[ Cần Thơ ] 1 chuyến đi miền Tây ăn uống no lăn lăn
Thứ 5 thứ 6 tuần rồi GF mình đi ctác ở Cần Thơ, nên chiều thứ 6 mình chạy xuống CT đón GF và đi chơi lun
Thứ 6, 22/08, khoảng 12g trưa mình khởi hành từ SG đi Cần Thơ .
Chạy thẳng 1 mạch, chỉ ngừng dọc đường khoảng 10p để đi tè và uống nước
con chiến mã đã cùng mềnh rong ruổi bao chặng đường
đến 5g thì đến Cần Thơ, nghỉ ngơi tí rồi đi ăn .
Đi ăn lẩu mắm ở đường Trần Văn Chiêu, quán Noname, no địa chỉ, nhìn vào mà biết dc quán lẩu chết liền .
Quán nằm ở đầu hẻm 37 Trần Văn Chiêu, hỏi quán lẩu Cây Sơ ri
Cái lẩu bưng ra hết hồn
Rau tươi, ngon lắm, rau muống cọng nhỏ, ăn giòn ngọt , có rất nhiều loại : rau muống, rau đắng, kèo nèo, bông súng vvv...
mẫu nè
Vớt đồ ăn ra bớt mới có chỗ cho rau vào
Nồi lẩu có 2 khứa cá, 6,7 con cá kèo, ốc, thịt ba chỉ, 1 con lươn mập ú, nhìu lắm luôn, tất cả đều tươi ngon
2 đứa ăn ná thở luôn mới hết
lẩu 160k, trà đá 5k/ ca
Nước lẩu mới ăn thấy hơi mặn, nhưng cho rau vào lại vừa
Nước lẩu rất đậm đà nhưng lại ko bị hôi mùi mắm, ăn ko gắt cổ như lẳu mắm trên SG . Trời mưa lạnh ăn rất phê .
Nói chung ăn xong thì h chắc ko bao h ăn lẩu mắm trên SG nữa .
-----------------------------------------------------
ăn xong về ks ngủ, tối đi ăn tiếp
ra quán ốc nướng tiêu của Darking review, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì phải
da gà, chân gà, mề gà
ốc nướng tiêu, sò dẹo
mẫu nè
đang ngồi chờ tự nhiên có con cờ hó đi ngang, bạn mình tranh thủ sàm sỡ ngay
menu nè
ốc nướng tiêu .
Nêm hơi ngọt nhưng là ở miền Tây mà, có điều ốc ko dc nóng, cũng ko mập nữa, kéo ra toàn bị đứt đuôi
da gà nướng, món này wá ngon, mà rẻ nữa
nước chấm ngon lắm nha
bạch tuộc nướng, món nay cũng ngon nhưng hơi đắt, 22k/ lạng
đi mua bánh về ăn dặm
sáng dậy sớm đi ăn sáng ở quán bún kế ks, đường Ngô Đức Kế luôn
Có các món : Bún thịt nướng, bún gỏi già, bún suông
mẫu nè
bún thịt nướng
bún gỏi già
rau ko dc tươi
bún có hột vịt lộn với thịt nem nướng nữa
bún gỏi già ăn hơi giống bún mắm, nhưng mình thích bún mắm hơn, bún này cho tùm lum wá, nhất là cái nem nướng bỏ vào ăn kì kì
bún thịt nướng : 30k
bún gỏi già : 35k , đắt
-----------------------------------------------------
ăn no rồi thi ra bến Ninh Kiều chụp hình
chụp hình xong nắng wá, chui vô wán nước uống
Blue gì đó ko nhớ, ngọt wá, ko ngon
Sữa đậu nành matcha, matcha mùi lài ko à
Blue gì đó 28k, sữa đậu nành match 22k
xong về ngủ, đến chiều đi ăn tiếp
ra khu cá viên bến Cát Darking rv, mình ăn ở quán Linh, đối diện 6 Đời 3, wán wành tráng nhất khu này
bắp cải chua ăn kèm, ngon lắm, ngồi chờ đồ chiên wất hết 1 hộp
mình gọi 6 món, mỗi món 10k
gồm : cá viên, bò viên, ốc viên, hoành thánh trứng cút, đậu hủ, với cái gì nữa wên rùi
đem ra 3 hộp, 2 đứa hết hồn lun
đậu bắp, lá hoành thánh chiên đi kèm, xin thêm thoải mái, nhưng ăn hết 3 hộp đó mún xỉu rồi nên ko xin thêm, chỉ xin bắp cải liên tục
vậy mà 2 đứa cũng ăn hết , thấy xung quanh kêu có 20k, 30k à
-----------------------------------------------------
ăn xong lại về ngủ, đến tối đi ăn tiếp
mình ăn cháo sò huyết ở đường gì wên rùi
sò tưoi mà mập lắm nha, ăn ngọt lắm
quẩy đi kèm bị nguội
rau má và rau đắng
nước sâm ngọt wá
phụ kiện nè
kêu thêm dĩa sò xào rau răm, ngon lắm, ngoại trừ hơi ngọt
cháo 30k, sò rau răm 40k, sâm 5k
ăn xong đi mua thêm súp cua về ăn cho no , ở gần cviên Lưu Hữu Phước có 1 hàng súp cua luôn, bạn mình đòi mua wán này vì có em bé gái bán phụ mẹ, ngoan lắm nha
Súp cua có 8kg 1 ly bự, có da heo chiên giòn nữa, cũng ngon như ko thấy cua đâu cả, chỉ có gà xé với trứng thui
ăn xong về ks ngủ
Sáng hôm sau mìnhdậy sớm, trả phòng về SG
đi ăn cơm tấm ở bến Ninh Kiều
có rau muống chua nữa
nguyên thau sườn
sườn trứng
sườn bì trứng
sườn ướp rất thấm, nhưng hơi ngọt , bì ngon, có thịt khìa kèm theo nữa .
giá rẻ giật mình : 22k/ dĩa
cafe sữa, ly bự, sữa nhìu, cafe ít, và cũng ngọt . 10k/ly
ăn xong phi thẳng về SG
dọc đuòng thấy có đầm sen đẹp wá nên ghé lại chụp