B.A.T Tour 123 - Chapter 1 - Nam Cát Tiên - Đạ Tẻ

B.A.T Tour 123 - Chapter 1 - Nam Cát Tiên - Đạ Tẻ


Tour này mình đi khá dài, bắt đầu từ Sài Gòn, đi Nam Cát Tiên, vòng lên Đạ Tẻ, rồi lại lên Di Linh offroad vào Kala, Ka Tường, xong lại ra Lương Sơn vòng lên Đà Loan rồi lại offroad và Tà Năng qua Phan Dũng rồi đón xe về

Thật ra plan lúc đầu là ko có đoạn Nam Cát Tiên, Đạ Tẻ, mà tính lên Đà Lạt chơi vài ngày cùng bạn trai cũ, nhưng thằng Chì con mình nó đòi đi Nam Cát Tiên, nên thôi dẫn nó đi, nó lại rủ thêm bé L, bé L lại rủ thêm thằng em nó là thằng T, rồi sau lại có thêm bé N và bạn nó là H, nói chung là đẻ ra tè le 

Như thường lệ, lần nào trước khi đi cũng bận bù đầu, nên tối trước khi đi mới ngồi setup xe, tour này có 4 ngày liên tục là offroad, và 2 đêm ngủ trong rừng, nên mình setup đem theo đầy đủ đồ ( chi tiết setup coi ở http://batshop.vn/blogs/news/chia-se-kinh-nghiem-setup-bikepacking-ver-2020 )

20191224_215546 by Nam Nguyen, on Flickr

20191224_222323 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng đó 5g dậy mà lu bu đến tối 12g hơn mới ngủ, chưa kể mất ngủ cả tuần trước nên lúc đi toàn bị tụi nó chửi là sao ngáp hoài 

20191225_062511 by Nam Nguyen, on Flickr

Đúng 5g30 sáng thì tập trung, chất xe lên bán tải, rồi chạy 1 mạch xuống Nam Cát Tiên, đoạn này thì cũng chả có gì + gà gật nên ko chụp gì mấy. Đi buổi sáng thì có 4 mạng là mình, thằng T, H và bé N, còn bé L và thằng Chì thì do đi làm nên chiều 4pm mới bắt xe đò lên Nam Cát Tiên

Để đi Nam Cát Tiên thì có xe Kim Hoàng hay Kim Hoàn cũng ko rõ nữa, xe chạy liên tục từ 7am đến 4pm là chuyến cuối, giá vé là 80k cho người và 100k cho xe đạp nhé

20191225_105458 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 11am thì tụi mình đến dc homestay, vẫn ở Vườn Cảm Xúc homestay chỗ tụi mình ở lần trước, anh chủ nhiệt tình dễ thương, homestay view đẹp và yên tịnh, giá rẻ nữa

Vài tấm hình của homestay từ tour trước

20191122_180323 by Nam Nguyen, on Flickr

20191122_180330 by Nam Nguyen, on Flickr

20191122_180337 by Nam Nguyen, on Flickr

20191122_180351 by Nam Nguyen, on Flickr

20191123_060145 by Nam Nguyen, on Flickr

20191123_063307 by Nam Nguyen, on Flickr

20191123_063511 by Nam Nguyen, on Flickr

20191123_063932 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05180 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05176 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05178 by Nam Nguyen, on Flickr

Bữa mình ở thì là 1 phòng 2 giường đôi ở dc 4 người là 400k, tuy nhiên giá có thể thay đổi do mình đẹp trai và bữa cũng chưa phải là mùa cao điểm, theo mình thì giá trên là rẻ

Đến nơi thì còn sớm nên nhận phòng, tắm rửa, ngủ đến 1g30pm thì dắt cả đám đi ăn, ai ngờ đạp ra tới quán Bằng Lăng lần trước mình ăn thì quán đóng cửa do nghỉ noel  , chạy mấy quán khác đều đóng cửa nghỉ do khu này là xóm đạo, tìm mãi mới dc 1 quán phở nên chui vào ăn đại

Mình thì lười, chỉ mún ngủ, nhưng bọn trẻ trâu kia thì tụi nó đòi đi chơi, lúc đầu tính dẫn tụi nó ra Tà Lài tầm 12km chơi thôi xong vòng về, ai ngờ ngó ngó trên map thấy gần đó có cái hồ Đa Tôn cũng gần, vẽ track thì thấy có 38km nên quyết định dẫn tụi nó đi, và sai lầm bắt đầu từ đây 

https://ridewithgps.com/routes/31640435 Track từ Nam Cát Tiên ra hồ Đa Tôn đây, tuy nhiên hãy đọc tiếp bài dưới trước khi quyết định đi 

DSC05185 by Nam Nguyen, on Flickr

gần Nam cát Tiên có 1 cái nhà gạch bỏ hoang nhìn rất art, mấy lần trước mình đi ngang nhưng đều trễ nên ko chụp, tranh thủ ra chụp vài phát

DSC05187 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_150109 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_150144 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_150236 by Nam Nguyen, on Flickr

bọn trẻ rất hào hứng, trời đẹp, cảnh đẹp, chúng nó còn trẻ, và lại còn đang yêu 

DSC05191 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05192 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05193 by Nam Nguyen, on Flickr

tuy nhiên chỉ dc 1 đoạn ngắn đường nhựa thì đường bắt đầu chuyển qua offroad

DSC05194 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05195 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05196 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05198 by Nam Nguyen, on Flickr

Offroad thì có sao, chúng nó còn trẻ, và lại còn đang yêu, nhưng mà bậc trung niên trải đời như mình đã bắt đầu hơi lo lắng 

DSC05199 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05200 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05206 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05210 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05214 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05217 by Nam Nguyen, on Flickr

cung đường thì thật sự rất đẹp, cảnh đẹp, thời tiết đẹp, offroad thì cũng ko đến nỗi quá hardcore

DSC05220 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05222 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05223 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_163804 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_165150 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm gần 5pm thì tụi mình đến dc hồ Đa Tôn, hồ rất đẹp, nhất là vào buổi hoàng hôn

DSC05234 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05237 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05239 by Nam Nguyen, on Flickr

Bên tay trái là hồ, bên tay phải là ruộng lúa xanh mướt

DSC05241 by Nam Nguyen, on Flickr

1 chú bò đang thong dong gặm cỏ trong ánh nắng chiều

20191225_170533 by Nam Nguyen, on Flickr

mặt trời bắt đầu lặn xa xa, mình đã bắt đầu lo lo, nhưng nhìn phía trước thấy đường nhựa, lại hỏi dân địa phương thì họ cũng kêu có đường nhựa từ đây về Nam Cát Tiên rồi, nhưng mà đời ko như mơ 

20191225_171340 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp dc tấm này ưng ghê

20191225_171402 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ đang xây dựng cầu cảng, nhưng mà chưa xong

hỏi dân địa phương thấy bảo đường nhựa hết, mà còn có 17km nên mình nhẩm thì chắc tầm 1 tiếng là về tới homestay, nên lại tèng tèng vô quán ngồi uống trà sữa, up hình sống ảo, đến gần 6pm mới bắt đầu đạp về 

Hoàng hôn trên hồ Đạ Tôn tuyệt đẹp, cứ đạp dc 1 lúc lại phải ngừng lại chụp hình, 6pm thì anh chủ homestay gọi hỏi khi nào về, mình báo chắc tầm 30p nữa, dặn ảnh 7pm-7g30 cho ăn là vừa, ảnh kêu đã ướp gà, giờ chuẩn bị nướng, ngoài ra còn có lẩu cá lăng, gà luộc , gỏi gà xé  , lúc này đói bụng rồi nên chỉ muốn phóng như bay về homestay thôi

20191225_174532 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_174553 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_175000 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng cứ đạp dc 1 đoạn thì lại phải ngừng chụp hình, trời lúc này đã tối nên cả đám bật đèn xe chạy luôn, cũng may là mình có nhét cây đèn trong balo, chứ ko là toi rồi

20191225_175527 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_175643 by Nam Nguyen, on Flickr

Garmin báo còn 17km từ hồ về tới homestay, nhưng đạp dc hơn 5km thì hết đường nhựa 

20191225_182711 by Nam Nguyen, on Flickr

và lại bắt đầu offroad, mà offroad càng lúc càng nặng và dốc hơn cả hồi chiều 

20191225_183451 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_183648 by Nam Nguyen, on Flickr

trong đám thì bé N là thảm nhất, do xe nó vừa ko có đèn ( nó mua đèn xong ko thèm xạc, chạy dc 30p thì hết pin  ), lại thêm combo cận thị nên trời nhập nhèm thì ko thấy đường mà chạy, lên dốc thì lên ko nổi mà xuống dốc thì cũng ko dám đổ nên toàn dắt. Thế là phải chia ra mình đi đầu ngó đường, thằng T đi sau cùng soi đèn do đèn nó sáng nhất, còn H thì nhường đèn cho bé N + kè nó, dắt xe phụ nó

20191225_183847 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_184441 by Nam Nguyen, on Flickr

mà chả hiểu sao càng đi thì đường càng offroad nặng và nhìn có vẻ giống như chui vô rừng vậy, vì cây cối càng lúc càng rậm rạp mà đường thì càng lúc càng nhỏ

20191225_184602 by Nam Nguyen, on Flickr

có những đoạn chỉ vừa đúng 1 làn bánh xe đi

20191225_184704 by Nam Nguyen, on Flickr

có đoạn cây cối rậm rạp đến mức ko đạp dc, phải dắt

20191225_185147 by Nam Nguyen, on Flickr

rồi có đoạn lại băng suối, mình thì lo, do cả đám chả đứa nào có kinh nghiệm đi offroad cả, đằng này lại offroad đêm tối mịt mù, chưa kể đã bắt đầu đuối và đói, mình chửi con Garmin bảo mày dẫn đường gì như cái củ cải vậy, thì nó lại chửi ngược lại bảo Đây éo phải là lỗi, đây là 1 tính năng của tôi 

Lê lết cuối cùng cũng gặp dc 1 nhà dân đầu tiên, hỏi thì mấy chú dân địa phương bảo ráng lên, còn 2km nữa là ra tới đường nhựa, nên cả đám lại ráng dìu dắt nhau đi tiếp, vừa đi vừa hát Merry Xmas cho đỡ sợ  , chắc chưa có cái noel nào kinh dị như cái noel này đối với tụi nó

Cuối cùng thì gần 8pm cũng lết ra dc tới đường nhựa, đạp về tới homestay mà đuối, tắm rửa thay đồ rồi chờ 2 con bánh bèo kia đi xe heo tới , 9g hơn thì tụi nó tới, xe thả ngay đầu cổng homestay, tươi hơn hớn 

20191225_202124 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn đã sẵn sàng, mình đặt 1 con gà nướng, 1 con gà luộc kèm cháo gà và gỏi, và 1 cái lẩu cá lăng

20191225_202129 by Nam Nguyen, on Flickr

20191225_202148 by Nam Nguyen, on Flickr

gà nướng hơi nguội nhưng vẫn siu ngon, da giòn tan và ướp rất thấm, gà luộc còn ngon hơn do mình thích ăn gà luộc, mình thấy cả gà và tay nghề nấu nướng ở homestay đều hơn hẳn quán Bằng Lăng, sau này ở đây cứ đặt homestay nấu đồ ăn thôi chứ ko cần ra quán nữa

Gà to lắm, 6 đứa ăn hết 2 con gà + cháo là no, dư cả thịt gà nên đành gửi nồi lẩu lại cho anh chủ để sáng mai hâm lại ăn sáng. Ăn xong đi ngủ sớm để mai còn vô rừng Nam Cát Tiên chơi

Hết ngày 1 sóng gió ....

Ngày 2 : Lòng vòng Nam Cát Tiên

20191226_062835 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng dậy nhờ anh chủ homestay hâm lại nồi lẩu hôm qua để ăn sáng

20191226_063040 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu cá lăng ngon cực, anh chủ khá ý tứ khi để đủ 6 đứa 6 con cá lăng, lẩu rất ngon, mình ăn thấy ngon hơn cả ăn ngoài nhà hàng

20191226_062521 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_064151 by Nam Nguyen, on Flickr

2 con cờ hó hôm qua đã ăn đầy 1 bụng xương gà nên hôm nay chỉ ra thảo mai thôi

20191226_074608 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp thẳng ra rừng quốc gia Cát Tiên để check in và làm thủ tục đầu tiên là mua vé vào cổng 

giá vé cập nhật 2019 là
- Vé vào cổng 60k
- Vé đem xe đạp vào KDL là 100k ( có thể thuê xe asama thần thánh với giá 180k  )
- Vé vào bàu sấu 140k

tổng cộng là 300k / mạng

trong này có dịch vụ xe bán tải chở vào bàu sấu, nhưng mình vẫn thấy đi xe đạp là ok nhất, vì muốn tấp vô đâu thì tấp.
Chia sẻ kinh nghiệm đi NCT của mình :

Quote:
Tuần trước mình có đạp xe kết hợp trekking vào rừng quốc gia Nam Cát Tiên, cảm thấy rất thích nhưng thông tin thì khá hạn chế nên nay mình sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm đi, ăn, ở, chơi NCT của mình .

Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện: Tân Phú, Vĩnh Cửu, Cát Tiên, Bảo Lâm và Bù Đăng, cách Thành phố Hồ Chí Minh 150 km về phía bắc. Đặc trưng của vườn quốc gia này là rừng đất thấp ẩm ướt nhiệt đới.

1. Đi bằng gì ?
A. Xe đạp : Nếu đi bằng xe đạp và đạp từ SG thì mình thấy cung đường từ Trị An - Phủ Lý - Tà Lài rất đẹp và đáng đi, tuy nhiên có 1 số đoạn offroad , chỉ phù hợp cho xe MTB . Tổng cung đường từ SG đi đến Tà Lài - NCT theo cung này là 140km, có thể đi được trong ngày nếu thể lực tốt.
Các bạn có thể tham khảo theo bài review này : http://batshop.vn/blogs/news/b-a-t-t...da-te-sao-bong

B. Đi bằng xe máy : Các bạn có thể chạy theo hướng QL20, gần đến Madagui thì quẹo vào NCT, từ QL20 vào đến NCT khoảng 17km, đường nhựa đẹp. Tổng quãng đường khoảng 165km

C. Đi bằng xe đò :
- từ BXMD có các tuyến chạy thẳng đến NCT, lịch xe chạy như sau, xe chạy tầm 3g là tới :
6H50-7H-9H-12H-13H45-14H45-16H.
Xe giường nằm đầy đủ nhé. Giá vé tham khảo là 80k cho người và 100k cho xe đạp

2. Đến NCT ở đâu ?
Ở NCT gần như ko có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ và homestay. Nhà nghỉ thì nhìn hơi cũ, mình khuyên các bạn nên ở homestay, giá cũng ko chênh lệch mấy nếu chọn kỹ.

Các bạn ko nên ở các homestay sát với bìa rừng, khu này giá khá cao ( còn winner thì ko bàn tới ), có thể chọn các homestay cách bìa rừng tầm 1-2km là giá đã rất tốt rồi.
Kì rồi mình ở homestay Vườn Cảm Xúc, giá 1 bugalo 2 giường đôi rất đẹp là 400k ở dc 4 người. Anh chủ nhà dễ thương và thân thiện, view cũng đẹp. trong bài review trên có đầy đủ hình ảnh về homestay
Các bạn cũng có thể thuê phòng ngay trong bàu Sấu, tuy nhiên giá phòng 600-700k / phòng. Cũng có thể cắm trại trong bàu Sấu, mình quên hỏi chi phí nhưng chắc cũng ko mắc

3. Đến NCT ăn gì ?
- Nhìn chung giá cả khu NCT ko đắt, ăn sáng tầm 20-25k rất chất lượng, cafe sáng 10-12k, à đến NCT nên thử món cacao vì vùng này có trồng cacao nhé. Còn vô quán ăn gọi nhiều món thì tầm 100k / người là ăn thoải mái rồi. Nhà hàng thì các bạn có thể ghé nhà hàng Bằng Lăng, nhìn to bự sang chảnh chứ giá rất bình dân, đồ ăn cũng ổn

4. Chi phí vào NCT :
Lúc mình đi thì các chi phí để vào NCT chơi bao gồm :
- Vé vào rừng : 60k/ người ( đã bao gồm 2 chuyến phà qua sông )
- Vé đem xe đạp vào rừng : 100k/ xe ( có thể thuê xe của KDL, tuy nhiên toàn là xe Asama từ thuở vua Hùng dựng nước, giá mình ko rõ nhưng chắc cũng 50-100k/ xe ). Cập nhật giá thuê xe đạp : 30k/h , 180k/ ngày :|
- Vé vào bàu Sấu : 140k

Vậy thì nên đi trekking hay đi xe đạp ? Theo mình thì nên kết hợp cả 2. Vì đường từ cổng vào đến rìa bàu Sấu là tầm 10-12km, sau đó sẽ phải để xe bên ngoài và đi trekking thêm 5km mới vào dc đến bàu Sấu, sau đó lại phải đi bộ ngược ra thêm 5km, nên nếu ko có xe thì sẽ phải đi bộ tầm 30km, rất đuối

Lưu ý : Ko dc đem xe máy vào rừng NCT

Có nên vào bàu Sấu ko ? Cái này mình nghĩ là nên, và phải có duyên thì mới thấy đáng tiền. Vì lúc đầu mình lội 5km bở hơi tai vào đến bàu Sấu thì ko thấy em nào nổi lên, nhưng đứng 1 hồi thì các bé nổi lên làm quen với mình rất nhiều, thậm chí có 1 bé rất to phải tầm 2m rưỡi, nên cảm thấy đáng với công sức bỏ ra
Đoạn 5km vào bàu Sấu cũng khá đẹp, có vào rồi phải lội ngược ra thì đuối

5. Vào NCT mùa nào đẹp ?
- Đẹp nhất là mùa bướm, tầm tháng 5 tháng 6, và mùa nước lên tầm tháng 7. Tuy nhiên mình nghĩ mùa này đường sẽ lầy lội và khó đi. mình đi cuối tháng 11 thì nước trong bàu Sấu khá cạn. Có đoạn ngoài cạn trơ đáy luôn nên nhìn ko đẹp

6. Chuẩn bị gì khi vào NCT ?
- Đầu tiên là nước uống, đồ ăn, vì chỉ có 2 điểm có bán đồ là đầu cổng KLD và trạm kiểm lâm ngay bàu Sấu. Mà như đã nói ở trên thì 2 điểm này cách nhau tầm 17km, chưa kể bạn còn xẹt ra xẹt vô các chỗ khác, nên nhớ chuẩn bị đủ nước và đồ ăn
- Trang phục nên mặc đồ gọn gàng, áo tay dài, quần dài, giày bata và vớ dài, nên chọn giày đế mềm vì sẽ phải đi bộ khá nhiều. trong rừng cũng có nhiều loại cây gai, có 1 số loại rất ngứa. Nên có thêm găng tay và mũ tai bèo.
- Lưu ý trong NCT rắn, vắt, côn trùng khá nhiều, mình đã gặp 1 em rắn đuôi đỏ nằm sát đường, vắt thì 3 thanh niên trong nhóm dính hết, có mỗi mình chơi giày và vớ dài nên ko dính. Nếu đi trek thì nên có 1 cây gậy để khua rắn, chú ý nhìn kỹ trước khi ngồi, cầm, dựa vào bất cứ thứ gì trong rừng vì có thể dính gai hoặc ngồi bẹp lên 1 em rắn nào đó đang nằm chơi
- Chú ý ko xả rác, bất cứ rác nào cũng phải bỏ túi đem ra ngoài, ko bẻ cây, trái,nấm vvv trong rừng.
- Nếu đi 1 vòng tham quan hết NCT thì nên đi từ sớm, tầm 7g sáng vào là vừa, vì trong rừng tối khá nhanh, tầm 3-4g tắt nắng thì trong rừng đã tối rồi. Đoạn vào bàu Sấu mất ít nhất 3 tiếng rồi, 1 tiếng cho đạp vào và 1 tiếng cho đạp ra, chưa kể lủi vào tham quan những chỗ khác
- Nếu chụp hình thì nên đem theo lens tele, vì trong rừng có vượn khá nhiều nhưng dth cùi ko chụp dc, và ra bàu Sấu chụp cá sấu nữa. Ai thích macro thì NCT là thiên đường cho macro
- Bạn nào thích tắm hồ có thể đem theo bikini, trong bàu Sấu có chương trình bơi cùng cá sấu nhìn có vẻ rất hấp dẫn

20191226_080828 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_080926 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_081034 by Nam Nguyen, on Flickr

NCT mùa này cạn nước nên ko đẹp lắm

DSC05258 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_081310 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_083307 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_085819 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_093018 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_093619 by Nam Nguyen, on Flickr

đường trong NCT là đường đất, tuy nhiên dc xe ủi thường xuyên nên khá bằng phẳng dễ đi

DSC05271 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_094242 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05280 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé thăm 2 cây nấm lần trước, may quá 2 em nó vẫn còn sống, nhưng rêu xung quanh thì chết sạch rồi 

DSC05283 by Nam Nguyen, on Flickr

có đem theo 70200 nên bắn dc con chuồn chuồn, dạo này già yếu tay run, bắn chụp tấm out nét sạch vì ko có tripod 

DSC05293 by Nam Nguyen, on Flickr

sau kih đạp xe khoảng 10km thì phải để xe ở ngoài để đi bộ vào 5km mới đến dc bàu sấu

DSC05299 by Nam Nguyen, on Flickr

kì này đem theo máy ảnh nhưng rừng khô xác sơ quá, chả chụp dc tấm nào cả

DSC05309 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05315 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05316 by Nam Nguyen, on Flickr

đường vào bàu Sấu, nói chung cây cối khô hết, suối cũng cạn queo, nếu đi thì nên đi sau mùa mưa rừng sẽ đẹp hơn

DSC05329 by Nam Nguyen, on Flickr

đi bộ tầm tiếng hơn thì đến dc bàu Sấu, thấy có con chim gì đó to to nên móc 70200 ra bắn luôn

DSC04150 by Nam Nguyen, on Flickr

hình như là giống con này trong sở thú, cách đây 7 8 năm còn cầm 18200 vô sở thú bắn dc con này

DSC05330 by Nam Nguyen, on Flickr

trong bàu Sấu có trạm kiểm lâm, các bạn muốn ăn cơm thì gọi đặt trước để các anh kiểm lâm chuẩn bị cơm ( gọi lúc mua vé vào cổng ), còn ko thì chỉ có mì tôm trứng thôi, giá mình ko hỏi nhưng nhìn các anh nữ công gia chánh thấy cũng rất ổn, giá thì chắc cao hơn bên ngoài

DSC05333 by Nam Nguyen, on Flickr

nghỉ uống nước tí rồi vác 70200 ra chụp bé Sa, lần trước đi cầm điện thoại zoom méo tới gì cả . Tấm này zoom 1 phát ngay mắt luôn kinh vãi

DSC05338 by Nam Nguyen, on Flickr

con này khá to nha, phải trên 2m

DSC05336 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05351 by Nam Nguyen, on Flickr

mình chụp chán xong lên ngồi uống nước thì bé L nó mới mò xuống, nó vừa xuống đến nơi cá sấu lặn sạch ko còn 1 con 

20191226_115322 by Nam Nguyen, on Flickr

pet của thằng Chì, đi đâu nó cũng tha theo

lòng vòng chơi bàu Sấu, chụp hình xong thì lội ra lại rồi đạp xe về homestay tắm rửa, nghỉ ngơi xong 5pm thì chạy qua Đạ Tẻ ăn buffet, công nhận có con bán tải đã gì đâu  , bình thường đạp qua Đạ Tẻ 12km, đạp về 12km thì ăn xong về tới nơi cũng hết mei nó bữa buffet 

20191226_175647 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_175836 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_180008 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_180220 by Nam Nguyen, on Flickr

20191226_180225 by Nam Nguyen, on Flickr

buffet Đạ Tẻ 109k/ người ( mới lên 10k do giá thực phẩm tăng cao ) , đầy đủ các món và nhất là hải sản rất tươi ngon, mình cũng ko hiểu sao quán lời dc nữa ( quán mở dc 3 năm rồi ), lần nào lấy đồ ăn mình cũng thấy áy náy vì biết chắc là gặp đám xe đạp này thì quán chỉ có lỗ mà thôi 

Ăn no bụng xong lại ngồi xe hơi về homestay ngủ để hôm sau lấy sức ra hồ Đạ Tẻ chơi

Hết ngày 2

Ngày 3 : Đạp lòng vòng Đạ Tẻ - xe đò lên Di Linh

Sáng 5g30 dậy, 6g bắt đầu xếp xe lên bán tải, ăn sáng cháo lòng tại NCT rồi chạy qua Đạ Tẻ

20191227_070241 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_070913 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ cái cầu hôm qua đi dc thì hôm nay bị đổ cát, đá để thi công nên ko chạy qua dc, lại phải đi vòng vèo ra QL rồi mới vô Đạ Tẻ dc

Đến Đạ Tẻ thì đậu ké xe chỗ quán buffet hôm qua rồi bỏ xe đạp xuống, cả đám đạp ra hồ Đạ Tẻ chơi

20191227_081742 by Nam Nguyen, on Flickr

lại dẫn tụi nó đi đường ruộng lần trước, nhưng kì này đi trễ quá nên ko còn cảnh sương mờ ảo ảo buổi sáng, và nắng thì vỡ đầu

DSC05352 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05357 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05354 by Nam Nguyen, on Flickr

đang mùa lúa non nên đạp qua những ruộng lúa rất đẹp

DSC05359 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05360 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_082648 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_084917 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_085039 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_085442 by Nam Nguyen, on Flickr

1 em bò dọc đường, mình thích nhìn mắt bọn bò, mắt bò rất đẹp, như là mắt biếc ...

DSC05365 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC05362 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp dc 1 đàn chim đu dây điện

20191227_092644 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 9g hơn thì đến dc hồ Đạ Tẻ, hồ đang thi công lại bờ kè nên rất bụi và đường khá xấu, nghe bảo còn làm cả khu du lịch trong này, chắc cũng sắp toang đến nơi 

20191227_093431 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_093555 by Nam Nguyen, on Flickr

1 góc hồ Đạ Tẻ

20191227_094332 by Nam Nguyen, on Flickr

góc này đẹp mà dắt xe vào bị gai cào xước hết chân 

20191227_094632 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên 1 rừng dương xỉ, chửi tụi nó sống ảo thì tụi nó lại dỗi 

20191227_094726 by Nam Nguyen, on Flickr

chụp choẹt xong thì lo cong đít đạp về Đạ Tẻ để lên xe về

20191227_102628 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_102637 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_102722 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_102757 by Nam Nguyen, on Flickr

đường về gặp dc 1 em gsd rất dễ thương luôn , chỉ muốn bế về nuôi 

20191227_105336 by Nam Nguyen, on Flickr

về đến Đạ Tẻ thì chất xe lên bán tải rồi chạy ra QL20, chia tay bọn bánh bèo, tụi nó thì chạy về SG, còn mình tiếp tục bắt xe đò từ ngã 3 Madagui lên Di Linh để gặp bạn trai cũ và bắt đầu tour hành xác Kala - Ka Tường , Tà Năng - Phan Dũng , đi 1 lèo combo 2 tour thuộc loại top khổ dâm trước giờ từng đi 

Bình luận

Octavia 30/10/2023

If you want to grow your familiarity just keep visiting this web page and be updated with the newest information posted here.


Feel free to visit my webpage: cialis order online