[Review] Trên xe loa di động JBL Wind 3S chuyên dùng cho xe đạp

Thường đạp xe thì mình hay đeo tai nghe in-ear nhưng nó bị 1 nhược điểm là đeo 2 bên thì ko nghe gì xung quanh dc còn đeo 1 bên thì sợ bị niễng nên thấy JBL mới ra con Wind 3S có ngàm gắn xe đạp nên múc về thử
 

Giao hàng khá nhanh, đặt hàng hôm nay thì hôm sau nhận được rồi. Khui hộp thì gồm có loa, bát gắn, các miếng lót cao su để fix nhiều cỡ ghidong, dây xạc type A to C và giấy HDSD + bảo hành. Giá thì đang là 1tr790k, BH 1 năm
 

Mặt trước đi theo thiết kế chung của các dòng JBL với mặt lưới và 3 nút gồm tăng giảm Volume và nút Play / Pause thiết kế to, dễ bấm, tuy nhiên dễ bám bụi, đi mấy cung offroad như bên mình hay đi thì bụi đất đỏ nó bám đầy luôn phải về xịt vệ sinh lại
 


Mặt sau với ngàm cài vào mount gắn trên ghidong xe đạp, ngàm này cũng có thể cài vào balo, túi khá tiện lợi, ngoài ra còn có thể móc dây đeo hoặc móc Carabiner, nói chung muốn gắn kiểu gì cũng được. 2 bên cũng có 2 màng loa bass thụ động, tuy nhiên với kích thước nhỏ gọn thì bass cũng chỉ ở mức độ có hương có hoa. Bên hông có thêm 2 nút chuyển bài thiết kế khá tiện lợi. Với việc đem toàn bộ nút bấm phục vụ cho việc chơi nhạc lên loa thì bạn ko cần phải móc điện thoại ra để chỉnh volume hay chuyển bài khi đang đạp xe
 

Dưới đít là cổng sạc Type C được đậy bằng nắp cao su chắc chắn

Phía trên là nút Power + Pair, quên chụp ùi
 

Có đèn báo xạc, đỏ là đang xạc, đầy thì tắt, còn bật lên thì đèn màu trắng, tuy nhiên đèn trắng này chạy ngoài nắng thì rất khó thấy
 

Loa có kích thước khá gọn, nằm gọn trong lòng bàn tay
 

Có thể đeo ở balo hoặc gắn ghidong xe đạp / xe Motor

Màu đen mạnh mẽ kết hợp cùng màu hường nam tánh khiến mọi ánh mắt đều phải ngoái nhìn
 

Gắn lên xe test thử, với trọng lượng khá nhẹ khoảng 200gram thì gần như không ảnh hưởng gì đến cảm giác chạy.

Ngàm gắn thiết kế đơn giản nhưng rất chắc, ko có hiện tượng xoay cho dù chạy offroad nặng
 

Kì đi Tà Năng thì do mình lead phải đeo bộ đàm nên ko dùng loa dc, phải đưa cho Dũng chở dùm, với tính hổ báo láo tró của Dũng thì cái loa còn sống là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( Dũng là 1 huyền thoại sống với sự tích chửi nhau với cái loa trên đèo cho đến khi cái loa chịu thua và hết pin )
 



Đây là Dũng và phong cách đạp xe của Dũng

Về chất âm thì JBL 3S cho chất lượng khá ấn tượng so với 1 kích thước nỏ gọn như vậy, âm lượng đủ to để người đạp và bạn bè trong bán kính khoảng 2 3m nghe rõ giai điêu và không có hiện tượng bể tiếng, xé tiếng khi mở ở mức volume lớn. Wind 3S cũng có 2 chế độ là Indoor với đầy đủ 3 dải Bass - Mid - Treble và Outdoor là cắt Bass và đẩy Mid - Treble để tiết kiệm pin tuy nhiên test thử thì mình thấy cả 2 chế độ cũng chả khác gì nhau lắm





Wind 3S chỉ có màng loa hướng về phía trước nên âm thanh sẽ tập trung vào hướng người đạp chứ không lan tỏa như các dòng loa âm thanh 360, nhưng với mình thì thiết kế này là hợp lý vì nó sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến những người xung quanh. Mức âm thanh này mình đang test ở 70% volume loa

Khi di chuyển ra khỏi bán kính 3m thì âm thanh sẽ nhỏ đi hẳn. 

 

Wind 3S chống nước tốt, đi mưa thoải mái, mình đã thử quăng xuống hồ vẫn chơi nhạc ầm ầm

 

1 vài tấm ảnh khác :

 

Dung lượng pin thì thấy để là chơi được 5h nhưng mình chưa test chính xác, để rảnh lôi ra test lại