[TOUR DE ASEAN 2018] CHAPTER 4 : Mandalay - Bagan - Inle Lake

Ngày 18 - 19 - 20 : Lang thang Bagan

Sáng dậy chia tay chia chân, thề non hẹn biển với 2 em gái Cam  , rồi đạp ga xe lửa 

DSC01594 by Nam Nguyen, on Flickr

thật ra 7g20 tàu mới chạy, ko phải 7g

DSC01595 by Nam Nguyen, on Flickr

tàu có 2 chuyến là 7am và 9pm, mình di chuyến 7am để còn ngắm cảnh

20180819_065449 by Nam Nguyen, on Flickr

trên tàu khá nhỏ, phải tháo bánh trước ra mới đem xe lên dc, nhưng đem lên vẫn vướng đường đi, nên tháo luôn bánh sau

20180819_065452 by Nam Nguyen, on Flickr

mình up hình lên thì có mấy anh bạn bảo y như tàu chợ VN 20 30 năm trước

20180819_065505 by Nam Nguyen, on Flickr

chú nhân viên này cực dễ thương luôn, đến trưa còn chia cho mình 1 bịch bún để ăn trưa

20180819_065528 by Nam Nguyen, on Flickr

giá vé tàu là 1.100 kyat, là 17.500 vnd, cho người và xe đạp, quãng đường khoảng 200km là bằng SG đi Phan Thiết 

Mình chưa đi tàu lửa bên VN bao giờ nên ko biết giá, nhưng chắc ko thể có giá như vầy dc

20180819_073804 by Nam Nguyen, on Flickr

trên tàu trong khoang mình thôi đã có 3 anh nhân viên, mà mặc đồ như lính vậy, mấy khoang khác thì mình ko biết, tuy ngầu lòi nhưng lại rất dễ thương, do mình tháo 2 cái bánh ra nên để nó cứ bị lăn qua lăn lại, phải lấy chân kẹp lại, ảnh thấy vậy liền chạy đi lấy 1 sợi dây, buộc lại rồi bảo cứ bỏ lên ghế cho thoải mái

DSC01596 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01597 by Nam Nguyen, on Flickr

tàu chạy bằng than tổ ong

DSC01599 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01601 by Nam Nguyen, on Flickr

đông người đi lắm nha, mà 1 mình mình chiếm hết 4 ghê do để cái xe đạp, cũng hơi ngại 

20180819_075834 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_075932 by Nam Nguyen, on Flickr

tàu chạy rất chậm, ga nào cũng ngừng, mấy anh lính trên tàu tuy ngầu lòi nhưng lại rất hiền và thân thiện, anh này thấy mấy đứa nhỏ còn lấy bánh kẹo ra cho tụi nó

20180819_081556 by Nam Nguyen, on Flickr

mình mua 4 bịch bánh phồng tôm, 100 kyat/ bịch, cho thằng nhóc ngồi ghế bên 1 bịch

20180819_082548 by Nam Nguyen, on Flickr

20180819_084036 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_084204 by Nam Nguyen, on Flickr

dc 1 lát thì có người lên bán đồ ăn sáng, có chị này bán mì xào, nên mua 1 dĩa :

Ăn sáng hết :
4 bịch bánh phồng tôm. 100kyat/ bịch. Cho thằng nhỏ kế bên 1 bịch
1 bịch thơm 200 kyat. Ở trong có bỏ 1 lát chanh. Ăn thơm thơm mùi chanh. Thơm ngọt lắm
1 bịch bắp chiên. 200 kyat. Béo quá. Ko ngon
1 dĩa mì xào 300 kyat. Mì xào chay với bắp cải, chan nước sốt chua cay

Ăn tè le hột me hết 1100 kyat khoảng 17.5k vnd

Mấy anh lính cũng mua mì ăn, cũng trả tiền đàng hoàng, ko có chuyện cán bộ ăn hàng ko trả tiền như xứ nào đó  , mà mấy người bán rong lên bán xong ga sau lại xuống, ko phải trả tiền gì hết

20180819_093137-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_093139-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_093154-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_093207-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_093536-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Bên Miến thốt nốt bạt ngàn, mọc như rừng luôn, nhiều hơn bên Cam và VN nhiều

20180819_093702-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Nông dân vẫn cày bằng trâu là chủ yếu, ko thấy bóng dáng máy cày

20180819_151925-01 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi chùa ven đường

20180819_163825-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_163819-01 by Nam Nguyen, on Flickr

người Miến đang gieo mạ mới

lần đầu tiên mình đi tàu lửa, nhưng mà thấy rất thích vì đi ngắm cảnh, chụp hình dc, ko như đi xe bus. Mà tàu bên Miến bạn nào bị say xe thì ko nên đi, nó lắc như đánh võng vậy đó 

tầm 2pm thì tàu ngừng ở 1 ga , thấy ngừng lâu nên mình xuống kiếm gì ăn

DSC01604 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01606 by Nam Nguyen, on Flickr

có bán trầu, người Miến ăn trầu rất nhiều, đi đâu cũng nghe toàn mùi trầu

DSC01607 by Nam Nguyen, on Flickr

toa này là toa First Class, giá cao gấp 3 toa tàu chợ, nhưng ghế thì dc cái có bọc nệm thôi

DSC01608 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01609 by Nam Nguyen, on Flickr

mua 1 trái thơm ăn, 500 kyat, thơm ngọt lắm

DSC01611 by Nam Nguyen, on Flickr

Bún hến phiên bản Myanmar

1 dĩa là 300kyat khoảng 5k vnd. Sợi nó hơi giống sợi bánh tằm bì vn. Trộn với cà ri. Ăn kèm dưa chua và 1 chén nước lèo vị y hệt nước hến như ở Huế, nhưng pha thêm mắm cá thì phải. Vị có lẽ hơi lạ và khó ăn với dân VN, nhưng mình dc cái ăn tuốt và thấy ngon nữa

DSC01612 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01613 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01614 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01615 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong chưa no nên ăn thêm 1 dĩa bánh gì đó. Bánh xốp, dẻo, dai dai và ko có vị gì rõ ràng, dc cắt ra, sau đó sẽ dc dì chủ quán múc 1 muỗng canh nước lèo, cũng pha từ mắm, trộn thêm 1 muỗng gì đó bột trắng trắng, ko biết là cần hay đá, và sau đó, dùng bàn tay trần đen thui bóp bóp trộn trộn thiệt đều, rồi đưa cho mình. Dù có thấy nhúng tay vô xô nước rửa tay, nhưng mình cũng hết sức quan ngại

Cũng dc dọn kèm 1 chén nước lèo nấu từ hến, chén này thì y chang nước hến ngoài Huế luôn

Cơ mà món này thì ngon, ăn dai dai dẻo dẻo, thấm vị mắm, ngon lắm. Cũng 300kyat

Welcome to gian hàng đồng giá 300kyat

20180819_141732 by Nam Nguyen, on Flickr

20180819_141759 by Nam Nguyen, on Flickr

trộn bằng tay trần nhé, nhìn hơi ghê ghê  , nhưng nhìn trảo pháp của dì chủ quán thì mình đồ răng đây là 1 cao thủ võ lâm với tuyệt chiêu Long Trảo Thủ uy trấn giang hồ lâu nay  , để tóc nhìn cũng giống Tiểu Long Nữ nữa 

Ăn xong thấy xe vẫn chưa chạy nên đi lòng vòng ngó, thì thấy mấy anh thợ đang thay thay sửa sửa cái gì đó 

DSC01617 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_142949 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 30p sau thì tàu hú còi, lên tàu thì chú nhân viên lại cho 1 bịch bún cà ri, ra hiệu bảo ăn đi, mà mình bảo mới ăn no lắm rồi, cám ơn chú nhiều 

Tàu chạy khá chậm, đến 5g30 thì mới tới dc Bagan, mất 10 tiếng cho 200km 

Tới Bagan thì mình đạp vào thị trấn, từ ga vào thị trấn là 7km, à kế ga xe lửa là bến xe bus luôn nha

20180819_184508 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_184513 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_184520 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_184530 by Nam Nguyen, on Flickr
20180819_184533 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Bagan mình ở dorm tại Pillow Plux Hostel, ông chủ phốp pháp mũm mĩm rất dễ thương, nói tiếng Anh rất tốt, giá phòng là 10k kyat, máy lạnh 24/24, ko như cái hostel cùi bắp kia

20180819_190141 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhưng mà mình vẫn quen có chút gió mới ngủ dc, nên lúc nào cũng thủ theo cây quạt

Trong phòng có 6 giường, và full hết, toàn tây balo

Tắm rửa giặt đồ xong thì đi ăn, đối diện hostel có 1 teashop rất đông dân địa phương, nên vô ăn thử

DSC01619 by Nam Nguyen, on Flickr

menu giá cả rõ ràng, good

DSC01623 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01625 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01624 by Nam Nguyen, on Flickr

quán rất đông dân địa phương

DSC01626 by Nam Nguyen, on Flickr

mình kêu 1 phần cơm gà chiên 2k kyat, 1 phần salad tea leaf 1k kyat, 1 phần thịt gì đó chiên 1k kyat, thì dc dọn ra như vầy, 4k kyat mà nhìn hơi buồn

DSC01627 by Nam Nguyen, on Flickr

cơm gà chiên 2k kyat, mình tưởng phải dc 1 góc tư con gà, ai ngờ dc có mỗi 1 cái trứng 

DSC01628 by Nam Nguyen, on Flickr

tính kêu salad ăn cho có rau, mà chả thấy rau mẹ gì, toàn dầu 

DSC01629 by Nam Nguyen, on Flickr

thịt chiên, cũng toàn dầu 

ăn dở kinh khủng, món nào cũng đẫm dầu, ăn mà ráng nuốt nhưng cũng ko nuốt hết dc món salad với thịt chiên vì quá ngán

hơi lờ mờ hiểu ra vì sao nãy đi ra ngoài thì thấy đám tây nó mua snack, bia, nước ngọt ngồi nhậu ngay ngoài sân hostel 

ăn xong về ngủ sớm để mai đi tham quan Bagan, mà gặp trúng tụi Tây bần nông, dm tụi nó nhậu nhẹt ca hát đến hơn nửa đêm, xong đến 4g sáng thì điện thoại 1 thằng trong phòng nó nhảy báo thức, mà thằng này thì xỉn ngủ éo biết mẹ trời trăng gì luôn, mấy thằng còn lại cũng vậy, có mỗi mình ngủ tỉnh nên giật mình dậy, chờ hoài ko thấy nó tắt nên phải lại giường nó lấy điện thoại tắt mẹ nguồn đi thì mới tắt dc cái báo thức

Sáng hôm sau dậy, ăn sáng tại ks

DSC01630 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01631 by Nam Nguyen, on Flickr

có chuối, bánh mì mứt, và cafe, 10k kyat nên cũng ko đòi hỏi gì nhiều

DSC01633 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong đạp đi chơi, thấy 1 trường học nên ghé vô ngó

DSC01634 by Nam Nguyen, on Flickr

học sinh đa số là tự đi học, ko thấy cha mẹ đưa đón như bên VN đâu

DSC01635 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01636 by Nam Nguyen, on Flickr

đám con gái thì đang rửa hoa, xếp hoa vào bình để đem vào lớp

DSC01640 by Nam Nguyen, on Flickr

đám con trai thì dọn vệ sinh

DSC01638 by Nam Nguyen, on Flickr

2 em này có vẻ đẹp trai cao lớn nên dc kéo cờ

DSC01639 by Nam Nguyen, on Flickr

tụi nhỏ hơn thì ăn sáng

Hôm nay mình bắt đầu tham quan Bagan, 1 cố đô cổ khác của đất nước Miến Điện

Quote:
Bagan (tiếng Myanma: ပုဂံမြို့; MLCT: pu. gam mrui.) là một thành phố cổ, nay là một khu vực khảo cổ thuộc vùng Mandalay, Myanma

Bagan có tên cũ là Pagan, từng là kinh đô của vương quốc Pagan tồn tại từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13 ở miền trung Myanma ngày nay

Thành phố Bagan hiện nay nằm ở vùng đất khô, trung tâm Myanma, nằm ở bờ phía đông sông Ayeyarwady, cách Mandalay 145 km về phía Tây Nam, thuộc Vùng Mandalay. Nó có diện tích khoảng 25 dặm vuông với hàng trăm đền chùa, tự viện. Những đền chùa này được xây dựng trong khoảng từ giữa thế kỷ 11 đến cuối thế kỷ 13, trong thời kỳ chuyển tiếp từ Phật giáo Đại thừa sang Phật giáo Theravada. Những đền chùa được xây dựng trong thời đại hoàng kim này đánh dấu sự khởi đầu của những truyền thống Phật giáo mới ở Myanma.

ương triều Pagan có thời kỳ hoàng kim từ năm 1057 với cuộc thôn tính vương quốc Thaton của vua Anawrahta và chấm dứt vào năm 1287 khi Kublai Khan và đoàn quân tràn qua vùng này. Anawrahta đã mang về Bagan nhiều thánh tích và kinh văn Phật giáo từ Thaton cùng với nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư. Ông và những vị vua kế vị đã cho xây dựng đền chùa, bảo tháp..kéo dài gần 200 năm. Những cung điện và kiến trúc hoàng gia khác cũng được xây dựng, tuy nhiên, do làm bằng gỗ nên chúng đã bị hủy hoại cùng thời gian.

Đền Ananda là một trong những ngôi đền rộng lớn nhất và được bảo quản tốt nhất ở đây. Nó được xây dựng vào năm 1105, biểu thị trí tuệ vô thượng vô biên của Phật. Ngôi đền được làm bằng đá, có kiến trúc theo hình thập tự, ở trung tâm là khối lập phương và trên mỗi phía là tượng Phật đứng. Khối kiến trúc vươn lên với tận cùng là các đỉnh nhọn, vuốt thon búp măng, gọi là shikhara. Mặt tường phía ngoài có các bức tranh ghép bằng gạch men bóng pha màu, minh họa những cảnh trong cuốn Bản sinh kinh.

Đền Thatbinnyu được xây dựng vào giữa thế kỷ 12 là ngôi đền cao nhất ở Bagan và có thể được nhìn thấy tại mọi điểm ở vùng này.

Ở Bagan còn có những ngôi chùa bằng gạch và sau đó được phủ vàng.

UNESCO đã không thành công trong việc đưa Bagan vào danh sách di sản văn hóa thế giới.

Ps. cách đây 3 năm có 1 trận động đất lớn, và đã làm sụp đổ rất nhiều chùa và đền ở khu vực Bagan

Quote:
Trận động đất gần 7 độ Richter xảy ra gần thánh địa Bagan, vùng di tích nổi tiếng với hơn 2.500 chùa cổ, gây hư hại nghiêm trọng đến nhiều công trình tôn giáo lịch sử ở vùng này.



Trước đó, chính phủ đã cử một nhóm kỹ sư và kiến trúc sư đến kiểm tra những ngôi chùa bị đổ sập sau cơn địa chấn. "Chúng tôi sẽ tham khảo các ý kiến để tìm cách phục hồi những công trình này. Tuy nhiên, việc này sẽ kéo dài và tốn kém", Tổng thống Htin Kyaw nói.

Thánh địa Bagan, nơi có khoảng 2.500 ngôi chùa cổ xây dựng từ nhiều thế kỷ trước, là một trong những địa điểm du lịch chính ở Myanmar. "Nhìn cảnh đổ nát này khiến tôi đau lòng. Đây là mất mát lớn vì các ngôi chùa là vô giá", Tin Hla Oo, nhân viên quản lý chùa cổ Htilominlo tại Bagan, nói.

200 chua co thanh dia Bagan bi huy hoai sau dong dat Myanmar hinh anh 2
Vị trí xảy ra trận động đất (điểm màu đỏ). Đồ họa: Google Maps.
Động đất là hiện tượng thường xảy ra ở Myanmar do nước này nằm trên đường đứt gãy địa chấn.

Trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra đêm 24/8 với tâm chấn ở khu vực miền trung mạnh đến nỗi khiến người dân ở Bangkok, Thái Lan và Kolkata, Ấn Độ cũng cảm nhận được rung lắc.

Lần gần nhất Bagan hứng động đất mạnh là vào năm 1975. Chính phủ quân sự từng tiến hành đợt trùng tu quy mô lớn cho đến trước khi chuyển giao quyền lực.

Giới chuyên gia cho rằng, việc trùng tu và nâng cấp nhưng sử dụng các nguyên vật liệu hiện đại đã thay đổi đáng kể kiểu kiến trúc và thiết kế ban đầu của những công trình này.

Zing[/IMG]

DSC01641 by Nam Nguyen, on Flickr

Bagan là vùng đất mà cứ đi vài chục mét là lại có 1 ngôi chùa

DSC01642 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01643 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01644 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy 2 bạn này đang chụp tự sướng nên mình ngỏ ý lại chụp 1 tấm

DSC01646 by Nam Nguyen, on Flickr

Note : Khách du lịch muốn vào trong các ngôi chùa và đền lớn thì phải mua vé là 25k kyat, khoảng 400k vnd, còn nếu lang thang long nhong bên ngoài thì ko cần, nhưng thôi mình cứ mua vé vào coi cho biết

DSC01648 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01649 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01650 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Bagan thì bạn nên thuê xe đạp đi, vì nó rất hợp để đạp xe, len lỏi theo những con đường mòn nhỏ

DSC01651 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01652 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01653 by Nam Nguyen, on Flickr

mình thấy ở Bagan cái cây này mọc rất nhiều, ra hoa vàng rực khá đẹp

DSC01655 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay là chủ nhật nên đang có chiến dịch dọn dẹp cây dại mọc 2 bên đường, thấy lính và người dân cùng làm đông vui lắm, có hẳn 1 cái bàn để nước, bánh kẹo, đồ ăn, ai muốn ăn uống gì thì cứ lại ăn

DSC01656 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01657 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01658 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01659 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01660 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01661 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01662 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01663 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01665 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01666 by Nam Nguyen, on Flickr

những bức tranh trên tường này đã hơn 900 tuổi

DSC01672 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01673 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01671 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01670 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01669 by Nam Nguyen, on Flickr

Mặc dù từng là 1 trưởng phòng kinh doanh với kinh nghiệm gần 10 năm đi thuốc, à lộn, thuyết phục khách hàng, như qua Miến tôi vẫn bị thuốc như thường

Cái cách người Miến sale, nó cực khéo, và khiến người ta ko mua ko dc, chứ ko phải cứ chèo kéo, duối hàng vào túi khách rồi tự lục ví lấy tiền như xứ nào đó

Vô 1 ngôi đền ở Bagan chơi, 1 anh người địa phương ngồi đó đi theo, nói tiếng anh cực tốt, dắt đi vòng vòng tham quan, giải thích chán chê, đến lúc tham quan xong hết rồi ảnh mới bảo : Tao có bán đồ lưu niệm địa phương này, mày có muốn xem ko.

Dĩ nhiên là sau gần 10 phút dc ảnh làm tour guide cho, thì ko thể ko xem

Thế là ảnh mở những tấm tranh in lụa ra cho coi, nói mày cứ xem thoải mái, ko mua cũng ko sao, tao chỉ muốn giới thiệu những dấu ấn văn hóa của vùng này cho mày thôi, xem thoải mái

Xem xong thì dĩ nhiên cũng ngại, ảnh lại hỏi, mày mua 1 tấm về làm quà đi, nó nhẹ lắm, gấp lại gọn như vầy, ko tốn chỗ nhiều đâu

Thật sự thì thấy cũng đẹp, với lại cái kiểu nói chuyện nhiệt tình đó thì ko mua ko dc, nên hỏi giá thì ảnh hét 12k kyat, cảm thấy khá cao, nhưng cũng ngại trả giá thấp, vì nãy giờ người ta nhiệt tình với mình quá, trả thấp cũng kì, nên trả đại 10k kyat, dù biết là hố, thế là deal :(

Lúc gửi tiền thì ảnh bảo đây là lucky money, và ảnh sẽ gửi lại 1 phần để tu bổ đền thờ, cùng với lời cầu chúc cho mình và gia đình ( do mình nói mua tặng mẹ )

Cái định mệnh, trong đầu lúc nào cũng tỉnh, cũng bảo : dm, éo mua. Nhưng ko mua ko dc, cảm thấy mua hố, nhưng mà vẫn vui mới lạ

Best saleman

DSC01674 by Nam Nguyen, on Flickr

may mắn là hôm nay trời có nắng

DSC01676 by Nam Nguyen, on Flickr

nước uống miễn phí

bật mí là 3 tuần nay kể từ lúc khởi hành từ Huế mình chưa tốn đồng nào mua nước uống  , nước toàn vô quán ăn hoặc ks là luôn có nước uống

DSC01677 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01678 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01679 by Nam Nguyen, on Flickr

cay màu vàng này ra bông đẹp ghê luôn

DSC01680 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01682 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01684 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01683 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ thủ công mỹ nghệ, Bagan có nghề truyền thống là làm sơn mài

DSC01685 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01686 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01687 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01688 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01689 by Nam Nguyen, on Flickr

2 em gái hướng dẫn du lịch khá xinh 

DSC01690 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01691 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01692 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01693 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01694 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01695 by Nam Nguyen, on Flickr

búp bê lưu niệm

DSC01698 by Nam Nguyen, on Flickr

đi Angkor và Bagan xong mới thấy tháp Chàm của VN nó nhỏ xíu ....

DSC01699 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01701 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01702 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01703 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01704 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01705 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01706 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01707 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01708 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01709 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01710 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01709 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01710 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01711 by Nam Nguyen, on Flickr

ngoài ra đi xe ngựa cũng rất đáng trải nghiệm, nhưng mà chắc giá ko rẻ 

DSC01712 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01713 by Nam Nguyen, on Flickr

đi xe đạp vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng đường ở Old Bagan nó rất ngoằn ngòe và dễ lạc nha

DSC01714 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01715 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01716 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01717 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi chùa dc làm hoàn toàn bằng gỗ, đã lên nước đen bóng

DSC01718 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01719 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01720 by Nam Nguyen, on Flickr

những con đường mòn rợp bóng hoa và cây

DSC01721 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01722 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01723 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01724 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01725 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy xa xa có cái tháp cao cao vàng vàng nên chay lại xem

DSC01726 by Nam Nguyen, on Flickr

đến xem thì ra là cái cung điện của vua Bagan, mà chắc dc phục dựng thôi

mún vào trong thì phải mua vé 5k kyat, thấy ko có gì hấp dẫn lắm, nhưng thôi lỡ đến rồi thì vào coi sao, nên mua luôn

DSC01727 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01728 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01729 by Nam Nguyen, on Flickr

ai ngờ vô trong chán thật, chả có gì cả, mình là thằng duy nhất bỏ tiền ngu đi lang thang trong này dc 5 phút rồi đi ra

Lúc đi ra thì thấy 2 chú khoai Tây cũng đang đắn đo coi có nên vào ko, mình bảo éo có gì đâu, đừng phí tiền, tụi nó gật gật cám ơn xong xách đít đi luôn 

DSC01730 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01731 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01732 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01733 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01735 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi chùa lớn, ở giữa có 4 tượng phật quay về 4 hướng, tượng cao chắc phải gần chục mét

DSC01734 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01736 by Nam Nguyen, on Flickr

ở ngoài nắng đổ lửa, mà ở trong mát lạnh à, vì tường gạch dầy, với thiết kế rất nhiều lỗ thông gió và lấy sáng

DSC01737 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01738 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01739 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01741 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01742 by Nam Nguyen, on Flickr

Mứt và socola thì phải, ăn thử thoải mái, nhưng mà mình bị tiểu đường nên ko dám ăn

lòng vòng mới có chưa dc 1/4 Bagan mà đã 12g trưa, hơi đói bụng nên ghé vô ăn cơm

DSC01744 by Nam Nguyen, on Flickr

Menu giá cả rõ ràng

DSC01745 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01747 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01746 by Nam Nguyen, on Flickr

ại sao cách nhau có 200km, mà ẩm thực Bagan lại như cái củ cải, trong khi ẩm thực Mandalay ngon biết bao nhiêu

Trưa nay đi ăn 1 phần Yangon style noodle, 1k kyat, với 1 phần cơm chiên gì đó, chỉ có cơm éo thấy thịt thà rau củ gì cả, cũng 1k kyat, may mà dc cho thêm 1 chén canh nhỏ tí. Và cơm cũng toàn dầu, chán đến nổi quên chụp dĩa cơm lun

Ẩm thực Bagan thấy toàn đồ chiên, chả có rau củ gì, và mỗi món, chỉ có đúng 1 món, trong khi 1k kyat ở Mandalay ăn ngập mặt mà lại ngon nữa

Ăn xong như chưa ăn gì, bà chủ thì rất nice, cứ hỏi ăn ok ko, chả lẽ nói ăn như củ cải, nên đành gật gật ok

DSC01748 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01749 by Nam Nguyen, on Flickr

Mua 1k kyat xoài hay trái gì đó, giống như xoài, mà ngon lắm, ngọt, thơm, 1k kyat 1 bịch nhiều lắm, ăn thêm cho có chất xơ

Chắc chiều nấu mì ăn quá, quá oải đồ ăn Bagan

Ăn xong thì trời lại đổ âm u, nên thôi đạp về, dù mới đi dc có 1/3 Bagan, nhưng chắc để dành cho năm sau lại khám phá tiếp

Cập nhật : Tất cả các du khách tới Bagan đều phải mua vé 25k kyat, chứ ko phải chỉ có vô chùa mới phải mua nhe, hèn chi lúc qua mấy trạm gác thì mình thấy xe bus đều phải dừng lại rất lâu, chắc lên ktra vé, còn mình đi xe đạp thì cứ đạp bon bon qua thôi

DSC01841 by Nam Nguyen, on Flickr

Đây là vé vô Bagan nha, giá là 25k kyat khoảng 400k, dùng dc trong 3 ngày

Về tới ks thì trời đen thui và lại mưa, nên mình vô phòng nằm đến tối ngớt ngớt thì đi ăn

Mình xin rút lại lời nhận xét về ẩm thực xứ Miến, có lẽ nó chỉ đúng cho Mandalay, vùng đất từng là cố đô, giàu có và phát triển, nên ẩm thực cũng rất cầu kì và tinh tế

Qua tới Bagan là nản luôn, đồ ăn đúng nghĩa chỉ ăn cho no, ko có 1 chút gì gọi là đầu tư chăm chút

Sau khi thử 2 quán ăn đông dân địa phương ăn và fail toàn tập, mình chuyển qua ăn quán vỉa hè xem sao, kết quả là dù cũng ko ngon, nhưng ít ra nó còn khá hơn

Thử ăn 1 quán mì gõ vỉa hè, cũng đông người ăn, 1 dĩa mì khô, chỉ có mì khô trộn với nước sốt cay cay, ít thịt gà xé vụn, và 1 chén hành tím ngâm chua, và chén nước lèo, tuy nhiên lại dễ ăn hơn hẳn mấy món dầu mỡ trong quán, 1 phần vây là 800kyat

DSC01750 by Nam Nguyen, on Flickr

giống xe mì gõ bên VN

DSC01752 by Nam Nguyen, on Flickr

mì trộn với ít thịt gà xé, và 1 chén nước lèo

DSC01753 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01754 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01755 by Nam Nguyen, on Flickr

sợi mì màu xanh dương rất đáng nghi, nhưng kêu đại coi sao

DSC01756 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01757 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01758 by Nam Nguyen, on Flickr

Lại ăn tiếp 1 quán mì cũng vỉa hè, 1 tô mì nhỏ 500kyat, mà cái sợi mí nó lạ lắm, nó giòn giòn sựt sựt như rong biển vậy, tô này thì ngon, nước dùng đậm đà, hơi giống kiểu lẩu kim chi á

Kêu thêm 5 xiên que, cái xiên tròn tròn tưởng chả cá, ai ngờ là củ gì đó ăn như củ khoai từ á, mà vậy lại ngon

Note : gần như tất cả người Miến khi nhận tiền hoặc đưa tiền, hoặc đưa 1 cái gì đó, họ đều đưa bằng 1 tay và tay còn lại để ngang ở khủy tay, nhìn rất lịch sự, và gần như tất cả đều nói cám ơn khi nhận hoặc đưa 1 cái gì đó

Ăn xong thì cũng no, chui về ks ngủ típ, để mai đi tham quan Popa Mountain nữa là xong

Ngày 20 : Popa Moutain

Sáng mình ăn sáng xong thì bắt đầu đạp ra núi Popa, cách Bagan khoảng 50km

DSC01759 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01760 by Nam Nguyen, on Flickr

Bên Miến thì xe chở lính của quân đội, cũng kiêm luôn xe chở học sinh đi học, và học sinh dc anh lính dắt vào tận cổng trường, bàn giao cho cô giáo rồi mới đi tiếp

DSC01761 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01762 by Nam Nguyen, on Flickr

đường 2 bên rất đẹp, hoa nở vàng rực

DSC01763 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01764 by Nam Nguyen, on Flickr

người Miến tận dụng cây thốt nốt rất hay, họ xây chòi ngay trên thân cây luôn

DSC01767 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01768 by Nam Nguyen, on Flickr

1 số nơi vẫn còn dùng cối xay bằng sức bò

DSC01765 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01766 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy 1 anh đang leo lên lấy nước trên cây thốt nốt, cao cả chục mét, mà leo tay ko thông vậy, ko có dây bảo hộ gì luôn

DSC01769 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01770 by Nam Nguyen, on Flickr

tới đây đói quá nên lấy mì gói ra gặm, đường từ Bagan lên Popa dốc nhiều nha, từ độ cao 78m lên 700m hơn

20180821_105153-01 by Nam Nguyen, on Flickr
20180821_105206-01 by Nam Nguyen, on Flickr

mà lại quên đem theo GU nữa  bỏ ở hostel hết rồi

DSC01772 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01777 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01774 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01779 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01782 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường có rất nhiều cánh đồng hoa hướng dương nha, lúc mình ngồi trên xe lửa từ Mandalay đi Bagan cũng thấy nhièu lắm

DSC01783 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 11g thì cũng đến dc núi Popa 

Quote:
Núi Popa (tiếng Miến Điện: ပုပ္ပားတောင်; MLCTS: puppa: taung, IPA: [pòpá tàʊɴ]) là một ngọn núi lửa cao 1518 mét trên mực nước biển, và nằm ở trung tâm Miến Điện (Myanmar) khoảng 50 km (31 dặm) về phía đông nam Bagan (Pagan) trong dãy Pegu. Nó có thể được nhìn thấy từ sông Ayeyarwady xa cách đó 60 km trong điều kiện trời trong.[3] Núi Popa có lẽ được biết đến nhiều nhất do quanh đó có nhiêu tu viện và chùa tuyệt đẹp như tranh vẽ. Popa trong tiếng Tiếng Phạn (Sanskrit) có nghĩa là "bông hoa", đây được xem là ngọn núi linh thiêng ở Myanmar, nơi cư trú của các thần linh nat (Tiếng Miến Điện: နတ်‌).

Phía tây nam của núi Popa là Taung Kalat (đồi bệ), ngọn núi lửa cao 737 mét (2,417 ft) trên mực nước biển. Một tu viện Phật giáo nằm ở đỉnh Taung Kalat, còn gọi là tu viện Taung Kalat hay là tu viện Tuyin Taung. Để tới được tu viện phải đi hết chính xác 777 bậc thang và những người lên đến đỉnh sẽ có một cái nhìn cực kỳ ngoạn mục xuống vùng đất bên dưới.[3] Đôi khi, đồi bệ Taung Kalat cũng được gọi là Núi Popa, để tránh nhầm lẫn, núi lửa (với miệng núi lửa của nó trên một mặt núi) được gọi là Taung Ma-gyi (đồi mẹ).

Cái ngu của mình là thay vì đạp xe thẳng đến chân chùa, thì mình lại đi theo đường mòn Garmin chỉ, kết quả là lội băng rừng hơn 1km sml

DSC01789 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01787 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là ngọn núi thiêng Popa của người Miến, công nhận là để xây dựng được ngôi chùa trên đó thì ko biết đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, mình leo cầu thang lên mà còn thở hồng hộc

DSC01788 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01786 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01790 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01791 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01793 by Nam Nguyen, on Flickr

trong chùa khỉ rất nhiều, và nhiều con rất to và dữ, nhất là mấy con khỉ đưc, cầm đồ ăn hay điện thoại là nó giựt, nó còn đi tụt váy gái nữa mới vãi   

Và cẩn thận khi chụp bọn khỉ con, mình đang ngắm chụp 1 con khỉ con thì bị 1 con khỉ lớn lại cắn ngay chân, may mà chỉ tróc da chứ ko chảy máu

DSC01794 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01795 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01796 by Nam Nguyen, on Flickr

quang cảnh nhìn từ đỉnh chùa, rừng bạt ngàn

DSC01797 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01798 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01799 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01800 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01801 by Nam Nguyen, on Flickr

20180821_123816 by Nam Nguyen, on Flickr

lang thang trên chùa thì thấy tên ai wen wen, ra là anh Trung bạn mình, mà nghe đồn ảnh là tỷ phú mà sao donate có 25k kyat là có 400k VND à  

DSC01802 by Nam Nguyen, on Flickr

cách chùa khoảng 3 4km thì có 1 ngã 3, có buôn bán khá nhiều, nên mình ghé vào ăn cơm

DSC01802 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01803 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01805 by Nam Nguyen, on Flickr

nguyên set này 2k kyat, đồ ăn khá hơn Bagan, nhưng mà vẫn dầu nhiều quá

DSC01806 by Nam Nguyen, on Flickr

hoa gì đó rất thơm, ko biết ăn dc ko

DSC01807 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01808 by Nam Nguyen, on Flickr

trái cây nhìn thèm ghê

ăn xong đạp dc 1 đoạn thì mưa mù trời, mà đạp gần tới Bagan thì lại nắng chói chang, chả hỉu, về tới Bagan mà mình hăm hắp sốt do cảm nắng luôn

20180821_182312 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang bến xe chạy vô hỏi vé thì có vé chuyến 8g30 pm tối nay, 5g sáng mai tới Taungyi, bữa mình hỏi nhà xe khác thì chỉ có chuyến 8am nên tưởng mai mới đi dc

Note : Famous có vẻ là nhà xe bự nhất ở Miến, thậm chí ở Bagan nó còn có 2 cái resort to đùng luôn, mà mình vô lộn cái nhà xe kế bên 

Giá vé xe từ Bagan đi Taungyi là 18.5k kyat nếu đi xe VIP, xe thường là 15k, giá xe đạp là 7k kyat

20180821_163932 by Nam Nguyen, on Flickr

về tới guesthouse thì thấy có 1 chiếc xe đạp

20180821_171315 by Nam Nguyen, on Flickr

vô thì gặp James, người Anh, bay từ Sing qua Yangon rồi đạp lòng vòng bên Miến, nó cũng tính đi Lào ở Luang Phaprang rồi đi Hà Nội

39987924_2624119990947464_5963454565989744640_o by Nam Nguyen, on Flickr

Mình hỏi mai mày tính đi đâu, nó giơ chân kêu : Tao chắc nằm đây mấy ngày cho chân hết ghẻ đã, chân nó lở loét hết luôn

39933184_2624120290947434_4906529690732199936_o by Nam Nguyen, on Flickr
39998570_2624120514280745_37760686746501120_o by Nam Nguyen, on Flickr

xong nó khoe hình bữa h đạp bên Miến, cảm thấy bữa h nhảy xe đò thât là khôn ngoan 

Ra hỏi anh chủ ks bảo tao check out sớm 1 ngày láy tiền lại dc ko ( dù lúc đó đã 4pm ), thì anh chủ vẫn ok vui vẻ, và gửi lại mình 10k kyat

Tắm 1 cái rồi gom đồ ra bến xe luôn

20180821_073336 by Nam Nguyen, on Flickr
20180821_073344 by Nam Nguyen, on Flickr

lịch trình xe chạy từ Bagan đi các tỉnh khác cho bạn nào cần

20180821_195734 by Nam Nguyen, on Flickr

ra bến xe kiếm quán ngồi uông nước đến 7g30 thì chất xe vô hầm

20180821_200224 by Nam Nguyen, on Flickr

di xe VIP nên chỉ có 3 hàng ghế, ghế ngồi rộng rãi thoải mái lắm, thoải mái nhất trong các xe mình đi bên Miến, có điều mua vé trễ nên ngồi tuốt cuối xe, hơi dằn

20180821_200228 by Nam Nguyen, on Flickr
20180821_200239 by Nam Nguyen, on Flickr

có ổ điện và toalet

Xe chạy đến tầm 5g sáng thì đến Taungyi, còn nếu đến Inle thì 3g30 là tới rồi

TẦm 5g sáng thì mình tới bến xe Taungyi, trên xe tây khá nhiều, nhưng tới Inle là tụi nó xuống hết rồi, mình thì cần tới Taungyi để hỏi mua vé từ Taungyi về Myawaddy 

Xuống bến xe hỏi vòng vòng thì chỉ có duy nhất 1 nhà xe chạy chuyến Taungyi - Myawaddy, xe khởi hành duy nhất 1 chuyến là 4pm tại Taungyi và đến Myawaddy tầm 1pm, theo như nhà xe báo, nhưng bữa mình đi từ Myawaddy đi Mandalay delay đến 24 tiếng, nên ko biết kì này thế nào

Mua vé 30k kyat cho người và 15k kyat cho xe, thấy hơi cao, nhưng tuyến chỉ có 1 xe, nên ko còn lựa chọn

Mua vé xong thi đi ăn sáng

Taungyi là 1 thành phố thuộc tỉnh Shan, Shan là tên 1 dân tộc đông người ở Miến, và từng là 1 đất nước riêng biệt, tỉnh Shan này kéo dài lên đến vùng giáp Lào và Thái, hay còn gọi là Tam Giác Vàng với đặc sản là cây anh túc, tỉnh Shan có nhiều vùng hạn chế du khách chứ ko đi long nhong dc. 

Nằm ở độ cao 1000m nên khí hậu khá là mát mẻ, như Bảo Lộc á

DSC01809 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn sáng cái đã, thấy có bánh quẩy chiên y như ben VN, mà to lắm

DSC01811 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn 1 dĩa cơm chiên gà, 1k kyat, cơm dầu ko à, gà thì tí teo và khô quắt
Bánh quẩy 150kyat, nhưng mà cũng dầu ko à, ăn dc 1 cái là ngán, phải gói đem đi

Mà mình ko thích là đang ngồi ăn có 10p thì bị đến 4 5 chú tiểu lại giật tay xin tiền, chưa từng bị vậy ở Bagan hay Mandalay

DSC01812 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đap đi Inle, trời mát, đường đẹp

DSC01813 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01814 by Nam Nguyen, on Flickr

1 ngôi chùa bên đường

DSC01815 by Nam Nguyen, on Flickr

Tượng sư tử bên Miến mông cũng rất to nhé 

20180822_073543 by Nam Nguyen, on Flickr

các cây xăng lớn bên Miến đều có toalet rất sạch sẽ, và free

DSC01817 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 8am thì mình tới dc Inle sau khi đạp khoảng 26km

20180822_083050 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Inle thì mình ở chỗ này

20180822_082301 by Nam Nguyen, on Flickr

Lịch trình tàu và xe tại Inle cho bạn nào cần

Anh chủ ks rất dễ thương, mà phải nói là nguyên cái ks này ai cũng dễ thương, toàn là người trong gia đình à

20180822_083025 by Nam Nguyen, on Flickr
20180822_083019 by Nam Nguyen, on Flickr
20180822_083010 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ở phòng quạt, 6$. Anh chủ bảo phòng này 2 giường 12$, nhưng mày ở 1 người tao lấy 6$ thôi, và cho check in vô luôn

Vô tắm rửa giặt đồ liền ròi tranh thủ ngủ. Từ chiều hôm qua tới giờ mình như bị sốt, người nóng hầm hập, đầu thì nhức bưng bưng

DSC01818 by Nam Nguyen, on Flickr

Mà vô nhận phòng là dc 1 ly nước cam, bé phục vụ thì dễ thương nữa 

Vô ngủ tới 10g30 thì dậy, đạp xe ra hồ Inle coi sao

DSC01819 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01824 by Nam Nguyen, on Flickr

đối diện ks mình là sông luôn, ghe đậu san sát

DSC01820 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC01822 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp dc 1 đoạn thì mới biết là để quên dth ở nhà, nên ko check dc mấy điểm cần tham quan, nên cứ đạp theo đường trên Garmin

Mà đường ở Inle rất xấu, đạp nó dằn và tưng khủng khiếp, mà mình đang bị nhức đầu nữa nên nó cứ tưng 1 cái là nhức như búa bổ

DSC01823 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp tới 1 nơi thấy ghi là Floating Market, nhưng hôm nay, hoặc lúc mình đi chưa có họp chợ nên ko thấy gì, mà tới thì bị chèo kéo đi ghe ghê lắm, mình thì đang nhức đầu mà lại sợ nước nữa, nên thôi ko đi, đạp ngược về ks ngủ tiếp

Về tới ks đang dắt xe vô thì bị 1 ông ở đâu túm lại hỏi mày mua vé chưa ? Minh kêu vé éo gì, tao mệt lắm, tao ko đi tham quan đâu đâu, tao vô ks ngủ rồi mai tao biến. Thì ổng ko cho mình vô ks, bắt phải mua vé mới dc vào

20180822_180507 by Nam Nguyen, on Flickr

vé là 13.5k kyat, chẳng thà nó đáng như Bagan thì 25k kyat mình vẫn vui vẻ mua, đằng này đi chả thấy khỉ gì hay mà cũng bắt mua, nhưng cứ lằng nhằng mệt quá nên mua đại cho xong

20180823_090424 by Nam Nguyen, on Flickr

ngó lại mới biết ks mình ở ngay đối diện cái văn phòng củ cải gì đó, hèn chi

vô ks thì anh chủ ks ra bảo : Khách tới đây khó chịu lắm, nhưng quy định chính quyền nó vậy, mày thông cảm dùm

Vô mệt quá nên ngủ li bì tối 6pm thì đi kiếm gì ăn

Hồi sáng lúc vào thị trấn mình thấy có 1 cái chợ lớn, mà h đạp ra thì lại đóng cửa mất, đạp lòng vòng vô vài quán coi giá thì thấy toàn 2k - 5k kyat 1 bữa ăn, quá mắc. Đang đạp thì lại mưa xối xả, nên ghé đại tạp hóa mua mấy cái bánh về phòng ăn. Ông chủ tiệm tạp hóa còn ngạc nhiên khi thấy mình ko nói dc tiếng Miến, ổng bảo nhìn mày y như dân Miến . Mà bữa giờ đi đâu ở Miến cũng nghe câu này 

20180822_180449 by Nam Nguyen, on Flickr

đi 1 đoạn thấy có bán thanh long, mình vô hỏi nhiu 1kg thì bả kêu 800kyat, ok mua 2 trái, ai ngờ tính tiền thì lại 800kyat / trái 

Mua nguyên đống bánh hết 3300 kyat, ăn dc 1 nửa, còn 1 nửa hôm sau lại để quên ở ks quên đem đi

Vẫn nhức đầu bưng bưng nên đi ngủ sớm

Sáng ngủ dậy thì thấy cũng đỡ dc tí, vô ks ăn sáng

20180823_083807 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng ăn rất đẹp nha

20180823_084136 by Nam Nguyen, on Flickr

dc dọn cafe và trà trước, còn kèm theo bột kem, sữa tươi để uống cafe, và mật ong để uống trà

20180823_084140 by Nam Nguyen, on Flickr

sau đó là bánh mì, bơ, mứt, trái cây

20180823_084438 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cái bánh kếp dai dai ăn khá ngon

20180823_085027 by Nam Nguyen, on Flickr

và 1 cái trứng ốp lết

Ở phòng có 6$ mà ăn sáng thinh soạn vãi, bữa này ra ngoài cũng phải 2$ là bèo nhất rồi 

12g trưa thì mình check out, tạm biệt gia đình anh chủ ks rồi đạp lên Taungyi

20180823_133647 by Nam Nguyen, on Flickr

mưa suốt từ sáng cho đến chiều luôn

Từ Inle đi Taungyi có 2 đường, bữa mình đi 1 đường rồi nên giờ đi đường kia, ai ngờ đường này nó đi xuyên núi nên dốc quá trời 

DSC01826 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 2pm còn cách Taungyi 5km thì ăn trưa

DSC01825 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01827 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01828 by Nam Nguyen, on Flickr

lại là món mì khô giống như ở Bagan, 1k kyat, nhưng chỗ này làm ko ngon, mặn quá

20180823_142919 by Nam Nguyen, on Flickr

khoảng 2g30 thì mình đến dc bx Taungyi, còn sớm nên vô quán kêu 1 lon nước 800kyat ngồi chờ lên xe

20180823_151349 by Nam Nguyen, on Flickr

mưa vãn mịt mù

ngôi rảnh nên tính coi bữa h xài hết nhiêu tiền

4pm xe chạy, coi lịch trình thì 17 tiếng là tới Myawaddy. Là khoảng 9g sáng. Nhưng nhà xe báo cỡ 1pm mới tới

Ko biết có bị delay 1 ngày như từ Myawaddy đi Mandalay ko nữa. 100km từ Myawaddy đi HPA An mất đúng 1 ngày

Về tới Maesot đi ăn buffet thui, thiếu đạm nghiêm trọng. Hôm qua ngủ dậy còn bị chuột rút, phải cắn 2 gói GU

Lon nước trong hình 1k kyat. Cảm thấy cao, nhưng em gái bán hàng rất xinh, nên thôi em ko sai

Bữa qua đây đổi dc 336k kyat. Giờ còn đúng 36k kyat. Tổng cộng xài hết 4tr800k cho 11 ngày ở Miến. Tuy nhiên nếu sắp xếp hợp lý và tiết kiệm hơn thì mình nghĩ trong tầm 3tr5 vẫn đủ. Vì sơ sơ tốn khoảng 70k kyat cho những có thể ko cần chi và sự cố phát sinh. Còn nếu bỏ Inle thì còn đỡ tốn nữa vì thật sự Inle chả có gì để đi.

Chi phi cho đi Inle tốn : 25.500 k kyat. 13.5k cho vé. 9k cho khách sạn. Và 8k chênh lệch vé xe. Ko đi Inle thì ko tốn khoảng 56k kyat

3g30 thì bắt đầu cho xe lên, người mình lúc này thì nó vừa ướt, vừa hôi do đạp xe dầm mưa từ trưa đến giờ, lu bu quá lại quên thay đồ, lúc lên xe mới nhớ, làm ngồi kế 1 em gái mà ngại muốn chết với ẻm

20180823_155505 by Nam Nguyen, on Flickr

Lên xe dc cho 1 chai nước 1 hộp bánh 1 lon cafe, xe này ko ngon bằng mấy xe bữa h mình đi, ko có ổ điện, ko có gối choàng cổ, ghế thì ngồi khó chịu lắm

20180823_163314 by Nam Nguyen, on Flickr

Thật là định mệnh. Sau khi đạp 27km trong mưa đường đèo dốc từ Inle đến Taunggyi để lên xe bus. Thì xe bus chạy từ Taunggyi về Inle hốt 1 mớ Tây lên xe :|

Chuyến đi Miến kì này ko dc suôn sẻ lắm vì ngày nào cũng mưa. Chả đạp dc mấy mà toàn nhảy xe đò, nên thôi coi như tiền trạm vậy

Năm sau chắc sẽ đi Miến lại 1 lần nếu chưa phải đẻ. Thời gian thích hợp nhất để đi Miến là tháng 11 đến tháng 1. Sau tháng 1 thì nóng, sau tháng 6 tháng 7 thì mưa

Khí hậu bên Miến khá nóng, mấy hôm ở Bagan và Mandalay tuy mưa nhưng nhiệt độ cao nhất cũng 36 độ

Vật giá bên Miến khá rẻ. Ăn uống tầm 500 đến 1k kyat 1 bữa. Phổ thông là 1k

Giá phòng nếu ở dorm thì tầm 10k kyat. Có ăn sáng.

Di chuyển bằng xe lửa thì siêu rẻ, nhưng đi chậm. Nhưng đi xe lửa có cái thú của xe lửa. Đi xe bus thì giá cũng tầm bên VN

Người Miến hiền, hiếu khách, nhiệt tình, thấy hơn cả bên Thái . Tuy nhiên nghe nói cắm lều ngủ ngoài đường bên Miến là bị hốt và bị phạt. Có thể xin vô chùa ngủ

Đi Miến thì mình thấy chỉ nên đi Bagan và Mandalay. Inle ko có gì đặc biệt trừ việc khí hậu mát mẻ. Còn chợ nổi Inle thì cũng giống như kêu dân VN đi coi chợ nổi Cái Răng, toàn Tây đi chứ có dân VN nào đi đâu. Còn hồ Inle thì chả thấy gì đẹp, hồ bên VN đẹp hơn nhìu

Cảnh bên Miến dù chưa đi nhiều nhưng ngồi xe bus với xe lửa ngó thì cũng ko có gì đặc sắc . na ná đường miền Tây thôi

20180823_171408 by Nam Nguyen, on Flickr

chạy dc 1 đoạn thì lại kẹt xe trên đèo

20180824_063548 by Nam Nguyen, on Flickr
20180824_085918 by Nam Nguyen, on Flickr

mưa thì mịt mù suốt chuyến đi

DSC01829 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC01830 by Nam Nguyen, on Flickr

TẦm 8pm thì nhà xe ngừng cho ăn tối

DSC01831 by Nam Nguyen, on Flickr

phần này thôi mà 2.5k kyat, quá mắc so với giá bên Miến

Ăn xong mình lên xe ngủ, xe chạy đến 9am thì đến dc HPA - An, và chuẩn bị vào con đường đau khổ đi Myawaddy

20180824_110057 by Nam Nguyen, on Flickr

lại tiếp tục kẹt

20180824_140607 by Nam Nguyen, on Flickr

Lại kẹt xe T.T còn cách Myawaddy có 62km mà ko biết qua khẩu kịp trong hôm nay ko

Vô tạp hóa ven đường bốc đại 1 đống bánh rồi hỏi nhiêu, thì ông chủ bốc thêm 1 cái bỏ vào rồi bảo 1k kyat :| xong còn lấy nước trà cho uống

Ngồi đếm lại thì là 8 cái bánh, tính ra 2k/ cái. Thấy rẻ nên ngó coi made đâu thì đều made in myanmar. Có 1 cái bánh trung thu khá ngon

Mua thêm 1k phá lấu nữa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều

20180824_140602 by Nam Nguyen, on Flickr
20180824_141034 by Nam Nguyen, on Flickr
20180824_141450 by Nam Nguyen, on Flickr
20180824_141520 by Nam Nguyen, on Flickr

Tuy nhiên kẹt xe ko lâu như lúc mình đi, chỉ tầm 6pm là xe đã đến dc Myawaddy rồi, đường thấy nhiều đoạn đã dc cán và đổ đá dăm, chủ yếu kẹt là những doạn qua cầu, vì lúc đó chỉ có 1 xe qua dc thôi

DSC01832 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn cơm gần Myawaddy, phần này 2k kyat, khá ngon và nhiều rau

Đến Myawaddy là 6pm, mình check out qua khẩu vừa đẹp lúc 6g20pm, hình như 7pm là đóng khẩu

Check in Miến thì khó chứ check out siêu lẹ, như kiểu : mày biến cmm đi cho khuất mắt ấy  . Đùa thôi chứ anh hải quan Miến kì này lại khá dễ thương, hải quan Thái thì ko phải bàn rồi, thấy passport mình anh hải quan Thái còn nói : Xin Chao, mình cũng Sawadikha lại với ảnh 

Vậy là kết thúc 11 ngày bên đất Miến, đi chuyến này thời tiết ko thuận lợi, nhưng vẫn thấy vui và thích đất nước, con người Miến, chắc chắn mình sẽ quay lại Miến 1 lần nữa

Giờ thì về Maesot ăn chơi nhảy múa cái đã