[TOUR DE ASEAN 2018] CHAPTER 2 : Bangkok - Kanchanaburi - Kwai - Maesot
Ở Nakhon thì cũng chả có gì đặc biệt, ăn rồi ngủ thôi
lại ra quán Chelsea Riverside ăn steak
DSC00927 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00933 by Nam Nguyen, on Flickr
Mùa này nước sông lên ghê luôn, ngập 2/3 cái cây
DSC00934 by Nam Nguyen, on Flickr
Bên kia sông là Lào
DSC00929 by Nam Nguyen, on Flickr
Menu nè
DSC00930 by Nam Nguyen, on Flickr
Gia vị các loại
DSC00931 by Nam Nguyen, on Flickr
Mình ăn steak như thường lệ, 260b + 20b chai nước suối
DSC00936 by Nam Nguyen, on Flickr
Tối thì lòng vòng chợ đêm Nakhon
DSC00937 by Nam Nguyen, on Flickr
Thịt nướng, mua 1 miếng 50b ăn thử, khá ngon, nhiều lắm nha
DSC00938 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00940 by Nam Nguyen, on Flickr
mực nướng, 10b / xiên
Chièu ngày 5.8 thì mình lên xe bus đi từ Nakhon lên Bangkok, giá vé là 650b cho người, và 300b cho xe đạp . Đoạn đường khoảng 750km
20180805_175115 by Nam Nguyen, on Flickr
20180805_175122 by Nam Nguyen, on Flickr
Bên Thái ko có xe giường nằm mà chỉ có xe 2 tầng. Tuy nhiên mình thấy đi xe 2 tầng an toàn hơn xe giường nằm. Ghế cũng hoàn toàn có thể ngã ra nằm dc. Trên xe có toalet và màn hình lcd để xem fim nghe nhạc. Lên xe dc phát 1 chai nước, 1 hộp sữa, 1 cái bánh. Tối ko biết có dc cho ăn ko vì mệt quá nằm ngủ quên luôn
20180805_180043 by Nam Nguyen, on Flickr
đúng 6pm và 8am là ở những nơi công cộng sẽ phát quốc ca, khoảng 30s à, nhưng mọi người đều đứng dậy và hát theo
20180805_180406 by Nam Nguyen, on Flickr
Hầm xe bus bên Thái khá nhỏ, để dc 1-2 chiếc xe đạp thôi
20180805_181939 by Nam Nguyen, on Flickr
Bánh, sữa và nước dc phát khi lên xe
20180805_182004 by Nam Nguyen, on Flickr
mình chọn ghế trên cùng, ngồi thoải mái và có chỗ để đồ
Ngày thứ 8 : Bangkok - Kanchanburi - cầu sông Kwai
20180806_061120 by Nam Nguyen, on Flickr
Tầm 6g30 sáng thì tới dc bến xe Mỏ Chít của Bangkok, trời mưa ầm ỹ, mưa từ lúc 4 5g kìa
20180806_061126 by Nam Nguyen, on Flickr
cho xe xuống rồi chuẩn bị lên đường
Nói thiệt là mình rất oải đi trong Bangkok, vì nó rất rộng, mà đường thì rối như canh hẹ vì ko phải chỉ có 1 đường mà đến 2 3 tầng đường, nhiều đường lại cấm xe đạp, nên đi rất dễ lạc dù đã vẽ sẵn track trên Garmin
Từ bến xe đạp ra ga xe lửa đo trên map là 13km, mà chạy vòng vèo đến hơn 20km mới tới dc
DSC00943 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00942 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00941 by Nam Nguyen, on Flickr
Đường bên Thái nhiều đoạn có đường riêng cho xe đạp rất đẹp. Các chú các bác nhà mình cứ cắn cần đập đá, đòi phải như Bà Rí, như Sìng Gà Pó, mình chỉ mong sao dc bằng 1 góc Bangkok là mình đội ơn các chú các bác lắm rồi
Coi lịch là 7g55 là tàu chạy từ ga Thon Buri, mình cứ tưởng dư thời gian, ai ngờ đi lạc tè le do có 2 cái cầu ko thấy đường lên, phải chạy vòng dưới chân cầu vòng lên, nên tới ga xe lửa là 7g52, hên sao kịp mua vé, vừa đẩy xe đạp lên tàu cái là đúng 8am tàu chạy
DSC00948 by Nam Nguyen, on Flickr
Tàu lửa nè, lần đầu tiên mình đi tàu lửa, ở VN chưa đi bao h
Giá vé là 100b, xe đạp 90b, đoạn đường 125km, chạy khoảng 2 tiếng rưỡi, 8am đề pa thì 10g30 tới Kanchaburi
DSC00947 by Nam Nguyen, on Flickr
Có 1 cái cân heo, cân dc 1 tấn
DSC00946 by Nam Nguyen, on Flickr
Nhảy lên cân thử, khoảng 70kg, mà lúc đó mình đeo balo tầm 4kg hơn nên khoảng 6kg thôi
DSC00945 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00944 by Nam Nguyen, on Flickr
Xe đạp bỏ lên toa riêng, rộng rãi
DSC00949 by Nam Nguyen, on Flickr
Ghế ngồi rộng rãi và thoải mái, trên tàu khá vắng, chủ yếu là Tây balo thôi chứ ko thấy dân địa phương mấy
DSC00950 by Nam Nguyen, on Flickr
View nhìn từ toa tàu
Mà ko hiểu sao hôm qua tới giờ ko đạp gì mà cái đầu gối mình nó lại nhức kinh khủng, đi cà nhắc luôn, đạp thì đạp nhẹ nhẹ dc nhưng lúc nhảy lên xe đề pa là đau lắm
DSC00951 by Nam Nguyen, on Flickr
Tầm 10g30 thì đến dc ga Kanchaburi, khiêng xe xuống rồi đạp đi tìm nhà nghỉ
DSC00952 by Nam Nguyen, on Flickr
Vừa ra khỏi ga là thấy nghĩa trang tưởng niệm các binh sỹ phe Đồng Minh ngã xuống khi xây Death Railway Kwai, nên vào tham quan. Bạn nào đã xem phim Cầu sông Kwai thì chắc biết câu chuyện này
DSC00953 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00954 by Nam Nguyen, on Flickr
Bia tưởng niệm và thông tin
DSC00960 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00955 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00956 by Nam Nguyen, on Flickr
Khu nghĩa trang dc làm đơn giản, với bia mộ khắc tên, tuổi, đơn vị chiến đấu
DSC00957 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00959 by Nam Nguyen, on Flickr
1 số bia mộ thấy có cắm cờ, chắc người nhà qua cắm
DSC00958 by Nam Nguyen, on Flickr
Khu nghĩa trang dc công nhân dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày
DSC00961 by Nam Nguyen, on Flickr
1 lẵng hoa tưởng niệm của gia đình 1 người lính đã mất tại đây
DSC00962 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00963 by Nam Nguyen, on Flickr
Dịch tóm tắt :
Sau khi tham gia thế chiến thứ 2 vào tháng 12 năm 1941, Đế quốc Nhật nhanh chóng chiếm dc phần lớn Đông Nam Á. Vào năm 1942, để tìm 1 con đường cung cấp ngắn hơn và an toàn hơn giữa Miến Điện và Thái, người Nhật đã quyết định sử dụng các tù nhân chiến tranh và dân địa phương để xây dựng 1 con đường sắt nối liền giữa Thanbyuzayat ở phía Tây và Ban Buang ở phía Đông. 2 lực lượng thi công, 1 ở Miến Điện và 1 ở Thái cùng lúc thi công ở 2 đầu, và gặp nhau tại Konkutai vào tháng 10 năm 1943. Cái giá phải trả cho việc thi công là sinh mạng của 15 ngàn tù binh chiến tranh và 100.000 dân thường do bệnh tật, đói khát, bị xử tử và ngược đãi
DSC00965 by Nam Nguyen, on Flickr
Gần đó là bảo tàng, nhưng vào trong xem thì tôn 140b, nên mình ko vào
DSC00964 by Nam Nguyen, on Flickr
Bản đồ thể hiện sự xâm lược của Nhật với Đông Nam Á
Tham quan xong thì mình đạp tới nhà nghỉ, coi trước trên map thấy có My Home Guesthouse là rẻ và dc tụi tây đánh giá cao nên đạp tới đó
DSC00968 by Nam Nguyen, on Flickr
20180806_111444 by Nam Nguyen, on Flickr
Mình ở phòng quạt, dùng toalet và phòng tắm chung, giá là 250b, thấy ok, vì lúc này trời cũng mát, ko cần đến máy lạnh, toalet và phòng tắm thì rộng rãi và sạch sẽ, với cũng ít khách nên ko phải chờ gì
Phòng có nhiều màu. Bà chủ bảo : Nhìn mặt mày là tao biết mày thích màu hồng rồi. Cho mày vô góc đó
Thiệt là quỷ sứ hà :( . làm người ta ngại muốn chết
Ps. Có trà, cafe, nước free. Nhưng wifi trong phòng ko vô dc, còn ra chỗ reception ngồi thì lại chạy ầm ầm
DSC00967 by Nam Nguyen, on Flickr
phòng màu hồng nam tánh
DSC00972 by Nam Nguyen, on Flickr
Giá nè, mình chọn phòng rẻ nhất
DSC00973 by Nam Nguyen, on Flickr
cũng ổn, sạch sẽ là dc, ko cần gì nhiều
DSC00971 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00970 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00969 by Nam Nguyen, on Flickr
phòng có nhiều màu, chả hiểu sao bả cho mình màu hường :|
DSC00968 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00985 by Nam Nguyen, on Flickr
có chỗ ngồi ngay gần reception, mát mẻ, cafe, trà free, tự pha
20180806_125032-01 by Nam Nguyen, on Flickr
chụp thử 1 tấm bằng con note 8 của vợ
Nhận phòng tắm rửa giặt đồ xong mình đạp ra cầu sông Kwai tham quan, từ nhà nghỉ ra đó tầm 1.5km à
DSC00974 by Nam Nguyen, on Flickr
đạp tầm 5p là tới, mà dọc đường thấy mấy guesthouse có 200b nhìn cũng ok lắm
DSC00975 by Nam Nguyen, on Flickr
Cầu sông Kwai
" Cầu sông Kwai là một cây cầu bắc qua sông Kwai, cây cầu này nổi tiếng thế giới bởi vẻ đẹp và lịch sử bi tráng của nó. Được xây dựng bởi những tù binh chiến tranh phe Đồng Minh đưới sự giám sát của quân đội Nhật Bản trong suốt Thế chiến thứ hai. Cây cầu từng khét tiếng là một phần của tuyến đường sắt chết chóc "Death Railway" nối giữa Thái Lan và Myanma. Ban đầu, đó là một cây cầu tạm bằng gỗ dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng. Khách du lịch muốn tìm hiểu thêm về cây cầu và nhìn ngắm những đầu máy hơi nước và diesel được sử dụng trong Thế chiến thứ hai, hoặc đáp thuyền đi dọc theo con sông để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp hai bên bờ. " - Wiki |
DSC00976 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00977 by Nam Nguyen, on Flickr
hôm nay thứ 2 mà khách đông ghê, tính đi qua bên kia đầu cầu coi có gì mà chân đau quá đi ko nổi
DSC00979 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00981 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00982 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00983 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00984 by Nam Nguyen, on Flickr
Tham quan xong thì mình đạp về, dọc đường thấy hiệu thuốc nên ghé vào bảo đầu gối tao đau quá do đạp xe, thì dc em dược sỹ cho 1 vỉ thuốc gì đó toàn tiếng thái ko, kêu ăn cơm xong rồi uống
20180806_124418 by Nam Nguyen, on Flickr
20180806_124906 by Nam Nguyen, on Flickr
20180806_141453[1] by Nam Nguyen, on Flickr
Đạp ra bank đổi tiền, tỉ giá 100$ = 3283 bath, tính ra khoảng 1b ăn 715 vnd, năm ngoái mình đi 1b ăn có 680vnd T.T, nhớ năm 1998 đi Thái 1b ăn có 400vnd, có 20 năm mà tiền việt mất giá gần gấp đôi so với tiền thái
Đến tối thì mình ra chợ đêm mua đồ ăn về ăn, hồi trưa uống 1 viên thuốc thấy cái đầu gối đã đỡ đỡ nên cũng mừng
Ở vùng nào của Thái cũng có chợ đêm bán đồ ăn, cứ ra đây mua đồ ăn là rẻ và ngon nhất
DSC00986 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00987 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00988 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00989 by Nam Nguyen, on Flickr
Mình có cảm giác dân Thái lười nấu nướng, toàn ra chợ mua đồ ăn sẵn về thôi
DSC00990 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00991 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00992 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00993 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00994 by Nam Nguyen, on Flickr
giá giao động từ 10-30b là chủ yếu, món nào sang lắm thì 40 -50b
DSC00995 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00996 by Nam Nguyen, on Flickr
sushi gì có 5b/ miếng
DSC00997 by Nam Nguyen, on Flickr
mua 1 vỉ trái cây 25b
DSC00998 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC00999 by Nam Nguyen, on Flickr
quầy này bán lẩu nhúng với các loại hải sản, nhìn thèm lắm, mà đang bị gout ko dám ăn
DSC01000 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01001 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01002 by Nam Nguyen, on Flickr
bánh đậu xanh nè
DSC01003 by Nam Nguyen, on Flickr
xôi xoài thái
DSC01004 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01005 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01006 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01007 by Nam Nguyen, on Flickr
Bữa tối gồm có :
- 1 hộp hủ tíu xào tương đen cực ngon : 15b, bữa h bên Thái mình ăn thấy chỗ này là ngon nhất luôn
- 1 bịch thịt heo quay với da heo quay trộn với sốt ớt, lá chanh, cũng ngon : 30b
- 1 bich cà bung nấu với đồ lòng : 30b
- 1 bịch cơm : 10b
- 1 vỹ trái cây : 25b
- 1 bịch bắp rang phô mai : 20b
Tc 130b khoảng 90k, ăn no lặc lè
Ngày 10 : Kanchanaburi - HellFire pass - Nam Tok
Tối hôm qua trước khi ngủ mình uống thêm 1 viên thuốc, sáng dậy cái chân hết đau hẳn, ko còn cảm giác đau gì luon, 1 vỉ đến 10v lận, vẫn còn 8 viên để dành
Từ nhà nghỉ đạp khoảng 10km thì ghé ăn sáng
DSC01008 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn 1 phần cơm gà kho lá chanh, 30b, ngon nhưng mà cay qúa
DSC01010 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy có hộp bánh nhìn ngon nên mua ăn thử, 20b/ hộp có 4 cái
DSC01011 by Nam Nguyen, on Flickr
bánh ngon lắm, làm bằng nước cốt dừa rất mềm và béo, ngậm 1 cái là tan ra luôn
DSC01012 by Nam Nguyen, on Flickr
vùng này có vẻ như là có nghề làm đá, dọc đường mình thấy khá nhiều xưởng khắc đá
DSC01013 by Nam Nguyen, on Flickr
cung đường hôm nay, đường vắng và đẹp, mát mẻ
có điều đạp dc 1 đoạn sao thấy đau bụng râm ran , có lẽ do hôm qua ăn tè le hột me, rồi nãy lại ăn nước cốt dừa nữa, nên đành phải ghé vô 1 tiệm cafe dọc đường đi toalet
DSC01014 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01015 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy con voi đẹp đẹp nên chụp
20180807_091930-01 by Nam Nguyen, on Flickr
mua 1 ly trà sữa hết 50b chỉ để đi ị, trả tiền xong phóng vô toalet luôn. Mà bữa h ăn toàn đồ cay, mà ăn cay nhiều thì chắc mấy bạn cũng biết rồi, ị rát hết cả ass luôn , ngồi trong toalet mà sao nước mắt cứ rơi
Đạp dc 1 đoạn thì mình thấy có khu di tích Battle of nine army nên quẹo vào xem, ko hiểu sao có mấy tấm chụp toàn cảnh thì lại bị lỗi :(
DSC01017 by Nam Nguyen, on Flickr
Chỗ này là nơi diễn ra trận đánh giữa vua Rama 1 của Siam ( Thái bây giờ ) và vua Bodawpaya của Burma ( Miến Điện bây giờ ). Vào năm 1795, Vua Bodawpaya dẫn 9 cánh quân Miến qua xâm lược đất Xiêm, nhưng bi vua Xiêm đánh bại
DSC01018 by Nam Nguyen, on Flickr
Tượng vua Rama 1
DSC01019 by Nam Nguyen, on Flickr
chỗ này là cao điểm, có thể bao quát toàn bộ khu vực
DSC01020 by Nam Nguyen, on Flickr
1 cái bản đồ bự, mà nhìn trên map thì có vẻ như là đế quốc Khơme cổ chứ theo mình biết thì các bạn Thái chưa bao giờ chiếm dc Lào và Cam bự như vầy
DSC01021 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01022 by Nam Nguyen, on Flickr
Tháp canh trên đỉnh đồi, leo lên mún thụt xì dầu, dốc đứng hơn cả Châu Thới luôn
DSC01023 by Nam Nguyen, on Flickr
cánh đồng xa xa kia là nơi diễn ra trận chiến
Tham quan xong lại đi tiếp
DSC01025 by Nam Nguyen, on Flickr
Bên Thái trồng giá tị ven đường rất nhiều, mình thấy cây này hợp cho trồng ở xa lộ, vì cây cao, lá to, mát, ko có trái, cây thì cứng mà lại ko có nhánh, ko sợ gãy nhánh rơi trúng đầu
Đạp dc 1 đoạn thì lại lên cơn đau bụng, mà đường lúc này thì vắng hoe, ko có hàng quán nào, nên đành ôm chai nước lủi vô bụi làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó :(
Có điều giải quyết xong thì hết sạch chai nước 1.5l, mà đường thì lạ vắng hoe, trong khi túi nước mình cũng gần hết nước, chỉ còn đúng 1 bình 500ml dự trữ
20180807_110232 by Nam Nguyen, on Flickr
20180807_110246 by Nam Nguyen, on Flickr
may sao chạy khoảng 15km thì đến 1 ngã 3 có đồn cảnh sát, chạy vào xin nước, châm 1 phát 4l nước hết luôn cả cái bình của chú cảnh sát
20180807_110254 by Nam Nguyen, on Flickr
cảnh sát Thái rất dễ thương, bạn có thể vô đồn cảnh sát xin nước, đi vệ sinh, tắm giặt, xài ké wifi, thậm chí xin ngủ lại cũng dc
20180807_110657 by Nam Nguyen, on Flickr
dc chú cảnh sát mời cafe nữa
20180807_110910 by Nam Nguyen, on Flickr
Thấy có bột Milo và gói ngũ cốc, đang đói nên mình quất luôn 1 ly to
Uống cafe xong thì tạm biệt chú cảnh sát dễ thương rồi tiếp tục lên đường, đạp thêm khoảng 7km thì tới dc 1 thị trấn nhỏ, thấy có quán cơm khá đông khách nên ghé vào ăn
DSC01026 by Nam Nguyen, on Flickr
1 dĩa như vầy có 30b, vừa có heo quay, vừa có lạp xưởng, lại có nửa cái trứng lòng đào nữa
DSC01028 by Nam Nguyen, on Flickr
Gần đó có 1 cái thác, nên ghé vào xem, thác cũng nhỏ nên chả nhớ tên gì nữa
DSC01029 by Nam Nguyen, on Flickr
nhìn quanh ko có chỗ nào gửi xe đạp, nên đem xe vô đồn cảnh sát gửi luôn
DSC01031 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01030 by Nam Nguyen, on Flickr
ở đây có trưng bày 1 đầu tàu hơi nước cũ,, nhìn còn mới và nguyên vẹn lắm, ở VN thì chắc bị đem bán sắt vụn rồi
20180807_122054 by Nam Nguyen, on Flickr
kì này mình đem theo cả tripod và filter ND để phơi thác, có điều cái thác nước cchảy như mèo tè
DSC01033 by Nam Nguyen, on Flickr
và đây là thành quả, nhìn phát nản
DSC01035 by Nam Nguyen, on Flickr
dưới thác cá nhiều lắm nha
20180807_122828-01 by Nam Nguyen, on Flickr
tham quan thác xong thì mình đạp tiếp ra Hellfire Pass
DSC01038 by Nam Nguyen, on Flickr
cung đường hôm nay thấy hoa bươm bướm mọc rất nhiều, mà toàn mọc dại dọc đường ko ah
DSC01039 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01040 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01041 by Nam Nguyen, on Flickr
20180807_135053-01 by Nam Nguyen, on Flickr
Tầm 2pm thì mình đến dc HellFire pass, ko phải mua vé gì cả, cứ đạp thẳng vào thôi
DSC01042 by Nam Nguyen, on Flickr
đường vào Hellfire Pass, đạp dc 1 đoạn sẽ phải gửi xe để đi bộ xuống
DSC01043 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01044 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01045 by Nam Nguyen, on Flickr
Hellfire pass là tên của 1 đoạn đường cắt ngang núi trong cung đường sắt dc đế quốc Nhật xây dựng nối liền giữa Thái và Miến Điện trong thế chiến thứ 2 .
Đoạn đường gồm 2 phần , 1 phần dài 73m và sâu 25m, 1 đoạn dài 850m và sâu 8m, dc thì công bởi những tù binh phe Đồng Minh và dân địa phương, với công cụ thô sơ là búa, cuốc chim, xẻng, và tay
Cung đường dc thi công suốt ngày đêm, và cái tên Hellfire pass bắt nguồn từ những ngọn lửa lập lòe trong đêm khi những người tù binh làm việc
DSC01048 by Nam Nguyen, on Flickr
con đường xuyên núi này dc các tù binh phe Đồng Minh đào xuyên núi hoàn toàn bằng dụng cụ thô sơ
DSC01049 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01051 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01052 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01054 by Nam Nguyen, on Flickr
Bia tưởng niệm bác sỹ quân y Edwar Dunlop, người đã chữa trị cho hàng ngàn tù binh chiến tranh làm việc tại đây
DSC01055 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01057 by Nam Nguyen, on Flickr
khách du lịch rất đông, nhưng toàn Tây, ko thấy 1 bóng Tàu hoặc châu Á nào ngoài mình
DSC01058 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01060 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01061 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01062 by Nam Nguyen, on Flickr
Tham quan Hellfire pass xong thì mình đạp ngược lại cái thị trấn lúc nãy để tìm chỗ ngủ
DSC01064 by Nam Nguyen, on Flickr
1 cánh đồng hoa dọc dường
DSC01065 by Nam Nguyen, on Flickr
1 ngôi chùa bên Thái
Thị trấn hôm nay khá nhỏ, chỉ có vài cái guesthouse, lúc này mình cũng đuối nên lựa đại 1 cái vào luôn, vô hỏi giá thì 300b phòng quạt và 400b phòng máy lạnh, tính ở phòng quạt nhưng vừa vô phòng dội luôn vì quá nóng do phòng xài mái tôn, nên đành ở phòng máy lạnh
20180807_155958 by Nam Nguyen, on Flickr
20180807_160010 by Nam Nguyen, on Flickr
20180807_160258 by Nam Nguyen, on Flickr
20180807_160318 by Nam Nguyen, on Flickr
20180807_160326 by Nam Nguyen, on Flickr
20180807_160329 by Nam Nguyen, on Flickr
Phòng gần 300k mà toalet phát gớm. Bồn cầu ko có giật nước mà phải múc nước dội. Đã vậy cái bồn nước còn đóng cặn hôi rình. Éo có lavabo, phải lấy cái thùng rác giặt đồ :| . nước nóng cũng éo có lun. Đã vậy nửa đêm chuột nó chạy rầm rầm trên mái nhà, sáng dậy thì ko có nước luôn
Vô phòng tắm rửa xong đạp đi kiếm gì ăn thì đi ngang qua 1 cửa hàng xe đạp trong thị trấn, anh chủ cửa hàng chạy ra ngoắc mình vô chơi
20180807_181537 by Nam Nguyen, on Flickr
cửa hàng ở thi trấn nhỏ thôi mình nhìn cũng chuyên nghiệp phết, hơn cả shop mình
Ảnh hỏi mày đi từ đâu, mình kêu từ VN, ảnh hỏi sao mày qua Lào dc zị, bạn tao đang đạp từ Thái qua VN đến Lào phải quay về vì " big water " , chắc ý nói lụt, mình bảo lúc mình đi có đoạn nước ngập ngang đầu gối thôi, vác xe qua đi dc
20180807_181754 by Nam Nguyen, on Flickr
ảnh bảo nhìn mày đẹp trai như vậy, đi xe xịn như vậy, setup bờ rồ như vậy, chắc shop mày phải bự gấp mấy lần shop tao
ko lẽ tự thú là Batshop nhỏ xíu như cái lỗ mũi T.T
Xong ảnh hỏi mày tối nay ngủ đâu, về nhà tao ngủ, mình kêu lỡ thuê phòng :(, gửi ảnh namecard hẹn hôm nào có tới SG thì ghé tao chơi
DSC01066 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01067 by Nam Nguyen, on Flickr
dạo dạo mua dc 1 bịch rau trộn 30b, 1 con cá chiên to 45b, 1 bịch cơm 10b, 1 góc tư gà chiên 40b, với 1 cây đậu hũ cá 20b, mà no bung đói con mắt, mình ăn cơm với gà, cây đậu hũ là no kềnh rồi, nên để dành con cá với bich rau ăn sáng
Ngày 11 : Leo đèo sml
Sáng sớm dậy mình lôi con cá với bịch rau ra ăn rồi lên đường, phải lấy nước trong chai ra đánh răng chứ ko dám dùng nước trong toalet luôn, gớm thí mie, biết vậy hôm qua vô chùa hay vô đồn cs ngủ chắc còn ngon hơn
DSC01068 by Nam Nguyen, on Flickr
tạm biệt con sông Kwai xanh xanh
DSC01069 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01070 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01071 by Nam Nguyen, on Flickr
1 đập thủy điện trên sông Kwai
DSC01072 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn sáng 1 cái đèo
DSC01073 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01074 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01075 by Nam Nguyen, on Flickr
plan tối qua của mình là cắm trại ngủ tại làng chài này, mà ko đạp tới nổi
20180808_082212 by Nam Nguyen, on Flickr
đường 4 số bên Thái, tức là thua đường tỉnh lộ bên VN, nhưng đường cực đẹp, 4 làn xe, còn đường 3 số là 6-8 làn xe, và lun có 2 làn cho xe thô sơ, vậy mà chạy mãi chẳng thấy cái BOT nào, và 3 năm mình đi bên Thái đều ko gặp 1 tai nạn nào, trong khi chay từ SG đi Vũng Tàu thì lần nào cũng thấy đụng xe. Chất lượng đường tốt, ý thức giao thông tốt, nên lượng tai nạn giao thông ít là điều dễ hiểu
DSC01077 by Nam Nguyen, on Flickr
phải chi hôm qua ráng tới dc đây hạ trại là ngon rồi, cảnh đẹp quá
DSC01078 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01079 by Nam Nguyen, on Flickr
đạp tầm 70km sẽ tới rừng quốc gia Erawa, ở trong có thác Erawa nhìn trên hình rất đẹp nên mình chạy vào xem
DSC01080 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01076 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy hơi đói nên ngừng chân ăn sáng cái đã, ăn 1 dĩa cơm thịt gà xào rất ngon, 30b
DSC01081 by Nam Nguyen, on FlickrDSC01082 by Nam Nguyen, on Flickr
để vào dc vườn quốc gia Erawa thì phải băng qua con sông lúc nãy, đạp hơn 5km từ đường lộ vào, leo dốc muốn xỉu thì mới tới dc khu du lịch Erawa, ai ngờ phải mua vé, mà vé đến 300b lận, tính ra hơn 200k, đắt quá nên thôi mình quay ra lại
vừa từ Erawa ra là ăn ngay 1 cái đèo
DSC01083 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01084 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01085 by Nam Nguyen, on Flickr
leo hết đèo thì cũng hết xăng, thấy 1 quán hủ tíu nên ghé vào, cũng 30b/ tô, hủ tíu khá ngon
DSC01086 by Nam Nguyen, on Flickr
Từ Erawa là mình bắt đầu đạp dọc theo hồ Sinakharin, hay là The Great Lake - Đại Hồ - theo tên gọi của người Thái
Hồ Sinakharin là 1 trong những hồ lớn nhất của Thái Lan, và là 1 hồ nhân tạo, dc tạo nên do đập thủy điện Sinakharin, con đập dc xây dựng để điều tiết nước cho vùng phía Đông Thái, và sản xuất điện, cũng như tạo thành nơi nuôi trồng thủy sản cho ngư dân Thái, hồ có rất nhiều cá lớn, có nhiều đoạn mình đạp mà nghe tủm tủm ngay giữa hồ, cá to chắc phải vài chục kg. Ngoài ra hồ còn thúc đẩy du lịch với hàng loạt resort mọc lên quanh khu vực hồ
Cái hồ phải nói là cực rộng, hồ Trị An hay Dầu Tiếng ko nghĩa địa gì luôn, mình đạp cả ngày mà dc có 1 góc cái hồ
1 by Nam Nguyen, on Flickr
2 by Nam Nguyen, on Flickr
Hồ rộng đến nổi có 1 đoạn phải đi phà qua để tiết kiệm thời gian, 1 góc tí xíu đó thôi mà tiết kiệm dc 35km nếu đi đường vòng quanh hồ
20180808_132255 by Nam Nguyen, on Flickr
20180808_132629 by Nam Nguyen, on Flickr
lên phà đi qua cho đỡ 1 đoạn
DSC01087 by Nam Nguyen, on Flickr
1 góc nhỏ của hồ Sinakharin
DSC01089 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01088 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01090 by Nam Nguyen, on Flickr
nước hồ rất trong và sạch, dù xung quanh có nhiều resort, làng chài
À xe máy và xe đạp đi phà ko tốn tiền nha, chỉ thu tiền xe hơi thôi
đi phà qau xong lại tiếp tục đạp ven hồ, mà đường ven hồ nó dốc kinh dị, cứ lên rồi xuống
DSC01091 by Nam Nguyen, on Flickr
vùng này có vẻ chuyên trồng bắp, đi ngang toàn thấy ruộng bắp bạt ngàn thôi
20180808_163257 by Nam Nguyen, on Flickr
20180808_163300 by Nam Nguyen, on Flickr
20180808_163305 by Nam Nguyen, on Flickr
20180808_163310 by Nam Nguyen, on Flickr
Tới chỗ nghỉ nhưng ko tìm dc nhà nghỉ dù đã cẩn thận check là có 3 cái nhà nghỉ trên googlemap. Nhưng tới thì toàn chỗ ảo. Tính ra hồ cắm nhưng sợ tối mưa thì sml
Cái xã này siêu nhỏ luôn. Quán ăn cũng ko có. May sao tìm dc 1 ngôi chùa nên lủi vô luôn. Mà sao trong chùa ko có ai ngoài 1 con cờ hó :(
20180808_165059 by Nam Nguyen, on Flickr
Vô toalet tắm rửa thay đồ rồi ra tạp hóa mua đồ ăn về. Chỉ có bánh kẹo linh tinh. Mua 1 đống bánh hết có 65b và 1 bịch thịt heo khô 50b
Bịch heo khô 50b nhưng rất nhiều, ăn mỏi miệng luôn, mà ngon lắm, thịt ko tẩm ướp gì nhiều, có vẻ như chỉ ướp muối rồi đem hun khói thôi, ăn cảm nhận rất rõ vị thịt. Còn khô bò của VN, mình nói thật là tẩm ướp quá nhiều gia vị, nên ko còn cảm nhận dc vị thịt nữa, nên cũng ko biết đó là thịt ngon hay dở. Quan niệm của mình là đồ ăn ngon thì càng ít chế biến và càng ít gia vị thì mới là ngon
20180808_165103 by Nam Nguyen, on Flickr
cờ hó đi loăng quăng trong chùa
20180808_165108 by Nam Nguyen, on Flickr
20180808_165110 by Nam Nguyen, on Flickr
20180808_171010 by Nam Nguyen, on Flickr
ngồi chờ hoài ko thấy ai nên chăng võng ra nằm đại
Nằm 1 lúc thì có ông cụ thủ từ của chùa về, mình xin ngủ lại thì ổng ok, còn cho vô nhà nằm nữa
20180808_182917 by Nam Nguyen, on Flickr
cho luôn cái quạt, quá đã, mà bật dc 1 lúc là tối phải lật đi giăng lều vì vùng này tối rất lạnh
20180808_182929 by Nam Nguyen, on Flickr
cụ thủ từ rất dễ thương và hiếu khách
Do ở chùa ko có wifi nên mình mở 3G nằm đọc báo tí rồi ngủ, mà ngu nhất là mở 3G trên điện thoại xong share wa cái laptop, mà laptop lại đang mở torrent down phim thế là nó kéo 1 phát gần hết sạch dung lượng, đến lúc dth nó nhắn tin báo còn có 500Mb dung lượng 3G mở ra coi thì mới tắt :(Ngày 12 : Chỗ ko nhớ tên - Ban Rai
Hôm nay là 1 ngày khá nặng, vì phải leo 1 cái đèo cao hơn 900m, mà ngủ trong chùa nên mình cũng ko để điện thoại báo thức, đến tấm 6am cụ thủ từ dậy thì mình cũng lục đục dậy, thu dọn đồ rồi tạm biệt cụ, tiếp tục lên đường
DSC01092 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01093 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp 1 đoàn nhà sư đi khất thực, chắc trong chùa mình ở vì khu này chỉ có mỗi ngôi chùa đó thôi .
Các sư sáng và chiều sẽ đi khất thực, người Thái sẽ đem đồ ăn, sữa ra để trước nhà và dâng cho sư, các sư sau khi nhận sẽ đọc 1 bài kệ ngắn chúc phước lành cho người dân. Nói thiệt chứ nhìn bắp chân mấy sư mà còn ngon lành hơn cả chân mình, cơ bắp cuồn cuộn
DSC01094 by Nam Nguyen, on Flickr
có 1 điều thấy rất vui bên Thái, đó là họ có văn hóa chào nhau, nhỏ gặp người lớn cũng chào, và người lớn gặp người nhỏ hơn cũng chào, dù ko hề quen biết, mấy đứa nhỏ hôm qua và hôm nay mình gặp đều chắp tay chào mình. Dọc đường mình gặp các chú các bác nông dân bên đường họ cũng đều chào mình, dù mình biết chắc chắn ko phải vì họ biết mình là người nước ngoài, vì nhìn mình y chang người Thái, dân Thái gặp mình toàn xổ tiếng Thái
DSC01095 by Nam Nguyen, on Flickr
Mấy đứa nhỏ gặp các sư thì dc cho bánh, sữa, tụi nhỏ lại chở đồ dùm các sư 1 đoạn, mối quan hệ giữa người với người bên Thái mình cảm thấy nó rất thân tình, đoàn kết và luôn giúp đỡ nhau, chứ ko phải như cái xứ nào đó.
DSC01096 by Nam Nguyen, on Flickr
Vừa ra khỏi thị xã là đến chân đèo, đạp dc 1 đoạn là thấy thở dốc, nên phải lấy dopping ra cắn
Đạp dc 1 đoạn thì thấy 1 anh thanh niên Thái vác rựa và gùi đi bộ song song với mình, chắc đi rẫy, ảnh cũng vẫy tay chào mình, mình cũng chào lại. Ảnh đi bộ mà còn nhanh hơn mình đạp xe nữa, cứ đi dc 1 đoạn thì ảnh lại quay lại vẫy tay cười cười như bảo : Ráng lên . Mà đi dc 1 đoạn thì có 1 chiếc bán tải chay lên, ảnh vẫy bán tải xin đi ké rồi nhảy lên luôn, có ngoắc ngoắc mình hỏi đi ko thì mình sĩ diện nên lắc đầu, tiếp tục đạp. Mà đạp dc 1 khúc thì mới thấy ngu và hối hận, biết vậy nhảy bán tải cho rồi
Cái đèo rất cao và dốc, nhiều đoạn trên 10%, mà ko hiểu sao dạo này sức mình rất yếu, đèo cỡ này xưa mình leo ầm ầm mà hôm nay leo đuối kinh khủng
DSC01098 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01100 by Nam Nguyen, on Flickr
leo mãi thì cũng lên dc đến đỉnh đèo, xa xa là hồ Sinakharin tối qua mình ở
DSC01101 by Nam Nguyen, on Flickr
Leo xong thì đổ, đường đèo này làm mình nhớ đến đèo Gia Bắc
DSC01102 by Nam Nguyen, on Flickr
tầm 11g thì ghé ăn trưa, sáng ăn có mấy cái bánh mua tối hôm qua
DSC01103 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01104 by Nam Nguyen, on Flickr
Hủ tíu gì đó của Thái, nước lèo có huyết heo, bà chủ cẩn thận cầm chai huyết heo ra hỏi mày ăn dc ko, dĩ nhiên là dù điệu bộ, mình bảo tao ăn dc tuốt, VN tao còn lấy huyết heo ra đánh tiết canh, này nhầm nhò gì
DSC01105 by Nam Nguyen, on Flickr
đường mình đang đi đang làm lại đường dây điện, dọc đường gặp rất nhiều xe sửa điện như vầy, di ngang qua là mấy anh công nhân vẫy tay chào và cười, tự nhiên cảm thấy vui vui sao đó
DSC01110 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong thì lại tiếp tuc lên đường, đường nó cứ như vầy nè, lên rồi xuống, xuống rồi lên
DSC01109 by Nam Nguyen, on Flickr
gặp 1 con rắn dọc đường, tưởng con này to rồi, mà mấy hôm sau gặp 1 con to hơn cả chục lần
ps. mình up hình lên FB thì có 1 anh vào bảo đây là rắn đầu đỏ, thuộc loại cực độc, ghê quá
DSC01106 by Nam Nguyen, on Flickr
đến tầm 2g hơn thì lại ghé ăn trưa
DSC01107 by Nam Nguyen, on Flickr
lúc này trời nắng kinh khủng luôn, đạp mà đuối
DSC01108 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn 1 phần Sun Tăm rất ngon, 30b, và 1 gói xôi 5b, quá rẻ. Chị chủ quán cũng rất cẩn thận, gọi mình lại chỉ từng món như mắm ba khía, mắm cá, ớt, tỏi vvv hỏi mày ăn dc mấy cái này ko, mình gật đầu bảo tao ăn dc ráo
Tầm 5pm thì mình đến dc chỗ nghĩ tối nay, là thị xã Ban Rai. Ban trong tiếng Thái chắc có nghĩa như Bản trong tiếng Việt, có nghĩa là làng hay xã gì đó, nhưng nó to hơn, chắc phải cỡ thị xã thị trấn bên Việt
20180809_165520 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165525 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165530 by Nam Nguyen, on Flickr
Đất trại đêm nai : Plaifa resort. Phòng 450b rất ổn. So với cài guesthouse phát gớm 400b hôm bữa thì ngon hơn chục lần. Tính ở phòng quạt cho rẻ mà ko có phòng quạt. Nên thui kệ, hum qua ngủ ở chùa rồi nên hôm nay xõa 1 bữa. Nãy trên đường vào thị trấn đã địa dc chợ đêm địa phương
20180809_165550 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165600 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165603 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165609 by Nam Nguyen, on Flickr
phòng mới và rát đẹp, đủ tiện nghi
20180809_165617 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165624 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165632 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165744 by Nam Nguyen, on Flickr
20180809_165750 by Nam Nguyen, on Flickr
toalet sạch sẽ, rộng rãi, trong phòng có sẵn trà, cafe, ấm đun luôn
Tắm rửa giặt đồ rồi ra chợ đêm kiếm đồ ăn ăn
từ chỗ mình ở mò ra chợ đêm tầm 200m à, mà cơ bản thì xã này cũng nhỏ
DSC01111 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01112 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01113 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01114 by Nam Nguyen, on Flickr
chợ đêm thái giống như thiên đường đồ ăn vậy
DSC01115 by Nam Nguyen, on Flickr
xiên gà nướng này 20b, 14k vnd, rẻ ko tin dc
DSC01116 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01117 by Nam Nguyen, on Flickr
nhưng mà gà Thái toàn gà công nghiệp, ăn thua xa gà Lào, gà Lào ngon vô địch luôn
DSC01118 by Nam Nguyen, on Flickr
Khảo mủ - cơm thịt heo hầm, 1 trong những món truyền thống của Thái
DSC01119 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01120 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01121 by Nam Nguyen, on Flickr
côn trùng các loại
DSC01122 by Nam Nguyen, on Flickr
có bột chiên như ên VN lun
DSC01123 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01124 by Nam Nguyen, on Flickr
bánh ngọt
DSC01125 by Nam Nguyen, on Flickr
bánh trứng cút
DSC01126 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01127 by Nam Nguyen, on Flickr
nui xào và pad Thai
DSC01128 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy có 1 quán hủ tíu rất đông dân địa phương ngồi ăn nên mình vô ăn thử
DSC01129 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01130 by Nam Nguyen, on Flickr
có hủ tíu và mì, mình ăn hủ tíu
DSC01131 by Nam Nguyen, on Flickr
bà chủ làm ko ngớt tay luôn
DSC01132 by Nam Nguyen, on Flickr
tô này 20b, khoảng 14k vnd, rẻ hư cấu, bằng tô mì gõ bên VN, nhưng chất lượng hơn hẳn, cũng ngon nhưng hơi mặn, mà mình thấy vùng này bên Thái ăn khá mặn, bữa h ăn gì cũng mặn
DSC01133 by Nam Nguyen, on Flickr
Toàn cảnh đồ ăn mua đem về
- mua 2 hộp nui xào và hủ tíu xào, 10b, ko ngon bằng ở Kanchanaburi
- 1 xiên gà nướng to đùng, 20b
- 1 bịch xúc xích chiên, 20b, mà ko ngon, chua với mặn quá
DSC01134 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01135 by Nam Nguyen, on Flickr
xiên gà nướng khổng lồ 20b, nhưng mà ko ngon, gà khô quá, đã vậy còn quên để ngay cái máy lạnh nên lát sau nó càng khô, ăn xảm xừ àh
ăn xong gọi điện báo cáo tình hình chính trị nước bạn với đồng chí vợ rồi đi ngủNgày 13 : Ban Rai - Khlong Lan
sáng dậy m2inh thu dọn đồ đạc, mà ngủ quên nên đến 7am mới đề pa
DSC01136 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01137 by Nam Nguyen, on Flickr
người Thái rất thích trồng cây và hoa, nhiều nhà mình đi ngang qua có vườn hoa rất đẹp
DSC01138 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01139 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01140 by Nam Nguyen, on Flickr
đạp tầm 10km thì ghé ăn sáng, ăn Khảo mủ chóp chóp, tức là thịt heo xào ớt bằm ra, 30b, phiên bản nâng cao thì có thêm 1 cái trứng ốp la, mà chỗ này thì ko có. Ăn cũng ngon mà cay quá, cái xanh xanh lúc đầu tưởng là cải xanh, ai ngờ là ớt xanh, cắn 1 cái nước mắt chảy ròng ròng luôn
DSC01141 by Nam Nguyen, on Flickr
ăn xong thì tiếp tục lên đường, hôm nay toàn đi băng rừng bảo tồn của Thái nên đường rất mát
DSC01142 by Nam Nguyen, on Flickr
đến trưa thì lại ghé ăn, quán này có 20b/ tô hủ tíu
DSC01143 by Nam Nguyen, on Flickr
em gái chủ quán xinh mà dễ thương lắm nha, mình vừa ngồi xuống là ẻm chạy đi rót nước, xong vô nhà lấy 1 cây quạt để ngay chỗ mình ngồi liền
DSC01144 by Nam Nguyen, on Flickr
tô hủ tíu 20b rất ngon và chất lượng
DSC01145 by Nam Nguyen, on Flickr
ngon quá nên làm thêm 1 tô nữa
Ăn xong thì lại tiếp tục đạp, hôm nay đường bằng nên mình tới chỗ nghỉ khá sớm, là thị trấn Khlong Lan, mà cả thị trấn coi trên map chỉ có đúng 1 cái nhà nghỉ nằm trong hóc bà tó, đạp vô thì nhìn phát nản, đường vô thì sình lầy, cái sân nhà nghỉ cũng sình lầy, mà nhìn tồi tàn xập xệ lắm, vô đã ko muốn ở rồi, hỏi giá nhiu thì ổng kêu 500b, xách đít đi thẳng luôn
Hôm nay đã đạp 147km rồi, coi map thì thấy khoảng 45km nữa có thành phố lớn và có nhà nghỉ, nên ráng đạp tới coi sao
DSC01146 by Nam Nguyen, on Flickr
nãy h đạp đã mắc mưa te tua rồi, lúc này là trước khi vào thị trấn tầm 20km mình thấy xa xa mưa như trút nước, nghĩ thầm may quá chắc ko mưa tới chỗ mình, ai ngờ đạp dc tầm 10km thì chui vô ngay giữa cơn mưa luôn
Mưa liên tục nên bắt đầu thấy lạnh và đói, đạp dc thêm 15km thì thấy 1 quán cơm ven đường nên ghé vào ăn
DSC01147 by Nam Nguyen, on Flickr
dĩa cơm này cũng 30b, rất nhiều, đang lạnh run mà dc ăn cơm nóng với cay nên người nó ấm lại tí
Ăn xong lại đạp tiếp, mà đạp dc thêm 5km thì chịu hết nổi, ko phải vì mệt mà là lạnh quá, dạo này mình chịu lạnh rất kém do ốm đi nhiều quá, xưa 75kg h còn có 65kg ah, bữa h đạp chắc phải tụt ít nhất 1-2kg nữa
Thấy 1 ngôi chùa ven đường nên ghé vào xin ngủ nhờ
20180810_180726 by Nam Nguyen, on Flickr
20180810_180721 by Nam Nguyen, on Flickr
Chùa chỉ có 2 sư. 2 sư khá cảnh giác, cha82c tại nhìn mặt mềnh gian quá. Đòi coi passport rồi chụp lại, xong chỉ ra nhà kho kêu ra đó ngủ
Nhưng mà cũng nice, 1 sư xuống hỏi mày có mùng ko, mình kêu có rồi. Xong chỉ chỗ bật đèn bật quạt rồi sư đi tụng kinh
Cảm giác sức khỏe ngày càng yếu, ko còn dc như trước. Ko biết sao đi Tây Đông Bắc nổi đây T.T
Nằm 1 lúc mới hiểu tại sao sư xuống hỏi mày có mùng ko, muỗi khủng khiếp luôn. Mình chăng lều mà ngó ra thấy muỗi nó bu đen cả cái lều, nằm mà lỡ đụng tay vô vách lều là nó chích xuyên qua luôn
20180810_190343 by Nam Nguyen, on Flickr
Chăng lều xong thì dc sư dắt xuống bếp lấy cho 2 chai nước, 2 hộp sữa. 3 cái trứng , dễ thương ghê luôn
Ở chùa nên cũng nằm đọc báo tí rồi đi ngủ sớm
Ngày 14 : Khlong Lan - Tak
Đang ngủ ngon lành thì đúng 5am bị dựng đầu dậy vì tiếng tụng kinh. Nên thu dọn đồ luôn
Sư tụng kinh đến âm xong xuống chỗ mình Hello, Moring. Rồi hỏi mày ăn sáng ko, ăn sáng thì chờ. Mà thôi cám ơn sư rồi đi luôn. Lúc mới gặp thì hơi hình sự nhưng sau thì dễ thương lắm
Plan hôm nay là sẽ đạp lên đỉnh đèo vào Maesot và ngủ trên đỉnh đèo, vì mình coi map thấy trên đỉnh đèo có 2 cái guesthouse, nhưng sau sự cố 2 đêm ko tìm dc guesthouse thì hơi oải, lỡ lên tới đỉnh đèo mà ko tìm dc chỗ ngủ thì lạnh teo, vì giảm tải tối đa nên mình quăng luôn cả túi ngủ ở nhà rồi, nên quyết định đạp ra Kramphang Phet đón xe đi Maesot cho xong
DSC01148 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01149 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01150 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01151 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01152 by Nam Nguyen, on Flickr
Đạp 5km thì thấy 1 chợ bán đồ ăn sáng. Mua 2 que thịt xiên to đùng giá 10b. 2 hộp mì xào 10b. Thịt xiên thì ngon mà ko biết thịt con gì. Ăn lạ lắm
Ps. Thịt gà. Mà dân vùng này ăn ngọt quá . thịt ướp ngọt. Hủ tíu còn rắc đường lên. Thanh niên tiểu đường đi vùng này chắc lên đường sớm T.T
DSC01153 by Nam Nguyen, on Flickr
20180811_062748 by Nam Nguyen, on Flickr
Đang ăn mà gặp gái đến xin ăn chắc mình còn đánh cho và đuổi đi
Nhưng ko kiềm lòng với bọn cờ hó dc, nhìn cái mặt nó chịu ko nổi, thế là cho nó luôn 3 miếng thịt :(
20180811_062752 by Nam Nguyen, on Flickr
20180811_062645 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01154 by Nam Nguyen, on Flickr
đa số các trường tiểu học, trung học bên Thái đều nằm kế 1 ngôi chùa, tụi nhỏ bên Thái vừa học ở trường, vừa vô chùa tu tập từ nhỏ, nên bản tính người Thái rất hiền lành và thật thà
DSC01155 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01156 by Nam Nguyen, on Flickr
Tầm 9am thì mình đến dc Kramphang Phet, nhưng vô bến xe hỏi xe đi Maesot thì lại chỉ có xe bus 16 chỗ, ko chở dc xe đạp của mình, ông ở bến xe kêu mình chạy ra Tak đi, Tak có xe lớn đi Maesot
Tính già hóa non, nếu sáng đạp thẳng ra Tak thì tầm 80km ah, giờ vòng ra Kramphang Phet thì phải thêm 20km nên thành 100km, nhưng thôi chịu biết sao h
DSC01157 by Nam Nguyen, on Flickr
tầm 10g hơn thì đói bụng, ghé vào 1 quán dọc đường ăn
DSC01158 by Nam Nguyen, on Flickr
thấy cái tô đẹp đẹp nên chụp
20180811_094155 by Nam Nguyen, on Flickr
vừa ngồi xuống là lại dc đem cái quạt trong nhà ra cho
DSC01159 by Nam Nguyen, on Flickr
quán này bán hủ tíu hầm chân gà với thuốc bắc, có 30b, kì đi với anh Dune 2 năm trước mình vô quán pede bán bị chém đến 50b, hủ tíu ngon lắm, thuốc bắc thơm, thích cái là có nhiều rau, bữa h thèm rau ghê luôn, vừa có rau cải xanh trụng, vừa có khổ qua và giá nữa, khổ qua ăn kèm với nước lèo thuốc bắc rất hợp
DSC01161 by Nam Nguyen, on Flickr
đang đạp bon bon ngó qua bên phải thì giật bắn mình, nguyên con trăn gấm to bằng bắp đùi mình bị xe cán nằm bên đường :(
20180811_112329 by Nam Nguyen, on Flickr
nhìn trên hình ko thấy bự chứ nhìn ở ngoài ghê lắm, kì đi Đạ Tẻ gặp con rắn màu đen đã bự, mà con này là con trăn luôn rồi. Mấy bữa nay nhiều lúc đang băng rừng lâu lâu cứ nghe xột xoạt rất to ở mấy bụi cây ven đường, mà mình tưởng chó hay mèo gì đó, đâu biết là có mấy thể loại này nữa
Hôm nay đường bằng và thuận gió nên mình đi khá nhanh, tầm 12g là đến dc Tak rồi
20180811_122524 by Nam Nguyen, on Flickr
Đến đây quẹo trái là đi Maesot, khoảng 75km, quẹo phải là vô Tak khoảng 5km, 75km thì đi dc nhưng sợ leo đèo ko nổi, nên thôi vô Tak ngủ
DSC01162 by Nam Nguyen, on Flickr
Vô Tak sẽ phải băng qua 1 cây cầu, thành phố Tak nằm bên 1 con sông, rất đẹp
DSC01163 by Nam Nguyen, on Flickr
Tak là 1 thành phố khá nhỏ, nhưng đẹp và yên bình, trong thành phố có nhiều hồ lắm, chỗ mình ở ngay phía trước là 1 cái hồ to, gió lồng lộng
20180812_071458 by Nam Nguyen, on Flickr
vừa qua cầu khoảng 300m sẽ thấy mấy cái biển này, đi Thái nhiều nên nhìn cái mình biết là biển khách sạn hoặc nhà nghỉ, thấy giá phòng khá rẻ
20180812_071456 by Nam Nguyen, on Flickr
20180812_071511 by Nam Nguyen, on Flickr
phòng khoảng trên dưới 300b à
Tính vô cái Melieck Hotel gì đó 290b, mà tìm ko dc, nên vô cái 360b luôn, quẹo vô 100m là tới liền
20180811_124517 by Nam Nguyen, on Flickr
20180811_124520 by Nam Nguyen, on Flickr
20180811_124548 by Nam Nguyen, on Flickr
phòng 360b rất ổn, sạch sẽ, rộng rãi
20180811_124509 by Nam Nguyen, on Flickr
20180811_124555 by Nam Nguyen, on Flickr
20180811_124602 by Nam Nguyen, on Flickr
20180811_124611 by Nam Nguyen, on Flickr
máy lạnh, tủ lạnh đầy đủ
20180811_124614 by Nam Nguyen, on Flickr
20180811_124619 by Nam Nguyen, on Flickr
phòng rộng rinh, so với cái phòng 400b thì 1 trời 1 vực
Tắm rửa giặt đồ liền vì đồ hôm qua đi mưa ướt mà ko giặt dc nên nó bốc mùi rất kinh, hôm nay tới sớm có nắng nên mình giặt rồi đem ra phơi luôn
Xong rồi thì đi ăn
DSC01164 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01165 by Nam Nguyen, on Flickr
mua trái cây ăn cái đã, bữa h thèm trái cây với rau ah
trái cây đồng giá 20b / bich
DSC01166 by Nam Nguyen, on Flickr
bé bán trái cây nho nhỏ xinh xinh, nói chuyện dễ thương lắm dù mình chả hiểu ẻm nói gì
DSC01167 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01168 by Nam Nguyen, on Flickr
mua thêm 1 ly chè bột lọc nước dừa ăn cho mát, cũng 20b
DSC01169 by Nam Nguyen, on Flickr
xong rồi đi ăn, quán này ngay đối diện ks mình luôn, bán đồ nướng và các món Sun tam
DSC01170 by Nam Nguyen, on Flickr
đồng giá 10b/ xiên
DSC01171 by Nam Nguyen, on Flickr
Menu dành cho ai biết tiếng thái
DSC01172 by Nam Nguyen, on Flickr
Dì chủ quán cũng kêu mình lại hỏi mày ăn dc mấy cái này ko, mà dì này vui và dễ thương lắm, lúc vô mình hỏi giá bao nhiêu 1 xiên nướng thì dì đó đưa từng ngón tay ra đếm : one two three .... nine ten, xong chỉ hết ra ý bảo cái nào cũng ten bath
DSC01173 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01174 by Nam Nguyen, on Flickr
mình kêu 3 xiên nướng ,1 dĩa Suntam, 1 gói xôi, tổng cộng 65b, quá rẻ
DSC01175 by Nam Nguyen, on Flickr
thịt nướng cực ngon, ướp rất thấm, ko bị khô
Ăn xong vô ks ngủ rồi chiều đi kiếm gì ăn tiếpnằm tới chiều thì đi kiếm gì ăn
DSC01176 by Nam Nguyen, on Flickr
hoàn hôn xuống bên bờ hồ khá đẹp
Mình đạp dọc bờ sông thì tìm dc chợ đêm địa phương
DSC01177 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01178 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01179 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01180 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01181 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01182 by Nam Nguyen, on Flickr
nhưng mà nói thiệt là đã ngán đồ ăn Thái, vì đạp từ Tây sang Đông Thái mà đồ ăn cũng có nhiêu đó món à, ko có gì gọi là đặc sản địa phương hết, nên mình chỉ mua 1 hộp bánh trứng cút, 20b, ăn chơi
DSC01183 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01184 by Nam Nguyen, on Flickr
với 1 bich xoài xanh chấm mắm ruốc Thái, hình trên là đồ cho ăn thử, mắm ruốc Thái ngon lắm, mà cay quá, ăn nó dịu chứ ko gắt như mắm ruốc VN, có 2 loại, 1 loại mắm nguyên và 1 loại có trộn thêm mỡ hành
dạo dạo ko biết ăn gì thì thấy 1 hàng hủ tíu cực đông luôn, nên ghé vô thử
DSC01185 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01186 by Nam Nguyen, on Flickr
Vô thấy ai cũng ngồi chờ, nên mình cũng ngồi chờ
20180811_190930 by Nam Nguyen, on Flickr
chờ mãi ngó qua ngó lại thì thấy ai cũng phải viết 1 tờ giấy bỏ vô rổ rồi mới ra bàn ngồi, hốt hoảng chạy lại cô chủ quán chỉ trỏ lung tung ý bảo tao đói mún xỉu rồi mày ko cho tao ăn tao xỉu tại quán cho mày biết, thì cổ gật gật, xong 5p sau dc 1 tô hủ tíu bò viên. Ăn cũng bth nhưng nếu là quán lề đường thì ngon, giá cũng 30b.
20180811_191355 by Nam Nguyen, on Flickr
Mặt bà này như kiểu : Mày ko ghi phiếu thì đừng có hòng mà ăn hủ tíu nha kưng
DSC01187 by Nam Nguyen, on Flickr
Tô hủ tíu sau gần 10p ngồi chờ
Ăn xong dạo dạo lại thấy 1 bà bán gỏi cuốn, thấy có rau nên thèm, mua luôn, 40b
DSC01188 by Nam Nguyen, on Flickr
Ăn xong vô 711 mua 1 chai sữa chua 42b với 3 bịch bánh để dành mai leo đèo, mỗi bịch 10b
Mới coi map lại, mai leo 2 cái đèo lận, 1 cái 912m, cái 732m T.T
Ngày 15 : Tak - MaeSot
Sáng lại ngủ dậy trễ, mà ra thì mới biết khách sạn có cho ăn sáng
DSC01189 by Nam Nguyen, on Flickr
có cháo thịt bằm, bánh quẩy, trà, cafe, bánh mì với mứt, cháo với quẩy ngon lắm, mình quất luôn 2 tô với chục cái quẩy
Ăn xong thì lên đường, l1uc này đã 7am hơn
DSC01190 by Nam Nguyen, on Flickr
nhìn thấy cái núi xa xa là thấy oải rồi
DSC01191 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01192 by Nam Nguyen, on Flickr
lại lôi dopping ra cắn để lấy sức leo đèo
DSC01193 by Nam Nguyen, on Flickr
20180812_100800 by Nam Nguyen, on Flickr
Gần tới đĩnh đèo thì mưa sml, lạnh run người luôn
hồi xưa h mình đạp xe chỉ sợ nắng, gió, dốc, offroad, h sợ thêm lạnh :(
trước h vẫn tự hào là chịu lạnh tốt, lên đà lạt mặc áo thun tà lỏn đi long nhong như các em gái teen mặc váy ngắn vậy, nhưng dạo này chịu lạnh lại rất kém. Mấy hôm nay đi mắc mưa mà lạnh run người, du chỉ ở độ cao khoảng 800 - 900m và vẫn chưa lên đến miền Bắc. Ko biết sao đi Tây Bắc nổi nữa
H mới nhớ ra hồi xưa nặng 7x 8x kg, quen bx10 năm h tụt còn có 65kg, mất đi lớp mỡ bảo vệ, còn bx thì từ 1 cô bé nhỏ nhắn xinh xắn 43kg véo cái lên thành 1 gấu mẹ vĩ đại 53kg, béo múp míp cả người :(
DSC01194 by Nam Nguyen, on Flickr
Lên tới đỉnh đèo thì thấy có guest house thật, 350b nhìn ok lắm, ngay trên đỉnh đèo có 1 khu chợ, quán cafe đầy đủ luôn nên ko lo đói, hôm qua mà đạp dc tới đây thì ngon rồi
DSC01195 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01196 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01197 by Nam Nguyen, on Flickr
Đỉnh đèo nhiều đoạn sương mịt mù
DSC01198 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01199 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01200 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01201 by Nam Nguyen, on Flickr
20180812_105745 by Nam Nguyen, on Flickr
Mà nhìn chung mình thấy dân Thái làm kinh tế rất kém, đường thì làm 6 lane rộng rinh, thẳng tắp mà lại ko biết dựng vài cái BOT lên thu tiền, dân Thái cũng ko thấy hạnh phúc mấy, vì đạp mãi mà ko thấy tượng vua hay lãnh tụ nào, chỉ có tượng Phật thôi, tiền thì họ cứ đem đi xây mấy cái chòi nghỉ ven đường, cho mấy thằng đi bụi như mình nó vô nằm ngủ :|
Đường đèo có rất nhiều các chòi nghỉ như vậy, có chỗ cả nhà vệ sinh luôn, dĩ nhiên là free
DSC01202 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01204 by Nam Nguyen, on Flickr
Tầm 11g hơn thì mình nhai xong dc con đeo thứ nhất, đổ xuống chân đèo thì thấy đói nên ghé vô ăn
Ăn hủ tíu, kì nay ăn thử hủ tíu mềm xem sao, ngon lắm, 30b/ tô, ăn luôn 2 tô, mà hủ tíu dai ăn thấy ko ngon bằng hủ tíu mềm
Ăn xong đạp dc 1 đoạn thì thấy 2 đạp thủ khoai Tây bên đường nên ghé vô hỏi thăm
20180812_120752 by Nam Nguyen, on Flickr
Gặp Ute và Konrad, người Đức, trên đường đi Maesot, 2 vợ chồng đã đạp xe dc hơn 2 năm, khởi hành từ Đức, đã đi qua hơn 20 nước, h bắt đầu qua Thái, Lào rồi đi Tây Bắc VN, sau đó đạp vào Sài Gòn. Đã hẹn gặp nhau tại Sài Gòn
Mà 2 vợ chồng đi nhiều mà có vẻ gà gà, mình hỏi tối nay tao ngủ ở Maesot, mày biết có guesthouse nào ok ko, thì bà vợ bảo tụi tao ở ks gì đó mình quên tên rồi, mà đến 1.600b, có bao ăn sáng. Cái định mệnh 1600b là khoảng 1tr2 tiền việt, mình bảo tụi bây ở sang quá, tao toàn ở guesthouse có 300-400b thôi, túng quá thì vô chùa cắm lều ngủ, free
DSC01205 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01206 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01207 by Nam Nguyen, on Flickr
2 vợ chồng đi xe titan như mình luôn nha, xe đạp đôi, có thể tháo ra dc. Baga trước sau titan luôn, kéo theo 1 cái xe trolley nữa
Ông chồng bảo xe mày gọn vậy, setup bờ rồ vậy, mình bảo : Tại tao yếu nên đem càng ít đồ càng tốt, với mày có wife mày support, tao có mình ên, ổng cười cười
DSC01208 by Nam Nguyen, on Flickr
Mà ổng khoái cái ghidong H Bar titan của mình lắm, kêu nắm sướng, để đồ dc nhiều nữa
Đưa ổng namecard hẹn khi nào vào tới SG rồi hú tao, xong chia tay nhau, chúc nhau thượng lộ bình an. Mà giờ này mới đi dc có hơn 35km từ Maesot thì chắc tối mịt 2 vợ chồng mới tới dc Tak. Tụi tây đi xe đạp thường đi chậm lắm, chứ ko có đạp ào ào như mình
DSC01209 by Nam Nguyen, on Flickr
Gần tới Maesot thì lại phải leo 1 cái đèo cao hơn 700m, lại mưa liên tục
Maesot có rất nhiều nhà nghỉ, đa phần tầm 350-400b, có 1 chỗ ở dorm 150b, mà thôi mình ko quen ở dorm, với xe đạp, đồ đạc lỉnh kỉnh nên đi tìm guesthouse
guesthouse tầm 380- 400b là ngon lành rồi, mà thấy đa số vắng, đến 1 cái guesthouse 350b thì mình thấy rất đông, mà toàn dân Thái vô ở, nen thôi vô luôn
20180812_152626 by Nam Nguyen, on Flickr
20180812_152634 by Nam Nguyen, on Flickr
Giá phòng là 350b, deal 3 đêm 1000b mà ko dc, mà lúc đó như bị sao đó ko check phòng luôn mà đưa tiền với passport luôn, nghi bị em reception bỏ bùa Thái :(
20180812_152640 by Nam Nguyen, on Flickr
20180812_152650 by Nam Nguyen, on Flickr
20180812_152704 by Nam Nguyen, on Flickr
20180812_152710 by Nam Nguyen, on Flickr
vô phòng thì thấy khá nản, vì chỗ 380b mình vô check thấy ok hơn nhiều, mà lỡ đưa tiền mất rồi
20180812_160318 by Nam Nguyen, on Flickr
vô tắm rửa xong lười đi ăn quá nên thôi nấu mì ăn luôn cho xong bữa
Nhận phòng xong nghỉ ngơi tắm rửa, dc cái có 1 phòng phơi đồ ngay phía sau cục nóng máy lạnh, nên mình tranh thủ giặt hết đồ, giặt luôn cái balo rồi đem phơi
Đến chiều tính đi ăn thì trời lại mưa, nên ngồi trong phòng lôi bánh ra gặm luôn cho qua bữa, với check thử giá 1 số phòng guesthouse bên Miến thì mới té ngửa, phòng bên Miến cao hơn bên Thái nhiều mà nhìn ghê hơn cả phòng bên Cam luôn
Mình ở Maesot 3 ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bi lịch trình qua Miến, và ngồi viết review này. Mai tính đi thác chơi, mà mới sáng sớm lại mưa sml
Ks phòng hơi cũ, nhưng dc cái có ăn sáng, mà ngon nữa, có cháo trắng, rau xào tỏi, trứng chiên, bữa h thiếu rau nên hôm nay mới dc ăn rau thỏa thích, hôm qua tính là qua hôm nay đổi qua cái guesthouse 380b, mà thôi chắc ở luôn cho xong, vì mưa nen lười dọn đồ quá
Vậy là kết thúc chapter 2 của Tour de Asian 2018, hẹn gặp lại các bạn trong chapter 3 : Myanmar