B.A.T Tour 123 : Chapter 2 : Kala - Ka Tường - Tam Bố

B.A.T Tour 123 : Chapter 2 : Kala - Ka Tường - Tam Bố

Ra đến ngã 3 Madagui, làm dĩa cơm tấm ăn trưa rồi chia tay đám bánh bèo, tụi nó chạy về SG, mình thì vô quán cafe ngồi chờ xe lên Di Linh. mình gọi đặt xe Điền Linh, tầm 1 tiếng thì xe tới, giá vé cả người và xe đạp từ Madagui lên Di Linh có 70k cho quãng đường 66km. Trong các nhà xe mình hay đi thì thấy xe này là rẻ nhất luôn

20191227_145308 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_145422 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_151344 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_152124 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Di Linh thì mới 3pm, bạn trai cũ nó đạp từ Đà Lạt xuống Di Linh nhưng chưa tới nên mình ghé nhà chị Tường Cát chơi, xin khoai ăn cho đỡ đói  . Mỗi lần ghé nhà chị là lại thấy ở Sài Gòn sao quá ngột ngạt

Ngồi chơi tới 5pm hơn thì thằng Tây nó cũng vác xác tới, ngồi chơi thêm tí rồi 2 thằng đi thuê ks ngủ, chờ thêm anh Lợi tối đu xe đò lên nữa là đủ team

20191227_171016 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_171024 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_171033 by Nam Nguyen, on Flickr

tụi mình ở ks Long Uyên đối diện chợ mới Di Linh, phòng 2 giường đôi 250k, phòng hơi cũ nhưng dc cái cũng sạch và rộng

Vô ks tắm rửa giặt đồ rồi ngủ tí, đến 7pm thì đi ăn với chị Tường Cát, Di Linh hôm đó tối rất lạnh nên đi ăn đồ nướng và lẩu cho ấm

20191227_194135 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_194142 by Nam Nguyen, on Flickr

dc chị dắt ra quán này

20191227_194851 by Nam Nguyen, on Flickr

rau muống xào tỏi, khá ngon, nhưng hơi mặn

20191227_195447 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt heo nướng, ngon lắm

20191227_195552 by Nam Nguyen, on Flickr

chân gà xả tắc, cay vãi, nhưng mà ngon

20191227_195736 by Nam Nguyen, on Flickr

mực trứng chiên tỏi, ngon nốt

20191227_195924 by Nam Nguyen, on Flickr

bò nướng, thịt bò mềm, ngọt

20191227_201935 by Nam Nguyen, on Flickr

lẩu thập cẩm, hơi giống lẩu thái mix lẩu nấm, cũng ngon

tổng bill như 380k thì phải

20191227_205223 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong chị lại dắt đi ăn chè, Di Linh giờ phát triển ghê, hàng quán đầu tư decord ko thua gì Sài Gòn, ước mơ mua dc miếng đất nhỏ xây ngôi nhà với vườn rau trên Di Linh giờ chắc cũng mãi xa, đất giờ cũng tiền tỉ ko 

20191227_210037 by Nam Nguyen, on Flickr

20191227_210022 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn chè xong thì về ks ngủ, anh Lợi chả hiểu sao 4g sáng mới tới, ảnh tới thấy ks đóng cửa nên cũng ngại kêu thế là ngồi vạ vật ở quán cafe ngay chợ đến sáng luôn

Kết thúc ngày 3, chuẩn bị bắt đầu những ngày hành xác khổ dâm

Ngày 4: Kala - suối cạn

Sáng 5g dậy, thu dọn đồ đạc rồi 5g30 hội quân cùng anh Lợi, 3 thằng dc chị Tường Cát dẫn ra chợ Di Linh mua đồ ăn để đem theo. mỗi thằng đem theo 2 gói mì, 1 cây chả lụa, chà bông, đồ hộp, xúc xích vvv.. chị Tường Cát còn mua cho mỗi thằng 1 đòn bánh tét chắc cỡ 1kg  . Nước thì đổ đầy 5 lít

20191228_061405 by Nam Nguyen, on Flickr

đi chợ xong thì đi ăn sáng

20191228_061422 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_062427 by Nam Nguyen, on Flickr

dc chị dắt đi ăn mì, mì khô ở đây ngon lắm nha.

Ăn xong thì chia tay chị Tường Cát, 3 thằng thẳng tiến đạp vào hồ Kala để bắt đầu cung hành xác Kala - Ka Tường. Cung này năm ngoái mình có đi đợt 30/4 , đánh giá là cung nặng nhất từng đi luôn, Tà Năng Phan Dũng chả là gì hết so với cung này

20191228_070420 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_070428 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường vào hồ Kala, trời vẫn rất lạnh và sương mù mịt

20191228_070604 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_070615 by Nam Nguyen, on Flickr

Lúa trên khu này thì lại gặt hết rồi, ko như ở Đạ Tẻ là mới gieo

20191228_070631 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_070732 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_070936 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_071259 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_072816 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 8g hơn thì đến dc hồ Kala, mùa này nước khá cạn

20191228_072905 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_073010 by Nam Nguyen, on Flickr

nghe bảo cũng sắp xây khu du lịch trong này luôn , giờ có đường betong chạy hết 1/2 vòng hồ rồi, mấy năm ngoái là còn đường đất đỏ offroad

20191228_073152 by Nam Nguyen, on Flickr

đường dẫn nước từ hồ về thị xã

20191228_073240 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_073447 by Nam Nguyen, on Flickr

đặc sản của hồ Kala là cá tầm dc nuôi ngay trong hồ

20191228_073713 by Nam Nguyen, on Flickr

đường ven hồ phía bên trái đã dc trải betong, đường bên phải thì vẫn là đường đất đỏ, mình chọn đi đường betong cho nhanh để tiết kiệm thời gian

20191228_073736 by Nam Nguyen, on Flickr

dã quỳ vẫn còn nha, năm nay quỳ mọc muộn

20191228_075709 by Nam Nguyen, on Flickr

đường bọc ven hồ

20191228_080220 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_080419 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_081030 by Nam Nguyen, on Flickr

đường ven hồ Kala mùa quỳ rất đẹp với những hàng bông quỳ vàng rực, mùa này quỳ tàn nhiều rồi

20191228_082006 by Nam Nguyen, on Flickr

1 góc hồ Kala

20191228_082225 by Nam Nguyen, on Flickr

đường betong dc khoảng 8km thì hết, băt đầu đoạn offroad, cũng may là mùa khô, đường này mùa mưa đi chỉ có khóx

20191228_082341 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_082442 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_082605 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_082746 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_082759 by Nam Nguyen, on Flickr

chưa gì đã gặp 1 con dốc xanh mặt

20191228_083129 by Nam Nguyen, on Flickr

như thường lệ, thằng quái vật kia nó lại đạp thẳng 1 mạch lên xong ngồi chờ 2 bậc trung niên là mình và anh Lợi chậm rãi dắt xe lên 

20191228_083410 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng nhìn chung là đường dễ đi hơn hướng bên kia hồ, ngoại trừ cái dốc kia thì vẫn đạp dc, với 1 phần lần này mình đi mùa khô, đường nó ko trơn và bị sình như lần trước, lần trước cứ đạp 1 đoạn là phải ngồi cạy đất đỏ ra, cái món đất đỏ này nó bám vô là khóa cứng bánh luôn

20191228_083543 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_083606 by Nam Nguyen, on Flickr

đến đây là bắt đầu lủi vô rừng Ka Tường

20191228_083720 by Nam Nguyen, on Flickr

tạm biệt hồ Kala xa xa

20191228_083849 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_084613 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_084745 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu offroad vào rừng, trời vẫn mát lạnh, cây cối vẫn còn xanh. lúc vào còn gặp 2 anh kiểm lâm rất dễ thương

20191228_084950 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_084959 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_085052 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_085851 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đoạn này đạp khá sướng, lần trước mình đi con titan ko có phuộc, đi mấy đường này đau hết cả tay, kì này vác con scott với phuộc fox vào đây đổ sướng vãi

20191228_085904 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_091335 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_091506 by Nam Nguyen, on Flickr

cảm giác đạp xe trong rừng rất thích, nhất là rừng thông như vầy, khí hậu trong lành, mát mẻ, mùi nhựa thông thơm thơm, nghĩ lại cảnh Sài Gòn khói bụi mịt mù mà nó chán ...

20191228_091849 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_092045 by Nam Nguyen, on Flickr

con suối lần trước, nhớ lần trước đi qua đây là phải tranh thủ rửa xe + nạy bùn ra khỏi bánh, lần này đi đường khô ráo chạy rất thoải mái

20191228_092104 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_092124 by Nam Nguyen, on Flickr

suối mùa này khá cạn, có lần mình đi còn thấy cả trâu nó tắm trong này

20191228_093020 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_093027 by Nam Nguyen, on Flickr

vô đây thì xe anh Lợi bắt đầu có vấn đề, chủ yếu do sên canh sao ngắn quá nên khi lên dĩa lớn nhất thì cùi đề nó căng nhìn rất ghê, nên mình bảo ảnh thôi dốc quá thì dắt, ráng đạp lỡ nó đứt sên hay gãy cùi đề thì mệt. Nói chung là cũng hù ổng để ổng xuống xe dắt chung, dắt xe 1 mình nó tủi thân 

20191228_093141 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_093149 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_093239 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy đoạn đạp qua rừng thông tuyệt đẹp

20191228_093535 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_093857 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Tây thì ko có con dốc nào làm khó nó dc

20191228_093915 by Nam Nguyen, on Flickr

còn mình với anh Lợi thì thôi cứ gặp dốc thì dắt cho lành 

20191228_094034 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_094143 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_094513 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng này kỹ thuật tốt, xe cũng ngon, mấy đoạn dốc cắm mặt mình cũng dắt xuống cho lành thì nó đổ ầm ầm

20191228_094700 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_094708 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_094749 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này rừng thông ko hiểu sao bị cháy hết phía dưới, nhưng ở trên thì vẫn xanh

20191228_094844 by Nam Nguyen, on Flickr

rừng thông này mới dc trồng, năm ngoái mình đi ko có, đoạn này năm ngoái đi ko có hàng thông che, 1 bên là vực sâu hun hút, lane đường thì chỉ vừa đúng 1 xe đi

20191228_095009 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_095245 by Nam Nguyen, on Flickr

trời xanh ngắt, nắng gắt nhưng vẫn mát mẻ

20191228_095353 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là đỉnh của hôm nay, bắt đầu từ đây là đổ xuống phía dưới thung lũng xa xa kia, rồi hôm sau lại dắt xe ngược lên 

20191228_095616 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_095918 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm ở đỉnh rồi bắt đầu đổ xuống

20191228_095748 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_100229 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này trở đi là đường bắt đầu nhỏ dần và rất xấu

20191228_100514 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc xuống rất gắt nên thôi dắt cho lành

20191228_100925 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng trẻ trâu kia thì nó vẫn đổ ầm ầm, cũng xuýt xòe vài lần

20191228_101052 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_101127 by Nam Nguyen, on Flickr

đường càng lúc càng rậm rạp, cây gai nó quất tứ tung, mình đã cẩn thận mang vớ dày và dầy, mặc áo tay dài, trùm khăn kín mặt nhưng vẫn bị gai nó quất cho te tua

20191228_101926 by Nam Nguyen, on Flickr

đang mệt bở hơi tai thì may sao xe thằng Tây bể bánh do cán trúng gai, nên dc nghỉ xả hơi 10p

20191228_102337 by Nam Nguyen, on Flickr

định mệnh nó tình  , giờ mới hiểu cảm giác bạn trai cũ có bạn trai mới là thế nào

20191228_104008 by Nam Nguyen, on Flickr

thay ruột xe nó xong thì lại tiếp tục dắt, từ đoạn trên đỉnh trở đi là gần như toàn là dắt thôi

20191228_104157 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu đổ xuống con suối thứ 2, cũng là chỗ nghỉ trưa

20191228_110244 by Nam Nguyen, on Flickr

con suối mùa này cạn, nhưng vẫn có thể lấy nước dc, nếu đi trek thì đây là điểm thứ 2 có thể fill nước. Mình đem dư nước + trời mát ko uống mấy nên vẫn còn đủ, ko cần fill

20191228_110507 by Nam Nguyen, on Flickr

dựng xe nghỉ ngơi, ra suối rửa tay rửa mặt rồi trải bạt ra ăn trưa

20191228_111109 by Nam Nguyen, on Flickr

xử 1 đòn bánh tét cho nó nhẹ người

20191228_111113 by Nam Nguyen, on Flickr

thêm cây chả lụa, chà bông và mấy cái bánh ngọt tráng miệng là xong bữa trưa, 3 thằng tranh thủ ngủ tí, nghỉ dc khoảng 1 tiếng

20191228_112355 by Nam Nguyen, on Flickr

view nhìn từ góc ngủ trưa  , cây cối rì rào, suối chảy róc rách

ngủ tới 12g thì lại bắt đầu lên đường

vừa ra khỏi suối thì bắt đầu vào đoạn rừng tre, đoạn này kì trước lạc xà quần cả tiếng, lần này cũng lạc do vẫn đi theo track cũ  mà quên lưu lại track thực tế

20191228_121225 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_121330 by Nam Nguyen, on Flickr

lần trước mình đi tre nó rất rậm, đi vướng tùm lum, mùa này thì đỡ hơn

20191228_121424 by Nam Nguyen, on Flickr

1 pha xử lý sát sao của thằng Tây, mình tưởng nó dính lại rồi chứ

20191228_122235 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_122344 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy trong rừng tre rất ức chế và khó chịu, ko cẩn thận nó quất 1 phát ngay mặt là ăn thẹo

20191228_122728 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_122902 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_124048 by Nam Nguyen, on Flickr

lại đến 1 con suối khác, suối này cũng có thể fill nước dc

20191228_125103 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_125112 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_125230 by Nam Nguyen, on Flickr

lần trước ỉ i ko thèm fill nước, đến đoạn gần cuối 3 thằng hết sạch nước, với lần đó mình đem có 4l nước thôi

20191228_130249 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_130340 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này nhớ bị gai quất cho mấy phát

20191228_131841 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_131903 by Nam Nguyen, on Flickr

lại 1 con suối khác, nói chung đi đường này thì ko lo thiếu nước

trong 3 thằng thì thằng Tây là trâu nhất nhưng xe nó lại nhẹ nhất, xe anh Lợi thì nặng dã man, còn mình thì xe ngon nhất nhưng người là xì cút nhất 

20191228_132652 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con dốc dựng đứng

20191228_132702 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_134641 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số đoạn tre nó mọc kín cả đường, rút kinh nghiệm lần trước nên lần này có nhờ anh Lợi đem theo dao đi rừng

20191228_134651 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_134814 by Nam Nguyen, on Flickr

đi rừng thì 1 con dao tốt là rất quan trọng, chắc mình cũng phải sắm 1 con

20191228_134723 by Nam Nguyen, on Flickr

ngó xuống cái chân thì hết hồn  , lần trước ko mang vớ, đi về chây nó như kẻ caro luôn

20191228_141001 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_141920 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_142045 by Nam Nguyen, on Flickr

lần này ko hiểu sao lại phát hiện ra 1 cái tuyệt tình cốc , lần trước đi ko thấy, hoặc là do lần trước đi lạc nên miss chỗ này, nước mát lạnh và trong vắt, nhưng sợ vắt cắn trym nên ko dám tắm 

20191228_143359 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_143519 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì lại lạc khỏi track, đi vào đường cụt, phải quăng xe đi bộ 1 đoạn mới tìm lại dc đúng đường

20191228_151626 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con suối cạn, mùa nước chắc nước ngập tới cổ mất

20191228_153523 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì cỏ mọc kín cả đường đi, mà cái cỏ này nó rất ngứa

20191228_153915 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_154926 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là đoạn chua nhất của cả track, 1 cái dốc dựng đứng dẫn xuống thung lũng có con suối tối nay hạ trại, nó dốc đứng luôn, dưới dất thì toàn là lá khô nên rất trơn trượt, lần trước đi kẹt cứng và loay hoay chỗ này đến gần tối luôn. Lần này may sao có thằng trâu bò Tây, nó khiêng phụ cái xe mình xuống mấy đoạn khó, còn đoạn này dắt dc thì mình dắt xe nó do xe nó nhẹ, còn nó thì dắt xe mình, do đến đây là sức mình bắt đầu đuối rồi

20191228_155752 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_160729 by Nam Nguyen, on Flickr

dốc đứng 1 góc chắc phải 60 70 độ, nó gần như là cái vách núi luôn ấy

xuống dc cái dốc thì cũng hết hơi, lúc này mình mệt đến nỗi đạp còn ko vững, cứ vấp rễ cây hoặc đá cái là té 

20191228_165924 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_165934 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng thì cũng đến dc con suối bãi trại, thằng Tây đi cả ngày ko té phát nào, đến đây dắt xe qua suối thì lại trượt chân té cắm đầu, ướt hết cả người 

20191228_170414 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_171619 by Nam Nguyen, on Flickr

bãi trại với cái cây huyền thoại, lần trước tới là tối mịt

20191228_173008 by Nam Nguyen, on Flickr

dựng lều xong nhảy xuống suối tắm, nước lúc đầu lạnh ngắt nhưng nhúng dc đầu xuống thì rất đã, nằm tận hưởng thành quả của cả ngày hôm nay

Anh Lợi thì gạ, bảo tắm tiên cmn đi, mình đang còn ra vẻ ngại ngùng, cũng may chưa kịp cởi quần thì tự nhiên thấy có 1 bạn vác balo chống gậy đi đến  . Ra là có 1 nhóm nữa cũng đi cung này ngày hôm nay, nhưng là đi trek, đi gần như cùng lúc với tụi mình, mà đến sau tụi mình có 1 tiếng

Lúc đầu thì chỉ có 1 bạn, sau đó thì đến đầy đủ gần 10 mạng và có cả 3 nữ  , nãy mà tắm tiên thì xong cmn rồi, bị bóc phốt trym bé trong khi toàn đi khoe 18 cm, 30p thì nhục chết mất 

tắm rửa xong thì bắt đầu đi gom lửa đốt đống lửa cho ấm và đuổi muỗi

20191228_175713 by Nam Nguyen, on Flickr

20191228_180137 by Nam Nguyen, on Flickr

bên kia thì toàn dân chuyên, nhoáng cái đã thấy lửa cháy đùng đùng, bên này 3 thằng loay hoay gom lá, gom củi, có cả đầu khò gas mà nhóm mãi mới cháy, nhưng dc cái là do méo biết gì nên cứ gom 1 đống củi quăng vô nên đến tối thì lửa bên nhóm trek tàn thì bên mình vẫn cháy ầm ầm , nhóm trek qua xài ké lửa bên mình luôn

20191228_182446 by Nam Nguyen, on Flickr

lại tình vỡ bình 

20191228_182722 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu bữa tối, lại chả lụa, bánh tét, và thêm 2 gói mì

20191228_184427 by Nam Nguyen, on Flickr

ngồi xì xụp ăn mì với chả lụa bên đống lửa, trong khi nhóm trek lôi ra nào là gà, nào là thịt nướng, lại có cả chuột nướng  , nhìn tủi thân vãi

bên mình ăn mì xong thì bên kia mới bắt đầu nấu xong, cũng qua mời giao lưu nhưng mình mệt quá nên chui vô lều ngủ sớm luôn, loáng thoáng nghe hình như thằng Tây có qua giao lưu với bên đó

Hết ngày 4

Ngày 5 : Suối cạn - Ka Tường - Đại Ninh

Chỗ mình cắm là ngay thung lũng nên ko có gió, lúc đầu thì thấy ko mát lắm, nhưng đến tối thì lạnh vãi, phải lôi cái túi ngủ ra trùm lại, mình thì ngủ 1 mình, 2 thằng kia thì ngủ chung lều, rù rì cả đêm 

20191229_061710 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng dậy thì đánh răng, pha cafe , hâm đồ ăn sáng

20191229_063238 by Nam Nguyen, on Flickr

tranh thủ lọc nước cho chắc

20191229_064323 by Nam Nguyen, on Flickr

lọc nước là cái ko thể thiếu khi đi rừng, quan trọng như giấy vệ sinh vậy, chai bên phải là nước mình múc dưới suối, chai bên trái là nước đã lọc, trong vắt y như nước lavie luôn, mà uống cảm giác rất mát và ngọt, đúng nghĩa là nước suối. 1 tips là dùng lọc nước loại này thì các bạn nên mua chai của Aqua, vì cái ren của Aqua gắn vừa cái lọc nước, còn Lavie thì ko gắn dc

20191229_064852 by Nam Nguyen, on Flickr

bắt đầu dọn đồ, 1 tips nhỏ khác là nên chia đồ ra thành nhiều túi nhỏ, theo từng loại, giúp dễ lấy đồ cũng như xếp đồ hơn

20191229_065340 by Nam Nguyen, on Flickr

làm ly cafe sáng view sang chảnh

20191229_074440 by Nam Nguyen, on Flickr

qua chụp giao lưu cùng các bạn nhóm trek rồi bên mình khởi hành trước

20191229_075526 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_080031 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_080020 by Nam Nguyen, on Flickr

lại dắt xe qua bên kia suối để tiếp tục băng qua Ka Tường

20191229_081232 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_081544 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_082216 by Nam Nguyen, on Flickr

do con suối mình cắm là nằm ngay đáy thung lũng, nên hôm nay lại dắt xe ngược lên đỉnh núi phía bên này

20191229_084901 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_085536 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_090605 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_090758 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_091007 by Nam Nguyen, on Flickr

đường thì vẫn đoạn đạp đoạn dắt, nhưng nhìn chung là dễ thở hơn hôm qua

20191229_092108 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_092122 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_092523 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy đoạn này thì i như trong Tà Năng

20191229_095507 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_095711 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_095757 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_095804 by Nam Nguyen, on Flickr

dắt lên hết dc đỉnh thì đường bắt đầu bằng phẳng, bãi đất trống này là sân bay Ka Tường. Nói là sân bay nhưng thật ra nó chỉ là 1 bãi đất trống và bằng phẳng nằm ngay ở cao điểm Ka Tường, chứ ko có công trình gì hết

20191229_100155 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_100547 by Nam Nguyen, on Flickr

mùa này cỏ cháy hết rồi, đi mùa mưa cỏ xanh đẹp hơn

20191229_100628 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_100701 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_100847 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_102307 by Nam Nguyen, on Flickr

qua đoạn đồi cỏ sân bay thì lại vào rừng thông, đoạn này đường bằng phẳng khá dễ chạy

20191229_102459 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_102505 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_104108 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 9g thì đói nên lôi đồ ra ăn tiếp bữa sáng

20191229_105542 by Nam Nguyen, on Flickr

từ bãi trại đạp khoảng 13km thì đến dc trạm kiểm lâm Ka Tường, vô xin nước rồi đi tiếp

20191229_111548 by Nam Nguyen, on Flickr

từ trạm trở đi thì đường lại rất xấu

20191229_111557 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_112436 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này thì anh Lợi té, lộn 1 vòng, may mà ko sao chỉ xịt tí máu mũi , do đường quá dốc mà nó loại toàn cát với đá mi nên thắng gấp 1 phát trượt bánh, bay thẳng vô bụi

20191229_113601 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Tây thì nó vẫn đổ ầm ầm

20191229_113928 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_115053 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_115959 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_115938 by Nam Nguyen, on Flickr

đến km17 từ bãi trại thì gặp 1 nhà dân khác, có bán nước ngọt, mì gói các kiểu nha, nước thì cao hơn ở ngoài, chai nuti 20k, nhưng mà thôi công chở từ ngoài đó vào đây cũng đáng

20191229_121943 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là thử thách cuối của ngày hôm nay, để xuống đến dc đồng bằng thì lại phải đổ 1 cái dốc gọi là dốc đá Ka Tường, dốc nó toàn là đá tảng cục cục to như trái banh vậy

20191229_122426 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_122913 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp 1 ông chú và con trai chú, ổng bảo cái dốc này ngày nào tao chả chạy lên chạy xuống vài bận  , thanh niên tụi bây kém thế

20191229_122935 by Nam Nguyen, on Flickr

con xe của chú đó

20191229_122555 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_122752 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là dốc đá Ka Tường


20191229_124541 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_124416 by Nam Nguyen, on Flickr'

Thằng Tây thì vẫn đổ ầm ầm, mình với anh Lợi thì thôi dắt cho lành, anh Lợi sau cú té hồi sáng thì bỗng thùy mị vãi luôn 

20191229_125615 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng thì cũng thấy dc đồng bằng xa xa

20191229_125811 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này cũng phải còn gần 1km mới xuống tới dc đồng bằng

20191229_130806 by Nam Nguyen, on Flickr

xuống tới dc đất bằng đạp thấy nó nhẹ nhàng gì đâu, từ đây đạp khoảng 12 13km thì cắt với QL28 lại

20191229_150556 by Nam Nguyen, on Flickr

ra tới QL thì thấy quán cơm đầu tiên là tấp vào luôn vì quá mệt và đói rồi

20191229_140305 by Nam Nguyen, on Flickr

20191229_141106 by Nam Nguyen, on Flickr

3 dĩa cơm đầy ấp đồ ăn 40k/ dĩa, khuyến mãi thêm dĩa rau xào và kiệu nhà làm rất ngon, cô chú chủ quán nhiệt tình dễ thương, bạn nào có đi đường đèo Đại ninh thì ghé ủng hộ cô chú . Tụi mình hỏi xe đi lên hướng Đà Lạt thì dc chú chủ quán cho số nhà xe Thanh Lịch ( nhưng méo thanh lịch chỗ nào cả ) nên mình gọi book 3 vé từ Lương Sơn lên ngã 3 Đà Loan

20191229_150608 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cơm xong nằm nghỉ tầm 30p thì xe tới. Lúc gọi thì quên hỏi giá, nghĩ cũng ko mắc do chỉ có 1 đoạn 33km, ai ngờ lên xe thì lơ nó hét 500k cho cả người và xe  , tính ra là 170k/ thằng. Mình phản đối bảo vé full tuyến từ Phan Thiết lên Đà Lạt hơn 200km có 120k/ người, mình đi có 30km mà tính vậy sao dc thì nó kêu 400k 3 xe, thấy cũng cao do hôm bữa đi xe Điền Linh gần 70km lấy có 70k cả người và xe, nhưng thôi đi mẹ cho xong. Chưa kể còn có kiểu đón ông khách kia dọc đường lúc đầu bảo 100k, lên xe thì đòi 120k, ông kia phản ứng thì lơ xe thái độ lồi lõm vãi ra luôn, nói chung là méo thấy thanh lịch chỗ nào cả 

Coi như kết thúc chapter 2 : Kala - Ka Tường - Đại Ninh, 3 thằng lại chuẩn bị bước vào cung đường mới : Tà Năng - Phan Dũng

Bình luận

Sang 08/01/2020

anh cập nhật thêm tracklog cung này cho e xem với nhé. Ak thêm quán ăn nữa anh nhé (thấy ngon quá kaka)

Sang 08/01/2020

anh cập nhật thêm tracklog cung này cho e xem với nhé