B.A.T Tour 123 : Chapter 3 : Tà Năng - Phan Dũng
B.A.T Tour 123 : Chapter 3 : Tà Năng - Phan Dũng
20191229_155935 by Nam Nguyen, on Flickr
xe chạy đến cái hồ dưới chân thủy điện Đại Ninh thì ngừng để mọi người đi tè và ăn uống
Đến gần 5pm thì xe đến ngã 3 Đà Loan, thả 3 thằng xuống, từ đây đạp khoảng 10km thì vào đến trung tâm thị xã Đà Loan
20191229_170734 by Nam Nguyen, on Flickr
Lúc này thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn
20191229_170918 by Nam Nguyen, on Flickr
ngôi nhà nhỏ nhìn xuống hồ Đại Ninh
20191229_171152 by Nam Nguyen, on Flickr
20191229_170542 by Nam Nguyen, on Flickr
20191229_170757 by Nam Nguyen, on Flickr
hoàng hôn trên đồi Tà Hine
20191229_174140 by Nam Nguyen, on Flickr
Đến Đà Loan thì thấy ks đầu tiên, cũng có vẻ to bự, mà thật ra là nó to bự nhất Đà Loan thật, nên lủi vào luôn, vô hỏi giá thì cô chủ kêu phòng 2 giường 200k, ok luôn
20191229_174412 by Nam Nguyen, on Flickr
Lúc mới vào thì vẫn có điện, coi phòng ok xong xuống dắt xe vào thì cúp điện cái bụp , 3 thằng ngơ ngác nhìn nhau, vừa lủi ra khỏi rừng, chưa kịp hưởng chút ánh sáng văn minh thì đã ..
20191229_180540 by Nam Nguyen, on Flickr
vô phòng tình xạc pin, xạc điện thoại thì giờ lại phải tiếp tục chong đèn y như hôm qua
20191229_181455 by Nam Nguyen, on Flickr
cũng may sao ks có tâm, chờ 1 lúc ko có điện thì cũng cho chạy máy nổ dù cả ks chỉ có 3 thằng mình, may sao tắm rửa xong thì có điện lại, phòng thì hơi bèo, nhưng thôi ko đòi hỏi gì
Tắm rửa, quần áo thì nhờ cô chủ ks bỏ máy giặt giặt dùm luôn cho nó thơm và khô, xong 3 thằng xách xe đạp lòng vòng Đà Loan kiếm gì ăn, tự nhủ lòng sẽ ăn thật ngon, vì mai là lại vô rừng
Đạp khắp Đà Loan thấy quán nào cũng vắng hoe, thấy có mỗi quán này là đông, mà đông nghịt chứ ko phải đông thường, nên vô luôn
20191229_185843 by Nam Nguyen, on Flickr
kêu 1 dĩa đậu hũ mắm tôm, đậu nóng giòn ngon lắm
20191229_190623 by Nam Nguyen, on Flickr
bao tử cật xào hay cháy tỏi gì đó chả nhớ, ngon mà nhiều lắm
20191229_192439 by Nam Nguyen, on Flickr
kêu thêm cái lẩu thập cẩm, lẩu ngon, topping nhìu lắm, 3 thằng ăn no
20191229_195012 by Nam Nguyen, on Flickr
bill nè, quá rẻ vì đồ ăn nhìu, 3 thằng đói meo mà ăn có 3 món là no
Ăn xong lại đi tiệm tạp hóa mua đồ dự trữ cho ngày mai, xong ngủ sớm. mình và anh Lợi thì đã bắt đầu thấy rêm mình nên đi mua salopas dán kín cả 2 chân
Ngày 6 : Đà Loan - Tà Năng - Đôi 2 cây thông
Do hôm nay plan lúc đầu đi chỉ có 20 mấy km nên mình cứ tà tà, ngủ bảnh mắt mới dậy
20191230_064858 by Nam Nguyen, on Flickr
đồ giặt vẫn còn hơi ẩm nên tranh thủ có nắng phơi luôn
20191230_065619 by Nam Nguyen, on Flickr
đạp tà tà đi kiếm quán ăn sáng, nhìn các em nữ sinh áo dài tha thướt đi học mà lòng bồi hồi , muốn lại làm quen mà ngại các em gọi chú xưng cháu nên lại thôi
20191230_070015 by Nam Nguyen, on Flickr
Đà Loan sáng lạnh lạnh thích vãi, thấy có hàng bánh căn nên ghé vào
20191230_065952 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_070239 by Nam Nguyen, on Flickr
mình ăn bánh căn trứng cút, dặn cô chủ làm lòng đào mà hơi quá tay, nhưng mà cũng ngon
20191230_070329 by Nam Nguyen, on Flickr
thằng Tây thì ăn mì Quảng, có vẻ ko đúng chuẩn mì Quảng lắm
20191230_071150 by Nam Nguyen, on Flickr
chưa no nên làm thêm tô bánh mì bò kho, ngon lắm, tổng cộng hết 40k cho bánh căn + bò kho
20191230_073246 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_073305 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn sáng xong thì mình chạy vô chợ kiếm mua jambon hoặc thịt nguội hay giò thủ ăn cho đỡ ngán, ai ngờ chạy hết Đà Loan cũng ko chỗ nào có mà toàn chả lụa, ngán chả lụa đến cổ rồi nhưng ko còn sự lựa chọn nào khác, đành mua 2 cây chả + 2 cây nem đem theo
20191230_073808 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_074215 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_074804 by Nam Nguyen, on Flickr
vẫn tiếp tục tèng tèng cafe đến 8g hơn thì mới về ks gom đồ và trả phòng
20191230_090009 by Nam Nguyen, on Flickr
xong thì mình chạy ra nhà xe này gửi bớt cái lều của mình về cho nhẹ, lấy chỗ chứa thêm 1 chai nước và đồ ăn, mà giờ mới nhớ là vẫn chưa đi lấy cái lều nữa
xong xuôi thì bắt đầu đạp từ Đà Loan vào Tà Năng
20191230_091756 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_091758 by Nam Nguyen, on Flickr
cái cầu treo năm ngoái đi thì năm nay đã dc xây thành cầu betong rồi
20191230_092625 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_092956 by Nam Nguyen, on Flickr
đường từ Đà Loan vào Tà Năng khoảng 10 hay 12km gì đó, đường dc trải betong hết rồi
20191230_094305 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_094313 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp 1 bầy trẻ trâu
20191230_095622 by Nam Nguyen, on Flickr
bên đây thì lúa lại xanh mướt như mới dc gieo
20191230_095923 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp 3 đứa nhỏ dọc đường, nhìn tụi nó cười hồn nhiên và dễ thương ghê
20191230_102540 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_102742 by Nam Nguyen, on Flickr
đoạn này bắt đầu hết đường betong, chuẩn bị đến tiệm tạp hóa bìa rừng
20191230_103205 by Nam Nguyen, on Flickr
đến tiệm tạp hóa thì vẫn còn sớm chán, lần trước mình tới đây là trưa chắc 11g 12g lận do lần đó đạp từ Di Linh vào
20191230_103240 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy 1 con xe độ nên thằng Tây ngồi thử, ai ngờ con này nó theo team mình đến ngày mai luôn
20191230_104906 by Nam Nguyen, on Flickr
hơi đói rồi nên nhờ anh chủ chiên dùm 3 cái trứng ốp la, có 10k ( bánh mì thì của mình )
20191230_110159 by Nam Nguyen, on Flickr
nhìn thằng Tây với anh Lợi ăn mì trứng ngon quá nên lại làm thêm tô mì trứng luôn, giá 15k
20191230_112152 by Nam Nguyen, on Flickr
1 con cờ hó xinh đẹp
20191230_113726 by Nam Nguyen, on Flickr
tour này 3 thằng đem 3 con Garmin, con ở giữa của anh Lợi là dòng 66s mới ra, màn hình to và đẹp hơn con 64s của mình, nhưng hao pin vãi
Đang ăn thì gặp Bảo, chủ nhân của con xe độ hồi nãy, và cũng là tour guide của tour Tà Năng - Phan Dũng, và 1 bạn nữ tên L, bạn nữ này chắc dân chơi, thuê hẳn 1 xe 1 tour guide chở vô TN-PD chơi, do đi cùng đường nên hẹn tối nếu tiện thì cùng cắm trại ở đồi 2 thông
20191230_115621 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_115625 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong thỉ tụi mình đề pa trước, Bảo và L tà tà đi sau
20191230_115940 by Nam Nguyen, on Flickr
đường vào Tà Năng mùa này khô ráo, dễ chạy, lần trước đi cũng mùa mưa, toàn sình và trơn lắm
20191230_120432 by Nam Nguyen, on Flickr
1 em ngựa potter, hôm nay chắc dc nghỉ
20191230_120518 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_120621 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_121125 by Nam Nguyen, on Flickr
so với đường hôm qua hôm kia thì hôm nay dễ chạy hơn nhìu
20191230_121403 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_121419 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp 1 vườn cà chua, có vẻ dân đã từ từ khai khẩn lấn vào trong này, lần trước mình đi chưa có chỗ này
Mà khuyên các bạn là thấy cây trái vậy thì ngó thôi chứ đừng có hái, thuốc đầy ra đó
20191230_121612 by Nam Nguyen, on Flickr
những hàng rào kẽm gai cũng mọc lấn vô sâu phía trong Tà Năng rồi
20191230_121932 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_122010 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_122601 by Nam Nguyen, on Flickr
Tà Năng cũng có đồi cỏ hồng nhé
20191230_122918 by Nam Nguyen, on Flickr
ngoại trừ vài đoạn dốc lúc lên xuống suối thì khúc đầu đạp tốt
20191230_122928 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_123011 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_123820 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_123835 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_124038 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp mấy em trâu kute vãi
20191230_124159 by Nam Nguyen, on Flickr
qua con suối này là gặp cái dốc cao nhất phía bên Tà Năng, hình như là dốc Má ơi của dân trekking
20191230_124320 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_124359 by Nam Nguyen, on Flickr
và thằng quái vật kia nó lại đạp thẳng 1 mạch lên đỉnh , thật sự méo biết nó là con gì nữa
20191230_124918 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_125132 by Nam Nguyen, on Flickr
nó vẫn tiếp tục đạp dc
20191230_125425 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_125453 by Nam Nguyen, on Flickr
mình thì cứ dắt 1 đoạn lại đứng thở, và cắn GU liên tục
20191230_125847 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_130001 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_130045 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_130052 by Nam Nguyen, on Flickr
và nó lại tiếp tục đạp lên tới đỉnh
20191230_130209 by Nam Nguyen, on Flickr
cái dốc hồi xưa mà chế bánh bèo công chúa nhóm mình vừa khóc thút thít vừa dắt lên, khúc cuối phải có người xuống tròng dây kéo lên phụ, thì giờ nó đạp lên tỉnh bơ, ko dắt khúc nào
20191230_130304 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_130903 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_131029 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_131216 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_131226 by Nam Nguyen, on Flickr
nhìn chung thì Tà Năng mùa khô này đạp xe ổn, trừ mấy đoạn dốc quá phải dắt thôi
20191230_131343 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_131426 by Nam Nguyen, on Flickr
có 1 số đường ven đồi, né dc mấy đoạn dốc
20191230_132842 by Nam Nguyen, on Flickr
đoạn này năm ngoái phải 2 người, 1 người đẩy 1 người kéo 1 xe, thì năm nay ko đến nỗi
20191230_132853 by Nam Nguyen, on Flickr
năm ngoái chủ yếu là do mưa nên đường nó trơn trượt, đi rất mệt
20191230_133128 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_134923 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_135440 by Nam Nguyen, on Flickr
qua dc đoạn này là đến dc đồi cỏ đầu tiên, năm ngoái đến dc đồi cỏ như 4g hơn, năm nay mới 2g đã tới rồi
20191230_135841 by Nam Nguyen, on Flickr
đồi cỏ mùa này cháy sạch rồi, năm ngoái đi thì xanh mướt
20191230_140057 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_140206 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_140223 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_140311 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_140453 by Nam Nguyen, on Flickr
đang check in chụp choẹt ( chỗ này có sóng 3G luôn ) thì gặp Bảo và L chạy tới
20191230_141557 by Nam Nguyen, on Flickr
bánh bèo nhà người ta , nghĩ lại cái đám bánh bèo nhà mình nó chán gì đâu
Plan lúc đầu là tính cắm ở đây, nhưng đến sớm quá với Bảo bảo là ra đồi 2 cây thông mới đẹp, nên lại tiếp tục chạy thêm 1 đoạn, hình như thêm khoảng 5km thì phải
Đồi cỏ này năm ngoái mình đi cuối tháng 6 xanh ngắt, năm nay thì trơ trụi cả, à dưới chân đồi này năm ngoái có 1 con suối nhỏ nha, mà năm nay đi mùa này chắc cạn khô rồi
20191230_142235 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_142413 by Nam Nguyen, on Flickr
lại tiếp tục đạp đi, tụi mình đạp theo đường trek cho dễ đi
_DSC4259 by Tay Balo, on Flickr
Bảo và L thì chạy theo đường xe máy, nhìn kinh vãi, ko hiểu sao mà chạy dc luôn
20191230_142841 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_142944 by Nam Nguyen, on Flickr
đường trek thì nó khá hẹp, xe máy ko chạy dc, nhưng đỡ dốc hơn
20191230_143042 by Nam Nguyen, on Flickr
đường kia thì dốc đứng luôn
20191230_144046 by Nam Nguyen, on Flickr
hôm nay đi thứ 2 nên vắng hoe, năm ngoái đi vào thứ 7, gặp dân trek đi đông nghịt
20191230_144157 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_144238 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_144331 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_144434 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_144706 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_144856 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_145314 by Nam Nguyen, on Flickr
chỗ này là chóp đỉnh Tà Năng, cũng mới được đặt thì phải, năm ngoái đi ko thấy
20191230_145230 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_145637 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_150800 by Nam Nguyen, on Flickr
view từ đây nhìn rất đẹp
_DSC4289 by Tay Balo, on Flickr
_DSC4292 by Tay Balo, on Flickr
20191230_151750 by Nam Nguyen, on Flickr
Bảo và L
20191230_151314 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_151448 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_151536 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_152528 by Nam Nguyen, on Flickr
_DSC4322 by Tay Balo, on Flickr
cứ lên dc tới đỉnh, thì lại dắt xuống dốc, xong rồi lại dắt lên đỉnh, như 2 3 cái đỉnh như vậy lận
_DSC4308 by Tay Balo, on Flickr
_DSC4306 by Tay Balo, on Flickr
mình với anh Lợi thì đuối rồi nên toàn dắt
_DSC4335 by Tay Balo, on Flickr
thằng kia thì đã trâu , xe lại nhẹ do đem ít đồ, nên nó vẫn đạp phăm phăm
20191230_161540 by Nam Nguyen, on Flickr
đoạn này đuối quá phải nhờ nó dắt xe phụ
20191230_160135 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_161021 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_161257 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_161917 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_162000 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_162228 by Nam Nguyen, on Flickr
tầm 4g hơn thì cũng đến dc đồi 2 cây thông, đồi này có tên như vậy là do có 2 cây thông mọc trên đỉnh đồi. Mà may là hôm nay là thứ 2, nghe Bảo nói là cuối tuần thì lều nó nằm san sát nhau luôn, hôm nay thì chỉ có mỗi nhóm mình và Bảo
20191230_162518 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_162834 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_164455 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_164100 by Nam Nguyen, on Flickr
view từ đồi 2 thông, đẹp hơn chỗ cái đồi lần trước cắm
20191230_164551 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_164850 by Nam Nguyen, on Flickr
đến đây thì gần 5 giờ, vừa đẹp. trời vẫn còn sáng để hạ trại và chuẩn bị đồ ăn, cũng như tiết kiệm dc 2 3 tiếng cho ngày hôm sau
20191230_165305 by Nam Nguyen, on Flickr
quăng đồ xuống, chuẩn bị hạ trại. Mà trên này ko có nước nên đành chỉ lấy khăn lau người rồi lăn nách cho đỡ hôi thôi chứ ko tắm dc
20191230_172242 by Nam Nguyen, on Flickr
mặt trời bắt đầu lặn, xui là hôm nay mây nhiều quá
20191230_172919 by Nam Nguyen, on Flickr
tranh thủ dựng lều, cái lều nhỏ là của 3 thằng mình, cái lều lớn là của Bảo và L
20191230_173129 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_173429 by Nam Nguyen, on Flickr
hoàng hôn nơi đất trại
20191230_172820 by Nam Nguyen, on Flickr
có đem theo gạo nên thổi nồi cơm, cái bếp nhỏ tí nhưng mỗi thằng cũng dc 1 chén cơm
Cũng may có Bảo đi cùng, dân chuyên và đủ đồ nghề nên chỉ nhoáng cái là đã nhóm dc đống lửa to, mà chiều và tối ở Tà Năng nó lạnh run người, thêm nữa là gió thổi muốn tụt quần, ko có đống lửa chịu ko nổi
20191230_181925 by Nam Nguyen, on Flickr
gom đồ ăn vô ăn chung, cũng hoành tráng ko thua gì tiệc buffet
20191230_182049 by Nam Nguyen, on Flickr
20191230_183449 by Nam Nguyen, on Flickr
luộc cả con gà, nấu súp để ăn mì gói
Tối đó lạnh vãi, nhiệt độ đo dc là 13 độ C, cũng may là trời khô ráo ko bị sương, có điều gió thổi mạnh lắm, 5 mạng quây quần quanh đống lửa, trời thì sao sáng vằn vặc, cảm giác tuyệt lắm
Ăn no ngồi chơi tới 8pm thì chui vô lều ngủ, mình đã cẩn thận đem theo 1 tấm tăng để trùm lên trên lều chống gió, nhưng vẫn ko chịu nổi cái gió trên đỉnh đồi, gió nó thổi phần phật, lùa vô lều lạnh teo cả trym, may mà mình đem đến 2 tấm tăng, 1 cái túi ngủ, chui vô túi ngủ, trùm thêm tấm tăng làm mền mới chịu nổi cái gió nó lùa vô trong. Mà thấy gửi cái lều về đúng là sáng suốt, vì cái lều của mình rất nhỏ, gió kiểu này chịu ko nổi, thêm nữa là lạnh vãi , 3 thằng nằm ôm nhau mới ngủ dc
Ngày 7 : Đồi 2 thông - Phan Dũng - Liên Hương
Cả đêm ngủ chập chờn, vì gió nó thổi cái lều phần phật + lạnh + nửa đêm lại phải lò mò dậy buộc lại dây, đóng lại cọc lều do gió thổi mạnh quá bung hết cả nên sáng dậy cứ lờ đờ. Mà chui ra khỏi lều thì ko nổi vì lạnh quá nên nằm co quắp tới 6am mới chui ra nổi
20191231_061139 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_060742 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_061239 by Nam Nguyen, on Flickr
sáng mà gió vẫn phần phật, thổi muốn bay cả người
20191231_061254 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_061730 by Nam Nguyen, on Flickr
dân có kinh nghiệm có khác, lều của Bảo dc chằng dây rất kỹ nên ko bị bung cọc như lều tụi mình
20191231_061745 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_062301 by Nam Nguyen, on Flickr
sáng sớm mà vẫn lạnh teo, lại nhóm bếp lửa để sửi ấm và hâm đồ ăn
20191231_071824 by Nam Nguyen, on Flickr
Đánh răng, ăn sáng xong thì bắt đầu thu dọn lều trại, bên mình lại đề pa trước, hẹn gặp nhóm Bảo và L tại Phan Dũng, vì cũng cùng ra Liên Hương đón xe về SG
20191231_075933 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_075945 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_080002 by Nam Nguyen, on Flickr
8g sáng thì bắt đầu đề pa từ đồi 2 thông về Phan Dũng
20191231_080035 by Nam Nguyen, on Flickr
Từ đây thì đường dễ đi hơn hướng bên Tà Năng, và đổ cũng nhìu hơn
20191231_080040 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_080231 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_080259 by Nam Nguyen, on Flickr
Đoạn này đi qua đồi cỏ cháy rất đẹp, cỏ vẫn còn chứ ko đến nỗi xơ xác như bên Tà Năng
_DSC4441 by Tay Balo, on Flickr
_DSC4447 by Tay Balo, on Flickr
_DSC4456 by Tay Balo, on Flickr
20191231_082047 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_083342 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_083639 by Nam Nguyen, on Flickr
xa xa là cái đồi 2 thông mình cắm đêm qua
20191231_083702 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_084148 by Nam Nguyen, on Flickr
Chỗ này dựng xe chụp mà chỉ sợ nó tuột 1 phát thì chắc đi bộ về
20191231_084710 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_093720 by Nam Nguyen, on Flickr
Hôm nay thì gần như là đổ ko, đổ về phía bên Phan Dũng thì chui vào rừng nên khá mát
20191231_095639 by Nam Nguyen, on Flickr
Con suối bên Phan Dũng, qua tới Phan Dũng mới gặp dc suối, nhưng mình đem tới 7l nước, hôm qua xài hết có 4l hơn nên vẫn còn 3l, ko cần châm nước
20191231_095734 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_095850 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_095942 by Nam Nguyen, on Flickr
Bên Phan Dũng thì suối khá nhiều, cũng phải 3 4 con suối
20191231_100713 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_100835 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_102148 by Nam Nguyen, on Flickr
Đường bên PHan Dũng nhìn chung dễ chạy, ai chạy Mã Đà rồi thì nó cũng cỡ vậy à
20191231_102204 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_103245 by Nam Nguyen, on Flickr
Thỉnh thoảng thì cũng có vài con dốc xuống, nhưng nhìn chung là dễ đi, đạp thoải mái
Tầm 11g thì tụi mình đến dc quán Ớt ở Phan Dũng, coi như chạy có 3 tiếng từ đồi thông qua. Hôm qua thì 11 hay 12g trưa xuất phát từ tạp hóa bìa rừng thì 5pm là tới đồi 2 thông. Coi như tổng thời gian chạy từ Tà Năng qua Phan Dũng khoảng 8-9 tiếng, hoàn toàn có thể đi dc trong ngày
Đến quán Ớt thì nghỉ uống nước mía, lôi bánh mì ra ăn thêm rồi đạp ra ngã 3 Liên Hương đón xe về
Còn cách ngã 3 khoảng 8 9km thì gặp Bảo chạy phía sau lên bảo có người trong nhóm mình bị té , nên vội tấp vào quán ven đường ngồi chờ anh Lợi và thằng Tây, gọi thì hóa ra anh Lợi đổ dốc bị trượt đá mi té, mà té khá nặng luôn. Tour này ảnh xui dữ, té 2 phát
20191231_130534 by Nam Nguyen, on Flickr
ngồi uống nước chờ thì thấy con cờ hó này, nhìn mặt nó chịu ko nổi nên túi còn 2 cây xúc xích cho nó luôn
20191231_130422 by Nam Nguyen, on Flickr
20191231_130436 by Nam Nguyen, on Flickr
Ngồi chờ 1 lát thì anh Lợi và thằng Tây cũng đến, anh Lợi té khá nặng nên ko đạp nhanh dc nên mình với ảnh đạp từ từ ra Liên Hương, còn thằng Tây thì nó lại đón xe ngược lên Đà Lạt nên nó đi sau.
Ra tới Liên Hương thì trễ mất 15p, lúc đầu đặt xe Chín Nghĩa mà nó chạy qua mất, nên đành bắt xe từ Nha Trang về
20191231_142019 by Nam Nguyen, on Flickr
Ngồi ở ngã 3 chờ gần 1 tiếng cũng bắt dc xe Cúc tùng. Lúc đầu hét người và xe 400k, mình trả giá thì còn 300k, mà xe bị quăng lên mui nhìn cũng hơi ghê
Xe chạy đến tầm 6pm thì về tới SG. Kết thúc 1 tuần hành xác
1 số kinh nghiệm mình rút ra sau chuyến đi Tà Năng - Phan Dũng kì rồi
- TN-PD có 2 mùa, mùa cỏ xanh ( mùa mưa từ tháng 6 đến tầm tháng 8,9 ) . Mùa này thì mát mẻ, nước suối nhiều, nhưng đường lầy lội, trơn trượt, ko thích hợp cho đi xe đạp, trekking thì ok
- Mùa cỏ cháy ( mùa khô tầm tháng 10 đến tháng 3,4 ). Mùa này thì đường khô ráo, hơi bụi, suối bên Tà Năng cạn. Thích hợp để đạp xe, nếu xuất phát sớm thì đạp trong ngày từ Tà Năng sang Phan Dũng là hoàn toàn có thể, lưu ý đem theo đủ nước và đồ ăn là dc
- Nếu đi mà muốn tận hưởng cảm giác của 1 TN-PD thật sự thì nên đi ngày thường, cuối tuần thì như phố đi bộ vậy
- Nếu đi mùa khô thì nên đi tầm tháng 11-12 là đẹp, sau khi hết mưa khoảng 1 2 tuần là ok. Vì khi đó cỏ vẫn còn, khí hậu mát mẻ, chứ sau tết là cỏ cháy sạch rồi, đi bụi và nóng lắm
- Nên đi theo track xin thực tế của những bạn đã đi trước, track vẽ trên google map mình thấy sai khá nhiều
Tổng quãng đường tụi mình đi từ Đà Loan sang tới Ngã 3 Liên Hương là khoảng 80 km, trong đó đoạn từ bìa rừng Tà Năng đến quán Ớt Phan Dũng là 42km, hoàn toàn có thể đi trong này nếu đạp xe mùa khô, với điều kiện có sức khỏe, kỹ năng offroad và cái xe ok
Track ngày 1 : Xã Đà Loan - Tà Năng - Đồi 2 thông , tổng cộng 35km
https://ridewithgps.com/trips/43530338
Track ngày 2 : Đồi 2 thông - Phan Dũng - Liên Hương - 42km
https://ridewithgps.com/trips/43530365
Bình luận
Michale 26/10/2023
of information written in such a perfect manner?
I have a mission that I am just now running on, and I have been at the look out for such information.
Here is my homepage cheap cialis