B.A.T 132 : Bảo Lộc - Dambri - Triệu Hải - Đạ Tẻ - Đèo con Jun - Kiến Đức

Lần trước mình đi cung này, về up hình lên group thì các thanh niên ở nhà khen hình đẹp và đòi đi lại, nên mình tổ chức cho anh em đi, đi xong thì 1 số thanh niên lại về bảo h ko bao giờ dám nhắc đến tên cái đèo mà ai cũng biết là cái đèo gì ấy :sweat: . Rồi lại bảo sao xem hình ko thấy dốc mà sao leo dốc dữ vại :sweat:

Cung này hẹn hò dc 10 mem, chia ra làm 2 nhóm, 1 nhóm loser thất nghiệp vợ nuôi ko đi làm gồm có mình, bạn trai cũ anh Dune và Dũng phi công thì 1pm ngồi xe đò từ SG lên Bảo Lộc chơi trước

Mình đi xe quen Điền Linh, từ SG đi Bảo Lộc giá vé là 140k, giá gửi xe đạp là 70k, 1g30 xe chạy từ SG thì gần 7pm tới dc Bảo Lộc, vừa xuống xe thì mưa sml, ráp xe xong mặc áo mưa đạp tới nhà người quen xin ngủ ké

Tới nơi tắm rửa thay đồ xong đi kiếm gì ăn, đi bộ tà tà thì tìm dc quán lẩu gà ngay góc Nguyễn Công Trứ ăn khá ổn

20200925_203411 by Nam Nguyen, on Flickr
20200925_203959 by Nam Nguyen, on Flickr
20200925_203424 by Nam Nguyen, on Flickr

Nồi lẩu gà to đùng 3 thằng ăn ko hết, như 180k thì phải chả nhớ nữa, gà ngon, rau ngon, ngoài trời thì mưa lất phất, trời lạnh ăn lẩu rất hợp

Ăn xong thì về nhà ngủ chờ team sau lên, tầm 2 3g sáng thì 7 mem team sau đến Bảo Lộc, nằm ôm nhau ngủ tới 5g hơn thì dậy sửa soạn khởi hành

Ngày 1 : Bảo Lộc - DamBri - Triệu Hải - Đạ Tẻ : 70km

20200926_062836 by Nam Nguyen, on Flickr

Dắt bà con đi ăn cháo lòng, lần trước lên Bảo Lộc ăn ngon với rẻ nên lần này rủ bà con đi ăn

20200926_062842 by Nam Nguyen, on Flickr

quán vệ sinh sạch sẽ

20200926_063413 by Nam Nguyen, on Flickr

dĩa lòng, quên chụp mấy miếng dồi ở dưới, dồi quán này ngon lắm

20200926_063418 by Nam Nguyen, on Flickr

cháo nấu theo kiểu Bắc, có pha thêm huyết, mà huyết ở đây ngon lắm, mềm, mịn, ăn cứ tan trong miệng chứ ko xảm xừ

Giá hư cấu là 30k/ người, cháo bao no

20200926_071405 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_072209 by Nam Nguyen, on Flickr

Tour nghỉ dưỡng nhẹ nhàng tình cảm nên ăn sáng xong thì đi cafe, mình dẫn bà con ra cafe Romance ở đường 2/4 . Ở đây có món cafe rum rất ngon, mà giá cũng rẻ, ly mình uống có 15k hay 18k thì phải

20200926_083022 by Nam Nguyen, on Flickr

Cafe tới 8am thì khởi hành từ Bảo Lộc đi Dambri

20200926_083102 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_083143 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp xe vùng trên này rất dễ chịu, khí hậu mát mẻ, trong lành

20200926_083314 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_085410 by Nam Nguyen, on Flickr

Dọc đường có 1 trại ong, anh em ghé vô ngó nhưng ong nó đi Sài Gòn chơi rồi ko thấy con nào cả nên lại lội ra
À vừa lội ra thì xe anh T.A gãy con ốc khóa cốt yên, khóa nó xài ốc M6 dài, mình thì có đem ốc dự phòng mà toàn M5 với M6 ngắn, may sao xe ku Lễ có gắn chân chống, thế là trưng dụng ốc chân chống của nó gắn vô khóa xe anh T.A. Mà lần trước đi Nam Cát Tiên mình cũng bị gãy khóa cốt yên, nên đem theo 1 cái khóa cốt yên back up nếu đi xa nha bà con. món này đi xa hơi bị khó tìm

Tới DamBri thì ghé đồi chè Tâm Châu chơi

20200926_091447 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_091641 by Nam Nguyen, on Flickr

lần này đi hàng cây bên đường nó nở bông rất đẹp, lần trước mình đi ko có bông

Đường vào đồi chè là đường đất đỏ, mà mấy hôm nay mưa nên rất trơn và dốc, đổ xuống đồi có 1 dốc khá cao và trơn. Mình đang tính dặn anh em : Đổ dốc cẩn thận ko té sml nha bà con thì nghe 1 cái tạch, 1 thanh niên đã khai trương cháo ếch đầu tour :

20200926_091933 by Nam Nguyen, on Flickr

Bà con sau khi dc Dũng té thị phạm thì chả cần mình dặn nữa, nhẹ nhàng dịu dàng thả từ từ xuống dốc :LOL:

20200926_092039 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_092106 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_092407 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_092415 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường trong đồi chè rất đẹp, hiện nay vẫn chưa thu phí gì cả, nên mọi người có đi vào chơi thì chú ý giữ gìn vệ sinh cũng như cảnh quan cho lâm trường kẻo vài bữa nữa lại đóng cửa ko cho tham quan nữa thì mất chỗ ngắm cảnh

20200926_092439 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_092604 by Nam Nguyen, on Flickr

cái cây sống ảo hôm bữa, bữa k có ai chụp dùm :censored:

20200926_092829 by Nam Nguyen, on Flickr

Dũng sau khi té dập bi

20200926_092945 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_093445 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp hình lưu niệm cùng đồi chè

DJI_0257 by Nam Nguyen, on Flickr

Hình từ flycam của Dũng Phi Công

20200926_094043 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp 1 vòng quanh hồ rồi quay ra lại tiếp tục đạp về hướng Đạ Pal

20200926_102942 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_103044 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa này chả hiểu sao cây gì cũng nở bông :beat_brick:

20200926_103510 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_103607 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường về hồ Đạ Pal có 3 đường lận, lần trước mình đi đường khác, lần này dẫn anh em đi đường khác thì lại phát hiện dc cái mỏm này

20200926_104618 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_104840 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_104616 by Nam Nguyen, on Flickr

nó là 1 cái lỗ tròn vành vạnh và khá sâu, thằng thì bảo này là miệng núi lửa :censored: , thằng thì bảo là hố bom :sweat: , thằng thì bảo là người ta đào hố chứa nước, nói chung cũng ko biết cái hố này là hố gì

DJI_0259 by Nam Nguyen, on Flickr

thêm 1 tấm flycam mà chả hiểu thanh niên chụp kiểu gì ko lấy dc hết cái hố :censored: , nghĩ nó chán

20200926_111136 by Nam Nguyen, on Flickr

sống ảo xong lại tiếp tục đạp về hồ, đoạn này là chỗ nhà yến nè

20200926_111508 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng cũng đến dc mỏm đá sống ảo kì trước, lần trước mình đi 1 mình ngồi đó chờ gần 30p xem có ai chạy wa ko để nhờ chụp dùm mà méo thấy 1 bóng người luôn :sweat: . Mà coi lại thấy thanh niên Tín ngồi sao căng thẳng dữ :)) , 2 tay ôm chặt bi cứ như sợ rớt mất ấy

20200926_111541 by Nam Nguyen, on Flickr

anh T.A thì vẫn ngầu như thường lệ

20200926_111653 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_112049 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_112236 by Nam Nguyen, on Flickr
DJI_0279 by Nam Nguyen, on Flickr
DJI_0278 by Nam Nguyen, on Flickr
DJI_0277 by Nam Nguyen, on Flickr

công nhận đạp xe có flycam theo sướng thật :D , nhìu góc flycam chụp mới đẹp

Lại tiếp tục lên đường

20200926_113055 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_113313 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_113347 by Nam Nguyen, on Flickr

đường này mới dc cán lại và mở rộng hơn lần trước mình đi, nên dễ đi hơn

20200926_115936 by Nam Nguyen, on Flickr

plan lúc đầu là sẽ ghé xuống Đạ Pal bơi hồ, mà trời âm u muốn mưa quá, đường thì toàn offroad với đất đỏ nên thôi đành bỏ plan đó, cắm đầu đạp cho nhanh ra khỏi đoạn offroad, chứ mưa trong này thì chỉ có chụp ếch liên tục thôi

20200926_120445 by Nam Nguyen, on Flickr

thủy điện Dambri nay đang xả nước, lần trước mình đi cạn khô à

20200926_121306 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_121639 by Nam Nguyen, on Flickr

làm vài tấm lưu niệm cùng thủy điện Dambri

20200926_121357 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_122656 by Nam Nguyen, on Flickr

các thanh niên B.A.T nay chuyển địa bàn hoạt động từ chân cầu Thị Nghè sang chân cầu đập thủy điện nha bà con, tàu nhanh 3 xị, qua đêm thỏa thuận :LOL:

DJI_0284 by Nam Nguyen, on Flickr

DJI_0286 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy góc này chỉ có flycam mới chụp dc

20200926_122721 by Nam Nguyen, on Flickr

nước chảy rất mạnh, lỡ lọt 1 cái là trôi về tới Sài Gòn luôn :sweat:

20200926_123611 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_123605 by Nam Nguyen, on Flickr

từ lòng hồ thì lại đạp ngược lên dốc để ra dc đường lộ, lúc này bà con đã đuối vì đói, sáng h có mỗi tô cháo, chưa kể gánh nặng tuổi tác đã bắt đầu đè nặng lên vai anh Dune, nhìn ổng đạp mà thấy thương, đến còn cái dốc cuối ổng đạp hết nổi phải nhảy xuống dắt bộ, trong khi 4 năm trước đạp Asean với mình vẫn còn khỏe mạnh trai tráng lắm :sweat:

20200926_125755 by Nam Nguyen, on Flickr

hên sao vừa ra dc đường bê tông thì trời mưa, mưa to sml luôn :sweat: , may mà mưa to nhưng ko lâu, tầm 30p thì mưa ngớt nên mặc áo mưa chạy típ

20200926_133652 by Nam Nguyen, on Flickr

đứa nào cũng đói xanh mặt, chạy luôn mấy quán hỏi thì có mỗi quán này nhận nấu mì tôm, nên vào mỗi thằng làm 1 tô mì 2 trứng cầm hơi rồi đi tiếp

Ăn xong thì đổ đèo Triệu Hải về Đạ Tẻ, trời mưa + đổ đèo kinh quá nên mình cũng ko chụp tấm nào. Đèo Triệu Hải nay đã đổ full bê tông rồi nhưng đường rất dốc + chưa có taluy nên đổ rất nguy hiểm. anh Tín thắng lết bánh trên đèo may mà ko té. Còn mấy lần trước nhóm mình toàn đạp ngược lên mà lúc đó đèo chưa làm, toàn đường đất đỏ + đá, leo lên dốc lật ngửa xe luôn

20200926_150920 by Nam Nguyen, on Flickr

xuống tới chân đèo thì ghé vào thác Triệu Hải chơi. Mà h đường vào thác mọc ra 1 cái cửa, ai wa thu 10k :censored: . Thu thì cũng ok, mấy thác khác cũng thu 20 -30k nhưng it ra đó là khu du lịch, người ta có bỏ tiền đầu tư làm đường xá, đường dẫn xuống thác, còn này giống như cái BOT mọc giữa đường chả làm cm gì thu 10k thì mình ko đồng ý, sau này ko vào đây nữa.

20200926_151924 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_152010 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_152044 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào còn xấu hơn lúc chưa thu tiền :censored: , cảnh cũng xấu hơn do bị ngăn ra trồng cây hết rồi

20200926_152741 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_152535 by Nam Nguyen, on Flickr

thôi thì lỡ vào thì cũng chụp vài tấm

20200926_153228 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_153250 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_153440 by Nam Nguyen, on Flickr

20200926_153833 by Nam Nguyen, on Flickr

tham quan thác xong thì lại dắt xe ra rồi đạp thẳng về Đạ Tẻ tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi ăn buffet. Tới Đạ Tẻ mình vẫn ở ks quen là ks Lavender, thuê 2 phòng 3 giường đôi 400k/ phòng tính ra 1 thằng có 80k tiền ks, Kế bên lại là quán buffet hư cấu

20200926_170341 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_170346 by Nam Nguyen, on Flickr

hư cấu là giá chỉ có 109k. mà đồ ăn thì lại tươi, ngon, mà lại ko có chuyện ko lên đồ nha, đồ ăn cứ hết là refill , quán này mà ở SG chắc mình đi ăn mỗi ngày :sweat:

20200926_170355 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_170517 by Nam Nguyen, on Flickr

nay có bên Mobifone Đạ tẻ làm trung thu party ở đây

20200926_170807 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_170842 by Nam Nguyen, on Flickr
20200926_170838 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng nào cũng đói xanh mặt nên vô quán càn quét :sweat: , mình vẫn chưa hiểu sao quán chưa cấm cửa mấy thằng team mình, vì ăn ở đây cũng hơn chục lần rồi

ăn xong thì tối đi dạo dạo cafe Đạ Tẻ rồi về ngủ sớm, vì ngày hôm sau cung đường rất nặng chứ ko nhẹ nhàng nghĩ dưỡng như hôm nay

Ngày 2 : Đạ Tẻ - hồ Đạ Tẻ- đèo Con Ó - đèo Con Jun - Kiến Đức

20200927_055305 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng 5g bà con dậy, dọn dẹp trả phòng rồi 5g30 xuất phát

20200927_055747 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đường đi gặp nguyên đàn dịt chuẩn bị ra đồng, chắc phải cả ngàn con, mà đi đứng trật tự lắm nha, biết nhường đường cho xe đạp đi qua nữa :LOL: , có điều con nào cũng luôn mồm : Cạc cạc cạc vịt teo 50k anh ơi


20200927_060207 by Nam Nguyen, on Flickr
20200927_062022 by Nam Nguyen, on Flickr
20200927_062102 by Nam Nguyen, on Flickr

đường ra hồ Đạ Tẻ

20200927_063411 by Nam Nguyen, on Flickr

20200927_063538 by Nam Nguyen, on Flickr

trước khi vào hồ thì ghé ăn sáng đã, ăn bún ốc cực ngon, hôm qua ăn thịt nhìu quá h chỉ thèm rau :sweat:

20200927_063603 by Nam Nguyen, on Flickr

tô bún ốc siêu ngon, ốc nhìu lắm luôn mà mập thịt - 30k do ăn tô đặc biệt, tô bth có 20-25k thôi

20200927_071740 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp vào hồ chơi

20200927_072025 by Nam Nguyen, on Flickr

20200927_072130 by Nam Nguyen, on Flickr

plan lúc đầu là sẽ hạ trại ở hồ Đạ Tẻ, mà các thanh niên h chỉ thích ngủ ks, ăn buffet, nên bể kèo

20200927_072152 by Nam Nguyen, on Flickr

20200927_072534 by Nam Nguyen, on Flickr

20200927_073538 by Nam Nguyen, on Flickr
20200927_073544 by Nam Nguyen, on Flickr


chơi hồ xong thì đạp ngược ra lại để leo đèo Con Ó về Kiến Đức

ra tới TL725 lại thì gặp nguyên 1 đoàn road mấy trăm anh em từ SG, Đồng Nai hôm nay lên leo đèo Con Ó

20200927_082631 by Nam Nguyen, on Flickr

team mình xuất phát cùng lúc với team road và cứ từ từ bị bỏ lại phía sau, cuối cùng thì chỉ còn mấy thằng lê lết cắm mặt xuống mà leo đèo :sweat:

20200927_084455 by Nam Nguyen, on Flickr

20200927_084653 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là con đường lúc nãy từ Đạ Tẻ lên


20200927_085735 by Nam Nguyen, on Flickr

lâu quá ko leo đèo, nay leo đuối dễ sợ, mình phải cắn 1 gói GU mới có sức leo tiếp, dọc đường thấy suối thì vô rửa mặt cho tỉnh

Leo cái đèo con Ó bao phê nên chả móc dth ra chụp nổi nữa, lê lết tới 11g hơn thì cũng đến dc ngã 3 quẹo vào thủy điện, nghỉ ăn trưa

20200927_113826 by Nam Nguyen, on Flickr
20200927_113832 by Nam Nguyen, on Flickr

thật sự là đói mờ cả mắt, có thanh niên đói quá chạy dọc đường thấy trái ổi dại bị sóc gặm mất 1 nửa cũng hái ăn luôn :sweat:

ăn xong nghỉ trưa 30p rồi đi tiếp, vì mình thấy đã trễ lắm rồi, bth chỉ 9g30 là tới ngã 3 này rồi, hôm nay 12g30 mới bắt đầu đề pa, thấy bà con đuối nên mình hỏi ai đuối thì đạp ngược về Bảo Lâm thì có xe đò về SG luôn, cung đường nhẹ hơn là đi tiếp, mà các thanh niên chưa trải sự đời, hăm hở bảo còn có 53km nhằm nhò gì, tới luôn đi anh, và thế là ... :sweat:

20200927_152106 by Nam Nguyen, on Flickr

đúng 12g30 mình hối bà con đề pa, quẹo từ TL725 vô đường vào thủy điện Đồng Nai 5 để băng đèo con Jun ra Kiến Đức

Cái đèo này thật ra ko có tên, có điều nó loằng ngoằn như con sán lãi, mà gọi là đèo Sán Lãi thì ko dc thanh lịch lắm, nên mình đặt tên nó là đèo con Jun

Capture by Nam Nguyen, on Flickr

Sau chuyến này thì 1 số thanh niên nghe tên đèo con Jun là sợ xanh mặt. Mà cũng may là hôm nay trời mát mẻ ko nắng nên còn đỡ, chứ mấy lần trước mình leo toàn nắng vỡ đầu

Từ ngã 3 vào là ăn ngay mấy cái dốc dài kinh, mà ác cái là dốc nào nó cũng cắm biển 6% , trong khi mình biết chắc chắn là dốc này phải 10% trở lên ( mà hướng ngược lại thì nó lại cắm biển dốc 10% hết :LOL: ) . Vô ăn đến cái dốc thứ 3 là các thanh niên bắt đầu đuối, nhất là Dũng phi công :LOL:

2 cái dốc đầu Dũng còn đạp dc, đến cái thứ 3 thì ảnh bắt đầu nhảy xuống dắt, dắt dc 1 lúc thì hắn vừa dắt vừa chửi

Hắn vừa dắt vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ dắt xe là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời hôm nay mát mẻ, chứ nắng lên chắc hắn ko còn sức mà chửi nữa. Rồi hắn chửi thằng bỏ mẹ nào vẽ ra cái cung này, làm mình đi kế bên cũng hơi nhột :sweat: .Tức mình, hắn chửi ngay tất cả đám đi trước sao lại lo đạp bỏ hắn lại 1 mình. Nhưng cả đám kia bỏ xa quá chả đứa nào nghe. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí công không? Thế thì có khổ hắn không? Xong rồi hắn lại chửi cái loa đang treo ở ghidong : Dcm sao mày hát lắm thế. Xong rồi hắn lại chửi Sun Group sao ko làm cáp treo ở chỗ này ... Đến cái dốc thứ 4 thì hắn ko chửi nữa, mà bắt đầu thút thít khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm : Vợ ơi, anh sai rồi ... lần sau anh ko đi với bọn khổ dâm nữa ...

Nhưng đó chỉ mới là mấy cái dốc, còn chưa bắt đầu vô đèo, đèo bắt đầu từ ngay cái chân cầu ngang sông thủy điện Đồng Nai 5

20200927_145154 by Nam Nguyen, on Flickr

20200927_145616 by Nam Nguyen, on Flickr

vừa qua cái cầu này là dốc lên liên tục, mà đường lại xấu nữa nên toàn dắt :censored: ( cơ mà mình vẫn ngạo nghễ đạp qua mặt 3 thanh niên trong hình :LOL: )

20200927_152106 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là 1 thanh niên đang nằm nghỉ, nghe kể bảo đang ngủ bị chim ỉa vào mặt thì phải. Mà cà khịa các thanh niên thôi chứ mình cũng đuối gần chết vì từ tết tới giờ chả đạp cung nào nặng, nên cũng chỉ cắm đầu mà đạp chứ chả chụp dc tấm nào

Tầm 4pm thì lên dc đến đỉnh đèo, mà lúc đó còn cách Kiến Đức tầm 22km, thấy bà con đuối quá rồi nên mình bảo mọi người đứng chờ nhau cho đủ, còn mình chạy tiếp vào xã kế hỏi coi có xe heo ko thì bốc các thanh niên lên xe chạy thẳng vô Kiến Đức luôn, vì từ đó vô Kiến Đức còn leo đến hơn 400m mới tới dc

20200927_165844 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy tầm 2km thì tới dc xã, xã này là xã Đạo Nghĩa. Mình chạy ra chợ hỏi thăm có xe tải 1 tấn nào chở thuê ko thì dc mấy dì trong chợ gọi dùm anh Lâm chuyên chạy xe tải. gặp anh Lâm thì mình cũng nói có nguyên bầy cá đuối cần nhờ ảnh hốt ra Kiến Đức để lên xe về Sài Gòn. Ảnh hỏi đi xe gì thì mình bảo đi xe Kim Lý, ra mới biết xe Kim Lý nhà xe ngay trong xã Đạo Nghĩa nên ko cần thuê xe nữa. anh Lâm bảo ghé nhà ảnh nghỉ ngơi tắm rửa rồi tối lên xe về luôn. Mừng hết lớn vì ai cũng đuối rồi, sợ ko lết ra Kiến Đức kịp giờ xe chạy

20200927_171708 by Nam Nguyen, on Flickr

thế là tập trung cả đám lại nhà anh Lâm tắm rửa thay đồ, xong rồi ảnh dắt đi ăn, có thổ địa dắt đi nên vào quán ăn vừa ngon, vừa rẻ mà lại có 2 chị em cô chủ quán xinh như hotgirl :sweat:

20200927_181011 by Nam Nguyen, on Flickr

khoản thời gian hạnh phúc nhất sau mỗi chuyến đi :LOL:

20200927_180956 by Nam Nguyen, on Flickr
20200927_181507 by Nam Nguyen, on Flickr
20200927_183011 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn uống no căng, bia bọt đầy đủ mà mỗi thằng có 120k, còn dc tặng mỗi thằng 1 chai nước suối lên xe uống dọc đường

7pm xe đón nhóm mình ngay quán luôn, chất xe đạp lên rồi chạy thẳng về SG, đến SG là gần 1g sáng. Kết thúc tour hành xác


1 số clip quay bằng Gopro của Dũng phi công

Đổ đèo con Ó

Đổ đèo Triệu Hải

Đổ đèo con Jun

Đường vào thác Triệu Hải