho chứ còn thái độ công nghiệp vầy thì thôi, thà ko chụp chứ càng chụp càng cho tiền hay bánh kẹo càng làm hư tụi nó

Về tới Cốc Pải thì 11g hơn, thấy có xe đậu gần ks ghi đi Hà Giang, mình hỏi thì nhà xe kêu 1g chạy, nên 2 thằng quyết định đu xe đi Hà Giang luôn cho khỏe, vì trời nhìn cũng âm u, với những gì đẹp nhất thì cũng đã tham quan hết rồi

Về phòng tắm rửa, check out, trả tiền phòng ks và tiền xe thì mới biết là thuê xe máy đến 200k trong khi đi có nửa ngày, mà trước lúc trả xe mình còn đổ 50k xăng đầy bình nữa 

Quăng xe lên xe đò rồi ngồi thẳng 1 mạch tới Hà Giang, cảnh cũng ko có gì đặc biệt lắm nên quyết đinh ngồi xe đò là hợp lý

THật sự là sau hôm tắm mưa ở Cốc Pải thì mình bị cảm, vừa sổ mũi vừa viêm họng nên rất mệt. Nên thôi nhảy xe cho khỏe

5g hơn thì xe đến dc Hà Giang, tụi mình ở nhà nghỉ gì đó gần chỗ quảng trường, phòng cũng rẻ, có 150k thôi wifi máy lạnh đầy đủ, mà bệnh mệt quá nên quên chụp hình luôn rồi

Tắm rửa xong chạy đi kiếm gì ăn, thấy nhà thuốc nên vào mua thuốc, mình nói mua thuốc cảm, sổ mũi, mua 3 liều, thấy bà chủ đem ra 1 đống thuốc, rồi hỏi uống thuốc bổ ko, viên C ko, thấy ghi ghi rồi nên bảo ko, tính tiền thì bả kêu 140k. Mình hỏi sao cao vậy, trong SG em mua thuốc cảm có vài chục k thì bả bảo : Thế thì em về SG mà mua nhé, giá ngoài này nó vậy . dcm, thật vl 

đạp xe lòng vòng Hà Giang kiếm đồ ăn, thấy có 1 hàng bánh cuốn khá đông và cổ kính nên ghé vào

DSC02857 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02858 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy quán vầy là bán lâu đời rồi

DSC02859 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu 1 phần óc hấp ngải cứu ăn cho giải cảm, giá 25k, ngon lắm

DSC02860 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02861 by Nam Nguyen, on Flickr

bánh cuốn thì 20k/ dĩa, cũng ngon

DSC02863 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong hơi lưng lửng, thấy có cháo ấu tẩu nên ăn thử cho biết

DSC02864 by Nam Nguyen, on Flickr

1 tô là 25k, khá chất lượng, có 1 cái trứng chần, với thịt băm, cháo ăn nhẫn nhẫn lạ lạ, nhưng mà ngon

DSC02865 by Nam Nguyen, on Flickr

ngoài này ko ăn tương đen, nhưng tương ớt thì ngon, toàn làm bằng ớt tươi xay, chứ ko phải cái tương ớt Kim Biên toàn màu với bột như trong SG

DSC02866 by Nam Nguyen, on Flickr

mỗi thằng làm thêm mấy cái vịt lộn nữa rồi lại ra chợ mua ít trái cây về phòng ăn xong ngủ sớm để mai đi Quảng Bạ

Ngày 30.9 : Hà Giang - Quảng Bạ

Hôm nay đi Quảng Bạ khá gần, khoảng 50km à, nên sáng dậy trễ, 7g hơn mới đề pa

DSC02867 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy có quán phở khá đông nên ghé vào

DSC02869 by Nam Nguyen, on Flickr

1 phần phở gà là 35k, gà ngon lắm, gà trên này toàn gà ta chứ ko có gà công nghiệp

Ăn xong thì bắc đầu đạp đi Quảng Bạ, hôm nay thì lại nắng chói chang. 

DSC02857 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02858 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02859 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02861 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02863 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Hà Giang lên Quảng Bạ thì phải leo cái đèo Bắc Sum cũng khá chua

DSC02865 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02871 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02872 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02873 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02874 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này là cổng trời Quảng Bạ

DSC02875 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02876 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02877 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02878 by Nam Nguyen, on Flickr

Núi đôi Quảng Bạ, công nhận đẹp và giống thật 

20180930_115023 by Nam Nguyen, on Flickr
20180930_115929 by Nam Nguyen, on Flickr

2 thằng đạp qua dc cái đèo Bắc Sum thì đói mờ mắt mà ko tìm dc quán nào. Thấy có 1 tiệm tạp hóa ven đường, ghé vào mua nước uống thì thì chỉ có mấy đứa nhỏ xíu ở nhà, ba mẹ ko biết đi đâu

Mua mấy chai nước rồi hỏi tụi nhỏ có gì ăn ko thì tụi nó bảo có mì gói, chú ăn thì cháu lấy tô với nước sôi.

Mượn 2 cái tô với mua mấy gói mì ăn cho qua bữa. Còn mấy bịch bánh quy trong túi nên lấy ra cho tụi nó hết luôn, đứa nào cũng ngoan, khoanh tay bảo Cám ơn chú, cho cháu xin

Hôm qua lên bản Phùng, thấy mấy nhóc dân tộc giơ máy lên chụp thì đứa nào cũng quay mặt đi, bỏ máy xuống thì nó chạy ra ngay trước mặt, ý bảo cho tiền hay cho bánh. Thật sự là ko ưa cái kiểu đó, dù đi dọc đường gặp mấy đứa nhỏ mà trong túi có kẹo hay bánh thì mình cũng hay cho, nhưng công nghiệp đến vậy thì khỏi

Đến Quảng Bạ thì tụi mình ở nhà nghỉ Núi Đôi, phòng 2 giường 250k, thấy hơi cao, nhưng thôi kệ ở đại vì quá mệt

20180930_133126 by Nam Nguyen, on Flickr

20180930_133135 by Nam Nguyen, on Flickr
20180930_133142 by Nam Nguyen, on Flickr
20180930_133148 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhận phòng xong mình tắm rửa rồi đi ngủ vì bệnh mệt quá, còn thằng Tây thì nó đạp đi lòng vòng xung quanh chơi

DSC02870 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02871 by Nam Nguyen, on Flickr

đến tối thì 2 thằng đi lòng vòng kiếm gì ăn, Quảng Bạ buổi tối bùn hiu hắt, cũng chả có hàng quán gì mấy, nên mua mấy xiên que nướng ăn rồi đi ăn cơm, 1 dĩa như hình là 40k

Ăn xong lại đi ăn chè ăn kem, mua sữa, bánh về phòng ăn thêm rồi đi ngủ, mai đi Đồng Văn

Ngày 1.10 : Quảng Bạ - Đồng Văn

Sáng 6am trả phòng rồi 2 thằng đạp ra ruộng lúa chụp mấy tấm

DSC02881 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02882 by Nam Nguyen, on Flickr

núi Đôi nhìn từ phía dưới

DSC02883 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02887 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02888 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Tây bảo chiều hôm qua ra thì bà con đang gặt lúa, đông vui lắm

DSC02889 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02872 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp xong thì ghé ăn sáng cái rồi đi

DSC02873 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02875 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn phở tim cật, 30k, với kêu thêm 1 chén thịt gà, 20k, thịt gà trên này là gà đen, ngon lắm

ăn xong thì bắt đầu đạp lên cao nguyên đá Đồng Văn

DSC02890 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm này trời khá đẹp

DSC02891 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02892 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02893 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02896 by Nam Nguyen, on Flickr

Từ Quảng Bạ đi lên 1 đoạn thì sẽ có đường quẹo vào Cán Tý đi Yên Minh, đường này dốc hơn nhưng gần hơn dc 20km so với đường quốc lộ, nên tụi mình quyết định đi đường này

DSC02898 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02902 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp 1 bà cụ người dân tộc đang dệt vải

DSC02906 by Nam Nguyen, on Flickr

sợi vải nhìn khá thô ráp

DSC02907 by Nam Nguyen, on Flickr

bà cụ lúc chụp hình thì làm mặt ngầu, chụp xong thì lại cười 

DSC02903 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02908 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02909 by Nam Nguyen, on Flickr

cái đèo Cán Tí cũng dốc kinh dị, trời thì nắng chang chang

DSC02910 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02911 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02912 by Nam Nguyen, on Flickr

đường nhiều đoạn khá xấu

DSC02913 by Nam Nguyen, on Flickr

lên dc tới đỉnh đèo Cán Tý thì đổ 1 mạch là ra tới Yên Minh

DSC02914 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02915 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02916 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đèo cua gắt mà đá dăm, cát khá nhiều nên đổ phải cẩn thận

DSC02919 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02920 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02922 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02923 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02924 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02925 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02927 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02928 by Nam Nguyen, on Flickr

2 đứa nhỏ gặp dọc đường

DSC02929 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02930 by Nam Nguyen, on Flickr

Yên Minh thì có 1 chỗ tham quan là rừng thông Yên Minh, tuy nhiên nhìn ko có gì đặc sắc

DSC02932 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02934 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng này nó khỏe như trâu, có tuổi như mình thì dắt cho lành 

DSC02935 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02936 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02877 by Nam Nguyen, on Flickr

tới Yên Minh thì mới 11g hơn, cũng đói nên ăn cơm, mâm này 100k, ăn cũng dc

Plan hôm nay là tới Đồng Văn, còn hơn 50km, nhưng thật sự là mình đuối với nắng quá, mà đường thì còn tới 2 cái đèo, nên bảo thằng Tây thôi hôm nay ở Yên Minh, mai đi tiếp

Coi map thì thấy gần đây có Du Già đẹp, nhưng mà đến 50km lận, nên thôi đành hẹn dịp sau

Tới Yên Minh thì mình ở nhà nghỉ gì đó 200k nhưng phòng chán lắm, mà thôi kệ ở đại cho xong

DSC02878 by Nam Nguyen, on Flickr

Tối đi hết 1 vòng thị trấn ko tìm dc quán nào ăn, nên đành mua 1 con vịt với bánh mì, chuối, bánh kẹo về phòng ăn, vịt 220k/ con ngon lắm

Ngày 2.10 : Yên Minh - Đồng Văn

Sáng dậy đi sớm cho mát vì hôm qua nắng quá, mà hôm nay thì lại âm u, lạnh lắm

DSC02937 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lên cao nguyên đá nên cũng toàn là đá

DSC02938 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02941 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02942 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cánh đồng Tam Giác Mạch dọc đường, tuy dắt xe vào giữa đồng nhưng tụi mình đi theo lối đi chứ ko dẫm lên hoa nha

vừa ra khỏi Yên Minh là ăn ngay cái đèo Thẩm Mã dốc hơi bi kinh 

DSC02943 by Nam Nguyen, on Flickr

1 em bé gặp bên đường, chả hỉu sao nhìn mặt bùn hiu

DSC02944 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp xong cho cái bánh mà mặt bé vẫn bùn hiu

DSC02945 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02947 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo Thẩm Mã có tên vậy là do hồi xưa đèo này dùng để test ngựa, con ngựa nào mà lên dc đến đỉnh đèo là dc coi là ngựa ngon, công nhận dốc kinh thật

DSC02948 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02949 by Nam Nguyen, on Flickr

đường ngoằn nghèo thấy ghê

DSC02950 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02953 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02954 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02957 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đèo có 2 bé rất xinh và dễ thương, chụp xong có nhiu bánh kẹo trong người đem cho 2 bé hết luôn, thiệt đúng là thằng dại gái mà 

DSC02955 by Nam Nguyen, on Flickr

mượn bó hoa làm 1 tấm 

DSC02958 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02959 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02960 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02961 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02962 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02964 by Nam Nguyen, on Flickr

tấm 9g thì tụi mình đến dc Phố Cáo, 1 xã nhỏ nhưng rất đẹp của Hà Giang

DSC02881 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 2 tô phở vì khá đói, 30k/ tô

DSC02965 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02966 by Nam Nguyen, on Flickr

từ Phố Cáo ra là lại ăn ngay cái đèo 9 Khoanh 

DSC02967 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02971 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02970 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02972 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02975 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02976 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cánh đồng hoa Tam Giác Mạch ven đường, chỗ này thì có thu tiền, 10k/ người, có thuê trang phục cho chụp hình nữa. Chỉ có 1 bà cụ và 1 đứa cháu gái nhỏ, bà cụ bảo có nhiều đoàn phượt thủ vô đây chụp, phá tan nát xong đến lúc bà ra thu tiền thì gây sự, chửi bà rồi ko trả tiền, thật là vl các phượt thủ

DSC02977 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02978 by Nam Nguyen, on Flickr

đường lên Đồng Văn đi ngang những xã nhỏ của người dân tộc với những ngôi nhà cổ rất đẹp

DSC02979 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02980 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02981 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02982 by Nam Nguyen, on Flickr

20181002_111900 by Nam Nguyen, on Flickr
42904321_10210432294118760_2259972951765942272_o by Nam Nguyen, on Flickr
42922849_10210432293718750_6156798810946273280_o by Nam Nguyen, on Flickr
42956481_10210432293198737_1432865694843666432_o by Nam Nguyen, on Flickr

đang đổ xuống đèo 9 khoanh thì gặp Alexa, người Mỹ, ở gần Đồng văn. Alexa khởi hành từ Hà Nội, đạp Tây Bắc sau đó qua Lào và Cam.

Mình bảo mày mà đi Tây Bắc VN rồi thì mày qua Lào với Cam chỉ có vừa đạp vừa ngủ. Sau đó mở hình cho bạn ấy xem Bản Phùng, Mù Cang Chải, A Pa Chải thì bạn ấy đã bị ghiền )

Alexa hỏi xe tụi bây setup đẹp thế, gọn thế. Mình bảo tại tụi tao ko khỏe dc như mày :(

Chúc bạn ấy thượng lộ bình an rồi tạm biệt, lại tiếp tục lên đường

DSC02983 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_0574 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0584 by Nam Nguyen, on Flickr

2 bà cháu gặp dọc đường

DSC02984 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02985 by Nam Nguyen, on Flickr

lên tới đỉnh đèo 9 khoanh thì đổ lài lài về Đồng Văn

DSC02986 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02988 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02989 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02990 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02991 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02994 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC02997 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC02998 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Đồng Văn đúng là cao nguyên đá, chỗ nào cũng thấy đá

DSC02999 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03001 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy đứa nhỏ trên này chắc hay gặp tây balo nên rất khoái Hi five 

DSC03003 by Nam Nguyen, on Flickr

còn mấy cái bánh nên cho tụi nó luôn

DSC03000 by Nam Nguyen, on Flickr

gần tới Đồng Văn thì gặp 1 vụ tai nạn, 2 xe tải tông nhau trên đèo, kẹt cứng, phải khiêng xe ra ngoài taluy mới qua dc