[B.A.T Tour 90] Tour truyền thống ngắm dã quỳ, cắm trại Kala hồ
[B.A.T Tour 90] Tour truyền thống ngắm dã quỳ, cắm trại Kala hồ
Đến hẹn lại lên, cứ đến cuối tháng 10, khi mùa quỳ nở rộ thì mình lại tổ chức cho anh chị em BAT đi Kala ngắm quỳ và cắm trại, lần này là lần thứ 5 BAT tổ chức tour này .
Bạn nào thích đạp xe đi bụi có thể join cùng tụi mình tại group : https://www.facebook.com/groups/battour/ nhé
Như thường lệ, tour dc chia làm 2 nhóm với 1 nhóm trẻ trâu thích hành xác sẽ bắt đầu từ tối thứ 5 với cung đường Gia Nghĩa sang Di Linh, còn nhóm nghỉ dưỡng gồm các bánh bèo thì ngồi xe đò từ tối thứ 6 lên thẳng Di Linh luôn
Từ Sài Gòn đi Gia Nghĩa tụi mình ngồi xe Tiến Oanh, giá vé là 200k/ người và 100k/ xe đạp, xe khởi hành lúc 7pm tại Bx Miền Đông thì khoảng 2g hơn đến dc thị xã Gia Nghĩa
Team 1 gồm có mình, tía mình, thằng trẻ trâu Bắp Duy, bô lão chú Phương, anh Hòa và anh Hưng, anh QuangIMG_20181102_012511 by Nam Nguyen, on Flickr
2g hơn thì xe đến Gia Nghĩa, khiêng xe xuống gắn xe đã đời rồi mới thấy thiếu anh Hòa , ra là ảnh nằm cuối xe ngủ thẳng cẳng chả biết gì, đến lúc gọi thì xe đã chạy dc hơn 5km, may mà phát hiện sớm, nhà xe thả ảnh xuống rồi anh đón dc 1 chiếc xe tải chạy ngược chiều nhờ chở dùm lại Gia Nghĩa
IMG_20181102_013157 by Nam Nguyen, on Flickr
Đến Gia Nghĩa thì tụi mình chui vô 1 quán võng nằm ngủ tới 5g sáng thì đi tiếp, giá 1 người là 30k, ngoài ra còn có phục vụ cafe, ăn sáng ăn tối này nọIMG_20181102_013201 by Nam Nguyen, on Flickr
Thanh niên mê ngủ xém nữa lên thẳng Buôn Mê luôn DSC03327 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03328 by Nam Nguyen, on Flickr
đói mềm người nên kêu luôn 1 tô miến gà khô, nguyên ngày hôm đó mình xà quần công việc, ăn có đúng 2 cái bánh mì với 2 cái bánh bao, lúc chạy ra bến xe quên cả đem vé xe , may mà nhà xe cũng dễ cho lên luôn
DSC03329 by Nam Nguyen, on Flickr
anh Hưng ăn cơm cá kho, nhìn cũng ngon, 1 phần vậy là 30k
Team 1 còn 2 thanh niên hổ báo là Hiếu và anh Tân đạp từ sáng thứ 5, plan là đạp 1 mạch từ SG đi Gia Nghĩa nhưng còn cách Gia Nghĩa 30km thì rớt nài nên ngủ lại thị xã gần đóIMG_20181102_054649 by Nam Nguyen, on Flickr
Ngày 1 : Gia Nghĩa - Tà Đùng - Di Linh 120km leo 2450m
sáng 5g dậy, ăn sáng cafe rồi 5g30 bắt đầu đạp từ Gia Nghĩa đi Di Linh theo QL28, trời khá mát mẻ dễ chịuDSC03330 by Nam Nguyen, on Flickr
từ Gia Nghĩa đi QL28 là ăn mấy cái dốc cứ lên rồi xuống, gần 7am thì đi ngang 1 trường tiểu học nên đứng lại chờ 2 bô lão bị rớt
DSC03331 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03332 by Nam Nguyen, on Flickr
mấy nhóc thấy xe đạp là bu lại IMG_20181102_065908 by Nam Nguyen, on Flickr
nhất là xe anh Hòa có cái loa kẹo kéo , cả đám đứng xớ rớ trước cổng trường ngóng cô giáo để xin dc gặp cô giáo , thì thấy cô giáo chạy SH vào nên từ bỏ ý định mần quen cô giáo luôn
DSC03333 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03334 by Nam Nguyen, on Flickr
vài con dốc khá đẹp của QL28DSC03339 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03342 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03336 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03343 by Nam Nguyen, on Flickr
thanh niên sống ảo anh Hưng và thằng Bắp
IMG_20181102_082300 by Nam Nguyen, on Flickr
tầm 9am thì đến dc Quảng Sơn, cafe đổ xăng tập 2DSC03344 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03345 by Nam Nguyen, on Flickr
Khoảng 10g hơn thì đến dc Tà Đùng, mà trời mù với ngược sáng quá nên chụp lên cũng ko đẹpIMG_20181102_110917-01 by Nam Nguyen, on Flickr
2 bô lão tía mình và chú Phương, chú Phương nay updrade lên MTB chạy dữ quá, thanh niên trẻ trâu còn sợ IMG_20181102_121210 by Nam Nguyen, on Flickr
Từ Tà Nùng thì đổ 1 mạch xuống cầu Dak BLao, đến 11g30 thì đến dc quán cơm lần trước tụi mình có ghé ăn cơm, chị chủ quán vẫn nhớ nhóm mình, nhờ chị làm cơm dùm cho 7 mạng ăn trưa
Sáng giờ đạp có 60km là mất đúng 6 tiếng, trong khi đổ là chủ yếu, còn 60km từ đây đi Di Linh thì toàn leo, vậy mà thanh niên đi Tây Bắc về ảo tưởng sức mạnh, kêu đến dc Di Linh tầm 3-5pm DSC03346 by Nam Nguyen, on Flickr
nghỉ trưa tầm 30p thì có cơm, ko gọi dặn trước nên có gì ăn đó thôiDSC03347 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181102_123959 by Nam Nguyen, on Flickr
mâm cơm rất ngon và tươm tất với thịt kho, trứng chiên, khổ qua xào và canh cải, cơm bao no, đồ ăn bao dư, mà lúc tính tiền chị chủ quán tính có 30k/ ngườiIMG_20181102_140317 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181102_140602 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong nghỉ trưa đến 1g30 thì tiếp tục lên đường, cũng hên là trời bắt đầu mát chứ ko nắng, nhưng 2 bô lão đã khá đuối vì dốc liên tục, trong đó có 1 cái dốc gần 7km, nên đi khá chậm. Đến 3pm thì mình quyết định là thôi ko chờ nữa, team mạnh đạp thẳng 1 mạch đến Di Linh rồi mượn xe anh Trường chạy vào kéo 2 bô lão ra, còn nếu gặp dc xe heo thì 2 bô lão lên xe heo đi Di Linh luôn chứ vừa đi vừa chờ vầy chắc tối mịt mới đến dc Di Linh
Quyết định xong thì 5 trẻ trâu + người cao tuổi phóng thẳng 1 mạch đi Di Linh, còn 2 bô lão thì túc tắc đạp sau
Mà công nhận đi Tây Bắc về thì đường Gia Nghĩa - Di Linh lại trở nên khá nhẹ nhàng, cắm đầu đạp thẳng 1 mạch thì tầm 5pm mình đến dc 1 thị xã nhỏ cách Di Linh 20km, chạy lòng vòng kiếm coi có xe heo ko nhờ chạy vô rước 2 bô lão thì thấy 1 chiếc xe heo chở 2 bô lão chạy cái vèo qua , coi như yên tâm
Ngồi ăn tô phở chờ 4 thanh niên kia tới rồi đạp thẳng ra Di LinhIMG_20181102_175659 by Nam Nguyen, on Flickr
ai ngờ vừa bắt đầu đi thì mưa sml, mưa to lắm luôn, mà cũng còn mười mấy km nên mọi người mặc áo mưa chạy luôn, nhân tiện mình test cái yên Brooks Cambium mới thay luôn IMG_20181102_195908 by Nam Nguyen, on Flickr
đúng 7pm thì tới dc Di Linh, hội quân cùng 2 bô lão rồi đạp ra nhà chị Tường Cát tá túc, chị Tường Cát rất chu đáo đã mua sẵn khoai, chè cho nguyên đám đói mốc meoIMG_20181102_192202 by Nam Nguyen, on Flickr
anh Hòa và anh Hưng đu theo đám trẻ trâu khúc cuối nó toàn kéo 2x 3x kmh nên đến dc Di Linh là te tua luôn, ngồi ôm ly chè ăn nhìn đúng thảm
Đến Di Linh thì gặp anh Trường và gấu của ảnh, 2 người chạy xe máy từ SG lên. cả đám tắm rửa thay đồ rồi đi ănIMG_20181102_204812 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181102_204815 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn chè rồi cũng no ngang nên vô gọi mấy món nhẹ nhẹ ăn cho ấm bụng rồi về nhà chị Tường Cát ngủ chờ team 2 lên
Ngày 2 : Di Linh - Kala 25kmDSC03348 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181103_070750-01 by Nam Nguyen, on Flickr
Tranh thủ lúc team 2 chưa lên đi lòng vòng tự sướng, à 2 thanh niên hổ báo Hiếu và anh Tân thì tối qua chỉ lết dc đến Tà Đùng nên đến trưa nay mới lết tới Di Linh nổiDSC03349 by Nam Nguyen, on Flickr
Tầm 7am thì team 2 đến dc Di Linh, mà vẫn còn thiếu 1 số bạn còn đang ở nhà anh Hùng chưa tới, tổng team mình kì này là 22 người tất cảIMG_20181103_073138 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181103_080720 by Nam Nguyen, on Flickr
Ăn sáng, cafe tới 9g thì lại tách ra, 1 nhóm đi offroad vào hồ do mình lead, còn nhóm còn lại thì ở nhà phụ chị Tường Cát lo chuẩn bị đồ ăn đem vào hồDSC03350 by Nam Nguyen, on Flickr
đường vào Kala có đi ngang trại phong Di Linh mùa này rất đẹpDSC03353 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03355 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03356 by Nam Nguyen, on Flickr
Hoa mọc vàng rừng cả lối đi
DSC03357 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03358 by Nam Nguyen, on Flickr
trời thì xanh ngắtDSC03359 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03360 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03361 by Nam Nguyen, on Flickr
Kala cũng có ruộng bậc thang, nhưng ko hoành tráng bằng Tây Bắc dcDSC03362 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03364 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp 1 số trẻ trâu chân chính dọc đườngDSC03365 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03367 by Nam Nguyen, on Flickr
1 số nơi bà con đang đốt ruộng, khói mờ mờ ảo ảoDSC03368 by Nam Nguyen, on Flickr
anh Mai Cồ đang cố gắng dập lửa bằng cái vòi nước tí hon DSC03369 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03370 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03372 by Nam Nguyen, on Flickr
dã quỳ bên đường nở rộ rất nhiềuDSC03374 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03375 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03376 by Nam Nguyen, on Flickr
đường vào Kala băng qua những ngôi làng dân tộc, người đồng bào dân tộc hiền lành và hiếu khách, tuy nhiên khi nghe tin BAT đổ quân vào thì dấu hết các em gái tuổi teen trong nhà mà chỉ cử các chị các mẹ ra đón tiếp DSC03377 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03378 by Nam Nguyen, on Flickr
Từ Di Linh đạp khoảng 12km thì đến dc đập tràn KalaDSC03379 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03381 by Nam Nguyen, on Flickr
team sống ảoDSC03382 by Nam Nguyen, on Flickr
thằng Bắp này đi đến đâu tung thính đến đó, mà vẫn chả dính dc em nào DSC03383 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03384 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03387 by Nam Nguyen, on Flickr
bắt đầu offroad vào KalaDSC03388 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03389 by Nam Nguyen, on Flickr
Đây có lẽ là con đường dã quỳ đẹp nhất mình từng đi luôn, 2 bên quỳ mọc dầy thành từng hàngDSC03390 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03391 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03393 by Nam Nguyen, on Flickr
mấy hôm nay nắng quá nên quỳ hơi héoDSC03394 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03395 by Nam Nguyen, on Flickr
tấm này chắc là đẹp nhất rồiDSC03397 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03398 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03399 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03400 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03404 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03406 by Nam Nguyen, on Flickr
một con dốc khá cao, phải dắt quaDSC03407 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03410 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03412 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03413 by Nam Nguyen, on Flickr
1 số đoạn sình quá thì lại phải khiêng xe qua
DSC03414 by Nam Nguyen, on Flickr
ruộng bậc thang KalaDSC03415 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03416 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03418 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03419 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03421 by Nam Nguyen, on Flickr
Quỳ mọc vàng rực cả 2 bên đườngDSC03422 by Nam Nguyen, on Flickr
Tấm này dùng kỹ thuật lia máy nên nhìn anh Hòa có vẻ rất nguy hiểm DSC03423 by Nam Nguyen, on Flickr
12g hơn thì tụi mình đến dc bãi trại, nghỉ ngơi ăn trưa rồi bắt đầu đi dọn dẹp bãi trại và kiếm củi chờ team đi đò vàoIMG_20181103_130745 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181103_133309 by Nam Nguyen, on Flickr
may sao cái cây khô năm ngoái vẫn còn , nên lại lôi ra chặt 1 đoạn đem về làm lửa trại, đoạn còn lại thì giấu đi để năm sau xài tiếp
Kiếm củi xong thì tranh thủ tắm hồ chờ team đi đò vào, nước hồ mát lạnh rất đãDSC03424 by Nam Nguyen, on Flickr
2g hơn thì team đi đò chở theo đồ ăn và dụng cụ lều trại vào tớiDSC03425 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03426 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03427 by Nam Nguyen, on Flickr
team bánh bèoDSC03428 by Nam Nguyen, on Flickr
chia nhau ra nhóm dựng trại, nhóm chuẩn bị bữa tối dưới sự chỉ đạo của chị Tường CátDSC03429 by Nam Nguyen, on Flickr
anh Hưng đảm nhận vị trí trưởng ban khói lửa 2 năm nayDSC03430 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03431 by Nam Nguyen, on Flickr
1 nhóm đi dựng lều
DSC03432 by Nam Nguyen, on Flickr
nhóm còn lại lo vụ bếp núcDSC03433 by Nam Nguyen, on Flickr
bọn bánh bèo vô dụng thì đi bơi hồ IMG_20181103_152924 by Nam Nguyen, on Flickr
bơi hồ xong thì tụi bánh bèo lấy khoai lấy bánh ra ăn và đi lòng vòng bình luận kiểu như : eo ôi, con heo kìa, ghê tóa IMG_20181103_152652 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181103_152707 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181103_152718 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03434 by Nam Nguyen, on Flickr
con heo kì này mua hơi lớn, ăn ko hết luôn
DSC03436 by Nam Nguyen, on Flickr
các phụ nam thì ngồi lặt hành, rửa rau, chặt heo, ướp cá, nấu cháo gàDSC03439 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03435 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03437 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181103_155333 by Nam Nguyen, on Flickr
vừa nhóm dc bếp thì trời bỗng đổ cơn mưa rào . Mình vội hô to : Toàn đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm bảo vệ team khói lửa, tắt bếp là tối nay gặm mì khô nha bà con. Thế là bà con bu lại lấy thân mình che mưa cho team khói lửa, may mà chỉ có mưa mây khoảng 10p là hết IMG_20181103_155339 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181103_155345 by Nam Nguyen, on Flickr
ai ướt cũng kệ, team khói lửa không dc ướt DSC03441 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03440 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03442 by Nam Nguyen, on Flickr
thực đơn tối nay gồm có : heo rừng nướng mật ong, cá tầm nướng muối ớt, gỏi gà xé, cháo gà + đầu heo + đủ thứ hầm bà lầm, canh chua đầu cá tầm, khoai, đậu bắp, cà tím nướng vvvDSC03446 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03443 by Nam Nguyen, on Flickr
ngồi giám sát team khói lửa mà bụng đói cồn cào DSC03444 by Nam Nguyen, on Flickr
bọn bánh bèo thì đứa đi sống ảoDSC03445 by Nam Nguyen, on Flickr
đứa thì ăn liên tục không ngừng nghỉDSC03448 by Nam Nguyen, on Flickr
nồi canh chua và dĩa gỏi, còn thịt nướng thì cứ ra miếng nào là mất tích miếng đó, chả kịp chụp
ăn uống no say xong thì lại bắt đầu chia ra 2 nhóm, 1 nhóm rượu chè thì bu quanh bếp lửa uống bia tám chuyện, còn nhóm cờ bạc thì bắt đầu gầy sòngIMG_20181103_182932 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181103_191748 by Nam Nguyen, on Flickr
chơi đánh bài quẹt lọ nghẹ IMG_20181103_193056 by Nam Nguyen, on Flickr
ko đủ lọ nghẹ nên bọn ác nó lấy than mài ra, xong phun nước miếng vàoIMG_20181103_193109 by Nam Nguyen, on Flickr
thanh niên chuẩn bị lên thớt, mặt đầy cam chịu IMG_20181103_193147 by Nam Nguyen, on Flickr
kế bên là kẻ thủ ác IMG_20181103_193203 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03449 by Nam Nguyen, on Flickr
càng về tối trời càng lạnh, nên lại pha trà uốngDSC03450 by Nam Nguyen, on Flickr
trời lạnh lạnh, uống trà nóng, gặm củ khoai lang nướng thơm phức, nó đã gì đâuDSC03451 by Nam Nguyen, on Flickr
cũng hên nhờ cái cây năm ngoái còn mà giữ dc đống lửa trại suốt đêm luônIMG_20181103_203001 by Nam Nguyen, on Flickr
trưởng ban khói lửa anh Hưng lại tiếp tục nhiệm vụ nướng khoai cho bà con
cà kê đến 10g hơn thì mình buồn ngủ nên chui vào lều ngủ, Kala hôm nay thời tiết quá đẹp, ko mưa, ko gió như 2 lần trước, cũng ko quá lạnh, ko quá nóng, ngủ rất ngon luônIMG_20181104_054144 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181104_054147 by Nam Nguyen, on Flickr
Tầm 5am thì mọi người bắt đầu dậy, chuẩn bị bữa sáng và thu dọn lều trạiDSC03456 by Nam Nguyen, on Flickr
thanh niên vác ghế ra bờ hồ sống ảoIMG_20181104_054157 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181104_054619 by Nam Nguyen, on Flickr
pha cafe sángIMG_20181104_060633 by Nam Nguyen, on Flickr
lại bọn bánh bèo IMG_20181104_061228-01 by Nam Nguyen, on Flickr
bánh bèo đứng ăn mì gói mà nhìn cũng ảo vãiIMG_20181104_071436 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_20181104_071600 by Nam Nguyen, on Flickr
đến 7am thì đò vào đón cả đoàn ra ngoài lạiDSC03458 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03460 by Nam Nguyen, on Flickr
tấm này chỉnh màu hơi quá lố rồi
DSC03461 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03462 by Nam Nguyen, on Flickr
lưu niệm 1 tấm cùng hồ Kala, đến đây thì lại chia ra 1 nhóm đạp về Di Linh ngồi cafe, còn mình phải chạy theo đám bánh bèo vào Kala 1 đoạn để chụp hình cho đám bánh bèo, chụp hình đẹp nó khổ vậy đó DSC03464 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03465 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03468 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03469 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03471 by Nam Nguyen, on Flickr
các bánh bèo diễn so deep ( thật ra là đạp có vài chục mét lòng vòng )DSC03475 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03477 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03480 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03481 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03482 by Nam Nguyen, on Flickr
Ra tới Di Linh thì lại chia ra, 1 team lên xe đò về thẳng SG, còn mình và 8 anh em nữa đổ Gia Bắc về Phan Thiết rồi lên xe đò về SG, đường Gia Bắc mình đi mấy chục lần rồi nên cũng lười chả chụp gì nhiều
Bình luận
Mari 19/02/2024
wanting to know if blogs uuse WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I
wanted to get advice from someone with experience. Any help woyld be
greatly appreciated!
Also visit my site ... https://61c31183e3715.site123.me/
Duy Khôi 25/11/2019