Những mã sản phẩm huyền bí của Shimano và nơi tìm ra chúng

Những mã sản phẩm huyền bí của Shimano và nơi tìm ra chúng 

Bài viết tham khảo từ https://www.cyclemaintenanceacademy.com/shimano-components/shimano-part-numbers-explained/ 

Cách đặt tên và đặt mã sản phẩm của Shimano là 1 thứ gì đó thật sự rất vl. từng là 1 người quen với việc đọc các thông số kỹ thuật nhưng nhiều lúc sốp cũng rất điên đầu với cách đặt tên và đặt mã sản phẩm của Shimano vì nó rất là IQ Cow, VD như :
- Bộ group XT M8100 2x12 thì cái cùi đề nó sẽ có mã là M8120 , trong đó số 2 là đánh dấu cùi đề này xài cho hệ 2 dĩa ( 2x12 )
Nhưng cái giò dĩa thì nó sẽ lại có mã là M8100-2 , trong đó số -2 phía sau nó đánh dấu giò dĩa này có 2 dĩa . Còn giò dĩa M8120 thì nó lại ... là dòng giò dành cho các sườn Boost . Do đó đã có trường hợp khách hỏi mua bộ group XT M8100 2x12 bên mình nhưng nhất định phải đòi giò M8120 vì khách hàng nghĩ rằng M8100 là 1x12 còn M8120 là 2x12 
 

Lại là 1 bài bóc phốt nhân viên của Batshop, 1 chuyện mình ko muốn làm tí nào vì càng làm càng cho mọi người thấy shop mình nó lỏng lẻo và nhân viên của mình nó tệ đến cỡ nào, cũng như cho 1 số người cảm thấy hả hê mà thôi , và mình còn sợ là cứ post bài bóc phốt nhân viên như vầy thì chắc sau này shop mình còn chả bao giờ tuyển được nhân viên nữa, nhưng thôi cũng đành phải post vì mình thấy Hào bản chất là ko hề biết hối cải và rất lươn lẹo, đồng thời nói dối đạt tới đỉnh cao khi ko hề biến sắc hay chớp mắt, nên mình phải post lên để những anh em trong nghề cũng như những người khác biết mà tránh Hào, đừng để ngu như mình

 

Kì này là 1 nhân vật tuổi trẻ tài cao : Em Nguyễn Đinh Phú Hào , sinh năm 2003, khi ăn cắp mới có 19 tuổi

Nguyễn Đinh Phú Hào

Số CCCD : 079203023390

Số điện thoại : 0938738692

FB : Phú Hào - Đã block mình

Làm việc từ tháng 6 đến tháng 11, lương lãnh từ 9 đến 12 triệu tùy vào doanh thu sửa xe

 

Hào vào làm cho cửa hàng của mình từ đầu tháng 6, sau sự kiện Huỳnh Bá Quốc, và giữa tháng 6 Hào đã ăn cắp hàng của mình. Tại sao mình biết ? Vì giữa tháng Hào có đi tour La Bá - Đà Lạt cùng nhóm BAT và mình thấy Hào đeo 1 đôi găng tay, mà loại đó mình nghĩ chỉ có cửa hàng mình có, nhưng Hào thì ko hề hỏi mua. Lúc đó mình cũng đã nghi ngờ nhưng vẫn nghĩ theo 1 hướng tốt đẹp là chắc Hào đặt mua từ trước vì khi vào phỏng vấn Hào có bảo là em có mua đồ bên anh mấy lần

Nói thêm về tour La Bá - Đà Lạt, tour đó Hào ko có xe, mình cho Hào mượn con Karakoram của mình để đi, mình nhường cây phuộc Fox 34 và bộ group XT cho Hào lắp vào xe để đi, còn mình thì chạy phuộc đơ và single speed, mình cho Hào 1 triệu tiền xe cộ và ăn uống, và còn ứng lương cho Hào 5 triệu để Hào đi chơi. Nói ra để cho mọi người thấy mình đối xử với Hào ko hề tệ và khiến Hào phải thiếu thốn để đi ăn cắp. Hào mua đồ bên mình thì dc tính giá ưu đãi, thậm chí mình còn cho đồ từ xe cũ của mình Hào để Hào ráp xe

Sau đó, mình để ý thấy cửa hàng mất đồ liên tục, và mất rất nhiều, mình đã nghi ngờ nhưng mình vẫn ko muốn nghĩ là Hào lấy, và mình đã hỏi Hào rất nhiều lần : Em có thấy cái này, có thấy cái kia của anh đâu ko thì Hào đều bảo ko

Sau đó mình bỏ thời gian ra check cam thì đã phát hiện ra Hào ăn cắp rất nhiều lần

Sau khi đã biết chắc chắn Hào là 1 thằng ăn cắp, mình đã lên kế hoạch để bắt quả tang tại trận. Hào có cái gian, cái tham của anh Huỳnh Bá Quốc, nhưng Hào ko có được sự khôn ngoan của 1 người đầu 2 thứ tóc như anh. Anh Huỳnh Bá Quốc còn chờ đến lúc shop mình bị cháy hệ thống camera mới ra tay, còn Hào, biết rõ shop mình có 30 cái camera giăng kín shop, nhưng em vẫn coi nó là dbrr và cứ mỗi ngày em lượm vài món nhét túi đem về

https://www.youtube.com/watch?v=jqa63a-XnFE Clip Hào đi shopping

Hôm đó là thứ 6, ngày 21.7, tối đó mình nhắn tin cho Hào rằng anh cho con đi khám bệnh, có gì em 9g30 hãy vô làm. Dĩ nhiên là Hào nghĩ đây là cơ hội quá tốt để ăn cắp, nên em vẫn đúng 8g đến cửa hàng và nói là tối ngủ sớm ko coi tin nhắn. Mình bảo vậy thôi coi nhà dùm anh để anh chở con đi khám bệnh. Và dĩ nhiên là trong lúc mình đi thì Hào đã tung hoành ngang dọc và ôm 1 đống đồ của mình bỏ vào balo, mọi hành động của Hào mình đều quan sát dc hết qua camera , thậm chí Hào còn mở két tiền của mình ra xem, cái này mình hơi dở là ko để nhiều tiền cho Hào gom luôn

https://www.youtube.com/watch?v=cEJ45wlSuus Clip Hào mở két tiền của mình

Sau khi biết chắc rằng cái balo của Hào đầy hàng hóa của mình, mình vẫn bình thường với Hào và nhờ 2 anh bạn qua ngồi chơi để canh Hào, sau đó mình gọi báo CAKV đến, CA tới Hào vẫn rất tự tin chối cho bằng dc cho đến khi bảo đem balo ra thì lòi ra 1 đống hàng nhét ở trong

https://www.youtube.com/watch?v=wFoEnd21e4s Clip bắt quả tang Hào ăn cắp

Sau khi bị bắt quả tang và lập biên bản với số hàng hóa trong balo trị giá hơn 10tr, quá đủ để hình sự, Hào vẫn tiếp tục chối rằng em chỉ mới ăn cắp lần đầu, cho đến khi mình đưa các clip cho thấy Hào đã rất nhiều lần ăn cắp thì Hào mới bảo là em còn đồ để ở nhà, em nhờ ba mẹ cầm lên trả anh.

Đồ Hào lấy của mình nhiều đến nổi phải đi 2 lần mới chở lên hết dc. Hào bảo em lấy vì đam mê, em lấy về em ráp xe em ( Mình có bán cho Hào 1 cái sườn giá vốn, và Hào mua dc 1 cây phuộc Xfusion từ khách của mình với giá rất rẻ và Hào đang tự build xe cho mình ), nhưng lấy để ráp xe mà em lấy mỗi loại 2 3 bộ ( thắng, đùm, cốt yên tăng giảm, group vvv ) . Mình hỏi em tính ráp mấy chiếc thì em im

Thật sự lúc đó mình rất giận, vì vừa sau sự kiện Huỳnh Bá Quốc thì h đến Hào cũng ko thua gì thầy Quốc, thậm chí còn tài tình hơn vì Hào chỉ mới vô làm có chưa dc 2 tháng, còn thầy Quốc ít ra cũng gần cả năm mới lộ mặt. Nên mình quyết định nói với anh CAKV rằng cho Hào về phường và lập biên bản

Lúc này thì ba, mẹ, chị của Hào khóc lóc năn nỉ mình, bảo là nó dại quá, em thông cảm cho nó , nó còn nhỏ quá. Mình nghĩ nhỏ cái éo gì, 19 tuổi chứ có phải 9 tuổi đâu mà nói nhỏ. Thậm chí con mình chưa dc 2 tuổi mình đã dạy nó tuyệt đối ko dc lấy bất cứ cái gì ko phải của mình.

Nếu như là mình hồi xưa thì chắc chắn mình sẽ cho Hào đi tù, nhưng giờ mình cũng đã có con, nhìn cảnh ba mẹ người khác khóc vì con lỡ dại, mình cũng ko biết rằng liệu sau này mình có phải trong hoàn cảnh đó hay ko, nên mình quyết định tha cho Hào, coi như là để lại cái đức cho con mình

Sau khi trao đổi với anh CAKV thì mình quyết định là sẽ lưu lại biên bản này, mình cho Hào 5 ngày để về nhà gom lại hàng 1 lần nữa đem trả lại mình, trong thời gian đó mình sẽ check cam để kiểm tra nếu Hào trả thiếu chỉ cần 1 món thì mình sẽ khởi tố Hào

Trong thới gian 5 ngày đó mình cũng suy nghĩ, rằng giờ tuyển người mới thì ko biết nó có tiếp tục ăn cắp hay ko, còn Hào thì dù sao chắc nó cũng đã sợ, vì đã có biên bản ghi rõ nếu chỉ cần Hào tái phạm thì mình sẽ truy cứu lại toàn bộ. Nên sau đó mình tiếp tục cho Hào làm việc ở cửa hàng mình sau khi nghe rất nhiều lời hứa từ Hào và ba Hào rằng em sẽ ngoan, ko tái phạm. Mọi người cứ đọc những dòng tin nhắn Hào viết cho mình và cái thực tế Hào cư xử. Thậm chí lúc đó mình còn bảo với bx mình là : Giờ tuyển đứa mới vào cũng phải đi canh nó lại từ đầu, còn giờ Hào nó bị vầy, mình tha cho nó ko dám mong nó biết ơn mình, chỉ mong nó sợ mà ko tái phạm là cũng đủ rồi. Lúc đó chắc bx mình đang chửi thầm mình ngu mà ko nói ra

Sau vụ đó, Hào vô làm lại shop mình và mình ko hề nhắc gì đến chuyện cũ và cũng ko nói gì ai. Hào ngoài mặt vẫn làm việc bình thường nhưng sau này mình mới biết Hào vẫn ghim và hậm hực nhưng ko dám tỏ thái độ với mình mà là với ba mình : Ba mình đi xe đạp qua nhờ Hào bơm bánh dùm thì Hào nhất định ko bơm, bảo chú tự bơm đi, xe chú con bơm nổ bánh rồi ai đền. Ba mình hỏi :Mày làm kỹ thuật mà ăn nói gì lạ vậy thì Hào vẫn nhất định ko bơm bánh xe dùm ba mình. Chuyện này sau khi Hào nghỉ ba mình mới nói cho mình biết. 

Sau đó Hào tiếp tục làm ở cửa hàng mình và đến ngày 27.11 lại bị phát hiện ăn cắp. Cụ thể ở đây là tráo 1 cái potang zin trên xe khách. Khi khách hàng nhận xe báo potang đang lắp ko phải là potang theo xe, mình hỏi Hào em có gắn lộn potang của khách ko thì tìm đưa anh để anh trả lại cho khách thì vẫn là bài cũ : chối cho bằng được cho đến khi mình đưa camera cho coi : Em k đụng vô cái potang, em tháo nó ra làm gì, xe khách sao em để nguyên vậy. Sau khi mình đưa camera ra ghi rõ hành động của Hào tháo cái potang zin ra, thay cái potang lô vào thì Hào mới chịu đưa trả cái potang zin để mình gửi trả cho khách .

Cập nhật : Hào về nói với ba mẹ rằng : Con ko lấy đồ của khách, con chỉ tháo ra để lộn qua chỗ khác mà anh Nam đuổi việc con, trừ lương con. Ba mẹ Hào vừa gọi điện cho mình và bảo em nó nói ko có lấy đồ, đồ em nó ko đem ra khỏi cửa hàng thì ko thể gọi là ăn cắp. mọi người nghe xem có hợp lý ko . Hào ko ăn cắp, Hào chỉ lấy 1 cái potang đồ lô ( chắc chắn ko phải của Hào, nó là của mình hoặc của khách khác ), sau đó ướm vào cái potang zin, sau đó tháo cái potang zin ra, lắp cái potang lô vào, đem cái potang zin đi dấu vào 1 chỗ trong shop mình, và Hào gọi đó ko phải là ăn cắp, vì chưa đem ra khỏi shop, đó là lập luận của Hào

Thật sự là mình rất rất giận và mình đã tính gọi CA tới hốt Hào nhưng chưa kịp làm gì thì ngày 28.11 chủ nhà đang cho thuê lại qua bóa là sẽ lấy nhà lại trước tết, xui cho mình và may mắn cho Hào, ngày 27 mất nhân viên, ngày 28 mất mặt bằng, nên mình ko còn tâm trí nào nữa nên mình quyết định đuổi Hào và đóng cửa hàng đi tìm mặt bằng

 

Như thỏa thuận là ngày 15 tháng sau mình mới thanh toán lương cho Hào. nên ngày 31.11 mình tính lương cho Hào và trừ lương Hào 50% vì vi phạm và cũng là bù 1 phần rủi ro cho cửa hàng ( mình biết cửa hàng vẫn mất đồ nhưng giờ mình ko có thới gian mà check cam nữa do phải đi tìm mặt bằng ) . Hào ko hề xin lỗi mình 1 câu nào khi xảy ra chuyện, thậm chí mình biết Hào ghim mình trong lòng nhưng ko dám thể hiện với mình, mà đi thể hiện với ba mình : Ba mình đi xe đạp qua nhờ Hào bơm bánh xe dùm thì Hào nhất định ko bơm, Hào bảo con bơm nổ bánh xe chú rồi tiền đâu con đền, ba mình bảo Mày làm kỹ thuật nói chuyện gì lạ vậy thì Hào vẫn nhất định ko bơm bánh cho ba mình. Chuyện này mình chỉ biết sau khi đuổi Hào .

 

Nói tiếp, Hào ko hề xin lỗi mình, nhưng lại khóc bảo anh ơi đừng trừ lương em, mình bảo em làm sai mà ko bị phạt thì em sẽ ko nhớ, nên anh phải trừ lương em. Sau đó Hào ra về và xách theo 3 bịch to ra khỏi cửa hàng, Mình hỏi em đem gì ra khỏi cửa hàng đó thì Hào bảo đồ này khách bỏ lại thì em lấy đem về. mình bảo ko có đem gì hết về, còn những cái gì đã lấy về đem lên đây trả lại hết cho anh, thà anh quăng thùng rác còn hơn cho em

 

Sau đó Hào bảo mình đưa lại cho Hào cái biên bản ghi nhận Hào ăn cắp, mình hỏi sao anh phải đưa cho em thì Hào bảo anh với em có còn quan hệ gì đâu anh giữ nó làm gì, mình bảo em ko có làm gì sai thì việc gì em phải sợ mà phải đi đòi lại cái biên bản này

 

Mình còn biết Hào nhiều lần tự ý lấy tool của cửa hàng đem về nhà sau đó lại đem lên mà ko hề nói với mình. Mình nói thì Hảo bảo em đem lên trả chứ có lấy đâu. Mình hỏi vậy giờ xe máy người ta để trong nhà, em vô nhà người ta lấy ko hỏi đi mua đồ xong đem trả lại thì người ta có kêu CA còng đầu em ko thì im

 

Nói thêm về độ lươn lẹo của Hào : có 1 hôm Hào từ trong hẻm phi ra tông trúng xe bus và bị cong niềng, Hào gọi cho mình kêu anh chạy ra giúp em. Mình chạy ra hỏi thì ông tài xe bus kêu nó lao ra tông vào xe tui, tui ko bắt đền nó tui cho nó 100k là may rồi, còn Hào thì bảo xe bus nó lao tới tông trúng em. Mình hỏi kỹ lại là em chắc lời em nói ko để anh kêu CA xuống làm việc, Hào kêu chắc. mình gọi CA xuống thì bên xe bus cũng có có giám sát xuống và mở camera lên thì thấy rõ là Hào từ trong hẻm lao ra tông thẳng vào hông xe bus. Lúc này nói thật mình nhục vl vì mình với anh CA cũng gọi là có quen biết ( sau vụ Hào ăn cắp, mình gọi cho ảnh nói nhân viên em nó bị xe bus tông trúng hư xe mà xe bus ko chịu bồi thường, có gì nhờ anh xuống coi giúp ). Còn Hào thì lại cào mặt ăn vạ bảo con nghèo con ko có tiền chú hỗ trợ tiền con sửa xe, ông tài xế bảo nãy tao cho mày 100k rồi éo lấy h thì cút, anh CA thì bảo em tông người ta người ta ko bắt đền thì thôi, h còn đòi tiền là sao, mình thì lúc đó con mình đang bệnh sốt nằm nhà mà cứ phải chạy ra chạy vô để giải quyết trong khi lỗi thì nó sai ràng ràng mà cứ nói với mình là bị tông , ngay từ đầu nhận sai thì đã ko phiền tới mình, tới anh CA, tới ông tài xế, tới nguyên band giám sát xe bus, tới rất nhiều người đi đường bị ảnh hưởng do kẹt xe, nhưng chỉ vì Hào lươn lẹo dối trá mà bao người bị ảnh hưởng

 

Ngày 15.12 rồi mình đã ck lương cho Hào và coi như xong, mình cũng suy nghĩ rất nhiều xem có nên post cái này lên ko, vì shp mình bán hàng thì ế mà drama thì nhiều. Nhưng mình nghĩ 1 con người, còn nhỏ, còn trẻ như Nguyễn Đinh Phú Hào, nếu ko cảnh báo cho mọi người biết, thì em sẽ vẫn tiếp tục đi ăn cắp, đi lừa dối những người khác, đặc biệt là những người đã cho em 1 cơ hội, đã tin tưởng em 

Cập nhật : ngay ngày 31.11 lúc tính lương cho Hào mình đã nói rõ mình sẽ trừ em 50% lương, nhưng ngay 15.12 vừa rồi sau khi mình ck 5tr040k tiền lương cho Hào thì ba mẹ Hào lại gọi nói rằng : Hào nói anh Nam ko hề nói trừ lương em mà sao giờ chuyển lương lại đi trừ tiền em và đòi mình phải chuyển khoản đủ hết lương cho Hào , độ lươn lẹo của Hào ko còn gì để nói khi lừa dối cả cha lẫn mẹ mình . 5 triệu nửa tháng lương đối với Hào có thể là lớn, nhưng với uy tín, danh dự của shop mình nó chả là gì cả, nó ko là gì so với thiệt hại mình phải chịu. Mình ko biết đây là khách hàng thứ mấy Hào tráo đồ, ai có lòng nói cho mình biết để mình xử lý, còn ai ko nói với mình mà đi nói cho bạn bè biết : Qua Batshop sửa xe bị tráo đồ thì có phải mình nhục ko biết để đâu cho hết cũng như mất hết khách hàng hay sao. Giờ em cứ đi vô shop người ta ăn cắp đồ, mà tệ nhất là đi ăn cắp đồ của khách, bị phát hiện thì trả lại là coi như xong chuyện ko có chuyện gì xảy ra à ? Hoặc là theo suy nghĩ của Hào : Ăn cắp, bị phát hiện, trả lại đồ, vậy là xong, trong trắng lại như 1 bông tuyết ?